PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HOÀNG NGỌC -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
02-09-2011, 09:18 PM
Tác giả HOÀNG NGỌC
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

01. Tương tư
02. Hai nửa mùa thu
03. Hỏi
04. Huế ơi!
05. Chiều quê
06. Trăng rơi
07. Trò chơi
08. Trăng và Thơ
09. Tháng Giêng
10. Lời ru
11. Nỗi nhớ
12. Mùa thôi yêu

Trần Vi Thông
02-09-2011, 09:20 PM
TƯƠNG TƯ

Yếm đào ai thả sông Ngân
Cho câu duyên nợ nối vần tìm nhau
Mai sau Ô thước bắt cầu
Thắm tình đôi lứa phút đầu se tơ
Lời tình bay bổng câu thơ
Nhớ ai hồn bỗng vu vơ bóng hình
Nhìn người con gái đẹp xinh
Tựa trang giây trắng, ân tình đơm hương
Tóc thề theo gió nhẹ vương
Bâng quơ chạm cánh môi hường khẽ trao
Yêu sao giọng nói ngọt ngào
Êm như dòng suối ngọt ngào bến mơ
Tháng năm xâu chuỗi đợi chờ
Mong dìu nhau đến bên bờ tương tư.

HN
(21/07/2011)
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
02-09-2011, 09:28 PM
HAI NỬA MÙA THU

Chiều tàn giọt nắng hanh hao
Bỗng dưng gió cuốn mưa rào sang thu
Nặng lòng mây nước âm u
Sợi thương sợi nhớ, mịt mù phong vân
Biển xô hạt cát phơi trần
Nhấp nhô con sóng chửa tàn ái ân
Bàn chân ai trải lá vàng
Thu đi mấy nẻo bâng khuâng lối về
Tình đời sao lắm đam mê
Đường chia muôn lối, ghồ ghề nỗi đau
Bao giờ mới được gần nhau
Mùa thu hai nửa thôi sầu tương tư

HN
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
02-09-2011, 09:36 PM
HỎI

Mùa trăng hoa nở mấy lần
Nhọc nhằn rơi rụng héo tàn thời gian
Chuyển giao từng chiếc lá vàng
Chơi vơi ngập lối bẽ bàng tình xuân
Gió bay khắp nẻo đường trần
Lả lơi vạt áo ngại ngần thu qua
Trăng nay tuổi chắc đã già
Cớ chi cứ gọi em là “mười lăm”
Hỏi mây sao quá âm thầm
Ngược xuôi lạc chốn xa xăm vùng trời
Núi kia vẫn chẳng đổi dời
Mãi yên một chỗ mặc đời đổi thay
Dù cho ai tỉnh ai say
Lòng ta vẹn giữ chốn này nhân gian

HN
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
02-09-2011, 09:46 PM
HUẾ ƠI!

Huế ơi! có tự thưở nào
Ai về cho gửi lời chào thân thương
Bình yên qua những con đường
Sông Hương nước chảy hồn vương ân tình
Áo dài, nón lá đẹp xinh
Nghiêng nghiêng Vĩ Dạ, Ngự Bình đợi ai
Câu hò ngày ấy chưa phai
Bài thơ hẹn ước, nắng mai thắm tình
Vân Lâu còn mãi đinh ninh
Trường Tiền nối nhịp đôi mình nên duyên
Sự đời sóng gió truân chuyên
Biên cương kháng chiến xuôi miền xa xôi
Hai ta biền biệt phương trời
Hòa bình trở lại thế rồi mất nhau
Em đi bỏ lại nỗi đau
Anh về khóc mộ, tím màu hoa sim

HN
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
02-09-2011, 09:54 PM
CHIỀU QUÊ

Chiều quê nắng hạ chao nghiêng
Gió len lén thổi nhành sen khép mình
Cành mai, khóm trúc, sân đình
Lúa vàng nặng hạt ấm tình nhà nông
Đàn trâu gặm cỏ ngoài đồng
Cánh diều no gió thả rông giữa trời
Nhặt khoan tiếng hát gọi mời
Mênh mang sóng vỗ lời chơi vơi sầu
Đò đưa lữ khách qua mau
Biết ai còn nhớ buổi đầu qua đây
Ngắm đôi chim nhỏ gọi bầy
Người mơ núi Nhạn sum vầy có nhau.

HN
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
02-09-2011, 10:00 PM
http://nguyentumy.files.wordpress.com/2010/03/1-do-duy-tuan_61.jpg

TRĂNG RƠI

Đêm về lá rụng chơi vơi
Cành tre lay động trăng rơi xuống hồ
Long lanh sóng biếc tình mơ
Lặng nghe gió hát câu chờ câu mong
Tiếng đàn trầm bổng bên sông
Thuyền ai nhẹ lướt giữa dòng thời gian
Thả cần câu ánh trăng vàng
Mong sao vớt được bóng nàng Hằng Nga
Ô kìa! duyên dáng thướt tha
Yêu sao cái thuở Trăng là mười lăm
Thơ ngây, trong trắng, đêm rằm
Hãy là em nhé ngàn năm mãi còn.

HN
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
26-09-2011, 12:27 PM
http://images.yume.vn/buzz/20110224/th%C6%A1.jpg

TRÒ CHƠI

Cái thời hoa phượng còn thơ
Cái thời hoa phượng đợi chờ anh sang
Chơi trò đi chợ mua hàng
Chơi trò chú rể rước nàng về dinh
Tiền là lá trúc sân đình
Tiền là giấy kẹo lung linh sắc màu
Tàu dừa xe ngựa rước dâu
Nhặt hoa phượng đỏ thay màu pháo bay
Má hồng em đỏ hây hây
Cầm tay anh nói: “Mai này…vợ anh”
Thời gian vùn vụt trôi nhanh
Trò chơi thuở ấy chòng chành sóng đưa
Qua rồi dĩ vãng xa xưa
Bây giờ tình cũng… nắng mưa trò đời
Đôi ta cách biệt ngàn khơi
Em quê lam lũ, anh vui thị thành
Sợi tình lại quá mong manh
Tuổi xuân em lỡ... ngày xanh qua dần
Nhớ người giây phút trao thân
Anh trao em hết vết hằn in sâu
Mưa buồn gợi nhắc cơn sầu
Ẩn trong ánh mắt nỗi đau cuộc tình
Cầu vòng bảy sắc lung linh
Cũng không đưa được chúng mình bên nhau.

HN
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
25-05-2013, 11:43 AM
TRĂNG VÀ THƠ

Trăng treo đầu gió đợi chờ
Đong đưa cành trúc thẩn thờ giọt sương
Thơ còn lượn mãi trong vườn
Nàng hoa rón rén khiêm nhường nét duyên
Trót lòng mê đắm thuyền quyên
Nên thơ lỡ hẹn bỏ quên trăng rồi
Trăng buồn hờn trách xa xôi
Thế là từ đó xa rời dương gian
Cưỡi mây đạp gió phương ngàn
Vui tình sông núi không màng đến thơ
Thôi đành một kiếp bơ vơ
Chàng Thơ hối hận đến giờ chưa nguôi
Yêu Trăng, Thơ cũng ngậm ngùi
Biết làm sao giữ được người năm xưa
Nhớ thương ơi mấy cho vừa
Trăng - Thơ lỗi hẹn buồn mưa nhạt nhòa.

HN
(18/10/2012)
BTV.vnthihuu
(HT)

BTV.vnthihuu
25-05-2013, 11:50 AM
THÁNG GIÊNG

Tháng giêng nắng trổ bên sông
Gió đùa vạt áo má hồng thêm duyên
Mênh mông sóng vỗ mạn thuyền
Long lanh đáy mắt gợi miền yêu thương

Tháng giêng rong ruổi muôn phương
Xẻ chia đôi lứa theo đường em đi
Lá vàng rơi phủ xuân thì
Ngược xuôi con nước mấy khi tìm về

Tháng giêng còn lắm nhiêu khê
Hương xưa ký ức bộn bề chưa phai
Hoa tàn giấu hạt sương mai
Tháng giêng nắng rớt… u hoài tình xa.

HN
BTV.vnthihuu
(HT)

BTV.vnthihuu
28-09-2013, 01:28 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9U_trjNBGenQa4tIcYUliKgwpUF30U bSY7AxxUlaUnWP8FR3xgw

LỜI RU

Cánh cò câu hát ca dao
Lời ru nồng ấm ngọt ngào bao năm
Giọng bà dìu dặt thăng trầm
Ngủ ngoan con nhé xây mầm tương lai
Ngủ đi con một ngày mai
Chăm lo học tập sau này thành công
Dập dìu sóng ruộng mênh mông
Hoa cau rụng trắng bạc không tính người
À ơi …muôn thuở bao đời
Bắc Phương mộng chiếm dẹp dời Trời Nam
Dã tâm chất chứa tham lam
Gây nên chiến sự thương tâm dân lành
Việc làm trái với trời xanh
Trái quy luật sống an lành đó thôi
Lời ru còn mãi khôn nguôi
À ơi … con ngủ giữa trời tự do
Tấc vàng tấc đất Cha cho
Con ơi hãy giữ chăm lo diệt thù.

Hoàng Ngọc
( BTV.vnthihuu )
NagX

BTV.vnthihuu
02-07-2014, 10:28 AM
http://radio.vnmedia.vn/Uploads/Images/noinho1.jpg

NỖI NHỚ

Có nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên
Tưởng ngủ yên nay về trong nguyên vẹn
Sao cứ đến dẫu rằng ta chẳng hẹn
Cứ ùa về hiển hiện rất hồn nhiên

Có nỗi nhớ ngỡ trôi vào quên lãng
Chợt một chiều ta cảm thấy hoang mang
Gặp người xưa hồn xao động xốn xang
Dù vẫn biết giờ chỉ là … dĩ vãng

Có nỗi nhớ chết rồi trong vô vọng
Nay chuyển mình dậy sóng ở trong lòng
Người là ai cho ta mãi đợi mong
Đánh thức yêu thương một thời thơ mộng

Có nỗi nhớ thì thầm tên ai thế
Trong khẽ khàng tiếng gọi của đam mê
Ơi ! khát khao … hương ái … nẻo đâu về
Này nỗi nhớ bây giờ ta có thể …?

HN
(18/06/2014)
BTV.vnthihuu
( TGV )

BTV.vnthihuu
02-07-2014, 10:33 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2013/images/2013-10-27/1382861038-noi-nho-xot-xa-1.jpg

MÙA THÔI YÊU

Anh đến làm chi thế hở anh
Trao em tình lỡ mãi không thành
Hoa đang sắc thắm nay sầu muộn
Để bến tương tư nảy mầm xanh

Anh đến làm chi để một chiều
Trời đang sắc nắng trở buồn hiu
Mênh mông bãi vắng con sầu muộn
Gặm nhắm giăng tơ nhả bao điều …

Anh đến làm chi ngoảnh mặt đi
Tim em lạnh ngắt tuổi xuân thì
Mi xanh trở gót len tím dại
Hoang vắng hồn yêu buổi biệt ly

Anh đến làm chi bỏ mùa phai
Yêu không còn nữa tháng năm dài
Lời ca em hát thôi thương nhớ
Lối cũ quên rồi bước chân ai.

HN
( 09.6.2014 )
BTV.vnthihuu
( TGV )