Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi
Hỏi bạn phương xa
Có nhà cho mướn
Nấu nướng được không
Một đồng cho thiếu
Hay chiếu cuốn đi
Nói thì rất dễ
Bê trễ tính sao
Xin cho biết nào?
DNT
thanh ha
03-09-2011, 08:32 AM
Hỏi bạn phương xa
Có nhà cho mướn
Nấu nướng được không
Một đồng cho thiếu
Hay chiếu cuốn đi
Nói thì rất dễ
Bê trễ tính sao
Xin cho biết nào?
DNT
TRẢ LỜI
Bạn hỏi, xin thưa
Nhà TÁO vẫn thừa
Một gian cho mượn
Chứ không cho mướn
Nếu Bác có việc
Xin cứ tự nhiên
Táo tuy không tiền
Nhưng biết điều lém
Táo Bà
Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu
Quốc Quyền
30-09-2011, 07:41 PM
Cứ tưởng rằng em đã lấy chồng
Nào ngờ thăm hỏi vẫn còn không
Tại sao không muốn hay em kén
Hãy nói ra đi để tỏ lòng
@cat dong chu
“Nếu biết rằng em đã lấy chồng”
Anh về theo học khóa hàng không
Khi bay ngang ngõ nhà em đó
Anh ló đầu xem để thỏa lòng
QQ
Miên Đồng Hải Yến Thu Giang
Thanh Hà còn có một gian dư thừa
Đi xem em nhìn rất ưa
Thôi thì dành lại, xin thưa em về
DNT
Nguyễn Hải Yến
30-09-2011, 07:57 PM
Hỏi bạn phương xa
Có nhà cho mướn
Nấu nướng được không
Một đồng cho thiếu
Hay chiếu cuốn đi
Nói thì rất dễ
Bê trễ tính sao
Xin cho biết nào?
DNT
NGƯỜI LẠC BƯỚC .
Hỏi rằng anh ở phương mô
Lạc chân lở bước thẩn thơ thế này
Chưa quen thì cứ vào đây
Uống trà lời tỏ trình bày giúp nhau .
Từ từ câu nói trước sau
Yến tàng sẽ giúp đừng sầu người ơi ...
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
30-09-2011, 08:09 PM
Miên Đồng Hải Yến Thu Giang
Thanh Hà còn có một gian dư thừa
Đi xem em nhìn rất ưa
Thôi thì dành lại, xin thưa em về
cảm ơn quí anh chị thường ghé thăm nhưng chưa ai dạy mình làm thơ hết, khóc thôi..ý thơ từ trong đầu ra làm sao dạy được,
DNT
Nhà thời nhỏ bé xinh xinh
Mời vào ở lại nể tình bạn thơ
Người ta Yến lấy trăm đô
Bạn DNT giá rẻ năm tờ ô kê ( ok ) .
Hải Yến .
Bóng tròn bóng rỗ bóng chày
Người chơi biết luật lại hay mới vào
Nếu như chưa hiểu đã lao
Vào trong toàn đội thế nào cũng sai
Làm cho tuyển thủ bái bai
Đi luôn không ghé, ngày mai thiếu người!
DNT
HR PT
05-10-2011, 06:35 PM
HỎI
Em hỏi đi những gì em muốn biết
Em hỏi đi những gì anh muốn nghe
Hỏi nhé em tròn lời thỏ thẻ
Nốt bổng trầm bài hát nhớ E
Khách đến thăm chơi hỏi chủ nhà
Chủ nào hỏi khách sợ rầy la
Thôi này cậu nhỏ mời vô nhé
Sao ở ngoài đường ngồi thật à
xin vô nhà chú mời ly nước nha, uống đi rồi về, thấy ngày nào cũng ra phố ngồi gục đầu hết! hihih
DNT
Nguyễn Hải Yến
08-10-2011, 10:08 PM
http://rausach.com.vn/home/images/products/bong-cai-xanh3.jpg (http://rausach.com.vn/home/)
TÌM HÀNG .
Yến tàng lúi húi chọn hàng
Ngày mai đem bán bị chàng Ngọc Thanh
Dèm câu cũng ế rất nhanh
Chao ôi ...! tim thót chẳng thành công đâu .
Bực mình dọn hết hàng mau
Đem về xếp đống mà rau tươi nè .
Hải Yến .
thugiangvu
09-10-2011, 12:13 AM
Hỏi
Lang thang Tgiang đến thuê phòng
Hỏi nhà còn trốngTgiang share 1 buồng
DNT có phiền không?
Đừng lo tiền tháng trả dần theo bill
Đầu heo TG trộn thèo lèo
Nấu cháo Tg trộn cá hèo NT câu
Mọi người ngồi nhậu vui câu :
Việt Nam thi hữu tình sâu nghĩa nồng .
Hi```````
DNT ơi,TG đang ngồi truớc cửa chờ chìa khóa vô nhà nè.........
TGV
Nguyễn Hải Yến
29-10-2011, 05:13 PM
Hỏi rằng bạn ở nơi mô
Lâu rồi không thấy Thanh vô thi hừu ( Hữu ) .
Hỏi rằng đêm phố đìu hiu
Yến Tàng bán bánh ế thiu không nào ? .
Hải Yến .
NGUYỄN VĂN THÁI
29-10-2011, 08:53 PM
Hỏi rằng bạn ở nơi mô
Lâu rồi không thấy Thanh vô thi hừu ( Hữu ) .
Hỏi rằng đêm phố đìu hiu
Yến Tàng bán bánh ế thiu không nào ? .
Hải Yến .
Bánh ê ta chế thành sao
Cùng trăng diễu phố dạt dào tình thơ
Yến đi mời chị Thanh vô
Anh pha trà, nấu mấy tô phở bò.
Nguyễn Thái Sơn
Thăm Hải Yến nhá!Chúc Hải Yến khỏe
Sóng gió phủ đầu da lạnh buốt
Run tay làm việc dưới sao trời
Nếu như hiểu biết đời ngư phủ
Giấy trắng mực đen viết mấy lời
Đọc được thư rồi anh sẽ tới
Mang theo những cá hãy còn tươi
Tặng em nấu bữa cơm chiều tối
Đừng nói anh cho bố mẹ cười
.....?
DNT
Anh bỏ đi rồi tới ở đâu ?
Giận em nào phải chuyện lần đầu ?
Nay giàu chén mỏng cơm thiu nguội ?
Trước thiếu ly sành nước nóng lâu ?
DNT
thugiangvu
04-11-2011, 02:02 AM
Sóng gió phủ đầu da lạnh buốt
Run tay làm việc dưới sao trời
Nếu như hiểu biết đời ngư phủ
Giấy trắng mực đen viết mấy lời
Đọc được thư rồi anh sẽ tới
Mang theo những cá hãy còn tươi
Tặng em nấu bữa cơm chiều tối
Đừng nói anh cho bố mẹ cười
DNT
Chẳng nói cho ai để họ cười
Thương đời ngư phủ sóng chơi vơi
chắp đôi tay nhỏ em thầm khấn
Mong mỏi thuyền yên sóng viễn khơi
Rét buốt đêm về em vẫn mơ
Nghĩ đến người xa tắp bến bờ
Cầu mong may mắn thuyền xuôi bến
giọt lệ vui mừng vương ý thơ .
Chúc DNT bằng an . may mắn luôn.
TGV
Anh bỏ đi rồi tới ở đâu ?
Giận em nào phải chuyện lần đầu ?
Nay dư chén mỏng cơm thiu nguội ?
Trước thiếu ly sành nước nóng lâu ?
DNT
Nhà cô giáo có nhiều chùm mận đỏ ?
Cho tôi xin một trái thử ăn xem
Nếu mận ngon, ngọt và vẫn còn thèm
Xin cô chỉ cho tôi người trồng mận!
...
DNT
Đón xuân bạn sắm đủ chưa
Riêng tôi vì bận quên đưa ông tào
Hôm nay tiền vẫn chưa vào
Lấy chi để bỏ vào bao lì xì
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-01-2012, 11:13 AM
Đón xuân bạn sắm đủ chưa
Riêng tôi vì bận quên đưa ông tào
Hôm nay tiền vẫn chưa vào
Lấy chi để bỏ vào bao lì xì
Xin chữ
Nấu xong nồi bánh chưng xanh
Đủ đầy củ kiệu dưa hành thịt heo
Văn chương chữ nghĩa tôi nghèo !
Xin người vài chữ về treo xuân này
“khỏi cần lỳ xì”
:gn13:
Bùi Thanh thanh Khiết
20.1.2012
Nhân đầu xuân TTK xin kính chúc DNT năm mới an khang ,thịnh vương , viết thật nhiều thơ nhé !
Trần Vi Thông
21-01-2012, 11:47 AM
Xin chữ
Nấu xong nồi bánh chưng xanh
Đủ đầy củ kiệu dưa hành thịt heo
Văn chương chữ nghĩa tôi nghèo !
Xin người vài chữ về treo xuân này
“khỏi cần lỳ xì”
:gn13:
Bùi Thanh thanh Khiết [SIZE=4]
Ngồi nhà đợi mấy hôm nay
Bánh chưng "giò lợn" mới hay...hứa lèo!
Cái gì củ kiệu, thịt heo?
Thôi thì vớt vát ao bèo ngắm mây
Vịt giời đã biết "leo cây"...
ghẹo vui TTK thôi! hổng chờ bánh chưng đâu...hè hè
Xuân sách lạc đường sẽ trả về
Bạn mình chừng ấy lại lo bê
Đem đi thử gởi thêm lần nữa
Có chuyện gì đâu giận vậy hề
??????????????????????
Trần Vi Thông
27-01-2012, 11:04 AM
"Lời nói chẳng mất tiền mua..."
Chuyện đời ứng xử...ăn thua...tùy người!
Cái TÔI lớn tựa ông trời?!
Cái CHUNG không có...ôi giời bó tay!
Cái gì cũng thấy...mình HAY
Dở hơi phát biểu...đúng sai chưa tường!
Linh tinh những chuyện đời thường...
DNT ơi! cười....
TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-01-2012, 11:42 AM
Người chuyên ta thán tào lao,
Họ đâu có được khát khao vì người.
’Xuân sang, tôi, bạn vui cười,
Bởi ta có một tình người như nhau...!’
maimo
27-01-2012, 11:44 AM
Đầu năm chúc tuổi "En te"
Sóng to gió cả (mà )cá vẫn về đầy khoang
Gió lay trái rụng trúng đầu
Lúc vui khó tránh lỡ câu không vừa
Thật tình cảm thấy chẳng ưa
Cũng nên xí xóa đẩy đưa nhẹ nhàng
Giận gì bẻ bút phăng ngang
Mực đen rảy dính mất bài thơ hay
DNT
Làm về nhớ bạn on lai
Viết lởi thăm gửi khôi hài ít câu
Sao buồn! hỏi bởi vì đâu
Vì không quắc thước hay đầu bạc râm
Vì mua hàng nhái bị nhầm
Vì vượt đèn đỏ đụng thâm mặt buồn
Vì say vợ bỏ đi luôn
Vì bạn vừa mất mắt tuông lệ trào!
và vì....vì sao?
Chúc gia đình thi hữu một mùa Giáng Sinh năm mới hạnh phúc và khỏe luôn
Đường Ngọc Thanh
cosiaus
21-12-2012, 07:41 AM
Làm về nhớ bạn on lai
Viết lởi thăm gửi khôi hài ít câu
Sao buồn! hỏi bởi vì đâu
Vì không quắc thước hay đầu bạc râm
Vì mua hàng nhái bị nhầm
Vì vượt đèn đỏ đụng thâm mặt buồn
Vì say vợ bỏ đi luôn
Vì bạn vừa mất mắt tuông lệ trào!
và vì....vì sao?
Chúc gia đình thi hữu một mùa Giáng Sinh năm mới hạnh phúc và khỏe luôn
Đường Ngọc Thanh
Hỏi hết bốn câu đúng hết cha
có phải nhà ngươi ở bụng ta
Hàng hiệu hôm qua mua là giả
sáng nay thắng gấp đụng người ta
Vợ bỏ từ lâu buồn quá xá
Bây giờ thi hữu mất em Nga
một chut bâng khuâng len lỏi dạ
soi guơng chắc sẽ hóa ông già…..
cò hương
21-12-2012, 11:40 PM
Làm về nhớ bạn on lai
Viết lởi thăm gửi khôi hài ít câu
Sao buồn! hỏi bởi vì đâu
Vì không quắc thước hay đầu bạc râm
Vì mua hàng nhái bị nhầm
Vì vượt đèn đỏ đụng thâm mặt buồn
Vì say vợ bỏ đi luôn
Vì bạn vừa mất mắt tuông lệ trào!
và vì....vì sao?
Chúc gia đình thi hữu một mùa Giáng Sinh năm mới hạnh phúc và khỏe luôn
Đường Ngọc Thanh
Nhớ về Thi Hữu on lai
Thấy Đường Ngọc Thanh trổi tài hỏi hay
Hỏi rốc một hơi sáu ... hài (hài tội)
Đáp nhanh mua xộ hàng xài không chân (giả tạo)
Phóng xe đèn đỏ vượt trần (trần gian không ai bằng)
Vợ bỏ chẳng thiết không cần từ lâu
Nhưng mà chắc lộn Nga bầu (mặt to béo)
Ú mập ở bển 2 bà xâu một ồng (ông)
Bên này Cô Nga gầy tong (gầy gò tong teo)
Hiền ngoan trinh nữ đáng dòng gia phong
Thương cô bệnh tật - đau lòng
Trông chờ tiền thuốc bớt lòng chị thương
...
Chấp tay kính bái nén hương
Hồn cô siêu thoát thiên đường vinh quang
Hỏi trời hỏi đất hỏi sang
Đông, tây, nam, bắc xếp hàng kính cung
Cô Nga tiên nữ tuyệt trần
Hơn bọn gian ác bên sân ngoài lề
Hỏi đồi hỏi núi ngàn khê
Hỏi trăng, sao lạc đi về phương nao
Hỏi tim đen mấy ngăn nào
Hỏi tâm địa xảo cứ xào xáo gian
Chấp tay nghi ngút hương nhang
Thơm hồn cô nhé tiên an giấc lành
Hỏi lòng nhân thế đành hanh ???!!!
cò hương
Cảm ơn bạn hữu đến thăm nhà, hôm nay bận đi xa không tiếp đón chu đáo
Hôm nay nhà trống vắng người
Gia đình bảy miệng vừa cười lại lo
Ca li ngàn dặm quanh co
Bận chi cũng nhớ mò về thăm cha
Lớn lên ở xứ người ta
Việc đời phải đổi tình nhà thì không
DNT
12/21/12
HÀN VI
23-12-2012, 06:35 PM
Hỏi trời hỏi đất mênh mông
Hỏi người Xuân đến về không quê nhà
Có về cho gửi gói trà
Hoa sen thơm ngát khói phà hương bay
MÂY TÍM
28-02-2013, 10:59 PM
Vòm trời én liệng nơi đâu
Dưới đất có cây trăm bầu chỉ cho
Xưa kia thiếu cái ơ kho
Thạch Sùng trặc lưỡi thua to kêu trời
Tôi sống xa quê đã bấy lâu
Chưa nghe ai nói rặng trăm bầu
Bạn mình có biết xin cho hỏi
Nay muốn về thăm biết ở đâu
DNT
Vạc đến vội đi, Vạc về anh mất
Có còn ai khen tặng ý thơ hay
Biết tìm đâu tri kỷ ở đời này
Tôi nhớ quá những lời anh đã nói
DNT
thugiangvu
25-10-2013, 05:16 AM
Vạc đến vội đi, Vạc về anh mất
Có còn ai khen tặng ý thơ hay
Biết tìm đâu tri kỷ ở đời này
Tôi nhớ quá những lời anh đã nói
DNT
Người đã đi giọt sầu còn sót lại
Em góp vào gối mộng ủ hương mơ
Lời thương nhớ xanh biếc mãi câu chờ
Vần thơ đẹp thấm tình người muôn thuở
Chiều thu cạn thương "bọt bèo" tan vỡ !
Mái chèo khua con nước rẽ đôi nơi
Tiếng gió thoảng dường như tiếng ai cười
Đừng đi vội ..anh ơi đừng đi vội ....
Thugiang vũ (BB)
Trời mưa
Làm rụng hạt đều
Người yêu đổi ý
Anh buồn nhiều mới say
Đá cây
Rung lá chim bay
Tìm quay về tổ
Em có hay anh chờ
Cần Thơ
Giờ nối đôi bờ
Thuyền không bến đỗ
Trôi lững lờ về đâu
Trăng lên
Nhớ mối tình đầu
Nợ đời chưa dứt
Ai rút cầu cách ly
Đêm về
Mắt nhắm ướt mi
Phòng trong vắng bóng
Anh ước gì có em...
Em ước gì có anh ?
DNT
phamanhoa
27-10-2013, 05:51 AM
Tôi sống xa quê đã bấy lâu
Chưa nghe ai nói rặng trăm bầu
Bạn mình có biết xin cho hỏi
Nay muốn về thăm biết ở đâu
DNT
ĐÁP
Bạn ở quê người cũng khá lâu
Làm sao biết được giống trâm bầu
Về đây đồng ruộng cùng sông nước
Sẽ thấy cây này mọc ở đâu.
phamanhoa
ĐÁP
Bạn ở quê người cũng khá lâu
Làm sao biết được giống trâm bầu
Về đây đồng ruộng cùng sông nước
Sẽ thấy cây này mọc ở đâu.
phamanhoa
Khởi đầu tập viết mấy câu
Thấy hình trên mạng, để giải sầu hỏi chơi
Ngờ đâu có bạn đáp lời
Cho nên đệ mới nhớ đời đến nay
Chừng nào có dịp bắt tay
Theo huynh tìm lá trâm bầu cũng hay
DNT
Chúc huynh thật khỏe và khỏe mạnh luôn
Huy Thanh
27-10-2013, 07:15 AM
RƯỢU VANG CÀ NA
Diễn đàn
Thi hữu tưng bừng
Rượu vang
Cà Ná
uống mừng gì đây?
Tìm người
góc bể chân mây
Mau về
hội ngộ
sum vầy hương xưa.
huythanh
http://www.thunggo.com/image/data/thung-ruou/trong-ruou-go-soi.jpg
NGUYỄN VĂN THÁI
27-10-2013, 07:39 AM
RƯỢU VANG CÀ NA
Diễn đàn
Thi hữu tưng bừng
Rượu vang
Cà Ná
uống mừng gì đây?
Tìm người
góc bể chân mây
Mau về
hội ngộ
sum vầy hương xưa.
huythanh
http://www.thunggo.com/image/data/thung-ruou/trong-ruou-go-soi.jpg
THAY LỜI
Người còn
trong mộng trong mơ
Say tuần trăng mật
bến thơ
người tình
Diễn đàn
hãy cứ tưng bừng
Hết bom vang xịn
cùng mừng cuộc ...
say !....
Nguyễn Văn Thái
RƯỢU VANG CÀ NA
Diễn đàn
Thi hữu tưng bừng
Rượu vang
Cà Ná
uống mừng gì đây?
Tìm người
góc bể chân mây
Mau về
hội ngộ
sum vầy hương xưa.
huythanh
http://www.thunggo.com/image/data/thung-ruou/trong-ruou-go-soi.jpg
Nghe rồi, anh Huy Thanh lại nhắc tới Hương xưa nữa rồi
Hương xưa
Ai nối nhịp cầu
Để cho bè bạn năm châu tụ về
Sang năm
Tháng tám đông ghê
Trên hình dưới cảnh kề cà mãi thôi
DNT
TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-10-2013, 12:17 PM
Nghe rồi, anh Huy Thanh lại nhắc tới Hương xưa nữa rồi
Hương xưa
Ai nối nhịp cầu
Để cho bè bạn năm châu tụ về
Sang năm
Tháng tám đông ghê
Trên hình dưới cảnh kề cà mãi thôi
DNT
"Mãi thôi..." vui với đất trời
Thơ văn bầu bạn nhịp đời thong dong!
TTTL
Huy Thanh
27-10-2013, 05:17 PM
"Mãi thôi..." vui với đất trời
Thơ văn bầu bạn nhịp đời thong dong!
TTTL
Bây giờ cháu gọi là ông
Vài ba năm nữa lưng còng tay run
Mỗi khi nghe tiếng trống tùng
Lòng còn sợ hãi thầy vung...đét đòn!
huythanh
Hàng nầy quảng cáo mạ vàng xi
Quá đợt không ai hỏi dạm gì
Cậu đứng nghe qua mời có lý
Em ngồi nói lại rẻ mua đi
DNT
Tập tập
Rà theo anh chị học làm thơ
Vội bỏ đi lo chuyện vợ nhờ
..mệt
thylan
28-10-2013, 02:14 PM
Hàng nầy quảng cáo mạ vàng xi
Quá đợt không ai hỏi dạm gì
Cậu đứng nghe qua lời có lý
Em ngồi nói lại lỗ mua đi
DNT
Tập tập
Rà theo anh chị học làm thơ
Vội bỏ đi lo chuyện vợ nhờ
..mệt
Thôi thì cố gắng chiều bà xã
Không thì bả bỏ tối bơ vơ.
Phải không DNT? hi...hi...
(Nối vần với DNT cho vui nhé!)
Thy Lan
Muốn nói ai nào có thích nghe
Tình yêu trước khó mới hay he
Em còn quá trẻ xin chờ nhé
Đợi mãi anh già chắc phải de
DNT
HỒNG THOẠI
29-10-2013, 10:35 AM
Muốn nói ai nào có thích nghe
Tình yêu trước khó mới hay he
Em còn quá trẻ xin chờ nhé
Đợi mãi anh già chắc phải de
DNT
Có chuyện tâm tình với bạn nghe
Tê mà có vợ mới sinh he
Đêm nằm chớ quậy nhầm em bé
Phải biết bằng lòng bỏ số de...
HT
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-10-2013, 06:57 PM
Có chuyện tâm tình với bạn nghe
Tê mà có vợ mới sinh he
Đêm nằm chớ quậy nhầm em bé
Phải biết bằng lòng bỏ số de...
HT
NHỚ
Bến sông xưa bao kỷ niệm êm đềm
Gió phảng phất mồ hôi anh ngai ngái
Cái thuở ấy chúng mình còn vụng dại
Dưới trăng mờ nép bóng liễu vờn sương...
Huy Thanh
31-10-2013, 09:37 PM
NHỚ
Bến sông xưa bao kỷ niệm êm đềm
Gió phảng phất mồ hôi anh ngai ngái
Cái thuở ấy chúng mình còn vụng dại
Dưới trăng mờ nép bóng liễu vờn sương...
THƯƠNG
Đêm thanh vắng nhớ về bao kỉ niệm
Dưới lều tranh đã ước nguyện cùng nhau
Dẫu sông đời ngăn cách cỡ ngàn sao
Ta vẫn quyết đem nàng về chốn cũ...
huythanh
thylan
31-10-2013, 10:13 PM
THƯƠNG
Đêm thanh vắng nhớ về bao kỉ niệm
Dưới lều tranh đã ước nguyện cùng nhau
Dẫu sông đời ngăn cách cỡ ngàn sao
Ta vẫn quyết đem nàng về chốn cũ...
huythanh
BUỒN
Sáng nay em buồn như cành liễu rũ
Đợi mỏi mòn chẳng thấy bóng anh đâu
Quên rồi sao mộng ước thuở ban đầu
Em chợt thấy lòng buồn tênh tiếc nuối….
Thy Lan
NGUYỄN DUY CHINH
31-10-2013, 11:16 PM
THƯƠNG
Đêm thanh vắng nhớ về bao kỉ niệm
Dưới lều tranh đã ước nguyện cùng nhau
Dẫu sông đời ngăn cách cỡ ngàn sao
Ta vẫn quyết đem nàng về chốn cũ...
huythanh
BUỒN
Sáng nay em buồn như cành liễu rũ
Đợi mỏi mòn chẳng thấy bóng anh đâu
Quên rồi sao mộng ước thuở ban đầu
Em chợt thấy lòng buồn tênh tiếc nuối….
Thy Lan
KỶ NIỆM
Anh cứ đi đi mãi đến bao giờ
Em cô quạnh con tim gầy héo hắt
Về thăm quê em men bờ chạy tắt
Tìm tới nơi kỷ niệm bến sông xưa...
NDC
TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-11-2013, 01:10 AM
KỶ NIỆM
Anh cứ đi đi mãi đến bao giờ
Em cô quạnh con tim gầy héo hắt
Về thăm quê em men bờ chạy tắt
Tìm tới nơi kỷ niệm bến sông xưa...
NDC
Nước dạt dào xào xạc liễu đung đưa
Như thoang thoảng mồ hôi anh ngai ngái
Bao ký ức thuở nào bỗng nhiên ập lại
Em nghẹn ngào gói ... thương nhớ gủi về anh.
Tại vì
Tự thương nhớ vui buồn thành kỷ niệm
Bậu đi rồi hờn dỗi trút vào ai
Ngày tháng qua nhanh đêm vắng mộng dài
Nghe gà gáy mới hay trời đã sáng
DNT
Huy Thanh
01-11-2013, 07:28 AM
THƯƠNG
Đêm thanh vắng nhớ về bao kỉ niệm
Dưới lều tranh đã ước nguyện cùng nhau
Dẫu sông đời ngăn cách cỡ ngàn sao
Ta vẫn quyết đem nàng về chốn cũ...
huythanh
BUỒN
Sáng nay em buồn như cành liễu rũ
Đợi mỏi mòn chẳng thấy bóng anh đâu
Quên rồi sao mộng ước thuở ban đầu
Em chợt thấy lòng buồn tênh tiếc nuối….
Thy Lan
NHỚ
Em còn nhớ chúng mình bên dòng suối
Mắt chớp mi cúi xuống ngắt cành lan
Thề cùng nhau xây đấp giấc mộng vàng
Nhưng đông đến chẳng thấy nàng đâu nữa...
huythanh
thylan
01-11-2013, 08:21 AM
THƯƠNG
Đêm thanh vắng nhớ về bao kỉ niệm
Dưới lều tranh đã ước nguyện cùng nhau
Dẫu sông đời ngăn cách cỡ ngàn sao
Ta vẫn quyết đem nàng về chốn cũ...
huythanh
BUỒN
Sáng nay em buồn như cành liễu rũ
Đợi mỏi mòn chẳng thấy bóng anh đâu
Quên rồi sao mộng ước thuở ban đầu
Em chợt thấy lòng buồn tênh tiếc nuối….
Thy Lan
NHỚ
Em còn nhớ chúng mình bên dòng suối
Mắt chớp mi cúi xuống ngắt cành lan
Thề cùng nhau xây đấp giấc mộng vàng
Nhưng đông đến chẳng thấy nàng đâu nữa...
huythanh
SẦU
Vầng trăng kia chia cắt mình đôi ngả
Cả bầu trời tím lịm nỗi niềm thương
Xa anh rồi khóe mắt lệ sầu vương
Thôi anh nhé! Mình lỡ rồi duyên kiếp!
Thy Lan
maimo
18-01-2014, 11:33 AM
SẦU
Vầng trăng kia chia cắt mình đôi ngả
Cả bầu trời tím lịm nỗi niềm thương
Xa anh rồi khóe mắt lệ sầu vương
Thôi anh nhé! Mình lỡ rồi duyên kiếp!
Thy Lan
MƠ
Người thương hỡi ...! phải chăng mình nặng nghiệp
Kiếp lai sinh ... chờ nhé... dẫu muộn màng
Trả cho nhau những gì đã trót mang
Niềm hạnh phúc bến mơ cùng sánh bước
MM
TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-02-2014, 10:22 PM
SẦU
Vầng trăng kia chia cắt mình đôi ngả
Cả bầu trời tím lịm nỗi niềm thương
Xa anh rồi khóe mắt lệ sầu vương
Thôi anh nhé! Mình lỡ rồi duyên kiếp!
Thy Lan
MƠ
Người thương hỡi ...! phải chăng mình nặng nghiệp
Kiếp lai sinh ... chờ nhé... dẫu muộn màng
Trả cho nhau những gì đã trót mang
Niềm hạnh phúc bến mơ cùng sánh bước
MM
Trong mênh mang huyền ảo dạ bồi hồi
Nghe văng vẳng tiếng hò ơ anh hát
Trăng vằng vặc đất trời cùng hòa nhạc
Tôi ngợp mình bước lạc dưới trăng quê.
NGUYỄN VĂN THÁI
06-02-2014, 08:03 AM
Trong mênh mang huyền ảo dạ bồi hồi
Nghe văng vẳng tiếng hò ơ anh hát
Trăng vằng vặc đất trời cùng hòa nhạc
Tôi ngợp mình bước lạc dưới trăng quê.
LỖI
Khảm tâm can son sắt một câu thề
Lời ngớ ngẩn vô tình gây dông tỐ
Tình cầm sắt ngân cung yêu mắc lỗi
Gió ngược chiều suýt gãy mất cành mơ.
Nguyễn Văn Thái
thugiangvu
08-02-2014, 11:46 PM
Thăm chị
em ghé thăm người với món quà thơ
Đã bao lâu tưởng mình như quên hẳn
Chiều nay mưa rơi sương mù lãng đãng
Nhớ chị nhiều mà chẳng biết nói chi
Em đành thong thả với giọng thầm thì
Chị thông cảm thương em thêm chị nhé
Thu giang vũ
Em khoanh tay tạ lỗi với chị.
em quá bận chị ơi, mùa này cảm cúm tơi bời nó cũng vật em chóng mặt ...chị ghé thăm em mà em thì chậm trễ thăm chị.
Thuơng chúc chị luôn an vui nhiều may mắn.
TGV
NGUYỄN VĂN THÁI
09-02-2014, 02:01 PM
Thăm chị
em ghé thăm người với món quà thơ
Đã bao lâu tưởng mình như quên hẳn
Chiều nay mưa rơi sương mù lãng đãng
Nhớ chị nhiều mà chẳng biết nói chi
Em đành thong thả với giọng thầm thì
Chị thông cảm thương em thêm chị nhé
Em khoanh tay tạ lỗi với chị.
em quá bận chị ơi, mùa này cảm cúm tơi bời nó cũng vật em chóng mặt ...chị ghé thăm em mà em thì chậm trễ thăm chị.
Thuơng chúc chị luôn an vui nhiều may mắn.
TGV
MÁT LÒNG CHỊ
Chị thương em từ xưa ! Hình như thế
Có lúc nào sao lãng với thờ ơ ?
Đông chưa qua, sương khói khỏa xa mờ
Nuôi hoài vọng tháng năm cho trái thắm
Em thì thầm xanh tươi lòng chị lắm
Ngân cung thương sâu lắng khúc chiều mơ !
Nhận vơ , nhanh nhẩu trả lời Thu giang vũ giúp cho chị .... Hì...hì... chả biết chị nào ??? hì...hì...
Năm mới chúc mọi thành viên trong Thihuu mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc!
Nguyễn Văn Thái
Lương Lương Hòa
09-02-2014, 03:32 PM
Hỏi thăm nhau, nhân dịp đầu năm mới
Chị-Em-Anh, lòng phơi phới tin yêu.
Theo gió lộng, tình thi hữu bao điều...
Mang ấm áp sẻ chia, nuôi ước vọng !
Chào Anh Nguyễn Văn Thái và Chị yêu Thu Giang Vũ
Thấy ở đâu có câu chúc là em nhận luôn, hihihi...
Coi như quà tặng bất ngờ
LLH
NGUYỄN VĂN THÁI
09-02-2014, 06:41 PM
Hỏi thăm nhau, nhân dịp đầu năm mới
Chị-Em-Anh, lòng phơi phới tin yêu.
Theo gió lộng, tình thi hữu bao điều...
Mang ấm áp sẻ chia, nuôi ước vọng !
Chào Anh Nguyễn Văn Thái và Chị yêu Thu Giang Vũ
Thấy ở đâu có câu chúc là em nhận luôn, hihihi...
Coi như quà tặng bất ngờ
LLH
Đắm xuân tươi cháy lòng thơ mơ mộng
Hồn phiêu diêu giữa muôn tía mây hồng
Nhìn ngoái lại phân rõ phận đục trong
Chí tang bồng trùng khơi đua sóng vỗ.
Nguyễn Văn Thái
Chúc Lương Lương Hoa khỏe vui, nhận được nhiều câu chúc nhá ! hì...hì...
TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-02-2014, 01:00 AM
Trời xanh cao vành vạnh sáng trăng tròn
Nghiêng nghiêng bóng in hình tôi qua lại
Bao kỷ niệm thuở ấu thơ vụng dại
Mãi chập chờn ẩn hiện trước mắt tôi.
thugiangvu
10-02-2014, 04:45 AM
MÁT LÒNG CHỊ
Chị thương em từ xưa ! Hình như thế
Có lúc nào sao lãng với thờ ơ ?
Đông chưa qua, sương khói khỏa xa mờ
Nuôi hoài vọng tháng năm cho trái thắm
Em thì thầm xanh tươi lòng chị lắm
Ngân cung thương sâu lắng khúc chiều mơ !
Nhận vơ , nhanh nhẩu trả lời Thu giang vũ giúp cho chị .... Hì...hì... chả biết chị nào ??? hì...hì...
Năm mới chúc mọi thành viên trong Thihuu mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc!
Nguyễn Văn Thái
Em Lương Lương Hòa thương , chả biết ai nhanh nhẩu hay xí xọn trả lời dùm chị ??
TGV
Hỏi thăm nhau, nhân dịp đầu năm mới
Chị-Em-Anh, lòng phơi phới tin yêu.
Theo gió lộng, tình thi hữu bao điều...
Mang ấm áp sẻ chia, nuôi ước vọng !
Chào Anh Nguyễn Văn Thái và Chị yêu Thu Giang Vũ
Thấy ở đâu có câu chúc là em nhận luôn, hihihi...
Coi như quà tặng bất ngờ
LLH
Được thư em một chiều buồn gió lộng
Lòng rộn ràng nhìn hoa nở đón xuân
Đời viễn xứ bỗng chợt thấy bâng khuâng
Thương quê cũ với muôn vàn tiếc nuối
Cánh diều xưa nay có còn phơi phới
Mùi mạ xanh man mác tỏa hương thơm
Bụi trúc tươi đong đưa cánh như vờn
Nhịp cầu tre vẫn đong đưa kẽo kẹt !?
TGV
Chúng em vào vườn chị mà than vãn mong chị thứ lỗi cho, chị có cái roi mây chị cứ quất cái người xí xọn trước , em và LLHoa` núp sau lưng ..zot lẹ Hòa ơi ,
Phong tục của VN là nhường người nam trước mà.
Chúc chị và tất cả các bạn an vui.
Thu giang
.
Trần Đức Quang
22-02-2014, 01:04 AM
Lưu hương MTQ
Con thuyền, sóng biển chàng tâm đắc
Bạn hữu vườn thơ những tỏ tường
Biền biệt cách xa dù chẳng trọn
Lòng vàng xứ Mỹ mãi lưu hương.
TĐQ
TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-02-2014, 11:10 AM
"Hỏi" - trang xướng họa chưa ngừng
Câu thơ tình nghĩa bữa từng ngân nga.
TTTL
thylan
22-02-2014, 11:26 AM
Vườn Thi Hữu vẫn mượt mà
Tình Thi Hữu mãi đậm đà trước sau....
Thy Lan
Trần Đức Quang
11-03-2014, 03:24 PM
Diễn đàn Thi hữu tự hào
Ngàn năm cuộn chảy dâng trào nguồn thơ.
TĐQ
Lệ Hà
11-03-2014, 04:53 PM
Diễn đàn Thi hữu tự hào
Ngàn năm cuộn chảy dâng trào nguồn thơ.
TĐQ
Bao giờ người hết mộng mơ
Đường xưa hương cũ vẫn chờ bến sông?
Lệ Hà
Lưu Huyền
15-03-2014, 03:48 PM
HỎI?
Gặp người tình cũ bên đường
Hỏi em còn chút vấn vương trong lòng???
LH
UYỂN NHI
15-03-2014, 06:17 PM
HỎI?
Gặp người tình cũ bên đường
Hỏi em còn chút vấn vương trong lòng???
LH
Từ ngày thuyền tách bến sông
Hỏi lòng người có nhớ mong về người (... ) ?
Trần Đức Quang
15-08-2014, 04:55 PM
Mong mong nhớ nhớ bời bời
Đem tình thương đó... về phơi nắng vàng.
maimo
30-08-2014, 09:40 PM
Cách nhau ngàn dặm quan san
Nghĩa tình sâu nặng, Diễn Đàn mến yêu
Gà MM
HR PT
30-08-2014, 10:44 PM
Hỏi ai còn nhớ những chiều
Chờ nhau trên NET bao nhiêu thi từ
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-08-2014, 01:19 AM
Thuyền anh cập bến từ từ
Đầy khoang cá đánh về từ khơi xa...
Lệ Hà
31-08-2014, 10:37 AM
Sao Liêm trẻ mãi vậy cà
Sữa chua mỗi bữa hay trà xanh đây?
Lệ Hà
hoanggiao
31-08-2014, 10:55 AM
Chắc là tại uống dâu tây
TRẦN ĐÌNH LÝ
12-10-2014, 07:53 PM
Uống vào ngon tuyệt chân tay rụng rời...
http://imagizer.imageshack.com/img540/376/PeER9H.jpg
Gà tục tác ...những mảnh đời khốn khổ
Làm thêm giờ giúp đúng chỗ thật là vui
Lương tâm ai cũng cảm thấy ngậm ngùi
Khi con trẻ nhà bên nghèo bỏ học
thylan
23-11-2014, 05:41 PM
http://imagizer.imageshack.com/img540/376/PeER9H.jpg
Gà tục tác ...những mảnh đời khốn khổ
Làm thêm giờ giúp đúng chỗ thật là vui
Lương tâm ai cũng cảm thấy ngậm ngùi
Khi con trẻ nhà bên nghèo bỏ học
Lòng nhân ái chẳng bao giờ cô độc
Bởi người vui lòng ta cũng sẽ vui
Cùng sẻ chia cho vơi bớt ngậm ngùi
Nhìn em nhỏ tung tăng giờ đến lớp!
Thy Lan
maimo
23-11-2014, 06:19 PM
http://imagizer.imageshack.com/img540/376/PeER9H.jpg
Gà tục tác ...những mảnh đời khốn khổ
Làm thêm giờ giúp đúng chỗ thật là vui
Lương tâm ai cũng cảm thấy ngậm ngùi
Khi con trẻ nhà bên nghèo bỏ học(DNT)
Lòng nhân ái chẳng bao giờ cô độc
Bởi người vui lòng ta cũng sẽ vui
Cùng sẻ chia cho vơi bớt ngậm ngùi
Nhìn em nhỏ tung tăng giờ đến lớp!(TL
Hạnh Phúc là đây, chúng ta cùng chung sức
Ươm mầm non cho nẩy lộc đơm hoa
Xin chân thành cám ơn bạn phương xa
Đã nối rộng thêm vòng tay nhân ái ----(Gà)
TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-11-2014, 06:26 PM
http://imagizer.imageshack.com/img540/376/PeER9H.jpg
Gà tục tác ...những mảnh đời khốn khổ
Làm thêm giờ giúp đúng chỗ thật là vui
Lương tâm ai cũng cảm thấy ngậm ngùi
Khi con trẻ nhà bên nghèo bỏ học(DNT)
Lòng nhân ái chẳng bao giờ cô độc
Bởi người vui lòng ta cũng sẽ vui
Cùng sẻ chia cho vơi bớt ngậm ngùi
Nhìn em nhỏ tung tăng giờ đến lớp!(TL
Hạnh Phúc là đây, chúng ta cùng chung sức
Ươm mầm non cho nẩy lộc đơm hoa
Xin chân thành cám ơn bạn phương xa
Đã nối rộng thêm vòng tay nhân ái ----(Gà)
Gió phảng phất mồ hôi anh ngai ngái
Cái thuở ấy chúng mình còn vụng dại
Dưới trăng mờ nép bóng liễu vờn sương
Rồi chiến tranh hai ngả rẽ đôi đường...
Lệ Hà
23-11-2014, 06:57 PM
Lòng nhân ái chẳng bao giờ cô độc
Bởi người vui lòng ta cũng sẽ vui
Cùng sẻ chia cho vơi bớt ngậm ngùi
Nhìn em nhỏ tung tăng giờ đến lớp!
Thy Lan
Mái trường tranh trẻ ngồi chen chúc ngộp
Vẫn nhoẻn cười khi đến lớp người ơi
Vẫn đùa vui cùng bạn mắt sáng ngời
Trong giờ học nuốt từng lời cô giáo giảng.
Lệ Hà
http://imagizer.imageshack.com/img910/1883/BUoKUJ.jpg
maimo
05-12-2014, 04:05 PM
http://imagizer.imageshack.com/img540/376/PeER9H.jpg
Gà tục tác ...những mảnh đời khốn khổ
Làm thêm giờ giúp đúng chỗ thật là vui
Lương tâm ai cũng cảm thấy ngậm ngùi
Khi con trẻ nhà bên nghèo bỏ học(DNT)
Lòng nhân ái chẳng bao giờ cô độc
Bởi người vui lòng ta cũng sẽ vui
Cùng sẻ chia cho vơi bớt ngậm ngùi
Nhìn em nhỏ tung tăng giờ đến lớp!(TL
Hạnh Phúc là đây, chúng ta cùng chung sức
Ươm mầm non cho nẩy lộc đơm hoa
Xin chân thành cám ơn bạn phương xa
Đã nối rộng thêm vòng tay nhân ái ----(Gà)
Gió phảng phất mồ hôi anh ngai ngái
Cái thuở ấy chúng mình còn vụng dại
Dưới trăng mờ nép bóng liễu vờn sương
Rồi chiến tranh hai ngả rẽ đôi đường... (TTTL)
Mái trường tranh trẻ ngồi chen chúc ngộp
Vẫn nhoẻn cười khi đến lớp người ơi
Vẫn đùa vui cùng bạn mắt sáng ngời
Trong giờ học nuốt từng lời cô giáo giảng. (LH)
DƯƠNG MỸ HOA
30-06-2015, 06:53 PM
HỎI
Hỏi bác Đồng có ở nhà
Sao mà lâu quá hổng ra thơ cười
Hay là bác bận đi chơi
Đó đây khắp nước chốn nơi mọi miền
Bác về nhớ cất túi riêng
Bánh kẹo cho đám cháu hiền mừng nha
thylan
21-07-2019, 09:53 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/untitled.jpg
Làm sao quên Chim Chiều lập tổ.
Sáu năm rồi đã bỏ Lầu Mây.
Người đi để lại chốn này.
Mong sao Thi hữu dựng xây Diễn Đàn.
Thy Lan
buixuanphuong09
21-07-2019, 01:24 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/untitled.jpg
Làm sao quên Chim Chiều lập tổ.
Sáu năm rồi đã bỏ Lầu Mây.
Người đi để lại chốn này.
Mong sao Thi hữu dựng xây Diễn Đàn.
Thy Lan
Trang này hay quá, cảm ơn các muội đã lôi nó ra. Hôm nay huynh tạm khất, ngày mai huynh sẽ tiếp hoạ. BXP
maimo
21-07-2019, 05:46 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/untitled.jpg
Làm sao quên Chim Chiều lập tổ.
Sáu năm rồi đã bỏ Lầu Mây.
Người đi để lại chốn này.
Mong sao Thi hữu dựng xây Diễn Đàn.
Thy Lan
Nơi cõi Phúc, chim ngàn về tổ
Chốn dương trần bỏ ngỏ Lầu Mây
Triệu bàn tay vẫn đắp xây
Để Chim Chiều ngự Lầu Mây thái hòa
MM
buixuanphuong09
21-07-2019, 08:13 PM
HỎI
Hỏi bác Đồng có ở nhà
Sao mà lâu quá hổng ra thơ cười
Hay là bác bận đi chơi
Đó đây khắp nước chốn nơi mọi miền
Bác về nhớ cất túi riêng
Bánh kẹo cho đám cháu hiền mừng nha
TRẢ LỜI HỘ BÁC MIÊN
Bác Miên bận việc vắng nhà
Cứ vào trang bác Mỹ Hoa thoả cười
Thế mà cháu bỏ đi chơi
Bốn năm du ngoạn thảnh thơi khắp miền
Cháu về đi, lập góc riêng
Cô Lan, chú Thoại tặng liền mạch nha
BXP 21.7.2019
Lâu lắm rồi không gặp các nhóc nhớ quá, các cháu ở đâu hãy bớt thời gian ghé về chốn xưa một chút, sếp Cả và các cô dành kẹo mạch nha cho các cháu đấy.
buixuanphuong09
21-07-2019, 08:26 PM
Nguyên văn bởi thylan http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=313211#post313211)
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/untitled.jpg
Làm sao quên Chim Chiều lập tổ.
Sáu năm rồi đã bỏ Lầu Mây.
Người đi để lại chốn này.
Mong sao Thi hữu dựng xây Diễn Đàn.
Thy Lan
Nơi cõi Phúc, chim ngàn về tổ
Chốn dương trần bỏ ngỏ Lầu Mây
Triệu bàn tay vẫn đắp xây
Để Chim Chiều ngự Lầu Mây thái hòa
MM
Vẫn “Một khối đồng tâm” kết tổ
Thấy Chim Chiều còn ở Lầu Mây
Lặng thầm những phút đắm say
Cho chim lành đậu đất này hoan ca!
BXP 21.7.2019
buixuanphuong09
22-07-2019, 07:36 PM
Gà tục tác ...những mảnh đời khốn khổ
Làm thêm giờ giúp đúng chỗ thật là vui
Lương tâm ai cũng cảm thấy ngậm ngùi
Khi con trẻ nhà bên nghèo bỏ học
(DNT)
Lòng nhân ái chẳng bao giờ cô độc
Bởi người vui lòng ta cũng sẽ vui
Cùng sẻ chia cho vơi bớt ngậm ngùi
Nhìn em nhỏ tung tăng giờ đến lớp!
(TL)
Hạnh Phúc là đây, chúng ta cùng chung sức
Ươm mầm non cho nẩy lộc đơm hoa
Xin chân thành cám ơn bạn phương xa
Đã nối rộng thêm vòng tay nhân ái ----
(Gà)
Gió phảng phất mồ hôi anh ngai ngái
Cái thuở ấy chúng mình còn vụng dại
Dưới trăng mờ nép bóng liễu vờn sương
Rồi chiến tranh hai ngả rẽ đôi đường...
(TTTL)
Mái trường tranh trẻ ngồi chen chúc ngộp
Vẫn nhoẻn cười khi đến lớp người ơi
Vẫn đùa vui cùng bạn mắt sáng ngời
Trong giờ học nuốt từng lời cô giáo giảng.
(LH)
Lầu Mây đẹp vẫn tràn đầy ánh sáng
Nhớ Chim Chiều hãy gọi bạn về đây
Bản tình ca Sô Nát rất mê say
Khối nhân hoà ta chung tay gìn giữ
BXP 22.7.2019
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.