Xem phiên bản đầy đủ : Chùm thơ dự thi Cuộc thi thơ Đường luật 2013 trên diễn đàn VNTH
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:21 PM
Thể theo ý kiến của một số anh chị em thành viên, VMT thay mặt BGK sẽ trích đăng lại các bài dự thi. Bên cạnh đó sẽ cước chú thêm những lỗi kỹ thuật còn vướng. Ngõ hầu anh chị em rút tỉa kinh nghiệm trong những cuộc thi tới. VMT xin phép không nêu tên từng tác giả. Thi hữu nào có bài sẽ tự đưa vào trang của mình.
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:24 PM
Mã số: 01/11/01
TÌNH THI HỮU
Kết nối giao lưu chẳng kể ngày
Cho dù mạng ảo vẫn nồng say
Vui khi ngắm thiếp ra lời đẹp
Sướng lúc nhìn chàng nẩy ý hay
Lắm bận khan từ anh góp sức
Nhiều khi cạn tứ chị chung tay
Trao câu hẹn ước tôi và bạn
Mãi mãi bên nhau ở chốn này
Điệp thanh: (vui-khi-ra); (sướng-lúc-ý); (lắm-góp-sức); (khi-chung-tay); (trao-câu-tôi)
Lỗi Phong Yêu: (khi-tay)
Điệp từ: khi
LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Quê hương nỗi nhớ đã bao ngày
Thức trắng hằng đêm ngủ khó say
Mẹ ốm nhiều khi con chắng biết
Con đau lắm lúc mẹ không hay
Nhà xiêu cậy xóm sang chung sức
Vách đổ nhờ thôn đến góp tay
Tết đến buồn rầu nơi đất khách
Trời cao hãy thấu tấm lòng này
Điệp thanh: (quê hương bao); (thức trắng khó) (con đau không hay); (xiêu sang chung); (vách đến góp); (tết đến đất khách); (trời lòng này):
Hạc Tất: (đêm say); (xóm sức); (thôn tay):
Phong Yêu: (ốm biết); (đau hay); (đến khách):
NGẮM CHÁU NỘI
Ông bà ngắm cháu nội thường ngày
Mỗi lúc trong nôi bé ngủ say
Ước muốn như cha tâm trí sáng
Cầu mong giống mẹ đức tài hay
Nhìn nơi cực khổ nên chung sức
Ngó chốn bần hàn hãy góp tay
Luyện đức thanh liêm , lòng hướng thiện
Đời sau hãy nhớ đến câu này
Điệp thanh: (bà thường ngày; trong nôi say; ước muốn trí sáng; nơi nên chung; ngó chốn góp)
Hạc Tất: nôi-say
Phong Yêu: muốn-sáng; mong-hay:
Chánh Nữu: luyện-liêm-lòng:
Khắc lục: góp tay
Trùng ý: cặp luận
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:27 PM
Mã số 02/13/01
1-QUÊ HƯƠNG NỘI
Quê Nội ta về một sớm ngày
Vườn cà, líp cải, luống khoai say
Quả xoài chín mộng da vàng ửng
Chùm mận no tròn màu đỏ hay
Lồng nhãn thơm lừng cơm mộng nước
Quê hương cây trái nhánh quằng tay
Vườn ông hoa quả ngon đáo để
Xuân đến cháu về lại chốn này
Hạc Tất: (về-ngày; quả-để; về-này)
Phong Yêu: hương-tay:
Thất đối: cặp luận:
Thất luật: đáo:
Điệp từ: về:
2-THÂN PHẬN HÀN VI
Thân phận hẩm hiu đạm bạc ngày
Đại gia tiền của dư no say
Đành rằng cõi tạm đời nghèo khổ
Nào biết tiền khiên trời định hay
Lắm lúc xác xơ viêm đáy túi
Khi thì rỗng việc thỏng chân tay
Không ai chịu mướn thôi đành vậy
Số kiếp cơ hàn ráng chịu này
Điệp thanh: (phận-đạm-bạc; gia-dư-no-say; đành-rằng-đời-nghèo; nào-tiền-trời; lắm-lúc-xác-đáy-túi; khi-chân-tay; không-ai-thôi; số-kiếp-ráng)
Hạc Tất: khiên-hay; hàn-này :
Phong Yêu: gia-say; lúc-túi:
Thất đối: cả 2 cặp:
3-NGHĨA TÌNH
Trèo lên cây nét thường hằng ngày
Thi hữu hòa vui xướng họa say
Vung bút đôi câu cùng đối ý
Huơ tay vài chữ hợp niêm hay
Vài hôm không gặp nhớ nhung lắm
Đôi bữa vắng xa buồn quá tay
Bởi vậy vẫn mong phôn hỏi nhắn
Ngồi vào máy tính hiệp thơ này
Điệp thanh: trèo-thường-ngày; thi-vui-say; bút-đối-ý; huơ-tay-niêm-hay; hôm-không-nhung
Hạc Tất: thường-ngày; xa-tay:
Phong Yêu: bút-ý; vào-này:
Khổ độc: nhớ:
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:29 PM
Mã số: 03/14/1
1-CHỜ...
Lỡ hẹn, buồn anh ngóng cả ngày
Trưa-chiều, ghế đá thả hồn say
Người mong chẳng đến, thơ đành dở
Kẻ đợi chưa về, nhạc kém hay
Ngửa cổ sương rơi trầm khóe mắt
Xoay đầu lá rụng kín bàn tay
Đường khuya gió ghé ngang dò hỏi
Lữ khách chờ ai mãi chốn này?
Đại vận: ai-ay
2 -ĐỘC THOẠI VỚI BÓNG
Ừ thôi mượn chén rượu qua ngày!
Cõi mộng riêng mình bước tỉnh-say
Ngẫm chuyện vơi-đầy ngu chẳng biết
Suy điều được-mất dốt nào hay
Hồn nhiên sáng dậy, tưng đầu gối
Thoải mái đêm nằm, ghếch khủy tay
Giữa chốn trăm năm người khách trọ
Buồn-vui cứ mặc thế gian này!
Chính tả: khủy
Thất đối: tưng-ghếch:
3 - ĐE CHỒNG!
Khoái nhậu, thì ông cũng lựa ngày!
Khi nào rỗi rảnh có quyền say
Nhìn lên chẳng muốn, đừng kêu: Giỏi!
Ngó xuống không thèm, chớ bảo: Hay!
Vợ mới trề môi đi thẳng cẳng
Con vừa hé miệng đứng khuỳnh tay
Giờ đây nhất quyết tui về Ngoại
Phải tránh xa thôi “hũ rượu” này!
• Cặp luận lan man
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:30 PM
Mã số: 04/18/1
1 -Quyến rũ hồn tôi
“Việt Nam Thi Hữu” đã bao ngày
Quyến rũ hồn tôi, dạ đắm say
Nghĩa bạn trao cho câu, chữ mới
Tình thơ nhận được ý, lời hay
Giao lưu: nỗi nhớ... vương đầy mắt
Xướng họa: niềm vui... nối rộng tay
Chào đón hai năm - ngày kỷ niệm
Hoa thơ nở rộ, đẹp xuân này!
Điệp thanh: nam-thi-bao; trao-cho-câu; giao-lưu-vương; hoa-thơ-xuân
Hạc Tất: tôi-say; nhớ-mắt; vui-tay:
Điệp từ: thơ & ngày:
2 - Nỗi nhớ !
Mới gặp, quen nhau mấy chục ngày
Biết em tài – sắc... bỗng thầm say:
Thơ tình đắm đuối... vần gieo lạ
Nhạc trẻ mơ màng... giọng hát hay
Duyên dáng, ngọt ngào, tươi mắt –má
Trẻ trung, rạng rỡ, đẹp chân – tay
Đức, Tâm, Nhân, Nghĩa: gương ngời sáng
Để mãi trong anh nỗi nhớ này!
Điệp thanh: dáng-mắt-má; trung-chân-tay; tâm-nhân-gương
Phong Yêu: em-say; dáng-má; trung-tay
3 – Đợi
Trời mưa, rét đậm kéo dài ngày
Buồn chán! Ở nhà... uống rượu say
Khắc khoải thương em, em chẳng biết!
Mênh mang nhớ bạn, bạn không hay!
Tình xưa, thiệp chúc... trông mòn mắt...
Nghĩa cũ, thơ mừng... viết mỏi tay...
Lỡ hẹn bao lần! Yêu... vẫn đợi
Hè qua, đông tới... lại xuân này...!
Điệp thanh: thương-em-em; mênh mang không hay;
Hạc tất: chúc-mắt
Phong Yêu: mang-hay; hẹn-đợi:
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:33 PM
Mã số: 06/18/1
1- TIẾNG GỌI NON SÔNG
Tổ quốc Rồng Tiên đẹp tháng ngày
Vun bồi lớp trẻ miệt mài say
Bền gan xuống biển tâm cần tĩnh
Vững dạ lên rừng trí phải hay
Dải đất biên cương liền máu thịt
Phân thềm lục địa dính chân tay
Ngàn năm rạng rỡ trang truyền thống
Tiếng vọng hùng thiêng dội đất này.
Điệp thanh: phân-chân-tay
Thất đối: dải đất/ phân thềm
2-THƯỞNG TRANH
Hiền ngoan sống động dẫu đêm ngày
Vũ điệu mê hồn chếnh choáng say
Núi trẻ Kỳ Sơn vun thật khéo
Eo ngà Bến Hải lượn càng hay
Long lanh biển ngọc đen nền mắt
Sóng sánh trăng ngà nõn búp tay
Gấm vóc tiềm năng chờ gõ cửa
Tài hoa diễm tuyệt chín trong này!
Điệp thanh: sóng sánh – búp
Chính tả: chín:
Điệp từ: ngà
Thuận nghịch độc
3-NHẠC VÀ THƠ
(Đọc xuôi)
Đàn quyện tứ ngân rộn tháng ngày
Gió đùa hương lả phím nồng say
Vang dồn phách họa ai còn ngẫm
Đọng lắng cung chờ bạn có hay
Khoan nhặt nốt tình men đượm mắt
Bổng trầm câu hẹn chữ mềm tay
Chan hòa điệu xướng thơ dào dạt
Vàng đá thỏa dâng nhạc khúc này!
Đọc xuôi:
Tiểu Vận: nhặt-mắt
Đọc ngược:
Đại vận: ngân-đàn; dâng-vàng
(Bài cộng 5 do viết thể Hồi Văn)
Khổ độc: chữ thứ 3 câu 1 và câu 8 - kể cả xuôi và ngược (đây là hạn chế nhất định của kiểu viết này)
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:34 PM
Mã số: 07/18/1
1- YÊU
Gặp gỡ làm quen chỉ mấy ngày
Dưng mà chếnh choáng cảm rồi say
Bày ra lộ liễu càng thêm thẹn
Giấu lại dùng dằng cũng chả hay
Có phải men nồng trong ánh mắt
Hay là lửa ấm của bàn tay
Trào dâng bất chợt như kỳ tích
Đọng lắng vào tim trọn kiếp này!
Thất đối: trong / của
2-NƯỚC NON NGÀN DẶM
Món nợ quê hương trả tháng ngày
Sông trùng núi điệp gấm hoa say
Vào Nam, ra Bắc, muôn điều lạ
Xuống biển, lên rừng, lắm cảnh hay
Lịch sử vun bồi, nâng khối óc
Văn minh đúc kết, mở vòng tay
Bây giờ cách biệt lòng chan chứa
Gởi cánh chim xa nỗi nhớ này.
Điệp thanh: sông-hoa-say; nam-ra-muôn
3-XÓT PHẬN
Mền đơn, gối lẻ... biết bao ngày
Hạnh phúc gieo hờ, đã vội say
Một cánh buồm giương, mười bến dõi
Muôn ghềnh sóng dập, mấy ai hay
Vần thương gói lại, gông è cổ
Chữ nhớ gom vào, xích oải tay
Mải miết chân trời, anh có hiểu
Hằng đêm thổn thức khóc duyên này.
Điệp thanh: muôn-ai-hay
4 -TÌNH MÂY VÀ NÚI
Muốn được làm mây dẫu nửa ngày
Ôm ghì núi biếc thỏa lòng say
Vời cây đốt lửa hong vần ngọt
Mượn gió căng buồm trỗi nhạc hay
Níu mảnh trăng ngà tia kịp mắt
Vay làn tuyết ngọc xỏ vừa tay
Đèn hoa tết lại ngàn sao sáng
Kết quả khai hoa phỉ mộng này.
Đại vận: mây- ngày
Bình đầu: Vời cây-Mượn gió-Níu mảnh- Vay làn
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:36 PM
Mã số: 08/21/1.
TÌNH QUÊ
Chiếc áo bà ba nhuộm tháng ngày
Phơi sương, gội gió dưỡng đời say.
Thâm nâu nghĩa Mẹ nuôi con hiểu;
Bạc trắng tình Bà dạy cháu hay.
Mộc mạc ươm mầm xanh biếc lộc;
Đơn sơ vỗ giấc ấm thơm tay.
Tình quê thơm ngát trong hơi thở.
Phố nắng, đường hoa đẹp Đất này !
Điệp thanh: chiếc-áo-tháng; phơi-sương-say; thâm-nâu-nuôi-con; mộc-mạc-lộc; đơn-sơ-thơm-tay; quê-thơm-trong-hơi; phố-nắng-đất 6
Phong Yêu: sương-say; mạc-lộc; sơ-tay:
Chánh Nữu: mộc mạc mầm; đường-đẹp-đất
CHÚC XUÂN THÁI HÒA
Xuân sang rực nắng thỏa bao ngày,
Đời chuyển mình reo, gọi đắm say.
Tươi nụ tầm xuân khoe áo mới;
Thắm hoa hàm tiếu trổ lời hay.
An khang-muôn nẻo già chung sức;
Thịnh vượng-mọi nhà trẻ góp tay.
Trí lực điểm tô mùa hạnh phúc.
Vinh danh rạng rỡ nước non này.
Điệp thanh: xuân-sang-bao; tươi-xuân-khoe; an khang muôn chung; thịnh vượng mọi; vinh danh non : 1
Hạc Tất: reo-say
Phong Yêu: hoa-hay; lực-phúc:
Điệp từ: xuân
GỢN SÓNG
Tơ óng đường trăng lộng sắc ngày
Gió xuân len lén ủ nồng say.
Hoa cài bóng nguyệt, đan vừa khéo !
Sông gợn hình mây, kết thật hay !
Mộng chín hương xoa mềm suối tóc,
Mơ hồng phấn điểm nõn vòng tay.
Lá hoa nũng nịu lời non nước,
Thơ lạc, vần nghiêng thả bến này.
Điệp thanh: xuân-len-say; sông-mây-hay; chín-suối-tóc
Chánh Nữu: nũng-nịu-non-nước:
Phong yêu: xuân-say; chín-tóc:
Hạc Tất: mây-hay
Đại vận: mây-hay
CÔ PHỤ
Trăng lạnh, vườn hoang đếm chuỗi ngày !
Đông nằm rã rượi tiếc men say.
Chim trời hun hút, khôn nào biết
Cá nước mênh mông, dễ có hay.
Bóng lạc tàn canh mờ mỏi mắt,
Thuyền trôi cuối nẻo lả mềm tay
Trót mang hơi ấm bồng sương biếc
Nên nỗi nàng Xuân đọa phận này.
Điệp thanh: đông-men-say; cá-nước-có; mênh mông hay; mang hơi sương
Hạc Tất: hút-biết; mông-hay; ấm-biếc: 2
Phong Yêu: trôi-tay
Chánh Nữu: mờ mỏi mắt; nên nỗi nàng:
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:37 PM
Mã số: 09/22/1
1-ĐƯỜNG QUÊ
Gió thoảng mây trôi tận cuối ngày
Lưng trời khói tỏa cánh diều say
Mờ xa uốn khúc dòng sông đẹp
Nhẹ khuất xô bờ nốt nhạc hay
Nắng đợi sương tan vờn kẽ lá
Hoa chờ bướm lượn khép vòng tay
Đường quê tiếng sáo ai dìu dặt
Ngỡ cảnh thiên thai đặt chốn này!
Đại Vận: thai-này
Cặp Thực tá đối
2–MIỀN TRUNG
Miền Trung lũ lụt đã bao ngày
Cám cảnh dân nghèo khó ngủ say
Ngửa mặt kêu trời nghe chẳng thấu
Nghiêng đầu gọi đất ngỡ nào hay
Bờ xa đấy kẻ bơi phờ cánh
Nước lớn đây người vẫy mỏi tay
Bạn hãy cùng tôi mau góp lực
Mình đi cứu trợ những nơi này
3-THAN THỞ
Cái hẹn hôm nao đã tới ngày...
Ba lần khất nợ bốn lần say
Nhà thơ xếp xó, khôn thành dại
Trọc phú ra tòa, dở hóa hay
Lắm của bao người ưa bợ gót!
Không tiền mấy kẻ thích quàng tay?
Trời cao có mắt xin nhìn lại...
Chẳng lẽ thân tôi mãi thế này!
Thất đối: nhà thơ >/< trọc phú; xếp xó>/< ra tòa
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:40 PM
Mã số 11/24/1
ĐỜI
Vốn đã kinh qua vạn rưỡi ngày,
Cùng muôn ảo diệu để mà say.
Đời qua sóng gió nghìn dang dở,
Tuổi trải thăng trầm vạn giỏi hay.
Sắt thép rèn trui nên ý chí,
Tài hoa luyện tập khéo đôi tay.
Dù cho có được bao nhiêu nữa,
Cũng đã hân hoan cuộc sống này!
Điệp thanh: tuổi trải giỏi; sắt thép ý chí; hoa đôi tay, cho bao nhiêu :
Phong Yêu: muôn-say; thép-chí; hoa-tay:
Đại vận: gió-dở
Điệp từ: vạn
Thất đối: dang dở >/< giỏi hay
TÌNH
Bên nhau đã trải biết bao ngày,
Ấm áp chan hòa giấc mộng say.
Gấm vóc tình em, anh mới biết,
Hoa hương nghĩa bạn kẻ nào hay?
Trăm năm dẫu có phai màu tóc,
Mấy thủa không hề lỏng nắm tay.
Ước nguyện tròn đầy thơ với mộng
Mong cho thắm mãi dấu yêu này!
Điệp thanh: bên nhau bao, ấm áp giấc, gấm vóc mới biết, hoa hương hay, trăm năm phai, 1
Hạc Tất: có-tóc
Phong Yêu: hương-hay; nguyện – mộng
THƠ
Chất chứa tâm tư suốt tháng ngày,
Trăng hoa mấy cõi, đủ mà say.
Tình người thắm thiết, bao nhiêu nữa,
Ý tứ chan hòa, thế mới hay.
Bạn quý gần bên chưa thỏa ý,
Người thân kế cận lại chung tay.
Năm vần xướng họa tôi mời bạn,
Quý hóa bao nhiêu một chốn này!
Điệp thanh: chất chứa suốt tháng, trăng hoa say, ý tứ thế mới, thân chung tay, quý hóa chốn: 2
Phong Yêu: hoa-say, quý-ý, thân-tay
Hạc Tất: họa-bạn
Tiểu Vận: quý – ý
Điệp từ: quý & ý
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:41 PM
Mã số: 13/24/1
1-TỔ QUỐC
Đau mấy nghìn năm đẻ một ngày
Rồng Cha Tiên Mẹ mối tình say
Hùng oanh bao cuộc, ta càng giỏi
Lẫm liệt mấy lần, giặc hết hay
Sức lực chống thù rèn bộ ngực
Tinh thần yêu nước xiết vòng tay
Nhân dân rực rỡ rừng hoa đẹp
Tha thiết Việt Nam tổ quốc này.
Điệp thanh: cha-tiên-say, oanh-bao-ta, lực-bộ-ngực, tinh-yêu-tay, nhân dân hoa, 0
Phong Yêu: cha-say, lực-ngực
Tiểu Vận: lực-ngực
Chánh Nữu: lẫm liệt lần, rực rỡ rừng
2-ĐẤT RỘNG TRỜI CAO
Hỏi bạn ta xem đã bấy ngày
Đêm nào tròn vẹn giấc nồng say
Lên rừng vờn cọp, tường khôn dại
Xuống biển cưỡi kình, rõ dở hay
Chữ nghĩa mộng vàng, vay nặng cổ
Văn chương mơ ngọc, nợ oằn tay?
Trời cao đất rộng, lòng ai chật
Mình thả thơ chơi với gió này.
Điệp thanh: rừng-vờn-tường
Hạc Tất: cọp-dại, rộng-chật
Khổ độc: cưỡi
3-ĐÀO CỖI THƠ SẦU
Men ủ chất quê bấy tháng ngày
Rót chờ tri kỷ uống cùng say
Đấy buồn mấy độ xuân nào tỏ!
Đây khổ bao lần tết có hay!
Đào cỗi thề xưa, trông vẹt mắt
Thơ sầu hận cũ, viết mòn tay
Mong về hợp lúc tình xanh cỏ
Nằm gối bên nhau ở đất này.
Điệp thanh: chất bấy tháng
Mạ Đề: đào cỗi, thơ sầu
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:44 PM
Mã số:14/24/1
1 -NHỚ ƠN THẦY CÔ
Thầy Cô chẳng quản nỗi đêm ngày
Bục giảng đi về, vẫn đắm say
Dẫn lối trò ngoan qua lẽ thật
Soi đường trẻ xấu tới điều hay
Tài năng cố luyện xa tầm mắt
Nhận thức chuyên rèn rộng cánh tay
Dạy dỗ nên người bao thế hệ
Đời con nhớ mãi đức ân này
Thất đối: tài năng >/< nhận thức
2 - KHUYÊN CON
Cưới hỏi ra Giêng lúc rộng ngày
Xem nòi chọn giống, tránh thằng say
Nhiều anh lớn miệng chuyên làm dở
Lắm kẻ to mồm chỉ nói hay
Ngó bẩn tên ni nhà mặt phố
Trông bần gã nớ nhẫn vàng tay
Đừng ham mấy đứa giàu khoe mẽ
Nữa lại kêu rêu - Khổ thế này!
Điệp ý: lớn miệng/to mồm
Thất đối: mặt phố >/< vàng tay
3 -THƯƠNG MẸ
Vì con chẳng kể tháng, năm, ngày
Mẹ có đêm nào trọn giấc say
Đói rách nhiều hôm già vẫn trải
No lành ít bữa trẻ thường hay
Đường xa gối mỏi chân mòn gót
Lối nhỏ lưng còng áo xoạc tay
Nhận nỗi mưu sinh đời vất vả
Người thương hiến trọn tấm thân này
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:45 PM
Mã số: 15/25/1
1 -ĐOÀN KẾT
Biển đảo quê ta, lũ cướp ngày
Mưu đồ chiếm đoạt, chúng thầm say
Bày ra “chín khúc” mơ điều bậy (1)
Vẽ lại “ba hào” ngỡ chuyện hay (2)
Thuở ấy thù qua gông siết cổ
Bây giờ địch tới xích cùm tay
Toàn dân nước Việt cần chung sức
Chặn đứng xâm lăng hiểm họa này!
(1) Đường lưỡi bò gồm 9 đoạn liếm gần hết biển Đông
(2) bản đồ đáng giá “ba hào” Tàu vừa cho vẽ lại có bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ta
2 -NGẪM
Nằm đêm sắp đặt việc mai ngày
Giấc mộng chưa tròn, ngỡ tỉnh say
Tính kỹ, nhiều khi khôn hóa dại
Chơi càn, lắm lúc dở thành hay
Thời cơ ngóng đợi trôi vàng mắt
Thế cuộc mong chờ hụt trắng tay
Tỉnh táo suy ra thì quá muộn
Nào ai biết trước chuyện sau này?
3-GIẤC MỘNG THI NHÂN
Xướng họa giao lưu, ổng suốt ngày
Kim bằng hội ngộ sớm chiều say
Đường thi mến bạn gieo vần sáng
Lục bát yêu người trải tứ hay
Lắm bận cơm chờ, con mỏi mắt
Bao lần gối đợi, vợ đừ tay
Tuần nay chả tắm, nhà thơ bận…
Rõ khổ “thi nhân” giấc mộng này!
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:47 PM
Mã số: 16/27/1
NHỚ EM
Cách biệt em xa những tháng ngày
Anh buồn kiếm rượu uống cho say
Xi nê nhạc kịch không còn thích
Múa rối,ca chèo chẳng thấy hay.
Gối chiếc đêm mong chờ áp má
Chăn đơn buổi ngóng đợi vòng tay.
Người đi trắc ẩn tình non nước
Có hiểu cho ai nỗi nhớ này.
Điệp thanh: anh cho say, xi-nê-không, múa rối thấy, gối chiếc áp má, chăn đơn tay: 1
Thất đối: xi-nê >/< múa rối
Đại vận: kịch – thích
Phong Yêu: chiếc – má, đơn – tay
VUI HỘI NGỘ
Đợi mãi rồi ra cũng đến ngày
Thi đàn gặp mặt thật vui say.
Thành viên đến đủ cùng chung sức
Quản trị điều hành tổ chức hay.
Bạn hữu vui cười tươi ánh mắt
Tình thơ ấm áp nắm bàn tay.
Đầu xuân chúc chén thêm tuơi trẻ
Hỏi có nơi đâu đẹp thế này?
Điệp thanh: thi-vui-say, ấm áp nắm, gặp mặt thật
Điệp âm: gặp – mặt – thật, vui-cười-tươi
Thất đối: cả 2 cặp 0
Chính tả: tuơi
CHÚ ĐÁNH GIÀY
Đầu đường xó chợ sống qua ngày
Cái nghiệp lang thang thấy vẫn say.
Biển hiệu cồng kềnh chi rách việc
Hòm đồ gọn nhẹ thật là hay.
Sinh viên mấy chú thường co cổ
Khách lạ nhiều ông thích rảnh tay.
Phục vụ chân tình không mặc cảm
Anh ơi có muốn đánh giày này?
Điệp thanh: đầu đường ngày, lang thang say, hòm đồ là, sinh viên co, có muốn đánh : 0
Hạc Tất: thang-say, ông-tay
Phong Yêu: hiệu-việc
Thất đối: cả 2 cặp 0
CHIM CHÓC CÙNG CHƠI CẮC CỚ
Cô Công chít chát chửa cùng ngày
Chú Cốc cao cành chẳng có say.
Chiện,Cuốc chịu Cò cưa có cách
Chồn,Cheo chửi Chó cắt chưa hay
Còng,Cua cướp của cùng cùm cổ
Chuột,Cáo chơi càn cứ chặt tay.
Cú chảnh coi chèo còn cãi cậu
Chim Cu chỉ cậy có cây này.
Thất đối, bình đầu
* Bài không thuộc thể nào. Không đạt
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:48 PM
Mã số:17/27/1
1- THĂM MỘ LIỆT SĨ
Nằm nghe gió lộng suốt đêm ngày
Lặng lẽ anh vào giấc ngủ say
Nhớ lúc băng rừng thân đã trải
Thương lần vượt thác gót từng hay
Thù qua dũng cảm không quỳ gối
Giặc đến kiêu hùng chẳng bó tay
Liệt sĩ hiên ngang đền nợ nước
Vì dân hiến tặng máu xương này
Cặp luận điệp ý:
2 -BÀN ĐỊNH
Mở lịch Âm dương hãy chọn ngày
Duyên mình tác hợp thỏa nồng say
Bà con mấy tiệc, cần lo khéo
Xóm ngõ dăm bàn, gắng liệu hay
Chẳng ước thân nghèo dây trĩu cổ
Không đòi phận khó nhẫn đầy tay
Người ham cưới hỏi rềnh rang quá
Mốt trả còng lưng món nợ này!
Thất đối: bà con >/< xóm ngõ
Cặp luận tối nghĩa.
3 - TỘI BỎ CHẠY
Chiều qua xuống phố chẳng coi ngày
Đụng phải anh chàng tướng xỉn say
Nghĩ dại: Thôi chuồn, ông cóc biết!
Suy càn: Cứ dọt, đứa nào hay?
Vừa đêm lính tới rờ chân cẳng
Mới sáng quan vào chộp cổ tay
Lãnh án: Tông người xong bỏ chạy
Tù giam sáu tháng tội danh này!
Cặp thực Hiệp chưởng
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:49 PM
Mã số: 19/28/1
YÊU THƠ
Viết được bài thơ hết cả ngày
Thời gian chẳng có, thế mà say
Căng đầu chọn tứ – vần chưa đạt
Chóng mặt tra từ - ý chửa hay
Thức cả canh khuya nằm vỗ gối
Chờ hoài chập sáng đứng khoanh tay
Niềm mê đã ngấm không từ bỏ
Bởi trót lòng yêu khổ thế này!
TÌNH BẠN
Nhớ thuở hàn vi gạo đếm ngày
Quê nghèo thiếu rượu có gì say
Ta về ghé bạn tình ta hiểu
Bạn đến thăm mình nghĩa bạn hay
Bởi lẽ tâm giao liền lối mộng
Vì rằng ý hợp nối vòng tay
Ngàn sau khắc đậm lời hai đứa
Phước họa cùng chia trọn kiếp này
Chánh Nữu: lẽ-liền-lối
QUÊ HƯƠNG
Trời quê cách biệt đã bao ngày
Nỗi nhớ nao lòng cuộc tỉnh say
Bụi chuối vườn rau mình mẹ bón
Bờ tre giếng nước chẳng người hay?
Thương lần hoạn nạn người chung sức
Quý buổi cơ hàn kẻ góp tay
Nghĩa xóm tình làng, luôn thắm thiết
Lìa xa nhói quặn trái tim này.
Phong Yêu: chuối-bón, tre-hay
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:50 PM
Mã số: 20/28/1
1. ĐỜI NGƯỜI
Đời người hữu hạn bấy nhiêu ngày
Phấn đấu công thành ước vọng say
Giữ nước thanh bình mong góp sức
Xây nhà hạn phúc muốn chung tay
Thanh cao lẽ sống tu rèn tốt
Sáng láng tâm hồn dưỡng luyện hay
Lễ nghĩa cương thường trung hiếu tín
Kiên cường dũng cảm xứng danh này
Điệp thanh: đời người ngày, phấn đấu ước, nước góp sức, xây chung tay
Hạc Tất: sống-tốt
Phong Yêu: nước-sức
Chính tả: hạn phúc
Tiểu Vận: nước-sức
2. HỌC VIẾT THƠ ĐƯỜNG
Đường thi học hỏi đã bao ngày
Xướng họa gieo vần kết nối say
Niêm luật câu từ chưa chắc chắn
Thanh âm nhạc điệu vẫn non tay
Đôi khi bạn phán câu mờ nhạt
Lắm lúc thầy phê ý rõ hay
Vững chí bền lòng nuôi khát vọng
Mong sao viết được thể thơ này
Điệp thanh: xướng-kết-nối, niêm-câu-chưa, thanh âm non tay, đôi khi câu, lắm lúc ý, mong sao thơ
Hạc Tất: phê-hay
Thất đối: chắc chắn >/< non tay
Chánh Nữu: chưa-chắc-chắn
3. BIÊN CƯƠNG GẤM VÓC
Hoàng Sa biển đảo triệu ngàn ngày
Mốc giới ông cha khởi nghiệp say
Dãi gió nghìn trùng không nhụt chí
Dầm sương vạn dặm chẳng rời tay
Tham tàn kẻ bắc vờ không biết
Bạo ngược người đông giả chẳng hay
Lấn chiếm đừng hòng dù một tấc
Biên cương gấm vóc nước non này
Điệp thanh: hoàng-ngàn-ngày, ông-cha-say, lấn chiếm tấc, biên cương non, gấm vóc nước
Hạc Tất: cha-say, bắc-biết, đông-hay 2
Phong Yêu: gió-chí, sương-tay, chiếm-tấc
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:52 PM
Mã số 22/3/2
Bài 1: TÌNH THƠ
Văn chương mở rộng sáng từng ngày
Bút thép đề thơ mải miết say
Trăn trở canh thâu tìm ý đẹp
Suy tư thức trắng chọn từ hay
Rèn tâm nghiên cứu luôn vui mắt
Luyện trí tìm tòi vẫn dẻo tay
Lữ khách thả hồn về bến đợi
Chờ mong hội ngộ với xuân này.
Điệp thanh: bút thép miết, trăn canh thâu, suy tư hay, tâm nghiên luôn vui
Hạc Tất: thơ-say, cứu – mắt
Phong Yêu: tư-hay
Thất đối: trăn trở >/< suy tư, canh thâu >/< thức trắng
Bài 2: NỐI LẠI TÌNH
Vầng dương ngủ sớm báo tàn ngày
Tím nhuộm hoàng hôn bóng ngả say
Lác đác sao buồn em có thấy?
Lơ thơ liễu rủ bạn còn hay?
Đường xưa ngẫm lại mắt trao mắt
Lối cũ tìm về tay nắm tay
Bến hẹn mà sao thuyền vắng lặng?
Những mong nối lại mối tình này.
Điệp thanh: vầng tàn ngày, lác đác có thấy, lơ thơ hay
Hạc Tất: hôn-say
Phong Yêu: đác-thấy, thơ-hay, hẹn-lặng
Khổ độc: câu 5 :
Đồng âm: Bến hẹn vắng lặng
Bài 3: VUI XƯỚNG HỌA
Đông về giá lạnh đã bao ngày
Ta thả vần thơ man mác say
Bếp nguội khôn ngăn dòng nhạc thắm
Mưa buồn chẳng cản mạch thơ hay
Thi nhân náo nức năm cùng tháng
Bạn hữu bồi hồi mắt với tay
Hội ngộ tao đàn vui xướng họa
Đường thi đàm đạo suốt đêm này.
Điệp thanh: ta-thơ-man-say, thi nhân năm, náo nức tháng, đường đàm này
Hạc Tất: thơ-say, nức-tháng
Phong Yêu: về-ngày, ngộ-họa
Chánh Nữu: náo nức năm, đường đàm đạo đêm
Thất đối: Thi nhân >/< Bạn hữu
Bài 4: KỶ NIỆM
Lắm lúc như quên cả tháng ngày
Tình yêu trỗi dậy mộng hồn say
Hoa trao sắc thắm lòng như đã…
Nhụy gửi hương nồng dạ có hay?
Bông súng lặn rồi sầu ánh mắt
Đài sen đứng ngẩn tủi bàn tay
Xa xôi ấm_lạnh bên bờ hẹn
Kỷ niệm trong ta mãi chốn này.
Điệp thanh: lắm lúc tháng, hoa trao như, súng ánh mắt, xa xôi bên
Phong Yêu: yêu-say, súng-mắt, sen-tay
Hạc Tất: lạnh-hẹn
Thất đối: như đã…>/< có hay; rồi >/< ngẩn
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:53 PM
Mã số 23/5/2
1- LẼ SỐNG
Ghét kiểu hư danh sống kể ngày
Ngồi chờ bổng lộc chén cuồng say…
Gia đình đạo hiếu muôn đời đẹp
Xã hội luân thường vạn kiếp hay
Luyện trí tu nhân tình khóa chặt
Rèn tài tích đức nghĩa trao tay
Loài người tạo hóa sinh - tồn - tử
Sống phải thanh tao trọn kiếp này
Chánh Nữu: đình-đạo-đời-đẹp, tạo-tồn-tử-(tao)
Thất đối: khóa chặt >/< trao tay
2- THI HỮU XUÂN THIÊN
Xuân thiên tuyệt tác đợi bao ngày
Tỏa ngát tâm hồn những đắm say
Cuộc sống dâng tràn nhiều thú vị
Dương trần choáng ngợp lắm điều hay
Giao lưu khắp xứ tình êm đẹp
Hội tụ bao miền nghĩa quyện tay
Hạnh phúc đong đầy đời trọn vẹn
Thi nhân kết bạn rạng nơi này
Điệp thanh: xuân-thiên-bao
Thất đối: cặp thực; cặp luận (êm đẹp >/< quyện tay)
Chánh Nữu: đong – đầy – đời
3- ĐỌNG MÃI NIỀM VUI
Cuộc sống dù sao sẽ có ngày:
“Đi” là chấm hết mọi miền say
Tình đời giả dối muôn điều hại
Đạo đức nhân từ vạn kiểu hay
Bất hảo hư danh buồn nối gót
Chân tình để tiếng sướng trao tay
Sinh tồn bệnh tử đều qui luật
Đọng mãi tình thương đẹp chốn này
Điệp thanh: bất-nối-gót, chân-trao-tay
Bàng Nữu: liên2: đời-điều-đạo đức
Thất đối: cặp thực , cặp luận (hư danh >/< để tiếng)
Điệp từ: tình (3 lần)
4 – THOÁI HÓA
Thoái hóa quan gian nhậu suốt ngày
Lầu cao khách sạn... những cuồng say
Chuyên quyền, mánh khóe... nhiều người khổ
Độc đoán, mưa đồ... khối kẻ hay
Dự án thầu treo, buồn thế sự
Công trình bỏ dở, họa tầm tay
Phồn vinh Đất Nước cần tiêu diệt
Quét sạch tàn dư lũ quỉ này
Điệp thanh: thoái-hóa-suốt, quyền-nhiều-người, độc đoán khối
Phong Yêu: cao-say
Chánh nữu: độc đoán đồ
Chính tả: mưa đồ
Thất đối: cặp luận
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:55 PM
Mã số: 24/21/2
bài 1
Thương về Bản Giốc (*)
Bản Giốc về thăm đã mấy ngày
Ngồi nghe suối chảy ngật ngừ say
Bạn thân đợi mãi vừa trông thấy
Đồng đội tìm nhau cũng mới hay
Vắng lặng biên cương năm chống giặc
Mờ xa giới tuyến súng cầm tay
Người còn , kẻ mất đau lòng mãi
Tưởng niệm buồn vui thắng cảnh này
(*) Kỷ niệm chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979
Chánh Nữu: ngồi-nghe-ngật-ngừ
Điệp thanh: biên-cương-năm, giới tuyến súng, người còn lòng
Thất đối: cặp thực; cặp luận (năm chống giặc >/< súng cầm tay)
bài 2
Mùa xuân mong mỏi
Mùa xuân được nghỉ cũng đôi ngày
Cúng bái vừa xong đã ngủ say
Tết lại đàn con thì đã biết
Mình vì cuộc sống chẳng cần hay
Thân nghèo mỗi sớm trông no bữa
Phận khổ đời người vẫn trắng tay
Lễ Phật cầu xin cho bớt nhọc
Bình yên mãi mãi ở nơi này
Hạc tất: xong-say
Phong yêu: Phật-nhọc
Thất đối: đã biết >/< cần hay ; trông no bữa >/< vẫn trắng tay
-
bài 3
Chữ Hiếu ghi tâm
Phụ mẫu tình thâm giữ mỗi ngày
Lễ chùa khấn vái niệm lời say
In hằn chữ hiếu luôn ghi nhớ
Phụng dưỡng song thân đã biết hay
Sớm tối lo người khi yếu bệnh
Từng hôm đỡ bước phải êm tay
Trong lòng nhẹ nhỏm qua năm tháng
Hạnh phúc trời ban ở cõi này
Điệp thanh: mẫu-giữ-mỗi, in-luôn-ghi, song-thân-hay, sớm-tối-yếu, hôm êm tay, trong qua năm 2
Hạc Tất: hiếu-nhớ, thân-hay
Phong Yêu: hôm-tay
Thất đối: cả 2 cặp
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:56 PM
Mã số 25/01/3
CHIẾC ĐỒNG HỒ
Tích tắc từng giây đếm mỗi ngày
Đều đều gõ nhịp giấc nồng say
Người coi tướng số, mê mầu nhiệm
Kẻ ngó thời gian, rõ nét hay
Gắng sức tranh tài đua một nước
Kiên trì chỉ hướng đẩy hai tay
Cho hay vạn sự không hề thiếu
Bộ đếm thời gian nhất đẳng này.
Điệp thanh: tích tắc đếm, đều đều nồng, gắng sức nước, kiên hai tay, cho hay không
Đại vận: giây-ngày
Thất đối: cặp thực
Phong Yêu & Tiểu vận: sức-nước
Điệp từ: thời gian
KHĂN THÊU
Anh đi, để nhớ đến từng ngày
Kỷ niệm đường thêu cánh bướm say
Đánh trận gian lao mờ khói đạn
Nâng khăn ấm áp sáng lời hay
Quê hương hứa hẹn mùa thêm vụ
Chiễn lũy thề nguyền súng chắc tay
Mỗi đứa từ hai miền đất nước
Tình chung sưởi ấm trái tim này
Chánh Nữu: đi-để-đến-(đường)
Điệp thanh: nâng-khăn-hay, quê hương thêm, chiến-súng-chắc, đứa đất nước
Hạc Tất: thêu-tay, hẹn-vụ
Phong Yêu: trận-đạn, khăn-hay, đứa nước
Tiểu vận: trận-đạn
Chính tả: Chiễn lũy
TOÁN HỌC VÀ CUỘC SỐNG
Này em cuộc sống đến từng ngày
Toán học cho ta biết đắm say
Lấy: cộng, nhân, trừ, chia - tuyệt lắm
Cho: thêm, bội, bớt, sẻ - rành hay
Đường về bất tận tràn hoa nắng
Lối rẻ vô thường bấm đốt tay
Tính toán làm giàu thêm cuộc sống
Tình yêu hạnh phúc ở nơi này.
Điệp thanh: toán-biết-đắm, cho thêm hay, đường về tràn, lối bấm đốt, tính toán sống
Hạc tất: ta-say
Phong Yêu: thêm-hay, toán-sống
Thất đối: tuyệt >/< rành
Chính tả: rẻ
Đại vận: tận-nắng
BỈ CỰC THÁI LAI
Bỉ cực thái lai đã tới ngày
Bác, tôi nâng chén để cùng say
Tiễn đưa mắt thấy bao điều dở
Đón nhận tai nghe lắm chuyện hay
Bởi nghĩa mấy phen tôi bó gối
Vì tình lắm bận bác khoanh tay
Quên đi dĩ vãng, ta thầm hứa
Tô đẹp giang sơn gấm vóc này.
Đại vận: lai-ngày
Phong Yêu: tôi-say
Hạc Tất: nghe-hay
Chánh Nữu: bởi-bó-bận bác
Điệp thanh: quên-đi-ta, tô giang sơn
Điệp từ: tôi & bác
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:57 PM
Mã số 26/01/3
THĂM YÊN TỬ
Chạm đỉnh chùa Đồng quá nửa ngày
Ấm lòng khúc kệ ngọt hương say
Suối reo vách đá vang lời gửi
Chim hót sườn non vọng tiếng hay
Ngược dốc đường lên chân mỏi gối
Men đèo lối xuống gậy liền tay
Chày kinh điểm sáng tan mùi tục
Lắng đọng tâm trong một phút này.
Điệp thanh: chùa đồng ngày, suối vách đá, chim non hay
Hạc tất: đồng-ngày, non-hay
Phong Yêu: dốc-gối
Thất đối: gửi >/< hay ; chân mỏi gối >/< gậy liền tay
HƯ ẢO
Vương mộng lòng ôm đợi tháng ngày
Đêm tàn rượu chát một mình say
Bằng lăng ngóng đợi ta riêng biết
Phượng đỏ chờ mong bạn nỏ hay
Kỷ niệm trang đời nhòe nét chữ
Thời gian cánh hạc nới vòng tay
Nếu như mộng đã thành hư ảo
Nợ để tim nhau xót cảnh này.
Điệp thanh: lăng ta riêng
Thất đối: Bằng lăng >/<phượng đỏ ; riêng >/< nỏ ; nhòe >/< nới
Điệp từ: mộng
Hạc Tất: mong-hay
Phong Yêu: gian-tay
ĐÀ LẠT
Hoàng hôn níu bóng giữ chân ngày
Mộng thả ven hồ một dáng say
Thác nhảy Bờ-ren bao cảnh lạ
Hồ tình than thở lắm pha hay
Thiên đường cua gấp phanh rà lốp
Ngoạn mục đèo cương ngựa lỏng tay
Cảnh đẹp nên thơ lòng bối rối
Mùa Thu như ở lại nơi này.
Điệp thanh: than pha hay, thiên cua phanh, ngoạn mục ngựa, thu như nơi
Hạc tất : gấp-lốp, cương-tay
Thất đối: cặp luận:
Chính tả: danh từ riêng không viết hoa:
EM VỀ
Em về trước tết độ dăm ngày
Xe hãng Bình Minh thoáng đỡ say
Hàng nặng gửi tàu cho gọn nhẹ
Quà mừng phong túi tiện mà hay
Nhà mình tết cúng bày nhiều cỗ
Dâu mới em về được thử tay
Phiên cuối chợ Lường hai chín/Chạp
Nhỡ - không kịp sắm, đón Xuân này.
Phong Yêu: về-ngày , nặng-nhẹ
Hạc tất: minh-say
Điệp thanh: xe-minh-say, nặng-gọn-nhẹ, quà-mừng-mà, nhà-mình-bày, dâu-em-tay 0
Chánh Nữu: chợ-chín-chạp
Thất đối: cả 2 cặp
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:58 PM
Mã số: 28/18/3
MEN TÌNH THUỞ ẤY
Bóng ngả bâng khuâng nhớ lại ngày,
Men tình thuở ấy ngỡ còn say.
Năm tao, bảy tuyết đây đương nhớ,
Chín đợi, mười chờ đó có hay?
Ngắm ảnh thầm mơ lần gặp mặt,
Ôm thư trộm tưởng phút cầm tay
Duyên xưa dẫu chửa tròn ân ái,
Cũng đủ cho nhau đẹp mộng này.
Điệp thanh: năm-tao-đây-đương, chín-đó-có, ôm thư tay, duyên-xưa-ân
Chánh Nữu: đây-đương-đợi-đó
NGẪM ĐỜI
Đã biết tàn đêm phải đến ngày,
Nhân tình ngỡ tỉnh, hóa ra say.
Tuồng đời dễ gạt trò may rủi,
Cuộc thế khôn lường lẽ dở hay.
Sóng cả, thuyền manh liền bỏ lái
Chèo xuôi, mái mát lại ôm tay.
Chao ôi! Mấy thuở thôi đen bạc ,
Ngẫm lại mà đau cái nỗi này.
Chánh Nữu: đã-đêm-đến
Điệp thanh: nhân-ra-say, tuồng-đời-trò, xuôi-ôm-tay, chao-ôi- thôi-đen
GÁC ĐẢO
Gác đảo quê hương trải tháng ngày,
Trường Sa bão táp vẫn hăng say.
Cờ bay lộng gió ngôi sao sáng,
Sóng vỗ hòa lòng khúc nhạc hay.
Với Đảng lời thề ghi dưới ngực,
Vì dân súng thép nắm trong tay.
Bình minh mãi sáng chân trời Việt,
Quyết giữ ngàn năm hải phận này.
Điệp thanh: sa-hăng-say, bay-ngôi-sao, súng thép nắm, dân trong tay,
Hạc tất: gió-sáng
Phong Yêu: sa-say
Thất đối: lời thề >/< súng thép
VU LAN NHỚ MẸ !
Tháng Bảy- Vu Lan lại đến ngày,
Lòng con nhớ mẹ tựa cơn say.
Hồng cài đóa trắng tim còn nhói,
Cúc rụng bông vàng dạ chợt hay…
Tiếng kệ tri ân hòa tiếng mõ,
Vòng hoa báo hiếu nối vòng tay.
Mong sao tiếp bước Kiền Liên được *
Để trọn đời ta trả nghĩa này.
Điệp thanh: con-cơn-say, đóa trắng nhói, rụng-dạ-chợt, báo hiếu nối, mong sao liên
Phong Yêu: con-say
Hạc tất: trắng-nhói
Đại vận: bước-được
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 08:59 PM
Mã số: 29/05/4
VUI THƠ
Mong đợi chung vui cũng tới ngày
"Việt Nam thi hữu"bạn cùng say
Một người mời xướng lời thơ đẹp
Trăm bạn đáp hòa ý tứ hay
Tri ngộ giao lưu Nam với Bắc
Tri âm đồng cảm bút liền tay
Diễn đàn bình chọn vui là chính
Nối nhịp cầu thơ thỏa ước này.
Điệp thanh: mong-chung-vui, nam-thi-say, người-mời-lời, đáp ý tứ, tri-giao lưu nam, tri âm tay 3
Điệp âm: người-mời-lời
Phong Yêu: nam-say, âm-tay
Thất đối: giao lưu >/< đồng cảm
Điệp từ: Tri & bạn
CẢM ƠN NGƯỜI
Xin cảm ơn ai với những ngày
Giao lưu thơ phú mải mê say
Anh tìm câu chữ trao lời ngọt
Em viết ca từ gửi ý hay
Tâm đắc cô khen nheo cặp mắt
Thỏa lòng bác chọn nắm bàn tay
Thơ hay tổng kết mừng trao giải
Hỏi có đâu vui sánh chốn này.
Điệp thanh: xin ơn ai, giao lưu mê say, anh trao câu, em ca hay, tâm cô khen nheo, thơ hay trao, có sánh chốn 6
Đại vận: ai-ngày
Phong yêu: lưu-say, đắc-mắt
Tiểu vận: đắc-mắt
Thất đối: tâm đắc >/< thỏa lòng
YÊU THƠ
Cứ mãi đam mê sáng tối ngày
Toàn câu với chữ thế mà say
Đầu giường sách vở đèn chong sáng
Bên gối văn bài thơ đọc hay
Đến chốn luận đàm mong góp bút
Vào nơi xướng họa thích lên tay
Không ưng quán xá chơi lêu lổng
Giữ trọn niềm vui với hội này.
Điệp thanh: cứ-sáng-tối, đầu giường đèn, bên văn thơ hay, đến chốn góp bút, nơi lên tay, không ưng chơi lêu 4
Đại vận: bài-hay
Phong yêu: chốn-bút
Thất đối: đèn chong sáng >/< thơ đọc hay
THƯƠNG BẠN
Mong chóng qua đi những tháng ngày
Bạn buồn nhìn mấy đứa phê say
Kiếm công danh, cháu hư không biết
Lo sự nghiệp, con hỏng chẳng hay
Địa vị xa mờ...trông mỏi mắt
Tiền tài ảo mộng...buột rời tay
"Phá gia chí tử "rằng công tử
Ai thấu cho ông nghịch cảnh này !
Điệp thanh: mong-qua-đi, kiếm cháu biết, công danh hư không, lo con hay, gia chi công, ai cho ông : 3
Thất nhịp: câu2, câu3, câu4 : chưa trừ
Thất đối: mỏi >/< rời
Hạc tất &Đại vận: tử
Chính tả: chí :
Chánh Nữu: mờ-mỏi-mắt-mộng
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:01 PM
Mã số 30/05/4
XIN ĐỪNG TIẾC NUỐI
Sống ở nhân gian dẫu ít ngày
Mà từng cháy bỏng những mê say
Tan vào một thuở ai nào biết
Đọng lại muôn đời bạn có hay?
Tước vị tuy không lưu dấu gót
Huy hoàng cũng đã lướt bàn tay
Thôi đừng tiếc nuối làm chi nữa
Đẹp lắm ai ơi những phút này!
Điệp thanh: đọng – lại – bạn, tước-dấu-gót, tuy-không-lưu
Thất đối: tước vị >/< huy hoàng
NGÀY GẶP EM
Miền quê trú lại chỉ dăm ngày
Kết vợ chồng mình mãi đắm say
Dạo ấy găm quân, thù chẳng biết
Khi nào xuất trận, lính không hay
Liêu xiêu gánh gạo em chùn bước
Vội vã lao người anh đỡ tay
Đỏ mặt môi cười như lựu thắm…
Làng vui cưới hỏi suốt tuần này.
Phong yêu: ấy-biết
Điệp thanh: khi không hay, liêu xiêu em, lao anh tay, làng tuần này
Câu 2 bị thất nhịp
XUÂN ƠI VỘI THẾ?
Xuân ơi sao vội đếm từng ngày
Có biết chăng đời vẫn đắm say
Chờ khắc hoa khoe đài nhị thẫm
Mong giờ chim hót khúc ca hay
Bồ thì rảo cẳng tung cao gót
Tớ cứ co người níu chặt tay
Sợ cậu chuồn nhanh rồi khuất mắt
Vô tư, bỏ mặc bạn nơi này!
Điệp thanh: xuân-ơi-sao, có biết đắm, mong chim ca hay, tớ cứ níu, vô tư nơi
Chánh Nữu: cẳng-cao-cứ-co
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:02 PM
Mã số: 31/8/4
1. HOÀNG HÔN
Hoàng hôn tựa má xuống vai ngày
Vạn vật giao hòa đắm đuối say
Biển tím dùng dằng giai điệu mượt
Trời hồng bịn rịn khúc ca hay
Thi nhân tức cảnh, liền đề bút
Họa sĩ sinh tình, vội phóng tay
Tạo hóa ban bao điều diễm tuyệt
Đừng nên bỏ lỡ cảnh quang này
2. GẶP LẠI BẠN CŨ
Gặp gỡ tri âm tự những ngày ...
Cùng ngồi " tám " chuyện thật hăng say :
Ngày xưa cả lũ chơi nào tệ
Thuở đó nguyên bè học vẫn hay
Dạ sướng, con đàn giờ có đủ
Lòng mừng, cháu đống hiện trong tay
Say men rượu đắng tràn tình cảm
Tiễn bạn, lòng vui nhất bữa này
Thất đối: giờ có đủ >/< hiện trong tay
Điệp từ: dạ -lòng
3. KHUYÊN CON
Phải sống làm sao để một ngày
Khi già vẫn trọn vẹn niềm say
Tu thân : cố học nhiều điều phải
Tích đức : chăm làm những việc hay
Hãy dựng công danh nhờ khối óc
Nên trồng sự nghiệp ở bàn tay
Ghi lòng khắc dạ : " Hòa vi quý "
Tự tại an nhiên lẽ sống này
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:04 PM
Mã số: 32/10/4
Bài 1:Tình thơ:
Đời đẹp
Cái thú văn chương rộn rã ngày
ắp đầy kỷ niệm đượm nồng say
Cõi lòng bạn tỏ vần thơ đẹp
Nỗi cảm tôi hòa điệu nhạc hay
Tình gửi qua lời vui ánh mắt
Nghĩa trao vào ý ấm bàn tay
Say câu say chữ quên ăn ngủ
Đời đẹp nào hơn cảnh trí nay.
Thất đối: cõi lòng >/< nỗi cảm
Điệp thanh: say câu say quên ăn
Đại vận: chữ-ngủ
Chính tả: nay
Bài 2: Tình yêu:
Chỉ ước
Ân ái cùng nhau những tháng ngày
Góc đa bến nước mẩn mê say
Minh sơn câu hẹn thêu từ đẹp
Thệ hải lời nguyền dệt vận hay
Dưới nguyệt chén đồng say chuốc chén
Bên cầu tay nắm chẳng rời tay
Đất trời non nước chừng quên cả
Chỉ ước “mình-ta”mãi thế này .
Điệp thanh: đa mê say, minh sơn câu thêu, thệ dệt vận, dưới chuốc chén, bên tay tay 1
Phong Yêu: đa-say
Hạc tất: hẹn-đẹp
Thất đối: minh sơn >/< thệ hải ; cặp luận
Bài 3: Thế sự:
Sao lại ?
Ra rả quan tuyên suốt cả ngày
“Vì dân,vì nước phải hăng say!”
Say trà buổi sáng học đâu nhớ khổ độc
Mê rượu ban chiều họp chẳng hay
Kế hoạch trên giao buồn bỏ tủ
Phong bao dưới nạp khoái cầm tay
Treo dê bán chó ai mà chẳng
Nói giỏi làm sao lại thế này ?
Điệp thanh: ra-quan-tuyên, dân hăng say, mê-ban-hay, phong bao tay, treo dê ai
Phong Yêu: dân-say
Hạc Tất: sáng-nhớ
Khổ độc: học
Thất đối: kế hoạch >/< phong bao
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:12 PM
Mã số: 33/16/4
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Trông về đất mẹ đã bao ngày
Bảng lảng trong tâm mối tỉnh say
Cách trở sầu ôm nào kẻ biết
Xa xôi tủi gói mấy người hay
Cơn mưa cuối hạ rơi xiên mặt
Giọt nắng đầu thu quấn vòng tay
Một thoáng xao lòng nơi viễn xứ
Quê hương thấu nỗi nhớ nhung này ?
***
Điệp thanh: bảng lảng tỉnh, xa xôi hay, cơn mưa rơi xiên, quê hương nhung
Phong Yêu: về-ngày, xôi-hay, thoáng-xứ
Hạc Tất: tâm-say, hạ-mặt, thu-tay 2
Thất đối: cách trở >/< xa xôi
CHIỀU THU TÍM
Mãi ngắm Hồ Tây lúc cuối ngày
Đàn chim xếp cánh giấc ngon say
Gió lay khẽ động hàng hoa thắm
Sóng vỗ nhẹ rung khúc hát hay
Tơ liễu buông mành in khóe mắt
Trăng non chếch mái chạm bàn tay
Bên em đi hết chiều thu tím
Chẳng muốn rời xa cảnh đẹp này.
Đại vận: Tây-ngày
Điệp thanh: ngắm lúc cuối, chim ngon say, xếp cánh giấc, sóng khúc hát, tơ buông in, trăng non tay, bên em đi thu 5
Phong Yêu: chim-say
Hạc tất: rung-hay, hết-tím
Thất đối : tơ liễu >/< trăng non ; buông >/< chếch
***
CÔ GÁI GÁNH HOA SEN
Nàng quẩy trên vai sáng sớm ngày
Sen thơm ngào ngạt tỏa hương say
Hơi sương thấm aó mà không biết
Giọt nắng vương giày cũng chẳng hay
Vội vã người đi nghiêng bóng nón
nhẹ nhàng bướm đậu xuống bờ tay
Em ơi hoa gánh về đâu thế ?
Nỡ để mình anh lại chốn này.
Điệp thanh: sen thơm hương say, hơi sương không, thấm áo biết, em ơi hoa đâu 0
Đại vận: vai-ngày, giày-hay
Phong Yêu: thơm-say
Hạc tất: áo-biết, gánh-thế
Chánh Nữu: sáng-sớm-sen-say
Thất đối: nghiêng (phó từ cho bóng nón) >/< xuống (phó từ cho đậu)
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:15 PM
Mã số: 34/24/4
Hội xuân quê ta
Xuân đến, quê ta có một ngày
Không bia, không rượu thế mà say!
Ông bà mê đắm màn chèo cổ
Trai gái tưng bừng điệu múa hay
Mấy cặp chơi đu đều nhịp gối
Một màn múa quạt dẻo đôi tay…
Làng trên xóm dưới cùng nô nức
Vui hội mừng xuân Quý Tỵ này
Điệp thanh: xuân quê ta, không bia không say, bà màn chèo, trai tưng hay
Chánh Nữu: mấy-một- màn- múa
Phong Yêu: bia-say
Hạc Tất: dưới-nức
Điệp từ: xuân
Thất đối: mê đắm >/< tưng bừng
Chiếc kim đồng hồ
Tích tắc liên miên suốt tháng ngày
Mưa chan nắng đốt vẫn mê say
Xuân qua hè lại không hề biết
Thu tới đông về đâu có hay
Đua với thời gian, tôi gắng sức
Sánh cùng thiên hạ, bạn ra tay
Chiếc kim gõ nhịp đời sôi động
Ta thiết tha yêu cuộc sống này!
Điệp thanh: tích tắc suốt tháng, mưa chan mê say, xuân qua không, thu đông đâu hay, đua gian tôi, với gắng sức, thiên ra tay, ta tha yêu
Hạc tất: nhịp-động
Điệp từ: tôi-ta (chỉ nhắc không trừ)
Liệt sĩ cháu tôi
Khắc đậm trong tim có một ngày
Xung phong nhập ngũ, cháu hăng say
Bà luôn nhớ cháu làm nương giỏi
Cháu vẫn nhắc bà kể chuyện hay
Khói lửa, liều mình không nhụt chí
Gian nguy, chắc súng chẳng chùn tay
Hy sinh, hồn cháu hòa non nước
Mãi sống lung linh giữa đất này!
Điệp Thanh: Xung phong hăng say, hy sinh non
Hạc tất: cháu-nước
Thất đối: khói lửa >/< gian nguy; liều >/< chắc
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:17 PM
Mã số: 35/28/4
:
CẢNH QUÊ
Đêm nay trăng sáng tựa ban ngày
Trên bến đò ai ngủ giấc say
Gió lộng mây khoe hình dáng đẹp
Diều ngân tiếng sáo nhạc tình hay
Sao nhìn nhân thế long lanh mắt
Liễu khỏa mặt hồ lấp loáng tay
Từ thuở hoang sơ trăng vẫn vậy
Ngàn sau ai đứng ngắm nơi này ?
Điệp thanh: đêm nay trăng ban, trên ai say, sao nhân long lanh, hoang sơ trăng, sau ai nơi
Tiểu vận: nay-ngày
Đại vận : ai –say
Hạc tất: ai – say, thế-mắt
Phong Yêu: lộng-đẹp, ngân-hay
Điệp từ: ai
Bình đầu: gió lộng, diều ngân, sao nhìn, liễu khỏa
Chánh Nữu: long –lanh – liễu- lấp – loáng
Thất đối: khoe >/< sáo ; hình dáng ./< nhạc tình
NÓI VỚI CON
Mẹ mong con lớn đếm từng ngày
Con ngủ mẹ ru để giấc say
Chiu chắt ngắn dài tìm ý đẹp
Lọc sàng trong đục chọn lời hay
Bình minh rạng rỡ trên gương mặt
Hoa nụ cụp xòe ở búp tay
Khôn lớn con đi về mọi hướng
Chớ quên còn mẹ ở nơi này
Điệp thanh: con-ru-say, chắt-ngắn-ý, lọc đục chọn, minh trên gương, khôn con đi
Điệp từ: mẹ & con
Hạc tất: ru-say
Phong Yêu: lớn-hướng
Thất đối: chiu chắt >/< lọc sàng; bình minh >/< hoa nụ; rạng rỡ>/< cụp xòe
ĐÊM BUỒN
Thức suốt canh thâu đợi sáng ngày
Sao trời uống cạn vẫn chưa say
Câu thơ nghĩ mãi còn từ dở
Bản nhạc nghe hoài chẳng thấy hay
Cặp kính nhập nhòe căng khóe mắt
Lao xao bàn phím mỏi đôi tay
Đêm nay như thể gà quên gáy
Hỏi có còn ai thức thế này
Điệp thanh: thức suốt sáng, sao chưa say, kính khóe mắt, lao xao đôi tay, đêm nay như quên, có thức thế
Thất đối: từ dở >/< thấy hay ; cặp luận
Phong Yêu: kính-mắt; xao –tay
Đại vận: ai-này
LOÀI DƠI
Thật lạ loài Dơi cứ sợ ngày
Treo mình giấu mặt ngủ cho say
Xung quanh nào biết bao điều dở
Nơi nọ chẳng màng lắm sự hay
Mượn Chuột dung nhan mà tạo mặt
Nhờ Mèo móng vuốt để làm tay
Cả đời sống núp trong đêm tối
Một kiếp bóng đen mãi thế này .
Điệp thanh: thật lạ sợ, treo cho say, xung quanh bao, mượn chuột tạo mặt, nhờ mèo làm, sống núp tối
Thất đối: xung quanh>/< nơi nọ ; dung nhan>/< móng vuốt
Hạc tất: núp-tối
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:18 PM
Mã số: 36/28/4
Bài 1 - HỒN SÔNG NÚI
Biển dậy triều dâng lộng tháng ngày
Tuôn trào vũ điệu nhạc nồng say
Đường xuân rực rỡ ngàn hoa thắm
Dải ngọc yêu kiều vạn tứ hay
Giữa đảo cờ bay trăng lướt sóng
Trên đồng lúa trổ nắng xòe tay
Thăng Long vượng khí Rồng Tiên hội
Máu quyện hồn thiêng giữ đất này!
Điệp thanh: Thăng Long Tiên
31/3/2013
2. NGỌN LỬA TRÁI TIM
Đời như giấc mộng có bao ngày
Sướng khổ vui buồn lẫn đắm say
Bến đợi ngàn thu dòng cứ chảy
Đá mòn vạn thuở nước nào hay
Long lanh giếng ngọc ngời trong đáy
Óng ả trăng vàng dịu mát tay
Hiến trọn tim hồng khơi lửa cháy
Tình yêu tỏa rạng thế gian này.
Điệp thanh: long lanh trong:
• Nhất vận
2/4/2013
3. XUÂN
Xuân tươi ánh ngọc điểm trang ngày
Xuân đượm tơ hồng quyện gió say
Xuân đến tưng bừng khoan khoái thưởng
Xuân rời lặng lẽ ngập ngừng hay
Xuân đời rạng rỡ hòa tia mắt
Xuân mộng êm đềm xiết nắm tay
Xuân dậy bồi hồi trong ngực trẻ
Xuân vui nhạc trỗi khúc ca này.
31/3/2013
Điệp thanh: xuân tươi trang, xuân tơ say, xuân tưng khoan, xuân êm tay, xuân vui ca 0
4. XUÂN NẮNG
Xuân gieo nắng ước, nguyện mai ngày
Nắng ngập xuân đời ánh rạng say
Xuân dậy nắng đùa ai thấu hiểu
Nắng lồng xuân trẩy bạn cùng hay
Xuân hồng nắng tỏa sao ngời đáy
Nắng dịu xuân mừng nước mượt tay
Xuân nắng dậy trào dâng xúc cảm
Xuân hoa ửng nắng mộng mơ này.
Điệp thanh: xuân gieo mai, xuân hoa mơ
Bình đầu: xuân gieo, nắng ngập, xuân dậy, nắng lồng
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:22 PM
Mã số: 37/12/5
NẮNG MỚI
Nắng mới, xuân qua đã mấy ngày
Vui thơ ngâm vịnh khá mê say
Anh em khắp chốn về sum họp
Khách quý xa gần đến mới hay
Xướng họa Đường thi cùng đọ sức
Vun trồng vườn cảnh góp chung tay
Nôm na chắp nhặt vài ba trổ
Quyết cũng dự thi với hội này.
12 – 5 – 2013
Điệp thanh: nắng mới mấy, vui thơ ngâm mê say, anh em sum, khách quý đến mới, vun chung tay, nôm na ba
Phong Yêu: thơ-say
Chính tả: trổ
Thất đối: cả 2 cặp
VỀ QUÊ
Về với quê ta những tháng ngày
Non xanh núi biếc cảnh mê say
Phượng Hoàng vỗ cánh bay đi mãi ( * )
Để lại cho đây thế đất hay
Đã mấy ngàn năm sông suối mát
Toàn dân góp sức với chung tay
San đường dựng tháp xây thiền viện
Đẹp mãi giang sơn Tổ quốc này.
( * ) : Ý thơ muốn nhắc đến chuyện xưa có 100 con chim Phượng bay về núi Nham Biền ( Yên Dũng Bắc Giang ), nhưng dãy núi chỉ có 99 ngọn nên 1 con đã bay đi kéo theo cả đàn cùng bay đi mất. Nay dân gọi dãy núi đó là núi Phượng Hoàng.
Điệp thanh: non xanh mê say, cho đây hay, mấy suối mát, dân chung tay, góp sức với 1
Phong Yêu: xanh-say, mấy-mát, dân-tay
Hạc Tất & Đại vận: đây-hay
Chánh Nữu: để-đây-đất
Thất đối: cả 2cặp
ĐI XE ĐẠP
Tớ đạp xe đi suốt cả ngày
Nay ngoài bẩy chục vẫn mê say
Chồn chân mỏi gối không chùn bước
Thể dục đường dài thế mới hay
Sức khỏe gia tăng đời hạnh phúc
Tinh thần sảng khoái dẻo chân tay
Chuyên cần sớm tối năng rèn luyện
Bởi thế cho nên được thế này.
Điệp thanh: nay mê say
Chánh Nữu: chồn chân chùn
Đại vận: dài-hay
Thất đối: cả 2 cặp
THƠ VÀ RƯỢU
Nâng chén chúc nhau suốt cả ngày
Luận bàn thi tứ khá mê say
Rượu ngon mừng bạn thơ nhiều ý
Đàm đạo ngôn từ thế mới hay
Ngoài phố người di như mắc cửi
Trong nhà chủ khách đã chung tay
Văn chương chữ nghĩa là như vậy
Cố gắng chăm lo giữ hội này.
Điệp thanh: chén chúc suốt, thi mê say, trong chung tay, văn chương như
Chính tả: người di:
Thất đối: cả 2 cặp
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:23 PM
Mã số: 38/13/5
Chén rượu tình yêu
Chén rượu tình yêu nhấp mỗi ngày
Men gì lạ thế tỉnh mà say
Môi hồng dấu kín em như hiểu
Mắt sáng phơi bày chị cũng hay
Tự buổi đêm mơ hôn sóng tóc
Bao lần tối mộng ấp vòng tay
Duyên tơ lão nguyệt giăng từ đấy
Hứa với lòng ta giữ mãi này
Điệp thanh: môi em như, đêm mơ hôn, duyên tơ giăng
Đại vận: bày-hay
Thất đối: kín>/<bày; tự >/<bao
Giá
Buồn hiu cám cảnh kể từ ngày…
Sáng ngủ qua chiều tối sỉn say
Lúc khổ chung lòng đời thật đẹp
Khi nghèo ý hợp sống sao hay
Ra công dựng nghiệp tiền đầy túi
Bỏ sức chăm nghề bạc nặng tay
Giá mãi thanh bần như thủa ấy
Thì đâu gặp nỗi xé lòng này
Chính tả: sỉn
Thất đối: cặp thực:
Hiệp chưởng: cặp luận
Vĩnh biệt
Vĩnh biệt tình ta tự những ngày
Do người đổi dạ hết yêu say
Đêm tìm liễu ngõ còn khen đẹp
Tối kiếm hoa tường vẫn bảo hay
Chẳng thể về nhìn khi giáp mặt
Thì cần nghĩ đến phải rời tay
Trời rằng phận gái mười hai bến
Chẳng nỡ đầy thân mãi vũng này
Chánh Nữu: tình-ta-tự
Điệp thanh: do yêu say, thì cần rời, trời rằng mười
Hạc tất: gái-bến
Chính tả: đầy
Thất đối: khi>/< phải
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:24 PM
Mã só: 39/25/5
VỮNG CHÈO
Sánh bước hai ta giữa tháng ngày
Dù rằng sóng gió vẫn nồng say
Đường tơ gái phận duyên vừa bén
Bến mộng dâu phần nếp chửa hay
Mái nghĩa xây kèo chồng hợp ý
Hoa tình ướp mật vợ chung tay
Đôi tim bé nhỏ dìu nhau bước
Sẽ mãi yêu thương trọn kiếp này.
Điệp thanh: sánh bước tháng, hoa chung tay, đôi tim nhau
VIẾT VỂ TÔI
Lo toan cuộc sống đã bao ngày
Sóng cuộn hồn thơ trỗi đắm say
Nắng trải lung linh tìm ý mới
Trăng về óng ánh gợi lời hay
Còn phiên chợ sớm nào xong việc
Bận bữa cơm chiều chửa rảnh tay
Phảng phất câu từ theo ký ức
Đành thôi cất bút hẹn mai này.
Điệp thanh: lo toan bao, nắng ý mới, phất ký ức
Hạc tất: thơ-say
Phong Yêu: phất - ức
Tiểu vận: trải-mới, phất-ức
Thất đối: xong >/< rảnh
KHÁT
Khát tiếng dâu thơm nhận mỗi ngày
Khát lời dịu ngọt đến mê say
Khát miền hạnh phúc đôi mầm nhú
Khát góc thanh bình lắm bạn hay
Khát nỗi bôn ba dần khuất dạng
Khát niềm mong mỏi sớm dang tay
Khát đi những bước đời thanh thản
Khát thỏa bao nhiêu nỗi khát này.
Điệp thanh: khát khúc nhú, khát góc lắm, mong dang tay
Hạc tất: phúc-nhú
Bình đầu: 4 câu giữa
Thất đối: mầm nhú >/< bạn hay
Điệp từ: khát (câu8)
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:28 PM
Mã số: 40/25/5
NIỀM RIÊNG
Niềm riêng ấp ủ suốt bao ngày
Đợi buổi tương phùng cạn chén say
Nặng gánh phong ba còn phải quảy
Tươi vầng nhật nguyệt chẳng hề hay
Lòng ta bạn hiểu nồng sâu đáy
Nét chữ tâm hoà đượm ấm tay
Cảm mạch dòng đời như suối chảy
Mà thân đứng lặng ở nơi này!
Thất đối: Cặp luận chưa chỉnh đối: (câu trên chỉ 1 khách thể: đáy lòng; câu dưới 2 khách thể: nét chữ và tay)
ÂN TÌNH MÃI ĐƯỢM
Trào dâng nỗi nhớ suốt đêm ngày
Lắng giọt ân tình mãi đắm say
Mắt chứa niềm vui ngời cảnh đẹp
Thơ choàng giấc mộng rạng điều hay
Tâm hồn rộn rã ngày trao ý
Kỷ niệm êm đềm buổi siết tay
Nhịp trỗi tim hoà ngân thánh thót
Cùng chung trọn kiếp thế gian này
XUÂN QUÊ
Nắng trải lung linh rạng rỡ ngày
Xuân về sắc toả khiến lòng say
Ngời xanh ruộng lúa tràn hương dịu
Thắm đỏ màu cờ tạc nghĩa hay
Gặp lại người xưa nồng ánh mắt
Ôm choàng bạn quý ấm vòng tay
Hồn quê lắng đọng tình chan chứa
Thấm đẫm yêu thương xứ sở này.
Thất đối : lại >/< choàng
ĐỔI PHẬN
Cuộc sống lênh đênh mãi tháng ngày
Luôn tìm khoảnh khắc gợi nồng say
Vài trang khắc hoạ niềm sâu kín
Một thuở chôn vùi nét đẹp hay
Muốn gặp người ngay hoà nhịp thở
Mong thành nghiệp lớn góp bàn tay
Bền gan vững lái con thuyền nhỏ
Gửi gắm vào thơ số phận này!
Chưa chỉnh đối: khắc họa (hán việt) >/< chôn vùi (thuần việt)
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:29 PM
Mã số: 41/05/6
Bài 1:
BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG
Điện Biên toàn thắng mười hai ngày
Quân giặc cuốn cờ thỏa dạ say
Hà Nội bền gan muôn kế lạ
Khâm Thiên vững chí vạn mưu hay
"Sấm thần" phơi xác tâm chùn bước
Pháo thủ ẩn mình dạ chắc tay
Nước Mĩ bàng hoàng cơn ác mộng
Toàn dân quyết giữ non sông này
Chánh nữu: quân-cuốn-cờ
Phong Yêu: nội-lạ, thiên-hay
Điệp thanh: khâm thiên mưu hay, sấm-xác-bước, dân-non-sông
Hạc tất: xác- bước
Thất đối: chùn >/< chắc
Bài 2:
TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN
Kháng chiến trường kì nhớ nhất ngày
Trời đông rét buốt rượu nồng say
Lưng đồi quạnh quẽ trời không biết
Sườn núi cheo leo đất chẳng hay
Thác đỗ mây ngàn chân gác võng
Suối reo gió núi súng bồng tay
Hi sinh xương máu bao gian khó
Nguyện giữ bình an xã tắc này
Điệp thanh: kháng chiến nhớ nhất, cheo leo hay, suối gió núi súng, hy sinh xương bao gian
Hạc tất: kì-ngày, leo-hay, máu-khó
Phong Yêu: đông-say, đỗ-võng, reo-tay
Bài 3:
ĐÔI DÉP RÂU
Vượt suối băng rừng nhớ lại ngày
Trường kì kháng chiến rượu cần say
Ruộng sâu dép lội đôi râu tốt
Sông thẳm xuồng bơi ba lá hay
Nợ nước quên mình nồng ý chí
Thù nhà kết Đảng ấm vòng tay
Khoan hồng kẻ địch nhưng cương quyết
Bảo vệ non sông gấm vóc này
Hạc tất: rừng-ngày, bơi-hay
Phong yêu: nước-chí
Chánh nữu: nợ-nước-nồng
Điệp thanh: sông bơi ba hay, nước ý chí, thù nhà vòng, khoan nhưng cương
Điệp từ: sông
Bài 4:
THẾ GIỚI NGHIÊNG CHÀO
Độc lập hòa bình nhớ những ngày
Quân thù khiếp sợ ngỡ ngàng say
Bày binh ải vắng nhiều mưu lạ
Bố trận đồng hoang lắm mẹo hay
Tướng mạnh không nao bền ý chí
Binh hùng chẳng sợ chắc đôi tay
Pa-ri hội nghị bàn tròn kí
Thế giới nghiêng chào đất nước này
Điệp thanh: hòa bình ngày, tướng ý chí, binh đôi tay, thế giới đất nước
Hạc tất: bình-ngày, hoang-hay, chào-này
Đại vận: nghị-kí
Tiểu vận: ri-kí
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:30 PM
…………………………………………
Mã số: 42/07/6
Bài 1:
HỎI MẸ
Mới nhận lời yêu được mấy ngày
Môi hường, má thắm rộn ràng say.
Cha đi xuất ngoại, cha chưa biết
Mẹ ở quê nhà, mẹ đã hay.
Sáng sáng soi gương tìm ánh mắt
Chiều chiều chải tóc gợi vòng tay.
Tình đầu, cái thuở cha vừa ngỏ …
Mẹ có như con đẹp thế này?
Bàng Nữu: mới-mấy-môi-má:
Chánh Nữu: cha-cha-chưa, chiều chiều chải, sáng sáng soi
Hạc tất: thuở-ngỏ
Phong yêu: sáng-mắt
Điệp thanh: cha đi cha chưa, sáng sáng ánh mắt, chiều chiều vòng
Điệp từ: cha&mẹ (liên cuối)
Bài 2:
NHẬT KÝ
Phải cách xa nhau đúng bảy ngày
Đêm buồn, tỉnh lẻ, rượu nồng say.
Phòng đơn quạnh vắng, trăng không tỏ
Gối chiếc âm thầm, gió chắc hay.
Khối óc mơ màng tìm khối óc
Bàn tay ước vọng vuốt bàn tay.
Em mà đến được nơi đây nhỉ?
Hẳn sẽ đưa anh khỏi chốn này.
Điệp thanh: đơn trăng không, gối chiếc gió chắc, khối óc khối óc
Chánh nữu: đến được đây
Phong Yêu & Tiểu vận: óc-óc; tay-tay
Thất đối: quạnh vắng >/< âm thầm
Bài 3:
CẢNH TỈNH
Cần sa, Bạch phiến … suốt đêm ngày
Thuốc lắc , Côken … nhảy nhót say.
Xã hội quan tâm bao kẻ biết
Gia đình chểnh mảng mấy ai hay.
‘Họa vô đơn trí’ còn đen tóc
‘Phúc bất trùng lai’ đã trắng tay.
Chót dại, xin dừng thôi kẻo muộn
Còn không mất mạng lối chơi này.
Điệp thanh: thuốc lắc nhót, quan tâm bao, gia ai hay, vô đơn đen, phúc bất trắng 0
Hạc tất: ken-say, trí-tóc, lai-tay 2
Phong Yêu: dại-muộn
Đại vận: lai-tay
…………………………………………
Mã số: 43/07/6
QUÊ HƯƠNG
Bến đợi Chia Ly đếm mỗi ngày
Cây đa, giếng nước đắm hồn say
Xương Giang nguyệt tỏ lời thơ đẹp
Phủ Lạng trăng tròn tiếng hát hay
Ngõ trước người chờ nâng mái tóc
Sân sau kẻ đợi nắm bàn tay
Vui buồn kỷ niệm ghi trong dạ
Đất mẹ khi xa nhớ thế này.
Bàng Nữu: đợi- đếm-đa-đắm
Điệp thanh: cây đa say, giếng nước đắm, xương giang thơ, trước mái tóc, sân sau tay, vui ghi trong 2
Hạc tất: niệm-dạ
Phong Yêu: đa-say, sau-tay
Điệp từ: đợi
TÌNH ĐẦU
Tình đầu trắc trở đã bao ngày
Nỗi nhớ người xưa mãi đắm say
Ngõ Trúc một thời ai giận dỗi
Sân đình thuở ấy kẻ còn hay
Bờ Thương đứng đợi trông mòn mắt
Bến hẹn ngồi chờ lạnh cóng tay
Đổ vỡ tơ duyên buồn muốn khóc
Sầu, đau bóp nghẹn trái tim này.
Điệp thanh: tình đầu ngày
Hạc tất: xưa-say
Bình đầu: Ngõ Trúc, Sân Đình, Bờ Thương, Bến Hẹn
Thất đối: giận dỗi >/< còn hay; trông >/< lạnh 0
NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu nguyệt sáng tỏ như ngày
Họp mặt thi nhân cạn chén say
Chúc muội đường thi trao tứ đẹp
Mừng huynh lục bát gửi từ hay
Tình thơ nối mạng về muôn nẻo
Nghĩa bạn xây đời nắm chặt tay
Đất nước ba miền vui hội tụ
Tân xuân kỷ niệm cuộc vui này.
Điệp thanh: nguyên tiêu như, họp mặt cạn, thi nhân say, tân xuân vui
Hạc tất: nhân-say
Phong Yêu: muội - đẹp, huynh –hay
Thất đối: muôn >/< chặt
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:31 PM
Mã số: 44/10/6
ĐỈNH HẢI VÂN
Dạo gót phiêu du một sớm ngày
Hương rừng sắc núi thỏa hồn say
Sương còn bám nhụy khoe hoa thắm
Yến vội kêu đàn cất giọng hay
Sóng biển mênh mông về dưới mắt
Mây trời bát ngát ở gần tay
Ôi hùng vĩ quá thiên nhiên dựng
Đã tạc trong tôi luyến nhớ này.
Điệp thanh: sương khoe hoa, ôi thiên nhiên
Chánh Nữu: mênh mông mắt
Cặp thực chưa chỉnh đối (yến cất giọng nhưng sương không thể khoe hoa)
GHÉT
Ghét cho phận bạc sống qua ngày
Ghét cảnh đua đòi mải miết say
Ghét nghiệp làm thơ nhiều kẻ ghét
Ghét đời bón rẫy ít ai hay
Ghét đường địa lợi chưa quen bước
Ghét nắm thiên thời vẫn lạ tay
Ghét những đêm về trong mỏi mệt
Ghét sao lão tạo hóa thân này.
Điệp thanh: ghét-bón-ít
Bình đầu: ghét cảnh, ghét nghiệp, ghét đời, ghét đường
Điệp từ: ghét (câu3)
Thất đối: đường >/< nắm
YÊU
Yêu cảnh điền viên hưởng tối ngày
Yêu tình bạn hữu đến cuồng say
Yêu nhà dẫu nhỏ nhưng mơ thắm
Yêu chữ dù nghèo vẫn mộng hay
Yêu tấm lòng son đà khép cửa
Yêu người vợ đảm chẳng rời tay
Yêu sao các web ta thường ghé
Yêu cả nàng thơ trọn kiếp này.
Điệp thanh: yêu nhưng mơ, yêu sao ta
Hạc tất: web-ghé
Bình đầu: yêu cảnh, yêu tình, yêu nhà, yêu chữ, yêu tấm lòng, yêu người vợ
VỀ MIỀN TRUNG
23-07-2013, 09:32 PM
Mã số: 45/10/6
Bài 1:
XUÂN QUÊ
Mưa xuân nhả ngọc đã bao ngày
Cỏ mượt xanh rờn, cảnh đắm say.
Thấp thoáng ven sông in vóc đẹp
Âm vang lối cổ hát ca hay.
Bên cầu dệt lụa em thoăn thoắt
Dưới nguyệt quay tơ chị khéo tay.
Vạn Phúc quê mình đang khởi sắc
Hà Đông thơ mộng nhất nơi này.
Điệp thanh: mưa xuân bao, thấp thoáng vóc, âm vang ca, bên em thoăn, đông thơ nơi
Thất đối: thấp thoáng >/< âm vang, vóc đẹp >/< ca hay, thoăn thoắt >/< khéo tay
Hạc tất: tơ-tay
Phong Yêu: vang-hay, phúc-sắc
Bài 2:
CẢNH GIÀ
Thoi đưa mấy vạn sáu ngàn ngày
Cận bến Kì Di vẫn đắm say.
Sớm tưới Thanh Lan, phô cảnh đẹp
Chiều chăm Vạn Tuế, tỏ điều hay.
Đầu xanh chiến đấu luôn bền chí
Tóc bạc xây… đời… vẫn vững tay.
Vãng cảnh chiều tà thanh thản bước
Quê hương …khế ngọt chính nơi này.
Hạc tất: di-say; đấu-chí
Điệp thanh: chiến đấu chí , quê hương nơi
Bài 3:
SAY
Bia bia, rượu rượu suốt đêm ngày
Nhậu nhẹt, lai rai tỉnh lại say.
Vợ bảo “chơi” nhiều là có hại
Chồng thì “nhởn” ít ắt không hay.
Cơ may hiếm đến, anh lười biếng
Vận rủi liên hồi, chị bó tay. 0
Quyết chí từ nay thề cạch tuốt
Nên khôn hết dại ở nơi này.
Điệp thanh: bia bia đêm, nhậu nhẹt lại, cơ may anh, quyết chí tuốt, nên khôn nơi
Hạc tất: rai-say, đến-biếng
Phong Yêu: chí-tuốt
Đại vận: rai-say
Thất đối: hiếm đến >/< liên hồi; lười biếng>/< bó tay
………………………………………… …………..
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.