PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hải Hảnh Đường Thi Khúc



Hải Hành
24-07-2013, 06:24 PM
XIN MỘT LẦN

Tưởng tượng cùng em bước hải hành
Êm đềm nắng dịu với trời xanh
Thuyền chao ướt sóng vầy tay ngọc
Biển sáng chờ đêm vọng nguyệt lành
Hạnh phúc dường như còn đọng lại
Âu sầu thoáng chốc đã lùi nhanh
Lâu rồi mộng ước luôn đeo đẳng
Tưởng tượng cùng em bước hải hành

Hải Hành
25-07-2013, 04:46 PM
CHUYỂN THU

Đôi ngày trở lạnh đã kề thu
Bóng Diễm giờ đây trải mịt mù
Thảng thốt niềm tây làm liễu chạnh
Đìu hiu vạt gió thổi tình ru
Người quên chắc tại hồn luôn bổng
Trống thoảng mà sao dạ vẫn tù
Mặc tưởng bao lần hương sắc cũ
Thôi đành chốt lại thuở trần du

Hải Hành
26-07-2013, 11:56 AM
GIỌT TÁI TÊ

Giọt chậm khẽ khàng rơi
Mây đan trắng xoá trời
Tông sầu treo dấu lặng
Khúc Trịnh thả tình trôi
Cứ dệt cam xanh mộng
Lại nghe đắng chát đời
Ly cà phê quánh đặc
Nhuộm tím cả hồn tôi

Hải Hành
25-03-2014, 01:21 PM
NHỚ QUÊ

Mơi lạ quê chồng vạt mạ lơi
Thời leo nhánh mận hát theo lời
Lẩy mơ cứu cánh trời mây lở
Chơi rút quân bài mạng chút rơi
Cát nỏ hề chi thành cỏ nát
Thời đen cũng mặc khóa then đời
Tính lành chỉ khiến cho tình lánh
La với u sầu quyện lá vơi

vancali96
26-03-2014, 08:06 AM
XIN MỘT LẦN

Tưởng tượng cùng em bước hải hành
Êm đềm nắng dịu với trời xanh
Thuyền chao ướt sóng vầy tay ngọc
Biển sáng chờ đêm vọng nguyệt lành
Hạnh phúc dường như còn đọng lại
Âu sầu thoáng chốc đã lùi nhanh
Lâu rồi mộng ước luôn đeo đẳng
Tưởng tượng cùng em bước hải hành

Mộng phi hành

Chờ ai hợp ý mộng phi hành
Ngất ngưỡng mây ngàn ngắm biển xanh
Vượt núi còn mơ đời hạnh phúc
Qua đèo được thấy cảnh yên lành
Cho hồng má phấn lòng say đắm
Để ngát hương tình gió thổi nhanh
Gởi bạn tao đàn câu hẹn ước
Chờ ai hợp ý mộng phi hành

Vancali 3.25.14

http://s2.postimg.org/5u82chv2x/Mong_phi_hanh_copy.jpg

Hải Hành
01-04-2014, 12:12 PM
CÁ THÁNG TƯ

Dầu xăng rẻ mạt lít dăm hào
Bạc cũng tha hồ đốt chẳng sao
Tậu thổ mua quyền ngu mới cữ
Nhà toang cửa toạc mắc chi rào
Tinh là xế hộp phù tang trả
Rặt những thoi vàng chú hoả trao
Á hậu xin kề đâu phải giữ
Còn ai nỏ miệng dóc hơn nào

Hải Hành
19-04-2014, 08:26 AM
ẨN DẬT

Qua kỳ lãng mạn bảng liền treo
Cưới đỏng dù cho mạng vẫn nghèo
Chục gã ghen thầm đe chửi toáng
Mươi nàng tiếc rẻ liếc nhìn theo
Tình xưa quẳng tất thăng vùn vụt
Nợ cũ chuồn êm chẩu cái vèo
Tí tởn cùng em đời rõ đẹp
Sơn hà ẩn dật thác nguồn reo

phamanhoa
20-04-2014, 06:18 AM
[QUOTE=Hải Hành;161765]


CÁ THÁNG TƯ

Dầu xăng rẻ mạt lít dăm hào
Bạc cũng tha hồ đốt chẳng sao
Tậu thổ mua quyền ngu mới cữ
Nhà toang cửa toạc mắc chi rào
Tinh là xế hộp phù tang trả
Rặt những thoi vàng chú hoả trao
Á hậu xin kề đâu phải giữ
Còn ai nỏ miệng dóc hơn nào


CÁ THÁNG TƯ


(y đề)


Bằng giả chào mua chỉ mấy hào,
Ba đồng tậu ghế đủ ngồi cao.
Tiếp dân, công chức như con cháu,
Khiếu kiện, cơ quan chẳng cửa rào.
Giá xuống! Người mua kênh kiệu bảo,
Lên lương! Giới chủ nhúng nhường trao.
Nông dân xuất ngoại như đi dạo,
Thầy giáo vàng dư giấu chốn nào ?

phamanhoa

@ Tình cờ đọc được bài Cá Tháng Tư của thi hữu Hải Hành, tuy đã hết thời gian tính nhưng những tồn tại của xã hội ta thì vẫn "u như kỷ" nên xin có bài họa đồng cảm.
Không mong "dóc hơn nào", chỉ xin được xếp dưới một tí cũng đủ vui rồi.

PAH

Hải Hành
02-08-2014, 11:23 PM
LỐI XƯA

Tính cữ vần thơ thể luật đường
Kia chiều dạ ngẩn ý nào vương
Niềm xưa vẫn khắc hồn theo nhịp
Vỡ cũ còn ghi nghiệp có phường
Thảo nữa dăm dòng trao bạn mới
Ngâm liền mấy đoạn gửi người thương
Thềm nay dẫu bện ngàn rêu cổ
Đỏ gạch tầng cao giữ chắc rường

Hải Hành
04-08-2014, 12:46 PM
VIẾT VỀ ANH

Ai rời lúc nghiệp nửa chừng xuân
Đọng những buồn xa thoảng nuối gần
Dạo uyển từng gieo ngàn áng mỹ
Sinh thời đã rải vạn tình chân
Vần thơ khách gửi hồn thiêng giữ
Tuổi thế ngài trao chuỗi hạt lần
Trả hết niềm yêu về cõi lạc
Riêng chờ cuối nẻo ngợp trời thân

Hải Hành

Liêm Kim Thành
04-08-2014, 09:13 PM
VIẾT VỀ ANH

Ai rời lúc nghiệp nửa chừng xuân
Đọng những buồn xa thoảng nuối gần
Dạo uyển từng gieo ngàn áng mỹ
Sinh thời đã rải vạn tình chân
Vần thơ khách gửi hồn thiêng giữ
Tuổi thế ngài trao chuỗi hạt lần
Trả hết niềm yêu về cõi lạc
Riêng chờ cuối nẻo ngợp trời thân

Hải Hành


NGHĨ VỀ ANH

Gác lại duyên rồi, bỏ ngõ xuân
Lầu Mây quạnh vắng hẩm hiu gần
Tàn câu nghĩa ước đời sai nhịp
Nát mảnh trăng thề mộng lỡ chân
Vạn nhánh hồng dâng lời đã trả
Tình đang đỡ một cánh tay lần
Trăm niềm cảm xúc vừa ngân trỗi
Nhớ mãi Chim Chiều biệt nẻo thân

Liêm Kim Thành

Hải Hành
04-08-2014, 11:51 PM
NGHĨ VỀ ANH

Gác lại duyên rồi, bỏ ngõ xuân
Lầu Mây quạnh vắng hẩm hiu gần
Tàn câu nghĩa ước đời sai nhịp
Nát mảnh trăng thề mộng lỡ chân
Vạn nhánh hồng dâng lời đã trả
Tình đang đỡ một cánh tay lần
Trăm niềm cảm xúc vừa ngân trỗi
Nhớ mãi Chim Chiều biệt lối thân

Liêm Kim Thành

Đa tạ bạn Liêm Kim Thanh đã họa cùng. Tôi tiếp bạn bài nữa nhé. :)


TRẦM TƯ

Hạ vãng thu kề ngoảnh liếc xuân
Đời qua thảng thốt lịch bong gần
Lai phòng mở sách dầy trang hạn
Vãn cảnh quanh vườn nhẹ bước chân
Quá độ trầm luân quần đảo mãi
Hồn anh nến đỏ nhiễu trôi lần
Bờ kia tiếng vọng thiên đàng kỉnh
Chúa hỡi con về chẳng vị thân

Huy Thanh
05-08-2014, 10:44 AM
Đa tạ bạn Liêm Kim Thanh đã họa cùng. Tôi tiếp bạn bài nữa nhé. :)


TRẦM TƯ

Hạ vãng thu kề ngoảnh liếc xuân
Đời qua thảng thốt lịch bong gần
Lai phòng mở sách dầy trang hạn
Vãn cảnh quanh vườn nhẹ bước chân
Quá độ trầm luân quần đảo mãi
Hồn anh nến đỏ nhiễu trôi lần
Bờ kia tiếng vọng thiên đàng kỉnh
Chúa hỡi con về chẳng vị thân



MÃI XUÂN

Bao mùa nước Chúa vẫn là xuân
Trở lại Lầu Mây nhẹ nhõm gần
Rực rỡ tình trao ngàn dấu tích
Êm đềm nghĩa kết vạn bàn chân
Thiên đàng dạ vững thơ vần dệt
Cõi thế lòng an hạt chuỗi lần
Bến cũ Chim Chiều mơ nhộn nhịp
Cung đàn trổi khúc mãi còn thân.

Huy Thanh
5-08-2014

Hải Hành
05-08-2014, 03:51 PM
MÃI XUÂN

Bao mùa nước Chúa vẫn là xuân
Trở lại Lầu Mây nhẹ nhõm gần
Rực rỡ tình trao ngàn dấu tích
Êm đềm nghĩa kết vạn bàn chân
Thiên đàng dạ vững thơ vần dệt
Cõi thế lòng an hạt chuỗi lần
Bến cũ Chim Chiều mơ nhộn nhịp
Cung đàn trổi khúc mãi còn thân

Huy Thanh
5-08-2014
Cảm ơn bạn Huy Thanh cũng họa cùng. Tôi xin hồi bút cùng bạn để tỏ lòng tri kỷ...

TIẾP BÚT VÌ ANH

Dạo bước thiên đàng cũng kể xuân
Giờ anh đảnh lễ lượt tôi gần
Tình vun bởi quý không chờn dạ
Nghĩa tích tuy nghèo chẳng ngại chân
Giữ sáu điều răn bền điểm lại
Dời nguy chúa sẽ thưởng muôn lần
Lầu mây thượng uyển ai vừa hát
Xổ bút chim chiều vẽ rạng thân

Hải Hành

Liêm Kim Thành
05-08-2014, 04:16 PM
Cảm ơn bạn Huy Thanh cũng họa cùng. Tôi xin hồi bút cùng bạn để tỏ lòng tri kỷ...

TIẾP BÚT VÌ ANH

Dạo bước thiên đàng cũng kể xuân
Giờ anh đảnh lễ lượt tôi gần
Tình vun bởi quý không chờn dạ
Nghĩa tích tuy nghèo chẳng ngại chân
Giữ sáu điều răn bền điểm lại
Dời nguy chúa sẽ thưởng muôn lần
Lầu mây thượng uyển ai vừa hát
Xổ bút chim chiều vẽ rạng thân

Hải Hành

TƯỞNG

Không người cảm thấy nặng nề xuân
Hạ chuyển càng loang nỗi nhớ gần
Biển sóng từ nay tàn nghĩa thiện
Thi đường dạo ấy lỡ bài chân
Còn đâu ước trả từng đêm muộn
Biệt những ngày vui có đổi lần?
Kỷ niệm vần thơ lòng nuối mãi
Kinh cầu nguyện trỗi trải buồn thân

lkt

Hải Hành
05-08-2014, 04:41 PM
Bạn Liêm Kim Thành. Không biết tôi còn chữ không :)

Liêm Kim Thành
05-08-2014, 04:54 PM
Bạn Liêm Kim Thành. Không biết tôi còn chữ không :)

Cảm ơn HH cho tôi thi hứng họa. Buổi chiều vui vẻ.

lkt

Hải Hành
05-08-2014, 09:27 PM
IPHONE

Tuổi lão dùng phone ngớ ngẩn rồi
Firmware update cố mà bơi
5C jailbreak treo ngồi hóng
4S wifi rớt ngậm cười
Quẳng cái 3G khoe tớ điệu
Giương ngài Táo Sứt tỏ mình chơi
No kềnh gã mạng dồn to túi
Giống hệt ngao cò cấu véo thôi

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-08-2014, 10:27 AM
VIẾT VỀ ANH

Ai rời lúc nghiệp nửa chừng xuân
Đọng những buồn xa thoảng nuối gần
Dạo uyển từng gieo ngàn áng mỹ
Sinh thời đã rải vạn tình chân
Vần thơ khách gửi hồn thiêng giữ
Tuổi thế ngài trao chuỗi hạt lần
Trả hết niềm yêu về cõi lạc
Riêng chờ cuối nẻo ngợp trời thân

Hải Hành


NHỚ VỀ ANH


Về chốn cao vời mãi mãi xuân
Hai miền tuy vậy cũng luôn gần
Quên ngày dương thế không ngừng bước
Gặp cõi thánh thần chẳng ngại chân
Tôi ở trần gian chờ đến lượt
Bạn vui viễn xứ đã qua lần
Ắp đầy thi phú càng thắm đượm
Nơi quá tuyệt vời vẫn thiết thân!


Xin chúc Anh Hải Hành sẽ có thật nhiều bài thơ ĐL xuất sắc.

KIỀN ĐỨC - 06/08/14

Hải Hành
06-08-2014, 12:45 PM
VIẾT VỀ ANH

Ai rời lúc nghiệp nửa chừng xuân
Đọng những buồn xa thoảng nuối gần
Dạo uyển từng gieo ngàn áng mỹ
Sinh thời đã rải vạn tình chân
Vần thơ khách gửi hồn thiêng giữ
Tuổi thế ngài trao chuỗi hạt lần
Trả hết niềm yêu về cõi lạc
Riêng chờ cuối nẻo ngợp trời thân

Hải Hành


NHỚ VỀ ANH


Về chốn cao vời mãi mãi xuân
Hai miền tuy vậy cũng luôn gần
Quên ngày dương thế không ngừng bước
Gặp cõi thánh thần chẳng ngại chân
Tôi ở trần gian chờ đến lượt
Bạn vui viễn xứ đã qua lần
Ắp đầy thi phú càng thắm đượm
Nơi chốn tuyệt vời vẫn thiết thân!


Xin chúc Anh Hải Hành sẽ có thật nhiều bài thơ ĐL xuất sắc.

KIỀN ĐỨC - 06/08/14


Cảm ơn anh đã đồng tái họa. Hải Hành tuân phép lịch sự hoạ tiếp cùng anh. Chúc anh nhiều sức khỏe


NHỚ VỀ ANH (Y đề)

Mong hồn ad ngự ở thềm xuân
Chuẩn ý hoàng thiên trỗi giọng gần
Cửu não trần ai bày chín đoạn
Thiên tường thượng uyển rước ngàn chân
Sầu bi vắng lặng gia cường mãi
Vỹ tấu đồng ca chuyển động lần
Hạt chắc tươi mầm do thổ nhưỡng
Ơn lành gột toả sướng toàn thân

Hải Hành

Hải Hành
20-07-2015, 03:24 PM
GIAO MÙA

Hoa vừa rũ nhuỵ biệt nhành xa
Ảm đạm ven chiều sắc mật pha
Tím dạ sầu vun vì dáng cũ
Vàng thu ướt đẫm bởi mưa nhoà
Bâng khuâng vạn nỗi tràn nhanh đến
Xao xuyến bao tình lướt vụt qua
Cảnh gọi mùa đơm ngàn não ý
Màu tô úa lá rải hiên nhà

Hải Hành
20-07-2015, 03:27 PM
TÀN CỜ

Sỹ tạt thềm cung nửa ván rồi
Đang chờ Tướng tử nạn mà thôi
Xe mình xuất ngoại bầy tôi rũ
Pháo địch vào trong lũ quỷ cười
Lặng lẽ Bồ thâu thành quách quẳng
Âm thầm Mã rút cửa nhà phơi
Tàn binh vạn mảnh ê chề Chốt
Mới thịnh giờ đây chuyển rã rời

Hải Hành
21-07-2015, 07:21 AM
Tứ Khổ: Chồng đau, vợ đẻ, con lên mùa, hàng xóm chết toi...

CHỒNG ĐAU
(Đệ nhất khổ)

Ôi giời trụ cột thế mà đau
Một lũ leo nheo cạn bố tàu
Tã thật khua nồi xem chỉ váng
Khan rồi vỗ bụng thấy toàn rau
Ông hàng xóm bảo: "Quân nghèo mạt!"
Mụ láng giềng chê: "Bọn nát nhàu!"
Rõ khổ ai từng qua khắc biết
Thương chồng lẳng lặng mắt nhoà lau

KSOR
21-07-2015, 06:29 PM
Hành mỗ trâu chậm uống nước đục. Nhưng cũng cố nặn bài thơ tụng tân lãnh đạo. Thơ vụng như này:

CUNG HỈ

Mỗ chẳng hề quen ké rượu nồng
Nghe đồn chủ hộ tiếng rần sông
Lên giàn mấy bữa đầy khoen đỏ
Nhậm chức vài hôm khẳm nữ hồng
Nở hết bề ngang rồi ngõ dọc
Khen đều chỗ bắc lại vùng đông
Ăn mày cũng phải lời văn hoá
Cạn chén gần say thỉnh cưỡi rồng


Do nội quy diễn đàn không cho họa thơ ở mục '' trang ĐL sáng tác '' nên KS xin phép chuyển bài họa của bác HH về đây rồi anh em cùng tiếp tục họa vui nhé bác.


CHÚT TÌNH NỒNG


Cạn chén gần say thỉnh cưỡi rồng
Bay từ tháng hạ đến ngày đông
Lời vay thế chỗ màu tình thắm
Ý mượn thay cho sắc nghĩa hồng
Mốt nọ người về nơi cuối bãi
Mai này kẻ ở phía đầu sông
Còn chăng những lúc cùng thi họa
Bát cú đêm trăng rượu có nồng ?!

Ksor 21.07.2015

Hải Hành
21-07-2015, 07:46 PM
Do nội quy diễn đàn không cho họa thơ ở mục '' trang ĐL sáng tác '' nên KS xin phép chuyển bài họa của bác HH về đây rồi anh em cùng tiếp tục họa vui nhé bác.


CHÚT TÌNH NỒNG


Cạn chén gần say thỉnh cưỡi rồng
Bay từ tháng hạ đến ngày đông
Lời vay thế chỗ màu tình thắm
Ý mượn thay cho sắc nghĩa hồng
Mốt nọ người về nơi cuối bãi
Mai này kẻ ở phía đầu sông
Còn chăng những lúc cùng thi họa
Bát cú đêm trăng rượu có nồng ?!

Ksor 21.07.2015
Hehe Hành mỗ chả biết vụ đó thật. May nhờ bạn KSOR thông báo mới biết. Đa tạ đa tạ. Sau này cứ nhà mềnh mà thơ thì chả phạm luật nhể. :)

Tran Xuan Sinh
22-07-2015, 06:35 AM
CHUYỂN THU

Đôi ngày trở lạnh đã kề thu
Bóng Diễm giờ đây trải mịt mù
Thảng thốt niềm tây làm liễu chạnh
Đìu hiu vạt gió thổi tình ru
Người quên chắc tại hồn luôn bổng
Trống thoảng mà sao dạ vẫn tù
Mặc tưởng bao lần hương sắc cũ
Thôi đành chốt lại thuở trần du

Hải Hành


CHUYỂN THU
(Họa y đề)

Gió bão mưa nhiều lẹ chuyển thu
Ngày khô tối cũng tỏa sương mù
Giông về sợ khổ, nghe lời hát
Lũ tới lo nghèo, vẳng giọng ru
Giận kẻ tào lao ngoài ngõ vắng
Nhường ai vất vả giữa ao tù
Đành hay cuộc sống đầy trăn trở
Vẫn để tâm hoài chốn hạ du./.

TXS 22/7/2015

Gió Bụi
22-07-2015, 07:40 AM
Hành mỗ trâu chậm uống nước đục. Nhưng cũng cố nặn bài thơ tụng tân lãnh đạo. Thơ vụng như này:

CUNG HỈ

Mỗ chẳng hề quen ké rượu nồng
Nghe đồn chủ hộ tiếng rần sông
Lên giàn mấy bữa đầy khoen đỏ
Nhậm chức vài hôm khẳm nữ hồng
Nở hết bề ngang rồi ngõ dọc
Khen đều chỗ bắc lại vùng đông
Ăn mày cũng phải lời văn hoá
Cạn chén gần say thỉnh cưỡi rồng


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/rong_zpsytmkdtnx.png
HỘI RỒNG

Cảm tạ tình chân mãi thắm nồng
Tuôn tràn mạch ước chảy thành sông
Bày câu xướng họa vầng trăng tỏ
Trải nghĩa hòa giao vạt nắng hồng
Lẽ sống vươn chồi tươi buổi Hạ
Tâm hồn trổ nụ ấm ngày Đông
Lời hay ý đẹp luôn gìn giữ
Thả những niềm mơ nước gặp rồng.

Gió Bụi
7212015

Hải Hành
22-07-2015, 08:47 AM
HỘI RỒNG

Cảm tạ tình chân mãi thắm nồng
Tuôn tràn mạch ước chảy thành sông
Bày câu xướng họa vầng trăng tỏ
Trải nghĩa hòa giao vạt nắng hồng
Lẽ sống vươn chồi tươi buổi Hạ
Tâm hồn trổ nụ ấm ngày Đông
Lời hay ý đẹp luôn gìn giữ
Thả những niềm mơ nước gặp rồng.

Gió Bụi
7212015



VỤT LỚN

Đầu tiên cử chén rượu hơi nồng
Nghĩa tỏ nay tình ngập mé sông
Mấy lượt niềm tư còn mãi ngẩn
Vài chung sắc mặt vẫn luôn hồng
Âm thầm thượng đỉnh vươn đều chốn
Lẫm liệt nâng tầm trải khắp đông
Siết thử tay người thêm mạnh nữa
Cùng nhau mạng chép trở nên rồng

Hải Hành
22-07-2015, 09:37 AM
CHUYỂN THU
(Họa y đề)

Gió bão mưa nhiều lẹ chuyển thu
Ngày khô tối cũng tỏa sương mù
Giông về sợ khổ, nghe lời hát
Lũ tới lo nghèo, vẳng giọng ru
Giận kẻ tào lao ngoài ngõ vắng
Nhường ai vất vả giữa ao tù
Đành hay cuộc sống đầy trăn trở
Vẫn để tâm hoài chốn hạ du./.

TXS 22/7/2015

Cảm ơn cụ đã kéo nhà cháu về thực tại...


SẦU THU

Bên ngoài cảnh sắc gợi màu thu
Hướng nội niềm ta những điểm mù
Giận liễu quen dần khuê các gởi
Quên đời mượn đỡ mảnh tình ru
Hồn lay bởi gió vờn ngay mặt
Rượu chuốc vì tâm để giữa tù
Thuở lạc bồng đâu mà gắng nữa
Loang sầu đã cạn kiếp nhàn du

Hải Hành
22-07-2015, 10:39 AM
TỨ QUÝ THỜI @

NHÀ

Mươi căn phố mặt tiền
Cả tháng ở luân phiên
Gia đạo chưa hề rối
Lương tâm chẳng thấy phiền
Nhởn nhơ mà tự tại
Thong thả lại an nhiên
Chai gối vì quen lạy
Kệ cha sướng cũng ghiền

XE

Bốn bánh xịn đời cao
Đố ai biển số nào?
Tiến Lên đường bước tới
Lộc phát của đem vào
Ai tặng thâu không khước
Mình thồn thấy chẳng sao
Nghe hồn thăng rất nhẹ
Mặc kệ chúng lao xao

TIỀN

Thử cân chút ý mà
Có mấy tạ à nha
Bạc rải làm đường sỏi
Vàng đem chọi lũ gà
Xem thường đem lót tủ
Kể rẻ đốt tìm hoa
Chễm chệ ngai như chúa
Vô tù nỏ miệng la

GÁI

Tuyển đổ nước nghiêng thành
Hot Gỉl nhãi nhép ranh
Sơ sơ kiều mới hạp
Tàm tạm mẫu cho sành
Gọi lính chiêu em đẹp
Thuê phà lướt sóng xanh
Vợ nhà quăng bó bạc
Tại nó sắc đang chành

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/bfd98a05-ba42-4a44-ab3a-8db0508f3a90_zpsfc4wkllc.jpg

nhuquynh
22-07-2015, 07:07 PM
CẠN Ý RỒI
(Loãng moạn thì bị rắn cắn chắc)

Trời ơi vạn kẻ sống hai lòng
Nghĩa nặng thâm tình đổ quách sông
Trói cột còng tay thềm cửa giễu
Quàng dây thắt cổ ngã ba dòng
Đày xa khiến gã vô cùng sợ
Giữ chặt cho mày hết nẻo trông
Bẻ liễu rồi dông là phạt chém
Tiền đem thế mạng tỷ ba chồng


NQ cảm ơn Huynh ghé qua lưu bút tích.
Chúc Huynh buổi tối an lành.

CHỚ

Cứ tưởng rằng mua, cũng định lòng
Nhưng giờ trấn tĩnh trả lời sông
Này cơm với rượu khôn mời hưởng
Nọ chữ cùng thơ khó chuyển dòng
Thử sức anh hùng xem liễu gạt
So tài nghĩa khí bảo bồ trông
Vài câu nhắn gửi đừng tham nữa
Cỡ tỷ thì thôi biệt nói chồng

Như Quỳnh

Hải Hành
22-07-2015, 07:44 PM
NQ cảm ơn Huynh ghé qua lưu bút tích.
Chúc Huynh buổi tối an lành.

CHỚ

Cứ tưởng rằng mua, cũng định lòng
Nhưng giờ trấn tĩnh trả lời sông
Này cơm với rượu khôn mời hưởng
Nọ chữ cùng thơ khó chuyển dòng
Thử sức anh hùng xem liễu gạt
So tài nghĩa khí bảo bồ trông
Vài câu nhắn gửi đừng tham nữa
Cỡ tỷ thì thôi biệt nói chồng

Như Quỳnh


Hehe dzui à nha...

NGOẠI TỀNH

Nữa nhé? Thì anh chả phụ lòng
Xin thề đúng hẹn ở lùm sông
Lòi mưu gốc ổi treo nhành liễu
Vỡ kế bìa thư gạch đỏ dòng
Tại chỗ đêm dần chu mỏ rúc
Khi nào tối hẳn chụm mày trông
Còn như bể dĩa người không lại
Cũng được về chung thuỷ với chồng

Hải Hành
22-07-2015, 08:07 PM
GUITARE SẦU

Nhạt nắng chiều lên khẽ rải đờn
Tông sầu chuyển nhẹ phím lùa trơn
Bè thăng lảnh lót vườn mây gọi
Điệu bổng thờ ơ dáng liễu vờn
Lẩy giọng nam trầm se sắt nỗi
Lay tình rẻo lạ nhỡ nhàng cơn
Mù sương bám nhạc hồn ngơ ngẩn
Thoảng gió lời em nũng nịu hờn

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/2f239ec69a68a4c10b9cf92a35f5f706_zpse98h58iz.jpg

KSOR
22-07-2015, 10:22 PM
GUITARE SẦU

Nhạt nắng chiều lên khẽ rải đờn
Tông sầu chuyển nhẹ phím lùa trơn
Bè thăng lảnh lót vườn mây gọi
Điệu bổng thờ ơ dáng liễu vờn
Lẩy giọng nam trầm se sắt nỗi
Lay tình rẻo lạ nhỡ nhàng cơn
Mù sương bám nhạc hồn ngơ ngẩn
Thoảng gió lời em nũng nịu hờn


http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/2f239ec69a68a4c10b9cf92a35f5f706_zpse98h58iz.jpg


KHÚC TƯƠNG TƯ


So dây nắn phím mấy cung đờn
Những nỗi buồn phiền vứt sạch trơn
Nốt thấp du dương như gió chuyển
Âm cao thánh thót tựa mây vờn
Câu hò ví dặm nghe êm ái
Điệu hát nam bình thấy thỏa cơn
Nắng nhạt dần thưa trên biển vắng
Đêm nay thức trọn với ghen hờn.

Ksor 22.07.2015


http://s4.postimg.org/8gm8pu32l/image.png

nhuquynh
22-07-2015, 10:46 PM
Hehe dzui à nha...

NGOẠI TỀNH

Nữa nhé? Thì anh chả phụ lòng
Xin thề đúng hẹn ở lùm sông
Lòi mưu gốc ổi treo nhành liễu
Vỡ kế bìa thư gạch đỏ dòng
Tại chỗ đêm dần chu mỏ rúc
Khi nào tối hẳn chụm mày trông
Còn như bể dĩa người không lại
Cũng được về chung thuỷ với chồng


KHUYÊN

Nói thiệt người ngay phải giữ lòng
Xa rời cám dỗ chuyện tình sông
Thành tâm với bạn nên vừa lễ
Bỏ lỗi cùng em mới thuận dòng
Hũ rượu quăng đường con trẻ ước
Lương tiền gửi vợ mái nhà trông
Ham gì cội liễu dù no mắt
Để mỗi ngày luôn... cạnh khóe chồng

Như Quỳnh

Gió Bụi
23-07-2015, 02:37 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tiengxua3_zpscmmckmbw.gif
2. TIẾNG XƯA

Quạnh quẽ dòng sông vẳng tiếng đờn
Câu hò trải quyện mái chèo trơn
Lời ca nhẹ thoảng chùng mây vấn
Bản nhạc trầm buông khẽ gió vờn
Luyến thuở hôm nào chao những bận
Vương từ độ ấy não từng cơn
Còn đâu điệu hát ngày xưa cũ
Để mộng lòng rơi khúc dỗi hờn.

Gió Bụi
7222015

Họa bài: GUITARE SẦU (http://vnthihuu.net/showthread.php?11250-GUITARE-S%E1%BA%A6U-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-H%E1%BA%A3i-H%C3%A0nh-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=232769&viewfull=1#post232769)

vancali96
23-07-2015, 07:52 AM
GUITARE SẦU

Nhạt nắng chiều lên khẽ rải đờn
Tông sầu chuyển nhẹ phím lùa trơn
Bè thăng lảnh lót vườn mây gọi
Điệu bổng thờ ơ dáng liễu vờn
Lẩy giọng nam trầm se sắt nỗi
Lay tình rẻo lạ nhỡ nhàng cơn
Mù sương bám nhạc hồn ngơ ngẩn
Thoảng gió lời em nũng nịu hờn
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/2f239ec69a68a4c10b9cf92a35f5f706_zpse98h58iz.jpg



KHÚC TƯƠNG TƯ


So dây nắn phím mấy cung đờn
Những nỗi buồn phiền vứt sạch trơn
Nốt thấp du dương như gió chuyển
Âm cao thánh thót tựa mây vờn
Câu hò ví dặm nghe êm ái
Điệu hát nam bình thấy thỏa cơn
Nắng nhạt dần thưa trên biển vắng
Đêm nay thức trọn với ghen hờn.

Ksor 22.07.2015


2. TIẾNG XƯA

Quạnh quẽ dòng sông vẳng tiếng đờn
Câu hò trải quyện mái chèo trơn
Lời ca nhẹ thoảng chùng mây vấn
Bản nhạc trầm buông khẽ gió vờn
Luyến thuở hôm nào chao những bận
Vương từ độ ấy não từng cơn
Còn đâu điệu hát ngày xưa cũ
Để mộng lòng rơi khúc dỗi hờn.

Gió Bụi
7222015
Tập đờn

Theo bước chư huynh cũng tập đờn
Nghĩ rằng mấy bữa nhe nhàng trơn
Tha hồ “ pha sí “ làn mây lượn
Mặc sức “ đồ rê “ cánh bướm vờn
Chát chúa làm cho cha tức giận
Ồn ào để phải mẹ lên cơn
Ngờ đâu khó học quăng vào xó
Để khỏi còn lo ánh mắt hờn !

Vancali 7.22.15

http://s23.postimg.org/gpe5cgpij/Tap_don.jpg

Hải Hành
23-07-2015, 08:36 AM
Cảm ơn ĐHV Gió Bụi và các bạn KSOR, VanCali, Như Quỳnh cụ Trần Xuân Sinh, Phạm An Hòa, Huy Thanh, Liêm Quang Thanh, ĐHV Kiền Đức Truơng Thế Công, Hồng Thoại, Nguyên Xuân, Nắng Xuân đã yêu mến mà xướng họa, trao đổi cùng. Khi rảnh Tôi sẽ cố gắng hồi đáp từng bạn một đã gởi bài họa. Xin nhận nơi đây lời chúc sức khỏe kèm một nụ cười thân ái :)

Hải Hành
23-07-2015, 09:10 AM
KHUYÊN

Nói thiệt người ngay phải giữ lòng
Xa rời cám dỗ chuyện tình sông
Thành tâm với bạn nên vừa lễ
Bỏ lỗi cùng em mới thuận dòng
Hũ rượu quăng đường con trẻ ước
Lương tiền gửi vợ mái nhà trông
Ham gì cội liễu dù no mắt
Để mỗi ngày luôn... cạnh khóe chồng

Như Quỳnh


Ừ THÌ KHUYÊN

Nhìn em bỗng nhói cạnh nương lòng
Chẳng lẽ moi liền giục bố sông
Lại vẽ bài ca bà tám chảnh
Buồn ăn cháo vịt ngã tư dòng
Tiền tươi hẻo lắm không đường giữ
Nhẫn cỏ khô rồi hết mẹo trông
Những ái cùng ân đành phải rạn
Lời sau cả chúc đặng vui chồng

Tran Xuan Sinh
23-07-2015, 09:11 AM
Họa thơ Hải Hành

3. LỜI RU BÊN TIẾNG ĐỜN

Lời ru trộn lẫn với thanh đờn
Vọng giữa đêm dài tiếng gảy trơn
Dõi tới đầu thôn ngờ bạn nhảy
Nhìn qua cửa liếp ngỡ trăng vờn
Êm đềm khúc nhạc tình cho trẻ
Lỡ dở cung đàn gió giật cơn
Lỗi tại ông trời đâu đáng kể
Cần chi giận dỗi để tâm hờn./.

TXS 23/7/2015

Hải Hành
23-07-2015, 09:48 AM
Họa thơ Hải Hành

3. LỜI RU BÊN TIẾNG ĐỜN

Lời ru trộn lẫn với thanh đờn
Vọng giữa đêm dài tiếng gảy trơn
Dõi tới đầu thôn ngờ bạn nhảy
Nhìn qua cửa liếp ngỡ trăng vờn
Êm đềm khúc nhạc tình cho trẻ
Lỡ dở cung đàn gió giật cơn
Lỗi tại ông trời đâu đáng kể
Cần chi giận dỗi để tâm hờn./.

TXS 23/7/2015

Nhà cháu ưu tiên kính cụ bằng một bài họa đáp :)



NIỀM VUI

Trả nghĩa gì qua cất giọng đờn
Thêm chè quánh đậm quả là trơn
Tình lên đỏ chói ươm đời thịnh
Nguyệt toả vàng lanh nhiễu sắc vờn
Rộn rã trưng bày khoe hảo ý
Êm đềm xướng hoạ tỏ nguồn cơn
Kìa xem vận vút do niềm thoả
Chuyển những hoà âm rộn tắt hờn.

Hải Hành
23-07-2015, 10:17 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tiengxua3_zpscmmckmbw.gif
2. TIẾNG XƯA

Quạnh quẽ dòng sông vẳng tiếng đờn
Câu hò trải quyện mái chèo trơn
Lời ca nhẹ thoảng chùng mây vấn
Bản nhạc trầm buông khẽ gió vờn
Luyến thuở hôm nào chao những bận
Vương từ độ ấy não từng cơn
Còn đâu điệu hát ngày xưa cũ
Để mộng lòng rơi khúc dỗi hờn.

Gió Bụi
7222015

Họa bài: GUITARE SẦU (http://vnthihuu.net/showthread.php?11250-GUITARE-S%E1%BA%A6U-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-H%E1%BA%A3i-H%C3%A0nh-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=232769&viewfull=1#post232769)

Đáp họa tâm sự cùng Gió Bụi bằng hữu.

TRÁCH GÌ?

Bảy nốt chuyền tay trỗi lẹ đờn
Thêm dầu nhễu khoá vặn vừa trơn
Trăng lùa gác cũ đưa hồn bổng
Nữ cất lời cao rủn giọng vờn
Cũng bởi đa tình yêu mấy lượt
Nên giờ bất hạnh giải từng cơn
Công bằng ngẫm lại đời luôn ứng
Nhận cả về ta dỗi với hờn.

nhuquynh
23-07-2015, 10:36 AM
Ừ THÌ KHUYÊN

Nhìn em bỗng nhói cạnh nương lòng
Chẳng lẽ moi liền giục bố sông
Lại vẽ bài ca bà tám chảnh
Buồn ăn cháo vịt ngã tư dòng
Tiền tươi hẻo lắm không đường giữ
Nhẫn cỏ khô rồi hết mẹo trông
Những ái cùng ân đành phải rạn
Lời sau cả chúc đặng vui chồng


TỰ CHỌN

Nhiều đêm trở giấc tự khuyên lòng
Hãy kệ bao điều tiểu tiết sông
Một bỏ hai trừ mong giữ bước
Tình xoa nghĩa gạn ước chen dòng
Xem mùa bão dậy ngày mai dứt
Nghĩ buổi giông bồi tháng lại trông
Ngẫm ngợi chi càng trao vất vả
Vì thân mãi phải chọn hơi chồng

Như Quỳnh

Hải Hành
23-07-2015, 10:43 AM
KHÚC TƯƠNG TƯ


So dây nắn phím mấy cung đờn
Những nỗi buồn phiền vứt sạch trơn
Nốt thấp du dương như gió chuyển
Âm cao thánh thót tựa mây vờn
Câu hò ví dặm nghe êm ái
Điệu hát nam bình thấy thỏa cơn
Nắng nhạt dần thưa trên biển vắng
Đêm nay thức trọn với ghen hờn.


Ksor 22.07.2015


http://s4.postimg.org/8gm8pu32l/image.png




Hồi họa cùng bạn KSOR để tỏ tình thi hữu bằng một bài...ướt rượt nhé :)


NĂN NỈ

Còn vay nửa dịp ngắm em đờn
Thuở vẽ tranh nàng vạt trắng trơn
Đã trách sao đời gieo cảnh biệt
Từng ghen bởi lụa bám thân vờn
Hồn đang tệ lắm khi nhìn ảnh
Rượu bỗng ngon nhiều lúc nổi cơn
Thảo những vần thơ buồn lại nhớ
Về đi để quẹt vết son hờn.

Hải Hành
23-07-2015, 11:25 AM
Tập đờn

Theo bước chư huynh cũng tập đờn
Nghĩ rằng mấy bữa nhe nhàng trơn
Tha hồ “ pha sí “ làn mây lượn
Mặc sức “ đồ rê “ cánh bướm vờn
Chát chúa làm cho cha tức giận
Ồn ào để phải mẹ lên cơn
Ngờ đâu khó học quăng vào xó
Để khỏi còn lo ánh mắt hờn !

Vancali 7.22.15

http://s23.postimg.org/gpe5cgpij/Tap_don.jpg




Bài họa tặng Vancali...

DẠY ĐỜN

Thầy treo khúc nhạc để trau đờn
Mẫu nọ em từng rải rất trơn
Classis nhanh dần khung cảnh huyễn
Slow chậm rãi ngón tay vờn
Thêm vài nốt chuyển là vui trọn
Gọi những mây về mới thoả cơn
Lão luyện bây giờ thong thả phối
Đừng đem tặng khách nữa tôi hờn

Hải Hành
23-07-2015, 01:13 PM
Xem như bài họa đón đầu với Ngàn Hoa. Thanks...


9- TIẾNG ĐÀN TỪ ĐÁY DẠ

Chiều nay đã định nghỉ không đờn
Bởi lẽ thi đàn ướt lượt trơn
Cảm giác khu vườn tao nhã lặng
Hồ nghi chánh luật hổ ngươi vờn
Tình xô mẻ cạnh buồn dăm phút
Bút bẻ cong ngòi giận những cơn
Mến bạn ưa vần nên vẫn thảo
Dòng thơ hoá giải lại thôi hờn

Ngan Hoa
23-07-2015, 04:09 PM
8- TIẾNG ĐÀN TRONG BÃI SẬY

Bãi sậy chiều nay vẳng tiếng đờn
Nên thầm nhẹ bước dẫu đường trơn
Hồ ly giỡn nguyệt êm đềm múa
Khổng tước đùa mây lặng lẽ vờn
Chuyển mãi đàn reo chờ nhạc khúc
Nghe hoài sáo trỗi đợi tình cơn
Niềm thương bảy nốt hồn phiêu lãng
Chẳng thấy người đâu ngỡ giận hờn.

Ngàn Hoa
23-7-2015

Hải Hành
23-07-2015, 04:48 PM
8- TIẾNG ĐÀN TRONG BÃI SẬY

Bãi sậy chiều nay vẳng tiếng đờn
Nên thầm nhẹ bước dẫu đường trơn
Hồ ly giỡn nguyệt êm đềm múa
Khổng tước đùa mây lặng lẽ vờn
Chuyển mãi đàn reo chờ nhạc khúc
Nghe hoài sáo trỗi đợi tình cơn
Niềm thương bảy nốt hồn phiêu lãng
Chẳng thấy người đâu ngỡ giận hờn.

Ngàn Hoa
23-7-2015
Cảm ơn vì đã nguôi ngoai...

9- TIẾNG ĐÀN TỪ ĐÁY DẠ

Chiều nay đã định nghỉ không đờn
Bởi lẽ thi đàn ướt lượt trơn
Cảm giác khu vườn tao nhã lặng
Hồ nghi chánh luật hổ ngươi vờn
Tình xô mẻ cạnh buồn dăm phút
Bút bẻ cong ngòi giận những cơn
Mến bạn ưa vần nên vẫn thảo
Dòng thơ hoá giải lại thôi hờn

Lệ Hà
23-07-2015, 05:29 PM
9- LẶNG LẼ ĐỜN
Thổn thức vì ai lặng lẽ đờn
Hiên nhà ngã té bởi thềm trơn
Trăng chờ mãi tiếc làn sương đọng
Liễu rủ hoài thương bóng nguyệt vờn
Giữ lái trời mây rành cảnh mộng
Dong thuyền biển nắng rõ nguồn cơn
Câu hò ví giặm mơ ngày cũ
Đã bảo còn yêu chớ dạ hờn.
23-7-2015
Lệ Hà

Hải Hành
23-07-2015, 06:45 PM
9- LẶNG LẼ ĐỜN
Thổn thức vì ai lặng lẽ đờn
Hiên nhà ngã té bởi thềm trơn
Trăng chờ mãi tiếc làn sương đọng
Liễu rủ hoài thương bóng nguyệt vờn
Giữ lái trời mây rành cảnh mộng
Dong thuyền biển nắng rõ nguồn cơn
Câu hò ví giặm mơ ngày cũ
Đã bảo còn yêu chớ dạ hờn.
23-7-2015
Lệ Hà

Cảm ơn chị Lệ Hà đã chiếu cố bằng một bài họa rất tuyệt.

10. TIẾP KHÁCH QUÝ

Thỉnh chị vào chơi trỗi trống đờn
Rêu dù phía cổng hãy còn trơn
Vời ban nhã nhạc ca trù xướng
Có cả đầu lân lão địa vờn
Thiện chí tràn gia đầy những nẻo
Mây hồng chuyển sắc rạng nhiều cơn
Mời nhau mỹ tửu cùng nâng cạn
Bởi lạt tình chân cũng đáng hờn

Huy Thanh
23-07-2015, 07:57 PM
11- MẮT LỆ HỜN
Lối cũ buồn vương gảy nhẹ đờn
Ai kìa dạo bước giữa bờ trơn
Rung cành lá rụng dường chim vẫy
Đẩy nhịp đài bay ngỡ tuyết vờn
Nốt bổng niềm mơ chùng vạn ngõ
Cung trầm chuỗi nhớ thỏa ngàn cơn
Thuyền yên bãi lặng triều dâng sóng
Bởi vẫn còn thương mắt lệ hờn
23-07-2015
Huy Thanh

Hải Hành
23-07-2015, 08:39 PM
11- MẮT LỆ HỜN
Lối cũ buồn vương gảy nhẹ đờn
Ai kìa dạo bước giữa bờ trơn
Rung cành lá rụng dường chim vẫy
Đẩy nhịp đài bay ngỡ tuyết vờn
Nốt bổng niềm mơ chùng vạn ngõ
Cung trầm chuỗi nhớ thỏa ngàn cơn
Thuyền yên bãi lặng triều dâng sóng
Bởi vẫn còn thương mắt lệ hờn
23-07-2015
Huy Thanh

Cảm ơn cụ Huy Thanh về bài họa rất tuyệt ạ...

12. CHIỀU THU

Kìa sông chảy mãi réo như đờn
Cỏ dại ven bờ đẫm nước trơn
Lặng lẽ thuyền trôi vùng nớ trẩy
Đìu hiu liễu thả gió đông vờn
Ngâm liền bảy đoạn tơ chùng mối
Thổi nhẹ dăm bài sáo đẫy cơn
Lữ khách mơ màng thơ thẩn dạo
Rồi suy chắc tại nhỡ nên hờn

Hoạ lại với Huy Thanh

Hải Hành
24-07-2015, 02:48 PM
Tứ Khổ: Chồng đau, vợ đẻ, con lên mùa, hàng xóm chết toi...

CHỒNG ĐAU
(Đệ nhất khổ)

Ôi giời trụ cột thế mà đau
Một lũ leo nheo cạn bố tàu
Tã thật khua nồi xem chỉ váng
Khan rồi vỗ bụng thấy toàn rau
Ông hàng xóm bảo: "Quân nghèo mạt!"
Mụ láng giềng chê: "Bọn nát nhàu!"
Rõ khổ ai từng qua khắc biết
Thương chồng lẳng lặng mắt nhoà lau


VỢ ĐẺ
(Đệ Nhị Khổ)

Chín tháng mười ngày vợ bể chum
Thì cha nó gánh việc nguyên chùm
Thằng cu lẫm đẫm buồn nên ị
Cái hĩm lằng nhằng đói lại mum
Nổi doá cầm niêu chồng quẳng tiệt
Thèm ăn muốn cám lợn la rùm
Giời à loạn óc nào đâu bỡn
Lạnh cẳng bây giờ chỉ đứng khum


CON LÊN (đậu) MÙA
(Đệ Tam Khổ)

Vợ đẻ mà con vướng đậu mùa
Thêm chồng bệnh nữa kể như thua
Bàn dân chết ngột không còn rảo
Lối xóm ngừa xa chả dám đùa
Ảm đạm vì e lời xám vẳng
Im lìm bởi sợ tiếng kèn khua
Trần gian thảm cảnh nào hơn được
Bỗng rủn mình ra bởi gió lùa

HÀNG XÓM CHẾT TOI
(Đệ Tứ Khổ)

Láng giềng thấy bảo vướng Si Đa
Cả xóm rêu rao sợ bỏ bà
Lại nhớ đừng chơi trò hút sách
Thôi chừa chả dám món đùa hoa
Hát Năm lúc nọ teo teo lắm
Dịch hạch thời xưa ngỏm ngỏm là
Có cả đồ ăn từ lũ khựa
Xem thường nóc tủ ảnh nhìn ra

nguyenxuan
24-07-2015, 05:45 PM
13. NHẠC MÙA

Chiều vơi thoảng vọng tiếng xuân đờn
Điệu chuyển cung sầu mấy quãng trơn
Nốt bổng trào dâng tình lại trỗi
Bè trung lắng đọng chữ lay vờn
Nghe lòng thổn thức mưa dồn trận
Thấy hạ mơ màng bão đổ cơn
Nhạc dỗ chi mà thu nổi sóng
Buồng tim bỗng dạo khúc đông hờn.

24/7/2015
Nguyên Xuân

KSOR
24-07-2015, 07:05 PM
CŨNG TẠM

Bánh kẹo trăng nhàn chỉ mấy viên
Trà châm ngát mũi lại nghe ghiền
Còn ham sẽ tốn hơi nhiều của
Muốn hưởng nhưng thôi chỉ chút tiền
Bụt giữa đời, sao mình vẫn chán
Ôi hằng cứ ghẹo, gã ngoài hiên
Trần gian khổ lắm mà ...vui tệ
Thảo ít vần thơ hết muộn phiền.


Bạn Hải Hành họa thơ nhanh quá , cám ơn bạn đã vui họa cùng KS.
Xin được tiếp đãi bạn bằng bài viết sau nha , chúc bạn luôn vui vẻ.



THÈM RƯỢU



Nhiều khi muốn nhậu lại không tiền
Bảy món thui vàng cạnh tiếp viên
Thịt luộc bày ra , xem đã thích
Mắm tôm dọn sẵn , thấy là ghiền
Ông hàng xóm khoái ngồi trên phản
Lão láng giềng thèm đứng dưới hiên
Nhớ lắm mùi thơm dăm củ sả
Đời vui chỉ vậy , có chi phiền !


Ksor 23.07.2015

http://media.vietq.vn/files/thit_cho-trtt.jpg

Hải Hành
24-07-2015, 09:43 PM
13. NHẠC MÙA

Chiều vơi thoảng vọng tiếng xuân đờn
Điệu chuyển cung sầu mấy quãng trơn
Nốt bổng trào dâng tình lại trỗi
Bè trung lắng đọng chữ lay vờn
Nghe lòng thổn thức mưa dồn trận
Thấy hạ mơ màng bão đổ cơn
Nhạc dỗ chi mà thu nổi sóng
Buồng tim bỗng dạo khúc đông hờn.

24/7/2015
Nguyên Xuân
Cảm ơn chị Nguyên Xuân trao cho HH một bài họa thật hay và lãng mạn

14. KINH KHỔ

Vất vả đời nên nhạt nhẽo đờn
Ơ thờ vấp nhịp dễ gì trơn
Canh tàn gió trở u tình luỵ
Rượu hết người say huyễn ảnh vờn
Rướm lệ dù chênh mà nhuyễn vẻ
Khêu đèn dẫu sáng lại dầy cơn
Đềm êm một thuở giờ xa lắc
Tĩnh lặng còn đây cảm giác hờn.

Hải Hành
24-07-2015, 10:03 PM
Bạn Hải Hành họa thơ nhanh quá , cám ơn bạn đã vui họa cùng KS.
Xin được tiếp đãi bạn bằng bài viết sau nha , chúc bạn luôn vui vẻ.



THÈM RƯỢU



Nhiều khi muốn nhậu lại không tiền
Bảy món thui vàng cạnh tiếp viên
Thịt luộc bày ra , xem đã thích
Mắm tôm dọn sẵn , thấy là ghiền
Ông hàng xóm khoái ngồi trên phản
Lão láng giềng thèm đứng dưới hiên
Nhớ lắm mùi thơm dăm củ sả
Đời vui chỉ vậy , có chi phiền !


Ksor 23.07.2015

http://media.vietq.vn/files/thit_cho-trtt.jpg


Hehe chơi nè dám hông?

SỢ QUÁI GÌ

Cóc ổi làm vui chả mấy tiền
Băng này đạn lép có vài viên
Bờ kè thoảng mát ngồi cho đã
Mực nướng dần tơi nhậu mới ghiền
Vợ á xin bà chơi tới chỉ
Mưa à bỏ mẹ dọn vào hiên
Say rồi quái sợ con nào hết
Đệ tử lưu linh há dám phiền

KSOR
24-07-2015, 10:58 PM
Hehe chơi tới luôn nha...

SỢ QUÁI GÌ

Cóc ổi làm vui chả mấy tiền
Băng này đạn lép có vài viên
Bờ kè thoảng mát ngồi cho đã
Mực nướng dần tơi nhậu mới ghiền
Vợ á xin bà chơi tới chỉ
Mưa à bỏ mẹ dọn vào hiên
Say rồi quái sợ con nào hết
Đệ tử lưu linh há dám phiền

Đối lại bạn 1 bài nữa rồi đi ngã lưng thôi , sáng giờ 5 , 6 bài rồi ... bết bát quá :gn21:


LỜI DÂN NHẬU



Nỗi khổ đồng lương chẳng đáng tiền
Cơm nhà phở chợ ngủ công viên
Bia hơi mát lạnh chơi thềm cửa
Rượu đế nồng nàn quất mái hiên
Cóc ổi mang ra , toàn bợm nhậu
Chè xôi xách tới , đúng gu ghiền
Men vào sá kể gì con , vợ
Lải nhải đòn oan chớ có phiền.


Ksor 23.07.2015

vancali96
25-07-2015, 06:59 AM
Bạn Hải Hành họa thơ nhanh quá , cám ơn bạn đã vui họa cùng KS.
Xin được tiếp đãi bạn bằng bài viết sau nha , chúc bạn luôn vui vẻ.



THÈM RƯỢU



Nhiều khi muốn nhậu lại không tiền
Bảy món thui vàng cạnh tiếp viên
Thịt luộc bày ra , xem đã thích
Mắm tôm dọn sẵn , thấy là ghiền
Ông hàng xóm khoái ngồi trên phản
Lão láng giềng thèm đứng dưới hiên
Nhớ lắm mùi thơm dăm củ sả
Đời vui chỉ vậy , có chi phiền !


Ksor 23.07.2015

http://media.vietq.vn/files/thit_cho-trtt.jpg


Hehe chơi nè dám hông?

SỢ QUÁI GÌ

Cóc ổi làm vui chả mấy tiền
Băng này đạn lép có vài viên
Bờ kè thoảng mát ngồi cho đã
Mực nướng dần tơi nhậu mới ghiền
Vợ á xin bà chơi tới chỉ
Mưa à bỏ mẹ dọn vào hiên
Say rồi quái sợ con nào hết
Đệ tử lưu linh há dám phiền

Hải Hành


Đối lại bạn 1 bài nữa rồi đi ngã lưng thôi , sáng giờ 5 , 6 bài rồi ... bết bát quá :gn21:

LỜI DÂN NHẬU

Nỗi khổ đồng lương chẳng đáng tiền
Cơm nhà phở chợ ngủ công viên
Bia hơi mát lạnh chơi thềm cửa
Rượu đế nồng nàn quất mái hiên
Cóc ổi mang ra , toàn bợm nhậu
Chè xôi xách tới , đúng gu ghiền
Men vào sá kể gì con , vợ
Lải nhải đòn oan chớ có phiền.

Ksor 23.07.2015

Nhà tôi

Khốn khổ nào hơn cảnh thiếu tiền
Ông nhà lại khoái phở vò viên
Khi cho thịt sống ăn càng bổ
Lúc nói ngò thơm ngửi riết ghiền
Lải nhải đem mền nằm kẹt tủ
Càm ràm xách gối ngủ hàng hiên
Chìu chồng bấm bụng vờ không biết
Thỏa dạ cười tươi … lão hết phiền

Vancali 7.24.15

http://s11.postimg.org/v18wnqis3/Nha_toi.jpg

Hải Hành
25-07-2015, 09:31 AM
Do bài Thèm Phở cũng đã được quý thi hữu vui họa năm bảy bài rồi nên để tránh bị rắn lục cắn ... KS xin phép tổng hợp lại bài xướng cùng những bài họa tại đây để mọi người cùng xem và cũng là tiện kiểm tra lỗi khắc lục luôn dùm KS nha.

Xin chân thành cám ơn bạn Hải Hành và bạn vancali đã góp họa cùng KS.




BÀI XƯỚNG : THÈM PHỞ


Lâu rồi chẳng ghé quán bò viên
Thú thật nhiều khi nghĩ cũng ghiền
Thịt nấu thơm ngon , vừa bát gạo
Xương ninh bổ dưỡng , đáng đồng tiền
Rau , hành thái nhỏ vang sau bếp
Ớt tỏi băm đều dậy trước hiên
Muốn đến thăm em chiều chủ nhật
Nhưng e vợ biết sẽ thêm phiền.

Ksor 23.07.2015


1. CŨNG TẠM

Bánh kẹo trăng nhàn chỉ mấy viên
Trà châm ngát mũi lại nghe ghiền
Còn ham sẽ tốn hơi nhiều của
Muốn hưởng nhưng thôi chỉ chút tiền
Bụt giữa đời, sao mình vẫn chán
Ôi hằng cứ ghẹo, gã ngoài hiên
Trần gian khổ lắm mà ...vui tệ
Thảo ít vần thơ hết muộn phiền.


Hải Hành 23.07.2015


2. THÈM RƯỢU


Nhiều khi muốn nhậu lại không tiền
Bảy món thui vàng cạnh tiếp viên
Thịt luộc bày ra , xem đã thích
Mắm tôm dọn sẵn , thấy là ghiền
Ông hàng xóm khoái ngồi trên phản
Lão láng giềng thèm đứng dưới hiên
Nhớ lắm mùi thơm dăm củ sả
Đời vui chỉ vậy , có chi phiền !

Ksor 23.07.2015


3. SỢ QUÁI GÌ


Cóc ổi làm vui chả mấy tiền
Băng này đạn lép có vài viên
Bờ kè thoảng mát ngồi cho đã
Mực nướng dần tơi nhậu mới ghiền
Vợ á xin bà chơi tới chỉ
Mưa à bỏ mẹ dọn vào hiên
Say rồi quái sợ con nào hết
Đệ tử lưu linh há dám phiền

Hải Hành 23.07.2015


4. LỜI DÂN NHẬU


Nỗi khổ đồng lương chẳng đáng tiền
Cơm nhà phở chợ ngủ công viên
Bia hơi mát lạnh chơi thềm cửa
Rượu đế nồng nàn quất mái hiên
Cóc ổi mang ra , toàn bợm nhậu
Chè xôi xách tới , đúng gu ghiền
Men vào sá kể gì con , vợ
Lải nhải đòn oan chớ có phiền.


Ksor 23.07.2015



5. NHÀ TÔI


Khốn khổ nào hơn cảnh thiếu tiền
Ông nhà lại khoái phở vò viên
Khi cho thịt sống ăn càng bổ
Lúc nói ngò thơm ngửi riết ghiền
Lải nhải đem mền nằm kẹt tủ
Càm ràm xách gối ngủ hàng hiên
Chìu chồng bấm bụng vờ không biết
Thỏa dạ cười tươi … lão hết phiền.


Vancali 7.24.15


6. THAN THÂN TRÁCH PHẬN


Lâu rồi chẳng nhậu với quan viên
Thất nghiệp nên lâm cảnh túng tiền
Nhớ rượu u sầu ngồi bệ cửa
Thèm mồi uể oải tựa bên hiên
Đầu gà nhấm nháp còn mua chịu
Cẳng vịt đâu ra để lụy phiền
Nhất quyết phen này chôm của vợ
Dăm ba triệu bạc thỏa cơn ghiền.


Ksor 24.07.2015
Ừ nhể. Vụ này xem ra lại vui. Giải stress rất tốt...:D
Mời quý vị có máu hài hước khai đao và chém loạn :(

7. HAI LÚA BÁN RUỘNG

Vào bàn thét gọi đám nhân viên
Dọn cả ra đây mỗ khẳm tiền
Khách sẽ ngồi đồng khi đúng ngọ
Em thì sắp lớp ở tây hiên
Bao gồm mỹ vị xơi cho đáng
Tất tật cao lương cháp giải phiền
Xuỷ chủ ba con vừa trúng nhé
Dồn no gộp đói xả quên ghiền.

vancali96
25-07-2015, 10:22 AM
Ừ nhể. Vụ này xem ra lại vui. Giải stress rất tốt...:D
Mời quý vị có máu hài hước khai đao và chém loạn :(

7. HAI LÚA BÁN RUỘNG

Vào bàn thét gọi đám nhân viên
Dọn cả ra đây mỗ khẳm tiền
Khách sẽ ngồi đồng khi đúng ngọ
Em thì sắp lớp ở tây hiên
Bao gồm mỹ vị xơi cho đáng
Tất tật cao lương cháp giải phiền
Xuỷ chủ ba con vừa trúng nhé
Dồn no gộp đói xả quên ghiền.

Tuyển thành viên

Tấu hài mở hội tuyển thành viên
Giải nhất nghe đâu thưởng bộn tiền
Khối gã ngồi chờ nơi trước cổng
Bao nường đứng đợi ở trong hiên
Người thì khoác lác mong người thích
Kẻ lại lanh chanh sợ kẻ phiền
Bống thấy anh chàng đầu tóc rối
Vừa đi vừa ngáp giống tên ghiền

Vancali 7.24.15

Hải Hành
25-07-2015, 10:57 AM
Tuyển thành viên

Tấu hài mở hội tuyển thành viên
Giải nhất nghe đâu thưởng bộn tiền
Khối gã ngồi chờ nơi trước cổng
Bao nường đứng đợi ở trong hiên
Người thì khoác lác mong người thích
Kẻ lại lanh chanh sợ kẻ phiền
Bống thấy anh chàng đầu tóc rối
Vừa đi vừa ngáp giống tên ghiền

Vancali 7.24.15
Trong hài xin gởi chút bi...

MUA VUI CŨNG CHỈ...

Nam thường nói ngọng bảo:" Vô viên!..."
Má lúm cười xinh đẻ khối tiền
Trấn giễu toang phòng nên hết vé
Linh hài vỡ rạp phải cời hiên
Lai rai tạp kỹ mà xây chắc
Nhạt nhẽo tình ca chỉ chuốc phiền
Thuốc bổ là đây gần chục gói
Vàng sao thổ hạ khách quan ghiền

Hải Hành
25-07-2015, 11:19 AM
Xin mời các thi hữu thích troll cùng khai đao...
(Nhắn NQ: Hết dỗi òi! Mời cô họa. Hehe...)

TẬP QUÁN

Mình troll rõ rệt xin làm chứng
Lũ bựa dư tiền nên nổi hứng
Tá lả bày tin hĩm lại bừng
Vòng vo nhiễu sóng hình đem nựng
Tham từ nữ ấy hoạ đồ bưng
Não của tên này cơ số đựng
Há giữ lề ngay chẳng đặng đừng
Quen nghề kẻ trộm nay thành chứng

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/1a0e75f7-d4fd-4a20-ad1b-52577c9eeab9_zpsu5zzte4d.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/lungtung/1a0e75f7-d4fd-4a20-ad1b-52577c9eeab9_zpsu5zzte4d.jpg.html)

HỒNG THOẠI
25-07-2015, 11:30 AM
13. HỜN
( Họa bài GUITAR SẦU của TG Hải Hành )
Rộn rã hằng nghe tiếng bản đờn
Cô hàng xóm đã tập tành trơn
Tưng bừng nắng hạ bên thềm giỡn
Hớn hở bài ca giữa dạ vờn
Những tưởng ru đời vừa vặn trớn
Đâu ngờ gặp buổi não nề cơn
Chiều nay khắc khoải chờ âm gợn
Lặng lẽ mình tôi để biết hờn.
HỒNG THOẠI 25.7.15

vancali96
25-07-2015, 11:32 AM
Ừ nhể. Vụ này xem ra lại vui. Giải stress rất tốt...:D
Mời quý vị có máu hài hước khai đao và chém loạn :(

7. HAI LÚA BÁN RUỘNG

Vào bàn thét gọi đám nhân viên
Dọn cả ra đây mỗ khẳm tiền
Khách sẽ ngồi đồng khi đúng ngọ
Em thì sắp lớp ở tây hiên
Bao gồm mỹ vị xơi cho đáng
Tất tật cao lương cháp giải phiền
Xuỷ chủ ba con vừa trúng nhé
Dồn no gộp đói xả quên ghiền.

Tuyển thành viên

Tấu hài mở hội tuyển thành viên
Giải nhất nghe đâu thưởng bộn tiền
Khối gã ngồi chờ nơi trước cổng
Bao nường đứng đợi ở trong hiên
Người thì khoác lác mong người thích
Kẻ lại lanh chanh sợ kẻ phiền
Bống thấy anh chàng đầu tóc rối
Vừa đi vừa ngáp giống tên ghiền

Vancali 7.24.15

http://s24.postimg.org/xs387suet/Tuyen_thanh_vien.jpg

Trong hài xin gởi chút bi...

MUA VUI CŨNG CHỈ...

Nam thường nói ngọng bảo:" Vô viên!..."
Má lúm cười xinh đẻ khối tiền
Trấn giễu toang phòng nên hết vé
Linh hài vỡ rạp phải cời hiên
Lai rai tạp kỹ mà xây chắc
Nhạt nhẽo tình ca chỉ chuốc phiền
Thuốc bổ là đây gần chục gói
Vàng sao thổ hạ khách quan ghiền


Đói thuốc

Cự nự coi chừng lãnh một viên
Đưa xem trong bóp đựng bao tiền
Không đùa kéo sắt xơi chòm tóc
Chẳng giỡn dây thừng cột mái hiên
Nhẫn bạc giao liền xa khổ lụy
Đô la nộp hết tránh ưu phiền
Tớ đang đói thuốc người đang vã
Hãy lẹ lên đi … quá cữ ghiền !

Vanclai 7.24.15

Thôi em xin phép đi ngủ , gần mười giờ tôi ( CA ) rùi , chúc quí huynh tỷ ngày vui .

KSOR
25-07-2015, 12:17 PM
8. Tuyển thành viên

Tấu hài mở hội tuyển thành viên
Giải nhất nghe đâu thưởng bộn tiền
Khối gã ngồi chờ nơi trước cổng
Bao nường đứng đợi ở trong hiên
Người thì khoác lác mong người thích
Kẻ lại lanh chanh sợ kẻ phiền
Bống thấy anh chàng đầu tóc rối
Vừa đi vừa ngáp giống tên ghiền

Vancali 7.24.15


Trong hài xin gởi chút bi...

9. MUA VUI CŨNG CHỈ...

Nam thường nói ngọng bảo:" Vô viên!..."
Má lúm cười xinh đẻ khối tiền
Trấn giễu toang phòng nên hết vé
Linh hài vỡ rạp phải cời hiên
Lai rai tạp kỹ mà xây chắc
Nhạt nhẽo tình ca chỉ chuốc phiền
Thuốc bổ là đây gần chục gói
Vàng sao thổ hạ khách quan ghiền.






10. Đói Thuốc

Cự nự coi chừng lãnh một viên
Đưa xem trong bóp đựng bao tiền
Không đùa kéo sắt xơi chòm tóc
Chẳng giỡn dây thừng cột mái hiên
Nhẫn bạc giao liền xa khổ lụy
Đô la nộp hết tránh ưu phiền
Tớ đang đói thuốc người đang vã
Hãy lẹ lên đi … quá cữ ghiền !

Vanclai 7.24.15

Thôi em xin phép đi ngủ , gần mười giờ tôi ( CA ) rùi , chúc quí huynh tỷ ngày vui .




Cuối tuần rồi , xả stress thôi nào các chiến hữu :cool:

_______________________________________



11. CHIỀU CUỐI TUẦN


Thứ bảy chiều nay được ứng tiền
Thôi thì họp mặt kiểu sinh viên
Gò đen chất lượng tha hồ nốc
Nếp mới ô kê riết sẽ ghiền
Tỉnh táo quây quần ngồi xuống ghế
Say mèm xúm xít vác ra hiên
Đường về đã có người lo liệu
Nếu cứ ngâm ly cũng rất phiền.

Ksor 24.07.2015

Hải Hành
25-07-2015, 12:20 PM
13. HỜN
( Họa bài GUITAR SẦU của TG Hải Hành )

Rộn rã hằng nghe tiếng bản đờn
Cô hàng xóm đã tập tành trơn
Tưng bừng nắng hạ bên thềm giỡn
Hớn hở bài ca giữa dạ vờn
Những tưởng ru đời vừa vặn trớn
Đâu ngờ gặp buổi não nề cơn
Chiều nay khắc khoải chờ âm gợn
Lặng lẽ mình tôi để biết hờn.
HỒNG THOẠI 25.7.15


Cảm ơn cụ Hồng Thoại đã quá bước tệ xá của kẻ hèn mọn này và ra bài họa thật hay và quý hóa. :)

14. TÍNH CÁCH

Bác Thoại thì ra cũng chuẩn đờn
Tay lùa phím nhặt rõ ràng trơn
Còn oai chẳng stop tòong teng dạo
Rất giỏi nào care nhã nhặn vờn
Gẩy nữa xuân tình ghi đậm dấu
San đều hợp khúc trải dài cơn
Ai buồn cất giọng hà hơi phả
Toả vạn niềm vui sẽ bớt hờn.

Hoạ với HỒNG THOẠI

Hải Hành
25-07-2015, 12:42 PM
Cuối tuần rồi , xả stress thôi nào các chiến hữu :cool:
______________________________________
11. CHIỀU CUỐI TUẦN


Thứ bảy chiều nay được ứng tiền
Thôi thì họp mặt kiểu sinh viên
Gò đen chất lượng tha hồ nốc
Nếp mới ô kê riết sẽ ghiền
Tỉnh táo quây quần ngồi xuống ghế
Say mèm xúm xít vác ra hiên
Đường về đã có người lo liệu
Nếu cứ ngâm ly cũng rất phiền.

Ksor 24.07.2015

KHI GIÀ MUỐN VẬY

Họ bảo nghề văn chẳng hái tiền
Ta về sống kiểu thú điền viên
Làm chòi độc nhất vài cô ghé
Nấu rượu mình ên các bợm ghiền
Mấy tạ khoai mì còn để ngõ
Dăm vò chuối hột sẽ bày hiên
Chiều ra đánh dặm bên bờ suối
Bỏ cá vào thau tựa nhốt phiền.

hoanggiao
25-07-2015, 05:59 PM
15. BỞI...VẪN

(Họa bài GUITARE SẦU của Hải Hành)

Bởi vẫn thầm thương một khúc đờn
Nơi ngày chập chững bước đường trơn
Cung trầm giọng ấm lời đưa thoảng
Nghĩa nặng tình sâu gió thổi vờn
Nốt nhạc theo mùa hoan hỉ nỗi
Tâm hồn đợi nắng lỡ làng cơn
Nay đời lặng lẽ trong hoài tưởng
Bỗng giận lòng ta chứ chẳng hờn

Hoàng Giao

Hải Hành
25-07-2015, 07:34 PM
15. BỞI...VẪN

(Họa bài GUITARE SẦU của Hải Hành)

Bởi vẫn thầm thương một khúc đờn
Nơi ngày chập chững bước đường trơn
Cung trầm giọng ấm lời đưa thoảng
Nghĩa nặng tình sâu gió thổi vờn
Nốt nhạc theo mùa hoan hỉ nỗi
Tâm hồn đợi nắng lỡ làng cơn
Nay đời lặng lẽ trong hoài tưởng
Bỗng giận lòng ta chứ chẳng hờn

Hoàng Giao
Cảm ơn Hoàng Giao đã ghé và để lại bài họa tình cảm...:)

16. DẠ CỔ HOÀI LANG

Có những chiều đem cổ nhạc đờn
Xang xừ thể loại nốt nào trơn
"Tin chàng" đến bậu niềm yêu nảy
"Bảo kiếm" từ vua lưỡi bạc vờn
Hỡi lý thì luôn truyền thảy nhịp
Ơi hồn mãi luống kể đòi cơn
Hoài mong ủ mộng tàn chinh chiến
Vạn thuở tình lang khiến liễu hờn

Hoạ với Hoàng Giao

KSOR
25-07-2015, 07:41 PM
Xin mời các thi hữu thích troll cùng khai đao...
(Nhắn NQ: Hết dỗi òi! Mời cô họa. Hehe...)

TẬP QUÁN

Mình troll rõ rệt xin làm chứng
Lũ bựa dư tiền nên nổi hứng
Tá lả bày tin hĩm lại bừng
Vòng vo nhiễu sóng hình đem nựng
Tham từ nữ ấy hoạ đồ bưng
Não của tên này cơ số đựng
Há giữ lề ngay chẳng đặng đừng
Quen nghề kẻ trộm nay thành chứng



Lâu lâu đổi qua luật trắc họa khó ăn quá bạn HH ơi

Nhưng cũng ráng chứ biết sao bây giờ , he he ...


___________________________________________


TÌNH KHÚC BÁN THAN


Thất nghiệp lâu ngày nên trở chứng
Trà dư tửu hậu không còn hứng
Con đau vẫn khóc kể tưng bừng
Vợ đẻ đang nằm sao dám nựng
Thuốc lá mua về kẻ khác bưng
Cà phê sắm sẵn người này đựng
Thèm bia khoái rượu cũng xin đừng
Đánh lộn nay mai thành tội chứng.


Ksor 24.07.2015

KSOR
25-07-2015, 08:30 PM
KHI GIÀ MUỐN VẬY

Họ bảo nghề văn chẳng hái tiền
Ta về sống kiểu thú điền viên
Làm chòi độc nhất vài cô ghé
Nấu rượu mình ên các bợm ghiền
Mấy tạ khoai mì còn để ngõ
Dăm vò chuối hột sẽ bày hiên
Chiều ra đánh dặm bên bờ suối
Bỏ cá vào thau tựa nhốt phiền.


13. BỆNH GIÀ


Ốm yếu nên đâu kiếm được tiền
Đau mình , thuốc lắc phải trăm viên
Chồn chân gấu mẹ còn yêu thích
Mỏi gối tình nhân cũng vẫn ghiền
Sáng đứng chờ con nơi cuối ngõ
Chiều ngồi đợi vợ phía đầu hiên
Cơm không thể nuốt vì đang bệnh
Phở tái mua ngay chắc hổng phiền.


Ksor 24.07.2015

vancali96
25-07-2015, 08:44 PM
[INDENT]



13. BỆNH GIÀ


Ốm yếu nên đâu kiếm được tiền
Đau mình , thuốc lắc phải trăm viên
Chồn chân gấu mẹ còn yêu thích
Mỏi gối tình nhân cũng vẫn ghiền
Sáng đứng chờ con nơi cuối ngõ
Chiều ngồi đợi vợ phía đầu hiên
Cơm không thể nuốt vì đang bệnh
Phở tái mua ngay chắc hổng phiền.


Ksor 24.07.2015



Mộng có tiền

Gia tài của mẹ có hai viên
Định bán con buôn để có tiền
Rượu đế lưng bầu vơi chuyện khát
Bia hơi cạn đáy xóa đi ghiền
Khi say nổi hứng làm tung cổng
Lúc xỉn điên cuồng phá nát hiên
Tiếng hát um xùm vang cả xóm
Bà con thức dậy rất ư phiền

Vancali 7.25.15

Hải Hành
25-07-2015, 09:07 PM
ƯỚC

Tôi ước làm sao được đống tiền
Xong rồi mời bạn đến gia viên
Mồi Vi Cá đãi xơi bằng thích
Rượu Uýt Ki khui uống đã ghiền
Náo động hoà ca tình nở đoá
Êm đềm xướng hoạ áng treo hiên
Ra về mỗi khách bì thư chảng
Chỉ ít quà thôi chớ có phiền.

Họa lại bài cái gì già già của KSOR vì hổng dám trích dẫn nữa sợ...hao tài nguyên :D

vancali96
25-07-2015, 09:24 PM
Xin mời các thi hữu thích troll cùng khai đao...
(Nhắn NQ: Hết dỗi òi! Mời cô họa. Hehe...)

TẬP QUÁN

Mình troll rõ rệt xin làm chứng
Lũ bựa dư tiền nên nổi hứng
Tá lả bày tin hĩm lại bừng
Vòng vo nhiễu sóng hình đem nựng
Tham từ nữ ấy hoạ đồ bưng
Não của tên này cơ số đựng
Há giữ lề ngay chẳng đặng đừng
Quen nghề kẻ trộm nay thành chứng

Hải Hành




Lâu lâu đổi qua luật trắc họa khó ăn quá bạn HH ơi

Nhưng cũng ráng chứ biết sao bây giờ , he he ...


___________________________________________


TÌNH KHÚC BÁN THAN


Thất nghiệp lâu ngày nên trở chứng
Trà dư tửu hậu không còn hứng
Con đau vẫn khóc kể tưng bừng
Vợ đẻ đang nằm sao dám nựng
Thuốc lá mua về kẻ khác bưng
Cà phê sắm sẵn người này đựng
Thèm bia khoái rượu cũng xin đừng
Đánh lộn nay mai thành tội chứng.


Ksor 24.07.2015

Cho em họa ké một bài nhen chư huynh , chúc quí huynh tỷ cuối từng vui mạnh chớ nhậu nhẹt mà sanh …

Hội chứng

Nhậu nhẹt lâu ngày sanh hội chứng
Đua xe lạng lách đầy cao hứng
Thoáng nhìn mắt biếc vội toan bưng
Nhác thấy hồng nhan bèn muốn nựng
Của bạn “ quơ quào “ lấy tủ chưng
Tiền người “ chôm chĩa” đem bao đựng
Đời nay tật xấu thật vô chừng
Nhậu nhẹt lâu ngày sanh hội chứng

Vancali 7.25.15

Hải Hành
25-07-2015, 10:07 PM
Chào thiện chí mọi anh em. Hành mỗ tậm ngưng chơi thơ một hồi...

TỰ SỰ

Tôi vừa bén mảng lại vườn thơ
Luật đoảng vần non giống gã khờ
Bị nhắc như thầy soi lũ trẻ
Xin mời giống kiểu dạy gà tơ
Phân trần nói khẽ đừng gieo vạ
Lưỡng lự chuồn nhanh khỏi cuốn cờ
Vợ khách văn người cho phải nhẽ
Thôi thì cứ kể đã từng mơ

KSOR
25-07-2015, 11:51 PM
Chào thiện chí mọi anh em. Hành mỗ tậm ngưng chơi thơ một hồi...

TỰ SỰ

Tôi vừa bén mảng lại vườn thơ
Luật đoảng vần non giống gã khờ
Bị nhắc như thầy soi lũ trẻ
Xin mời giống kiểu dạy gà tơ
Phân trần nói khẽ đừng gieo vạ
Lưỡng lự chuồn nhanh khỏi cuốn cờ
Vợ khách văn người cho phải nhẽ
Thôi thì cứ kể đã từng mơ


NHẮN BẠN ĐÔI LỜI



Hóng hớt đường thi ngày mấy buổi
Bon chen xướng họa cũng đôi lần
Phong yêu hạc tất chưa rành điệu
Thất luật sai niêm chửa rõ vần
Luật lệ đưa ra cho tập thể
Bang quy áp dụng khắp nhân dân
Nên thông cảm chút cho công việc
Bởi lẽ tài nguyên cứ cạn dần.

Ksor 25.07.2015



_______________________________________


PS : Hy vọng đây không phải là bài họa cuối của tôi với bạn.
Thân mến !

vancali96
26-07-2015, 03:43 AM
Chào thiện chí mọi anh em. Hành mỗ tậm ngưng chơi thơ một hồi...

TỰ SỰ

Tôi vừa bén mảng lại vườn thơ
Luật đoảng vần non giống gã khờ
Bị nhắc như thầy soi lũ trẻ
Xin mời giống kiểu dạy gà tơ
Phân trần nói khẽ đừng gieo vạ
Lưỡng lự chuồn nhanh khỏi cuốn cờ
Vợ khách văn người cho phải nhẽ
Thôi thì cứ kể đã từng mơ

Hải Hành 7.25.15

Chào bạn Hải Hành , cám ơn bạn đem luồn sinh khí mới cho VNTH , mình rất thích loại thơ dí dỏm của bạn , hay dể họa sát thực tế mong bạn xong công việc trở lại cùng quí bằng hữu , chúc bạn HH luôn vui mạnh .
Hẹn gặp bạn soon !
Vancali 96

http://s10.postimg.org/yxi21u5yx/Hen_vao_mo.jpg

KSOR
26-07-2015, 12:23 PM
ƯỚC

Tôi ước làm sao được đống tiền
Xong rồi mời bạn đến gia viên
Mồi Vi Cá đãi xơi bằng thích
Rượu Uýt Ki khui uống đã ghiền
Náo động hoà ca tình nở đoá
Êm đềm xướng hoạ áng treo hiên
Ra về mỗi khách bì thư chảng
Chỉ ít quà thôi chớ có phiền.

Họa lại bài cái gì già già của KSOR vì hổng dám trích dẫn nữa sợ...hao tài nguyên :D

KS họa lại bạn bài thơ này nhưng không biết có phải lần cuối cùng hay không , hy vọng là không phải.

Mặc dù mới vui họa cùng bạn vài ngày nhưng sự nhiệt tình của bạn làm KS cũng thấy phấn khởi hơn khi tham gia trang này.

Còn chuyện nhắc lỗi khắc lục bên kia là KS có ý muốn anh em góp ý sửa lỗi cho nhau để nâng cao bút lực chứ không có ý bắt tì bắt lỗi gì đâu , mong bạn đừng hiểu lầm thành ý của KS.

Vài lời cùng bạn , mong bạn sẽ hiểu tình cảm KS cũng như tất cả anh em ở đây , đã ngồi chung 1 mâm thì ngọt bùi cùng chia , đắng cay cùng sớt phải không bạn.

BQT cũng có cái khó khăn của họ , mình là mem không chia sẻ được thì có thể thông cảm cho họ vậy. Đâu có BQT nào muốn làm khó member của diễn đàn mình , nếu không thật sự cần thiết.

Thôi , KS nói ít mong bạn hiểu nhiều hơn , vui là chính thôi mà ... giữ trong lòng sự tự ái làm gì cho mệt người cơ chứ.

Xõa hết rồi lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn ...



____________________________________________




HÊN


Sáng bước ra sân đã nhặt tiền
Phone vài đứa bạn họp đoàn viên
Hồng Đào chất ngất đôi môi nghiện
Đá Bạc say sưa ánh mắt ghiền
Lặng lẽ ban mai sà chái bếp
Êm đềm nắng sớm đậu bờ hiên
Dăm thằng , chục lít còn chưa đủ
Hỏi vợ xin thêm , sợ nó phiền.


Ksor 26.07.2015

Hải Hành
26-07-2015, 06:45 PM
Gởi KSOR.
Bạn tưởng chỉ bạn...khoái tui seo? Tui cũng khoái bạn dzậy. Hehe

XEM XEM ĐÚNG HÔNG?

Vợ níu CỜ SO để khảo tiền
Nay lòi đạn giấu RẤT nhiều viên
Đau lòng tiếc của quê LÀ phắn
DỄ bạc nhìn hoa choá phải ghiền
Giận cảnh THƯƠNG mình tê tái dạ
Chán đời ghét ĐÓ lạnh lùng hiên
Mà thôi xét lại NGHE rằng ngốc
Tại tối CHƯA ăn bụng réo phiền.

Hải Hành
26-07-2015, 07:54 PM
GỞI VANCALI

MỘT chút lơ là lửa xém thơ
Thành ra vụn MẢNH chữ ngây khờ
Gieo TÌNH hữu hảo lung linh nghĩa
Nhận ý CHÂN thành lóng lánh tơ
Đĩnh đạc người CHO vài lý lẽ
Điềm nhiên GÃ chuyển mấy quân cờ
Cuồng quay giữa RẠNG và u ẩn
Khảo dị DẦN dần cũng tỉnh mơ

KSOR
26-07-2015, 08:18 PM
Gởi KSOR.
Bạn tưởng chỉ bạn...khoái tui seo? Tui cũng khoái bạn dzậy. Hehe

XEM XEM ĐÚNG HÔNG?

Vợ níu CỜ SO để khảo tiền
Nay lòi đạn giấu RẤT nhiều viên
Đau lòng tiếc của quê LÀ phắn
DỄ bạc nhìn hoa choá phải ghiền
Giận cảnh THƯƠNG mình tê tái dạ
Chán đời ghét ĐÓ lạnh lùng hiên
Mà thôi xét lại NGHE rằng ngốc
Tại tối CHƯA ăn bụng réo phiền.

Rất vui khi thấy bạn quay trở lại với một tâm trạng thoải mái hơn hôm qua nhiều.
PS : 1000 like cho mấy chữ '' bự bự '' của bạn Hải nhé :o

KSOR
26-07-2015, 10:50 PM
Gởi KSOR.
Bạn tưởng chỉ bạn...khoái tui seo? Tui cũng khoái bạn dzậy. Hehe

XEM XEM ĐÚNG HÔNG?

Vợ níu CỜ SO để khảo tiền
Nay lòi đạn giấu RẤT nhiều viên
Đau lòng tiếc của quê LÀ phắn
DỄ bạc nhìn hoa choá phải ghiền
Giận cảnh THƯƠNG mình tê tái dạ
Chán đời ghét ĐÓ lạnh lùng hiên
Mà thôi xét lại NGHE rằng ngốc
Tại tối CHƯA ăn bụng réo phiền.


Họa vui cùng bạn HH nào ...


QUA CƠN MÊ



Xóa sạch đi nào những ủ ê
Bàn tay lại nắm , miệng cười hề
Trưa phe phẩy quạt , bia gần gũi
Sáng lắc lư chuông , rượu cận kề
Quyến luyến người say dìu kẻ tỉnh
Bâng khuâng lối mộng dắt đường mê
Buông câu xướng họa vui là thế
Lỗi bệnh đường thi : chẳng vấn đề !


Ksor 26.07.2015

vancali96
27-07-2015, 08:03 AM
Mừng bạn

Hải Hành ở lại diễn đàn chơi
Bảy chữ đường thơ vẫy gọi mời
Bình thủy tương phùng duyên lại chớm
Kim bằng hội ngộ nghĩa nào vơi
Người tung “ ngũ độ “ trao đầy ý
Kẻ hứng “ tập danh “ rót cạn lời
Bốn bể tao nhân về họp phố
Tha hồ múa bút bạn mình ơi !

Vancali 7.26.15

http://s21.postimg.org/u1di7jsnb/Mung_ban.jpg

Nắng Xuân
27-07-2015, 06:33 PM
GUITARE SẦU

Nhạt nắng chiều lên khẽ rải đờn
Tông sầu chuyển nhẹ phím lùa trơn
Bè thăng lảnh lót vườn mây gọi
Điệu bổng thờ ơ dáng liễu vờn
Lẩy giọng nam trầm se sắt nỗi
Lay tình rẻo lạ nhỡ nhàng cơn
Mù sương bám nhạc hồn ngơ ngẩn
Thoảng gió lời em nũng nịu hờn


http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/2f239ec69a68a4c10b9cf92a35f5f706_zpse98h58iz.jpg


17. NHẠC NHẼO

Thắc thỏm ngoài hiên Bậu gõ đờn
Đang thì héo dạ rỗng hầu trơn
Bình boong nốt lả ê chề dỗi
Rả rích tình xa lạ lẫm vờn
Khắc khoải mưa dầm giông vỗ trận
Ngang tàng nắng đổ hạn thèm cơn
Trời xanh dầu dãi bày cay đắng
Rã rượi lòng Qua thổn thức hờn.

27/7/2015
Nắng Xuân

KSOR
27-07-2015, 11:15 PM
CHÚC MỪNG CỤ ĐOANG HỒ

Bạn ở thi đàn có lão Đoang
Làm chơi ẵm thiệt nổ nghe đoàng
Nên trình cụ xét nhời tươi tỉnh
Hãy gởi thư mời thiệp sáng choang
Giải nọ vô cùng khen há giỡn
Tiền kia nhất định đãi không màng
Quây quần cả bọn bên Gò Vấp
Cử nhạc om sòm trống gõ toang




Đêm hôm vô quăng quả lựu đạn rồi chạy coi sao :cool:

VU VƠ ...


Ở diễn đàn ta có cụ Hành
Thơ mần phải nói cực kỳ nhanh
Câu từ bóng bẩy như chuông khánh
Ngữ pháp đòng đưa tựa chỉ mành
Lúc giận xoài me ăn cả nhánh
Khi thương cóc ổi quất nguyên cành
Đêm hôm lọ mọ ngờ ông mãnh
Cái cảnh tòm tem giấc chẳng đành.

Ksor 27.07.2015

Gió Bụi
28-07-2015, 04:24 AM
Đêm hôm vô quăng quả lựu đạn rồi chạy coi sao :cool:

VU VƠ ...


Ở diễn đàn ta có cụ Hành
Thơ mần phải nói cực kỳ nhanh
Câu từ bóng bẩy như chuông khánh
Ngữ pháp đòng đưa tựa chỉ mành
Lúc giận xoài me ăn cả nhánh
Khi thương cóc ổi quất nguyên cành
Đêm hôm lọ mọ ngờ ông mãnh
Cái cảnh tòm tem giấc chẳng đành.

Ksor 27.07.2015



http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/taongo3_zps0bt7jgxw.jpg
TAO NGỘ

Đã biết từ lâu cụ Hải Hành
Thơ Đường xướng họa quả là nhanh
Vần tươi tắn thả treo vầng nguyệt
Luật khẽ khàng đưa cẩn tấm mành
Nghĩa cử chân tình tâm lộng cánh
Lời văn giản dị tứ phơi cành
Kim bằng hữu hảo mừng tao ngộ
Rượu rót nồng say xỉn cũng đành.

Gió Bụi
7272015

vancali96
28-07-2015, 07:32 AM
Đêm hôm vô quăng quả lựu đạn rồi chạy coi sao :cool:

VU VƠ ...


Ở diễn đàn ta có cụ Hành
Thơ mần phải nói cực kỳ nhanh
Câu từ bóng bẩy như chuông khánh
Ngữ pháp đòng đưa tựa chỉ mành
Lúc giận xoài me ăn cả nhánh
Khi thương cóc ổi quất nguyên cành
Đêm hôm lọ mọ ngờ ông mãnh
Cái cảnh tòm tem giấc chẳng đành.

Ksor 27.07.2015



TAO NGỘ

Đã biết từ lâu cụ Hải Hành
Thơ Đường xướng họa quả là nhanh
Vần tươi tắn thả treo vầng nguyệt
Luật khẽ khàng đưa cẩn tấm mành
Nghĩa cử chân tình tâm lộng cánh
Lời văn giản dị tứ phơi cành
Kim bằng hữu hảo mừng tao ngộ
Rượu rót nồng say xỉn cũng đành.

Gió Bụi
7272015
http://s12.postimg.org/ol5va94lp/Choi_kham.jpg

Hải Hành
28-07-2015, 09:17 AM
Hành mỗ hơi bận bịu. Hẹn quý vị lúc rảnh cùng xơi chén trà thơm tao nhã cùng quý vị...

Hải Hành
28-07-2015, 01:29 PM
14. TƯỚI NƯỚC
(Bài này nhà cháu họa lại với cụ Nắng Xuân tranh thủ lúc nghỉ trưa)

Cụ Nguyễn vừa gân mấy bổn đờn
Nghe niềm uất nghẹn thả dòng trơn
Dần vui hết vẻ thiên đàng lộ
Mãi thích tàn canh lạc cảnh vờn
Nguyện nữa thơ bình an ủi nhóm
Mong hoài khách tụng vỗ về cơn
Đường thi các cụ toàn hay nhể
Tất thảy đều hô cạch chữ hờn

Hải Hành
28-07-2015, 02:02 PM
Bài này họa lại với các cụ: KSOR, Gió Bui...kính các cụ khuơng an mà chơi thơ.
TỰ BẠCH

Là do món luật phải thi hành
Nhón tại nong từ thả cũng nhanh
Vợ giễu người thơ toàn núp cửa
Đời chê mọt sách chỉ treo mành
Đôi lời lẽ nọ loang đầy trí
Mấy nỗi niềm kia nở chật cành
Chẳng vẽ câu nào xin chứng nhận
Nghèo hơn chút nữa phải cam đành.

Liêm Kim Thành
28-07-2015, 02:05 PM
14. TƯỚI NƯỚC
(Bài này nhà cháu họa lại với cụ Nắng Xuân tranh thủ lúc nghỉ trưa)

Cụ Nguyễn vừa gân mấy bổn đờn
Nghe niềm uất nghẹn thả dòng trơn
Dần vui hết vẻ thiên đàng lộ
Mãi thích tàn canh cảnh lạc vờn
Nguyện nữa thơ bình an ủi nhóm
Mong hoài khách tụng vỗ về cơn
Đường thi các cụ toàn hay nhể
Tất thảy đều hô cạch chữ hờn


Vui với Bác Hải Hành một chút...

CHỚ

Chả biết vì sao họ giễu đờn
Kêu thùng rỗng hoác lại gài trơn?
Nơi thằng giỏi rống đìu hiu đợi
Chỗ mụ rành ca chán nản vờn
Hát những bài hay là chỉnh nhạc
So nhiều nốt lạ sẽ ghiền cơn
Tài cao trống gõ càng thêm thỏa
Hãy thử làm đi chớ mạnh hờn

lkt

Huy Thanh
28-07-2015, 07:59 PM
VŨ TRỤ BAO LA BÁT NGÁT

Trời trao vạn vật có tư mùa
Nắng hạ hun thì đến nước thua
Mái ấm cần no là cậy lúa
Tình xuân muốn đẹp phải xin bùa
Thu vàng giống Mẽo ti vi mở
Tuyết rét như Hàn tủ lạnh mua
Rãnh rỗi ngồi xem thơ chúng bạn
Vần đơm quá thể viết bông thùa.

Hải Hành

VŨ TRỤ ÂM DƯƠNG
Miền Nam nước Việt chỉ hai mùa
Ngoại lệ ông trời cũng nói thua
Bát Giới đùa hoa đành kiếm ngải
Tề Thiên giỡn Phật phải đeo bùa
Ngài Tào dẫn lối Ngưu Lang mộng
Bắc Đẩu soi đường Chức Nữ mua
Nhớ lộn âm dương ngày gặp gỡ
Hằng nên giúp đỡ học thêu thùa.
28-07-2015
Huy Thanh

nhuquynh
28-07-2015, 11:52 PM
Xin mời các thi hữu thích troll cùng khai đao...
(Nhắn NQ: Hết dỗi òi! Mời cô họa. Hehe...)

TẬP QUÁN

Mình troll rõ rệt xin làm chứng
Lũ bựa dư tiền nên nổi hứng
Tá lả bày tin hĩm lại bừng
Vòng vo nhiễu sóng hình đem nựng
Tham từ nữ ấy hoạ đồ bưng
Não của tên này cơ số đựng
Há giữ lề ngay chẳng đặng đừng
Quen nghề kẻ trộm nay thành chứng




PHẢI CHỨNG

Bản ngã e là con ngựa chứng
Lòng tham lại mãi cầm theo hứng
Vào âu mụ hĩm xỉa đồ ưng
Trở á thằng cu chìa lỗi nựng
Óc nhỏ tâm cùn nghĩa bị sưng
Tay càn ý bẩn ân nào đựng
Thôi rồi Tổ Quốc gọi lần chưng...
Nỗi nhục khều dân lành phải chứng

Như Quỳnh

vancali96
29-07-2015, 07:26 AM
http://s21.postimg.org/ac21h1rev/Nho_chim.jpg

NHẬU CHIM
Mấy cụ đêm hè khoái nhậu chim
Hành tiêu đã sẵn , chớ nên tìm
Ông già đốt lửa thui đôi cánh
Chú bé soi đèn nướng quả tim
Bảy lít gò đen chưa muốn nghỉ
Ba cân chuối hột cứ lo chìm
Sau nhà ếch nhái kêu văng vẳng
Nóng nực như vầy tại gió im.

Ksor 28.07.2015

http://s10.postimg.org/wzjdvmu21/okider.jpg

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/lungtung/89586707-468e-454c-9a3c-eecffa4e6b4a_zpsngeihepl.jpg.html)
Mồi chim

Nhậu gì khoái khẩu nhất mồi chim
Quí lão vì sao cứ sục tìm
Bìm bịp nâng ly cường thịt cốt
Chích chòe cụng chén khỏe cơ tim
Bia hơi nhạn lạc màng tan vỡ
Rượu đế cò bay mặc nổi chìm
Vô tửu nam nhân cờ sụi cán
Ra đường vợ hỏi giã đò im !

Vancali 7.28.15

http://s8.postimg.org/3tgw9xdol/Moi_chim.jpg

Nắng Xuân
29-07-2015, 10:41 AM
CHÚC MỪNG CỤ ĐOANG HỒ

Bạn ở thi đàn có lão Đoang
Làm chơi ẵm thiệt nổ nghe đoàng
Nên trình cụ xét nhời tươi tỉnh
Hãy gởi thư mời thiệp sáng choang
Giải nọ vô cùng khen há giỡn
Tiền kia nhất định đãi không màng
Quây quần cả bọn bên Gò Vấp
Cử nhạc om sòm trống gõ toang

Hải Hành




Vui với huynh Hải Hành...

TỘI CU ĐOANG

Xin đừng nói quá tội cu Đoang
Súng điếc từ lâu nổ đếch đoàng
Trống bụng đôi lần nghe ỏng ỏng
Kèn mồm lắm lúc rống choang choang
Tiền tài ảo mộng đâu thèm tưởng
Giải giạt hư danh chẳng dám màng
Một mớ thơ mùa chua chát giấm
Ru mềm những bữa rượu sầu toang...

Đoang Hồ





NHẬU SÁNG ĐÊM

Ngõ rộng ra vào cứ mở toang
Quyền cao chức trọng phủi chưa màng
Xuôi triều ẵm giải chuông cần gióng
Ngược thác treo đèn mõ phải choang
Phím dọn đàn nâng gào sổng nhẽo
Mồi chung cỗ phá nổ banh đoàng
Hô hào chúng bạn ngồi canh cửa
Mượn ánh trăng rằm khoản đãi Đoang.

Nắng Xuân
29.7.2015

Gió Bụi
30-07-2015, 12:56 AM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg.html)
Họa bài PHẢNG PHẤT của Gió Bụi.

MỸ SƠN

Cung hờn nhịp oán thoảng thềm xưa
Nức nở hồn trung cũng vạn mùa
Kiệt sức suy tàn trơ cảnh đã
Hoang lầu đổ nát não lòng chưa
Niềm đau lặng lẽ vần thơ thảo
Lũng tối đìu hiu vạt cỏ đùa
Một khắc trầm ngâm từ lãng tử
Chia thành triệu ý tản dòng đưa.

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thapbaponagar1_zpsx8pgvboc.jpg
THÁP PO NAGAR

Tiêu điều cảnh vắng ngự đền xưa
Ngọn tháp tàn hoang đổ giữa mùa
Một thuở vang lừng tôn kính đã
Bao đời đảm trách phụng thờ chưa?
Hồn thiêng Thánh Mẫu âm hoài vọng
Biển mặn Bà Đen sóng mãi đùa
Bản ngã kiên trì trơ tuế nguyệt
Xuôi dòng lịch sử xót chiều đưa.

Gió Bụi
7292015

Hải Hành
30-07-2015, 10:13 AM
Vui với Bác Hải Hành một chút...

CHỚ

Chả biết vì sao họ giễu đờn
Kêu thùng rỗng hoác lại gài trơn?
Nơi thằng giỏi rống đìu hiu đợi
Chỗ mụ rành ca chán nản vờn
Hát những bài hay là chỉnh nhạc
So nhiều nốt lạ sẽ ghiền cơn
Tài cao trống gõ càng thêm thỏa
Hãy thử làm đi chớ mạnh hờn

lkt
KỶ NIỆM AI NẤY NHỚ

Cháy phỏm thì âm cũng rộn đờn
Gian bài chút đỉnh gạn sầu trơn
Người trên chuyển lá sơ sài phục
Cửa dưới điều binh dạn dĩ vờn
Nhí nhảnh ba bà canh chặt gã
Om sòm bốn trự thoả ghiền cơn
Ra về rỗng túi đường xa thẳm
Nỡm lạ lòng sao cáu kỉnh hờn

Lão Gàn

Hải Hành
30-07-2015, 10:40 AM
PHẢI CHỨNG

Bản ngã e là con ngựa chứng
Lòng tham lại mãi cầm theo hứng
Vào âu mụ hĩm xỉa đồ ưng
Trở á thằng cu chìa lỗi nựng
Óc nhỏ tâm cùn nghĩa bị sưng
Tay càn ý bẩn ân nào đựng
Thôi rồi Tổ Quốc gọi lần chưng...
Nỗi nhục khều dân lành phải chứng

Như Quỳnh


VẠCH

Ta gàn nhãn hiệu đem cầu chứng
Lũ trộm thì đây chả có hứng
Chửi toét tai ù lão lại ưng
Đâm toè bút nỡm ai mà nựng
Đây tình nọ nghĩa xỉ mày sưng
Những kiếm cùng dao chờ rổ đựng
Sẽ gộp trăm niềm thảo sách chưng
Mời thiên hạ giỏi về quan chứng

Lão Gàn

KSOR
30-07-2015, 08:05 PM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg.html)

Họa bài PHẢNG PHẤT của Gió Bụi.


MỸ SƠN

Cung hờn nhịp oán thoảng thềm xưa
Nức nở hồn trung cũng vạn mùa
Kiệt sức suy tàn trơ cảnh đã
Hoang lầu đổ nát não lòng chưa
Niềm đau lặng lẽ vần thơ thảo
Lũng tối đìu hiu vạt cỏ đùa
Một khắc trầm ngâm từ lãng tử
Chia thành triệu ý tản dòng đưa.




http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thapbaponagar1_zpsx8pgvboc.jpg


THÁP PO NAGAR

Tiêu điều cảnh vắng ngự đền xưa
Ngọn tháp tàn hoang đổ giữa mùa
Một thuở vang lừng tôn kính đã
Bao đời đảm trách phụng thờ chưa?
Hồn thiêng Thánh Mẫu âm hoài vọng
Biển mặn Bà Đen sóng mãi đùa
Bản ngã kiên trì trơ tuế nguyệt
Xuôi dòng lịch sử xót chiều đưa.

Gió Bụi
7292015



http://baothainguyen.org.vn/UserFiles/image/vh1(117).jpg


ĐÂY CỔ LOA THÀNH


Lịch sử còn hoài dấu tích xưa
Dầm sương dãi nắng biết bao mùa
Quân Đà sáu vạn vây từng chút
Lính Thục ba ngàn chống đủ chưa ?
Trọng Thủy cao tay bày kế độc
Mỵ Châu thấp trí tưởng chiêu đùa
Loa thành sụp đổ ngày u ám
Nỏ bạc rùa vàng khóc tiễn đưa.

Ksor 30.07.2015



Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.

( Tố Hữu )

Hải Hành
30-07-2015, 11:52 PM
DÀI CỔ ĐỢI

Dân mình ngóng cổ đợi ngày trao
Một cái Bờ Phôn giỏi lẽ nào
Rách việc thương nòi nên vẽ cảnh
Tô hồng nói trạng bể thành sao
Mơ mòng táo dở vi trình giẫy
Gạt gẫm tàu ô cảm giác xào
Phải giữ: "Tinh thần yêu nước Việt..."
Loa rằng lão Quảng tính cờ cao
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/c722e7e1-52c2-445b-80dd-2c6e71582a17_zps2e8y8wel.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/c722e7e1-52c2-445b-80dd-2c6e71582a17_zps2e8y8wel.jpg.html)

Hải Hành
31-07-2015, 10:01 AM
BI PHÔN

Khuya rồi chú Quảng kích B(om) Phôn
Trống ngực thằng tôi bỗng dập dồn
Nói thật Chi Na toàn bọn láo
Khen thầm Đại Việt lắm người khôn
Sem Sùng hãi nhé mau thua cuộc
Táo sứt gờm chưa hãy liệu hồn
Giá cả hình dong đều bắt mắt
Chơi liều một phát chết thì chôn

LÊN ĐỜI

Tuổi lão dưng mờ khoái smart phôn
Nuôi heo bạc lẻ mấy năm dồn
Ăn Roi (Android) hiện đại thèm khoe sĩ
Ô Ét (OS) đương thời muốn học khôn
Rúc gởi email nằm quắp cẳng
Rình xem định vị nổi xung hồn
Zalo Facebook đều thông cả
Tán tỉnh dăm bà dẫu sắp chôn.
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/17f0f8fbd7f6a842533d899b8eabafbb_zpsijkj8f32.jpg

Tran Xuan Sinh
31-07-2015, 09:29 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bui-Hanh_zpskflonjyk.jpg

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Gió bụi Ksor với Hải Hành
Ba nhà xướng họa cỡ đàn anh
Thơ làm vẫy bút hòa thanh vững
Cảnh tả gieo vần trỗi nhạc nhanh
Bạn hữu mừng vui đà thoải mái
Đường thi phấn khởi sẽ an lành
Đôi lời cảm nhận đừng chê trách
Nếu lỗi - thành tâm tỏ ngọn ngành./.

TXS 31/7/2015

Hải Hành
31-07-2015, 11:18 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bui-Hanh_zpskflonjyk.jpg

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Gió bụi Ksor với Hải Hành
Ba nhà xướng họa cỡ đàn anh
Thơ làm vẫy bút hòa thanh vững
Cảnh tả gieo vần trỗi nhạc nhanh
Bạn hữu mừng vui đà thoải mái
Đường thi phấn khởi sẽ an lành
Đôi lời cảm nhận đừng chê trách
Nếu lỗi - thành tâm tỏ ngọn ngành./.

TXS 31/7/2015
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/5a11758d11ef1f30ed68c5c858537fb9_zps1kfj6jzl.jpg
GỬI CỤ

Võ nghệ còn luôn phải thực hành
Văn thời hoạ xướng hội quần anh
Căn cơ đạo lý trao vần đẹp
Chủ yếu ân tình trả lễ nhanh
Đẫy kẻ khinh đời vương khói ám
Thường ai kính lão được xuân lành
Đường cong ngõ vắng ta nào ngại
Nghĩa cử cùng nhau chỉ một ngành

KSOR
01-08-2015, 12:11 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bui-Hanh_zpskflonjyk.jpg

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Gió bụi Ksor với Hải Hành
Ba nhà xướng họa cỡ đàn anh
Thơ làm vẫy bút hòa thanh vững
Cảnh tả gieo vần trỗi nhạc nhanh
Bạn hữu mừng vui đà thoải mái
Đường thi phấn khởi sẽ an lành
Đôi lời cảm nhận đừng chê trách
Nếu lỗi - thành tâm tỏ ngọn ngành./.

TXS 31/7/2015



http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/5a11758d11ef1f30ed68c5c858537fb9_zps1kfj6jzl.jpg
GỬI CỤ

Võ nghệ còn luôn phải thực hành
Văn thời hoạ xướng hội quần anh
Căn cơ đạo lý trao vần đẹp
Chủ yếu ân tình trả lễ nhanh
Đẫy kẻ khinh đời vương khói ám
Thường ai kính lão được xuân lành
Đường cong ngõ vắng ta nào ngại
Nghĩa cử cùng nhau chỉ một ngành


ĐÔI LỜI CÙNG THẦY SINH



Xướng họa đường thi mới vận hành
Sao bì kịp những bậc tinh anh
Khi nhàn nét bút hòa thanh chậm
Lúc rỗi câu vần chuyển ý nhanh
Thoải mái vui chơi cùng trí vững
Hồn nhiên thưởng ngoạn với tâm lành
Khu vườn vẫn lắm cây già cỗi
Thất luật sai niêm hiểu tận ngành.


Ksor 31.07.2015

http://s16.postimg.org/pwsa37fhx/okie.jpg

Gió Bụi
01-08-2015, 02:06 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/GioBui_Kinh-Trong%20_zpsuz8mphgw.jpg
KÍNH TRỌNG

Thầy Sinh nhã nhặn bước du hành
Nghĩa đẹp bao người kính nể anh
Nhả tứ say nồng đơm luật rõ
Gieo lời đượm thắm thảo vần nhanh
Tình loang suối chữ nguồn trong sạch
Mộng đẫm dòng thơ nẻo mát lành
Hữu hảo chân thành tâm thiện ý
Lòng luôn trọng đãi bác đa ngành.

Gió Bụi
7312015

Hải Hành
01-08-2015, 08:08 AM
Bài KHÔNG TẢ HẾT bên dưới mất NĐT vì không dám dùng chữ LÃO Nắng mà dùng chữ CỤ Nắng. Hành mỗ chấp nhận mất NĐT chứ không thể mất...lòng. Hehe :D

Hải Hành
01-08-2015, 01:10 PM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/d153e4004a3209a94dac7769151818ab_zpskhkte2wo.jpg

KHÔNG TẢ HẾT

Thầy Sinh Gió Bụi đã song hành
Bút lực cao cường chuẩn chữ anh
Gã Hải Hành mê thời học lóm
Môn Đường Luật thích sẽ bồi nhanh
Buông lời Cụ Nắng bình thơ ngọt
Giữ bạn Kờ So trải chiếu lành
Có cả Hoàng Giao Hồng Thoại nữa
Xuân Đào* gợi ý mở chuyên ngành.

Chấp nhận Phong Yêu.

Hải Hành
01-08-2015, 11:00 PM
ÁC NGỮ

Nhiễu sự lao nhao gióng trống cờ
Đem lời hiểm độc quát bằng thơ
Văn minh phím lộng đau lòng khách
Cổ hủ âm rao úa cỏ bờ
Bồ tát sợ nhân người sợ quả
Kìa ai ngậm huyết miệng mình dơ
Nghiệp mang do tánh không tôi luyện
Thần khẩu hại ta đến phạc phờ

Gió Bụi
02-08-2015, 12:32 AM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/d153e4004a3209a94dac7769151818ab_zpskhkte2wo.jpg

KHÔNG TẢ HẾT

Thầy Sinh Gió Bụi đã song hành
Bút lực cao cường chuẩn chữ anh
Gã Hải Hành mê thời học lóm
Môn Đường Luật thích sẽ bồi nhanh
Buông lời Cụ Nắng bình thơ ngọt
Giữ bạn Kờ So trải chiếu lành
Có cả Hoàng Giao Hồng Thoại nữa
Xuân Đào* gợi ý mở chuyên ngành.

Chấp nhận Phong Yêu.

KHÔNG TẢ HẾT
(họa y đề)

Vội vã thầy Sinh tiếp Hải Hành
Van Cà rót rượu đãi Kờ anh
Hoàng Giao điểm Nắng Xuân về muộn
Mạnh Kỷ khoe Trường Vũ đến nhanh
Trỗi bản tình ca Hồng Thoại khoái
Lồng cung nhạc dỗ Khắc Hiền lành
Xuân Đào vẫn nở Ngàn Hoa mộng
Mãi nhớ Miền Trung thuở chọn ngành.

Gió Bụi
8012015

Hải Hành
02-08-2015, 07:51 AM
KHÔNG TẢ HẾT
(họa y đề)

Vội vã thầy Sinh tiếp Hải Hành
Van Cà rót rượu đãi Kờ anh
Hoàng Giao điểm Nắng Xuân về muộn
Mạnh Kỷ khoe Trường Vũ đến nhanh
Trỗi bản tình ca Hồng Thoại khoái
Lồng cung nhạc dỗ Khắc Hiền lành
Xuân Đào vẫn nở Ngàn Hoa mộng
Mãi nhớ Miền Trung thuở chọn ngành.

Gió Bụi
8012015
Rất nhanh với bằng hữu bên ly cà phê rồi đi kiếm cơm :)

TỤNG

Giết lợn thời ta sẵn củ hành
Thui cầy chuẩn bị tốn tiền anh
Theo Đường kẻ sĩ may thầy sáng
Đãi bạn người thơ phước chủ lành
Giỏi phú điềm nhiên điền chữ lẹ
Xanh vần phấn khởi nộp bài nhanh
Thêu thùa gấm lụa cho đời thoảng
Lý tưởng vì ai lão luyện ngành

Nắng Xuân
02-08-2015, 08:02 AM
Bài KHÔNG TẢ HẾT bên dưới mất NĐT vì không dám dùng chữ LÃO Nắng mà dùng chữ CỤ Nắng. Hành mỗ chấp nhận mất NĐT chứ không thể mất...lòng. Hehe :D

Có phải bạn đang mắng xéo NX dùng chữ LÃO bên Face hoài vì nghĩ tình bạn của chúng ta đâu dễ mích lòng thế.
Ngoài 2 LÃO "cụ non" mình còn có 1 MỤ "quậy" nữa mà.
Hehê. Lão Gàn cứ thoải mái đi.

Hải Hành
03-08-2015, 09:28 PM
OFF ĐỘT XUẤT

Mình nay gặp gỡ cụ Đoang Hồ
Đã hẹn ra về sẽ có thơ
Thuốc lá nguyên bao gần nám phổi
Cà phê trọn tiếng xém quên giờ
Do tình nghĩa đượm vần luôn ủ
Bởi áo cơm vày phú chỉ mơ
Vậy chứ khi cùng nhau off rộn
Lời đơm ý toả chẳng ai chờ
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ffc80e5e0f812eb48a0c139371175eac_zpsicjs0tvk.jpg

Gió Bụi
04-08-2015, 02:09 AM
NGƯỠNG MỘ

Danh đề thượng bảng nhất Hoài PHƯƠNG
Tuyệt nhỉ kìa ai má bỗng HƯỜNG
Giữ lại trời Âu bìa sách THƯỞNG
Trao về xứ Quảng lẽ đời THƯƠNG
Còn mơ uyển tác đài cao TƯỢNG
Đã nhận lời tri khảo thí TRƯỜNG
Hết cả bàn dân đều vọng NGƯỠNG
Thu vần vũ mấy chẳng mờ GƯƠNG



HÂN HOAN

Lãnh giải năm này đệ nhất PHƯƠNG
Kìa ai thỏa nguyện má thêm HƯỜNG
Tưng bừng đất mẹ trao quà THƯỞNG
Lặng lẽ quê người gửi tiếng THƯƠNG
Ý trải tìm thơ bày mẫu TƯỢNG
Vần gom hiểu luật rõ thao TRƯỜNG
Vui mừng bạn ước mơ thầm NGƯỠNG
Rực rỡ tên lồng sáng tỏa GƯƠNG.

Gió Bụi
8032015

KSOR
04-08-2015, 08:24 AM
OFF ĐỘT XUẤT

Mình nay gặp gỡ cụ Đoang Hồ
Đã hẹn ra về sẽ có thơ
Thuốc lá nguyên bao gần nám phổi
Cà phê trọn tiếng xém quên giờ
Do tình nghĩa đượm vần luôn ủ
Bởi áo cơm vày phú chỉ mơ
Vậy chứ khi cùng nhau off rộn
Lời đơm ý toả chẳng ai chờ
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ffc80e5e0f812eb48a0c139371175eac_zpsicjs0tvk.jpg


HỌP VUI



Cùng nhau họp tại quán ven hồ
Có cụ phen này ẵm giải thơ
Gọi bát chè thơm ngồi suốt buổi
Kêu ly rượu nhạt tám hàng giờ
Hai bao thuốc lá đưa đường mộng
Bốn lít hồng đào dắt ngõ mơ
Cám cảnh em chân dài tiếp thị
Ba anh ngắm phải ... chổng mông chờ !!


Ksor 04.08.2015

Nắng Xuân
04-08-2015, 08:34 PM
Bài xướng: TỤNG VẦN INH
(Chúc mừng giải KK của Linh Nguyễn)

Trên trường lũ nhỏ rất là xinh
Chuyển chữ về em gạn hết tình
Nạp trí hồi sinh vườn giữ trẻ
Đem vần dự thí giải chờ Linh
Hên gần ngất bởi may còn được
Giỏi quá trời nên nhọc cũng bình
Liệu pháp tinh thần ta thoả mãn
Chan hoà cả lượng chất đều tinh

Hải Hành
(Hai chữ TINH nhưng được chấp nhận)


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11204394_1107473752616160_6577835591343792497_n.jp g?oh=6d30981d6d22429509218ac625d8eac7&oe=563896B5&__gda__=1448019253_d95a4dfe0f8507303a84e787f3d5593 0

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015

Hải Hành
05-08-2015, 12:44 PM
NHẠC TRẺ THỜI @

Loảng xoảng ly sành vỡ vụn rơi
Người yêu giận dỗi hét rân trời
Cà tưng dáng cỡn là y kiểu
Cắc bụp âm nhè mới đúng chơi
Gái nọ lòi mông bày thịt lớp
Trai kia nhếch mép tỏ xuân thời
Đàn inh trống ỏi tai người điếc
Nhạc nhẽo bi chừ ám sát tôi

hoanggiao
05-08-2015, 08:32 PM
Bài xướng: TỤNG VẦN INH
(Chúc mừng giải KK của Linh Nguyễn)

Trên trường lũ nhỏ rất là xinh
Chuyển chữ về em gạn hết tình
Nạp trí hồi sinh vườn giữ trẻ
Đem vần dự thí giải chờ Linh
Hên gần ngất bởi may còn được
Giỏi quá trời nên nhọc cũng bình
Liệu pháp tinh thần ta thoả mãn
Chan hoà cả lượng chất đều tinh

Hải Hành
(Hai chữ TINH nhưng được chấp nhận)
****

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015

***

KẾT TINH

(Bài họa)

Thi hữu bềnh bồng nét chữ xinh
Hoài công đắp mãi cũng nên tình
Xôn xao khấp khởi tìm ông Lĩnh
Ấm áp mơ màng gặp bạn Linh
Ý rộng bài hay lời đến chỉnh
Tài cao nghĩa đẹp tứ đem bình
Điền viên hạnh phúc lòng yên tịnh
Chất xám vuông tròn được kết tinh

Hoàng Giao

Gió Bụi
06-08-2015, 07:49 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015

nguyenxuan
06-08-2015, 03:18 PM
Bài xướng: TỤNG VẦN INH
(Chúc mừng giải KK của Linh Nguyễn)

Trên trường lũ nhỏ rất là xinh
Chuyển chữ về em gạn hết tình
Nạp trí hồi sinh vườn giữ trẻ
Đem vần dự thí giải chờ Linh
Hên gần ngất bởi may còn được
Giỏi quá trời nên nhọc cũng bình
Liệu pháp tinh thần ta thoả mãn
Chan hoà cả lượng chất đều tinh

Hải Hành
(Hai chữ TINH nhưng được chấp nhận)
****

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015

***

KẾT TINH

(Bài họa)

Thi hữu bềnh bồng nét chữ xinh
Hoài công đắp mãi cũng nên tình
Xôn xao khấp khởi tìm ông Lĩnh
Ấm áp mơ màng gặp bạn Linh
Ý rộng bài hay lời đến chỉnh
Tài cao nghĩa đẹp tứ đem bình
Điền viên hạnh phúc lòng yên tịnh
Chất xám vuông tròn được kết tinh

Hoàng Giao


XÂY CẦU

Xây cầu ước nguyện gửi vần xinh
Trải những dòng mơ đọng thắm tình
Đỡ bước thời gian chờ vượt đỉnh
Ươm mầm hạnh phúc vẫy chào linh
Dầu sôi lửa cháy rèn tâm tĩnh
Ngọc vỡ vàng phai thử trí bình
Vững chí đời trai nhiều chủ định
Xanh miền khát vọng giữa hành tinh!

Nguyên Xuân
5/8/2015

hoanggiao
06-08-2015, 06:41 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015


GIÁ MÀ CÓ

Thi đàn mở tiệc đãi bằng dê
Có thửa Hoài Linh lại diễn hề
Sảnh giữa cài loa thồng thộc rống
Sân ngoài mượn gái nõn nà bê
Vừa nghe cái đã nguyên bầy rộn
Mới dạm thôi là cả lũ mê
Rượu Mẽo khui thì bôm bốp nổ
Người say thét bảo vệ lai về.

QUÊN CẢ LỐI VỀ

Cũng có đôi lần nhậu lẩu dê
Ăn ngon khỏe mạnh miệng cười hề
Vui mừng nữ chủ vào o bế
Phấn khởi cô hàng tới đón bê
Một dĩa sườn tiềm thơm lựng để
Hai nồi thịt nấu ngọt lừ mê
Vừa hay cái buổi no lòng thế
Quên cả đường sang lẫn lối về

Hoàng Giao

Hải Hành
06-08-2015, 08:51 PM
XẤU HỔ THẬT

Ngẫm lại ai từng bảo chó ngu
Nhìn xem khéo hoảng sẽ lăn cù
Phàm phu giảng mãi thì chai trí
Tục tử ôn hoài cũng khớp nhu
Lắm nỗi hồn chênh mà phải bận
Nhiều khi mắt tỏ vẫn như mù
Đừng quên cứ học dù bao tuổi
Lũ vật hơn mình hổ quá ru?
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/14aee0f34e77dacfcc18a615f166a452_zpsahuzstvo.jpg

Gió Bụi
08-08-2015, 05:57 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015


GIÁ MÀ CÓ

Thi đàn mở tiệc đãi bằng dê
Có thửa Hoài Linh lại diễn hề
Sảnh giữa cài loa thồng thộc rống
Sân ngoài mượn gái nõn nà bê
Vừa nghe cái đã nguyên bầy rộn
Mới dạm thôi là cả lũ mê
Rượu Mẽo khui thì bôm bốp nổ
Người say thét bảo vệ lai về.

QUÊN CẢ LỐI VỀ

Cũng có đôi lần nhậu lẩu dê
Ăn ngon khỏe mạnh miệng cười hề
Vui mừng nữ chủ vào o bế
Phấn khởi cô hàng tới đón bê
Một dĩa sườn tiềm thơm lựng để
Hai nồi thịt nấu ngọt lừ mê
Vừa hay cái buổi no lòng thế
Quên cả đường sang lẫn lối về

Hoàng Giao


NHẮN NHỦ

Rõ khổ khi cần món thịt dê
Ngồi hiên quán đợi diễn vui hề
Nơi này kẻ ẵm tay chờ bế
Chỗ ấy anh nhìn dạ bảo bê
Thú vị là bao đồn đãi kể
Ngon lành để những dạt dào mê
Đành thôi cũng bởi nàng ưa thế
Đã dặn rằng xong mới trở về.

Gió Bụi
8072015

Hải Hành
29-08-2015, 03:38 PM
Sĩ nông công thuơng thời @

Hải Hành
30-10-2015, 08:20 PM
BÚN RIÊU

Đắt lạ bên đàng dẫu quán xiêu
Xanh màu muống chẻ cạnh nồi riêu
Thìa nhôm mới đẫy do mồm rộng
Nước mắt vừa rưng bởi ớt nhiều
Dọn cỡ hai bàn mươi ghế đặt
Ăn chừng bốn bát một hồi tiêu
Bình dân đấy vẫn toàn hương Việt
Quốc tuý thơm lừng dậy tịch liêu

vancali96
31-10-2015, 07:12 AM
BÚN RIÊU

Đắt lạ bên đàng dẫu quán xiêu
Xanh màu muống chẻ cạnh nồi riêu
Thìa nhôm mới đẫy do mồm rộng
Nước mắt vừa rưng bởi ớt nhiều
Dọn cỡ hai bàn mươi ghế đặt
Ăn chừng bốn bát một hồi tiêu
Bình dân đấy vẫn toàn hương Việt
Quốc tuý thơm lừng dậy tịch liêu

Hôm nay chiều thứ sáu mai là weekend rùi , chào huynh HH lâu rùi không gặp , huynh dạo này khỏe hong ... chúc huynh luôn vui mạnh .

Bún riêu

Bên đèn mờ nhạt bóng trăng xiêu
Đặc sản quê nhà tộ bún riêu
Giá cả bình dân thương lắm đấy
Thức ăn mộc mạc nhớ thêm nhiều
No lòng nắng hạn kèm rau muống
Ấm dạ mưa dầm với vị tiêu
Gánh bán hàng rong đầy kỷ niệm
Cho đời viễn xứ mộng cô liêu

Vancali 10.30.15

http://s11.postimg.org/87l6xredv/Bun_rieu.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
31-10-2015, 09:17 PM
BÚN RIÊU

Đắt lạ bên đàng dẫu quán xiêu
Xanh màu muống chẻ cạnh nồi riêu
Thìa nhôm mới đẫy do mồm rộng
Nước mắt vừa rưng bởi ớt nhiều
Dọn cỡ hai bàn mươi ghế đặt
Ăn chừng bốn bát một hồi tiêu
Bình dân đấy vẫn toàn hương Việt
Quốc tuý thơm lừng dậy tịch liêu

Hải Hành




QUÁN BÚN ĐẦU LÀNG

Đầu làng quán tựa bức tranh xiêu
Một bát chan đầy nước lẫn riêu
Ấm bụng nam thanh tiền cũng ít
No thân nữ tú bạc đâu nhiều
Công nhân kẻ lại ăn cùng ớt
Bác sĩ người thì húp với tiêu
Bán rẻ năm đồng thêm chén bún
Ra là giá ấy chẳng quan liêu.

DCHL

Hải Hành
10-04-2016, 11:42 PM
SOS THỰC PHẨM BẨN
(Thuận)

Tèo chắc bịnh con cứu phật ơi
Lộ cơ trồng cấy ruộng che lời
Keo này vái thiện ông chùng dạ
Vở nấy gieo sầu quỷ bán vôi
Trèo cửa rộng xu hào thật tốn
Mọc đầu to bắp cải rằng coi
Theo hồn hướng nóc lên ngồi tủ
Bèo dạt khoắng chân rảnh hết rồi

(Nghịch)

Rồi hết rảnh chân khoắng dạt bèo
Tủ ngồi lên nóc hướng hồn theo
Coi rằng cải bắp to đầu mọc
Tốn thật hào xu rộng cửa trèo
Vôi bán quỷ sầu gieo nấy vở
Dạ chùng ông thiện vái này keo
Lời che ruộng cấy trồng cơ lộ
Ơi phật cứu con bịnh chắc tèo

Hải Hành
14-04-2016, 11:53 AM
ĐOẢN VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SANH TIÊU DÙNG THỰC PHẨM BẨN

Mấy bữa rày:
Báo đài loan tin đủ loại đồ ăn phụ gia Tàu Khựa tẩm đều
Dân chúng bỏ miệng dư hương hoá chất ung thư chết đứ
Lợn thả chuồng tạo nạc chỉ mấy xê tiêm
Rau tưới nhớt nên xanh cần vài lít thải

Bố tiên sư:
Mê bó bạc tàn nhẫn vô cùng
Luỵ đồng xu tham lam bất tận
Mỗi người mỗi nghiệp lao động phải ăn
Ba buổi ba lần bất tri cứ nuốt
Nho Phan táo Mỹ dán nhãn do siêu thị xanh rờn
Ổi Thái me Xiêm đóng bì từ thương buôn sáng rỡ
Thuở còn bỡ ngỡ dại khờ ghê. Méc ông tiêu dùng bảo vệ giùm cho
Giờ lại phân vân ngu ngục quá. Thưa bà y tế đề phòng giúp cái
Phải vậy thôi sống chết đổ bởi trời
Y như thế hên xui đành do mệnh

Nay ngẫm ra:
Cõi trần tục vẫn phải bơi
Kiếp con người còn luôn lết
Mong cái kết lành cho triệu triệu chúng nhân
Ước vạn điều vui đến muôn muôn bá tánh

Hải Hành
13-11-2016, 12:42 AM
HAI MÙA NOEL

Nơi xưa anh đứng bóng em đâu?
Đêm ngẩn ngơ đêm sương ướt đầu
Trăm nỗi niềm dâng tình chiếm trọn
Ba hồi chuông đổ mộng chìm sâu
Tươi màu lại cứ làm tim nhịp
Nhẹ bước mà sao trở ý sầu
Điệu thánh ca buồn vương vấn mãi
Chúa trên cao hiểu đã từ lâu

Hải Hành
13-11-2016, 01:27 PM
MẠT KIẾP

Tiếp Vị Ngữ VIÊN họ gắn bừa
Cao quyền trọng chức thế là đua
Dăm thằng ngáo ngáo đầu nho họp
Các mợ xinh xinh giáo chức lùa
Phận tép tôm đành xiêu dáng mọn
Nghề cao quý bỗng thoảng mùi chua
Ô hay nén bạc đâm lìa giấy
Mọi chuyện nghe như trẻ giỡn đùa

Tran Xuan Sinh
16-11-2016, 03:10 PM
MẠT KIẾP

Tiếp Vị Ngữ VIÊN họ gắn bừa
Cao quyền trọng chức thế là đua
Dăm thằng ngáo ngáo đầu nho họp
Các mợ xinh xinh giáo chức lùa
Phận tép tôm đành xiêu dáng mọn
Nghề cao quý bỗng thoảng mùi chua
Ô hay nén bạc đâm lìa giấy
Mọi chuyện nghe như trẻ giỡn đùa

GÌ ĐÂY?

Gì đây cái biển họ chơi bừa
Gửi ảnh xem nào – đứa chạy đua
Lắm kẻ xôn xao tìm chỗ trốn
Bao người nhốn nhác sợ quan lừa
Theo nghề sư phạm vinh quang thật
Thấy chuyện dân gian thối nát chua
Tính cuộc vuông tròn đâu có dễ
Ngày vui nhà giáo chớ bông đùa./.

TXS 16/11/2016

Hải Hành
14-05-2017, 09:43 PM
QUẸT ZIPPO

Bạn tặng riêng mình quẹt Zippo
Hàng ni chánh gốc Mẽo nghe bồ
Xăng mua đắt đỏ lòi dăm chục
Lửa cháy xanh lè doạ các cô
Sĩ để bàn khoe loè giống bợm
Mồi cho thuốc bặp sướng như rồ
Người Tây chế tạo dùng hơi tốt
Bật tách xong thì đậy nắp vô

Hải Hành
15-05-2017, 07:21 PM
NGƯỜI GIÀ CŨNG MẾU

Um sùm phát biểu tại gameshow
Lễ độ thời nay quẳng suối hồ
Đạo diễn ngài quay làm vở tấu
Bồn cầu nó bảo đút đầu vô
Nuôi từ bấy nhớn thành ra loại...
Học ở đâu nên thật cái đồ...
Mạng ảo lên giàn gân cổ chém
Người bênh kẻ mắng gã cô cô

Hải Hành
26-09-2017, 10:28 AM
ĐÚNG KHÔNG TA?

Mẹ bảo rằng ba gã lái này
Con đừng ái mộ dứt tình ngay
Lái tàu nếu chọn đồ ăn bả
Lái lợn mà yêu nó bỏ mày
Gái nạ ươn tình không phải ế
Lái xe đĩ miệng có gì hay
Ưa thằng cuốc ruộng thì tao gả
Chứ mấy thằng kia hãy bái thầy

Hải Hành
07-12-2017, 10:18 AM
CAO SƠN LƯU THUỶ

Trần ai ở trọ mấy mươi năm
Gian chái hề chi thoải mái nằm
Lỡ vận tình treo ê ẩm tứ
Đoạ đời tửu nhập xót xa tâm
Ta cười vẫn đấy đường thi hảo
Không đoái còn đây ánh nguyệt rằm
Tiếc nẻo văn đàn hiu hắt khách
Chỉ lo cõi thế thiếu tri âm

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/328C6E2C-ED57-402B-B2FD-A7DE571E5A41_zpsgzitw4il.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/328C6E2C-ED57-402B-B2FD-A7DE571E5A41_zpsgzitw4il.jpg.html)

Hải Hành
02-01-2018, 08:16 PM
Lâu lắm không NĐT. Ráng lắm chỉ được như này. Mời quý thi hữu họa cùng. Nếu có sai sót nhờ nhặt sạn giúp


TỐT GỖ HƠN TỐT SƠN

Gỗ xấu đưa ngay tới mỗ nào
Vân lòi đẹp tất giá liền cao
Trần mình chốt ngựa khuỳnh chân tấn
Bén lưỡi cài nêm chổng đít bào
Tối nhậu tùm lum giờ vợi sức
Dăm phòi tá lả chốc đầy bao
Nhưng vì vợ bảo cần lao động
Kém gạo thì em bít cửa vào

Tran Xuan Sinh
03-01-2018, 09:42 AM
Lâu lắm không NĐT. Ráng lắm chỉ được như này. Mời quý thi hữu họa cùng. Nếu có sai sót nhờ nhặt sạn giúp

TỐT GỖ HƠN TỐT SƠN

Gỗ xấu đưa ngay tới mỗ nào
Vân lòi đẹp tất giá liền cao
Trần mình chốt ngựa khuỳnh chân tấn
Bén lưỡi cài nêm chổng đít bào
Tối nhậu tùm lum giờ vợi sức
Dăm phòi tá lả chốc đầy bao
Nhưng vì vợ bảo cần lao động
Kém gạo thì em bít cửa vào


TIỀN ĐÂU CỦA ĐẤY

Cần xem gỗ tốt loại chi nào
Bạn hãy nghe này giá chẳng cao
Đã lại lên bàn đưa máy đẩy
Còn không lột áo chổng mông bào
Dằm sâu dán nhựa lỳ hay quá
Chỗ mọt bôi màu đẹp biết bao
Vợ bảo thì im đừng có cãi
Tiền đâu của đấy chọn mua vào./.

TXS 03/01/2018