PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường quê - Thơ Đường luật Vân Nhi mời góp họa



nguyenxuan
31-07-2013, 11:27 AM
ĐƯỜNG QUÊ

Gió thoảng mây trôi tận cuối ngày
Lưng trời khói tỏa cánh diều say
Mờ xa uốn khúc dòng sông đẹp
Nhẹ khuất xô bờ nốt nhạc hay
Nắng đợi sương tan vờn kẽ lá
Hoa chờ bướm lượn khép vòng tay
Đường quê tiếng sáo ai dìu dặt
Ngỡ cảnh thiên thai đặt chốn này!

Vân Nhi

Tran Xuan Sinh
31-07-2013, 06:35 PM
1. NHỚ QUÊ

Làm ăn vất vả đã bao ngày
Vẫn nhớ quê mình thật đắm say
Nặng nỗi niềm riêng càng mạnh bước
Vui tình nghĩa rộng chẳng hề hay
Đời tư vững trải miền xa mẹ
Tiếng cả vương về chỗ nhẹ tay
Ảo mộng triền miên lòng khắc khoải
Mà sao lỡ bước đến nơi này.

TXS
31/07/2013

VỀ MIỀN TRUNG
31-07-2013, 09:13 PM
http://s1.tapchidulich.com/i/2009/08/04/ngay-mua-ha-giang.gif





3. TÌNH QUÊ

Sữa ngọt đồng quê chảy tháng ngày
Lưng đàn túi rượu thả hồn say
Thôn nghèo rạ trở bừng hương mới
Ngõ nhỏ trâu về vọng sáo hay
Rộn rã vườn phơi bà chắc mủng
Tưng bừng cối giã chị đều tay
Trai làng quảy lúa như mừng hội
Vững dạ càng yêu mảnh đất này.

VMT 31/07/2013

manhky
01-08-2013, 06:29 PM
4 - BỨC HỌA


Gió vẫn cùng mây lượn cả ngày
Trời tô bức họa ngả màu say
Triều dâng sóng vỗ trao lời đẹp
Nước lộng thuyền xô gửi nghĩa hay
Những nẻo đường xưa tìm bến mộng
Ngàn phương lối cũ chọn lòng tay
Vời xa cánh nhạn bay mờ ảo
Giữ cả hồn thơ khúc nhạc này .

Mạnh Kỷ
01/08/2013

tuyen45-ad
26-08-2013, 02:09 PM
5 - NỖI NIỀM
---*---
Ấp ủ tình em những tháng ngày
Lòng thương trỗi dậy đắm hồn say
Xuân thì thuở ấy bao lời đẹp
Tuổi ngọc ngày nào những ý hay
Lắng đọng niềm vui trao ánh mắt
Dâng trào nỗi nhớ nắm bàn tay
Giờ đây ngẫm lại lòng đau thắt
Trắc trở duyên xưa xót thế này.

13/8/2013
Tuyen45

phamanhoa
26-08-2013, 03:18 PM
6- RƯỢU GIANG HỒ



Mưu sinh tất bật suốt đêm ngày,
Tao ngộ, mời nhau một bữa say.
Đất khách nổi chìm bao kẻ biết,
Quê người trôi dạt mấy ai hay?
Nâng ly ta sớt đời phai áo,
Cạn chén mình chia phận trắng tay.
Rượu cạn, đêm tàn, trăng xế bóng,
Nhìn nhau , cay mắt xót thân này.

phamanhoa