PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gia Đình SLV - Nhà Thơ Trần Vi Thông Xin Chân Thành Cảm Tạ



NGỤ NGÔN
05-08-2013, 03:03 PM
Cảm Tạ


https://lh4.googleusercontent.com/-PqNa3ihtRrg/UfzWcImw7II/AAAAAAAAFI4/SYA8N0MZ3r8/w410-h546-no/anh-tho.jpg


Xin thay mặt gia đình của SLV - Nhà Thơ Trần Vi Thông xin chân thành cảm tạ toàn thể BQT, BĐH và các thành viên của Diễn Đàn vnthihuu.net đã không ngại đường xá xa xôi, đến dự lễ an táng, tiễn đưa SLV Trần Vi Thông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Người Lính và các thành viên của diễn đàn vnthidan.eazy.vn , Chú Phương Đông và các thành viên của Diễn Đàn vnthidan.net cũng đã không ngại khó khăn, vất vả để đến chia buồn cùng gia đình và thân quyến.

Diễn đàn Thi Hữu trong suốt hơn 2 năm qua đã như là một đứa con tinh thần thiêng liêng nhất của SLV Trần Vi Thông, tâm nguyện lớn nhất của SLV Trần Vi Thông trong những ngày tháng cuối của cuộc đời là Thi Hữu ngày một gắn bó, đoàn kết và phát triển, trở thành một điểm đến thân thương của các thi hữu gần xa.

Gia đình vô cùng biết ơn tình yêu thương, tấm lòng của các bạn bè thi hữu đã dành cho người ba của con, SLV Trần Vi Thông. Chính những sự yêu thương này của các bác, các cô, các chú đã tiếp thêm nghị lực và nguồn sống cho ba con trong suốt nhiều năm qua và cả khi nhắm mắt, ba cũng đã vô cùng mãn nguyện. Con xin thay mặt gia đình một lần nữa được cảm ơn tất cả các cô, chú, các anh chị ở các diễn đàn thi thơ vì tình cảm trân quý của mọi người dành cho ba con nói riêng và gia đình con nói chung.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin mọi người thứ lỗi.

Thay Mặt Gia Đình SLV - Trần Vi Thông

Đồng Cảm Tạ

VỀ MIỀN TRUNG
05-08-2013, 03:23 PM
Chao ôi ! mấy nhịp trống dồn
Xác về đất lạnh - hương hồn lên mây
Nghẹn ngào hòa với đắng cay
Cúi đầu bái biệt từ đây - hỡi người

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-08-2013, 03:54 PM
www.vnthihuu.net - TRÁI NGỌT DÂNG ĐỜI

Thi Hữu bao năm nghĩa chẳng mờ
Công người sáng lập giữ guồng tơ
Thơ vè vẫn chảy dìu năm tháng
Nhạc họa còn ngân phả bến bờ
Quyết giữ gia phong bừng nhật nguyệt
Hằng noi tổ nghiệp sáng cơ đồ
Về bên nước Chúa hồn thanh thản
Trái ngọt dâng đời tựa Suối Mơ.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 02/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Trần Đức Quang
05-08-2013, 06:40 PM
TRANG LỤC BÁT MÃI MÃI NHỚ ƠN

CỐ SLV www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) Trần Vi Thông!



546



Tiễn thầy về cõi tây phương
Hà Thành mưa đẫm lệ vương bóng Người...
Trần Thị Thanh Liêm



547
Đệ lìa xa hẳn cõi đời
Huynh sầu thơ tiễn nghẹn lời biệt ly.



TĐQ



548
Huynh đi khuất bóng biệt ly
Đệ rưng ngấn lệ sầu bi nghẹn lời.
MNT



549
Từ nay cách biệt ngàn khơi
Diễn Đàn Thi Hữu trọn đời thủy chung
Huy Thanh



550
Tấc lòng kính bái Vi Thông
Xót xa đứng lặng trang hồng Lầu Mây.
TTTL



551
Thế là tan mộng lầu mây
Đệ về bên chúa - vòng quay vô thường…
LĐM



552
Nghĩa ân san sẻ ngàn phương
Chúc anh được hưởng tình thương Chúa Trời
Huy Thanh



553
Từ nay vắng bóng bên đời
Tên anh còn đó rạng ngời danh thơm
Thugiangvũ
554
Người đi giấc mộng chưa tròn
Lầu Mây còn đó đời còn nhớ Anh
ĐỒNG ĐỘI

555

Hương Xưa dang dở sao đành
Người về với Chúa giấc lành thiên thu
Quốc Quyền

buixuanphuong09
06-08-2013, 03:04 PM
NHỚ VI THÔNG

Ôi nhớ Vi Thông! Nhớ diết da!
Rõi tìm bóng bạn giữa bao la
Ngàn hoa rực nở Huê Viên Các
Đệ chẳng chia mừng, nỡ bỏ ta!

Đệ về nước Chúa được an vui
Để lại trong ta nỗi ngậm ngùi
Nhớ bạn...vần thơ còn ngắc ngứ
Bút buồn canh vắng lệ rơi rơi...

Đệ đã đi rồi...Khuất bóng Thông?
Không! Không! Đệ vẫn ở trong lòng
Từng thành viên đó! Niềm thương nhớ
Giữ Mái ấm này mãi có Thông!

Lầu Mây vẫn lộng cánh chim chiều
Cho vạn hồn thơ gửi nét yêu
Cho tiếng sáo diều vi vút mãi
"Đồng tâm một khối" đón thêm nhiều ....

Đệ vẫn còn đây với bạn thơ
Lầu Mây lộng gió vẫn đang chờ
Chim chiều dừng cánh...về vườn cũ
Cho những nàng Hương lộng ước mơ!

BXP 6.8.2013

Huy Thanh
06-08-2013, 07:58 PM
TRẦN VI THÔNG

Trần gian vỡ hợp bởi mưu sinh
Vẫn biết lầu mây hội chúng mình
Im dạ mơ màng nghe bước nhẹ
Tiếng lòng thổn thức gọi đăng trình
Hè sang ước nguyện Đường thi phát
Ôn đến cầu mong sách kịp in
Nhân nghĩa muôn đời thi hữu nhớ
Gom đầy lễ trí rạng bình minh

Huy Thanh
6-08-2013

buixuanphuong09
07-08-2013, 07:31 AM
CHẲNG LUNG LAY

Được thọ hồng ân Đức Chúa Trời
Đệ về Thiên giới hưởng an vui
Để người ở lại bao nhung nhớ
Thơ nhuốm lệ buồn viết mãi thôi!

Nhớ lại chuyện xưa ...chót lỡ rồi!
Người đi ... ân hận vẫn chưa nguôi
Nhớ thương xin chuyển thành tâm nguyện
" Xây Mái ấm đây đến hết đời!"

Khát vọng tìm hoa vẫn cháy bùng
Nhưng mà ...huynh quyết bước song song
Hồn Hoa xin gửi Huê viên các
Thơ gửi Trang thơ ...vẫn sáng lòng.

Dẫu đệ về nơi nước Chúa rồi
Nghĩa tình son sắt chẳng tàn phai
Giữ gìn Mái ấm luôn sôi nổi
Thi Hữu vườn thơ mãi thắm tươi.

Bạn bè tấp nập đến Lầu Mây
Thương nhớ gửi thơ ...cứ ắp đầy
Giọt lệ tri ân Người sáng lập
"Đồng tâm một khối" chẳng lung lay!

BXP 7.8.2013