PDA

Xem phiên bản đầy đủ : KỶ NIỆM - Thơ Đường luật Mạnh Kỷ mời góp họa



nguyenxuan
05-08-2013, 04:42 PM
KỶ NIỆM



Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn
Dâng tràn nỗi nhớ lệ sầu tuôn
Sương choàng cõi mộng thương bờ bến
Nguyệt tỏa dòng mơ giữ gốc nguồn
Suối ngọc êm đềm ai mở nghĩa
Sông vàng lặng lẽ bạn tìm khuôn
Quê chiều nắng trải tình thêm đượm
Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn.

Mạnh Kỷ
05/08/2013

Nắng Xuân
05-08-2013, 08:15 PM
1. NHỚ ANH
(Kính vọng Admin TVT)

Từng trang xướng họa đẫm vui buồn
Xúc cảm dâng trào lệ bỗng tuôn
Cửa Chúa nương về sâu nặng nghĩa
Dòng thơ để lại sáng tươi nguồn
Đây già trẻ mến soi rường cột
Nọ gái trai nhìn thỉnh mẫu khuôn
Chốn mộng khiêm nhường anh đã khởi
Từng trang xướng họa đẫm vui buồn.

Nắng Xuân
05/08/2013

VỀ MIỀN TRUNG
05-08-2013, 08:46 PM
2. HƯƠNG TRẦM
(tưởng kính admin)

Người đi gởi lại áng thơ buồn
Cảm kích bao lòng lệ dũ tuôn
Lạc giữa đêm dài chim mất ổ
Chìm trong bão ngược lá xa nguồn
Gia hàn quyển mục hằng lo nếp
Thế loạn khăn điều vẫn giữ khuôn
Tựa thẻ hương trầm thơm chín cõi
Người đi gởi lại áng thơ buồn…

VMT 05/08/2013





* Dạo này đi đâu cũng Ngũ Vị Hương ác quá, theo đuối luôn...

nguyenxuan
06-08-2013, 12:48 AM
NGƯỜI GIEO KHÁT VỌNG
(Tưởng nhớ SLV Trần Vi Thông)

Cảm động Lầu Mây thấm nỗi buồn
Hoa sầu đẫm nhớ lệ tràn tuôn
Yêu đời trải mộng khơi dòng nắng
Nhóm lửa hòa thơ giữ cội nguồn
Bóng cả giao tình luôn vẹn nghĩa
Trang ngời kết bạn mãi tròn khuôn
Người gieo khát vọng ươm hoài bão
Cảm động Lầu Mây thấm nỗi buồn.
Nguyên Xuân
5/8/2013

HỒNG THOẠI
06-08-2013, 08:24 AM
4. HÃY YÊN LÒNG, BẠN ƠI !
( Kính dâng hương hồn bạn )
" Sinh ký tử quy "... dạ ngẫm buồn
Trời hoài đổ lệ khiến mưa tuôn !
Trần gian ngũ cữu đành xuôi kiếm
Cực lạc thiên thu nỡ đáo nguồn !
Những việc vừa qua... thời tạo nếp
Bao điều sắp tới... cũng nhờ khuôn
Yên lòng nhé bạn, quỳ chân Chúa
" Sinh ký tử quy "... dạ ngẫm buồn
( HT chưa quen dùng Ngũ Vị Hương, chỉ khoái bột ngọt. Các bạn thông cảm nhé ! )
HỒNG THOẠI

phamanhoa
06-08-2013, 10:48 AM
5. BIỆT KHÚC


(Thương tiếc bạn Trần Vi Thông)



Anh đi một tối gió mưa buồn,
Tin dữ bay về, nén lệ tuôn.
Nguyện phách nương mây về với cội,
Cầu hồn theo sóng dạt qua nguồn.
Môn sinh nối nghiệp xin tuân phép,
Bằng hữu theo đường hẹn giữ khuôn.
Thôi hãy an bình qua chốn ấy,
Anh đi một tối gió mưa buồn.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
06-08-2013, 04:07 PM
6. NGƯỜI ĐI
(Tưởng nhớ SLV Trần Vi Thông)

Người đi để lại mấy đau buồn
Nỗi nhớ nghiêng sầu lệ nhỏ tuôn
Ảnh bóng màn che màu rũ nợ
Lầu mây nước đổ giọt trôi nguồn
Trang đời muốn trải gầy cơ nghiệp
Lẽ sống mong tìm tạo bản khuôn
Tiễn biệt chim chiều như sả cánh
Người đi để lại mấy đau buồn.

TXS
06/08/2013

HuyenLam
10-08-2013, 08:14 AM
7. Khúc Xưa

Dạo nữa mà chi đoản khúc buồn
Cho hồn khoắc khoải lệ sầu tuôn
Mây lìa đỉnh nhạn xa miền cũ
Nước bỏ dòng sông đã lạc nguồn
Lỗi ước kia tình không thể trọn
Quên thề nghĩa nọ chẳng đầy khuôn
Thì thôi hãy cứ xa biền biệt
Dạo nữa mà chi đoản khúc buồn

HL...vu vơ theo các bạn