PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ cảm tác qua trang ảnh kỳ 15



Bạch Hồng Ngọc
14-08-2013, 11:54 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1229


THƯƠNG MẸ

Mẹ già tóc ngả màu sương
Còng lưng quang gánh… dặm đường quê hương
Đêm ngày con ở xa phương
Sương rơi mấy hạt là thương bấy lần

Bạch Hồng Ngọc

buixuanphuong09
23-10-2013, 08:33 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1229
TÌNH THƯƠNG LÒNG MẸ ẮP ĐẦY

Mẹ già lầm lũi bước đi
Lưng còng, gánh nặng...não nề tấm thân!
Tháng, năm ... biết mấy vũ vần
Già còn chưa được yên phần nghỉ ngơi!
Cũng vì hoàn cảnh mà thôi!
Tảo tần ... mẹ đã nguyện lời sắt son...
Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
Trọn đời bầu sữa thương con vẫn đầy!

BXP 23.10.2013

buixuanphuong09
24-10-2013, 08:33 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1229

TÌNH MẸ & CON

Nhớ thời mẹ dắt con đi
Một đời quang gánh đâu nề thương thân
Lắm khi gió lộng mưa vần
Thương con mẹ để dành phần, nào ngơi
Chỉ khi ngả bệnh mới thôi
Dặn dò khuyên dạy những lời vàng son
Tuổi già sức đã mỏi mòn
Nguyện lòng báo hiếu, dạ con mãi đầy.

Huy Thanh
23-10-2013

LÒNG MẸ

Bà già còn phải gắng đi
Trên vai lỉnh kỉnh nặng nề đè thân
Xem xa con tạo xoay vần
Chưa cho bà có chút phần được ngơi
Nghĩ tình như mẹ mình thôi
Mà rơi nước mắt nói lời sẻ son
Sông sâu nước chảy đá mòn
Suốt đời mẹ nghĩ cho con đủ đầy.

TXS
24/10/2013

THƯƠNG KÍNH MẸ

Dặm trường lê bước chân đi
Tảo tần khuya sớm sá gì bản thân
Trải bao bão quật giông vần
Chiều tàn chưa được chút phần nào ngơi
Vì con tất cả đó thôi!
"Thâm tình mẫu tử" dâng đời nét son
Dù cho sông cạn núi mòn
Niềm thương kính Mẹ trong con vẫn đầy.

BXP 24.10.2013

buixuanphuong09
24-10-2013, 02:35 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1229
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁIhttp://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=139646#post139646)

MẸ GÁNH GIANG SƠN

Mẹ đi gánh vạt nắng nhàu
Nén trong tâm khảm nỗi đau cuộc đời
Nhìn người thấy dáng mẹ tôi
Cong chiều sương gió tỏ lời nước non
Hình hài Tổ quốc trong con
Giang sơn mẹ gánh mỏi mòn ước mong ...

Có người con gái ngoái trông
Mẹ tôi lầm lũi ngược dòng đường xa

Nguyễn Văn Thái




MẸ TÔI

Mẹ tôi trong tấm áo nhàu
Quanh năm tần tảo cháo rau trụ đời
Chắt chiu bầu sữa cho tôi
Học hành, nô giỡn vui thời chim non...
Giờ đây đông đủ cháu con
"Cổ lai hi" vượt tôi còn khát mong...

Xa vời non nước ... còn trông
Thấy như ... bóng Mẹ lưng còng...dặm xa!!!

BXP 24.10.2013

buixuanphuong09
25-10-2013, 08:03 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1229
NHÌN HÌNH NHỚ MẸ

Năm xưa ...xác chết đầy đường
Canh khuya thân gái dặm trường ... ngại chi!
Bước qua xác chết mà đi!
Không đi nào biết lấy gì nuôi con!
Đêm ngày tần tảo sắt son
Vết cong đòn gánh bào mòn đôi vai
Trải bao tháng rộng, năm dài
Bàn chân chồng chất nếp chai nhọc nhằn
Nắng, mưa, muỗi, rệp ...hành thân
Đường xa vạn nẻo tảo tần không ngơi....
Giờ đây Mẹ đã về trời
Mà hình Mẹ mãi sáng ngời tim con!

BXP 25.10.2013

hoanggiao
04-05-2014, 10:07 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1229

MẸ GÁNH

Mẹ em vai gánh vai gồng
Nghiêng vành nón lá bước vòng nước non
Còng lưng mẹ gánh núi sông
Gạo tiền cơm áo chất chồng trên vai

Hoàng Giao