PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập nấu đường tinh luyện



buixuanphuong09
29-08-2013, 02:44 PM
LỜI ĐẦU

Tôi đã ghi tên học lớp Sơ cấp ĐL ở ĐVTC, bài đầu tiên rất hứng thú, bởi cả đời mò mẫm, nay có người chỉ bảo chân tình thì còn gì vui hơn. Nhưng rồi chợt nhận ra rằng, lớp học này sẽ kéo dài rất lâu, vì quy định khắt khe của lớp, thời gian dài tôi sẽ không được đăng thơ ĐL ở bất kỳ d/đ nào. Tôi học mục đích chính là nâng cao kỹ năng thơ ĐL để hòa hồn thơ với bè bạn, nhưng kéo dài thời gian không được giao lưu thơ với bè bạn thì tôi học để làm gì? Giờ đây, tôi như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, gò mình làm chi cho khổ, nên tôi đã từ biệt nơi ấy.
Suy ngẫm lời Phật dạy: "Pháp Phật tựa như chiếc bè chở người qua sông, sang được sông rồi thì phải bỏ bè lại, nếu cứ vác bè mà đi thì chẳng làm được gì, nhưng nếu ở giữa sông mà bỏ bè thì chết chìm." Học thơ cũng vậy. Học để biết "bệnh, lỗi" mà tránh, nhưng khi đã thông thuộc "bệnh, lỗi" rồi thì phải xả bỏ, nếu cứ kè kè bảng bệnh lỗi bên mình thì chẳng sáng tác được gì, nhưng chưa biết mà không cần học, hay học mà bỏ dở thì thơ viết ra cũng chẳng giá trị gì.
Vì vậy, tôi lập Topic này để tiếp tục rèn luyện. Rất mong nhận được sự giúp đỡ chân tình của các bạn thơ. Tôi cứ đăng bài, ai vào thăm phát hiện ra lỗi, muốn chân tình chỉ lỗi giúp tôi xin gửi qua Tin nhắn.
Topic này để tôi rèn luyện.
Trang ĐL vẫn giao lưu vô tư.



Bài học đầu tiên ở ĐVTC
Bảng luật
Luật bằng vần bằng

B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần)

Bài học đầu tiên và thày chỉ lỗi:
1- YÊU THƠ

Tuy già vẫn muốn học làm thơ
Bệnh, lỗi lâu nay rất ảo mờ
Mấy chữ vừa gom hồng nỗi ước
Đôi vần mới nhặt tím niềm mơ -> 3 "m" (tránh dùng 3 chữ cùng phụ âm đầu trong 1 câu hoặc 2 câu liên)

2- THỦY CHUNG

Luân hồi kiếp kiếp vẫn còn duyên
"Nhất nhật phu thê" vững ván thuyền -> 3 "v"
Muối mặn: bền gan gìn ý nguyện -> phong yêu
Gừng cay: quyết chí giữ câu nguyền

3- NHỚ CỤ NGUYỄN

Hồn mơ lá rụng gió đưa vèo -> tiểu vận (tránh chữ thứ 2 thông vần với chữ thứ 6 hoặc 7 trong câu)
Gợi nhớ con thuyền bé tẻo teo
Cụ Nguyễn thanh nhàn khoang chẳng cá
Thư đồng tất bật giỏ nào đeo!

Bùi Xuân Phượng 25.8.2013
Sửa:
1- YÊU THƠ

Tuy già vẫn muốn học làm thơ
Bệnh, lỗi lâu nay rất ảo mờ
Mấy chữ thu gom hồng nỗi ước
Đôi vần góp nhặt tím niềm mơ

2- THỦY CHUNG

Luân hồi kiếp kiếp mãi còn duyên
"Nhất nhật phu thê" vững ván thuyền
Muối mặn: bền gan gìn chữ ước
Gừng cay: quyết chí giữ câu nguyền

3- NHỚ CỤ NGUYỄN

Hồn nghe lá rụng gió đưa vèo
Gợi nhớ con thuyền bé tẻo teo
Cụ Nguyễn thanh nhàn khoang chẳng cá
Thư đồng tất bật giỏ còn đeo!

Bùi Xuân Phượng 25.8.2013

buixuanphuong09
29-08-2013, 02:46 PM
Tự rèn luyện
1- NHỚ

Ai đem sắc tím ủ sương chiều
Nhặt hạt Thu vàng hướng cõi yêu
Nỗi nhớ đằm sâu...luôn ngóng đợi
Đem thơ gửi gió để thương nhiều

2- LẠI YÊU NHIỀU

Đừng đem tuyết lạnh phủ mây chiều
Hãy để tim hồng cứ mãi yêu
Chốt chặt giọt lòng trong sắc tím
Hồn Xuân dậy sóng lại thương nhiều.

3- VÔ THƯỜNG

Vô thường nó thế, chẳng ai mong!
Thắm đẹp ...nhiều gai - đã biết hồng!
Sướng, khổ, hỉ, buồn - xen kẽ thế!
Xuân - Hè ... thoắt cái đã sang Đông!

28.8.2013

buixuanphuong09
30-08-2013, 09:34 AM
4-NGHIỆP THƠ
Còn nhiều cảm mến với nàng thơ
Đã bén duyên nhau tự bấy giờ
Mạng ảo, nhưng lòng ta rất thật
Say cùng bạn hữu nối vần mơ


5- TÌNH

Đâu hình bóng cũ, hỡi tri âm!
Dạo gót vườn xưa cứ lặng thầm...
Sắc tím bằng lăng còn thắm đẹp
Cho ngàn nỗi nhớ mãi vương tâm.


6- SAY

Hồn du cõi mộng, mắt sương mờ...
Bỗng nẩy trong đầu lắm ý thơ
Nốt nhạc, vần tình...vương nét bút
Mà trong hoài niệm cứ mong chờ!

30.8.2013

buixuanphuong09
31-08-2013, 01:45 PM
Cảm ơn bác Xuân Sinh đã vào thăm.

Sáng nay, tôi vẫn dậy tập yoga như thường lệ, ăn sáng, rồi pha nước uống, xong định đứng dậy vào máy, bỗng nhiên sầm mặt ngã nhào. May vợ còn ở nhà, vực vào giường nằm, bây giờ mới dậy, mò vào TH, đọc mấy dòng của bác bỗng phấn chấn lên.
Đây là bài học đầu tiên của tôi ở lớp Sơ cấp ĐL bên ĐVTC, dòng chữ đỏ là lời chỉ lỗi của thày Ái Hoa. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như bác, rất thắc mắc, sau lại nghĩ: "lời thày chỉ ắt phải có lý do". Thế là tôi cứ săm soi vào dòng chữ đỏ ấy, chợt nhận ra hai chữ thông vần. Thì ra vần ơ và ưa thông nhau, tức là nó đồng âm. Lỗi Tiểu vận: "Nếu chữ thứ 2 trong câu vần với chữ thứ 6 hoặc thứ 7 thì phạm lỗi tiểu vận."
(Theo quy định của lớp học thì làm bài tập ở mức sơ cấp không được sử dụng luật bất luận và thông vận.)
Bài làm của tôi theo luật Bằng vần Bằng chính thể, không xử dụng luật Bất luận. Bài sửa của tôi: từnghekhác vần với từđưa, tuy cùng không dấu nhưng không phạm lỗi., cũng như từtrầuvới từvàngtrong câu thơ bác dẫn, cùng dấu huyền mà không lỗi.
Cả đời tôi cứ mò mẫm, nay vào lớp học thơ ĐL có người chỉ dẫn tận tình thật là vui sướng. Chỉ vì một chút hiểu lầm tôi đã bỏ lớp học. "4. Khi chưa được lên lớp, học viên sửa lỗi tất cả các bài cũ rồi nộp 3 bài mới." Tôi đã không để ý đến câu này, trong khi thày chờ tôi nộp bài mới thì tôi lại cứ chờ thày nhắc mới nộp bài. Mấy ngày liền chờ đợi, cái tật suy diễn lại nổi lên, thế là đùng đùng từ biệt lớp. Khi Admin Ý Nhi gửi tin nhắn cho tôi, tôi mới ngớ ra. Nhưng sự đã rồi còn biết làm sao. Tôi rời lớp nhưng không bỏ học. "Nhất tự vi sư", tôi biết ơn người chỉ dạy, chỉ vài dòng ngắn ngủi đã giúp tôi rất nhiều. Tôi lập Topic này để tiếp tục rèn luyện, học theo kiểu ăn đong, vừa học vừa được hòa hồn thơ với mọi người. Rất mong được nhiều người như bác tới thăm ta cùng trao đổi học tập.

BXP

buixuanphuong09
31-08-2013, 02:16 PM
7-TRI KỶ

Duyên tình chú Cuội với Hằng Nga
Toả sáng đêm đêm bóng nguyệt ngà
Một chút duyên thơ tôi với bạn
Hòa vần xướng họa ý sâu sa!

8- VỌNG

Giầu sang vọng tưởng kiếp phong trần
Nghiệp quả luân hồi mới biết thân
Một cõi vô thường ai đã tỏ
Thu...Xuân... lại Hạ...cứ xoay vần!

9-MƠ

Lòng còn ảo ảnh bóng tình nhân
Đất rộng, non cao vẫn cõi trần
Ước muốn Xuân-Thu... rồi gặp gỡ
Dăm câu buổi cũ lại thêm vần

31.8.2013

Tran Xuan Sinh
31-08-2013, 05:36 PM
Cảm ơn bác Xuân Sinh đã vào thăm.

Sáng nay, tôi vẫn dậy tập yoga như thường lệ, ăn sáng, rồi pha nước uống, xong định đứng dậy vào máy, bỗng nhiên sầm mặt ngã nhào. May vợ còn ở nhà, vực vào giường nằm, bây giờ mới dậy, mò vào TH, đọc mấy dòng của bác bỗng phấn chấn lên.
Đây là bài học đầu tiên của tôi ở lớp Sơ cấp ĐL bên ĐVTC, dòng chữ đỏ là lời chỉ lỗi của thày Ái Hoa. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như bác, rất thắc mắc, sau lại nghĩ: "lời thày chỉ ắt phải có lý do". Thế là tôi cứ săm soi vào dòng chữ đỏ ấy, chợt nhận ra hai chữ thông vần. Thì ra vần ơ và ưa thông nhau, tức là nó đồng âm. Lỗi Tiểu vận: "Nếu chữ thứ 2 trong câu vần với chữ thứ 6 hoặc thứ 7 thì phạm lỗi tiểu vận."
(Theo quy định của lớp học thì làm bài tập ở mức sơ cấp không được sử dụng luật bất luận và thông vận.)
Bài làm của tôi theo luật Bằng vần Bằng chính thể, không xử dụng luật Bất luận. Bài sửa của tôi: từnghekhác vần với từđưa, tuy cùng không dấu nhưng không phạm lỗi., cũng như từtrầuvới từvàngtrong câu thơ bác dẫn, cùng dấu huyền mà không lỗi.
Cả đời tôi cứ mò mẫm, nay vào lớp học thơ ĐL có người chỉ dẫn tận tình thật là vui sướng. Chỉ vì một chút hiểu lầm tôi đã bỏ lớp học. "4. Khi chưa được lên lớp, học viên sửa lỗi tất cả các bài cũ rồi nộp 3 bài mới." Tôi đã không để ý đến câu này, trong khi thày chờ tôi nộp bài mới thì tôi lại cứ chờ thày nhắc mới nộp bài. Mấy ngày liền chờ đợi, cái tật suy diễn lại nổi lên, thế là đùng đùng từ biệt lớp. Khi Admin Ý Nhi gửi tin nhắn cho tôi, tôi mới ngớ ra. Nhưng sự đã rồi còn biết làm sao. Tôi rời lớp nhưng không bỏ học. "Nhất tự vi sư", tôi biết ơn người chỉ dạy, chỉ vài dòng ngắn ngủi đã giúp tôi rất nhiều. Tôi lập Topic này để tiếp tục rèn luyện, học theo kiểu ăn đong, vừa học vừa được hòa hồn thơ với mọi người. Rất mong được nhiều người như bác tới thăm ta cùng trao đổi học tập.

BXP

Thành thật xin lỗi Bác Phượng và những bạn đã đọc nhận xét tôi gửi sáng nay! Tôi đọc vội nên cái đầu lại nghĩ tới lỗi Phong yêu. Bài viết là nói tới lỗi Phong yêu chứ không liên quan đến lỗi Tiểu vận trong bài thơ của Bác. Nguyên nhân: mấy hôm nay tôi đang tranh luận với một bạn về lỗi Phong yêu, để dễ hiểu tôi nêu câu thơ mẫu như đã gửi tới Bác. Như vậy, câu thơ đó không liên quan tới bài học của Bác. Tôi đã gỡ bài viết đó.
Chúc Bác thành công trong học tập.
TXS

buixuanphuong09
03-09-2013, 08:10 PM
Thành thật xin lỗi Bác Phượng và những bạn đã đọc nhận xét tôi gửi sáng nay! Tôi đọc vội nên cái đầu lại nghĩ tới lỗi Phong yêu. Bài viết là nói tới lỗi Phong yêu chứ không liên quan đến lỗi Tiểu vận trong bài thơ của Bác. Nguyên nhân: mấy hôm nay tôi đang tranh luận với một bạn về lỗi Phong yêu, để dễ hiểu tôi nêu câu thơ mẫu như đã gửi tới Bác. Như vậy, câu thơ đó không liên quan tới bài học của Bác. Tôi đã gỡ bài viết đó.
Chúc Bác thành công trong học tập.
TXS

Tại sao phải xin lỗi? Chúng ta cùng nhau trao đổi học tập có gì là xấu? Mấy ngày nay tôi bị cái cột sống nó hành dữ quá, cả ngày nàm, tối mới vào được một tí. Buồn quá!
BXP

buixuanphuong09
03-09-2013, 08:11 PM
10- VỌNG PHU

Lưng trời ngất ngưởng đá chon von
Gió dãi mưa dầu với nước non
Dáng đứng "chờ chồng" còn sáng mãi
Duyên thiên một khối ủ trong...hòn!

11- HÌNH EM

Em như dáng Trúc mọc bên đình
Liễu trách, hoa hờn mãi đẹp xinh
Một phút bên nhau ươm vạn nghĩa
Ngàn giây cách biệt ủ muôn tình!

12-MÃI

Tơ lòng vấn vít mãi niềm thương
Nó cứ theo đi khắp nẻo đường
Bể ái còn dâng ngàn sóng cuộn
Sông tình vẫn giữ một dòng tương....


01.9.2013

buixuanphuong09
04-09-2013, 08:33 PM
10- VỌNG PHU

Lưng trời ngất ngưởng đá chon von
Gió dãi mưa dầu với nước non
Dáng đứng "chờ chồng" còn sáng mãi
Duyên thiên một khối ủ trong...hòn!

11- HÌNH EM

Em như dáng Trúc mọc bên đình
Liễu trách, hoa hờn mãi đẹp xinh
Một phút bên nhau ươm vạn nghĩa
Ngàn giây cách biệt ủ muôn tình!

12-MÃI

Tơ lòng vấn vít mãi niềm thương
Nó cứ theo đi khắp nẻo đường
Bể ái còn dâng ngàn sóng cuộn
Sông tình vẫn giữ một dòng tương....


01.9.2013

buixuanphuong09
05-09-2013, 08:39 PM
Luật bằng vần bằng
Bốn câu hai vần
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T
B - B - T - T - T - B - B (vần)

13-DUYÊN

Tầng tầng sóng bể hôn bờ cát
Giọt giọt màn Ngâu rót lệ đời
Chức Nữ, Ngưu Lang mừng gặp mặt
Ngân Hà hứng chí thả thuyền chơi

14-LỬA TÌNH

Chiều tà ngả bóng ...tim bừng lửa
Sớm rạng in hình ...dạ xốn xang
Để vạn hồn yêu không đỡ kịp
Ngu ngơ tưởng bỏ lại thêm ràng....

15-LỠ

Chia ly đã nặng hai miền nhớ
Cách biệt nào riêng một cõi phiền
Chức Nữ-Ngưu Lang còn có dịp
Tinh cầu xẻ nửa cứ liên miên....

04.9.13

Bùi Bắc Hợp
05-09-2013, 09:35 PM
1- ĐỢI
Đôi khi bí tứ cũng thêm buồn
Ngặt nỗi kìm lòng lệ vẫn tuôn
Vỗ gối đêm trường thơ chẳng đạt
Nên chăng lỗi tại bởi khan nguồn

2 - CHỜ
Chờ Thày chỉ giáo tập làm thơ
Kiến thức chưa nhiều vẫn ước mơ
Ý đẹp lời hay dâng hậu thế
Anh hùng há chỉ đợi thời cơ

3 – CẦU MONG
Cầu mong sớm biết luật thơ đường
Lúc trắc khi bằng khỏi loạn chương
Kiếm tứ tìm từ sao thích hợp
Hay lời đẹp ý ngát muôn phương

Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
06-09-2013, 09:05 PM
1- ĐỢI
Đôi khi bí tứ cũng thêm buồn
Ngặt nỗi kìm lòng lệ vẫn tuôn
Vỗ gối đêm trường thơ chẳng đạt
Nên chăng lỗi tại bởi khan nguồn

2 - CHỜ
Chờ Thày chỉ giáo tập làm thơ
Kiến thức chưa nhiều vẫn ước mơ
Ý đẹp lời hay dâng hậu thế
Anh hùng há chỉ đợi thời cơ

3 – CẦU MONG
Cầu mong sớm biết luật thơ đường
Lúc trắc khi bằng khỏi loạn chương
Kiếm tứ tìm từ sao thích hợp
Hay lời đẹp ý ngát muôn phương

Bùi Bắc Hợp

Cảm ơn đệ đã vào thăm góp vui với huynh. Thơ đệ tiến nhanh quá, huynh thì thụt lùi rồi. Hôm nay cái lưng nó đã đỡ nhưng lại mệt ghê gớm, chẳng còn thiết gì thơ phú nữa. Đầu óc huynh bây giờ nó cứ mụ ra, có lẽ đến phải bỏ thơ thôi. Đành phải chấp nhận cái già, huynh buồn quá.
BXP

buixuanphuong09
07-09-2013, 08:28 AM
Hôm nay đỡ mệt, tâm hồn thanh thản, vui họa với Bắc Hợp đôi vần

1- ƯỚC





Thân huynh lắm bệnh khỏi sao buồn



Những tháng năm dài suối lệ tuôn



Tập luyện kiên trì mong giữ xác



Dòng thơ cổ luật lại khơi nguồn.





2- MONG





Huynh thì rất muốn thả hồn thơ



Khổ nỗi phều phào cũng khó mơ



Ý tứ thu gom đang đợi dịp



Câu vần gạn lọc vẫn chờ cơ





3- CẦU





Cầu cho xác khỏe để theo Đường



Lọc ý tìm vần thảo một chương



Trí dũng rèn thao dâng tám hướng



Tâm từ khổ luyện gửi mười phương



BXP 7.9.2013

buixuanphuong09
08-09-2013, 08:07 PM
Luật trắc vần bằng
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B - T
T - T - B - B - T - T - B (vần)

16-THÔN NỮ

Suối tóc buông xòa thả góc ao
Ô kìa mắt liếc! - Phải đâu dao?
Khuôn hình thiếu nữ - Tình quê đấy!
Bạn hỡi! Yêu không? Hãy đến nào!

17-MỘNG

Dạo gót vườn Thu ngắm cúc vàng
Hồn du cánh mộng cõi Thiên đàng
Tao nhân cội nghĩa còn dăng mắc
Mặc khách nguồn tình lại xốn xang

18-GỬI

Đọc Lục Vân Tiên nhớ Nguyệt Nga
Hình ai ẩn hiện dưới trăng ngà!
Men tình cháy dạ... dòng tương cuộn
Nét bút nao lòng....giọt lệ sa!!!

8.9.13

buixuanphuong09
12-09-2013, 08:20 PM
19- ĐỢI!

Một chiếc thuyền con cứ đợi chờ...
Buông chèo bến vắng nặng tằm tơ
Niềm riêng một khối khơi hoài niệm
Sóng dậy dòng tương vượt bến bờ.

11.9.13

20- SAY!

Dạo gót vườn khuya nguyệt tỏ mờ
Lưng bầu một túi thả hồn mơ
Thi nhân giữa bậc say vần phú
Mặc khách bên rèm nẩy ý thơ.

12.9.13

21- TƯỞNG!

Mái Ấm duyên tình có bấy nhiêu
Giao lưu xướng họa sáng, trưa, chiều
Vần khan lắm lúc đầu như vỡ
Ý được đôi lần óc tưởng siêu

12.9.13

buixuanphuong09
13-09-2013, 08:00 AM
22- MƠ!

Mấy chục năm rồi vẫn cứ như
Ngày đầu mới gặp nặng tương tư!
Bằng lăng cánh ép hồng trang vở
Phượng vỹ nhành ươm đẹp lá thư!

23- VUI!

Lộng lẫy tầng không rạng ánh trời
Mây hồng gọi gió đến đùa chơi
Hương xưa thoảng nhẹ bên lầu vắng
Sảng khoái tâm hồn ý lại khơi.


24- CHỜ THƯ!

Cứ mãi mong chờ - chẳng có thư!
Lòng buồn khắc khoải - hết rồi ư?
Thiên duyên kết lại từ ngày ấy
Quả nghiệp hằng mang tự bấy chừ?


13.9.13

buixuanphuong09
14-09-2013, 04:52 PM
THỦY CHUNG

Dẫu không nhẫn quý, với hoa hồng
Trong gối tay mềm em biết không?
Muôn sắc hoa đời anh góp nhặt
Dâng em trọn vẹn trái tim nồng.

14.9.2013

buixuanphuong09
14-09-2013, 09:23 PM
25- NHỚ

Ngây nhìn một bức "Lưỡng nga nga"
Tắm gội hồn nhiên dưới nguyệt ngà
Lộng ánh mây trời làn sóng gợn
Thương người khắc khoải giọt châu sa!

14.9.2013

buixuanphuong09
15-09-2013, 07:47 AM
SON SẮT

Gừng cay, muối mặn mấy thăng trầm
Sóng cả, bão cuồng chẳng thể sâm
"Nhất nhật phu thê" từ chỗ Ý
"Trăm năm hạnh phúc" ở nơi Tâm.

15.9.2013

"Tập nấu Đường tinh luyện", cũng đã biết cơ bản về "bệnh, lỗi", nhưng vì trình độ có hạn, nếu cứ khư khư ôm bảng "bệnh, lỗi" thì không dám làm thơ ĐL nữa, mà có làm lại gượng ép, thơ khô như ngói thì cũng chẳng ích gì. Từ nay xin lại vô tư với ĐL, tránh được đến đâu thì tránh, không quá gò ép.

Bùi Bắc Hợp
15-09-2013, 12:47 PM
CHÚC MỪNG



Ông mừng bởi luyện được thơ đường



Ý đẹp từ hay chẳng thất chương



Vất vả bao phen rèn lỗi bệnh



Nay thơ đã dậy khắp muôn phương



Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
15-09-2013, 03:09 PM
CHÚC MỪNG



Ông mừng bởi luyện được thơ đường



Ý đẹp từ hay chẳng thất chương



Vất vả bao phen rèn lỗi bệnh



Nay thơ đã dậy khắp muôn phương



Bùi Bắc Hợp






MỪNG CHÚ



Mừng chú thành công với Luật Đường



Anh thì dang dở được vài chương



Ý từ còn nặng bao nhầm, lỗi



Cuốn gói mang về chốt một phương.





BXP 15.9.2013





Chú tiếp thu nhanh nên thơ chóng tinh luyện, anh thì phều phào được đến đâu hay đến đó thôi.

buixuanphuong09
15-09-2013, 08:20 PM
GIÀ???

Ngày ngày chăm tập Y-O-GA
Thất thập dư năm chửa chịu "già"
Gối mỏi, lưng đau còn gõ phím
Mắt mờ, tai điếc vẫn say Hoa.

15.9.2013

buixuanphuong09
16-09-2013, 08:40 AM
26- TÌNH!

Một phút du hồn cõi mộng mông
Nhìn đôi bướm trắng đậu cành hồng
Qua cầu hớn hở Ngưu mong đợi
Tựa gốc âm thầm Cuội rõi trông.

27-LẠC!

Lạc lõng sa lầy thảm lá hôi
Cây rừng quấn chặt khắp quanh tôi
Nhưng nhìn Bắc Đẩu mà đi tới
Bỗng thấy đường ra rực sáng đồi!

16.9.2013

Bùi Bắc Hợp
16-09-2013, 11:20 AM
BẠN TÔI TÂM SỰ


Ngán lắm thưa ông tuổi xế tà


Già rồi chẳng thiết chuyện trăng hoa


Răng long móm mém chê đồ lạ


Má tóp phều phào chán của nhà


Chốt cửa lo toan trò nội trợ


Cài then để tính chuyện tề gia


Không màng đến việc yêu hay ghét


Chỉ biết chu toàn bổn phận ta


Bùi Bắc Hợp

buixuanphuong09
07-10-2013, 09:48 PM
TÔI ĐÃ HỌC VÀ SỬA BỆNH, LỖI ĐL NHƯ THẾ NÀO?

Tôi rất mê họa thơ ĐL, trước đây "điếc không sợ súng", tôi đã tham gia họa thơ sôi nổi ở TĐ, TH, nhưng vì quá mê hoa tôi đã bỏ thơ. Đầu năm nay, khi xa TH, ở ĐV tôi lập Topic "Học nấu Đường", được Nhã Uyên giúp đỡ rất tận tình, đã cung cấp cho tôi bản 20 bệnh lỗi mà chưa bao giờ tôi được đọc. Tiếc rằng lúc này sức khỏe kém, lại có những chuyện buồn ...nên tôi đọc nó không vào, đành phụ lòng tốt của NU. Gần đây tôi đã ghi tên học lớp Sơ cấp ĐL ở ĐV. Nhưng vì quy định khắt khe của lớp, thời gian dài tôi sẽ không được giao lưu thơ với bè bạn thì tôi học để làm gì? nên tôi đã từ biệt nơi ấy.
Tôi bỏ lớp nhưng không bỏ học.Trở lại TH, được sự giúp đỡ chân tình của Việt Thủy, Nguyên Xuân, Hansy, tôi kiên trì tìm hiểu và đã cơ bản nắm được bệnh, lỗi thơ ĐL. Tôi đã viết" Từ nay xin lại vô tư với ĐL, tránh được đến đâu thì tránh, không quá gò ép." Nói vậy nhưng tôi không hề phóng túng như thời "điếc không sợ súng". Ngược lại, tôi rất thận trọng. Tôi đã in sẵn một bản Chính luật, phóng to, chữ đậm, khi làm thơ tôi cứ thoải mái thả hồn, làm xong đối chiếu bảng luật, cố gắng tránh lỗi khổ độc, phong yêu, hạc tất, tiểu-đại vận..., còn những lỗi khác thì tùy theo mà phiên phiến, nhất là cái bệnh "chỏng đuôi", tôi còn lơ mơ nên bỏ qua.
Tôi kể các bạn nghe chuyện tôi sửa bài thơ làm 60 năm trước. Bài thơ ở tuổi trẻ con, khi còn chưa biết một tý gì về niêm luật thì sai có gì bận tâm? Vấn đề ở chỗ tôi muốn sửa từ lắng trong câu: " Chính tả lắng nghe đừng mất lỗi", để tránh lỗi khổ độc. Đối với môn Chính tả ở Tiểu học, muốn không mất lỗi chỉ có cách duy nhất là "lắng nghe", còn "kiên nghe", "bền nghe" đều không ổn. Lúc đầu tôi nghĩ là không thể sửa được, nhưng rồi tôi lại nghĩ: "Trên đời này chỉ có cái Chưa làm được chứ không có cái Không làm được". Thế là tôi quyết tâm tìm sửa. Sau một thời gian lao tâm khổ tứ, tôi đã tìm ra từ Chăm thay cho từ lắng. Chăm nghe còn có nghĩa là chăm chắm nghe, nó rất gần gũi với từ lắng nghe. Tất nhiên sửa một từ thành ra sửa cả bài.
Mời các bạn đọc bài thơ nguyên bản và bài thơ sửa:

KHUYÊN BẠN THI TIỂU HỌC

Khóa trước không may đã hỏng rồi
Khóa này cố nhé Ngọc Liên ơi! *
Luận văn cẩn thận đừng khoe giỏi
Toán đố nên làm lấy cả hai
Chính tả lắng nghe đừng mất lỗi
Bốn câu thường thức trọn là trôi
Quyết tâm, cố gắng và bình tĩnh
Nhất định năm nay phải trúng rồi!
Tháng 4 năm 1953

SỬA:

KHUYÊN BẠN THI TIỂU HỌC

Khóa trước không may đã hỏng rồi
Khóa này cố nhé Ngọc Liên ơi! *
Luận văn cẩn thận từng câu chữ
Toán đố kiên tâm ở mỗi bài
Chính tả chăm nghe là thoát lỗi
Bốn câu cố nhớ sẽ êm trôi
Khi vào vấn đáp nên bình tĩnh
Nhất định năm nay phải đỗ rồi!
Tháng 4 năm 1953

* Ngọc Liên là người bạn cùng quê, cùng trường, học giỏi nhưng bị trượt oan vì cái môn "Vấn đáp". Thời ấy thi Tiểu học phải đi tỉnh, thi gồm hai phần: thi viết và vấn đáp. Thi viết có bốn môn: Luận tức Tập làm văn, Chính tả, Toán đố, Bốn câu hỏi thường thức về Sử, Địa, Cách trí tức KHTT và Vệ sinh. Xong thi viết phải vào Vấn đáp, hoàn chỉnh cả hai mới trúng tuyển.

Bài sửa thành công đã mang lại cho tôi niềm vui sướng vô bờ, nó chứng minh rằng không có bệnh, lỗi nào là không sửa được. Bài "Thu điếu" của cụ Nguyễn có tới 5 câu phạm lỗi, lại là bài thơ bất hủ. Nhưng hồn thơ cụ mênh mang, ý thơ cụ chắt lọc dồi dào, thơ cụ lỗi mà không lỗi, là bài thơ sáng giá lưu truyền đến ngàn sau. Còn tôi, kiến thức hạn hẹp, ý từ nghèo nàn, nếu tôi cứ vin vào thơ cụ mà coi thường "bệnh,lỗi" thì thơ tôi không đáng một xu.
Vì vậy tôi luôn cẩn trọng trong làm thơ, cố tránh bệnh,lỗi nhưng không quá gò ép đến mất hứng.
BXP 7.10.2013

buixuanphuong09
10-02-2014, 05:00 PM
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154742#post154742) VMT mở thêm góc thơ này mọi người đăng và xướng họa với nhau cho vui. Đôi khi thời gian ngắn ngủi. Bốn câu mà ấm áp tình cảm lắm đó.

http://edventure.ntu.edu.sg/bbcswebdav/users/dang0010/music/corncob.jpg
Không phải non tơ cũng chửa già
Đã thương mặc kệ kẻ dèm pha
Nâng niu bóc cánh vàng nhè nhẹ
Mới biết rằng em nhất ngọc ngà
Phạm Minh Giắng

Chàng thương bởi mến bảo chưa già
Tơ tóc sang màu lắm sợi pha
Lửa nhúng nồi qua… nhàu áo mỏng
Đừng khen lại bỏ…thẹn thân ngà…
VMT 26/07/2012
NGÔ LUỘC

Vẫn còn căng sữa...có đâu già
Mái tóc tươi mầu chửa tuyết pha
Cứ lột từ từ mà thưởng thức
Tấm thân nà nuột dưới trăng ngà.

BXP

buixuanphuong09
10-02-2014, 05:14 PM
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154744#post154744) Ðính Kèm 2028 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2028)

Nhức nhối tim đau vẫn gượng cười
Ru tình rã nát trải lòng chơi
Nghiêng chiều bóng đổ người xa vắng
Chạnh nhớ đành xin nhắn một lời.

VMT
GIỮ NHỊP CẦU XƯỚNG HỌA

Bỏ buông sầu não, hãy vui cười
Thi Hữu ...sân này cứ thỏa chơi
Họa - Xướng cầu thơ bền giữ nhịp
Tình thân ...câu chữ gói muôn lời.

BXP 10.2.2014

buixuanphuong09
10-02-2014, 07:40 PM
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154861#post154861) Ðính Kèm 2029 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2029)

Lúc lắc đòng đưa quả quyện chùm
Rỡ ràng bóng bẩy thấy thèm mum
Vuốt ve sữa trắng trào đưa đẩy
Rưng rức miếng môi chạm chạp …ùm

VMT 10/02/2014
VÚ SỮA

Nhìn xem vú sữa đã nên chùm
Bỗng ứa chân răng thấy muốn "mum"!
Nghển cổ xoa bầu hoan hỉ ... Khoái
Xoài chân bóp trái bỗng nhiên...ÙM!

BXP

buixuanphuong09
11-02-2014, 08:35 AM
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154747#post154747) Hoài niệm chiều

Con diều lạc gió khẽ dần trôi
Một cánh chim di phía mặt trời
Vẳng vọng trên đồng câu lý cổ
Nghe hồn thổn thức những đầy vơi.


HOÀI NIỆM CHIỀU
(Họa y đề)

Thác cuộn vô thường...bèo cứ trôi
Buồm căng lộng gió khuất phương trời
Bằng lăng vẫn tím đường đi học
Mà nỗi u sầu mãi chẳng vơi.

BXP 11.2.2014

buixuanphuong09
11-02-2014, 08:47 AM
28-HẠ THƯƠNG

Sen hồng báo Hạ đã chan chan
Muôn sắc hoa Xuân vẫn chửa tàn
Ngọn lửa tim yêu còn cháy bỏng
Hồn thơ gửi gió lướt mây ngàn.

11.2.2014

buixuanphuong09
11-02-2014, 08:48 AM
29- VÔ THƯỜNG

Tiền, danh, sắc đẹp với cung đàn ...
Sóng cuộn vô thường cũng nát tan
Dẫu dại hay khôn - ba thước đất...
Còn chi khác biệt giữa đêm tàn?

11.2.2014

buixuanphuong09
11-02-2014, 08:49 AM
30- MÃI NHỚ

Tim hồng chất chứa vạn yêu thương
Lửa cháy hồn ta chẳng phải thường
Vạn nẻo đường đời anh vẫn nhớ
Khuôn hình mãi khắc lệ dòng tương

11.2.2014

buixuanphuong09
11-02-2014, 08:45 PM
Nguyên văn bởi thugiangvu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=154959#post154959)
tim tím sông thu

Bọt vỡ tan rồi bèo vẫn trôi
Mưa giăng đỉnh vắng lạnh khung trời
Mây sầu tim tím giòng sông cũ
Nỗi nhớ lên đầy dạ chẳng vơi

Thu giang vũ
SÔNG THU CÀ NÁ

Sông Thu Cà Ná thuận dòng trôi
Tuyết lạnh bâng khuâng một nẻo trời
Canh cánh niềm riêng xây ước mộng
Nhớ "chùm khế ngọt" chẳng hề vơi

BXP 11.2.2014

buixuanphuong09
11-02-2014, 09:01 PM
Nguyên văn bởi huythanh
LỖI NHỊP

VŨ khúc tình yêu lặng lẽ trôi
THU về mây vẫn phủ chân trời
GIANG đầu ngóng đợi em nào thấy
Lỗi nhịp cung đàn dạ khó vơi.

huythanh

Niềm riêng

Bão nổi lên đầy cuộn lá trôi
Thu sang buồn thảm cả bầu trời
Sông Hương nước chảy còn lưu luyến
Vỹ Dạ mơ màng nhớ chẳng vơi

Thu giang vũ

HỈ HẢ

VŨ vần mây Hạ nặng nề trôi
THU đến phong quang sáng sủa trời
GIANG lại êm đềm xuôi tới biển
Lòng ai hỉ hả giọt sầu vơi.

BXP 11.2.2014

buixuanphuong09
11-02-2014, 09:11 PM
Nguyên văn bởi Nguyên Xuân
NIỀM RIÊNG

Vỹ Dạ Thu về bóng nguyệt trôi
Nhìn theo lá nhỏ lạc phương trời
Hương Giang sóng vỗ nghe vời vợi
Vũ khúc vương sầu chằng thể vơi.

Nguyên Xuân

LÁ THẮM

Trăng mờ lá thắm lững lờ trôi
Nhủ khẽ vào ai hỡi đất trời
Ước nguyện duyên trời sao dẫn lối
Cao xanh chứng thệ cõi lòng vơi.

huythanh

DẦN VƠI

Lững lờ sông lạnh cánh bèo trôi
Một bóng chim xa đã khuất trời
Vời vợi cung đàn neo nỗi nhớ
Lệ sầu ...năm tháng cũng dần vơi.

BXP 11.2.2014

buixuanphuong09
14-02-2014, 10:07 PM
Nguyên văn bởi huythanh
TỬU & THƠ

Suy đi nghĩ lại chẳng thành thơ
Lực bất tòng tâm rượu phải chờ
Bạn hữu nâng hoài ba bốn lượt
Tư duy chợt lóe khó ai ngờ!

huythanh

THƠ VÀ HOA

Hoàng hôn bóng đổ rượu say thơ
Hoa tỏa hương xưa ngát đón chờ
Xuân đượm tình chung thơm trái ngọt
Lòng dâng xao xuyến có ai ngờ

Nguyễn Văn Thai

RƯỢU VÀ HOA

Rót chén rượu đào trải bút thơ
Vần nương gió thoảng ngát hương chờ
Trăng về dõi bóng quỳnh man mác
Gợi ý xuân vui chẳng thể ngờ

Thu giang

HOA VÀ NGƯỜI

Rượu đào nâng cốc trải hồn thơ
Hương tỏa nồng say bóng nguyệt chờ
Suối tóc bay vờn như vẫy gọi
Hoa cười khoe sắc chẳng ai ngờ.

huythanh

Ý CHÍ VÀ NIỀM TIN

Mừng ngày họp mặt Diễn đàn thơ
Thoải mái trong tim nỗi đợi chờ
Ý chí, niềm tin bừng trỗi dậy
Trào dâng sức sống đến không ngờ!

BXP 14.2.2014