PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khát vọng - Thơ Đường luật Nắng Xuân mời góp họa



nguyenxuan
30-08-2013, 10:52 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?8256-N%E1%BA%AENG-XU%C3%82N-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=128032&viewfull=1#post128032



KHÁT VỌNG

Bao mùa lặng dõi bóng hình anh
Bão nổi hồn em mộng kết thành
Liễu điệp vô tình phơi tím đỏ
Cau trầu hữu sự ngả vàng xanh
Thầm mong biển mặn thôi triều dữ
Khẽ ước nhành quen nảy đọt lành
Gạt những ghen hờn thêm hiểu ý
Vui đùa dải nắng ghẹo vườn chanh.

Nắng Xuân
July 25, 2013
BTV.vnthihuu
(VMT)

Huy Thanh
31-08-2013, 09:27 AM
1- TRÚNG MÙA

Thi hữu diễn đàn nặng nghĩa anh
Đường thi lục bát mộng mơ thành
Hoàng hôn lặng lẽ lam chiều tím
Buổi sáng im lìm nước biển xanh
Bão nổi lao đao ngàn phận bạc
Mưa hòa phấn khởi vạn an lành
Chờ trông ruộng lúa vàng ươm thóc
Mời nhậu gỏi gà với lá chanh

Huy Thanh
31-8-2013

Tran Xuan Sinh
31-08-2013, 12:05 PM
2. MỘNG ƯỚC

Mỏi mắt trông chờ mãi đợi anh
Mùa qua lúa trỗ nợ đan thành
Vô tình mỗi đứa mang lòng đỏ
Hữu sự đôi nhà trải sắc xanh
Vẫn biết đường xa ngoài mặt tỏ
Mà hay bóng lẻ giữa quê lành
Vui buồn sướng khổ em đành chịu
Mộng ước mai ngày thỏa nỗi chanh(*).

TXS
31/08/2013
(*) Kiểu nói lóng trong chuyện vui thời chiến: Một cô gái tiễn chàng trai ra chiến trường. Chàng trai trao cho cô gái cái chai. Cô gái hiểu ý, chai := chờ ai, liền trao lại quả chanh. Chàng trai hiểu ý, chanh := chờ anh.

manhky
31-08-2013, 08:28 PM
3 - TÌNH TA


Ngóng mãi đường xưa chẳng gặp anh
Lòng em thấp thỏm mộng chưa thành
Trời thu thả gió dồn mây bạc
Biển hạ buông triều vỗ sóng xanh
Tám nẻo thuyền trao tàn phận dữ
Mười phương bến gửi ngọt duyên lành
Tình ta sáng lãn như vầng nguyệt
Vẫn thắm hương nồng thoảng vị chanh .

Mạnh Kỷ
31/08/2013

nguyenxuan
06-09-2013, 09:19 AM
TẶNG ANH

Thơ này viết tặng chỉ mình anh
Chắt lọc lời yêu kết mộng thành
Rượu nghĩa ươm nồng khơi lửa sáng
Men tình tỏa ngát dệt đời xanh
Âm thầm góp HẠ duyên bền vững
Lặng lẽ gom THU phúc ngọt lành
Tóc ngả phai chiều XUÂN vẫn thế
ĐÔNG về ấm quyện nắng vàng chanh!

Nguyên Xuân
6/9/2013

tuyen45-ad
14-09-2013, 03:27 PM
5 - VỊ TÌNH
---*---
Thư này tuyệt mật gửi riêng anh
Em tặng nụ hôn ước mộng thành
Vị đậm men tình truyền biển rộng
Hương nồng rượu nghĩa tới trời xanh
Bao lần xuân đến hoa thơm dịu
Mấy độ thu sang trái ngọt lành
Hai đứa ta mình duyên mãi đẹp
Nhụy đời ngào ngạt ngát hương chanh.

14/9/2013
Tuyen45

nguyenxuan
22-02-2014, 06:24 PM
6. ƯỚC NGUYỆN

Vẹn vẽ trong đời chỉ có anh
Hàm ơn Nguyệt lão kết duyên thành
XUÂN tràn lửa ấm tình khơi đượm
HẠ cháy men nồng nghĩa trải xanh
Đã hiểu chung lòng âu đắng ngọt
Còn mơ thỏa mộng hưởng an lành
THU về mãi nguyện trời ban phúc
Để chuỗi ĐÔNG dài mượt nắng chanh.

Nguyên Xuân
22/2/2014

Lệ Hà
22-02-2014, 07:47 PM
7- KỲ DUYÊN

Lòng em chỉ có mỗi mình anh
Ủ kén vò tơ kết mộng thành
Dệt chữ chờ ai thề lá thắm
Đan tình đợi khách nguyện trời xanh
Mây ngàn đắm đuối đùa trăng tỏ
Gió biển cuồng si giỡn nguyệt lành
Rực rỡ đèo cao ngàn ánh bạc
Kỳ duyên tóc thả ngát hương chanh.

Lệ Hà
22-2-2014

KIẾP PHONG TRẦN
22-02-2014, 08:50 PM
8. SON SẮT

Suốt cuộc đời này chỉ mỗi anh
Trao em đắm đuối mộng chân thành
Lo toan cuộc sống khi tay trắng
Gánh vác dòng đời lúc tóc xanh
Tri kỉ chung đường đan nguyện đẹp
Vợ chồng chí hướng kết mơ lành
Cùng nhau đắp vén ngôi nhà vững
Mặc kệ ngoài kia gió tỏa Chanh

Bùi Ngọc Minh
......
Giao họa vui cùng các thúc bá!chúc vui vẻ !

hoanggiao
28-08-2014, 09:33 PM
9. HƯƠNG TÌNH
Một thủa trong đời cảm kích anh
Trái tim nồng hậu dạ trung thành
Xôn xao hạ đỏ con đường tím
Rộn rã thu vàng vạt lúa xanh
Xuân lại hồn trông ngày nắng ấm
Đông sang mắt đợi phút mây lành
Mấy năm lặng lẽ thầm vương vấn
Ấp ủ hương tình tóc thoảng chanh
Hoàng Giao