PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hồng vy
22-08-2018, 02:20 AM
Ảo mộng

Trong làng độc nhất " ổng " mà thôi
Lão Thoại nhà to ngất ngưởng đồi
Trỗi sáo tưng bừng cho mạnh phổi
Buông đàn lặng lẽ để hờn trôi
Hào hoa nửa kiếp đâu gì vội
Lãng tử ngàn phiên ậy thế rồi
Phái nữ bao người mơ vận đổi
Tơ hồng ảo mộng kết thành đôi

Vancali 8.20.18

ỔN
( Họa hoán vận )

Mọi thứ bây giờ cũng ổn thôi
Hồng Vy giải quyết việc xong rồi
Về quê mấy bữa thăm đằng nội
Mất những ba tuần sửa cặp môi
Chiến hữu tưng bừng vui mở hội
Bài ca rộn rã hát vang đồi
Êm đềm tiếp nhịp vần thơ trỗi
Xướng họa may mà chửa gãy đôi!
HỒNG THOẠI 21.8.18



E Rằng

Van Cà tứ trải đã thì thôi
Ngỡ tựa làn giông nổ cuối đồi
Dọa lão Hồng run quằn cán chổi
Gây lòng gã sợ tím lằn môi
Tròn đêm chết lặng cười không nổi
Vẹn bữa làm thinh nói chẳng rồi
Mắt đỏ mày sưng đầy giận dỗi
E dòng xướng họa vỡ thành đôi.

Hồng Vy
21-08-2018

vancali96
22-08-2018, 08:58 AM
https://s22.postimg.cc/sudvmfbup/Nho_ban.jpg


ỔN
( Họa hoán vận )

Mọi thứ bây giờ cũng ổn thôi
Hồng Vy giải quyết việc xong rồi
Về quê mấy bữa thăm đằng nội
Mất những ba tuần sửa cặp môi
Chiến hữu tưng bừng vui mở hội
Bài ca rộn rã hát vang đồi
Êm đềm tiếp nhịp vần thơ trỗi
Xướng họa may mà chửa gãy đôi!
HỒNG THOẠI 21.8.18


E Rằng

Van Cà tứ trải đã thì thôi
Ngỡ tựa làn giông nổ cuối đồi
Dọa lão Hồng run quằn cán chổi
Gây lòng gã sợ tím lằn môi
Tròn đêm chết lặng cười không nổi
Vẹn bữa làm thinh nói chẳng rồi
Mắt đỏ mày sưng đầy giận dỗi
E dòng xướng họa vỡ thành đôi.

Hồng Vy
21-08-2018

Ghiền thơ

Lâm vào xướng họa dễ gì thôi
Ngũ độ ghiền nên khó ngủ rồi
Những lúc đông người sao nặng phổi
Khi ngày vắng bạn bỗng sầu môi
Moi từ trí vận san bằng lỗi
Kiếm chữ hồn du gửi tận đồi
Cõi ảo nhưng tình luôn chặt mối
Mây rồng hữu hảo bóng liền đôi

Vancali 8.21.18

https://s22.postimg.cc/jyserkbbl/Ghien_tho.jpg

vancali96
23-08-2018, 07:36 AM
TRƯỚC THƠ

Bản chất thơ là những sự hay
Lời thâm thúy cũng tự phơi bày
Cho người thức giả nâng hồn dậy
Để bậc anh hào dõi trí say
Khoản mĩ tô bồi nên tránh bậy
Điều chân học hỏi tiếp thêm dày
Mùi danh bã lợi đều tan chảy
Chỉ giấc mơ hồng lộng lẫy bay.
HỒNG THOẠI 20.8.18



Việt Nam Thi hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Làm thơ luận ngữ khéo hơn bày
Ru ngàn lữ khách theo dòng chảy
Khiến kẻ anh tài duỗi mộng say
Chữ trải câu lồng ngôn bén nhạy
Bài đăng ý ngỏ nghĩa vun dày
Tâm tình lẫn trí chan hòa nhảy
Lộng giữa khung trời thỏa chí bay.

Hồng Vy
20-08-2018

Vụn thơ

" Van" làm ngũ độ có gì hay
Ghép chữ vào thơ vụn tỏ bày
Noãn trắng tay vờn cho kẻ mộng
Trăng vàng ý dệt để người say
Hoa cài dạ gửi lời cay đắng
Nghĩa phủ lòng trao ý dạn dày
Những tưởng đời thương mài bút họa
Ai màng thưởng lãm ... khói mù bay

Vancali 8.22.18


https://s22.postimg.cc/mc76eimj5/Vun_tho.jpg

HỒNG THOẠI
23-08-2018, 12:30 PM
Vỡ Mộng

Nhắc nữa làm chi muội chẳng về
Khi người đã mộng gái cùng quê
Đời anh ngất ngưởng nhà tươi lễ
Phận liễu đìu hiu cảnh khuất lề
Dỗi mảnh ân tình vương suối lệ
Thương dòng kỷ niệm vắt triền đê
Hồn đau ước lạc thuyền xa bể
Trách khẽ đường duyên nỏ vẹn nề.

Hồng Vy
18-08-2018




BẮT TỘI

Cũng bởi Hồng Vy né chuyện về
Ông trời bắt tội những miền quê
Làm mưa dữ dội vùi thân thể
Vẫy gió triền miên đục bản lề
Bão thổi điên cuồng - dân ứa lệ
Giông gào mãnh liệt - nước tràn đê
Xiêu nhà vẹo cửa hoang tàn thế
Chẳng lẽ nàng không thấy dạ nề?
HỒNG THOẠI 23.8.18

hồng vy
24-08-2018, 02:11 AM
Vỡ Mộng

Nhắc nữa làm chi muội chẳng về
Khi người đã mộng gái cùng quê
Đời anh ngất ngưởng nhà tươi lễ
Phận liễu đìu hiu cảnh khuất lề
Dỗi mảnh ân tình vương suối lệ
Thương dòng kỷ niệm vắt triền đê
Hồn đau ước lạc thuyền xa bể
Trách khẽ đường duyên nỏ vẹn nề.

Hồng Vy
18-08-2018



BẮT TỘI

Cũng bởi Hồng Vy né chuyện về
Ông trời bắt tội những miền quê
Làm mưa dữ dội vùi thân thể
Vẫy gió triền miên đục bản lề
Bão thổi điên cuồng - dân ứa lệ
Giông gào mãnh liệt - nước tràn đê
Xiêu nhà vẹo cửa hoang tàn thế
Chẳng lẽ nàng không thấy dạ nề?
HỒNG THOẠI 23.8.18



Cũng Bởi

Trời sao nỡ phụ kẻ chưa về
Cũng bởi anh nào nhớ tục quê
Cúng phật mâm bày không đủ lễ
Trồng cây nhụy ghép chẳng ngay lề
Khơi luồng sóng cợt long hồn bể
Dắt lũ mây vờn phủ mặt đê
Khắp cõi mưa tràn như biển lệ
Làm duyên gặp bão gió đâu nề.

Hồng Vy
24-08-2018

hồng vy
24-08-2018, 02:19 AM
https://3.bp.blogspot.com/-LQe9D4ERR3U/UvmloiMLcAI/AAAAAAAAAPE/xjsjgl_7lnA/s640/Em+frente+ao+mar.jpg

Chiều Sương

Biển quạnh chiều sương mỗi thiếp ngồi
Ưu sầu mắt lệ chẳng ngừng trôi
Buồn cơn gió quyện quanh đời thổi
Giận mảnh tình loang giữa sóng nhồi
Hỏi khẽ duyên nào tô đậm gối
Đơm thầm mộng ấy điểm nồng môi
Dầu thu lá đổ lia xa cội
Én vẫn tầm xuân đảo vạn đồi.

Hồng Vy
24-08-2018

vancali96
24-08-2018, 08:03 AM
Vỡ Mộng

Nhắc nữa làm chi muội chẳng về
Khi người đã mộng gái cùng quê
Đời anh ngất ngưởng nhà tươi lễ
Phận liễu đìu hiu cảnh khuất lề
Dỗi mảnh ân tình vương suối lệ
Thương dòng kỷ niệm vắt triền đê
Hồn đau ước lạc thuyền xa bể
Trách khẽ đường duyên nỏ vẹn nề.

Hồng Vy
18-08-2018



BẮT TỘI

Cũng bởi Hồng Vy né chuyện về
Ông trời bắt tội những miền quê
Làm mưa dữ dội vùi thân thể
Vẫy gió triền miên đục bản lề
Bão thổi điên cuồng - dân ứa lệ
Giông gào mãnh liệt - nước tràn đê
Xiêu nhà vẹo cửa hoang tàn thế
Chẳng lẽ nàng không thấy dạ nề?
HỒNG THOẠI 23.8.18



Cũng Bởi

Trời sao nỡ phụ kẻ chưa về
Cũng bởi anh nào nhớ tục quê
Cúng phật mâm bày không đủ lễ
Trồng cây nhụy ghép chẳng ngay lề
Khơi luồng sóng cợt long hồn bể
Dắt lũ mây vờn phủ mặt đê
Khắp cõi mưa tràn như biển lệ
Làm duyên gặp bão gió đâu nề.

Hồng Vy
24-08-2018

Đợi bạn

Đợi mãi mà sao chẳng thấy về
Quên dần kỷ niệm những chiều quê
Êm đềm bậu ới đâu còn lễ
Nhỏ nhẹ người ơi giữ lấy lề
Đã hết xuân mừng nhang đỏ kệ
Qua rồi hội trẫy lúa vàng đê
Bao mùa lá đổ lòng rơi lệ
Bạn hữu trời xa hỏi có nề !

Vancali 8.23.18

https://s22.postimg.cc/saumztyox/Doi_ban.jpg

HỒNG THOẠI
24-08-2018, 12:01 PM
https://3.bp.blogspot.com/-LQe9D4ERR3U/UvmloiMLcAI/AAAAAAAAAPE/xjsjgl_7lnA/s640/Em+frente+ao+mar.jpg

Chiều Sương

Biển quạnh chiều sương mỗi thiếp ngồi
Ưu sầu mắt lệ chẳng ngừng trôi
Buồn cơn gió quyện quanh đời thổi
Giận mảnh tình loang giữa sóng nhồi
Hỏi khẽ duyên nào tô đậm gối
Đơm thầm mộng ấy điểm nồng môi
Dầu thu lá đổ lia xa cội
Én vẫn tầm xuân đảo vạn đồi.

Hồng Vy
24-08-2018




KHUYẾN CÁO

Nhằm hôm biển động chớ ra ngồi
Thủy quái luôn chờ dụ dỗ trôi
Lại chỗ thiên đường nghe sáo thổi
Vào khu lạc cảnh ngắm hoa nhồi
Âu sầu nhóc sẻ chia lìa cội
Lạnh lẽo bao chàng nứt nẻ môi
Khổ thật, lần sau buồn bã tới
Hồng Vy hãy bám chặt trên đồi.
HỒNG THOẠI 24.8.18


:gn1::gn25::gn17:

hồng vy
25-08-2018, 12:53 AM
BẮT TỘI

Cũng bởi Hồng Vy né chuyện về
Ông trời bắt tội những miền quê
Làm mưa dữ dội vùi thân thể
Vẫy gió triền miên đục bản lề
Bão thổi điên cuồng - dân ứa lệ
Giông gào mãnh liệt - nước tràn đê
Xiêu nhà vẹo cửa hoang tàn thế
Chẳng lẽ nàng không thấy dạ nề?
HỒNG THOẠI 23.8.18


Đợi bạn

Đợi mãi mà sao chẳng thấy về
Quên dần kỷ niệm những chiều quê
Êm đềm bậu ới đâu còn lễ
Nhỏ nhẹ người ơi giữ lấy lề
Đã hết xuân mừng nhang đỏ kệ
Qua rồi hội trẫy lúa vàng đê
Bao mùa lá đổ lòng rơi lệ
Bạn hữu trời xa hỏi có nề !

Vancali 8.23.18

https://s22.postimg.cc/saumztyox/Doi_ban.jpg


Lão

Lão cứ hoài công đợi ả về
Khi đà có vợ cảnh đồng quê
Nhà cao rộng mát tiền ngang bể
Lũ nhỏ hiền ngoan hiếu vẹn lề
Lại thích chơi ngầu nên bỏ lễ
Hay thèm hưởng lạ nỡ ruồng đê
Vờn hoa giễu bướm nay thành lệ
Gặp gió trùng khơi gã chẳng nề.

Hồng Vy
25-08-2018

hồng vy
25-08-2018, 01:03 AM
https://3.bp.blogspot.com/-LQe9D4ERR3U/UvmloiMLcAI/AAAAAAAAAPE/xjsjgl_7lnA/s640/Em+frente+ao+mar.jpg

Chiều Sương

Biển quạnh chiều sương mỗi thiếp ngồi
Ưu sầu mắt lệ chẳng ngừng trôi
Buồn cơn gió quyện quanh đời thổi
Giận mảnh tình loang giữa sóng nhồi
Hỏi khẽ duyên nào tô đậm gối
Đơm thầm mộng ấy điểm nồng môi
Dầu thu lá đổ lia xa cội
Én vẫn tầm xuân đảo vạn đồi.

Hồng Vy
24-08-2018



KHUYẾN CÁO

Nhằm hôm biển động chớ ra ngồi
Thủy quái luôn chờ dụ dỗ trôi
Lại chỗ thiên đường nghe sáo thổi
Vào khu lạc cảnh ngắm hoa nhồi
Âu sầu nhóc sẻ chia lìa cội
Lạnh lẽo bao chàng nứt nẻ môi
Khổ thật, lần sau buồn bã tới
Hồng Vy hãy bám chặt trên đồi.
HỒNG THOẠI 24.8.18


:gn1::gn25::gn17:




Thay Lòng

Bởi giận người nên kiếm chỗ ngồi
Nhưng chàng chẳng muốn dỗ buồn trôi
Còn thêm muối mặn cho sầu trỗi
Lại giã gừng cay khiến tủi nhồi
Nỏ nghĩ thương cành thân tách cội
Không màng xót nữ lệ vờn môi
Tình thay nghĩa cạn duyên hằng đổi
Bỏ mặc đời em giữa núi đồi.

Hồng Vy
25-08-2018

HỒNG THOẠI
25-08-2018, 12:48 PM
Thay Lòng

Bởi giận người nên kiếm chỗ ngồi
Nhưng chàng chẳng muốn dỗ buồn trôi
Còn thêm muối mặn cho sầu trỗi
Lại giã gừng cay khiến tủi nhồi
Nỏ nghĩ thương cành thân tách cội
Không màng xót nữ lệ vờn môi
Tình thay nghĩa cạn duyên hằng đổi
Bỏ mặc đời em giữa núi đồi.

Hồng Vy
25-08-2018





https://img-global.cpcdn.com/005_steps/5133723a988067bc/480x360cq70/photo.jpg




NÀNG

Nàng Vy đến chợ phải luôn ngồi
Dựa chõng tay kề rổ bánh trôi
Chọn thỏa cơn ghiền: năm muỗng nối!
Đành qua sự đói: bảy tô nhồi!
Thầy ăn, một bữa gồm mươi cối
Trạng phá, hai ngày gãy giỏ môi
Đã vậy, nhà cao nào bước nổi
Thường xin ngủ lại dưới chân đồi.
HỒNG THOẠI 25.8.18

hồng vy
25-08-2018, 10:05 PM
https://img-global.cpcdn.com/005_steps/5133723a988067bc/480x360cq70/photo.jpg




NÀNG

Nàng Vy đến chợ phải luôn ngồi
Dựa chõng tay kề rổ bánh trôi
Chọn thỏa cơn ghiền: năm muỗng nối!
Đành qua sự đói: bảy tô nhồi!
Thầy ăn, một bữa gồm mươi cối
Trạng phá, hai ngày gãy giỏ môi
Đã vậy, nhà cao nào bước nổi
Thường xin ngủ lại dưới chân đồi.
HỒNG THOẠI 25.8.18


TRĂNG THU

Nẻo vắng chiều thu lặng lẽ ngồi
Trên dòng nước đẩy lục bình trôi
Suy đầy gió quyện lòng dâng trỗi
Để cạn từ trao sóng vỗ nhồi
Mộng gửi tình xưa vồn vã lối
Sương vờn nhụy thắm hững hờ môi
Thương thời tuổi dại sao nhiều mối
Nguyệt xõa triền tây chiếu đỉnh đồi.

Huy Thanh
25/8/2018

Chờ

Chờ ai tảng đá bụi lên ngồi
Ngắm cảnh mây ngàn bạc bẽo trôi
Dỗi hạ vô tình cơn gió thổi
Hờn xuân lãnh đạm xác thân nhồi
Đìu hiu đỉnh núi sầu quên cội
Ảo não trong lòng giận tái môi
Lỗi hẹn mong người sao chẳng tới
Hoài thương kỷ niệm phút bên đồi

Vancali 8.24.18





Bánh Trôi Gã Thoại

Người dưng thiết tiệc nhẽ không ngồi
Vỏn vẹn trên bàn mỗi bánh trôi
Dõi thoáng viên vò không được nổi
Nhìn sơ vị lắng chẳng kham nhồi
Quay mình sợ lão cho mềm chổi
Bỏ miệng lo gừng vẫy chát môi
Khẽ hỏi thi đàn đâu thuận lối
Hồng xin mạn phép ẩn sau đồi.

Hồng Vy
25-08-2018

vancali96
26-08-2018, 07:21 AM
Bánh Trôi Gã Thoại

Người dưng thiết tiệc nhẽ không ngồi
Vỏn vẹn trên bàn mỗi bánh trôi
Dõi thoáng viên vò không được nổi
Nhìn sơ vị lắng chẳng kham nhồi
Quay mình sợ lão cho mềm chổi
Bỏ miệng lo gừng vẫy chát môi
Khẽ hỏi thi đàn đâu thuận lối
Hồng xin mạn phép ẩn sau đồi.

Hồng Vy
25-08-2018


Ngồi nhầm chỗ
( Họa vui )

Bởi sắp Hồng Vi cạnh lão ngồi
Nên làm buổi tiệc nuốt nào trôi
Um xùm đũa gắp bàn tay đổi
Rộn rã mồm nhai tiếng thở nhồi
Chẳng sợ ai cười đâu biết lỗi
Không màng bạn giễu cứ trề môi
Ra về bụng rỗng cùng cơn đói
Hỏng ngại vào ăn quán giữa đồi

Vancali 8.25.18

:gn20::gn25::gn13:

HỒNG THOẠI
26-08-2018, 12:56 PM
Ngồi nhầm chỗ
( Họa vui )

Bởi sắp Hồng Vi cạnh lão ngồi
Nên làm buổi tiệc nuốt nào trôi
Um xùm đũa gắp bàn tay đổi
Rộn rã mồm nhai tiếng thở nhồi
Chẳng sợ ai cười đâu biết lỗi
Không màng bạn giễu cứ trề môi
Ra về bụng rỗng cùng cơn đói
Hỏng ngại vào ăn quán giữa đồi

Vancali 8.25.18

:gn20::gn25::gn13:




NỮ THỰC NHƯ MIÊU!

Tảng sáng nàng Vy đã lại ngồi
Co giò thưởng thức mặc ngày trôi
Tung hoành mỗi chị bao đường phổi
Thỏa mãn phần cô tạ ốc nhồi
Xực kĩ nhưng hiềm chưa đỏ gối
Ăn nhiều vẫn thấy chửa hồng môi
Và khâu xả rác trông mà tội
Đám vỏ dềnh cao ngập dãy đồi!
HỒNG THOẠI 26.8.18

hồng vy
26-08-2018, 11:33 PM
Ngồi nhầm chỗ
( Họa vui )

Bởi sắp Hồng Vi cạnh lão ngồi
Nên làm buổi tiệc nuốt nào trôi
Um xùm đũa gắp bàn tay đổi
Rộn rã mồm nhai tiếng thở nhồi
Chẳng sợ ai cười đâu biết lỗi
Không màng bạn giễu cứ trề môi
Ra về bụng rỗng cùng cơn đói
Hỏng ngại vào ăn quán giữa đồi

Vancali 8.25.18

:gn20::gn25::gn13:

NỮ THỰC NHƯ MIÊU!

Tảng sáng nàng Vy đã lại ngồi
Co giò thưởng thức mặc ngày trôi
Tung hoành mỗi chị bao đường phổi
Thỏa mãn phần cô tạ ốc nhồi
Xực kĩ nhưng hiềm chưa đỏ gối
Ăn nhiều vẫn thấy chửa hồng môi
Và khâu xả rác trông mà tội
Đám vỏ dềnh cao ngập dãy đồi!
HỒNG THOẠI 26.8.18


TRĂNG THU

Nẻo vắng chiều thu lặng lẽ ngồi
Trên dòng nước đẩy lục bình trôi
Suy đầy gió quyện lòng dâng trỗi
Để cạn từ trao sóng vỗ nhồi
Mộng gửi tình xưa vồn vã lối
Sương vờn nhụy thắm hững hờ môi
Thương thời tuổi dại sao nhiều mối
Nguyệt xõa triền tây chiếu đỉnh đồi.

Huy Thanh
25/8/2018




Thơ Lòng

Kìa ai nẻo vắng quạnh hiu ngồi
Thả khúc thơ lòng giữa nguyệt trôi
Ý ngỏ tình chung hồn mộng trỗi
Lời trao nghĩa nặng tiếng tơ nhồi
Mong lần liễn trải nhà tươi hội
Ước bữa duyên thành phẩm rạng môi
Trúc mã phòng loan Đời thỏa cội
Niềm vui hạnh phúc mãi ngang đồi.

Hồng Vy
26-08-2018

vancali96
27-08-2018, 08:48 AM
Ngồi nhầm chỗ
( Họa vui )

Bởi sắp Hồng Vi cạnh lão ngồi
Nên làm buổi tiệc nuốt nào trôi
Um xùm đũa gắp bàn tay đổi
Rộn rã mồm nhai tiếng thở nhồi
Chẳng sợ ai cười đâu biết lỗi
Không màng bạn giễu cứ trề môi
Ra về bụng rỗng cùng cơn đói
Hỏng ngại vào ăn quán giữa đồi

Vancali 8.25.18

:gn20::gn25::gn13:


NỮ THỰC NHƯ MIÊU!

Tảng sáng nàng Vy đã lại ngồi
Co giò thưởng thức mặc ngày trôi
Tung hoành mỗi chị bao đường phổi
Thỏa mãn phần cô tạ ốc nhồi
Xực kĩ nhưng hiềm chưa đỏ gối
Ăn nhiều vẫn thấy chửa hồng môi
Và khâu xả rác trông mà tội
Đám vỏ dềnh cao ngập dãy đồi!
HỒNG THOẠI 26.8.18


Thơ Lòng

Kìa ai nẻo vắng quạnh hiu ngồi
Thả khúc thơ lòng giữa nguyệt trôi
Ý ngỏ tình chung hồn mộng trỗi
Lời trao nghĩa nặng tiếng tơ nhồi
Mong lần liễn trải nhà tươi hội
Ước bữa duyên thành phẩm rạng môi
Trúc mã phòng loan Đời thỏa cội
Niềm vui hạnh phúc mãi ngang đồi.

Hồng Vy
26-08-2018

:gn25:Huynh Tôi !:gn13:

Ờ quán cà phê gặp lão ngồi
Chu mồm khói nhả mặc đời trôi
Tay vờn phím nhạc âm kèn thổi
Bút phẩy bài thơ mặt chữ nhồi
Trỗi khúc hoài lang cuồng giọng phổi
Hòa câu dạ cổ xé vành môi
Vô vài xị đế bèn chơi nổi
Cưỡi ngựa ghìm cương phóng khỏi đồi

Vancali 8.26.18

Nguyễn Tuấn Thắng
27-08-2018, 11:37 AM
https://img-global.cpcdn.com/005_steps/5133723a988067bc/480x360cq70/photo.jpg




NÀNG

Nàng Vy đến chợ phải luôn ngồi
Dựa chõng tay kề rổ bánh trôi
Chọn thỏa cơn ghiền: năm muỗng nối!
Đành qua sự đói: bảy tô nhồi!
Thầy ăn, một bữa gồm mươi cối
Trạng phá, hai ngày gãy giỏ môi
Đã vậy, nhà cao nào bước nổi
Thường xin ngủ lại dưới chân đồi.
HỒNG THOẠI 25.8.18

ĐỔI DẠ
Lang thang tìm bạn khắp chân đồi
Mỏi gối chân chồn muốn bỏ trôi
Tự ngẫm mình yêu đà hết nỗi
Lòng chê kẻ ấy chẳng thèm nhồi
Sao đời lận đận buồn thân tội
Sót cảnh tiêu điều lạnh khóe môi
Nó đã quên rồi nên tủi rỗi
Thôi thì bỏ quách kiếm nơi ngồi.././..

HỒNG THOẠI
27-08-2018, 04:45 PM
:gn25:Huynh Tôi !:gn13:

Ờ quán cà phê gặp lão ngồi
Chu mồm khói nhả mặc đời trôi
Tay vờn phím nhạc âm kèn thổi
Bút phẩy bài thơ mặt chữ nhồi
Trỗi khúc hoài lang cuồng giọng phổi
Hòa câu dạ cổ xé vành môi
Vô vài xị đế bèn chơi nổi
Cưỡi ngựa ghìm cương phóng khỏi đồi

Vancali 8.26.18





ĐI MÁNG TRƯỢT


https://dulichdalat.pro/wp-content/uploads/2016/08/Thac-Datanla-dulichdalat-4.jpgMáng trượt trong thác Datanla ( Dalat )


Nàng Vân thở khẽ mới vô ngồi
Máng trượt chưa gì đã thả trôi
Quãng dốc chuồi nhanh làm mạch nổi
Đường cua đảo mạnh khiến tim nhồi
Dù cao bạn nữ không chùn gối
Dẫu lạnh bao chàng nỏ hé môi
Trải nghiệm vừa xong, hào hứng trỗi
Bừng lên thác bạc ở lưng đồi.
HỒNG THOẠI 27.8.18

hồng vy
28-08-2018, 01:35 AM
https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/650/Uploaded/tuyetlan/2013_08_21/2108mua3.jpg

Mẹ

Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn
Ân người tạo dưỡng sánh dường non
Ngày đông nước lội thân còm cõi
Bữa hạ đồi leo dáng mỏi mòn
Việc trĩu canh dài vơi giấc ngủ
Môi nhầu chợ sớm loãng màu son
Vì ai khó nhọc đời bươn chải
Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn.

Hồng Vy
27-08-2018

Huy Thanh
28-08-2018, 07:26 AM
https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/650/Uploaded/tuyetlan/2013_08_21/2108mua3.jpg

Mẹ

Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn
Ân người tạo dưỡng sánh dường non
Ngày đông nước lội thân còm cõi
Bữa hạ đồi leo dáng mỏi mòn
Việc trĩu canh dài vơi giấc ngủ
Môi nhầu chợ sớm loãng màu son
Vì ai khó nhọc đời bươn chải
Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn.

Hồng Vy
27-08-2018


MẸ HỠI!

Làm sao Mẹ hỡi! Trả cho tròn
Bởi lẽ ân người sánh tựa non
Khẽ nhủ thành nhân dù tóc bạc
Thầm mong toại ý dẫu thân mòn
Sông hồ dập mãi lòng luôn thắm
Sóng biển trêu hoài dạ vẫn son
Gánh mỏi lưng còng vai trĩu nặng
Làm sao Mẹ hỡi! Trả cho tròn!

Huy Thanh
28/8/2018

vancali96
28-08-2018, 07:47 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=301548#post301548)
:gn25:Huynh Tôi !:gn13:

Ờ quán cà phê gặp lão ngồi
Chu mồm khói nhả mặc đời trôi
Tay vờn phím nhạc âm kèn thổi
Bút phẩy bài thơ mặt chữ nhồi
Trỗi khúc hoài lang cuồng giọng phổi
Hòa câu dạ cổ xé vành môi
Vô vài xị đế bèn chơi nổi
Cưỡi ngựa ghìm cương phóng khỏi đồi

Vancali 8.26.18



ĐI MÁNG TRƯỢT


https://dulichdalat.pro/wp-content/uploads/2016/08/Thac-Datanla-dulichdalat-4.jpgMáng trượt trong thác Datanla ( Dalat )


Nàng Vân thở khẽ mới vô ngồi
Máng trượt chưa gì đã thả trôi
Quãng dốc chuồi nhanh làm mạch nổi
Đường cua đảo mạnh khiến tim nhồi
Dù cao bạn nữ không chùn gối
Dẫu lạnh bao chàng nỏ hé môi
Trải nghiệm vừa xong, hào hứng trỗi
Bừng lên thác bạc ở lưng đồi.
HỒNG THOẠI 27.8.18


Nhớ quê

Trước cửa hàng hiên lão lại ngồi
Mong đàn bướm mộng rũ hồn trôi
Trông về đất mẹ cho lòng trỗi
Nghĩ đến nàng thơ để bụng nhồi
Lắm buổi thu vàng đau một cõi
Bao lần hạ thẫm tái làn môi
Ra thành phận rể buồn trăm mối
Bỏ khúc tình quê ... quạnh quẽ đồi

Vancali 8.27.18

Cám ơn huynh Thoại chỉ sai ,, chúc huynh ngày vui .

https://s22.postimg.cc/sgky9zmxd/Nho_que_2222.jpg

HỒNG THOẠI
29-08-2018, 11:13 AM
Mẹ

Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn
Ân người tạo dưỡng sánh dường non
Ngày đông nước lội thân còm cõi
Bữa hạ đồi leo dáng mỏi mòn
Việc trĩu canh dài vơi giấc ngủ
Môi nhầu chợ sớm loãng màu son
Vì ai khó nhọc đời bươn chải
Mẹ hỡi! làm sao để hiếu tròn.

Hồng Vy
27-08-2018




TIỀN NHÂN DẠY

Việc hiếu người nao cũng phải tròn
Băng ngàn xuống biển hoặc trèo non
Tình cha trải rộng không ngày vón
Nghĩa mẹ dềnh cao nỏ phút mòn
Mở vẹn ân cần phô sắc nõn
Dâng đầy nhỏ nhẹ ướp lòng son
Tiền nhân đã dạy cho mình sống:
Việc hiếu người nao cũng phải tròn.
HỒNG THOẠI 29.8.18

HỒNG THOẠI
29-08-2018, 03:45 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=301130#post301130)
LẺ ĐƠN
Hoàng hôn bóng đổ đã về chiều
Mắt vẫn còn mong ngóng cõi yêu
Liễu rũ đung đưa hồn mát dịu
Sen vươn thấp thoáng dáng yêu kiều
Thương nhau biết mấy niềm thông hiểu
Giã biệt ai ngờ nỗi quạnh hiu
Vất vưởng đường mòn tìm ánh sáng
Liêu xiêu lối cũ thấy tiêu điều //..




XẾ CHIỀU

Dẫu tuổi bà con gọi xế chiều
Nhưng nhìn cái đẹp vẫn thầm yêu
Êm đềm vạt nắng in hình liễu
Rạng rỡ nhành hoa ửng má kiều
Nét mĩ thêm vào tăng yểu điệu
Men lòng cháy tỏa đỡ đìu hiu
Cùng nhau thưởng lãm bao kì diệu
Cuộc sống gì hơn thỏa mãn điều...
HỒNG THOẠI 29.8.18

hồng vy
29-08-2018, 10:34 PM
Ơn phụ mẫu

Chữ hiếu người ơi phải vẹn tròn
Công tình phụ mẫu lớn bằng non
Sinh thành vẫn cố làm hơi cạn
Dưỡng dục hằng lo bỏ sức mòn
Mộng mãi con lành đâu xá tuổi
Mơ hoài trẻ mạnh thiết gì son
Bao ngày dãi nắng nào than thở
Chữ hiếu người ơi phải vẹn tròn

Vancali 8.28.18



TIỀN NHÂN DẠY

Việc hiếu người nao cũng phải tròn
Băng ngàn xuống biển hoặc trèo non
Tình cha trải rộng không ngày vón
Nghĩa mẹ dềnh cao nỏ phút mòn
Mở vẹn ân cần phô sắc nõn
Dâng đầy nhỏ nhẹ ướp lòng son
Tiền nhân đã dạy cho mình sống:
Việc hiếu người nao cũng phải tròn.
HỒNG THOẠI 29.8.18


Hiếu Chửa Tròn

Phụ mẫu tình_ân hiếu chửa tròn
Đêm nằm dạ mãi tưởng về non
Buồn cha bữa tuyết mồ hoang lạnh
Tủi mẹ ngày đông dáng trĩu mòn
Rũ rượi hiên ngồi vơi bóng trẻ
Tiêu điều bến đợi loãng lằn son
Hờn con bước lạc đường xa nẻo
Phụ mẫu tình-ân hiếu chửa tròn.

Hồng Vy
29-08-2018

vancali96
30-08-2018, 08:04 AM
Bao ngày vắng bóng thầy Sinh
Cầu ông mạnh khỏe thần linh niệm vào
Dù cho sức khỏe thế nào
Thầy ơi hãy gắng tin vào trang thơ
Việt Nam Thi Hữu đang chờ
Bao người vắng Bác bơ vơ chợ đời

Vấn thầy

Trang đường vắng mặt của thầy Sinh
Hết cả bài thơ đậm hữu tình
Đã khuất vầng trăng đùa ảo mộng
Đâu còn bướm ngọc bỡn hồn xinh
Năm vần quạnh quẽ rồi mơ bóng
Bảy chữ buồn hiu lại nhớ hình
Những ước người xưa còn mạnh khỏe
Lên chùa tiếng mõ gọi thần linh

Vancali 8.29.18

https://s22.postimg.cc/8wr3f0ajl/Van_thay.jpg

hồng vy
30-08-2018, 11:09 AM
XẾ CHIỀU

Dẫu tuổi bà con gọi xế chiều
Nhưng nhìn cái đẹp vẫn thầm yêu
Êm đềm vạt nắng in hình liễu
Rạng rỡ nhành hoa ửng má kiều
Nét mĩ thêm vào tăng yểu điệu
Men lòng cháy tỏa đỡ đìu hiu
Cùng nhau thưởng lãm bao kì diệu
Cuộc sống gì hơn thỏa mãn điều...
HỒNG THOẠI 29.8.18




Lão

Khẽ hỏi chừng nao mới gọi chiều
Tay đà chống gậy vẫn đòi yêu
Nhầm hôm đụng gió không bằng liễu
Gặp bữa nhìn gương chẳng xứng kiều
Phải chịu cam lòng thân rã héo
Nên đừng dỗi phận số buồn hiu
Bà con họ nể thường xưng lão
Rõ khổ người sao mộng lắm điều.

Hồng Vy
30-082018

Huy Thanh
30-08-2018, 03:10 PM
Lão

Khẽ hỏi chừng nao mới gọi chiều
Tay đà chống gậy vẫn đòi yêu
Nhầm hôm đụng gió không bằng liễu
Gặp bữa nhìn gương chẳng xứng kiều
Phải chịu cam lòng thân rã héo
Nên đừng dỗi phận số buồn hiu
Bà con họ nể thường xưng lão
Rõ khổ người sao mộng lắm điều.

Hồng Vy
30-08-2018


ƯỚC HAI ĐIỀU

Đầu thu tuổi hạc tóc sương chiều
Khắc khoải đêm trường vẫn mộng yêu
Nhã nhặn bao ngày như ả Chức
Triền miên vạn thuở giống cô Kiều
Do tình chẳng thích tâm vồn vã
Bởi nghĩa không đành dạ hắt hiu
Ngật ngưỡng nhìn trăng đừng chán nản
Niềm vui ước bậu thỏa hai điều.

Huy Thanh
30/8/2018

HỒNG THOẠI
30-08-2018, 05:08 PM
https://s22.postimg.cc/8wr3f0ajl/Van_thay.jpg









MONG

Gã Mệt đang còn khảo bác Sinh
Thằng Ho bám chặt nỏ thương tình
Con bày: Triệt để nằm nơi kín
Vợ nhủ: Vui lòng tránh chữ xinh
Ảo não Đường thi đành chấp lịnh
Trầm ngâm lục bát phải buông hình
Cầu mong tiến sĩ mau lành bịnh
Xướng họa tưng bừng thỏa bữa linh.

P/S: Xin báo để quý thi hữu rõ: HT có nhờ thi hữu lethanhson đến thăm thầy Sinh. Thầy Sinh bị giãn phế quản mãn tính, ngồi tiếp chuyện anh Sơn mà thầy ho rất nhiều. Để làm vui lòng gia đình, thầy hứa tạm ngưng sử dụng internet, và qua anh Sơn, thầy cám ơn ace thi hữu đã có lời hỏi thăm. Thầy hứa bao giờ lành bệnh sẽ sinh hoạt trở lại cùng ace thi hữu. Kính báo.

HỒNG THOẠI 30.8.18

hồng vy
31-08-2018, 01:44 AM
https://s22.postimg.cc/8wr3f0ajl/Van_thay.jpg








MONG

Gã Mệt đang còn khảo bác Sinh
Thằng Ho bám chặt nỏ thương tình
Con bày: Triệt để nằm nơi kín
Vợ nhủ: Vui lòng tránh chữ xinh
Ảo não Đường thi đành chấp lịnh
Trầm ngâm lục bát phải buông hình
Cầu mong tiến sĩ mau lành bịnh
Xướng họa tưng bừng thỏa bữa linh.

HỒNG THOẠI 30.8.18


Nguyện ước

Đôi dòng chữ vụng gởi Trần Sinh
Mãi chúc người mau khỏi bịnh tình
Thụ hưởng ân trời ho chóng tĩnh
Nương nhờ phước phật thể ngời xinh
Nhà đơm hạnh phúc cao tràn đỉnh
Nẻo kết bình an trĩu ngập hình
Khó duỗi may vào thân ổn định
Vui đời nguyện ước đã tròn linh.

Hồng Vy
30-08-2018

vancali96
31-08-2018, 07:50 AM
XẾ CHIỀU

Dẫu tuổi bà con gọi xế chiều
Nhưng nhìn cái đẹp vẫn thầm yêu
Êm đềm vạt nắng in hình liễu
Rạng rỡ nhành hoa ửng má kiều
Nét mĩ thêm vào tăng yểu điệu
Men lòng cháy tỏa đỡ đìu hiu
Cùng nhau thưởng lãm bao kì diệu
Cuộc sống gì hơn thỏa mãn điều...
HỒNG THOẠI 29.8.18

Lão

Khẽ hỏi chừng nao mới gọi chiều
Tay đà chống gậy vẫn đòi yêu
Nhầm hôm đụng gió không bằng liễu
Gặp bữa nhìn gương chẳng xứng kiều
Phải chịu cam lòng thân rã héo
Nên đừng dỗi phận số buồn hiu
Bà con họ nể thường xưng lão
Rõ khổ người sao mộng lắm điều.

Hồng Vy
30-082018


ƯỚC HAI ĐIỀU

Đầu thu tuổi hạc tóc sương chiều
Khắc khoải đêm trường vẫn mộng yêu
Nhã nhặn bao ngày như ả Chức
Triền miên vạn thuở giống cô Kiều
Do tình chẳng thích tâm vồn vã
Bởi nghĩa không đành dạ hắt hiu
Ngật ngưỡng nhìn trăng đừng chán nản
Niềm vui ước bậu thỏa hai điều.

Huy Thanh
30/8/2018



Đã yêu

Ngày thu tựa cửa ngắm mây chiều
Có thể cô nàng đã thật yêu
Đỏ nắng hưng lòng mê rặng liễu
Vàng cây trĩu dạ thích thơ kiều
Đàn chim góc biển buồn tiu nghịu
Lũ bướm chân trời sợ hẩm hiu
Dỗ mộng từng đêm người thấu hiểu
Tình ơi ghé lại tỏ trăm điều

Vancali 8.30.18

https://s22.postimg.cc/yb3khqyf5/Da_yeu.jpg

HỒNG THOẠI
31-08-2018, 01:00 PM
Lão

Khẽ hỏi chừng nao mới gọi chiều
Tay đà chống gậy vẫn đòi yêu
Nhầm hôm đụng gió không bằng liễu
Gặp bữa nhìn gương chẳng xứng kiều
Phải chịu cam lòng thân rã héo
Nên đừng dỗi phận số buồn hiu
Bà con họ nể thường xưng lão
Rõ khổ người sao mộng lắm điều.

Hồng Vy
30-082018








https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqmmBGtCvjYRgHYuxQNdOQWoTHAOEy6 DPHdV9nnQs_C8i8q57b6Q



LỌT Ổ

Cứ hễ mày râu lọt ổ chiều
Vy liền diễn giải phác đồ yêu:
Ra đường bịt mắt - đừng mơ liễu
Đến chợ tìm rau - miễn hỏi kiều!
Học mẫu tu hành noi chú tiểu
Theo tuồng đắc đạo ngẫm chàng hiu
Thầy nao đạt giỏi ngoài năng khiếu
Có lẽ ngày xưa đẻ bọc điều.
HỒNG THOẠI 31.8.18

HỒNG THOẠI
01-09-2018, 10:43 AM
Hiếu Chửa Tròn

Phụ mẫu tình_ân hiếu chửa tròn
Đêm nằm dạ mãi tưởng về non
Buồn cha bữa tuyết mồ hoang lạnh
Tủi mẹ ngày đông dáng trĩu mòn
Rũ rượi hiên ngồi vơi bóng trẻ
Tiêu điều bến đợi loãng lằn son
Hờn con bước lạc đường xa nẻo
Phụ mẫu tình-ân hiếu chửa tròn.

Hồng Vy
29-08-2018




KHỔ!

Khổ thật, vòng hai đã quá tròn
Vy dành mỗi buổi luyện trèo non
Vừa leo bảy bậc - thùng xôi đón
Mới thở vài hơi - hũ thịt mòn!
Té dữ nên nàng bai bải họng
Nhăn nhiều khiến mặt rã rời son
Ngồi trang điểm lại nhìn tuy nõn
Khổ thật, vòng hai đã quá tròn!
HỒNG THOẠI 01.9.18

hồng vy
01-09-2018, 06:24 PM
KHỔ!

Khổ thật, vòng hai đã quá tròn
Vy dành mỗi buổi luyện trèo non
Vừa leo bảy bậc - thùng xôi đón
Mới thở vài hơi - hũ thịt mòn!
Té dữ nên nàng bai bải họng
Nhăn nhiều khiến mặt rã rời son
Ngồi trang điểm lại nhìn tuy nõn
Khổ thật, vòng hai đã quá tròn!
HỒNG THOẠI 01.9.18



Phận Liễu

Phận liễu trời sinh vốn chẳng tròn
Thân ngà diễm lệ sắc ngời non
Dầu mưa ngọn rủ dung nào vón
Mặc bão cành chao dáng nỏ mòn
Lãng tử mơ lần tay chạm nón
Trang đài mộng bữa mắt nhìn son
Mềm thanh yểu điệu đời ôm trọn
Phận liễu trời sinh vốn chẳng tròn.

Hồng Vy
01-09-2018

hồng vy
01-09-2018, 07:54 PM
NGÀN SƯƠNG LẠNH LẼO

Khắc khoải hồn tôi mãi đọng sầu
Mi buồn đẫm lệ bởi tình sâu
Vườn loan phụng múa bài hay thả
Ngõ thúy rồng bay dạ hảo cầu
Cửa gõ chùng chân ngờ nhạt lắm
Đêm chờ mỏi gối mộng dài lâu
Đèn sao đã tắt chân trời rạng
Lạnh lẽo ngàn sương phủ trắng đầu.

Huy Thanh
1/9/2018



Ước

Trời sương bãi quạnh bóng ai sầu
Lặng lẽ đơn ngồi ngóng biển sâu
Mỏi vọng con thuyền nương bến đỗ
Thầm mong sính lễ ngỏ duyên cầu
Hoa bày kiệu cưới cờ bay đỏ
Liễn trải loan phòng mộng kết lâu
Trúc liễu hòa giao đời vẹn thuỷ
Vàng thau trọn kiếp thỏa tâm đầu.

Hồng vy
01-09-2018

vancali96
01-09-2018, 08:47 PM
KHỔ!

Khổ thật, vòng hai đã quá tròn
Vy dành mỗi buổi luyện trèo non
Vừa leo bảy bậc - thùng xôi đón
Mới thở vài hơi - hũ thịt mòn!
Té dữ nên nàng bai bải họng
Nhăn nhiều khiến mặt rã rời son
Ngồi trang điểm lại nhìn tuy nõn
Khổ thật, vòng hai đã quá tròn!
HỒNG THOẠI 01.9.18


Phận Liễu

Phận liễu trời sinh vốn chẳng tròn
Thân ngà diễm lệ sắc ngời non
Dầu mưa nước đổ dung hoài nõn
Mặc bão cành chao dáng nỏ mòn
Lãng tử mơ lần tay chạm nón
Trang đài mộng bữa mắt nhìn son
Mềm thanh yểu điệu đời ôm trọn
Phận liễu trời sinh vốn chẳng tròn.

Hồng Vy
01-09-2018

:gn25:Mặc bình phê !:gn2::gn20:

Mặc kẻ bình phê tướng vẫn tròn
Van-cà khổ hạnh mới tìm non
Hơi tàn gặp phải ly chè đón
Ruột rã làm cho tiếng thở mòn
Nghĩ lại rồi quên tình đỏ hón
Không đành bỏ lại sắc màu son
Nên về chốn cũ đồ ăn gọn
Mặc kẻ bình phê tướng vẫn tròn

Vancali 9.1.18

HỒNG THOẠI
02-09-2018, 12:25 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Đoàn Nam http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=301555#post301555)
VẪN TRẺ
(Ngũ độ thanh)

Sáu chục năm tròn tuổi đã cao
Mà như vẫn trẻ tựa hôm nào
Mơ nhìn cổ ngọc hồn nghe đắm
Mộng vẽ mi ngà bút khởi xao
Sáng nhạc say đàn khua vãn buổi
Chiều thơ tả đoạn ngóng siêu đào
Tô hồng lục bát đường thi nhã
Gửi bạn xa gần nghĩa kết trao.

27/08/2018
Đoàn Nam


GIAO LƯU
( Xin giao lưu cùng bạn Đoàn Nam và mời bạn tham gia xướng họa cùng ace thi hữu )


Ơn giời sáu chục cũng vừa cao
Sức khỏe thời may vẫn tuyệt nào!
Trước lũng hoa vàng khơi dạ đảo
Bên thềm nắng nhạt dẫn hồn xao
Tâm hoài trỗi dậy hôm kề sáo
Ý mãi cồn lên bận thưởng đào
Mượn mấy vần thơ cùng hữu hảo
Tưng bừng xướng họa thỏa lòng trao.
HỒNG THOẠI 02.9.18

Đoàn Nam
02-09-2018, 11:40 PM
KHỔ!

Khổ thật, vòng hai đã quá tròn
Vy dành mỗi buổi luyện trèo non
Vừa leo bảy bậc - thùng xôi đón
Mới thở vài hơi - hũ thịt mòn!
Té dữ nên nàng bai bải họng
Nhăn nhiều khiến mặt rã rời son
Ngồi trang điểm lại nhìn tuy nõn
Khổ thật, vòng hai đã quá tròn!
HỒNG THOẠI 01.9.18




HỒI XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn
Thể dục mai chiều lũng tới non
Bụng vẫn phình to dù chẳng đón
Mình năng béo đậm bởi không mòn
Phai đầu tóc hỏi làm đen lọn
Nhạt sắc da tìm thửa đẫm son
Phúc hậu trời cho càng phải nõn
Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn.

02/09/2018
Đoàn Nam

vancali96
03-09-2018, 07:08 PM
Chấp

Vì trêu chọc lão tuổi ngang chiều
Tức dỗi thơ mần thật chẳng yêu
Luật bỏ thêm gừng mong nát liễu
Vần nêm bớt vị để tan kiều
Mua thần dọa ả chiêu nào thiếu
Mượn quỉ hăm nàng ý vẫn hiu
Vốn bởi hồng đây giòng nữ Triệu
Lòng đâu ngại hắn giễu bao điều.

Hồng Vy 01-09-2018


Còn yêu

Lão Thoại dù nay tuổi xế chiều
Nhưng còn mộng tưởng với mầm yêu
Vờn mây mỗi phút mê đồ kiểu
Bỡn nguyệt hằng đêm giỏi sách Kiều
Mạng ảo thương người sao thích giễu
Thơ đường nhớ bạn bỗng buồn hiu
Nhìn hoa tối ngủ mơ màng kiệu
Ngõ cụt tình yêu khổ lắm điều

Vancali Sep. 3.18

https://s22.postimg.cc/rnogyvkhd/Con_yeu.jpg

hồng vy
03-09-2018, 11:14 PM
HỒI XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn
Thể dục mai chiều lũng tới non
Bụng vẫn phình to dù chẳng đón
Mình năng béo đậm bởi không mòn
Phai đầu tóc hỏi làm đen lọn
Nhạt sắc da tìm thửa đẫm son
Phúc hậu trời cho càng phải nõn
Hồi xuân nổi dáng mập lu tròn.

02/09/2018
Đoàn Nam


Vì Dâu?

Vì đâu dáng lão nở căng tròn?
Cũng bởi hưu rồi ngại xuống non
Mỗi bận giờ ăn chờ kẻ đón
Từng hôm giấc ngủ sợ đêm mòn
Cơm ngày vợ sắm hàng tươi nõn
Chén tửu con tìm loại rõ son
Cấp dưỡng cho người hơn trẻ mọn
Vì đâu dáng lão nở căng tròn?

Hồng Vy
03-09-2018

Hồng Vy xin được giao lưu cùng thi hữu Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
04-09-2018, 12:01 PM
Vì Đâu?

Vì đâu dáng lão nở căng tròn?
Cũng bởi hưu rồi ngại xuống non
Mỗi bận giờ ăn chờ kẻ đón
Từng hôm giấc ngủ sợ đêm mòn
Cơm ngày vợ sắm hàng tươi nõn
Chén tửu con tìm loại rõ son
Cấp dưỡng cho người hơn trẻ mọn
Vì đâu dáng lão nở căng tròn?

Hồng Vy
03-09-2018






BÁN LÚA NON

Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn
Thẽ thọt Vy bày kiểu bán non
Đỡ bận khi nhà thôi phải bón
Dừng lo buổi chuột phá thêm mòn
Ôm vàng hỏi chỗ thay dàn móng
Rủ bạn theo mình ẵm túi son
Vẫn khối tiền mua mười ổ lợn
Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn...
HỒNG THOẠI 04.9.18

HỒNG THOẠI
04-09-2018, 12:18 PM
Ước

Trời sương bãi quạnh bóng ai sầu
Lặng lẽ đơn ngồi ngóng biển sâu
Mỏi vọng con thuyền nương bến đỗ
Thầm mong sính lễ ngỏ duyên cầu
Hoa bày kiệu cưới cờ bay đỏ
Liễn trải loan phòng mộng kết lâu
Trúc liễu hòa giao đời vẹn thuỷ
Vàng thau trọn kiếp thỏa tâm đầu.

Hồng vy
01-09-2018




SẦU

Ảo não nào hơn thiếu phụ sầu
Đêm thường trĩu lệ mắt quầng sâu
Tình duyên nhạt nhẽo dù siêng khấu
Hạnh phúc đìu hiu dẫu khản cầu
Có phải trời cao thèm bện nẫu?
Hay là quỷ dữ chuộng trù lâu?
Buồn thay ám mãi quanh đời bậu
Tất tật niềm vui nỡ ngoảnh đầu!
HỒNG THOẠI 04.9.18

hồng vy
05-09-2018, 09:51 AM
SẦU

Ảo não nào hơn thiếu phụ sầu
Đêm thường trĩu lệ mắt quầng sâu
Tình duyên nhạt nhẽo dù siêng khấu
Hạnh phúc đìu hiu dẫu khản cầu
Có phải trời cao thèm bện nẫu?
Hay là quỷ dữ chuộng trù lâu?
Buồn thay ám mãi quanh đời bậu
Tất tật niềm vui nỡ ngoảnh đầu!
HỒNG THOẠI 04.9.18

NÀO NHANH
(Ngũ độ thanh)

Quạnh quẽ chiều thu gió thả sầu
Âm thầm ánh ngọc trải buồn sâu
Người đi lặng lẽ u vài đấu
Kẻ lại trầm ngâm não mấy cầu
Nhạt khói ru hồn mê trở nẫu
Ken mù lạc trí tủi vờn lâu
Nào nhanh tiễu bỏ bi lòng đậu
Đứng thẳng rồi quay nhẹ nhõm đầu.

04/9/2018
Đoàn Nam


Bến Sầu

Người đi bỏ lại bến sông sầu
Kỷ niệm như dường cũng lắng sâu
Ảo não sương vờn che lối dậu
Đìu hiu sóng vỗ phủ chân cầu
Thương đời phận mỏng tình loang nẫu
Tủi tiếng tơ chùng điệu rã lâu
Nẻo hẹn ngày xưa đà loãng dấu
Buồn nơi bãi quạnh khóc duyên đầu.

Hồng Vy
05-09-2018

HỒNG THOẠI
05-09-2018, 01:00 PM
https://s22.postimg.cc/rnogyvkhd/Con_yeu.jpg


QUÁ ĐÃ!

Họ bảo nàng Vân cứ mỗi chiều
Chuyên cần dạy dỗ đám trò yêu
Hôm thì khoái khẩu bày ăn kiệu
Bữa lại dài hơi chỉ bói kiều
Xực mãi nhiều cô ghiền hủ tíu
La hoài lắm cậu bỏ Đân - hiu*
Tiền thu nửa tháng vài trăm triệu
Cuộc sống giàu sang phủ nhiễu điều.
* thuốc lá Dunhill

HỒNG THOẠI 05.9.18

hồng vy
06-09-2018, 01:50 AM
https://s22.postimg.cc/rnogyvkhd/Con_yeu.jpg


QUÁ ĐÃ!

Họ bảo nàng Vân cứ mỗi chiều
Chuyên cần dạy dỗ đám trò yêu
Hôm thì khoái khẩu bày ăn kiệu
Bữa lại dài hơi chỉ bói kiều
Xực mãi làm cô ghiền hủ tíu
Mua hoài khiến chị bỏ Đân - hiu*
Tiền thu nửa tháng vài trăm triệu
Cuộc sống giàu sang phủ nhiễu điều.
* thuốc lá Dunhill

HỒNG THOẠI 05.9.18


Sếp Cả

Thì ra sếp cả vợ không chiều
Rủi phận nên lòng khát chữ yêu
Tối ngủ mơ màng trông gặp liễu
Ngày ra tưởng tượng muốn hôn kiều
Đâu ngờ mạng lão duyên còn thiếu
Cứ ngỡ thân rồng mộng chẳng hiu
Vạch bão tìm trăng mò các kiểu
Hoài công nỏ hái một phân điều.

Hồng Vy
05-09-2018

vancali96
06-09-2018, 07:59 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=301741#post301741)
Ước

Trời sương bãi quạnh bóng ai sầu
Lặng lẽ đơn ngồi ngóng biển sâu
Mỏi vọng con thuyền nương bến đỗ
Thầm mong sính lễ ngỏ duyên cầu
Hoa bày kiệu cưới cờ bay đỏ
Liễn trải loan phòng mộng kết lâu
Trúc liễu hòa giao đời vẹn thuỷ
Vàng thau trọn kiếp thỏa tâm đầu.

Hồng vy
01-09-2018



SẦU

Ảo não nào hơn thiếu phụ sầu
Đêm thường trĩu lệ mắt quầng sâu
Tình duyên nhạt nhẽo dù siêng khấu
Hạnh phúc đìu hiu dẫu khản cầu
Có phải trời cao thèm bện nẫu?
Hay là quỷ dữ chuộng trù lâu?
Buồn thay ám mãi quanh đời bậu
Tất tật niềm vui nỡ ngoảnh đầu!
HỒNG THOẠI 04.9.18


Gọi người

Chiều trông khói tỏa dạ nhiên sầu
Khẽ gọi tên chàng cách biển sâu
Vẫn nhớ thời gian ngày ở dậu
Còn thương kỷ niệm lúc bên cầu
Qua rồi buổi hẹn âm thầm dấu
Đã hết câu thề vọng tưởng lâu
Hỡi bạn lòng ơi người hiểu thấu
Rằng đây khắc mãi chuyện ban đầu

Vancali 9.5.18

https://s22.postimg.cc/556l6zdyp/Goi_nguoi.jpg

Đoàn Nam
06-09-2018, 02:17 PM
https://s22.postimg.cc/rnogyvkhd/Con_yeu.jpg


QUÁ ĐÃ!

Họ bảo nàng Vân cứ mỗi chiều
Chuyên cần dạy dỗ đám trò yêu
Hôm thì khoái khẩu bày ăn kiệu
Bữa lại dài hơi chỉ bói kiều
Xực mãi nhiều cô ghiền hủ tíu
La hoài lắm cậu bỏ Đân - hiu*
Tiền thu nửa tháng vài trăm triệu
Cuộc sống giàu sang phủ nhiễu điều.
* thuốc lá Dunhill

HỒNG THOẠI 05.9.18


Sếp Cả

Thì ra sếp cả vợ không chiều
Rủi phận nên lòng khát chữ yêu
Tối ngủ mơ màng trông gặp liễu
Ngày ra tưởng tượng muốn hôn kiều
Đâu ngờ mạng lão duyên còn thiếu
Cứ ngỡ thân rồng mộng chẳng hiu
Vạch bão tìm trăng mò các kiểu
Hoài công nỏ hái một phân điều.

Hồng Vy
05-09-2018
NGAO NGÁN
(Ngũ độ thanh)

Cũng bởi mình đâu chịu khó chiều
Nên chồng bụng đói nổi bùa yêu
Ngày ra thị tứ mong nhìn liễu
Tối trở phòng loan dõi trộm kiều
Rỗng ví không mò yên phận yểu
Khan tiền chẳng dám đẹp tình hiu
Đành ôm gối ngủ sau rồi liệu
Vợ hỡi giờ ngao ngán đủ điều.

06/9/2018
Đoàn Nam

Đoàn Nam
07-09-2018, 07:02 AM
TRỜI BAN
(Ngũ độ thanh)

Cũng bởi trời ban dáng mập tròn
Cho dù đã khổ luyện dời non
Thèm cơm đợi bữa lưng nồi đón
Chán rượu chờ đêm cả hũ mòn
Vợ khích ông gầy nom chẳng nõn
Con đùa bố bự dõi càng son
Nhìn thô vẫn có bao tình mọn
Cũng bởi trời ban dáng mập tròn.

04/9/2018
Đoàn Nam



BÁN LÚA NON

Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn
Thẽ thọt Vy bày kiểu bán non
Đỡ bận khi nhà thôi phải bón
Dừng lo buổi chuột phá thêm mòn
Ôm vàng hỏi chỗ thay dàn móng
Rủ bạn theo mình ẵm túi son
Vẫn khối tiền mua mười ổ lợn
Ngoài nương lúa trổ đã hơi tròn...
HỒNG THOẠI 04.9.18


VÒNG QUAY
(Ngũ độ thanh)

Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn
Ngô vừa lượm lúc hãy còn non
Trồng nhanh cải bẹ phân chờ bón
Cấy vội hành hoa củ đỡ mòn
Chẳng vẽ đâu tiền đua tóc gọn
Không làm khối bạc đổi mày son
Thời gian giục thúc xanh màu nõn
Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn.

07/9/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
07-09-2018, 11:38 AM
Sếp Cả

Thì ra sếp cả vợ không chiều
Rủi phận nên lòng khát chữ yêu
Tối ngủ mơ màng trông gặp liễu
Ngày ra tưởng tượng muốn hôn kiều
Đâu ngờ mạng lão duyên còn thiếu
Cứ ngỡ thân rồng mộng chẳng hiu
Vạch bão tìm trăng mò các kiểu
Hoài công nỏ hái một phân điều.

Hồng Vy
05-09-2018




CỐNG!

Hồng Vy lả lướt dạo nguyên chiều
Khiến cả trăm người trỗi bụng yêu
Bảy cụ làm đơn cầu đốn liễu
Mười huynh nộp ảnh muốn quen kiều
Vừa thăm mấy bữa ngài xin yểu
Mới gặp đôi lần gã bảo hiu
Cũng tại vì cô bày lắm kiểu
Vào dinh phải cống một bao điều!
HỒNG THOẠI 07.9.18

HỒNG THOẠI
07-09-2018, 11:56 AM
ƯỚC

Trời sương bãi quạnh bóng ai sầu
Lặng lẽ đơn ngồi ngóng biển sâu
Mỏi vọng con thuyền nương bến đỗ
Thầm mong sính lễ ngỏ duyên cầu
Hoa bày kiệu cưới cờ bay đỏ
Liễn trải loan phòng mộng kết lâu
Trúc liễu hòa giao đời vẹn thuỷ
Vàng thau trọn kiếp thỏa tâm đầu.

Hồng vy
01-09-2018

https://s22.postimg.cc/556l6zdyp/Goi_nguoi.jpg




TIỀN HUNG HẬU KIẾT

Này em tránh để dạ vương sầu
Quẳng mọi ưu phiền xuống lũng sâu
Chớ nghĩ mây trời xô đổ dậu
Và lo chuyện nước chảy qua cầu
Trầm ngâm kể dạo thân tuyền nẫu
Vật vã ôm điều số khổ lâu
Hậu kiết tiền hung là kiểu mẫu
Rồi ra sẽ gặp kẻ tâm đầu.
HỒNG THOẠI 07.9.18

HỒNG THOẠI
07-09-2018, 04:19 PM
VÒNG QUAY
(Ngũ độ thanh)

Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn
Ngô vừa lượm lúc hãy còn non
Trồng nhanh cải bẹ phân chờ bón
Cấy vội hành hoa củ đỡ mòn
Chẳng vẽ đâu tiền đua tóc gọn
Không làm khối bạc đổi mày son
Thời gian giục thúc xanh màu nõn
Thửa ruộng vòng quay cứ mãi tròn.

07/9/2018
Đoàn Nam





THẦY NAM

Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn
Vẫn khỏe băng rừng đến lội non
Chỉ chỗ xây hồ gom nước đọng
Lùng nơi vẽ đập chấp thân mòn
Công trình góp mặt ngàn bông nõn
Thủy điện dâng đời những nét son
Sức trẻ tung hoành nay đã trọn
Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn...
HỒNG THOẠI 07.9.18

HỒNG THOẠI
08-09-2018, 11:59 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm YÊN PHẬN của tác giả Nguyễn Thị Huề

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post301237 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=301237&viewfull=1#post301237)

YÊN PHẬN

Về hưu giã thuốc đủ vui rồi
Dẫu chẳng danh hồng tích thiện thôi
Mỗi buổi vin cành theo cạnh suối
Nhiều hôm lật gốc ở trên đồi
Dìu sương cõng nắng nhìn mây lượn
Giũa vận trau từ vẩy nước trôi
Kẻ khó người sang đều được chữa
Cùng nhau hưởng lộc phúc vươn chồi

Huề Nguyễn
19/8/2018




7. MÃN NGUYỆN
( Họa bộ vận )

Mừng cô nghiệp giáo vẻ vang rồi
Trả áo ra về mãn nguyện thôi
Sáng mở trèo non lùng những cội
Chiều sang bứng rễ mọc lưng đồi
Say lòng chữa bệnh tâm càng nổi
Thỏa dạ trau nghề đức mãi dôi
Nhẹ nhõm quanh mình cơn gió thổi
Trời ban hạnh phúc nẩy muôn chồi.
HỒNG THOẠI 08.9.18

hồng vy
08-09-2018, 05:29 PM
http://www2.vietbao.vn/images/viet2/blog/20750438_images1431847_images1326686_hue12.jpg

Thuở Chăn Bò

Hồn nhiên dạo ấy thuở chăn bò
Mãi đắm bên đồng dạ chẳng lo
Gặp bữa theo diều nương gió thả
Vào hôm nghịch nước trỗi câu hò
Hương ngời sắc lộng ân trời đãi
Rẫy mượt kênh đầy của đất cho
Ngất ngưởng buông mình trên rạ duỗi
Đời bao kỷ niệm khắc ven gò.

Hồng Vy
08-09-2018

Huy Thanh
08-09-2018, 08:55 PM
http://www2.vietbao.vn/images/viet2/blog/20750438_images1431847_images1326686_hue12.jpg

Thuở Chăn Bò

Hồn nhiên dạo ấy thuở chăn bò
Mãi đắm bên đồng dạ chẳng lo
Gặp bữa theo diều nương gió thả
Vào hôm nghịch nước trỗi câu hò
Hương ngời sắc lộng ân trời đãi
Rẫy mượt kênh đầy của đất cho
Ngất ngưởng buông mình trên rạ duỗi
Đời bao kỷ niệm khắc ven gò.

Hồng Vy
08-09-2018


TẬP CƯỠI BÒ

Lúc nhỏ hồn nhiên tập cưỡi bò
Bao ngày dễ lắm mẹ đừng lo
Hôm ngồi ngắm rẫy ôn bài học
Bữa đợi nhìn mây thích cảnh hò
Nhẫn nại hương đầy hoa lá trổ
Kiên trì nụ thắm của trời cho
Thời thơ mộng nhất nơi đồng cỏ
Rạng rỡ niềm vui chẳng sống gò.

Huy Thanh
8/9/2018

manhky
08-09-2018, 09:32 PM
TẬP CƯỠI BÒ

Lúc nhỏ hồn nhiên tập cưỡi bò
Bao ngày dễ lắm mẹ đừng lo
Hôm ngồi ngắm rẫy ôn bài học
Bữa đợi nhìn mây ngắm cảnh hò
Nhẫn nại hương đầy hoa trái trổ
Kiên trì nụ thắm của trời cho
Thời thơ mộng nhất nơi đồng cỏ
Rạng rỡ niềm vui chẳng sống gò.

Huy Thanh
8/9/2018


NHỚ MÃI NGÀY XƯA


Ngày xưa nhớ mãi tuổi trông bò
Giúp đỡ gia đình mẹ nỏ lo
Ở lớp say lòng ươm chữ học
Về quê thỏa dạ giữ tâm hò
Bao mùa lặng lẽ âm thầm gửi
Bấy thuở êm đềm rộn rã cho
Vẫn thấy thời gian hương đượm tỏa
Vần thơ để lại sáng bên gò.

Mạnh Kỷ
TP Vinh.

hồng vy
09-09-2018, 02:09 AM
http://www2.vietbao.vn/images/viet2/blog/20750438_images1431847_images1326686_hue12.jpg

Thuở Chăn Bò

Hồn nhiên dạo ấy thuở chăn bò
Mãi đắm bên đồng dạ chẳng lo
Gặp bữa theo diều nương gió thả
Vào hôm nghịch nước trỗi câu hò
Hương ngời sắc lộng ân trời đãi
Rẫy mượt kênh đầy của đất cho
Ngất ngưởng buông mình trên rạ duỗi
Đời bao kỷ niệm khắc ven gò.

Hồng Vy
08-09-2018


TẬP CƯỠI BÒ

Lúc nhỏ hồn nhiên tập cưỡi bò
Bao ngày dễ lắm mẹ đừng lo
Hôm ngồi ngắm rẫy ôn bài học
Bữa đợi nhìn mây ngắm cảnh hò
Nhẫn nại hương đầy hoa trái trổ
Kiên trì nụ thắm của trời cho
Thời thơ mộng nhất nơi đồng cỏ
Rạng rỡ niềm vui chẳng sống gò.

Huy Thanh
8/9/2018


NHỚ MÃI NGÀY XƯA


Ngày xưa nhớ mãi tuổi trông bò
Giúp đỡ gia đình mẹ nỏ lo
Ở lớp say lòng ươm chữ học
Về quê thỏa dạ giữ tâm hò
Bao mùa lặng lẽ âm thầm gửi
Bấy thuở êm đềm rộn rã cho
Vẫn thấy thời gian hương đượm tỏa
Vần thơ để lại sáng bên gò.

Mạnh Kỷ
TP Vinh.


Đừng Nên

Tuổi chú đừng nên tập giữ bò
Coi chừng nhỡ té mẹ buồn lo
Đầu sưng vảy tróc thi đàn giễu
Tứ gảy vần rơi lão Thoại hò
Bác Mạnh thơ làm không chỗ gởi
Vân Cà ngữ mượn nỏ người cho
Hồng Vy trải xướng nào ai họa
Học cưỡi người ơi chớ phải gò.

Hồng Vy
08-09-2018

HỒNG THOẠI
09-09-2018, 11:49 AM
Đừng Nên

Tuổi chú đừng nên tập giữ bò
Coi chừng nhỡ té mẹ buồn lo
Đầu sưng vảy tróc thi đàn giễu
Tứ gảy vần rơi lão Thoại hò
Bác Mạnh thơ làm không chỗ gởi
Vân Cà ngữ mượn nỏ người cho
Hồng Vy trải xướng nào ai họa
Học cưỡi người ơi chớ phải gò.

Hồng Vy
08-09-2018




THƯƠNG

Hồng Vy thuở bé đã thương bò
Sáng ẵm trưa bồng để mẹ lo
Lắm bữa dơ mình cô phải cọ
Nhiều hôm bẩn mắt chị trêu hò
Lòng yêu đặt hết không đành bỏ
Lái dợm mua về chẳng nỡ cho
Vội vã khi trời chưa thấy tỏ
Nàng đem giấu kĩ ở sau gò.
HỒNG THOẠI 09.9.18

Đoàn Nam
09-09-2018, 02:07 PM
THẦY NAM

Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn
Vẫn khỏe băng rừng đến lội non
Chỉ chỗ xây hồ gom nước đọng
Lùng nơi vẽ đập chấp thân mòn
Công trình góp mặt ngàn bông nõn
Thủy điện dâng đời những nét son
Sức trẻ tung hoành nay đã trọn
Thầy Nam tướng mạo dẫu hơi tròn...
HỒNG THOẠI 07.9.18


NGƯỜI THANH
(Ngũ độ thanh)

Mẫu nhẹ người thanh dáng chẳng tròn
Nhưng vì nghiệp ích phải trèo non
Tìm nơi lũ đổ xây hồ đón
Tính lượng dòng trôi đỡ bản mòn
Điện đủ vui mừng hoa thắm nõn
Thân gầy nỗ lực sắc ngời son
Còn dăm tháng nữa hưu là trọn
Mẫu nhẹ người thanh dáng chẳng tròn.

09/9/2018
Đoàn Nam

hồng vy
09-09-2018, 02:18 PM
CUNG ĐÀN
(Ngũ độ thanh)

Lại đẫm thu vàng chuyển lá rơi
Mùa như vó ngựa sẽ xa vời
Oi nồng nghiệt ngã tàn hôm tới
Dịu mát an lành trở chỗ bơi
Chỉ những sầu kia còn quyến sợi
Và cơn giận ấy mãi neo trời
Cung đàn nhắc bạn buồn đau cởi
Giục giã êm lòng đón biển khơi.

08/9/2018
Đoàn Nam




Thu Sầu

Thu ngồi lặng dõi lá buồn rơi
Thoáng ở hồn đau phận nữa vời
Dỗi đoạn ân tình ngăn nẻo với
Thương dòng kỷ niệm cách tầm bơi
Chàng vui mộng tỏa tràn biên giới
Thiếp tủi tình loang ngập cõi trời
Tựa chuỗi nâu vàng bên gió khởi
Bơ phờ nhánh rã vạn sầu khơi.

Hồng Vy
09-09-2018

hồng vy
10-09-2018, 02:32 AM
https://s22.postimg.cc/rucs3a7gh/Tuoi_ngoc.jpg

THƯƠNG

Hồng Vy thuở bé đã thương bò
Sáng ẵm trưa bồng để mẹ lo
Lắm bữa dơ mình cô phải cọ
Nhiều hôm bẩn mắt chị trêu hò
Lòng yêu đặt hết không đành bỏ
Lái dợm mua về chẳng nỡ cho
Vội vã khi trời chưa thấy tỏ
Nàng đem giấu kĩ ở sau gò.
HỒNG THOẠI 09.9.18


Lão Lái bò

Vạn buổi ngồi trông lão lái bò
Đem phần nợ trả tránh nhà lo
Nào hay gã bợm đầu không ló
Cứ tưởng người oai giọng vẫn hò
Sức lực dân cày đâu nỡ bỏ
Hương mùa xóm ruộng chẳng đành cho
Cầu mong cả Thoại đừng gây khó
Thịt đãi tiền trao nỏ ép gò.

Hồng Vy
09-09-2018

vancali96
10-09-2018, 06:27 AM
THƯƠNG

Hồng Vy thuở bé đã thương bò
Sáng ẵm trưa bồng để mẹ lo
Lắm bữa dơ mình cô phải cọ
Nhiều hôm bẩn mắt chị trêu hò
Lòng yêu đặt hết không đành bỏ
Lái dợm mua về chẳng nỡ cho
Vội vã khi trời chưa thấy tỏ
Nàng đem giấu kĩ ở sau gò.
HỒNG THOẠI 09.9.18



Tuổi ngọc

Nhìn " em " chễm chệ ở lưng bò
Lặng lẽ mây chiều trẻ mấy lo
Lũ bướm buồn thân lời kẻ hẹn
Bầy chim tủi dạ tiếng ai hò
Vườn xưa hỡi bạn hôm nào hứa
Cảnh cũ ơi người dạo ấy cho
Tuổi ngọc hồn nhiên tình trước ngõ
Hoài thương kỷ niệm phút bên gò

Vancali 9.8.18

https://s22.postimg.cc/rucs3a7gh/Tuoi_ngoc.jpg

Lão Lái bò

Vạn buổi ngồi trông lão lái bò
Đem phần nợ trả tránh nhà lo
Nào hay gã bợm đầu không ló
Cứ tưởng người oai giọng vẫn hò
Sức lực dân cày đâu nỡ bỏ
Hương mùa xóm ruộng chẳng đành cho
Cầu mong cả Thoại đừng gây khó
Thịt đãi tiền trao nỏ ép gò.

Hồng Vy
09-09-2018

Nhớ người

Nhiều hôm hỏng gặp lão chăn bò
Cảm thấy nao lòng bỗng vội lo
Dạ cổ êm đềm âm sáo trỗi
Hoài lang rộn rã tiếng ông hò
Thu vàng bóng hạc cầu duyên nổi
Hạ thẫm thân gìa hưởng phúc cho
Có lẽ theo tình nên bỏ việc
Giờ dây cỏ mọc kín trên gò

Vancali 9.9.18

Cám ơn Huynh HT chỉ khuyết điểm .Và sửa lại giùm điệp từ thấy cám ơn

https://s22.postimg.cc/jfoxeace9/Nho_nguoi.jpg

HỒNG THOẠI
10-09-2018, 10:53 AM
Lão Lái bò

Vạn buổi ngồi trông lão lái bò
Đem phần nợ trả tránh nhà lo
Nào hay gã bợm đầu không ló
Cứ tưởng người oai giọng vẫn hò
Sức lực dân cày đâu nỡ bỏ
Hương mùa xóm ruộng chẳng đành cho
Cầu mong cả Thoại đừng gây khó
Thịt đãi tiền trao nỏ ép gò.

Hồng Vy
09-09-2018

https://s22.postimg.cc/4xijeugm9/Nho_nguoi.jpg


TRỐN BÒ

Hồng Vy sáu tuổi vẫn chưa bò
Bố mẹ cô dì... ảo não lo
Bác sĩ hay làm trăm kiểu dọ
Thầy lang giỏi mách chục chiêu hò
Người khuyên lội rẫy tìm cây bó
Kẻ dặn vô rừng kiếm chỗ cho
Vãn sự nhờ duyên cùng đổi gió
Vài hôm đã thấy chạy quanh gò!
HỒNG THOẠI 10.9.18

vancali96
10-09-2018, 10:57 AM
Nhớ người

Nhiều hôm hỏng gặp lão chăn bò
Cảm thấy nao lòng bỗng vội lo
Dạ cổ êm đềm âm sáo trỗi
Hoài lang rộn rã tiếng ông hò
Thu vàng bóng hạc cầu duyên nổi
Hạ thẫm thân gìa hưởng phúc cho
Có lẽ theo tình nên bỏ việc
Giờ dây cỏ mọc kín trên gò

Vancali 9.9.18

Cám ơn Huynh HT chỉ khuyết điểm .Và sửa lại giùm điệp từ thấy cám ơn

https://s22.postimg.cc/jfoxeace9/Nho_nguoi.jpg

hồng vy
11-09-2018, 03:38 AM
https://3.bp.blogspot.com/-mjbhWi2LTe4/WNIpn-mELoI/AAAAAAAAMjw/EcsaOxISBckCnQoZ8XDmQwB38T4ZQgTKgCLcB/s1600/bien%2Bva%2Bem.jpg

Buồn Trơ

Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


Hồng Vy
10-09-2018

HỒNG THOẠI
11-09-2018, 10:24 AM
Thu Sầu

Thu ngồi lặng dõi lá buồn rơi
Thoáng ở hồn đau phận nữa vời
Dỗi đoạn ân tình ngăn nẻo với
Thương dòng kỷ niệm cách tầm bơi
Chàng vui mộng tỏa tràn biên giới
Thiếp tủi tình loang ngập cõi trời
Tựa chuỗi nâu vàng bên gió khởi
Bơ phờ nhánh rã vạn sầu khơi.

Hồng Vy
09-09-2018





TRƯỚC BIỂN

Gió chửa trêu gì lệ đã rơi
Đìu hiu thiếu phụ ngẩng trông vời
Muôn ngàn kỉ niệm âm thầm trỗi
Vũ điệu tâm hồn khắc khoải bơi
Khẩn nguyện tình duyên tràn bốn cõi
Cầu xin hạnh phúc phủ lưng trời
Êm đềm lẽ sống người mong đợi
Giũ mọi u buồn trả sóng khơi.
HỒNG THOẠI 11.9.18

Huy Thanh
11-09-2018, 11:39 AM
https://3.bp.blogspot.com/-mjbhWi2LTe4/WNIpn-mELoI/AAAAAAAAMjw/EcsaOxISBckCnQoZ8XDmQwB38T4ZQgTKgCLcB/s1600/bien%2Bva%2Bem.jpg

Buồn Trơ

Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


Hồng Vy
10-09-2018


NGUYỆT XÕA CHỜ

Lặng lẽ hàng tre nẻo bóng mờ
Sương tràn liễu úa phủ cành trơ
Từng đêm gió lạnh mây vờn bãi
Những buổi đồng hoang nước ngập bờ
Điểm sắc hồng hoa ngời nghĩa bậu
Tô màu thắm ngõ rạng tình thơ
Người xưa trở lại thăm vườn cũ
Phấn khởi ngoài hiên nguyệt xõa chờ.

Huy Thanh
11/9/2018

vancali96
12-09-2018, 08:01 AM
Thu Sầu

Thu ngồi lặng dõi lá buồn rơi
Thoáng ở hồn đau phận nữa vời
Dỗi đoạn ân tình ngăn nẻo với
Thương dòng kỷ niệm cách tầm bơi
Chàng vui mộng tỏa tràn biên giới
Thiếp tủi tình loang ngập cõi trời
Tựa chuỗi nâu vàng bên gió khởi
Bơ phờ nhánh rã vạn sầu khơi.

Hồng Vy
09-09-2018




TRƯỚC BIỂN

Gió chửa trêu gì lệ đã rơi
Đìu hiu thiếu phụ ngẩng trông vời
Muôn ngàn kỉ niệm âm thầm trỗi
Vũ điệu tâm hồn khắc khoải bơi
Khẩn nguyện tình duyên tràn bốn cõi
Cầu xin hạnh phúc phủ lưng trời
Êm đềm lẽ sống người mong đợi
Giũ mọi u buồn trả sóng khơi.
HỒNG THOẠI 11.9.18

Lá sầu

Canh dài nguyệt tỏ lá sầu rơi
Ngõ thúy tìm ai khổ vợi vời
Nghĩa phủ trâm vàng đưa kiệu tới
Hoa cài áo đỏ tiễn thuyền bơi
Đường xưa vạn nẻo buồn muôn lối
Bến cũ ngàn sao phủ ngập trời
Cứ tưởng người ta lòng mãi đợi
Nên giờ thiếu bậu nỗi niềm khơi

Vancali 9.11.18

https://s22.postimg.cc/dh8teroc1/La_sau.jpg

HỒNG THOẠI
12-09-2018, 11:31 AM
https://3.bp.blogspot.com/-mjbhWi2LTe4/WNIpn-mELoI/AAAAAAAAMjw/EcsaOxISBckCnQoZ8XDmQwB38T4ZQgTKgCLcB/s1600/bien%2Bva%2Bem.jpg

Buồn Trơ

Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


Hồng Vy
10-09-2018




LIỆU PHÁP LÀM ĐẸP

Ngủ đẫy còn đang dụi mắt mờ
Soi nhìn sắc diện quả là trơ
Hình kia đúng mẫu dân đòi nợ
Ngữ ấy rành thây kẻ dạt bờ
Mạnh mẽ nhào ra tìm cuốn vở
Tưng bừng nhỏm dậy viết bài thơ
Vần bay nét đẹp càng đua nở
Tựa cửa, hàng trăm lão ngóng chờ!
HỒNG THOẠI 12.9.18

HỒNG THOẠI
12-09-2018, 03:45 PM
Buồn Trơ

Biển lộng thuyền trôi bóng loãng mờ
Bên gành liễu rủ dạ buồn trơ
Trùng dương sóng vỗ nhồi tan mộng
Nẻo hẹn thề loang ngập rã bờ
Tủi ngọn buồm đưa tình cách ngõ
Thương dòng lệ tách nghĩa rời thơ
Người đi kẻ nhớ hồn nghe vỡ
Khẽ trách đường duyên phận chẳng chờ.


Hồng Vy
10-09-2018




AI CHỜ?

Trời đêm tĩnh mịch ánh sao mờ
Ảo não canh dài một bóng trơ
Khởi dậy côn trùng kêu váng chỗ
Nằm nghe điệu sóng vỗ êm bờ
Dìu ta lặng lẽ thăm miền nhớ
Nhủ bạn ân cần ghé cõi thơ
Những khúc tình ca vừa nhẹ thở
Người qua lối mộng hỏi ai chờ?
HỒNG THOẠI 12.9.18

hồng vy
13-09-2018, 01:21 AM
AI CHỜ?

Trời đêm tĩnh mịch ánh sao mờ
Ảo não canh dài một bóng trơ
Khởi dậy côn trùng kêu váng chỗ
Nằm nghe điệu sóng vỗ êm bờ
Dìu ta lặng lẽ thăm miền nhớ
Nhủ bạn ân cần ghé cõi thơ
Những khúc tình ca vừa nhẹ thở
Người qua lối mộng hỏi ai chờ?
HỒNG THOẠI 12.9.18


Chiều Mưa Độc Hành

Lạnh lẽo chiều mưa cảnh phố mờ
Em buồn độc bước cõi hồn trơ
Nhìn con nước loãng sầu vương nhợ
Dỗi khúc đường trơn tủi ngập bờ
Nhớ mãi hôm nào tay cặp vở
Say hoài thuở ấy miệng làm thơ
Cùng anh gót dạo lòng tươi nở
Quạnh quẽ giờ đây mắt mỏi chờ.

Hồng Vy
12-09-2018

hồng vy
13-09-2018, 01:32 AM
https://chimbaobao.files.wordpress.com/2012/03/1117.jpg

Chú Cuội

Tội Cả Hồng kia sắc rõ già
Sao còn dở chứng mộng hằng nga
Làm đêm mất ngủ lòng vơi nhã
Đụng bữa lười ăn tướng giảm ngà
Má lõm râu quằn như cỏ rạ
Da nhầu thể héo tựa hồn ma
Tài ngang chú cuội đều say ả
Để chuỗi đời anh khó mượt mà.

Hồng Vy
12-09-2108

Huy Thanh
13-09-2018, 07:13 AM
https://chimbaobao.files.wordpress.com/2012/03/1117.jpg

Chú Cuội

Tội Cả Hồng kia sắc rõ già
Sao còn dở chứng mộng hằng nga
Làm đêm mất ngủ lòng vơi nhã
Đụng bữa lười ăn tướng giảm ngà
Má lõm râu quằn như cỏ rạ
Da nhầu thể héo tựa hồn ma
Tài ngang chú cuội đều say ả
Để nữa đời nay khó mượt mà.

Hồng Vy
12-09-2108


NGƯỜI XƯA CẢNH CŨ

Nhìn râu bạc thếch rõ nay già
Sức giảm nhưng lòng vẫn mộng nga
Lắm bữa trên trời bay nhạn lả
Nhiều đêm cạnh bãi ngắm trăng ngà
Bên đồi nắng tỏ gùi rơm rạ
Giữa buổi trăng mờ thích truyện ma
Cảnh cũ người xưa thèm rượu quá
Nàng đang kể chuyện ngẫm hay mà.

Huy Thanh
13/9/2018

HỒNG THOẠI
13-09-2018, 06:20 PM
Chú Cuội

Tội Cả Hồng kia sắc rõ già
Sao còn dở chứng mộng hằng nga
Làm đêm mất ngủ lòng vơi nhã
Đụng bữa lười ăn tướng giảm ngà
Má lõm râu quằn như cỏ rạ
Da nhầu thể héo tựa hồn ma
Tài ngang chú cuội đều say ả
Để chuỗi đời anh khó mượt mà.

Hồng Vy
12-09-2108




HALOWEEN

Nhìn vô chẳng rõ bé hay già
Chỉ gặp thân phình cỡ nước Nga
Miệng đẫm ê hề hương bún chả
Mồm giương bóng bẩy một đôi ngà
Đàn ông mãi né - non mười tạ!
Lũ quỷ luôn gờm - đúng hiệu ma!
Lễ hội vì sao người trốn cả?
Hồng Vy xí xọn cũng vui mà!
HỒNG THOẠI 13.9.18

HỒNG THOẠI
13-09-2018, 06:44 PM
HALOWEEN

Nhìn vô chẳng rõ bé hay già
Chỉ gặp thân phình cỡ nước Nga
Miệng đẫm ê hề hương bún chả
Mồm giương bóng bẩy một đôi ngà
Đàn ông mãi né - non mười tạ!
Lũ quỷ luôn gờm - đúng hiệu ma!
Lễ hội vì sao người trốn cả?
Hồng Vy xí xọn cũng vui mà!
HỒNG THOẠI 13.9.18






THỨ DỮ

Thấy cổ ngồi trong viện dưỡng già
Âu sầu tại ghét lão người Nga
Do vì mợ biết thầy ăn chả
Cũng bởi chồng ngăn thị vác ngà
Lắm bữa tay gồng xô thủy tạ
Bao lần mắt trợn tẩn hồn ma
Ngày dăm lít rượu thời êm cả
Dễ hiểu, Hồng Vy khoái nhậu mà!
HỒNG THOẠI 13.9.18

hồng vy
14-09-2018, 02:39 AM
Chú Cuội

Tội Cả Hồng kia sắc rõ già
Sao còn dở chứng mộng hằng nga
Làm đêm mất ngủ lòng vơi nhã
Đụng bữa lười ăn tướng giảm ngà
Má lõm râu quằn như cỏ rạ
Da nhầu thể héo tựa hồn ma
Tài ngang chú cuội đều say ả
Để chuỗi đời anh khó mượt mà.

Hồng Vy
12-09-2108






NGƯỜI XƯA CẢNH CŨ

Nhìn râu bạc thếch rõ nay già
Sức giảm nhưng lòng vẫn mộng nga
Lắm bữa trên trời bay nhạn lả
Nhiều đêm cạnh bãi ngắm trăng ngà
Bên đồi nắng tỏ gùi rơm rạ
Giữa buổi trăng mờ thích truyện ma
Cảnh cũ người xưa thèm rượu quá
Nàng đang kể chuyện ngẫm hay mà.

Huy Thanh
13/9/2018



THỨ DỮ

Thấy cổ ngồi trong viện dưỡng già
Âu sầu tại ghét lão người Nga
Do vì mợ biết thầy ăn chả
Cũng bởi chồng ngăn thị vác ngà
Lắm bữa tay gồng xô thủy tạ
Bao lần mắt trợn tẩn hồn ma
Ngày dăm lít rượu thời êm cả
Dễ hiểu, Hồng Vy khoái nhậu mà!
HỒNG THOẠI 13.9.18


Bởi Tật

Lão tức Hồng Vy kể tội già
Nên liều giả cuội khích lòng nga
Thầm đan lục bát khoe vần nhã
Khẽ trải đường thi đợi bóng ngà
Rũ rượi bao ngày mơ đến ả
Bơ phờ lắm buổi bị hù ma
Nhiều đêm gặp muỗi toàn thân lả
Gã chẳng thèm buông tật ấy mà.

Hồng Vy
13-09-2018

vancali96
14-09-2018, 07:48 AM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;302190]

Chú Cuội

Tội Cả Hồng kia sắc rõ già
Sao còn dở chứng mộng hằng nga
Làm đêm mất ngủ lòng vơi nhã
Đụng bữa lười ăn tướng giảm ngà
Má lõm râu quằn như cỏ rạ
Da nhầu thể héo tựa hồn ma
Tài ngang chú cuội đều say ả
Để chuỗi đời anh khó mượt mà.

Hồng Vy
12-09-2108





HALOWEEN

Nhìn vô chẳng rõ bé hay già
Chỉ gặp thân phình cỡ nước Nga
Miệng đẫm ê hề hương bún chả
Mồm giương bóng bẩy một đôi ngà
Đàn ông mãi né - non mười tạ!
Lũ quỷ luôn gờm - đúng hiệu ma!
Lễ hội vì sao người trốn cả?
Hồng Vy xí xọn cũng vui mà!
HỒNG THOẠI 13.9.18


Bởi Tật

Lão tức Hồng Vy kể tội già
Nên liều giả cuội khích lòng nga
Thầm đan lục bát khoe vần nhã
Khẽ trải đường thi đợi bóng ngà
Rũ rượi bao ngày mơ đến ả
Bơ phờ lắm buổi bị hù ma
Nhiều đêm gặp muỗi toàn thâ lả
Gã chẳng thèm buông tật ấy mà.

Hồng Vy
13-09-2018

Già gân

Lão biết rằng nay tuổi thật già
Nhưng lòng vẫn thích được hầu Nga
Từng mong sửa áo tươi nồng mạ
Những muốn choàng tay bảo vệ ngà
Phải bị khinh thường chê xấu mã
Cho dù bạc đãi hóa thành ma
Ân tình đã tỏ xin đừng phá
Cũng tại vì yêu mới khổ mà

Vancali 9.13.18

https://s22.postimg.cc/b3k18tx8h/Gia_gan.jpg

vancali96
15-09-2018, 09:59 AM
Chú Cuội

Tội Cả Hồng kia sắc rõ già
Sao còn dở chứng mộng hằng nga
Làm đêm mất ngủ lòng vơi nhã
Đụng bữa lười ăn tướng giảm ngà
Má lõm râu quằn như cỏ rạ
Da nhầu thể héo tựa hồn ma
Tài ngang chú cuội đều say ả
Để chuỗi đời anh khó mượt mà.

Hồng Vy
12-09-2108





HALOWEEN

Nhìn vô chẳng rõ bé hay già
Chỉ gặp thân phình cỡ nước Nga
Miệng đẫm ê hề hương bún chả
Mồm giương bóng bẩy một đôi ngà
Đàn ông mãi né - non mười tạ!
Lũ quỷ luôn gờm - đúng hiệu ma!
Lễ hội vì sao người trốn cả?
Hồng Vy xí xọn cũng vui mà!
HỒNG THOẠI 13.9.18


:gn13::gn25::gn1:
https://s22.postimg.cc/cohuk8gw1/Mong_huyen.jpg

HỒNG THOẠI
15-09-2018, 12:29 PM
https://s22.postimg.cc/cohuk8gw1/Mong_huyen.jpg




SÁT THỦ

Họ bảo Hồng Vy sức dẫu già
Nhưng còn đốn rụng những chàng Nga
Hàng anh vỡ ngực vì mi giả
Chục lão ngừng tim bởi mắt ngà
Nữ đảm - hay nghề thu phục cá
Danh cồn - tốt việc giải trừ ma
Làm cho lớn nhỏ đều vâng dạ
Hí hửng chờ nghe dạy dỗ mà!
HỒNG THOẠI 15.9.18

HỒNG THOẠI
15-09-2018, 12:42 PM
Chiều Mưa Độc Hành

Lạnh lẽo chiều mưa cảnh phố mờ
Em buồn độc bước cõi hồn trơ
Nhìn con nước loãng sầu vương nhợ
Dỗi khúc đường trơn tủi ngập bờ
Nhớ mãi hôm nào tay cặp vở
Say hoài thuở ấy miệng làm thơ
Cùng anh gót dạo lòng tươi nở
Quạnh quẽ giờ đây mắt mỏi chờ.

Hồng Vy
12-09-2018




BỢM

Rượu đẫm thường xuyên trí phải mờ
Tinh thần bất ổn mọi điều trơ
Vừa ra tới cổng chân quàng nhợ
Mới hỏi cầm chai dạ vỡ bờ
Hãi chuyện ghi bài nên ném vở
Quên ngày dõi bạn xướng hòa thơ
Do nàng bận uống còn hơn thở
Muốn gặp Hồng Vy? Gãy cổ chờ!
HỒNG THOẠI 15.9.18

vancali96
18-09-2018, 07:48 AM
https://i.ytimg.com/vi/fzhCv2aQARg/hqdefault.jpg

Mẹ Quê

Sương còn trắng quyện cả giòng sông
Sải quãng đường xa mẹ tới đồng
Áo đẫm mờ vương mùi cỏ ruộng
Thân gầy lạnh thấm buổi mùa đông
Ghì vai mạ cấy chờ hương trĩu
Đẩy nước gàu đưa dõi vụ nồng
Khó cực trăm phần môi vẫn nở
Mong ngày lúa trổ đẫy đà bông.

Hồng Vy
17-09-2018

Nhà nông

Rộn rã con đò ở mé sông
Mờ sương " bố " đã vội ra đồng
Nhiều khi nhổ mạ hôm hừng sáng
Những lúc be bờ buổi lập đông
Cỏ bứng bên hào mưa lạnh lẽo
Cày đi giữa ruộng nắng oi nồng
Tuy làm vấ vả đời chân thật
Mỡ hội ăn mừng lúa trĩu bông

Vancli 9.17.18

https://i.postimg.cc/pXpgmk40/Nha_nong.jpg

Huy Thanh
18-09-2018, 10:32 AM
https://i.ytimg.com/vi/fzhCv2aQARg/hqdefault.jpg

Mẹ Quê

Sương còn trắng quyện cả giòng sông
Sải quãng đường xa mẹ tới đồng
Áo đẫm mờ vương mùi cỏ ruộng
Thân gầy lạnh thấm buổi mùa đông
Ghì vai mạ cấy chờ hương trĩu
Đẩy nước gàu đưa dõi vụ nồng
Khó cực trăm phần môi vẫn nở
Mong ngày lúa trổ đẫy đà bông.

Hồng Vy
17-09-2018

Nhà nông

Rộn rã con đò ở mé sông
Mờ sương " bố " đã vội ra đồng
Nhiều khi nhổ mạ hôm hừng sáng
Những lúc be bờ buổi lập đông
Cỏ bứng bên hào mưa lạnh lẽo
Cày đi giữa ruộng nắng oi nồng
Tuy làm vấ vả đời chân thật
Mỡ hội ăn mừng lúa trĩu bông

Vancli 9.17.18

https://i.postimg.cc/pXpgmk40/Nha_nong.jpg


LIỄU CÁC BÊN HỒ

Khắp ngõ ươm vàng cả mặt sông
Về ngang ruộng lúa thoảng hương đồng
Mây đùa cợt nắng quanh triền hạ
Gió bạt lay cành giữa nẻo đông
Nũng nịu tường vi mùi tỏa ngát
Thờ ơ cẩm tú vị lan nồng
Nghê thường vũ điệu dường tiên cảnh
Liễu các bên hồ trổ vạn bông.

18/9/2018
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
19-09-2018, 12:23 PM
https://i.ytimg.com/vi/fzhCv2aQARg/hqdefault.jpg

Mẹ Quê

Sương còn trắng quyện cả giòng sông
Sải quãng đường xa mẹ tới đồng
Áo đẫm mờ vương mùi cỏ ruộng
Thân gầy lạnh thấm buổi mùa đông
Ghì vai mạ cấy chờ hương trĩu
Đẩy nước gàu đưa dõi vụ nồng
Khó cực trăm phần môi vẫn nở
Mong ngày lúa trổ đẫy đà bông.

Hồng Vy
17-09-2018

https://i.postimg.cc/pXpgmk40/Nha_nong.jpg




MẸ

Đỡ cảnh bơ phờ lúc vượt sông
Là khi tất tả mẹ băng đồng
Không nề gió bão trên vùng lộng
Chẳng ngại mưa dầm giữa tiết đông
Gạn những âu sầu ươm lửa nóng
Dìm trăm mệt mỏi đốt hương nồng
Gia đình mãi thắm chan hòa mộng
Đổ sức bao ngày rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 19.9.18

HỒNG THOẠI
19-09-2018, 04:28 PM
NHỚ AI
Vội vàng đằng ấy vội vàng chi
Vất vả đồng quê vất vả thì
Vui vẻ cày bừa vui vẻ bước
Vi vu cấy hái vi vu đi
Vân vê cánh áo vân vê đợi
Vá víu đường tà vá víu ghi
Vắng vẻ nơi đây vắng vẻ hỡi
Vẩn vơ đứng đấy vẩn vơ gì.

18.918 PNam
Chi hội thơ Đg H.Hóa



Xin giao lưu cùng anh Phương Nam:


KHỞI NGHIỆP
( Họa hoán vận )

Muộn màng cũng nỏ muộn màng chi
Mếu máo đừng nên mếu máo gì!
Mau mắn bền gan mau mắn trị
Miệt mài vững dạ miệt mài đi
Mênh mang tuổi trẻ mênh mang chí
Mỹ mãn tương lai mĩ mãn thì
Mong mỏi vươn cao mong mỏi vị
Mặn mà khởi nghiệp mặn mà ghi.
HỒNG THOẠI 19.9.18

hồng vy
20-09-2018, 01:13 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2446/3715493325_62f393d936.jpg

Kiếp Bèo

Sinh thời phận sống giữa giòng trôi
Lạnh lẽo ngày đêm nước đẩy nhồi
Bão đội mưa dầm chưa buổi oán
Mây vờn nắng giễu chẳng lần thôi
Nhầm hôm sóng gợn thân nhầu mỏi
Phải bận bùn chan sắc lõm lồi
Gió duỗi sương lờ không nẻo mộng
Muôn đường nặng gánh nỗi buồn côi.

Hồng Vy
19-09-2018

vancali96
20-09-2018, 07:44 AM
https://i.postimg.cc/wjKMv7vr/Canh_que.jpg




MẸ

Đỡ cảnh bơ phờ lúc vượt sông
Là khi tất tả mẹ băng đồng
Không nề gió bão trên vùng lộng
Chẳng ngại mưa dầm giữa tiết đông
Gạn những âu sầu ươm lửa nóng
Dìm trăm mệt mỏi đốt hương nồng
Gia đình mãi thắm chan hòa mộng
Đổ sức bao ngày rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 19.9.18

NGÀY THƠ
(Ngũ độ thanh)

Bạn hỡi xưa chiều ở bến sông
Cùng nhau luyện hát tuổi nhi đồng
Cô thày hướng dẫn cười tươi hạ
Lũ trẻ reo hò quậy héo đông
Ngộ nghĩnh hồn thơ ngời khởi mát
Lành tranh ý nhỏ đẹp bay nồng
Vui thành kỷ niệm ngày đêm giữ
Mỗi bận quay tìm nở thắm bông.

19/9/2018
Đoàn Nam

https://i.postimg.cc/bJ05jRTz/Tam_song.jpg

Huy Thanh
20-09-2018, 10:38 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2446/3715493325_62f393d936.jpg

Kiếp Bèo

Sinh thời phận sống giữa giòng trôi
Lạnh lẽo ngày đêm nước đẩy nhồi
Bão đội mưa dầm chưa buổi oán
Mây vờn nắng giễu chẳng lần thôi
Nhầm hôm sóng gợn thân nhầu mỏi
Phải bận bùn chan sắc lõm lồi
Gió duỗi sương lờ không nẻo mộng
Muôn đường nặng gánh nỗi buồn côi.

Hồng Vy
19-09-2018


THÂN BÈO

Tủi kiếp thân bèo lặng lẽ trôi
Sầu dâng mỗi đợt sóng xô nhồi
Mưa vùi vạn bữa hoài không nghỉ
Gió dập muôn ngày mãi chẳng thôi
Nhịp đắm khơi tình khi tả lõm
Hồn say cập bến giữa sông lồi
Đêm tàn mắt dõi nhìn cô quạnh
Lạnh lẽo gian trần sống cảnh côi.

20/9/2018
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
20-09-2018, 11:54 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm GÁI QUÊ của tác giả Hồng Vy


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post301786 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=301786&viewfull=1#post301786)


GÁI QUÊ

Ta đời gái ruộng khổ trằn vai
Áo đẫm bùn lem lược chẳng cài
Buổi lội mương đồng thân héo rã
Hôm choàng lửa hạ sắc nhầu phai
Đường xa gánh quyện bàn chân mỏi
Kiếp mỏng phần vương chuỗi lệ dài
Liễn trải loan phòng luôn khát đợi
Đơn thuần khẽ ước rạng ngày mai.

Hồng Vy
02-09-2018








7. GÁI NGOAN

Bao điều khổ nhọc gánh oằn vai
Lược quẳng và trâm cũng biếng cài
Lãnh việc xui tình không dám trải
Thương nhà buộc sắc chẳng nề phai
Trăm lần đã biết đường duyên hại
Lẽ sống càng ươm khoản hạnh dài
Hiếu đễ trời đâu dành cửa bại
An lòng hưởng phúc rạng ngời mai.
HỒNG THOẠI 20.9.18

Đoàn Nam
21-09-2018, 07:49 AM
MẸ

Đỡ cảnh bơ phờ lúc vượt sông
Là khi tất tả mẹ băng đồng
Không nề gió bão trên vùng lộng
Chẳng ngại mưa dầm giữa tiết đông
Gạn những âu sầu ươm lửa nóng
Dìm trăm mệt mỏi đốt hương nồng
Gia đình mãi thắm chan hòa mộng
Đổ sức bao ngày rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 19.9.18

NGÀY THƠ
(Ngũ độ thanh)

Bạn hỡi xưa chiều ở bến sông
Cùng nhau luyện hát tuổi nhi đồng
Cô thày hướng dẫn cười tươi hạ
Lũ trẻ reo hò quậy héo đông
Ngộ nghĩnh hồn thơ ngời khởi mát
Lành tranh ý nhỏ đẹp bay nồng
Vui thành kỷ niệm ngày đêm giữ
Mỗi bận quay tìm nở thắm bông.

19/9/2018
Đoàn Nam

https://i.postimg.cc/bJ05jRTz/Tam_song.jpg





TẮM SÔNG
(Ngũ độ thanh)

Trưa hè dạo nhỏ tắm truồng sông
Sóng giỡn cùng vui tuổi mục đồng
Lặn nổi oi nhào hanh vãn nắng
Bơi chìm nực thả mát ngời đông
Bờ cao nhảy xuống đua dòng dịu
Lạch thấp ào lên đuổi bão nồng
Mấy chục năm rồi nay bỗng trở
Bung từng nỗi nhớ đẹp ngàn bông.

21/09/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
21-09-2018, 12:56 PM
https://c1.staticflickr.com/3/2446/3715493325_62f393d936.jpg

Kiếp Bèo

Sinh thời phận sống giữa giòng trôi
Lạnh lẽo ngày đêm nước đẩy nhồi
Bão đội mưa dầm chưa buổi oán
Mây vờn nắng giễu chẳng lần thôi
Nhầm hôm sóng gợn thân nhầu mỏi
Phải bận bùn chan sắc lõm lồi
Gió duỗi sương lờ không nẻo mộng
Muôn đường nặng gánh nỗi buồn côi.

Hồng Vy
19-09-2018




KIẾP BÈO

Theo dòng nước chảy bập bềnh trôi
Dạ chẳng hề lo lũ sóng nhồi
Mến kẻ phong trần kham vạn nỗi
Quen nghề lãng tử vượt ngàn thôi
Ôm đầy sức lực không thèm cỗi
Thắt chặt tình thân nỏ hãi lồi
Cả đám quây quần luôn vững cội
Muôn vàn hạnh phúc quẳng sầu côi.
HỒNG THOẠI 21.9.18

hồng vy
21-09-2018, 11:11 PM
THÂN BÈO

Tủi kiếp thân bèo lặng lẽ trôi
Sầu dâng mỗi đợt sóng xô nhồi
Mưa vùi vạn bữa hoài không nghỉ
Gió dập muôn ngày mãi chẳng thôi
Nhịp đắm khơi tình khi tả lõm
Hồn say cập bến giữa sông lồi
Đêm tàn mắt dõi nhìn cô quạnh
Lạnh lẽo gian trần sống cảnh côi.

20/9/2018
Huy Thanh

Bóng côi

Gió chuyển mây ngàn vận mãi trôi
Canh dài trống điểm nhịp tim nhồi
Ơi người bạc bẽo sao đành chối
Hỡi phận dư thừa phải thế thôi
Những tưởng non thề câu lại nối
Ngờ đâu biển hẹn đá thêm lồi
Tình yêu bánh vẽ làm chi tội
Để bậu bây giờ ... vẫn bóng côi

Vancali 9.220.18



KIẾP BÈO

Theo dòng nước chảy bập bềnh trôi
Dạ chẳng hề lo lũ sóng nhồi
Mến kẻ phong trần kham vạn nỗi
Quen nghề lãng tử vượt ngàn thôi
Ôm đầy sức lực không thèm cỗi
Thắt chặt tình thân nỏ hãi lồi
Cả đám quây quần luôn vững cội
Muôn vàn hạnh phúc quẳng sầu côi.
HỒNG THOẠI 21.9.18


Bèo Côi

Ai người ngưỡng mộ cảnh bèo trôi?
Bữa đó rày đây vạn khổ nhồi
Nước phủ màu phai sầu mãi đội
Giông vờn cánh rã tủi nào thôi
Vào đông suối lạnh thân gầy cỗi
Chuyển hạ đầm khô dáng loãng lồi
Vất vưởng bên giòng mưa lũ lội
Bơ phờ kiếp tựa trẻ mồ côi.

Hồng Vy
21-09-2018

HỒNG THOẠI
22-09-2018, 11:07 AM
TẮM SÔNG
(Ngũ độ thanh)

Trưa hè dạo nhỏ tắm truồng sông
Sóng giỡn cùng vui tuổi mục đồng
Lặn nổi oi nhào hanh vãn nắng
Bơi chìm nực thả mát ngời đông
Bờ cao nhảy xuống đua dòng dịu
Lạch thấp ào lên đuổi bão nồng
Mấy chục năm rồi nay bỗng trở
Bung từng nỗi nhớ đẹp ngàn bông.

21/09/2018
Đoàn Nam





ĐÔNG!
( Họa hoán vận - Họa vui )

Họ bảo danh lừng mấy dãy sông
Thầy Nam thậm giỏi bắt rô đồng
Hôm thì đổ chật mười sân bóng
Bữa lại ken dày tám giỏ bông
Thịt giã làm canh chàng muốn bổng
Đầu rang nhắm tửu vợ khen nồng
Vầng trăng sáng rỡ đêm lồng lộng
Hạnh phúc khi nhìn lũ trẻ đông.
HỒNG THOẠI 22.9.18

hồng vy
22-09-2018, 02:39 PM
http://www.itaexpress.com.vn/var/ita/storage/images/tin_ita/th_thao_gi_i_tri/m_th_c/qua_ang_h_ng_tra/d_c_m_tra_khuya2/197224-1-vie-VN/d_c_m_tra_khuya_large.jpg

Vẫn Luyến Thương

Xót cảnh đêm về ngõ ngập sương
Đèn khuya bóng nhạt rủ ven đường
Đơn phòng tửu uống cơn sầu đọng
Lẻ bạn hiên ngồi nỗi đắng vương
Gió thổi trăng nhầu buông cạnh liễu
Tình tan lệ đẫm phủ quanh hường
Đau lòng mộng rã đời mang tủi
Kỷ niệm bao ngày vẫn luyến thương.

Hồng Vy
22-09-2018

Huy Thanh
22-09-2018, 08:56 PM
http://www.itaexpress.com.vn/var/ita/storage/images/tin_ita/th_thao_gi_i_tri/m_th_c/qua_ang_h_ng_tra/d_c_m_tra_khuya2/197224-1-vie-VN/d_c_m_tra_khuya_large.jpg

Vẫn Luyến Thương

Xót cảnh đêm về ngõ ngập sương
Đèn khuya bóng nhạt rủ ven đường
Đơn phòng tửu uống cơn sầu đọng
Lẻ bạn hiên ngồi nỗi đắng vương
Gió thổi trăng nhầu buông cạnh liễu
Tình tan lệ đẫm phủ quanh hường
Đau lòng mộng rã đời mang tủi
Kỷ niệm bao ngày vẫn luyến thương.

Hồng Vy
22-09-2018



MÃI LUYẾN THƯƠNG

Giao hòa tiết chuyển lạnh chiều sương
Ngắm cảnh hồn say mỗi chặng đường
Chuyển ý êm đềm cho dạ trỗi
Trao tình nhã nhặn khiến lòng vương
Vườn hoa nắng đổ ngồi mơ nguyệt
Giữa nẻo mùa sang nhớ mộng hường
Bóng rủ trời khuya lòng tĩnh lặng
Thu về khắc khoải đợi người thương.
22/9/2018
Huy Thanh

Đoàn Nam
22-09-2018, 09:10 PM
ĐÔNG!
( Họa hoán vận - Họa vui )

Họ bảo danh lừng mấy dãy sông
Thầy Nam thậm giỏi bắt rô đồng
Hôm thì đổ chật mười sân bóng
Bữa lại ken dày tám giỏ bông
Thịt giã làm canh chàng muốn bổng
Đầu rang nhắm tửu vợ khen nồng
Vầng trăng sáng rỡ đêm lồng lộng
Hạnh phúc khi nhìn lũ trẻ đông.
HỒNG THOẠI 22.9.18



THƯA THẦY
(Ngũ độ thanh)

Thưa thầy ở chỗ chợ triền sông
Mỗi buổi đều mua lạng cá đồng
Bởi vậy cô hàng kêu giỡn tống
Cho dù chị quán bảo đùa bông
Mày nheo dẫu giận xanh tình bổng
Mặt dỗi càng ưng đỏ ý nồng
Tối vãng thăm nhà êm ả lộng
Xin trầu hỏi cưới dịp vào đông.

22/09/2018
Đoàn Nam

HỒNG THOẠI
24-09-2018, 11:50 AM
THƯA THẦY
(Ngũ độ thanh)

Thưa thầy ở chỗ chợ triền sông
Mỗi buổi đều mua lạng cá đồng
Bởi vậy cô hàng kêu giỡn tống
Cho dù chị quán bảo đùa bông
Mày nheo dẫu giận xanh tình bổng
Mặt dỗi càng ưng đỏ ý nồng
Tối vãng thăm nhà êm ả lộng
Xin trầu hỏi cưới dịp vào đông.

22/09/2018
Đoàn Nam



LƯƠN XÀO

Chễm chệ ngay bàn ở sát sông
Thầy Nam gióng giả gọi lươn đồng
Êm đềm lửa ấm ru vào mộng
Óng ả trăng ngà tiễn biệt đông
Những nụ cười tươi càng tỏa nóng
Vài câu hát nhỏ lại thêm nồng
Mùi thơm quyến rũ hoài lan rộng
Lặng lẽ bao trùm tất cả bông.
HỒNG THOẠI 24.9.18

HỒNG THOẠI
24-09-2018, 04:47 PM
Vẫn Luyến Thương

Xót cảnh đêm về ngõ ngập sương
Đèn khuya bóng nhạt rủ ven đường
Đơn phòng tửu uống cơn sầu đọng
Lẻ bạn hiên ngồi nỗi đắng vương
Gió thổi trăng nhầu buông cạnh liễu
Tình tan lệ đẫm phủ quanh hường
Đau lòng mộng rã đời mang tủi
Kỷ niệm bao ngày vẫn luyến thương.

Hồng Vy
22-09-2018




YẾU ĐỪNG RA GIÓ!
( Họa vui )

Em à, buổi sớm vẫn nhiều sương
Lạnh lẽo còn ham phủ khắp đường
Miễn tiếp thầy nao làm dạ tưởng
Kiêng nhìn kẻ lạ khiến hồn vương
Trùm nhanh vải bố dù hoen tượng
Ủ kín phòng loan dẫu ngạt hường
Hiểu sức thì ai mà tự cưỡng
Ra ngoài gió để bộn chàng thương!
HỒNG THOẠI 24.9.18

hồng vy
25-09-2018, 02:00 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=302467#post302467)

Vẫn Luyến Thương

Xót cảnh đêm về ngõ ngập sương
Đèn khuya bóng nhạt rủ ven đường
Đơn phòng tửu uống cơn sầu đọng
Lẻ bạn hiên ngồi nỗi đắng vương
Gió thổi trăng nhầu buông cạnh liễu
Tình tan lệ đẫm phủ quanh hường
Đau lòng mộng rã đời mang tủi
Kỷ niệm bao ngày vẫn luyến thương.

Hồng Vy
22-09-2018


YẾU ĐỪNG RA GIÓ!
( Họa vui )

Em à, buổi sớm vẫn nhiều sương
Lạnh lẽo còn ham phủ khắp đường
Miễn tiếp thầy nao làm dạ tưởng
Kiêng nhìn kẻ lạ khiến hồn vương
Trùm nhanh vải bố dù hoen tượng
Ủ kín phòng loan dẫu ngạt hường
Hiểu sức thì ai mà tự cưỡng
Ra ngoài gió để bộn chàng thương!
HỒNG THOẠI 24.9.18


Chẳng Động Lòng

Ai nào lại muốn dãi ngoài sương
Chỉ có Hồng huynh đợi giữa đường
Cố dõi qua rào nuôi mộng tưởng
Phê tìm đập muỗi sợ mày vương
Hằng đêm nỏ ngại dầm cơn chướng
Mỗi buổi hoài lo phật ý hường
Gắng vẫy lời hay cầu được thưởng
Đâu ngờ nữ chẳng động lòng thương.

Hồng Vy
24-09-2018

vancali96
25-09-2018, 07:55 AM
https://riag6.files.wordpress.com/2008/11/d8a7d984d984d98ad9841.jpg

Buồn Trong Kỷ Niệm

Trơ buồn mắt lệ dõi trời cao
Thốn cõi hồn đau mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng tim thắm gởi
Mơ màng ý gợi nghĩa nồng trao
Vần thơ vẫn đọng niềm lưu luyên
Nẻo ước còn vương nỗi nghẹn ngào
tẻ nhạt đường duyên giờ khuất ngõ
Tơ phần biệt cách giữa ngàn sao.

Hồng Vy
24-09-2018

Tại sao

Lạnh lẽo trăng vàng đỉnh núi cao
Tàn đêm khắc khoải chuyện hôm nào
Thuyền đi tháng rộng duyên nồng gửi
Bến ở năm dài phận hẫm trao
Mãi vọng môi hồng thơm ổi chín
Hoài thương vóc liễu ngọt me ngào
Nhiều hôm khó ngủ nằm suy nghĩ
Lỡ khúc ân tình bởi tại sao ?

Vancali 9.24.18

https://i.postimg.cc/vZBTZZMj/Tai_sao.jpg

vancali96
25-09-2018, 09:32 AM
YẾU ĐỪNG RA GIÓ!
( Họa vui )

Em à, buổi sớm vẫn nhiều sương
Lạnh lẽo còn ham phủ khắp đường
Miễn tiếp thầy nao làm dạ tưởng
Kiêng nhìn kẻ lạ khiến hồn vương
Trùm nhanh vải bố dù hoen tượng
Ủ kín phòng loan dẫu ngạt hường
Hiểu sức thì ai mà tự cưỡng
Ra ngoài gió để bộn chàng thương!
HỒNG THOẠI 24.9.18

Chẳng Động Lòng

Ai nào lại muốn dãi ngoài sương
Chỉ có Hồng huynh đợi giữa đường
Cố dõi qua rào nuôi mộng tưởng
Phê tìm đập muỗi sợ mày vương
Hằng đêm nỏ ngại dầm cơn chướng
Mỗi buổi hoài lo phật ý hường
Gắng vẫy lời hay cầu được thưởng
Đâu ngờ nữ chẳng động lòng thương.

Hồng Vy
24-09-2018

Vỡ mộng

Chửa sáng nhưng mà lão đội sương
Mình ên bóng lẻ đợi trên đường
Buồn ăn tựa cửa mong ngày sướng
Mất ngủ qua rào vọng liễu vương
Đã nhủ trong lòng đâu thích phượng
Cùng mang ở dạ quyết mê hường
Rồi khi giáp mặt ông đòi thưởng
Vỡ mộng khi nàng nói hỏng thương

Vancali 9.24.18

https://i.postimg.cc/g0C1V53d/Vo_mong.jpg

HỒNG THOẠI
25-09-2018, 12:17 PM
https://i.postimg.cc/3xWCp7Y4/Vo_mong.jpg

TỰ THƯƠNG

Khi trời chỉ mới đỡ mờ sương
Lộng lẫy Hồng Vy bổ xuống đường
Bụng nghĩ phen này bao sếp tưởng
Hoa hờn vẻ đẹp lắm điều vương
Đi chào bảy lượt gần vênh tướng
Đảo lại mười tua rõ héo hường
Ủ rũ liền xoay trò " tự sướng "
Cô đành chấp nhận mỗi mình thương!
HỒNG THOẠI 25.9.18

Đoàn Nam
25-09-2018, 01:25 PM
LƯƠN XÀO

Chễm chệ ngay bàn ở sát sông
Thầy Nam gióng giả gọi lươn đồng
Êm đềm lửa ấm ru vào mộng
Óng ả trăng ngà tiễn biệt đông
Những nụ cười tươi càng tỏa nóng
Vài câu hát nhỏ lại thêm nồng
Mùi thơm quyến rũ hoài lan rộng
Lặng lẽ bao trùm tất cả bông.
HỒNG THOẠI 24.9.18



THỬ BỮA QUÁN
(Ngũ độ thanh)

Hôm rồi thử bữa quán triền sông
Lặng lẽ chờ xiên cá quả đồng
Ngắm cảnh trăng ngà như dẫn mộng
Nghe trời gió lạnh tưởng vào đông
Đàn reo nhẹ khúc ru hồn bổng
Nhị vãn trầm câu tỉnh giấc nồng
Thưởng rượu mơ rừng ta khẽ uống
Ôi giàng tuyệt lắm chẳng là bông.

25/09/2018
Đoàn Nam

vancali96
26-09-2018, 07:54 AM
LƯƠN XÀO

Chễm chệ ngay bàn ở sát sông
Thầy Nam gióng giả gọi lươn đồng
Êm đềm lửa ấm ru vào mộng
Óng ả trăng ngà tiễn biệt đông
Những nụ cười tươi càng tỏa nóng
Vài câu hát nhỏ lại thêm nồng
Mùi thơm quyến rũ hoài lan rộng
Lặng lẽ bao trùm tất cả bông.
HỒNG THOẠI 24.9.18

THỬ BỮA QUÁN
(Ngũ độ thanh)

Hôm rồi thử bữa quán triền sông
Lặng lẽ chờ xiên cá quả đồng
Ngắm cảnh trăng ngà như dẫn mộng
Nghe trời gió lạnh tưởng vào đông
Đàn reo nhẹ khúc ru hồn bổng
Nhị vãn trầm câu tỉnh giấc nồng
Thưởng rượu mơ rừng ta khẽ uống
Ôi giàng tuyệt lắm chẳng là bông.

25/09/2018
Đoàn Nam


Tiệc sang

Sếp Cả du thuyền đậu giữa sông
Làm sang tiệc đãi món ăn đồng
Ca bài cổ nhạc nam vài mống
Dựng cảnh cô đầu nữ rất đông
Dạ cổ buông đàn câu liễu hóng
Hoài lang trỗi nhịp khúc men nồng
Hồng Vi thượng khách ngồi cao chõng
Lắm gã đa tình lẻn tặng bông

Vancali 9.25.18

https://i.postimg.cc/25V39LWx/Tiec_sang.jpg

HỒNG THOẠI
27-09-2018, 12:56 PM
Buồn Trong Kỷ Niệm

Trơ buồn mắt lệ dõi trời cao
Thốn cõi hồn đau mộng thuở nào
Nũng nịu vai choàng tim thắm gởi
Mơ màng ý gợi nghĩa nồng trao
Vần thơ vẫn đọng niềm lưu luyên
Nẻo ước còn vương nỗi nghẹn ngào
tẻ nhạt đường duyên giờ khuất ngõ
Tơ phần biệt cách giữa ngàn sao.

Hồng Vy
24-09-2018


https://i.postimg.cc/vZBTZZMj/Tai_sao.jpg


KỈ NIỆM

Khi trời trở lạnh, bóng chiều cao
Chậm rãi dềnh lên ủ ấm nào
Bản nhạc ngày xưa rền rĩ báo
Ngôn tình lúc trẻ thẹn thùng trao
Qua nhiều sự cố hoài thơm thảo
Trải lắm thời gian vẫn ngọt ngào
Kỉ niệm êm đềm trong trí não
Luôn chờ ửng sắc, đẹp làm sao!
HỒNG THOẠI 27.9.18

hồng vy
28-09-2018, 09:07 AM
https://comps.canstockphoto.com/cruel-grandma-illustration_csp22302124.jpg

Khuyên Chồng

Khổ thiếp ngày đêm mãi dặn chàng
Ra đường dõi thẳng chớ nhìn ngang
Nồi cơm vợ thổi luôn hoành tráng
Bánh chợ nàng khao chẳng mỡ màng
Phải giữ lời em đừng đọ dáng
Nên lờ giọng ả hãy hồi trang
Vờn hoa đắm liễu đời sao rạng
Chỉ chuốc vào thân mọi bẽ bàng.

Hồng Vy
28-09-2018

Huy Thanh
28-09-2018, 12:41 PM
https://comps.canstockphoto.com/cruel-grandma-illustration_csp22302124.jpg

Khuyên Chồng

Khổ thiếp ngày đêm mãi dặn chàng
Ra đường dõi thẳng chớ nhìn ngang
Nồi cơm vợ thổi luôn hoành tráng
Bánh chợ nàng khao chẳng mỡ màng
Phải giữ lời em đừng đọ dáng
Nên lờ giọng ả hãy hồi trang
Vờn hoa đắm liễu đời sao rạng
Chỉ chuốc vào thân mọi bẽ bàng.

Hồng Vy
28-09-2018


KHUYÊN VỢ

Lời trao nhã nhặn thiếp nghe chàng
Những lúc ra đường hổng dọc ngang
Nguyện giữ tâm thề không để phán
Nhìn ghi dạ nhớ chẳng nên màng
Ra đường rậm cảnh che phần trán
Đến chỗ đông người bịt khẩu trang
Mộng cửa mơ nhà luôn rỡ dáng
Choàng ôm nhủ khẽ khắc cây bàng.
28/9/2018
Huy Thanh

vancali96
28-09-2018, 05:57 PM
https://comps.canstockphoto.com/cruel-grandma-illustration_csp22302124.jpg

Khuyên Chồng

Khổ thiếp ngày đêm mãi dặn chàng
Ra đường dõi thẳng chớ nhìn ngang
Nồi cơm vợ thổi luôn hoành tráng
Bánh chợ nàng khao chẳng mỡ màng
Phải giữ lời em đừng đọ dáng
Nên lờ giọng ả hãy hồi trang
Vờn hoa đắm liễu đời sao rạng
Chỉ chuốc vào thân mọi bẽ bàng.

Hồng Vy
28-09-2018


KHUYÊN VỢ

Lời trao nhã nhặn thiếp nghe chàng
Những lúc ra đường hổng dọc ngang
Nguyện giữ tâm thề không để phán
Nhìn ghi dạ nhớ chẳng nên màng
Ra đường rậm cảnh che phần trán
Đến chỗ đông người bịt khẩu trang
Mộng cửa mơ nhà luôn rỡ dáng
Choàng ôm nhủ khẽ khắc cây bàng.
28/9/2018
Huy Thanh

Khuyên chàng

Để dạ lời em nhé hỡi chàng
Khi nào dạo phố nỏ dòm ngang
Cơm nhà bổ ngọt hương lồng dáng
Phở chợ nồng cay mỡ đóng màng
Trỗi nhịp vì con rời bến cảng
Buông chèo nể vợ tránh đài trang
Yêu mình thiếp đã lòng ngay thẳng
Nhớ giữ tình ta ... kỷ niệm bàng

Vancali 9.28.18

https://i.postimg.cc/FKBx6pTr/Khuyen_chang.jpg

hồng vy
29-09-2018, 07:48 PM
DU LỊCH RẺO CAO

(Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng âm)

Ta cùng vãn cảnh khắp vùng cao
Để cuộc đời vui thú mãi nào!
Má đỏ bừng rung vài vũng dạo
Môi hồng hé mở vạn lời trao
Tưng bừng bãi lạ hòa âm sáo
Rực rỡ đồi quen nở thắm đào
Hãy nắm tay về nơi mộng ảo!
Cho tình nghĩa bạn sáng ngàn sao.

Quang Chính – 29/9/2018

Bài xướng: MẾN VẠN SAO

(Ngũ độ thanh)

Hỡi bạn mau cùng tới rẻo cao
Mình vui khúc nhạc vãn đêm nào
Bên đàn đẹp ý tình mong gửi
Chỗ hát êm lời mộng nhủ trao
Trở rẫy vầng trăng cười thắm mận
Trèo nương mắt ngọc thả tươi đào
Thu vàng rực rỡ đầy lưu luyến
Bởi vãng đây rồi mến vạn sao.

25/9/2018
Đoàn Nam


KỈ NIỆM

Khi trời trở lạnh, bóng chiều cao
Chậm rãi dềnh lên ủ ấm nào
Bản nhạc ngày xưa rền rĩ báo
Ngôn tình lúc trẻ thẹn thùng trao
Qua nhiều sự cố hoài thơm thảo
Trải lắm thời gian vẫn ngọt ngào
Kỉ niệm êm đềm trong trí não
Luôn chờ ửng sắc, đẹp làm sao!
HỒNG THOẠI 27.9.18







Quay Về Kỷ niệm

Chưa lần dám nghĩ vọng gì cao
Mỗi ước về bên buổi hẹn nào
Khẽ nắm tay người say cảnh dạo
vui ngồi bãi cỏ đắm lời trao
Vườn mơ gió dịu hương nồng đảo
Nẻo mộng hồn ngây nghĩa thắm ngào
Thả duỗi duyên hòa nương điệu sáo
Phơi tình ngất ngưởng giữa nghìn sao.

Hồng Vy
29-09-2018

HỒNG THOẠI
30-09-2018, 12:26 PM
Khuyên Chồng

Khổ thiếp ngày đêm mãi dặn chàng
Ra đường dõi thẳng chớ nhìn ngang
Nồi cơm vợ thổi luôn hoành tráng
Bánh chợ nàng khao chẳng mỡ màng
Phải giữ lời em đừng đọ dáng
Nên lờ giọng ả hãy hồi trang
Vờn hoa đắm liễu đời sao rạng
Chỉ chuốc vào thân mọi bẽ bàng.

Hồng Vy
28-09-2018


https://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2012/03/ngua1.jpg



PHẬN TRAI
( Họa bộ vận )

Làm trai kiếp ngựa tủi thân chàng
Một dải đen tuyền nỡ chắn ngang
Đã khổ mùi xưa nào được chán
Còn đau chốn lạ hổng cho màng
Hờn cơm để chọn ôm nhà táng?
Chuộng phở hay thèm viếng nghĩa trang?
Bởi khiếp nhìn quanh là lãnh đạn
Từ lâu nhổ trụi cánh chim bằng!
HỒNG THOẠI 30.9.18

vancali96
01-10-2018, 08:17 AM
https://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2012/03/ngua1.jpg


PHẬN TRAI
( Họa bộ vận )

Làm trai kiếp ngựa tủi thân chàng
Một dải đen tuyền nỡ chắn ngang
Đã khổ mùi xưa nào được chán
Còn đau chốn lạ hổng cho màng
Hờn cơm để chọn ôm nhà táng?
Chuộng phở hay thèm viếng nghĩa trang?
Bởi khiếp nhìn quanh là lãnh đạn
Từ lâu nhổ trụi cánh chim bằng!
HỒNG THOẠI 30.9.18

Mến chàng

Tỏ thật rằng đây vẫn mến chàng
Oai hùng vững chí vượt đèo ngang
Rừng sâu tấc dạ đâu nào nản
Biển rộng bàn chân cũng khó màng
Nghĩa phủ dòng thơ trời rạng sáng
Hoa cài biển chữ túi hành trang
Người ơi hãy nhớ lời căn dặn
Giữ chặt tình yêu xoải cánh bằng

Vancali 9.31.18

https://i.postimg.cc/BndwXjd5/Men_chang.jpg

hồng vy
01-10-2018, 10:17 AM
https://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2012/03/ngua1.jpg


PHẬN TRAI
( Họa bộ vận )

Làm trai kiếp ngựa tủi thân chàng
Một dải đen tuyền nỡ chắn ngang
Đã khổ mùi xưa nào được chán
Còn đau chốn lạ hổng cho màng
Hờn cơm để chọn ôm nhà táng?
Chuộng phở hay thèm viếng nghĩa trang?
Bởi khiếp nhìn quanh là lãnh đạn
Từ lâu nhổ trụi cánh chim bằng!
HỒNG THOẠI 30.9.18

Mến chàng

Tỏ thật rằng đây vẫn mến chàng
Oai hùng vững chí vượt đèo ngang
Rừng sâu tấc dạ đâu nào nản
Biển rộng bàn chân cũng khó màng
Nghĩa phủ dòng thơ trời rạng sáng
Hoa cài biển chữ túi hành trang
Người ơi hãy nhớ lời căn dặn
Giữ chặt tình yêu xoải cánh bằng

Vancali 9.31.18




Ngựa

ừ nha ! quả thật xót cho chàng
Chủ dọa đâu nào dám rẽ ngang
Khổ phận gông xiềng thân trĩu máng
Buồn duyên kiếp ngựa kẻ trơ màng
Xe thồ nẻo bước muôn ngần quãng
Khách chở chân trườn mọi ngõ trang
Có lẽ trời sinh đời chẳng rạng
Làm anh vật vưởng khó ai bằng.

Hồng Vy
01-10-2018

HỒNG THOẠI
01-10-2018, 11:00 AM
Quay Về Kỷ niệm

Chưa lần dám nghĩ vọng gì cao
Mỗi ước về bên buổi hẹn nào
Khẽ nắm tay người say cảnh dạo
vui ngồi bãi cỏ đắm lời trao
Vườn mơ gió dịu hương nồng đảo
Nẻo mộng hồn ngây nghĩa thắm ngào
Thả duỗi duyên hòa nương điệu sáo
Phơi tình ngất ngưởng giữa nghìn sao.

Hồng Vy
29-09-2018




AN TÂM!

Một giấc mơ đời ngẫm chẳng cao
Mà không vẹn vẽ, bởi đâu nào?
Cung đàn lả lướt quên bài dạo?
Cái thuở êm đềm lỡ dịp trao?
Tại sắc hoài tươi dành miễn khảo
Vì hương vẫn đậm khỏi đem ngào
" Tiền hung hậu kiết " ông bà bảo
Sẽ gặp trai tài, hổng có sao!
HỒNG THOẠI 01.10.18

HỒNG THOẠI
01-10-2018, 11:24 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamvanta_bn http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=302300#post302300)
HỨNG DỪA
< họa tranh Đông Hồ>
Khéo tay căng váy hứng chùm dừa
Lỡ hé đùi non ngắm đã chưa...
Vẫn chuộng đôi môi cười chúm chím
Càng say cặp mắt liếc đong đưa
Anh buông mấy trái...kìa còn ít...
Ả đón bao cân...nữa cũng vừa...
Ngọn bút đa tình vờn giấy điệp...
Đông Hồ lịch lãm nhất ngày xưa...


HỨNG DỪA

Thục nữ còn kiêm cả hứng dừa
Đông Hồ lắm vẻ mĩ miều chưa?
Tìm nơi bẻ trái anh hoài cựa
Hiểu ý thương chàng chị mãi đưa
Mệt bởi trèo cao người muốn vữa
Nhàn do đứng rỗi kẻ chê vừa
Công chồng của vợ êm đềm rứa
Hạnh phúc gia đình kiểu mẫu xưa.
HỒNG THOẠI 01.10.18

vancali96
01-10-2018, 05:11 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamvanta_bn http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=302300#post302300)
HỨNG DỪA
< họa tranh Đông Hồ>
Khéo tay căng váy hứng chùm dừa
Lỡ hé đùi non ngắm đã chưa...
Vẫn chuộng đôi môi cười chúm chím
Càng say cặp mắt liếc đong đưa
Anh buông mấy trái...kìa còn ít...
Ả đón bao cân...nữa cũng vừa...
Ngọn bút đa tình vờn giấy điệp...
Đông Hồ lịch lãm nhất ngày xưa...


HỨNG DỪA

Thục nữ còn kiêm cả hứng dừa
Đông Hồ lắm vẻ mĩ miều chưa?
Tìm nơi bẻ trái anh hoài cựa
Hiểu ý thương chàng chị mãi đưa
Mệt bởi trèo cao người muốn vữa
Nhàn do đứng rỗi kẻ chê vừa
Công chồng của vợ êm đềm rứa
Hạnh phúc gia đình kiểu mẫu xưa.
HỒNG THOẠI 01.10.18


https://i.postimg.cc/FKgHWGnC/Anh_xua.jpg

HỒNG THOẠI
02-10-2018, 11:03 AM
Ngựa

ừ nha ! quả thật xót cho chàng
Chủ dọa đâu nào dám rẽ ngang
Khổ phận gông xiềng thân trĩu máng
Buồn duyên kiếp ngựa kẻ trơ màng
Xe thồ nẻo bước muôn ngần quãng
Khách chở chân trườn mọi ngõ trang
Có lẽ trời sinh đời chẳng rạng
Làm anh vật vưởng khó ai bằng.

Hồng Vy
01-10-2018




PHẬN LÀM TRAI

Làm trai lắm sự khổ nghe chàng
Nể vợ, ông trời cũng hết ngang
Bả gọi liền vâng đừng cố dãn
Bồ kêu vội ngoảnh cấm mơ màng
Ban ngày giã gạo chừng năm máng
Buổi tối ôn bài những chục trang
Nhất cử thưa trình không được nhãng
Và ngưng thỏa mộng chí anh bằng.
HỒNG THOẠI 02.10.18

hồng vy
03-10-2018, 10:48 AM
PHẬN LÀM TRAI

Làm trai lắm sự khổ nghe chàng
Nể vợ, ông trời cũng hết ngang
Bả gọi liền vâng đừng cố dãn
Bồ kêu vội ngoảnh cấm mơ màng
Ban ngày giã gạo chừng năm máng
Buổi tối ôn bài những chục trang
Nhất cử thưa trình không được nhãng
Và ngưng thỏa mộng chí anh bằng.
HỒNG THOẠI 02.10.18



Chồng Em

Mày râu mấy kẻ tựa như chàng
Vợ bảo chưa lần dám cãi ngang
Tháng hạ ô cầm tay chẳng lãng
Ngày đông lửa quạt sức không màng
Chân hường lão sắm tràn ngân lạng
Cổ thiếp anh choàng ngập nữ trang
Giữa chốn đàn thi nàng tỏa rạng
Chồng em quả thật khó ông bằng.


Hồng Vy
03-10-2018

HỒNG THOẠI
03-10-2018, 11:38 AM
Chồng Em

Mày râu mấy kẻ tựa như chàng
Vợ bảo chưa lần dám cãi ngang
Tháng hạ ô cầm tay chẳng lãng
Ngày đông lửa quạt sức không màng
Chân hường lão sắm tràn ngân lạng
Cổ thiếp anh choàng ngập nữ trang
Giữa chốn đàn thi nàng tỏa rạng
Chồng em quả thật khó ông bằng.


Hồng Vy
03-10-2018




THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Ngẫm lại nào ai khỏe giống chàng
Say rồi xoạc cẳng duỗi mình ngang
Nhà hư cột ruỗng ngài luôn lảng
Két rỗng tiền khô cụ nỏ màng
Mặc trẻ người teo còm cõi dáng
Ươm vần sếp thảo dập dìu trang
Vui cùng bạn hữu chơi hoành tráng
Lịch lãm cồn danh hiếm kẻ bằng!
HỒNG THOẠI 03.10.18

hồng vy
03-10-2018, 11:00 PM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/731156/1_02.jpg

Chồng Tôi

Thiếp gọi sao người mãi chẳng thưa
Mình lê giữa chợ mấy canh thừa
Cơm nhà trẻ đợi mong từng bữa
Rượu ả anh ngồi đắm mỗi trưa
Ngõ quạnh rào xiêu nào muốn sửa
Đồng hoang cỏ mọc đã quên bừa
Em hờn dạ đẫm cơn sầu chứa
Hạnh phúc luôn tràn nỗi khổ đưa.


Hồng Vy

03-10-2018

vancali96
04-10-2018, 07:57 AM
Chuyện Vui

Nào nghe nữ kể chuyện vui cười
Các lão khi vừa chẳng vẹn mươi
Cả Thoại gầy teo ngồi nhánh liễu
Vân Cà Mập ú giả nàng ươi
Trầm tư bác Mạnh hay chờ cổ
Rộn rã thầy Thanh khoái rủ người
Giữa ruộng bao lần tranh chú rể
Vì chơi điểm thấp bạn chê lười.


Hồng Vy
03-10-2018

:gn13:Chuyện cười:gn1:

Nghĩ lúc Hồng Vi kể chuyện cười
Khi nàng dứt sữa tuổi vừa mươi
Thân thời bé nhỏ như thằng cuội
Cẳng lại to dài giống gã ươi
Kỷ niệm ngày xưa buồn ngõ thúy
Thời gian bóng cũ đẹp tên người
Ra đường lắm kẻ nhìn mơ mộng
Mãi tặng tình thơ nỏ dám lười

Vancali 10.3.18

HỒNG THOẠI
04-10-2018, 12:42 PM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/731156/1_02.jpg

Chồng Tôi

Thiếp gọi sao người mãi chẳng thưa
Mình lê giữa chợ mấy canh thừa
Cơm nhà trẻ đợi mong từng bữa
Rượu ả anh ngồi đắm mỗi trưa
Ngõ quạnh rào xiêu nào muốn sửa
Đồng hoang cỏ mọc đã quên bừa
Em hờn dạ đẫm cơn sầu chứa
Hạnh phúc luôn tràn nỗi khổ đưa.


Hồng Vy

03-10-2018




PHẬN CHỒNG

Hắng giọng trăm lần cũng phải thưa
Bài ca" Nhất vợ..." ngẫm đâu thừa
Bà xơi tớ chạy lo hầu bữa
Ả ngáy tôi ngồi quạt mãn trưa
Mẫu ruộng cày sâu còn giỏi tưới
Vườn rau bón kĩ lại chăm bừa
Ngày xui mệt mỏi không làm rứa
Quyết định thay người ẻm sẽ đưa!
HỒNG THOẠI 04.10.18

Đoàn Nam
04-10-2018, 12:54 PM
QUÊN ...
(Ngũ độ thanh)

Thơ làm hẳn cũng đến vài năm
Nghĩa bạn dầy trang thỏa sức đằm
Điểm chữ cho dù thưa mộng thắm
Coi bài bởi vậy đẫm tình chăm
Hồn vui tứ thả bươn đầy dặm
Bụng khoái vần gieo thửa rỗng tằm
Cứ lãng du vầy quên vực thẳm
Ôi trời thục nữ mắt hờn căm.

04/10/2018
Đoàn Nam

Huy Thanh
04-10-2018, 05:22 PM
PHẬN CHỒNG

Hắng giọng trăm lần cũng phải thưa
Bài ca" Nhất vợ..." ngẫm đâu thừa
Bà xơi tớ chạy lo hầu bữa
Ả ngáy tôi ngồi quạt mãn trưa
Mẫu ruộng cày sâu còn giỏi tưới
Vườn rau bón kĩ lại chăm bừa
Ngày xui mệt mỏi không làm rứa
Quyết định thay người ẻm sẽ đưa!
HỒNG THOẠI 04.10.18


CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG!

Kêu chàng dựng kín chỗ rào thưa
Khéo trộm mò vô cũng hổng thừa
Chẳng thiết lời em nằm đợi bữa
Không màng việc thiếp ngủ chờ trưa
Thờ ơ trí mộng quên cời lửa
Ngất ngưởng thềm say bị gãy bừa
Trả bạc chiều nay vì đã hứa
Vợ hiền quá đỗi lại tiền đưa.
4.10.2018
Huy Thanh

Huy Thanh
04-10-2018, 09:02 PM
QUÊN ...
(Ngũ độ thanh)

Thơ làm hẳn cũng đến vài năm
Nghĩa bạn dầy trang thỏa sức đằm
Điểm chữ cho dù thưa mộng thắm
Coi bài bởi vậy đẫm tình chăm
Hồn vui tứ thả bươn đầy dặm
Bụng khoái vần gieo thửa rỗng tằm
Cứ lãng du vầy quên vực thẳm
Ôi trời thục nữ mắt hờn căm.

04/10/2018
Đoàn Nam


ĐỢI…

Mộng nghĩa bên nàng chỉ ít năm
Đường thi Lục bát mãi lo đằm
Huyền ngang mọi nẻo thêu lời thắm
Hỏi sắc bao ngày học chữ chăm
Sóng vỗ thuyền chao rời khoảng dặm
Vần gieo dạ thỏa rút tơ tằm
Dòng châu chảy suốt vì xa thẳm
Liễu giận nhưng mà hổng ghét căm.
4.10.2018
Huy Thanh

hồng vy
05-10-2018, 02:11 AM
PHẬN CHỒNG

Hắng giọng trăm lần cũng phải thưa
Bài ca" Nhất vợ..." ngẫm đâu thừa
Bà xơi tớ chạy lo hầu bữa
Ả ngáy tôi ngồi quạt mãn trưa
Mẫu ruộng cày sâu còn giỏi tưới
Vườn rau bón kĩ lại chăm bừa
Ngày xui mệt mỏi không làm rứa
Quyết định thay người ẻm sẽ đưa!
HỒNG THOẠI 04.10.18




CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG!

Kêu chàng dựng kín chỗ rào thưa
Khéo trộm mò vô cũng hổng thừa
Chẳng thiết lời em nằm đợi bữa
Không màng việc thiếp ngủ chờ trưa
Thờ ơ trí mộng quên cời lửa
Ngất ngưởng thềm say bị gãy bừa
Trả bạc chiều nay vì đã hứa
Vợ hiền quá đỗi lại tiền đưa.
4.10.2018
Huy Thanh


NGUYỆT TRẢI


Đêm về nguyệt trải lách rèm thưa
Tỉnh giấc ngồi gom những hạt thừa
Lặng lẽ trao từ thêu biển sớm
Âm thầm thả tứ dệt đồng trưa
Đường qua lối cũ mơ màng gởi
Nẻo đến làng xưa nhẹ nhõm bừa
Khắc khoải hằng mơ tình nghĩa nặng
Sương lùa gió gọi rỡ ràng đưa.

Mạnh Kỷ TP Vinh.








Chồng Ngoan ?

Trông chồng kính cẩn nhẹ nhàng thưa
Tiểu nữ liền ban chức thượng thừa
Tửu rót trà dâng hầu vạn bữa
Ô cầm quạt phẩy dỗ giờ trưa
Dầu hôm bão cuộn thân sầu chứa
Dẫu lúc đầu phơi ruộng khổ bừa
Vẫn xếp mâm đầy đem tận cửa
Mong chàng hãy chớ nhạt lòng đưa.

Hồng Vy
04-10-2018

vancali96
05-10-2018, 06:42 AM
ĐÔNG VỀ
(Ngũ độ thanh)

Rét nhẹ thu vàng đã nhỉnh vơi
Cành trơ cội héo lẫn mây trời
Nương dềnh lạnh lẽo thiềm không tới
Rẫy nhuộm hoang tàn nắng chẳng rơi
Bủa lão ngày mưa buồn nghiến lợi
Dìm cô buổi gió rợn ghê người
Đông về lặng lẽ từng đêm khởi
Để buốt giong mù vãng mọi nơi.

04/10/2018
Đoàn Nam

Thu sầu

Thu về trước ngõ mộng đầy vơi
Vẫn vọng tình ai ở cuối trời
Viễn xứ trao lòng trăng tỏ đợi
Quê nhà gửi dạ lá vàng rơi
Còn mơ chốn cũ đành xa cội
Vẫn trải đường xưa lại nhớ người
Phải mấy năm rồi tên mãi gọi
Sao mình lạc lõng khắp cùng nơi

Vancali 10.4.18

https://i.postimg.cc/XvWNwMtJ/Thu_sau.jpg

hồng vy
05-10-2018, 10:29 AM
:gn13:Chuyện cười:gn1:

Nghĩ lúc Hồng Vi kể chuyện cười
Khi nàng dứt sữa tuổi vừa mươi
Thân thời bé nhỏ như thằng cuội
Cẳng lại to dài giống gã ươi
Kỷ niệm ngày xưa buồn ngõ thúy
Thời gian bóng cũ đẹp tên người
Ra đường lắm kẻ nhìn mơ mộng
Mãi tặng tình thơ nỏ dám lười

Vancali 10.3.18




Chảnh Cười

Tỳ hỡi đừng khoe chúng bạn cười
Xưa dù sắc muội chẳng tròn mươi
Thừa cho lão Thoại sa màng lưới
Đủ khiến Vân Cà vỡ mật ươi
Liễu tựa thiên thần tươi sắc bưởi
Nàng như ngọc nữ ấm tim người
Thi đàn rộn rã dâng quà cưới
Vẫn khất lờ đi bởi tội lười.

Hồng Vy
05-10-2018

HỒNG THOẠI
05-10-2018, 11:35 AM
Chảnh Cười

Tỳ hỡi đừng khoe chúng bạn cười
Xưa dù sắc muội chẳng tròn mươi
Thừa cho lão Thoại sa màng lưới
Đủ khiến Vân Cà vỡ mật ươi
Liễu tựa thiên thần tươi sắc bưởi
Nàng như ngọc nữ ấm tim người
Thi đàn rộn rã dâng quà cưới
Vẫn khất lờ đi bởi tội lười.

Hồng Vy
05-10-2018




VUA QUẬY

Bà con vẫn kháo mẩu tin cười
Thuở đó Vy vừa chạm ngưỡng mươi
Đã dụ nhiều em rình hái bưởi
Hay bày lắm bạn rảo tìm ươi
Cha rầy lại mắng hầu khô lưỡi
Mẹ nhủ rồi khuyên đến bã người
Khổ vẫn hoài đeo từ độ cưới
Nàng ta bỗng mắc bệnh chây lười!
HỒNG THOẠI 05.10.18

hồng vy
05-10-2018, 11:45 PM
VUA QUẬY

Bà con vẫn kháo mẩu tin cười
Thuở đó Vy vừa chạm ngưỡng mươi
Đã dụ nhiều em rình hái bưởi
Hay bày lắm bạn rảo tìm ươi
Cha rầy lại mắng hầu khô lưỡi
Mẹ nhủ rồi khuyên đến bã người
Khổ vẫn hoài đeo từ độ cưới
Nàng ta bỗng mắc bệnh chây lười!
HỒNG THOẠI 05.10.18


Chuyện Lão Thoại

( Phần 1 _ Hồi 2 )

Lão muốn làm oai kể chuyện cười
Quên mình dạo bé tuổi chừng mươi
Giành ăn phải ớt sưng đầu lưỡi
Thích nổ lên rừng đụng lũ ươi
Mặt hãi lăn đùng ngay gốc bưởi
Lời run ngỡ liệt cả thân người
Hơn tuần kín độn không rời cửa
Bạn rủ đành thưa tớ vẫn lười.

Hồng Vy
05-10-2018

vancali96
06-10-2018, 07:15 AM
:gn13:Chuyện cười:gn1:

Nghĩ lúc Hồng Vi kể chuyện cười
Khi nàng dứt sữa tuổi vừa mươi
Thân thời bé nhỏ như thằng cuội
Cẳng lại to dài giống gã ươi
Kỷ niệm ngày xưa buồn ngõ thúy
Thời gian bóng cũ đẹp tên người
Ra đường lắm kẻ nhìn mơ mộng
Mãi tặng tình thơ nỏ dám lười

Vancali 10.3.18

Thay Mùa

Thu hờn nét đẹp đã nhầu vơi
Nhạt nhẽo vầng mây khỏa lấp trời
Gió phủ con đò trơ trẽn đợi
Sương choàng vạt nắng thẫn thờ rơi
Nàng đông nhí nhảnh cười nhe lợi
Ả tuyết hồn nhiên giễu cợt người
Nỏ thấu trần gian sầu trĩu gợi
Băng đà ngập trải khắp nghìn nơi.


Hồng Vy
05-10-2018

VUA QUẬY

Bà con vẫn kháo mẩu tin cười
Thuở đó Vy vừa chạm ngưỡng mươi
Đã dụ nhiều em rình hái bưởi
Hay bày lắm bạn rảo tìm ươi
Cha rầy lại mắng hầu khô lưỡi
Mẹ nhủ rồi khuyên đến bã người
Khổ vẫn hoài đeo từ độ cưới
Nàng ta bỗng mắc bệnh chây lười!
HỒNG THOẠI 05.10.18

Nên cười

Này Vi chuyện kể có nên cười ?
Mẹ bảo huynh Hồng dẫu chớm mươi
Trỗi đủ thành nam bày tiệc cưới
Gom đầy bạn gái diễn màn ươi
Đồi mơ phận gửi trên đầu lưỡi
Biển hẹn tình trao đến mỗi người
Chỉ thích ra đồng lên ngựa cưỡi
Ngồi không hưởng phước việc trây lười

Vancali 10.5.18

https://i.postimg.cc/VNdzkRbs/Nen_cuoi.jpg

HỒNG THOẠI
06-10-2018, 12:16 PM
QUÊN ...
(Ngũ độ thanh)

Thơ làm hẳn cũng đến vài năm
Nghĩa bạn dầy trang thỏa sức đằm
Điểm chữ cho dù thưa mộng thắm
Coi bài bởi vậy đẫm tình chăm
Hồn vui tứ thả bươn đầy dặm
Bụng khoái vần gieo thửa rỗng tằm
Cứ lãng du vầy quên vực thẳm
Ôi trời thục nữ mắt hờn căm.

04/10/2018
Đoàn Nam




TIỀN NHÂN DẠY

Những chuyện ân tình há kể năm
Thời gian tiếp diễn lại thêm đằm
Dồn bao sức lực âm thầm ẵm
Dốc cả tâm hồn vẹn vẽ chăm
Thuở trước đàn ông còn dựng lẫm
Ngàn xưa phái nữ học nuôi tằm
Điều nhân tích lũy qua từng dặm
Đặng sưởi cho mình bữa rét căm.
HỒNG THOẠI 06.10.18

HỒNG THOẠI
07-10-2018, 11:21 AM
Chuyện Lão Thoại

( Phần 1 _ Hồi 2 )

Lão muốn làm oai kể chuyện cười
Quên mình dạo bé tuổi chừng mươi
Giành ăn phải ớt sưng đầu lưỡi
Thích nổ lên rừng đụng lũ ươi
Mặt hãi lăn đùng ngay gốc bưởi
Lời run ngỡ liệt cả thân người
Hơn tuần kín độn không rời cửa
Bạn rủ đành thưa tớ vẫn lười.

Hồng Vy
05-10-2018




CHUYỆN KHÓ CƯỜI
( Họa bộ vận )

Ngẫm chuyện nàng Vy quả khó cười
Chưa vào lớp một đã rành bươi
Sang mùa chị vẽ nghề buôn bưởi
Mãn vụ anh truyền kiểu hái ươi
Nổi tiếng ba miền do nhọn lưỡi
Lừng hương sáu huyện bởi đanh người
Dù xinh lại chẳng ma nào cưới
Mấy cụ vừa nghe bỗng đổi lười!
HỒNG THOẠI 07.10.18

Đoàn Nam
07-10-2018, 07:47 PM
ĐỢI…

Mộng nghĩa bên nàng chỉ ít năm
Đường thi Lục bát mãi lo đằm
Huyền ngang mọi nẻo thêu lời thắm
Hỏi sắc bao ngày học chữ chăm
Sóng vỗ thuyền chao rời khoảng dặm
Vần gieo dạ thỏa rút tơ tằm
Dòng châu chảy suốt vì xa thẳm
Liễu giận nhưng mà hổng ghét căm.
4.10.2018
Huy Thanh



TIỀN NHÂN DẠY

Những chuyện ân tình há kể năm
Thời gian tiếp diễn lại thêm đằm
Dồn bao sức lực âm thầm ẵm
Dốc cả tâm hồn vẹn vẽ chăm
Thuở trước đàn ông còn dựng lẫm
Ngàn xưa phái nữ học nuôi tằm
Điều nhân tích lũy qua từng dặm
Đặng sưởi cho mình bữa rét căm.
HỒNG THOẠI 06.10.18


ÔI MỪNG
(Ngũ độ thanh)

Ôi mừng đã dứt khổ nhiều năm
Bởi gắng tình xây trọn mãi đằm
Nhớ buổi thu gầy không lại ẵm
Thương ngày hạ ốm chẳng về chăm
Trai lành nhủ dạ trồng dâu thắm
Gái đảm nguyền tim giữ mượt tằm
Lũy tiến sang giàu đưa cả dặm
Đâu chờn rét lạnh vẫn lùa căm.

07/10/2018
Đoàn Nam

hồng vy
07-10-2018, 08:19 PM
Chuyện Lão Thoại

( Phần 1 _ Hồi 2 )

Lão muốn làm oai kể chuyện cười
Quên mình dạo bé tuổi chừng mươi
Giành ăn phải ớt sưng đầu lưỡi
Thích nổ lên rừng đụng lũ ươi
Mặt hãi lăn đùng ngay gốc bưởi
Lời run ngỡ liệt cả thân người
Hơn tuần kín độn không rời cửa
Bạn rủ đành thưa tớ vẫn lười.

Hồng Vy
05-10-2018



CHUYỆN KHÓ CƯỜI
( Họa bộ vận )

Ngẫm chuyện nàng Vy quả khó cười
Chưa vào lớp một đã rành bươi
Sang mùa chị vẽ nghề buôn bưởi
Mãn vụ anh truyền kiểu hái ươi
Nổi tiếng ba miền do nhọn lưỡi
Lừng hương sáu huyện bởi đanh người
Dù xinh lại chẳng ma nào cưới
Mấy cụ vừa nghe bỗng đổi lười!
HỒNG THOẠI 07.10.18



Lão Thoại

( Phần 1 _ Hồi 3 )

Trêu hoài Cả Thoại vẫn không cười
Mặt dỗi trông dường tuổi tám mươi
Lúc giận môi trề khoe cả lưỡi
Khi hờn mắt trợn ngỡ bằng ươi
Nhiều hôm rũ rượi ôm cành bưởi
Lắm bữa thờ ơ lẩn mọi người
Sắc điệu như ngồi trên lửa cưỡi
Muôn ngàn việc khác trở nên lười.


Hồng Vy
07-10-2018

hồng vy
08-10-2018, 11:03 AM
https://nhuoclinh.files.wordpress.com/2011/10/1013985166045be519.jpg

Chạnh Lòng

Cuồi biển chiều trông nhạn dõi bầy
Như lòng cũng chạnh tủi sầu lây
Bờ hoang sóng vỗ làn loang ngập
Bãi rộng thuyền neo gió phủ đầy
Nhạt nhẽo đời như dòng bọt bể
Tiêu điều kiếp tựa cảnh bèo mây
Mờ về kỷ niệm đường xa ngõ
Ảo não tràn dâng nghẹn chốn nầy.


Hồng Vy
07-10-2018

HỒNG THOẠI
08-10-2018, 11:18 AM
Lão Thoại

( Phần 1 _ Hồi 3 )

Trêu hoài Cả Thoại vẫn không cười
Mặt dỗi trông dường tuổi tám mươi
Lúc giận môi trề khoe cả lưỡi
Khi hờn mắt trợn ngỡ bằng ươi
Nhiều hôm rũ rượi ôm cành bưởi
Lắm bữa thờ ơ lẩn mọi người
Sắc điệu như ngồi trên lửa cưỡi
Muôn ngàn việc khác trở nên lười.


Hồng Vy
07-10-2018




NÉ!

Nhàn cư tớ kể chuyện nghe cười
Lộng lẫy Vy vào tuổi bốn mươi
Sáng trỗi đầu thoa nồng vị bưởi
Đêm về mắt kẻ đậm màu ươi
Em nhờ rửa bát cô lè lưỡi
Mẹ bắt xào rau ả giẫy người
Mãi cược thêm tiền ai hỏi cưới
Đàn ông né bởi sợ lây lười!
HỒNG THOẠI 08.10.18

Huy Thanh
08-10-2018, 05:25 PM
https://nhuoclinh.files.wordpress.com/2011/10/1013985166045be519.jpg

Chạnh Lòng

Cuồi biển chiều trông nhạn dõi bầy
Như lòng cũng chạnh tủi sầu lây
Bờ hoang sóng vỗ làn loang ngập
Bãi rộng thuyền neo gió phủ đầy
Nhạt nhẽo đời như dòng bọt bể
Tiêu điều kiếp tựa cảnh bèo mây
Mờ về kỷ niệm đường xa ngõ
Ảo não tràn dâng nghẹn chốn nầy.


Hồng Vy
07-10-2018


BÌNH MINH TRÊN ĐẢO

Bình minh lũ vịt túa theo bầy
Rộn rã tâm hồn phấn khởi lây
Nẻo trúc nồng say tình giữ trọn
Lều tranh đượm thắm nghĩa đong đầy
Trong lòng lãng tử yêu vầng nguyệt
Trước ngõ trang đài ghẹo cảnh mây
Đảo ngọc chồi bung nhìn sóng vỗ
Đời ao ước mãi ngụ nơi nầy.
8.10.2018
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
09-10-2018, 11:45 AM
BÌNH MINH TRÊN ĐẢO

Bình minh lũ vịt túa theo bầy
Rộn rã tâm hồn phấn khởi lây
Ngõ trúc nồng say tình gửi trọn
Lều tranh đượm thắm nghĩa đong đầy
Trong lòng lãng tử nương làn gió
Trước ngõ trang đài ghẹo cảnh mây
Đảo ngọc chồi bung nhìn sóng vỗ
Đời ao ước mãi ngụ nơi nầy.
8.10.2018
Huy Thanh




CHẠNH LÒNG

Ảo não đàn chim hót gọi bầy
Sao mà khắc khoải trỗi buồn lây!
Chiều lên mắt ngập con triều đẫy
Gió thoảng chừng len giọng mõ đầy
Nhấp nhổm đôi chuồn sau bãi sậy
Ơ hờ cánh nhạn giữa trời mây
Niềm vui cõi tạm đâu là mấy
Há để mình ta lạc lõng nầy!
HỒNG THOẠI 09.10.18

HỒNG THOẠI
10-10-2018, 10:35 AM
TẠ ƠN

Cảm kích muôn phần bạn kết giao
Đường thơ gió lộng bắt tay chào
Tâm hồn mãi trải hoa lòng tặng
Trí tuệ luôn bồi ngọn bút trao
Sức mạnh tinh thần như thác đổ
Niềm vui nhiệt huyết tựa sông trào
Ơn người đến gửi tình thương mến
Hạnh phúc vô cùng dẫu tuổi cao

Hoàng Giao


MONG

Sao mà lặn kĩ thế nàng Giao?
Bạn hữu ngày đêm ngóng cổ chào
Hổng lẽ thơ Đường khan vận xáo
Hay vì lục bát dở từ trao?
Đìu hiu lắm mục xui lòng đảo
Ủ rũ nhiều trang khiến lệ trào
Dạ Cổ, thầy Xuân... đều giũ áo
Mong rằng sếp vẫn trụ đài cao.
HỒNG THOẠI 10.10.18

maimo
10-10-2018, 02:30 PM
TẠ ƠN

Cảm kích muôn phần bạn kết giao
Đường thơ gió lộng bắt tay chào
Tâm hồn mãi trải hoa lòng tặng
Trí tuệ luôn bồi ngọn bút trao
Sức mạnh tinh thần như thác đổ
Niềm vui nhiệt huyết tựa sông trào
Ơn người đến gửi tình thương mến
Hạnh phúc vô cùng dẫu tuổi cao

Hoàng Giao


MONG

Sao mà lặn kĩ thế nàng Giao?
Bạn hữu ngày đêm ngóng cổ chào
Hổng lẽ thơ Đường khan vận xáo
Hay vì lục bát dở từ trao?
Đìu hiu lắm mục xui lòng đảo
Ủ rũ nhiều trang khiến lệ trào
Dạ Cổ, thầy Xuân... đều giũ áo
Mong rằng sếp vẫn trụ đài cao.
HỒNG THOẠI 10.10.18

NGẠI

" Hội Yêu Văn Nghệ" nó mê Giao
Sớm, tối nàng không ngóc cổ chào
Bởi thế Thi Đàn dù có xáo
Giao đành thất lễ... ngại vào trao

Gà mơ

HỒNG THOẠI
11-10-2018, 11:01 AM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21317711_884799738344435_1180587597129533323_n.jpg ?_nc_cat=103&oh=eb826777337e6e914baf4ed6bac49ea0&oe=5C4C6E4A

CHÂN TÌNH
(Chúc mừng sinh nhật Hồng Vy)

Chân tình giữ trọn nhớ dài lâu
Kỷ niệm còn đây ngỡ buổi đầu
Lục bát luôn đầy câu chữ đẹp
Thi đường mãi ngọt nghĩa tình sâu
Bao mùa nắng đỏ còn mong ước
Những gót chân son vẫn nguyện cầu
Chúc một ngày sinh nhiều hạnh phúc
Chân tình giữ trọn nhớ dài lâu

Hoàng Giao




Ghì Lâu

Tâm quà tỷ biếu muội ghì lâu
Khẽ nhủ cùng vui đến bạc đầu
Ngũ độ em hòa ngôn sáng tỏ
Thơ đường chị xướng nghĩa nồng sâu
Hành văn vững chuốt dòng thơ mộng
Nắn chữ bền vun nẻo nhịp cầu
Mặc cảnh trần gian nhiều gió bão
Tâm quà tỷ biếu muội ghì lâu.

Hồng Vy
10-10-2018



KẾ SÁCH

Để nỗi vui này bám thật lâu
Hồng Vy chớ giữ chặt trong đầu
Gom điều bạn chúc nêm nồi lẩu
Tuyển những hoa mừng kết mặt sâu
Chở nụ tình yêu bày thắm mẫu
Cời men hạnh phúc tỏa thơm cầu
Ngày sinh rạng rỡ muôn người thấu
Để nỗi vui này bám thật lâu...
HỒNG THOẠI 11.10.18

hồng vy
12-10-2018, 02:21 AM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21317711_884799738344435_1180587597129533323_n.jpg ?_nc_cat=103&oh=eb826777337e6e914baf4ed6bac49ea0&oe=5C4C6E4A

CHÂN TÌNH
(Chúc mừng sinh nhật Hồng Vy)

Chân tình giữ trọn nhớ dài lâu
Kỷ niệm còn đây ngỡ buổi đầu
Lục bát luôn đầy câu chữ đẹp
Thi đường mãi ngọt nghĩa tình sâu
Bao mùa nắng đỏ còn mong ước
Những gót chân son vẫn nguyện cầu
Chúc một ngày sinh nhiều hạnh phúc
Chân tình giữ trọn nhớ dài lâu

Hoàng Giao




Ghì Lâu

Tâm quà tỷ biếu muội ghì lâu
Khẽ nhủ cùng vui đến bạc đầu
Ngũ độ em hòa ngôn sáng tỏ
Thơ đường chị xướng nghĩa nồng sâu
Hành văn vững chuốt dòng thơ mộng
Nắn chữ bền vun nẻo nhịp cầu
Mặc cảnh trần gian nhiều gió bão
Tâm quà tỷ biếu muội ghì lâu.

Hồng Vy
10-10-2018



KẾ SÁCH

Để nỗi vui này bám thật lâu
Hồng Vy chớ giữ chặt trong đầu
Gom điều bạn chúc nêm nồi lẩu
Tuyển những hoa mừng kết mặt sâu
Chở nụ tình yêu bày thắm mẫu
Cời men hạnh phúc tỏa thơm cầu
Ngày sinh rạng rỡ muôn người thấu
Để nỗi vui này bám thật lâu...
HỒNG THOẠI 11.10.18


Chiêu Lão Thoại

Chiêu này của lão khó tồn lâu
Đọc kỹ nào ai chẳng nhức đầu
Nghĩa bạn ngài xui làm món lẩu
Thơ người gã dụ thả đầm sâu
Quà cho cứ nhận lưu đầy mẫu
Của tặng đừng lo đắp vững cầu
Nhỡ gặp lời phê vờ chửa thấu
Chiêu này của lão khó tồn lâu.

Hồng Vy
11-10-2018

vancali96
12-10-2018, 09:08 AM
Lụy ả đào

Lão bá nhà ta lụy ả đào
Bao người hỏng biết tại làm sao ?
Còn mê cội liễu thêm lời thán
Mãi chuộng dài chân lẩn tiếng chào
Vợ dỗi không màng tham cỏ biếc
Con hờn chẳng ngại khoái đồi cao
Hoài mơ bóng nhạn nơi bồng đảo
Ngủ mộng từng đêm gã được vào

Vancali 10.11.18

https://i.postimg.cc/J7QSqSMp/Luy-a-dao.jpg

HỒNG THOẠI
12-10-2018, 11:43 AM
https://i.postimg.cc/43QXt1fq/Chuc_mung.jpg

Cảm Tạ

Quà thơ bạn gởi thắm hơn đào
Thoáng tỏa bên đời ngỡ vạn sao
Chữ bện trào dâng niềm hứng khởi
Tình thêu đọng lắng cảnh vui chào
Ân này dạ nhắc luôn gìn kỹ
Nghĩa đó tâm ghì chẳng lượn cao
Cảm tạ chung nồng thi hữu thiết
Nào ta hãy uống giọt men vào.

Hồng Vy
11-10-2018

https://i.postimg.cc/J7QSqSMp/Luy-a-dao.jpg



NGẢ MŨ
( Họa hoán vận )

Sảng khoái Hồng Vy mạnh mẽ vào
Tưng bừng đạt đến những tầm cao
Hèm khoe cặp má âu sầu thảo
Rượu vẽ làn môi khắc khoải đào
Thể trạng vươn mình khinh mắt bão
Tinh thần xoải cánh lượn trời sao
Người đâu sáng xỉn chiều say bạo
Thoáng gặp đàn ông ngả mũ chào!
HỒNG THOẠI 12.10.18

vancali96
12-10-2018, 05:34 PM
https://i.postimg.cc/J7QSqSMp/Luy-a-dao.jpg

NGẢ MŨ
( Họa hoán vận )

Sảng khoái Hồng Vy mạnh mẽ vào
Tưng bừng đạt đến những tầm cao
Hèm khoe cặp má âu sầu thảo
Rượu vẽ làn môi khắc khoải đào
Thể trạng vươn mình khinh mắt bão
Tinh thần xoải cánh lượn trời sao
Người đâu sáng xỉn chiều say bạo
Thoáng gặp đàn ông ngả mũ chào!
HỒNG THOẠI 12.10.18

:gn25:Nam nữ bình quyền

Thời nay nữ giới rượu " la " vào
Mỗi lúc hưng tình ngẩng mặt cao
Lão Thoại so tài trang hổ báo
Nàng Vi thử lực má anh đào
Quần thoa cạn chén môi hoài bão
Lãng tử lưng bầu mắt rạng sao
Thế kỷ công bằng đâu hại não
Người xưa sống lại ... mũ ra chào !

Vancali 10.12.18

https://i.postimg.cc/C52RCW9K/Nam-nu-binh-quyen.jpg

hồng vy
13-10-2018, 12:29 AM
https://i.postimg.cc/J7QSqSMp/Luy-a-dao.jpg

NGẢ MŨ
( Họa hoán vận )

Sảng khoái Hồng Vy mạnh mẽ vào
Tưng bừng đạt đến những tầm cao
Hèm khoe cặp má âu sầu thảo
Rượu vẽ làn môi khắc khoải đào
Thể trạng vươn mình khinh mắt bão
Tinh thần xoải cánh lượn trời sao
Người đâu sáng xỉn chiều say bạo
Thoáng gặp đàn ông ngả mũ chào!
HỒNG THOẠI 12.10.18

:gn25:Nam nữ bình quyền

Thời nay nữ giới rượu " la " vào
Mỗi lúc hưng tình ngẩng mặt cao
Lão Thoại so tài trang hổ báo
Nàng Vi thử lực má anh đào
Quần thoa cạn chén môi hoài bão
Lãng tử lưng bầu mắt rạng sao
Thế kỷ công bằng đâu hại não
Người xưa sống lại ... mũ ra chào !

Vancali 10.12.18

https://i.postimg.cc/C52RCW9K/Nam-nu-binh-quyen.jpg


Liều

Trời thương độ nữ sắc anh đào
Gã Thoại mơ màng cứ tưởng sao
Lắm buổi chân vờ qua ngõ dạo
Nhiều hôm bụng giả hót câu chào
Kiên lòng đợi cửa thân dầu rão
Gắng dạ si nàng cổ dẫu cao
Thật khổ muôn vàn cho số lão
Nhầm tiên chẳng biết vẫn đâm vào.

Hồng Vy
12-10-2018

HỒNG THOẠI
14-10-2018, 11:34 AM
https://i.postimg.cc/C52RCW9K/Nam-nu-binh-quyen.jpg


ĐỆ TỬ LƯU LINH

Hồng Vy mỗi phút lại hô " Vào! "
Thấy rõ em này tửu lượng cao
Lũ bạn truyền tai: - Đành phải cáo!
Thần men khiếp mặt lủi quên chào!
Qua vòng bảy xị đòi chơi pháo
Chạm ngưỡng năm thùng rủ hái sao
Khổ nỗi tìm đâu người bá đạo
Nàng ta quẫy khóc hệt cô đào!
HỒNG THOẠI 14.10.18

hồng vy
17-10-2018, 02:32 AM
https://1.bp.blogspot.com/-ONwMNZeW84E/ToEMbFQzhTI/AAAAAAAADzU/dX-fgZ_fR8o/s640/Sinto-me+como+uma+semente+no+meio+do+inverno+-+Gibran+Khalil+Gibran.jpg

Lời Tâm Sự

Chẳng khác gì huynh muội cũng buồn
Đêm ngồi dưới nguyệt nỗi hờn tuôn
Trời quê biển tách đường xa ngõ
Cõi bạn bờ ngăn cảnh khuât nguồn
Khắc khoải niềm xưa hồn vọng mãi
Tiêu điều nẻo vắng dạ sầu luôn
Lòng em có lẽ anh đà hiểu
Buốt tưởng ngày đông ngọn bão luồn.

Hồng Vy
17-10-2018

vancali96
18-10-2018, 07:58 AM
https://donghuongkontum.files.wordpress.com/2015/08/logo-thi-ca1.jpeg

Thi Hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Đường thơ lục bát trải như bày
Câu dường cánh phượng bên trời vẫy
Chữ tựa thân rồng cuối biển bay
Óng ả tô vần văn đượm nghĩa
Triền miên trỗi vận ý tươi ngày
Chan hòa xướng họa tình thương gởi
Đắm khởi bao lòng rộn rã say.

Hồng Vy
17-10-2018

Bạn thơ

Thơ đường bạn viết quả là hay
Mặt chữ hào hoa ý tỏ bày
Ngũ độ nàng Van làm khỉ múa
Liên hoàn lão Thoại khiến rồng bay
Đàn buông mỗi nhịp yêu kiều dáng
Bút phẩy từng câu rạng rỡ ngày
Hễ rảnh vô tìm trang xướng họa
Ngôn từ nặn óc thả hồn say

Vancali 10.17.18

https://i.postimg.cc/1RTdMgmZ/Ban-tho-2222.jpg

HỒNG THOẠI
18-10-2018, 11:59 AM
Lời Tâm Sự

Chẳng khác gì huynh muội cũng buồn
Đêm ngồi dưới nguyệt nỗi hờn tuôn
Trời quê biển tách đường xa ngõ
Cõi bạn bờ ngăn cảnh khuât nguồn
Khắc khoải niềm xưa hồn vọng mãi
Tiêu điều nẻo vắng dạ sầu luôn
Lòng em có lẽ anh đà hiểu
Buốt tưởng ngày đông ngọn bão luồn.

Hồng Vy
17-10-2018



ĐOẠN KẾT
( Họa hoán vận )

Nào, thôi để dạ nhuốm u buồn
Cặp mắt vương màu ảo não luôn
Vững bụng rồi đây về trỉa luống
Bình tâm ắt hẳn gội quen nguồn
Niềm yêu thỏa lúc tưng bừng cuộn
Khoản nhớ nương dòng mạnh mẽ tuôn
Viễn cảnh êm đềm vui khó lượng
Thuyền chan hạnh phúc nhẩn nha luồn.
HỒNG THOẠI 18.10.18

Huy Thanh
18-10-2018, 07:48 PM
ĐOẠN KẾT
( Họa hoán vận )

Nào, thôi để dạ nhuốm u buồn
Cặp mắt vương màu ảo não luôn
Vững bụng rồi đây về trỉa luống
Bình tâm ắt hẳn gội quen nguồn
Niềm yêu thỏa lúc tưng bừng cuộn
Khoản nhớ nương dòng mạnh mẽ tuôn
Viễn cảnh êm đềm vui khó lượng
Thuyền chan hạnh phúc nhẩn nha luồn.
HỒNG THOẠI 18.10.18


NIỀM XƯA MÃI ĐỌNG

Bạn hỡi dù đau chớ để buồn
Ven rừng cạnh thác quẳng sầu tuôn
Êm đềm nghĩa nặng thương dòng nước
Lặng lẽ tình sâu nhớ cảnh nguồn
Lạ nẻo ngoài hiên thờ thẫn suốt
Xa bờ giữa đảo ngậm ngùi luôn
Niềm xưa vốn mãi hương còn đọng
Ngất ngưởng chờ ai lãng mạn luồn.
18.10.2018
Huy Thanh

hồng vy
19-10-2018, 02:53 AM
ĐOẠN KẾT
( Họa hoán vận )

Nào, thôi để dạ nhuốm u buồn
Cặp mắt vương màu ảo não luôn
Vững bụng rồi đây về trỉa luống
Bình tâm ắt hẳn gội quen nguồn
Niềm yêu thỏa lúc tưng bừng cuộn
Khoản nhớ nương dòng mạnh mẽ tuôn
Viễn cảnh êm đềm vui khó lượng
Thuyền chan hạnh phúc nhẩn nha luồn.
HỒNG THOẠI 18.10.18



NIỀM XƯA MÃI ĐỌNG

Bạn hỡi dù đau chớ để buồn
Ven rừng cạnh thác quẳng sầu tuôn
Êm đềm nghĩa nặng thương dòng nước
Lặng lẽ tình sâu nhớ cảnh nguồn
Lạ nẻo ngoài hiên thờ thẫn suốt
Xa bờ giữa đảo ngậm ngùi luôn
Niềm xưa vốn mãi hương còn đọng
Ngất ngưởng chờ ai lãng mạn luồn.
18.10.2018
Huy Thanh


Vẫn Cô Đơn

Hình như lão Thoại sắc hơi buồn
Những ước mơ lòng chẳng được tuôn
Bởi sợ nàng chê đành duỗi tiếng
Vì lo gái quỵt phải phong nguồn
Đêm ngồi mộng tưởng sầu chan mãi
Sáng dậy men nhồi tủi dỗi luôn
Khổ đẫm thân người vương kiếp muộn
Gầy teo vẫn gánh phận đơn luồn.

Hồng Vy
18-10-2018

HỒNG THOẠI
19-10-2018, 12:25 PM
Thi Hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Đường thơ lục bát trải như bày
Câu dường cánh phượng bên trời vẫy
Chữ tựa thân rồng cuối biển bay
Óng ả tô vần văn đượm nghĩa
Triền miên trỗi vận ý tươi ngày
Chan hòa xướng họa tình thương gởi
Đắm khởi bao lòng rộn rã say.

Hồng Vy
17-10-2018


https://i.postimg.cc/1RTdMgmZ/Ban-tho-2222.jpg



SAY

Sở dĩ thi đàn lắm sự hay
Vì chưng bạn hữu khéo duyên bày
Nàng Vân thảo bút êm đường chạy
Lão Cổ gieo vần rộng lối bay
Thử một bài ca ầm ĩ máy
Hòa câu lục bát thảnh thơi ngày
Bao người hợp tác khơi dòng chảy
Vũ điệu tâm hồn thỏa sức say.
HỒNG THOẠI 19.10.18

HỒNG THOẠI
19-10-2018, 12:45 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303529#post303529)
Vẫn Cô Đơn

Hình như lão Thoại sắc hơi buồn
Những ước mơ lòng chẳng được tuôn
Bởi sợ nàng chê đành duỗi tiếng
Vì lo gái quỵt phải phong nguồn
Đêm ngồi mộng tưởng sầu chan mãi
Sáng dậy men nhồi tủi dỗi luôn
Khổ đẫm thân người vương kiếp muộn
Gầy teo vẫn gánh phận đơn luồn.

Hồng Vy
18-10-2018



HÃI!
( Họa hoán vận )

Họ bảo Hồng Vy số mãi buồn
Do thường khó chịu cả ngày luôn!
Hôm thì chửi toáng đòi chia ruộng
Bữa lại gào to quyết bỏ nguồn
Lẫy bạn hai tuần chăn ả cuốn
Ghen người nửa tháng lệ nàng tuôn
Bao lần yết bảng nhờ ai cuỗm
Nết dỏm đàn ông hãi chuyện luồn!
HỒNG THOẠI 19.10.18

vancali96
19-10-2018, 09:56 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303482#post303482)
Thi Hữu

Quí hữu thi đàn quả thật hay
Đường thơ lục bát trải như bày
Câu dường cánh phượng bên trời vẫy
Chữ tựa thân rồng cuối biển bay
Óng ả tô vần văn đượm nghĩa
Triền miên trỗi vận ý tươi ngày
Chan hòa xướng họa tình thương gởi
Đắm khởi bao lòng rộn rã say.

Hồng Vy
17-10-2018


https://i.postimg.cc/1RTdMgmZ/Ban-tho-2222.jpg


SAY

Sở dĩ thi đàn lắm sự hay
Vì chưng bạn hữu khéo duyên bày
Nàng Vân thảo bút êm đường chạy
Lão Cổ gieo vần rộng lối bay
Thử một bài ca ầm ĩ máy
Hòa câu lục bát thảnh thơi ngày
Bao người hợp tác khơi dòng chảy
Vũ điệu tâm hồn thỏa sức say.
HỒNG THOẠI 19.10.18

https://i.postimg.cc/yxnH4TJ1/Trang-nha.jpg

hồng vy
21-10-2018, 03:10 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303529#post303529)
Vẫn Cô Đơn

Hình như lão Thoại sắc hơi buồn
Những ước mơ lòng chẳng được tuôn
Bởi sợ nàng chê đành duỗi tiếng
Vì lo gái quỵt phải phong nguồn
Đêm ngồi mộng tưởng sầu chan mãi
Sáng dậy men nhồi tủi dỗi luôn
Khổ đẫm thân người vương kiếp muộn
Gầy teo vẫn gánh phận đơn luồn.

Hồng Vy
18-10-2018



HÃI!
( Họa hoán vận )

Họ bảo Hồng Vy số mãi buồn
Do thường khó chịu cả ngày luôn!
Hôm thì chửi toáng đòi chia ruộng
Bữa lại gào to quyết bỏ nguồn
Lẫy bạn hai tuần chăn ả cuốn
Ghen người nửa tháng lệ nàng tuôn
Bao lần yết bảng nhờ ai cuỗm
Nết dỏm đàn ông hãi chuyện luồn!
HỒNG THOẠI 19.10.18


Lão ước

Kìa xem sếp Cả mặt loang buồn
Vẫn gượng cho dù xác quẳng luôn
Xúi quỉ lay hường mau rã cuộn
Cầu tiên chặn biển chóng vơi nguồn
an nhàn khảm dệt bao điều muốn
Thỏa mãn khơi bày mọi ý tuôn
Mộng sẽ cho hồng phai rủ cuống
Nào hay liễu nỏ ngán giông luôn.

Hồng Vy
21-10-2018

vancali96
21-10-2018, 05:38 PM
HÃI!
( Họa hoán vận )

Họ bảo Hồng Vy số mãi buồn
Do thường khó chịu cả ngày luôn!
Hôm thì chửi toáng đòi chia ruộng
Bữa lại gào to quyết bỏ nguồn
Lẫy bạn hai tuần chăn ả cuốn
Ghen người nửa tháng lệ nàng tuôn
Bao lần yết bảng nhờ ai cuỗm
Nết dỏm đàn ông hãi chuyện luồn!
HỒNG THOẠI 19.10.18

Lão ước

Kìa xem sếp Cả mặt loang buồn
Vẫn gượng cho dù xác quẳng luôn
Xúi quỉ lay hường mau rã cuộn
Cầu tiên chặn biển chóng vơi nguồn
an nhàn khảm dệt bao điều muốn
Thỏa mãn khơi bày mọi ý tuôn
Mộng sẽ cho hồng phai rủ cuống
Nào hay liễu nỏ ngán giông luồn.

Hồng Vy
21-10-2018

Duyên muộn

Nỏ biết vì sao lão lại buồn
Trăng tàn mắt dỗi lệ lòng tuôn
Hoài mong bạn cũ đi về luống
Mãi ngóng thuyền xưa trở lại nguồn
Mệt mỏi không nằm kêu gã muốn
U sầu mất ngủ gọi người luôn
Tay đàn võng khúc tình duyên muộn
Những mộng trời ban đỏ thắm luồn

Vancali 10.21.18

https://i.postimg.cc/FRfHy0tz/Duyen-muon.jpg

HỒNG THOẠI
22-10-2018, 11:17 AM
https://image.ibb.co/e9h9D0/36760925-881783078690559-940588908586991616-n.jpg


HUẾ MỘNG MƠ

Có phải em là Huế mộng mơ
Làm tôi lạc nhịp trái tim khờ
Mang tình ướp ngọt mùi tha thiết
Lấy nhạc gieo buồn tiếng ngẩn ngơ
Sẽ lại bao hôm ngồi bục gỗ
Và thêm một tháng ngủ ven bờ
Hương Giang nước chảy trong chiều muộn
Dạo bước Tràng Tiền cảnh mến thơ.

DCHL

* Bài viết nhân ngày PNVN 20/10



HUẾ VÀ THƠ

Bao điều ở Huế dẫn người mơ
Lọ phải mình huynh bỗng nhuốm khờ
Khắc khoải chuông chùa nghe dạ vỡ
Êm đềm rặng liễu níu hồn ngơ
Say hò mái đẩy lòng vương nợ
Chạnh nghĩ dòng Hương buổi cách bờ
Để bạn ôm đầy trăm nỗi nhớ
Bên chiều vắng lặng trỗi vần thơ.
HỒNG THOẠI 22.10.18

Dạ Cổ Hoài Lang
22-10-2018, 10:44 PM
HUẾ VÀ THƠ

Bao điều ở Huế dẫn người mơ
Lọ phải mình huynh bỗng nhuốm khờ
Khắc khoải chuông chùa nghe dạ vỡ
Êm đềm rặng liễu níu hồn ngơ
Say hò mái đẩy lòng vương nợ
Chạnh nghĩ dòng Hương buổi cách bờ
Để bạn ôm đầy trăm nỗi nhớ
Bên chiều vắng lặng trỗi vần thơ.
HỒNG THOẠI 22.10.18



NÉT HUẾ

Huế của bao ngày vẹn vẽ mơ
Thời gian nhuộm tím nỗi ngây khờ
Trăng nồng sưởi ấm đâu làm bộ
Gió lạnh khơi buồn cũng giả ngơ
Những bản xàng xê tròn cặp mắt
Vài câu phú lục thỏa đôi bờ
Dù tim lạc khách sầu tư vẫn
Hạ bút tuôn trào cảm nghĩ thơ.

DCHL

HỒNG THOẠI
23-10-2018, 11:19 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quỳnh Như http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303684#post303684)
THIẾP SAI RỒI

Chàng xin bớt giận thiếp sai* rồi
Chốn cũ ta về thắm lại thôi
Vách cọ sương lùa ân mãi dưỡng
Nhà tranh gió tạt nghĩa luôn bồi
Vì xa một phút thương dào dạt
Bởi cách đôi giờ nhớ sục sôi
Hãy bỏ ghen hờn xây hạnh phúc
Chàng xin bớt giận thiếp sai rồi .
QN

Xin giao lưu cùng thi hữu Quỳnh Như:


VUI VẦY

Nữ kiệt Đường thi xuất thủ rồi
Ta cùng xướng họa chẳng màng thôi
Khoe bài ngũ độ mời cô nối
Ngẫm kiểu tàng đa* đón chị bồi
Để những niềm vui đằm thắm gội
Cho vần tứ tuyệt rỡ ràng sôi
Tâm hồn khoáng đạt càng lâu cỗi
Nữ kiệt Đường thi xuất thủ rồi...
* tàng đa vận

HỒNG THOẠI 23.10.18

buixuanphuong09
23-10-2018, 01:57 PM
NỮ ƯỚC

Tròn vuông nữ phận thiếp đương đầu
Dẫu mặc thân dầm chốn bể sâu
Vẫn tỏa mùi hương nồng sắc việt
Hoài vun cụm đất vững chân cầu
Dâu hiền chữ thảo xin ghì chặt
Việc đảm gia hòa hứa giữ sâu
Mãi ước duyên bền lưu vạn kỷ
Ngàn năm cuộc sống chẳng vương sầu.

Hồng Vy
23-10-2018

ĐÁP TẠ HỒNG VY

Tái ngộ duyên thơ tự buổi đầu
Câu vần bác cháu vẫn tình sâu
Quên thời xướng họa vì mê bướm
Nhớ lúc giao lưu lại nối cầu
Lặng lẽ vào thăm nơi kiến đậu
Âm thầm đến rửa chỗ ruồi bâu
Từ đây nhặt chữ trau niêm luật
Đáp tạ Hồng Vy xả hết sầu.

BXP 23.10.2018
@ Bài hai chữ SÂU rất khó họa ý nên bác đổi chữ SÂU sau thành BÂU, Hồng Vy thông cảm nhé!
Chào sếp Cả! Tôi cố gắng trở lại dần với thơ.

hồng vy
24-10-2018, 02:30 AM
https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/tranghn/2016_06_14/133920926038934164547311787524606068802147o_xocj.j pg?width=500

Nữ ước

Tròn vuông nữ phận thiếp đương đầu
Dẫu mặc thân nhầu chốn bể dâu
Vẫn tỏa mùi hương nồng sắc việt
Hoài vun cụm đất vững chân cầu
Dâu hiền chữ thảo xin ghì chặt
Việc đảm gia hòa hứa giữ sâu
Mãi ước duyên bền lưu vạn kỷ
Ngàn năm cuộc sống chẳng vương sầu.

Hồng Vy
23-10-2018

ĐÁP TẠ HỒNG VY

Tái ngộ duyên thơ tự buổi đầu
Câu vần bác cháu vẫn tình sâu
Quên thời xướng họa vì mê bướm
Nhớ lúc giao lưu lại nối cầu
Lặng lẽ vào thăm nơi kiến đậu
Âm thầm đến rửa chỗ ruồi bâu
Từ đây nhặt chữ trau niêm luật
Đáp tạ Hồng Vy xả hết sầu.

BXP 23.10.2018
@




Chờ Thơ Bác Phượng

Bài thơ bác gởi thật tâm đầu
Gợi cháu vơi hờn giữa biển dâu
Vận khởi ân bừng loang khắp ngõ
Tình gieo chí nguyện giữ chung cầu
Say lòng mãi ước người mau khỏe
Để chữ luôn hòa ý đậm sâu
Rộn rã thi đàn vui ấm đổi
Ngàn nơi bạn hữu khỏi trơ sầu.

Hồng Vy
23-10-2018

HỒNG THOẠI
24-10-2018, 03:32 PM
NỮ ƯỚC

Tròn vuông nữ phận thiếp đương đầu
Dẫu mặc thân dầm chốn bể sâu
Vẫn tỏa mùi hương nồng sắc việt
Hoài vun cụm đất vững chân cầu
Dâu hiền chữ thảo xin ghì chặt
Việc đảm gia hòa hứa giữ sâu
Mãi ước duyên bền lưu vạn kỷ
Ngàn năm cuộc sống chẳng vương sầu.

Hồng Vy
23-10-2018

ĐÁP TẠ HỒNG VY

Tái ngộ duyên thơ tự buổi đầu
Câu vần bác cháu vẫn tình sâu
Quên thời xướng họa vì mê bướm
Nhớ lúc giao lưu lại nối cầu
Lặng lẽ vào thăm nơi kiến đậu
Âm thầm đến rửa chỗ ruồi bâu
Từ đây nhặt chữ trau niêm luật
Đáp tạ Hồng Vy xả hết sầu.

BXP 23.10.2018
@ Bài hai chữ SÂU rất khó họa ý nên bác đổi chữ SÂU sau thành BÂU, Hồng Vy thông cảm nhé!




BẠN HỮU

Mầm hoa thiện cảm lúc ban đầu
Tỏa sắc xanh rờn đẫm vị dâu
Bản nhạc êm đềm lưu trữ dấu
Vần thơ rộn rã nối thêm cầu
Cho ngàn kỉ niệm âm thầm bấu
Để mối chân tình lặng lẽ bâu
Có bạn đồng cam lòng chẳng nẫu
Cùng chia sẻ hết mọi u sầu.
HỒNG THOẠI 24.10.18

Quỳnh Cúc
24-10-2018, 09:19 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Quỳnh Như http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303684#post303684)
THIẾP SAI RỒI

Chàng xin bớt giận thiếp sai* rồi
Chốn cũ ta về thắm lại thôi
Vách cọ sương lùa ân mãi dưỡng
Nhà tranh gió tạt nghĩa luôn bồi
Vì xa một phút thương dào dạt
Bởi cách đôi giờ nhớ sục sôi
Hãy bỏ ghen hờn xây hạnh phúc
Chàng xin bớt giận thiếp sai rồi .
QN

Xin giao lưu cùng thi hữu Quỳnh Như:


VUI VẦY

Nữ kiệt Đường thi xuất thủ rồi
Ta cùng xướng họa chẳng màng thôi
Khoe bài ngũ độ mời cô nối
Ngẫm kiểu tàng đa* đón chị bồi
Để những niềm vui đằm thắm gội
Cho vần tứ tuyệt rỡ ràng sôi
Tâm hồn khoáng đạt càng lâu cỗi
Nữ kiệt Đường thi xuất thủ rồi...
* tàng đa vận

HỒNG THOẠI 23.10.18



Cháu xin hồi họa cùng chú Hồng Thoại ạ

TA CÙNG HẠ BÚT

Đường thi bạn hữu ghé thăm rồi
Hạ bút ta cùng xướng hoạ thôi
Nghĩa sẽ theo từng câu phú dệt
Tình luôn quyện những áng thơ bồi
Thuyền quyên trục khoán mơ màng thả
Lãng tử tung hoành rộn rã sôi
Thổn thức tâm hồn bao hứng khởi
Đường thi bạn hữu ghé thăm rồi.

Quỳnh Như

hồng vy
24-10-2018, 11:51 PM
🏃🏄🏂 MƠ 🎀🎈🌹

Tiểu nữ nhìn yêu nét rạng ngời
Mơ thèm một bé ẵm bồng chơi
Mày cong lá liễu trông xinh quá
Má ửng bồ quân thấy tuyệt vời
Mấy bận xem hình tâm ước khởi
Bao ngày ngắm ảnh dạ thầm khơi
Trời ban toại ý cưng hơn ngọc
Để sáng chiều trưa rộn tiếng cười.

Quỳnh Như

💚

SẼ ĐƯỢC MỪ EM

Rồi xem đến bữa sẽ vui cười
Cái mộng em à cũng được khơi
Mái lá chiều trưa nhành ái đợi
Chòi tranh sáng buổi nụ ân vời
Anh về đẹp bước lòng khi chịu
Chị tới xinh tình cảnh lại chơi
Vạn nghĩa từ nay chồng với vợ
Cùng nhau đắp lại chữ mơ ngời

Phạm Huy Hùng .





Chọn Trẻ

( Họa Vui )


Quỳnh Như thích trẻ mặt loang ngời
Bạn thử qua nhà dõi ngắm chơi
Lão Thoại tuy già nhưng khá đảm
Nàng Vân mặc béo vẫn thơm vời
Luôn chiều ý mẹ nghèo không hở
Mãi chịu duyên phần khó chẳng khơi
Hễ phải lòng ai thì cứ chọn
Người ta thỏa nguyện chắc hay cười.

Hồng Vy
24-10-2018

hồng vy
25-10-2018, 01:20 AM
Chờ Thơ Bác Phượng

Bài thơ bác gởi thật tâm đầu
Gợi cháu vơi hờn giữa biển dâu
Vận khởi ân bừng loang khắp ngõ
Tình gieo chí nguyện giữ chung cầu
Say lòng mãi ước người mau khỏe
Để chữ luôn hòa ý đậm sâu
Rộn rã thi đàn vui ấm đổi
Ngàn nơi bạn hữu khỏi trơ sầu.

Hồng Vy
23-10-2018

BÁC CHÁU HÒA VUI

Sức khỏe hồi sinh đã bắt đầu
Sá gì bãi bể với nương dâu
Vần thơ họa xướng càng tươi nhịp
Áng phú giao lưu lại vững cầu
Da diết lời gieo trau nghĩa nặng
Bồi hồi ý gửi chuốt tình sâu
Muôn thương ngàn nhớ vào câu chữ
Bác cháu hòa vui chẳng có sầu.

BXP 24.10.2018

BẠN HỮU

Mầm hoa thiện cảm lúc ban đầu
Tỏa sắc xanh rờn đẫm vị dâu
Bản nhạc êm đềm lưu trữ dấu
Vần thơ rộn rã nối thêm cầu
Cho ngàn kỉ niệm âm thầm bấu
Để mối chân tình lặng lẽ bâu
Có bạn đồng cam lòng chẳng nẫu
Cùng chia sẻ hết mọi u sầu.
HỒNG THOẠI 24.10.18




Tiếp Chiêu

Bác Phượng thầy Sinh đỡ khoảnh đầu
Lo gì lão Thoại trải đầm dâu
Dồn công ưỡn ngực tung hàn chưởng
Mượn bão nhờ sương phủ bóng cầu
Thiếp vẫn an nhàn tô vận tỏ
Thơ hoài xán lạn khởi vần sâu
Nào ai ngán gã cho đòn lạ
Mãi tiếp ngàn chiêu chẳng gượng sầu.

Hồng Vy
24-10-2018

buixuanphuong09
25-10-2018, 03:45 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303782#post303782)
Tiếp Chiêu

Bác Phượng thầy Sinh đỡ khoảnh đầu
Lo gì lão Thoại trải đầm dâu
Dồn công ưỡn ngực tung hàn chưởng
Mượn bão nhờ sương phủ bóng cầu
Thiếp vẫn an nhàn tô vận tỏ
Thơ hoài sáng lạng khởi vần sâu
Nào ai ngán gã cho đòn lạ
Mãi tiếp ngàn chiêu chẳng gượng sầu.

Hồng Vy
24-10-2018


XIN CAN

Sếp Thoại-Hồng Vy chớ đối đầu
Kẻo rồi oan khổ cả cây dâu
Lầu Mây nghĩa bạn luôn gìn ý
Thi Hữu tình thơ hãy giữ cầu
Da diết niềm thương gieo tứ đẹp
Âm thầm nỗi nhớ gửi vần sâu
Chờ ngày hội ngộ Nguyên Tiêu nhé!
Bốn bể về đây xả não sầu.



BXP 25.10.2018

HỒNG THOẠI
25-10-2018, 11:03 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303782#post303782)
Tiếp Chiêu

Bác Phượng thầy Sinh đỡ khoảnh đầu
Lo gì lão Thoại trải đầm dâu
Dồn công ưỡn ngực tung hàn chưởng
Mượn bão nhờ sương phủ bóng cầu
Thiếp vẫn an nhàn tô vận tỏ
Thơ hoài xán lạn khởi vần sâu
Nào ai ngán gã cho đòn lạ
Mãi tiếp ngàn chiêu chẳng gượng sầu.

Hồng Vy
24-10-2018


XIN CAN

Sếp Thoại-Hồng Vy chớ đối đầu
Kẻo rồi oan khổ cả cây dâu
Lầu Mây nghĩa bạn luôn gìn ý
Thi Hữu tình thơ hãy giữ cầu
Da diết niềm thương gieo tứ đẹp
Âm thầm nỗi nhớ gửi vần sâu
Chờ ngày hội ngộ Nguyên Tiêu nhé!
Bốn bể về đây xả não sầu.



BXP 25.10.2018




RẮN ĐẦU

Cũng bởi Hồng Vy thậm rắn đầu
Phen này phải quất gãy cành dâu
Mồm thu mấy lạng nêm nồi lẩu
Lưỡi xẻo vài gang quấn gậm cầu
Thở rặt mùi chua tày mõm sấu
Nêu tuyền thứ độc ngỡ bầy sâu
Bà cô khó chịu xui lòng nẫu
Chả trách thường xuyên mặt mãi sầu!
HỒNG THOẠI 25.10.18

HỒNG THOẠI
25-10-2018, 04:08 PM
THƠ MÌNH
(Ngũ độ thanh)

Thơ mình soạn dở quá mà thôi
Mỗi buổi dần khan bạn thích rồi
Bởi tứ luôn sầu xem sợ cỗi
Do bài vẫn tủi đọc chờn côi
Đường thi trở rẫy chưa ngời nội
Lục bát vào nương chẳng rõ đồi
Hãy luyện cho vần thêm sáng nổi
Sau này ngộ nhỡ ... bán còn trôi.

24/10/2018
Đoàn Nam



DIỆU KẾ
( Họa vui. Họa hoán vận )

Để bạn thăm nhà quá dễ thôi!
Mình mang tác phẩm chạy lên đồi
Đem chùm ý tưởng ngào hương trỗi
Lựa chỗ non ngàn thả nước trôi
Vạn kẻ mơ màng xua trí cỗi
Muôn lòng thổn thức giũ đời côi
Lời thơm hớn hở xuôi đồng nội
Thỏa mãn vườn thơ rộn tiếng rồi...
HỒNG THOẠI 25.10.18

hồng vy
26-10-2018, 02:14 AM
XIN CAN

Sếp Thoại-Hồng Vy chớ đối đầu
Kẻo rồi oan khổ cả cây dâu
Lầu Mây nghĩa bạn luôn gìn ý
Thi Hữu tình thơ hãy giữ cầu
Da diết niềm thương gieo tứ đẹp
Âm thầm nỗi nhớ gửi vần sâu
Chờ ngày hội ngộ Nguyên Tiêu nhé!
Bốn bể về đây xả não sầu.



BXP 25.10.2018

RẮN ĐẦU

Cũng bởi Hồng Vy thậm rắn đầu
Phen này phải quất gãy cành dâu
Mồm thu mấy lạng nêm nồi lẩu
Lưỡi xẻo vài gang quấn gậm cầu
Thở rặt mùi chua tày mõm sấu
Nêu tuyền thứ độc ngỡ bầy sâu
Bà cô khó chịu xui lòng nẫu
Chả trách thường xuyên mặt mãi sầu!
HỒNG THOẠI 25.10.18




Bệnh Sầu

Cả Thoại đòn ra rõ choáng đầu
Ai nhầm trúng lão để làm dâu
Đời như hạt muối nhầu trong lẩu
Thể tựa vầng trăng loãng dưới cầu
Kiếp phận theo ngày luôn trở nẫu
Thân hình phải lúc sẽ chìm sâu
Thầy ơi! bác hỡi! cưu giùm bậu
Đỡ chưởng này xong chắc bệnh sầu.

Hồng Vy
25-10-2018

buixuanphuong09
26-10-2018, 07:35 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303817#post303817)
Bệnh Sầu

Cả Thoại đòn ra rõ choáng đầu
Ai nhầm trúng lão để làm dâu
Đời như hạt muối nhầu trong lẩu
Thể tựa vầng trăng loãng dưới cầu
Kiếp phận theo ngày luôn trở nẫu
Thân hình phải lúc sẽ chìm sâu
Thầy ơi! bác hỡi! cưu giùm bậu
Đỡ chưởng này xong chắc bệnh sầu.

Hồng Vy
25-10-2018


THÔI MÀ!

Thoại, Vy làm Phượng quá ung đầu
Phải chạy ra vườn kiếm quả dâu
Liều thuốc an thần san hố đấu *
Bài thơ bí vận gửi chân cầu
Rèn từ chuốt ý tình thêm hẩu
Giữ miệng gìn mồm nghĩa lại sâu
Đất lành cây tốt nhiều chim đậu
Vịt có về thăm chẳng phải sầu.

BXP 26.10.2018
* Hố đấu : thùng sâu đào lấy đất mang đi …

hồng vy
26-10-2018, 11:56 PM
http://sohanews.sohacdn.com/2013/mua_ha_noi_GDVN2-a8da0.jpg

Chiều Sương

Lạnh lẽo chiều sương phủ kín dừa
Em buồn quạnh bước giữa vườn xưa
Hờn sông sóng cuộn bờ loang vữa
Tủi liễu cành khua lá rụng thừa
Ảo não mây nhầu không nắng tựa
Tiêu điều ngõ nhạt chẳng lời đưa
Tìm đâu những buổi tình chan chứa
Vạn nỗi sầu len khó kể vừa.

Hồng Vy
16-10-2018

HỒNG THOẠI
27-10-2018, 11:46 AM
http://sohanews.sohacdn.com/2013/mua_ha_noi_GDVN2-a8da0.jpg

Chiều Sương

Lạnh lẽo chiều sương phủ kín dừa
Em buồn quạnh bước giữa vườn xưa
Hờn sông sóng cuộn bờ loang vữa
Tủi liễu cành khua lá rụng thừa
Ảo não mây nhầu không nắng tựa
Tiêu điều ngõ nhạt chẳng lời đưa
Tìm đâu những buổi tình chan chứa
Vạn nỗi sầu len khó kể vừa.

Hồng Vy
16-10-2018




NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Hồng Vy lúc nhỏ nghiện ăn dừa
Đến nỗi năm người hổng kịp đưa!
Nhóm chặt, phe bào không mẻ vữa
Hàm nhai miệng nuốt chẳng khâu thừa
Bàn tay mãi đợi bà đưa phứa
Cặp mắt luôn nài lão giảm xưa
Bảo mẫu thời may đều cứng cựa
Dù thương vẫn dạy bé măm vừa...
HỒNG THOẠI 27.10.18

hồng vy
27-10-2018, 05:51 PM
Chiều Sương

Lạnh lẽo chiều sương phủ kín dừa
Em buồn quạnh bước giữa vườn xưa
Hờn sông sóng cuộn bờ loang vữa
Tủi liễu cành khua lá rụng thừa
Ảo não mây nhâu không nắng tựa
Tiêu điều ngõ nhạt chẳng lời đưa
Tìm đâu những buổi tình chan chứa
Vạn nỗi sầu len khó kể vừa.

Hồng Vy
16-10-2018

SẮC TÍM HOÀNG HÔN

Say ngắm hoàng hôn dưới bóng dừa
Cháy niềm hoài niệm dáng xa xưa
Bâng khuâng ngắm cội tàu rơi úa
Bổi hổi nhìn vai nắng đổ thừa
Nẻo dạo âm thầm dòng lệ ứa
Đường về lặng lẽ bước chân đưa
Mối tình tươi dẹp còn đâu nữa
Thơ viết vì em biết mấy vừa!

BXP 27.10.2018






NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Hồng Vy lúc nhỏ nghiện ăn dừa
Đến nỗi năm người hổng kịp đưa!
Nhóm chặt, phe bào không mẻ vữa
Hàm nhai miệng nuốt chẳng khâu thừa
Bàn tay mãi đợi bà đưa phứa
Cặp mắt luôn nài lão giảm xưa
Bảo mẫu thời may đều cứng cựa
Dù thương vẫn dạy bé măm vừa...
HỒNG THOẠI 27.10.18






Mo Dừa

Hồi thơ bởi thích cưỡi mo dừa
Lắm bữa hay vòi cả Thoại đưa
Vỏn vẹn dăm vòng răng trắng vữa
Triền miên bấy rẻo mặt đen thừa
Nhưng nào chuyển giọng phô lời phứa
Cũng chẳng khơi mồm khất hẹn xưa
Dẫu biết đêm nằm nghe mỏi cựa
Tình anh quí muội kể sao vừa.

Hồng Vy
27-10-2018

buixuanphuong09
28-10-2018, 08:03 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303880#post303880)
Mo Dừa

Hồi thơ bởi thích cưỡi mo dừa
Lắm bữa hay vòi cả Thoại đưa
Vỏn vẹn dăm vòng răng trắng vữa
Triền miên bấy rẻo mặt đen thừa
Nhưng nào chuyển giọng phô lời phứa
Cũng chẳng khơi mồn khất hẹn xưa
Dẫu biết đêm nằm nghe mỏi cựa
Tình anh quí muội kể sao vừa.

Hồng Vy
27-10-2018


VUI MÀ SỐNG

Chải mây riêng để lược tàu dừa
Nằm khểnh trong nhà võng nhẹ đưa
Lục bát eo từ đành họa phứa
Đường thi bí vận phải san vừa
Bồi hồi khúc nhạc gieo ngày rứa
Khắc khoải cung đàn dạo thuở xưa
Ý chí niềm tin là điểm tựa
“Tình yêu cuộc sống” có đâu thừa.

BXP 28.10.2018

HỒNG THOẠI
28-10-2018, 11:28 AM
https://i.postimg.cc/hPgxC57z/Ty-em.jpg


Nhỡ Cả Giận

Hỡi tỷ đừng tô muội sáng ngời
Xem chừng cả giận đếch thèm chơi
Đàn thi sẽ quạnh không người ới
Ngũ độ hoài trơ thiếu kẻ vời
Nhạt nhẽo âm vần ngưng lắng khởi
Bơ phờ ngữ điệu phải ngừng khơi
Còn đâu những lúc vườn thơ đợi
Ngưỡng cửa rồi đây bặt tiếng cười.

Hồng Vy
26-10-2018

https://i.postimg.cc/XY1Qn80k/Dung-lo.jpg



LẼ ĐỜI

Khổ não, từ em quá rạng ngời
Nên giờ khó gặp để cùng chơi
Bao lần chiến hữu ê chề đợi
Vạn bữa thầy cô ngán ngẩm vời
Họ bảo đường danh trùm nữ giới
Dân đồn khoản sắc vượt trùng khơi
Người nao diện kiến càng kinh bởi
Chẳng dễ làm Vy nhếch miệng cười!
HỒNG THOẠI 28.10.18

Đoàn Nam
29-10-2018, 07:50 AM
DIỆU KẾ
( Họa vui. Họa hoán vận )

Để bạn thăm nhà quá dễ thôi!
Mình mang tác phẩm chạy lên đồi
Đem chùm ý tưởng ngào hương trỗi
Lựa chỗ non ngàn thả nước trôi
Vạn kẻ mơ màng xua trí cỗi
Muôn lòng thổn thức giũ đời côi
Lời thơm hớn hở xuôi đồng nội
Thỏa mãn vườn thơ rộn tiếng rồi...
HỒNG THOẠI 25.10.18



ÔI NÀNG
(Ngũ độ thanh)

Ôi nàng cẩn thận quá mà thôi
Bạn cũ về thăm lảng đến đồi
Thoải mái dăm ngày ghen sợ trỗi
Tưng bừng mấy buổi giận chờn trôi
Nhờ cô cảnh giác khuê phòng vội
Đón chị trông chừng bản ngã côi
Lại nữa vờ xăm cầy cáo nổi
Người nao đã thấy phải quay rồi.

29/10/2018
Đoàn Nam

vancali96
29-10-2018, 09:02 AM
http://www.vangnhap.com/news/2012-08-22/mot-so-goi-y-ket-hop-ruou-vang-va-cac-mon-an-l.jpg

Thưởng Sếp

Huynh Hồng chức phận giữ đàn thi
Nghĩa trọng này đây biết thưởng gì?
Ghẹ nõn xào me mời nửa ký
Sâm già ủ rượu đãi ngàn ly
Dùng thơ chúc lão giàu muôn kỷ
Vẫy tứ mừng anh khỏe vạn kỳ
Đặng cõi giao hòa luôn thắm hỷ
Ân nồng bạn hữu ắt hoài ghi.

Hồng Vy
28-10-2018

Sếp Cả

Sếp Cả hay bày những cuộc thi
Rồi đây gặp phải sắc hương gì
Người cho liễu ngọc mong bền chỉ
Kẻ nói môi hồng nguyện giữ ly
Bởi chữ đa tình nên định lý
Vì câu lãng tử chịu phân kỳ
Nhiều năm bóng lẻ tâm hoài thị
Hể thấy ai hiền lão vội ghi ...

Vancali Oct. 2018


https://i.postimg.cc/XqBmzd4V/Sep-ca.jpg

HỒNG THOẠI
29-10-2018, 10:54 AM
http://www.vangnhap.com/news/2012-08-22/mot-so-goi-y-ket-hop-ruou-vang-va-cac-mon-an-l.jpg

Thưởng Sếp

Huynh Hồng chức phận giữ đàn thi
Nghĩa trọng này đây biết thưởng gì?
Ghẹ nõn xào me mời nửa ký
Sâm già ủ rượu đãi ngàn ly
Dùng thơ chúc lão giàu muôn kỷ
Vẫy tứ mừng anh khỏe vạn kỳ
Đặng cõi giao hòa luôn thắm hỷ
Ân nồng bạn hữu ắt hoài ghi.

Hồng Vy
28-10-2018

https://i.postimg.cc/XqBmzd4V/Sep-ca.jpg



TƯỢNG ĐÀI CHO HỒNG VY

Bạn hữu đang cùng viết sử thi
Nhằm khen chị ấy giỏi như gì!
Thơ Đường nữ hỏi đều cho ý
Khoản đế nam mời cũng cụng ly
Giữ nết ăn hàng vang bảy lỵ
Gìn danh " tám " chuyện nổi ba kỳ
Nhiều anh hứa hẹn thành tri kỉ
Đến nỗi cô nàng chẳng kịp ghi!
HỒNG THOẠI 29.10.18

Huy Thanh
29-10-2018, 06:43 PM
TƯỢNG ĐÀI CHO HỒNG VY

Bạn hữu đang cùng viết sử thi
Nhằm khen chị ấy giỏi như gì!
Thơ Đường nữ hỏi đều cho ý
Khoản đế nam mời cũng cụng ly
Giữ nết ăn hàng vang bảy lỵ
Gìn danh " tám " chuyện nổi ba kỳ
Nhiều anh hứa hẹn thành tri kỉ
Đến nỗi cô nàng chẳng kịp ghi!
HỒNG THOẠI 29.10.18


SẾP THƯỞNG

Sếp thưởng Vy nè, bậu đã thi
Hồng nương phận nữ thích ăn gì?
Ban chiều tửu hứng thêm vài xị
Thịt ngỗng khi buồn uống nửa ly
Nẻo cũ xào lươn tình mấy chị
Thềm xưa rủ bạn nghĩa mươi kỳ
Sau lần lão nhậu tâm đồng nhỉ
Đếm đủ bao người vội vã ghi.
28.10.2018
Huy Thanh

buixuanphuong09
30-10-2018, 07:47 AM
Thưởng Sếp

Huynh Hồng chức phận giữ đàn thi
Nghĩa trọng này đây biết thưởng gì?
Ghẹ nõn xào me mời nửa ký
Sâm già ủ rượu đãi ngàn ly
Dùng thơ chúc lão giàu muôn kỷ
Vẫy tứ mừng anh khỏe vạn kỳ
Đặng cõi giao hòa luôn thắm hỷ
Ân nồng bạn hữu ắt hoài ghi.

Hồng Vy
28-10-2018

TƯỢNG ĐÀI CHO HỒNG VY

Bạn hữu đang cùng viết sử thi
Nhằm khen chị ấy giỏi như gì!
Thơ Đường nữ hỏi đều cho ý
Khoản đế nam mời cũng cụng ly
Giữ nết ăn hàng vang bảy lỵ
Gìn danh " tám " chuyện nổi ba kỳ
Nhiều anh hứa hẹn thành tri kỉ
Đến nỗi cô nàng chẳng kịp ghi!

HỒNG THOẠI 29.10.18

VỊT CHỜ …

Một thời sôi nổi với Đường thi
Thưa thớt … giờ đây biết nói gì
Khắc khoải ta ngồi thơ cạn ý
Âm thầm bạn rót rượu tràn ly
Đất lành chim đậu … sao mà bí
Tổ ấm người xa … thế mới kỳ
Vịt ở nơi kia chờ báo hỉ
“Nhân hòa một khối” cõi lòng ghi.

BXP 30.10.2018

HỒNG THOẠI
30-10-2018, 11:14 AM
TƯỢNG ĐÀI CHO HỒNG VY

Bạn hữu đang cùng viết sử thi
Nhằm khen chị ấy giỏi như gì!
Thơ Đường nữ hỏi đều cho ý
Khoản đế nam mời cũng cụng ly
Giữ nết ăn hàng vang bảy lỵ
Gìn danh " tám " chuyện nổi ba kỳ
Nhiều anh hứa hẹn thành tri kỉ
Đến nỗi cô nàng chẳng kịp ghi!
HỒNG THOẠI 29.10.18




LOẠN!

Cũng bởi cô Hồng đến dự thi
Làm cho giám khảo loạn hơn gì!
Tài năng rạng rỡ tày Minh Nhí
Sắc đẹp yêu kiều ngỡ Cẩm Ly
Vẫn đút hầu bao cầu hưởng vị
Còn mua kết quả dzọt qua kì
Rền danh Á hậu vùng châu Mĩ
Sử sách bây giờ mãi rộn ghi.
HỒNG THOẠI 30.10.18

vancali96
30-10-2018, 08:29 PM
https://i.postimg.cc/Kz1CDdvV/bi-quyet-lam-dep-va-giai-nhiet-cua-nguoi-trung-quoc-xua-0b1d1f.jpg

Trang đường

Muội có tỷ huynh thật lắm tài
Thơ đường đặc sắc chẳng thua ai
Lưỡng xà lắm chữ nhìn tê tái
Độc vận bao vần thấy đắng cay
Triệt hạ buông lời cho lửa cháy
Liên hoàn phẩy bút để tình say
Kim bằng xướng họa lòng khoan khoái
Thư Quán tưng bừng nét phụng bay

Vancali 10.30.18

hồng vy
31-10-2018, 03:28 AM
https://i.postimg.cc/Kz1CDdvV/bi-quyet-lam-dep-va-giai-nhiet-cua-nguoi-trung-quoc-xua-0b1d1f.jpg

Trang đường

Muội có tỷ huynh thật lắm tài
Thơ đường đặc sắc chẳng thua ai
Lưỡng xà lắm chữ nhìn tê tái
Độc vận bao vần thấy đắng cay
Triệt hạ buông lời cho lửa cháy
Liên hoàn phẩy bút để tình say
Kim bằng xướng họa lòng khoan khoái
Thư Quán tưng bừng nét phụng bay

Vancali 10.30.18



Lừng Danh

Đàn thi lão Thoại quả nhân tài
Thích giễu ưa đùa nỏ sợ ai
Dẫu vợ đêm hời thân rủ tái
Hay lần cửa khóa phận sầu cay
Hoài mê kiếm liễu buồn đâu ngại
Mãi nghiện trêu đào khổ cứ say
Phái nữ mà nghe đều bỏ chạy
Danh chàng thoảng lộng khắp trời bay.

Hồng Vy
30-10-2018

HỒNG THOẠI
31-10-2018, 10:56 AM
VỊT CHỜ …

Một thời sôi nổi với Đường thi
Thưa thớt … giờ đây biết nói gì
Khắc khoải ta ngồi thơ cạn ý
Âm thầm bạn rót rượu tràn ly
Đất lành chim đậu … sao mà bí
Tổ ấm người xa … thế mới kỳ
Vịt ở nơi kia chờ báo hỉ
“Nhân hòa một khối” cõi lòng ghi.

BXP 30.10.2018



GIÚP

Ai người giúp đỡ giải đề thi:
Muốn rộn ràng xưa thỏa những gì?
Bạn hữu " đồng tâm " đều bỏ thí
Kim bằng " nhất dạ " cũng từ li!
Đìu hiu hết cỡ rồi xoay vị
Lặng lẽ tàn xuân tất chuyển kì
Lão Vịt hồng mau về xử lí
Cho tình huống tệ nỏ còn ghi.
HỒNG THOẠI 31.10.18

buixuanphuong09
01-11-2018, 08:18 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=303997#post303997)
VỊT CHỜ …

Một thời sôi nổi với Đường thi
Thưa thớt … giờ đây biết nói gì
Khắc khoải ta ngồi thơ cạn ý
Âm thầm bạn rót rượu tràn ly
Đất lành chim đậu … sao mà bí
Tổ ấm người xa … thế mới kỳ
Vịt ở nơi kia chờ báo hỉ
“Nhân hòa một khối” cõi lòng ghi.

BXP 30.10.2018



GIÚP

Ai người giúp đỡ giải đề thi:
Muốn rộn ràng xưa thỏa những gì?
Bạn hữu " đồng tâm " đều bỏ thí
Kim bằng " nhất dạ " cũng từ li!
Đìu hiu hết cỡ rồi xoay vị
Lặng lẽ tàn xuân tất chuyển kì
Lão Vịt hồng mau về xử lí
Cho tình huống tệ nỏ còn ghi.
HỒNG THOẠI 31.10.18


BẤT LỰC

Rộn rã tưng bừng một cuộc thi
Đến nay kiếm lại có còn gì?
Nhớ thời sôi nổi bao người tị
Xót cảnh tiêu điều lắm kẻ ly
Chẳng nghĩ tâm kia đà ích kỷ
Không xem dạ ấy đã kiêu kỳ
Chợ chiều khách vãn gian hàng bí
Ngọn bút thơ còm khắc khoải ghi!

BXP 01.11.2018

HỒNG THOẠI
01-11-2018, 11:12 AM
Trang đường

Muội có tỷ huynh thật lắm tài
Thơ đường đặc sắc chẳng thua ai
Lưỡng xà lắm chữ nhìn tê tái
Độc vận bao vần thấy đắng cay
Triệt hạ buông lời cho lửa cháy
Liên hoàn phẩy bút để tình say
Kim bằng xướng họa lòng khoan khoái
Thư Quán tưng bừng nét phụng bay

Vancali 10.30.18




MỪNG

Mừng khi bạn hữu lắm anh tài
Mỗi vị tung đòn quả choáng ai!
Lão Cổ liên hoàn muôn dạ tái
Cô Hồng ngũ độ bốn mùa cay
Êm đềm Gió bụi làm tan chảy
Khắc khoải Van Cà dẫn dụ say
Cảnh sắc thi đàn tươi đẹp mãi
Bao luồng ý tưởng rộn ràng bay.
HỒNG THOẠI 01.11.18

Huy Thanh
01-11-2018, 08:11 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQq21IvQ3OdIxGefJNvKzo5iP_YkBeFD g8mtKfA-Tjpo5HkW8hUCw

THIẾU NỮ BẮC HÀ

Phụ nữ thành đô ở Bắc hà
Trong chiều gió lộng ngỡ Hằng Nga
Ngàn sao diễm lệ mơ đùa sóng
Giữa cảnh hồ Gươm rực ánh tà…
Huy Thanh 1.11.2018

vancali96
01-11-2018, 08:36 PM
MỚI RÕ

Giờ đây mới rõ được thiên tài
Hỏi bạn thơ đường biết những ai
Lão Phượng câu nhiều nêu ý tỏ
Cô Hồng chữ lắm họa lời cay
Gieo vần Thoại đó trao đầy bẫy
Gửi tứ Thanh này đọc dễ say
Có lẽ làm nhanh và đẹp thảy
Van cà vẫy bút tạo tầm bay.

TXS 01/11/2018




MỪNG

Mừng khi bạn hữu lắm anh tài
Mỗi vị tung đòn quả choáng ai!
Lão Cổ liên hoàn muôn dạ tái
Cô Hồng ngũ độ bốn mùa cay
Êm đềm Gió bụi làm tan chảy
Khắc khoải Van Cà dẫn dụ say
Cảnh sắc thi đàn tươi đẹp mãi
Bao luồng ý tưởng rộn ràng bay.
HỒNG THOẠI 01.11.18

Rồng bay

Nhìn huynh tỷ ngũ độ khoe tài
Phảng phất thi đàn vẫy gọi ai
Bảy chữ thầy Sinh làm mặt tái
Năm vần bác Phượng nhủ lòng cay
Hồng Vi lặng lẽ ru hồn bái
Dạ Cổ âm thầm trỗi khúc say
Chốn ảo kim bằng mong đẹp mãi
Thâm tình xướng họa ... vẽ rồng bay

Vancali 11.1.18

https://i.postimg.cc/Hs608JST/Rong-bay.jpg

HỒNG THOẠI
02-11-2018, 11:15 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQq21IvQ3OdIxGefJNvKzo5iP_YkBeFD g8mtKfA-Tjpo5HkW8hUCw

THIẾU NỮ BẮC HÀ

Phụ nữ thành đô ở Bắc hà
Trong chiều gió lộng ngỡ Hằng Nga
Ngàn sao diễm lệ mơ đùa sóng
Giữa cảnh hồ Gươm rực ánh tà…
Huy Thanh 1.11.2018



https://scontent.fsgn2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28379178_399271770499873_6825673708837797888_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fsgn2-4.fna&oh=28b15811a7ef6e70c60b7b20e6d94036&oe=5C7F40C5





NỮ SĨ BÌNH DƯƠNG

Đã đến Bình Dương, hỏi chị Hà
Yêu kiều trắng trẻo tựa người Nga
Vì đang lạnh lẽo mùa băng giá
Mãi gọi thầy Thanh ủ nắng tà.
HT

HỒNG THOẠI
02-11-2018, 11:52 AM
https://3.bp.blogspot.com/_5h7iMv6ZUz8/SjcYsofbCYI/AAAAAAAABg4/Es6ttvD_U5M/s320/Overhand+Knot.gif


Gút Sầu

Ai về giúp nhặt nỗi sầu thương
Gút vẫn hằng đêm quyện khổ hường
Nhợ duỗi qua đời đau khó tưởng
Dây choàng nhiễu mộng tủi mờ vương
Trời cao nỡ chặn bờ sai hướng
Phận mỏng đành va kiếp nhỡ đường
Để liễu canh dài hoen sắc tượng
Duyên nhầu tẻ quạnh giữa nghìn sương.

Hồng Vy
01-10-2018


GÚT

Bệnh gút bao đời quả dễ thương
Đàn ông cũng khoái kể chi hường!
Âm thầm sáng trỗi niềm đau vượng
Lặng lẽ chân bừng sắc đỏ vương
Bác sĩ ban lời ngưng lại xưởng
Hiền thê diễn ý khỏi ra đường
Lòng vui tự nhủ sao mà sướng
Được nghỉ trong nhà đỡ hít sương!
HỒNG THOẠI 02.11.18

vancali96
02-11-2018, 08:37 PM
Gút Sầu

Ai về giúp nhặt nỗi sầu thương
Gút vẫn hằng đêm quyện khổ hường
Nhợ duỗi qua đời đau khó tưởng
Dây choàng nhiễu mộng tủi mờ vương
Trời cao nỡ chặn bờ sai hướng
Phận mỏng đành va kiếp nhỡ đường
Để liễu canh dài hoen sắc tượng
Duyên nhầu tẻ quạnh giữa nghìn sương.

Hồng Vy
01-10-2018


GÚT

Bệnh gút bao đời quả dễ thương
Đàn ông cũng khoái kể chi hường!
Âm thầm sáng trỗi niềm đau vượng
Lặng lẽ chân bừng sắc đỏ vương
Bác sĩ ban lời ngưng lại xưởng
Hiền thê diễn ý khỏi ra đường
Lòng vui tự nhủ sao mà sướng
Được nghỉ trong nhà đỡ hít sương!
HỒNG THOẠI 02.11.18

Kiếp hoa

Cũng tại thân nghèo mấy kẻ thương
Phòng đơn ẩn dật kiếp hoa hường
Thu vàng gởi dạ mây hoài vướng
Hạ thẫm trao lòng nắng ủ vương
Lỡ để thi đàn cho cánh phượng
Còn đâu bạn hữu viết thơ đường
Nên vào chốn ảo vui thời thượng
Mặc liễu phai tàn ... tóc điểm sương

Vancali 11.2.18

https://i.postimg.cc/V6s3DyBn/Kiep-hoa.jpg

Quỳnh Cúc
02-11-2018, 09:56 PM
XEM TƯỚNG

Khắc khoải đêm dài dạ mãi thương
Vì sao vẫn đợi, tiếc môi hường
Trao chàng nũng nịu gam màu hưởng
Trổ nụ êm đềm sắc ngõ vương
Ở giữa cài hoa dài mấy trượng
Vào hang gửi mộng thắm cung đường
Lều tranh lãng tử ngồi xem tướng
Nguyệt xõa mây mù núi phủ sương.
2.11.2018
Huy Thanh







GÚT

Bệnh gút bao đời quả dễ thương
Đàn ông cũng khoái kể chi hường!
Âm thầm sáng trỗi niềm đau vượng
Lặng lẽ chân bừng sắc đỏ vương
Bác sĩ ban lời ngưng lại xưởng
Hiền thê diễn ý khỏi ra đường
Lòng vui tự nhủ sao mà sướng
Được nghỉ trong nhà đỡ hít sương!
HỒNG THOẠI 02.11.18



GÚT KHỔ

Bệnh gút nên người vẫn cảm thương
Phần em má nhạt tủi môi hường
Đêm về buốt cẳng dì chưa nhượng
Buổi lại ê cằm cháu đã thương
Bạn bảo dăm ngày đâu tới ngưỡng
Chồng kêu mỗi sáng phải ra đường
Thân này khấp khểnh đi còn gượng
Mệt cũng đâu nề mảng gió sương.

Quỳnh Như

Gió Bụi
03-11-2018, 12:04 AM
https://i.imgur.com/TAG5kR0.jpg

CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218

HỒNG THOẠI
03-11-2018, 03:43 PM
CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218



BẾP LÒ CỦA CỤ GIÓ

Cụ Gió phen này chuyển mẫu tôn
Lò kia sử dụng khá mê hồn
Châm dầu mỗi tối càng ham bộn
Tiếp lửa muôn lần sẽ học khôn
Sưởi ấm gia đình anh mãi rộn
Cầu xanh hạnh phúc ả luôn dồn
Xin thầy lựa kĩ mua giùm bốn
Cất để xoay vần dạ đỡ nôn.
HỒNG THOẠI 03.11.18

Tran Xuan Sinh
04-11-2018, 11:20 AM
CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218

BẾP LÒ CỦA CỤ GIÓ

Cụ Gió phen này chuyển mẫu tôn
Lò kia sử dụng khá mê hồn
Châm dầu mỗi tối càng ham bộn
Tiếp lửa muôn lần sẽ học khôn
Sưởi ấm gia đình anh mãi rộn
Cầu xanh hạnh phúc ả luôn dồn
Xin thầy lựa kĩ mua giùm bốn
Cất để xoay vần dạ đỡ nôn.
HỒNG THOẠI 03.11.18



HẾT HỒN

Trông kìa rõ đẹp bốn lần tôn
Ngẫm lại nhìn theo hết cả hồn
Lão bán gian hùm luôn nhủ rộn
Anh mời giả mác đã lòi khôn
Từng nơi đủ trấu thêm lèo trộn
Những loại nhiều tro cháy lửa dồn
Bởi vậy xin đừng mua sẽ tốn
Đem về vợ bảo thấy liền nôn./.

TXS 04/11/2018

Bùi Bắc Hợp
04-11-2018, 02:03 PM
…CÁI LÒ TÔN…


Riêng tôi chả thích cái lò tôn


Mới nhắc tên thôi đã hết hồn


Thủa trước xem rồi đâu có lựa


Bây giờ mới thấy đúng là khôn


Nhiều khi ngó thử nhưng không muốn


Bởi lẽ còn e sợ nó dồn


Nói vậy nhưng mà thầm ước muốn


Ai mời dụng thử cái lò tôn
Bùi Bắc Hợp

HỒNG THOẠI
04-11-2018, 04:10 PM
https://i.postimg.cc/DwHgGC1c/Wedding-Anniversary-29th-8x10-11-3-18.jpg




CHÚC MỪNG

Mừng cô vẹn vẽ mối duyên rồi
Ngắm mãi khen hoài: - Quả đẹp đôi!
Chú rể huy hoàng cơn mộng trỗi
Nàng dâu lộng lẫy sắc hoa dồi
Tình yêu khởi rạng xa lìa tối
Hạnh phúc đong đầy giũ bỏ côi
Chúc những niềm vui cùng mở hội
Trời ưu ái tặng hưởng muôn đời.
HỒNG THOẠI 04.11.18

hồng vy
04-11-2018, 09:48 PM
GÚT

Bệnh gút bao đời quả dễ thương
Đàn ông cũng khoái kể chi hường!
Âm thầm sáng trỗi niềm đau vượng
Lặng lẽ chân bừng sắc đỏ vương
Bác sĩ ban lời ngưng lại xưởng
Hiền thê diễn ý khỏi ra đường
Lòng vui tự nhủ sao mà sướng
Được nghỉ trong nhà đỡ hít sương!
HỒNG THOẠI 02.11.18


XEM TƯỚNG

Khắc khoải đêm dài dạ mãi thương
Vì sao vẫn đợi, tiếc môi hường
Trao chàng nũng nịu gam màu hưởng
Trổ nụ êm đềm sắc ngõ vương
Ở giữa cài hoa dài mấy trượng
Vào hang gửi mộng thắm cung đường
Lều tranh lãng tử ngồi xem tướng
Nguyệt xõa mây mù núi phủ sương.

2.11.2018
Huy Thanh

NHỚ NGƯỜI XƯA

Nhớ người thuở ấy rất thân thương
Đôi mắt bồ câu cặp má hường
Cái liếc xiêu thành bao kẻ vướng
Nụ cười đổ quán lắm chàng vương
Hồn nhiên tuổi ngọc nơi màn trướng
Tha thiết tình Xuân chốn học đường
Xót liễu Chương đài đau nghiệp chướng
Canh dài khắc khoải những Thu sương.

BXP 4.11.2018
Mắt mủi kèm nhèm chữ nọ sọ chữ kia!!! cứ phải sửa mãi



Xưa

Bác Phượng xưa thời quả dễ thương
Người hay nhỏ nhẹ với môi hường
Bên hàng thấy liễu xe liền nhượng
Giữa phố va nàng kẻ lại vương
Thả chữ ân cần mong trọn hướng
Trao lời bóng bẩy mộng chung đường
Nào ai diễm lệ chàng hay tưởng
Mặc bữa thân nhồi cảnh gió sương.

Hồng Vy
04-11-2018

Cháu mạn phép trêu bác tí nhe...dựa theo nội dung thơ của bác..

HỒNG THOẠI
05-11-2018, 12:47 PM
Xưa

Bác Phượng xưa thời quả dễ thương
Người hay nhỏ nhẹ với môi hường
Bên hàng thấy liễu xe liền nhượng
Giữa phố va nàng kẻ lại vương
Thả chữ ân cần mong trọn hướng
Trao lời bóng bẩy mộng chung đường
Nào ai diễm lệ chàng hay tưởng
Mặc bữa thân nhồi cảnh gió sương.

Hồng Vy
04-11-2018






https://d4.violet.vn/uploads/blogs/757841/1.jpeg


NỖI ĐAU ÊM ÁI

Ngẫm lại ai mà chẳng trúng thương
Vì tên nhuốm độc của phe hường
Trăm lần sáng dậy hồn tơ tưởng
Tỷ bữa đêm nằm dạ vấn vương
Rạng rỡ môi cười theo đủ hướng
Triền miên giọng nói ủ thơm đường
Êm đềm sống giữa bao hình tượng
Để vượt qua ngàn lũng khói sương.
HỒNG THOẠI 05.11.18

vancali96
05-11-2018, 08:53 PM
http://www.hoatuoivietmy.com/upload/hinhanh/perfect-gift578.jpg

Chúc Mừng

Hữu hảo ngày Vui bạn tới rồi
Vy mừng chúc tỷ mộng tròn đôi
Nhà luôn hạnh phúc hương bừng trỗi
Nghiệp mãi phồn vinh phú tỏa dồi
Trẻ hiếu chồng ngoan nghèo vẫn trội
Tơ nồng nghĩa vẹn khổ nào côi
Trời ban trúc mã duyên bền cội
Thỏa mãn hồng ân đến vạn đời.

Hồng Vy
04-11-2018


CHÚC MỪNG

Mừng cô vẹn vẽ mối duyên rồi
Ngắm mãi khen hoài: - Quả đẹp đôi!
Chú rể huy hoàng cơn mộng trỗi
Nàng dâu lộng lẫy sắc hoa dồi
Tình yêu khởi rạng xa lìa tối
Hạnh phúc đong đầy giũ bỏ côi
Chúc những niềm vui cùng mở hội
Trời ưu ái tặng hưởng muôn đời.
HỒNG THOẠI 04.11.18


CHÚC MỪNG WEDDING THỨ 29

Kỷ niệm thành hôn hăm chín rồi
Chúc ngày hai bạn đã thành đôi
Mừng giây gặp gỡ chờ lời nói
Hả phút tương tư chịu sóng dồi
Êm ái làn môi hòa phận đẹp
Nồng nàn ánh mắt xả tình côi
Hợp vào hai nửa duyên bền chặt
Hạnh phúc bên nhau đến mãn đời.

BXP 04.11.2018

Ơn trời

Cảm tạ trời ban diễm phúc rồi
Muôn vàng đợt sóng vẫn hoài đôi
Công thành trẻ mộng tìm hoa nối
Sự thể già mơ lấy bã dồi
Cảnh khó tình yêu dìm ngõ vội
Thân nghèo nghĩa khí bỏ thuyền côi
Bên người vợ nhỏ chong đèn tối
Sưởi ấm phòng loan ngạo nghễ đời

Vancali 11.5.18

https://i.postimg.cc/XNKFpMVd/On-troi.jpg

hồng vy
06-11-2018, 03:38 AM
https://d4.violet.vn/uploads/blogs/757841/1.jpeg


NỖI ĐAU ÊM ÁI

Ngẫm lại ai mà chẳng trúng thương
Vì tên nhuốm độc của phe hường
Trăm lần sáng dậy hồn tơ tưởng
Tỷ bữa đêm nằm dạ vấn vương
Rạng rỡ môi cười theo đủ hướng
Triền miên giọng nói ủ thơm đường
Êm đềm sống giữa bao hình tượng
Để vượt qua ngàn lũng khói sương.
HỒNG THOẠI 05.11.18

CÒN THƯƠNG

Ừ nhỉ, sao mà nặng nhớ thương
Chưa quên bóng dáng một bông hường
Ngày ngày cõi trí tằm tơ quyện
Tháng tháng khung lòng nhện kén vương
Khắc khoải hồn mơ đi một lối
Bâng khuâng cõi mộng rẽ hai đường
Tinh cầu sẻ nửa em xa mãi
Lời nguyện năm nào … mắt ảo sương!

BXP 5.11.2018

LẶNG LẼ LAM CHIỀU

Yêu người chẳng biết sẽ hoài thương?
Giận dỗi vì đâu má hổng hường
Vội vã neo thuyền đem trí tưởng
Âm thầm kết mộng để lòng vương
Vào thu cảnh lạ nhìn trăm hướng
Ở giữa đồi xưa ngóng vạn đường
Dõi cảnh mây trời bên gốc phượng
Lam chiều lặng lẽ khói hòa sương.
5.11.2018
Huy Thanh



Nhỡ

Ai thời cũng có một lần thương
Nhỡ lúc tình vơi phận chửa hường
Khẽ dạm tim nào đau khỏi vướng
Xa rời mộng ấy tủi đành vương
Hờn tơ chỉ bện hoài sai hướng
Dỗi nguyệt vầng loang chẳng thắm đường
Gợi nỗi duyên nhầu trong vất vưởng
Như đàn nhịp lắng giữa làn sương.

Hồng Vy
05-11-2018

buixuanphuong09
06-11-2018, 02:03 PM
TRÒ GIÀ

Lớn tuổi mà say học luật Đường
Chăm rèn luyện trí gửi yêu thương
Lưu bền nếp cổ nào đâu dễ
Giữ đẹp nền xưa chẳng phải thường
Lúc đứng suy tư như kẻ dở
Khi ngồi nghĩ ngợi tựa tay ương
Cô thầy chỉ bảo luôn kiên nhẫn
Bạn cũng không ganh lại nhún nhường

Trần Thị Lợi

TRÒ CHƯA GIÀ

Dẫu chẳng cùng chung bếp nấu Đường
Nhưng tình huynh muội rất thân thương
Luôn chờ kết quả từ không lạ
Vẫn đợi thành công áng khác thường
Học hỏi đào sâu nào phải bứa
Tìm tòi ngẫm kỹ có đâu ương
Ra trường bút vẫy đừng e ngại
Thử sức mình xem chớ sợ nhường.

BXP 06.11.2018

HỒNG THOẠI
06-11-2018, 04:02 PM
TRÒ GIÀ

Lớn tuổi mà say học luật Đường
Chăm rèn luyện trí gửi yêu thương
Lưu bền nếp cổ nào đâu dễ
Giữ đẹp nền xưa chẳng phải thường
Lúc đứng suy tư như kẻ dở
Khi ngồi nghĩ ngợi tựa tay ương
Cô thầy chỉ bảo luôn kiên nhẫn
Bạn cũng không ganh lại nhún nhường

Trần Thị Lợi

TRÒ CHƯA GIÀ

Dẫu chẳng cùng chung bếp nấu Đường
Nhưng tình huynh muội rất thân thương
Luôn chờ kết quả từ không lạ
Vẫn đợi thành công áng khác thường
Học hỏi đào sâu nào phải bứa
Tìm tòi ngẫm kỹ có đâu ương
Ra trường bút vẫy đừng e ngại
Thử sức mình xem chớ sợ nhường.

BXP 06.11.2018





GỪNG GIÀ
( Họa hoán vận )

Bà con nếm thử mứt rim đường
Chị Lợi vừa ngào, hổng chút ương!
Rộn rã mùi thơm người muốn hưởng
Đê mê vị ngọt kẻ thôi nhường
Vần thơ hởi dạ xui lòng mến
Cuộc sống ươm màu thỏa sức thương
Đã biết gừng già luôn hữu dụng
Càng cay lại quý há xem thường!
HỒNG THOẠI 06.11.18

HỒNG THOẠI
08-11-2018, 12:36 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=304106#post304106)
TỶ HỒNG VY

Đẹp dáng ngon lành bởi dễ thương
Hồng vy giữa buổi rộ xuân hường
Thuyền quyên yểu điệu nhiều anh vướng
Thục nữ mơ màng lắm kẻ thương
Mở bút nghiêng tìm câu ngọt dưỡng
Trao lời tốt ủ rộn thi đường
Nhu mì bạn hữu tình luôn hưởng
Dẫu khổ đâu màng chuyện gió sương.

Quỳnh Như



FAN

Khổ nỗi khi mà lắm cụ thương
Nghìn fan túc trực sẵn bên đường
Rình hôm ả hiện khèo chân vướng
Đợi buổi cô về dõi mắt vương
Rửng mỡ thầy kia đòi đốn phượng
Liều thân lão nọ quyết mua hường
Làm Vy sợ hãi vùi trong trướng
Chẳng đoái bao ngài lạnh lẽo sương!
HỒNG THOẠI 08.11.18

Tran Xuan Sinh
08-11-2018, 08:52 PM
CHÚC MỪNG

Mừng cô vẹn vẽ mối duyên rồi
Ngắm mãi khen hoài: - Quả đẹp đôi!
Chú rể huy hoàng cơn mộng trỗi
Nàng dâu lộng lẫy sắc hoa dồi
Tình yêu khởi rạng xa lìa tối
Hạnh phúc đong đầy giũ bỏ côi
Chúc những niềm vui cùng mở hội
Trời ưu ái tặng hưởng muôn đời.
HỒNG THOẠI 04.11.18

Ơn trời

Cảm tạ trời ban diễm phúc rồi
Muôn vàng đợt sóng vẫn hoài đôi
Công thành trẻ mộng tìm hoa nối
Sự thể già mơ lấy bã dồi
Cảnh khó tình yêu dìm ngõ vội
Thân nghèo nghĩa khí bỏ thuyền côi
Bên người vợ nhỏ chong đèn tối
Sưởi ấm phòng loan ngạo nghễ đời.

Vancali 11.5.18



https://i.postimg.cc/XNKFpMVd/On-troi.jpg


MỪNG BẠN

Mừng vui các bạn những năm rồi
Đã kết duyên lành đẹp thảy đôi
Viễn xứ tưng bừng câu chúc dội
Nhà quê rộn rã tiếng vang dồi
Thơ Đường bảy chữ lời không tối
Lục bát trăm vần nghĩa chẳng vơi
Tuổi hạc hồi xuân dù có lỗi
Làm nên hạnh phúc cả trang đời./.

TXS 08/11/2018

hồng vy
09-11-2018, 03:17 AM
TỶ YÊU

Dẫu chịu phong trần cảnh tuyết sương
Vùi tâm cực khổ với trang đường
Nhưng lòng rộn rã tìm câu xướng
Lại trí mơ màng thảo chữ vương
Mũi thẳng bao ngày hoa thấy sượng
Mày cong lắm buổi nguyệt ưa hường
Nhu mì chính trực tâm hoài ngưỡng
Ngắm Tỷ như này muội cũng thương.

QUỲNH NHƯ



FAN

Khổ nỗi khi mà lắm cụ thương
Nghìn fan túc trực sẵn bên đường
Rình hôm ả hiện khèo chân vướng
Đợi buổi cô về dõi mắt vương
Rửng mỡ thầy kia đòi đốn phượng
Liều thân lão nọ quyết mua hường
Làm Vy sợ hãi vùi trong trướng
Chẳng đoái bao ngài lạnh lẽo sương!
HỒNG THOẠI 08.11.18

TỰ HỎI
(Ngũ độ thanh)

Tự hỏi sao lòng vẫn nhớ thương
Đò xưa biệt mãi tủi in hường
Sông dềnh lũ ác chờn tâm tưởng
Biển cuộn mưa thần hãi mắt vương
Dõi đảo buồn rơi vì lạc hướng
Tìm âu não thốc bởi sai đường
Đau hồn ngóng vũng đờ như tượng
Lạnh lẽo tim hồng buốt cả sương.

08/11/2018
Đoàn Nam



Bạn & Tôi

Bạn nhớ tôi khờ Cũng bởi thương
Đồng chung cảnh ngộ kiếp chưa hường
Anh buồn ngõ lạc thân sầu vướng
Nữ xót duyên tàn phận tủi vương
Dỗi biển đưa thuyên trôi vạn hướng
Hờn mây phủ nắng quyện muôn đường
Đâu là ý toại như lòng tưởng
Chỉ nỗi đau choàng trắng tựa sương.

Hồng Vy
08-11-2018

HỒNG THOẠI
09-11-2018, 11:53 AM
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/89/277/89277429_.gif
GA CHIỀU PHỐ NHỎ

Tẻ quạnh chiều nghiêng nắng loãng dần
Ga buồn phố nhỏ đợi còi ngân
Tàu qua bánh chuyển đà luôn bận
Kẻ lại người đi cũng khá lần
Tủi mỗi em ngồi phơi bóng lạnh
Thương từng khắc vọng dõi tình thân
Trời mưa gió mãi quanh đời quyện
Ảo não chờ ai lệ kín ngần.

Hồng Vy
07-11-2018


XỦ QUẺ

Chúc nữ cầm tinh mạng tuổi Dần
Phen này số hưởng thậm nhiều ngân
Đan bồ ngọc thả chừng năm tấn
Đón lộc trời cho những bảy lần
Lắm lão anh tài mong ở cận
Bao thầy tuấn kiệt ngỏ làm thân
Duyên vào xối xả dù hơi bận
Cũng gắng mà rinh thỏa định ngần.
HỒNG THOẠI 09.11.18

hồng vy
09-11-2018, 11:42 PM
GA NHỎ VỀ CHIỀU

Nắng tỏa sân ga cứ nhạt dần
Ngóng còi xa vọng vẫn chưa ngân
Em ngồi thờ thẫn yên bao lúc
Khách đến vô tư rộn mấy lần
Quạnh quẽ khung chờ đầy kẻ lạ
Bồi hồi bến đợi vắng người thân
Cái gì xình xịch? Tầu đang đến!
Vội đứng ngay lên, hết ngại ngần.

BXP 09.11.2018

07-11-2018


XỦ QUẺ

Chúc nữ cầm tinh mạng tuổi Dần
Phen này số hưởng thậm nhiều ngân
Đan bồ ngọc thả chừng năm tấn
Đón lộc trời cho những bảy lần
Lắm lão anh tài mong ở cận
Bao thầy tuấn kiệt ngỏ làm thân
Duyên vào xối xả dù hơi bận
Cũng gắng mà rinh thỏa định ngần.
HỒNG THOẠI 09.11.18


Lão Thoại Lên Đồng

Thời nay nghiệp bói đã nguôi dần
Sếp vẫn lên đồng kẻng rộn ngân
Má điểm vôi trầu trông ngỡ mận
Mình khoanh kiểu phật khấn theo lần
Đèn nhang rực rỡ đơm tròn ngấn
Áo mão huy hoàng phủ vẹn thân
Gợi những bà con đều ngớ ngẩn
Dầu ai cợt hắn cũng không ngần.

Hồng Vy
09-11-2018

buixuanphuong09
10-11-2018, 08:38 PM
GA NHỎ VỀ CHIỀU

Nắng dưới sân ga cứ nhạt dần
Mà còi phía ấy vẫn chưa ngân
Em ngồi lặng lẽ yên bao độ
Khách đứng vô tư rộn mấy lần
Quạnh quẽ niềm thương đầy gã lạ
Bồi hồi nỗi nhớ vắng người thân
Ầm ầm trước mặt xe vừa đến!
Vội vã đi lên, hết ngại ngần.

BXP 09.11.2018

XỦ QUẺ

Chúc nữ cầm tinh mạng tuổi Dần
Phen này số hưởng thậm nhiều ngân
Đan bồ ngọc thả chừng năm tấn
Đón lộc trời cho những bảy lần
Lắm lão anh tài mong ở cận
Bao thầy tuấn kiệt ngỏ làm thân
Duyên vào xối xả dù hơi bận
Cũng gắng mà rinh thỏa định ngần.

HỒNG THOẠI 09.11.18

Lão Thoại Lên Đồng

Thời nay nghiệp bói đã nguôi dần
Sếp vẫn lên đồng kẻng rộn ngân
Má điểm vôi trầu trông ngỡ mận
Mình khoanh kiểu phật khấn theo lần
Đèn nhang rực rỡ đơm tròn ngấn
Áo mão huy hoàng phủ vẹn thân
Gợi những bà con đều ngớ ngẩn
Dầu ai cợt hắn cũng không ngần.

Hồng Vy 09-11-2018

XIN ĐỪNG …

Sếp Thoại, Hồng Vy hãy giảm dần
Can gì giữ mãi “khúc ca ngân”?
Giao tình hỉ hả vui ngàn bận
Xướng nghĩa vô tư thích vạn lần
Một tiếng đồng tâm càng bớt giận
Nhiều điều nhất trí lại thêm thân
Xin đừng ném trả lời chuông tấn
Vẩy bút đùa nhau cũng có ngần.

BXP 10.11.2018
(Họa vui thôi, không phải phê phán)
(Sếp đừng xóa bớt vì bài của tôi sửa lại)

Quỳnh Cúc
10-11-2018, 09:41 PM
FAN

Khổ nỗi khi mà lắm cụ thương
Nghìn fan túc trực sẵn bên đường
Rình hôm ả hiện khèo chân vướng
Đợi buổi cô về dõi mắt vương
Rửng mỡ thầy kia đòi đốn phượng
Liều thân lão nọ quyết mua hường
Làm Vy sợ hãi vùi trong trướng
Chẳng đoái bao ngài lạnh lẽo sương!
HỒNG THOẠI 08.11.18





Bạn & Tôi

Bạn nhớ tôi khờ Cũng bởi thương
Đồng chung cảnh ngộ kiếp chưa hường
Anh buồn ngõ lạc thân sầu vướng
Nữ xót duyên tàn phận tủi vương
Dỗi biển đưa thuyên trôi vạn hướng
Hờn mây phủ nắng quyện muôn đường
Đâu là ý toại như lòng tưởng
Chỉ nỗi đau choàng trắng tựa sương.

Hồng Vy
08-11-2018



TRÔNG NGƯỜI

Mưa tràn gốc rạ ngẫm mà thương
Bởi vắng tùng quân lạnh dáng hường
Những bận thu mình khi gió tưởng
Bao chiều tủi phận lúc hồn vương
Anh tài trí cả lòng yên hướng
Thục nữ tình son nghĩa vẹn đường
Lệ tủi duyên hờn thân xác mượn
Trông người viễn xứ nhạt nhòa sương.

QUỲNH NHƯ

HỒNG THOẠI
11-11-2018, 10:57 AM
TRỐN VỢ

Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.

TXS 09/11/2018



MONG

Mây thòng xuống để tiện đường cho
Ghé lão Trần Sinh đặng hỏi dò
Sức khỏe luôn giàu không chỗ đọ
Tinh thần vẫn tốt chẳng lòng lo?
Nghe tường nỗi nhọc đừng ham có
Hiểu được niềm riêng miễn đoán mò
Chúc những điều may hoài ở trọ
Mong thầy trị dứt nỏ còn ho.
HỒNG THOẠI 11.11.18

hồng vy
12-11-2018, 02:48 AM
https://image.ibb.co/k0LRaA/45500533-337435957032500-1895884206102282240-n.jpg


CÀ PHÊ VIỆT

Bởi tách cà phê cũng ngọt ngào
Nên từng ngụm nhỏ thích làm sao
Làn hương mấy bận say bà lão
Vị đắng nhiều phen ngã ả đào
Đượm nước cho lòng em khẽ bảo
Thanh mùi để dạ ấy thầm trao
Danh chồn quả thật ngàn năm đáo
Bản sắc hồn quê mãi tự hào

Quỳnh Như


Nhớ Cà Phê Việt

Nỗi tưởng cà phê đến nghẹn ngào
Lâu rồi chẳng biết vị là sao?
Rời quê tủi tiếc muôn hoài bão
Bỏ chốn ngồi mê những giọt đào
Sắc vẫn thơm lừng bên miệng đảo
Hương còn ngát lộng giữa hồn trao
Mùi thanh dịu thoáng gây người hảo
Tiếng nổi ngời loang mọi lũy hào

Hồng Vy
12-11-2018

HỒNG THOẠI
12-11-2018, 11:41 AM
Nhớ Cà Phê Việt

Nỗi tưởng cà phê đến nghẹn ngào
Lâu rồi chẳng biết vị là sao?
Rời quê tủi tiếc muôn hoài bão
Bỏ chốn ngồi mê những giọt đào
Sắc vẫn thơm lừng bên miệng đảo
Hương còn ngát lộng giữa hồn trao
Mùi thanh dịu thoáng gây người hảo
Tiếng nổi ngời loang mọi lũy hào

Hồng Vy
12-11-2018




CÀ PHÊ ĐẠO

Cà phê ủ nắng laị qua ngào
Vị tỏa hương lừng quyến rũ sao!
Chỉ dọ vài hơi nồng trí nhão
Vừa chiêu mấy ngụm ửng môi đào
Tinh thần trỗi mạnh tìm nơi xáo
Sức khỏe dâng đầy lựa chỗ trao
Mỗi sớm hừng đông dường tải đạo
Niềm hưng phấn tỏ mặt anh hào.
HỒNG THOẠI 12.11.18

Tran Xuan Sinh
13-11-2018, 03:15 PM
Nhớ Cà Phê Việt

Nỗi tưởng cà phê đến nghẹn ngào
Lâu rồi chẳng biết vị là sao?
Rời quê tủi tiếc muôn hoài bão
Bỏ chốn ngồi mê những giọt đào
Sắc vẫn thơm lừng bên miệng đảo
Hương còn ngát lộng giữa hồn trao
Mùi thanh dịu thoáng gây người hảo
Tiếng nổi ngời loang mọi lũy hào.

Hồng Vy
12-11-2018

CÀ PHÊ ĐẠO

Cà phê ủ nắng laị qua ngào
Vị tỏa hương lừng quyến rũ sao!
Chỉ dọ vài hơi nồng trí nhão
Vừa chiêu mấy ngụm ửng môi đào
Tinh thần trỗi mạnh tìm nơi xáo
Sức khỏe dâng đầy lựa chỗ trao
Mỗi sớm hừng đông dường tải đạo
Niềm hưng phấn tỏ mặt anh hào.
HỒNG THOẠI 12.11.18


CÀ PHÊ NGỌT

Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.

TXS 13/11/2018

Quỳnh Cúc
13-11-2018, 09:16 PM
Nhớ Cà Phê Việt

Nỗi tưởng cà phê đến nghẹn ngào
Lâu rồi chẳng biết vị là sao?
Rời quê tủi tiếc muôn hoài bão
Bỏ chốn ngồi mê những giọt đào
Sắc vẫn thơm lừng bên miệng đảo
Hương còn ngát lộng giữa hồn trao
Mùi thanh dịu thoáng gây người hảo
Tiếng nổi ngời loang mọi lũy hào

Hồng Vy
12-11-2018



CÀ PHÊ ĐẠO

Cà phê ủ nắng laị qua ngào
Vị tỏa hương lừng quyến rũ sao!
Chỉ dọ vài hơi nồng trí nhão
Vừa chiêu mấy ngụm ửng môi đào
Tinh thần trỗi mạnh tìm nơi xáo
Sức khỏe dâng đầy lựa chỗ trao
Mỗi sớm hừng đông dường tải đạo
Niềm hưng phấn tỏ mặt anh hào.
HỒNG THOẠI 12.11.18


CÀ PHÊ NGỌT

Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.

TXS 13/11/2018




CÀ PHÊ PHỐ

Cà phê phố việt toả hương ngào
Ngạt lẫn mây trời đủ sắc sao
Cảm xúc lan ngầm nơi mạch não
Niềm vui phủ đượm gốc anh đào
Thơ vời chiến hữu từng câu dạo
Phú gửi trang đường vạn ngữ trao
Thổn thức nghe lòng đang dậy bão
Đời say chẳng mộng lắm tơ hào.

QUỲNH NHƯ

hồng vy
14-11-2018, 03:13 AM
CÀ PHÊ ĐẠO

Cà phê ủ nắng laị qua ngào
Vị tỏa hương lừng quyến rũ sao!
Chỉ dọ vài hơi nồng trí nhão
Vừa chiêu mấy ngụm ửng môi đào
Tinh thần trỗi mạnh tìm nơi xáo
Sức khỏe dâng đầy lựa chỗ trao
Mỗi sớm hừng đông dường tải đạo
Niềm hưng phấn tỏ mặt anh hào.
HỒNG THOẠI 12.11.18

CÀ PHÊ NGỌT

Chửa nghĩ cà phê nó ngọt ngào
Nhưng rồi bạn hữu hỏi vì sao?
Đành theo tiếng gọi bao lời ảo
Dõi động vườn xem mấy ả đào
Lặng lẽ xem chừng cô chủ tráo
Âm thầm nếm thử giọt tình trao
Thì ra kém cõi chưa lần dạo
Suýt nữa nàng chê chẳng một hào./.

TXS 13/11/2018



Mãnh Lực Vị Đắng

Lão cả thầy Sinh thích vị ngào
Hay lùng khách sạn cỡ nghìn sao
Phòng sang thỏa dạ ngồi xem báo
Chỗ rộng thừa nơi để ngắm đào
Vọng muỗng cà phê khờ mắt đảo
Say tình chủ quán ngọt lời trao
Hồn như giữa chốn thần tiên dạo
Dẫu mặc mình phơi rẻo chiến hào.

Hồng Vy
14-11-2018

hồng vy
15-11-2018, 02:37 AM
https://images.japan-experience.com/guide-japon/489/s380x280/miyajima-parc-momiji-1.jpg

Nàng Thu

Rực rỡ bên trời bóng ả thu
Nàng tung váy lộng bỡn sương mù
Mơ màng duỗi cánh ven rừng nghịch
Nũng nịu buông mình dưới cỏ du
Vóc liễu nồng tô ngời vực thẳm
Mùi sen trĩu quyện thắm ao tù
Môi cười óng tỏa niềm khiêu gợi
Vẫy gọi muôn lòng ngất ngưởng ru.

Hồng Vy
15-11-2018

HỒNG THOẠI
15-11-2018, 12:58 PM
https://i.postimg.cc/jdR48140/Nho-nguoi-3333.jpg


CHIỀU

Âu sầu dạ ngẩn trước chiều rơi
Tiếng nhạn vừa buông ảo não trời
Lặng lẽ mây bồng du mắt khởi
Âm thầm nắng nhạt rủ hồn vơi
Nương ngàn kỉ niệm ê chề tới
Xót cảnh hoàng hôn quạnh quẽ cười
Thấp thỏm riêng lòng ta vẫn gợi
Niềm đau đáu tự buổi xa người.
HỒNG THOẠI 15.11.18

HỒNG THOẠI
15-11-2018, 03:57 PM
Mãnh Lực Vị Đắng

Lão cả thầy Sinh thích vị ngào
Hay lùng khách sạn cỡ nghìn sao
Phòng sang thỏa dạ ngồi xem báo
Chỗ rộng thừa nơi để ngắm đào
Vọng muỗng cà phê khờ mắt đảo
Say tình chủ quán ngọt lời trao
Hồn như giữa chốn thần tiên dạo
Dẫu mặc mình phơi rẻo chiến hào.

Hồng Vy
14-11-2018




LIỆU PHÁP

Hồng Vy đã giỏi lại đem ngào
Sẵn trớn rang giòn hạ thổ sao
Nhốt đủ mười trăng chờ thịt nhão
Vùi sâu bảy tất đợi da đào
Tưng bừng trỗi sắc nhiều anh đảo
Rộn rã vươn tài lắm kiểu trao
Để những lời khen đầy mặt báo
Cồn danh lục tỉnh nữ thi hào.
HỒNG THOẠI 15.11.18

Huy Thanh
15-11-2018, 04:15 PM
https://images.japan-experience.com/guide-japon/489/s380x280/miyajima-parc-momiji-1.jpg

Nàng Thu

Rực rỡ bên trời bóng ả thu
Nàng tung váy lộng bỡn sương mù
Mơ màng duỗi cánh ven rừng nghịch
Nũng nịu buông mình dưới cỏ du
Vóc liễu nồng tô ngời vực thẳm
Mùi sen trĩu quyện thắm ao tù
Môi cười óng tỏa niềm khiêu gợi
Vẫy gọi muôn lòng ngất ngưởng ru.

Hồng Vy
15-11-2018


CHÚA ĐÔNG

Đông về lạnh lẽo nhớ nàng thu
Mọi chỗ quằn cây cảnh trắng mù
Khắc khoải say tình mơ bãi dạo
Âm thầm lỡ chuyến mộng thuyền du
Ươm mầm nõn đợi cành chưa thắm
Rẽ lá chồi vươn cội chẳng tù
Gió vượt qua đồi vô ngõ hẻm
Quanh nhà tuyết đổ nhẹ nhàng ru.
15.11.2018
Huy Thanh

vancali96
16-11-2018, 06:52 AM
https://i.postimg.cc/jdR48140/Nho-nguoi-3333.jpg


CHIỀU

Âu sầu dạ ngẩn trước chiều rơi
Tiếng nhạn vừa buông ảo não trời
Lặng lẽ mây bồng du mắt khởi
Âm thầm nắng nhạt rủ hồn vơi
Nương ngàn kỉ niệm ê chề tới
Xót cảnh hoàng hôn quạnh quẽ cười
Thấp thỏm riêng lòng ta vẫn gợi
Niềm đau đáu tự buổi xa người.
HỒNG THOẠI 15.11.18

Nhớ người

Ảo não cung hờn phím nhạc rơi
Ngày thu lá đỏ rạng khung trời
Thời gian viễn xứ nào thay đổi
Kỷ niệm quê nhà đã khó vơi
Những tưởng trong lòng vui chuyện nói
Ngờ đâu ở dạ biến môi cười
Dù cho tóc bạc nhưng lầm lỗi
Ngủ mộng từng đêm nhớ mãi người

Vancali 11.15.18

https://i.postimg.cc/kDr7jYkG/Nho-nguoi-4444.jpg

hồng vy
17-11-2018, 03:44 AM
CHÚA ĐÔNG

Đông về lạnh lẽo nhớ nàng thu
Mọi chỗ quằn cây cảnh trắng mù
Khắc khoải say tình mơ bãi dạo
Âm thầm lỡ chuyến mộng thuyền du
Ươm mầm nõn đợi cành chưa thắm
Rẽ lá chồi vươn cội chẳng tù
Gió vượt qua đồi vô ngõ hẻm
Quanh nhà tuyết đổ nhẹ nhàng ru.
15.11.2018
Huy Thanh


HOÀI NIỆM

Bồi hồi nhớ lại những chiều Thu
Khói tản sương sa đất mịt mù
Dọn cỏ an nhiên dìu trí mộng
Gieo vần lặng lẽ thả hồn du
Vươn lên chớ kể ao bùn đọng
Xốc tới nào e vũng nước tù
Mặc cái nhà nghèo thân bệnh tật
Trong lòng khát vọng vẫn thầm ru.

BXP 16.11.2018




Đông Về

Đông về khởi lạnh tiễn ngày thu
Quạnh quẽ ngoài kia tuyết khỏa mù
Liễu tủi trời sương chùng nhánh cuộn
Chim hờn gió bão bặt lời du
Đò trơ trẽn đợi bên dòng thẳm
Trúc bẽ bàng lay cạnh rẻo tù
Mọi ngõ mây sầu giăng kín trải
Nghe lòng tẻ nhạt tiếng buồn ru.

Hồng Vy
16-11-2018

HỒNG THOẠI
17-11-2018, 04:28 PM
Đông Về

Đông về khởi lạnh tiễn ngày thu
Quạnh quẽ ngoài kia tuyết khỏa mù
Liễu tủi trời sương chùng nhánh cuộn
Chim hờn gió bão bặt lời du
Đò trơ trẽn đợi bên dòng thẳm
Trúc bẽ bàng lay cạnh rẻo tù
Mọi ngõ mây sầu giăng kín trải
Nghe lòng tẻ nhạt tiếng buồn ru.

Hồng Vy
16-11-2018




BẼ BÀNG

Ai bày cảnh vật nhuốm màu thu
Để tấm tình đau nhiễm bụi mù?
Ảo não thương mình ôm mộng giú
Âu sầu tủi phận khép hồn du
Thèm khơi ý vượt qua miền cũ
Chuộng trải lòng bay thoát chỗ tù
Chán nản khi người hay lưỡng lự
Thôi đành chấp nhận bẽ bàng ru.
HỒNG THOẠI 17.11.18

hồng vy
18-11-2018, 03:13 AM
QUẢ NGHIỆP

Cúc nở tưng bừng lộng sắc Thu
Trời trong nắng đẹp vén mây mù
Vần gieo Lục bát câu gần lại
Ý tiếp Thi Đường tứ viễn du
Vững dạ mà nên qua cảnh túng
Bền tâm chẳng được thoát ao tù
Nhân duyên quả nghiệp từ lâu thế
Trả nợ cho rồi lẩn tránh ru!

BXP 17.11.2018

BẼ BÀNG

Ai bày cảnh vật nhuốm màu thu
Để tấm tình đau nhiễm bụi mù?
Ảo não thương mình ôm mộng giú
Âu sầu tủi phận khép hồn du
Thèm khơi ý vượt qua miền cũ
Chuộng trải lòng bay thoát chỗ tù
Chán nản khi người hay lưỡng lự
Thôi đành chấp nhận bẽ bàng ru.
HỒNG THOẠI 17.11.18




Thu Vẫn Tuyệt

Khẽ hỏi sao hờn giọt nắng thu
Vàng ươm lá trải giữa hoang mù
Sương vờn nũng nịu ngân lời nhủ
Gió thoảng mơ màng trỗi điệu du
Lãng tử buông chèo quay cội thắm
Hồng nhan nhỡ phận thoát duyên tù
Mây bừng toại chí bên trời trải
Khắp cõi êm đềm tỏa nhạc ru.

Hồng Vy
18-11-2018

buixuanphuong09
18-11-2018, 08:09 AM
BẼ BÀNG

Ai bày cảnh vật nhuốm màu thu
Để tấm tình đau nhiễm bụi mù?
Ảo não thương mình ôm mộng giú
Âu sầu tủi phận khép hồn du
Thèm khơi ý vượt qua miền cũ
Chuộng trải lòng bay thoát chỗ tù
Chán nản khi người hay lưỡng lự
Thôi đành chấp nhận bẽ bàng ru.

HỒNG THOẠI 17.11.18

Thu Vẫn Tuyệt

Khẽ hỏi sao hờn giọt nắng thu
Vàng ươm lá trải giữa hoang mù
Sương vờn nũng nịu ngân lời nhủ
Gió thoảng mơ màng trỗi điệu du
Lãng tử buông chèo quay cội thắm
Hồng nhan nhỡ phận thoát duyên tù
Mây bừng toại chí bên trời trải
Khắp cõi êm đềm tỏa nhạc ru.

Hồng Vy
18-11-2018
THU HOÀI

Au vàng nắng dịu … đã vào Thu
Mặt nước trong veo ngắm đỡ “mù”
Lộ bóng trời xanh mây nhẹ giỡn
In hình tảo lục cá nhàn du
Âm thầm nỗi nhớ nơi đành “phận”
Lặng lẽ niềm thương chốn chẳng “tù”
Xả Cổ buông Lai nhìn trước mắt
Thơ trào ngọn bút vẫn êm ru!

BXP 18.11.2018
Tôi vẫn duy trì chế độ ăn và nếp tập, sức khỏe tốt nhưng mắt mờ đi nên đành giảm bớt đam mê, cố gắng hạn chế vào máy.

HỒNG THOẠI
20-11-2018, 11:10 AM
https://image.ibb.co/mw1o20/46408094-994492374086295-1918796297553313792-n.jpg


HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Hạnh phúc là khi định ngủ rồi
Mà còn bật dậy viết thơ chơi
Vầng trăng góp ảnh mừng giây phút
Nét chữ dìu câu ngóng cả đời
Chẳng kể môi hờn phen nghĩa nhạt
Đâu màng lệ tủi bận tình lơi
Tàn đêm dế sợ rằng yên tĩnh
Muỗi chán chê khung cảnh tuyệt vời.

DCHL



NGHIỆN THƠ

Nhậu mãi từ trưa tớ xỉn rồi
Quay về Dạ Cổ vẫn còn chơi!
Ôm thằng ngũ độ như cùng giới
Kết ả Đường thi ngỡ bạn đời
Một thuở mê hường ông đã hối
Nay phần đánh bạc ổng càng lơi
Đêm ngày bác chỉ vui mừng đợi
Mỏi ngóng Nàng Thơ lộng lẫy vời.
HỒNG THOẠI 20.11.18

hoanggiao
20-11-2018, 02:38 PM
https://image.ibb.co/mw1o20/46408094-994492374086295-1918796297553313792-n.jpg


HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Hạnh phúc là khi định ngủ rồi
Mà còn bật dậy viết thơ chơi
Vầng trăng góp ảnh mừng giây phút
Nét chữ dìu câu ngóng cả đời
Chẳng kể môi hờn phen nghĩa nhạt
Đâu màng lệ tủi bận tình lơi
Tàn đêm dế sợ rằng yên tĩnh
Muỗi chán chê khung cảnh tuyệt vời.

DCHL



NGHIỆN THƠ

Nhậu mãi từ trưa tớ xỉn rồi
Quay về Dạ Cổ vẫn còn chơi!
Ôm thằng ngũ độ như cùng giới
Kết ả Đường thi ngỡ bạn đời
Một thuở mê hường ông đã hối
Nay phần đánh bạc ổng càng lơi
Đêm ngày bác chỉ vui mừng đợi
Mỏi ngóng Nàng Thơ lộng lẫy vời.
HỒNG THOẠI 20.11.18



ĐÃ BIẾT

Đã biết rằng duyên sẽ vậy rồi
Nên đành phải bỏ tính ham chơi
Nay về đón bạn vui nhà cửa
Bữa đến mừng anh sáng phận đời
Cây gạo đầu làng hoa nở thắm
Con đường trước ngõ cảnh buông lơi
Quê giờ đổi mới xinh như mộng
Chẳng giống ngày xưa, rất tuyệt vời

Hoàng Giao
20/11/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
21-11-2018, 09:36 PM
NGHIỆN THƠ

Nhậu mãi từ trưa tớ xỉn rồi
Quay về Dạ Cổ vẫn còn chơi!
Ôm thằng ngũ độ như cùng giới
Kết ả Đường thi ngỡ bạn đời
Một thuở mê hường ông đã hối
Nay phần đánh bạc ổng càng lơi
Đêm ngày bác chỉ vui mừng đợi
Mỏi ngóng Nàng Thơ lộng lẫy vời.
HỒNG THOẠI 20.11.18


ĐÃ BIẾT

Đã biết rằng duyên sẽ vậy rồi
Nên đành phải bỏ tính ham chơi
Nay về đón bạn vui nhà cửa
Bữa đến mừng anh sáng phận đời
Cây gạo đầu làng hoa nở thắm
Con đường trước ngõ cảnh buông lơi
Quê giờ đổi mới xinh như mộng
Chẳng giống ngày xưa, rất tuyệt vời

Hoàng Giao
20/11/2018



THỬ THƠ

Từ lâu ngủ muộn đã quen rồi
Những nét cong khoèo định thử chơi
Cũng tại tiền em vừa trả bác
Thành ra ví lão chợt lên đời
Nghiên bày chẳng đợi màu yên ắng
Bút vẫy đâu chờ vị lả lơi
Thoải mái đàn ngân từng giọt khẽ
Màng chi gió lạnh ở xa vời.

DCHL

hồng vy
21-11-2018, 11:37 PM
https://image.ibb.co/mw1o20/46408094-994492374086295-1918796297553313792-n.jpg


HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Hạnh phúc là khi định ngủ rồi
Mà còn bật dậy viết thơ chơi
Vầng trăng góp ảnh mừng giây phút
Nét chữ dìu câu ngóng cả đời
Chẳng kể môi hờn phen nghĩa nhạt
Đâu màng lệ tủi bận tình lơi
Tàn đêm dế sợ rằng yên tĩnh
Muỗi chán chê khung cảnh tuyệt vời.

DCHL



NGHIỆN THƠ

Nhậu mãi từ trưa tớ xỉn rồi
Quay về Dạ Cổ vẫn còn chơi!
Ôm thằng ngũ độ như cùng giới
Kết ả Đường thi ngỡ bạn đời
Một thuở mê hường ông đã hối
Nay phần đánh bạc ổng càng lơi
Đêm ngày bác chỉ vui mừng đợi
Mỏi ngóng Nàng Thơ lộng lẫy vời.
HỒNG THOẠI 20.11.18


ĐÃ BIẾT

Đã biết rằng duyên sẽ vậy rồi
Nên đành phải bỏ tính ham chơi
Nay về đón bạn vui nhà cửa
Bữa đến mừng anh sáng phận đời
Cây gạo đầu làng hoa nở thắm
Con đường trước ngõ cảnh buông lơi
Quê giờ đổi mới xinh như mộng
Chẳng giống ngày xưa, rất tuyệt vời

Hoàng Giao
20/11/2018






Cả

Lão cả trời sinh vốn vậy rồi
Cho dù vợ dỗi cứ hoài chơi
Ngày ôm cữ nhậu nào phân giới
Bữa quắt hàm râu chẳng bận đời
Giữa mộng say nàng hăm hở tới
Trong nhà ngó việc thẫn thờ lơi
Hoàng Giao mãi nhủ đâu thèm ới
Tiểu muội hằng khuyên gã đếch vời.

Hồng Vy
21-11-2018

HỒNG THOẠI
22-11-2018, 12:26 PM
ĐÃ BIẾT

Đã biết rằng duyên sẽ vậy rồi
Nên đành phải bỏ tính ham chơi
Nay về đón bạn vui nhà cửa
Bữa đến mừng anh sáng phận đời
Cây gạo đầu làng hoa nở thắm
Con đường trước ngõ cảnh buông lơi
Quê giờ đổi mới xinh như mộng
Chẳng giống ngày xưa, rất tuyệt vời

Hoàng Giao
20/11/2018



HOÀNG GIAO HÁT

Trộm nghĩ Hoàng Giao thoải mái rồi
Bi chừ mãn nguyện hát hò chơi
Êm đềm trỗi giọng làm thơm lối
Rộn rã bình thơ tỏa ấm đời
Mỗi sớm ru chồng nghe khổ vợi
Ban chiều diễn kịch thấy buồn lơi
Tay nghề ráng luyện ngày thêm nổi
Ắt hẳn bầu sô sẽ lại vời.
HỒNG THOẠI 22.11.18

hoanggiao
22-11-2018, 03:24 PM
CÙNG VUI

Hoài Lang Dạ Cổ đến đây rồi
Bạn hữu vui cùng múa hát chơi
Sếp Thoại về ngay êm ả nắng
Nàng Vy đến sớm hả hê đời
Bao ngày trở lại vườn thơ đón
Những buổi đi về cánh nhạn lơi
Gió Bụi nôn nao trời hửng sáng
Còn đi vượt núi đỉnh cao vời

Hoàng Giao
22/11/2018





HOÀNG GIAO HÁT

Trộm nghĩ Hoàng Giao thoải mái rồi
Bi chừ mãn nguyện hát hò chơi
Êm đềm trỗi giọng làm thơm lối
Rộn rã bình thơ tỏa ấm đời
Mỗi sớm ru chồng nghe khổ vợi
Ban chiều diễn kịch thấy buồn lơi
Tay nghề ráng luyện ngày thêm nổi
Ắt hẳn bầu sô sẽ lại vời.
HỒNG THOẠI 22.11.18
QUYẾT ĐỊNH RỒI

Phấn khởi làm sao quyết định rồi
Nay cùng bạn hữu rủ về chơi
Bài thơ họa xướng trao ngày hội
Nốt nhạc ca ngâm gửi bến đời
Cảm nghĩa lời đưa dòng bút khởi
Nao lòng miệng hát chữ tình lơi
Vì đâu đến hẹn bàn chân tới
Nhớ buổi đầu tiên lại muốn vời

Hoàng Giao
22/11/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
22-11-2018, 10:00 PM
Cả

Lão cả trời sinh vốn vậy rồi
Cho dù vợ dỗi cứ hoài chơi
Ngày ôm cữ nhậu nào phân giới
Bữa quắt hàm râu chẳng bận đời
Giữa mộng say nàng hăm hở tới
Trong nhà ngó việc thẫn thờ lơi
Hoàng Giao mãi nhủ đâu thèm ới
Tiểu muội hằng khuyên gã đếch vời.

Hồng Vy
21-11-2018


CÙNG VUI

Hoài Lang Dạ Cổ đến đây rồi
Bạn hữu vui cùng múa hát chơi
Sếp Thoại về ngay êm ả nắng
Nàng Vy đến sớm hả hê đời
Bao ngày trở lại vườn thơ đón
Những bận đi về cánh nhạn lơi
Gió Bụi nôn nao trời hửng sáng
Còn đi vượt núi đỉnh cao vời

Hoàng Giao
22/11/2018



HOÀNG GIAO HÁT

Trộm nghĩ Hoàng Giao thoải mái rồi
Bi chừ mãn nguyện hát hò chơi
Êm đềm trỗi giọng làm thơm lối
Rộn rã bình thơ tỏa ấm đời
Mỗi sớm ru chồng nghe khổ vợi
Ban chiều diễn kịch thấy buồn lơi
Tay nghề ráng luyện ngày thêm nổi
Ắt hẳn bầu sô sẽ lại vời.
HỒNG THOẠI 22.11.18

TÌNH CHIẾN HỮU

Nhà bên mẻ rượu nấu xong rồi
Trải chiếu sau vườn mệt cũng chơi
Hễ kẻ vui thì ham bật xới
Còn ông sướng lại bỏ quên đời
Bầy chim vẫn hót thơ thầm gợi
Liếp cỏ chưa nằm nhạc khẽ lơi
Lão đại nghe mồm chua chát bởi
Từng ly chuối hột thỏa thuê vời.

DCHL

HỒNG THOẠI
24-11-2018, 05:53 AM
Cả

Lão cả trời sinh vốn vậy rồi
Cho dù vợ dỗi cứ hoài chơi
Ngày ôm cữ nhậu nào phân giới
Bữa quắt hàm râu chẳng bận đời
Giữa mộng say nàng hăm hở tới
Trong nhà ngó việc thẫn thờ lơi
Hoàng Giao mãi nhủ đâu thèm ới
Tiểu muội hằng khuyên gã đếch vời.

Hồng Vy
21-11-2018




NỞ MẶT

Mẹ bảo Hồng Vy đã lớn rồi
Nay làm nở mặt sáng mày chơi
Nữ hoàng sắc đẹp càng to mối
Đệ nhất phu nhân cũng hả đời
Chú dặn: Nghề ăn nên hãm bớt
Cô bày: Miệng nói phải cần lơi
Thì hy vọng khoảng mười năm tới
Tích cực cầu xin ắt kẻ vời.
HỒNG THOẠI 24.11.18

Dạ Cổ Hoài Lang
24-11-2018, 10:41 PM
QUYẾT ĐỊNH RỒI

Phấn khởi làm sao quyết định rồi
Nay cùng bạn hữu rủ về chơi
Bài thơ họa xướng trao ngày hội
Nốt nhạc ca ngâm gửi bến đời
Cảm nghĩa lời đưa dòng bút khởi
Nao lòng miệng hát chữ tình lơi
Vì đâu đến hẹn bàn chân tới
Nhớ buổi đầu tiên lại muốn vời

Hoàng Giao
22/11/2018



NỞ MẶT

Mẹ bảo Hồng Vy đã lớn rồi
Nay làm nở mặt sáng mày chơi
Nữ hoàng sắc đẹp càng to mối
Đệ nhất phu nhân cũng hả đời
Chú dặn: Nghề ăn nên hãm bớt
Cô bày: Miệng nói phải cần lơi
Thì hy vọng khoảng mười năm tới
Tích cực cầu xin ắt kẻ vời.
HỒNG THOẠI 24.11.18

MỘT CHUYỆN TÌNH

Hồng Vy lão Thoại tính cua rồi
Hạnh phúc lâu bền há giỡn chơi
Biệt thự mười căn tròn số kiếp
Tiền nong chục tỷ ấm duyên đời
Vui thì miệng nhắc : cà phê giảm
Tức sẽ môi trề : rượu trắng lơi
Chỉ bấy mà hương tình trải rộng
Lên non chẳng ngại quá cao vời.

DCHL

hồng vy
25-11-2018, 03:54 AM
NỞ MẶT

Mẹ bảo Hồng Vy đã lớn rồi
Nay làm nở mặt sáng mày chơi
Nữ hoàng sắc đẹp càng to mối
Đệ nhất phu nhân cũng hả đời
Chú dặn: Nghề ăn nên hãm bớt
Cô bày: Miệng nói phải cần lơi
Thì hy vọng khoảng mười năm tới
Tích cực cầu xin ắt kẻ vời.
HỒNG THOẠI 24.11.18

MỘT CHUYỆN TÌNH

Hồng Vy lão Thoại tính cua rồi
Hạnh phúc lâu bền há giỡn chơi
Biệt thự mười căn tròn số kiếp
Tiền nong chục tỷ ấm duyên đời
Vui thì miệng nhắc : cà phê giảm
Tức sẽ môi trề : rượu trắng lơi
Chỉ bấy mà hương tình trải rộng
Lên non chẳng ngại quá cao vời.

DCHL




Sái Quẻ

Quẻ bói thầy xem đã trật rồi
Em nào được sướng chỉ ngồi chơi
Đồng sâu lắm bữa mần nhe lợi
Suối thẳm nhiều hôm lội rã đời
Phận cảnh nhà nông buồn mãi tới
Duyên phần gái ruộng khổ nào lơi
Ngày qua buổi lại tay bùn xới
Nhạt nhẽo đường tơ kín tủi vời.


Hồng Vy
25-11-2018

Dạ Cổ Hoài Lang
25-11-2018, 12:29 PM
Sái Quẻ

Quẻ bói thầy xem đã trật rồi
Em nào được sướng chỉ ngồi chơi
Đồng sâu lắm bữa mần nhe lợi
Suối thẳm nhiều hôm lội rã đời
Phận cảnh nhà nông buồn mãi tới
Duyên phần gái ruộng khổ nào lơi
Ngày qua buổi lại tay bùn xới
Nhạt nhẽo đường tơ kín tủi vời.


Hồng Vy
25-11-2018



VỠ MỘNG

Người trong mộng đã chán chê rồi
Khiến lão âm thầm bỏ cuộc chơi
Trả lễ dây chuyền quăng tám sợi
Vầy duyên cẩm thạch nhắc ba đời
Đêm buồn giữ lại vần thơ mới
Ngõ nhỏ gom về nốt nhạc lơi
Nghĩa nặng thôi đành mang ký gởi
Tình đau khối kẻ lệ cay vời.

DCHL

buixuanphuong09
25-11-2018, 05:28 PM
Lão

Đàn thi lão cả đúng anh tài
Ngẫm đến suy lùi thật chẳng sai
Nhậu cỡ vài chung đà tới ải
Hò dăm khúc nhạc đã rơi đài
Tay nghề cợt liễu lừng yên bái
Nghĩa cử o hương chấn quận cai
Mặc lúc thân già đêm ngủ bãi
Ngài đâu ngán vợ vẫn mê nhài.

Hồng Vy
25-11-2018

HỒNG VY

Hồng Vi quả thật đáng tay tài
Bút lực tung hoành chẳng để sai
Nổi tiếng anh thư hình hạ mã
Vang danh nữ tử diện thăng đài
Nô đùa thoải mái còn mong nhận
Chọc giỡn tưng bừng chửa muốn cai
Xướng nghĩa gieo tình duyên bốn bể
Câu thơ ngát tản đẫm hương nhài.

BXP 25.11.2018

Huy Thanh
26-11-2018, 11:34 AM
Lão

Đàn thi lão cả đúng anh tài
Ngẫm đến suy lùi thật chẳng sai
Nhậu cỡ vài chung đà tới ải
Hò dăm khúc nhạc đã rơi đài
Tay nghề cợt liễu lừng yên bái
Nghĩa cử o hương chấn quận cai
Mặc lúc thân già đêm ngủ bãi
Ngài đâu ngán vợ vẫn mê nhài.

Hồng Vy
25-11-2018

HỒNG VY

Hồng Vi quả thật đáng tay tài
Bút lực tung hoành chẳng để sai
Nổi tiếng anh thư hình hạ mã
Vang danh nữ tử diện thăng đài
Nô đùa thoải mái còn mong nhận
Chọc giỡn tưng bừng chửa muốn cai
Xướng nghĩa gieo tình duyên bốn bể
Câu thơ ngát tản đẫm hương nhài.

BXP 25.11.2018

MÀI NGHIÊN XƯỚNG HỌA

Góp lửa Đường thi rõ thật tài
Tôi mà gạn điểm khó lòng sai
Hồng Vy vẫy bút qua ngàn ải
Lão Phượng chèo ghe chấp tỉ đài
Nhủ khẽ hoa vàng yên dạ hái
Mơ thầm rượu đắng vững lòng cai
Mài nghiên xướng họa từng đêm lãi
Nguyệt xõa ngoài hiên gió thoảng nhài.
26.11.2018
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
27-11-2018, 11:31 AM
Lão

Đàn thi lão cả đúng anh tài
Ngẫm đến suy lùi thật chẳng sai
Nhậu cỡ vài chung đà tới ải
Hò dăm khúc nhạc đã rơi đài
Tay nghề cợt liễu lừng yên bái
Nghĩa cử o hương chấn quận cai
Mặc lúc thân già đêm ngủ bãi
Ngài đâu ngán vợ vẫn mê nhài.

Hồng Vy
25-11-2018

HỒNG VY

Hồng Vi quả thật đáng tay tài
Bút lực tung hoành chẳng để sai
Nổi tiếng anh thư hình hạ mã
Vang danh nữ tử diện thăng đài
Nô đùa thoải mái còn mong nhận
Chọc giỡn tưng bừng chửa muốn cai
Xướng nghĩa gieo tình duyên bốn bể
Câu thơ ngát tản đẫm hương nhài.

BXP 25.11.2018



DẠ CỔ

Dạ Cổ hồi xưa đã lắm tài
Tin đồn nở rộ khó lòng sai
Cua đào mãi ghét chơi bùa ngải
Thử lực hoài lên đấm võ đài
Có bữa ngài thơm dìu dịu cải
Sang chiều sếp trẻ rỡ ràng cai
Luôn đầy hấp dẫn bao nường lại
Bởi ngát mùi hương ngỡ nụ nhài.
HỒNG THOẠI 27.11.18

Tran Xuan Sinh
27-11-2018, 02:33 PM
MÀI NGHIÊN XƯỚNG HỌA



Góp lửa Đường thi rõ thật tài
Tôi mà gạn điểm khó lòng sai
Hồng Vy vẫy bút qua ngàn ải
Lão Phượng chèo ghe chấp tỉ đài
Nhủ khẽ hoa vàng yên dạ hái
Mơ thầm rượu đắng vững lòng cai
Mài nghiên xướng họa từng đêm lãi
Nguyệt xõa ngoài hiên gió thoảng nhài.


26.11.2018
Huy Thanh


DẠ CỔ


Dạ Cổ hồi xưa đã lắm tài
Tin đồn nở rộ khó lòng sai
Cua đào mãi ghét chơi bùa ngải
Thử lực hoài lên đấm võ đài
Có bữa ngài thơm dìu dịu cải
Sang chiều sếp trẻ rỡ ràng cai
Luôn đầy hấp dẫn bao nường lại
Bởi ngát mùi hương ngỡ nụ nhài.
HỒNG THOẠI 27.11.18




ĐOÀN KẾT MÃI

Làm thơ học chữ tốt nên tài
Lỗi gặp bao lần quyết sửa sai
Bạn hữu chan hòa mơ để ái
Bà con xướng họa gửi qua đài
Còn thương mới được lời khuyên giải
Đã nghiện lâu thì thuốc bổ cai
Dạy bảo cùng nhau đoàn kết mãi
Đừng như ngất ngưỡng quạt long nhài (*)./.

TXS 27/11/2018
(*) Nhài := Mảnh kim loại tròn, nhỏ, giữ hai đầu chốt quạt giấy.

Dạ Cổ Hoài Lang
27-11-2018, 10:09 PM
Bất Tài

Bác hỡi! đừng khen trẻ vẹn tài
Thơ mần chữ bện hẳn còn sai
Nhìn văn Gió Bụi sầu rơi dãi
Dõi tứ Hồng râu bỏ thượng đài
Dạ Cổ say trà lơi tiếng cãi
Thanh chàng nghiện tửu tránh lời cai
Vần câu ý nõn dường như dại
Khẽ hỏi làm sao sánh đặng nhài.

Hồng Vy
26-11-2018





VƯỜN THI HỮU

Hồng, Vi, Cổ, Gió … đủ danh tài
Đến hội khu vườn nẩy nụ sai
Gốc vững cành xanh càng ngọt quả
Hoa tươi lộc biếc lại thơm đài
Bao nàng mạnh mẽ Phây chưa bỏ
Mấy lão phều phào Nét khó cai
Một khối đồng tâm tình bốn bể
Lòng trong ý sạch ngát bông nhài

BXP 27.11.2018

BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng dòng thơ vẫn trổ tài
Ươm đầy quả mọng chớ hề sai
Xuân về cảm xúc trườn sau bãi
Bạn đến niềm tin thả giữa đài
Thỏa mãn trao tình hoa vội hái
Vui mừng đón nghĩa rượu liền cai
Đường tinh vẫy bút đâu ngần ngại
Khỏe khoắn vì duyên đã ngọt nhài.

DCHL

hồng vy
28-11-2018, 03:56 AM
DẠ CỔ

Dạ Cổ hồi xưa đã lắm tài
Tin đồn nở rộ khó lòng sai
Cua đào mãi ghét chơi bùa ngải
Thử lực hoài lên đấm võ đài
Có bữa ngài thơm dìu dịu cải
Sang chiều sếp trẻ rỡ ràng cai
Luôn đầy hấp dẫn bao nường lại
Bởi ngát mùi hương ngỡ nụ nhài.
HỒNG THOẠI 27.11.18

ĐOÀN KẾT MÃI[/B]

Làm thơ học chữ tốt nên tài
Lỗi gặp bao lần quyết sửa sai
Bạn hữu chan hòa mơ để ái
Bà con xướng họa gửi qua đài
Còn thương mới được lời khuyên giải
Đã nghiện lâu thì thuốc bổ cai
Dạy bảo cùng nhau đoàn kết mãi
Đừng như ngất ngưỡng quạt long nhài (*)./.

TXS 27/11/2018
(*) Nhài := Mảnh kim loại tròn, nhỏ, giữ hai đầu chốt quạt giấy.

BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng dòng thơ vẫn trổ tài
Ươm đầy quả mọng chớ hề sai
Xuân về cảm xúc trườn sau bãi
Bạn đến niềm tin thả giữa đài
Thỏa mãn trao tình hoa vội hái
Vui mừng đón nghĩa rượu liền cai
Đường tinh vẫy bút đâu ngần ngại
Khỏe khoắn vì duyên đã ngọt nhài.

DCHL


Thêm Tài

Thoại - Cổ thầy ơi! vốn đã tài
Nay còn được bả hết lòng sai
Thần công trội thế đâu chờn ngải
Võ lực lừng phương chẳng ngán đài
Vợ bảo khoanh mình ngoan ngoãn bái
Hoa mời ngoảnh mặt sẵn sàng cai
Tình son sắc lộng bừng biên ải
Bạn hữu đàn thi cứ tưởng nhài.

Hồng Vy
27-11-2018

hoanggiao
02-12-2018, 10:40 AM
https://i.imgur.com/Ld6ztmF.jpg

SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên bình đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118


THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ

Hoàng Giao
2/12/2018

hồng vy
02-12-2018, 04:47 PM
https://i.ytimg.com/vi/p0fdjxckesE/hqdefault.jpg

Mộng ước

Đêm ngồi giá phủ đẫm bờ vai
Lẻ bóng trời khuya vẫn miệt mài
Mặc buổi sương vờn loang kín liễu
Hay làn tuyết đổ quyện nhầu mai
Làng quê thiếp ủ tròn câu nghĩa
Chiến trận người ghi thỏa chữ tài
Ngóng dõi thanh bình anh trở lại
Tương phùng nỗi ước dạ nào phai.

Hồng Vy
02-11-2018

Anh Hồng Thoại ui ! cuồi tuần này Hồng Vy tạm vắng nhà một thời gian, vì đi sang Canada để thăm gia đinh..ngưng dăng bài khoảng ba tuần , em luôn chúc anh khỏe và dồi dào ý thơ nhe..

hồng vy
04-12-2018, 12:37 AM
GIÀ MONG

Lặng lẽ canh trường mặc mỏi vai
Đèn trong gõ phím vẫn dùi mài
Hoa tìm khắp ngả nào e tối
Bướm kiếm trăm miền chẳng kể mai
Vạn loại chim đăng không phải giỏi
Ngàn câu phú tiếp có chi tài
Già mong muốn được niềm vui nhỏ
Cháu chắt quây quần trí nỏ phai.

BXP 03.12.2018

NHẠT PHAI

Bởi giọt mưa chiều ướt đẫm vai
Còn nghiên mực tớ vẫn chưa mài
Nên bà xuống lệnh kêu trồng ổi
Sẽ cậu trao quyền biểu ngắt mai
Ngả mũ bên đời chua chát lộc
Trình thơ cạnh số ẩm ương tài
Như là định nghĩa từ xưa ấy
Cảm xúc lâu dần cũng nhạt phai.

DCHL




Dạ Cổ Số 1

Trông đời Dạ Cổ khó trằn vai
Hết vợ rồi con nỗi khổ mài
Bữa nắng bên đồng canh thủa ruộng
Hôm nồm giữa xóm dọn vườn mai
Phò con phụng thiếp không cần buổi
Giúp mợ nhường cô chẳng nghĩ tài
Dẫu lúc bà đay chàng nỏ ngại
Luôn ghì chữ phận chửa lần phai.

Hồng Vy
03-11-2018

HỒNG THOẠI
04-12-2018, 10:50 AM
THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ

Hoàng Giao
2/12/2018




NGẨN NGƠ

Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
Có phải do mình ưa lãnh nợ
Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!
HỒNG THOẠI 04.12.18

Gió Bụi
05-12-2018, 02:58 AM
SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên bình đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118

THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ.

Hoàng Giao
2/12/2018




SƯỞI ẤM NGÀY ĐÔNG

Âm thầm viết gửi những vần thơ
Sưởi ấm ngày đông bạn hữu chờ
Cạnh ngõ tan tành rau phủ tuyết
Sau vườn trống trải đậu đè mơ
Thành tâm góp lại điều mong rõ
Thiện ý chồng lên lỗi để mờ
Có thể cây sầu nên bụng rỗng
Xin đừng ngẫm ngợi kẻo lòng ngơ./.

TXS 03/12/2018


NGẨN NGƠ

Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
Có phải do mình ưa lãnh nợ
Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!
HỒNG THOẠI 04.12.18





https://i.imgur.com/1EDNdCd.jpg

QUÂY QUẦN

Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.

Gió Bụi
120418

Tran Xuan Sinh
05-12-2018, 09:23 AM
https://i.imgur.com/1EDNdCd.jpg


NGẨN NGƠ


Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
Có phải do mình ưa lãnh nợ
Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!
HỒNG THOẠI 04.12.18


QUÂY QUẦN


Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.


Gió Bụi

120418


MẦM XUÂN

Chơi bời chép lại cảnh đầy thơ
Thỏa những niềm mong thật đáng chờ
Lá đỏ trên cành phô nỗi nhớ
Hoa hồng trước cửa gợi tình mơ
Bơ phờ ngọn liễu nhìn không dở
Lạnh lẽo ngày đông thấy chẳng mờ
Đất giữ mầm xuân bừng dậy nở
Muôn vàn đẹp đẽ thể nào ngơ./.

TXS 05/12/2018
@ Nhờ HT sửa giúp "Vui vầy" => "Chơi bời"

HỒNG THOẠI
06-12-2018, 11:43 AM
Dạ Cổ Số 1

Trông đời Dạ Cổ khó trằn vai
Hết vợ rồi con nỗi khổ mài
Bữa nắng bên đồng canh thủa ruộng
Hôm nồm giữa xóm dọn vườn mai
Phò con phụng thiếp không cần buổi
Giúp mợ nhường cô chẳng nghĩ tài
Dẫu lúc bà đay chàng nỏ ngại
Luôn ghì chữ phận chửa lần phai.

Hồng Vy
03-11-2018






KHAO
( Họa hoán vận )

Lọ quản sương mù đẫm ướt vai
Hồng Vy rủ bạn đến so tài
Em này dụng chỏ ghè tan trái
Ả nọ giơ đầu húc ngã mai
Đãi xực cô trình tô lẩu Thái
Cần thêm chị nấu rổ khoai mài
Đùa vui há kể chi thành bại
Của mọn nhưng tình miễn úa phai.
HỒNG THOẠI 06.12.18

hoanggiao
06-12-2018, 12:02 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20108273_860544420769967_3143946079713496110_n.jpg ?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=a24a30cd0b725754a7a6ab0248f3f02f&oe=5C648EE1


TẶNG SẾP HỒNG THOẠI

Sếp Thoại thường trực diễn đàn
Đối nội đối ngoại chu toàn trước sau
Ngày đêm đứng mũi chịu sào
Nắng mưa chẳng nhạt sắc màu thời gian
Vần thơ xướng họa thả giàn
Bốn phương tiếp cận niết bàn chở che
Hết xuân rồi lại sang hè
Thu qua rồi đến đông về... chẳng ngơi...

Hoàng Giao
18/7/2017

LDvJM0LwNzs

hồng vy
07-12-2018, 08:49 PM
https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20108273_860544420769967_3143946079713496110_n.jpg ?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=a24a30cd0b725754a7a6ab0248f3f02f&oe=5C648EE1


TẶNG SẾP HỒNG THOẠI

Sếp Thoại thường trực diễn đàn
Đối nội đối ngoại chu toàn trước sau
Ngày đêm đứng mũi chịu sào
Nắng mưa chẳng nhạt sắc màu thời gian
Vần thơ xướng họa thả giàn
Bốn phương tiếp cận niết bàn chở che
Hết xuân rồi lại sang hè
Thu qua rồi đến đông về... chẳng ngơi...

Hoàng Giao
18/7/2017



https://blogs.gazetaesportiva.com/danielcarreirafilho/files/2018/09/dan%C3%A7ando.jpg

Lão Sướng

Khen chàng tỷ nhớ khẽ thầm thôi
Mặt lão dường như đỏ hết rồi
Mũi gợn căng phồng tươi sắc ổi
Răng cười để lộ kín vành môi
Lần khân sáo miệng không ngừng thổi
Nũng nịu giờ cơm chẳng muốn nhồi
Nỗi sướng làm anh lòng tưởng hội
Nguyên ngày khoái hưởng mặc đời trôi.

Hồng Vy
07-12-2018

buixuanphuong09
08-12-2018, 07:02 AM
Nguyên văn bởi hồng vy http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=305371#post305371)
https://blogs.gazetaesportiva.com/danielcarreirafilho/files/2018/09/dan%C3%A7ando.jpg

Lão Sướng

Khen chàng tỷ nhớ khẽ thầm thôi
Mặt lão dường như đỏ hết rồi
Mũi gợn căng phồng tươi sắc ổi
Răng cười để lộ kín vành môi
Lần khân sáo miệng không ngừng thổi
Nũng nịu giờ cơm chẳng muốn nhồi
Nỗi sướng làm anh lòng tưởng hội
Nguyên ngày khoái hưởng mặc đời trôi.

Hồng Vy
07-12-2018


SẾP CẢ

Sếp Cả bây giờ gắng trụ thôi
Vì chưng “sứ mệnh” tiếp thu rồi
Gìn hoa nở rộ vườn tươi cảnh
Níu nụ cười giòn bạn thắm môi
Bữa chả buồn ăn đành cố nuốt
Trang không muốn kiểm phải kiên nhồi
Mồ hôi đẫm áo lòng thêm tỉnh
Cái Diễn đàn này chẳng thả trôi.

BXP 08.12.2018