PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hoanggiao
08-12-2018, 01:35 PM
https://blogs.gazetaesportiva.com/danielcarreirafilho/files/2018/09/dan%C3%A7ando.jpg

Lão Sướng

Khen chàng tỷ nhớ khẽ thầm thôi
Mặt lão dường như đỏ hết rồi
Mũi gợn căng phồng tươi sắc ổi
Răng cười để lộ kín vành môi
Lần khân sáo miệng không ngừng thổi
Nũng nịu giờ cơm chẳng muốn nhồi
Nỗi sướng làm anh lòng tưởng hội
Nguyên ngày khoái hưởng mặc đời trôi.

Hồng Vy
07-12-2018


KHEN

Khen nhiều hoặc ít cũng vầy thôi
Lẽ phải là nên chấp nhận rồi
Những buổi em về thêm đẹp ý
Bao ngày tỷ đến được hồng môi
Làng trên đối thoại cây đàn gẩy
Ngõ dưới hòa âm buổi tiệc nhồi
Tất cả chu toàn như định sẵn
Vươn mình chống bão đẩy thuyền trôi

Hoàng Giao
8/12/2018

Tran Xuan Sinh
09-12-2018, 10:03 AM
https://blogs.gazetaesportiva.com/danielcarreirafilho/files/2018/09/dan%C3%A7ando.jpg
Lão Sướng

Khen chàng tỷ nhớ khẽ thầm thôi
Mặt lão dường như đỏ hết rồi
Mũi gợn căng phồng tươi sắc ổi
Răng cười để lộ kín vành môi
Lần khân sáo miệng không ngừng thổi
Nũng nịu giờ cơm chẳng muốn nhồi
Nỗi sướng làm anh lòng tưởng hội
Nguyên ngày khoái hưởng mặc đời trôi.

Hồng Vy
07-12-2018

KHEN

Khen nhiều hoặc ít cũng vầy thôi
Lẽ phải là nên chấp nhận rồi
Những buổi em về thêm đẹp ý
Bao ngày tỷ đến được hồng môi
Làng trên đối thoại cây đàn gẩy
Ngõ dưới hòa âm buổi tiệc nhồi
Tất cả chu toàn như định sẵn
Vươn mình chống bão đẩy thuyền trôi.

Hoàng Giao
8/12/2018


KHEN XẾP

Xếp được khen thì cũng vậy thôi
Vì chưng đã giỏi lại oai rồi
Âm thầm lúc nghĩ tìm bao tội
Lặng lẽ khi cười khép nửa môi
Thả ngữ gieo vần luôn thích gội
Làm thơ chọn chữ chẳng ưa nhồi
Thường xuyên giúp đỡ thi đàn hội
Bạn hữu vui mừng hết nổi trôi./.

TXS 09/12/2018

HỒNG THOẠI
09-12-2018, 01:08 PM
TẶNG SẾP HỒNG THOẠI

Sếp Thoại thường trực diễn đàn
Đối nội đối ngoại chu toàn trước sau
Ngày đêm đứng mũi chịu sào
Nắng mưa chẳng nhạt sắc màu thời gian
Vần thơ xướng họa thả giàn
Bốn phương tiếp cận niết bàn chở che
Hết xuân rồi lại sang hè
Thu qua rồi đến đông về... chẳng ngơi...

Hoàng Giao
18/7/2017

Lão Sướng

Khen chàng tỷ nhớ khẽ thầm thôi
Mặt lão dường như đỏ hết rồi
Mũi gợn căng phồng tươi sắc ổi
Răng cười để lộ kín vành môi
Lần khân sáo miệng không ngừng thổi
Nũng nịu giờ cơm chẳng muốn nhồi
Nỗi sướng làm anh lòng tưởng hội
Nguyên ngày khoái hưởng mặc đời trôi.

Hồng Vy
07-12-2018


CỨ TIẾP TỤC!

Mạnh mẽ duy trì chẳng phút thôi
Đừng nghe ả xúi lại ngưng rồi!
Vì khi nói bạo càng to phổi
Bởi lúc khen nhiều sẽ mọng môi
Để mãi ươm tình xin lẹ nối
Và luôn đượm sắc phải chăm nhồi
Hoàng Giao tiếp tục... hồn lâu cỗi
Những ngọt pha ngào chớ thả trôi!
HỒNG THOẠI 09.12.18

HỒNG THOẠI
09-12-2018, 03:42 PM
MẦM XUÂN

Vui vầy chép lại cảnh đầy thơ
Thỏa những niềm mong thật đáng chờ
Lá đỏ trên cành phô nỗi nhớ
Hoa hồng trước cửa gợi tình mơ
Bơ phờ ngọn liễu nhìn không dở
Lạnh lẽo ngày đông thấy chẳng mờ
Đất giữ mầm xuân bừng dậy nở
Muôn vàn đẹp đẽ thể nào ngơ./.

TXS 05/12/2018


THƠ VÀ CUỘC SỐNG


Đâu dè tự bữa kết nàng Thơ
Khiến mọi người luôn thỏa mãn chờ
Nắng trải bên thềm đem dạ ngỡ
Khuya nhìn ánh nguyệt thả hồn mơ
Bao ngày tránh lỗi văn lìa dở
Vạn buổi tìm câu ý đỡ mờ
Hấp dẫn khi nhiều cơ hội mở
Trăm ngàn vẻ đẹp dễ gì ngơ!
HỒNG THOẠI 09.12.18

HỒNG THOẠI
13-12-2018, 11:37 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TÂM HÔNG của tg Nguyễn Văn Thái


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post305250 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11340-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt_Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Th%C3%A1i&p=305250&viewfull=1#post305250)


TÂM HỒNG

Lòng son trọn nghĩa toả hương ngời
Mượn cớ thăm tình chữ nhả hơi
Rủ áng thơ hồng khơi mẫn tuệ
Vần câu phú diệp khoả xanh trời
Tâm vàng của hiếm vùng đô hội
Ngọc quý tìm đâu ở bãi chơi
Cảm động mong người gom đủ nắng!
Vòng tay hữu ái nở hoa đời.

NVT
30/86








3. VỀ HƯU

Về hưu cuộc sống vẫn tươi ngời
Khoái cảm khi mình giữ đượm hơi
Mãi ngắm nhành hoa bày đỏ cội
Hoài thương tiếng nhạn bủa đau trời
Tưng bừng sở thích êm đềm trỗi
Hớn hở tinh thần nhẹ nhõm chơi
Hẳn thấy bao điều vui lĩnh hội
Càng thêm tiếp lửa dạ yêu đời.
HỒNG THOẠI 13.12.18

Huy Thanh
13-12-2018, 07:20 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRshcooTAcgw47kpor_-x5pa5A5RvkBTrOzOQziwKzmu7fqednC

VŨ KHÚC VAN

Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm vui nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)

manhky
14-12-2018, 11:42 AM
VŨ KHÚC VAN

Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm vui nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)



SÁNG BÌNH MINH


Nhớ cảnh bình minh đẹp sững sờ
Ta ngồi với bạn thảo vần thơ
Mây trườn đỉnh núi âm thầm đợi
Gió thổi triền đê lặng lẽ chờ
Những lớp sương vàng sa cỏ đọng
Từng tia nắng đỏ nhuộm trời mơ
Thuyền ai lướt vội ra vùng đảo
Để bóng người yêu lại thẫn thờ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

HỒNG THOẠI
14-12-2018, 12:45 PM
VŨ KHÚC VAN

Cùng anh vũ khúc điệu van sờ
Giữa cảnh đông hàn ngắm nguyệt thơ
Phấn khởi niềm vui nhiều bữa hẹn
Mừng rơn nỗi đợi lắm đêm chờ
Vườn loan sớm nở trăng hòa mộng
Ngõ thúy khuya về rẻo quyện mơ
Nhẹ thoảng cung đàn ru liễu thắm
Nồng say kỉ niệm mãi tôn thờ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)



LỠ...

Khổ nỗi từ lâu ít chịu sờ
Do mình lỡ khoái cận kề thơ
Cây đàn ủ dột trầm ngâm nhớ
Nốt nhạc buồn thiu ảo não chờ
Lắm đận khuya về câu mãi trở
Bao chiều nắng đổ dạ hoài mơ
Ai bày ngữ ấy là duyên nợ
Để buộc hồn luôn thẫn với thờ!
HỒNG THOẠI 14.12.18

HỒNG THOẠI
19-12-2018, 10:13 AM
https://i.ibb.co/VwDG2Dh/971c9a3f843d703b156723a6c47a4fd6a6fec39c.jpg


SAU GIẤC NGỦ TRƯA

Tỉnh dậy khi trời đã xế trưa
Bờ ao gió nhẹ thoảng hương dừa
Con gà trước mặt mồi trao gởi
Hũ rượu bên thềm kẻ đón đưa
Cũng bởi ly đầy lo bạn thiếu
Thành ra chén cạn rủa duyên thừa
Cung trầm bổng cứ vài ba lượt
Gảy khúc nam bình tiễn hạt mưa.

DCHL



NHẬU

Mau bày tiệc kẻo đã gần trưa
Chọn chỗ nhiều râm bởi tán dừa
Mạch dãn tưng bừng khi đế tủa
Hương cồn rộn rã lúc mồi đưa
Bao người nói mạnh tai hầu vữa
Lắm đũa chèo nhanh thịt chẳng thừa
Chiến hữu dù say nào bỏ cựa
Xoay vần uống mãi kể gì mưa!
HỒNG THOẠI 19.12.18

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2018, 09:05 PM
NHẬU

Mau bày tiệc kẻo đã gần trưa
Chọn chỗ nhiều râm bởi tán dừa
Mạch dãn tưng bừng khi đế tủa
Hương cồn rộn rã lúc mồi đưa
Bao người nói mạnh tai hầu vữa
Lắm đũa chèo nhanh thịt chẳng thừa
Chiến hữu dù say nào bỏ cựa
Xoay vần uống mãi kể gì mưa!
HỒNG THOẠI 19.12.18



CHẲNG NHẬU TRƯA

Cũng hiếm khi mình nhậu cữ trưa
Mà chơi lại tránh những cây dừa
Lo bề trái rụng âm kèn thổi
Hãi cảnh thân lìa tiếng nhị đưa
Vẫn mấy nàng thơ bày tiệc nhỏ
Cùng bao ngọn nến vẫy trăng thừa
Ru hời xúc cảm đêm tình tự
Khẽ hỏi ai nào sợ gió mưa.

DCHL

Tran Xuan Sinh
20-12-2018, 10:39 AM
CHÚA GIÁNG SINH
(Viết về ngày kỷ niệm 25/12)

Hai lăm tháng chạp mở Thiên đường
Chúa giáng sinh về bởi lẽ thương
Giúp đỡ con người vui thoải mái
Làm cho cuộc sống đủ tinh tường
Kinh cầu một buổi yên lòng tựa
Bổn học trăm lần sáng chỗ nương
Thánh giá muôn đời ghi tạc mãi
Ngàn năm vẫn tỏa dáng phi thường./.

TXS 20/12/2018

Lệ Hà
20-12-2018, 04:43 PM
CHÚA GIÁNG SINH
(Viết về ngày kỷ niệm 25/12)

Hai lăm tháng chạp mở Thiên đường
Chúa giáng sinh về bởi lẽ thương
Giúp đỡ con người vui thoải mái
Làm cho cuộc sống đủ tinh tường
Kinh cầu một buổi yên lòng tựa
Bổn học trăm lần sáng chỗ nương
Thánh giá muôn đời ghi tạc mãi
Ngàn năm vẫn tỏa dáng phi thường./.

TXS 20/12/2018

NHỚ NGÀY CHÚA GIÁNG SINH

Ngõ đến Bê lem rộn nẻo đường
Nhân ngày Chúa hạ rải tình thương
Ba Vua ngắm cảnh còn minh mẫn
Vạn khách nhìn sao đã tỏ tường
Chẳng nghĩ trăng mờ soi động đá
Không ngờ tuyết lạnh phủ đồi nương
Vì yêu cứu chuộc bao lầm lỗi
Vẫn mộng nghìn năm quả khác thường.
20.12.2018
Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
21-12-2018, 06:20 AM
NHẬU


Mau bày tiệc kẻo đã gần trưa
Chọn chỗ nhiều râm bởi tán dừa
Mạch dãn tưng bừng khi đế tủa
Hương cồn rộn rã lúc mồi đưa
Bao người nói mạnh tai hầu vữa
Lắm đũa chèo nhanh thịt chẳng thừa
Chiến hữu dù say nào bỏ cựa
Xoay vần uống mãi kể gì mưa!
HỒNG THOẠI 19.12.18

CHẲNG NHẬU TRƯA

Cũng hiếm khi mình nhậu cữ trưa
Mà chơi lại tránh những cây dừa
Lo bề trái rụng âm kèn thổi
Hãi cảnh thân lìa tiếng nhị đưa
Vẫn mấy nàng thơ bày tiệc nhỏ
Cùng bao ngọn nến vẫy trăng thừa
Ru hời xúc cảm đêm tình tự
Khẽ hỏi ai nào sợ gió mưa.

DCHL



HỎI BẠN

Dạ Cổ qua mời chính bữa trưa
Dùng xôi nếp Cẩm đậu thêm dừa
Sang nhà rượu rót tràn ly ngửa
Gặp bả tay cầm đón lễ đưa
Khật khưỡng nhiều hôm còn chửa ứa
Dềnh dang lắm buổi lại không thừa
Ra về được ả chân dài chứa
Hỏi bạn như vầy đỡ áo mưa?

TXS 21/12/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2018, 10:13 PM
HỎI BẠN

Dạ Cổ qua mời chính bữa trưa
Dùng xôi nếp Cẩm đậu thêm dừa
Sang nhà rượu rót tràn ly ngửa
Gặp bả tay cầm đón lễ đưa
Khật khưỡng nhiều hôm còn chửa ứa
Dềnh dang lắm buổi lại không thừa
Ra về được ả chân dài chứa
Hỏi bạn như vầy đỡ áo mưa?

TXS 21/12/2018

SẾP CẢ KHÓ

Sang nhà sếp Thoại buổi tàn trưa
Gặp cảnh người quen định hái dừa
Trái nhỏ sau vườn năm phút lựa
Dao cùn dưới bếp một giờ đưa
Vừa chê miệng tớ ăn thì giỏi
Đã trách hồn ông sống cũng thừa
Thất nghiệp nằm hoài đâu chịu ngán
Hay gì nhậu nhẹt lúc trời mưa.

DCHL

HỒNG THOẠI
22-12-2018, 05:49 AM
CHÚA GIÁNG SINH
(Viết về ngày kỷ niệm 25/12)

Hai lăm tháng chạp mở Thiên đường
Chúa giáng sinh về bởi lẽ thương
Giúp đỡ con người vui thoải mái
Làm cho cuộc sống đủ tinh tường
Kinh cầu một buổi yên lòng tựa
Bổn học trăm lần sáng chỗ nương
Thánh giá muôn đời ghi tạc mãi
Ngàn năm vẫn tỏa dáng phi thường./.

TXS 20/12/2018



NIỀM TIN

Chúa dõi nhìn ta vạn ngả đường
Ân hồng trải lối dạt dào thương
Dìu qua mọi nẻo do Người hướng
Đỡ giúp điều nguy bởi Mẹ tường
Rộn rã trong hồn khi ngắm tưởng
Êm đềm giữa dạ lúc nhờ nương
Bình an cõi thế hằng vô lượng
Hãy gắng cầu xin để mệnh thường.
HỒNG THOẠI 22.12.18

Tran Xuan Sinh
25-12-2018, 06:17 AM
NHỚ NGÀY CHÚA GIÁNG SINH

Ngõ đến Bê lem rộn nẻo đường
Nhân ngày Chúa hạ rải tình thương
Ba Vua ngắm cảnh còn minh mẫn
Vạn khách nhìn sao đã tỏ tường
Chẳng nghĩ trăng mờ soi động đá
Không ngờ tuyết lạnh phủ đồi nương
Vì yêu cứu chuộc bao lầm lỗi
Vẫn mộng nghìn năm quả khác thường.
20.12.2018
Lệ Hà


NIỀM TIN


Chúa dõi nhìn ta vạn ngả đường
Ân hồng trải lối dạt dào thương
Dìu qua mọi nẻo do Người hướng
Đỡ giúp điều nguy bởi Mẹ tường
Rộn rã trong hồn khi ngắm tưởng
Êm đềm giữa dạ lúc nhờ nương
Bình an cõi thế hằng vô lượng
Hãy gắng cầu xin để mệnh thường.
HỒNG THOẠI 22.12.18


ĐÊM NOEL

Buổi tối No-en (Noel) giữa Thánh đường
Con cầu Đức mẹ mở lòng thương
Bài ca khúc nhạc nghe đầy đủ
Tiếng hát lời Kinh được tỏ tường
Đẹp mãi tinh thần mong bạn nhớ
Vui hoài sức khỏe tựa Người nương
Đau buồn tội lỗi mau rời bỏ
Giáo hữu tình thân hợp lẽ thường./.

TXS 25/12/2018

HỒNG THOẠI
26-12-2018, 11:34 AM
SẾP CẢ KHÓ

Sang nhà sếp Thoại buổi tàn trưa
Gặp cảnh người quen định hái dừa
Trái nhỏ sau vườn năm phút lựa
Dao cùn dưới bếp một giờ đưa
Vừa chê miệng tớ ăn thì giỏi
Đã trách hồn ông sống cũng thừa
Thất nghiệp nằm hoài đâu chịu ngán
Hay gì nhậu nhẹt lúc trời mưa.

DCHL





http://anbinh.edu.vn/upload/files/sanpham/246765.jpg


HÁI DỪA

Dạ Cổ xem giờ đúng giữa trưa
Trèo lên tụt xuống những thân dừa
Ân cần bác mãi thò tay lựa
Lặng lẽ cô hoài giở váy đưa
Chọn kĩ ông thề không bỏ phứa
Nhìn cao chị hứng nỏ rơi thừa
Công chồng của vợ nên từng bữa
Hợp sức hai người miễn kể mưa.
HỒNG THOẠI 26.12.18

Dạ Cổ Hoài Lang
27-12-2018, 10:47 PM
http://anbinh.edu.vn/upload/files/sanpham/246765.jpg


HÁI DỪA

Dạ Cổ xem giờ đúng giữa trưa
Trèo lên tụt xuống những thân dừa
Ân cần bác mãi thò tay lựa
Lặng lẽ cô hoài giở váy đưa
Chọn kĩ ông thề không bỏ phứa
Nhìn cao chị hứng nỏ rơi thừa
Công chồng của vợ nên từng bữa
Hợp sức hai người miễn kể mưa.
HỒNG THOẠI 26.12.18



VẮNG MẶT

Huynh đài rủ nhậu sáng chiều trưa
Lãng tránh nhiều phen bể sọ dừa
Ngõ nhỏ bia trào nên miệng hứa
Ly đầy mộng ủ khiến mồm đưa
Người kêu móc lẹ hai đồng nữa
Kẻ nói vào nhanh một cữ thừa
Ngẫm cảnh giang hồ chơi quá bựa
Thôi thì vắng mặt những ngày mưa.

DCHL

HỒNG THOẠI
31-12-2018, 12:01 PM
https://i.ibb.co/545vZXF/dchl.jpg

KIẾP THI NHÂN

Thi nhân vác chiếu ngủ sau hè
Một khúc đàn bầu gảy lấy le
Góc phố tưng bừng ly cậu đãi
Hàng cây líu ríu mộng tôi kè
Người quen bắn tiếng đòi vay nợ
Ghệ cũ trao lời biểu sắm xe
Chẳng biết nay mình thân xác khổ
Cơm niêu nước lọ bút nghiên đè.

DCHL



BÓNG ĐÈ

Gió thổi dềnh dang quạt mát hè
Tưng bừng cõi mộng tiếng bầy le
Mơ về đĩa mực năm chàng xẻ
Nghĩ tới bài ca bảy chị kè
Cữ sáng không tiền - xin " gấu mẹ "
Tăng chiều hẻo bạc - cắm thằng xe
Do vì muỗi đốt liền thăng lẹ
Tỉnh giấc thì ra bị bóng đè!
HỒNG THOẠI 31.12.18

HỒNG THOẠI
31-12-2018, 03:57 PM
AI NHẬN MÌNH SAY

Ai người uống rượu bảo mình say
Bởi vậy cầu xin vợ mỗi ngày
Nhậu phở âm thầm xem chỗ ngáy
Tham tiền vội vã tưởng đời bay
Anh Bờm lắm bữa còn van lạy
Lão Chí nhiều hôm lại giải bày
Ở phố chân dài nên vẫn nhảy
E rằng dụng hết chẳng mần chay./.

TXS 30/12/2018



BỢM

Ai người đã uống chẳng từng say
Khổ nỗi lòng ham nhậu suốt ngày
Rượu đến thì ưng dìu lão nhảy
Men vào lại thích dẫn hồn bay
Dù con lắm bữa khuyên đừng chạy
Dẫu vợ nhiều hôm cố nhủ bày
Tảng sáng hò nhau tìm bợm quẫy
Đêm về chấp nhận phải nằm chay.
HỒNG THOẠI 31.12.18

Dạ Cổ Hoài Lang
31-12-2018, 08:48 PM
https://i.ibb.co/545vZXF/dchl.jpg

KIẾP THI NHÂN

Thi nhân vác chiếu ngủ sau hè
Một khúc đàn bầu gảy lấy le
Góc phố tưng bừng ly cậu đãi
Hàng cây líu ríu mộng tôi kè
Người quen bắn tiếng đòi vay nợ
Ghệ cũ trao lời biểu sắm xe
Chẳng biết nay mình thân xác khổ
Cơm niêu nước lọ bút nghiên đè.

DCHL



BÓNG ĐÈ

Gió thổi dềnh dang quạt mát hè
Tưng bừng cõi mộng tiếng bầy le
Mơ về đĩa mực năm chàng xẻ
Nghĩ tới bài ca bảy chị kè
Cữ sáng không tiền - xin " gấu mẹ "
Tăng chiều hẻo bạc - cắm thằng xe
Do vì muỗi đốt liền thăng lẹ
Tỉnh giấc thì ra bị bóng đè!
HỒNG THOẠI 31.12.18


VỠ MỘNG THI NHÂN

Ngoài hiên nắng rọi những trưa hè
Kiếp khổ nên đời thiệt éo le
Tối vẫn mon men nằm ghế đá
Ngày luôn hóng hớt ngủ bờ kè
Thua đề xuống phố mua con vịt
Bể hụi ra đường đập chiếc xe
Một bịch thơ quèn đem nhúm lửa
Nghiên cong bút gãy mộng thôi đè.

DCHL

Ngan Hoa
02-01-2019, 08:05 PM
NÓI NHỎ

Sếp cả làm sao ốm vậy nè
Hoa buồn nói nhỏ chú vầy nghe
Dù sao cũng phải nhìn thân nhé
Sức khỏe là trên kẻo khóc nhè!...
Ngàn Hoa 02.01.2019

@ Kính chúc chú mọi điều tốt lành, may mắn trong năm mới.

HỒNG THOẠI
03-01-2019, 10:49 AM
NÓI NHỎ

Sếp cả làm sao ốm vậy nè
Hoa buồn nói nhỏ chú vầy nghe
Dù sao cũng phải nhìn thân nhé
Sức khỏe là trên kẻo khóc nhè!...
Ngàn Hoa 02.01.2019

@ Kính chúc chú mọi điều tốt lành, may mắn trong năm mới.



CỚ SAO NHÈ?

Vừa sinh, tớ cỡ bắp tay nè
Ngó lại bây giờ lớn phổng nghe!
Trọng lượng đâu chừng ba sáu lẻ
Ít ăn, đỡ tốn, cớ sao nhè?!


Cám ơn Ngan Hoa đã quan tâm. Chúc cháu luôn vui, khỏe, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Tran Xuan Sinh
06-01-2019, 05:59 PM
BÓNG ĐÈ

Gió thổi dềnh dang quạt mát hè
Tưng bừng cõi mộng tiếng bầy le
Mơ về đĩa mực năm chàng xẻ
Nghĩ tới bài ca bảy chị kè
Cữ sáng không tiền - xin "gấu mẹ"
Tăng chiều hẻo bạc - cắm thằng xe
Do vì muỗi đốt liền thăng lẹ
Tỉnh giấc thì ra bị bóng đè!
HỒNG THOẠI 31.12.18

VỠ MỘNG THI NHÂN

Ngoài hiên nắng rọi những trưa hè
Kiếp khổ nên đời thiệt éo le
Tối vẫn mon men nằm ghế đá
Ngày luôn hóng hớt ngủ bờ kè
Thua đề xuống phố mua con vịt
Bể hụi ra đường đập chiếc xe
Một bịch thơ quèn đem nhúm lửa
Nghiên cong bút gãy mộng thôi đè.

DCHL



NIỀM VUI THI SĨ

Giữa Hạ Nồm nam chiếu trải hè
Ông trời đuổi nắng dọi vòm le
Nhìn lên dãy chuối còn xanh bẹ
Ngó lại bờ sông đã đủ kè
Tức cảnh làm thơ tình mới vẽ
Xem vần chọn ý bạn vừa xe
Niềm vui hớn hở người thi sĩ
Chẳng sợ thằng mô nó sẽ đè./.

TXS 06/01/2019

Dạ Cổ Hoài Lang
06-01-2019, 07:45 PM
NIỀM VUI THI SĨ

Giữa Hạ Nồm nam chiếu trải hè
Ông trời đuổi nắng dọi vòm le
Nhìn lên dãy chuối còn xanh bẹ
Ngó lại bờ sông đã đủ kè
Tức cảnh làm thơ tình mới vẽ
Xem vần chọn ý bạn vừa xe
Niềm vui hớn hở người thi sĩ
Chẳng sợ thằng mô nó sẽ đè./.

TXS 06/01/2019


HẢO THI NHÂN

Khắc khoải từng đêm cuốc gọi hè
Tơ chùng phím nhão điệu so le
Câu chua chát sợ dòng thay đổi
Chữ tái tê lo ý cặp kè
Nếu buổi mưu sinh nghề lái lợn
Thì ngày định hướng cảnh phu xe
Siêng năng sẽ đạt thành công tốt
Cái mộng thi nhân thích cứ đè.

DCHL

HỒNG THOẠI
08-01-2019, 11:16 AM
HẢO THI NHÂN

Khắc khoải từng đêm cuốc gọi hè
Tơ chùng phím nhão điệu so le
Câu chua chát sợ dòng thay đổi
Chữ tái tê lo ý cặp kè
Nếu buổi mưu sinh nghề lái lợn
Thì ngày định hướng cảnh phu xe
Siêng năng sẽ đạt thành công tốt
Cái mộng thi nhân thích cứ đè.

DCHL



THI SĨ

Chả ngại trời đông lẫn nắng hè
Chuyên dùng ngọn bút đẽo bằng le
Nêu nguồn sống mạnh cho bầy trẻ
Tả sóng triều cao vỗ bậc kè
Dạ mãi chào trăng nào kể vế
Tâm hoài vẽ ngựa chẳng màng xe
Hồn thi sĩ rực muôn nghìn vẻ
Nỏ hãi điều nao ám muội đè.
HỒNG THOẠI 08.01.19

HỒNG THOẠI
10-01-2019, 12:40 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=306125#post306125) NHÀ QUÊ XUỐNG TỈNH

Nhà quê xuống tỉnh kiếm vài đô
Bước vội về nơi quán cạnh hồ
Uống rượu ngâm bài thơ bảy chữ
Mua quà gửi bạn cá dăm lô
Thân nghèo đã trải nghề gieo cấy
Nỗi khổ còn mang sức vận thồ
Cứ nghĩ mong ngày vui sướng lạ
Nhưng rồi thấy gạo lẫn nhiều ngô./.

TXS 07/01/2019




Mãi nhủ bao giờ có triệu đô
Thời em sẽ nghỉ bước giang hồ
Vung tiền tậu xế chừng mươi cỗ
Bỏ bạc mua nhà cỡ tám lô
Đã được xa nghề buôn pháo nổ
Còn vui thoát nạn cõng phu thồ
Rình rang đổi mệnh thay phần số
Hết bữa cơm toàn loại bỏng ngô!
HỒNG THOẠI 10.01.19

Dạ Cổ Hoài Lang
10-01-2019, 09:07 PM
THÔI RỒI

Thôi rồi nước ngập trắng đồng ngô
Chẳng sót gì đâu để gánh thồ
Gió giật tan tành trên mấy thửa
Mưa tràn gẫy gập trước vài lô
Vì con phải chịu đời dâu bể
Bởi cháu đành cam phận thác hồ
Cõng nợ thân gầy đi vác mướn
Mong ngày nhặt nhạnh kiếm mười đô.

Quỳnh Cúc







Mãi nhủ bao giờ có triệu đô
Thời em sẽ nghỉ bước giang hồ
Vung tiền tậu xế chừng mươi cỗ
Bỏ bạc mua nhà cỡ tám lô
Đã được xa nghề buôn pháo nổ
Còn vui thoát nạn cõng phu thồ
Rình rang đổi mệnh thay phần số
Hết bữa cơm toàn loại bỏng ngô!
HỒNG THOẠI 10.01.19



VUI THÚ ĐIỀN VIÊN

Từ ngày biệt dạng chốn kinh đô
Lúc chạy xe ôm buổi phụ hồ
Cá mắm ngoài ao chờ xếp loại
Dưa cà cuối rẫy định phân lô
Sơn hào hải vị nào mong ngửi
Chả phượng nem công hết dám thồ
Đạm bạc hai lần cơm độn muối
Chim chiều rũ cánh tại vườn ngô.

DCHL

Tran Xuan Sinh
11-01-2019, 03:00 PM
https://i.ibb.co/RppdpG0/49793842-1032479016954297-3755898404421500928-n.jpg




BAO THANH THIÊN


Ở phủ Khai Phong có vị thần
Trừ tà diệt bạo vỗ yên dân
Quan tham khắp chốn kêu vài lượt
Kẻ ác nhiều nơi trảm mấy lần
Gặp cướp điều binh ngày tróc nã
Thương người nhủ dạ lúc canh tân
Hương thân phụ lão lòng yêu mến
Ở phủ Khai Phong có vị thần.


DCHL


BAO CÔNG

Bao Công chỗ ấy vị thiên thần
Mạnh mẽ anh hùng giúp đỡ dân
Diệt ác hung tàn, băm mấy bận
Trừ tham bạo ngược, trảm muôn lần
Lo nhiều để luật luôn trì tấn
Xử đúng như thời vẫn cách tân
Học hỏi làm theo thì mới tận
Bao Công thuở ấy vị thiên thần./.

TXS 11/01/2019

HỒNG THOẠI
12-01-2019, 01:01 PM
BAO CÔNG

Bao Công chỗ ấy vị thiên thần
Mạnh mẽ anh hùng giúp đỡ dân
Diệt ác hung tàn, băm mấy bận
Trừ tham bạo ngược, trảm muôn lần
Lo nhiều để luật luôn trì tấn
Xử đúng như thời vẫn cách tân
Học hỏi làm theo thì mới tận
Bao Công thuở ấy vị thiên thần./.

TXS 11/01/2019



GIỐNG!

Họ bảo thầy Sinh cũng giống thần
Khi hành xử rất được lòng dân
Vun trồng khoản đức nào theo bận
Giúp đỡ bà con chẳng nệ lần
Mãi luyện tâm hồn xa sắc bẩn
Luôn rèn ý nghĩ nhuộm màu tân
Nương dòng tuế nguyệt càng minh mẫn
Họ bảo thầy Sinh cũng giống thần.
HỒNG THOẠI 12.01.19

hồng vy
12-01-2019, 06:39 PM
http://baovinhlong.com.vn/dataimages/201805/original/images2121575_1.jpg


Khó Phai

Ôi ! người lại nhắc chuỗi ngày thơ
Khiến nữ tròn canh dạ tưởng khờ
Kỷ niệm bao dòng đâu đã lắng
Ân tình mấy độ hẳn còn mơ
Nào quên cánh phượng ven đường nở
Chẳng xóa hình anh trước ngõ chờ
Khắc khoải hằng đêm hồn vẫn mộng
Khung trời một thuở khó lòng ngơ.



Hồng Vy
11-01-2019

Tran Xuan Sinh
12-01-2019, 07:33 PM
GIỐNG!

Họ bảo thầy Sinh cũng giống thần
Khi hành xử rất được lòng dân
Vun trồng khoản đức nào theo bận
Giúp đỡ bà con chẳng nệ lần
Mãi luyện tâm hồn xa sắc bẩn
Luôn rèn ý nghĩ nhuộm màu tân
Nương dòng tuế nguyệt càng minh mẫn
Họ bảo thầy Sinh cũng giống thần.
HỒNG THOẠI 12.01.19


CẢM KÍCH

Trần Sinh kém cõi chẳng oai thần
Bởi lúc đương quyền vẫn mị dân
Gửi chút tình sâu tùy mỗi bận
Trồng đôi nghĩa nặng góp bao lần
Đâu bằng những cụ đà lên tấn
Chỉ mới dăm điều đã chạm tân
Cảm kích bài thơ Hồng Thoại dẫn
Trần Sinh kém cõi chẳng oai thần./.

TXS 12/01/2019

Dạ Cổ Hoài Lang
12-01-2019, 09:12 PM
GIỐNG!

Họ bảo thầy Sinh cũng giống thần
Khi hành xử rất được lòng dân
Vun trồng khoản đức nào theo bận
Giúp đỡ bà con chẳng nệ lần
Mãi luyện tâm hồn xa sắc bẩn
Luôn rèn ý nghĩ nhuộm màu tân
Nương dòng tuế nguyệt càng minh mẫn
Họ bảo thầy Sinh cũng giống thần.
HỒNG THOẠI 12.01.19


CẢM KÍCH

Trần Sinh kém cõi chẳng oai thần
Bởi lúc đương quyền vẫn mị dân
Gửi chút tình sâu tùy mỗi bận
Trồng đôi nghĩa nặng góp bao lần
Đâu bằng những cụ đà lên tấn
Chỉ mới dăm điều đã chạm tân
Cảm kích bài thơ Hồng Thoại dẫn
Trần Sinh kém cõi chẳng oai thần./.

TXS 12/01/2019



NGŨ ĐỘ HỌA XUẤT THẦN

Ngũ độ anh em họa xuất thần
Cung trầm nốt bổng đẹp tình dân
Dòng xanh nổi hứng ghi nghìn chữ
Mực đỏ cầu sung gởi vạn lần
Vẫy bút thong dong ngài đả cựu
Gieo từ lịch lãm bác nghênh tân
Thầy Sinh sếp Thoại văn chương khéo
Ngũ độ anh em họa xuất thần.

DCHL

Huy Thanh
12-01-2019, 09:33 PM
http://baovinhlong.com.vn/dataimages/201805/original/images2121575_1.jpg


Khó Phai

Ôi ! người lại nhắc chuỗi ngày thơ
Khiến nữ tròn canh dạ tưởng khờ
Kỷ niệm bao dòng đâu đã lắng
Ân tình mấy độ hẳn còn mơ
Nào quên cánh phượng ven đường nở
Chẳng xóa hình anh trước ngõ chờ
Khắc khoải hằng đêm hồn vẫn mộng
Khung trời một thuở khó lòng ngơ.



Hồng Vy
11-01-2019

CHẲNG PHAI

Nhắc bữa giao mùa dạ thẩn thơ
Vườn hoa ghẹo chút ngỡ em khờ
Trong chiều ráng đỏ ngàn đêm mộng
Giữa cảnh trăng vàng vạn ý mơ
Bếp lửa hồng khơi chàng mãi đợi
Cành mai thắm nở bậu đang chờ
Bao ngày cách biệt hầu như đã
Gặp gỡ ven đồi suýt ngẩn ngơ.
12.01.2019
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
13-01-2019, 08:24 AM
http://baovinhlong.com.vn/dataimages/201805/original/images2121575_1.jpg


Khó Phai

Ôi ! người lại nhắc chuỗi ngày thơ
Khiến nữ tròn canh dạ tưởng khờ
Kỷ niệm bao dòng đâu đã lắng
Ân tình mấy độ hẳn còn mơ
Nào quên cánh phượng ven đường nở
Chẳng xóa hình anh trước ngõ chờ
Khắc khoải hằng đêm hồn vẫn mộng
Khung trời một thuở khó lòng ngơ.

Hồng Vy
11-01-2019

CHẲNG PHAI

Nhắc bữa giao mùa dạ thẩn thơ
Vườn hoa ghẹo chút ngỡ em khờ
Trong chiều ráng đỏ ngàn đêm mộng
Giữa cảnh trăng vàng vạn ý mơ
Bếp lửa hồng khơi chàng mãi đợi
Cành mai thắm nở bậu đang chờ
Bao ngày cách biệt hầu như đã
Gặp gỡ ven đồi suýt ngẩn ngơ.

12.01.2019
Huy Thanh



NÀO PHAI

Vy Hồng trở lại Diễn đàn thơ
Cũng thật là vui chứ chẳng khờ
Đã lắm ngày qua tình cảm nợ
Luôn nhiều tháng đợi nỗi lòng mơ
Mùa Xuân gửi những niềm mong nhớ
Dịp lễ dành bao tứ để chờ
Kỷ niệm nào phai cùng giúp đỡ
E rằng chỉ sướng lẽ gì ngơ./.

TXS 13/01/2019

HỒNG THOẠI
14-01-2019, 04:51 PM
Khó Phai

Ôi ! người lại nhắc chuỗi ngày thơ
Khiến nữ tròn canh dạ tưởng khờ
Kỷ niệm bao dòng đâu đã lắng
Ân tình mấy độ hẳn còn mơ
Nào quên cánh phượng ven đường nở
Chẳng xóa hình anh trước ngõ chờ
Khắc khoải hằng đêm hồn vẫn mộng
Khung trời một thuở khó lòng ngơ.



Hồng Vy
11-01-2019




HỒNG VY 2019

Góp mặt năm này đẫy giỏ thơ
Hồng Vy buộc cả thế gian khờ
Tung bài ngũ độ ngăn đường thở
Diễn khoản đơn vần bít chuyện mơ
Đã núp ba tuần dân khỏi sợ
Mà vui lữ thứ bạn trông chờ
Bên thềm Kỷ Hợi phô nhiều cỡ
Đáp lễ xong rồi trọn buổi ngơ!
HỒNG THOẠI 14.01.19

hồng vy
15-01-2019, 04:53 AM
KHÓ QUÊN

Cái thuở chơi ngầm nặng chất thơ
Hồn nhiên bé dại lắm khù khờ
Khua thuyền … xót ruột tâm còn nhớ @
Nghĩ bọc … đau đòn trí vẫn mơ
Trận, đáo say đùa quên mẹ nhủ
Trò, khăng mải giỡn nhãng cha chờ
Thời gian … đã biết không quay lại
Kỷ niệm ùa về … cứ ngác ngơ.

BXP 13.01.2019

CẢM KÍCH

Trần Sinh kém cõi chẳng oai thần
Bởi lúc đương quyền vẫn mị dân
Gửi chút tình sâu tùy mỗi bận
Trồng đôi nghĩa nặng góp bao lần
Đâu bằng những cụ đà lên tấn
Chỉ mới dăm điều đã chạm tân
Cảm kích bài thơ Hồng Thoại dẫn
Trần Sinh kém cõi chẳng oai thần./.

TXS 12/01/2019



HỒNG VY 2019

Góp mặt năm này đẫy giỏ thơ
Hồng Vy buộc cả thế gian khờ
Tung bài ngũ độ ngăn đường thở
Diễn khoản đơn vần bít chuyện mơ
Đã núp ba tuần dân khỏi sợ
Mà vui lữ thứ bạn trông chờ
Bên thềm Kỷ Hợi phô nhiều cỡ
Đáp lễ xong rồi trọn buổi ngơ!
HỒNG THOẠI 14.01.19




Cả Thoại

Bao ngày tiểu nữ biệt vườn thơ
Cả Thoại dường như cũng bớt khờ
Vắng kẻ làm ma hù lão sợ
Vơi thầy định số để chàng mơ
Điềm nhiên mỗi sáng vương hồn thở
Thoải mái từng đêm dõi nguyệt chờ
Khắp cõi lòng anh nào phải nợ
Vui đùa mọi chốn chẳng lần ngơ.

Hồng Vy
14-01-2019

buixuanphuong09
15-01-2019, 09:47 AM
HỒNG VY 2019

Góp mặt năm này đẫy giỏ thơ
Hồng Vy buộc cả thế gian khờ
Tung bài ngũ độ ngăn đường thở
Diễn khoản đơn vần bít chuyện mơ
Đã núp ba tuần dân khỏi sợ
Mà vui lữ thứ bạn trông chờ
Bên thềm Kỷ Hợi phô nhiều cỡ
Đáp lễ xong rồi trọn buổi ngơ!

HỒNG THOẠI 14.01.19

Cả Thoại

Bao ngày tiểu nữ biệt vườn thơ
Cả Thoại dường như cũng bớt khờ
Vắng kẻ làm ma hù lão sợ
Vơi thầy định số để chàng mơ
Điềm nhiên mỗi sáng vương hồn thở
Thoãi mái từng đêm dõi nguyệt chờ
Khắp cõi lòng anh nào phải nợ
Vui đùa mọi chốn chẳng lần ngơ.

Hồng Vy 14-01-2019

VẮNG VY

Bận việc nên Hồng(Vi) tạm nghỉ thơ
Vắng Vy lão Phượng hóa ra khờ
Vườn xanh ủ búp hoa chưa nở
Nụ đỏ khoe mầm quả đã mơ
Lặng lẽ rèn từ câu muốn ngỏ
Bâng khuâng luyện ý vận mong chờ
Tìm ong mê mải khuây niềm nhớ
Nhận được bài rồi lại ngẩn ngơ.

BXP 15.01.2019

HỒNG THOẠI
15-01-2019, 01:00 PM
Cả Thoại

Bao ngày tiểu nữ biệt vườn thơ
Cả Thoại dường như cũng bớt khờ
Vắng kẻ làm ma hù lão sợ
Vơi thầy định số để chàng mơ
Điềm nhiên mỗi sáng vương hồn thở
Thoải mái từng đêm dõi nguyệt chờ
Khắp cõi lòng anh nào phải nợ
Vui đùa mọi chốn chẳng lần ngơ.

Hồng Vy
14-01-2019




MONG

Mong rằng bạn sẽ giúp lều thơ
Khởi sắc hầu tui đỡ bị khờ
Thả tiếng êm đềm bao sự ngỡ
Buông vần rộn rã lắm điều mơ
Nhân tài đất Việt âm thầm trở
Nữ kiệt Đường thi ấp ủ chờ
Tiến cử Hồng Vy cùng hỗ trợ
Đưa tàu chuyển động, chớ làm ngơ!
HỒNG THOẠI 15.01.19

hồng vy
17-01-2019, 02:23 AM
VẮNG VY

Bận việc nên Hồng(Vi) tạm nghỉ thơ
Vắng Vy lão Phượng hóa ra khờ
Vườn xanh ủ búp hoa chưa nở
Nụ đỏ khoe mầm quả đã mơ
Lặng lẽ rèn từ câu muốn ngỏ
Bâng khuâng luyện ý vận mong chờ
Tìm ong mê mải khuây niềm nhớ
Nhận được bài rồi lại ngẩn ngơ.

BXP 15.01.2019

HỒNG VY 2019

Góp mặt năm này đẫy giỏ thơ
Hồng Vy buộc cả thế gian khờ
Tung bài ngũ độ ngăn đường thở
Diễn khoản đơn vần bít chuyện mơ
Đã núp ba tuần dân khỏi sợ
Mà vui lữ thứ bạn trông chờ
Bên thềm Kỷ Hợi phô nhiều cỡ
Đáp lễ xong rồi trọn buổi ngơ!
HỒNG THOẠI 14.01.19





Chẳng Ngơ

Bởi trọn bao ngày túi rỗng thơ
Thành ra lắm bận tưởng như khờ
Đêm thường lặng lẽ dồn hơi thở
Bữa lại âm thầm điểm giấc mơ
Mãi ước cho bài câu rạng nở
Hoài mong đến buổi bạn vơi chờ
Nên ngồi ghép vận ươm tròn cỡ
Dẫu khó khăn nào dạ chẳng ngơ.

Hồng Vy
16=01-2019

Tran Xuan Sinh
18-01-2019, 11:04 AM
Chẳng Ngơ

Bởi trọn bao ngày túi rỗng thơ
Thành ra lắm bận tưởng như khờ
Đêm thường lặng lẽ dồn hơi thở
Bữa lại âm thầm điểm giấc mơ
Mãi ước cho bài câu rạng nở
Hoài mong đến buổi bạn vơi chờ
Nên ngồi ghép vận ươm tròn cỡ
Dẫu khó khăn nào dạ chẳng ngơ.

Hồng Vy
16=01-2019


ÍT LÀM THƠ

Công nhiều bạn hữu ít làm thơ
Trải mạng Trần Sinh cứ nghĩ khờ
Lặng lẽ ngồi yên tìm lối thở
Im lìm đứng tịnh dõi đường mơ
Vần hay vẫn thấy chưa cần mở
Tứ đẹp còn trông cũng đủ chờ
Bảo hiếm thời gian mà lại nỡ
Qua rồi điểm mặt rõ buồn ngơ./.

TXS 18/01/2019

HỒNG THOẠI
18-01-2019, 11:16 AM
ÍT LÀM THƠ

Công nhiều bạn hữu ít làm thơ
Trải mạng Trần Sinh cứ nghĩ khờ
Lặng lẽ ngồi yên tìm lối thở
Im lìm đứng tịnh dõi đường mơ
Vần hay vẫn thấy chưa cần mở
Tứ đẹp còn trông cũng đủ chờ
Bảo hiếm thời gian mà lại nỡ
Qua rồi điểm mặt rõ buồn ngơ./.

TXS 18/01/2019



NGƠ!

Trăm lần hễ giáp mặt Nàng Thơ
Chắc hẳn nhìn tôi tựa gã khờ
Dựa cửa hằng đêm rồi trỗi nhớ
Du hồn khắp nẻo lại bừng mơ
Đồ ăn chẳng đoái dù môi vỡ
Giấc ngủ nào ham dẫu vợ chờ
Ủ rũ dường như thằng mắc nợ
Xiêu thần lạc phách ngẩn cùng ngơ!
HỒNG THOẠI 18.01.19

hồng vy
18-01-2019, 12:23 PM
http://nvhb.net/wp-content/uploads/2014/01/mua-xuan1-600x336.jpg

Mê Xuân

Hễ độ trời xuân khắp nẻo về
Như lòng lại thấy trĩu niềm mê
Hoài say chậu cúc vàng ven ngõ
Mãi tưởng cành mai thắm cạnh lề
Rực rỡ mây hòa phô sắc trải
Êm đềm gió thoảng nhịp hồn phê
Vườn đua lộc nở hương nồng trỗi
Tựa cõi thần tiên óng ả bề.


Hồng Vy
18-01-2019

Hồng Vy xin mạn phép thay vần mới ạ !

hồng vy
20-01-2019, 01:54 AM
http://nvhb.net/wp-content/uploads/2014/01/mua-xuan1-600x336.jpg
Mê Xuân

Hễ độ trời xuân khắp nẻo về
Như lòng lại thấy trĩu niềm mê
Hoài say chậu cúc vàng ven ngõ
Mãi tưởng cành mai thắm cạnh lề
Rực rỡ mây hòa phô sắc trải
Êm đềm gió thoảng nhịp hồn phê
Vườn đua lộc nở hương nồng trỗi
Tựa cõi thần tiên óng ả bề.

Hồng Vy
18-01-2019

TẾT TÌNH QUÊ

Kỷ Hợi mừng vui đón Tết về
Tưng bừng khắp chốn thỏa đam mê
Đình xưa dựng mới lưu phong tục
Giếng cổ khai sâu giữ nếp lề
Tế nhị nhu hòa trao tiếng trách
Êm đềm thoải mái nhận lời phê
Gừng cay muối mặn cùng chia sẻ
Vạn sự thân thương giữa bộn bề.

BXP 18.01.2019


Ngày Xuân

Óng ả ngày xuân đã lại về
Muôn loài khởi sắc chạnh hồn mê
Đồng xanh lúa trổ chờ nghinh lễ
Phố rộng đèn giăng tỏa duỗi lề
Kẻ mộng hồi hương nào dám trễ
Anh nghiền cụng cốc chẳng ngần phê
Từng nơi mọi chỗ làm sao kể
Mãi gợi lòng say ngất ngưởng bề.

Hồng Vy
19-01-2019

HỒNG THOẠI
20-01-2019, 05:49 AM
Ngày Xuân

Óng ả ngày xuân đã lại về
Muôn loài khởi sắc chạnh hồn mê
Đồng xanh lúa trổ chờ nghinh lễ
Phố rộng đèn giăng tỏa duỗi lề
Kẻ mộng hồi hương nào dám trễ
Anh nghiền cụng cốc chẳng ngần phê
Từng nơi mọi chỗ làm sao kể
Mãi gợi lòng say ngất ngưởng bề.

Hồng Vy
19-01-2019




XUÂN KỶ HỢI

Nàng xuân Kỷ Hợi sắp quay về
Hứa hẹn bao điều sẽ phải mê
Một tỉ niềm vui chờ giữa thế
Hàng muôn vẻ đẹp đón bên lề
Điềm nhiên sản vật tưng bừng tế
Thoải mái con người rộn rã phê
Chúa, Phật đồng ban hào sảng lễ
Trào dâng hạnh phúc khảm tư bề.
HỒNG THOẠI 20.01.19

hồng vy
23-01-2019, 11:34 PM
GIỮ YÊN BỀ

Bâng khuâng ước mộng đón em về
Nhớ tháng năm nào cứ mải mê
Bách Thảo dan tay vào mọi lối
Cổ Ngư sánh bước dạo quanh lề
Ăn kem Thủy Tạ nhiều say đắm
Lướt sóng Tây Hồ lắm phả phê
Xúc tác cho thơ từ ý quyện
Hôm nay - thuở ấy giữ yên bề.

BXP 20.01.2019


XUÂN KỶ HỢI

Nàng xuân Kỷ Hợi sắp quay về
Hứa hẹn bao điều sẽ phải mê
Một tỉ niềm vui chờ giữa thế
Hàng muôn vẻ đẹp đón bên lề
Điềm nhiên sản vật tưng bừng tế
Thoải mái con người rộn rã phê
Chúa, Phật đồng ban hào sảng lễ
Trào dâng hạnh phúc khảm tư bề.
HỒNG THOẠI 20.01.19




Thích Xuân Về

Nào riêng tiểu nữ thích xuân về
Chắc hẳn thi đàn bạn cũng mê
Ngất ngưởng muôn vườn hoa trĩu bệ
Rình rang mọi nẻo liễn tươi lề
Anh dầu chốn thẳm lòng đâu nệ
Tỷ mặc quê nghèo tết vẫn phê
Tưởng đợi từng giây màu sắc lễ
Từ thôn đến rẻo rộn trăm bề.

Hồng Vy
23=01-2019

Tran Xuan Sinh
24-01-2019, 09:26 PM
XUÂN KỶ HỢI



Nàng xuân Kỷ Hợi sắp quay về
Hứa hẹn bao điều sẽ phải mê
Một tỉ niềm vui chờ giữa thế
Hàng muôn vẻ đẹp đón bên lề
Điềm nhiên sản vật tưng bừng tế
Thoải mái con người rộn rã phê
Chúa, Phật đồng ban hào sảng lễ
Trào dâng hạnh phúc khảm tư bề.
HỒNG THOẠI 20.01.19


Thích Xuân Về


Nào riêng tiểu nữ thích xuân về
Chắc hẳn thi đàn bạn cũng mê
Ngất ngưởng muôn vườn hoa trĩu bệ
Rình rang mọi nẻo liễn tươi lề
Anh dầu chốn thẳm lòng đâu nệ
Tỷ mặc quê nghèo tết vẫn phê
Tưởng đợi từng giây màu sắc lễ
Từ thôn đến rẻo rộn trăm bề.


Hồng Vy
23=01-2019



XUÂN GỌI VỀ

Mỗi lúc mùa Xuân gọi trở về
Ai thì cũng thích trải lòng mê
Tưng bừng viết chữ đề vô kệ
Vội vã làm thơ nháp ở lề
Tháng đẹp dân làng ra bãi bể
Đêm dài bạn hữu uống cà phê
Ơn đời tảo mộ vui hành lễ
Rộn rã đường chơi khắp thảy bề.

TXS 24/01/2019

HỒNG THOẠI
25-01-2019, 05:49 PM
Thích Xuân Về

Nào riêng tiểu nữ thích xuân về
Chắc hẳn thi đàn bạn cũng mê
Ngất ngưởng muôn vườn hoa trĩu bệ
Rình rang mọi nẻo liễn tươi lề
Anh dầu chốn thẳm lòng đâu nệ
Tỷ mặc quê nghèo tết vẫn phê
Tưởng đợi từng giây màu sắc lễ
Từ thôn đến rẻo rộn trăm bề.

Hồng Vy
23=01-2019




TẾT Ở QUÊ NHÀ
( Họa hoán vận )

Hồng Vy có dịp hãy mau về
Sẽ thấy quê nhà thật phủ phê
Cóc, ổi, me, xoài... giăng trĩu kệ
Đào, mai, quất, lựu... khảm tươi lề
Êm đềm chuyện cũ nghe bà kể
Rộn rã hương nồng thỏa sức mê
Thưởng thức mùa xuân đầy diễm lệ
Hồn ta rực sáng cả trăm bề.
HỒNG THOẠI 25.01.19

hồng vy
26-01-2019, 02:10 AM
XUÂN GỌI VỀ

Mỗi lúc mùa Xuân gọi trở về
Ai thì cũng thích trải lòng mê
Tưng bừng viết chữ đề vô kệ
Vội vã làm thơ nháp ở lề
Tháng đẹp dân làng ra bãi bể
Đêm dài bạn hữu uống cà phê
Ơn đời tảo mộ vui hành lễ
Rộn rã đường chơi khắp thảy bề.

TXS 24/01/2019


TẾT Ở QUÊ NHÀ
( Họa hoán vận )

Hồng Vy có dịp hãy mau về
Sẽ thấy quê nhà thật phủ phê
Cóc, ổi, me, xoài... giăng trĩu kệ
Đào, mai, quất, lựu... khảm tươi lề
Êm đềm chuyện cũ nghe bà kể
Rộn rã hương nồng thỏa sức mê
Thưởng thức mùa xuân đầy diễm lệ
Hồn ta rực sáng cả trăm bề.
HỒNG THOẠI 25.01.19



Hoan Hỷ

Ngày vui Kỷ Hợi đã đang về
Vẫy gọi bao lòng ngất ngưởng mê
Cả Thoại mừng xuân bày tứ lễ
Hoài Lang tiễn táo khẩn trăm lề
Bên đài lão Phượng nghiêng mình tế
Giữa tiệc Sinh Trần nhấp tửu phê
Trọn cả thi đàn như cũng thế
Niềm hoan hỷ đến vẹn muôn bề.

Hồng Vy
26-01-2019

hồng vy
01-02-2019, 12:27 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/njbjMZtG0QgBAA1A/hoa-dao-8.jpg

Ly Rượu Mừng

Hương trời kỷ hợi đến rồi đây
Vội trải vần thơ lẫn chén đầy
Kính cẩn mời huynh lòng trọn nghĩa
Ân cần chúc tỷ mộng ngời mây
Hoài say bữa tết chung nồng cụng
Mãi đắm ngày xuân vận thỏa vầy
Bốn bể ta cùng vui lễ hội
Tay mừng giọt uống để hồn ngây.

Hồng Vy
01-02-2019

Huy Thanh
01-02-2019, 08:12 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/njbjMZtG0QgBAA1A/hoa-dao-8.jpg

Ly Rượu Mừng

Hương trời kỷ hợi đến rồi đây
Vội trải vần thơ lẫn chén đầy
Kính cẩn mời huynh lòng trọn nghĩa
Ân cần chúc tỷ mộng ngời mây
Hoài say bữa tết chung nồng cụng
Mãi đắm ngày xuân vận thỏa vầy
Bốn bể ta cùng vui lễ hội
Tay mừng giọt uống để hồn ngây.

Hồng Vy
01-02-2019


LẠC NẺO XUÂN

Kỷ Hợi mơ màng sẽ đến đây
Ngày vui tứ trải rượu mang đầy
Ven ghềnh cảnh đẹp trăng hòa suối
Giữa đảo hoa ngời gió quyện mây
Thủy giới tưng bừng hôm gặp gỡ
Trần gian rộn rã Tết sum vầy
Say hoài kéo bạn ra ngoài biển
Lạc nẻo xuân tình bỗng ngất ngây.
01.02.2019
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
03-02-2019, 01:40 PM
https://thuvienhoasen.org/images/file/njbjMZtG0QgBAA1A/hoa-dao-8.jpg

Ly Rượu Mừng

Hương trời Kỷ Hợi đến rồi đây
Vội trải vần thơ lẫn chén đầy
Kính cẩn mời huynh lòng trọn nghĩa
Ân cần chúc tỷ mộng ngời mây
Hoài say bữa tết chung nồng cụng
Mãi đắm ngày xuân vận thỏa vầy
Bốn bể ta cùng vui lễ hội
Tay mừng giọt uống để hồn ngây.

Hồng Vy
01-02-2019


NGẤT NGÂY

Heo vàng Kỷ Hợi sắp về đây
Rộn rã lòng ta phấn khởi đầy
Thỏa đón niềm vui lèn chật đãy
Nhìn theo cội phúc tỏa hồng mây
Bà con hưởng tết tưng bừng quậy
Bạn hữu mừng xuân thoải mái vầy
Óng ả mai vàng bung nhụy vẫy
Muôn người hạnh phúc cõi lòng ngây.
HỒNG THOẠI 03.02.19

Tran Xuan Sinh
03-02-2019, 03:28 PM
Ly Rượu Mừng



Hương trời Kỷ Hợi đến rồi đây
Vội trải vần thơ lẫn chén đầy
Kính cẩn mời huynh lòng trọn nghĩa
Ân cần chúc tỷ mộng ngời mây
Hoài say bữa tết chung nồng cụng
Mãi đắm ngày xuân vận thỏa vầy
Bốn bể ta cùng vui lễ hội
Tay mừng giọt uống để hồn ngây.


Hồng Vy
01-02-2019


NGẤT NGÂY


Heo vàng Kỷ Hợi sắp về đây
Rộn rã lòng ta phấn khởi đầy
Thỏa đón niềm vui lèn chật đãy
Nhìn theo cội phúc tỏa hồng mây
Bà con hưởng tết tưng bừng quậy
Bạn hữu mừng xuân thoải mái vầy
Óng ả mai vàng bung nhụy vẫy
Muôn người hạnh phúc cõi lòng ngây.
HỒNG THOẠI 03.02.19


MỪNG XUÂN GỬI XẾP

Mượn chữ Vy Hồng gửi Xếp đây
Mừng Xuân Kỷ Hợi chén vơi đầy
Ghi dòng kính cẩn gieo tình nghĩa
Để nhạc trăng trầm vỗ gió mây
Xướng họa đều tâm cùng nỗi trải
Hòa chan đủ sức cụng ly vầy
Đôi vần góp lại làm hoa quả
Thức tỉnh đi nào chẳng nỡ say.

TXS 03/02/2019

hồng vy
03-02-2019, 08:06 PM
LẠC NẺO XUÂN

Kỷ Hợi mơ màng sẽ đến đây
Ngày vui tứ trải rượu mang đầy
Ven ghềnh cảnh đẹp trăng hòa suối
Giữa đảo hoa ngời gió quyện mây
Thủy giới tưng bừng hôm gặp gỡ
Trần gian rộn rã Tết sum vầy
Say hoài kéo bạn ra ngoài biển
Lạc nẻo xuân tình bỗng ngất ngây.
01.02.2019
Huy Thanh


NGẤT NGÂY

Heo vàng Kỷ Hợi sắp về đây
Rộn rã lòng ta phấn khởi đầy
Thỏa đón niềm vui lèn chật đãy
Nhìn theo cội phúc tỏa hồng mây
Bà con hưởng tết tưng bừng quậy
Bạn hữu mừng xuân thoải mái vầy
Óng ả mai vàng bung nhụy vẫy
Muôn người hạnh phúc cõi lòng ngây.
HỒNG THOẠI 03.02.19


MỪNG XUÂN GỬI XẾP


Mượn chữ Vy Hồng gửi Xếp đây
Mừng Xuân Kỷ Hợi chén vơi đầy
Ghi dòng kính cẩn gieo tình nghĩa
Để nhạc trăng trầm vỗ gió mây
Xướng họa đều tâm cùng nỗi trải
Hòa chan đủ sức cụng ly vầy
Đôi vần góp lại làm hoa quả
Thức tỉnh đi nào chẳng nỡ say.

TXS 03/02/2019





Cùng Nhau

Cảm tạ ân người đã tới đây
Cùng Vy hưởng trọn sắc xuân đầy
Ta mừng tết cụng ly nồng nghĩa
Bạn trải thơ lồng chữ thắm mây
Mặc ở chân trời tay vẫn xiết
Dầu trôi góc bể vận luôn vầy
Cho ngày kỷ hợi tình thêm đẫy
bốn cõi chan hòa giọt tửu ngây.

Hồng Vy
03-02-2019

hồng vy
06-02-2019, 03:36 AM
https://media1.nguoiduatin.vn/media/dng-th-thu-nga/2018/12/28/loi-chuc-mung-nam-moi6.PNG

Mừng Tuổi

Xuân mừng tuổi sếp mượn vần thương
Gởi chúc nhà huynh lộc đẫy cường
Hưởng phận năm về may trĩu hướng
Vui ngày ngõ đượm phúc tràn phương
Bài đăng mãi óng không tài tưởng
Ý họa hằng suông chẳng chỗ lường
Bạn hữu muôn lòng luôn ngất ngưởng
Danh hoài tỏa sáng tựa vầng dương.

Hồng Vy
05-02-2019

HỒNG THOẠI
06-02-2019, 05:56 PM
https://media1.nguoiduatin.vn/media/dng-th-thu-nga/2018/12/28/loi-chuc-mung-nam-moi6.PNG

Mừng Tuổi

Xuân mừng tuổi sếp mượn vần thương
Gởi chúc nhà huynh lộc đẫy cường
Hưởng phận năm về may trĩu hướng
Vui ngày ngõ đượm phúc tràn phương
Bài đăng mãi óng không tài tưởng
Ý họa hằng suông chẳng chỗ lường
Bạn hữu muôn lòng luôn ngất ngưởng
Danh hoài tỏa sáng tựa vầng dương.

Hồng Vy
05-02-2019


TIN ĐẦU NĂM
( Họa bộ vận )

Họ bảo Vy này rất dễ thương
Và khâu bút lực cũng luôn cường
Danh cồn rộn rã trùm muôn hướng
Sắc trỗi tưng bừng phủ mọi phương
Ở chốn văn đàn bao cụ ngưỡng
Và nơi xã hội ối cô nhường
Gom đầy khả ái cùng khiêm nhượng
Mẫu mực con người đáng biểu dương.
HỒNG THOẠI 06.02.2019

hồng vy
06-02-2019, 11:34 PM
http://media1.nguoiduatin.vn/media/dng-th-thu-nga/2018/12/28/loi-chuc-mung-nam-moi6.PNG



Mừng Tuổi

Xuân mừng tuổi sếp mượn vần thương
Gởi chúc nhà huynh lộc đẫy cường
Hưởng phận năm về may trĩu hướng
Vui ngày ngõ đượm phúc tràn phương
Bài đăng mãi óng không tài tưởng
Ý họa hằng suông chẳng chỗ lường
Bạn hữu muôn lòng luôn ngất ngưởng
Danh hoài tỏa sáng tựa vầng dương.

Hồng Vy
05-02-2019



TIN ĐẦU NĂM
( Họa bộ vận )

Họ bảo Vy này rất dễ thương
Và khâu bút lực cũng luôn cường
Danh cồn rộn rã trùm muôn hướng
Sắc trỗi tưng bừng phủ mọi phương
Ở chốn văn đàn bao cụ ngưỡng
Và nơi xã hội ối cô nhường
Gom đầy khả ái cùng khiêm nhượng
Mẫu mực con người đáng biểu dương.
HỒNG THOẠI 06.02.2019


Sếp Cả

Cả Thoại ai nhìn ắt cũng thương
Đàn thi trấn giữ dạ kiên cường
Đêm dầu nguyệt vỡ rơi mờ hướng
Bữa mặc mây vờn trải tứ phương
Chí vẫn dường tiên nào phải lượng
Tài luôn tựa biển chớ nên lường
Âm thầm giúp bạn vui cùng hưởng
Mãi mộng cho đời tỏa ánh dương.

Hồng Vy
06-02-2019

hồng vy
06-02-2019, 11:59 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/03/04/43c60f76ba6df6442aab4f850af74a4a.jpg

Ảo Vọng

Tuổi lão xuân này độ sáu mươi
Mình loang đẫy ghét bởi âu lười
Ưa chiều vó ngựa bên đồi cưỡi
Khoái bữa trời thu cạnh ả cười
Mãi mộng đầu năm lùa sắc bưởi
Hoài say giữa tết gọi tên người
Mơ màng nhả giọt hương tình tưới
Mặc thể nay già vẫn thích tươi.

Hồng Vy
06-02-2019

Tran Xuan Sinh
07-02-2019, 09:18 AM
Sếp Cả



Cả Thoại ai nhìn ắt cũng thương
Đàn thi trấn giữ dạ kiên cường
Đêm dầu nguyệt vỡ rơi mờ hướng
Bữa mặc mây vờn trải tứ phương
Chí vẫn dường tiên nào phải lượng
Tài luôn tựa biển chớ nên lường
Âm thầm giúp bạn vui cùng hưởng
Mãi mộng cho đời tỏa ánh dương.


Hồng Vy

06-02-2019



CHÚC XUÂN

Kỷ Hợi Sinh Trần viết chữ thương
Tình thân bạn hữu nhớ tăng cường
Thêm phần xướng họa làm tươi ngưỡng
Giữ đạo chan hòa trải khắp phương
Cũng biết tinh thần luôn mộng tưởng
Nào hay sức khỏe lại đo lường
Xuân về chúc tụng Hồng Vy hưởng
Tứ nghĩa dâng tràn cả đại dương./.

TXS 07/02/2019

Huy Thanh
07-02-2019, 11:53 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/03/04/43c60f76ba6df6442aab4f850af74a4a.jpg

Ảo Vọng

Tuổi lão xuân này độ sáu mươi
Mình loang đẫy ghét bởi âu lười
Ưa chiều vó ngựa bên đồi cưỡi
Khoái bữa trời thu cạnh ả cười
Mãi mộng đầu năm lùa sắc bưởi
Hoài say giữa tết gọi tên người
Mơ màng nhả giọt hương tình tưới
Mặc thể nay già vẫn thích tươi.

Hồng Vy
06-02-2019


ƯỚC VỌNG

Cảm tạ xuân hồng dẫu mấy mươi
Bình minh dạo xóm hổng khi lười
Đầu trên cổng kín êm đềm mộng
Nẻo dưới tường cao rộn rã cười
Mãi đắm thân ngà mơ gọi kẻ
Hoài say dáng lạ ngủ kêu người
Âu là thượng đế cho chàng thỏa
Tuổi hạc xanh cành thích chỗ tươi.
7.02.2019
Huy Thanh

Huy Thanh
09-02-2019, 08:17 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1KDXosAvCL7pp8rPD8IBLknOueLlAs EvxtIVl8hn6awK0oBgBkg

XUÂN

Chào Xuân sức khỏe lộc vô nhà
Phượng, Kỷ, Sinh, Hồng…phúc mãi đa
Ở giữa thi đàn kêu sếp Thoại
Ngàn ly cụng đến mãn đêm mà…
Huy Thanh (Mùng 5 Tết Kỷ Hợi)

HỒNG THOẠI
10-02-2019, 10:38 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1KDXosAvCL7pp8rPD8IBLknOueLlAs EvxtIVl8hn6awK0oBgBkg

XUÂN

Chào Xuân sức khỏe lộc vô nhà
Phượng, Kỷ, Sinh, Hồng…phúc mãi đa
Ở giữa thi đàn kêu sếp Thoại
Ngàn ly cụng đến mãn đêm mà…
Huy Thanh (Mùng 5 Tết Kỷ Hợi)


MONG

Tết cũng dần trôi, thỏa chuyện nhà
Trăng rằm sáng tỏ Cuội cùng đa
Làm sao diện kiến thầy Thanh hả?
Hữu hảo cùng nhau cốc rượu mà...
HT

HỒNG THOẠI
13-02-2019, 05:17 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/03/04/43c60f76ba6df6442aab4f850af74a4a.jpg

Ảo Vọng

Tuổi lão xuân này độ sáu mươi
Mình loang đẫy ghét bởi âu lười
Ưa chiều vó ngựa bên đồi cưỡi
Khoái bữa trời thu cạnh ả cười
Mãi mộng đầu năm lùa sắc bưởi
Hoài say giữa tết gọi tên người
Mơ màng nhả giọt hương tình tưới
Mặc thể nay già vẫn thích tươi.

Hồng Vy
06-02-2019


TRỄ
( Họa hoán vận )

Chớ quở rằng em một gã lười
Đăng bài họa trễ chẳng còn tươi
Vì lo hỷ nhật gần rêm lưỡi
Bởi viếng đồng môn mệt bã người
Ý đã cằn khô nhàu hạt bưởi
Văn còn sống sượng dở mười mươi
Tùm lum thứ bủa hồn tôi xuội
Hữu sự làm chi để biếng cười!
HỒNG THOẠI 13.02.19

hồng vy
14-02-2019, 12:36 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/03/04/43c60f76ba6df6442aab4f850af74a4a.jpg

Ảo Vọng

Tuổi lão xuân này độ sáu mươi
Mình loang đẫy ghét bởi âu lười
Ưa chiều vó ngựa bên đồi cưỡi
Khoái bữa trời thu cạnh ả cười
Mãi mộng đầu năm lùa sắc bưởi
Hoài say giữa tết gọi tên người
Mơ màng nhả giọt hương tình tưới
Mặc thể nay già vẫn thích tươi.

Hồng Vy
06-02-2019

ƯỚC VỌNG

Cảm tạ xuân hồng dẫu mấy mươi
Bình minh dạo xóm hổng khi lười
Đầu trên cổng kín êm đềm mộng
Nẻo dưới tường cao rộn rã cười
Mãi đắm thân ngà mơ gọi kẻ
Hoài say dáng lạ ngủ kêu người
Âu là thượng đế cho chàng thỏa
Tuổi hạc xanh cành thích chỗ tươi.
7.02.2019
Huy Thanh




TRỄ
( Họa hoán vận )

Chớ quở rằng em một gã lười
Đăng bài họa trễ chẳng còn tươi
Vì lo hỷ nhật gần rêm lưỡi
Bởi viếng đồng môn mệt bã người
Ý đã cằn khô nhàu hạt bưởi
Văn còn sống sượng dở mười mươi
Tùm lum thứ bủa hồn tôi xuội
Hữu sự làm chi để biếng cười!
HỒNG THOẠI 13.02.19




Hẳn Còn Tươi?

Xin đừng oán giận tuổi đầy mươi
Chính bởi là anh tật đã lười
Mỗi chuộng bên hàng nâng tửu tưới
Lần mê cạnh ả nhép môi cười
Đâu màng thế sự mời teo lưỡi
Chẳng thiết đàn thi đợi rã người
Lặng lẽ hay ngồi ôm gốc bưởi
Luôn rằng sắc lão hẳn còn tươi.

Hồng Vy
13-02-2019

HỒNG THOẠI
15-02-2019, 05:42 AM
Hẳn Còn Tươi?

Xin đừng oán giận tuổi đầy mươi
Chính bởi là anh tật đã lười
Mỗi chuộng bên hàng nâng tửu tưới
Lần mê cạnh ả nhép môi cười
Đâu màng thế sự mời teo lưỡi
Chẳng thiết đàn thi đợi rã người
Lặng lẽ hay ngồi ôm gốc bưởi
Luôn rằng sắc lão hẳn còn tươi.

Hồng Vy
13-02-2019




BÊN NGƯỜI
( Họa hoán vận )

Bạn hỡi, ai mà chẳng thắm tươi
Vì luôn được ở sát bên người?
Êm đềm cuộc sống tim hoài sưởi
Óng ả niềm yêu miệng mãi cười
Ý nghĩ tưng bừng thơm vị bưởi
Tâm hồn rạng rỡ trẻ vài mươi
Dường nghe mát ngọt trên đầu lưỡi
Bút thảo cuồng say miễn chuyện lười.
HỒNG THOẠI 15.02.19

hồng vy
16-02-2019, 01:31 AM
Hẳn Còn Tươi?

Xin đừng oán giận tuổi đầy mươi
Chính bởi là anh tật đã lười
Mỗi chuộng bên hàng nâng tửu tưới
Lần mê cạnh ả nhép môi cười
Đâu màng thế sự mời teo lưỡi
Chẳng thiết đàn thi đợi rã người
Lặng lẽ hay ngồi ôm gốc bưởi
Luôn rằng sắc lão hẳn còn tươi.

Hồng Vy
13-02-2019



BÊN NGƯỜI
( Họa hoán vận )

Bạn hỡi, ai mà chẳng thắm tươi
Vì luôn được ở sát bên người?
Êm đềm cuộc sống tim hoài sưởi
Óng ả niềm yêu miệng mãi cười
Ý nghĩ tưng bừng thơm vị bưởi
Tâm hồn rạng rỡ trẻ vài mươi
Dường nghe mát ngọt trên đầu lưỡi
Bút thảo cuồng say miễn chuyện lười.
HỒNG THOẠI 15.02.19


Rỡ Ràng

Trông chàng tưởng độ mới tròn mươi
Vẫn nghiện tầm hoa chửa lúc lười
Lực phổng như rồng nương gió cưỡi
Tình tuôn tựa nắng bỡn mây cười
Trong vườn ghẹo bướm đâu chờn bưởi
Giữa chợ vờn cô chẳng ngán người
Mọi nẻo đàn thi đều tắc lưỡi
Khen ngài sức hẳn rỡ ràng tươi.

Hồng Vy
15-02-2019

HỒNG THOẠI
17-02-2019, 10:55 AM
Gái Ruộng

Em đời ruộng dẫm sắc đà phai
Chẳng được lầu son lẫn gác đài
Vạn buổi bên đồng sương gió dãi
Muôn ngày giữa nắng mảnh vườn khai
Đìu hiu suối thẳm mưa nhồi liễu
Quạnh quẽ đầm sầu sóng phủ nhài
Lữ khách chàng ơi! đừng ủ mộng
Thân này chửa dám vọng ngày mai.
Hồng Vy
14-02-2019



DZỌT!

Do vì dữ tợn hiếm giờ phai
Hễ tức nàng Vy phải thượng đài!
Lẩu mắm bay nồng kêu bạn đãi
Lương tiền đếm hụt biểu chồng khai
Tung lời mạnh mẽ dù thân gái
Xuất chưởng tùm lum dẫu phận nhài
Cả vạn người quen đều quá hãi
Co giò dzọt gấp chẳng chờ mai!
HỒNG THOẠI 17.02.19

hồng vy
17-02-2019, 03:11 PM
Gái Ruộng

Em đời ruộng dẫm sắc đà phai
Chẳng được lầu son lẫn gác đài
Vạn buổi bên đồng sương gió dãi
Muôn ngày giữa nắng mảnh vườn khai
Đìu hiu suối thẳm mưa nhồi liễu
Quạnh quẽ đầm sầu sóng phủ nhài
Lữ khách chàng ơi! đừng ủ mộng
Thân này chửa dám vọng ngày mai.
Hồng Vy
14-02-2019



DZỌT!

Do vì dữ tợn hiếm giờ phai
Hễ tức nàng Vy phải thượng đài!
Lẩu mắm bay nồng kêu bạn đãi
Lương tiền đếm hụt biểu chồng khai
Tung lời mạnh mẽ dù thân gái
Xuất chưởng tùm lum dẫu phận nhài
Cả vạn người quen đều quá hãi
Co giò dzọt gấp chẳng chờ mai!
HỒNG THOẠI 17.02.19


Rõ Khổ

Rõ khổ cho bà giận đếch phai
Người như sếp quả dễ rơi đài
Đêm về mọi chỗ mùi son ngái
Bữa đến quanh mình vị tửu khai
Lại chuỗi lưng còng hơi kén vải
Còn lương bổng hụt khó mua nhài
Trong nhà vợ nói thi hay cãi
Khẽ hỏi bao giờ mới rạng mai.

Hồng Vy
17-02-2019

hoanggiao
17-02-2019, 05:40 PM
ƠN TRỜI

Ơn trời mãi trẻ tóc nào phai
Dẫu nhọc cần lao chẳng rớt đài
Ngắm vựa khoai đầy nương rẫy trải
Trông mùa lúa trĩu ruộng đồng khai
Vườn quê đã vậy vì cây trái
Nghĩa xóm còn đây bởi phận nhài
Bạn có về luôn thì cũng phải
Mong rằng đỏ lại sắc đào mai

Hoàng Giao
17/2/2019

Tran Xuan Sinh
18-02-2019, 11:29 AM
ƠN TRỜI

Ơn trời mãi trẻ tóc nào phai
Dẫu nhọc cần lao chẳng rớt đài
Ngắm vựa khoai đầy nương rẫy trải
Trông mùa lúa trĩu ruộng đồng khai
Vườn quê đã vậy vì cây trái
Nghĩa xóm còn đây bởi phận nhài
Bạn có về luôn thì cũng phải
Mong rằng đỏ lại sắc đào mai

Hoàng Giao
17/2/2019

GỬI HOÀNG GIAO

Đúng thật cô Hoàng nghĩa chẳng phai
Vườn Xuân rực rỡ bởi hoa đài
Tưng bừng giọng hát vừa đăng tải
Rộn rã câu hò mới triển khai
Tuổi vượt năm tuần còn rõ trái
Tình qua bốn chục vẫn thơm nhài
Làm thơ lắm chữ, thân từng trải
Lão Xếp đang chờ buổi họp mai./.

TXS 18/02/2019

HỒNG THOẠI
18-02-2019, 04:41 PM
Mượn Thơ Giải Sầu

Đêm buồn quạnh quẽ biết về đâu?
Mượn đỡ vần thơ trải bớt sầu
Kỷ niệm em hòa theo nét chữ
Ân tình thiếp bện ở phần câu
Thầm xua nỗi nhớ hồn vơi đọng
Khẽ ước niềm mơ phận thỏa cầu
Để nguyệt canh trường phô bóng đẫy
Như tình dạo thuở mới nồng sâu.

Hồng Vy
16-02-2019



OÁN

Trông kìa, bạn đó khổ gì đâu!
Hiện não nề trên dáng thảm sầu
Thả giọng ê chề không rõ dấu
Buông lời nhạt nhẽo chẳng tròn câu
Vừa than một kiếp thèm xơi lẩu
Đã định chiều nay nhảy xuống cầu
Chỉ oán dòng sông làm bụng nẫu
Khi mà nước hổng đạt tầm sâu!
HỒNG THOẠI 18.02.19

hồng vy
18-02-2019, 11:31 PM
ƠN TRỜI

Ơn trời mãi trẻ tóc nào phai
Dẫu nhọc cần lao chẳng rớt đài
Ngắm vựa khoai đầy nương rẫy trải
Trông mùa lúa trĩu ruộng đồng khai
Vườn quê đã vậy vì cây trái
Nghĩa xóm còn đây bởi phận nhài
Bạn có về luôn thì cũng phải
Mong rằng đỏ lại sắc đào mai

Hoàng Giao
17/2/2019

GỬI HOÀNG GIAO

Đúng thật cô Hoàng nghĩa chẳng phai
Vườn Xuân rực rỡ bởi hoa đài
Tưng bừng giọng hát vừa đăng tải
Rộn rã câu hò mới triển khai
Tuổi vượt năm tuần còn rõ trái
Tình qua bốn chục vẫn thơm nhài
Làm thơ lắm chữ, thân từng trải
Lão Xếp đang chờ buổi họp mai./.

TXS 18/02/2019




Tỷ Hoàng Giao

Tỷ vẫn chưa lần một khắc phai
Người luôn đỡ muội lúc nghiêng đài
Đâu ngần tiến sĩ thơ thần trải
Chẳng ngại huynh Hồng kế dũng khai
Mãi tựa bà Trưng ngời chốn ải
Hoài như nữ Triệu ngát dung nhài
Quân thù hễ gặp liền nghinh bái
Khiến nẻo thi đàn rực rỡ mai.

Hồng Vy
18-02-2019

hồng vy
18-02-2019, 11:49 PM
SẦU VÌ SỨC MỌN

Lễ hội vui vầy chẳng trốn đâu
Vì chưng sức khỏe nghĩ thêm sầu
Ta buồn đáp họa trao tình nghĩa
Bạn đủ chan hòa giữ ý câu
Kiếm chỗ duyên lành theo gửi nguyện
Tìm nơi đạo tốt để mong cầu
Tuy người vẫn ở miền quê ấy
Mãi cảm thi đàn dạ nhớ sâu./.

TXS 17/02/2019


OÁN

Trông kìa, bạn đó khổ gì đâu!
Hiện não nề trên dáng thảm sầu
Thả giọng ê chề không rõ dấu
Buông lời nhạt nhẽo chẳng tròn câu
Vừa than một kiếp thèm xơi lẩu
Đã định chiều nay nhảy xuống cầu
Chỉ oán dòng sông làm bụng nẫu
Khi mà nước hổng đạt tầm sâu!
HỒNG THOẠI 18.02.19

CHỮ LẶN RỒI

Dong thuyền chữ lặn biết nhờ đâu?
Khắc khoải lòng tôi ngõ đọng sầu
Nhủ khẽ ngày xuân ghềnh gợi ý
Mơ thầm tháng hạ biển tìm câu
Êm đềm nẻo trúc đình xưa đợi
Lặng lẽ vầng trăng tháp cổ cầu
Gửi đỡ bài thơ dù đến muộn
Giao hòa kết nghĩa bởi tình sâu.
18.02.2019
Huy Thanh



Vạ

Huynh này rõ khổ vạ từ đâu?
Gặp kiếp hàn vi chẳng dỗ sầu
Nỡ nhả vần thơ hù khiếp bậu
Ưa dùng quỷ kế rắt đầy câu
Thầm hăm đẩy nữ rơi hầm sấu
Mỏi dọa vầng trăng rớt vũng cầu
Bạn hỡi mong người mau hiểu thấu
Hay là dỗi vợ cố tìm sâu?

Hồng Vy
18-02-2019

HỒNG THOẠI
21-02-2019, 11:06 AM
Vạ

Huynh này rõ khổ vạ từ đâu?
Gặp kiếp hàn vi chẳng dỗ sầu
Nỡ nhả vần thơ hù khiếp bậu
Ưa dùng quỷ kế rắt đầy câu
Thầm hăm đẩy nữ rơi hầm sấu
Mỏi dọa vầng trăng rớt vũng cầu
Bạn hỡi mong người mau hiểu thấu
Hay là dỗi vợ cố tìm sâu?

Hồng Vy
18-02-2019



RU

Không hề nói giỡn tẹo nào đâu
Quấy quả vì mong bạn tiễn sầu
Nhặt những u buồn đun lửa nấu
Đem ngàn thiểu não gắn mồi câu
Tinh thần nhẹ nhõm thôi chờ khấu
Hạnh phúc dềnh dang miễn phải cầu
Cảm giác như vừa qua cữ nhậu
Ru mình hưởng trọn giấc nồng sâu.
HỒNG THOẠI 21.02.19

hồng vy
22-02-2019, 03:29 AM
THƠ LÀ CÁI Ở LÒNG TA

Nợ thì trả nợ tránh đi đâu
Nghiệp nặng cho nên chịu não sầu
Tích thiện mà nên bài đủ ý
Làm lành ắt được vận tròn câu
Tiền duyên mờ mịt đừng hoang tưởng
Hiện kiếp mông lung chớ vọng cầu
Đem nỗi niềm riêng vào xướng họa
Gom tình bạn hữu nghĩa thâm sâu.

BXP 20.02.2019


Vạ

Huynh này rõ khổ vạ từ đâu?
Gặp kiếp hàn vi chẳng dỗ sầu
Nỡ nhả vần thơ hù khiếp bậu
Ưa dùng quỷ kế rắt đầy câu
Thầm hăm đẩy nữ rơi hầm sấu
Mỏi dọa vầng trăng rớt vũng cầu
Bạn hỡi mong người mau hiểu thấu
Hay là dỗi vợ cố tìm sâu?

Hồng Vy
18-02-2019



RU

Không hề nói giỡn tẹo nào đâu
Quấy quả vì mong bạn tiễn sầu
Nhặt những u buồn đun lửa nấu
Đem ngàn thiểu não gắn mồi câu
Tinh thần nhẹ nhõm thôi chờ khấu
Hạnh phúc dềnh dang miễn phải cầu
Cảm giác như vừa qua cữ nhậu
Ru mình hưởng trọn giấc nồng sâu.
HỒNG THOẠI 21.02.19


Càng Sâu

Ơn người nợ ấy trả từ đâu?
Đã bện lời hay để sớt sầu
Vận mãi tươi dường ngôi bắc đẩu
Văn hoài tỏ tựa mắt bồ câu
Tình trao nhã nhặn vờn ngây bậu
Nghĩa trải triền miên thoáng rạng cầu
Bút vẫy như rừng loang mọi khẩu
Thi đàn Bạn nể lúc càng sâu.

Hồng Vy
21-02-2019

hồng vy
24-02-2019, 01:02 AM
Càng Sâu

Ơn người nợ ấy trả từ đâu?
Đã bện lời hay để sớt sầu
Vận mãi tươi dường ngôi bắc đẩu
Văn hoài tỏ tựa mắt bồ câu
Tình trao nhã nhặn vờn ngây bậu
Nghĩa trải triền miên thoáng rạng cầu
Bút vẫy như rừng loang mọi khẩu
Thi đàn Bạn nể lúc càng sâu.

Hồng Vy
21-02-2019

VỀ NGUỒN

Trên đường lữ thứ biết về đâu
Lạc lõng xa quê nặng mối sầu
Rõi phả âm thầm soi vạn chữ
Tìm nguồn lặng lẽ xét ngàn câu
Bồi hồi nỗi nhớ khi thăm cội
Rạo rực niềm thương lúc nối cầu
Mười bốn ra Giêng bừng nắng tỏa
Châu Tùng hội tụ nghĩa tình sâu.

BXP 22.02.2019


Chờ Bạn

Khẽ hỏi Van Cà hiện chốn đâu?
Đành tâm để bạn mỗi hôm sầu
Âm vần ngũ độ nào tươi dấu
Ngữ điệu thơ đường chẳng thắm câu
Mãi ngóng cô về tô rẻo dậu
Hoài mong nước quyện điểm chân cầu
Cho tình xướng họa luôn ngời khẩu
Khắp nẻo thi đàn cũng đẹp sâu.

Hồng Vy
23-02-2019

hồng vy
24-02-2019, 03:22 AM
Chuyện Tình Chi Nương

Âu vì nhỡ đắm một lời tiêu
Thổn thức lòng Nương lệ mỗi chiều
Mãi vọng duyên về ươm nắng khởi
Luôn chờ mộng kết để hồn xiêu
Phòng khuê ả Mị đang nồng gối
Nẻo hẹn chàng Trương đã thắm điều
Xót nỗi sao đời vương nghịch cảnh
Nên tình khổ lụy đến ngần nhiêu.

Hồng Vy
23-02-2019

ĐÀN & TIÊU

Ai vừa bắt nhịp bởi đàn tiêu
Náo động tình ta giữa buổi chiều
Cứ nghĩ lời ca mời bạn trẩy
Hay là nốt nhạc nhủ lòng xiêu
Êm đềm sóng vỗ thuyền ra biển
Vội vã người đi ý gửi điều
Đã chạnh niềm riêng liền vấn hỏi
Vi Hồng ắt hẳn gặp chàng Nhiêu.

TXS 23/02/2019

CHUYỆN TÌNH THÔI_LỤC

Qua đường xót nỗi hững hờ Tiêu *
Một mối tình sâu đẹp nắng chiều
Ả Lục âm thầm gom nỗi nhớ
Chàng Thôi khắc khoải để hồn xiêu
Ôm người ủ nghĩa trao ngàn ý
Mượn áo đề thơ gửi vạn điều
Cảm phục viên quan nhà họ Vũ
Tấm lòng độ lượng sá gì nhiêu!

BXP 23.02.2019
* Chuyện Kiều : “Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu”
Câu 4 bỏ qua lỗi Phong yêu
Chuyện tình Thôi Giao-Lục Châu, nhờ tấm lòng cao cả của vị quan Vũ Địch mà được đoàn tụ.



Kiếp Đi Vay

Xót nỗi thân nghèo chẳng bạc tiêu
Đành qua lão Thoại mất bao chiều
Van nài mọi cách người đâu hiểu
Dọa dẫm muôn lần hắn nỏ xiêu
Dẫu khắp nhà phô hàng đủ hiệu
Dầu quanh thể hiện nét sang điều
Dăm đồng cả cũng buồn khi thiếu
Khẽ hỏi vay ngài được mấy nhiêu?

Hồng Vy
23-02-2019

hồng vy
24-02-2019, 04:47 PM
https://us.123rf.com/450wm/ominaesi/ominaesi1610/ominaesi161000027/66926500-old-man-grandfather-realistic-cartoon-character-design-ge%C3%AFsoleerde-vector-illustrator.jpg?ver=6

Nào E

Bác Hỡi ! đừng lo cả Thoại buồn
Tên người tựa kiểu đã thành khuôn
Đàn thi quản thúc danh lừng cõi
Bạn hữu hòa giao đức thoảng nguồn
Chẳng khuất câu từ Vy giễu chọc
Đâu ngần mắt lão lệ vờn tuôn
Hoài như trận luỹ nằm trên cát
Chắc khỏi cần e ngọn bão luồn.

Hồng Vy
24-02-2019

Tran Xuan Sinh
25-02-2019, 09:55 AM
https://us.123rf.com/450wm/ominaesi/ominaesi1610/ominaesi161000027/66926500-old-man-grandfather-realistic-cartoon-character-design-ge%C3%AFsoleerde-vector-illustrator.jpg?ver=6



Nào E

Bác Hỡi! đừng lo cả Thoại buồn
Tên người tựa kiểu đã thành khuôn
Đàn thi quản thúc danh lừng cõi
Bạn hữu hòa giao đức thoảng nguồn
Chẳng khuất câu từ Vy giễu chọc
Đâu ngần mắt lão lệ vờn tuôn
Hoài như trận luỹ nằm trên cát
Chắc khỏi cần e ngọn bão luồn.

Hồng Vy
24-02-2019



SỢ CHI BUỒN

Đùa vui chút đỉnh sợ chi buồn
Xếp cả bây giờ giữ luật khuôn
Bạn hữu luôn cần thơ gửi cuốn
Bà con vẫn đủ cách khơi nguồn
Chơi đừng nóng nảy lòng suy cuộn
Dỗi chớ âu sầu lệ chảy tuôn
Hãy sống chan hòa không để muộn
Thành tâm cảm nhận tránh chui luồn./.

TXS 25/02/2019

HỒNG THOẠI
25-02-2019, 11:57 AM
Càng Sâu

Ơn người nợ ấy trả từ đâu?
Đã bện lời hay để sớt sầu
Vận mãi tươi dường ngôi bắc đẩu
Văn hoài tỏ tựa mắt bồ câu
Tình trao nhã nhặn vờn ngây bậu
Nghĩa trải triền miên thoáng rạng cầu
Bút vẫy như rừng loang mọi khẩu
Thi đàn Bạn nể lúc càng sâu.

Hồng Vy
21-02-2019



NGẬM NGÙI

Du hồn khắc khoải mộng về đâu?
Chậm rãi chiều lên ửng nét sầu
Nỗi nhớ dâng tràn êm ả bậu
Bao điều muốn tỏ ngại ngùng câu
Hờn trăng mãi lại chờ bôi dấu
Dỗi nước hoài đi bỏ mặc cầu
Chẳng trách niềm riêng làm dạ nẫu
Cam đành ấp giữa ngậm ngùi sâu!
HỒNG THOẠI 25.02.19

HỒNG THOẠI
25-02-2019, 12:13 PM
Kiếp Đi Vay

Xót nỗi thân nghèo chẳng bạc tiêu
Đành qua lão Thoại mất bao chiều
Van nài mọi cách người đâu hiểu
Dọa dẫm muôn lần hắn nỏ xiêu
Dẫu khắp nhà phô hàng đủ hiệu
Dầu quanh thể hiện nét sang điều
Dăm đồng cả cũng buồn khi thiếu
Khẽ hỏi vay ngài được mấy nhiêu?

Hồng Vy
23-02-2019



PHÌ NHIÊU

Ăn vào mỡ tích nỏ thèm tiêu
Báo hại nàng Vy mỗi buổi chiều
Nhẫn nại trèo leo dù tuổi kiếu
Kiên trì chạy nhảy dẫu người xiêu
Thêm cường bữa uống mười chai rượu
Giữ dẻo ngày xơi kí hạt điều
Khổ luyện mong gầy nom vóc liễu
Ai ngờ họ bảo vẫn phì nhiêu!
HỒNG THOẠI 25.02.19

hồng vy
26-02-2019, 01:08 AM
NHỚ BẠN

Van Cà lẫn trốn ở vùng đâu
Nhớ bạn Hồng Vy đã bảo sầu
Lúc trải chan hòa theo những cậu
Khi về xướng họa ngẫm từng câu
Âm thầm Lão Thoại luôn tìm đấu
Thấp thỏm Trần Sinh mãi đợi cầu
Trở lại ta cùng thi hữu nấu
Cho mồi lửa cháy nỗi lòng sâu./.

TXS 24/02/2019

RƠI!
(Họa vui)


Van Cà chẳng có trốn đi đâu
Chỉ tại niềm riêng cứ nặng sầu
Tranh ảnh lên trang còn đẹp dấu
Thơ Đường họa vận vẫn tròn câu
Âm thầm đất mẹ lòng nung nấu
Lặng lẽ trời Tây trí nguyện cầu
Mượn ngựa qua đường đưa bản tấu
Không ngờ rơi tõm xuống dòng sâu.

BXP 24.02.2019


NGẬM NGÙI

Du hồn khắc khoải mộng về đâu?
Chậm rãi chiều lên ửng nét sầu
Nỗi nhớ dâng tràn êm ả bậu
Bao điều muốn tỏ ngại ngùng câu
Hờn trăng mãi lại chờ bôi dấu
Dỗi nước hoài đi bỏ mặc cầu
Chẳng trách niềm riêng làm dạ nẫu
Cam đành ấp giữa ngậm ngùi sâu!
HỒNG THOẠI 25.02.19




Men Nồng Ấm

Cơn buồn bạn hỡi trút vào đâu?
Hãy sẻ cùng ta một chén sầu
Để thói đời trôi hòa cữ nhậu
Cho dòng nợ khuất khỏi tầm câu
Người nâng tửu ngọt niềm đau dấu
Thiếp trải vần thơm nỗi mộng cầu
Mặc mảnh trăng đà lơi ngõ dậu
Chung nồng vẫn sưởi khắp hồn sâu.

Hồng Vy
25-02-2019

HỒNG THOẠI
26-02-2019, 05:27 PM
https://us.123rf.com/450wm/ominaesi/ominaesi1610/ominaesi161000027/66926500-old-man-grandfather-realistic-cartoon-character-design-ge%C3%AFsoleerde-vector-illustrator.jpg?ver=6

Nào E

Bác Hỡi ! đừng lo cả Thoại buồn
Tên người tựa kiểu đã thành khuôn
Đàn thi quản thúc danh lừng cõi
Bạn hữu hòa giao đức thoảng nguồn
Chẳng khuất câu từ Vy giễu chọc
Đâu ngần mắt lão lệ vờn tuôn
Hoài như trận luỹ nằm trên cát
Chắc khỏi cần e ngọn bão luồn.

Hồng Vy
24-02-2019



TUỔI BIẾT BUỒN

Một tuổi Hồng Vy đã biết buồn
Chuyên cần luyện mãi tất tròn khuôn
Hôm trời lặng gió cô lườm muỗng
Bữa đất nhiều sương ả giận nguồn
Giải những âu sầu - tôm thịt cuốn!
Thông nghìn hụt hẫng - ổi chè tuôn!
Thân hình vốn bự càng thêm đuỗn
Hễ gặp thùng phuy chẳng dám luồn!
HỒNG THOẠI 26.02.19

hồng vy
27-02-2019, 05:15 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ sả hết buồn
Ươm tình bốn bể đã tròn khuôn
Tơ thêu vạn bức chưa hao cuộn
Bướm rõi mười phương vẫn ngập nguồn
Sôi nổi giao lưu lời gió cuốn
Êm đềm xướng họa ý mưa tuôn
Đất lành chim đậu bao người muốn
Một cái “chôn kim” vạn sợi luồn.

BXP 26.02.2019


HỢP KHUÔN
(họa vui)

Nàng Vy nhớ mẹ vẫn hay buồn
Cưới hỏi xong rồi đã hợp khuôn
Dẫu biết chồng con còn ở ngoại
Mà nghe gốc rễ lại theo nguồn
Luôn tài tạo mẫu tiền vô cuốn
Cũng giỏi khơi dòng bạc chảy tuôn
Ngõ rộng nhà cao đời thoải mái
Làm thơ cảm hứng tựa trăng luồn./.

TXS 26/02/2019


TUỔI BIẾT BUỒN

Một tuổi Hồng Vy đã biết buồn
Chuyên cần luyện mãi tất tròn khuôn
Hôm trời lặng gió cô lườm muỗng
Bữa đất nhiều sương ả giận nguồn
Giải những âu sầu - tôm thịt cuốn!
Thông nghìn hụt hẫng - ổi chè tuôn!
Thân hình vốn bự càng thêm đuỗn
Hễ gặp thùng phuy chẳng dám luồn!
HỒNG THOẠI 26.02.19



Nổ

Mày râu lại nghĩ thiếp hay buồn
Có thể phen này đã lệch khuôn
Nữ mệnh bà Trưng nào rủ cuốn
Người thân cốt Triệu chẳng lay nguồn
Đâu ngần tiến sĩ lùa giông cuộn
Nỏ khiếp huynh Hồng gọi bão tuôn
Vẫn thỏa tung hành như dạ muốn
Dầu bao ngọn gió cưỡi mây luồn.

Hồng Vy
26-02-2019

Tran Xuan Sinh
27-02-2019, 08:38 AM
Nào E

Bác Hỡi ! đừng lo cả Thoại buồn
Tên người tựa kiểu đã thành khuôn
Đàn thi quản thúc danh lừng cõi
Bạn hữu hòa giao đức thoảng nguồn
Chẳng khuất câu từ Vy giễu chọc
Đâu ngần mắt lão lệ vờn tuôn
Hoài như trận luỹ nằm trên cát
Chắc khỏi cần e ngọn bão luồn.

Hồng Vy
24-02-2019

TUỔI BIẾT BUỒN

Một tuổi Hồng Vy đã biết buồn
Chuyên cần luyện mãi tất tròn khuôn
Hôm trời lặng gió cô lườm muỗng
Bữa đất nhiều sương ả giận nguồn
Giải những âu sầu - tôm thịt cuốn!
Thông nghìn hụt hẫng - ổi chè tuôn!
Thân hình vốn bự càng thêm đuỗn
Hễ gặp thùng phuy chẳng dám luồn!
HỒNG THOẠI 26.02.19



HỢP KHUÔN
(họa vui)

Nàng Vy nhớ mẹ vẫn hay buồn
Cưới hỏi xong rồi đã hợp khuôn
Dẫu biết chồng con đều hải ngoại
Mà nghe gốc rễ lại nơi nguồn
Luôn tài tạo mẫu tiền vô cuốn
Cũng giỏi khơi dòng bạc chảy tuôn
Ngõ rộng nhà cao đời thoải mái
Làm thơ cảm hứng tựa trăng luồn./.

TXS 26/02/2019

buixuanphuong09
27-02-2019, 10:13 AM
TUỔI BIẾT BUỒN

Một tuổi Hồng Vy đã biết buồn
Chuyên cần luyện mãi tất tròn khuôn
Hôm trời lặng gió cô lườm muỗng
Bữa đất nhiều sương ả giận nguồn
Giải những âu sầu - tôm thịt cuốn!
Thông nghìn hụt hẫng - ổi chè tuôn!
Thân hình vốn bự càng thêm đuỗn
Hễ gặp thùng phuy chẳng dám luồn!

HỒNG THOẠI 26.02.19

NỔ

Mày râu lại nghĩ thiếp hay buồn
Có thể phen này đã lệch khuôn
Nữ mệnh bà Trưng nảo rủ cuốn
Người thân cốt Triệu chẳng lay nguồn
Đâu ngần tiến sĩ lùa giông cuộn
Nỏ khiếp huynh Hồng gọi bão tuôn
Vẫn thỏa tung hành như dạ muốn
Dầu bao ngọn gió cưỡi mây luồn.

Hồng Vy 26-02-2019

ĐÚNG VẬY!

Đúng vậy, Vy ơi! Chớ có buồn
Bột nhào đủ dẻo nắn vừa khuôn
Hầm sâu chí vững tay cầm thuốn
Đất rắn tâm kiên dạ rõi nguồn
Mạnh mẽ câu vần như bão cuốn
Dồi dào ý tứ tựa mưa tuôn
Qua mùa chẳng hãi cơn giông muộn
Giữ ấm đêm Đông chống gió luồn.

BXP 27.02.2019

HỒNG THOẠI
27-02-2019, 05:43 PM
Nổ

Mày râu lại nghĩ thiếp hay buồn
Có thể phen này đã lệch khuôn
Nữ mệnh bà Trưng nào rủ cuốn
Người thân cốt Triệu chẳng lay nguồn
Đâu ngần tiến sĩ lùa giông cuộn
Nỏ khiếp huynh Hồng gọi bão tuôn
Vẫn thỏa tung hoành như dạ muốn
Dầu bao ngọn gió cưỡi mây luồn.

Hồng Vy
26-02-2019



BÁI PHỤC
( Họa đảo vận )

Nàng Vy hóa giải được âm " luồn "
Thả chữ lên trời hệt gió tuôn
Diễn ý rình rang tày cỏ ruộng
Hành văn xối xả ngỡ mưa nguồn
Câu hòa rộn rã làm xanh luống
Bút thảo tưng bừng vẽ rạng khuôn
Viết cả trăm bài như quậy muỗng
Thằng em lạnh gáy ngẫm thân buồn...
HỒNG THOẠI 27.02.19

hồng vy
27-02-2019, 11:49 PM
HỢP KHUÔN
(họa vui)

Nàng Vy nhớ mẹ vẫn hay buồn
Cưới hỏi xong rồi đã hợp khuôn
Dẫu biết chồng con đều hải ngoại
Mà nghe gốc rễ lại nơi nguồn
Luôn tài tạo mẫu tiền vô cuốn
Cũng giỏi khơi dòng bạc chảy tuôn
Ngõ rộng nhà cao đời thoải mái
Làm thơ cảm hứng tựa trăng luồn./.

TXS 26/02/2019


ĐÚNG VẬY!

Đúng vậy, Vy ơi! Chớ có buồn
Bột nhào đủ dẻo nắn vừa khuôn
Hầm sâu chí vững tay cầm thuốn
Đất rắn tâm kiên dạ rõi nguồn
Mạnh mẽ câu vần như bão cuốn
Dồi dào ý tứ tựa mưa tuôn
Qua mùa chẳng hãi cơn giông muộn
Giữ ấm đêm Đông chống gió luồn.

BXP 27.02.2019






BÁI PHỤC
( Họa đảo vận )

Nàng Vy hóa giải được âm " luồn "
Thả chữ lên trời hệt gió tuôn
Diễn ý rình rang tày cỏ ruộng
Hành văn xối xả ngỡ mưa nguồn
Câu hòa rộn rã làm xanh luống
Bút thảo tưng bừng vẽ rạng khuôn
Viết cả trăm bài như quậy muỗng
Thằng em lạnh gáy ngẫm thân buồn...
HỒNG THOẠI 27.02.19



Nhủ Tô Định

Này Tô Định hãy thản nhiên buồn
Tiểu tướng mưu dường đã vẹn khuôn
Sẽ đả cho ngài đuôi lộn cuốn
Còn cung phụng gã xác qui nguồn
Nên lần giáp nữ cờ lo cuộn
Phải dịp nghiêng đầu mão nhớ tuôn
Nẻo việt nào lay điều lão muốn
Hùng oai nỏ khuất ngoại xâm luồn.

Hồng Vy
27-02-2019

hồng vy
01-03-2019, 03:00 AM
Một Thoáng Đồng quê

Dõi cánh vườn quê nguyệt tỏa ngà
Ngân lừng khắp nẻo điệu đồng ca
Người nâng lúa đập câu hò trỗi
Kẻ duỗi sàng quay hạt thóc chà
Sặc sỡ trăng vầy đêm sáng tỏ
Êm đềm gió thoảng nhạc nồng xa
Hồng nhan lãng tử ngây hồn mộng
Trọn gởi niềm vui đến mỗi nhà.

Hồng Vy 27-02-2019

VIỄN KHÁCH HỒI HƯƠNG
Đồng quê dõi cảnh bóng trăng ngà
Phấn khởi sân vườn trỗi giọng ca
Họa sĩ tô hoài đau gối nghỉ
Nhà thơ viết mãi mỏi lưng chà
Bao ngày sóng vỗ đền vang cận
Những buổi mưa vần cú vọng xa
Viễn khách hồi hương tìm kỉ niệm
Niềm mơ mộng trải ấm êm nhà.

Huy Thanh 28.02.2019
THÔN NỮ

Thôn nữ ai hay dáng ngọc ngà
Hương đồng cỏ nội nét hoan ca
Yêu kiều sắc diện người mong cưới
Lộng lẫy hoa dung kẻ muốn chà
Bóng dáng mê hồn khi chuốt cửi
Khuôn hình cháy dạ lúc quay xa
Nụ cười hé nở bao chàng “chết”
Vẫn giữ đoan trang một nếp nhà.

BXP 28.02.2019



Mộc Mạc

Chẳng ngại bùn đen bỡn vóc ngà
Bên đồng thiếp vẫn thoảng lời ca
Chồm lưng giữa ruộng mầm non cấy
Ước buổi đầu thu gạo nõn chà
Giản dị chân trần bươn nắng trĩu
Đơn thuần áo cũ lội đầm xa
Làn môi nét mặt chưa lần điểm
Chỉ vọng mùa sang thóc đẫy nhà.

Hồng Vy
28-02-2019

HỒNG THOẠI
01-03-2019, 01:08 PM
Nhủ Tô Định

Này Tô Định hãy thản nhiên buồn
Tiểu tướng mưu dường đã vẹn khuôn
Sẽ đả cho ngài đuôi lộn cuốn
Còn cung phụng gã xác qui nguồn
Nên lần giáp nữ cờ lo cuộn
Phải dịp nghiêng đầu mão nhớ tuôn
Nẻo việt nào lay điều lão muốn
Hùng oai nỏ khuất ngoại xâm luồn.

Hồng Vy
27-02-2019



ẤM
( Họa hoán vận )

Chị khéo lùa em hưởng nỗi buồn
Khi dòng chữ nối mạch trào tuôn
Làm Tô Định phải co vòi cuốn
Khiến Thoại Hồng run hỏi chỗ luồn
Nữ kiệt người Nam hùng hổ tướng
Thi đàn đất Việt rỡ ràng khuôn
Hà Lan* dẫu rét nàng không cuộn
Vẫn nổ giòn tang ấm tận nguồn.
* Thi hữu Hồng Vy hiện đang định cư ở Hà Lan
HỒNG THOẠI 01.3.19

hồng vy
02-03-2019, 01:40 AM
Mộc Mạc

Chẳng ngại bùn đen bỡn vóc ngà
Bên đồng thiếp vẫn thoảng lời ca
Chồm lưng giữa ruộng mầm non cấy
Ước buổi đầu thu gạo nõn chà
Giản dị chân trần bươn nắng trĩu
Đơn thuần áo cũ lội đầm xa
Làn môi nét mặt chưa lần điểm
Chỉ vọng mùa sang thóc đẫy nhà.

Hồng Vy
28-02-2019

KHEN HỒNG VY

Hồng Vy chọn đổi cái thân ngà
Xuống ruộng chân bùn để diễn ca
Thấy đỉa dừng tay cầm gỡ miệng
Mò tôm chộp cá rải buông chà
Vui vầy cảnh sắc về quê đẹp
Ngán ngẫm cung đường trải dặm xa
Đã mấy năm rồi chưa trở lại
Người quen vội vã đón vô nhà./.

TXS 28/02/2019


Chạy Là Thượng Sách

Sếp cả thầy Sinh lại bỡn Ngà
Phen này ắt phải dẹp nghề ca
Dềnh dang kẻo bữa thành khoanh rạ
Mạnh mẽ nhầm hôm nếm chổi chà
Cứ nhủ chuồn cho đời bớt bã
Thôi đành trốn để mộng đừng xa
Hồng râu tiến sĩ mà chung đả
Tiểu nữ làm sao đến được nhà.

Hồng Vy
01-03-2019

HỒNG THOẠI
02-03-2019, 12:21 PM
Chạy Là Thượng Sách

Sếp cả thầy Sinh lại bỡn Ngà
Phen này ắt phải dẹp nghề ca
Dềnh dang kẻo bữa thành khoanh rạ
Mạnh mẽ nhầm hôm nếm chổi chà
Cứ nhủ chuồn cho đời bớt bã
Thôi đành trốn để mộng đừng xa
Hồng râu tiến sĩ mà chung đả
Tiểu nữ làm sao đến được nhà.

Hồng Vy
01-03-2019



KẺ ĐẦU TÊU
( Họa hoán vận )

Ả đó đầu têu nhãng việc nhà
Chuyên cùng lũ bạn xúm vào ca
Phê hoài những bận chơi hàng đá
Thức mãi hằng đêm tổn mệnh ngà
Mẹ vẫn khuyên bày: - Khôn tất nhả!
Cha thường nhắc nhủ: - Lẹ mà xa!
Trăm lời tựa gió bay vèo cả
Sự thể này e gãy nhánh chà!
HỒNG THOẠI 02.3.19

Tran Xuan Sinh
02-03-2019, 03:03 PM
Chạy Là Thượng Sách

Sếp cả thầy Sinh lại bỡn Ngà
Phen này ắt phải dẹp nghề ca
Dềnh dang kẻo bữa thành khoanh rạ
Mạnh mẽ nhầm hôm nếm chổi chà
Cứ nhủ chuồn cho đời bớt bã
Thôi đành trốn để mộng đừng xa
Hồng râu tiến sĩ mà chung đả
Tiểu nữ làm sao đến được nhà.

Hồng Vy
01-03-2019

KẺ ĐẦU TÊU
(Họa hoán vận)

Ả đó đầu têu nhãng việc nhà
Chuyên cùng lũ bạn xúm vào ca
Phê hoài những bận chơi hàng đá
Thức mãi hằng đêm tổn mệnh ngà
Mẹ vẫn khuyên bày: - Khôn tất nhả!
Cha thường nhắc nhủ: - Lẹ mà xa!
Trăm lời tựa gió bay vèo cả
Sự thể này e gãy nhánh chà!
HỒNG THOẠI 02.3.19



NỮ TƯỚNG TRIỆU ẨU

Vào chơi sở thú gặp voi ngà
Nghĩ tới danh lừng Triệu Ẩu ca
Một thuở cầm gươm giành giữ nước
Nhiều khi bủa lưới diệt vây chà
Đầy trang lịch sử còn lưu rõ
Đủ chuyện anh hùng đã tiến xa
Ngỡ chỉ làm trai ngoài trận mạc
Nào hay nữ tướng của muôn nhà./.

TXS 02/03/2019

hồng vy
02-03-2019, 06:31 PM
KẺ ĐẦU TÊU
( Họa hoán vận )

Ả đó đầu têu nhãng việc nhà
Chuyên cùng lũ bạn xúm vào ca
Phê hoài những bận chơi hàng đá
Thức mãi hằng đêm tổn mệnh ngà
Mẹ vẫn khuyên bày: - Khôn tất nhả!
Cha thường nhắc nhủ: - Lẹ mà xa!
Trăm lời tựa gió bay vèo cả
Sự thể này e gãy nhánh chà!
HỒNG THOẠI 02.3.19



NỮ TƯỚNG TRIỆU ẨU

Vào chơi sở thú gặp voi ngà
Nghĩ tới danh lừng Triệu Ẩu ca
Một thuở cầm gươm giành giữ nước
Nhiều khi bủa lưới diệt vây chà
Đầy trang lịch sử còn lưu rõ
Đủ chuyện anh hùng đã tiến xa
Ngỡ chỉ làm trai ngoài trận mạc
Nào hay nữ tướng của muôn nhà./.

TXS 02/03/2019


Chẳng Là Trụ Chính

Hồi thơ hễ lúc nguyệt ươm ngà
Thiếp vẫn hay thường rủ bạn ca
Gặp bữa trời khuya hù sếp ngả
Nhầm hôm lão xụi lết mông chà
Kinh hồn tiến sĩ mày xanh lạ
Đỏ mặt huynh Hồng sắc loãng xa
Mọi nẻo tung hoành đâu kém gã
Rìa Râu chửa chắc trụ trong nhà.

Hồng Vy
02-03-2019

buixuanphuong09
02-03-2019, 08:27 PM
Chạy Là Thượng Sách

Sếp cả thầy Sinh lại bỡn Ngà
Phen này ắt phải dẹp nghề ca
Dềnh dang kẻo bữa thành khoanh rạ
Mạnh mẽ nhầm hôm nếm chổi chà
Cứ nhủ chuồn cho đời bớt bã
Thôi đành trốn để mộng đừng xa
Hồng râu tiến sĩ mà chung đả
Tiểu nữ làm sao đến được nhà.

Hồng Vy
01-03-2019

KẺ ĐẦU TÊU
( Họa hoán vận )

Ả đó đầu têu nhãng việc nhà
Chuyên cùng lũ bạn xúm vào ca
Phê hoài những bận chơi hàng đá
Thức mãi hằng đêm tổn mệnh ngà
Mẹ vẫn khuyên bày: - Khôn tất nhả!
Cha thường nhắc nhủ: - Lẹ mà xa!
Trăm lời tựa gió bay vèo cả
Sự thể này e gãy nhánh chà!

HỒNG THOẠI 02.3.19

ĐỪNG CHẠY

Đừng chạy Vy ơi! Dưới nguyệt ngà
Nhạc lòng réo rắt vẫn vang ca
Khi người chọc giỡn co chân đá
Lúc kẻ đùa chơi giữ miệng “chà”
Náo nức yêu chồng nơi đất lạ
Bồi hồi nhớ mẹ chốn trời xa
Vần thơ “khế ngọt” nhiều da diết
Hướng đến quê hương gửi vạn nhà.

BXP 02.03.2019

hồng vy
03-03-2019, 05:47 PM
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iifpo_kp_Dileo_Risunochniy_test/img/img_37.jpg

Bị Gái Ghẹo

Vì đâu lão Thoại cổ cao nghều
Ắt bởi hay chờn bọn nữ trêu
Lắm buổi lo chuồn ra giữa ruộng
nhiều hôm sợ trốn ngủ bên lều
âu sầu bỏ bữa người cong vếu
Thiểu não quên ngày mặt méo vêu
Mãi trách gan mình sao chẳng bợm
Hoài luôn bị gái trỏ que khều.

Hồng Vy
04-03-2019

buixuanphuong09
04-03-2019, 09:43 AM
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iifpo_kp_Dileo_Risunochniy_test/img/img_37.jpg

Bị Gái Ghẹo

Vì đâu lão Thoại cổ cao nghều
Ắt bởi hay chờn bọn nữ trêu
Lắm buổi lo chuồn ra giữa ruộng
nhiều hôm sợ trốn ngủ bên lều
âu sầu bỏ bữa người cong vếu
Thiểu não quên ngày mặt méo vêu
Mãi trách gan mình sao chẳng bợm
Hoài luôn bị gái trỏ que khều.

Hồng Vy
04-03-2019


BỊ GÁI GHẸO

Vì đâu lão Thoại cổ cao nghều
Ắt bởi hay chờn bọn nữ trêu
Lắm buổi lo chuồn ra giữa ruộng
nhiều hôm sợ trốn ngủ bên lều
âu sầu bỏ bữa người cong vếu
Thiểu não quên ngày mặt méo vêu
Mãi trách gan mình sao chẳng bợm
Hoài luôn bị gái trỏ que khều.

Hồng Vy
04-03-2019

EM TÔI

Em tôi đã đét lại thêm nghều
Ấy vậy nhưng đời chẳng dám trêu
Làm mã hàng ngày sang tận Đệu
Trông dưa sớm tối ngủ luôn lều
Mặt không bố vả sao xưng vếu
Môi chẳng ai dần lại mọng vêu
Được cái lòng TỪ như đức Phật
Cho nên khối kẻ cứ mong “khều”

BXP 04.03.2019
* Đệu : một thôn chuyên làm mã gần quê tôi.
Đọc thơ Hồng Vy bác cười ngặt nghẽo, ngả nghiêng đến ngã xiêu ngã đổ, ngã dúi dụi, còn mấy cái răng gãy nốt rồi.

HỒNG THOẠI
04-03-2019, 12:58 PM
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iifpo_kp_Dileo_Risunochniy_test/img/img_37.jpg

Bị Gái Ghẹo

Vì đâu lão Thoại cổ cao nghều
Ắt bởi hay chờn bọn nữ trêu
Lắm buổi lo chuồn ra giữa ruộng
nhiều hôm sợ trốn ngủ bên lều
âu sầu bỏ bữa người cong vếu
Thiểu não quên ngày mặt méo vêu
Mãi trách gan mình sao chẳng bợm
Hoài luôn bị gái trỏ que khều.

Hồng Vy
04-03-2019



LÀM KHÓ NHAU!
( Họa hoán vận )

Chính bởi vì cô dụng chữ " nghều "
Ai dù Hán rộng cũng đành vêu!
Ngài Sinh tặc lưỡi toan nhờ sếu
Lão Thoại hờn thân khóc đổ lều
Tủi phận hồi nghe đàn sáo giễu
Thu mình bữa gặp gió ngàn trêu
Từ em chuyển hệ sang đùa tếu
Chẳng gã mày râu dám lại khều!
HỒNG THOẠI 04.3.19

hồng vy
04-03-2019, 11:36 PM
EM TÔI

Em tôi đã đét lại thêm nghều
Ấy vậy nhưng đời chẳng dám trêu
Làm mã hàng ngày sang tận Đệu
Trông dưa sớm tối ngủ luôn lều
Mặt không bố vả sao xưng vếu
Môi chẳng ai dần lại mọng vêu
Được cái lòng TỪ như đức Phật
Cho nên khối kẻ cứ mong “khều”

BXP 04.03.2019
*


LÀM KHÓ NHAU!
( Họa hoán vận )

Chính bởi vì cô dụng chữ " nghều "
Ai dù Hán rộng cũng đành vêu!
Ngài Sinh tặc lưỡi toan nhờ sếu
Lão Thoại hờn thân khóc đổ lều
Tủi phận hồi nghe đàn sáo giễu
Thu mình bữa gặp gió ngàn trêu
Từ em chuyển hệ sang đùa tếu
Chẳng gã mày râu dám lại khều!
HỒNG THOẠI 04.3.19


Vẫn Khều

Lão Thoại gần đây gáy chổng nghều
Ai đời nữ kiệt cả đòi trêu
Dùng loa ứng trận trông dường phễu
Mượn mũ làm bia cứ tưởng lều
Chẳng lượng thân mình cơ đã yếu
Không màng mặt gã sắc đà vêu
Hoài luôn đặt bẫy mong nường yểu
Quả tội vì đâu gái vẫn khều.

Hồng Vy
04-03-2019

HỒNG THOẠI
05-03-2019, 10:40 AM
Vẫn Khều

Lão Thoại gần đây gáy chổng nghều
Ai đời nữ kiệt cả đòi trêu
Dùng loa ứng trận trông dường phễu
Mượn mũ làm bia cứ tưởng lều
Chẳng lượng thân mình cơ đã yếu
Không màng mặt gã sắc đà vêu
Hoài luôn đặt bẫy mong nường yểu
Quả tội vì đâu gái vẫn khều.

Hồng Vy
04-03-2019



VUỐT RÂU HÙM
( Họa hoán vận )

Nữ chớ hoài công luyện khoản " nghều "
Râu hùm thậm khó để làm vêu
Chiêu trò dẫu lắm nào e kiểu
Gió bão dù to nỏ giật lều
Hổng lẽ cô đành ưng miệng mếu?
Hay là bé lỡ tập bài trêu?
Chân tình thú thật cho nàng hiểu:
Quả lỗi lầm khi buộc tớ khều.
HỒNG THOẠI 05.3.19

Tran Xuan Sinh
05-03-2019, 04:18 PM
Vẫn Khều

Lão Thoại gần đây gáy chổng nghều
Ai đời nữ kiệt cả đòi trêu
Dùng loa ứng trận trông dường phễu
Mượn mũ làm bia cứ tưởng lều
Chẳng lượng thân mình cơ đã yếu
Không màng mặt gã sắc đà vêu
Hoài luôn đặt bẫy mong nường yểu
Quả tội vì đâu gái vẫn khều.

Hồng Vy
04-03-2019

VUỐT RÂU HÙM
(Họa hoán vận)

Nữ chớ hoài công luyện khoản "nghều"
Râu hùm thậm khó để làm vêu
Chiêu trò dẫu lắm nào e kiểu
Gió bão dù to nỏ giật lều
Hổng lẽ cô đành ưng miệng mếu?
Hay là bé lỡ tập bài trêu?
Chân tình thú thật cho nàng hiểu:
Quả lỗi lầm khi buộc tớ khều.
HỒNG THOẠI 05.3.19




VẪY BÚT KHỀU

Họ bảo nàng Vy thích lão nghều
Ra đường thấy vậy trẻ liền trêu
Thân gầy lạ lẫm ngờ con sếu
Cẳng bé còm nhom ngỡ cột lều
Gặp lũ đầu trâu lời chẳng tếu
Theo bầy giống thỏ miệng còn vêu
Nghe rằng bọn xấu thường chơi đểu
Thả vận làm thơ vẫy bút khều./.

TXS 05/03/2019

buixuanphuong09
05-03-2019, 08:51 PM
Vẫn Khều

Lão Thoại gần đây gáy chổng nghều
Ai đời nữ kiệt cả đòi trêu
Dùng loa ứng trận trông dường phễu
Mượn mũ làm bia cứ tưởng lều
Chẳng lượng thân mình cơ đã yếu
Không màng mặt gã sắc đà vêu
Hoài luôn đặt bẫy mong nường yểu
Quả tội vì đâu gái vẫn khều.

Hồng Vy
04-03-2019

VUỐT RÂU HÙM
( Họa hoán vận )

Nữ chớ hoài công luyện khoản " nghều "
Râu hùm thậm khó để làm vêu
Chiêu trò dẫu lắm nào e kiểu
Gió bão dù to nỏ giật lều
Hổng lẽ cô đành ưng miệng mếu?
Hay là bé lỡ tập bài trêu?
Chân tình thú thật cho nàng hiểu:
Quả lỗi lầm khi buộc tớ khều.

HỒNG THOẠI 05.3.19

DÁNG BÀ TRIỆU

Sếp Thoại lo chi lắm sự nghều
Ấy là nữ tử thích đùa trêu
Êm đềm mấy chưởng thăm cu Tễu
Mạnh mẽ vài côn thử mái lều
Vạn áng thơ hay chưa thấy dệu
Ngàn bài phú đẹp chửa hề vêu
“Bành voi xuất trận” nhiều anh mếu
Dáng Triệu Trinh Nương! Chớ có khều!

BXP 05.03.2019

hồng vy
06-03-2019, 03:42 AM
VẪY BÚT KHỀU

Họ bảo nàng Vy thích lão nghều
Ra đường thấy vậy trẻ liền trêu
Thân gầy lạ lẫm ngờ con sếu
Cẳng bé còm nhom ngỡ cột lều
Gặp lũ đầu trâu lời chẳng tếu
Theo bầy giống thỏ miệng còn vêu
Nghe rằng bọn xấu thường chơi đểu
Thả vận làm thơ vẫy bút khều./.

TXS 05/03/2019





VUỐT RÂU HÙM
( Họa hoán vận )

Nữ chớ hoài công luyện khoản " nghều "
Râu hùm thậm khó để làm vêu
Chiêu trò dẫu lắm nào e kiểu
Gió bão dù to nỏ giật lều
Hổng lẽ cô đành ưng miệng mếu?
Hay là bé lỡ tập bài trêu?
Chân tình thú thật cho nàng hiểu:
Quả lỗi lầm khi buộc tớ khều.

HỒNG THOẠI 05.3.19

DÁNG BÀ TRIỆU

Sếp Thoại lo chi lắm sự nghều
Ấy là nữ tử thích đùa trêu
Êm đềm mấy chưởng thăm cu Tễu
Mạnh mẽ vài côn thử mái lều
Vạn áng thơ hay chưa thấy dệu
Ngàn bài phú đẹp chửa hề vêu
“Bành voi xuất trận” nhiều anh mếu
Dáng Triệu Trinh Nương! Chớ có khều!

BXP 05.03.2019


Kiêu

Nhìn chung cả Thoại ốm tong nghều
Khổ thật sao lòng vẫn thích trêu
Chẳng rõ tài nương vầy chuyện tếu
Nào hay trí nữ lập quân lều
Mơ màng ứng trận làm thân yểu
Chập chững vươn mình để sức vêu
Hãy thử van rằng nay cụ yếu
Chừng đâu mọn thiếp sẽ thôi khều.

Hồng Vy
05-03-2019

HỒNG THOẠI
06-03-2019, 11:35 AM
Kiêu

Nhìn chung cả Thoại ốm tong nghều
Khổ thật sao lòng vẫn thích trêu
Chẳng rõ tài nương vầy chuyện tếu
Nào hay trí nữ lập quân lều
Mơ màng ứng trận làm thân yểu
Chập chững vươn mình để sức vêu
Hãy thử van rằng nay cụ yếu
Chừng đâu mọn thiếp sẽ thôi khều.

Hồng Vy
05-03-2019



HẬU QUẢ
( Họa hoán vận )

Cũng tại nàng Vy giỏi ngón khều
Bao chàng dính chưởng một đời vêu!
Thầy Năm vỡ mật ôm đầu mếu
Lão Bảy kinh hồn bị chúng trêu
Quá hãi, trai làng xô đổ kiệu
Thường run, các cụ bủa ra lều
Thương mình quạnh vắng không người hiểu
Ngóng đợi tình lang cổ bỗng nghều!
HỒNG THOẠI 06.3.19

buixuanphuong09
06-03-2019, 11:56 AM
Kiêu

Nhìn chung cả Thoại ốm tong nghều
Khổ thật sao lòng vẫn thích trêu
Chẳng rõ tài nương vầy chuyện tếu
Nào hay trí nữ lập quân lều
Mơ màng ứng trận làm thân yểu
Chập chững vươn mình để sức vêu
Hãy thử van rằng nay cụ yếu
Chừng đâu mọn thiếp sẽ thôi khều.

Hồng Vy
05-03-2019

HẬU QUẢ
( Họa hoán vận )

Cũng tại nàng Vy giỏi ngón khều
Bao chàng dính chưởng một đời vêu!
Thầy Năm vỡ mật ôm đầu mếu
Lão Bảy kinh hồn bị chúng trêu
Quá hãi, trai làng xô đổ kiệu
Thường run, các cụ bủa ra lều
Thương mình quạnh vắng không người hiểu
Ngóng đợi tình lang cổ bỗng nghều!

HỒNG THOẠI 06.3.19

THA SẾP!

Tha sếp Vy ơi! Tóp lại nghều
Việc làm chẳng hết chớ đừng trêu
Ngày vào Thi Hữu chăm đàn sếu
Tối đến Huê Viên ngủ góc lều
Bụng lắm điều lo nên xác bệu
Tâm nhiều sự nghĩ mới thân vêu
Thơ mòn khó thả vài câu tếu
Đành chịu nằm yên chả dám khều.

BXP 06.03.2019
Viên ngọc quý của Thi Hữu, nếu có thua cũng hả, phải không sếp Cả.

hồng vy
06-03-2019, 11:32 PM
http://ku.90sjimg.com/element_origin_min_pic/17/01/01/e03b7ece6b8f788f9197e79893658765.jpg

Trước Khi Kết Hôn

Nghe đồn lão Thoại sắp cầu hôn
Bác hỡi ! rầy anh phải liệu hồn
Giữa chợ đừng nên hùng hổ tướng
Bên thầy hãy cố nhẹ nhàng ngôn
Toàn thi lễ cưới luôn chờ hưởng
Cả sếp đường tơ cũng nguyện tồn
Bởi vậy xin chàng duyên ráng giữ
Cho niềm hạnh phúc tỏa càn khôn.

Hồng Vy
06-03-2019

buixuanphuong09
07-03-2019, 10:44 AM
Trước Khi Kết Hôn

Nghe đồn lão Thoại sắp cầu hôn
Bác hỡi ! rầy anh phải liệu hồn
Giữa chợ đừng nên hùng hổ tướng
Bên thầy hãy cố nhẹ nhàng ngôn
Toàn thi lễ cưới luôn chờ hưởng
Cả sếp đường tơ cũng nguyện tồn
Bởi vậy xin chàng duyên ráng giữ
Cho niềm hạnh phúc tỏa càn khôn.

Hồng Vy
06-03-2019

KHUYÊN

Ừ này Sếp Cả! Trước khi hôn
Viết áng thơ yêu thật có hồn
Uốn lưỡi cho mềm thành vạn thốn
Rèn lời thật “đắt” hóa ngàn ngôn
Trong khi mã được đừng ham ngốn
Đến lúc cờ thua phải để tồn
Nhẫn nại ra quân thì mới ổn
Dù tàn … vẫn níu … ấy là khôn.

BXP 07.03.2019

HỒNG THOẠI
07-03-2019, 11:23 AM
Trước Khi Kết Hôn

Nghe đồn lão Thoại sắp cầu hôn
Bác hỡi ! rầy anh phải liệu hồn
Giữa chợ đừng nên hùng hổ tướng
Bên thầy hãy cố nhẹ nhàng ngôn
Toàn thi lễ cưới luôn chờ hưởng
Cả sếp đường tơ cũng nguyện tồn
Bởi vậy xin chàng duyên ráng giữ
Cho niềm hạnh phúc tỏa càn khôn.

Hồng Vy
06-03-2019

KHUYÊN

Ừ này Sếp Cả! Trước khi hôn
Viết áng thơ yêu thật có hồn
Uốn lưỡi cho mềm thành vạn thốn
Rèn lời thật “đắt” hóa ngàn ngôn
Trong khi mã được đừng ham ngốn
Đến lúc cờ thua phải để tồn
Nhẫn nại ra quân thì mới ổn
Dù tàn … vẫn níu … ấy là khôn.

BXP 07.03.2019



ĐIỀU BÍ MẬT

Rõ khổ! Vy đòi bạn gái hôn!
Vì chê phái mạnh nỏ ra hồn!
Hàm râu nhọn hoắt đau mồm mỗ!
Giọng nói khô cằn uổng những ngôn!
Hợp khẩu trao lời hơi đỡ tốn
Đồng gu trói mạng lẽ sinh tồn
Đàn ông hễ thấy là gây lộn
Phụ nữ giao hòa mới kẻ khôn.
( Xin lỗi HV vì phải nói ra điều bí mật này. Ngày mai 8.3 hẵng tính, còn hôm nay vẫn phải đáp họa đốp chát đã... Hehe...)
HỒNG THOẠI 07.3.19

hồng vy
08-03-2019, 03:07 AM
KHUYÊN

Ừ này Sếp Cả! Trước khi hôn
Viết áng thơ yêu thật có hồn
Uốn lưỡi cho mềm thành vạn thốn
Rèn lời thật “đắt” hóa ngàn ngôn
Trong khi mã được đừng ham ngốn
Đến lúc cờ thua phải để tồn
Nhẫn nại ra quân thì mới ổn
Dù tàn … vẫn níu … ấy là khôn.

BXP 07.03.2019


ĐIỀU BÍ MẬT

Rõ khổ! Vy đòi bạn gái hôn!
Vì chê phái mạnh nỏ ra hồn!
Hàm râu nhọn hoắt đau mồm mỗ!
Giọng nói khô cằn uổng những ngôn!
Hợp khẩu trao lời hơi đỡ tốn
Đồng gu trói mạng lẽ sinh tồn
Đàn ông hễ thấy là gây lộn
Phụ nữ giao hòa mới kẻ khôn.

HỒNG THOẠI 07.3.19



NHẮC NHỞ

Cậu hỡi! khuyên chàng chẳng kết hôn
Hồng Vy nhắc nhở liệu thân hồn
Gia đình giữ nếp cương thường đạo
Bạn hữu ưa điều mát mẻ ngôn
Lấy vợ nên tìm nơi bảo dưỡng
Làm con phải nhớ chỗ sinh tồn
Thôi đành biết vậy cùng chung thủy
Lão ấy quay về thật đủ khôn./.

TXS 07/03/2019



Điều Bí Mật


Trông kìa lão tựa buổi hoàng hôn
Rũ rượi dường như kẻ mất hồn
Có lẽ thân ngài đang chuyển hệ
Không chừng giọng gã sắp chuyền ngôn
Dềnh dang miệng nói đầy hơi thở
Chập chững mình lê nỏ sức tồn
Thử nghĩ cô nào mong cạnh hắn?
Xa rời khổ nạn mới là khôn.

Hồng Vy
07-03-2019

buixuanphuong09
08-03-2019, 02:32 PM
ĐIỀU BÍ MẬT

Rõ khổ! Vy đòi bạn gái hôn!
Vì chê phái mạnh nỏ ra hồn!
Hàm râu nhọn hoắt đau mồm mỗ!
Giọng nói khô cằn uổng những ngôn!
Hợp khẩu trao lời hơi đỡ tốn
Đồng gu trói mạng lẽ sinh tồn
Đàn ông hễ thấy là gây lộn
Phụ nữ giao hòa mới kẻ khôn.

HỒNG THOẠI 07.3.19

NHẮC NHỞ

Cậu hỡi! khuyên chàng chẳng kết hôn
Hồng Vy nhắc nhở liệu thân hồn
Gia đình giữ nếp cương thường đạo
Bạn hữu ưa điều mát mẻ ngôn
Lấy vợ nên tìm nơi bảo dưỡng
Làm con phải nhớ chỗ sinh tồn
Thôi đành biết vậy cùng chung thủy
Lão ấy quay về thật đủ khôn./.

TXS 07/03/2019

ĐIỀU BÍ MẬT

Trông kìa lão tựa buổi hoàng hôn
Rũ rượi dường như kẻ mất hồn
Có lẽ thân ngài đang chuyển hệ
Không chừng giọng gã sắp chuyền ngôn
Dềnh dang miệng nói đầy hơi thở
Chập chững mình lê nỏ sức tồn
Thử nghĩ cô nào mong cạnh hắn?
Xa rời khổ nạn mới là khôn.

Hồng Vy
07-03-2019

ĐIỀU RÕ RỆT

Vy tặng cho chồng những nụ hôn
Làm cho hưng phấn một tâm hồn
Khi vui gắng giữ càng êm tiếng
Lúc giận năng kìm vẫn dịu ngôn
Rạo rực niềm thương … điều xấu bỏ
Bâng khuâng nỗi nhớ … sự hay tồn
Tắt đèn tối lửa yên làng xóm
Hạnh phúc chan hòa … quả thật khôn!

BXP 08.03.2019

HỒNG THOẠI
08-03-2019, 05:51 PM
ĐIỀU BÍ MẬT

Trông kìa lão tựa buổi hoàng hôn
Rũ rượi dường như kẻ mất hồn
Có lẽ thân ngài đang chuyển hệ
Không chừng giọng gã sắp chuyền ngôn
Dềnh dang miệng nói đầy hơi thở
Chập chững mình lê nỏ sức tồn
Thử nghĩ cô nào mong cạnh hắn?
Xa rời khổ nạn mới là khôn.

Hồng Vy
07-03-2019

ĐIỀU RÕ RỆT

Vy tặng cho chồng những nụ hôn
Làm cho hưng phấn một tâm hồn
Khi vui gắng giữ càng êm tiếng
Lúc giận năng kìm vẫn dịu ngôn
Rạo rực niềm thương … điều xấu bỏ
Bâng khuâng nỗi nhớ … sự hay tồn
Tắt đèn tối lửa yên làng xóm
Hạnh phúc chan hòa … quả thật khôn!

BXP 08.03.2019



HẤP HÔN
( Thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8.3 )

Sửa soạn nhân ngày lễ hấp hôn
Nàng Vy lộng lẫy đến mê hồn
Bà con bủa tới càng to giọng
Chú rể say nhìn mãi tịt ngôn
Bởi ngưỡng, trai làng không chịu trốn
Vì ghen, triệu gái nỏ ham tồn
Cho dù tiệc cưới nhiều hao tổn
Cái đẹp phô bày quả vẫn khôn.
HỒNG THOẠI 08.3.19

hồng vy
09-03-2019, 01:20 AM
ĐIỀU RÕ RỆT

Vy tặng cho chồng những nụ hôn
Làm cho hưng phấn một tâm hồn
Khi vui gắng giữ càng êm tiếng
Lúc giận năng kìm vẫn dịu ngôn
Rạo rực niềm thương … điều xấu bỏ
Bâng khuâng nỗi nhớ … sự hay tồn
Tắt đèn tối lửa yên làng xóm
Hạnh phúc chan hòa … quả thật khôn!

BXP 08.03.2019




HẤP HÔN
( Thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8.3 )

Sửa soạn nhân ngày lễ hấp hôn
Nàng Vy lộng lẫy đến mê hồn
Bà con bủa đến càng to giọng
Chú rể say nhìn mãi tịt ngôn
Bởi ngưỡng, trai làng không chịu trốn
Vì ghen, vạn gái nỏ ham tồn
Cho dù tiệc cưới nhiều hao tổn
Cái đẹp phô bày quả vẫn khôn.
HỒNG THOẠI 08.3.19



Để cảm ta món quà ngày 8 tháng 3 của lão , tiểu nữ cũng xin hồi báo ạ !

Lời Khuyên

Bởi vậy huynh à ! hãy kết hôn
Nhằm cho bạn hữu phải kinh hồn
Đâu ngờ phận gã nào khô vốn
Chẳng thẹn môi chàng vẫn thắm ngôn
Chớ tủi bà mai mà cãi lộn
Đừng mong lão nguyệt cứ lo tồn
Thân dầu mọi chỗ không hề ổn
Nay già kiếm vợ hẳn còn khôn.

Hồng Vy
08-03-2019

hồng vy
09-03-2019, 01:23 AM
http://checocuc.com/wp-content/uploads/2018/03/5aa68b47d4972-tho-va-tra.jpg

Trà & Thơ

Kính lão mời huynh thưởng ngụm trà
Hương mùa giản dị chốn đồng ta
Màu phô sắc ruộng em vừa ủ
Vị thoảng tình quê nữ mới hòa
Duỗi cả tâm thành mong khách lại
Vun đầy ngữ nhuận đón người qua
Cùng thơ đối ẩm ly mừng cạn
Để nghĩa càng thêm thắm mọi nhà.

Hồng Vy
08-03-2019

Tran Xuan Sinh
09-03-2019, 09:28 AM
Trà & Thơ


Kính lão mời huynh thưởng ngụm trà
Hương mùa giản dị chốn đồng ta
Màu phô sắc ruộng em vừa ủ
Vị thoảng tình quê nữ mới hòa
Duỗi cả tâm thành mong khách lại
Vun đầy ngữ nhuận đón người qua
Cùng thơ đối ẩm ly mừng cạn
Để nghĩa càng thêm thắm mọi nhà.


Hồng Vy
08-03-2019


HẸN UỐNG TRÀ

Hồng Vy nhã ý cụng ly trà
Trải nghiệm hương mùa giữa chúng ta
Đạo tốt dâng trào do dẫn tỏa
Đồi xanh lắng đọng bởi dung hòa
Gia đình ngữ thuận mong người thỏa
Bạn hữu tâm thành hứa chủ qua
Họa xướng niềm vui cùng giữ cả
Trần Sinh ước hẹn sẽ sang nhà.

TXS 09/03/2019

HỒNG THOẠI
09-03-2019, 12:19 PM
http://checocuc.com/wp-content/uploads/2018/03/5aa68b47d4972-tho-va-tra.jpg

Trà & Thơ

Kính lão mời huynh thưởng ngụm trà
Hương mùa giản dị chốn đồng ta
Màu phô sắc ruộng em vừa ủ
Vị thoảng tình quê nữ mới hòa
Duỗi cả tâm thành mong khách lại
Vun đầy ngữ nhuận đón người qua
Cùng thơ đối ẩm ly mừng cạn
Để nghĩa càng thêm thắm mọi nhà.

Hồng Vy
08-03-2019



LẠ NHÀ

Cảm kích Hồng Vy đãi tiệc trà
Thôi mình hãy đến, sợ gì ta!
Mười ly dẫn chuyện mồm chưa hả
Bảy ấm về khuya dạ cũng hòa
Hổng thích cơn buồn trơ trẽn cạ
Không mời giấc ngủ dịu dàng qua
Màn đêm ủ mộng tuyền hoa lá
Thiếp đủ vài canh dẫu lạ nhà!
HỒNG THOẠI 09.3.19

buixuanphuong09
09-03-2019, 08:12 PM
HẤP HÔN
( Thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8.3 )

Sửa soạn nhân ngày lễ hấp hôn
Nàng Vy lộng lẫy đến mê hồn
Bà con bủa đến càng to giọng
Chú rể say nhìn mãi tịt ngôn
Bởi ngưỡng, trai làng không chịu trốn
Vì ghen, vạn gái nỏ ham tồn
Cho dù tiệc cưới nhiều hao tổn
Cái đẹp phô bày quả vẫn khôn.

HỒNG THOẠI 08.3.19

Để cảm ta món quà ngày 8 tháng 3 của lão , tiểu nữ cũng xin hồi báo ạ !
Lời Khuyên

Bởi vậy huynh à ! hãy kết hôn
Nhằm cho bạn hữu phải kinh hồn
Đâu ngờ phận gã nào khô vốn
Chẳng thẹn môi chàng vẫn thắm ngôn
Chớ tủi bà mai mà cãi lộn
Đừng mong lão nguyệt cứ lo tồn
Thân dầu mọi chỗ không hề ổn
Kiếm vợ khi già hẳn lại khôn.

Hồng Vy
08-03-2019

LẠI KHUYÊN SẾP

Sếp ạ! Khi mình đã hứa hôn
Gì mang đến tặng cũng ... ghê hồn
Khi mời bố vợ đừng khoe rốn
Lúc gọi cô nàng phải giữ ngôn
Chiếc nhẫn vừa mua không sợ tốn
Thùng nem đã rán chẳng lo tồn
Kiệm lời ít nói làm như thộn
Gói cả vào thơ những cái khôn.

BXP 9.3.2019

hồng vy
10-03-2019, 02:18 AM
HẸN UỐNG TRÀ

Hồng Vy nhả ý cụng ly trà
Trải nghiệm hương mùa giữa chúng ta
Đạo tốt dâng trào do dẫn tỏa
Đồi xanh lắng đọng bởi dung hòa
Gia đình ngữ thuận mong người thỏa
Bạn hữu tâm thành hứa chủ qua
Họa xướng niềm vui cùng giữ cả
Trần Sinh ước hẹn sẽ sang nhà.

TXS 09/03/2019

NHÓM LỬA YÊU THƯƠNG

Khoái vị “Bình minh nhất trản trà”
Làn quê giản dị dịu lòng ta
Giò lan trước cửa màu đan hợp
Khóm cúc bên song sắc quyện hòa
Khắc khoải thơ neo chờ bạn đến
Bồi hồi phú giữ đợi người qua
Gieo duyên xướng họa tình tri kỉ
Nhóm lửa yêu thương sưởi ấm nhà.

BXP 9.3.2019


LẠ NHÀ

Cảm kích Hồng Vy đãi tiệc trà
Thôi mình hãy đến, sợ gì ta!
Mười ly dẫn chuyện mồm chưa hả
Bảy ấm về khuya dạ cũng hòa
Hổng thích cơn buồn trơ trẽn cạ
Không mời giấc ngủ dịu dàng qua
Màn đêm ủ mộng tuyền hoa lá
Thiếp đủ vài canh dẫu lạ nhà!
HỒNG THOẠI 09.3.19




Niềm Vui

Hãnh diện ngần bao buổi uống trà
Thi đàn tất thảy lại làng ta
Người tha thiết cảnh nâng đàn họa
Khách ngỡ ngàng quê trải vận hòa
Sặc sỡ ly bừng hương nóng tỏa
Ân cần nữ tiếp bạn hiền qua
Mời huynh kính lão chung nồng thỏa
Để vạn niềm vui đến mỗi nhà.

Hồng Vy
09-03-2019

hồng vy
10-03-2019, 03:28 AM
http://thuvienhinhanh.net/wp-content/uploads/2016/04/hinh-anh-banh-sinh-nhat-va-hoa-dep-nhat-de-goi-tang-ban29.jpg

Mừng Sinh Nhật Sếp

Mượn chữ thay quà chúc Cả đây
Mừng huynh hỉ nhật phú luôn đầy
Gia đình phúc đượm loang nồng ngõ
Cuộc sống may về phủ trĩu mây
Nghĩa trải thi đàn ân ngát lộng
Tình trao bạn hữu đức tươi vầy
Con thành vợ đảm niềm vui hưởng
Mãi khiến cho đời thỏa dạ lây.

Hồng Vy

Tran Xuan Sinh
10-03-2019, 08:27 AM
LẠ NHÀ

Cảm kích Hồng Vy đãi tiệc trà
Thôi mình hãy đến, sợ gì ta!
Mười ly dẫn chuyện mồm chưa hả
Bảy ấm về khuya dạ cũng hòa
Hổng thích cơn buồn trơ trẽn cạ
Không mời giấc ngủ dịu dàng qua
Màn đêm ủ mộng tuyền hoa lá
Thiếp đủ vài canh dẫu lạ nhà!
HỒNG THOẠI 09.3.19

Niềm Vui

Hãnh diện ngần bao buổi uống trà
Thi đàn tất thảy lại làng ta
Người tha thiết cảnh nâng đàn họa
Khách ngỡ ngàng quê trải vận hòa
Sặc sỡ ly bừng hương nóng tỏa
Ân cần nữ tiếp bạn hiền qua
Mời huynh kính lão chung nồng thỏa
Để vạn niềm vui đến mỗi nhà.

Hồng Vy
09-03-2019





https://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa%20p%20sinh%20nht_zpslrtkrsbj.jpg


MỪNG XẾP CẢ


Ngày sinh lão Thoại tớ pha trà
Bởi chị Vy Hồng đã nhắn ta
Cũng muốn làm quen lòng dạ thỏa
Còn mong hiểu biết nhiệt tâm hòa
Vui vầy buổi đợi nào đi quá
Thấp thỏm đêm chờ vẫn lại qua
Vội vã cùng nhau mừng xếp cả
Cho tình bạn hữu ấm chung nhà./.


TXS 10/03/2019

hồng vy
10-03-2019, 02:28 PM
https://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa%20p%20sinh%20nht_zpslrtkrsbj.jpg


MỪNG XẾP CẢ


Ngày sinh lão Thoại tớ pha trà
Bởi chị Vy Hồng đã nhắn ta
Cũng muốn làm quen lòng dạ thỏa
Còn mong hiểu biết nhiệt tâm hòa
Vui vầy buổi đợi nào đi quá
Thấp thỏm đêm chờ vẫn lại qua
Vội vã cùng nhau mừng xếp cả
Cho tình bạn hữu ấm chung nhà./.


TXS 10/03/2019



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0KQFI2OBO-0AkddrXyQZ4HSj16zizqWo2FPKmvuR7L5LnoHR0

Mừng Sinh Nhật Sếp

Thầy Sinh đãi sếp thưởng chung trà
Nữ kính khoai mì ở ruộng ta
Chúc lão ăn vào xui trọn xả
Mời huynh dụng thử phúc suông hòa
Thi đàn chẳng khuất nàng Vy dọa
Cữ nhậu không ngần bác cả qua
Hỉ nhật tha hồ chơi đến đã
Ngày vui mãi rộn khắp quanh nhà.

Hồng Vy

buixuanphuong09
10-03-2019, 07:41 PM
LẠ NHÀ

Cảm kích Hồng Vy đãi tiệc trà
Thôi mình hãy đến, sợ gì ta!
Mười ly dẫn chuyện mồm chưa hả
Bảy ấm về khuya dạ cũng hòa
Hổng thích cơn buồn trơ trẽn cạ
Không mời giấc ngủ dịu dàng qua
Màn đêm ủ mộng tuyền hoa lá
Thiếp đủ vài canh dẫu lạ nhà!
HỒNG THOẠI 09.3.19

Niềm Vui

Hãnh diện ngần bao buổi uống trà
Thi đàn tất thảy lại làng ta
Người tha thiết cảnh nâng đàn họa
Khách ngỡ ngàng quê trải vận hòa
Sặc sỡ ly bừng hương nóng tỏa
Ân cần nữ tiếp bạn hiền qua
Mời huynh kính lão chung nồng thỏa
Để vạn niềm vui đến mỗi nhà.

Hồng Vy
09-03-2019

TRÀ KHUYA

Với bạn đầu hôm thưởng thức trà
Canh trường độc ẩm chỉ mình ta
Vần thơ thất luật suy mà sửa
Áng phú sai câu ngẫm để hòa
Hỉ hả mừng vui thì giữ lại
Âu sầu nóng giận hãy cho qua
Trau dồi thiện đức tâm thanh tịnh
Chẳng phải tìm đâu … Phật ở nhà.

BXP 10.3.2019

TruongVu
10-03-2019, 09:12 PM
KÍNH CHÚC THẦY


Kính chúc thầy luôn hạnh phúc hoài
Khu vườn rực rỡ ánh ban mai
Từng bông hé nở trao ngày mới
Những nhịp vang lên vọng phách dài
Thánh thót chim ca đường trải mộng
Êm đềm cảnh gợi nắng xoè tay
Niềm vui ấm áp ngày sinh nhật
Kính chúc thầy luôn hạnh phúc hoài

TruongVu
10_3_2019

Tran Xuan Sinh
11-03-2019, 10:55 AM
http://thuvienhinhanh.net/wp-content/uploads/2016/04/hinh-anh-banh-sinh-nhat-va-hoa-dep-nhat-de-goi-tang-ban29.jpg



Mừng Sinh Nhật

Mượn chữ thay quà chúc Cả đây
Mừng huynh hỉ nhật phú luôn đầy
Gia đình phúc đượm loang nồng ngõ
Cuộc sống may về phủ trĩu mây
Nghĩa trải thi đàn ân ngát lộng
Tình trao bạn hữu đức tươi vầy
Con thành vợ đảm niềm vui hưởng
Mãi khiến cho đời thỏa dạ lây.

Hồng Vy


MỪNG XẾP CẢ

Nhân ngày hỷ nhật tặng quà đây
Xếp cả đừng chê dẫu bộn đầy
Bạn hữu tình trao ngời bản giấy
Gia đình nghĩa trải rạng lầu mây
Bao lời chúc tụng tay chào vẫy
Những tứ hòa chan dạ thỏa vầy
Quản trị thi đàn ai cũng thấy
Thơ mừng xướng họa thả vần lây./.

TXS 11/03/2019

HỒNG THOẠI
13-03-2019, 10:44 AM
Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng


CHÚC MỪNG SINH NHẬT

ĐHV thường trực Diễn đàn VNTH Trương Hồng Thoại


Kính chúc thi nhân hạnh phúc trường
Danh ngời rạng rỡ nổi dòng Trương
Thơ văn kết nối tình tươi lộc
Chữ nghĩa giao hòa ý ngát hương
Giúp bạn ba miền lưu dạ mến
Trao bài bốn cõi khắc lòng thương
Diễn đàn đất Việt luôn tin tưởng
Nắm chặt tay nhau mọi nẻo đường

Dương Đoàn Trọng
11-3-2019






BÁC DƯƠNG

Người khen đã giỏi việc quan trường
Cụ cũng bao rành khoản khuyếch trương
Lũ cá, bầy ngan... hoài nở lượng
Âm đàn, lục bát... mãi cồn hương
Tinh thần khéo luyện còn hăng ưỡn
Sức lực siêng rèn vẫn khỏe thương
Lẽ sống điền viên giờ vẹn hưởng
Bình an cõi thế một con đường.
HỒNG THOẠI 13.3.19

hồng vy
14-03-2019, 12:18 AM
https://hncgroup2012.files.wordpress.com/2012/01/tr-karaoke-1.jpg

Lão Hót

Sếp Thoại tuy già kể cũng gân
Ngày vui hỉ nhật hót không ngần
Nghe dường giặc trải bom nghìn tấn
Dõi tưởng giông bày sét vạn cân
Bạn hữu đầu đau tìm chốn ẩn
Hồng Vy dạ thốn nhủi nơi cần
Thi đàn mọi ngã hồn ngơ ngẩn
Rõ khổ âm ngài cứ vọng ngân.

Hồng Vy
13-03-2019

HỒNG THOẠI
14-03-2019, 11:25 AM
https://hncgroup2012.files.wordpress.com/2012/01/tr-karaoke-1.jpg

Lão Hót

Sếp Thoại tuy già kể cũng gân
Ngày vui hỉ nhật hót không ngần
Nghe dường giặc trải bom nghìn tấn
Dõi tưởng giông bày sét vạn cân
Bạn hữu đầu đau tìm chốn ẩn
Hồng Vy dạ thốn nhủi nơi cần
Thi đàn mọi ngã hồn ngơ ngẩn
Rõ khổ âm ngài cứ vọng ngân.

Hồng Vy
13-03-2019



QUỞ!

Quả thực em đà sắp nhũn gân
Bườn theo gót chị oải vô ngần!
Xăm mình nối chữ vì mong dạn
Động não tra từ bởi thích cân
Chả dám vung rìu cam vỡ thận
Nào ham giỡn mặt muốn ăn cần
Ngày vui ngại để buồn xâm lấn
Cũng góp dăm điều lại quở: Ngân!
HỒNG THOẠI 14.3.19

buixuanphuong09
14-03-2019, 11:39 AM
Lão Hót

Sếp Thoại tuy già kể cũng gân
Ngày vui hỉ nhật hót không ngần
Nghe dường giặc trải bom nghìn tấn
Dõi tưởng giông bày sét vạn cân
Bạn hữu đầu đau tìm chốn ẩn
Hồng Vy dạ thốn nhủi nơi cần
Thi đàn mọi ngã hồn ngơ ngẩn
Rõ khổ âm ngài cứ vọng ngân.

Hồng Vy
13-03-2019

QUỞ!

Quả thực em đà sắp nhũn gân
Bườn theo gót chị oải vô ngần!
Xăm mình nối chữ vì mong dạn
Động não tra từ bởi thích cân
Chả dám vung rìu cam vỡ thận
Nào ham giỡn mặt muốn ăn cần
Ngày vui ngại để buồn xâm lấn
Cũng góp dăm điều lại quở: Ngân!

HỒNG THOẠI 14.3.19

SẾP CẢ

Đường chiều sếp Cả gối săn gân
Giữ mái Lầu Mây sắc trắng ngần
Bom nổ sau nhà bình tĩnh chấn
Chớp lòe trước cửa thản nhiên cân
Kiên trì dõi lỗi điều giao nhận
Lặng lẽ gìn trang nếp kiệm cần
Quá bận đôi khi thành lẩn thẩn
Nhưng mà giọng hát vẫn vang ngân.

BXP 14.3.2019

hồng vy
15-03-2019, 03:40 AM
QUỞ!

Quả thực em đà sắp nhũn gân
Bườn theo gót chị oải vô ngần!
Xăm mình nối chữ vì mong dạn
Động não tra từ bởi thích cân
Chả dám vung rìu cam vỡ thận
Nào ham giỡn mặt muốn ăn cần
Ngày vui ngại để buồn xâm lấn
Cũng góp dăm điều lại quở: Ngân!

HỒNG THOẠI 14.3.19

SẾP CẢ

Đường chiều sếp Cả gối săn gân
Giữ mái Lầu Mây sắc trắng ngần
Bom nổ sau nhà bình tĩnh chấn
Chớp lòe trước cửa thản nhiên cân
Kiên trì dõi lỗi điều giao nhận
Lặng lẽ gìn trang nếp kiệm cần
Quá bận đôi khi thành lẩn thẩn
Nhưng mà giọng hát vẫn vang ngân.

BXP 14.3.2019



Đã Già

Em nào ghẹo sếp đã mòn gân
Cũng bởi nhìn huynh mặt lắm ngần
Giữa gáy đen ngòm như tổ rận
Trên đầu nhẵn thín tựa bàn cân
Nhầm hôm vợ gọi anh đều lẫn
Gặp bữa nàng trêu hắn nỏ cần
Khập khiễng lên giường lưng phải tấn
Đâu còn sức nữa để mà ngân.

Hồng Vy
14-03-2019

buixuanphuong09
15-03-2019, 10:07 AM
Đã Già

Em nào ghẹo sếp đã mòn gân
Cũng bởi nhìn anh mặt lắm ngần
Giữa gáy đen ngòm như tổ rận
Trên đầu nhẵn thín tựa bàn cân
Nhầm hôm vợ gọi anh đều lẫn
Gặp bữa nàng trêu hắn nỏ cần
Khập khiễng lên giường lưng phải tấn
Đâu còn sức nữa để mà ngân.

Hồng Vy
14-03-2019

CHƯA GIÀ

Sếp Cả, Vy à! Rất mạnh gân
Lầu Mây Trụ chính diện tươi ngần
Con thuyền vững lái khi dìm dấn
Mạng Nét bền lo lúc kiểm cân
Viết nhạc kiên trì dù bảng phấn
Ăn cơm nhẫn nại dẫu rau cần
Lời xưa trọn giữ vui lòng bạn
Nhiệt huyết vì người chẳng bạc ngân

BXP 15.3.2019
Bác lại đỡ sếp Cả đây, búa cháu giơ cao nện ... nhè nhẹ thôi!

HỒNG THOẠI
15-03-2019, 11:55 AM
Đã Già

Em nào ghẹo sếp đã mòn gân
Cũng bởi nhìn anh mặt lắm ngần
Giữa gáy đen ngòm như tổ rận
Trên đầu nhẵn thín tựa bàn cân
Nhầm hôm vợ gọi anh đều lẫn
Gặp bữa nàng trêu hắn nỏ cần
Khập khiễng lên giường lưng phải tấn
Đâu còn sức nữa để mà ngân.

Hồng Vy
14-03-2019

CHƯA GIÀ

Sếp Cả, Vy à! Rất mạnh gân
Lầu Mây Trụ chính diện tươi ngần
Con thuyền vững lái khi dìm dấn
Mạng Nét bền lo lúc kiểm cân
Viết nhạc kiên trì dù bảng phấn
Ăn cơm nhẫn nại dẫu rau cần
Lời xưa trọn giữ vui lòng bạn
Nhiệt huyết vì người chẳng bạc ngân

BXP 15.3.2019
Bác lại đỡ sếp Cả đây, búa cháu giơ cao nện ... nhè nhẹ thôi!



KHẢN GIỌNG

Cũng bởi đêm ngày thích xực gân
Thành ra khối lượng nở vô ngần!
Em gầy lỡ chọn chơi cùng tấn
Bé bự chuyên làm gãy cả cân!
Áo não hôm nhìn bao cụ lẩn
Trầm ngâm chị hiểu ít anh cần
Ông chồng mãi trốn giờ xung trận
Đến nỗi Vy hoài khản giọng ngân!
HỒNG THOẠI 15.3.19

hồng vy
16-03-2019, 04:32 AM
KHẢN GIỌNG

Cũng bởi đêm ngày thích xực gân
Thành ra khối lượng nở vô ngần!
Em gầy lỡ chọn chơi cùng tấn
Bé bự chuyên làm gãy cả cân!
Áo não hôm nhìn bao cụ lẩn
Trầm ngâm chị hiểu ít anh cần
Ông chồng mãi trốn giờ xung trận
Đến nỗi Vy hoài khản giọng ngân!
HỒNG THOẠI 15.3.19


Bỏ Mặc

Ôi ! giời cũng bởi một từ gân
cợt gã hằng đêm mắt đỏ ngần
Mãi hỏi ông trời mong thắng trận
Luôn nài lão Phượng giúp đồng cân
Làm em dạ nhũn đâu đành tấn
Dõi đạn mùi ôi chẳng thấy cần
Hổng lẽ truy cùng hay giết tận
Thôi thì mặc hắn hả lòng ngân.

Hồng Vy
15-03-2019

buixuanphuong09
16-03-2019, 09:24 AM
KHẢN GIỌNG

Cũng bởi đêm ngày thích xực gân
Thành ra khối lượng nở vô ngần!
Em gầy lỡ chọn chơi cùng tấn
Bé bự chuyên làm gãy cả cân!
Áo não hôm nhìn bao cụ lẩn
Trầm ngâm chị hiểu ít anh cần
Ông chồng mãi trốn giờ xung trận
Đến nỗi Vy hoài khản giọng ngân!

HỒNG THOẠI 15.3.19

Bỏ Mặc

Ôi ! giời cũng bởi một từ gân
cợt gã hằng đêm mắt đỏ ngần
Mãi hỏi ông trời mong thắng trận
Luôn nài lão Phượng giúp đồng cân
Làm em dạ nhũn đâu đành tấn
Dõi đạn mùi ôi chẳng thấy cần
Hổng lẽ truy cùng hay giết tận
Thôi thì mặc hắn hả lòng ngân.

Hồng Vy
15-03-2019

HỒNG VY

Viết mãi thơ đùa vẫn dẻo gân
Trời Tây-đất Việt xích thêm gần
Câu từ “chớp bể” thêm ung óc
Ý tứ “mưa nguồn” lại nặng cân
Bút thảo tờ hoa phô nhẫn nại
Tay thêu áng phú tỏ chuyên cần
Thi đàn họa xướng càng sôi nổi
Muôn khúc ca tình cứ vọng ngân.

BXP 16.3.2019

Tran Xuan Sinh
16-03-2019, 10:02 AM
KHẢN GIỌNG

Cũng bởi đêm ngày thích xực gân
Thành ra khối lượng nở vô ngần!
Em gầy lỡ chọn chơi cùng tấn
Bé bự chuyên làm gãy cả cân!
Áo não hôm nhìn bao cụ lẩn
Trầm ngâm chị hiểu ít anh cần
Ông chồng mãi trốn giờ xung trận
Đến nỗi Vy hoài khản giọng ngân!

HỒNG THOẠI 15.3.19

HỒNG VY

Viết mãi thơ đùa vẫn dẻo gân
Trời Tây-đất Việt xích thêm gần
Câu từ “chớp bể” thêm ung óc
Ý tứ “mưa nguồn” lại nặng cân
Bút thảo tờ hoa phô nhẫn nại
Tay thêu áng phú tỏ chuyên cần
Thi đàn họa xướng càng sôi nổi
Muôn khúc ca tình cứ vọng ngân.

BXP 16.3.2019

MẶC XÁC

Xếp cả coi chừng nữ chặt gân
Hồng Vy ngữ ý chẳng trong ngần
Tin thì tiếp giữ đầy đôi bận
Dỗi nếu so bì đủ nửa cân
Chửa biết giao hòa luôn sẽ cấn
Còn hay xướng họa vẫn đang cần
Vui vầy bạn hữu cùng tinh tấn
Mặc xác trêu người đỡ trả ngân./.

TXS 16/03/2019

HỒNG THOẠI
16-03-2019, 04:56 PM
[/SIZE]

MẶC XÁC

Xếp cả coi chừng nữ chặt gân
Hồng Vy ngữ ý chẳng trong ngần
Tin thì tiếp giữ đầy đôi bận
Dỗi nếu so bì đủ nửa cân
Chửa biết giao hòa luôn sẽ cấn
Còn hay xướng họa vẫn đang cần
Vui vầy bạn hữu cùng tinh tấn
Mặc xác trêu người đỡ trả ngân./.

TXS 16/03/2019



GIÀ GÂN

Cô Hồng đích thị ả già gân
Dám giỡn tùm lum chả ngại ngần
Vỗ ngực trai làng: - Bây thích tẩn?
Truy từng gái bản: - Mụ đòi cân?
Dăm đường mã tấu phòng khi giận
Một lũ đàn em thỏa lúc cần
Ngẫm chẳng người hoa cùng mặt phấn
Do nàng mở miệng giống chùy ngân!
HỒNG THOẠI 16.3.19

Tran Xuan Sinh
18-03-2019, 07:09 AM
QUEN MÙI

Làm thơ thưởng thức đã quen mùi
Vắng bạn đôi lần nghĩ chửa vui
Ngán ngẫm nhiều khi ngờ định lủi
La cà lắm bận ngỡ bàn lui
Còn may Xếp Cả khuyên đừng lụi
Vẫn trọng Hồng Vy nhủ chớ lùi
Xướng họa đều tay thì đỡ tủi
Vần gieo ám chỉ tặng thay dùi./.

TXS 18/03/2019

hồng vy
19-03-2019, 12:20 AM
QUEN MÙI

Làm thơ thưởng thức đã quen mùi
Vắng bạn đôi lần nghĩ chửa vui
Ngán ngẫm nhiều khi ngờ định lủi
La cà lắm bận ngỡ bàn lui
Còn may sếp cả khuyên đừng tủi
Vẫn trọng Hồng Vy nhủ chớ lùi
Xướng họa đều tay thì đỡ túi
Vần gieo ám chỉ tặng thay dùi.

TXS 18/03/2019


Chịu

Thầy Sinh Vị chữ chửa quên mùi
Trẻ cũng đâu đành khất cuộc vui
Mặc gã Trương hù ngăn chốn lủi
Hay Hoài Cổ dọa lấp đường lui
Lòng luôn vẫn cố không thèm tủi
Vận mãi hằng tuôn chẳng muốn lùi
Đặng để thuyền thơ tràn cắm mũi
Dầu thân có phải chịu trăm dùi.

Hồng Vy
18-03-2019

Tran Xuan Sinh
20-03-2019, 06:29 AM
QUEN MÙI

Làm thơ thưởng thức đã quen mùi
Vắng bạn đôi lần nghĩ chửa vui
Ngán ngẫm nhiều khi ngờ định lủi
La cà lắm bận ngỡ bàn lui
Còn may Xếp Cả khuyên đừng lụi
Vẫn trọng Hồng Vy nhủ chớ lùi
Xướng họa đều tay thì đỡ tủi
Vần gieo ám chỉ tặng thay dùi./.

TXS 18/03/2019
@ TXS nhờ Hồng Vy sửa lại bài xướng như trên vì bài cũ thất luật!

Chịu

Thầy Sinh Vị chữ chửa quên mùi
Trẻ cũng đâu đành khất cuộc vui
Mặc gã Trương hù ngăn chốn lủi
Hay Hoài Cổ dọa lấp đường lui
Lòng luôn vẫn cố không thèm tủi
Vận mãi hằng tuôn chẳng muốn lùi
Đặng để thuyền thơ tràn cắm mũi
Dầu thân có phải chịu trăm dùi.

Hồng Vy
18-03-2019


GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫm ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.

HỒNG THOẠI
20-03-2019, 04:50 PM
GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫm ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.



NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Khốn khổ từ em lỡ nghiện mùi
Quanh mình trống trải dạ nào vui
Đêm về đợi gió càng mau tủi
Rượu đổ tàn canh cũng khó lùi
Rộn rã hành văn từng buổi nuối
Âu sầu nhớ bạn mỗi giờ lui
Cầu khâu xướng họa luôn bừng củi
Mãi đẹp vườn thơ chớ quẳng dùi.
HỒNG THOẠI 20.3.19

HỒNG THOẠI
20-03-2019, 05:04 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CÕNG VỢ ĐUA của tác giả Huy Thanh
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post161553



CÕNG VỢ ĐUA

Cõng vợ thi tài ở nước Anh
Gia cang hạnh phúc giấc mơ lành
Ôm eo để thiếp xoay tùy hỷ
Kẹp cổ cho chàng chạy thả phanh
Dẻo sức về đầu mong nguyện thỏa
Dai chân đến đích mộng công thành
Làm sao tả hết lòng sung sướng
Giải nhất bia thùng cố rảo nhanh.

Huy Thanh


8. NHANH KẺO HẾT!
( Họa vui )

Hổng nói ngoa rằng tại chỗ anh
Đàn ông quý vợ cũng ngon lành
Ngày trôi mãi ngủ dù không đánh
Rượu hết luôn về dẫu chẳng phanh
Mộng ẵm lô đề cho nở cánh
Cầu vô Vietlot* để xây thành
Cô nào hễ muốn mà đang rảnh
Lẹ cẳng đăng trình đến rõ nhanh.
* vé số Vietlot
HỒNG THOẠI 20.3.19

hồng vy
21-03-2019, 12:19 AM
GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫm ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.



NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Khốn khổ từ em lỡ nghiện mùi
Quanh mình trống trải dạ nào vui
Đêm về đợi gió càng mau tủi
Rượu đổ tàn canh cũng khó lùi
Rộn rã hành văn từng buổi nuối
Âu sầu nhớ bạn mỗi giờ lui
Cầu khâu xướng họa luôn bừng củi
Mãi đẹp vườn thơ chớ quẳng dùi.
HỒNG THOẠI 20.3.19


Nghiện Mùi

Đúng vậy chàng quen chỉ chữ mùi
Hôm nào nhỡ vị mấy gì vui
Cà phê gọi hắn chưa ngày lủi
Thuốc phiện đưa ngài chẳng bữa lui
Phải liễu hương nồng anh lại chúi
Nhầm em sắc đẹp gã đâu lùi
Ngoi đầu ngoái cổ tay cầm mũi
Cố ngửi dầu thân bị lãnh dùi.

Hồng Vy
20-03-2019

HỒNG THOẠI
21-03-2019, 05:43 PM
Nghiện Mùi

Đúng vậy chàng quen chỉ chữ mùi
Hôm nào nhỡ vị mấy gì vui
Cà phê gọi hắn chưa ngày lủi
Thuốc phiện đưa ngài chẳng bữa lui
Phải liễu hương nồng anh lại chúi
Nhầm em sắc đẹp gã đâu lùi
Ngoi đầu ngoái cổ tay cầm mũi
Cố ngửi dầu thân bị lãnh dùi.

Hồng Vy
20-03-2019



KHÓ CHỊU

Cũng tại nàng Vy ửng lắm mùi
Ông chồng " khíu chọ " nỏ còn vui
Sầu riêng quyện tiếng dìu anh lủi
Lẩu mắm trùm thân tiễn cậu lùi
Dạ nhủ " Âu đành! " nhưng trí duỗi
Chân thề " Chẳng đoái! " lại mình lui
Còn đâu hạnh phúc nồng hương củi
Lánh mặt dù cho lãnh phải dùi!
HỒNG THOẠI 21.3.19

hồng vy
23-03-2019, 02:45 AM
GỬI THÊM MÙI

Giờ đây xướng họa gửi thêm mùi
Để dẫn cho người lạ thấy vui
Ngũ độ quen rồi ta cứ nhủi
Tam đường quyết vượt ả đừng lui (*)
Công nhiều ngẫn ngợi nào chân lủi
Việc khổ lần khân sẽ bước lùi
Chọn nghĩ suy tìm câu bỏ túi
Bằng không bạn hữu tống đôi dùi./.

TXS 19/03/2019
(*) Ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.


KHÓ CHỊU

Cũng tại nàng Vy ửng lắm mùi
Ông chồng " khíu chọ " nỏ còn vui
Sầu riêng quyện tiếng dìu anh lủi
Lẩu mắm trùm thân tiễn cậu lùi
Dạ nhủ " Âu đành! " nhưng trí duỗi
Chân thề " Chẳng đoái! " lại mình lui
Còn đâu hạnh phúc nồng hương củi
Lánh mặt dù cho lãnh phải dùi!
HỒNG THOẠI 21.3.19


Vị Lẩu _ Sầu Riêng

Lẩu mắm sầu riêng dẫu dậy mùi
Nhưng mà hễ gặp khối người vui
Nhìn như thục nữ khăn hồng búi
Dõi tựa thuyền quyên kẻ khó lùi
Lãng tử qua đường đâu ngại chúi
Trang đài ghé chợ chẳng thèm lui
Màu hương ngát lộng loang kề mũi
Trộm nghĩ nào ai khỏi cắm dùi.

Hồng Vy
22-03-2019

Tran Xuan Sinh
23-03-2019, 08:33 AM
KHÓ CHỊU

Cũng tại nàng Vy ửng lắm mùi
Ông chồng "khíu chọ" nỏ còn vui
Sầu riêng quyện tiếng dìu anh lủi
Lẩu mắm trùm thân tiễn cậu lùi
Dạ nhủ "Âu đành!" nhưng trí duỗi
Chân thề "Chẳng đoái!" lại mình lui
Còn đâu hạnh phúc nồng hương củi
Lánh mặt dù cho lãnh phải dùi!
HỒNG THOẠI 21.3.19

Vị Lẩu _ Sầu Riêng

Lẩu mắm sầu riêng dẫu dậy mùi
Nhưng mà hễ gặp khối người vui
Nhìn như thục nữ khăn hồng búi
Dõi tựa thuyền quyên kẻ khó lùi
Lãng tử qua đường đâu ngại chúi
Trang đài ghé chợ chẳng thèm lui
Màu hương ngát lộng loang kề mũi
Trộm nghĩ nào ai khỏi cắm dùi.

Hồng Vy
22-03-2019



ĐÃI BẠN

Trần Sinh vẫn thích loại rau mùi
Rỗi việc kêu Hồng để góp vui
Thịt nướng mâm bày không phải ngửi
Cơm mời đĩa dọn chớ rời lui
Chàng Thanh muốn chọn loài tôm nhủi
Lão Thoại tìm ăn kiểu món lùi
Lại sẵn tiền trao đà bỏ túi
Mồi ngon đãi bạn nhớ năng dùi./.

TXS 23/03/2019

HỒNG THOẠI
23-03-2019, 05:48 PM
ĐÃI BẠN

Trần Sinh vẫn thích loại rau mùi
Rỗi việc kêu Hồng để góp vui
Thịt nướng mâm bày không phải ngửi
Cơm mời đĩa dọn chớ rời lui
Chàng Thanh muốn chọn loài tôm nhủi
Lão Thoại tìm ăn kiểu món lùi
Lại sẵn tiền trao đà bỏ túi
Mồi ngon đãi bạn nhớ năng dùi./.

TXS 23/03/2019



DỢM

Bữa đó Hồng Vy dợm tỏa mùi
Tan sòng lập tức hổng còn vui!
Thằng Nam vội vã ôm đầu lủi
Ả Cúc trầm ngâm bịt mũi lùi
Ngại những ê chề bao kẻ cúi
Kiêng điều rệu rã đám người lui
Nàng kia quá hãi nên ngồi xuội
Lũ bạn nhào vô thưởng mấy dùi!
HỒNG THOẠI 23.3.19

Tran Xuan Sinh
24-03-2019, 06:30 AM
DỢM


Bữa đó Hồng Vy dợm tỏa mùi
Tan sòng lập tức hổng còn vui!
Thằng Nam vội vã ôm đầu lủi
Ả Cúc trầm ngâm bịt mũi lùi
Ngại những ê chề bao kẻ cúi
Kiêng điều rệu rã đám người lui
Nàng kia quá hãi nên ngồi xuội
Lũ bạn nhào vô thưởng mấy dùi!
HỒNG THOẠI 23.3.19


Vị Lẩu _ Sầu Riêng


Lẩu mắm sầu riêng dẫu dậy mùi
Nhưng mà hễ gặp khối người vui
Nhìn như thục nữ khăn hồng búi
Dõi tựa thuyền quyên kẻ khó lùi
Lãng tử qua đường đâu ngại chúi
Trang đài ghé chợ chẳng thèm lui
Màu hương ngát lộng loang kề mũi
Trộm nghĩ nào ai khỏi cắm dùi.


Hồng Vy
22-03-2019



ĐOÁN TUỔI

Có lẽ Hồng Vy đội tuổi Mùi
Chơi bời xướng họa quả tình vui
Loài Dê chạy nhảy nào khom cúi
Loại Khỉ leo trèo vẫn bước lui
Gặp tháng Canh Thìn qua cũng lủi
Nhằm năm Kỷ Hợi tiến không lùi
Trần Sinh bói quẻ mờ sương bụi
Đã đúng tầm chưa hoặc xỏ dùi./.

TXS 24/03/2019

hồng vy
24-03-2019, 11:51 PM
DỢM

Bữa đó Hồng Vy dợm tỏa mùi
Tan sòng lập tức hổng còn vui!
Thằng Nam vội vã ôm đầu lủi
Ả Cúc trầm ngâm bịt mũi lùi
Ngại những ê chề bao kẻ cúi
Kiêng điều rệu rã đám người lui
Nàng kia quá hãi nên ngồi xuội
Lũ bạn nhào vô thưởng mấy dùi!
HỒNG THOẠI 23.3.19


ĐOÁN TUỔI

Có lẽ Hồng Vy đội tuổi Mùi
Chơi bời xướng họa quả tình vui
Loài Dê chạy nhảy nào khom cúi
Loại Khỉ leo trèo vẫn bước lui
Gặp tháng Canh Thìn qua cũng lủi
Nhằm năm Kỷ Hợi tiến không lùi
Trần Sinh bói quẻ mờ sương bụi
Đã đúng tầm chưa hoặc xỏ dùi./.

TXS 24/03/2019


Tuổi Mùi

Thầy Sinh đoán nữ đẻ năm mùi
Cuộc sống tha hồ thỏa mãn vui
Dẫu gặp dòng sâu lòng chẳng cúi
Hay nhầm lúc khổ dạ nào lui
Đời luôn dũng cảm chưa lần chúi
Tướng mãi thần oai chửa bận lùi
Rõ tội sao giờ đang trốn nhủi
Thầm lo cả Thoại đãi ăn dùi.

Hồng Vy
24-03-2019

buixuanphuong09
25-03-2019, 11:34 AM
DỢM

Bữa đó Hồng Vy dợm tỏa mùi
Tan sòng lập tức hổng còn vui!
Thằng Nam vội vã ôm đầu lủi
Ả Cúc trầm ngâm bịt mũi lùi
Ngại những ê chề bao kẻ cúi
Kiêng điều rệu rã đám người lui
Nàng kia quá hãi nên ngồi xuội
Lũ bạn nhào vô thưởng mấy dùi!

HỒNG THOẠI 23.3.19

ĐOÁN TUỔI

Có lẽ Hồng Vy đội tuổi Mùi
Chơi bời xướng họa quả tình vui
Loài Dê chạy nhảy nào khom cúi
Loại Khỉ leo trèo vẫn bước lui
Gặp tháng Canh Thìn qua cũng lủi
Nhằm năm Kỷ Hợi tiến không lùi
Trần Sinh bói quẻ mờ sương bụi
Đã đúng tầm chưa hoặc xỏ dùi./.

TXS 24/03/2019

Tuổi Mùi

Thầy Sinh đoán nữ đẻ năm mùi
Cuộc sống tha hồ thỏa mãn vui
Dẫu gặp dòng sâu lòng chẳng cúi
Hay nhầm lúc khổ dạ nào lui
Đời luôn dũng cảm chưa lần chúi
Tướng mãi thần oai chửa bận lùi
Rõ tội sao giờ đang trốn nhủi
Thầm lo cả Thoại đãi ăn dùi.

Hồng Vy
24-03-2019

HỒNG VY

Tưởng Vy tuổi Ngọ hóa ra Mùi
Tính giỡn “Dê xồm” lại rất vui
Sếp Cả “lăng nhăng” cho cú thụi
Thầy Sinh nghiêm nghị tính phương lùi
Dù vào nước bí không hề lủi
Dẫu đến cờ tàn chửa chịu lui
Chễm chệ bành voi như trái núi
Đơn thương độc tượng vẫn xiên dùi.

BXP 25.3.2019
Sếp thông cảm, từ “lăng nhăng” chỉ có ý đùa vui thôi.

hồng vy
25-03-2019, 11:34 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/12/16/1b3a0ab3f0b87799d55f29e010f2c780.jpg

Mắc Lưới

Vô làng xướng họa quả là xui
Bác Phượng dù đau vẫn thẳng dùi
Ngũ độ thầy Sinh bày đỏ núi
Thi đường lão Thoại chất quằn mui
Hoài vây nữ chặt không đường nhủi
Mãi chặn hào sâu chẳng bước lùi
Kẻ kích người công đời liễu xụi
Thân bầm tím tựa củ mì thui.

Hồng Vy
25-03-2019

Tran Xuan Sinh
26-03-2019, 08:46 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/12/16/1b3a0ab3f0b87799d55f29e010f2c780.jpg



Mắc Lưới

Vô làng xướng họa quả là xui
Bác Phượng dù đau vẫn thẳng dùi
Ngũ độ thầy Sinh bày đỏ núi
Thi đường lão Thoại chất quằn mui
Hoài vây nữ chặt không đường nhủi
Mãi chặn hào sâu chẳng bước lùi
Kẻ kích người công vờn liễu xụi
Thân bầm tím tựa củ mì thui.

Hồng Vy
25-03-2019



LƯỚI RỘNG

Gặp gỡ Vy Hồng chẳng có xui
Trần Sinh bác Phượng nỡ sao dùi
Đừng nên lỡ dở rồi đi bụi
Hãy chớ kiêu kỳ lại vểnh mui
Lão Thoại vui mừng lo chửa xúi
Chàng Thanh phấn khởi họa không lùi
Mong rằng lưới rộng ta cùng nhủi
Đẹp đẽ thơ Đường nỏ muốn thui./.

TXS 26/03/2019

HỒNG THOẠI
26-03-2019, 06:33 PM
Mắc Lưới

Vô làng xướng họa quả là xui
Bác Phượng dù đau vẫn thẳng dùi
Ngũ độ thầy Sinh bày đỏ núi
Thi đường lão Thoại chất quằn mui
Hoài vây nữ chặt không đường nhủi
Mãi chặn hào sâu chẳng bước lùi
Kẻ kích người công đời liễu xụi
Thân bầm tím tựa củ mì thui.

Hồng Vy
25-03-2019



TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!
HỒNG THOẠI 26.3.19

HỒNG THOẠI
26-03-2019, 06:51 PM
ĐOÁN TUỔI

Có lẽ Hồng Vy đội tuổi Mùi
Chơi bời xướng họa quả tình vui
Loài Dê chạy nhảy nào khom cúi
Loại Khỉ leo trèo vẫn bước lui
Gặp tháng Canh Thìn qua cũng lủi
Nhằm năm Kỷ Hợi tiến không lùi
Trần Sinh bói quẻ mờ sương bụi
Đã đúng tầm chưa hoặc xỏ dùi./.

TXS 24/03/2019

Tuổi Mùi

Thầy Sinh đoán nữ đẻ năm mùi
Cuộc sống tha hồ thỏa mãn vui
Dẫu gặp dòng sâu lòng chẳng cúi
Hay nhầm lúc khổ dạ nào lui
Đời luôn dũng cảm chưa lần chúi
Tướng mãi thần oai chửa bận lùi
Rõ tội sao giờ đang trốn nhủi
Thầm lo cả Thoại đãi ăn dùi.

Hồng Vy
24-03-2019

HỒNG VY

Tưởng Vy tuổi Ngọ hóa ra Mùi
Tính giỡn “Dê xồm” lại rất vui
Sếp Cả “lăng nhăng” cho cú thụi
Thầy Sinh nghiêm nghị tính phương lùi
Dù vào nước bí không hề lủi
Dẫu đến cờ tàn chửa chịu lui
Chễm chệ bành voi như trái núi
Đơn thương độc tượng vẫn xiên dùi.

BXP 25.3.2019



THỎA LÒNG

Nỏ biết rằng Vy mão hoặc mùi
Nhưng nàng cứ quẫy thỏa lòng vui
Đường thi vẩy bút không lần duỗi
Lục bát hòa câu chẳng bữa lùi
Mượn những vần thơ đè khổ cúi
Mong từng bạn hữu đẩy buồn lui
Êm đềm xướng họa thân tình trỗi
Có vậy thời ai nỡ khẻ dùi?
HỒNG THOẠI 26.3.19

buixuanphuong09
26-03-2019, 07:23 PM
Người Xa Xứ

Đông về xứ lạ chỉ mình con
Giữa mảnh trời khuya dạ héo mòn
Tưởng mãi bao ngày nơi gấm lụa
Mơ hoài những thuở chốn vàng son
Tình quê nỗi nhớ nào phai nhạt
Nẻo xóm niềm thương vẫn cuộn tròn
Ủ suốt muôn điều bên ngõ mẹ
Nên sầu lắng đọng trải dường non.

Hồng Vy
25-03-2019

NỖI NIỀM QUÊ

Dẫu rằng hạnh phúc với chồng con
Khế ngọt hồn quê nhớ mỏi mòn
Đất khách tình riêng gìn phận nặng
Phương nhà nghĩa cũ giữ lòng son
Bài thơ nối vận duyên càng thắm
Áng phú gieo câu nghiệp vẫn tròn
Một tiếng chim trời nghe lạc lõng
Như gà cục tác phía triền non.

BXP 26.3.2019

hồng vy
27-03-2019, 02:39 AM
XẢ RỦI

Mãnh tượng oai hùng chớ bảo xui
Bút bác chân quê liệu hướng dùi
Thầy Sinh phấn múa nào e bụi
Sếp Cả tay chèo vẫn mạnh mui
Bận bịu nàng Hoa tìm sách lủi
Trầm ngâm cô Lệ tính phương lùi
Huy Thanh xả đạn còn lưng túi
Vy cứ xông vào hét … Thủi thui!!! *

BXP 26.3.2019

LƯỚI RỘNG

Gặp gỡ Vy Hồng chẳng có xui
Trần Sinh bác Phượng nỡ sao dùi
Đừng nên lỡ dở rồi đi bụi
Hãy chớ kiêu kỳ lại vểnh mui
Lão Thoại vui mừng lo chửa xúi
Chàng Thanh phấn khởi họa không lùi
Mong rằng lưới rộng ta cùng nhủi
Đẹp đẽ thơ Đường nỏ muốn thui./.

TXS 26/03/2019


TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!
HỒNG THOẠI 26.3.19


E Dè

Bởi sợ thân mình vẫn vướng xui
Đành qua bác Phượng để vay dùi
Bên thầy trộm chữ đơm đầy túi
Chỗ chú xin từ ủ vẹn mui
Thủ lúc Hồng râu dùng ngữ lụi
Phòng khi tiểu nữ có nơi lùi
Nên đừng ngớ ngẩn mà sưng mũi
Tứ lão luôn dường ngọn lửa thui.

Hồng Vy
26-03-2019

Ngan Hoa
27-03-2019, 09:21 PM
KHÓ BÌ

Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…
27.03.2019
Ngàn Hoa

hồng vy
28-03-2019, 12:08 AM
KHÓ BÌ

Ôi chào! “Tiểu nữ”, chị Hồng Vy
Vạn ngõ Đường thơ khó kẻ bì
Nghĩa nặng ngoài hiên chờ tứ trải
Thi đàn xướng họa gửi bài đi…
27.03.2019
Ngàn Hoa


Phải Khẩn

Khổ lắm Hoa à ! một chữ Vy
Hồng luôn bị sếp tả li bì
Câu vờn ngữ chận muôn đường bí
Mãi khẩn xin ngài mới được đi.

Hồng Vy
27-03-2019

Tran Xuan Sinh
28-03-2019, 08:48 AM
TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!
HỒNG THOẠI 26.3.19

E Dè

Bởi sợ thân mình vẫn vướng xui
Đành qua bác Phượng để vay dùi
Bên thầy trộm chữ đơm đầy túi
Chỗ chú xin từ ủ vẹn mui
Thủ lúc Hồng râu dùng ngữ lụi
Phòng khi tiểu nữ có nơi lùi
Nên đừng ngớ ngẩn mà sưng mũi
Tứ lão luôn dường ngọn lửa thui.

Hồng Vy
26-03-2019


THỂ NÀO XUI

Thi đàn xướng họa thể nào xui
Phạm lỗi thầy cô mới trỏ dùi
Liệu nếu nhiều câu đừng xỏ mũi
Cho dù thạo chữ chớ trề mui
Còn nghe ngán ngẫm toan về lủi
Lại nghĩ ôm đồm định trở lui
Bạn hữu đang chờ san sẻ túi
Thơ tình ấp ủ chẳng buồn thui./.

TXS 28/03/2019

HỒNG THOẠI
28-03-2019, 12:51 PM
Phải Khẩn

Khổ lắm Hoa à ! một chữ Vy
Hồng luôn bị sếp tả li bì
Câu vờn ngữ chận muôn đường bí
Mãi khẩn xin ngài mới được đi.

Hồng Vy
27-03-2019



NỬA BƯỚC

Họ bảo trên đời có mỗi Vy
Mần thơ quá lẹ nỏ ai bì!
Xem bài gởi họa liền tuôn ý
Vẹn vẽ chưa đầy nửa bước đi!


SỢ!

Ắt hẳn ông chồng cũng sợ Vy
Trời ban chỉ khoái mỗi ăn bì
Khi thèm mặt mũi dường bông bí
Hễ gặp lăn vào đánh hổng đi!
HT

buixuanphuong09
28-03-2019, 08:25 PM
TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!

HỒNG THOẠI 26.3.19

E Dè

Bởi sợ thân mình vẫn vướng xui
Đành qua bác Phượng để vay dùi
Bên thầy trộm chữ đơm đầy túi
Chỗ chú xin từ ủ vẹn mui
Thủ lúc Hồng râu dùng ngữ lụi
Phòng khi tiểu nữ có nơi lùi
Nên đừng ngớ ngẩn mà sưng mũi
Tứ lão luôn dường ngọn lửa thui.

Hồng Vy
26-03-2019

KHÔNG XUI!

Vy nhiều may mắn có gì xui?
Lão Cả mà trêu bác giúp dùi
Cây cỏ Huê Viên hoa thắm bụi
Con thuyền Thi Hữu tứ đầy mui
Oai như mãnh tượng không hề chúi
Dũng tựa anh thư chả lẽ lùi?
Xốc tới vươn mình trong ánh nguyệt
Thắng về đãi bạn món bò thui.

BXP 28.3.2019
@ Góp một dùi cho cháu gái.

hồng vy
29-03-2019, 02:50 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/10/08/77d1002977dfc37ea1b5dc7903cc6b1e.jpg

Chán Đời

Hôm rồi nữ gặp sếp Hồng râu
Thấy lão ngồi xo mặt điểm sầu
Mắt rủ thâm quầng như bã đậu
Môi trề lõm sắc tựa mồi câu
Ngày qua vợ dỗi cơm nào nấu
Bữa lại nàng ghen hắn chả cầu
Mải miết bên thềm say cữ nhậu
Không màng sự thể đến ngần đâu?

Hồng Vy
28-03-2019

Tran Xuan Sinh
29-03-2019, 09:38 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/10/08/77d1002977dfc37ea1b5dc7903cc6b1e.jpg



Chán Đời

Hôm rồi nữ gặp sếp Hồng râu
Thấy lão ngồi xo mặt điểm sầu
Mắt rủ thâm quầng như bã đậu
Môi trề lõm sắc tựa mồi câu
Ngày qua vợ dỗi cơm nào nấu
Bữa lại nàng ghen hắn chả cầu
Mải miết bên thềm say cữ nhậu
Không màng sự thể đến ngần đâu?

Hồng Vy
28-03-2019


ĐỠ LỜI XẾP

Xếp cả bao giờ giữ lại râu
Hồng Vy ắt hẳn mộng ai sầu
Nào hay gặp lão tìm con gấu
Hoặc giả thương người dõi cái câu
Rõ khéo pha trò chơi để tậu
Đầy tham kiếm của nghĩ mong cầu
Xin đừng dọa dẫm bêu đời xấu
Sẽ bị chê cười hỏi trốn đâu./.

TXS 29/03/2019

HỒNG THOẠI
29-03-2019, 11:05 AM
Chán Đời

Hôm rồi nữ gặp sếp Hồng râu
Thấy lão ngồi xo mặt điểm sầu
Mắt rủ thâm quầng như bã đậu
Môi trề lõm sắc tựa mồi câu
Ngày qua vợ dỗi cơm nào nấu
Bữa lại nàng ghen hắn chả cầu
Mải miết bên thềm say cữ nhậu
Không màng sự thể đến ngần đâu?

Hồng Vy
28-03-2019


CHUYỆN RÂU

Ai nhìn cũng quở mặt đầy râu!
Khiến chị Hồng Vy ảo não sầu
Mỗi buổi than trời xao xuyến dậu
Đêm ngày rủa đất nặng nề câu
Om sòm những bận đòi theo gấu
Rộn rã nhiều phen tính nhảy cầu
Khổ mãi làm sao đời chịu thấu
Ông chồng trốn biệt nỏ về đâu!
HỒNG THOẠI 29.3.19

HỒNG THOẠI
29-03-2019, 11:39 AM
Người Xa Xứ

Đông về xứ lạ chỉ mình con
Giữa mảnh trời khuya dạ héo mòn
Tưởng mãi bao ngày nơi gấm lụa
Mơ hoài những thuở chốn vàng son
Tình quê nỗi nhớ nào phai nhạt
Nẻo xóm niềm thương vẫn cuộn tròn
Ủ suốt muôn điều bên ngõ mẹ
Nên sầu lắng đọng trải dường non.

Hồng Vy
25-03-2019

NỖI NIỀM QUÊ

Dẫu rằng hạnh phúc với chồng con
Khế ngọt hồn quê nhớ mỏi mòn
Đất khách tình riêng gìn phận nặng
Phương nhà nghĩa cũ giữ lòng son
Bài thơ nối vận duyên càng thắm
Áng phú gieo câu nghiệp vẫn tròn
Một tiếng chim trời nghe lạc lõng
Như gà cục tác phía triền non.

BXP 26.3.2019



THẸN

Tâm hằng nguyện nhé hỡi bầy con
Giữ chặt buồng tim chớ để mòn
Nẻo cội hoài ghi đầy lá nõn
Quê nhà mãi khắc rạng màu son
Êm đềm nỗi nhớ ngồi trau nhọn
Rộn rã lời yêu thỏa chuốt tròn
Khổ bám người nao hờ hững ngọn
Muôn đời sẽ phải thẹn cùng non.
HỒNG THOẠI 29.3.19

HỒNG THOẠI
29-03-2019, 12:27 PM
http://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55517445_2085151041562400_1779113575856472064_n.jp g?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnBee-o5vu9dV3xvJ0U6GhMQvcVZ26GcwhYQ-mWHv1J3BroF-ujeQjDx6muH5Uqegf6OerZnbN2YNHqoXFYI7lo&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=c953fe135daadfe08e098e6b7d62e21c&oe=5D0F5B6E


Tiếp thi hữu Lê Thanh Sơn tại nhà anh Sáu Tào, ngày 27.3.2019
( Từ trái qua: a Sáu Tào, HT, a Lê Thanh Sơn )

hồng vy
30-03-2019, 12:21 AM
ĐỠ LỜI XẾP

Xếp cả bao giờ giữ lại râu
Hồng Vy ắt hẳn mộng ai sầu
Nào hay gặp lão tìm con gấu
Hoặc giả thương người dõi cái câu
Rõ khéo pha trò chơi để tậu
Đầy tham kiếm của nghĩ mong cầu
Xin đừng dọa dẫm bêu đời xấu
Sẽ bị chê cười hỏi trốn đâu./.

TXS 29/03/2019



CHUYỆN RÂU

Ai nhìn cũng quở mặt đầy râu!
Khiến chị Hồng Vy ảo não sầu
Mỗi buổi than trời xao xuyến dậu
Đêm ngày rủa đất nặng nề câu
Om sòm những bận đòi theo gấu
Rộn rã nhiều phen tính nhảy cầu
Khổ mãi làm sao đời chịu thấu
Ông chồng trốn biệt nỏ về đâu!
HỒNG THOẠI 29.3.19



http://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55517445_2085151041562400_1779113575856472064_n.jp g?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnBee-o5vu9dV3xvJ0U6GhMQvcVZ26GcwhYQ-mWHv1J3BroF-ujeQjDx6muH5Uqegf6OerZnbN2YNHqoXFYI7lo&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=c953fe135daadfe08e098e6b7d62e21c&oe=5D0F5B6E


Bảnh Trai?

Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
Chân giò yểu điệu giống cần câu
Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
May này nỏ biết đặng từ đâu.

Hồng Vy
29-03-2019

hồng vy
30-03-2019, 03:01 AM
TỐI THUI!

Chớ bảo sao toàn ẵm vận xui
Rồi đem bỏ trống lẫn quăng dùi
Khi phần xướng họa còn hăng mũi
Lúc khoản giao hòa vẫn rạng mui
Vẻ đẹp tâm hồn cô nỡ dúi
Tình thân chiến hữu bạn mong lùi
Đừng nên chán nản ra ngồi bụi
Ảo não quanh mình lại tối thui!

HỒNG THOẠI 26.3.19



KHÔNG XUI!

Vy nhiều may mắn có gì xui?
Lão Cả mà trêu bác giúp dùi
Cây cỏ Huê Viên hoa thắm bụi
Con thuyền Thi Hữu tứ đầy mui
Oai như mãnh tượng không hề chúi
Dũng tựa anh thư chả lẽ lùi?
Xốc tới vươn mình trong ánh nguyệt
Thắng về đãi bạn món bò thui.

BXP 28.3.2019
@ Góp một dùi cho cháu gái.


THỂ NÀO XUI

Thi đàn xướng họa thể nào xui
Phạm lỗi thầy cô mới trỏ dùi
Liệu nếu nhiều câu đừng xỏ mũi
Cho dù thạo chữ chớ trề mui
Còn nghe ngán ngẫm toan về lủi
Lại nghĩ ôm đồm định trở lui
Bạn hữu đang chờ san sẻ túi
Thơ tình ấp ủ chẳng buồn thui./.

TXS 28/03/2019


Hết Xui

Ân thầy nghĩa bác tẩy dùm xui
Tiểu nữ từ nay hết sợ dùi
Mặc lão Hồng râu tìm đến mũi
Hay làn chữ hắn đẩy chìm mui
Thuyền em vẫn vượt đâu nào chúi
Ngữ vận hoài tuôn chớ chẳng lùi
quyết sẽ không hàng hay để xụi
Cho dù ngọn lửa có tàn thui.

Hồng Vy
29-03-2019

Tran Xuan Sinh
30-03-2019, 09:03 AM
http://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55517445_2085151041562400_1779113575856472064_n.jp g?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnBee-o5vu9dV3xvJ0U6GhMQvcVZ26GcwhYQ-mWHv1J3BroF-ujeQjDx6muH5Uqegf6OerZnbN2YNHqoXFYI7lo&_nc_ht=scontent.fsgn5-3.fna&oh=c953fe135daadfe08e098e6b7d62e21c&oe=5D0F5B6E





Bảnh Trai?


Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
Chân giò yểu điệu giống cần câu
Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
May này nỏ biết đặng từ đâu.


Hồng Vy
29-03-2019


BA CHÀNG TRAI

Ba người uống rượu chẳng dài râu
Gặp gỡ chàng Sơn trút bỏ sầu
Có lẽ nàng Vy thèm củ đậu
Chăng là lão Thoại thích mồi câu
Vui mừng trải nghiệm nhà anh Sáu
Thỏa mãn cùng xây cái nhịp cầu
Sạch sẽ chân tình không phải nấu
Sang quầy gọi bữa thiếu gì đâu./.

TXS 30/03/2019

HỒNG THOẠI
30-03-2019, 12:17 PM
Hết Xui

Ân thầy nghĩa bác tẩy dùm xui
Tiểu nữ từ nay hết sợ dùi
Mặc lão Hồng râu tìm đến mũi
Hay làn chữ hắn đẩy chìm mui
Thuyền em vẫn vượt đâu nào chúi
Ngữ vận hoài tuôn chớ chẳng lùi
quyết sẽ không hàng hay để xụi
Cho dù ngọn lửa có tàn thui.

Hồng Vy
29-03-2019



QUÁ XUI!

Năm này bổn mạng quá trời xui
Cứ gặp bà kia xỉa mũi dùi!
Hổng lẽ ngày xưa mình thiếu hụi
Âu là dạo nhỏ tớ giành mui?
Đường thi mãi quất cho mày nhủi
Ngũ độ hoài giăng hết cửa lùi
Mặt bủng đầu xoay người ngã chúi
Tinh thần hoảng loạn dễ bề thui!
HỒNG THOẠI 30.3.19

Ngan Hoa
30-03-2019, 03:40 PM
ĐƯỜNG THI

Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
(Tp HCM)

HỒNG THOẠI
30-03-2019, 06:03 PM
Bảnh Trai?

Trông kìa sếp Thoại chỗ nào râu
Nhẵn nhụi toàn thân chẳng vết sầu
Mặt mũi yêu kiều ngang bắc đẩu
Chân giò yểu điệu giống cần câu
Nhiều ông gặp gã nghiêng mình khấu
Lắm chị nhìn anh ngả mũ cầu
Quả thật dung ngài mang sắc mẫu
May này nỏ biết đặng từ đâu.

Hồng Vy
29-03-2019


TRỤI

Lão Thoại cha truyền có chỏm râu
Từ khi xướng họa bỗng vương sầu
Từng em giật phắt hôm dò mẫu
Một túm bay vèo bữa thảo câu
Khắc khoải đàn con tìm chỗ nhậu
Triền miên chị xã đứng bên cầu
Vần thơ tắc tị đành cương ẩu
Nhổ trụi xem mày đã biến đâu?
HỒNG THOẠI 30.3.19

hồng vy
31-03-2019, 03:29 AM
ĐƯỜNG THI

Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
(Tp HCM)


Ngàn Hoa

Ngữ ý Ngàn Hoa quả dạt dào
Như dòng sữa ngọt mát ngần bao
Ngàn câu ngỡ khách bên vườn dạo
Tỉ vận dường xuân giữa nắng trào
Nhã nhặn tâm thành ngôn óng đảo
Êm đềm chữ nhuận sắc ngời xao
Hành văn ứng xử muôn đường thạo
Bạn hữu rằng ai chẳng thích nào?

Hồng Vy
30-03-2019

Tran Xuan Sinh
31-03-2019, 06:42 AM
ĐƯỜNG THI


Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?


Ngàn Hoa
(Tp HCM)


Ngàn Hoa

Ngữ ý Ngàn Hoa quả dạt dào
Như dòng sữa ngọt mát ngần bao
Ngàn câu ngỡ khách bên vườn dạo
Tỉ vận dường xuân giữa nắng trào
Nhã nhặn tâm thành ngôn óng đảo
Êm đềm chữ nhuận sắc ngời xao
Hành văn ứng xử muôn đường thạo
Bạn hữu rằng ai chẳng thích nào?

Hồng Vy
30-03-2019



KHEN HAI NÀNG

Ý tưởng Ngàn hoa rõ dạt dào
Khen người phụ nữ giỏi nhường bao
Vần thơ đẹp đẽ tìm cung dạo
Bản nhạc rình rang dẫn tiếng trào
Chọn chữ thanh bằng tâm trí đảo
Chen từ luật trắc nỗi lòng xao
Nàng Vy chính hiệu cần chi bảo
Xướng họa Đường thi hãy thử nào./.

TXS 31/03/2019
@ Ôi! Từ láy "đồi dào" của Ngàn Hoa, đành phải khắc lục với Hồng Vy thôi.

buixuanphuong09
31-03-2019, 07:29 PM
Chán Đời

Hôm rồi nữ gặp sếp Hồng râu
Thấy lão ngồi xo mặt điểm sầu
Mắt rủ thâm quầng như bã đậu
Môi trề lõm sắc tựa mồi câu
Ngày qua vợ dỗi cơm nào nấu
Bữa lại nàng ghen hắn chả cầu
Mải miết bên thềm say cữ nhậu
Không màng sự thể đến ngần đâu?

Hồng Vy 28-03-2019


CHUYỆN RÂU

Ai nhìn cũng quở mặt đầy râu!
Khiến chị Hồng Vy ảo não sầu
Mỗi buổi than trời xao xuyến dậu
Đêm ngày rủa đất nặng nề câu
Om sòm những bận đòi theo gấu
Rộn rã nhiều phen tính nhảy cầu
Khổ mãi làm sao đời chịu thấu
Ông chồng trốn biệt nỏ về đâu!

HỒNG THOẠI 29.3.19

KHUYÊN DẦN
“Thơ vui”

Còn trẻ nhưng mà thích để râu
“Tu mi nam tử!” … cớ chi sầu
Rậm rì kín chỗ ruồi khôn đậu
Lún phún đầy cằm kiến khó câu
Thuốc lá phì phèo bay sáo sậu
Rượu be lướt khướt đổ cây cầu
Phơi chồng lắm tật thì ai xấu? *
Đành phải khuyên dần chứ trốn đâu?

BXP 31.3.2019
* Tục ngữ : Xấu chàng hổ ai.
Thơ và Bướm là sức mạnh kéo tôi dậy, nhưng hôm nay đỡ mệt mới gõ phím được bài đã họa, chưa họa được bài mới. Ngày mai sẽ cố gắng đăng Bướm, cố gắng họa, tôi sẽ không bỏ một bài nào. Cảm ơn các bạn thơ đã có nhã ý động viên.

hồng vy
01-04-2019, 01:09 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-99Iv2_pRUa4/WFRBM4TeSiI/AAAAAAAAC-Y/EQv2soFAiaobefOlG--zeKfNCkiTdIVNACLcB/s1600/tho-dong-buon-nho-nguoi-yeu.jpg

Đông Về

Gió chở đông về ngõ quạnh thay
Vườn xưa cửa khép nhện giăng bày
Chim buồn nức nở buông lời gọi
Liễu úa mơ màng rủ ngọn lay
Nghẹn nỗi tình xa sầu mấy thuở
Thương đời phận mỏng xót bao ngày
Người đi kẻ nhớ hồn hoang lạnh
Khoảnh khắc năm nào dạ mãi say.

Hồng Vy
01-04-2019

HỒNG THOẠI
01-04-2019, 10:41 AM
ĐƯỜNG THI

Nàng Vy ý tưởng thật dồi dào
Họa dễ trăm bài giỏi biết bao
Trỗi điệu êm đềm câu sớm thả
Hòa âm rạng rỡ tứ mau trào
Ôn từ hỏi ngã lòng vương vấn
Ủ chữ ngang huyền dạ xuyến xao
Đủ ngón niêm vần thêm ngũ độ
Đường thi hỏi chị thích không nào?

Ngàn Hoa
(Tp HCM)



NỮ SĨ HỒNG VY

Ngày xưa cũng vậy, chỉ " Ui dào!
Dễ ợt như là lủm bánh bao!"
Lũ tứ cầm tay chờ trộn đảo
Bầy câu cưỡi sóng đợi tuôn trào
Tưng bừng ngũ độ toàn dân kháo
Rộn rã thơ Đường cả nước xao
Đã thế, nàng ta còn giỏi bạo
Làm trong nửa bước, tuyệt chưa nào!
HỒNG THOẠI 01.4.19

Ngan Hoa
01-04-2019, 03:26 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-99Iv2_pRUa4/WFRBM4TeSiI/AAAAAAAAC-Y/EQv2soFAiaobefOlG--zeKfNCkiTdIVNACLcB/s1600/tho-dong-buon-nho-nguoi-yeu.jpg

Đông Về

Gió chở đông về ngõ quạnh thay
Vườn xưa cửa khép nhện giăng bày
Chim buồn nức nở buông lời gọi
Liễu úa mơ màng rủ ngọn lay
Nghẹn nỗi tình xa sầu mấy thuở
Thương đời phận mỏng xót bao ngày
Người đi kẻ nhớ hồn hoang lạnh
Khoảnh khắc năm nào dạ mãi say.

Hồng Vy
01-04-2019


HẠ VỀ

Ve rền báo hiệu ngẫm buồn thay
Nghĩa gợi trường xưa nẻo sắc bày
Cổng khép nhìn cây tình mãi đợi
Hoa chờ rã cánh dạ càng lay
Tan trường xóm dạo mong từng buổi
Vỗ mạn xuồng bơi nhớ những ngày
Nắng chở hanh về thêm quạnh ngõ
Lên đèo ngắm cảnh đại ngàn say.
01.04.2019
Ngàn Hoa

hồng vy
02-04-2019, 02:52 AM
KHEN HAI NÀNG

Ý tưởng Ngàn hoa rõ dạt dào
Khen người phụ nữ giỏi nhường bao
Vần thơ đẹp đẽ tìm cung dạo
Bản nhạc rình rang dẫn tiếng trào
Chọn chữ thanh bằng tâm trí đảo
Chen từ luật trắc nỗi lòng xao
Nàng Vy chính hiệu cần chi bảo
Xướng họa Đường thi hãy thử nào./.

TXS 31/03/2019


NỮ SĨ HỒNG VY

Ngày xưa cũng vậy, chỉ " Ui dào!
Dễ ợt như là lủm bánh bao!"
Lũ tứ cầm tay chờ trộn đảo
Bầy câu cưỡi sóng đợi tuôn trào
Tưng bừng ngũ độ toàn dân kháo
Rộn rã thơ Đường cả nước xao
Đã thế, nàng ta còn giỏi bạo
Làm trong nửa bước, tuyệt chưa nào!
HỒNG THOẠI 01.4.19




THƠ HỒNG VY

Tạo khúc Đường thi ý dạt dào
Câu vần mỹ lệ tưởng chiêm bao
Tưng bừng hoa gọi hồn Xuân dậy
Rộn rã triều dâng lớp sóng trào
Tứ giỡn nghe vang đàn nhộn nhịp
Từ trêu thấy vọng lá lao xao
Bạn bè xướng họa tình lưu luyến
Chùm khế quê hương nhớ thuở nào.

BXP 01.4.2019





Đừng Quở

Bác _ Cả hoài khen vận nữ dào
Cho Hồng hổ thẹn chúi nhầm bao
Người đem vứt chợ đời lay đảo
Kẻ nỡ dìm sông xác lộn trào
Vật vưởng ngôn chìm không chỗ náo
Bơ phờ tứ lặn chẳng ngày xao
Còn đâu dám nghĩ mình thơ thạo
Bạn hỡi ! đừng nên quở thiếp nào.

Hồng Vy
01-04-2019

HỒNG THOẠI
02-04-2019, 12:30 PM
Đông Về

Gió chở đông về ngõ quạnh thay
Vườn xưa cửa khép nhện giăng bày
Chim buồn nức nở buông lời gọi
Liễu úa mơ màng rủ ngọn lay
Nghẹn nỗi tình xa sầu mấy thuở
Thương đời phận mỏng xót bao ngày
Người đi kẻ nhớ hồn hoang lạnh
Khoảnh khắc năm nào dạ mãi say.

Hồng Vy
01-04-2019



CHÚC MỪNG

Khi đà hiểu bạn, rất mừng thay
Hạnh phúc giờ luôn thỏa mãn bày
Chẳng sợ phơi tình giông bão lấy
Không nề mở dạ nước triều lay
Trang hoàng ngũ sắc tưng bừng trại
Điểm xuyết màu son rực rỡ ngày
Để nụ hoa lòng tươi thắm mãi
Tha hồ hưởng nhé, một đời say!
HỒNG THOẠI 02.4.19

buixuanphuong09
02-04-2019, 07:50 PM
NỮ SĨ HỒNG VY

Ngày xưa cũng vậy, chỉ " Ui dào!
Dễ ợt như là lủm bánh bao!"
Lũ tứ cầm tay chờ trộn đảo
Bầy câu cưỡi sóng đợi tuôn trào
Tưng bừng ngũ độ toàn dân kháo
Rộn rã thơ Đường cả nước xao
Đã thế, nàng ta còn giỏi bạo
Làm trong nửa bước, tuyệt chưa nào!

HỒNG THOẠI 01.4.19

Đừng Quở

Bác _ Cả hoài khen vận nữ dào
Làm Vy hổ thẹn chúi nhầm bao
Người đem vứt chợ đời lay đảo
Kẻ nỡ dìm sông xác lộn trào
Vật vưởng ngôn chìm không chỗ náo
Bơ phờ tứ lặn chẳng ngày xao
Còn đâu dám nghĩ mình thơ thạo
Bạn hỡi ! đừng nên quở thiếp nào.

Hồng Vy
01-04-2019

THƠ HỒNG VY

Hồng Vy cảm hứng cứ tuôn dào
Ý tứ ngôn từ đẹp xiết bao
Bệnh lỗi rèn ngăn dòng suối nạo
Vần câu trôi chảy nước khe trào
Êm đềm thả giọng không huyên náo
Lặng lẽ gìn lời chẳng xuyến xao
Hỉ hả trêu đùa nhiều táo bạo
Giao lưu xướng họa thích không nào

BXP 02.4.2019

hồng vy
02-04-2019, 11:15 PM
HẠ VỀ

Ve rền báo hiệu ngẫm buồn thay
Nghĩa gợi trường xưa nẻo sắc bày
Cổng khép nhìn cây tình mãi đợi
Hoa chờ rã cánh dạ càng lay
Tan trường xóm dạo mong từng buổi
Vỗ mạn xuồng bơi nhớ những ngày
Nắng chở hanh về thêm quạnh ngõ
Lên đèo ngắm cảnh đại ngàn say.
01.04.2019
Ngàn Hoa



CHÚC MỪNG

Khi đà hiểu bạn, rất mừng thay
Hạnh phúc giờ luôn thỏa mãn bày
Chẳng sợ phơi tình giông bão lấy
Không nề mở dạ nước triều lay
Trang hoàng ngũ sắc tưng bừng trại
Điểm xuyết màu son rực rỡ ngày
Để nụ hoa lòng tươi thắm mãi
Tha hồ hưởng nhé, một đời say!
HỒNG THOẠI 02.4.19



ĐẦU HÈ

Đầu Hè mát mẻ sướng vui thay
Hoa gạo trên cao gió ngắt bày
Phượng đỏ khoe màu chim giỡn chạy
Sen hồng ủ nụ nước vờn lay
Êm đềm ngõ trước bầy ong mật
Rộn rã vườn sau lũ bướm ngày
Một lão thi nhân ngồi tĩnh lặng
Đang tìm tứ họa những vần say

BXP 02.4.2019




Thi Bạn

Thi đàn tứ bạn rỡ ràng thay
Óng ả từng câu chữ đượm bày
Lão Phượng ngôn hòa ân tỏa láy
Huynh Hồng vận khởi nghĩa tràn lay
Rình rang dạ Cổ bài vun dãy
Rộn rã Ngàn Hoa ý tỏ ngày
Ngũ độ êm đềm khơi suối chảy
Gây lòng độc giả ngỡ ngàng say.

Hồng Vy
02-04-2019

HỒNG THOẠI
04-04-2019, 12:11 PM
Thi Bạn

Thi đàn tứ bạn rỡ ràng thay
Óng ả từng câu chữ đượm bày
Lão Phượng ngôn hòa ân tỏa láy
Huynh Hồng vận khởi nghĩa tràn lay
Rình rang dạ Cổ bài vun dãy
Rộn rã Ngàn Hoa ý tỏ ngày
Ngũ độ êm đềm khơi suối chảy
Gây lòng độc giả ngỡ ngàng say.

Hồng Vy
02-04-2019




SAY

Khi ngồi ngẫm lại thấy buồn thay
Những chuyện lòng xưa khó tỏ bày
Miệng chửa tròn câu tình đã cháy
Thư nào vẹn chữ gió đà lay
Êm đềm vạn buổi mơ hồng trái
Khắc khoải buồng tim mộng vững ngày
Dẫu biết duyên đầu luôn bỏ chạy
Sao mình cứ giữ trọn hồn say?!
HỒNG THOẠI 04.4.19

Tran Xuan Sinh
04-04-2019, 03:39 PM
NỮ SĨ HỒNG VY

Ngày xưa cũng vậy, chỉ "Ui dào!
Dễ ợt như là lủm bánh bao!"
Lũ tứ cầm tay chờ trộn đảo
Bầy câu cưỡi sóng đợi tuôn trào
Tưng bừng ngũ độ toàn dân kháo
Rộn rã thơ Đường cả nước xao
Đã thế, nàng ta còn giỏi bạo
Làm trong nửa bước, tuyệt chưa nào!
HỒNG THOẠI 01.4.19


Đừng Quở

Bác _ Cả hoài khen vận nữ dào
Cho Hồng hổ thẹn chúi nhầm bao
Người đem vứt chợ đời lay đảo
Kẻ nỡ dìm sông xác lộn trào
Vật vưởng ngôn chìm không chỗ náo
Bơ phờ tứ lặn chẳng ngày xao
Còn đâu dám nghĩ mình thơ thạo
Bạn hỡi ! đừng nên quở thiếp nào.

Hồng Vy
01-04-2019


HÃY VUI NÀO

Lời khen lắm vậy khổ ôi dào
Trộm nghĩ phen này thưởng bánh bao
Xếp Cả Ngàn Hoa tài kỹ xảo
Hồng Vy bác Phượng giỏi phong trào
Tha hồ vạn thuở vần thơ đáo
Lại nữa muôn đời biển sóng xao
Dẫu biết ân tình đâu chỉ đạo
Đường thi xướng họa hãy vui nào./.

TXS 04/04/2019

hồng vy
05-04-2019, 02:38 AM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/09/09/1457d254c79f09b.jpg

Già Còn Yêu

Ôi ! trời sếp Thoại lão đòi yêu
Duỗi mặc đàn thi để ngóng kiều
Hễ phải mày râu chàng vội kiếu
Nhưng nhầm phái nữ cả liền xiêu
Ngày ra giữa chợ khoe nghìn kiểu
Bữa đứng ngoài hiên tưởng vạn điều
Ảo mộng xem mình niên vẫn thiếu
Không nhìn tuổi tác mãi hoài kiêu.

Hồng Vy
04-04-2019

Tran Xuan Sinh
05-04-2019, 05:49 AM
[/COLOR]

Thi Bạn

Thi đàn tứ bạn rỡ ràng thay
Óng ả từng câu chữ đượm bày
Lão Phượng ngôn hòa ân tỏa láy
Huynh Hồng vận khởi nghĩa tràn lay
Rình rang dạ Cổ bài vun dãy
Rộn rã Ngàn Hoa ý tỏ ngày
Ngũ độ êm đềm khơi suối chảy
Gây lòng độc giả ngỡ ngàng say.

Hồng Vy
02-04-2019

CHÚC MỪNG

Khi đà hiểu bạn, rất mừng thay
Hạnh phúc giờ luôn thỏa mãn bày
Chẳng sợ phơi tình giông bão lấy
Không nề mở dạ nước triều lay
Trang hoàng ngũ sắc tưng bừng trại
Điểm xuyết màu son rực rỡ ngày
Để nụ hoa lòng tươi thắm mãi
Tha hồ hưởng nhé, một đời say!
HỒNG THOẠI 02.4.19


HÈ SANG

Sang Hè khí hậu đổi dần thay
Giọt nắng mùa Xuân vẫn để bày
Mỗi lớp sân trường đang học nhảy
Đôi lần gió biển đã vờn bay
Nào nghe cuộc sống tươi nhiều đãy
Cũng biết tình yêu đủ trọn ngày
Bạn hữu làm thơ cần mở máy
Vui vầy xướng họa thỏa lòng say./.

TXS 05/04/2019

HỒNG THOẠI
05-04-2019, 12:09 PM
Đừng Quở

Bác _ Cả hoài khen vận nữ dào
Cho Hồng hổ thẹn chúi nhầm bao
Người đem vứt chợ đời lay đảo
Kẻ nỡ dìm sông xác lộn trào
Vật vưởng ngôn chìm không chỗ náo
Bơ phờ tứ lặn chẳng ngày xao
Còn đâu dám nghĩ mình thơ thạo
Bạn hỡi ! đừng nên quở thiếp nào.

Hồng Vy
01-04-2019



KHAO

Lời khen tấp nập phủ phê dào
Nở mũi Vy Hồng lập tức khao
Bạn nữ xin mời không khí đảo
Bè nam chọn đãi nước sôi trào
Do nường bụng rỗng tìm cô khảo
Bởi cụ môi dày ngỡ gái xao
Quái quỷ, nàng say đường vũ đạo
Vì chưng tiệc chẳng tốn xu nào!
HỒNG THOẠI 05.4.19

HỒNG THOẠI
05-04-2019, 12:24 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/09/09/1457d254c79f09b.jpg

Già Còn Yêu

Ôi ! trời sếp Thoại lão đòi yêu
Duỗi mặc đàn thi để ngóng kiều
Hễ phải mày râu chàng vội kiếu
Nhưng nhầm phái nữ cả liền xiêu
Ngày ra giữa chợ khoe nghìn kiểu
Bữa đứng ngoài hiên tưởng vạn điều
Ảo mộng xem mình niên vẫn thiếu
Không nhìn tuổi tác mãi hoài kiêu.

Hồng Vy
04-04-2019


CHUYỆN YÊU

Pháp luật chưa hề bảo miễn yêu
Dài râu, nhỏ vóc hoặc như Kiều
Bên ngàn vẻ đẹp hồn thôi kiếu
Trước lũng hoa vàng dạ phải xiêu
Mắt dõi phương hầu thu lượm kiểu
Tình giang cánh để học thêm điều
Ai mà tiết giảm thời nên liệu
Trống rỗng tinh thần hỏi đặng kiêu?
HỒNG THOẠI 05.4.19

Ngan Hoa
05-04-2019, 04:06 PM
CHUYỆN YÊU

Pháp luật chưa hề bảo miễn yêu
Dài râu, nhỏ vóc hoặc như Kiều
Bên ngàn vẻ đẹp hồn thôi kiếu
Trước lũng hoa vàng dạ phải xiêu
Mắt dõi phương hầu thu lượm kiểu
Tình giang cánh để học thêm điều
Ai mà tiết giảm thời nên liệu
Trống rỗng tinh thần hỏi đặng kiêu?
HỒNG THOẠI 05.4.19

MÃI THÈM YÊU

Tuy già chú Thoại mãi thèm yêu
Vội vã hò dô cảnh bắt kiều
Hễ thích tô hồng nghiêng ngả liệu
Nhưng ngồi điểm tím thẫn thờ xiêu
Trong phòng gác lạnh mơ bày kiểu
Giữa lúc trời khuya đợi thỏa điều
Sếp nghĩ không nề vai trở nặng
Thân mình vóc hạc vẫn còn kiêu.
05.04.2019
Ngàn Hoa

buixuanphuong09
05-04-2019, 04:54 PM
Già Còn Yêu

Ôi ! trời sếp Thoại lão đòi yêu
Duỗi mặc đàn thi để ngóng kiều
Hễ phải mày râu chàng vội kiếu
Nhưng nhầm phái nữ cả liền xiêu
Ngày ra giữa chợ khoe nghìn kiểu
Bữa đứng ngoài hiên tưởng vạn điều
Ảo mộng xem mình niên vẫn thiếu
Không nhìn tuổi tác mãi hoài kiêu.

Hồng Vy
04-04-2019

CHUYỆN YÊU

Pháp luật chưa hề bảo miễn yêu
Dài râu, nhỏ vóc hoặc như Kiều
Bên ngàn vẻ đẹp hồn thôi kiếu
Trước lũng hoa vàng dạ phải xiêu
Mắt dõi phương hầu thu lượm kiểu
Tình giang cánh để học thêm điều
Ai mà tiết giảm thời nên liệu
Trống rỗng tinh thần hỏi đặng kiêu?

HỒNG THOẠI 05.4.19

SẾP CẢ

Thi Hữu nơi này biết mấy yêu
Bao năm chẳng nhạt cái duyên Kiều
Cung đàn nhộn nhịp quân đang riễu
Khúc nhạc tưng bừng tướng chửa xiêu
Bổi hổi niềm thương ươm mấy điệu
Bâng khuâng nỗi nhớ ủ trăm điều
Điều hành trụ chính chăm lo liệu
Sếp Cả nhà mình chả có kiêu.

BXP 05.4.2019

Tran Xuan Sinh
06-04-2019, 06:38 AM
Già Còn Yêu

Ôi ! trời sếp Thoại lão đòi yêu
Duỗi mặc đàn thi để ngóng kiều
Hễ phải mày râu chàng vội kiếu
Nhưng nhầm phái nữ cả liền xiêu
Ngày ra giữa chợ khoe nghìn kiểu
Bữa đứng ngoài hiên tưởng vạn điều
Ảo mộng xem mình niên vẫn thiếu
Không nhìn tuổi tác mãi hoài kiêu.

Hồng Vy
04-04-2019

SẾP CẢ

Thi Hữu nơi này biết mấy yêu
Bao năm chẳng nhạt cái duyên Kiều
Cung đàn nhộn nhịp quân đang riễu
Khúc nhạc tưng bừng tướng chửa xiêu
Bổi hổi niềm thương ươm mấy điệu
Bâng khuâng nỗi nhớ ủ trăm điều
Điều hành trụ chính chăm lo liệu
Sếp Cả nhà mình chả có kiêu.

BXP 05.4.2019


THÍCH DÒM

Chớ dỗi thân già chọn đổi yêu
Tìm cô mặt mũi sáng như kiều
Ra đường váy cụt còn mong hiểu
Đến hội chân dài cũng đổ xiêu
Bởi gái người xinh đòi mỗi hiệu
Vì trai mộng lớn nghĩ bao điều
Lời hay hạnh phúc tùy theo kiểu
Dẫu thế không nhìn lại bảo kiêu./.

TXS 06/04/2019

hồng vy
06-04-2019, 11:22 AM
CHUYỆN YÊU

Pháp luật chưa hề bảo miễn yêu
Dài râu, nhỏ vóc hoặc như Kiều
Bên ngàn vẻ đẹp hồn thôi kiếu
Trước lũng hoa vàng dạ phải xiêu
Mắt dõi phương hầu thu lượm kiểu
Tình giang cánh để học thêm điều
Ai mà tiết giảm thời nên liệu
Trống rỗng tinh thần hỏi đặng kiêu?

HỒNG THOẠI 05.4.19

SẾP CẢ

Thi Hữu nơi này biết mấy yêu
Bao năm chẳng nhạt cái duyên Kiều
Cung đàn nhộn nhịp quân đang riễu
Khúc nhạc tưng bừng tướng chửa xiêu
Bổi hổi niềm thương ươm mấy điệu
Bâng khuâng nỗi nhớ ủ trăm điều
Điều hành trụ chính chăm lo liệu
Sếp Cả nhà mình chả có kiêu.

BXP 05.4.2019

THÍCH DÒM

Chớ dỗi thân già chọn đổi yêu
Tìm cô mặt mũi sáng như kiều
Ra đường váy cụt còn mong hiểu
Đến hội chân dài cũng đổ xiêu
Bởi gái người xinh đòi mỗi hiệu
Vì trai mộng lớn nghĩ bao điều
Lời hay hạnh phúc tùy theo kiểu
Dẫu thế không nhìn lại bảo kiêu./.

TXS 06/04/2019



Vụng Yêu

Các lão đang thời tuổi vụng yêu
Làm danh lộng cả bến ninh kiều
Âm thầm lẻn vợ ra đường giễu
Vớ vẩn theo nàng duỗi dạ xiêu
Lão Thoại dềnh dang bày lắm kiểu
Thầy Sinh thểu não ước tươi điều
Đâu ngờ mấy ả đều xin kiếu
Khẽ hỏi duyên này có vẹn kiêu.

Hồng Vy
06-04-2019

HỒNG THOẠI
06-04-2019, 06:05 PM
Vụng Yêu

Các lão đang thời tuổi vụng yêu
Làm danh lộng cả bến Ninh Kiều
Âm thầm lẻn vợ ra đường giễu
Vớ vẩn theo nàng duỗi dạ xiêu
Lão Thoại dềnh dang bày lắm kiểu
Thầy Sinh thểu não ước tươi điều
Đâu ngờ mấy ả đều xin kiếu
Khẽ hỏi duyên này có vẹn kiêu.

Hồng Vy
06-04-2019



TỰ KIÊU

Phải đến trăm lần tập tễnh yêu
Hồng Vy bỗng nghiện bói thơ Kiều
Câu này ủ nghĩa đem tình biếu
Chữ đó khuyên mình thỏa mộng xiêu
Đã luyện bài thương rành các kiểu
Còn ôm khoản nhớ thạo muôn điều
Vang rền bốn cõi lừng danh hiệu
Bởi thế cô nàng mãi tự kiêu.
HỒNG THOẠI 06.4.19

hồng vy
11-04-2019, 02:32 AM
SẾP CẢ

Thi Hữu nơi này biết mấy yêu
Bao năm chẳng nhạt cái duyên Kiều
Cung đàn nhộn nhịp quân đang riễu
Khúc nhạc tưng bừng tướng chửa xiêu
Bổi hổi niềm thương ươm mấy điệu
Bâng khuâng nỗi nhớ ủ trăm điều
Điều hành trụ chính chăm lo liệu
Sếp Cả nhà mình chả có kiêu.

BXP 05.4.2019


TỰ KIÊU

Phải đến trăm lần tập tễnh yêu
Hồng Vy bỗng nghiện bói thơ Kiều
Câu này ủ nghĩa đem tình biếu
Chữ đó khuyên mình thỏa mộng xiêu
Đã luyện bài thương rành các kiểu
Còn ôm khoản nhớ thạo muôn điều
Vang rền bốn cõi lừng danh hiệu
Bởi thế cô nàng mãi tự kiêu.
HỒNG THOẠI 06.4.19


Cứ Yêu

Nỏ ngại thân già lão cứ yêu
Ngày đêm chống gậy lẻn sang kiều
cho lần vợ dỗi anh nào hiểu
Mặc lúc con buồn gã chẳng xiêu
Vẫn lượn bên rào mê ngắm liễu
Hoài mong giữa mộng hái nên điều
Thi đàn bạn nhủ người đâu kiếu
Quả tội sao ngài tiếng mãi kiêu.

Hồng Vy
10-04-2019

Tran Xuan Sinh
11-04-2019, 11:00 AM
Cứ Yêu

Nỏ ngại thân già lão cứ yêu
Ngày đêm chống gậy lẻn sang kiều
cho lần vợ dỗi anh nào hiểu
Mặc lúc con buồn gã chẳng xiêu
Vẫn lượn bên rào mê ngắm liễu
Hoài mong giữa mộng hái nên điều
Thi đàn bạn nhủ người đâu kiếu
Quả tội sao ngài tiếng mãi kiêu.

Hồng Vy
10-04-2019


MUỐN YÊU

Nũng nịu khi già chỉ muốn yêu
Đời hai lượt trẻ lẫy câu Kiều
Vì răng đã rụng trầu nhai yếu
Bởi trí đâu màng não lộn xiêu
Bữa đói đòi ăn hàng phở hiệu
Chiều no tán đổ vợ anh Điều
Ai cười lại bảo rằng tôi kiếu
Cánh hạc nghiêng rồi vẫn giả kiêu./.

TXS 11/04/2019

hồng vy
11-04-2019, 11:11 PM
https://2.bp.blogspot.com/-BF45sJccOsI/WSb3sjt0A8I/AAAAAAAACA8/S105yEHZe1Y4fc4DFLf_-T_3sizgAHrZACPcB/s1600/me-viet-nam.jpg

Mẹ quê

Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019

HỒNG THOẠI
12-04-2019, 02:36 PM
Cứ Yêu

Nỏ ngại thân già lão cứ yêu
Ngày đêm chống gậy lẻn sang kiều
cho lần vợ dỗi anh nào hiểu
Mặc lúc con buồn gã chẳng xiêu
Vẫn lượn bên rào mê ngắm liễu
Hoài mong giữa mộng hái nên điều
Thi đàn bạn nhủ người đâu kiếu
Quả tội sao ngài tiếng mãi kiêu.

Hồng Vy
10-04-2019



GIỎI!

Sáu chục cô Hồng vẫn giỏi yêu
Nhờ luôn áp dụng chỉn chu Kiều
Nghe chàng họ Mã âm thầm kiếu
Cảm chú phe Từ vội vã xiêu
Suốt bữa vào trang tìm lựa kiểu
Nhiều đêm kháo chuyện ngỡ rang điều
Trau dồi mỗi lúc càng vi diệu
Bời thế nên nàng vững bụng kiêu!
HỒNG THOẠI 12.4.19

HỒNG THOẠI
12-04-2019, 02:52 PM
https://2.bp.blogspot.com/-BF45sJccOsI/WSb3sjt0A8I/AAAAAAAACA8/S105yEHZe1Y4fc4DFLf_-T_3sizgAHrZACPcB/s1600/me-viet-nam.jpg

Mẹ quê

Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019



MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19

hồng vy
13-04-2019, 01:17 AM
Mẹ quê


Sương mờ chửa thoáng dọc triền sông
Mẹ đã dồn chân xoải tới đồng
Gió vẫn mơn đùa bên thủa ruộng
Mưa còn trải lộng tiết ngày đông
Đầm sâu đẫy nước không ngần lội
Mạ nõn khòm lưng chẳng khước trồng
Vất vưởng lòng trông chờ vụ trỗi
Cho vườn thắm nở rộn ràng bông.

Hồng Vy
11-04-2019


QUÊ MÌNH

Hãy tới quê mình ở cạnh sông
Đằng sau trải rộng lúa trên đồng
Đường đê lộng gió dài vươn thẳng
Chợ vải chen người rõ thấy đông
Vẫn nhớ đầu Xuân màu mẹ trỉa
Còn nghe giữa Hạ bưởi cha trồng
Hồng Vy có rỗi mời qua nhởi
Ngắm cảnh cây vườn nặng trĩu bông./.


TXS 12-04-2019




MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19


Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019

Tran Xuan Sinh
13-04-2019, 06:24 AM
MÙA XUÂN


Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19

Quê Thầy

Quê thầy sống ở cạnh bờ sông
Cuối nẻo đầu thôn lộng lẫy đồng
Vụ trổ chim về bên ngõ thắm
Hoa bừng bướm lại giữa vườn đông
Ngàn nơi phố cảnh người say dạo
Mọi ngã vườn ao kẻ đắm trồng
Ngất ngưởng lòng Vy vầy chuỗi mộng
Mơ lần thưởng ngoạn chốn nghìn bông.

Hồng Vy
12-04-2019



MONG NƯỚC MẠNH

Biển bạc non vàng lẫn núi sông
Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
Được mãi Xuân về đất nở bông./.

TXS 13/04/2019

HỒNG THOẠI
14-04-2019, 06:09 AM
MONG NƯỚC MẠNH

Biển bạc non vàng lẫn núi sông
Màu in tổ quốc nhuộm xanh đồng
Dân mình lại chỉ ngôi Gò Đống
Giặc Bắc luôn dòm ngõ Cửa Đông
Đã đuổi quân Tàu Tây chạy rống
Từng xua bọn Mỹ Nhật chen trồng
Mong rằng nước mạnh như Phù Đổng
Được mãi Xuân về đất nở bông./.

TXS 13/04/2019



NGỌT NGÀO

Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
Gặp những tà dương khắc khoải trồng
Lả lướt hình ai còn mãi vọng
Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
HỒNG THOẠI 14.4.19

Tran Xuan Sinh
15-04-2019, 06:15 AM
NGỌT NGÀO

Ân cần ngọn gió thoảng ngoài sông
Gởi đến làn hương vẹn vẽ đồng
Giữa sự yêu kiều mây tỏa bóng
Trong chiều nhẹ nhõm nắng vào đông
Nghe từng kỉ niệm âm thầm sóng
Gặp những tà dương khắc khoải trồng
Lả lướt hình ai còn mãi vọng
Nên đời vẫn cứ ngọt ngào bông.
HỒNG THOẠI 14.4.19


NHÀ NÔNG

Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
Hay là đổi lại tìm dâu giống
Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

TXS 15/04/2019

hồng vy
15-04-2019, 10:39 AM
NHÀ NÔNG

Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
Hay là đổi lại tìm dâu giống
Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

TXS 15/04/2019


Tự Xót

Lão Thoại hay thường ở mé sông
Chàng ngơ ngẩn tựa giống như đồng
Bơ phờ mỏi đợi nơi đầu sóng
Lặng lẽ trơ nhìn chốn biển đông
Mặt lõm khô dường không sắc phổng
Đời khan nhạt tưởng thiếu phân trồng
Đôi lần gã định buông nguồn sống
Bởi uất duyên mình rã rượi bông.


Hồng Vy
14-04-2019

hồng vy
15-04-2019, 11:28 PM
NHÀ NÔNG

Đậu bắp gieo nhiều ở bãi sông
Nàng đem gửi chợ kí dăm đồng
Tiền đâu khỏa vốn chừng sai cộng
Lãi chỉ theo ngày độ hết đông
Khổ nỗi dân nghèo lo tác động
Buồn rau giá rẻ nỡ thôi trồng
Hay là đổi lại tìm dâu giống
Kéo sợi nuôi tằm đỡ phải bông./.

TXS 15/04/2019

Tự Xót

Lão Thoại hay thường ở mé sông
Chàng ngơ ngẩn tựa giống như đồng
Bơ phờ mỏi đợi nơi đầu sóng
Lặng lẽ trơ nhìn chốn biển đông
Mặt lõm khô dường không sắc phổng
Đời khan nhạt tưởng thiếu phân trồng
Đôi lần gã định buông nguồn sống
Bởi uất duyên mình rã rượi bông.


Hồng Vy
15-04-2019




Mong

Tiểu nữ đêm ngồi khắc vận sông
Thầm mong quí bạn hãy tâm đồng
Trao từ điểm họa cho đàn thắm
Ủ nghĩa giao hòa mộng khách đông
Bốn bể niềm vui cần quyện giữ
Ngàn phương nỗi mến phải vun trồng
Tô từng nét chữ màu thêm đượm
Mãi óng như vườn tỏa rạng bông.

Hồng Vy
15-04-2019

Tran Xuan Sinh
16-04-2019, 06:31 AM
Mong

Tiểu nữ đêm ngồi khắc vận sông
Thầm mong quí bạn hãy tâm đồng
Trao từ điểm họa cho đàn thắm
Ủ nghĩa giao hòa mộng khách đông
Bốn bể niềm vui cần quyện giữ
Ngàn phương nỗi mến phải vun trồng
Tô từng nét chữ màu thêm đượm
Mãi óng như vườn tỏa rạng bông.

Hồng Vy
15-04-2019


CHỐNG HẠN

Đang thời hạn hán phải đào sông
Tạo những dòng kênh đổ xuống đồng
Chuẩn bị công nhiều khơi rãnh cống
Gieo vào mạ đủ cấy mùa Đông
Dân mình vẫn nói lo trời động
Chủ nhiệm thường khuyên giữ nước trồng
Mãi ước Xuân về cây đẹp vổng
Mong ngày lúa trỗ được đầy bông./.

TXS 16/04/2019

Tran Xuan Sinh
16-04-2019, 03:08 PM
MÙA XUÂN

Gió thoảng êm đềm dọc bãi sông
Bình minh lặng lẽ ghé thăm đồng
Yêu kiều nắng giỡn ngàn tia mỏng
Rộn rã chim chuyền mấy tổ đông
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Ngoài nương các chị mải mê trồng
Mùa xuân lộng lẫy muôn hình bóng
Để thấy quanh mình rực rỡ bông.
HỒNG THOẠI 12.4.19


BẠN HỮU DUYÊN XƯA

Bao người vị nhỏ thích vầy sông
Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

TXS 16/04/2019

HỒNG THOẠI
17-04-2019, 04:00 PM
BẠN HỮU DUYÊN XƯA

Bao người vị nhỏ thích vầy sông
Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

TXS 16/04/2019



CHUỘT

Vy vào quán nhậu ở gần sông
Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
Cau mày ráng đợi lỡ người đông
Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
HỒNG THOẠI 17.4.19

hồng vy
18-04-2019, 04:49 AM
BẠN HỮU DUYÊN XƯA

Bao người vị nhỏ thích vầy sông
Nắng lửa còn hay quậy giữa đồng
Xếp Cả không thèm chơi chỗ rộng
Sinh Trần vẫn muốn chọn vùng đông
Nàng Vy lặng lẽ thân đầu chổng
Lão Phượng còm nhom củ chuối trồng
Hữu hảo chàng Thanh ngồi ước mộng
Hoa cài mỗi bạn chỉ vài bông./.

TXS 16/04/2019


CHUỘT

Vy vào quán nhậu ở gần sông
Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
Cau mày ráng đợi lỡ người đông
Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
HỒNG THOẠI 17.4.19


Cùng Hẹn

Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
Em vầy ngữ nhuận muốn người đông
Hông huynh duyệt tứ mong bài phổng
Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
Mong làng xướng họa trổ đầy bông ,

Hồng Vy
18-04-2019

Tran Xuan Sinh
18-04-2019, 06:32 AM
CHUỘT


Vy vào quán nhậu ở gần sông
Hí hửng ngồi kêu đĩa chuột đồng
Nhủ dạ nên dùng xua bữa nóng
Cau mày ráng đợi lỡ người đông
Khâu chờ muốn giải - cần tăng động!
Nỗi bực đòi ngưng - phải gắng trồng!
Sợ hãi bao lần khi chúng sổng
Cô bèn chuyển hệ: thú nhồi bông!
HỒNG THOẠI 17.4.19


Cùng Hẹn

Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
Em vầy ngữ nhuận muốm người đông
Hông huynh duyệt tứ mong bài phổng
Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
Mong làng xướng họa trổ đầy bông.

Hồng Vy
18-04-2019




19.8. NGHỀ NÔNG

Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
Dõi đất mong chờ theo vụ mở
Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
Để những hoa màu đậu lắm bông./.

TXS 18/04/2019

HỒNG THOẠI
18-04-2019, 12:09 PM
Cùng Hẹn

Vy - thầy sếp Thoại chẳng rời sông
Hẹn sẽ cùng nhau điểm thắm đồng
Lão bện câu ngời đơm khoảnh trống
Em vầy ngữ nhuận muốn người đông
Hông huynh duyệt tứ mong bài phổng
Bác Phượng gìn thân ủ nghĩa trồng
Khắp nẻo thi đàn ai cũng động
Mong làng xướng họa trổ đầy bông ,

Hồng Vy
18-04-2019



LINH ĐỘNG

Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
Chờ gom tất tật lũ rô đồng
Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
Ủ kĩ vô giường né bạn đông
Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
Nhưng vì tính cổ thừa linh động
Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
HỒNG THOẠI 18.4.19

hồng vy
18-04-2019, 10:27 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;309764]


19.8. NGHỀ NÔNG

Đập giữ mưa nhiều đổ xuống sông
Đào mương dẫn nước chảy ra đồng
Làm khô gửi giống qua mùa Hạ
Tưới đủ gây mầm độ giữa Đông
Dõi đất mong chờ theo vụ mở
Cào phân chuẩn bị bón cây trồng
Trông trời gió thuận nhân hòa nữa
Để những hoa màu đậu lắm bông./.

TXS 18/04/2019


LINH ĐỘNG

Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
Chờ gom tất tật lũ rô đồng
Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
Ủ kĩ vô giường né bạn đông
Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
Nhưng vì tính cổ thừa linh động
Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
HỒNG THOẠI 18.4.19


21.8 Bị Bắt Nạt

Cũng bởi huynh này thích vị sông
Thường hay dụ nữ bắt cua đồng
Không màng để liễu bươn ngàn sóng
Chẳng ngại xui hường dẫm vạn đông
Chễm chệ bờ cao ngài cứ phỏng
Triền miên cội mát lão ưa trồng
Riêng mình thiếp phải lăn đầm rộng
Rõ khổ thân nào mới vẹn bông.

Hồng Vy
18-04-2019

Quốc Quyền
18-04-2019, 10:37 PM

Lão Thoại mơ về thuở tắm sông
Đùa chim giỡn bướm chạy quanh đồng
Khi thì trốn bạn chui lòng mủng
Lúc phải leo bờ chạy ngõ đông
Gió thổi triền đê nằm trãi mộng
Diều bay giữa ruộng đứng reo trồng
Nhiều phen muỗi chích đâu buồn động
Cũng gắng theo nàng để tặng bông
QQ

hồng vy
19-04-2019, 01:44 AM

Lão Thoại mơ về thuở tắm sông
Đùa chim giỡn bướm chạy quanh đồng
Khi thì trốn bạn chui lòng mủng
Lúc phải leo bờ chạy ngõ đông
Gió thổi triền đê nằm thả mộng
Diều bay giữa ruộng đứng reo trồng
Nhiều phen muỗi chích đâu buồn động
Cũng gắng theo nàng để tặng bông
QQ


22.9 Nhị Lão

Gã Quốc trêu Hồng kể chuyện sông
Thì ra nhị lão tính chung đồng
Ưa dùng ngũ độ khua vành trống
Thích giở thi đường mộng cõi đông
Thấy liễu bên đàng tâm khởi động
Nhầm em giữa chợ xác say trồng
Muôn lần vợ dỗi đâu thèm chống
Mãi chạy theo nàng để biếu bông.

Hồng Vy
18-04-2019

Tran Xuan Sinh
19-04-2019, 06:35 AM
LINH ĐỘNG



Thuở bé Vy thường đợi giữa sông
Chờ gom tất tật lũ rô đồng
Chiên xù bọc giấy trùm khăn mỏng
Ủ kĩ vô giường né bạn đông
Muốn trữ ê hề nên giỏi mộng
Thèm xơi dữ dội phải siêng trồng
Nhưng vì tính cổ thừa linh động
Thủ sẵn quanh mình đội thú bông!
HỒNG THOẠI 18.4.19


25. 9. THEO MÙA

Theo mùa mỗi lượt phá bờ sông
Hỏng hết loài cây lẫn ruộng đồng
Mọi chỗ mưa tràn dang dở cống
Bao miền tuyết phủ lạnh lùng đông
Trời đâu tạo đỡ cho đời sống
Mẹ vẫn tìm lo hỏi cái trồng
Ngẫm để thay bài gieo lúa mộng
Ta làm đổi lại với nghề bông./.

TXS 19/04/2019

HỒNG THOẠI
19-04-2019, 03:46 PM

Lão Thoại mơ về thuở tắm sông
Đùa chim giỡn bướm chạy quanh đồng
Khi thì trốn bạn chui lòng mủng
Lúc phải leo bờ chạy ngõ đông
Gió thổi triền đê nằm trãi mộng
Diều bay giữa ruộng đứng reo trồng
Nhiều phen muỗi chích đâu buồn động
Cũng gắng theo nàng để tặng bông
QQ



SẾP QUYỀN

Ông Quyền khoái nhậu ở Ngàn Sông
Bởi mãi lừng danh món vịt đồng
Khoảng khoát theo mình do chỗ rộng
Tưng bừng rửa mắt tại nường đông
Giao hòa để cụ điềm nhiên phóng
Lỡ chuộng thì si thoải mái trồng
Giã rượu chuyên giành lên hát hỏng
Đêm nào sếp cũng nhận đầy bông!
HỒNG THOẠI 19.4.19

Quốc Quyền
19-04-2019, 07:51 PM
SẾP QUYỀN

Ông Quyền khoái nhậu ở Ngàn Sông
Bởi mãi lừng danh món vịt đồng
Khoảng khoát theo mình do chỗ rộng
Tưng bừng rửa mắt tại nường đông
Giao hòa để cụ điềm nhiên phóng
Lỡ chuộng thì si thoải mái trồng
Giã rượu chuyên giành lên hát hỏng
Đêm nào sếp cũng nhận đầy bông!
HỒNG THOẠI 19.4.19



NHẬU ĐÒ
Đã nhất leo đò nhậu thả sông
Mồi ngon số một chỉ tôm đồng
Trăng mềm ái ngại dòm ly tửu
Gió khẽ mơ màng thổi mặt đông
Mấy gã khôi hài khơi chuyện ngỏng
Vài cô tế nhị kể môn trồng
Mèn ơi cả tốp cười đau bụng
Bổ ngã nhe hàm miệng cái bông
QQ

buixuanphuong09
19-04-2019, 07:53 PM
HUYNH PHƯỢNG

Đắm mình trong suối nguồn thơ
Cho lòng tĩnh lặng, cho hồn dịu yên
Tám mươi nào há chịu hèn
Tầm hoa, sưu bướm... thản nhiên tung hoành.

HT

NHỜ SẾP CẢ

Nhờ sếp Cả diễn đàn thơ
Động viên, khích lệ … nên giờ mới yên
Phượng Xuân không thể là hèn
Phục hồi ý chí niềm tin lại … hoành.

BXP 19.4.2019
Cảm ơn HT. Chỉ vài dòng động viên của HT đúng lúc tôi cần, đã cứu tôi thoát khỏi cơn hôn trầm mê muội.

hồng vy
20-04-2019, 02:08 AM
SẾP QUYỀN

Ông Quyền khoái nhậu ở Ngàn Sông
Bởi mãi lừng danh món vịt đồng
Khoảng khoát theo mình do chỗ rộng
Tưng bừng rửa mắt tại nường đông
Giao hòa để cụ điềm nhiên phóng
Lỡ chuộng thì si thoải mái trồng
Giã rượu chuyên giành lên hát hỏng
Đêm nào sếp cũng nhận đầy bông!
HỒNG THOẠI 19.4.19


28.10 Sông Quê

Ta hoài vẫn nhớ tưởng về sông
Một dãy bình yên chảy khắp đồng
Óng ả nền xanh dòng duỗi rộng
Êm đềm bãi đẹp én vờn đông
Người dân tụ đẫy ven bờ sống
Ngũ quả bừng tươi dọc mé trồng
Lộng lẫy mây trời phô sắc phổng
Khơi lòng nỗi vọng cảnh tràn bông.

Hồng Vy
19-04-2019

hồng vy
20-04-2019, 02:27 AM
SẾP QUYỀN

Ông Quyền khoái nhậu ở Ngàn Sông
Bởi mãi lừng danh món vịt đồng
Khoảng khoát theo mình do chỗ rộng
Tưng bừng rửa mắt tại nường đông
Giao hòa để cụ điềm nhiên phóng
Lỡ chuộng thì si thoải mái trồng
Giã rượu chuyên giành lên hát hỏng
Đêm nào sếp cũng nhận đầy bông!
HỒNG THOẠI 19.4.19


NHẬU ĐÒ
Đã nhất leo đò nhậu thả sông
Mồi ngon số một chỉ tôm đồng
Trăng mềm ái ngại dòm ly tửu
Gió khẽ mơ màng thổi mặt đông
Mấy gã khôi hài khơi chuyện ngỏng
Vài cô tế nhị kể môn trồng
Mèn ơi cả tốp cười đau bụng
Bổ ngã khoe hàm miệng cái bông
QQ



29-11 Lão Thoại

Huynh này thích giễu bạn cùng sông
Nào hay chính Cả cũng tương đồng
Men hờ ít giọt ngài bay bổng
Phố muộn dăm nàng lão tưởng đông
Thây liễu bên đàng tâm phải động
Nhầm em giữa chợ mắt nên trồng
Mơ màng đợi ả tình chung bóng
Cho dù vợ nhủ vẫn đùa bông.

Hồng Vy
19-04-2019

Tran Xuan Sinh
20-04-2019, 06:42 AM
NHẬU ĐÒ

Đã nhất leo đò nhậu thả sông
Mồi ngon số một chỉ tôm đồng
Trăng mềm ái ngại dòm ly tửu
Gió khẽ mơ màng thổi mặt đông
Mấy gã khôi hài khơi chuyện ngỏng
Vài cô tế nhị kể môn trồng
Mèn ơi cả tốp cười đau bụng
Bổ ngã khoe hàm miệng cái bông.
QQ


32.11. NỞ BÔNG

Bạn Quốc hay đùa giỡn ở sông
Còn nghe nghịch nhởi giữa nơi đồng
Đưa tiền vợ nhủ liền kêu rỗng
Tới chỗ con nhờ lại bảo đông
Chẳng lẽ thân người quen kiểu sống
Thì ra ruộng đất lạ cây trồng
May mà mẹ dưỡng cha bày rộng
Cái chữ bao điều được nở bông./.

TXS 20/04/2019
@ Bây giờ đã có tới 32 bài họa (28.HVy, 29.HT, 30.QQ, 31.HVy)

HỒNG THOẠI
20-04-2019, 12:54 PM
32.11. NỞ BÔNG

Bạn Quốc hay đùa giỡn ở sông
Còn nghe nghịch nhởi giữa nơi đồng
Đưa tiền vợ nhủ liền kêu rỗng
Tới chỗ con nhờ lại bảo đông
Chẳng lẽ thân người quen kiểu sống
Thì ra ruộng đất lạ cây trồng
May mà mẹ dưỡng cha bày rộng
Cái chữ bao điều được nở bông./.

TXS 20/04/2019
@ Bây giờ đã có tới 32 bài họa (28.HVy, 29.HT, 30.QQ, 31.HVy)



LÃO QUỐC LÀM RUỘNG

Lão Quốc căm hờn định nhảy sông
Vì chưng ghét vợ bảo ra đồng
Trăm lần mãi lệnh khi trời nóng
Cữ nhậu đang vầy buổi chúng đông
Ủ rũ do chàng không thích động
Thờ ơ tại sếp nỏ ham trồng
Nguyên chiều thoải mái nằm đưa võng
Mẫu ruộng thu về chỉ nhúm bông!
HỒNG THOẠI 20.4.19

Tran Xuan Sinh
20-04-2019, 04:17 PM
LÃO QUỐC LÀM RUỘNG

Lão Quốc căm hờn định nhảy sông
Vì chưng ghét vợ bảo ra đồng
Trăm lần mãi lệnh khi trời nóng
Cữ nhậu đang vầy buổi chúng đông
Ủ rũ do chàng không thích động
Thờ ơ tại sếp nỏ ham trồng
Nguyên chiều thoải mái nằm đưa võng
Mẫu ruộng thu về chỉ nhúm bông!
HỒNG THOẠI 20.4.19


35.12. LƯỚT THUYỀN

Quê nhà mở hội lướt thuyền sông
Giải nhất tiền trao những triệu đồng
Lão tóm người to ngồi trải rộng
Trai tài nữ tú dõi nhìn đông
Nơi tàu máy dẫn luồn dây động
Chỗ cột cờ treo chỉ đích trồng
Họ nói trò chơi này đuổi ngỗng
Ai mà giỏi trụ sẽ cài bông./.

TXS 20/04/2019

Quốc Quyền
20-04-2019, 11:07 PM
36.NHỚ THỜI THƠ ẤU

Lâu rồi giã biệt cảnh đò sông
Vẫn nhớ mùi hương của rạ đồng
luyến mãi bầy thơ tìm ổ nhộng
Thương hoài lũ trẻ lượm sầu đông
Hình cha cực khổ do chèo chống
Dáng mẹ gầy hao bởi dưỡng trồng
Thả điệu ru hời bên cánh võng
Mong ngày tháng nở nụ hồng bông
Quốc Quyền


37.12 tưởng Sông

Tâm tình lão Quốc kể đời sông
Khiến nữ miền xa tưởng vọng đồng
Mộng buổi trâu về bên bãi trống
Thương lần trẻ tắm giữa dòng đông
Ngày nghe sóng khẽ tâm sầu động
Bữa nhớ nguồn xa dạ tủi trồng
Khắc khoải đêm nằm mơ trĩu lộng
Luôn nhìn đến cõi đẹp ngàn bông.

Hồng Vy
20-04-2019


(Nhiều bài họa bị khắc lục quá) QQ chạy sau mệt cả người

NIỀM MƠ

Trăm ghềnh thác đổ hợp thành sông
Chở nặng phù sa tưới dưỡng đồng
Mỗi độ thu về qua nẻo trống
Khi mùa hạ đến dõi triền đông
Bàn dân thỏa thích khai bờ mộng
Xã tắc bình yên mở ruộng trồng
Vỗ giấc êm đềm bên cảnh lộng
Mơ màng nguyệt tỏ khắp trời bông
Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
21-04-2019, 12:48 PM
(Nhiều bài họa bị khắc lục quá) QQ chạy sau mệt cả người

NIỀM MƠ

Trăm ghềnh thác đổ hợp thành sông
Chở nặng phù sa tưới dưỡng đồng
Mỗi độ thu về qua nẻo trống
Khi mùa hạ đến dõi triền đông
Bàn dân thỏa thích khai bờ mộng
Xã tắc bình yên mở ruộng trồng
Vỗ giấc êm đềm bên cảnh lộng
Mơ màng nguyệt tỏ khắp trời bông
Quốc Quyền



NÀNG VÊ

Thuở bé Vê hoài bị ngã sông
Thành ra có dạo ngỡ lên đồng!
Bao chiều thất thểu dường chăn ngỗng
Lắm bữa im lìm tựa ngủ đông
Rảnh rỗi con người không muốn động
Đìu hiu cái chữ nỏ lo trồng
Khi nhìn kẻ lạ thì kêu rống
Mãi thủ quanh mình chục áo bông!
HỒNG THOẠI 21.4.19

hồng vy
21-04-2019, 02:15 PM
NÀNG VÊ

Thuở bé Vê hoài bị ngã sông
Thành ra có dạo ngỡ lên đồng!
Bao chiều thất thểu dường chăn ngỗng
Lắm bữa im lìm tựa ngủ đông
Rảnh rỗi con người không muốn động
Đìu hiu cái chữ nỏ lo trồng
Khi nhìn kẻ lạ thì kêu rống
Mãi thủ quanh mình chục áo bông!
HỒNG THOẠI 21.4.19


41.13 Cùng Mẹ Xuống Đồng

Ta lòng nhớ mẹ chảy dường sông
Tưởng bữa cùng nhau lội dưới đồng
Áo vải người bay hồng dãy ruộng
Khuôn mày trẻ rực óng vầng đông
Đầm sâu nước dẫm đâu ngần ngại
Mạ nõn mùa lên chẳng ngán trồng
Kẻ ước già mong ngày vụ trỗi
Cho vườn sáng tỏa vạn màu bông.

Hồng Vy
21-04-2019

Quốc Quyền
21-04-2019, 04:16 PM
TÌM SÔNG

Khô hào quẫn trí ả tìm sông
Bởi nợ tiền vay những mấy đồng
Nửa bữa thu hình nơi bụng trống
Bao ngày giấu mặt mãi đài đông
Không hề mượn nữa lo mình chổng
Chẳng dám xài chi sợ lãi trồng
Trước ngõ giang hồ ngồi đợi phổng
Nên nàng phải mặc áo dầy bông

Quốc Quyền

hồng vy
21-04-2019, 05:54 PM
TÌM SÔNG

Khô hào quẫn trí ả tìm sông
Bởi nợ tiền vay những mấy đồng
Nửa bữa thu hình nơi bụng trống
Bao ngày giấu mặt mãi đài đông
Không hề mượn nữa lo mình chổng
Chẳng dám xài chi sợ lãi trồng
Trước ngõ giang hồ ngồi đợi phổng
Nên nàng phải mặc áo dầy bông

Quốc Quyền



43.14 Chẳng Vì Sông

Bao giờ gã sếp lại nghiền sông?
Tại lão ngày xưa ở cuồi đồng
Mỗi bận mưa về lo chuột cống
Khi mùa bão đến sợ nguồn đông
Nhầm hôm lũ cuộn ngài kêu rống
Gặp bữa đầm dâng Cả đứng trồng
Buộc duỗi thôn làng lên tỉnh sống
Âu vì chỗ ấy chẳng hề bông.

Hồng Vy
21-04-2019

HỒNG THOẠI
22-04-2019, 03:53 PM
43.14 Chẳng Vì Sông

Bao giờ gã sếp lại nghiền sông?
Tại lão ngày xưa ở cuồi đồng
Mỗi bận mưa về lo chuột cống
Khi mùa bão đến sợ nguồn đông
Nhầm hôm lũ cuộn ngài kêu rống
Gặp bữa đầm dâng Cả đứng trồng
Buộc duỗi thôn làng lên tỉnh sống
Âu vì chỗ ấy chẳng hề bông.

Hồng Vy
21-04-2019



VUA QUẬY

Cũng bởi Vy bày quậy khắp sông
Mà quên lũ vịt thả ăn đồng
Phiền cha hớt hải tìm mương ruộng
Khổ mẹ tơi bời kiếm ngõ đông
Thỏa thích trò chơi hoài được cõng
Đùa vui nọc chuối mãi say trồng
Khi về ả lại to mồm rống
Cả chục roi hằn ngỡ đính bông!
HỒNG THOẠI 22.4.19

Quốc Quyền
22-04-2019, 04:40 PM
53 HẸN THỀ XƯA


Bao lời hẹn biển những thề sông
Tự thuở người đi lúa trỗ đồng
Bảy độ trằng tròn Thu với liễu
Ba mùa nước nổi hạ rồi đông
Giàn hoa dãy mướp đương vừa phủ
Cội nhãn hàng cau chỉ mới trồng
Lặng lẽ thời gian đời luống tuổi
Ôi dòng lệ tủi đẫm vành bông

Quốc Quyền

hồng vy
22-04-2019, 09:29 PM
VUA QUẬY

Cũng bởi Vy bày quậy khắp sông
Mà quên lũ vịt thả ăn đồng
Phiền cha hớt hải tìm mương ruộng
Khổ mẹ tơi bời kiếm ngõ đông
Thỏa thích trò chơi hoài được cõng
Đùa vui nọc chuối mãi say trồng
Khi về ả lại to mồm rống
Cả chục roi hằn ngỡ đính bông!
HỒNG THOẠI 22.4.19


(Bài 54 thất niêm rồi)
55 NÀNG VÊ

Cô Vờ thích ngự ở Lầu Sông
Cảnh đẹp nàng ta khoái vũ đồng
Khối gã say lòng theo bảo vệ
Bao chàng nặng nghĩa đến chừng trông
Vươn mình uốn ẹo khi giò duỗi
Ưỡn ngực dồn co kiểu chuối trồng
Có kẻ mê mòng xin chạm ngõ
Nhưng đành mộng vỡ bóng xà bông
Quốc Quyền


56.17 Ngủ Đường

Nhị lão hăm nàng thả xuống sông
Người ta đã lớn tưởng nhi đồng
Dăm ngày dỗ kẹo chờ nơi cổng
Ít bữa pha trò đợi nẻo đông
Chẳng rõ gai nường sao dám động
Nào hay đất lửa lại ưa trồng
Coi chừng có bữa mông gầy chổng
Bởi tội mơn đùa giễu với bông.

Hồng Vy
22-04-2019

Tran Xuan Sinh
23-04-2019, 06:34 AM
56.17 Ngủ Đường

Nhị lão hăm nàng thả xuống sông
Người ta đã lớn tưởng nhi đồng
Dăm ngày dỗ kẹo chờ nơi cổng
Ít bữa pha trò đợi nẻo đông
Chẳng rõ gai nường sao dám động
Nào hay đất lửa lại ưa trồng
Coi chừng có bữa mông gầy chổng
Bởi tội mơn đùa giễu với bông.

Hồng Vy
22-04-2019



60.16. CHUYỂN MÙA

Chuyển vận qua mùa nước ngưỡng sông
Vần xoay tạo hóa đã khô đồng
XUÂN rời lửa đốt thiêu nhiều ruộng
Gió nổi cây còn giữ cận ĐÔNG
Mỗi độ THU về mưa đẩy tống
Vài nơi HẠ mở lúa đưa trồng
Thay màu đổi việc lo đời sống
Giáp hạt đi tìm những củ, bông./

TXS 23/04/2019

Quốc Quyền
23-04-2019, 06:51 AM
VUA QUẬY

Cũng bởi Vy bày quậy khắp sông
Mà quên lũ vịt thả ăn đồng
Phiền cha hớt hải tìm mương ruộng
Khổ mẹ tơi bời kiếm ngõ đông
Thỏa thích trò chơi hoài được cõng
Đùa vui nọc chuối mãi say trồng
Khi về ả lại to mồm rống
Cả chục roi hằn ngỡ đính bông!
HỒNG THOẠI 22.4.19



59.Chả Sợ

Tiểu nữ đâu nào ngại chết sông
Nghề bơi tiếng nổi lộng vang đồng
Chưa lần hoảng sợ thân dìm cống
Chẳng bữa lo phòng phận tắm đông
Dạng yểu như người sao nỡ chống
Mình teo tựa gã chớ mong trồng
Vy này vốn dĩ dung ngời phổng
Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông.

Hồng Vy
22-04-2019


61 NHỚ NHA

Bắt nữ lên bè lặng quẳng sông
Dù cho lặn giỏi cũng tiêu đồng
Dăm ngày chẳng thuốc cô xìu bụng
sáu bữa không cà ả xịu đông
Cấm tiệt người quen vào gửi sữa
Cùm luôn kẻ lạ đến xin trồng
Vi à hãy liệu mà ngoan nhoé
Lão Thoại ông buồn thúi hẻo bông

Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
23-04-2019, 12:08 PM
61 NHỚ NHA

Bắt nữ lên bè lặng quẳng sông
Dù cho lặn giỏi cũng tiêu đồng
Dăm ngày chẳng thuốc cô xìu bụng
sáu bữa không cà ả xịu đông
Cấm tiệt người quen vào gửi sữa
Cùm luôn kẻ lạ đến xin trồng
Vi à hãy liệu mà ngoan nhoé
Lão Thoại ông buồn thúi hẻo bông

Quốc Quyền




SỢ

Cụ nhớn neo thuyền ở giữa sông
Nàng Vy tất tả chạy băng đồng
Nhờ quan chỉ cách tình lay động
Hỏi sếp cho bùa mệnh rã đông
Bốn chục xuân đời chưa kẻ cõng
Vườn hoa ngũ sắc nỏ anh trồng
Giờ xin gấp ẵm người trong mộng
Kẻo gió mưa về sợ rữa bông!
HỒNG THOẠI 23.4.19

Quốc Quyền
23-04-2019, 04:16 PM
SỢ

Cụ nhớn neo thuyền ở giữa sông
Nàng Vy tất tả chạy băng đồng
Nhờ quan chỉ cách tình lay động
Hỏi sếp cho bùa mệnh rã đông
Bốn chục xuân đời chưa kẻ cõng
Vườn hoa ngũ sắc nỏ anh trồng
Giờ xin gấp ẵm người trong mộng
Kẻo gió mưa về sợ rữa bông!
HỒNG THOẠI 23.4.19


63 ÁC MỘNG

Đêm trường mộng trỗi thấy toàn sông
Có ả dài chân cõng đạn đồng
Họng súng đen ngòm tim đã xỉu
Hai tròng dữ tợn máu gần đông
Gan phèo đảo lộn nằm rên rống
Huyết mạch xàng xê ngã chổng trồng
Tỉnh giấc thì ra mình não động
Tay còn nắm chặt cả nùi bông

Quốc Quyền

hồng vy
23-04-2019, 10:30 PM
61 NHỚ NHA

Bắt nữ lên bè lặng quẳng sông
Dù cho lặn giỏi cũng tiêu đồng
Dăm ngày chẳng thuốc cô xìu bụng
sáu bữa không cà ả xịu đông
Cấm tiệt người quen vào gửi sữa
Cùm luôn kẻ lạ đến xin trồng
Vi à hãy liệu mà ngoan nhoé
Lão Thoại ông buồn thúi hẻo bông

Quốc Quyền


SỢ

Cụ nhớn neo thuyền ở giữa sông
Nàng Vy tất tả chạy băng đồng
Nhờ quan chỉ cách tình lay động
Hỏi sếp cho bùa mệnh rã đông
Bốn chục xuân đời chưa kẻ cõng
Vườn hoa ngũ sắc nỏ anh trồng
Giờ xin gấp ẵm người trong mộng
Kẻo gió mưa về sợ rữa bông!
HỒNG THOẠI 23.4.19


65.19 Mấy Nào Bông

Sinh thời nhị lão thích đầm sông
Cũng bởi nhiều hôm gái hội đồng
Huệ đả Mai ghì cho lỗ cống
Vy dùng gậy đuổi tới miền đông
Đành xin phụ mẫu ra thành sống
Phải duỗi làng thôn tránh nạn trồng
Rũ rượi bao chiều cơm chẳng động
Thân tàn Dạ nhũn mấy nào bông.

Hồng Vy
23-04-2019

hồng vy
23-04-2019, 11:01 PM
SỢ

Cụ nhớn neo thuyền ở giữa sông
Nàng Vy tất tả chạy băng đồng
Nhờ quan chỉ cách tình lay động
Hỏi sếp cho bùa mệnh rã đông
Bốn chục xuân đời chưa kẻ cõng
Vườn hoa ngũ sắc nỏ anh trồng
Giờ xin gấp ẵm người trong mộng
Kẻo gió mưa về sợ rữa bông!
HỒNG THOẠI 23.4.19


66.20 Tiên Nữ

Lão cả chuyên vầy chuyện núi sông
Hồng đây dáng thể tựa tiên đồng
Bên ngoài tráng sĩ bu đầy cổng
Giữa phận trăng rằm sưởi ấm đông
Sắc đẫy hương ngời muôn nẻo động
Làng xa tỉnh rộng khối huynh trồng
Tâm thành nói thật không hề phổng
Mọi ngã luôn rằng hết sẩy bông.


Hồng Vy
23-04-2019

HỒNG THOẠI
24-04-2019, 03:51 PM
59.Chả Sợ

Tiểu nữ đâu nào ngại chết sông
Nghề bơi tiếng nổi lộng vang đồng
Chưa lần hoảng sợ thân dìm cống
Chẳng bữa lo phòng phận tắm đông
Dạng yểu như người sao nỡ chống
Mình teo tựa gã chớ mong trồng
Vy này vốn dĩ dung ngời phổng
Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông.

Hồng Vy
22-04-2019


XIN CAN
( Họa đảo vận )

" Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông "
Thầy nao đủ lực dám vô trồng?
Hôm nhờ vóc ả che trời rộng
Bữa cậy thân nàng ủ đám đông
Ngó bả hoài thương quằn quại võng
Nhìn cô mãi xót tả tơi đồng
Huynh nào giỏi dzọt còn mong sống
Những cụ sa lầy chớ nhảy sông!
HỒNG THOẠI 24.4.19

hồng vy
25-04-2019, 12:18 AM
59.Chả Sợ

Tiểu nữ đâu nào ngại chết sông
Nghề bơi tiếng nổi lộng vang đồng
Chưa lần hoảng sợ thân dìm cống
Chẳng bữa lo phòng phận tắm đông
Dạng yểu như người sao nỡ chống
Mình teo tựa gã chớ mong trồng
Vy này vốn dĩ dung ngời phổng
Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông.

Hồng Vy
22-04-2019


XIN CAN
( Họa đảo vận )

" Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông "
Thầy nao đủ lực dám vô trồng?
Hôm nhờ vóc ả che trời rộng
Bữa cậy thân nàng ủ đám đông
Ngó bả hoài thương quằn quại võng
Nhìn cô mãi xót tả tơi đồng
Huynh nào giỏi dzọt còn mong sống
Những cụ sa lầy chớ nhảy sông!
HỒNG THOẠI 24.4.19



Quốc-Thoại

Nhị Lão chưa lần tởn nước sông
Hoài luôn ứng trận để mong đồng
Không màng túi đạn ngài khan rỗng
Nỏ ngại quân cờ nữ khá đông
Dám duỗi thân còm ra khởi động
Làm lay vó nhũn phải đi trồng
Sao còn dõng dạc khua vành trống
Chắng sợ thân mình sắp rã bông.

Hồng Vy
24-04-2019

Tran Xuan Sinh
25-04-2019, 06:12 AM
XIN CAN
(Họa đảo vận)

"Vạn chỗ luôn chờ để hiến bông"
Thầy nao đủ lực dám vô trồng?
Hôm nhờ vóc ả che trời rộng
Bữa cậy thân nàng ủ đám đông
Ngó bả hoài thương quằn quại võng
Nhìn cô mãi xót tả tơi đồng
Huynh nào giỏi dzọt còn mong sống
Những cụ sa lầy chớ nhảy sông!
HỒNG THOẠI 24.4.19



71.19. KHÁC NGHỀ

Dân chài lễ cúng vị Thần sông
Ngược hẳn Trời chia Thánh giữ đồng
Cỗ máy cào ngô gần chẳng động
Ghe tàu chuyển cá lạnh liền đông
Âm thầm trải chiếu che thuyền lộng
Lặng lẽ dùng xe đẩy lối trồng
Mỗi loại nghề lo thì nỏ trống
Riêng quần áo mặc cũng đều bông./.

TXS 25/04/2019

Quốc Quyền
25-04-2019, 12:12 PM
72 SÓNG ĐẰNG GIANG

Máu hận tuôn trào chảy đẫm sông
Đằng giang nổi cuộn tiếng hô đồng
Mài gươm bạn hỡi đâm thù ác
Trỗi lửa ta cùng nướng giặc đông
Thửa ruộng đào sâu hầm hố bẫy
Hồn tre vót nhọn bãi chông trồng
Thời cơ đã tới mau hành động
Xác Khựa phơi đầy giữa nẻo bông
Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
25-04-2019, 04:54 PM
71.19. KHÁC NGHỀ

Dân chài lễ cúng vị Thần sông
Ngược hẳn Trời chia Thánh giữ đồng
Cỗ máy cào ngô gần chẳng động
Ghe tàu chuyển cá lạnh liền đông
Âm thầm trải chiếu che thuyền lộng
Lặng lẽ dùng xe đẩy lối trồng
Mỗi loại nghề lo thì nỏ trống
Riêng quần áo mặc cũng đều bông./.

TXS 25/04/2019



CỤ LÝ

Con thuyền mới quẹo ở vàm sông
Đã hoảng vì dân chật kín đồng
Lặng lẽ trên cành sương bám mỏng
Tưng bừng giữa nắng họ về đông
Bà kêu lãi đội khô mòi sống
Lão bẩm mùa sang cụt vốn trồng
Cụ lý Quyền ơi đừng nỡ phổng
Muôi hành ngụm cháo để tàn bông!
HỒNG THOẠI 25.4.19

Quốc Quyền
25-04-2019, 09:01 PM
77 NÀNG VAN XUẤT HIỆN

Van Cà thoáng hiện ở đầu sông
Hãy bước vào đây phẩy vận đồng
Vắng mãi hôm rày loan tủi phụng
Xa hoài thuở ấy hạ hờn đông
Xông ào lẹ đến cùng nhau chổng
Quẫy thẳng liền vô kết hợp trồng
Những cuộc buồn xưa rằng xả trống
Ta về nối lại chuyến phà bông
Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
26-04-2019, 12:00 PM
77 NÀNG VAN XUẤT HIỆN

Van Cà thoáng hiện ở đầu sông
Hãy bước vào đây phẩy vận đồng
Vắng mãi hôm rày loan tủi phụng
Xa hoài thuở ấy hạ hờn đông
Xông ào lẹ đến cùng nhau chổng
Quẫy thẳng liền vô kết hợp trồng
Những cuộc buồn xưa rằng xả trống
Ta về nối lại chuyến phà bông
Quốc Quyền




MỜI BẠN

Van Cà đã chán lội cùng sông?
Chẳng rõ vì sao xé hợp đồng!
Để lão Quyền luôn tìm phố rộng
Cho chàng Thoại mãi ước bài đông
Âu sầu lục bát khan người cõng
Rệu rã Đường thi thiếu kẻ trồng
Xuất thủ đi nàng, đây võng lọng
Tâm hòa lực góp mĩ miều bông.
HỒNG THOẠI 26.4.19

Tran Xuan Sinh
26-04-2019, 03:49 PM
79. MỜI BẠN

Van Cà đã chán lội cùng sông?
Chẳng rõ vì sao xé hợp đồng!
Để lão Quyền luôn tìm phố rộng
Cho chàng Thoại mãi ước bài đông
Âu sầu lục bát khan người cõng
Rệu rã Đường thi thiếu kẻ trồng
Xuất thủ đi nàng, đây võng lọng
Tâm hòa lực góp mĩ miều bông.
HỒNG THOẠI 26.4.19


80.22. BỎ NGHIỆP

Khi buồn bỏ lại vứt vào sông
Cái nỗi niềm đau bởi mộng đồng
Chọn điểm soi tìm nơi vãi đống
Thêm giờ liệu nghĩ chốn dời đông
Còn thương chuẩn bị lo người sống
Đã nhớ làm quen chịu kẻ trồng
Nghiệp cũng không thành nên nói đổng
Yêu nghề chẳng được khó gìn bông./.

TXS 26/04/2019

Quốc Quyền
26-04-2019, 07:02 PM
MỜI BẠN

Van Cà đã chán lội cùng sông?
Chẳng rõ vì sao xé hợp đồng!
Để lão Quyền luôn tìm phố rộng
Cho chàng Thoại mãi ước bài đông
Âu sầu lục bát khan người cõng
Rệu rã Đường thi thiếu kẻ trồng
Xuất thủ đi nàng, đây võng lọng
Tâm hòa lực góp mĩ miều bông.
HỒNG THOẠI 26.4.19


81 BƯỚM RỜI BÔNG

Van Cà chỉ muốn đãi vàng sông
Có lẽ vườn đây chẳng hạng đồng
Chữ thả nơi cằn e phí mực
Văn đề xứ hẻo sợ hoài đông
Lìa trang giấy cũ thời thêu mộng
Lãng chốn tình xưa thuở dệt trồng
Nỡ bỏ sao đành cơn nghiện bút
Ai tường cảnh ngộ bướm rời bông
Quốc Quyền

hồng vy
27-04-2019, 01:27 PM
84 NHÀ VY

Căn nhà mấy tỉ mặt tiền sông
Ả đã vừa xong ký hiệp đồng
Xuất nửa âu vàng thêm chỗ rộng
Chi vài nén bạc phủ đường đông
Bên rào chỗ nọ bầy chim ngóng
Góc bãi đằng kia chậu kiểng trồng
Xế hộp hai hàng phơi giữa cổng
Thơm lừng dãy phố ngập mùi bông
Quốc Quyền 27/4/19



85.23 Nghèo

Tiểu nữ đâu nào dám đọ sông
Làm ăn mỗi tháng chỉ dăm đồng
Trong nhà gạo củ thùng luôn trống
Giữa xóm quê mùa bạn chẳng đông
Lắm buổi ngồi lo trời bão động
Nhiều hôm sợ rã đám ngô trồng
Thân nghèo áo vải làm sao mộng
Giản dị mong vườn mãi thắm bông.

Hồng Vy
27-04-2019

Tran Xuan Sinh
27-04-2019, 03:20 PM
86/20 VỀ QUÊ

Ta về thử nghiệm đắp rào sông
Dưỡng thể vừa nuôi đặc sản đồng
Cảnh cũ an nhàn ân nặng lắm
Quê nghèo thoải mái bạn già đông
Tìm mua nhánh ổi gầy ươm mộng
Rão tậu giò lan cấy thả trồng
Mãn thú điền viên đời hưởng lạc
Đô thành đã chán ngọn đèn bông.
Quốc Quyền 27/4/19



87.24. ÔNG QUYỀN BÓI

Dịp nghỉ ông Quyền bói chỗ sông
Cầu xin lễ bái gọi cô đồng
Nghe rồi được quẻ tiền thêm đống
Vướng phải vô nhà ngõ chọn đông
Cũng bởi nghề xưa còn biến động
Đều do nghiệp tốt chửa xây trồng
May mà kế giải ngài cho rộng
Sắm sửa hoa, vàng, nhẫn chục bông./.

TXS 27/04/2019

HỒNG THOẠI
27-04-2019, 04:28 PM
85.23 Nghèo

Tiểu nữ đâu nào dám đọ sông
Làm ăn mỗi tháng chỉ dăm đồng
Trong nhà gạo củ thùng luôn trống
Giữa xóm quê mùa bạn chẳng đông
Lắm buổi ngồi lo trời bão động
Nhiều hôm sợ rã đám ngô trồng
Thân nghèo áo vải làm sao mộng
Giản dị mong vườn mãi thắm bông.

Hồng Vy
27-04-2019



CHĂM LÀM

Không thèm gội ở bất kì sông
Cũng hiểu giùm Vy bận kiếm đồng
Để những năm lần thay két rộng
Do thời bảy lượt sắm vàng đông
Danh cồn chục tỉnh nhiều anh ngóng
Hạnh tỏa nghìn phương lắm lão trồng
Có kẻ kề vai rồi vỡ mộng
Chăm làm bỏ tắm não nề bông...
HỒNG THOẠI 27.4.19

Quốc Quyền
27-04-2019, 09:13 PM
89/21 ĐÊM NGỜI SÔNG

Đêm hè bủa chạch đuốc ngời sông
Lũ nhóc đùa vui lửa rực đồng
Dải khói cao vời bay trỗi mộng
Khung trời đỏ rực ngỡ hừng đông
Đào mương tới ruộng rơm nồng ủ
Dẫn thủy vào truông đất đượm trồng
Khắp ngõ miền quê hò vọng bổng
Mai này vụ trỗ lúa vàng bông

Quốc Quyền
27/04/19

hồng vy
27-04-2019, 09:47 PM
CHĂM LÀM

Không thèm gội ở bất kì sông
Cũng hiểu giùm Vy bận kiếm đồng
Để những năm lần thay két rộng
Do thời bảy lượt sắm vàng đông
Danh cồn chục tỉnh nhiều anh ngóng
Hạnh tỏa nghìn phương lắm lão trồng
Có kẻ kề vai rồi vỡ mộng
Chăm làm bỏ tắm não nề bông...
HỒNG THOẠI 27.4.19


89/21 ĐÊM NGỜI SÔNG

Đêm hè bủa chạch đuốt ngời sông
Lũ nhóc đùa vui lửa rực đồng
Dải khói cao vời bay trỗi mộng
Khung trời đỏ rực ngỡ hừng đông
Đào mương tới ruộng rơm nồng ủ
Dẫn thủy vào truông đất đượm trồng
Khắp ngõ miền quê hò vọng bổng
Mai này ruộng trỗ lúa vàng bông

Quốc Quyền
27/04/19



90.24 Cánh Bông

Lão Thoại bao chiều chửa xuống sông
Người dơ tựa hủi sống trong đồng
Quanh mình vị bốc loang cùng cổng
Khắp thể hơi lùa duỗi tận đông
Bởi gã hoài lo làm nước động
Vì anh mãi sợ phá râu trồng
Nên mình đẫy ghét trông dày phổng
Vỏn vẹn hơn là những cánh bông.

Hồng Vy
27-04-2019

HỒNG THOẠI
28-04-2019, 11:14 AM
90.24 Cánh Bông

Lão Thoại bao chiều chửa xuống sông
Người dơ tựa hủi sống trong đồng
Quanh mình vị bốc loang cùng cổng
Khắp thể hơi lùa duỗi tận đông
Bởi lão hoài lo làm nước động
Vì anh mãi sợ phá râu trồng
Nên mình đẫy ghét trông dày phổng
Vỏn vẹn hơn là những cánh bông.

Hồng Vy
27-04-2019


HẤP LỰC
( Họa đảo vận )

Lộng lẫy trên mình đủ sắc bông
Nàng Vy dẫn dụ ối anh trồng
Sân nhà tám mẫu ê hề rộng
Buổi sáng trăm chàng rộn rã đông
Dẫu sếp nhìn sơ liền ủ mộng
Vì cô nói rõ chỉ ham đồng
Bao thầy hụt hẫng nằm kêu rống
Cũng chục ông đòi nhảy xuống sông!
HỒNG THOẠI 28.4.19

hồng vy
28-04-2019, 02:46 PM
HẤP LỰC
( Họa đảo vận )

Lộng lẫy trên mình đủ sắc bông
Nàng Vy dẫn dụ ối anh trồng
Sân nhà tám mẫu ê hề rộng
Buổi sáng trăm chàng rộn rã đông
Dẫu sếp nhìn sơ liền ủ mộng
Vì cô nói rõ chỉ ham đồng
Bao thầy hụt hẫng nằm kêu rống
Cũng chục ông đòi nhảy xuống sông!
HỒNG THOẠI 28.4.19


94.25 Hẻo Lánh

Vy Nhà ở tận cuối nguồn sông
Phận gái nghèo xơ mỗi buổi đồng
Sống giữa quê hèn sân chẳng rộng
Nương triền ruộng thẳm khách nào đông
Ngày đêm vắng vẻ thưa người động
Cửa ngõ đìu hiu trống vụ trồng
Chỉ biết cam đành buông chuỗi mộng
Đâu hề dám tưởng cõi phồn bông.

Hồng Vy
28-04-2019

hồng vy
29-04-2019, 12:05 AM
CHĂM LÀM

Không thèm gội ở bất kì sông
Cũng hiểu giùm Vy bận kiếm đồng
Để những năm lần thay két rộng
Do thời bảy lượt sắm vàng đông
Danh cồn chục tỉnh nhiều anh ngóng
Hạnh tỏa nghìn phương lắm lão trồng
Có kẻ kề vai rồi vỡ mộng
Chăm làm bỏ tắm não nề bông...
HỒNG THOẠI 27.4.19


95.26 Bỏ Mặc

Lão Thoại mơ hồ đứng vỉa sông
Dường như hắn đã ngại nương đồng
Nên tìm đến chỗ thưa đàn trống
Đặng duỗi trôi đời khắp bể đông
Dáng gã thờ ơ mình nỏ động
Người anh rũ rượi mắt ngây trồng
Hay là dỗi vợ đành buông sống
Bỏ mặc thơ vườn chốn đẫy bông.

Hồng Vy
28-04-2019