PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23

Tran Xuan Sinh
29-04-2019, 05:57 AM
CHĂM LÀM

Không thèm gội ở bất kì sông
Cũng hiểu giùm Vy bận kiếm đồng
Để những năm lần thay két rộng
Do thời bảy lượt sắm vàng đông
Danh cồn chục tỉnh nhiều anh ngóng
Hạnh tỏa nghìn phương lắm lão trồng
Có kẻ kề vai rồi vỡ mộng
Chăm làm bỏ tắm não nề bông...
HỒNG THOẠI 27.4.19

95.26 Bỏ Mặc

Lão Thoại mơ hồ đứng vỉa sông
Dường như hắn đã ngại nương đồng
Nên tìm đến chỗ thưa đàn trống
Đặng duỗi trôi đời khắp bể đông
Dáng gã thờ ơ mình nỏ động
Người anh rũ rượi mắt ngây trồng
Hay là dỗi vợ đành buông sống
Bỏ mặc thơ vườn chốn đẫy bông.

Hồng Vy
28-04-2019



96.26. CÒN MAY

Bỗng thấy om sòm nhảy liệng sông
Mà may cứu được bởi ông Đồng
Người xem chật ních còn khen rộng
Kẻ giữ an bình lại nói đông
Lẽ sống âu là chơi chửa động
Tình yêu ắt hẳn chạm đang trồng
Sau này hối hận đều bay bổng
Để mãi trang đời trắng đẹp bông./.

TXS 29/04/2019

Quốc Quyền
29-04-2019, 10:24 AM
95.26 Bỏ Mặc

Lão Thoại mơ hồ đứng vỉa sông
Dường như hắn đã ngại nương đồng
Nên tìm đến chỗ thưa đàn trống
Đặng duỗi trôi đời khắp bể đông
Dáng gã thờ ơ mình nỏ động
Người anh rũ rượi mắt ngây trồng
Hay là dỗi vợ đành buông sống
Bỏ mặc thơ vườn chốn đẫy bông.

Hồng Vy
28-04-2019


97/22 LỘC SÔNG

Lão muốn an nhàn hưởng lộc sông
Vài dây lưới một bủa giăng đồng
Chiều buông chục sải thì loan tối
Sáng gỡ đôi bầy buổi rợn đông
Cá quẫy luôn đà ngay chậu để
Chình chui lỡ trớn gặp nơm trồng
Xô đầy nặng trĩu chừng mươi kí
Cụ giỏi tha hồ sắm nhẫn bông
Quốc Quyền
29/04/19

HỒNG THOẠI
30-04-2019, 11:28 AM
96.26. CÒN MAY

Bỗng thấy om sòm nhảy liệng sông
Mà may cứu được bởi ông Đồng
Người xem chật ních còn khen rộng
Kẻ giữ an bình lại nói đông
Lẽ sống âu là chơi chửa động
Tình yêu ắt hẳn chạm đang trồng
Sau này hối hận đều bay bổng
Để mãi trang đời trắng đẹp bông./.

TXS 29/04/2019



THẦY SINH

Xây cầu cỡ bự nối liền sông
Dẫu vạn người qua chẳng lấy đồng
Vẫn muốn bàn dân hòa biển rộng
Luôn mừng lũ trẻ tới trường đông
Êm đềm tấc dạ lòng nhân cõng
Rạng rỡ niềm vui khoản đức trồng
Bởi tính khiêm nhường chê võng lọng
Mang quà đến tặng chỉ vòi bông!
HỒNG THOẠI 30.4.19

HỒNG THOẠI
30-04-2019, 11:37 AM
97/22 LỘC SÔNG

Lão muốn an nhàn hưởng lộc sông
Vài dây lưới một bủa giăng đồng
Chiều buông chục sải thì loan tối
Sáng gỡ đôi bầy buổi rợn đông
Cá quẫy luôn đà ngay chậu để
Chình chui lỡ trớn gặp nơm trồng
Xô đầy nặng trĩu chừng mươi kí
Cụ giỏi tha hồ sắm nhẫn bông
Quốc Quyền
29/04/19


CÓ CHỦ

Đi chừng bảy mét thượng nguồn sông
Hẳn gặp nhà Vy án ngữ đồng
Trước cửa nhiều xe dàn bãi rộng
Quanh thềm lắm cụ ngả mình đông
Êm đềm tiếng sẻ người mơ mộng
Rộn rã vườn si kẻ đến trồng
Khổ nỗi bao thầy tim lạnh cóng
Khi đào đã có chủ kèm bông.
HỒNG THOẠI 30.4.19

Quốc Quyền
30-04-2019, 02:47 PM
104. CÓ CHỦ

Đi chừng bảy mét thượng nguồn sông
Hẳn gặp nhà Vy án ngữ đồng
Trước cửa nhiều xe dàn bãi rộng
Quanh thềm lắm cụ ngả mình đông
Êm đềm tiếng sẻ người mơ mộng
Rộn rã vườn si kẻ đến trồng
Khổ nỗi bao thầy tim lạnh cóng
Khi đào đã có chủ kèm bông.
HỒNG THOẠI 30.4.19

Phải công nhận sếp Quốc Quyền nội công thâm hậu, bút lực sung mãn thật! Ăn sau, chạy hậu mà cũng đã kịp có 24 bài, chỉ kém thầy Sinh ( 27 bài ) và Hồng Vy ( 28 bài )!
Đang mạch hứng khởi, dù đã vượt 100 bài như ý định ban đầu của thầy Sinh, HT đề nghị chúng ta tiếp tục cho đến 110 bài, sau đó, nhân có bài xướng ĐỒNG QUÊ của tg TruongVu mà ĐHV nguyenxuan vừa đăng, chúng ta chuyển qua họa bài này, và với sự góp sức của sếp nguyenxuan và của TruongVu, hy vọng chúng ta sẽ đạt con số 150 bài họa.
Chúc quý thi hữu luôn vui, khỏe, hồn thơ lai láng.


106/26 KHUYẾN CÁO

Chớ dại ngông cuồng cãi chủ sông
Thuyền neo của khách nọ hoang đồng
Trêu chèo có bữa ôm giò nhộng
Giỡn mạn coi chừng chảy máu đông
Dạ muốn năm tiền ông chỉ chỗ
Lòng ưng tám lạng lão cho trồng
Chơi trò miễn phí nào đâu ổn
Khuyến mãi đem về cả bịch bông
Quốc Quyền
30/04/19

Tran Xuan Sinh
30-04-2019, 06:55 PM
CÓ CHỦ

Đi chừng bảy mét thượng nguồn sông
Hẳn gặp nhà Vy án ngữ đồng
Trước cửa nhiều xe dàn bãi rộng
Quanh thềm lắm cụ ngả mình đông
Êm đềm tiếng sẻ người mơ mộng
Rộn rã vườn si kẻ đến trồng
Khổ nỗi bao thầy tim lạnh cóng
Khi đào đã có chủ kèm bông.
HỒNG THOẠI 30.4.19


107.28. LÃO THOẠI

Xem chừng lão Thoại thích gì sông
Chẳng nghĩ lăm ăn việc áng đồng
Kiếm của đang nhờ duyên đã rộng
Săn tiền cũng tính bạn còn đông
Nghề buôn hạng tốt nên người hưởng
Nghiệp giáo lòng yên bởi chữ trồng
Họ bảo bây giờ như giống ngỗng
Chây lười ắt hẳn ngoạm toàn bông./.

TXS 30/04/2019

Quốc Quyền
30-04-2019, 07:44 PM
108/27 VẬN NƯỚC THAY DÒNG

Thay dòng vận nước đảo bồi sông
Đã hết phù sa sạn nổi đồng
Đói khổ dân tình nay nhão mộng
Đau buồn kẻ sỹ đó rầu đông
Trò xăng đội giá è thây cõng
Bẫy điện bày mưu ráng cổ trồng
Thuế vặt đau mình như nhổ ngỗng
Kêu trời chẳng thấu đọa đày bông

Quốc Quyền
30/04/19

hồng vy
01-05-2019, 02:31 AM
101/24 GIỎI MÒ SÔNG

Ông Quyền được cái giỏi mò sông
Lớn nhỏ nào ai dễ kịp đồng
Nửa mạch dìm hơi lùa cá võng
Đôi lần ẩn dạng tóm kình đông
Nhiều anh kính nể tìm trang học
Lắm gã sùng tôn hòi mẹo trồng
Bỗng chốc tin đồn lan tỏa rộng
Nay thời đã hết bỏ nghề bông

Quốc Quyền
30/04/19



109.29 Tuyển Thủ

Lão Quốc đang ngồi nổ chuyện sông
Hoài khoe đã đoạt giải chương đồng
Không ngần nước chảy hay đầm rộng
Chẳng ngại ai chèn hoặc bãi đông
Chỗ cạn ngài bơi mình sáng chổng
Dòng vơi gã lội đít cao trồng
Thương tình đội trưởng ban hồi trống
Nhủ hắn sau này hãy rạng bông.

Hồng Vy
30-04-2019

hồng vy
02-05-2019, 11:34 PM
https://dejpknyizje2n.cloudfront.net/marketplace/products/cartoon-crying-baby-sticker-1541457801.91786.png

Thôi Ghẹo Sếp Cả

Tiểu nữ thôi dừng ghẹo sếp râu
Vi lo ngại lão tính hay sầu
Nên đành lặng lẽ đem nghề dấu
Phải gượng âm thầm khất bữa câu
Để bận vào trang ngài đỡ khấu
Nhầm hôm đụng ả hắn thôi cầu
thêm là cũng muốn tươi lòng bậu
Giúp gã đêm về thỏa mộng sâu.

Hồng Vy
02-05-2019

HỒNG THOẠI
03-05-2019, 04:47 PM
https://dejpknyizje2n.cloudfront.net/marketplace/products/cartoon-crying-baby-sticker-1541457801.91786.png

Thôi Ghẹo Sếp Cả

Tiểu nữ thôi dừng ghẹo sếp râu
Vi lo ngại lão tính hay sầu
Nên đành lặng lẽ đem nghề dấu
Phải gượng âm thầm khất bữa câu
Để bận vào trang ngài đỡ khấu
Nhầm hôm đụng ả hắn thôi cầu
thêm là cũng muốn tươi lòng bậu
Giúp gã đêm về thỏa mộng sâu.

Hồng Vy
02-05-2019


SẦU

Vy Hồng tự nhỏ đã nhiều râu
Khiến ả thường xuyên gặm nỗi sầu
Lão thẳng chân chuồn không đọng dấu
Ông dài lưỡi ớ nỏ còn câu
Ê chề mỗi buổi trầy da khấu
Khốn khổ từng đêm rã miệng cầu
Mới cạo xong liền ra cả mẫu
Dao cùn sắc tổn... lại buồn sâu!
HỒNG THOẠI 03.5.19

Quốc Quyền
03-05-2019, 07:25 PM
SẦU

Vy Hồng tự nhỏ đã nhiều râu
Khiến ả thường xuyên gặm nỗi sầu
Lão thẳng chân chuồn không đọng dấu
Ông dài lưỡi ớ nỏ còn câu
Ê chề mỗi buổi trầy da khấu
Khốn khổ từng đêm rã miệng cầu
Mới cạo xong liền ra cả mẫu
Dao cùn sắc tổn... lại buồn sâu!
HỒNG THOẠI 03.5.19


THẤP THỎM

Đã quá xuân thì chửa mọc râu
Nàng ta thấp thỏm dạ u sầu
Lo chàng xóm giữa sang sờ ẩu
Ngại lão thôn ngoài đến thả câu
Thẩm mỹ chi tiền gieo ít chậu
Nhà thương bỏ bạc cấy đôi cầu
Toan đường giải quyết không buồn bậu
Kẻo đợi đêm dài mắt trũng sâu

QQ
03/5/19

HỒNG THOẠI
04-05-2019, 11:48 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TÌNH QUÊ của tác giả Trường Vũ
http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post251765


TÌNH QUÊ


Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
Dân làng hối hả đã vào đông
Bao chàng tất tả làm mương dẫn
Những chị xôn xao cải đất trồng
Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
Gom màu tím biếc điểm tình bông
Ơn người vất vả đời hôm sớm
Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng.

TruongVu



NIỀM VUI

Nắng chỉ vừa tô lộng lẫy đồng
Bao người thả bước rộn ràng đông
Hòa chung lứa tuổi khơi ngày động
Góp đỡ bàn tay khởi vụ trồng
Chọn kỹ nguồn phân hầu mẩy giống
Chăm đầy mạch nước để tròn bông
Êm đềm giọng hát vang trầm bổng
Tỏa vạn niềm vui bõ lúc gồng.
HỒNG THOẠI 04.5.19

hồng vy
04-05-2019, 12:17 PM
VY À!

Vy à! Đừng ngại cánh mày râu
Sếp Cả nhà ta chẳng có sầu
Sáng đến trang kia dùng bút … choảng!
Chiều về chốn ấy thả mồi … câu!
Mênh mang ý phú gom bè bạn
Bát ngát lời thơ nói nhịp cầu
Thi Hữu bây giờ yên ả quá
Trêu đùa thoải mái giữ tình sâu.

BXP 03.5.2019




SẦU

Vy Hồng tự nhỏ đã nhiều râu
Khiến ả thường xuyên gặm nỗi sầu
Lão thẳng chân chuồn không đọng dấu
Ông dài lưỡi ớ nỏ còn câu
Ê chề mỗi buổi trầy da khấu
Khốn khổ từng đêm rã miệng cầu
Mới cạo xong liền ra cả mẫu
Dao cùn sắc tổn... lại buồn sâu!
HỒNG THOẠI 03.5.19



THẤP THỎM

Đã quá xuân thì chửa mọc râu
Nàng ta thấp thỏm dạ u sầu
Lo chàng xóm giữa sang sờ ẩu
Ngại lão thôn ngoài đến thả câu
Thẩm mỹ chi tiền gieo ít chậu
Nhà thương bỏ bạc cấy đôi cầu
Toan đường giải quyết không buồn bậu
Kẻo đợi đêm dài mắt trũng sâu

QQ
03/5/19



Lão Hay Liễu

Quốc Cả hai ngài nhẵn trụi râu
hình trông đẹp đẽ chửa vương sầu
Bao nàng thục nữ nghiêng mình khấu
Khối gã anh tài thả mộng câu
Trẻ ước cùng anh tình đẫy chậu
Già mong với cụ nghĩa tươi cầu
Chung gìn trọn nét đời giai ngẫu
Mặc núi sông mòn biển vẫn sâu.

Hồng Vy
04-05-2019

buixuanphuong09
04-05-2019, 08:30 PM
SẦU

Vy Hồng tự nhỏ đã nhiều râu
Khiến ả thường xuyên gặm nỗi sầu
Lão thẳng chân chuồn không đọng dấu
Ông dài lưỡi ớ nỏ còn câu
Ê chề mỗi buổi trầy da khấu
Khốn khổ từng đêm rã miệng cầu
Mới cạo xong liền ra cả mẫu
Dao cùn sắc tổn... lại buồn sâu!

HỒNG THOẠI 03.5.19

THẤP THỎM

Đã quá xuân thì chửa mọc râu
Nàng ta thấp thỏm dạ u sầu
Lo chàng xóm giữa sang sờ ẩu
Ngại lão thôn ngoài đến thả câu
Thẩm mỹ chi tiền gieo ít chậu
Nhà thương bỏ bạc cấy đôi cầu
Toan đường giải quyết không buồn bậu
Kẻo đợi đêm dài mắt trũng sâu

QQ
03/5/19

Lão Hay Liễu

Quốc Cả hai ngài nhẵn trụi râu
hình trông đẹp đẽ chửa vương sầu
Bao nàng thục nữ nghiêng mình khấu
Khối gã anh tài thả mộng câu
Trẻ ước cùng anh tình đẫy chậu
Già mong với cụ nghĩa tươi cầu
Chung gìn trọn nét đời giai ngẫu
Mặc núi sông mòn biển vẫn sâu.

Hồng Vy
04-05-2019

Ồ LẠ

Ồ lạ sao mà nữ có râu?
Hai ông cứ giễu để Vy sầu
Quê nhà gói nghĩa lưu ngàn dậu
Đất khách gom tình gửi vạn câu
Rộn rã lời thơ bao bạn thấu
Xênh xang áng phú lắm anh cầu
Lầu Mây thỏa sức phô bày chậu
Đẹp cảnh xinh người lại hiểu sâu!

BXP 04.5.2019

HỒNG THOẠI
05-05-2019, 12:25 PM
Ồ LẠ

Ồ lạ sao mà nữ có râu?
Hai ông cứ giễu để Vy sầu
Quê nhà gói nghĩa lưu ngàn dậu
Đất khách gom tình gửi vạn câu
Rộn rã lời thơ bao bạn thấu
Xênh xang áng phú lắm anh cầu
Lầu Mây thỏa sức phô bày chậu
Đẹp cảnh xinh người lại hiểu sâu!

BXP 04.5.2019


NỔI - CHÌM

Phụ nữ nhưng Hồng khoái để râu
Làm cho cụ xã quá ư sầu!
Trăm lần nói mãi đòi xa bậu
Vạn buổi khuyên hoài ngỡ hết câu
Ngại kẻ to mồm không nỡ đấu
Nhìn cô dữ tướng chẳng ham cầu
Ai dòm cũng bảo sao mà xấu!
Tiếng nổi dung chìm tận ngõ sâu!
HỒNG THOẠI 05.5.19

hồng vy
05-05-2019, 04:01 PM
...



Ồ LẠ

Ồ lạ sao mà nữ có râu?
Hai ông cứ giễu để Vy sầu
Quê nhà gói nghĩa lưu ngàn dậu
Đất khách gom tình gửi vạn câu
Rộn rã lời thơ bao bạn thấu
Xênh xang áng phú lắm anh cầu
Lầu Mây thỏa sức phô bày chậu
Đẹp cảnh xinh người lại hiểu sâu!

BXP 04.5.2019



NỔI - CHÌM

Phụ nữ nhưng Hồng khoái để râu
Làm cho cụ xã quá ư sầu!
Trăm lần nói mãi đòi xa bậu
Vạn buổi khuyên hoài ngỡ hết câu
Ngại kẻ to mồm không nỡ đấu
Nhìn cô dữ tướng chẳng ham cầu
Ai dòm cũng bảo sao mà xấu!
Tiếng nổi dung chìm tận ngõ sâu!
HỒNG THOẠI 05.5.19

TÌM ĐÂU


Bao người nhẵn nhụi muốn trồng râu
Kẻ có vì sao lại cứ sầu
Mách bảo lòng thành dâng nén bạc
So bì dạ héo bớt vài câu
Duyên nhằm bí kíp tôi truyền lại
Phúc hưởng trần gian họ khỏi cầu
Ngặt nỗi bao phen mà chẳng đặng
Nơi thì núi thẳm chốn rừng sâu


Truong Vu
5_5_2019


Chớ Nên Bì

Cả Thoại luôn rằng nữ lắm râu
Hằng mong khích liễu trở nên sầu
Nguyên ngày vật vưởng xây trường đấu
Vẹn buổi bơ phơ chuốc lưỡi câu
Đặng trả thù Vy làm lão khấu
Nhằm Nguôi bữa hắn xả thân cầu
Không màng sức cụ nay đà nẫu
Lũng cạn sao bì với biển sâu.

Hồng Vy
05-05-2019

TruongVu
05-05-2019, 08:43 PM
Chớ Nên Bì

Cả Thoại luôn rằng nữ lắm râu
Hằng mong khích liễu trở nên sầu
Nguyên ngày vật vưởng xây trường đấu
Vẹn buổi bơ phơ chuốc lưỡi câu
Đặng trả thù Vy làm lão khấu
Nhằm Nguôi bữa hắn xả thân cầu
Không màng sức cụ nay đà nẫu
Lũng cạn sao bì với biển sâu.

Hồng Vy
05-05-2019











XEM CHỪNG




Xem chừng vất vả mệt phờ râu
Dám hỏi nhân gian chẳng vướng sầu
Trước thể tôm càng tung gọng vó
Giờ như miệng cá dính mồi câu
Ham tài ngủ nướng bao chàng mộng
Hưởng lợi ngồi không khối ả cầu
Bởi vậy ta đừng nên ảo não
Sa lầy mỗi khắc lún càng sâu


TruongVu
5_5_2018

HỒNG THOẠI
06-05-2019, 11:22 AM
XEM CHỪNG

Xem chừng vất vả mệt phờ râu
Dám hỏi nhân gian chẳng vướng sầu
Trước thể tôm càng tung gọng vó
Giờ như miệng cá dính mồi câu
Ham tài ngủ nướng bao chàng mộng
Hưởng lợi ngồi không khối ả cầu
Bởi vậy ta đừng nên ảo não
Sa lầy mỗi khắc lún càng sâu

TruongVu
5_5_2018


QUỶ SẦU

Đâu thèm phải có những hàm râu
Nét nghịch Hồng Vy quỷ cũng sầu!
Giễu chúng đau hoài chưa cạn khẩu
Trêu người khóc mãi chửa mòn câu
Hay là giục ả về buôn sấu?
Hoặc giả mời cô nhún gãy cầu?
Chẳng biết bao giờ thôi dạ nẫu
Khi còn miệng lưỡi giỏi đào sâu?!
HỒNG THOẠI 06.5.19

buixuanphuong09
06-05-2019, 01:03 PM
NỔI - CHÌM

Phụ nữ nhưng Hồng khoái để râu
Làm cho cụ xã quá ư sầu!
Trăm lần nói mãi đòi xa bậu
Vạn buổi khuyên hoài ngỡ hết câu
Ngại kẻ to mồm không nỡ đấu
Nhìn cô dữ tướng chẳng ham cầu
Ai dòm cũng bảo sao mà xấu!
Tiếng nổi dung chìm tận ngõ sâu!

HỒNG THOẠI 05.5.19

Chớ Nên Bì

Cả Thoại luôn rằng nữ lắm râu
Hằng mong khích liễu trở nên sầu
Nguyên ngày vật vưởng xây trường đấu
Vẹn buổi bơ phơ chuốc lưỡi câu
Đặng trả thù Vy làm lão khấu
Nhằm Nguôi bữa hắn xả thân cầu
Không màng sức cụ nay đà nẫu
Lũng cạn sao bì với biển sâu.

Hồng Vy
05-05-2019

TÌNH QUÊ

Cứ mãi nghe hoài cái chuyện râu
Quên đi khúc nhạc của ve sầu
Khi về ngõ mẹ tha hồ tấu
Lúc lại ao nhà thả sức câu
Sớm nắng nhìn hoa khoe trước dậu
Chiều mưa ngắm nước chảy bên cầu
Tình quê da diết phương trời lạ
“Khế ngọt” còn nhiều ý nghĩa sâu.

BXP 04.5.2019

hồng vy
07-05-2019, 01:31 AM
XEM CHỪNG

Xem chừng vất vả mệt phờ râu
Dám hỏi nhân gian chẳng vướng sầu
Trước thể tôm càng tung gọng vó
Giờ như miệng cá dính mồi câu
Ham tài ngủ nướng bao chàng mộng
Hưởng lợi ngồi không khối ả cầu
Bởi vậy ta đừng nên ảo não
Sa lầy mỗi khắc lún càng sâu

TruongVu
5_5_2018



QUỶ SẦU

Đâu thèm phải có những hàm râu
Nét nghịch Hồng Vy quỷ cũng sầu!
Giễu chúng đau hoài chưa cạn khẩu
Trêu người khóc mãi chửa mòn câu
Hay là giục ả về buôn sấu?
Hoặc giả mời cô nhún gãy cầu?
Chẳng biết bao giờ thôi dạ nẫu
Khi còn miệng lưỡi giỏi đào sâu?!
HỒNG THOẠI 06.5.19



TÌNH QUÊ

Cứ mãi nghe hoài cái chuyện râu
Quên đi khúc nhạc của ve sầu
Khi về ngõ mẹ tha hồ tấu
Lúc lại ao nhà thả sức câu
Sớm nắng nhìn hoa khoe trước dậu
Chiều mưa ngắm nước chảy bên cầu
Tình quê da diết phương trời lạ
“Khế ngọt” còn nhiều ý nghĩa sâu.

BXP 04.5.2019




Tự Chuốc

Muội nỏ gây phiền tới lão râu
toàn do tự gã chuốc ưu sầu
Oai hùng diệu võ băng hầm sấu
Dũng cảm dương thần đọ móc câu
Chẳng ngại nhiều hôm ngài đã khấu
Nào quên những buổi hắn van cầu
Chuyên dùng xảo thuật mong Hồng xấu
Bỏ mặc canh trường mắt lõm sâu.

Hồng Vy
06-05-2019

HỒNG THOẠI
07-05-2019, 12:28 PM
Tự Chuốc

Muội nỏ gây phiền tới lão râu
toàn do tự gã chuốc ưu sầu
Oai hùng diệu võ băng hầm sấu
Dũng cảm dương thần đọ móc câu
Chẳng ngại nhiều hôm ngài đã khấu
Nào quên những buổi hắn van cầu
Chuyên dùng xảo thuật mong Hồng xấu
Bỏ mặc canh trường mắt lõm sâu.

Hồng Vy
06-05-2019



CHỮA MẸO

Tám tuổi cô Hồng đã rậm râu
Bà con chỉ mẹo đánh bay sầu
Chuyên cần nhổ sạch đun mồm sấu
Tích cực nung mềm bẻ lưỡi câu
Tỷ bữa đau mình không thấy đậu
Ngàn phen rát mặt chẳng theo cầu
Đen ngòm một khối trông mà nẫu
Điểm xuyết ê chề những sẹo sâu!
HỒNG THOẠI 07.5.19

buixuanphuong09
07-05-2019, 06:58 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI

Tự Chuốc

Muội nỏ gây phiền tới lão râu
toàn do tự gã chuốc ưu sầu
Oai hùng diệu võ băng hầm sấu
Dũng cảm dương thần đọ móc câu
Chẳng ngại nhiều hôm ngài đã khấu
Nào quên những buổi hắn van cầu
Chuyên dùng xảo thuật mong Hồng xấu
Bỏ mặc canh trường mắt lõm sâu.

Hồng Vy
06-05-2019

CHỮA MẸO

Tám tuổi cô Hồng đã rậm râu
Bà con chỉ mẹo đánh bay sầu
Chuyên cần nhổ sạch đun mồm sấu
Tích cực nung mềm bẻ lưỡi câu
Tỷ bữa đau mình không thấy đậu
Ngàn phen rát mặt chẳng theo cầu
Đen ngòm một khối trông mà nẫu
Điểm xuyết ê chề những sẹo sâu!
HỒNG THOẠI 07.5.19


ĐẦU HÀNG!

Ôi trời! Nói mãi chuyện về râu
Chả cứ gì ai tớ cũng sầu
Sếp Cả oai hùng tung vạn đấu
Vy Hồng dũng mãnh phát ngàn câu
Tay mềm lão Phượng thôi dành dấu
Bút vững thầy Sinh cũng phải cầu
Trương, Quốc xem ra còn mạnh khẩu
Riêng mình ít chữ lẩn ao sâu.

BXP 07.5.2019

hồng vy
08-05-2019, 01:20 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/10/02/11/20161002112306-d4.jpg

Mộng Chiều Quê

Ta thèm một thoáng giữa chiều quê
Vẹn hưởng đồng xanh sắc trĩu bề
Ngất ngưởng buông mình nghinh vị trỗi
Âm thầm để nắng quyện hồn phê
Lùa hương lúa nõn đơm tròn dạ
Ghép mảnh trời thanh bện đẫy lề
Thỏa sức chân trườn trên mọi ngõ
Tha hồ ngoạn cảnh suốt ngày mê.

Hồng Vy
07-05-2019

Tran Xuan Sinh
08-05-2019, 06:12 AM
LÃO PHƯỢNG LÀM THƠ

Diễn đàn Phây búc trải tình thơ
Mặc cái thần kinh có lúc đờ
Bí ý nhiều khi tìm loạn xạ
Khan vần lắm lúc hỏi bâng quơ
Mưa Đông lặng lẽ còn neo vận
Nắng Hạ bâng khuâng phải cuốn cờ
Chịu khó giao lưu mà học bạn
Cái đầu củ chuối bớt ngu ngơ.

BXP 06.5.2019

Song Bút

Văn thầy chữ bác lộng làng thơ
Khiến nữ nhìn ngây dạ tưởng đờ
Tứ trải như rừng không đoạn vỡ
Ngôn trào tựa suối chẳng dòng quơ
Đàn thi vận gởi câu thành sớ
Nẻo bạn tình trao nghĩa lấp cờ
Gợi mỗi đồng hương niềm hớn hở
Chan hòa mọi chỗ khó người ngơ.

Hồng
06-05-2019




VẪN MỘNG THƠ

Bác vẫn đang còn trải mộng thơ
Vì chưng máy cũ lại hay đờ
Bài trao đã họa vào trang mở
Chữ gửi luôn tìm tạm bút quơ
Sửa lỗi nhiều khi cần tới mợ
Lầm niêm mỗi lúc phải giăng cờ
Mong rằng thấu nghĩa tình che chở
Để mãi thêm gần hết chuyện ngơ./.

TXS 08/05/2019

buixuanphuong09
08-05-2019, 10:58 AM
Mộng Chiều Quê

Ta thèm một thoáng giữa chiều quê
Vẹn hưởng đồng xanh sắc trĩu bề
Ngất ngưởng buông mình nghinh vị trỗi
Âm thầm để nắng quyện hồn phê
Lùa hương lúa nõn đơm tròn dạ
Ghép mảnh trời thanh bện đẫy lề
Thỏa sức chân trườn trên mọi ngõ
Tha hồ ngoạn cảnh suốt ngày mê.

Hồng Vy
07-05-2019

QUÊ HƯƠNG

Khi nào có dịp hãy về quê
Ngắm cảnh nông trang đẹp mọi bề
Rộng lối tươi đồng yêu khó tả
Cao lầu lộng gió thích khôn phê
Đình làng mĩ tục luôn gìn nếp
Dân xóm thuần phong vẫn giữ lề
Đất nước thanh bình người hớn hở
Nơi nhà nhịp sống lắm say mê.

BXP 08.5.2019

HỒNG THOẠI
09-05-2019, 12:03 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/10/02/11/20161002112306-d4.jpg

Mộng Chiều Quê

Ta thèm một thoáng giữa chiều quê
Vẹn hưởng đồng xanh sắc trĩu bề
Ngất ngưởng buông mình nghinh vị trỗi
Âm thầm để nắng quyện hồn phê
Lùa hương lúa nõn đơm tròn dạ
Ghép mảnh trời thanh bện đẫy lề
Thỏa sức chân trườn trên mọi ngõ
Tha hồ ngoạn cảnh suốt ngày mê.

Hồng Vy
07-05-2019



QUÊ HƯƠNG

Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức phê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!
HỒNG THOẠI 09.5.19

hồng vy
10-05-2019, 01:40 AM
QUÊ HƯƠNG

Khi nào có dịp hãy về quê
Ngắm cảnh nông trang đẹp mọi bề
Rộng lối tươi đồng yêu khó tả
Cao lầu lộng gió thích khôn phê
Đình làng mĩ tục luôn gìn nếp
Dân xóm thuần phong vẫn giữ lề
Đất nước thanh bình người hớn hở
Nơi nhà nhịp sống lắm say mê.

BXP 08.5.2019


NHỚ QUÊ

Trải rộng bao miền vẫn nhớ quê
Đồng xanh ngõ sáng mộng trăm bề
Chơi bời mấy trẻ cùng đua chạy
Gạ gẫm đôi thằng nhảy múa phê
Cũng biết gia đình mong đẹp quả
Còn ghi kỷ niệm giữ tươi lề
Bây giờ cuộc sống đà yên ổn
Cứ vậy sao đành bỏ chỗ mê./.

TXS 09/5/2019



QUÊ HƯƠNG

Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức phê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!
HỒNG THOẠI 09.5.19


Sắc Quê

Trông làn nắng tỏa quyện đường quê
Điểm họa đồng nương sắc trĩu bề
Rộn rã trên cành chim thỏa hót
Tưng bừng giữa ruộng bướm vờn phê
Vườn phô quả ngọt thơm nồng ngõ
Rẫy khởi nền xanh thắm mượt lề
Lộng lẫy khung trời muôn chốn ửng
Hương màu đất tổ thật là mê.

Hồng Vy
09-05-2019

hồng vy
10-05-2019, 02:15 AM
http://www.picturesanimations.com/a/asterix_obelix/5.gif

Khó Mê

Như dường tiếng nổ vọng từ quê
Bởi lão Hồng râu quậy khắp bề
Ở ngõ ông Quyền khua giọng dế
Nơi nhà tiến sĩ trộm cà phê
Làm đêm bác Phượng rầu nghiêng bể
Khiến chỗ thầy Thanh tủi ngập lề
Thể sắc dơ hầy đâu cũng xệ
Trông ngài thật khó để người mê.

Hồng Vy
09-05-2019

HỒNG THOẠI
10-05-2019, 01:09 PM
VẪN MỘNG THƠ

Bác vẫn đang còn trải mộng thơ
Vì chưng máy cũ lại hay đờ
Bài trao đã họa vào trang mở
Chữ gửi luôn tìm tạm bút quơ
Sửa lỗi nhiều khi cần tới mợ
Lầm niêm mỗi lúc phải giăng cờ
Mong rằng thấu nghĩa tình che chở
Để mãi thêm gần hết chuyện ngơ./.

TXS 08/05/2019



THI HUYNH BUIXUANPHUONG

Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!
HỒNG THOẠI 10.5.19

buixuanphuong09
10-05-2019, 01:25 PM
NHỚ QUÊ

Trải rộng bao miền vẫn nhớ quê
Đồng xanh ngõ sáng mộng trăm bề
Chơi bời mấy trẻ cùng đua chạy
Gạ gẫm đôi thằng nhảy múa phê
Cũng biết gia đình mong đẹp quả
Còn ghi kỷ niệm giữ tươi lề
Bây giờ cuộc sống đà yên ổn
Cứ vậy sao đành bỏ chỗ mê./.

TXS 09/5/2019

QUÊ HƯƠNG

Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức mê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!

HỒNG THOẠI 09.5.19

Sắc Quê

Trông làn nắng tỏa quyện đường quê
Điểm họa đồng nương sắc trĩu bề
Rộn rã trên cành chim thỏa hót
Tưng bừng giữa ruộng bướm vờn phê
Vườn phô quả ngọt thơm nồng ngõ
Rẫy khởi nền xanh thắm mượt lề
Lộng lẫy khung trời muôn chốn ửng
Hương màu đất tổ thật là mê.

Hồng Vy
09-05-2019

TÌNH QUÊ

Đêm ngày khắc khoải một tình quê
“Khế ngọt” trong tim đã vẹn bề
Đất mẹ … niềm thương còn cố giữ
Phương trời … nỗi nhớ chớ đừng phê
Đìu hiu quãng vắng nào quên cảnh
Ấm áp phòng riêng vẫn níu lề
Mượn bút đem thơ về quốc tổ
Mang ngàn chữ nghĩa gửi hồn mê.

BXP 10.5.2019

buixuanphuong09
10-05-2019, 02:54 PM
THI HUYNH BUIXUANPHUONG

Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!

HỒNG THOẠI 10.5.19

TẠI MÊ THƠ

Sao mình thích bướm lại yêu thơ?
Lắm lúc mê trang đến mỏi đờ
Phím gõ tay run còn gắng lấy
Hoa tìm mắt lóa vẫn ham quơ
Thi đàn xướng họa mong về đích
Mạng Nét giao lưu muốn phất cờ
Vững một niềm tin vào ý chí
Bao bài cũng tiếp chẳng hề ngơ.

BXP 10.5.2019

Tran Xuan Sinh
10-05-2019, 04:38 PM
Sắc Quê

Trông làn nắng tỏa quyện đường quê
Điểm họa đồng nương sắc trĩu bề
Rộn rã trên cành chim thỏa hót
Tưng bừng giữa ruộng bướm vờn phê
Vườn phô quả ngọt thơm nồng ngõ
Rẫy khởi nền xanh thắm mượt lề
Lộng lẫy khung trời muôn chốn ửng
Hương màu đất tổ thật là mê.

Hồng Vy
09-05-2019

QUÊ HƯƠNG

Thả bước nghe hồn đẫm vị quê
Làm muôn cảm xúc quyện tư bề
Ân cần gió nội kề vai kể
Rộn rã hương đồng thỏa sức phê
Miếu cổ bao đời tuân vẹn lễ
Người xưa vạn thuở giữ ngay lề
Vườn ai nhẹ thoảng mùi hoa khế
Hậu đãi chi rồi để chết mê!
HỒNG THOẠI 09.5.19

TRỞ LẠI QUÊ

Cô Hồng trở lại đất vùng quê
Lão Cả mời vô nhậu tứ bề
Dẫn chú Trần Sinh ngồi chuyện kể
Xem người bạn Quốc gảy đàn phê
Chàng Thanh tới bảo cần thêm lễ
Bác Phượng vào khuyên phải giữ lề
Nghe chừng Gió Bụi tình dâu bể
Những việc nay thì lắm kẻ mê./.

TXS 10/5/2019

Tran Xuan Sinh
11-05-2019, 06:20 AM
THI HUYNH BUIXUANPHUONG

Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!

HỒNG THOẠI 10.5.19

TẠI MÊ THƠ

Sao mình thích bướm lại yêu thơ?
Lắm lúc mê trang đến mỏi đờ
Phím gõ tay run còn gắng lấy
Hoa tìm mắt lóa vẫn ham quơ
Thi đàn xướng họa mong về đích
Mạng Nét giao lưu muốn phất cờ
Vững một niềm tin vào ý chí
Bao bài cũng tiếp chẳng hề ngơ.

BXP 10.5.2019

BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng đa tài cũng giỏi thơ
Dù cho sức khỏe lại hay đờ
Tìm câu đủ ý bày không gỡ
Chọn chữ thân tình viết nỏ quơ
Lũ bướm săn lùng nơi mạng ảo
Loài hoa kiếm trải chỗ hương cờ
Tâm lòng đạo hiếu cùng mong mỏi
Nghĩa đáp ân đền trọn chẳng ngơ./.

TXS 11/5/2019

hồng vy
11-05-2019, 10:10 AM
THI HUYNH BUIXUANPHUONG

Ai dè tám chục vẫn nồng thơ
Bút thảo triền miên miễn chuyện đờ
Lục bát bình dân ngài cũng giở
Trang Đường bác học lão đều quơ
Giao tình kết nghĩa thêm dài nhợ
Khảo vật tầm hoa giữ thắm cờ
Để cụ dìu ta vào cõi nhớ
Xem rồi đọc giả ắt hồn ngơ!

HỒNG THOẠI 10.5.19

TẠI MÊ THƠ

Sao mình thích bướm lại yêu thơ?
Lắm lúc mê trang đến mỏi đờ
Phím gõ tay run còn gắng lấy
Hoa tìm mắt lóa vẫn ham quơ
Thi đàn xướng họa mong về đích
Mạng Nét giao lưu muốn phất cờ
Vững một niềm tin vào ý chí
Bao bài cũng tiếp chẳng hề ngơ.

BXP 10.5.2019

BÁC PHƯỢNG

Bác Phượng đa tài cũng giỏi thơ
Dù cho sức khỏe lại hay đờ
Tìm câu đủ ý bày không gỡ
Chọn chữ thân tình viết nỏ quơ
Lũ bướm săn lùng nơi mạng ảo
Loài hoa kiếm trải chỗ hương cờ
Tâm lòng đạo hiếu cùng mong mỏi
Nghĩa đáp ân đền trọn chẳng ngơ./.

TXS 11/5/2019



Vì Thơ

Âu vì cái tật nhỡ nghiền thơ
Mỗi buổi vào trang dạ muốn đờ
Mãi cuốc theo thầy chân vẹn nở
Luôn trườn đặng bác ngữ mòn quơ
Nhiều khi ý cạn sầu loang vở
Lắm bữa vần khan tủi quyện cờ
Nét chữ câu từ trông tưởng nhợ
Quay nhìn ở kính ngỡ mình ngơ.

Hồng Vy
11-05-2019

HỒNG THOẠI
12-05-2019, 11:52 AM
http://www.picturesanimations.com/a/asterix_obelix/5.gif

Khó Mê

Như dường tiếng nổ vọng từ quê
Bởi lão Hồng râu quậy khắp bề
Ở ngõ ông Quyền khua giọng dế
Nơi nhà tiến sĩ trộm cà phê
Làm đêm bác Phượng rầu nghiêng bể
Khiến chỗ thầy Thanh tủi ngập lề
Thể sắc dơ hầy đâu cũng xệ
Trông ngài thật khó để người mê.

Hồng Vy
09-05-2019



NHIỄM

Cô Hồng tự buổi chán chường quê
Phố thị phồn hoa nhiễm đủ bề
Xóc đĩa làm vua nhiều bợm nể
Mua " xì " đãi bạn lắm nường phê
Khuya hò tối quậy không gìn lễ
Sáng nhậu chiều say chẳng giữ lề
Tí tuổi mà như bà xã xệ
Mong rằng ả sẽ dứt đường mê!
HỒNG THOẠI 12.5.19

hồng vy
12-05-2019, 03:14 PM
Khó Mê

Như dường tiếng nổ vọng từ quê
Bởi lão Hồng râu quậy khắp bề
Ở ngõ ông Quyền khua giọng dế
Nơi nhà tiến sĩ trộm cà phê
Làm đêm bác Phượng rầu nghiêng bể
Khiến chỗ thầy Thanh tủi ngập lề
Thể sắc dơ hầy đâu cũng xệ
Trông ngài thật khó để người mê.

Hồng Vy
09-05-2019


NHIỄM

Cô Hồng tự buổi chán chường quê
Phố thị phồn hoa nhiễm đủ bề
Xóc đĩa làm vua nhiều bợm nể
Mua " xì " đãi bạn lắm nường phê
Khuya hò tối quậy không gìn lễ
Sáng nhậu chiều say chẳng giữ lề
Tí tuổi mà như bà xã xệ
Mong rằng ả sẽ dứt đường mê!
HỒNG THOẠI 12.5.19


Thử Kế Khác

Cả cố nung tài ghẹo nữ quê
Ngày đêm vất vưởng lập thêm bề
Lên đồng dụng phép nghiêng mình lễ
Chuộc ngải kêu thần muốn liễu phê
Chẳng rõ nường danh lừng mọi thế
Nào hay ả võ lộng muôn lề
Trêu toàn mọn cách ai thèm nể
Hãy thử leo rừng đặt thuốc mê.

Hồng Vy
12-05-2019

HỒNG THOẠI
12-05-2019, 04:38 PM
Thử Kế Khác

Cả cố nung tài ghẹo nữ quê
Ngày đêm vất vưởng lập thêm bề
Lên đồng dụng phép nghiêng mình lễ
Chuộc ngải kêu thần muốn liễu phê
Chẳng rõ nường danh lừng mọi thế
Nào hay ả võ lộng muôn lề
Trêu toàn mọn cách ai thèm nể
Hãy thử leo rừng đặt thuốc mê.

Hồng Vy
12-05-2019



KIỂU

Tự bữa cô Hồng rủ sắc quê
Hòa trong phố thị ngổn ngang bề
Hương đồng dạo ấy thôi còn kể
Gió nội bây giờ miễn bảo phê
Nhuộm tóc xanh lè theo trẻ Mễ
Viền môi tím rịm cải khuôn lề
Ai nhìn cũng quở kinh hồn thế!
Kiểu cọ chi rồi hết lão mê!
HỒNG THOẠI 12.5.19

hồng vy
12-05-2019, 06:17 PM
http://chamngon.com/wp-content/uploads/2016/12/Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-stt-%C3%BD-ngh%C4%A9a-v%E1%BB%81-tu%E1%BB%95i-h%E1%BB%8Dc-tr%C3%B2-hay-nh%E1%BA%A5t-n%C4%83m-20161.jpg

Hè Trong Kỷ Niệm

Phượng đã vươn màu khắp nẻo khoe
Làm ta nhớ lại thuở xưa hè
Hôm còn nũng nịu bên trường lớp
Buổi vẫn mơ màng cạnh tiếng ve
Vẹn thả hồn theo làn nắng trỗi
Thầm đong mộng thỏa cánh tay xòe
Bao dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Tưởng tựa như lòng mỗi khắc nghe.

Hồng Vy
11-05-2019

KỈ NIỆM HÈ XƯA

Vươn cành phượng trổ khắp đường khoe
Mộng gửi vào đâu đã sắp hè
Bữa cuối âm đàn vang trọn buổi
Sân trường suối nhạc vẳng rền ve
Sang nhà ngõ trúc chờ nơi hẹn
Vãng cảnh triền đông mặc váy xòe
Lãng mạn cùng nhau thề biển ước
Tiêu hòa hợp tấu mãi còn nghe.
12.05.2019
Huy Thanh



Thuở Xưa

Yêu hoài thuở mặc áo dài khoe
Nhộn giữa trường xưa bởi nắng hè
Tóc xỏa mơ màng bên phượng vĩ
Tâm hòa nũng nịu kế lời ve
Triền miên thả chí đơm hồn mộng
Nhí nhảnh đùa hoa duỗi phận xòe
Kỷ niệm tuôn dường con sóng vỗ
Cho dù cách biển vẫn hằng nghe.

Hồng Vy
12-05-2019

buixuanphuong09
15-05-2019, 08:50 AM
Nỗi Nhớ Người Xưa

Thuyền đi xứ lạ đã bao ngày
Bỏ lại quê nhà mãi đến nay
Nguyệt vỡ mây nhầu quanh nẻo kín
Vườn loang cỏ dại khắp nơi dày
Đau lòng nghĩa nặng hoài mơ ước
Khổ phận duyên thừa vẫn ngất say
Khắc khoải niềm xưa hồn rũ rượi
Tràn thương đẫy nhớ trải phương này.

Hồng Vy
14-05-2019

BẠN CÓ HAY CHĂNG?

Tổ ấm phương xa trụ tháng ngày
Cùng chồng bươn chải đã bao nay
Gia đình phận kết tình mang nặng
Đất nước duyên sinh nghĩa chất dày
Ủ vạn niềm thương cho dạ tưởng
Ươm ngàn nỗi nhớ để hồn say
Trời Tây lặng lẽ vần thơ gửi
Bạn có hay chăng những sự này …!

BXP 15.5.2019
@ Hôm nay phải hãm bớt thơ, cố gắng phục hồi trang sưu tập.

HỒNG THOẠI
15-05-2019, 04:46 PM
Thuở Xưa

Yêu hoài thuở mặc áo dài khoe
Nhộn giữa trường xưa bởi nắng hè
Tóc xỏa mơ màng bên phượng vĩ
Tâm hòa nũng nịu kế lời ve
Triền miên thả chí đơm hồn mộng
Nhí nhảnh đùa hoa duỗi phận xòe
Kỷ niệm tuôn dường con sóng vỗ
Cho dù cách biển vẫn hằng nghe.

Hồng Vy
12-05-2019



HÈ SANG

Phượng bỗng âm thầm ửng sắc khoe
Mùa xuân vội vã chuyển giao hè
Tưng bừng giỡn nắng bầy chim sẻ
Khắc khoải ru chiều những giọng ve
Bạn phấn xa trò tiu nghỉu vẽ
Bàn tay lạc bút ngẩn ngơ xòe
Ân cần nhớ lại thời tươi trẻ
Kỉ niệm êm đềm mãi muốn nghe.
HỒNG THOẠI 15.5.19

HỒNG THOẠI
15-05-2019, 06:58 PM
Thuở Xưa

Yêu hoài thuở mặc áo dài khoe
Nhộn giữa trường xưa bởi nắng hè
Tóc xỏa mơ màng bên phượng vĩ
Tâm hòa nũng nịu kế lời ve
Triền miên thả chí đơm hồn mộng
Nhí nhảnh đùa hoa duỗi phận xòe
Kỷ niệm tuôn dường con sóng vỗ
Cho dù cách biển vẫn hằng nghe.

Hồng Vy
12-05-2019



TẮT GIỌNG

Cái thuở cô Hồng mạnh mẽ khoe
Làm em tắt giọng trải bao hè
Âu sầu ngậm đắng im lời sẻ
Ủ rũ thôi rền bặt tiếng ve
Đã lộ hoa quỳnh thơm buổi hé
Còn trao vũ khúc đẹp khi xòe
Đành cam phận hẩm không đường lóe
Rã họng nhưng mà hết kẻ nghe!
HỒNG THOẠI 15.5.19

hồng vy
17-05-2019, 03:16 AM
KHOE MÌNH

Thân già vẫn thích chuyện mình khoe
Bấm huyệt thầy châm giữa buổi hè
Cũng khá đôi phần thuyên giảm bệnh
Còn hơn mấy bữa nổi chìm ve
Yên lòng gặp số người nâng đỡ
Rõ việc nhờ ân phúc mở xòe
Chém miệng xin đừng khen trẻ mãi
Trao lời vội vã kể mà nghe./.

TXS 16/5/2019



TẮT GIỌNG

Cái thuở cô Hồng mạnh mẽ khoe
Làm em tắt giọng trải bao hè
Âu sầu ngậm đắng im lời sẻ
Ủ rũ thôi rền bặt tiếng ve
Đã lộ hoa quỳnh thơm buổi hé
Còn trao vũ khúc đẹp khi xòe
Đành cam phận hẩm không đường lóe
Rã họng nhưng mà hết kẻ nghe!
HỒNG THOẠI 15.5.19








Cụ Cả

Tuổi cụ cao rồi vẫn thích khoe
Thường trưa cợt nắng ở ven hè
mình đen xám nhậy như nùi giẻ
Sắc lõm dơ hầy tựa mảnh ve
Những mụ nhà bên rào chẳng hé
Nhiều ông miệt giữa mắt đâu xòe
Vì ghê dáng lão thân đầy ghẻ
Tiếng đã vang lừng mọi nẻo nghe.

Hồng Vy
16-05-2019

buixuanphuong09
17-05-2019, 07:21 AM
Thuở Xưa

Yêu hoài thuở mặc áo dài khoe
Nhộn giữa trường xưa bởi nắng hè
Tóc xỏa mơ màng bên phượng vĩ
Tâm hòa nũng nịu kế lời ve
Triền miên thả chí đơm hồn mộng
Nhí nhảnh đùa hoa duỗi phận xòe
Kỷ niệm tuôn dường con sóng vỗ
Cho dù cách biển vẫn hằng nghe.

Hồng Vy
12-05-2019

HÈ SANG

Phượng bỗng âm thầm ửng sắc khoe
Mùa xuân vội vã chuyển giao hè
Tưng bừng giỡn nắng bầy chim sẻ
Khắc khoải ru chiều những giọng ve
Bạn phấn xa trò tiu nghỉu vẽ
Bàn tay lạc bút ngẩn ngơ xòe
Ân cần nhớ lại thời tươi trẻ
Kỉ niệm êm đềm mãi muốn nghe.

HỒNG THOẠI 15.5.19

KHOE MÌNH

Thân già vẫn thích chuyện mình khoe
Bấm huyệt thầy châm giữa buổi hè
Cũng khá đôi phần thuyên giảm bệnh
Còn hơn mấy bữa nổi chìm ve
Yên lòng gặp số người nâng đỡ
Rõ việc nhờ ân phúc mở xòe
Chém miệng xin đừng khen trẻ mãi
Trao lời vội vã kể mà nghe./.

TXS 16/5/2019

ĐI BỘ LÀM THƠ

Thơ làm chẳng phải để mà khoe
Áo đẫm mồ hôi với tiết Hè
Rộn rã tâm vui dòng thảo bút
Bồi hồi dạ sướng tiếng ngân ve
Đường kia chửa nhạt hình người múa
Lối nọ chưa phai dáng quạt xoè
Nhẹ bước chân du hồn trải mộng
Cung đàn réo rắt chỉ ta nghe.

BXP 14.5.2019
Giờ TH không còn nhiều người sinh hoạt, sếp Cả thông cảm thỉnh thoảng cho đăng 04 nơi.

HỒNG THOẠI
17-05-2019, 11:31 AM
Nỗi Nhớ Người Xưa

Thuyền đi xứ lạ đã bao ngày
Bỏ lại quê nhà mãi đến nay
Nguyệt vỡ mây nhầu quanh nẻo kín
Vườn loang cỏ dại khắp nơi dày
Đau lòng nghĩa nặng hoài mơ ước
Khổ phận duyên thừa vẫn ngất say
Khắc khoải niềm xưa hồn rũ rượi
Tràn thương đẫy nhớ trải phương này.

Hồng Vy
14-05-2019

BẠN CÓ HAY CHĂNG?

Tổ ấm phương xa trụ tháng ngày
Cùng chồng bươn chải đã bao nay
Gia đình phận kết tình mang nặng
Đất nước duyên sinh nghĩa chất dày
Ủ vạn niềm thương cho dạ tưởng
Ươm ngàn nỗi nhớ để hồn say
Trời Tây lặng lẽ vần thơ gửi
Bạn có hay chăng những sự này …!

BXP 15.5.2019




BÁI!

Tiếng trỗi rằng Vy xỉn trọn ngày
Danh cồn bản lĩnh gái thời nay
Vô hàng chỉ xực cân bò tái
Đãi miệng toàn chơi miếng khổ dày
Nửa két bầy em lần lượt gãy
Mươi thùng bợm chúa chửa hề say
Đàn ông gặp ả đều xin bái
Nữ giới mà sao nhậu kiểu này?!
HỒNG THOẠI 17.5.19

buixuanphuong09
17-05-2019, 02:25 PM
TẮT GIỌNG

Cái thuở cô Hồng mạnh mẽ khoe
Làm em tắt giọng trải bao hè
Âu sầu ngậm đắng im lời sẻ
Ủ rũ thôi rền bặt tiếng ve
Đã lộ hoa quỳnh thơm buổi hé
Còn trao vũ khúc đẹp khi xòe
Đành cam phận hẩm không đường lóe
Rã họng nhưng mà hết kẻ nghe!

HỒNG THOẠI 15.5.19

Cụ Cả

Tuổi cụ cao rồi vẫn thích khoe
Thường trưa cợt nắng ở ven hè
mình đen xám nhậy như nùi giẻ
Sắc lõm dơ hầy tựa mảnh ve
Những mụ nhà bên rào chẳng hé
Nhiều ông miệt giữa mắt đâu xòe
Vì ghê dáng lão thân đầy ghẻ
Tiếng đã vang lừng mọi nẻo nghe.

Hồng Vy
16-05-2019

PHƯỢNG CÒM
(Hoạ vui)

Vốn dĩ thân còm chả dám khoe
Nằm trên cánh võng giữa trưa Hè
Nhìn ra trước cửa ong vờn nhuỵ
Ngoái lại sau vườn bướm giỡn ve
Rộn rã hôm nào xem trẻ múa
Bâng khuâng buổi ấy ngắm Ông “xoè” *
Câu thơ hoạ bạn còn đang bí
Điện thoại reo kìa tức chẳng nghe**.

BXP 17.5.2019
* Xoè quạt = đánh tổ tôm
** Tai điếc không nghe được ĐT

buixuanphuong09
17-05-2019, 08:22 PM
Nào Lo

Người đi mới độ chỉ dăm ngày
Dạ tưởng như khờ mấy bữa nay
Mực tẩm chơi liền ba đĩa lớn
Gà chiên xực quá nửa con dày
Không ngần đụng buổi răng ngài nghiến
Chẳng sợ va lần dáng lão say
Hưởng đẫy bên hàng muôn món lạ
Nào lo gã quậy ở nơi này.

Hồng Vy
16-05-2019

BÁI!

Tiếng trỗi rằng Vy xỉn trọn ngày
Danh cồn bản lĩnh gái thời nay
Vô hàng chỉ xực cân bò tái
Đãi miệng toàn chơi miếng khổ dày
Nửa két bầy em lần lượt gãy
Mươi thùng bợm chúa chửa hề say
Đàn ông gặp ả đều xin bái
Nữ giới mà sao nhậu kiểu này?!

HỒNG THOẠI 17.5.19

KIỆT XUẤT HỒNG VY

Sếp Cả trêu Vy đã lắm ngày
Sao còn giữ mãi đến giờ nay
Ừ mà bút thảo thơ đang nhạy
Ấy thế bài đưa nghĩa vẫn dày
Rộn rã câu vần như mái đẩy
Êm đềm ý tứ tựa men say
Lầu Mây có một danh tài đấy
Xứng đáng anh thư đẹp quá này.

BXP 17.5.2019

hồng vy
18-05-2019, 02:22 AM
Nào Lo

Người đi mới độ chỉ dăm ngày
Dạ tưởng như khờ mấy bữa nay
Mực tẩm chơi liền ba đĩa lớn
Gà chiên xực quá nửa con dày
Không ngần đụng buổi răng ngài nghiến
Chẳng sợ va lần dáng lão say
Hưởng đẫy bên hàng muôn món lạ
Nào lo gã quậy ở nơi này.

Hồng Vy
16-05-2019

BÁI!

Tiếng trỗi rằng Vy xỉn trọn ngày
Danh cồn bản lĩnh gái thời nay
Vô hàng chỉ xực cân bò tái
Đãi miệng toàn chơi miếng khổ dày
Nửa két bầy em lần lượt gãy
Mươi thùng bợm chúa chửa hề say
Đàn ông gặp ả đều xin bái
Nữ giới mà sao nhậu kiểu này?!

HỒNG THOẠI 17.5.19

KIỆT XUẤT HỒNG VY

Sếp Cả trêu Vy đã lắm ngày
Sao còn giữ mãi đến giờ nay
Ừ mà bút thảo thơ đang nhạy
Ấy thế bài đưa nghĩa vẫn dày
Rộn rã câu vần như mái đẩy
Êm đềm ý tứ tựa men say
Lầu Mây có một danh tài đấy
Xứng đáng anh thư đẹp quá này.

BXP 17.5.2019


Nổ Tí

Mặc Cả bày mưu phá mỗi ngày
Đâu rằng nữ giỏi nhầt đời nay
Hùng như tướng Triệu danh bừng tỏ
Dũng tựa bà Trưng đức tỏa dày
Chẳng khuất Trương Hồng dăm chữ dọa
Không chờn lão Định mấy lời say
Thần oai sắc thể luôn bền vững
Khẽ hỏi nào ai sánh kịp này?

Hồng Vy
17-05-2019

Tran Xuan Sinh
18-05-2019, 06:15 AM
HÈ SANG

Phượng bỗng âm thầm ửng sắc khoe
Mùa xuân vội vã chuyển giao hè
Tưng bừng giỡn nắng bầy chim sẻ
Khắc khoải ru chiều những giọng ve
Bạn phấn xa trò tiu nghỉu vẽ
Bàn tay lạc bút ngẩn ngơ xòe
Ân cần nhớ lại thời tươi trẻ
Kỉ niệm êm đềm mãi muốn nghe.

HỒNG THOẠI 15.5.19

ĐI BỘ LÀM THƠ

Thơ làm chẳng phải để mà khoe
Áo đẫm mồ hôi với tiết Hè
Rộn rã tâm vui dòng thảo bút
Bồi hồi dạ sướng tiếng ngân ve
Đường kia chửa nhạt hình người múa
Lối nọ chưa phai dáng quạt xoè
Nhẹ bước chân du hồn trải mộng
Cung đàn réo rắt chỉ ta nghe.

BXP 14.5.2019

PHẢI NGHE

Lão Thoại đâu cần kể chuyện khoe
Vì chưng cháu học giỏi sang hè
Bằng khen tỉnh tặng ai nào vẽ
Lễ nhận thôn mừng Xếp chẳng ve
Nhớ rõ Hồng Vy dừng gậy bẻ
Tìm sâu bác Phượng vẫy hoa xòe
Chàng Thanh thấy vậy cùng vui vẻ
Bạn hữu Sinh Trần nói phải nghe./.

TXS 18/5/2019

buixuanphuong09
18-05-2019, 10:43 AM
BÁI!

Tiếng trỗi rằng Vy xỉn trọn ngày
Danh cồn bản lĩnh gái thời nay
Vô hàng chỉ xực cân bò tái
Đãi miệng toàn chơi miếng khổ dày
Nửa két bầy em lần lượt gãy
Mươi thùng bợm chúa chửa hề say
Đàn ông gặp ả đều xin bái
Nữ giới mà sao nhậu kiểu này?!

HỒNG THOẠI 17.5.19

Nổ Tí

Mặc Cả bày mưu phá mỗi ngày
Đâu rằng nữ giỏi nhầt đời nay
Hùng như tướng Triệu danh bừng tỏ
Dũng tựa bà Trưng đức tỏa dày
Chẳng khuất Trương Hồng dăm chữ dọa
Không chờn lão Định mấy lời say
Thần oai sắc thể luôn bền vững
Khẽ hỏi nào ai sánh kịp này?

Hồng Vy
17-05-2019

NỮ TƯỚNG ANH THƯ

Hùm thiêng trụ thế đã bao ngày
“Nhất địch quần hồ” chả sợ nay
Vững chí rèn người quân lại mạnh
Bền gan luyện tướng lực thêm dày
Thanh gươm nặng nghĩa còn rong ruổi
Ngọn bút đa tình mãi đắm say
Bạn hữu thi đàn đều mến phục
Anh thư dũng lược đáng yêu này.

BXP 18.5.2019
(Thơ hoạ với nhau mục đích để vui, ý từ không câu lệ)

HỒNG THOẠI
18-05-2019, 05:42 PM
TẮT GIỌNG

Cái thuở cô Hồng mạnh mẽ khoe
Làm em tắt giọng trải bao hè
Âu sầu ngậm đắng im lời sẻ
Ủ rũ thôi rền bặt tiếng ve
Đã lộ hoa quỳnh thơm buổi hé
Còn trao vũ khúc đẹp khi xòe
Đành cam phận hẩm không đường lóe
Rã họng nhưng mà hết kẻ nghe!

HỒNG THOẠI 15.5.19

Cụ Cả

Tuổi cụ cao rồi vẫn thích khoe
Thường trưa cợt nắng ở ven hè
mình đen xám nhậy như nùi giẻ
Sắc lõm dơ hầy tựa mảnh ve
Những mụ nhà bên rào chẳng hé
Nhiều ông miệt giữa mắt đâu xòe
Vì ghê dáng lão thân đầy ghẻ
Tiếng đã vang lừng mọi nẻo nghe.

Hồng Vy
16-05-2019

PHƯỢNG CÒM
(Hoạ vui)

Vốn dĩ thân còm chả dám khoe
Nằm trên cánh võng giữa trưa Hè
Nhìn ra trước cửa ong vờn nhuỵ
Ngoái lại sau vườn bướm giỡn ve
Rộn rã hôm nào xem trẻ múa
Bâng khuâng buổi ấy ngắm Ông “xoè” *
Câu thơ hoạ bạn còn đang bí
Điện thoại reo kìa tức chẳng nghe**.

BXP 17.5.2019
* Xoè quạt = đánh tổ tôm
** Tai điếc không nghe được ĐT



TẬT QUÝ

Vy Hồng tật quý vẫn là khoe
Quá bực, mùa đông bỗng chuyển hè!
Chị múa làm đau hồn lũ sẻ
Cô hò khiến rã giọng bầy ve
Bơ phờ cõi dạ từng giây tóe
Khốn khổ màng tai mỗi lượt xòe
Bác Phượng mong rằng luôn mãi khỏe
Khi nàng có nổ sẵn lòng nghe!
HỒNG THOẠI 18.5.19

hồng vy
19-05-2019, 03:03 AM
NHỚ MẸ

Hồng Vy nhớ mẹ chẳng yên ngồi
Kỷ niệm theo dòng mãi miết trôi
Kiệt sức làn hơi nhiều chỗ gảy
Già thân mạch máu dễ tim nhồi
Tâm lòng lắm bữa còn đeo đá
Cột sống lâu ngày cũng đổ vôi
Vẫn muốn về quê quà để tặng
Tìm mua thuốc bổ dưỡng mau hồi./.

TXS 18/5/2019

ẢO MỘNG

Cổ Ngư ghế đá cứ yên ngồi
Một kiếp phong trần lặng lẽ trôi
Ngọn bút bâng khuâng niềm khổ tạo
Trang thơ quạnh quẽ nỗi đau nhồi
Lùng bùng chữ nghĩa do thừa lệ
Nhạt nhẽo cau trầu bởi thiếu vôi
Sáo đã qua sông - thuyền tách bến
Còn mang ảo mộng … có khi hồi!

BXP 18.5.2019

XUÂN TÌNH

Biển vắng hoàng hôn quạnh quẽ ngồi
Kia nhìn lặng lẽ chiếc thuyền trôi
Đêm về khắc khoải thơ chờ trỗi
Buổi đợi triền miên sóng vỗ nhồi
Gõ cửa trâm cài đang cậy mối
Têm trầu mộng gửi đã nhờ vôi
Đèn khuya trước ngõ nàng treo vội
Điểm nụ tình xuân đãi cá hồi.
18.05.2019
Huy Thanh





Đã Già

Bác Phượng thầy Sinh thỏa mãn ngồi
Riêng mình Cả tựa bóng chiều trôi
Giờ cơm rũ rượi đâu thèm đoái
Bữa nhậu thờ ơ chẳng muốn nhồi
Mọi chỗ trên người loang nét cụ
Bao đường giữa mặt lắng màu vôi
Dò ra mới hiều ngài đang dỗi
Tại lão già nên sắc nỏ hồi.

Hồng Vy
18-05-2019

buixuanphuong09
19-05-2019, 03:20 PM
Đã Già

Bác Phượng thầy Sinh thỏa mãn ngồi
Riêng mình Cả tựa bóng chiều trôi
Giờ cơm rũ rượi đâu thèm đoái
Bữa nhậu thờ ơ chẳng muốn nhồi
Mọi chỗ trên người loang nét cụ
Bao đường giữa mặt lắng màu vôi
Dò ra mới hiều ngài đang dỗi
Tại lão già nên sắc nỏ hồi.

Hồng Vy
18-05-2019

SẾP CẢ

Lầu Mây ghế điện đặt mông ngồi
Mặc lẽ vô thường nó nổi trôi
Sáng đến trêu Vy đừng sợ dỗi
Chiều quay giỡn vợ chớ lo nhồi
Thênh thang ngọn bút tươi màu phượng
Rộn rã câu vần đẹp sắc vôi *
Nhiệt huyết dâng đầy … thương nhớ bạn
Mong sao Mái ấm được nhanh hồi.

BXP 19.5.2019
* Bây giờ người ta dùng sơn chứ không dùng vôi, nhưng trước đây, vôi đến đâu là ở đó thêm sáng sủa, vôi là chất tạo lên màu đỏ thắm của cau trầu, nó là sự gắn kết duyên tình bền chặt.

buixuanphuong09
19-05-2019, 03:38 PM
PHẢI NGHE

Lão Thoại đâu cần kể chuyện khoe
Vì chưng cháu học giỏi sang hè
Bằng khen tỉnh tặng ai nào vẽ
Lễ nhận thôn mừng Xếp chẳng ve
Nhớ rõ Hồng Vy dừng gậy bẻ
Tìm sâu bác Phượng vẫy hoa xòe
Chàng Thanh thấy vậy cùng vui vẻ
Bạn hữu Sinh Trần nói phải nghe./.

TXS 18/5/2019

TẬT QUÝ

Vy Hồng tật quý vẫn là khoe
Quá bực, mùa đông bỗng chuyển hè!
Chị múa làm đau hồn lũ sẻ
Cô hò khiến rã giọng bầy ve
Bơ phờ cõi dạ từng giây tóe
Khốn khổ màng tai mỗi lượt xòe
Bác Phượng mong rằng luôn mãi khỏe
Khi nàng có nổ sẵn lòng nghe!

HỒNG THOẠI 18.5.19

HỒNG VY

Tung hoành ngọn bút chẳng vì khoe
Giữa nắng như thiêu của tiết Hè
Nón Hạ che đầu không ngại ké *
Bông gòn bịt nhĩ hết lo ve
Xôn xao vũ điệu hào quang loé
Rộn rã đàn ca váy áo xoè
Cháu gái Hồng Vi tài đảm vậy
Ân cần dạo khúc vạn người nghe.

BXP 19.5.2019
* Tôi tặng Hồng Vy nón Hạ quai thao của cố hương tôi, cháu đội nón này thêm diễm lệ mà không sợ sếp Cả ném quả ké. hihihi

hồng vy
20-05-2019, 12:53 AM
TẬT QUÝ

Vy Hồng tật quý vẫn là khoe
Quá bực, mùa đông bỗng chuyển hè!
Chị múa làm đau hồn lũ sẻ
Cô hò khiến rã giọng bầy ve
Bơ phờ cõi dạ từng giây tóe
Khốn khổ màng tai mỗi lượt xòe
Bác Phượng mong rằng luôn mãi khỏe
Khi nàng có nổ sẵn lòng nghe!

HỒNG THOẠI 18.5.19

HỒNG VY

Tung hoành ngọn bút chẳng vì khoe
Giữa nắng như thiêu của tiết Hè
Nón Hạ che đầu không ngại ké *
Bông gòn bịt nhĩ hết lo ve
Xôn xao vũ điệu hào quang loé
Rộn rã đàn ca váy áo xoè
Cháu gái Hồng Vi tài đảm vậy
Ân cần dạo khúc vạn người nghe.

BXP 19.5.2019
* Tôi tặng Hồng Vy nón Hạ quai thao của cố hương tôi, cháu đội nón này thêm diễm lệ mà không sợ sếp Cả ném quả ké. hihihi

HÈ MƠ

Lãnh cúp đem về bạn chẳng khoe
Trời xuân chuyển tiết đã mơ hè
Êm đềm giữa phố đang chờ bậu
Lưỡng lự trên cành hổng thấy ve
Gõ cửa ngày nao quần lụa bó
Nhìn em thuở nọ váy tơ xòe
Bên người mãi đợi lời xưa ngỏ
Lá đổ muôn chiều tĩnh lặng nghe.
19-05-2019
Huy Thanh




Nón Đẹp

Nữ tạ ơn người thưởng nón khoe
Hoà tô dáng liễu rạng hơn hè
Muôn lần lão Thoại ngây hồn té
mỗi nẻo trai làng ngất dạ ve
Nét đọng hương trời như đã kẻ
Dung lồng sắc bưởi tựa đang xòe
Làm bao bạn gái môi thầm khẽ
Mỏi ước danh mình cũng được nghe.

Hồng Vy
19-05-2019

hồng vy
21-05-2019, 01:20 AM
https://i.ytimg.com/vi/DSmJFRm23R8/hqdefault.jpg

Cả Thoại Teo

Bác hỡi ! xem kìa cả Thoại teo
Người trông rõ xấu lại ưa khèo
Quên lần cẳng bị tay bà béo
Duỗi bận đêm về xích ả treo
Bởi tật vờn hoa nào đã héo
Vì khoa dụ gái vẫn chưa nghèo
Hay thường đón liễu bên đường ghẹo
Nỏ sợ thi đàn nhốt võng heo.
Hồng Vy
20-05-2019

buixuanphuong09
21-05-2019, 06:40 AM
Hoan hô bác Phượng có một tinh thần quá vững vàng! Với một tinh thần như thế thì khó có hoàn cảnh nào có thể khuất phục được.
Mong mọi điều tốt đẹp nhất luôn ở bên cạnh bác.
HT

CẢM ƠN SẾP CẢ

Cảm ơn sếp Cả của tôi
Vai trò Trụ chính : Luôn lời động viên
Nên tôi có lúc ưu phiền
Ốm o cũng quyết đứng lên … chẳng nằm!

Nghĩa tình trải rộng tháng năm
Hồng đi-Hồng ở lệ đầm … diết da
Dù cho thân xác cỗi già
Thì Huê Viên vẫn Bướm-Hoa nở đầy

Tôi còn trụ vững nơi đây
Lời xưa : “Dụng võ đất này” sao quên?
Đào Viên-Thi Hữu hai miền
Tình thầy-Nghĩa bạn giữ bền lòng son.

BXP 21.5.2019
Ối trời! Sếp Cả ơi! Tôi đọc bài thơ của Hông Vy hết ốm rồi! HiHiHi!!!

buixuanphuong09
21-05-2019, 07:55 AM
Nón Đẹp

Nữ tạ ơn người thưởng nón khoe
Hoà tô dáng liễu rạng hơn hè
Muôn lần lão Thoại ngây hồn té
mỗi nẻo trai làng ngất dạ ve
Nét đọng hương trời như đã kẻ
Dung lồng sắc bưởi tựa đang xòe
Làm bao bạn gái môi thầm khẽ
Mỏi ước danh mình cũng được nghe.

Hồng Vy
19-05-2019

SỢ GÌ KHOE

Vy này! Bác tặng … sợ gì khoe
Nón Hạ quai thao* đẹp nắng Hè
Lộng lẫy gương soi bồi vẻ phượng
Yêu kiều dáng ngắm sửa hình ve
Khuôn trăng diễm lệ ca trù hát
Nét ngọc đoan trang vũ điệu xoè
Rộn rã cung đàn muôn tiếng vọng
Cho ngàn bạn hữu tụ về nghe.

BXP 21.5.2019
* Giới thiệu Nón Hạ : “Nón có bộ khung tre, lợp lá gồi, mặt nón phẳng và tròn, đường kính khoảng 70cm, thành nón dày 8 cm, giữa lòng nón có cái sa đan bằng tre, đư*ờng kính khoảng 15 cm. Cái sa chụp trên đầu giúp chiếc nón giữ được thăng bằng”.
"Thành nón đứng không khum như nón xứ Bắc"; "Nón lợp lá kè non, may bằng sợi tơ đánh rất tỉ mỉ"; "Để tạo nên cái khung nón vững chắc, giữa các vành khung, kết dày đặc những vành tre vót nhỏ mỏng, làm cho mặt trong nón trông như có vân, khi khung được hun khói càng trở nên óng ả. Trên mặt, người ta còn dùng chỉ tơ ngũ sắc cải hoa lá, chữ "Thọ", hoặc hình "phượng ngậm bao kinh", "cái sa" - tiếng địa phương gọi "cái gàu", cũng được đan rất khéo, đặt ngửa vào lòng nón, giữa đính chiếc gương tròn, khi đội có thể nghiêng nón soi…”.
Nhưng hấp dẫn nhất là bộ quai thao người ta gắn vào thành nón một thẻ bạc mỏng dài khoảng 8 cm, giữa có khuy nhỏ để treo cái móc cũng bằng bạc, gọi là mỏ vịt để móc quai nón. Quai được tạo bằng 24 sợi dây thao tết bằng tơ đánh màu trắng, hoặc màu vàng, có khi màu đỏ, hai mút cuối có hai ngù thao dài cùng màu. Quai mắc vào mỏ vịt, hai bên hai ngù thao rủ xuống phất phơ, ở giữa không dính vào cằm như quai nón thường mà vòng xuống tận thắt lưng thành một vòng cung.

HỒNG THOẠI
21-05-2019, 12:24 PM
Đã Già

Bác Phượng thầy Sinh thỏa mãn ngồi
Riêng mình Cả tựa bóng chiều trôi
Giờ cơm rũ rượi đâu thèm đoái
Bữa nhậu thờ ơ chẳng muốn nhồi
Mọi chỗ trên người loang nét cụ
Bao đường giữa mặt lắng màu vôi
Dò ra mới hiều ngài đang dỗi
Tại lão già nên sắc nỏ hồi.

Hồng Vy
18-05-2019



BỢM

Miễn ngại trời khuya ả cứ ngồi
Cho dù lũ bạn kiếm đường trôi
Do bình rượu lớn nàng ham nhởi
Bởi đĩa xoài to chị cố nhồi
Ói kĩ làm Vy thề bỏ hội
Đau nhiều để mặt sánh tày vôi
Thời may dược sĩ kề bên lối
Thuốc giải vào ngay cũng tạm hồi!
HỒNG THOẠI 21.5.19

hồng vy
22-05-2019, 12:08 AM
BỢM

Miễn ngại trời khuya ả cứ ngồi
Cho dù lũ bạn kiếm đường trôi
Do bình rượu lớn nàng ham nhởi
Bởi đĩa xoài to chị cố nhồi
Ói kĩ làm Vy thề bỏ hội
Đau nhiều để mặt sánh tày vôi
Thời may dược sĩ kề bên lối
Thuốc giải vào ngay cũng tạm hồi!
HỒNG THOẠI 21.5.19



Nỗi Nghiện

Góc chợ từng hôm lão cả ngồi
Bơ phờ thả mộng giữa đường trôi
Đầu quên cả tháng ngài chưa gội
Bụng cố nhiều năm bữa chẳng nhồi
Mãi trộm lo nhìn cô quán ổi
Luôn thầm dõi ngắm ả hàng vôi
Đà lơi sắc vợ hằng đêm dỗi
Vẫn trụ ngoài kia nỏ muốn hồi.

Hồng Vy
21-05-2019

HỒNG THOẠI
22-05-2019, 05:42 AM
Cả Thoại Teo

Bác hỡi ! xem kìa cả Thoại teo
Người trông rõ xấu lại ưa khèo
Quên lần cẳng bị tay bà béo
Duỗi bận đêm về xích ả treo
Bởi tật vờn hoa nào đã héo
Vì khoa dụ gái vẫn chưa nghèo
Hay thường đón liễu bên đường ghẹo
Nỏ sợ thi đàn nhốt võng heo.
Hồng Vy
20-05-2019



TỪ HEO ĐẾN TEO
( Họa đảo vận )

Tiêu tùng sản nghiệp cũng vì heo
Ảo não giờ em xuống hộ nghèo
Để nhận lòng đau tình nghĩa xéo
Cho tường cảnh thấy bạn bè treo
Âu sầu giỗ tiệc thôi người réo
Ngán ngẩm phần ta miễn họ khèo
Đã vậy trong nhà luôn thúi hẻo
Không tiền chẳng bạc cõi đời teo!
HỒNG THOẠI 22.5.19

BXP 21.5.2019
Ối trời! Sếp Cả ơi! Tôi đọc bài thơ của Hông Vy hết ốm rồi! HiHiHi!!!

Mừng bác hết ốm, nhưng em thì đang phát sốt đây! Cô cháu gái của bác thích vuốt râu hùm quá nhỉ!

buixuanphuong09
22-05-2019, 07:37 AM
https://i.ytimg.com/vi/DSmJFRm23R8/hqdefault.jpg
Cả Thoại Teo

Bác hỡi ! xem kìa cả Thoại teo
Người trông rõ xấu lại ưa khèo
Quên lần cẳng bị tay bà béo
Duỗi bận đêm về xích ả treo
Bởi tật vờn hoa nào đã héo
Vì khoa dụ gái vẫn chưa nghèo
Hay thường đón liễu bên đường ghẹo
Nỏ sợ thi đàn nhốt võng heo.

Hồng Vy
20-05-2019

TỪ HEO ĐẾN TEO
( Họa đảo vận )

Tiêu tùng sản nghiệp cũng vì heo
Ảo não giờ em xuống hộ nghèo
Để nhận lòng đau tình nghĩa xéo
Cho tường cảnh thấy bạn bè treo
Âu sầu giỗ tiệc thôi người réo
Ngán ngẩm phần ta miễn họ khèo
Đã vậy trong nhà luôn thúi hẻo
Không tiền chẳng bạc cõi đời teo!

HỒNG THOẠI 22.5.19

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Đây là Bát Giới?* Lẽ nào teo?
Bởi đóng phim nên được khểnh khèo
Sếp Cả xem thơ ngầm bụng réo
Cô Hồng thả vận lộ hình treo
Nhìn ra bút lực Vy còn dẻo
Thấy rõ nguồn câu Thoại chẳng nghèo
Cứ giỡn nhau hoài vui lắm nẻo
Thi đàn xướng hoạ đẹp năm heo.

BXP 22.5.2019
@ Bài của Vy quả thật bác không đủ sức hoạ. Mắt loá nhìn hình nghĩ là Bát Giới trong phim nên viết vậy.
Sếp Cả ơi! Nữ tướng anh thư sợ gì hùm. HeHeHe! HiHiHi!

HỒNG THOẠI
22-05-2019, 11:27 AM
KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Đây là Bát Giới?* Lẽ nào teo?
Bởi đóng phim nên được khểnh khèo
Sếp Cả xem thơ ngầm bụng réo
Cô Hồng thả vận lộ hình treo
Nhìn ra bút lực Vy còn dẻo
Thấy rõ nguồn câu Thoại chẳng nghèo
Cứ giỡn nhau hoài vui lắm nẻo
Thi đàn xướng hoạ đẹp năm heo.

BXP 22.5.2019
@ Bài của Vy quả thật bác không đủ sức hoạ. Mắt loá nhìn hình nghĩ là Bát Giới trong phim nên viết vậy.
Sếp Cả ơi! Nữ tướng anh thư sợ gì hùm. HeHeHe! HiHiHi!




TREO!
( Họa hoán vận )

Cô Hồng tự lúc chuyển nghề heo
Đã tậu nhà sang hết cảnh nghèo
Cặp má to đùng không phải đẽo
Thân hình mập ú nỏ còn teo
Hoài chăm lũ lợn quên bài kéo
Mãi đếm tiền đô bỏ chuyện khèo
Tổ ấm gia đình nay lãnh thẹo
Ông chồng quá giận bởi đòn treo!
HỒNG THOẠI 22.5.19

buixuanphuong09
22-05-2019, 07:19 PM
Vui hoạ thơ VNTH
Cả Thoại Teo

Bác hỡi ! xem kìa cả Thoại teo
Người trông rõ xấu lại ưa khèo
Quên lần cẳng bị tay bà béo
Duỗi bận đêm về xích ả treo
Bởi tật vờn hoa nào đã héo
Vì khoa dụ gái vẫn chưa nghèo
Hay thường đón liễu bên đường ghẹo
Nỏ sợ thi đàn nhốt võng heo.

Hồng Vy
20-05-2019

TỪ HEO ĐẾN TEO
( Họa đảo vận )

Tiêu tùng sản nghiệp cũng vì heo
Ảo não giờ em xuống hộ nghèo
Để nhận lòng đau tình nghĩa xéo
Cho tường cảnh thấy bạn bè treo
Âu sầu giỗ tiệc thôi người réo
Ngán ngẩm phần ta miễn họ khèo
Đã vậy trong nhà luôn thúi hẻo
Không tiền chẳng bạc cõi đời teo!

HỒNG THOẠI 22.5.19

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Đây là Bát Giới?* Lẽ nào teo?
Bởi đóng phim nên được khểnh khèo
Sếp Cả xem thơ ngầm bụng réo
Cô Hồng thả vận lộ hình treo
Nhìn ra bút lực Vy còn dẻo
Thấy rõ nguồn câu Thoại chẳng nghèo
Cứ giỡn nhau hoài vui lắm nẻo
Thi đàn xướng hoạ đẹp năm heo.

BXP 22.5.2019
* Bài của Vy quả thật bác không đủ sức hoạ. Mắt loá nhìn hình nghĩ là Bát Giới trong phim nên viết vậy.

TREO!
( Họa hoán vận )

Cô Hồng tự lúc chuyển nghề heo
Đã tậu nhà sang hết cảnh nghèo
Cặp má to đùng không phải đẽo
Thân hình mập ú nỏ còn teo
Hoài chăm lũ lợn quên bài kéo
Mãi đếm tiền đô bỏ chuyện khèo
Tổ ấm gia đình nay lãnh thẹo
Ông chồng quá giận bởi đòn treo!

HỒNG THOẠI 22.5.19

CỨ VUI CÂU HOẠ

Lão Phượng đang buồn cái xác teo
Vần câu tắc tị cứ nằm khèo
Khi nhìn sếp Cả ham giằng kéo
Lúc ngắm Vi Hồng mải với treo
Đã rõ tay mình không phải khéo
Còn hay ý bậu có đâu nghèo
Nhưng mà hoạ xướng vui thêm tẹo
Cũng khoái như là chén thịt heo.

BXP 22.5.2019
* Tôi làm thơ vì sự sống của mình, chẳng phải để khoe. Suốt buổi sáng nay không nẩy được một câu, lòng buồn bực, mệt rã rời, vừa vào đọc bài thơ của Hồng Thoại lòng tôi lại hứng khởi, hoạ luôn, hay dở ít ngày nữa cũng tan vào gió bụi. Hãy cứ vui thoải mái cho cuộc đời đỡ hiu quạnh vì cái tai điếc chẳng giao tiếp được với ai …
(Tôi đã đăng vào trang Hồng Thoại và Hồng Vy từ trưa mà sao giờ vào không thấy, đành đăng lại)

buixuanphuong09
22-05-2019, 07:21 PM
BỢM

Miễn ngại trời khuya ả cứ ngồi
Cho dù lũ bạn kiếm đường trôi
Do bình rượu lớn nàng ham nhởi
Bởi đĩa xoài to chị cố nhồi
Ói kĩ làm Vy thề bỏ hội
Đau nhiều để mặt sánh tày vôi
Thời may dược sĩ kề bên lối
Thuốc giải vào ngay cũng tạm hồi!

HỒNG THOẠI 21.5.19

Nỗi Nghiện

Góc chợ từng hôm lão cả ngồi
Bơ phờ thả mộng giữa đường trôi
Đầu quên cả tháng ngài chưa gội
Bụng cố nhiều năm bữa chẳng nhồi
Mãi trộm lo nhìn cô quán ổi
Luôn thầm dõi ngắm ả hàng vôi
Đà lơi sắc vợ hằng đêm dỗi
Vẫn trụ ngoài kia nỏ muốn hồi.

Hồng Vy
21-05-2019

LÃO PHƯỢNG CÒM
(Hoạ vui)

Một góc Huê Viên lão Phượng ngồi
Hoa tìm bướm dõi tháng ngày trôi
Từ khan ý cạn lời khôn giải
Óc rỗng đầu đau tứ khó nhồi
Lúc gặp người sang - gà mắc tóc
Khi vào chốn khổ - đỉa bôi vôi
Đa tham nặng ái tâm mờ mịt
Lục đạo luân lưu kiếp tái hồi.

BXP 22.5.2019

hồng vy
23-05-2019, 01:29 AM
KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Đây là Bát Giới?* Lẽ nào teo?
Bởi đóng phim nên được khểnh khèo
Sếp Cả xem thơ ngầm bụng réo
Cô Hồng thả vận lộ hình treo
Nhìn ra bút lực Vy còn dẻo
Thấy rõ nguồn câu Thoại chẳng nghèo
Cứ giỡn nhau hoài vui lắm nẻo
Thi đàn xướng hoạ đẹp năm heo.

BXP 22.5.2019


TREO!
( Họa hoán vận )

Cô Hồng tự lúc chuyển nghề heo
Đã tậu nhà sang hết cảnh nghèo
Cặp má to đùng không phải đẽo
Thân hình mập ú nỏ còn teo
Hoài chăm lũ lợn quên bài kéo
Mãi đếm tiền đô bỏ chuyện khèo
Tổ ấm gia đình nay lãnh thẹo
Ông chồng quá giận bởi đòn treo!

HỒNG THOẠI 22.5.19

CỨ VUI CÂU HOẠ

Lão Phượng đang buồn cái xác teo
Vần câu tắc tị cứ nằm khèo
Khi nhìn sếp Cả ham giằng kéo
Lúc ngắm Vi Hồng mải với treo
Đã rõ tay mình không phải khéo
Còn hay ý bậu có đâu nghèo
Nhưng mà hoạ xướng vui thêm tẹo
Cũng khoái như là chén thịt heo.

BXP 22.5.2019




Thích Ngủ Chuồng Heo

Trông kìa sếp Thoại nhỏ tèo teo
Phận chẳng thèm lo cứ mãi khèo
Thấy ả mang bầu anh cũng ghẹo
Nên lần đến cửa vợ liền treo
Cằm run cổ thụt đầy nơi héo
Bụng lả mình vương đẫy nét nghèo
Lão Phượng thương tình luôn bảo khéo
Nhưng ngài vẫn thích ngủ chuồng heo.

Hồng Vy
22-05-2019

buixuanphuong09
23-05-2019, 11:15 AM
Thích Ngủ Chuồng Heo

Trông kìa sếp Thoại nhỏ tèo teo
Phận chẳng thèm lo cứ mãi khèo
Thấy ả mang bầu anh cũng ghẹo
Nên lần đến cửa vợ liền treo
Cằm run cổ thụt đầy nơi héo
Bụng lả mình vương đẫy nét nghèo
Lão Phượng thương tình luôn bảo khéo
Nhưng ngài vẫn thích ngủ chuồng heo.

Hồng Vy
22-05-2019

SẾP CẢ
(Hoạ hỗn vận)

Cúc gọi Thu về trải gió heo
Lầu Mây sếp Thoại thản nhiên khèo
Khi mừng đẫy dạ tung lời réo
Lúc bận khan vần úm tứ treo
Vẫn đó câu đùa tâm chẳng nẹo
Còn đây ý giỡn cú không nghèo
Thơ bùng vạn chữ đi muôn nẻo
Cái bụng đầy từ chớ bảo teo.

BXP 23.5.2019

HỒNG THOẠI
23-05-2019, 01:31 PM
Thích Ngủ Chuồng Heo

Trông kìa sếp Thoại nhỏ tèo teo
Phận chẳng thèm lo cứ mãi khèo
Thấy ả mang bầu anh cũng ghẹo
Nên lần đến cửa vợ liền treo
Cằm run cổ thụt đầy nơi héo
Bụng lả mình vương đẫy nét nghèo
Lão Phượng thương tình luôn bảo khéo
Nhưng ngài vẫn thích ngủ chuồng heo.

Hồng Vy
22-05-2019

SẾP CẢ
(Hoạ hỗn vận)

Cúc gọi Thu về trải gió heo
Lầu Mây sếp Thoại thản nhiên khèo
Khi mừng đẫy dạ tung lời réo
Lúc bận khan vần úm tứ treo
Vẫn đó câu đùa tâm chẳng nẹo
Còn đây ý giỡn cú không nghèo
Thơ bùng vạn chữ đi muôn nẻo
Cái bụng đầy từ chớ bảo teo.

BXP 23.5.2019


NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Cô Hồng chỉ nghiện mỗi giò heo
Nước Mĩ làm ra nỏ kịp khèo!
Bữa đói hai giờ nên cổ ngoẹo
Hôm thèm sáu buổi giục người teo
Âu sầu mặt mũi ngờ bông héo
Rũ rượi đầu tai sánh kẻ nghèo
Khổ nỗi nhiều khi chồng muốn ghẹo
Nhưng dòm thấy vậy cũng đành treo!
HỒNG THOẠI 23.5.19

hồng vy
24-05-2019, 12:21 AM
KHÔNG XA

Xẻ nửa tinh cầu cũng chẳng xa
Lầu Mây xướng hoạ vẫn vui nhà
Hồng Vi dạ thảo tình như Bé
Bác Phượng tâm lành ý tựa cha
Khắc khoải miền kia gìn nét ngọc
Bâng khuâng cõi nọ gửi khuôn ngà
Duyên thơ bốn bể đằm nhân nghĩa
Giữ để khu vườn mãi nở hoa.

BXP 23.5.2019


TÌNH QUÊ

Anh và tớ phải vượt đường xa
Khoảng độ đầu canh tới ngõ nhà
Gõ cửa êm đềm yên ngắm mẹ
Châu mày khắc khoải lặng nhìn cha
Loan cười thỏa ý trông hoài ngọc
Phụng réo bày mâm tưởng mãi ngà
Liễu các ôm đàn vui mộng gửi
Xuân nầy gốc sẽ trổ nghìn hoa.
23.05.2019
Huy Thanh


Đẹp Vườn Hoa

Yêu từ quí chữ chẳng ngần xa
Vụng gởi vần thơ đến mỗi nhà
Nghĩa nặng em cầu tươi đất tổ
Tâm nồng nữ ước đẹp trời cha
Thầm mong bốn bể ngày luôn rạng
Mỏi vọng ngàn phương nắng mãi ngà
Bạn hữu tha hồ tung tứ trải
Như làn gió khẽ nghịch vườn hoa.

Hồng Vy
23-05-2019

hồng vy
24-05-2019, 02:32 AM
SẾP CẢ
(Hoạ hỗn vận)

Cúc gọi Thu về trải gió heo
Lầu Mây sếp Thoại thản nhiên khèo
Khi mừng đẫy dạ tung lời réo
Lúc bận khan vần úm tứ treo
Vẫn đó câu đùa tâm chẳng nẹo
Còn đây ý giỡn cú không nghèo
Thơ bùng vạn chữ đi muôn nẻo
Cái bụng đầy từ chớ bảo teo.

BXP 23.5.2019


NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Cô Hồng chỉ nghiện mỗi giò heo
Nước Mĩ làm ra nỏ kịp khèo!
Bữa đói hai giờ nên cổ ngoẹo
Hôm thèm sáu buổi giục người teo
Âu sầu mặt mũi ngờ bông héo
Rũ rượi đầu tai sánh kẻ nghèo
Khổ nỗi nhiều khi chồng muốn ghẹo
Nhưng dòm thấy vậy cũng đành treo!
HỒNG THOẠI 23.5.19



Lọt Xưởng Heo

Nghĩ tội cho đời sếp cả teo
Ngày đêm cứ bị nữ nhân khèo
Ra đường mỗi buổi phương ngừng quẹo
Xuống chợ bao lần chữ phải treo
Lặng lẽ thân già anh ủ khéo
Dềnh dang sức mọn lão phô nghèo
Luôn thầm khẩn bái nàng thôi ghẹo
Tránh bữa chui nhầm lọt xưởng heo.

Hồng Vy
23-05-2019

buixuanphuong09
24-05-2019, 07:10 AM
NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Cô Hồng chỉ nghiện mỗi giò heo
Nước Mĩ làm ra nỏ kịp khèo!
Bữa đói hai giờ nên cổ ngoẹo
Hôm thèm sáu buổi giục người teo
Âu sầu mặt mũi ngờ bông héo
Rũ rượi đầu tai sánh kẻ nghèo
Khổ nỗi nhiều khi chồng muốn ghẹo
Nhưng dòm thấy vậy cũng đành treo!

HỒNG THOẠI 23.5.19

Lọt Xưởng Heo

Nghĩ tội cho đời sếp cả teo
Ngày đêm cứ bị nữ nhân khèo
Ra đường mỗi buổi phương ngừng quẹo
Xuống chợ bao lần chữ phải treo
Lặng lẽ thân già anh ủ khéo
Dềnh dang sức mọn lão phô nghèo
Luôn thầm khẩn bái nàng thôi ghẹo
Tránh bữa chui nhầm lọt xưởng heo.

Hồng Vy
23-05-2019

VỊ MỠ HEO

Bịch chữ nơi nhà bé tẹo teo
Làm sao hoạ được cái từ khèo
Vì chưng bí ý nên neo giữ
Cũng bởi khan vần phải cất treo
Đã sửa bài ra câu chẳng méo
Còn đem phú gửi tứ không nghèo
Ngồi ăn tận hưởng đùm xôi xéo
Béo ngậy trong mồm vị mỡ heo.

BXP 25.5.2019

HỒNG THOẠI
24-05-2019, 01:07 PM
Đẹp Vườn Hoa

Yêu từ quí chữ chẳng ngần xa
Vụng gởi vần thơ đến mỗi nhà
Nghĩa nặng em cầu tươi đất tổ
Tâm nồng nữ ước đẹp trời cha
Thầm mong bốn bể ngày luôn rạng
Mỏi vọng ngàn phương nắng mãi ngà
Bạn hữu tha hồ tung tứ trải
Như làn gió khẽ nghịch vườn hoa.

Hồng Vy
23-05-2019


COCC

Cô Hồng dẫu ở tận trời xa
Vẫn cứ thường xuyên quậy bể nhà
Bởi cậy thầy Thanh làm lão bá
Do đòi bác Phượng đãi tình cha
Âu sầu phía nữ thì mang vạ
Ảo não đằng nam lại vác ngà
Thấy khổ thay vì đau vật vã
Nhưng nàng tỉnh rụi hát cùng hoa!
HỒNG THOẠI 24.5.19

hồng vy
25-05-2019, 12:23 AM
TÌNH QUÊ

Anh và tớ phải vượt đường xa
Khoảng độ đầu canh tới ngõ nhà
Gõ cửa êm đềm yên ngắm mẹ
Châu mày khắc khoải lặng nhìn cha
Loan cười thỏa ý trông hoài ngọc
Phụng réo bày mâm tưởng mãi ngà
Liễu các ôm đàn vui mộng gửi
Xuân nầy gốc sẽ trổ nghìn hoa.
23.05.2019
Huy Thanh

ĐỢI KHAI HOA

Thi đàn hội tụ khắp gần xa
Bốn bể hoà chung một mái nhà
Tạo áng thơ hay về kính mẹ
Mang bài phú đẹp đến dâng cha
Bồi hồi ý hoạ trong phòng vắng
Rộn rã tình giao dưới nguyệt ngà
Nắng Hạ mưa Ngâu nào đáng kể
Chăm cành bón gốc đợi khai hoa

BXP 24.5.2019]



COCC

Cô Hồng dẫu ở tận trời xa
Vẫn cứ thường xuyên quậy bể nhà
Bởi cậy thầy Thanh làm lão bá
Do đòi bác Phượng đãi tình cha
Âu sầu phía nữ thì mang vạ
Ảo não đằng nam lại vác ngà
Thấy khổ thay vì đau vật vã
Nhưng nàng tỉnh rụi hát cùng hoa!
HỒNG THOẠI 24.5.19


Vẫn Tàn Hoa

Trương Hồng biết nữ ngại đường xa
Chẳng sợ ngày nương đến gỡ nhà
Cẳng duỗi tay vờn tung luống mạ
Mưu bày kế trải ngập vườn cha
Hằng mong nợ ấy đòi cho đã
Mãi ước lòng đây phải đượm ngà
Bỏ mặc thân gầy râu tóc rã
Đâu ngờ số Cụ vẫn tàn hoa.

Hồng Vy
24-05-2019

hồng vy
25-05-2019, 02:25 AM
https://www.uct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/12/tho-nguyen-binh-1-640x368.jpg

Ước

Ước bữa Vy về nẻo bạn thơ
Nhằm vơi những lúc dạ mong chờ
Bên thềm bác Phượng lời thi mở
Giữa điện Trương Hồng chén tửu mơ
Dạm ngõ thầy Thanh dùng bát phở
Vào thôn tiến sĩ ngoạn nương bờ
Tha hồ tận hưởng không lần nhỡ
Đặng giữ tâm hồn bớt ngẩn ngơ.

Hồng Vy
24-05-2019

Huy Thanh
25-05-2019, 10:53 AM
https://www.uct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/12/tho-nguyen-binh-1-640x368.jpg

Ước

Ước bữa Vy về nẻo bạn thơ
Nhằm vơi những lúc dạ mong chờ
Bên thềm bác Phượng lời thi mở
Giữa điện Trương Hồng chén tửu mơ
Dạm ngõ thầy Thanh dùng bát phở
Vào thôn tiến sĩ ngoạn nương bờ
Tha hồ tận hưởng không lần nhỡ
Đặng giữ tâm hồn bớt ngẩn ngơ.

Hồng Vy
24-05-2019


THI ĐÀN ĐÃI PHỞ

Thi đàn trải chiếu đợi bày thơ
Mặc khách hàn nho, Quảng cũng chờ
Cảm động trăm điều không thích lỡ
Giao hòa mọi ngõ chẳng lìa mơ
Hồng đi lụt kéo về ngang sở
Thoại đến triều dâng vỗ thẳng bờ
Tiến sĩ ngài ơi đừng chậm phở
Tâm hồn rộn rã khó làm ngơ.
24.05.2019
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
25-05-2019, 12:39 PM
Vẫn Tàn Hoa

Trương Hồng biết nữ ngại đường xa
Chẳng sợ ngày nương đến gỡ nhà
Cẳng duỗi tay vờn tung luống mạ
Mưu bày kế trải ngập vườn cha
Hằng mong nợ ấy đòi cho đã
Mãi ước lòng đây phải đượm ngà
Bỏ mặc thân gầy râu tóc rã
Đâu ngờ số Cụ vẫn tàn hoa.

Hồng Vy
24-05-2019



DÂN CHƠI THỨ THIỆT

Cô Hồng tiếng trỗi tận miền xa
Bởi mãi thường xuyên nhậu nát nhà
Bữa cổ mời bia toàn hội má
Hôm nàng tiếp rượu chỉ phường cha
Om sòm bốn cõi chưa mòn dạ
Lịch lãm mười năm chửa úa ngà
Vẫn rộn Đường thi trùm thức giả
Lên hình cứ đẹp ngỡ ngàng hoa!
HỒNG THOẠI 25.5.19

hồng vy
25-05-2019, 06:18 PM
https://www.uct.edu.vn/wp-content/uploads/2018/12/tho-nguyen-binh-1-640x368.jpg

Ước

Ước bữa Vy về nẻo bạn thơ
Nhằm vơi những lúc dạ mong chờ
Bên thềm bác Phượng lời thi mở
Giữa điện Trương Hồng chén tửu mơ
Dạm ngõ thầy Thanh dùng bát phở
Vào thôn tiến sĩ ngoạn nương bờ
Tha hồ tận hưởng không lần nhỡ
Đặng giữ tâm hồn bớt ngẩn ngơ.

Hồng Vy
24-05-2019

THI ĐÀN ĐÃI PHỞ

Thi đàn trải chiếu đợi bày thơ
Mặc khách hàn nho, Quảng cũng chờ
Cảm động trăm điều không thích lỡ
Giao hòa mọi ngõ chẳng lìa mơ
Hồng đi lụt kéo về ngang sở
Thoại đến triều dâng vỗ thẳng bờ
Tiến sĩ ngài ơi đừng chậm phở
Tâm hồn rộn rã khó làm ngơ.
24.05.2019
Huy Thanh


Chờ Bạn

Mong lần được tiếp hữu đường thơ
Kính cẩn Hồng Vy đãi tiệc chờ
Trọn bữa khuôn nhà đôi cánh mở
Nguyên ngày cõi dạ mấy hồi mơ
Trà dâng vị ngát lồng quanh sở
Rượu trỗi mùi thơm tỏa khắp bờ
Bạn hỡi! xin người sang nẻo tớ
Tay mừng mặt bắt thỏa hồn ngơ.

Hồng Vy
25-05-2019

buixuanphuong09
26-05-2019, 07:17 AM
COCC

Cô Hồng dẫu ở tận trời xa
Vẫn cứ thường xuyên quậy bể nhà
Bởi cậy thầy Thanh làm lão bá
Do đòi bác Phượng đãi tình cha
Âu sầu phía nữ thì mang vạ
Ảo não đằng nam lại vác ngà
Thấy khổ thay vì đau vật vã
Nhưng nàng tỉnh rụi hát cùng hoa!

HỒNG THOẠI 24.5.19

Vẫn Tàn Hoa

Trương Hồng biết nữ ngại đường xa
Chẳng sợ ngày nương đến gỡ nhà
Cẳng duỗi tay vờn tung luống mạ
Mưu bày kế trải ngập vườn cha
Hằng mong nợ ấy đòi cho đã
Mãi ước lòng đây phải đượm ngà
Bỏ mặc thân gầy râu tóc rã
Đâu ngờ số cụ vẫn tàn hoa.

Hồng Vy
24-05-2019

TẤM TÌNH QUÊ

Bác thấy Vi Hồng dẫu ở xa
Lòng luôn tưởng nhớ tới quê nhà
Niềm riêng lặng lẽ trao bè bạn
Chữ hiếu âm thầm kính mẹ cha
Bệnh lỗi rèn thao tươi biển cả
Vần câu tập luyện loãng trăng ngà
Trêu đùa sếp Thoại gây ồn ã
Thúc đẩy khu vườn nở thắm hoa.

BXP 26.5.2019
Hôm nay dù đau tôi vẫn quyết tập đầy đủ theo thường lệ. Kinh nghiệm riêng cho thấy nhiều lần ý chí đã thắng bệnh tật.

HỒNG THOẠI
26-05-2019, 01:02 PM
Ước

Ước bữa Vy về nẻo bạn thơ
Nhằm vơi những lúc dạ mong chờ
Bên thềm bác Phượng lời thi mở
Giữa điện Trương Hồng chén tửu mơ
Dạm ngõ thầy Thanh dùng bát phở
Vào thôn tiến sĩ ngoạn nương bờ
Tha hồ tận hưởng không lần nhỡ
Đặng giữ tâm hồn bớt ngẩn ngơ.

Hồng Vy
24-05-2019


TƯỞNG TƯỢNG

Vy về chấn động cả làng thơ
Bạn hữu mừng vui thảy đón chờ
Rộn rã trao lời quên tiếng thở
Ân cần hỏi chuyện dứt lòng mơ
Mua đầy hạt bí ăn ngừa mỡ
Mở sẵn vài lon nhậu tới bờ
Ở lại ba ngày say hết cỡ
Phen này lão Thoại chắc là ngơ!
HỒNG THOẠI 26.5.19

buixuanphuong09
26-05-2019, 04:04 PM
Ước

Ước bữa Vy về nẻo bạn thơ
Nhằm vơi những lúc dạ mong chờ
Bên thềm bác Phượng lời thi mở
Giữa điện Trương Hồng chén tửu mơ
Dạm ngõ thầy Thanh dùng bát phở
Vào thôn tiến sĩ ngoạn nương bờ
Tha hồ tận hưởng không lần nhỡ
Đặng giữ tâm hồn bớt ngẩn ngơ.

Hồng Vy
24-05-2019

TƯỞNG TƯỢNG

Vy về chấn động cả làng thơ
Bạn hữu mừng vui thảy đón chờ
Rộn rã trao lời quên tiếng thở
Ân cần hỏi chuyện dứt lòng mơ
Mua đầy hạt bí ăn ngừa mỡ
Mở sẵn vài lon nhậu tới bờ
Ở lại ba ngày say hết cỡ
Phen này lão Thoại chắc là ngơ!

HỒNG THOẠI 26.5.19

MONG

Vy về trực tiếp nhận bài thơ
Bác Phượng ngày đêm vẫn đợi chờ
Tặng vị Nguyên Hương nhìn đất vỡ
Trao mùi Phú Lộc thấy hồn mơ
Bồi hồi gót nhẹ chân mang vớ
Rộn rã đường vui lúa ngập bờ
“Một khối đồng tâm” đừng có sợ
Thi đàn bạn hữu chẳng ai ngơ

BXP 26.5.2019

hồng vy
26-05-2019, 07:45 PM
Ước

Ước bữa Vy về nẻo bạn thơ
Nhằm vơi những lúc dạ mong chờ
Bên thềm bác Phượng lời thi mở
Giữa điện Trương Hồng chén tửu mơ
Dạm ngõ thầy Thanh dùng bát phở
Vào thôn tiến sĩ ngoạn nương bờ
Tha hồ tận hưởng không lần nhỡ
Đặng giữ tâm hồn bớt ngẩn ngơ.

Hồng Vy
24-05-2019

TƯỞNG TƯỢNG

Vy về chấn động cả làng thơ
Bạn hữu mừng vui thảy đón chờ
Rộn rã trao lời quên tiếng thở
Ân cần hỏi chuyện dứt lòng mơ
Mua đầy hạt bí ăn ngừa mỡ
Mở sẵn vài lon nhậu tới bờ
Ở lại ba ngày say hết cỡ
Phen này lão Thoại chắc là ngơ!

HỒNG THOẠI 26.5.19

MONG

Vy về trực tiếp nhận bài thơ
Bác Phượng ngày đêm vẫn đợi chờ
Tặng vị Nguyên Hương nhìn đất vỡ
Trao mùi Phú Lộc thấy hồn mơ
Bồi hồi gót nhẹ chân mang vớ
Rộn rã đường vui lúa ngập bờ
“Một khối đồng tâm” đừng có sợ
Thi đàn bạn hữu chẳng ai ngơ

BXP 26.5.2019


Khó Khăn

Cháu cũng mong về thảo hội thơ
Mà tâm đã khổ mấy năm chờ
Nhưng lòng sợ sếp thù luôn gỡ
Bởi thiếp lo ngài hận vẫn mơ
Mỗi buổi chàng ra ngồi góc chợ
Từng hôm bụng rã đứng bên bờ
Nguyên ngày đợi trẻ người gom nợ
Bác hỡi! quê người thật phải ngơ.

Hồng Vy
26-05-2019

hồng vy
27-05-2019, 01:13 AM
http://websongdep.com/wp-content/uploads/2017/12/cay_nen_tat.jpg

Duỗi Mặc

Dõi nhạn chân trời lả cánh bay
Lòng em tự hỏi biết bao ngày
Quê nhà mấy độ tim sầu trĩu
Cõi khách muôn lần lệ tủi cay
Hạ tới dầm mưa đời đã rủ
Thu về đội lá kẻ nào hay
Thôi đành mỏi thức cùng tâm sự
Duỗi mặc duyên phần có đổi thay.

Hồng Vy
26-05-2019

buixuanphuong09
27-05-2019, 06:54 AM
Khó Khăn

Cháu cũng mong về thảo hội thơ
Mà tâm đã khổ mấy năm chờ
Nhưng lòng sợ sếp thù luôn gỡ
Bởi thiếp lo ngài hận vẫn mơ
Mỗi buổi chàng ra ngồi góc chợ
Từng hôm bụng rã đứng bên bờ
Nguyên ngày đợi trẻ người gom nợ
Bác hỡi quê người thật phải ngơ.

Hồng Vy
26-05-2019

MỜI THĂM QUÊ BÁC

Cũng bởi bao ngày xướng họa thơ
Cho nên dạ bác vẫn mong chờ
Vi về ngắm cảnh mùa khoai dỡ
Chị dẫn thăm thầy tiết học mơ
Lại biết nhà kia đang kiếm thợ
Còn hay ruộng ấy sắp ngăn bờ
Quê hương vững mạnh tầng cơ sở
Đã đến nơi này cháu khó ngơ

BXP 27.5.2019
Hôm nay tôi rất vui, với niềm tin và ý chí của mình cộng với sự chăm sóc của vợ con, cái đau đã giảm, qua vài ngày nữa là ổn định. Cũng là nhờ thơ, tạo cho tôi luôn vui vẻ.

buixuanphuong09
28-05-2019, 11:49 AM
Duỗi Mặc

Dõi nhạn chân trời lả cánh bay
Lòng em tự hỏi biết bao ngày
Quê nhà mấy độ tim sầu tưởng
Cõi khách muôn lần lệ tủi cay
Hạ tới dầm mưa đời đã mỏi
Thu về đội lá kẻ nào hay
Thôi đành thổn thức cùng tâm sự
Duỗi mặc duyên phần có đổi thay.

Hồng Vy
26-05-2019

ƠN “CHÙM KHẾ NGỌT”

Quê nhà giã biệt cánh chim bay
Một góc trời xa trải tháng ngày
Rộn rã niềm thương trong muối mặn
Bồi hồi nỗi nhớ giữa gừng cay
Ngàn mây lặng lẽ riêng mình biết
Vạn gió âm thầm mỗi bút hay
Đất khách tha hương điều khó tả
Ơn “chùm khế ngọt” chẳng hề thay.

BXP 28.5.2019

Huy Thanh
28-05-2019, 08:43 PM
Duỗi Mặc

Dõi nhạn chân trời lả cánh bay
Lòng em tự hỏi biết bao ngày
Quê nhà mấy độ tim sầu tưởng
Cõi khách muôn lần lệ tủi cay
Hạ tới dầm mưa đời đã mỏi
Thu về đội lá kẻ nào hay
Thôi đành thổn thức cùng tâm sự
Duỗi mặc duyên phần có đổi thay.

Hồng Vy
26-05-2019

ƠN “CHÙM KHẾ NGỌT”

Quê nhà giã biệt cánh chim bay
Một góc trời xa trải tháng ngày
Rộn rã niềm thương trong muối mặn
Bồi hồi nỗi nhớ giữa gừng cay
Ngàn mây lặng lẽ riêng mình biết
Vạn gió âm thầm mỗi bút hay
Đất khách tha hương điều khó tả
Ơn “chùm khế ngọt” chẳng hề thay.

BXP 28.5.2019

PHẬN MỎNG

Lưng trời cánh nhạn hững hờ bay
Liễu các nhìn em ủ dột ngày
Má ửng vì thương lời giận cũ
Mi hồng bởi nhớ nỗi hờn cay
Trên thuyền lặng lẽ hoài không ngỏ
Cạnh suối âm thầm mãi chẳng hay
Viễn xứ, hằng mong nàng trở lại
Mơ trầu cánh phượng nửa phần thay.
27-05-2019
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
29-05-2019, 03:34 PM
Duỗi Mặc

Dõi nhạn chân trời lả cánh bay
Lòng em tự hỏi biết bao ngày
Quê nhà mấy độ tim sầu trĩu
Cõi khách muôn lần lệ tủi cay
Hạ tới dầm mưa đời đã rủ
Thu về đội lá kẻ nào hay
Thôi đành mỏi thức cùng tâm sự
Duỗi mặc duyên phần có đổi thay.

Hồng Vy
26-05-2019


NHỌC NHẰN

Chim chiều mỏi cánh lững lờ bay
Vẫn phải bền gan tiếp tục ngày
Ảo não nhiều phen kìm chuyện trái
Âu sầu lắm bận lãnh điều cay
Ươm vườn lục bát mong hồi mẩy
Giữ lửa thơ Đường vọng tiếng hay
Chiến hữu " đồng tâm" giờ bỏ chạy
Thi đàn muốn vững nhọc nhằn thay!
HỒNG THOẠI 29.5.19

hồng vy
29-05-2019, 10:13 PM
PHẬN MỎNG

Lưng trời cánh nhạn hững hờ bay
Liễu các nhìn em ủ dột ngày
Má ửng vì thương lời giận cũ
Mi hồng bởi nhớ nỗi hờn cay
Trên thuyền lặng lẽ hoài không ngỏ
Cạnh suối âm thầm mãi chẳng hay
Viễn xứ, hằng mong nàng trở lại
Mơ trầu cánh phượng nửa phần thay.
27-05-2019
Huy Thanh


NHỌC NHẰN

Chim chiều mỏi cánh lững lờ bay
Vẫn phải bền gan tiếp tục ngày
Ảo não nhiều phen kìm chuyện trái
Âu sầu lắm bận lãnh điều cay
Ươm vườn lục bát mong hồi mẩy
Giữ lửa thơ Đường vọng tiếng hay
Chiến hữu " đồng tâm" giờ bỏ chạy
Thi đàn muốn vững nhọc nhằn thay!
HỒNG THOẠI 29.5.19


KHÓ ĐỔI THAY

Một chút ưu phiền gió thổi bay
Nhân duyên bốn bể vẫn tươi ngày
Vần thơ xướng hoạ không hề đắng
Áng phú giao hoà chẳng thể cay
Hỉ hả trao bài muôn ý tốt
Ân cần gửi tứ vạn điều hay
Lầu Mây níu giữ tình sâu nặng
Nắng lửa mưa dầu khó đổi thay.

BXP 29.5.2019




Được Bay

Bao giờ được thỏa giữa lừng bay
Cánh xoải trời xanh mỗi một ngày
Ngoạn mảnh quê nhà muôn chỗ thắm
Xua đời cõi khách vạn lần cay
Đồng nương xứ mẹ luôn bừng tỏ
Cội nẻo ông bà mãi thấy hay
Trọn duỗi hồn trên từng phố cảnh
Hương làng quả thật ngỡ ngàng thay.

Hồng Vy
29-05-2019

hồng vy
30-05-2019, 02:45 AM
http://finandlife.com/image.axd?picture=%2F2016%2F09%2Ftai-nhung-hinh-anh-buon-sau-khi-chia-tay-nguoi-yeu-mien-phi-4.jpg

Vần Thơ sầu

Khuya ngồi dưới nguyệt dõi vần thơ
Tưởng bữa nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn in ngàn buổi hẹn
Ngôn từ vẫn trải vạn niềm mơ
Buồn sao phận số đành xa nèo
Nghẹn lẽ tình duyên phải cách bờ
Để giữa Canh trường tuôn ngấn lệ
Thương đời mộng chẳng thắm đường tơ.

hồng Vy
29-05-2019

buixuanphuong09
30-05-2019, 08:22 AM
NHỌC NHẰN

Chim chiều mỏi cánh lững lờ bay
Vẫn phải bền gan tiếp tục ngày
Ảo não nhiều phen kìm chuyện trái
Âu sầu lắm bận lãnh điều cay
Ươm vườn lục bát mong hồi mẩy
Giữ lửa thơ Đường vọng tiếng hay
Chiến hữu " đồng tâm" giờ bỏ chạy
Thi đàn muốn vững nhọc nhằn thay!

HỒNG THOẠI 29.5.19

Được Bay

Bao giờ được thỏa giữa lừng bay
Cánh xoải trời xanh mỗi một ngày
Ngoạn mảnh quê nhà muôn chỗ thắm
Xua đời cõi khách vạn lần cay
Đồng nương xứ mẹ luôn bừng tỏ
Cội nẻo ông bà mãi thấy hay
Trọn duỗi hồn trên từng phố cảnh
Hương làng quả thật ngỡ ngàng thay.

Hồng Vy
29-05-2019

NHỚ LỜI XƯA

Giã biệt … Chim Chiều sải cánh bay
Tin trao sứ mệnh trụ đêm ngày
Đâu nề đẩy dạ khoanh gừng nóng
Chả ngại đưa mồm trái ớt cay
Leo lét đèn khuya riêng vợ rõ
Dầm dề bút lạnh mỗi mình hay
Lời xưa cứ mãi còn vang vọng
Giữ trọn tim Hồng chẳng đổi thay.

BXP 30.5.2019

HỒNG THOẠI
30-05-2019, 05:05 PM
EM LÀ GÌ ?
( Xin mời giải đố bằng thơ họa )

Suốt ngày anh lật ngửa em ra
Lấy ngón tay mềm vuốt lại xoa
Chỗ vắng kề môi lời thủ thỉ
Nơi đông áp má chuyện ba hoa
Trao tình nhắn chị còn đây nhé
Gửi ý mời cô vẫn đấy mà
Chỉ tiếc hôm nào quên cắm lỗ
Em nằm chết lịm khổ người ta

Dương Đoàn Trọng
2h-30-5-2019

HÚT THUỐC LÀO
( Họa đảo vận )

Thỏa mãn bao lần bạn với ta
Gần nhau để được sướng tê mà!
Môi kề rạng rỡ hôn ngàn đóa
Khói nhả tưng bừng dệt lẵng hoa
Vẹn vẽ hơi dài muôn chốn lả
Ân cần thớ nhỏ mọi chiều xoa
Ai từng thưởng thức đều mê lạ
Sảng khoái trong lòng trỗi mạnh ra!
HỒNG THOẠI 30.5.19

Huy Thanh
30-05-2019, 08:13 PM
EM LÀ GÌ ?
( Xin mời giải đố bằng thơ họa )

Suốt ngày anh lật ngửa em ra
Lấy ngón tay mềm vuốt lại xoa
Chỗ vắng kề môi lời thủ thỉ
Nơi đông áp má chuyện ba hoa
Trao tình nhắn chị còn đây nhé
Gửi ý mời cô vẫn đấy mà
Chỉ tiếc hôm nào quên cắm lỗ
Em nằm chết lịm khổ người ta

Dương Đoàn Trọng
2h-30-5-2019

HÚT THUỐC LÀO
( Họa đảo vận )

Thỏa mãn bao lần bạn với ta
Gần nhau để được sướng tê mà!
Môi kề rạng rỡ hôn ngàn đóa
Khói nhả tưng bừng dệt lẵng hoa
Vẹn vẽ hơi dài muôn thớ lả
Ân cần góc nhỏ mọi chiều xoa
Ai từng thưởng thức đều mê lạ
Sảng khoái trong lòng trỗi mạnh ra!
HỒNG THOẠI 30.5.19


TẨU THUỐC LÀO

Lặng lẽ sau vườn thổi khói ra
Ngày trôi mãi vuốt, nợ em mà
Làn bay lượn vẫy trông dường bướm
Cảnh quyện lay vờn ngắm ngỡ hoa
Giữa buổi hòa âm trà với bạn
Bên hè trỗi nhạc khách cùng ta
Hương Lào miệng lưỡi tha hồ nhả
Nũng nịu khoe mình phải xuýt xoa.
31.05.2019
Huy Thanh

buixuanphuong09
01-06-2019, 09:18 AM
Bạn & Trà

Kính cẩn Hồng Vy đãi tiệc trà
Mong mời quí hữu của đàn ta
Choàng tay chén cụng vần thi đổi
Quyết dạ tình trao nghĩa cử hòa
Vạn bể tâm đồng đan thắm chữ
Muôn lòng ngữ nhuận kết tròn hoa
Vì thơ bạn hỡi! ta cùng uống
Để những niềm vui quyện khắp nhà.

Hồng Vy
31-05-2019

ĐÂU RỒI “MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM”???

Đã biết ”Bình minh nhất trản trà”
Giờ này được đãi khoái lòng ta
Câu thơ hoạ vận lời dan díu
Áng phú trao duyên bút quyện hoà
Lặng lẽ như nhài khi ủ nụ
Tưng bừng tựa phượng lúc phô hoa
Nguyên Tiêu tụ hội ai còn nhớ
“Một khối đồng tâm” ấm áp nhà.

BXP 01.6.2019
@ Tôi lơ mơ chữ Trản hay Chản? Tra Soha không có, tra Hán Nôm nó là Trản : cái chén con, nhưng có tới 6 chữ Trản …!!!
* Sáng nay tôi bị chuột rút thật cực, phải bỏ hết các việc thường lệ, giờ nó mới dịu. Tôi đã dùng ý chí chiến thắng nhiều bệnh, nhưng cái CHUỘT RÚT khi nó đến chỉ có “đầu hàng vô điều kiện”!!!

buixuanphuong09
02-06-2019, 09:17 AM
Thi Trà

Giữa chốn đàn thi thưởng ngụm trà
Ôi! dường sữa ngọt trải lòng ta
Mùi hương đất mẹ luôn bừng trỗi
Vị tứ làng thơ mãi ửng hòa
Óng ả câu nồng tô rạng ngõ
Êm đềm chữ mượt điểm ngời hoa
Người say kẻ đắm cầm chén cụng
Phấn khởi đồng tâm nghĩa một nhà .

Hồng Vy
01-06-2019

“MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM” ƠI!

Vi ơi! Nhấp chén vị hương trà
“Dụng võ …” câu này chết dạ ta
Đã nhớ ngàn phương … nơi nghĩa tụ
Nào quên một thuở … khối nhân hoà
Chăm nom mảnh đất càng tươi lộc
Tưới bón khu vườn mãi thắm hoa
Tiễn biệt Chim Trời về nước Chúa
“Đồng tâm” giữ trọn vẫn vui nhà.

BXP 02.6.2019
@ Lệ thường, cứ 3h10-3h30 là tôi dậy, thực hiện mọi việc, đến 6h30 ngồi vào bàn phím, tinh thần sảng khoái. Nhưng hôm nay, 7h00 mới dậy, cứ nằm hoài, động đậy chân tay là nó RÚT. Chuột rút không tập được thì tôi sớm ra bãi, nhưng thơ thì không giảm mà còn tăng, vì nằm trên giường, một đèn một bút, nhiều thời gian lắm. Gõ phím cũng không trở ngại nhiều, riêng sưu tập có giảm, vì sưu tập cần đầu tư nhiều trí tuệ, tinh thần phải sảng khoái, minh mẫn mới làm được. Trước mắt, chỉ còn cách thả hồn vào thơ.

buixuanphuong09
02-06-2019, 09:21 AM
Trời ạ! Bài thơ này tôi đăng ở trang tôi, hôm nay vào xem không thấy, vào trang HT lại thấy. Thì ra hôm qua tôi đăng nhầm. Giờ xin lại sếp Cả nhé! Những chuyện "Cười ra nước mắt" nó cứ sẩy ra với tôi hàng ngày. Đi bộ trên đường làng quen thuộc nhưng ngày nào tôi cũng lạc, nhiều lúc phải hỏi thăm ... Biết làm sao được, cái vô thường nó thế. Cuộc sống đời thường của tôi rất cô đơn, tai điếc, mắt mờ, không muốn giao tiếp với ai .... Chỉ còn niềm vui duy nhất, thả hồn vào mạng ảo, làm nhiều thơ, tìm nhiều bướm, tạo niềm vui mà sống. Hôm nay cái CHUỘT RÚT nó không thăm, tôi đã thực hiện được nếp tập bình thường, nhưng thơ tạm giảm để tìm Bướm vì hết bài đăng.
Sếp Cả thông cảm cho nhé!

HỒNG THOẠI
02-06-2019, 12:17 PM
Vần Thơ sầu

Khuya ngồi dưới nguyệt dõi vần thơ
Tưởng bữa nguyền nhau trọn kiếp chờ
Nét chữ còn in ngàn buổi hẹn
Ngôn từ vẫn trải vạn niềm mơ
Buồn sao phận số đành xa nèo
Nghẹn lẽ tình duyên phải cách bờ
Để giữa Canh trường tuôn ngấn lệ
Thương đời mộng chẳng thắm đường tơ.

hồng Vy
29-05-2019



ÁI MỘ

Cũng bởi vô vàn ái mộ thơ
Đành cam chẳng ngại suốt đêm chờ
Êm đềm hưởng vẹn niềm thương nhớ
Lãng mạn len đầy giấc ngủ mơ
Trí mãi hô hào tâm bỏ nhợ
Hồn luôn ngẫm ngợi sóng ôm bờ
Thôi thì nếu phải là duyên nợ
Để kiếp sau rồi hãy buộc tơ.
HỒNG THOẠI 02.6.19

hồng vy
02-06-2019, 10:50 PM
Trăng & Em

Trăng đà cũng thức để hòa thơ
Bóng tỏa cùng em rạng cõi chờ
Mãi ngóng anh về xây nẻo hẹn
Luôn vầy tứ lại điểm dòng mơ
Vần thương trọn giữ tình chung bể
Chữ nhớ tròn mong mộng tỏ bờ
Khắc khoải canh trường bên chuỗi nguyệt
Đem ngàn tưởng đợi khắc thành tơ.

Hồng Vy
30-05-2019

VƯỚNG TƠ

Nguyệt vọng song ngoài ý hỏi thơ
Rằng sao lão Phượng để ta chờ
Đêm trường khắc khoải mong trao nguyện
Sớm vắng bồi hồi muốn gửi mơ
Đỏ rực trời mây giăng khắp ngả
Xanh non lúa bắp ngập đôi bờ
Hằng Nga với Cuội trên cung Quế
Ngắm cảnh nhìn người bỗng vướng tơ.

BXP 31.5.2019



ÁI MỘ

Cũng bởi vô vàn ái mộ thơ
Đành cam chẳng ngại suốt đêm chờ
Êm đềm hưởng vẹn niềm thương nhớ
Lãng mạn len đầy giấc ngủ mơ
Trí mãi hô hào tâm bỏ nhợ
Hồn luôn ngẫm ngợi sóng ôm bờ
Thôi thì nếu phải là duyên nợ
Để kiếp sau rồi hãy buộc tơ.
HỒNG THOẠI 02.6.19


Thất Tình

Ô kìa ! lão cả thất tình thơ
Vạn buổi ngài ra trước ngõ chờ
Bữa lại đơ nằm ngơ ngẩn nhớ
Hôm về ảo mộng thẫn thờ mơ
Đàn thi tưởng hắn đang sầu nợ
Bạn hữu ngờ anh sắp rủ bờ
Bận ngủ đêm nào như cũng mớ
Luôn cầu số phải được tròn tơ.

Hồng Vy
02-6-2019

HỒNG THOẠI
03-06-2019, 12:03 PM
Bạn & Trà

Kính cẩn Hồng Vy đãi tiệc trà
Mong mời quí hữu của đàn ta
Choàng tay chén cụng vần thi đổi
Quyết dạ tình trao nghĩa cử hòa
Vạn bể tâm đồng đan thắm chữ
Muôn lòng ngữ nhuận kết tròn hoa
Vì thơ bạn hỡi! ta cùng uống
Để những niềm vui quyện khắp nhà.

Hồng Vy
31-05-2019

ĐÂU RỒI “MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM”???

Đã biết ”Bình minh nhất trản trà”
Giờ này được đãi khoái lòng ta
Câu thơ hoạ vận lời dan díu
Áng phú trao duyên bút quyện hoà
Lặng lẽ như nhài khi ủ nụ
Tưng bừng tựa phượng lúc phô hoa
Nguyên Tiêu tụ hội ai còn nhớ
“Một khối đồng tâm” ấm áp nhà.

BXP 01.6.2019



NGOAN ĐỘT XUẤT

Có dịp Hồng Vy khoản đãi trà
Bao người đến dự, cữ gì ta!
Cho tình bạn mãi êm đềm tỏa
Để sắc màu luôn rộn rã hòa
Lạy Chúa, nhìn cô nền nã quả
Ơn Trời, thấy cổ dịu dàng hoa
Bà con ngẫm chuyện sao kì quá
Bởi lẽ nàng chuyên quậy nát nhà!
HỒNG THOẠI 03.6.19

buixuanphuong09
03-06-2019, 01:49 PM
Thi Trà

Giữa chốn đàn thi thưởng ngụm trà
Ôi! dường sữa ngọt trải lòng ta
Mùi hương đất mẹ luôn bừng trỗi
Vị tứ làng thơ mãi ửng hòa
Óng ả câu nồng tô rạng ngõ
Êm đềm chữ mượt điểm ngời hoa
Người say kẻ đắm cầm chén cụng
Phấn khởi đồng tâm nghĩa một nhà .

Hồng Vy
01-06-2019

NGOAN ĐỘT XUẤT

Có dịp Hồng Vy khoản đãi trà
Bao người đến dự, cữ gì ta!
Cho tình bạn mãi êm đềm tỏa
Để sắc màu luôn rộn rã hòa
Lạy Chúa, nhìn cô nền nã quả
Ơn Trời, thấy cổ dịu dàng hoa
Bà con ngẫm chuyện sao kì quá
Bởi lẽ nàng chuyên quậy nát nhà!

HỒNG THOẠI 03.6.19

DUYÊN BỐN BỂ

Được đến Lầu Mây hưởng vị trà
Hương nhài ướp kĩ ấm lòng ta
Thư nhàn mỗi buổi câu vần quyện
Tĩnh lặng hàng đêm ý tứ hoà
Kết nghĩa đồng tâm vườn nẩy lộc
Giao tình bác ái cội khai hoa
Cầu thơ bắc nhịp luôn gìn giữ
Bốn bể gieo duyên chẳng khác nhà

BXP 03.6.2019

buixuanphuong09
03-06-2019, 02:04 PM
ÁI MỘ

Cũng bởi vô vàn ái mộ thơ
Đành cam chẳng ngại suốt đêm chờ
Êm đềm hưởng vẹn niềm thương nhớ
Lãng mạn len đầy giấc ngủ mơ
Trí mãi hô hào tâm bỏ nhợ
Hồn luôn ngẫm ngợi sóng ôm bờ
Thôi thì nếu phải là duyên nợ
Để kiếp sau rồi hãy buộc tơ.

HỒNG THOẠI 02.6.19

Thất Tình

Ô kìa ! lão cả thất tình thơ
Vạn buổi ngài ra trước ngõ chờ
Bữa lại đơ nằm ngơ ngẩn nhớ
Hôm về ảo mộng thẫn thờ mơ
Đàn thi tưởng hắn đang sầu nợ
Bạn hữu ngờ anh sắp rủ bờ
Bận ngủ đêm nào như cũng mớ
Luôn cầu số phải được tròn tơ.

Hồng Vy
02-6-2019

NƠI NÀY

Nơi này bắc chắc nhịp cầu thơ
Sếp Cả an tâm cứ đợi chờ
Đã thấy thành viên từng ước nguyện
Còn nhìn bạn hữu sẽ ươm mơ
Giao tình thuở ấy san bằng bể
Trải nghĩa hôm nay phá hết bờ
Đất đậu chim lành ai có nhớ
Chung lòng dệt thảm những đường tơ.

BXP 03.6.2019

hồng vy
04-06-2019, 01:50 AM
NGOAN ĐỘT XUẤT

Có dịp Hồng Vy khoản đãi trà
Bao người đến dự, cữ gì ta!
Cho tình bạn mãi êm đềm tỏa
Để sắc màu luôn rộn rã hòa
Lạy Chúa, nhìn cô nền nã quả
Ơn Trời, thấy cổ dịu dàng hoa
Bà con ngẫm chuyện sao kì quá
Bởi lẽ nàng chuyên quậy nát nhà!

HỒNG THOẠI 03.6.19

DUYÊN BỐN BỂ

Được đến Lầu Mây hưởng vị trà
Hương nhài ướp kĩ ấm lòng ta
Thư nhàn mỗi buổi câu vần quyện
Tĩnh lặng hàng đêm ý tứ hoà
Kết nghĩa đồng tâm vườn nẩy lộc
Giao tình bác ái cội khai hoa
Cầu thơ bắc nhịp luôn gìn giữ
Bốn bể gieo duyên chẳng khác nhà

BXP 03.6.2019


Sợ Lão Dỡ Nhà

Lão Thoại hình như chẳng uống trà
Lo tìm mọi cách trả thù ta
Hoài quên lắm bận mình tan rã
Mãi dấu nhiều hôm miệng khẩn hòa
Lặng lẽ mưu bày mong thắng ả
Âm thầm kế trải mộng ngời hoa
Ngờ đâu tiểu thiếp không chờn gã
Chỉ sợ ngày anh đến dỡ nhà.

Hồng Vy
03-06-2019

HỒNG THOẠI
04-06-2019, 11:17 AM
Sợ Lão Dỡ Nhà

Lão Thoại hình như chẳng uống trà
Lo tìm mọi cách trả thù ta
Hoài quên lắm bận mình tan rã
Mãi dấu nhiều hôm miệng khẩn hòa
Lặng lẽ mưu bày mong thắng ả
Âm thầm kế trải mộng ngời hoa
Ngờ đâu tiểu thiếp không chờn gã
Chỉ sợ ngày anh đến dỡ nhà.

Hồng Vy
03-06-2019



NGHIỆN TRÀ... SỮA
( Họa hoán vận )

Vỗ ngực trên đời chỉ có ta
Là dân ngoại quốc hảo xơi trà...
Ăn hoài bảy kí mồm chưa đã
Xúc mãi mười tô bụng nỏ hòa
Mập ú thân hình nom đĩa chả
To đùng bản mặt ngỡ lùm hoa
Bà con ái ngại nài Vy nhả
Giọng thét ngày nao cũng bể nhà!
HỒNG THOẠI 04.6.19

buixuanphuong09
04-06-2019, 04:45 PM
Sợ Lão Dỡ Nhà

Lão Thoại hình như chẳng uống trà
Lo tìm mọi cách trả thù ta
Hoài quên lắm bận mình tan rã
Mãi dấu nhiều hôm miệng khẩn hòa
Lặng lẽ mưu bày mong thắng ả
Âm thầm kế trải mộng ngời hoa
Ngờ đâu tiểu thiếp không chờn gã
Chỉ sợ ngày anh đến dỡ nhà.

Hồng Vy
03-06-2019

NGHIỆN TRÀ... SỮA
( Họa hoán vận )

Vỗ ngực trên đời chỉ có ta
Là dân ngoại quốc hảo xơi trà...
Ăn hoài bảy kí mồm chưa đã
Xúc mãi mười tô bụng nỏ hòa
Mập ú thân hình nom đĩa chả
To đùng bản mặt ngỡ lùm hoa
Bà con ái ngại nài Vy nhả
Giọng thét ngày nao cũng bể nhà!

HỒNG THOẠI 04.6.19

DIỄN ĐÀN TA

Sếp Cả, Vy ơi! Cụng chén trà
Rồi cùng chuyện phiếm diễn đàn ta
Vần thơ tếu giỡn nào đâu thắng
Áng phú đùa trêu chỉ để hoà
Rộn rã lời ca vui tựa Tết
Ồn ào điệu múa đẹp như hoa
Bên nhau gợi nhớ thời sôi nổi
Nhà Táo, Sơ vơ rực rỡ nhà.

BXP 04.6.2019

hồng vy
05-06-2019, 02:14 AM
Sợ Lão Dỡ Nhà

Lão Thoại hình như chẳng uống trà
Lo tìm mọi cách trả thù ta
Hoài quên lắm bận mình tan rã
Mãi dấu nhiều hôm miệng khẩn hòa
Lặng lẽ mưu bày mong thắng ả
Âm thầm kế trải mộng ngời hoa
Ngờ đâu tiểu thiếp không chờn gã
Chỉ sợ ngày anh đến dỡ nhà.

Hồng Vy
03-06-2019

NGHIỆN TRÀ... SỮA
( Họa hoán vận )

Vỗ ngực trên đời chỉ có ta
Là dân ngoại quốc hảo xơi trà...
Ăn hoài bảy kí mồm chưa đã
Xúc mãi mười tô bụng nỏ hòa
Mập ú thân hình nom đĩa chả
To đùng bản mặt ngỡ lùm hoa
Bà con ái ngại nài Vy nhả
Giọng thét ngày nao cũng bể nhà!

HỒNG THOẠI 04.6.19

DIỄN ĐÀN TA

Sếp Cả, Vy ơi! Cụng chén trà
Rồi cùng chuyện phiếm diễn đàn ta
Vần thơ tếu giỡn nào đâu thắng
Áng phú đùa trêu chỉ để hoà
Rộn rã lời ca vui tựa Tết
Ồn ào điệu múa đẹp như hoa
Bên nhau gợi nhớ thời sôi nổi
Nhà Táo, Sơ vơ rực rỡ nhà.

BXP 04.6.2019



Dẫu Bán Nhà

Ngày ra chửa kịp uống chung trà
Sếp đã thuê thần để hại ta
Khiến mặt bơ phờ không chỗ tả
Làm thân rũ rượi chẳng nơi hòa
Đêm về chỏng vó nằm mơ quạ
Bữa lại pha trò đứng giả hoa
Mãi nguyện trời cao thù chóng trả
Dù cho phải bán trọn căn nhà.

Hồng Vy
04-06-2019

buixuanphuong09
05-06-2019, 08:37 AM
DIỄN ĐÀN TA

Sếp Cả, Vy ơi! Cụng chén trà
Rồi cùng chuyện phiếm diễn đàn ta
Vần thơ tếu giỡn nào đâu thắng
Áng phú đùa trêu chỉ để hoà
Rộn rã lời ca vui tựa Tết
Ồn ào điệu múa đẹp như hoa
Bên nhau gợi nhớ thời sôi nổi
Nhà Táo, Sơ vơ rực rỡ nhà.*

BXP 04.6.2019
* Tôi biết chữ Nhà trùng, nhưng trùng một chữ cũng chả sao. Nhà Táo là chuyện vui của Thi Hữu thuở ban đầu, lúc đầu tôi định dùng Bếp Táo nhưng đọc nó không vào nên đành chấp nhận trùng từ.

Dẫu Bán Nhà

Ngày ra chửa kịp uống chung trà
Sếp đã thuê thần để hại ta
Khiến mặt bơ phờ không chỗ tả
Làm thân rũ rượi chẳng nơi hòa
Đêm về chỏng vó nằm mơ quạ
Bữa lại pha trò đứng giả hoa
Mãi nguyện trời cao thù chóng trả
Dù cho phải bán trọn căn nhà.

Hồng Vy
04-06-2019

CHUYỆN PHIẾM

Vy, Thanh, Thoại, Phượng chuốc li trà
Chuyện phiếm bông phèng Mái ấm ta
Khắc khoải bây giờ tìm hữu ái
Bâng khuâng thuở ấy dõi nhân hoà
Vườn cây bệnh lắm thành trơ cội
Cụm lá sâu nhiều hoá trụi hoa
Quạnh quẽ sân hoè ai có biết
Ơi chim hãy nhớ buổi vui nhà.

BXP 04.6.2019

HỒNG THOẠI
05-06-2019, 04:43 PM
Dẫu Bán Nhà

Ngày ra chửa kịp uống chung trà
Sếp đã thuê thần để hại ta
Khiến mặt bơ phờ không chỗ tả
Làm thân rũ rượi chẳng nơi hòa
Đêm về chỏng vó nằm mơ quạ
Bữa lại pha trò đứng giả hoa
Mãi nguyện trời cao thù chóng trả
Dù cho phải bán trọn căn nhà.

Hồng Vy
04-06-2019



ĂN GÌ BỔ ĐÓ
( UỐNG NƯỚC LUỘC GÀ BỔ GIỌNG GÁY )

Dẫu bé Hồng Vy nghiện kiểu trà
Pha bằng nước mỡ luộc gà ta
Bu đầy cánh mũi mùi thơm tỏa
Bủa đẫm làn môi vị chát hòa
Hớp mãi làm thân tròn trịa quả
Xơi hoài khiến mặt rỡ ràng hoa
Và thêm giọng gáy trời cho ả
Miệng lưỡi đành hanh át cả nhà!
HỒNG THOẠI 05.6.19

hồng vy
05-06-2019, 11:43 PM
Thầy Ở Đâu?

Tiến Sĩ nay thầy hiện ở đâu?
Đường thơ nhớ lão vận hoen sầu
Đêm ngồi chữ họa nào suông ý
Bữa đến ngôn bày chẳng trọn câu
Khắp cõi đàn thi đều tẻ quạnh
Nhiều nơi mạng ảo cũng trơ nhầu
Muôn lòng mãi ngóng người quay lại
Thỏa chí ta cùng bện ngữ sâu.

Hồng Vy
05-05-2019

buixuanphuong09
06-06-2019, 09:20 AM
ĂN GÌ BỔ ĐÓ
(UỐNG NƯỚC LUỘC GÀ BỔ GIỌNG GÁY)

Dẫu bé Hồng Vy nghiện kiểu trà
Pha bằng nước mỡ luộc gà ta
Bu đầy cánh mũi mùi thơm tỏa
Bủa đẫm làn môi vị chát hòa
Hớp mãi làm thân tròn trịa quả
Xơi hoài khiến mặt rỡ ràng hoa
Và thêm giọng gáy trời cho ả
Miệng lưỡi đành hanh át cả nhà!

HỒNG THOẠI 05.6.19

VIỆT NAM THI HỮU

Chính vị Tân Cương tuyệt đỉnh trà
Vi Hồng, sếp Thoại nối vần ta
Ly nâng hoạ phú lời đan quyện
Chén cụng trao thơ ý hợp hoà
Rộn rã cung đàn tươi bản phím
Êm đềm khúc hát rạng vườn hoa
Nơi này hội tụ tình thân ái
Thoải mái đùa vui Nét tựa nhà.

BXP 06.6.2019

HỒNG THOẠI
07-06-2019, 11:48 AM
Thầy Ở Đâu?

Tiến Sĩ nay thầy hiện ở đâu?
Đường thơ nhớ lão vận hoen sầu
Đêm ngồi chữ họa nào suông ý
Bữa đến ngôn bày chẳng trọn câu
Khắp cõi đàn thi đều tẻ quạnh
Nhiều nơi mạng ảo cũng trơ nhầu
Muôn lòng mãi ngóng người quay lại
Thỏa chí ta cùng bện ngữ sâu.

Hồng Vy
05-05-2019


HẸN

Thưa cùng quý hữu hiểu vì đâu
Tiến sĩ ngừng chơi vạn kẻ sầu
Nói mãi cùn hơi đành bịt khẩu
Ho hoài mệt phổi khiến dừng câu
Cho lòng hiếu tử thôi điều nẫu
Để dạ hiền thê đỡ nét nhầu
Khỏe lại thời huynh rồi sẽ đấu
Mong rằng bạn cũng chớ buồn sâu.
* Báo cùng quý thi hữu, thầy Sinh có pm cho HT để trả lời thư hỏi thăm của HT, thầy cho biết bệnh ho trở nặng, càng ngồi máy càng ho nhiều, nên để làm an lòng vợ con, thầy tạm nghỉ sinh hoạt một thời gian, bao giờ khỏe sẽ lại xướng họa cùng ace.
HỒNG THOẠI 07.6.19

HỒNG THOẠI
08-06-2019, 01:25 PM
CÔ ĐƠN

Người thương cánh nhạn lả bên trời
Nữ gánh cơn buồn dạ chửa vơi
Lắm bữa hồn mong tình vẫy gọi
Nhiều hôm mắt dõi mộng reo mời
Đêm về bóng tựa vầng trăng vỡ
Buổi lại thân dường nhánh liễu rơi
Kiếp phải phòng đơn ngồi một cõi
Còn ai để nhớ nghĩ trong đời.

Hồng Vy
07-06-2019

NẾU...
( Họa đảo vận )

Muốn trị niềm đơn ảo não đời
Vy làm mấy tạ những tờ rơi
Truyền tin vạn chỗ cầu anh tới
Gởi thiệp mười phương kính lão mời
Ngất ngưỡng giao tình cho tủi vợi
Huy hoàng đãi bạn để sầu vơi
Tinh thần khoái hoạt bình an khởi
Nếu vẫn buồn nhây hẳn tại trời!
HỒNG THOẠI 08.6.19

buixuanphuong09
09-06-2019, 07:45 AM
Cô Dơn

Người thương cánh nhạn lả bên trời
Nữ gánh cơn buồn dạ chửa vơi
Lắm bữa hồn mong tình vẫy gọi
Nhiều hôm mắt dõi mộng reo mời
Đêm về bóng tựa vầng trăng vỡ
Buổi lại thân dường nhánh liễu rơi
Kiếp phải phòng đơn ngồi một cõi
Còn ai để nhớ nghĩ trong đời.

Hồng Vy
07-06-2019

TƠ TẰM KÉN NHỆN

Sáo đã qua sông ẩn góc trời
Ly sầu uống mãi chửa hề vơi
Tình chưa bén nghĩa đâu còn đợi
Phận chẳng bồi duyên cũng hết mời
Tĩnh mịch đêm trường nghe cuốc réo
Thâm trầm sớm vắng để châu rơi
Tơ tằm kén nhện càng thêm rối
Một khối tương tư úm trọn đời.

BXP 08.6.2019

NẾU...
( Họa đảo vận )

Muốn trị niềm đơn ảo não đời
Vy làm mấy tạ những tờ rơi
Truyền tin vạn chỗ cầu anh tới
Gởi thiệp mười phương kính lão mời
Ngất ngưỡng giao tình cho tủi vợi
Huy hoàng đãi bạn để sầu vơi
Tinh thần khoái hoạt bình an khởi
Nếu vẫn buồn nhây hẳn tại trời!

HỒNG THOẠI 08.6.19

VỮNG TRỤ

Một góc Huê Viên vững trụ đời
Canh trường nhớ Vịt hạt châu rơi
Vào Phây góp mặt anh em hỏi
Đến Nét hoà thơ bạn hữu mời
Bút nhão Đường thi lời vẫn đủ
Trang còm Lục bát ý nào vơi
Tìm hoa kiếm bướm không ngơi nghỉ
Gõ phím tay run hí lộng trời.

BXP 09.6.2019

hồng vy
09-06-2019, 03:58 PM
Cô Dơn

Người thương cánh nhạn lả bên trời
Nữ gánh cơn buồn dạ chửa vơi
Lắm bữa hồn mong tình vẫy gọi
Nhiều hôm mắt dõi mộng reo mời
Đêm về bóng tựa vầng trăng vỡ
Buổi lại thân dường nhánh liễu rơi
Kiếp phải phòng đơn ngồi một cõi
Còn ai để nhớ nghĩ trong đời.

Hồng Vy
07-06-2019



NẾU...
( Họa đảo vận )

Muốn trị niềm đơn ảo não đời
Vy làm mấy tạ những tờ rơi
Truyền tin vạn chỗ cầu anh tới
Gởi thiệp mười phương kính lão mời
Ngất ngưỡng giao tình cho tủi vợi
Huy hoàng đãi bạn để sầu vơi
Tinh thần khoái hoạt bình an khởi
Nếu vẫn buồn nhây hẳn tại trời!

HỒNG THOẠI 08.6.19

VỮNG TRỤ

Một góc Huê Viên vững trụ đời
Canh trường nhớ Vịt hạt châu rơi
Vào Phây góp mặt anh em hỏi
Đến Nét hoà thơ bạn hữu mời
Bút nhão Đường thi lời vẫn đủ
Trang còm Lục bát ý nào vơi
Tìm hoa kiếm bướm không ngơi nghỉ
Gõ phím tay run hí lộng trời.

BXP 09.6.2019


Vẫn Khổ

Nường đây chửa kịp trách ông trời
Đã bị Trương hù khổ khó vơi
Vất vưởng phòng đơn sầu mãi gợi
Đìu hiu kiếp mọn tủi luôn mời
Đâu ngày hưởng trọn niềm vui tới
Chẳng phút nghe tròn chuỗi mộng rơi
Mặc lão Hồng râu nghìn kế gởi
Buồn thương vẫn lắng quyện quanh đời.

Hồng Vy
08-06-2019

hồng vy
09-06-2019, 09:31 PM
https://dienhoa24gio.com/Admin/imgNews/08112016Hoa%20ch%C3%BAc%20m%E1%BB%ABng%20th%E1%BA% A7y%20c%C3%B4%20gi%C3%A1o%20nh%C3%A2n%20ng%C3%A0y% 2020-11a.jpg

Chúc Thầy

Đôi dòng vụng chúc gởi thầy Sinh
Khẩn phật trời ban lão chóng bình
Quí phận may về ân hưởng đẫy
Quanh đời lộc trải phước bừng xinh
Nhà luôn vẹn phúc thơm vần nghĩa
Cảnh mãi đầy an trọn nét tình
Vợ thảo con thành hương sắc trỗi
Mong lời nữ nguyện ắt tròn linh.

Hồng Vy
08-06-2019

buixuanphuong09
10-06-2019, 07:22 AM
Vẫn Khổ

Nường đây chửa kịp trách ông trời
Đã bị Trương hù khổ khó vơi
Vất vưởng phòng đơn sầu mãi gợi
Đìu hiu kiếp mọn tủi luôn mời
Đâu ngày hưởng trọn niềm vui tới
Chẳng phút nghe tròn chuỗi mộng rơi
Mặc lão Hồng râu nghìn kế gởi
Buồn thương vẫn lắng quyện quanh đời.

Hồng Vy
08-06-2019

VIỆT NAM THI HỮU

Một sớm Nguyên Tiêu tụ hội đời
Thi đàn xướng hoạ đạp sầu rơi
Xây nhà thuở ấy Thông luôn gọi
Giữ mái ngày nay Thoại vẫn mời
Hợp sức đồng tâm mừng đã gọn
Chung lòng nhất trí hỉ nào vơi
Duyên hoà bốn bể tình thân ái
Để những hoa thơ ngát đất trời

BXP 10.6.2019

buixuanphuong09
10-06-2019, 09:06 AM
Chúc Thầy

Đôi dòng vụng chúc gởi thầy Sinh
Khẩn phật trời ban lão chóng bình
Quí phận may về ân hưởng đẫy
Quanh đời lộc trải phước bừng xinh
Nhà luôn vẹn phúc thơm vần nghĩa
Cảnh mãi đầy an trọn nét tình
Vợ thảo con thành hương sắc trỗi
Mong lời nữ nguyện ắt tròn linh.

Hồng Vy
08-06-2019

GỬI BÁC SINH

Bút thảo đôi dòng gửi bác Sinh
Mong sao sức khoẻ được nhanh bình
Đường thi chuốt ý bài thêm đẹp
Lục bát trau vần tứ lại xinh
Xướng hoạ ba Miền càng nặng nghĩa
Giao lưu bốn bể mãi sâu tình
Thanh, Vi, Thoại, Phượng cùng nhau chúc
Cái bệnh ho già có thuốc linh.

BXP 10.6.2019

HỒNG THOẠI
10-06-2019, 12:07 PM
Vẫn Khổ

Nường đây chửa kịp trách ông trời
Đã bị Trương hù khổ khó vơi
Vất vưởng phòng đơn sầu mãi gợi
Đìu hiu kiếp mọn tủi luôn mời
Đâu ngày hưởng trọn niềm vui tới
Chẳng phút nghe tròn chuỗi mộng rơi
Mặc lão Hồng râu nghìn kế gởi
Buồn thương vẫn lắng quyện quanh đời.

Hồng Vy
08-06-2019


VÌ...

Chính bởi vì cô cưỡng luật trời
Nên sầu bảo não triệt đường vơi!
Ôm đầy miếng bự không thèm cởi
Ẵm trọn đồ ngon nỏ dám mời
Hãy sớt niềm đau hầu khổ vợi
Luôn hòa vị chát để buồn rơi
Lòng ta rạng rỡ khi ngày tới
Đẫm sắc vầng dương của cuộc đời.
HỒNG THOẠI 10.6.19

hồng vy
10-06-2019, 05:07 PM
VÌ...

Chính bởi vì cô cưỡng luật trời
Nên sầu bảo não triệt đường vơi!
Ôm đầy miếng bự không thèm cởi
Ẵm trọn đồ ngon nỏ dám mời
Hãy sớt niềm đau hầu khổ vợi
Luôn hòa vị chát để buồn rơi
Lòng ta rạng rỡ khi ngày tới
Đẫm sắc vầng dương của cuộc đời.
HỒNG THOẠI 10.6.19


Nợ Đời

Lão giỏi ngồi không luận ý trời
Xưa giờ khổ phận dễ gì vơi
Nào ai giống gã may đầy khởi
Chẳng chốn bằng anh lộc đẫy mời
Nũng nịu bên hàng bao ả tới
Mơ màng giữa chợ khối chàng rơi
Còn Vy kiếp hẻo tình không đợi
Chỉ mỗi khờ ôm cái nợ đời.

Hồng Vy
10-06-2019

buixuanphuong09
11-06-2019, 08:24 AM
VÌ...

Chính bởi vì cô cưỡng luật trời
Nên sầu bảo não triệt đường vơi!
Ôm đầy miếng bự không thèm cởi
Ẵm trọn đồ ngon nỏ dám mời
Hãy sớt niềm đau hầu khổ vợi
Luôn hòa vị chát để buồn rơi
Lòng ta rạng rỡ khi ngày tới
Đẫm sắc vầng dương của cuộc đời.

HỒNG THOẠI 10.6.19

Nợ Đời

Lão giỏi ngồi không luận ý trời
Xưa giờ khổ phận dễ gì vơi
Nào ai giống gã may đầy khởi
Chẳng chốn bằng anh lộc đẫy mời
Nũng nịu bên hàng bao ả tới
Mơ màng giữa chợ khối chàng rơi
Còn Vy kiếp hẻo tình không đợi
Chỉ mỗi khờ ôm cái nợ đời.

Hồng Vy
10-06-2019

HỘI TỤ DUYÊN ĐỜI

Nguyên Tiêu kỷ niệm rạng mây trời
Nhiệt huyết Trương Hồng vẫn chửa vơi
Lục cú êm đềm da diết gọi
Đường câu rộn rã thiết tha mời
Hồn mơ cánh bướm tâm mừng trụ
Mắt dõi khu vườn lệ xót rơi
Một khối nhân hoà ta gắng giữ
Nơi đây hội tụ nghĩa duyên đời.

BXP 11.6.2019

HỒNG THOẠI
11-06-2019, 05:39 PM
Chúc Thầy

Đôi dòng vụng chúc gởi thầy Sinh
Khẩn phật trời ban lão chóng bình
Quí phận may về ân hưởng đẫy
Quanh đời lộc trải phước bừng xinh
Nhà luôn vẹn phúc thơm vần nghĩa
Cảnh mãi đầy an trọn nét tình
Vợ thảo con thành hương sắc trỗi
Mong lời nữ nguyện ắt tròn linh.

Hồng Vy
08-06-2019

GỬI BÁC SINH

Bút thảo đôi dòng gửi bác Sinh
Mong sao sức khoẻ được nhanh bình
Đường thi chuốt ý bài thêm đẹp
Lục bát trau vần tứ lại xinh
Xướng hoạ ba Miền càng nặng nghĩa
Giao lưu bốn bể mãi sâu tình
Thanh, Vi, Thoại, Phượng cùng nhau chúc
Cái bệnh ho già có thuốc linh.

BXP 10.6.2019


MONG

Thấy đỡ ho nhiều chửa cụ Sinh?
Cầu mong sức khỏe vẫn luôn bình
Cho thầy cuộc sống hoài yên tĩnh
Để áng thơ Đường mãi vẹn xinh
Lịch lãm giao hòa êm ả tính
Triền miên xướng họa thỏa thuê tình
Bao lần bạn hữu đồng tâm thỉnh
Ắt hẳn ông trời cũng độ linh.
HỒNG THOẠI 11.6.19

buixuanphuong09
12-06-2019, 09:23 AM
MONG

Thấy đỡ ho nhiều chửa cụ Sinh?
Cầu mong sức khỏe vẫn luôn bình
Cho thầy cuộc sống hoài yên tĩnh
Để áng thơ Đường mãi vẹn xinh
Lịch lãm giao hòa êm ả tính
Triền miên xướng họa thỏa thuê tình
Bao lần bạn hữu đồng tâm thỉnh
Ắt hẳn ông trời cũng độ linh.

HỒNG THOẠI 11.6.19

MẶC CÁI HO GIÀ

Mặc cái ho già, Tiến sĩ Sinh!
Hoà thơ, học Pháp để tâm bình
Đường thi chuốt ý trao lời đẹp
Lục bát trau vần gửi tứ xinh
Rộn rã phương đi da diết phận
Êm ru nẻo tới chứa chan tình
Con chăm vợ bón càng mau khoẻ
Thấy hiện trăm điều mọi sự linh.

BXP 12.6.2019

hồng vy
14-06-2019, 02:16 AM
http://4.bp.blogspot.com/-6vGz0EZf1O0/UpynCv56DnI/AAAAAAAAA34/YRLtbMJ3TAw/s1600/4875428071605520114.gif

Đàn Ai?

Thổn thức đàn ai giữa nguyệt hời?
Âm hờn khẽ trách mộng nào vơi
Buồn theo gió cưỡi đan tròn sợi
Tủi lắng Hồn nghe vọng đẫy trời
Khắc khoải canh dài cung mãi gợi
Tiêu điều cảnh vắng điệu hoài rơi
Tròn đêm mọi chốn sầu loang khởi
Khổ nhạc đà gieo khắp cõi đời.

Hồng Vy
13-06-2019

manhky
14-06-2019, 08:21 AM
http://4.bp.blogspot.com/-6vGz0EZf1O0/UpynCv56DnI/AAAAAAAAA34/YRLtbMJ3TAw/s1600/4875428071605520114.gif

Đàn Ai?

Thổn thức đàn ai giữa nguyệt hời?
Âm hờn khẽ trách mộng nào vơi
Buồn theo gió cưỡi đan tròn sợi
Tủi lắng Hồn nghe vọng đẫy trời
Khắc khoải canh dài cung mãi gợi
Tiêu điều cảnh vắng điệu hoài rơi
Tròn đêm mọi chốn sầu loang khởi
Khổ nhạc đà gieo khắp cõi đời.

Hồng Vy
13-06-2019


MỘNG CHẲNG VƠI


Đầu non nguyệt xõa bóng ru hời
Vẫn biết nơi này mộng chẳng vơi
Sóng lặng lờ buông lùa giữa biển
Thuyền ngơ ngẩn chạy dõi bên trời
Êm đềm điệu ví bay ngàn tỏa
Nhẹ nhõm câu hò chảy ý rơi
Thấp thỏm dòng trôi hồn mãi vọng
Lời trao nhạc khúc quẩn quanh đời.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

hồng vy
15-06-2019, 01:42 AM
VUI THƠ VNTH
Đàn Ai?

Thổn thức đàn ai giữa nguyệt hời?
Âm hờn khẽ trách mộng nào vơi
Buồn theo gió cưỡi đan tròn sợi
Tủi lắng Hồn nghe vọng đẫy trời
Khắc khoải canh dài cung mãi gợi
Tiêu điều cảnh vắng điệu hoài rơi
Tròn đêm mọi chốn sầu loang khởi
Khổ nhạc đà gieo khắp cõi đời.

Hồng Vy
13-06-2019

MỘNG CHẲNG VƠI

Đầu non nguyệt xõa bóng ru hời
Vẫn biết nơi này mộng chẳng vơi
Sóng lặng lờ buông lùa giữa biển
Thuyền ngơ ngẩn chạy dõi bên trời
Êm đềm điệu ví bay ngàn tỏa
Nhẹ nhõm câu hò chảy ý rơi
Thấp thỏm dòng trôi hồn mãi vọng
Lời trao nhạc khúc quẩn quanh đời.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

DA DIẾT KHÚC ĐÀN AI
(Cảm xúc đọc bài thơ “Trên đường về” của Chế Lan Viên)

Bâng khuâng một thuở “bóng ma Hời”
Dạ nhớ dân Chàm khó thể vơi
Khắc khoải niềm thương bầm mạch đất
Xôn xao nỗi hận cháy phương trời
Từ qui rộn rã lời còn vọng
Đỗ Vũ âm thầm lệ mãi rơi
Vẳng tiếng đàn ai buồn quạnh quẽ
Dòng Chiêm huỷ diệt xót xa đời!

BXP 14.6.2019


Lời Ru Buồn

Vầng trăng cũng chạnh tiếng ai hời?
Để bận đêm về sắc loãng vơi
Bóng vỡ sầu loang mờ nẻo hẹn
Màu phai xót trải nhạt khung trời
Đâu còn những buổi làn thu gợi
Đã hết bao chiều thỏi mộng rơi
Mải miết âm lồng trơ trẽn vọng
Hoài gieo tủi lạnh rót quanh đời.

Hồng Vy
14-06-2019

hồng vy
15-06-2019, 07:12 PM
http://lich.mobi/blog/wp-content/uploads/2015/06/12-cung-hoang-dao-thich-qua-cau-hon-nhu-the-nao-4.jpg

Nghiện Gái

Cả Thoại nào e gió bão khèo
Ra đường gặp gái vẫn nghiền theo
Dầu hôm bụng lả thân nhầu héo
Mặc buổi tiền vơi túi rỗng nghèo
Mãi lượn quanh đào bươn tứ nẻo
Luôn vờn khắp ngõ dụng nghìn keo
Lòng ham được ả mồn anh khéo
Phải bận tường cao hắn cũng trèo.

Hồng Vy
15-06-2019

buixuanphuong09
16-06-2019, 09:32 AM
Nghiện Gái

Cả Thoại nào e gió bão khèo
Ra đường gặp gái vẫn nghiền theo
Dầu hôm bụng lả thân nhầu héo
Mặc buổi tiền vơi túi rỗng nghèo
Mãi lượn quanh đào bươn tứ nẻo
Luôn vờn khắp ngõ dụng nghìn keo
Lòng ham được ả mồn anh khéo
Phải bận tường cao hắn cũng trèo.

Hồng Vy
15-06-2019

NHIỆT HUYẾT

Thuyền ra biển lớn dễ đâu khèo
Đã nguyện trong lòng khó cũng theo
Dẫu bão rung chèo tay chẳng quẹo
Dù mưa dạt bể sức không nghèo
Buồm căng chí vững qua muôn nẻo
Sóng dữ tâm bền vượt mấy keo
Nhiệt huyết dâng đầy tăng nghị lực
Tường cao luỹ rộng ngại chi trèo.

BXP 16.6.2019
@ Hai gối lại đau, tôi đang lúng túng chưa biết xử lí cách nào, cứ giữ mức tập hay giảm tập. Nhiều ngày nay, trước cái nóng khắc nghiệt của Miền Bắc, tôi mệt nhoài, suốt ngày trong phòng hẹp điều hoà sợ ảnh hưởng nên tôi tăng cường đi bộ sáng 5 – 6h, chiều 18-19h. Ra ngoài đồng, trước không gian thoáng đãng, tinh thần sảng khoái hơn, nhưng cái gối lại đau …

HỒNG THOẠI
16-06-2019, 05:28 PM
Đàn Ai?

Thổn thức đàn ai giữa nguyệt hời?
Âm hờn khẽ trách mộng nào vơi
Buồn theo gió cưỡi đan tròn sợi
Tủi lắng Hồn nghe vọng đẫy trời
Khắc khoải canh dài cung mãi gợi
Tiêu điều cảnh vắng điệu hoài rơi
Tròn đêm mọi chốn sầu loang khởi
Khổ nhạc đà gieo khắp cõi đời.

Hồng Vy
13-06-2019


TIẾNG ĐÀN

Đàn vang lảnh lót những âm hời
Bỗng thảnh thơi lòng nóng hạ vơi
Cảm nghĩ màu hoa trùm vạn lối
Hòa theo cánh nhạn giỡn mây trời
Nghe làn gió nhẹ êm đềm khởi
Thả ý thơ buồn lặng lẽ rơi
Rộn rã niềm vui vừa lẻn tới
Thầm ơn khúc nhạc dỗ yêu đời.
HỒNG THOẠI 16.6.19

* HT mới đi xa về nên chậm đáp họa, mong quý thi hữu thông cảm.

HỒNG THOẠI
16-06-2019, 05:48 PM
Nghiện Gái

Cả Thoại nào e gió bão khèo
Ra đường gặp gái vẫn nghiền theo
Dầu hôm bụng lả thân nhầu héo
Mặc buổi tiền vơi túi rỗng nghèo
Mãi lượn quanh đào bươn tứ nẻo
Luôn vờn khắp ngõ dụng nghìn keo
Lòng ham được ả mồn anh khéo
Phải bận tường cao hắn cũng trèo.

Hồng Vy
15-06-2019

NHIỆT HUYẾT

Thuyền ra biển lớn dễ đâu khèo
Đã nguyện trong lòng khó cũng theo
Dẫu bão rung chèo tay chẳng quẹo
Dù mưa dạt bể sức không nghèo
Buồm căng chí vững qua muôn nẻo
Sóng dữ tâm bền vượt mấy keo
Nhiệt huyết dâng đầy tăng nghị lực
Tường cao luỹ rộng ngại chi trèo.

BXP 16.6.2019



MONG

Cũng bởi Hồng Vy thích chọc khèo
Nên sầu với khổ miệt mài theo
Tình buông phải nhận đời hoa héo
Bạn lánh đành ôm nỗi tủi nghèo
Bẽ mặt do người chê suốt nẻo
Đau lòng tại kẻ trách nhiều keo
Mong nàng sửa tính đừng xiên xẹo
Hẳn nạn trầm luân sẽ bớt trèo.
HỒNG THOẠI 16.6.19

hồng vy
17-06-2019, 12:26 AM
Nghiện Gái

Cả Thoại nào e gió bão khèo
Ra đường gặp gái vẫn nghiền theo
Dầu hôm bụng lả thân nhầu héo
Mặc buổi tiền vơi túi rỗng nghèo
Mãi lượn quanh đào bươn tứ nẻo
Luôn vờn khắp ngõ dụng nghìn keo
Lòng ham được ả mồn anh khéo
Phải bận tường cao hắn cũng trèo.

Hồng Vy
15-06-2019



NHIỆT HUYẾT

Thuyền ra biển lớn dễ đâu khèo
Đã nguyện trong lòng khó cũng theo
Dẫu bão rung chèo tay chẳng quẹo
Dù mưa dạt bể sức không nghèo
Buồm căng chí vững qua muôn nẻo
Sóng dữ tâm bền vượt mấy keo
Nhiệt huyết dâng đầy tăng nghị lực
Tường cao luỹ rộng ngại chi trèo.

BXP 16.6.2019



MONG

Cũng bởi Hồng Vy thích chọc khèo
Nên sầu với khổ miệt mài theo
Tình buông phải nhận đời hoa héo
Bạn lánh đành ôm nỗi tủi nghèo
Bẽ mặt do người chê suốt nẻo
Đau lòng tại kẻ trách nhiều keo
Mong nàng sửa tính đừng xiên xẹo
Hẳn nạn trầm luân sẽ bớt trèo.
HỒNG THOẠI 16.6.19



Cố Chịu

Số Cả dầu sao cũng bị khèo
Nên đừng dỗi phận cứ chiều theo
Vài câu nữ dọa anh nào héo
Ít bạc Hồng xin lão chẳng nghèo
Sức vẫn oai hùng lê vạn nẻo
Tâm còn dũng cảm thiết ngàn keo
Ngài luôn vững chí dù mang sẹo
Ruộng thẳm đồi cao hắn mãi trèo.

Hồng Vy
16-06-2019

hồng vy
17-06-2019, 02:50 AM
TIẾNG ĐÀN

Đàn vang lảnh lót những âm hời
Bỗng thảnh thơi lòng nóng hạ vơi
Cảm nghĩ màu hoa trùm vạn lối
Hòa theo cánh nhạn giỡn mây trời
Nghe làn gió nhẹ êm đềm khởi
Thả ý thơ buồn lặng lẽ rơi
Rộn rã niềm vui vừa lẻn tới
Thầm ơn khúc nhạc dỗ yêu đời.
HỒNG THOẠI 16.6.19

* HT mới đi xa về nên chậm đáp họa, mong quý thi hữu thông cảm.



Thất Sắc

Vẹn bữa ngài đâu chẳng thấy hời?
Nay về sắc mặt rõ đà vơi
Hàm râu hãi gái đan nhầu sợi
Chỏm tóc dầm mưa duỗi tận trời
rũ rượi thân dường không sức khởi
Bơ phờ tiếng tựa chẳng hồn rơi
Nhìn sơ khẽ hỏi nương nào tới?
Bạn tưởng rằng anh đã chán đời.

Hồng Vy
16-06-2019

buixuanphuong09
17-06-2019, 10:32 AM
MONG

Cũng bởi Hồng Vy thích chọc khèo
Nên sầu với khổ miệt mài theo
Tình buông phải nhận đời hoa héo
Bạn lánh đành ôm nỗi tủi nghèo
Bẽ mặt do người chê suốt nẻo
Đau lòng tại kẻ trách nhiều keo
Mong nàng sửa tính đừng xiên xẹo
Hẳn nạn trầm luân sẽ bớt trèo.
HỒNG THOẠI 16.6.19

Cố Chịu

Số Cả dầu sao cũng bị khèo
Nên đừng dỗi phận cứ chiều theo
Vài câu nữ dọa anh nào héo
Ít bạc Hồng xin lão chẳng nghèo
Sức vẫn oai hùng lê vạn nẻo
Tâm còn dũng cảm thiết ngàn keo
Ngài luôn vững chí dù mang sẹo
Ruộng thẳm đồi cao hắn vẫn trèo.

Hồng Vy
16-06-2019

TRÈO CÂY HÁI QUẢ

Con tim nhiệt huyết cớ chi khèo
Biết khó nhưng mà vẫn phải theo
Phía trước đường ra chân đã dẻo
Đằng sau nẻo giữ chí chưa nghèo
Triều dâng vững lái phô nhiều mẹo
Bão nổi bền gìn thử lắm keo
Tản mạn người đi … thầm lặng kéo
Cây cao hái quả quyết tâm trèo.

BXP 17.6.2019
@ Nắng nóng kéo dài tôi rất mệt, bỏ cả tập, gắng hoạ một bài và cố giữ trang sưu tập, còn thì cứ nằm suốt thôi.

HỒNG THOẠI
17-06-2019, 03:38 PM
Cố Chịu

Số Cả dầu sao cũng bị khèo
Nên đừng dỗi phận cứ chiều theo
Vài câu nữ dọa anh nào héo
Ít bạc Hồng xin lão chẳng nghèo
Sức vẫn oai hùng lê vạn nẻo
Tâm còn dũng cảm thiết ngàn keo
Ngài luôn vững chí dù mang sẹo
Ruộng thẳm đồi cao hắn vẫn trèo.

Hồng Vy
16-06-2019

TRÈO CÂY HÁI QUẢ

Con tim nhiệt huyết cớ chi khèo
Biết khó nhưng mà vẫn phải theo
Phía trước đường ra chân đã dẻo
Đằng sau nẻo giữ chí chưa nghèo
Triều dâng vững lái phô nhiều mẹo
Bão nổi bền gìn thử lắm keo
Tản mạn người đi … thầm lặng kéo
Cây cao hái quả quyết tâm trèo.

BXP 17.6.2019



KHÈO

Tới cữ nàng Vy lại bảo khèo
Anh chồng mệt lả vẫn chiều theo
Đồ chua đặng thỏa bờ môi héo
Quả chát hầu thoa lỗ miệng nghèo
Hợp ý hai người chăm bẵm nẻo
Chung lòng các bạn rỡ ràng keo
Từ khi hộ khẩu dời sang Mẽo
Chị với chàng kia đã bỏ trèo!
HỒNG THOẠI 17.6.19

hồng vy
17-06-2019, 10:59 PM
Cố Chịu

Số Cả dầu sao cũng bị khèo
Nên đừng dỗi phận cứ chiều theo
Vài câu nữ dọa anh nào héo
Ít bạc Hồng xin lão chẳng nghèo
Sức vẫn oai hùng lê vạn nẻo
Tâm còn dũng cảm thiết ngàn keo
Ngài luôn vững chí dù mang sẹo
Ruộng thẳm đồi cao hắn vẫn trèo.

Hồng Vy
16-06-2019


TRÈO CÂY HÁI QUẢ

Con tim nhiệt huyết cớ chi khèo
Biết khó nhưng mà vẫn phải theo
Phía trước đường ra chân đã dẻo
Đằng sau nẻo giữ chí chưa nghèo
Triều dâng vững lái phô nhiều mẹo
Bão nổi bền gìn thử lắm keo
Tản mạn người đi … thầm lặng kéo
Cây cao hái quả quyết tâm trèo.

BXP 17.6.2019



KHÈO

Tới cữ nàng Vy lại bảo khèo
Anh chồng mệt lả vẫn chiều theo
Đồ chua đặng thỏa bờ môi héo
Quả chát hầu thoa lỗ miệng nghèo
Hợp ý hai người chăm bẵm nẻo
Chung lòng các bạn rỡ ràng keo
Từ khi hộ khẩu dời sang Mẽo
Chị với chàng kia đã bỏ trèo!
HỒNG THOẠI 17.6.19


Bác Vẫn Trèo

Khổ bác ngày ra bệnh vẫn khèo
Thân đành trọn gánh nỗi phiền theo
Nhầm hôm xót quyện cơ ngừng dẻo
Gặp bữa sầu vương sức rủ nghèo
Rã rượi đêm nằm đau khắp nẻo
Bơ phờ sáng dậy tủi đầy keo
Nào hay bút vẫy chưa lần quẹo
Mãi lộng đàn thi bước thẳng trèo.

Hồng Vy
17-06-2019

HỒNG THOẠI
19-06-2019, 11:13 AM
Bác Vẫn Trèo

Khổ bác ngày ra bệnh vẫn khèo
Thân đành trọn gánh nỗi phiền theo
Nhầm hôm xót quyện cơ ngừng dẻo
Gặp bữa sầu vương sức rủ nghèo
Rã rượi đêm nằm đau khắp nẻo
Bơ phờ sáng dậy tủi đầy keo
Nào hay bút vẫy chưa lần quẹo
Mãi lộng đàn thi bước thẳng trèo.

Hồng Vy
17-06-2019


CHU KÌ
( Họa hoán vận )

Họ bảo Hồng Vy những lúc nghèo
Cam lòng mấy tỉ tạm cầm theo
Vô bàn xập xám im lìm đẽo
Thỏa xấp Ờ-rô* vội vã khèo
Rả rích ăn quà ươm đẫy mẹo
Ân cần xếp bạc trải đầy keo
Rồi khi bỗng thấy tiền hơi hẻo
Nhắm kĩ sòng to ả lại trèo...
* Euro
HỒNG THOẠI 19.6.19

hồng vy
19-06-2019, 11:21 AM
http://ueb.edu.vn/Uploads/image/News/Thumbnails/2015/12/Thumbnails25142015111412.jpg

Hảo Ý

Nhã nhặn Vy vầy hảo ý thơ
Mời huynh gởi lão khắp muôn bờ
Thi đàn ghé lại say vần khởi
Bạn hữu giao hòa thỏa chí mơ
Hãy thả bàn tay tình xiết chặt
Đừng buông áng vận nghĩa loang mờ
Câu choàng tứ bện bài đăng trải
Để chữ luôn ngời óng tựa tơ.


Hồng Vy
19-06-2019

buixuanphuong09
19-06-2019, 05:41 PM
Bác Vẫn Trèo

Khổ bác ngày ra bệnh vẫn khèo
Thân đành trọn gánh nỗi phiền theo
Nhầm hôm xót quyện cơ ngừng dẻo
Gặp bữa sầu vương sức rủ nghèo
Rã rượi đêm nằm đau khắp nẻo
Bơ phờ sáng dậy tủi đầy keo
Nào hay bút vẫy chưa lần quẹo
Mãi lộng đàn thi bước thẳng trèo.

Hồng Vy
17-06-2019

CHU KÌ
( Họa hoán vận )

Họ bảo Hồng Vy những lúc nghèo
Cam lòng mấy tỉ tạm cầm theo
Vô bàn xập xám im lìm đẽo
Thỏa xấp Ờ-rô* vội vã khèo
Rả rích ăn quà ươm đẫy mẹo
Ân cần xếp bạc trải đầy keo
Rồi khi bỗng thấy tiền hơi hẻo
Nhắm kĩ sòng to ả lại trèo...

* Euro
HỒNG THOẠI 19.6.19

CỨ THOẢ TRÈO

Nóng nực bàn tay gõ … tưởng khèo
Nhưng vì tiếp bạn phải đành theo
Hoa thơ đã nở đừng cho héo
Búp phú vừa ươm chớ để nghèo
Tếu giỡn nên ghìm đôi quả quéo
Vui đùa hãy dựng mấy hàng keo
Lầu Mây lộng gió phơi muôn nẻo
Lắm bậc nhiều ngăn cứ thoả trèo

BXP 19.6.2019
@ Cảm ơn sếp Cả và cháu Hồng Vy. Cái tật của tôi là cứ có nhiều thơ ở trang thì bệnh mấy cũng bật dậy. Tôi chép nhiều thơ ở MGT nhưng không hoạ được vì không có sự kích thích, còn ở Thi Hữu, với ý thức đáp lại tình bạn bè nên nó kích thích mạnh. Tại sao tôi không chép thơ TH hoạ mà lại chép thơ ở ngoài, bởi lẽ, người ta không muốn giao lưu mà mình chép thơ hoạ thì thật vô duyên. Cho nên muốn hoạ thơ nhiều bắt buộc phải đi chép ở nơi khác. Chép nơi khác nhưng không bỏ Thi hữu.

hồng vy
19-06-2019, 06:18 PM
Bác Vẫn Trèo

Khổ bác ngày ra bệnh vẫn khèo
Thân đành trọn gánh nỗi phiền theo
Nhầm hôm xót quyện cơ ngừng dẻo
Gặp bữa sầu vương sức rủ nghèo
Rã rượi đêm nằm đau khắp nẻo
Bơ phờ sáng dậy tủi đầy keo
Nào hay bút vẫy chưa lần quẹo
Mãi lộng đàn thi bước thẳng trèo.

Hồng Vy
17-06-2019

CHU KÌ
( Họa hoán vận )

Họ bảo Hồng Vy những lúc nghèo
Cam lòng mấy tỉ tạm cầm theo
Vô bàn xập xám im lìm đẽo
Thỏa xấp Ờ-rô* vội vã khèo
Rả rích ăn quà ươm đẫy mẹo
Ân cần xếp bạc trải đầy keo
Rồi khi bỗng thấy tiền hơi hẻo
Nhắm kĩ sòng to ả lại trèo...

* Euro
HỒNG THOẠI 19.6.19

CỨ THOẢ TRÈO

Nóng nực bàn tay gõ … tưởng khèo
Nhưng vì tiếp bạn phải đành theo
Hoa thơ đã nở đừng cho héo
Búp phú vừa ươm chớ để nghèo
Tếu giỡn nên ghìm đôi quả quéo
Vui đùa hãy dựng mấy hàng keo
Lầu Mây lộng gió phơi muôn nẻo
Lắm bậc nhiều ngăn cứ thoả trèo

BXP 19.6.2019



Hàn Vi

Nữ phận hàn vi Cả chớ khèo
Tơ phần lẫn bạc chẳng hề theo
Mùa sang quạnh quẽ thân sầu héo
Buổi lại đìu hiu kiếp rã nghèo
Có bữa lo tiền bươn mọi nẻo
Va lần kiếm gạo thử từng keo
Nào hay số vẫn trăm điều hẻo
Mải miết ngày đêm vạn ngã trèo.

Hồng Vy
19-06-2019

buixuanphuong09
20-06-2019, 07:43 AM
Hàn Vi

Nữ phận hàn vi Cả chớ khèo
Tơ phần lẫn bạc chẳng hề theo
Mùa sang quạnh quẽ thân sầu héo
Buổi lại đìu hiu kiếp rã nghèo
Có bữa lo tiền bươn mọi nẻo
Va lần kiếm gạo thử từng keo
Nào hay số vẫn trăm điều hẻo
Mải miết ngày đêm vạn ngã trèo.

Hồng Vy
19-06-2019

CHIẾN THẮNG KHỚP GỐI
(Hoạ đảo một vần)

Khớp gối khô đau chí chẳng nghèo
Chương trình đã định quyết làm theo
Quay bền ý nhẫn chân càng dẻo
Luyện kĩ lòng kiên cẳng hết khèo
Mỗi lúc tăng dần thêm một tẹo
Đôi lần bớt tí thử vài keo
Điều ăn giảm mỡ người không béo
Những bậc cầu thang thấy dễ trèo.

BXP 20.6.2019

buixuanphuong09
20-06-2019, 08:11 AM
Hảo Ý

Nhã nhặn Vy vầy hảo ý thơ
Mời huynh gởi lão khắp muôn bờ
Thi đàn ghé lại say vần khởi
Bạn hữu giao hòa thỏa chí mơ
Hãy thả bàn tay tình xiết chặt
Đừng buông áng vận nghĩa loang mờ
Câu choàng tứ bện bài đăng trải
Để chữ luôn ngời óng tựa tơ.

Hồng Vy
19-06-2019

DUYÊN TẰM

Ta cùng xướng hoạ những vần thơ
Ý tốt lời hay vượt bến bờ
Rộn rã bài đưa trao lắm ước
Êm đềm tứ gửi gói nhiều mơ
Gieo từ bốn bể tình không nhạt
Trải chữ muôn nơi nghĩa chẳng mờ
Biết mấy thân thương hoà bạn hữu
Duyên tằm ủ kén dệt đường tơ.

BXP 20.6.2019

hồng vy
21-06-2019, 01:29 AM
Hảo Ý

Nhã nhặn Vy vầy hảo ý thơ
Mời huynh gởi lão khắp muôn bờ
Thi đàn ghé lại say vần khởi
Bạn hữu giao hòa thỏa chí mơ
Hãy thả bàn tay tình xiết chặt
Đừng buông áng vận nghĩa loang mờ
Câu choàng tứ bện bài đăng trải
Để chữ luôn ngời óng tựa tơ.

Hồng Vy
19-06-2019

DUYÊN TẰM

Ta cùng xướng hoạ những vần thơ
Ý tốt lời hay vượt bến bờ
Rộn rã bài đưa trao lắm ước
Êm đềm tứ gửi gói nhiều mơ
Gieo từ bốn bể tình không nhạt
Trải chữ muôn nơi nghĩa chẳng mờ
Biết mấy thân thương hoà bạn hữu
Duyên tằm ủ kén dệt đường tơ.

BXP 20.6.2019


Mãi Ngời Tơ

Đêm cùng bạn chuốt chuỗi đường thơ
Rộn rã niềm vui tỏa kín bờ
Nét nghĩa anh vầy câu ửng mộng
Âm vần nữ khởi điệu bừng mơ
Đồng say ý tưởng bài luôn mượt
Trĩu đắm hồn văn vận chẳng mờ
Bốn bể quay quần bên ngữ nhuận
Đơm làng xướng họa mãi ngời tơ.

Hồng Vy
20-06-2019

HỒNG THOẠI
22-06-2019, 05:36 PM
Hảo Ý

Nhã nhặn Vy vầy hảo ý thơ
Mời huynh gởi lão khắp muôn bờ
Thi đàn ghé lại say vần khởi
Bạn hữu giao hòa thỏa chí mơ
Hãy thả bàn tay tình xiết chặt
Đừng buông áng vận nghĩa loang mờ
Câu choàng tứ bện bài đăng trải
Để chữ luôn ngời óng tựa tơ.


Hồng Vy
19-06-2019


NỮ SĨ HỒNG VY

Chăm trình độc giả những bài thơ
Bút lực Hồng Vy quả vỡ bờ
Tỏa đậm hồn quê dìu nỗi nhớ
Giăng đầy bóng mẹ dỗ niềm mơ
Giao hòa bốn bể tình luôn rỡ
Xướng họa mười phương nghĩa chẳng mờ
Bác Phượng hằng khen nàng đủ cỡ
Mong làm bạn hữu sáng ngời tơ.
HỒNG THOẠI 22.6.19

hồng vy
23-06-2019, 07:36 PM
NỮ SĨ HỒNG VY

Chăm trình độc giả những bài thơ
Bút lực Hồng Vy quả vỡ bờ
Tỏa đậm hồn quê dìu nỗi nhớ
Giăng đầy bóng mẹ dỗ niềm mơ
Giao hòa bốn bể tình luôn rỡ
Xướng họa mười phương nghĩa chẳng mờ
Bác Phượng hằng khen nàng đủ cỡ
Mong làm bạn hữu sáng ngời tơ.
HỒNG THOẠI 22.6.19


Xấu Hổ

Sếp Thoại tin truyền nữ giỏi thơ
Làm nương hổ thẹn núp sau bờ
Nguyên ngày ngõ đóng mồn không hở
Trọn bữa then cài chí chẳng mơ
Bởi vận nường gieo nào thấy rỡ
Vì câu ả bện vẫn loang mờ
Giao hòa lắm bận bài luôn nhỡ
Khẽ hỏi bao giờ sánh đặng tơ.

Hồng Vy
23-06-2019

hồng vy
24-06-2019, 11:29 AM
https://img.youtube.com/vi/04iRxF9EV0U/hqdefault.jpg

Mỗi Ước

Nhẫn bạc chàng trao thiếp chẳng thèm
Trong đời mỗi ước được người xem
Ngày lên kiệu cưới kèn vang thồi
Buổi nhận vòng hoa liễn đính kèm
Giữa tiệc tưng bừng âm pháo nổ
Bên lòng ngất ngưởng nỗi mừng lem
Nhà trai họ gái thuyền hoa cưỡi
Lộng lẫy nàng dâu dưới mảnh rèm.

Hồng Vy
24-06-2019

manhky
24-06-2019, 03:01 PM
https://img.youtube.com/vi/04iRxF9EV0U/hqdefault.jpg

Mỗi Ước

Nhẫn bạc chàng trao thiếp chẳng thèm
Trong đời mỗi ước được người xem
Ngày lên kiệu cưới kèn vang thồi
Buổi nhận vòng hoa liễn đính kèm
Giữa tiệc tưng bừng âm pháo nổ
Bên lòng ngất ngưởng nỗi mừng lem
Nhà trai họ gái thuyền hoa cưỡi
Lộng lẫy nàng dâu dưới mảnh rèm.

Hồng Vy
24-06-2019


LẼ CƯỚI XƯA


Nghĩ đến tiền kho mự nỏ thèm
Tưng bừng lễ cưới cả làng xem
Ngày xưa lấy vợ trầu cau hỏi
Thuở cũ thành đôi áo rượu kèm
Khoái kẻ đầu thôn vồn vã lụi
Say người cuối bản nhập nhòa lem
Nhiều khi ngẫm lại lòng mơ tưởng
Một mảnh tình riêng giữa bóng rèm.

Mạnh Kỷ TP Vinh
24/6/2019

HỒNG THOẠI
24-06-2019, 06:28 PM
MỪNG NGÀY SINH LẦN 81
(23.6.1938 - 23.6.2019)

Tám mốt Thu sương trụ cõi đời
Kiên trì tập luyện vẫn dư hơi
Hoa tìm bướm kiếm tay còn mải
Phú họa thơ giao bút chửa dời
Ý thiện mong gieo về vạn nẻo
Tâm hiền muốn trải đến muôn nơi
Buông hơn bỏ phải lòng yên tĩnh
Một góc phòng riêng sống kiệm lời.

BXP 23.6.2019

MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG

Tám một ( 81 ) mùa xuân chửa nhãng đời
Bao là dự tính vẫn dài hơi
Sưu tầm mẫu bướm chưa ngày đổi
Xướng họa Đường thi chẳng bữa dời
Mải miết ươm tình gieo vạn cõi
Ân cần kết bạn trải ngàn nơi
Mừng sinh nhật bác xin thầm gởi
Chúc khỏe hầu luôn rạng rỡ lời.
HỒNG THOẠI 24.6.19

buixuanphuong09
25-06-2019, 08:32 AM
MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG

Tám một ( 81 ) mùa xuân chửa nhãng đời
Bao là dự tính vẫn dài hơi
Sưu tầm mẫu bướm chưa ngày đổi
Xướng họa Đường thi chẳng bữa dời
Mải miết ươm tình gieo vạn cõi
Ân cần kết bạn trải ngàn nơi
Mừng sinh nhật bác xin thầm gởi
Chúc khỏe hầu luôn rạng rỡ lời.

HỒNG THOẠI 24.6.19

MÃI NHỚ LỜI

Lầu Mây vững trụ giữ duyên đời
Bướm kiếm hoa tìm dẫu cạn hơi
Ngọn bút tri ân lòng khó bỏ
Trang thơ đáp nghĩa dạ khôn dời
Phều phào lập cập còn du nẻo
Lẫn cẫn ngù ngờ lại dõi nơi
“Dụng võ” ghi sâu từ thuở ấy
Thân teo trí nhão chẳng quên lời.

BXP 25.6.2019

HỒNG THOẠI
25-06-2019, 01:04 PM
Mỗi Ước

Nhẫn bạc chàng trao thiếp chẳng thèm
Trong đời mỗi ước được người xem
Ngày lên kiệu cưới kèn vang thồi
Buổi nhận vòng hoa liễn đính kèm
Giữa tiệc tưng bừng âm pháo nổ
Bên lòng ngất ngưởng nỗi mừng lem
Nhà trai họ gái thuyền hoa cưỡi
Lộng lẫy nàng dâu dưới mảnh rèm.

Hồng Vy
24-06-2019


HỔNG VỘI

Chuyện cưới nường nao hẳn cũng thèm
Nhưng đừng vội vã gắng chờ xem
Trao vàng một chỉ âu sầu đếm
Đãi tiệc vài mâm chán nản kèm
Chẳng nghĩ tòng phu thì sắc lẹm
Không ngờ giã phụ tất đời lem
Hồng nhan nỡ chịu duyên tình kém
Khép chặt mình sau ảo não rèm?!
HỒNG THOẠI 25.6.19

vancali96
25-06-2019, 05:39 PM
Hảo Ý

Nhã nhặn Vy vầy hảo ý thơ
Mời huynh gởi lão khắp muôn bờ
Thi đàn ghé lại say vần khởi
Bạn hữu giao hòa thỏa chí mơ
Hãy thả bàn tay tình xiết chặt
Đừng buông áng vận nghĩa loang mờ
Câu choàng tứ bện bài đăng trải
Để chữ luôn ngời óng tựa tơ.

Hồng Vy
19-06-2019[SIZE=4]

https://i.postimg.cc/43qdzX0h/Ta-tinh.jpg

hồng vy
26-06-2019, 12:09 AM
https://i.postimg.cc/43qdzX0h/Ta-tinh.jpg


http://v08.vmms.vn/uploads/Files/hoa-sinh-nhat/hoa-sinh-nhat-4.jpg

Rạng Đường Tơ

Vân đà trở lại chốn vườn thơ
Gợi ở Hồng như nước vỡ bờ
Cảm xúc dâng trào vun cõi mộng
Chân tình lắng ngập trĩu niềm mơ
Nhìn thi bạn chuốt vần không nhỡ
Đọc nghĩa nàng trao ý chẳng mờ
Ngữ nhuận chan hòa tuôn khắp nẻo
Câu ngời rạng rỡ cả đường tơ.

Hồng Vy
25-06-2019

hồng vy
26-06-2019, 12:16 AM
HỔNG VỘI

Chuyện cưới nường nao hẳn cũng thèm
Nhưng đừng vội vã gắng chờ xem
Trao vàng một chỉ âu sầu đếm
Đãi tiệc vài mâm chán nản kèm
Chẳng nghĩ tòng phu thì sắc lẹm
Không ngờ giã phụ tất đời lem
Hồng nhan nỡ chịu duyên tình kém
Khép chặt mình sau ảo não rèm?!
HỒNG THOẠI 25.6.19


Gió Qua Rèm

Đàn ông của lạ vẫn hay thèm
Ở chợ nương nào cũng muốn xem
Lắm gã nhìn cô ngồi tưởng dệt
Nhiều anh ngắm ả nguyện đi kèm
Chân quỳ miệng hứa tình luôn tỏ
Kiếp hẹn tâm bày nghĩa chẳng lem
Nhã nhặn làm sao lời hắn ngỏ
Dường như vạn gió thoảng qua rèm.

Hồng Vy
25-06-2019

buixuanphuong09
26-06-2019, 07:58 AM
NỮ SĨ HỒNG VY

Chăm trình độc giả những bài thơ
Bút lực Hồng Vy quả vỡ bờ
Tỏa đậm hồn quê dìu nỗi nhớ
Giăng đầy bóng mẹ dỗ niềm mơ
Giao hòa bốn bể tình luôn rỡ
Xướng họa mười phương nghĩa chẳng mờ
Bác Phượng hằng khen nàng đủ cỡ
Mong làm bạn hữu sáng ngời tơ.

HỒNG THOẠI 22.6.19

Xấu Hổ

Sếp Thoại tin truyền nữ giỏi thơ
Làm nương hổ thẹn núp sau bờ
Nguyên ngày ngõ đóng mồn không hở
Trọn bữa then cài chí chẳng mơ
Bởi vận nường gieo nào thấy rỡ
Vì câu ả bện vẫn loang mờ
Giao hòa lắm bận bài luôn nhỡ
Khẽ hỏi bao giờ sánh đặng tơ.

Hồng Vy
23-06-2019

ĐẤT ĐẬU CHIM LÀNH

Bạn hữu nơi này tếu giễu thơ
Tình không cách luỹ nỏ ngăn bờ
Khi buồn chữ nghĩa ghìm sông nguyện
Lúc khoái câu vần thả bến mơ
Sếp Thoại tay hùng từ chẳng thiếu
Hồng Vi bút mạnh ý đâu mờ
Gieo duyên bốn bể nào e ngại
Đất đậu chim lành rộn tiếng tơ.

BXP 26.6.2019

buixuanphuong09
26-06-2019, 08:04 AM
TIẾNG ĐÀN

Đàn vang lảnh lót những âm hời
Bỗng thảnh thơi lòng nóng hạ vơi
Cảm nghĩ màu hoa trùm vạn lối
Hòa theo cánh nhạn giỡn mây trời
Nghe làn gió nhẹ êm đềm khởi
Thả ý thơ buồn lặng lẽ rơi
Rộn rã niềm vui vừa lẻn tới
Thầm ơn khúc nhạc dỗ yêu đời.

HỒNG THOẠI 16.6.19

Thất Sắc

Vẹn bữa ngài đâu chẳng thấy hời?
Nay về sắc mặt rõ đà vơi
Hàm râu hãi gái đan nhầu sợi
Chỏm tóc dầm mưa duỗi tận trời
rũ rượi thân dường không sức khởi
Bơ phờ tiếng tựa chẳng hồn rơi
Nhìn sơ khẽ hỏi nương nào tới?
Bạn tưởng rằng anh đã chán đời.

Hồng Vy
16-06-2019

TỤNG VU LAN BỒN

Trăng qua đỉnh núi vọng thanh hời
Tiếng mẹ ru mình thật khó vơi
Nặng nghĩa sinh thành sâu tựa bể
Dày công dưỡng dục thẳm như trời
Niềm thương hiển phụ châu còn chảy
Nỗi nhớ huyên đường lệ vẫn rơi
Chữ hiếu đền ơn lòng đã nguyện
Vu Lan gắng tụng hết duyên đời.

BXP 26.6.2019

HỒNG THOẠI
26-06-2019, 12:19 PM
Hảo Ý

Nhã nhặn Vy vầy hảo ý thơ
Mời huynh gởi lão khắp muôn bờ
Thi đàn ghé lại say vần khởi
Bạn hữu giao hòa thỏa chí mơ
Hãy thả bàn tay tình xiết chặt
Đừng buông áng vận nghĩa loang mờ
Câu choàng tứ bện bài đăng trải
Để chữ luôn ngời óng tựa tơ.

Hồng Vy
19-06-2019[SIZE=4]

https://i.postimg.cc/43qdzX0h/Ta-tinh.jpg



ƯƠM TƠ

Ủ kĩ trong hồn vạn tứ thơ
Chờ khi đến dịp sẽ tung bờ
Tưng bừng trỗi vận bù hôm nhớ
Rộn rã trao vần thỏa lúc mơ
Mãi nguyện thi đàn luôn sáng tỏ
Hoài xin bạn hữu chẳng lu mờ
Niềm vui miễn chấp hồi dang dở
Vẫn lại lên màu óng ả tơ.
HỒNG THOẠI 26.6.19

HỒNG THOẠI
26-06-2019, 04:57 PM
Gió Qua Rèm

Đàn ông của lạ vẫn hay thèm
Ở chợ nương nào cũng muốn xem
Lắm gã nhìn cô ngồi tưởng dệt
Nhiều anh ngắm ả nguyện đi kèm
Chân quỳ miệng hứa tình luôn tỏ
Kiếp hẹn tâm bày nghĩa chẳng lem
Nhã nhặn làm sao lời hắn ngỏ
Dường như vạn gió thoảng qua rèm.

Hồng Vy
25-06-2019


NỮ KIỆT HÀ LAN
( Họa hoán vận )

Hồng Vy dẫu hận " gió qua rèm "
Khổ nỗi cô nàng lại thích xem
Lão Hạc mình voi nhiều ả tém
Chàng Tiên mặt khỉ lắm đô kèm
Tưng bừng tiếng trỗi sao đành lẹm?!
Rộn rã danh cồn há để lem!
Nữ kiệt Hà Lan thời chẳng kém
Đời nao lãnh phận hổng ai thèm!
HỒNG THOẠI 26.6.19

hồng vy
26-06-2019, 09:28 PM
https://img.heypik.com/png-vector/20190122/psd-expression-question-mark-capricorn-illustration-heypik-6XU44Y6.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fixed,w_264/crop,w_264,h_350/sharpen,100/quality,q_80


Hỏi

Sếp hỡi! cho nường hỏi một câu
Ngày anh chập chững với duyên đầu
Hoa nào khiến Cả hồn ngây dại?
Điểm mấy ru người mộng trĩu sâu?
Chẳng ngại từng canh chờ bóng liễu
Đâu ngần mỗi buổi đứng chân cầu
Hằng mơ hẹn thỏa tình chung bước
Bò mặc thân mình dẫu đến đâu.

Hồng Vy
26-06-2019

vancali96
26-06-2019, 09:35 PM
Gió Qua Rèm

Đàn ông của lạ vẫn hay thèm
Ở chợ nương nào cũng muốn xem
Lắm gã nhìn cô ngồi tưởng dệt
Nhiều anh ngắm ả nguyện đi kèm
Chân quỳ miệng hứa tình luôn tỏ
Kiếp hẹn tâm bày nghĩa chẳng lem
Nhã nhặn làm sao lời hắn ngỏ
Dường như vạn gió thoảng qua rèm.

Hồng Vy
25-06-2019

NỮ KIỆT HÀ LAN
( Họa hoán vận )

Hồng Vy dẫu hận " gió qua rèm "
Khổ nỗi cô nàng lại thích xem
Lão Hạc mình voi nhiều ả tém
Chàng Tiên mặt khỉ lắm đô kèm
Tưng bừng tiếng trỗi sao đành lẹm?!
Rộn rã danh cồn há để lem!
Nữ kiệt Hà Lan thời chẳng kém
Đời nao lãnh phận hổng ai thèm!
HỒNG THOẠI 26.6.19

Yêu

Bóng nữ từ xa Cả chợt thèm
Se tròn "mắt lão " vội gần xem
Chân dài ả nguyệt đòng đưa réo
Mũi nhọn " đàn " ong lả lướt kèm
Những muốn chung đường đâu thể nhạt
Mong cầu thắm mộng chẳng hề lem
Lòng mơ kiệu đỏ vờn trăng nước
Ngưỡng cửa tình yêu ... gió đọng rèm

Vancali June . 26.19

https://i.postimg.cc/zX9KYVDX/Yeu.jpg

buixuanphuong09
27-06-2019, 07:05 AM
Gió Qua Rèm

Đàn ông của lạ vẫn hay thèm
Ở chợ nương nào cũng muốn xem
Lắm gã nhìn cô ngồi tưởng dệt
Nhiều anh ngắm ả nguyện đi kèm
Chân quỳ miệng hứa tình luôn tỏ
Kiếp hẹn tâm bày nghĩa chẳng lem
Nhã nhặn làm sao lời hắn ngỏ
Dường như vạn gió thoảng qua rèm.

Hồng Vy
25-06-2019

NỮ KIỆT HÀ LAN
( Họa hoán vận )

Hồng Vy dẫu hận " gió qua rèm "
Khổ nỗi cô nàng lại thích xem
Lão Hạc mình voi nhiều ả tém
Chàng Tiên mặt khỉ lắm đô kèm
Tưng bừng tiếng trỗi sao đành lẹm?!
Rộn rã danh cồn há để lem!
Nữ kiệt Hà Lan thời chẳng kém
Đời nao lãnh phận hổng ai thèm!

HỒNG THOẠI 26.6.19

Yêu

Bóng nữ từ xa thoảng vị thèm
Se tròn "mắt lão " vội gần xem
Chân dài ả nguyệt đòng đưa bẹo
Mũi nhọn " đàn " ong ỏng ẹo kèm
Những muốn chung đường đâu thể nhạt
Mong cầu thắm mộng chẳng hề lem
Lòng mơ kiệu đỏ vờn trăng nước
Ngưỡng cửa tình yêu ... gió đọng rèm

Vancali June . 26.19

BÚT LỰC HỒNG VY

Bút lực Hồng Vi quả đáng thèm
Xin mời bạn hữu đến mà xem
Khi tung mạnh mẽ đòn khôn tiếp
Lúc giữ êm ru ý khó kèm
Dũng mãnh ra chiêu lòng đã sáng
Oai hùng xử chước trí nào lem
Kèn vang chiến thắng phu quân đợi
Hỉ hả chờ ai đứng trước rèm.

BXP 27.6.2019

buixuanphuong09
27-06-2019, 07:28 AM
Hỏi

Sếp hỡi! cho nường hỏi một câu
Ngày anh chập chững với duyên đầu
Hoa nào khiến Cả hồn ngây dại?
Điểm mấy ru người mộng trĩu sâu?
Chẳng ngại từng canh chờ bóng liễu
Đâu ngần mỗi buổi đứng chân cầu
Hằng mơ hẹn thỏa tình chung bước
Bò mặc thân mình dẫu đến đâu.

Hồng Vy
26-06-2019

GỢI!

Sếp Cả, Vi à! Gợi mấy câu
Khui ra kỷ niệm tự ban đầu
Trồng ngây trước ngõ thân nào mệt
Đứng dại sau khe dạ chẳng sầu
Ước cuốn rèm lên oanh lộ diện
Mơ sang chỗ xuống nguyệt che cầu
Hồn nhiên buổi ấy cơn mưa gặp
Rạo rực mong trời chửa tạnh đâu!

BXP 27.6.2019

HỒNG THOẠI
27-06-2019, 12:33 PM
https://img.heypik.com/png-vector/20190122/psd-expression-question-mark-capricorn-illustration-heypik-6XU44Y6.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fixed,w_264/crop,w_264,h_350/sharpen,100/quality,q_80


Hỏi

Sếp hỡi! cho nường hỏi một câu
Ngày anh chập chững với duyên đầu
Hoa nào khiến Cả hồn ngây dại?
Điểm mấy ru người mộng trĩu sâu?
Chẳng ngại từng canh chờ bóng liễu
Đâu ngần mỗi buổi đứng chân cầu
Hằng mơ hẹn thỏa tình chung bước
Bò mặc thân mình dẫu đến đâu.

Hồng Vy
26-06-2019


NGỌN GIÓ CUỐN ĐI...

Ngỡ thấy an lòng: " Hỏi một câu"
Mà sao ngó lại bỗng điên đầu!*
Ê chề bởi chị tra điều nẫu
Rệu rã do nàng ngoáy điểm sâu
Kỉ niệm ngày xưa đà mãn dấu
Tình yêu tuổi bé đã trôi cầu
Còn dăm nỗi nhớ phơi bờ dậu
Ngọn gió cam lòng thổi mãi đâu!
* Ở câu mở đề: " Cho nường hỏi một câu ", nhưng ở cặp thực lại hỏi hai câu! Trả lời một câu đã mệt, huống gì là hai câu!
HỒNG THOẠI 27.6.19

hồng vy
27-06-2019, 10:02 PM
Gió Qua Rèm


NỮ KIỆT HÀ LAN
( Họa hoán vận )

Hồng Vy dẫu hận " gió qua rèm "
Khổ nỗi cô nàng lại thích xem
Lão Hạc mình voi nhiều ả tém
Chàng Tiên mặt khỉ lắm đô kèm
Tưng bừng tiếng trỗi sao đành lẹm?!
Rộn rã danh cồn há để lem!
Nữ kiệt Hà Lan thời chẳng kém
Đời nao lãnh phận hổng ai thèm!

HỒNG THOẠI 26.6.19

Yêu

Bóng nữ từ xa thoảng vị thèm
Se tròn "mắt lão " vội gần xem
Chân dài ả nguyệt đòng đưa bẹo
Mũi nhọn " đàn " ong ỏng ẹo kèm
Những muốn chung đường đâu thể nhạt
Mong cầu thắm mộng chẳng hề lem
Lòng mơ kiệu đỏ vờn trăng nước
Ngưỡng cửa tình yêu ... gió đọng rèm

Vancali June . 26.19

BÚT LỰC HỒNG VY

Bút lực Hồng Vi quả đáng thèm
Xin mời bạn hữu đến mà xem
Khi tung mạnh mẽ đòn khôn tiếp
Lúc giữ êm ru ý khó kèm
Dũng mãnh ra chiêu lòng đã sáng
Oai hùng xử chước trí nào lem
Kèn vang chiến thắng phu quân đợi
Hỉ hả chờ ai đứng trước rèm.

BXP 27.6.2019


Ngóng Cửa Rèm

Cụ Cả nhà ta đẫy thứ thèm
Vân à! thử dõi hắn mà xem
Mày vênh đợi liễu mi nào chớp
Cánh vẫy người tưng vợ chẳng kèm
Giữa chợ đâu màng thân dế mỏi
Bên nàng nỏ sợ túi tiền lem
Vì âu phận lão trời sinh thế
Vẫn mộng chiều hôm ngóng cửa rèm.

Hồng Vy
27-06-2019

hồng vy
28-06-2019, 12:58 AM
Hỏi

Sếp hỡi! cho nường hỏi một câu
Ngày anh chập chững với duyên đầu
Hoa nào khiến Cả hồn ngây dại?
Điểm mấy ru người mộng trĩu sâu?
Chẳng ngại từng canh chờ bóng liễu
Đâu ngần mỗi buổi đứng chân cầu
Hằng mơ hẹn thỏa tình chung bước
Bò mặc thân mình dẫu đến đâu.

Hồng Vy
26-06-2019

GỢI!

Sếp Cả, Vi à! Gợi mấy câu
Khui ra kỷ niệm tự ban đầu
Trồng ngây trước ngõ thân nào mệt
Đứng dại sau khe dạ chẳng sầu
Ước cuốn rèm lên oanh lộ diện
Mơ sang chỗ xuống nguyệt che cầu
Hồn nhiên buổi ấy cơn mưa gặp
Rạo rực mong trời chửa tạnh đâu!

BXP 27.6.2019


NGỌN GIÓ CUỐN ĐI...

Ngỡ thấy an lòng: " Hỏi một câu"
Mà sao ngó lại bỗng điên đầu!*
Ê chề bởi chị tra điều nẫu
Rệu rã do nàng ngoáy điểm sâu
Kỉ niệm ngày xưa đà mãn dấu
Tình yêu tuổi bé đã trôi cầu
Còn dăm nỗi nhớ phơi bờ dậu
Ngọn gió cam lòng thổi mãi đâu!
* Ở câu mở đề: " Cho nường hỏi một câu ", nhưng ở cặp thực lại hỏi hai câu! Trả lời một câu đã mệt, huống gì là hai câu!
HỒNG THOẠI 27.6.19




Biết Về Đâu?

Sau này muội sẽ hỏi nghìn câu
Giúp Cả dần quen đỡ nặng đầu
Rủ trắng bao chiều mê chuyện nẫu
Lơi mờ những buổi sụp hầm sâu
Vì yêu lão phải đôi lần khấu
Bởi mộng ngày qua mấy bữa cầu
Hãy thử buông mình nơi chốn phật
May còn biết phận đã về đâu?

Hồng Vy
27-06-2019

buixuanphuong09
28-06-2019, 06:42 AM
NGỌN GIÓ CUỐN ĐI...

Ngỡ thấy an lòng: " Hỏi một câu"
Mà sao ngó lại bỗng điên đầu!*
Ê chề bởi chị tra điều nẫu
Rệu rã do nàng ngoáy điểm sâu
Kỉ niệm ngày xưa đà mãn dấu
Tình yêu tuổi bé đã trôi cầu
Còn dăm nỗi nhớ phơi bờ dậu
Ngọn gió cam lòng thổi mãi đâu!

HỒNG THOẠI 27.6.19
* Ở câu mở đề: " Cho nường hỏi một câu ", nhưng ở cặp thực lại hỏi hai câu! Trả lời một câu đã mệt, huống gì là hai câu!

Biết Về Đâu?

Sau này muội sẽ hỏi nghìn câu
Giúp Cả dần quen đỡ nặng đầu
Rủ trắng bao chiều mê chuyện nẫu
Lơi mờ những buổi sụp hầm sâu
Vì yêu lão phải đôi lần khấu
Bởi mộng ngày qua mấy bữa cầu
Hãy thử buông mình nơi chốn phật
May còn biết phận đã về đâu?

Hồng Vy
27-06-2019

NGHE TIẾNG TỪ QUI

Vi Hồng quí Sếp hỏi vài câu
Cái thuở ầu ơ buổi gặp đầu
Cũng bởi duyên xưa thành nghiã nặng
Hay vì nghiệp trước hoá tình sâu
Êm ru yến ngợi đàn Tư Mã
Thỏ thẻ oanh ca khúc Phượng cầu
Bỗng tiếng từ qui nghe não nuột
Thương hồn Đỗ Vũ trụ nơi đâu

BXP 28.6.2019
@ Sớm qua, mắt kèm nhèm hoạ nhầm chữ sâu thành sầu, hôm nay hoạ đúng vần SÂU.

buixuanphuong09
28-06-2019, 07:04 AM
Ngóng Cửa Rèm

Cụ Cả nhà ta đẫy thứ thèm
Vân à! thử dõi hắn mà xem
Mày vênh đợi liễu mi nào chớp
Cánh vẫy người tưng vợ chẳng kèm
Giữa chợ đâu màng thân dế mỏi
Bên nàng nỏ sợ túi tiền lem
Vì âu phận lão trời sinh thế
Vẫn mộng chiều hôm ngóng cửa rèm.

Hồng Vy
27-06-2019

KHỔ CÁI CHỮ THÈM

Thật khó làm sao cái chữ THÈM
Tôi mà hoạ phứa để ai xem?
Ca Vi … Thoại hứ! Bài không gửi
Ngợi Sếp … Hồng hu! Phú ứ kèm
Trí nhão ngù ngờ câu hoá nhạt
Thân già bải hoải tứ thành lem
Ôm đầu bóp trán kêu trời : Khổ!
Lặng lẽ vào trong kéo sập rèm.

BXP 28.6.2019

vancali96
28-06-2019, 09:30 AM
NGỌN GIÓ CUỐN ĐI...

Ngỡ thấy an lòng: " Hỏi một câu"
Mà sao ngó lại bỗng điên đầu!*
Ê chề bởi chị tra điều nẫu
Rệu rã do nàng ngoáy điểm sâu
Kỉ niệm ngày xưa đà mãn dấu
Tình yêu tuổi bé đã trôi cầu
Còn dăm nỗi nhớ phơi bờ dậu
Ngọn gió cam lòng thổi mãi đâu!

HỒNG THOẠI 27.6.19
* Ở câu mở đề: " Cho nường hỏi một câu ", nhưng ở cặp thực lại hỏi hai câu! Trả lời một câu đã mệt, huống gì là hai câu!

Biết Về Đâu?

Sau này muội sẽ hỏi nghìn câu
Giúp Cả dần quen đỡ nặng đầu
Rủ trắng bao chiều mê chuyện nẫu
Lơi mờ những buổi sụp hầm sâu
Vì yêu lão phải đôi lần khấu
Bởi mộng ngày qua mấy bữa cầu
Hãy thử buông mình nơi chốn phật
May còn biết phận đã về đâu?

Hồng Vy
27-06-2019

NGHE TIẾNG TỪ QUI

Vi Hồng quí Sếp hỏi vài câu
Cái thuở ầu ơ buổi gặp đầu
Cũng bởi duyên xưa thành nghiã nặng
Hay vì nghiệp trước hoá tình sâu
Êm ru yến ngợi đàn Tư Mã
Thỏ thẻ oanh ca khúc Phượng cầu
Bỗng tiếng từ qui nghe não nuột
Thương hồn Đỗ Vũ trụ nơi đâu

BXP 28.6.2019
@ Sớm qua, mắt kèm nhèm hoạ nhầm chữ sâu thành sầu, hôm nay hoạ đúng vần SÂU.

https://i.postimg.cc/rsyMNKpC/Cong-tu.jpg

HỒNG THOẠI
28-06-2019, 01:35 PM
Biết Về Đâu?

Sau này muội sẽ hỏi nghìn câu
Giúp Cả dần quen đỡ nặng đầu
Rủ trắng bao chiều mê chuyện nẫu
Lơi mờ những buổi sụp hầm sâu
Vì yêu lão phải đôi lần khấu
Bởi mộng ngày qua mấy bữa cầu
Hãy thử buông mình nơi chốn phật
May còn biết phận đã về đâu?

Hồng Vy
27-06-2019


CHƯA NGOAN

Vui mừng tưởng gặp đúng bồ câu
Hãi thật, mèn ui, nhức cả đầu!
Miệng thở tuyền gai dường mõm sấu
Thơ làm lạnh gáy ngỡ bầy sâu
Mong nàng sửa giọng, âm thầm khấu
Muốn ả hồi tâm, lặng lẽ cầu
Gái chẳng hiền ngoan thời dạ nẫu
Không người bén mảng chuyện trò đâu!
HỒNG THOẠI 28.6.19

hồng vy
28-06-2019, 10:08 PM
NGHE TIẾNG TỪ QUI

Vi Hồng quí Sếp hỏi vài câu
Cái thuở ầu ơ buổi gặp đầu
Cũng bởi duyên xưa thành nghiã nặng
Hay vì nghiệp trước hoá tình sâu
Êm ru yến ngợi đàn Tư Mã
Thỏ thẻ oanh ca khúc Phượng cầu
Bỗng tiếng từ qui nghe não nuột
Thương hồn Đỗ Vũ trụ nơi đâu

BXP 28.6.2019
@ Sớm qua, mắt kèm nhèm hoạ nhầm chữ sâu thành sầu, hôm nay hoạ đúng vần SÂU.



https://i.postimg.cc/rsyMNKpC/Cong-tu.jpg


CHƯA NGOAN

Vui mừng tưởng gặp đúng bồ câu
Hãi thật, mèn ui, nhức cả đầu!
Miệng thở tuyền gai dường mõm sấu
Thơ làm lạnh gáy ngỡ bầy sâu
Mong nàng sửa giọng, âm thầm khấu
Muốn ả hồi tâm, lặng lẽ cầu
Gái chẳng hiền ngoan thời dạ nẫu
Không người bén mảng chuyện trò đâu!
HỒNG THOẠI 28.6.19


Thề Chạy Đâu?

Nữ định theo người hỏi ít câu
Nào hay cụ đã chắn ngang đầu
Làm thơ muội chuốt vần tan nẫu
Khiến nghĩa nương vầy điệu rủ sâu
Bởi hãi lời huynh đành vẹn khấu
Vì tôn tứ lão phải nghiêm cầu
Bao lần khẽ nhủ thôi khều bậu
Rõ khổ sao thề cứ chạy đâu?

Hồng Vy
28-06-2019

buixuanphuong09
29-06-2019, 07:17 AM
CHƯA NGOAN

Vui mừng tưởng gặp đúng bồ câu
Hãi thật, mèn ui, nhức cả đầu!
Miệng thở tuyền gai dường mõm sấu
Thơ làm lạnh gáy ngỡ bầy sâu
Mong nàng sửa giọng, âm thầm khấu
Muốn ả hồi tâm, lặng lẽ cầu
Gái chẳng hiền ngoan thời dạ nẫu
Không người bén mảng chuyện trò đâu!

HỒNG THOẠI 28.6.19

Thề Chạy Đâu?

Nữ định theo người hỏi ít câu
Nào hay cụ đã chắn ngang đầu
Làm thơ muội chuốt vần tan nẫu
Khiến nghĩa nương vầy điệu rủ sâu
Bởi hãi lời huynh đành vẹn khấu
Vì tôn tứ lão phải nghiêm cầu
Bao lần khẽ nhủ thôi khều bậu
Rõ khổ sao thề cứ chạy đâu?

Hồng Vy
28-06-2019

MẤT NGỦ

Thơ làm bí vận khó thành câu
Mất ngủ cho nên bị nhức đầu
Tứ đến qua vườn rơi cỏ nẫu
Từ về lội ruộng rớt bùn sâu
Đang buồn túi chữ con đem dấu
Lại khổ bao nhang vợ đốt cầu
Bữa chẳng thèm ăn cơm khỏi nấu
Tinh thần bạc nhược biết đi đâu?

BXP 29.6.2019

hồng vy
29-06-2019, 09:28 AM
https://media1.nguoiduatin.vn/thumb_x400x240/media/dao-lan-anh/2019/05/14/nhaycau2.jpg

Vắng Cả

Nhiều hôm nhỡ bước ghẹo Trương Hồng
Nghĩ sợ không chừng hắn nhảy sông
Bỏ lại đàn thi sầu trĩu đống
Làm cho ngũ độ tủi vun chồng
Thơ gầy mỗi bận vần đâu bổng
Vận sửa bao lần ý vẫn nông
Vắng lão niềm vui nào tỏa lộng
Ngàn nơi tựa thể nắng chưa nồng.

Hồng Vy
28-06-2019

HỒNG THOẠI
29-06-2019, 01:23 PM
Ngóng Cửa Rèm

Cụ Cả nhà ta đẫy thứ thèm
Vân à! thử dõi hắn mà xem
Mày vênh đợi liễu mi nào chớp
Cánh vẫy người tưng vợ chẳng kèm
Giữa chợ đâu màng thân dế mỏi
Bên nàng nỏ sợ túi tiền lem
Vì âu phận lão trời sinh thế
Vẫn mộng chiều hôm ngóng cửa rèm.

Hồng Vy
27-06-2019


PHÒNG
( Họa hoán vận )

Hồng Vy rủ bạn núp sau rèm
Ngó kĩ, soi tường để chọn xem
Lão Đại nhà to dù của kém
Anh Hùng sức mạnh dẫu người lem
Cô bày tóc đỏ càng lâu xẹp
Ả dạy đầu xanh ắt dễ kèm
Bởi vậy chàng nao nàng cũng tém
Phòng khi chán phở bỗng... cơm thèm!
HỒNG THOẠI 29.6.19

HỒNG THOẠI
29-06-2019, 05:56 PM
https://media1.nguoiduatin.vn/thumb_x400x240/media/dao-lan-anh/2019/05/14/nhaycau2.jpg

Vắng Cả

Nhiều hôm nhỡ bước ghẹo Trương Hồng
Nghĩ sợ không chừng hắn nhảy sông
Bỏ lại đàn thi sầu trĩu đống
Làm cho ngũ độ tủi vun chồng
Thơ gầy mỗi bận vần đâu bổng
Vận sửa bao lần ý vẫn nông
Vắng lão niềm vui nào tỏa lộng
Ngàn nơi tựa thể nắng chưa nồng.

Hồng Vy
28-06-2019


CÔ ĐƠN

Ảo não làm Vy nhạt sắc hồng
Đang ngồi thất thểu cạnh bờ sông
Tim buồn lạnh lẽo vì xa bóng
Dạ nẫu triền miên bởi nhớ chồng
Thổn thức tâm hồn noi Lã Vọng
Âu sầu tướng mạo ngỡ bồ nông
Chiều rơi thảng thốt còn say mộng
Ủ rũ mình cô lít rượu nồng!
HỒNG THOẠI 29.6.19

vancali96
29-06-2019, 08:25 PM
https://media1.nguoiduatin.vn/thumb_x400x240/media/dao-lan-anh/2019/05/14/nhaycau2.jpg

Vắng Cả

Nhiều hôm nhỡ bước ghẹo Trương Hồng
Nghĩ sợ không chừng hắn nhảy sông
Bỏ lại đàn thi sầu trĩu đống
Làm cho ngũ độ tủi vun chồng
Thơ gầy mỗi bận vần đâu bổng
Vận sửa bao lần ý vẫn nông
Vắng lão niềm vui nào tỏa lộng
Ngàn nơi tựa thể nắng chưa nồng.

Hồng Vy
28-06-2019


CÔ ĐƠN

Ảo não làm Vy nhạt sắc hồng
Đang ngồi thất thểu cạnh bờ sông
Tim buồn lạnh lẽo vì xa bóng
Dạ nẫu triền miên bởi nhớ chồng
Thổn thức tâm hồn noi Lã Vọng
Âu sầu tướng mạo ngỡ bồ nông
Chiều rơi thảng thốt còn say mộng
Ủ rũ mình cô lít rượu nồng!
HỒNG THOẠI 29.6.19


Yêu thầm

Cũng tại lòng mê sắc ả Hồng
Nên chàng mãi cố hẹn hò sông
Thu vàng nốt nhạc tuôn ngoài cổng
Hạ đỏ vần thơ viết dễ chồng
Đã vậy " nường " chê là chửa nóng
Đâu bằng " chỉ " nói vẫn còn nông
Buồn thân " chả " nhậu " lon " thành đống
Lão ọi tùm lum gió thổi nồng

Vancali 6.29.19

HỒNG THOẠI
30-06-2019, 11:30 AM
Thề Chạy Đâu?

Nữ định theo người hỏi ít câu
Nào hay cụ đã chắn ngang đầu
Làm thơ muội chuốt vần tan nẫu
Khiến nghĩa nương vầy điệu rủ sâu
Bởi hãi lời huynh đành vẹn khấu
Vì tôn tứ lão phải nghiêm cầu
Bao lần khẽ nhủ thôi khều bậu
Rõ khổ sao thề cứ chạy đâu?

Hồng Vy
28-06-2019


MÁCH NƯỚC
( Họa hoán vận )

Muốn rõ bao điều chạy ở đâu
Thì Vy cứ gõ mạnh lên đầu
Đe ngàn sự nhớ thôi chuồn ẩu
Bảo những câu thề cấm lặn sâu
Rực rỡ đèn nhang thành khẩn khấu
Dềnh dang trống mõ nhiệt tâm cầu
Rồi khi nó ẩn sau hàng dậu
Vội vã kêu người đến bủa câu.
HỒNG THOẠI 30.6.19

hồng vy
30-06-2019, 05:15 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/08/06/3e89699e083e60ac7592b5b51156f228.jpg

Cả Thoại

Bác Phượng Van Cà lẫn tiểu Vy
Đồng nhau ghẹo Cả đến li bì
Bao ngày lão sợ người non ký
Lắm buổi tâm sầu mặt đẫy li
Duỗi xóm tầm sư toàn Quảng Trị
Lìa quê trải đạo khắp Thanh Trì
Mong lần nợ thoát đời hoan hỉ
Dẫu cực nhưng ngài chẳng ngán chi.

Hồng Vy
30-06-2019

vancali96
30-06-2019, 07:49 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/08/06/3e89699e083e60ac7592b5b51156f228.jpg

Cả Thoại

Bác Phượng Van Cà lẫn tiểu Vy
Đồng nhau ghẹo Cả đến li bì
Bao ngày lão sợ người non ký
Lắm buổi tâm sầu mặt đẫy li
Duỗi xóm tầm sư toàn Quảng Trị
Lìa quê trải đạo khắp Thanh Trì
Mong lần nợ thoát đời hoan hỉ
Dẫu cực nhưng ngài chẳng ngán chi.

Hồng Vy
30-06-2019


Nam tử

Đã bảo anh hùng há sợ Vi
Là nam tử hán lại so bì
Cho rằng Bác Phượng dù muôn sĩ
Dẫu có Van Cà chẳng một li
Chữ vận đùa mưa chàng đủ lý
Lời gieo cuộn gió " Cả " kiên trì
Run đùi phẩy bút thơ tràn ý
Chỉ thấy ba người lão ngại chi !

Vancali 6.30.19


https://i.postimg.cc/BvbvQSGQ/Nam-tu.jpg

hồng vy
01-07-2019, 01:40 AM
Tin người

U tình lão nhậu quắc cần câu
Để sáng ngồi ôm nặng trĩu đầu
Tại ả làm thinh vờ khẽ giấu
Nên chàng giận dỗi tức càng sâu
Thương hoài thuở ấy nơi hàng dậu
Nhớ mãi ngày nao ở dạ cầu
Cũng quá tin nàng nên khổ bậu
Yêu người vẫn biết chẳng về đâu !

Vancali 6.28.19

VUI XƯỚNG HOẠ

Bạn hữu ta cùng nối tiếp câu
Niềm vui xướng hoạ tự ban đầu
Đường tình nghiệp kiếp không mong hẩu
Nẻo nghĩa duyên đời chỉ muốn sâu
Ý đẹp lời hay còn để dấu
Tâm an dạ sáng cứ phơi cầu
Hình chân việc thật đừng hư cấu
Giữ tấm lòng thành dẫu ở đâu

BXP 29.6.2019


MÁCH NƯỚC
( Họa hoán vận )

Muốn rõ bao điều chạy ở đâu
Thì Vy cứ gõ mạnh lên đầu
Đe ngàn sự nhớ thôi chuồn ẩu
Bảo những câu thề cấm lặn sâu
Rực rỡ đèn nhang thành khẩn khấu
Dềnh dang trống mõ nhiệt tâm cầu
Rồi khi nó ẩn sau hàng dậu
Vội vã kêu người đến bủa câu.
HỒNG THOẠI 30.6.19




Duyên Đà Định

Vy này chỉ có mỗi ngần câu
Đợi lão làm ơn thử cuối đầu
Bỏ cuộc cho đời thôi bớt nẫu
Van nường để phận đỡ chìm sâu
Đừng lo phản Triệu mà nên khấu
Phải trọng phò Trưng chớ cưỡng cầu
Lúc tuyển nhân tài anh sẽ đậu
Duyên trời đã định tránh vào đâu.

Hồng Vy
30-06-2019

buixuanphuong09
01-07-2019, 07:49 AM
Cả Thoại

Bác Phượng Van Cà lẫn tiểu Vy
Đồng nhau ghẹo Cả đến li bì
Bao ngày lão sợ người non ký
Lắm buổi tâm sầu mặt đẫy li
Duỗi xóm tầm sư toàn Quảng Trị
Lìa quê trải đạo khắp Thanh Trì
Mong lần nợ thoát đời hoan hỉ
Dẫu cực nhưng ngài chẳng ngán chi.

Hồng Vy
30-06-2019


Nam tử

Đã bảo anh hùng há sợ Vi
Là nam tử hán lại so bì
Cho rằng Bác Phượng dù muôn sĩ
Dẫu có Van Cà chẳng một li
Chữ vận đùa mưa chàng đủ lý
Lời gieo cuộn gió " Cả " kiên trì
Run đùi phẩy bút thơ tràn ý
Chỉ thấy ba người lão ngại chi !

Vancali 6.30.19

QUÁ BÍ

Thơ đùa sếp Cả với nàng Vy
Bút lực xem hai khó đọ bì
Ngắm Thoại ra chiêu nhằm mỗi tí
Nhìn Hồng xuất chưởng tính từng li
Van Cà chạy lại kêu ông Lý
Bác Phượng chuồn sang thỉnh Trụ trì
Đã nhận bài đưa nhưng quá bí
Xoay vần luận chữ biết làm chi.

BXP 01.7.2019
@ Cảm ơn cháu Hồng Vy. Mấy ngày nóng nực làm tôi tơi tả, ăn không được, ngủ không yên, chán nản muốn buông xuôi. Đi bộ đối với tôi có ý nghĩa rất quan trọng. Ra ngoài, thoát li phòng hẹp điều hoà, được ngắm trời đất quê hương, cảnh đồng quê gợi bao kỷ niệm thời trai trẻ, nó tiếp cho tôi thêm sức sống. Đi bộ tôi mới làm được thơ, vào máy thì tôi lại đam mê tìm bướm, mà đã vào trang bướm thì tôi không còn biết trời đất. Đi bộ làm thơ, rèn thân, luyện trí, sảng khoái tinh thần, cảm thấy yêu đời, đáng sống. Đi bộ để làm thơ, làm thơ mới kích thích đi bộ. Làm thơ, tìm bướm, tập luyện là sức sống của tôi, thiếu nò thì tôi ra bãi.

buixuanphuong09
01-07-2019, 08:09 AM
Tin người

U tình lão nhậu quắc cần câu
Để sáng ngồi ôm nặng trĩu đầu
Tại ả làm thinh vờ khẽ giấu
Nên chàng giận dỗi tức càng sâu
Thương hoài thuở ấy nơi hàng dậu
Nhớ mãi ngày nao ở dạ cầu
Cũng quá tin nàng nên khổ bậu
Yêu người vẫn biết chẳng về đâu !

Vancali 6.28.19

MÁCH NƯỚC
( Họa hoán vận )

Muốn rõ bao điều chạy ở đâu
Thì Vy cứ gõ mạnh lên đầu
Đe ngàn sự nhớ thôi chuồn ẩu
Bảo những câu thề cấm lặn sâu
Rực rỡ đèn nhang thành khẩn khấu
Dềnh dang trống mõ nhiệt tâm cầu
Rồi khi nó ẩn sau hàng dậu
Vội vã kêu người đến bủa câu.

HỒNG THOẠI 30.6.19

Duyên Đà Định

Vy này chỉ có mỗi ngần câu
Đợi lão làm ơn thử cuối đầu
Bỏ cuộc cho đời thôi bớt nẫu
Van nường để phận đỡ chìm sâu
Đừng lo phản Triệu mà nên khấu
Hãy trọng phò Trưng chớ cưởng cầu
Lúc tuyển nhân tài anh sẽ đậu
Duyên trời đã định tránh vào đâu.

Hồng Vy
30-06-2019

VỮNG TRỤ

Trông vườn lão Phượng gửi đôi câu
Bới nóng cho nên bị ấm đầu
Tứ hoạ nhần nha xua phận nẫu
Bài hoà thủng thẳng giữ tình sâu
Vần niêm gọt rũa sai không giấu
Lỗi bệnh rèn thao tốt phải cầu
Học tập khiêm mình ngăn sự xấu
Nơi này vững trụ chẳng đi đâu.

BXP 01.7.2019

buixuanphuong09
01-07-2019, 08:22 AM
Vắng Cả

Nhiều hôm nhỡ bước ghẹo Trương Hồng
Nghĩ sợ không chừng hắn nhảy sông
Bỏ lại đàn thi sầu trĩu đống
Làm cho ngũ độ tủi vun chồng
Thơ gầy mỗi bận vần đâu bổng
Vận sửa bao lần ý vẫn nông
Vắng lão niềm vui nào tỏa lộng
Ngàn nơi tựa thể nắng chưa nồng.

Hồng Vy
28-06-2019

CÔ ĐƠN
Ảo não làm Vy nhạt sắc hồng
Đang ngồi thất thểu cạnh bờ sông
Tim buồn lạnh lẽo vì xa bóng
Dạ nẫu triền miên bởi nhớ chồng
Thổn thức tâm hồn noi Lã Vọng
Âu sầu tướng mạo ngỡ bồ nông
Chiều rơi thảng thốt còn say mộng
Ủ rũ mình cô lít rượu nồng!

HỒNG THOẠI 29.6.19

Yêu thầm

Cũng tại lòng mê sắc ả Hồng
Nên chàng mãi cố hẹn hò sông
Thu vàng nốt nhạc tuôn tràn cổng
Hạ đỏ vần thơ viết đễ chồng
Đã vậy " nường " chê là chửa nóng
Đâu bằng " chỉ " nói vẫn còn nông
Buồn thân " chả " nhậu " lon " thành đống
Lão ọi tùm lum gió thổi nồng

Vancali 6.29.19

NÀNG HƯƠNG PHẤN KHỞI
(Hoạ hỗn vận)

Đùa thơ sếp Cả với Vi Hồng
Tứ giỡn câu vờn cuộn sóng sông
Chẳng biết mưa Đông nhiều rét lộng
Đâu hay nắng Hạ lắm oi nồng
Vần gieo đảo biển tươi nghề cá
Ý trải đồng rừng thắm nghiệp nông
Bút vẫy muôn nơi về hội tụ
Nàng Hương phấn khởi được chăm chồng

BXP 01.7.2019

HỒNG THOẠI
01-07-2019, 01:35 PM
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/08/06/3e89699e083e60ac7592b5b51156f228.jpg

Cả Thoại

Bác Phượng Van Cà lẫn tiểu Vy
Đồng nhau ghẹo Cả đến li bì
Bao ngày lão sợ người non ký
Lắm buổi tâm sầu mặt đẫy li
Duỗi xóm tầm sư toàn Quảng Trị
Lìa quê trải đạo khắp Thanh Trì
Mong lần nợ thoát đời hoan hỉ
Dẫu cực nhưng ngài chẳng ngán chi.

Hồng Vy
30-06-2019


ĐẠI CAO THỦ

Nghe đồn ở Mẽo có bà Vy
Hễ nhậu thì chưa đối thủ bì
Đến cữ âm thầm tu bảy xị
Xa bàn hớn hở nhận mười ly
Om sòm mở rượu trai mời thí
Vội vã cầm chai ả ghét trì
Khởi cuộc từ trưa giờ giữa tý
Nhưng nhìn sắc diện chửa hề chi!
HỒNG THOẠI 01.7.19

hồng vy
02-07-2019, 01:34 AM
Nam tử

Đã bảo anh hùng há sợ Vi
Là nam tử hán lại so bì
Cho rằng Bác Phượng dù muôn sĩ
Dẫu có Van Cà chẳng một li
Chữ vận đùa mưa chàng đủ lý
Lời gieo cuộn gió " Cả " kiên trì
Run đùi phẩy bút thơ tràn ý
Chỉ thấy ba người lão ngại chi !

Vancali 6.30.19

QUÁ BÍ

Thơ đùa sếp Cả với nàng Vy
Bút lực xem hai khó đọ bì
Ngắm Thoại ra chiêu nhằm mỗi tí
Nhìn Hồng xuất chưởng tính từng li
Van Cà chạy lại kêu ông Lý
Bác Phượng chuồn sang thỉnh Trụ trì
Đã nhận bài đưa nhưng quá bí
Xoay vần luận chữ biết làm chi.

BXP 01.7.2019


ĐẠI CAO THỦ

Nghe đồn ở Mẽo có bà Vy
Hễ nhậu thì chưa đối thủ bì
Đến cữ âm thầm tu bảy xị
Xa bàn hớn hở nhận mười ly
Om sòm mở rượu trai mời thí
Vội vã cầm chai ả ghét trì
Khởi cuộc từ trưa giờ giữa tý
Nhưng nhìn sắc diện chửa hề chi!
HỒNG THOẠI 01.7.19


Chẳng Hề Chi

Ai người gánh nặng cỡ bằng vy
Lão Thoại vần tung quả khó bì
Mỗi vận cân dương hơn nửa ký
Đôi từ sánh tựa cả ngàn li
buồn em sức mọn đương đầu tỉ
Xót liễu cành đơn rủ ngọn trì
Chữ tứ đêm ngày luôn chuẩn bị
Sao mà sếp vẫn chẳng ngần chi.

Hồng Vy
01-07-2019

vancali96
02-07-2019, 04:26 AM
ĐẠI CAO THỦ

Nghe đồn ở Mẽo có bà Vy
Hễ nhậu thì chưa đối thủ bì
Đến cữ âm thầm tu bảy xị
Xa bàn hớn hở nhận mười ly
Om sòm mở rượu trai mời thí
Vội vã cầm chai ả ghét trì
Khởi cuộc từ trưa giờ giữa tý
Nhưng nhìn sắc diện chửa hề chi!
HỒNG THOẠI 01.7.19


Chẳng Hề Chi

Ai người gánh nặng cỡ bằng vy
Lão Thoại vần tung quả khó bì
Mỗi vận cân dương hơn nửa ký
Đôi từ sánh tựa cả ngàn li
buồn em sức mọn đương đầu tỉ
Xót liễu cành đơn rủ ngọn trì
Chữ tứ đêm ngày luôn chuẩn bị
Sao mà sếp vẫn chẳng ngần chi.

Hồng Vy
01-07-2019

Ghen thầm

Lão hạc ghen thầm với tỷ Vi
Vì so tửu lượng khó đem bì
Nam mà chỉ uống chừng lưng xị
Nữ lại cho vào hết cả ly
Cũng tại liên hoàn ông phải bí
Và thêm ngũ độ ả luôn trì
Tài cao đám trẻ dù y thị
Tuổi gã hơi già chớ bận chi !

Vancali 7.1.19

HỒNG THOẠI
02-07-2019, 12:11 PM
Chẳng Hề Chi

Ai người gánh nặng cỡ bằng vy
Lão Thoại vần tung quả khó bì
Mỗi vận cân dương hơn nửa ký
Đôi từ sánh tựa cả ngàn li
buồn em sức mọn đương đầu tỉ
Xót liễu cành đơn rủ ngọn trì
Chữ tứ đêm ngày luôn chuẩn bị
Sao mà sếp vẫn chẳng ngần chi.

Hồng Vy
01-07-2019

Ghen thầm

Lão hạc ghen thầm với tỷ Vi
Vì so tửu lượng khó đem bì
Nam mà chỉ uống chừng lưng xị
Nữ lại cho vào hết cả ly
Cũng tại liên hoàn ông phải bí
Và thêm ngũ độ ả luôn trì
Tài cao đám trẻ dù y thị
Tuổi gã hơi già chớ bận chi !

Vancali 7.1.19


CHIÊU SINH

Lại cũng nghe rằng có ả Vy
Nhờ chăm uống rượu ngũ gia bì
Thân dù nhậu mãi nào teo ví
Miệng dẫu ăn hoài nỏ xếp li
Mở mắt liền tu hờn bữa kị
Rời chăn vội hút miễn giây trì
Ai cần học hỏi mời đăng kí
Mỗi vị năm ngàn* chẳng đáng chi!
* USD

HỒNG THOẠI 02.7.19

hồng vy
03-07-2019, 03:17 AM
QUÁ BÍ

Thơ đùa sếp Cả với nàng Vy
Bút lực xem hai khó đọ bì
Ngắm Thoại ra chiêu nhằm mỗi tí
Nhìn Hồng xuất chưởng tính từng li
Van Cà chạy lại kêu ông Lý
Bác Phượng chuồn sang thỉnh Trụ trì
Đã nhận bài đưa nhưng quá bí
Xoay vần luận chữ biết làm chi.

BXP 01.7.2019


Ghen thầm

Lão hạc ghen thầm với tỷ Vi
Vì so tửu lượng khó đem bì
Nam mà chỉ uống chừng lưng xị
Nữ lại cho vào hết cả ly
Cũng tại liên hoàn ông phải bí
Và thêm ngũ độ ả luôn trì
Tài cao đám trẻ dù y thị
Tuổi gã hơi già chớ bận chi !

Vancali 7.1.19



CHIÊU SINH

Lại cũng nghe rằng có ả Vy
Nhờ chăm uống rượu ngũ gia bì
Thân dù nhậu mãi nào teo ví
Miệng dẫu ăn hoài nỏ xếp li
Mở mắt liền tu hờn bữa kị
Rời chăn vội hút miễn giây trì
Ai cần học hỏi mời đăng kí
Mỗi vị năm ngàn* chẳng đáng chi!
* USD
HỒNG THOẠI 02.7.19


Vẫn Vẹn

Trên đời thục nữ chỉ mình Vy
Nhã nhặn hiền ngoan khó kẻ bì
Ngũ tửu khiêu mời đâu lạc chí
Trăm màu quyến rũ chẳng sờn li
Chồng con trọn kiếp điều trung nghĩ
Chữ phận tròn tâm nét thảo trì
Nỏ ngại Trương Hồng giăng bẫy dí
Tay nường vẫn vẹn đủ mười chi.

Hồng Vy
02-07-2019

vancali96
03-07-2019, 04:10 AM
CHIÊU SINH

Lại cũng nghe rằng có ả Vy
Nhờ chăm uống rượu ngũ gia bì
Thân dù nhậu mãi nào teo ví
Miệng dẫu ăn hoài nỏ xếp li
Mở mắt liền tu hờn bữa kị
Rời chăn vội hút miễn giây trì
Ai cần học hỏi mời đăng kí
Mỗi vị năm ngàn* chẳng đáng chi!
* USD

HỒNG THOẠI 02.7.19


Vẫn Vẹn

Trên đời thục nữ chỉ mình Vy
Nhã nhặn hiền ngoan khó kẻ bì
Ngũ tửu khiêu mời đâu lạc chí
Trăm màu quyến rũ chẳng sờn li
Chồng con trọn kiếp điều trung nghĩ
Chữ phận tròn tâm nét thảo trì
Nỏ ngại Trương Hồng giăng bẫy dí
Tay nường vẫn vẹn đủ mười chi.

Hồng Vy
02-07-2019

Mộng ảo

Hỏi nắng khi nào gặp gỡ Vy
Mời ăn hủ tiếu hoặc cơm bì
Tôm hùm đặc sản thêm tròn ý
Đậu trắng thâm tình đãi cả ly
Mãi vọng theo nàng nơi Hải Ký *
Thường mơ đón bạn ở Thanh Trì *
Đành thôi gởi mộng vào canh tý
Lỡ chặn ngang đường phải nói chi ?

Vancali 7.2.19
* Tiệm mì Hải Ký
* Bánh cuốn Thanh Trì

https://i.postimg.cc/y6ZVxhGG/Mong-ao.jpg

HỒNG THOẠI
03-07-2019, 04:52 PM
Vẫn Vẹn

Trên đời thục nữ chỉ mình Vy
Nhã nhặn hiền ngoan khó kẻ bì
Ngũ tửu khiêu mời đâu lạc chí
Trăm màu quyến rũ chẳng sờn li
Chồng con trọn kiếp điều trung nghĩ
Chữ phận tròn tâm nét thảo trì
Nỏ ngại Trương Hồng giăng bẫy dí
Tay nường vẫn vẹn đủ mười chi.

Hồng Vy
02-07-2019

https://i.postimg.cc/y6ZVxhGG/Mong-ao.jpg



TỬ LỘ

Đôi dòng giới thiệu nữ hoàng Vy
Cỡ tạ mười cân nếu bỏ bì
Bữa hứng cô xài dăm chục tỉ
Hôm buồn rượu uống khoảng ngàn li
Vô hàng đặc sản ngồi kêu thí
Đãi nhậu đàn em phải gắng trì
Mấy lão thường hay bình phẩm thị:
Sao nhằm tử lộ bước mà chi!
HỒNG THOẠI 03.7.19

buixuanphuong09
03-07-2019, 08:51 PM
Chẳng Hề Chi

Ai người gánh nặng cỡ bằng vy
Lão Thoại vần tung quả khó bì
Mỗi vận cân dường hơn nửa ký
Đôi từ sánh tựa cả ngàn li
buồn em sức mọn đương đầu tỉ
Xót liễu cành đơn rủ ngọn trì
Chữ tứ đêm ngày luôn chuẩn bị
Sao mà sếp vẫn chẳng ngần chi.

Hồng Vy
01-07-2019

CHIÊU SINH

Lại cũng nghe rằng có ả Vy
Nhờ chăm uống rượu ngũ gia bì
Thân dù nhậu mãi nào teo ví
Miệng dẫu ăn hoài nỏ xếp li
Mở mắt liền tu hờn bữa kị
Rời chăn vội hút miễn giây trì
Ai cần học hỏi mời đăng kí
Mỗi vị năm ngàn* chẳng đáng chi!

* USD
HỒNG THOẠI 02.7.19

Mộng ảo

Hỏi nắng khi nào gặp gỡ Vy
Mời ăn hủ tiếu hoặc cơm bì
Tôm hùm đặc sản thêm tròn ý
Đậu trắng thâm tình đãi cả ly
Mãi vọng theo nàng nơi Hải Ký *
Thường mơ đón bạn ở Thanh Trì *
Đành thôi gởi mộng vào canh tý
Lỡ chặn ngang đường phải nói chi ?

Vancali 7.2.19

* Tiệm mì Hải Ký
* Bánh cuốn Thanh Trì

CẢM TẠ

Cảm tạ Van Cà, sếp Thoại, Vy
Sau bao mất ngủ đến khô bì
Cơm ăn vuốt cổ vào lưng xị
Thuốc uống “gang” hàm xuống nửa li
Lúc tưởng mình du ga Phủ Lý
Khi mơ bạn đón phố Diêu Trì
Thơ chưa hoạ được vần đang bí
Đã nhận trang rồi biết nói chi.

BXP 03.7.2019

hồng vy
04-07-2019, 01:04 AM
https://i.postimg.cc/XY58WXLM/Vo-thuong.jpg

Sầu Loang

Ước đã qua , mộng loãng dần
Nỗi đau quyện , nhớ tiền nhân
Đời nghe trọn gánh từng cơn bão
Dạ tưởng xa rời những ánh xuân
Kỷ niệm luôn về , mỗi lúc
Tình yêu mãi thấy, bao lần
Đêm nằm thổn thức niềm thương đẫy
Vạn chuỗi sầu loang tỏa khắp trần.

Hồng Vy
03-07-2019

hồng vy
04-07-2019, 02:52 AM
CHIÊU SINH

Lại cũng nghe rằng có ả Vy
Nhờ chăm uống rượu ngũ gia bì
Thân dù nhậu mãi nào teo ví
Miệng dẫu ăn hoài nỏ xếp li
Mở mắt liền tu hờn bữa kị
Rời chăn vội hút miễn giây trì
Ai cần học hỏi mời đăng kí
Mỗi vị năm ngàn* chẳng đáng chi!

* USD
HỒNG THOẠI 02.7.19

Mộng ảo

Hỏi nắng khi nào gặp gỡ Vy
Mời ăn hủ tiếu hoặc cơm bì
Tôm hùm đặc sản thêm tròn ý
Đậu trắng thâm tình đãi cả ly
Mãi vọng theo nàng nơi Hải Ký *
Thường mơ đón bạn ở Thanh Trì *
Đành thôi gởi mộng vào canh tý
Lỡ chặn ngang đường phải nói chi ?

Vancali 7.2.19

* Tiệm mì Hải Ký
* Bánh cuốn Thanh Trì

CẢM TẠ

Cảm tạ Van Cà, sếp Thoại, Vy
Sau bao mất ngủ đến khô bì
Cơm ăn vuốt cổ vào lưng xị
Thuốc uống “gang” hàm xuống nửa li
Lúc tưởng mình du ga Phủ Lý
Khi mơ bạn đón phố Diêu Trì
Thơ chưa hoạ được vần đang bí
Đã nhận trang rồi biết nói chi.

BXP 03.7.2019



Trương _ Cà Đãi Tiệc

Được buổi Trương_Cà tiếp đãi Vy
Lòng nghe hạnh phúc chẳng ai bì
Tôm hùm cạnh đĩa chừng dăm chỉ
Tửu rắn trong bầu cỡ một ly
Giữa bụng nào no đà réo nghỉ
Vành môi chửa ươt đã ngưng trì
Thôi đành khổ đợi qua giờ tý
Nhỡ nhập mâm rồi biết kể chi.

Hồng Vy
03-07-2019

hồng vy
04-07-2019, 02:55 AM
http://streaming1.danviet.vn/upload/2-2015/images/2015-06-07/1436797855-kkkhimage030_whob.jpg


Trông Chồng

Thương chiều sóng vỗ lộng bờ sông
Vật vưởng gành hoang thiếp dõi chồng
Nách chở con khờ nương ngọn bão
Thân hờn bóng lẻ chịu nguồn đông
Trời sương ướt phủ người tê dại
Chuỗi lệ nhầu loang mắt đỏ nồng
Rũ rượi muôn ngày bên gió biển
Hương tàn sắc rã nhạt nhòa bông.

Hồng Vy
03-07-2019

HỒNG THOẠI
04-07-2019, 12:14 PM
http://streaming1.danviet.vn/upload/2-2015/images/2015-06-07/1436797855-kkkhimage030_whob.jpg


Trông Chồng

Thương chiều sóng vỗ lộng bờ sông
Vật vưởng gành hoang thiếp dõi chồng
Nách chở con khờ nương ngọn bão
Thân hờn bóng lẻ chịu nguồn đông
Trời sương ướt phủ người tê dại
Chuỗi lệ nhầu loang mắt đỏ nồng
Rũ rượi muôn ngày bên gió biển
Hương tàn sắc rã nhạt nhòa bông.

Hồng Vy
03-07-2019


GIẬN CHỒNG

Ảo não Vy ngồi cạnh bến sông
Nhìn qua cũng biết giận ông chồng
Bao bì trĩu trịt chia mười đống
Mặt mũi âu sầu ủ sắc đông
Đuổi nỗi lòng đau làm dạ nóng
Vời cơn gió nhẹ tiễn men nồng
Vừa say bỗng thấy dường đang mộng
Hiện hữu anh nhà với giỏ bông!
HỒNG THOẠI 04.7.19

buixuanphuong09
04-07-2019, 09:20 PM
Trông Chồng

Thương chiều sóng vỗ lộng bờ sông
Vật vưởng gành hoang thiếp dõi chồng
Nách chở con khờ nương ngọn bão
Thân hờn bóng lẻ chịu nguồn đông
Trời sương ướt phủ người tê dại
Chuỗi lệ nhầu loang mắt đỏ nồng
Rũ rượi muôn ngày bên gió biển
Hương tàn sắc rã nhạt nhòa bông.

Hồng Vy
03-07-2019

GIẬN CHỒNG

Ảo não Vy ngồi cạnh bến sông
Nhìn qua cũng biết giận ông chồng
Bao bì trĩu trịt chia mười đống
Mặt mũi âu sầu ủ sắc đông
Đuổi nỗi lòng đau làm dạ nóng
Vời cơn gió nhẹ tiễn men nồng
Vừa say bỗng thấy dường đang mộng
Hiện hữu anh nhà với giỏ bông!

HỒNG THOẠI 04.7.19

NGÓNG CHỒNG

Rạng ánh dương tà chiếu mặt sông
Kìa ai lặng lẽ đợi mong chồng
Con thơ ấp ủ trong phòng vắng
Mẹ goá phô bày giữa chợ đông
Khắc khoải canh dài thương phận bạc
Đìu hiu gối lạnh nhớ men nồng
Người đi có biết nơi vườn cũ
Gốc lựu ngày nào nở cháy bông.

BXP 04.7.2019

vancali96
04-07-2019, 09:52 PM
Trông Chồng

Thương chiều sóng vỗ lộng bờ sông
Vật vưởng gành hoang thiếp dõi chồng
Nách chở con khờ nương ngọn bão
Thân hờn bóng lẻ chịu nguồn đông
Trời sương ướt phủ người tê dại
Chuỗi lệ nhầu loang mắt đỏ nồng
Rũ rượi muôn ngày bên gió biển
Hương tàn sắc rã nhạt nhòa bông.

Hồng Vy
03-07-2019

GIẬN CHỒNG

Ảo não Vy ngồi cạnh bến sông
Nhìn qua cũng biết giận ông chồng
Bao bì trĩu trịt chia mười đống
Mặt mũi âu sầu ủ sắc đông
Đuổi nỗi lòng đau làm dạ nóng
Vời cơn gió nhẹ tiễn men nồng
Vừa say bỗng thấy dường đang mộng
Hiện hữu anh nhà với giỏ bông!

HỒNG THOẠI 04.7.19

NGÓNG CHỒNG

Rạng ánh dương tà chiếu mặt sông
Kìa ai lặng lẽ đợi mong chồng
Con thơ ấp ủ trong phòng vắng
Mẹ goá phô bày giữa chợ đông
Khắc khoải canh dài thương phận bạc
Đìu hiu gối lạnh nhớ men nồng
Người đi có biết nơi vườn cũ
Gốc lựu ngày nào nở cháy bông.

BXP 04.7.2019

Giận

Mây ngàn vãn chuyện với dòng sông
Có ả thuyền quyên giận lão chồng
Hạ đỏ làm cho nàng hãi bóng
Thu vàng nỡ để bạn buồn đông
Hoài thương gối cũ tay choàng nóng
Mãi nhớ tình xưa rượu phủ nồng
Cũng bởi ham tiền theo cuộc sống
Nên chàng bỏ bậu úa sầu bông

Vancali 7.4.19

hồng vy
04-07-2019, 11:06 PM
GIẬN CHỒNG

Ảo não Vy ngồi cạnh bến sông
Nhìn qua cũng biết giận ông chồng
Bao bì trĩu trịt chia mười đống
Mặt mũi âu sầu ủ sắc đông
Đuổi nỗi lòng đau làm dạ nóng
Vời cơn gió nhẹ tiễn men nồng
Vừa say bỗng thấy dường đang mộng
Hiện hữu anh nhà với giỏ bông!

HỒNG THOẠI 04.7.19

NGÓNG CHỒNG

Rạng ánh dương tà chiếu mặt sông
Kìa ai lặng lẽ đợi mong chồng
Con thơ ấp ủ trong phòng vắng
Mẹ goá phô bày giữa chợ đông
Khắc khoải canh dài thương phận bạc
Đìu hiu gối lạnh nhớ men nồng
Người đi có biết nơi vườn cũ
Gốc lựu ngày nào nở cháy bông.

BXP 04.7.2019

Giận

Mây ngàn vãn chuyện với dòng sông
Có ả thuyền quyên giận lão chồng
Hạ đỏ làm cho nàng hãi bóng
Thu vàng nỡ để bạn buồn đông
Hoài thương gối cũ tay choàng nóng
Mãi nhớ tình xưa rượu phủ nồng
Cũng bởi ham tiền theo cuộc sống
Nên chàng bỏ bậu úa sầu bông

Vancali 7.4.19



Mãi Rạng Bông

Có mỗi huynh là bị đẩy sông
Phần em hạnh phúc ở bên chồng
ân trời mãi quyện tươi thành cổng
Chữ mộng luôn hòa óng nẻo đông
Ngõ lặng nhà vui đời thắm bổng
Chàng ngoan thiếp đảm phận suông nồng
Đâu màng uống rượu cho tình phổng
Cánh cửa tâm hồn mãi rạng bông.

Hồng Vy
04-07-2019

buixuanphuong09
05-07-2019, 07:07 AM
Trương _ Cà Đãi Tiệc

Được buổi Trương_Cà tiếp đãi Vy
Lòng nghe hạnh phúc chẳng ai bì
Tôm hùm cạnh đĩa chừng dăm chỉ
Tửu rắn trong bầu cỡ một ly
Giữa bụng nào no đà réo nghỉ
Vành môi chửa ươt đã ngưng trì
Thôi đành khổ đợi qua giờ tý
Nhỡ nhập mâm rồi biết kể chi.

Hồng Vy
03-07-2019

VÂN VY

Thi đàn mạnh mẽ có Vân Vy
Ngọn bút xông pha thật khó bì
Chữ nghĩa tươi như hồng nguyệt quí
Câu vần sáng tựa ngọc lưu ly
Yêu kiều diện sắc nhiều cô tị
Lộng lẫy dung hoa khối kẻ trì
Khắp ngả xa gần nô nức kí
Mong cùng kết bạn tính toan chi.

BXP 05.7.2019

manhky
05-07-2019, 11:51 AM
https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65770487_1067466373587153_1855152381239492608_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkt_Inc867RrzxEX0g0e6pEtqmWape_iGHg1vDkdmu 0KzFlGbYkj_UEtJUsspThG-qRWuDIaXOb3ifpoVkh48U4&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=94915b9297975235682481f976cc3aeb&oe=5DBA6511
DÒNG THƠ BẠN GỬI


Thuở nọ bây giờ cũng khá lâu
Dòng thơ bạn gửi đã phai mầu
Sương nhòa nhạt vẫy mơ từng ý
Nguyệt lửng lơ nhìn ước mỗi câu
Kỷ niệm bao mùa vương cõi nhớ
Thời gian mấy buổi nặng tâm sầu
Nay còn nhẹ nhõm hương lòng ngát
Khắc khoải con thuyền giữa mộng thâu.

Manh Kỷ TP Vinh.

HỒNG THOẠI
05-07-2019, 12:12 PM
Mãi Rạng Bông

Có mỗi huynh là bị đẩy sông
Phần em hạnh phúc ở bên chồng
ân trời mãi quyện tươi thành cổng
Chữ mộng luôn hòa óng nẻo đông
Ngõ lặng nhà vui đời thắm bổng
Chàng ngoan thiếp đảm phận suông nồng
Đâu màng uống rượu cho tình phổng
Cánh cửa tâm hồn mãi rạng bông.

Hồng Vy
04-07-2019


GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Một thuở Vy thường núp giữa sông
Rình muôn động tĩnh bởi ghen chồng
Em Hường miệng đỏ làm tim sóng
Ả Diễm chân dài giục máu đông
Mạnh mẽ lên đời nom rất bỏng
Dềnh dang sửa mặt ngó bao nồng
Rồi cô nhẹ nhõm sinh mười mống
Hạnh phúc gia đình nở đẫy bông.
HỒNG THOẠI 05.7.19

Lệ Hà
05-07-2019, 08:05 PM
https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65770487_1067466373587153_1855152381239492608_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkt_Inc867RrzxEX0g0e6pEtqmWape_iGHg1vDkdmu 0KzFlGbYkj_UEtJUsspThG-qRWuDIaXOb3ifpoVkh48U4&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=94915b9297975235682481f976cc3aeb&oe=5DBA6511
DÒNG THƠ BẠN GỬI


Thuở nọ bây giờ cũng khá lâu
Dòng thơ bạn gửi đã phai mầu
Sương nhòa nhạt vẫy mơ từng ý
Nguyệt lửng lơ nhìn ước mỗi câu
Kỷ niệm bao mùa vương cõi nhớ
Thời gian mấy buổi nặng tâm sầu
Nay còn nhẹ nhõm hương lòng ngát
Khắc khoải con thuyền giữa mộng thâu.

Manh Kỷ TP Vinh.


NỖI NIỀM THÂU ĐÊM

Thư hồng dạm ngõ tớ chờ lâu
Bậu hẳn lời xưa đã úa mầu
Điểm nụ thờ ơ mờ mỗi ý
Khơi tình khắc khoải nhạt từng câu
Mi tràn giỡn nguyệt đem lòng đắm
Lệ chảy đùa mây nhớ nghĩa sầu
Lặng lẽ phơi mình cho tuyết phả
Bên đồi gió lạnh nỗi niềm thâu.
05.07.2019
Lệ Hà

vancali96
05-07-2019, 08:15 PM
Trương _ Cà Đãi Tiệc

Được buổi Trương_Cà tiếp đãi Vy
Lòng nghe hạnh phúc chẳng ai bì
Tôm hùm cạnh đĩa chừng dăm chỉ
Tửu rắn trong bầu cỡ một ly
Giữa bụng nào no đà réo nghỉ
Vành môi chửa ươt đã ngưng trì
Thôi đành khổ đợi qua giờ tý
Nhỡ nhập mâm rồi biết kể chi.

Hồng Vy
03-07-2019

VÂN VY

Thi đàn mạnh mẽ có Vân Vy
Ngọn bút xông pha thật khó bì
Chữ nghĩa tươi như hồng nguyệt quí
Câu vần sáng tựa ngọc lưu ly
Yêu kiều diện sắc nhiều cô tị
Lộng lẫy dung hoa khối kẻ trì
Khắp ngả xa gần nô nức kí
Mong cùng kết bạn tính toan chi.

BXP 05.7.2019

Khó ai bì

Rộn rã thi đàn bởi bút Vi
Hành văn ngũ độ khó ai bì
Trăng sầu đỉnh núi đành xuôi xị
Gió rũ trên ngàn phải biệt ly
Để chữ Van Cà luôn chịu bí
Làm thơ Bác Phượng mãi đeo trì
Vì mê xướng họa lòng hoan hỷ
Dẫu cực theo nàng chẳng ngán chi

Vancali 7.5.19

https://i.postimg.cc/MTDNMwJx/Kho-ai-bi.jpg

hồng vy
05-07-2019, 11:05 PM
Trương _ Cà Đãi Tiệc

Được buổi Trương_Cà tiếp đãi Vy
Lòng nghe hạnh phúc chẳng ai bì
Tôm hùm cạnh đĩa chừng dăm chỉ
Tửu rắn trong bầu cỡ một ly
Giữa bụng nào no đà réo nghỉ
Vành môi chửa ươt đã ngưng trì
Thôi đành khổ đợi qua giờ tý
Nhỡ nhập mâm rồi biết kể chi.

Hồng Vy
03-07-2019

VÂN VY

Thi đàn mạnh mẽ có Vân Vy
Ngọn bút xông pha thật khó bì
Chữ nghĩa tươi như hồng nguyệt quí
Câu vần sáng tựa ngọc lưu ly
Yêu kiều diện sắc nhiều cô tị
Lộng lẫy dung hoa khối kẻ trì
Khắp ngả xa gần nô nức kí
Mong cùng kết bạn tính toan chi.

BXP 05.7.2019

Khó ai bì

Rộn rã thi đàn bởi bút Vi
Hành văn ngũ độ khó ai bì
Trăng sầu đỉnh núi đành xuôi xị
Gió rũ trên ngàn phải biệt ly
Để chữ Van Cà luôn chịu bí
Làm thơ Bác Phượng mãi đeo trì
Vì mê xướng họa lòng hoan hỷ
Dẫu cực theo nàng chẳng ngán chi

Vancali 7.5.19



Chẳng Nề Chi

Tinh thần bác mãi lộng hồn Vy
Mặc tuổi đà cao khó chỗ bì
Bút lão danh ngời lưu vạn kỷ
Thơ người nghĩa mượt tỏa ngàn li
Dầu hôm sức cạn tâm nào nghỉ
Hoăc buổi vần khan tứ vẫn trì
Mọi nẻo thi đàn ai cũng quí
Thân dù tám một chẳng nề chi.

Hồng Vy
05-07-2019

buixuanphuong09
06-07-2019, 09:15 AM
Mãi Rạng Bông

Có mỗi huynh là bị đẩy sông
Phần em hạnh phúc ở bên chồng
ân trời mãi quyện tươi thành cổng
Chữ mộng luôn hòa óng nẻo đông
Ngõ lặng nhà vui đời thắm bổng
Chàng ngoan thiếp đảm phận suông nồng
Đâu màng uống rượu cho tình phổng
Cánh cửa tâm hồn mãi rạng bông.

Hồng Vy
04-07-2019

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Một thuở Vy thường núp giữa sông
Rình muôn động tĩnh bởi ghen chồng
Em Hường miệng đỏ làm tim sóng
Ả Diễm chân dài giục máu đông
Mạnh mẽ lên đời nom rất bỏng
Dềnh dang sửa mặt ngó bao nồng
Rồi cô nhẹ nhõm sinh mười mống
Hạnh phúc gia đình nở đẫy bông.

HỒNG THOẠI 05.7.19

TRÁNH BÃO

Tránh bão thuyền về chật bến sông
Nhiều cô hạnh phúc ở bên chồng
An nhiên vá lưới chờ yên lộng
Lặng lẽ buông chèo đợi hửng Đông
Một phút hân hoan tình nóng bỏng
Vài giây thoải mái nghĩa thơm nồng
Trời êm biển tĩnh người thôi ngóng
Thấy vợ ngưng cười lại nói bông!

BXP 06.7.2019

HỒNG THOẠI
06-07-2019, 04:58 PM
https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65770487_1067466373587153_1855152381239492608_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkt_Inc867RrzxEX0g0e6pEtqmWape_iGHg1vDkdmu 0KzFlGbYkj_UEtJUsspThG-qRWuDIaXOb3ifpoVkh48U4&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=94915b9297975235682481f976cc3aeb&oe=5DBA6511
DÒNG THƠ BẠN GỬI


Thuở nọ bây giờ cũng khá lâu
Dòng thơ bạn gửi đã phai mầu
Sương nhòa nhạt vẫy mơ từng ý
Nguyệt lửng lơ nhìn ước mỗi câu
Kỷ niệm bao mùa vương cõi nhớ
Thời gian mấy buổi nặng tâm sầu
Nay còn nhẹ nhõm hương lòng ngát
Khắc khoải con thuyền giữa mộng thâu.

Manh Kỷ TP Vinh.


HOÀI NIỆM

Đôi dòng bạn viết cũng đà lâu
Dẫu nhuốm thời gian chẳng bạc mầu
Giọng khẽ khàng thưa càng tỏ dấu
Văn nhè nhẹ ngỏ mãi nồng câu
Xa người dạo nhỏ làm tim cấu
Lỡ khúc đàn xưa ủ dạ sầu
Vẫn hiểu tình thơ nào có hậu
Sao hoài niệm để bẽ bàng thâu?!
HỒNG THOẠI 06.7.19

hồng vy
07-07-2019, 02:27 AM
Khó ai bì

Rộn rã thi đàn bởi bút Vi
Hành văn ngũ độ khó ai bì
Trăng sầu đỉnh núi đành xuôi xị
Gió rũ trên ngàn phải biệt ly
Để chữ Van Cà luôn chịu bí
Làm thơ Bác Phượng mãi đeo trì
Vì mê xướng họa lòng hoan hỷ
Dẫu cực theo nàng chẳng ngán chi

Vancali 7.5.19

Chẳng Nề Chi

Tinh thần bác mãi lộng hồn Vy
Mặc tuổi đà cao khó chỗ bì
Bút lão danh ngời lưu vạn kỷ
Thơ người nghĩa mượt tỏa ngàn li
Dầu hôm sức cạn tâm nào nghỉ
Hoăc buổi vần khan tứ vẫn trì
Mọi nẻo thi đàn ai cũng quí
Thân dù tám một chẳng nề chi.

Hồng Vy
05-07-2019

THIẾU ĐIỀU CHI?

Mong rằng bạn hữu tiếp gương Vi
Mái ấm Lầu Mây khó thể bì
Lục Bát trao tay thơ ắp bị
Thi Đường chuốc chén rượu tràn li
Xôn xao lão Phượng nhiều cây kí
Hối hả thầy Thanh một góc trì
Cứ đến nơi này không phải nghĩ
Chim lành quả ngọt … thiếu điều chi?

BXP 06.7.2019


Chẳng thấm Chi

Quí hữu luôn đều ủng hộ Vy
Riêng mình Cả Thoại cứ phân bì
Khi hờn bảo nữ tầm khoanh bí
Buổi ghét cho nường cỡ miệng ly
Có bữa làm ma hù ả kỵ
Nhầm hôm mượn bão để nương trì
Mưu bày kế đặt mong cùng tỉ
Tội lão thân này chẳng thấm chi.

Hồng Vy
06-07-2019

Trong một vài ngày Hồng Vy rất bận...nên họa thơ hơi thất thường , mong bác , huynh HT và bạn VC thông cảm. xin cám ơn ạ !

HỒNG THOẠI
08-07-2019, 06:02 AM
http://i.postimg.cc/nL9x7dZC/han-long.jpg



HAO!

Hổng lẽ trong hình chính bạn Vy?
Mèn ui, đẹp đẽ khó em bì!
Che lồi ả dụng kem chừng kí
Dẹp lõm cô xài phấn bảy li
Lộng lẫy hồng nhan nhiều kẻ xí
Rình rang mỹ phẩm lắm ông trì
Đêm về kiểm bóp chàng xuôi xị
Ngữ ấy sao mà đủ bạc chi!
HỒNG THOẠI 08.7.19

hồng vy
09-07-2019, 03:04 AM
http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/12/23/thumb_660_8_nhau156-1.jpg

Xóm Vắng

Xóm cũ hôm về chẳng gặp anh
Vườn trơ trẽn biệt bóng chim lành
Sương hờn dỗi nắng làn hoang lạnh
Bướm tủi thương mầm nhụy loãng xanh
Nhạt nhẽo trời mây choàng sắc cảnh
Triền miên gió bão quyện khung mành
Đơn buồn mỗi thiếp nơi thềm quạnh
Dạ rủ bên ngàn nỗi vắng tanh.

Hồng Vy
08-07-2019

vancali96
09-07-2019, 08:58 AM
http://static.cand.com.vn/Files/Image/2015/12/23/thumb_660_8_nhau156-1.jpg

Xóm Vắng

Xóm cũ hôm về chẳng gặp anh
Vườn trơ trẽn biệt bóng chim lành
Sương hờn dỗi nắng làn hoang lạnh
Bướm tủi thương mầm nhụy loãng xanh
Nhạt nhẽo trời mây choàng sắc cảnh
Triền miên gió bão quyện khung mành
Đơn buồn mỗi thiếp nơi thềm quạnh
Dạ rủ bên ngàn nỗi vắng tanh.

Hồng Vy
08-07-2019

Nhớ anh

Đêm trường lẻ bạn nhớ về anh
Chỉ muốn nằm mơ trĩu mộng lành
Ước mãi ngày xưa hòa nhịp cảnh
Thương hoài chốn cũ hẹn ngày xanh
Mây đùa bóng nguyệt cho mờ rảnh
Gió bỡn hồn ta để động mành
Hỡi bướm đào hoa đừng ghẻ lạnh
Sao chàng để mắt bậu buồn tanh

Vancali 7.8.19

hồng vy
10-07-2019, 02:05 AM
Xóm Vắng

Xóm cũ hôm về chẳng gặp anh
Vườn trơ trẽn biệt bóng chim lành
Sương hờn dỗi nắng làn hoang lạnh
Bướm tủi thương mầm nhụy loãng xanh
Nhạt nhẽo trời mây choàng sắc cảnh
Triền miên gió bão quyện khung mành
Đơn buồn mỗi thiếp nơi thềm quạnh
Dạ rủ bên ngàn nỗi vắng tanh.

Hồng Vy
08-07-2019

Nhớ anh

Đêm trường lẻ bạn nhớ về anh
Chỉ muốn nằm mơ trĩu mộng lành
Ước mãi ngày xưa hòa nhịp cảnh
Thương hoài chốn cũ hẹn ngày xanh
Mây đùa bóng nguyệt cho mờ rảnh
Gió bỡn hồn ta để động mành
Hỡi bướm đào hoa đừng ghẻ lạnh
Sao chàng để mắt bậu buồn tanh

Vancali 7.8.19

EM LÀ TẤT CẢ

Em “là tất cả” của lòng anh
Hạnh phúc đơn sơ khát vọng lành
Ý chí cho mình vươn sức mạnh
Men đời để trí trải rừng xanh
Lung linh gối mộng đèn chao ánh
Rộn rã phòng mơ gió cuốn mành
Gói vạn yêu thương vào hiện cảnh
Thêm riềng cá sẽ bớt mùi tanh

BXP 9.7.2019


Vẫn Lạnh Tanh

Cả hỡi! Van Cà lại nhớ anh
Ngày ba bốn cữ dạ không lành
Mơ màng sửa soạn cho người chảnh
Nũng nịu trưng bày để dáng xanh
Ước bữa bên chàng chân ngoạn cảnh
Chờ hôm cạnh lễ pháo lay mành
Đâu ngờ sếp Thoại không giờ rảnh
Xót ả đêm ngồi vẫn lạnh tanh.

Hồng Vy
09-07-2019

vancali96
10-07-2019, 09:05 AM
http://i.postimg.cc/nL9x7dZC/han-long.jpg



HAO!

Hổng lẽ trong hình chính bạn Vy?
Mèn ui, đẹp đẽ khó em bì!
Che lồi ả dụng kem chừng kí
Dẹp lõm cô xài phấn bảy li
Lộng lẫy hồng nhan nhiều kẻ xí
Rình rang mỹ phẩm lắm ông trì
Đêm về kiểm bóp chàng xuôi xị
Ngữ ấy sao mà đủ bạc chi!
HỒNG THOẠI 08.7.19


Giai nhân

Họa sĩ khen thầm sắc của Vi
Vào tranh sẽ đẹp mấy ai bì
Mày thanh lắm kẻ ngồi xui xị
Mắt phượng bao chàng ngã chổng ly
Đã mết răng ngà tâm ủy mị
Rồi mê tuổi ngọc trí đem trì
Môi cười mắt gã mờ song hỉ
Thủng túi vui lòng ... lão ngại chi

Vancali 7.9.19

HỒNG THOẠI
10-07-2019, 04:54 PM
Vẫn Lạnh Tanh

Cả hỡi! Van Cà lại nhớ anh
Ngày ba bốn cữ dạ không lành
Mơ màng sửa soạn cho người chảnh
Nũng nịu trưng bày để dáng xanh
Ước bữa bên chàng chân ngoạn cảnh
Chờ hôm cạnh lễ pháo lay mành
Đâu ngờ sếp Thoại không giờ rảnh
Xót ả đêm ngồi vẫn lạnh tanh.

Hồng Vy
09-07-2019


RẢNH RỖI...

Dẫu phải xa chồng sống tận Anh
Hồng Vy vẫn ngủ rất ngon lành
Dùng bông ém mũi ngừa hơi lạnh
Vỗ gối ca bài mộng thuở xanh
Giấc đẫy ê hề em dạo cảnh
Trời cao rộn rã nắng xuyên mành
Sang chiều gió lộng nên càng rảnh
Thỏa sức lăn trườn miễn miệng tanh!
HỒNG THOẠI 10.7.19

vancali96
10-07-2019, 10:06 PM
Kiến thức cuộc sống của tôi rất hạn hẹp, nhận bài của Van, truy cập địa chỉ gốc của ảnh mong tìm ý nghĩa sự kiện nhưng cũng không biết gì hơn nên thơ rất khó hoạ. Van cảm thông.



https://i.postimg.cc/mrXtJx9j/Mo-lon-Viet-Nam.jpg

Thắng khui lon

Khi nhìn quảng cáo thắng khui lon
Cục trưởng lồng hương chợt nhớ hòn
Giận hãng " Co ca " hờn dấu nón
Khuyên người quốc hội bỏ màu son
Nghìn thu chữ Việt luôn tràn món
Chục kiếp vần âm chẳng lúc mòn
Vạch lá tìm sâu chừng bịnh són
Khuyên bà lượng sức chớ dời non

Vancali 7.9.19

Cám ơn huynh Thoại

Bài này dựa vào tin thời sự của hãng Coca đăng quảng cáo sau trận túc cầu thắng khui lon , bị bà T H phạt 25 triệu vì đăng quảng cáo phản cảm nếu thêm mũ nón vào thì ... Bác Phượng hiểu chưa ?

Thắng mở lon

Phản cảm túc cầu thắng mở lon
Nàng hương chực nhớ lúc bên hòn
Vì cho đội mũ thành dưa món
Lại nghĩ thêm huyền chạm giá son
Thâm thúy Hán Nôm lời láng cón
Sâu xa Việt Ngữ nghĩa hao mòn
Hổ danh trí thức ngang mười ngón
Ả được hưu già sống ở non

Vancali 7.10.19

hồng vy
10-07-2019, 11:30 PM
Nhớ anh

Đêm trường lẻ bạn nhớ về anh
Chỉ muốn nằm mơ trĩu mộng lành
Ước mãi ngày xưa hòa nhịp cảnh
Thương hoài chốn cũ hẹn ngày xanh
Mây đùa bóng nguyệt cho mờ rảnh
Gió bỡn hồn ta để động mành
Hỡi bướm đào hoa đừng ghẻ lạnh
Sao chàng để mắt bậu buồn tanh

Vancali 7.8.19

BÍ VẬN!

Ta còn mắc nợ cái từ anh
Hoạ áng thơ vui ý tốt lành
Vẫn giữ niềm thương khi gối lạnh
Luôn gìn nỗi nhớ lúc xuân xanh
Êm đềm giọng hát “tình thu mảnh”
Rộn rã bài ca “nghĩa hợp mành”
“Bát vận đồng âm” trùng … khó tránh
Thêm còn nỗi khổ cái vần “tanh”!

BXP 10.7.2019
Cái vần này bí quá rồi!




RẢNH RỖI...

Dẫu phải xa chồng sống tận Anh
Hồng Vy vẫn ngủ rất ngon lành
Dùng bông ém mũi ngừa hơi lạnh
Vỗ gối ca bài mộng thuở xanh
Giấc đẫy ê hề em dạo cảnh
Trời cao rộn rã nắng xuyên mành
Sang chiều gió lộng nên càng rảnh
Thỏa sức lăn trườn miễn miệng tanh!
HỒNG THOẠI 10.7.19


Nỗi Ước

Bên gành gió lộng dõi thuyền anh
Mỏi ước trời ban một bữa lành
Bến nhỏ ghe về sông đỡ quạnh
Hoa nồng bướm lại ngõ càng xanh
Vườn mơ thiếp vẫn gìn vuông mảnh
Nẻo mộng nường luôn giữ thắm mành
Đợi chuỗi xuân vầy tươi sắc cảnh
Cho đời vẹn xóa nỗi sầu tanh.

Hồng Vy
10-07-2019

hồng vy
10-07-2019, 11:45 PM
http://i.postimg.cc/nL9x7dZC/han-long.jpg



HAO!

Hổng lẽ trong hình chính bạn Vy?
Mèn ui, đẹp đẽ khó em bì!
Che lồi ả dụng kem chừng kí
Dẹp lõm cô xài phấn bảy li
Lộng lẫy hồng nhan nhiều kẻ xí
Rình rang mỹ phẩm lắm ông trì
Đêm về kiểm bóp chàng xuôi xị
Ngữ ấy sao mà đủ bạc chi!
HỒNG THOẠI 08.7.19


Giai nhân

Họa sĩ khen thầm sắc của Vi
Vào tranh sẽ đẹp mấy ai bì
Mày thanh lắm kẻ ngồi xui xị
Mắt phượng bao chàng ngã chổng ly
Đã mết răng ngà tâm ủy mị
Rồi mê tuổi ngọc trí đem trì
Môi cười mắt gã mờ song hỉ
Thủng túi vui lòng ... lão ngại chi

Vancali 7.9.19


Được Nước

Tỷ hỡi! xin nàng chớ ghẹo Vy
Hồng râu được nước sẽ hay bì
Coi chừng lão nổ tung thành thị
Để ý anh cười vỡ miệng ly
Bởi tức thù xưa ngài đã bị
Vì ôm hận cũ kiếp đang trì
Nay thừa bãi đục đem lòng tỉ
Vọng buổi cho nường rã tứ chi.

Hồng Vy
10-07-2019

HỒNG THOẠI
11-07-2019, 01:21 PM
Kiến thức cuộc sống của tôi rất hạn hẹp, nhận bài của Van, truy cập địa chỉ gốc của ảnh mong tìm ý nghĩa sự kiện nhưng cũng không biết gì hơn nên thơ rất khó hoạ. Van cảm thông.



https://i.postimg.cc/mrXtJx9j/Mo-lon-Viet-Nam.jpg

Thắng khui lon

Khi nhìn quảng cáo thắng khui lon
Cục trưởng lồng hương chợt nhớ hòn
Giận hãng " Co ca " hờn dấu nón
Khuyên người quốc hội bỏ màu son
Nghìn thu chữ Việt luôn tràn món
Chục kiếp vần âm chẳng lúc mòn
Vạch lá tìm sâu chừng bịnh són
Khuyên bà lượng sức chớ dời non

Vancali 7.9.19

Cám ơn huynh Thoại

Bài này dựa vào tin thời sự của hãng Coca đăng quảng cáo sau trận túc cầu thắng khui lon , bị bà T H phạt 25 triệu vì đăng quảng cáo phản cảm nếu thêm mũ nón vào thì ... Bác Phượng hiểu chưa ?

Thắng mở lon

Phản cảm túc cầu thắng mở lon
Nàng hương chực nhớ lúc bên hòn
Vì cho đội mũ thành dưa món
Lại nghĩ thêm huyền chạm giá son
Thâm thúy Hán Nôm lời láng cón
Sâu xa Việt Ngữ nghĩa hao mòn
Hổ danh trí thức ngang mười ngón
Ả được hưu già sống ở non

Vancali 7.10.19


NỔI TIẾNG

Ở Việt muôn người né chữ " lon "
Vì chưng sống sượng kiểu " hai hòn "!
Luôn làm bẩn nghĩa nêu điều khốn
Mãi vấy dơ mồm tủi dạ son
Giữ sáng ngời văn đành phải dọn
Gìn trong sạch ý miễn xoi mòn
Nên bà sẽ phạt cho mày tởn
Để tạo danh mình giữa nước non!
HỒNG THOẠI 11.7.19

hồng vy
13-07-2019, 02:29 AM
https://image2.tin247.com/pictures/2015/01/05/mmz1420436876.jpg

Mình Ên

Trong lòng bực sếp chửa ngày quên
Đợi buổi ngài sang sẽ bắt đền
Buộc lão mua quà xong phải đến
Trêu chàng hãm giọng tránh vùng lên
Hằng cho dạ liễu tươi dường nến
Chẳng nghĩ người nương chắc tựa nền
Trúng nữ anh hùng sao Cả nện
Coi chừng gặp bữa sống mình ên.

Hồng Vy
12-07-2019

HỒNG THOẠI
14-07-2019, 07:34 PM
https://image2.tin247.com/pictures/2015/01/05/mmz1420436876.jpg

Mình Ên

Trong lòng bực sếp chửa ngày quên
Đợi buổi ngài sang sẽ bắt đền
Buộc lão mua quà xong phải đến
Trêu chàng hãm giọng tránh vùng lên
Hằng cho dạ liễu tươi dường nến
Chẳng nghĩ người nương chắc tựa nền
Trúng nữ anh hùng sao Cả nện
Coi chừng gặp bữa sống mình ên.

Hồng Vy
12-07-2019


RÊN!

Lạ nhỉ, sao mà nữ chóng quên
Rồi ưa nổi giận phá banh đền?
Hôm nàng lả giọng cầu vong đến
Bữa chị van hồn bảo số lên
Phước lãnh om sòm lui bảy bệnh
Đề vô hí hửng tậu năm nền
Do mình vội vã rời xa bến
Sẩy bước quay về lại trỗi rên!*
* Do ÊN là tử vận, nên xin phép đổi ÊN thành RÊN
* Do ba hôm vừa rồi bận việc riêng nên chậm đáp họa, mong bạn Hồng Vy thông cảm
HỒNG THOẠI 14.7.19

hồng vy
16-07-2019, 12:06 AM
Mình Ên

Khó thể quên

Hận cũ trong lòng khó thể quên
Nường Vi vẫn quyết chuyện xưa đền
Ngày nao đã hẹn mà không đến
Thuở ấy khi mời lại nỏ lên
Để má thôi hồng tâm khắc bện
Cho nàng héo dạ khúc sầu nên
Bao lần lỗi phạm câm như hến
Gặp ả trên đường lão sấu " ên "

Vanclai 7.12.19

NỖI NIỀM

Tâm còn mắc míu cái từ “ên”
Bởi vậy mà thơ khó đắp nền
Khổ bệnh nhiều đeo khôn nẻo tiến
Đau mình lắm giữ khó đường lên
Thuyền ghe chẳng thuộc đành xa bến
Chữ nghĩa không thông phải bỏ đền
Nghiệp kiếp đa mang tằm tơ bện
Làm Từ quá dở bị người quên.

BXP 14.7.2019


RÊN!

Lạ nhỉ, sao mà nữ chóng quên
Rồi ưa nổi giận phá banh đền?
Hôm nàng lả giọng cầu vong đến
Bữa chị van hồn bảo số lên
Phước lãnh om sòm lui bảy bệnh
Đề vô hí hửng tậu năm nền
Do mình vội vã rời xa bến
Sẩy bước quay về lại trỗi rên!*
* Do ÊN là tử vận, nên xin phép đổi ÊN thành RÊN
* Do ba hôm vừa rồi bận việc riêng nên chậm đáp họa, mong bạn Hồng Vy thông cảm
HỒNG THOẠI 14.7.19




Mỗi Ên

Cả Thoại như dường hắn đã quên
Nhà Vy tức đập vẫn chưa đền
Thư mời gởi mãi không thèm đến
Ngõ ghé kêu hoài chẳng chịu lên
Dẫu mặc tiền anh chồng đỏ bến
Dầu cho của lão chất vun nền
Dăm hào sếp cũng lưng quần bện
Cuộc sống nên đành chỉ mỗi ên.

Hồng Vy
13-07-2019

vancali96
16-07-2019, 08:07 AM
Mỗi Ên

Cả Thoại như dường hắn đã quên
Nhà Vy tức đập vẫn chưa đền
Thư mời gởi mãi không thèm đến
Ngõ ghé kêu hoài chẳng chịu lên
Dẫu mặc tiền anh chồng đỏ bến
Dầu cho của lão chất vun nền
Dăm hào sếp cũng lưng quần bện
Cuộc sống nên đành chỉ mỗi ên.

Hồng Vy
13-07-2019


Chữ "ên "

Chuyện ấy hôm nào lão chẳng quên
Sầu vương kỷ niệm phút trong đền
Bên nường biển hẹn hoài mang đến
Cạnh ả sông thề mãi tiến lên
Cảnh cũ âm đàn vang lụn nến
Lời xưa ngọn gió thoảng qua nền
Màn đêm hối hận lông mày vểnh
Ổng bận canh dài , ấp chữ "ên "

Vancali 7.15.19

HỒNG THOẠI
16-07-2019, 12:03 PM
Chữ "ên "

Chuyện ấy hôm nào lão chẳng quên
Sầu vương kỷ niệm phút trong đền
Bên nường biển hẹn hoài mang đến
Cạnh ả sông thề mãi tiến lên
Cảnh cũ âm đàn vang lụn nến
Lời xưa ngọn gió thoảng qua nền
Màn đêm hối hận lông mày vểnh
Ổng bận canh dài , ấp chữ "ên "

Vancali 7.15.19


CUỘI

Hứa cuội nên thường giỏi lãng quên
Giờ đây sực nhớ phải mua đền
Mười ly rượu nhỏ chiều mưa đến
Chục ánh trăng vàng buổi bão lên
Mãi sáng ngôi nhà xua đuổi bệnh
Hoài tươi cội rễ điểm tô nền
Nàng Vy hẳn sẽ tưng bừng bện
Hạnh phúc êm đềm đỡ khoản rên!
HỒNG THOẠI 16.7.19

vancali96
16-07-2019, 10:39 PM
https://i.postimg.cc/QCKqt4jz/Chong-ngap.jpg

Sắm lu chống ngập

Chống ngập yêu cầu phải "sắm " lu
Làm cho cả nước té lăn cù
Cuộc đời khốn khó vì tâm lú
Cõi thế điêu tàn bởi đứa ngu
Học vị uyên thâm ngang cỡ mụ
Văn bằng sáng chói đáng vài xu
Vì sao đất Việt nhiều chim cú
Trẻ khóc đêm dài chuyện tích thu

Vancali 7.16.18

hồng vy
17-07-2019, 02:21 AM
https://image-tmp.guu.vn/full/2016/08/14/f13230a1841bfc8c52c74aaf534c311c39e65ecd.jpg


Mưa Chiều Quán Nhỏ

Chiều mưa quán lạnh chỉ em ngồi
Mãi ngóng bên thềm giọt nhỏ trôi
Chạnh tưởng niềm xưa sầu trỗi ngấn
Buồn mơ mộng cũ tủi ngân hồi
Hiên đầy nước cuộn sân nhầu vữa
Lệ trĩu mi hờn kiếp hẩm côi
Dẫu ngụm cà phê luồng ấm tỏa
Nào hay nỗi nhớ chẳng ngưng nhồi.

Hồng Vy
13-07-2019

vancali96
17-07-2019, 04:45 AM
https://image-tmp.guu.vn/full/2016/08/14/f13230a1841bfc8c52c74aaf534c311c39e65ecd.jpg


Mưa Chiều Quán Nhỏ

Chiều mưa quán lạnh chỉ em ngồi
Mãi ngóng bên thềm giọt nhỏ trôi
Chạnh tưởng niềm xưa sầu trỗi ngấn
Buồn mơ mộng cũ tủi ngân hồi
Hiên đầy nước cuộn sân nhầu vữa
Lệ trĩu mi hờn kiếp hẩm côi
Dẫu ngụm cà phê luồng ấm tỏa
Nào hay nỗi nhớ chẳng ngưng nhồi.

Hồng Vy
13-07-2019

https://i.postimg.cc/TPk8tWV9/Mua-buon.jpg

hồng vy
18-07-2019, 12:25 AM
https://i.postimg.cc/QCKqt4jz/Chong-ngap.jpg

Sắm lu chống ngập

Chống ngập yêu cầu phải "sắm " lu
Làm cho cả nước té lăn cù
Cuộc đời khốn khó vì tâm lú
Cõi thế điêu tàn bởi đứa ngu
Học vị uyên thâm ngang cỡ mụ
Văn bằng sáng chói đáng vài xu
Vì sao đất Việt nhiều chim cú
Trẻ khóc đêm dài chuyện tích thu

Vancali 7.16.18


Tỷ Phú Họ Trương

Bữa gặp Trương Hồng cứ tưởng lu
Người trông béo phệ trẻ ưa cù
Tuy nhìn lão bự nhưng nào lú
Hoặc thấy anh tròn cũng chẳng ngu
Quản thúc đàn thi rành cỡ mụ
Giao hòa bạn hữu tính từng xu
Trời cho phận đỏ nên thành phú
Bạc lãi ngân hàng thỏa chí thu.

!7-07-2019

buixuanphuong09
18-07-2019, 08:16 AM
Bến Hẹn

Điểm hẹn chiều nghiêng mỗi thiếp ngồi
Trơ vành mắt đỏ lệ hờn trôi
Vườn mơ quạnh quẽ người không đến
Ngõ mộng đìu hiu én chẳng hồi
Nắng loãng sương về sân trở lạnh
Hoa nhầu nhụy úa cảnh buồn côi
Sầu em bóng lẻ bên thềm đợi
Rũ rượi từng cơn tủi xót nhồi.

Hồng Vy
17097-2019

GOÁ PHỤ

Bên song goá phụ thẩn thơ ngồi
Ngắm áng mây chiều lặng lẽ trôi
Nhớ lúc quây quần vui vạn nỗi
Thương khi cách biệt khổ muôn hồi
Bâng khuâng một thuở duyên tình đẹp
Khắc khoải bao ngày nghĩa phận côi
Chẳng thể xa con về cõi ấy
Cơm ngon ứ nghẹn phải kiên nhồi.

BXP 18.7.2019
Nhiều ngày nay tôi bị mất ngủ rất khổ sở, thường là thức trắng đêm, gần sáng mới chập chờn khoảng nửa giờ, toàn chuyện mộng mị ma quái khiến tôi phờ phạc. Đêm qua tôi đã ngủ yên được khoảng hai tiếng, sáng nay dậy tập và đi bộ bình thường, tinh thần phấn chấn, nhưng đêm nay chẳng biết có yên không. Cứ mỗi khi màn đêm xuống là tội sợ, sợ lắm …

HỒNG THOẠI
18-07-2019, 12:20 PM
https://i.postimg.cc/QCKqt4jz/Chong-ngap.jpg

Sắm lu chống ngập

Chống ngập yêu cầu phải "sắm " lu
Làm cho cả nước té lăn cù
Cuộc đời khốn khó vì tâm lú
Cõi thế điêu tàn bởi đứa ngu
Học vị uyên thâm ngang cỡ mụ
Văn bằng sáng chói đáng vài xu
Vì sao đất Việt nhiều chim cú
Trẻ khóc đêm dài chuyện tích thu

Vancali 7.16.18


ĐẠI BIỂU: PHÁT BIỂU ĐẠI!

Đô thành chống ngập phải xài lu
Tiến sĩ nhà ta thật giỏi cù!
Chị đã ngời danh nào kẻ lú!
Cô đà sáng phận chẳng bề ngu!
Om sòm trỗi ý thà hoen nụ
Nhảm nhí nêu lời đặng đẫy xu
Thức giả đăng đàn trơ trẽn sự
Bao giờ nước Việt rỡ ràng thu?!
HỒNG THOẠI 18.7.19

HỒNG THOẠI
18-07-2019, 05:55 PM
Bến Hẹn

Điểm hẹn chiều nghiêng mỗi thiếp ngồi
Trơ vành mắt đỏ lệ hờn trôi
Vườn mơ quạnh quẽ người không đến
Ngõ mộng đìu hiu én chẳng hồi
Nắng loãng sương về sân trở lạnh
Hoa nhầu nhụy úa cảnh buồn côi
Sầu em bóng lẻ bên thềm đợi
Rũ rượi từng cơn tủi xót nhồi.

Hồng Vy
17097-2019

GOÁ PHỤ

Bên song goá phụ thẩn thơ ngồi
Ngắm áng mây chiều lặng lẽ trôi
Nhớ lúc quây quần vui vạn nỗi
Thương khi cách biệt khổ muôn hồi
Bâng khuâng một thuở duyên tình đẹp
Khắc khoải bao ngày nghĩa phận côi
Chẳng thể xa con về cõi ấy
Cơm ngon ứ nghẹn phải kiên nhồi.

BXP 18.7.2019
Nhiều ngày nay tôi bị mất ngủ rất khổ sở, thường là thức trắng đêm, gần sáng mới chập chờn khoảng nửa giờ, toàn chuyện mộng mị ma quái khiến tôi phờ phạc. Đêm qua tôi đã ngủ yên được khoảng hai tiếng, sáng nay dậy tập và đi bộ bình thường, tinh thần phấn chấn, nhưng đêm nay chẳng biết có yên không. Cứ mỗi khi màn đêm xuống là tội sợ, sợ lắm …




CAN

Này Vy, biển động chớ nên ngồi
Mải nhậu coi chừng bão cuốn trôi
Rượu đắng khôn dìm mưa mãi nổi
Đồ cay chẳng bạt gió luôn hồi
Hồn say sợ vẫn ươm màu tối
Nỗi nhớ e càng tỏa phận côi
Đã bảo đừng yêu mà rước tội
Triền miên hứng chịu khổ đau nhồi!
HỒNG THOẠI 18.7.19

buixuanphuong09
18-07-2019, 09:27 PM
Tỷ Phú Họ Trương

Bữa gặp Trương Hồng cứ tưởng lu
Người trông béo phệ trẻ ưa cù
Tuy nhìn lão bự nhưng nào lú
Hoặc thấy anh tròn cũng chẳng ngu
Quản thúc đàn thi rành cỡ mụ
Giao hòa bạn hữu tính từng xu
Trời cho phận đỏ nên thành phú
Bạc lãi ngân hàng thỏa chí thu.

!7-07-2019

https://i.postimg.cc/0NG3wYKN/Tin-si-cu.jpg
BÉ XÉ RA TO

Nhân vì cái chuyện “phải cần lu”
Lão Phượng xem Phây lắm kẻ cù
Thấy ở dân gian nào phải lú
Xem nơi nước Nhật cớ gì ngu
Thâm trầm phóng bút đâu thương mụ
Mạnh mẽ buông lời nỏ tốn xu
Bé xé ra to ầm ĩ vụ
Tha hồ nhiếc móc chả cần thu.

BXP 18.7.2019
Tôi không có ý trách Van. Nguyên văn bài này là của Cẩn Vũ ở ĐV, TM, TH hoạ qua lại rầm rộ, tôi không muốn đọc vì biết quá rõ về họ. Nhưng Van gửi vào trang tôi, tuy Van không họa nhưng vần gần trùng khớp, tôi phải truy cập tìm hiểu để đáp hoạ Van. Tôi đã đọc nhiều ý kiến trái chiều, thấy vấn đề không có gì ghê gớm, không đáng để cho mọi người mạt sát thậm tệ đến thế.

buixuanphuong09
19-07-2019, 09:22 AM
VUI THƠ VNTH
CAN

Này Vy, biển động chớ nên ngồi
Mải nhậu coi chừng bão cuốn trôi
Rượu đắng khôn dìm mưa mãi nổi
Đồ cay chẳng bạt gió luôn hồi
Hồn say sợ vẫn ươm màu tối
Nỗi nhớ e càng tỏa phận côi
Đã bảo đừng yêu mà rước tội
Triền miên hứng chịu khổ đau nhồi!

HỒNG THOẠI 18.7.19

LÃO PHƯỢNG

Một lão nhà quê ghế nặng* ngồi
Trong phòng mát mẻ biết gì trôi
Bàn tay gõ phím tâm rong ruổi
Ngọn bút vào trang trí phản hồi
Gắng giữ Đường thi không để lụi
Năng gìn Lục bát chẳng cho côi
Tuy già ý tưởng còn xuân chán
Nhớ mẹ luôn mơ vị đậu nhồi.**

BXP 19.7.2019
* Năm 2013 bất ngờ bị ngất lịm trên bàn phím, con sợ vội đóng cho một chiếc ghế nặng, tha hồ quẫy lộn trên đó không đổ.
** Món đậu nhồi thịt gia bản của mẹ tôi.

hồng vy
19-07-2019, 11:07 AM
VUI THƠ VNTH
CAN

Này Vy, biển động chớ nên ngồi
Mải nhậu coi chừng bão cuốn trôi
Rượu đắng khôn dìm mưa mãi nổi
Đồ cay chẳng bạt gió luôn hồi
Hồn say sợ vẫn ươm màu tối
Nỗi nhớ e càng tỏa phận côi
Đã bảo đừng yêu mà rước tội
Triền miên hứng chịu khổ đau nhồi!

HỒNG THOẠI 18.7.19

LÃO PHƯỢNG

Một lão nhà quê ghế nặng* ngồi
Trong phòng mát mẻ biết gì trôi
Bàn tay gõ phím tâm rong ruổi
Ngọn bút vào trang trí phản hồi
Gắng giữ Đường thi không để lụi
Năng gìn Lục bát chẳng cho côi
Tuy già ý tưởng còn xuân chán
Nhớ mẹ luôn mơ vị đậu nhồi.**

BXP 19.7.2019
* Năm 2013 bất ngờ bị ngất lịm trên bàn phím, con sợ vội đóng cho một chiếc ghế nặng, tha hồ quẫy lộn trên đó không đổ.
** Món đậu nhồi thịt gia bản của mẹ tôi.


Sắc Sông

Đừng ghen nữ ở bến sông ngồi
Bãi rộng mây ngàn gió thoảng trôi
Trọn hưởng bờ xa lời sóng trỗi
Thầm nghe nước khẽ điệu xuân hồi
Ven lề cỏ bện trời không tối
Giữa nắng chim về phận chẳng côi
Thỏa mãm hồn say từng sắc cội
Đà quên những bận khó khăn nhồi.


Hồng Vy
19-07-2019

HỒNG THOẠI
19-07-2019, 05:40 PM
Sắc Sông

Đừng ghen nữ ở bến sông ngồi
Bãi rộng mây ngàn gió thoảng trôi
Trọn hưởng bờ xa lời sóng trỗi
Thầm nghe nước khẽ điệu xuân hồi
Ven lề cỏ bện trời không tối
Giữa nắng chim về phận chẳng côi
Thỏa mãn hồn say từng sắc cội
Đà quên những bận khó khăn nhồi.


Hồng Vy
19-07-2019


VỌNG PHU

Quán nhậu nàng Vy ủ rũ ngồi
Không màng thế sự chẳng ngừng trôi
Chuông chùa ảo não vang rền lối
Tiếng mõ triền miên điểm nhẹ hồi
Lặng lẽ màn đêm hòa cảnh tối
Âu sầu khúc nhạc dỗ hồn côi
Do chồng lả lướt miền quê nội
Để chị thầm ôm nỗi nhớ nhồi.
HỒNG THOẠI 19.7.19

vancali96
19-07-2019, 08:24 PM
Sắc Sông

Đừng ghen nữ ở bến sông ngồi
Bãi rộng mây ngàn gió thoảng trôi
Trọn hưởng bờ xa lời sóng trỗi
Thầm nghe nước khẽ điệu xuân hồi
Ven lề cỏ bện trời không tối
Giữa nắng chim về phận chẳng côi
Thỏa mãn hồn say từng sắc cội
Đà quên những bận khó khăn nhồi.


Hồng Vy
19-07-2019


VỌNG PHU

Quán nhậu nàng Vy ủ rũ ngồi
Không màng thế sự chẳng ngừng trôi
Chuông chùa ảo não vang rền lối
Tiếng mõ triền miên điểm nhẹ hồi
Lặng lẽ màn đêm hòa cảnh tối
Âu sầu khúc nhạc dỗ hồn côi
Do chồng lả lướt miền quê nội
Để chị thầm ôm nỗi nhớ nhồi.
HỒNG THOẠI 19.7.19


Hận tình

Lão hạc chờ ai bến đổ ngồi
Mây ngàn gió thoảng lạnh lùng trôi
Trong lòng nổi giận cùng bao mối
Ở dạ sầu đau đã mấy hồi
Mỗi bóng trời khuya hình phải tội
Riêng mình quán nhỏ gã nhìn côi
Người yêu lỗi hẹn tình gian dối
Dỗi chuyện ngày xưa để máu nhồi

Vancali 7.19.19

hồng vy
20-07-2019, 12:29 AM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/5427/200867938_076tien.jpg

Mãnh Lực Đồng Tiền

Lão Thoại như dường hổng thích yêu
Ngày gom lãi nặng tích cho nhiều
Trong nhà sắm sửa mình anh liệu
Rẻo chợ chi xài mỗi hắn tiêu
Cuộc sống bình dân nào vẽ kiểu
Giờ cơm nhạt món chẳng phô điều
Ra đường phải nữ chuồn quên chiếu
Chỉ bạc ru hồn gã mới xiêu.

Hồng Vy
19-07-2019

vancali96
20-07-2019, 07:34 AM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/5427/200867938_076tien.jpg

Mãnh Lực Đồng Tiền

Lão Thoại như dường hổng thích yêu
Ngày gom lãi nặng tích cho nhiều
Trong nhà sắm sửa mình anh liệu
Rẻo chợ chi xài mỗi hắn tiêu
Cuộc sống bình dân nào vẽ kiểu
Giờ cơm nhạt món chẳng phô điều
Ra đường phải nữ chuồn quên chiếu
Chỉ bạc ru hồn gã mới xiêu.

Hồng Vy
19-07-2019

Kim tiền

Không tiền mấy thuở đẹp ngày yêu
Chuyện ở trần gian thấy đã nhiều
Cảm bệnh nhà thương nào dễ thiếu
Xăng dầu chợ búa hỏi gì tiêu
Mưa cuồng giá lạnh đau ngàn kiểu
Bão táp lầm than khổ mọi điều
Tại chữ nghèo đâu người thấu hiểu
Giông về gỗ mục gió làm xiêu

Vancali 7.19.19

HỒNG THOẠI
20-07-2019, 01:33 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/5427/200867938_076tien.jpg

Mãnh Lực Đồng Tiền

Lão Thoại như dường hổng thích yêu
Ngày gom lãi nặng tích cho nhiều
Trong nhà sắm sửa mình anh liệu
Rẻo chợ chi xài mỗi hắn tiêu
Cuộc sống bình dân nào vẽ kiểu
Giờ cơm nhạt món chẳng phô điều
Ra đường phải nữ chuồn quên chiếu
Chỉ bạc ru hồn gã mới xiêu.

Hồng Vy
19-07-2019

Kim tiền

Không tiền mấy thuở đẹp ngày yêu
Chuyện ở trần gian thấy đã nhiều
Cảm bệnh nhà thương nào dễ thiếu
Xăng dầu chợ búa hỏi gì tiêu
Mưa cuồng giá lạnh đau ngàn kiểu
Bão táp lầm than khổ mọi điều
Tại chữ nghèo đâu người thấu hiểu
Giông về gỗ mục gió làm xiêu

Vancali 7.19.19



ĐÃ THÈM...

Nhân ngồi phiếm luận chủ đề Yêu
Họ bảo Hồng Vy biết rõ nhiều!
Lão Sáu dâng nhà mong ả triệu
Anh Mười thụt két dỗ nàng tiêu
Ông bà dạo trước sành đôi kiểu
Phái nữ thời nay giỏi vạn điều
Cũng bởi theo bè chơi lắm điệu
Nên gần bốn chục đã thèm xiêu!
HỒNG THOẠI 20.7.19

vancali96
20-07-2019, 05:36 PM
Gái trẻ đẹp Tây Âu vừa ăn xin vừa tập thiền bên cạnh cụ già bản xư bán de chai độ nhật !

https://i.postimg.cc/s2x125qL/000000000000000000000000000000000000y7y7.jpg

Ăn xin thời đại

Bây giờ mốt mới khách Tây xin
Da trắng " ba lô " rất nhiệt tình
Giả bộ vơi tiền mau giúp bạc
Làm như mất của hãy thương hình
Dương trần dối trá gian tham bói
Cảnh giới điêu ngoa cướp giựt rình
Du lịch bày trò , chiêu thức lạ
Cho người bản xứ tỏ lòng khinh

Vancali 7.20.19

HỒNG THOẠI
21-07-2019, 05:57 AM
Sắc Sông

Đừng ghen nữ ở bến sông ngồi
Bãi rộng mây ngàn gió thoảng trôi
Trọn hưởng bờ xa lời sóng trỗi
Thầm nghe nước khẽ điệu xuân hồi
Ven lề cỏ bện trời không tối
Giữa nắng chim về phận chẳng côi
Thỏa mãm hồn say từng sắc cội
Đà quên những bận khó khăn nhồi.


Hồng Vy
19-07-2019


THAM THỰC...

Dềnh dang xoạc cẳng, sếp Vy ngồi
Tự đãi cho mình rổ bánh trôi
Vóc nhỏ ăn nhiều mong vững cội
Mồm to xực khỏe nuốt liên hồi
Cau mày phút gặp lô hàng lỗi
Ỉu mặt khi nhìn chiếc đĩa côi
Lại nhủ sao mà no quá đỗi!
Rồi nghe hoảng hốt bụng đau nhồi!
HỒNG THOẠI 21.7.19

buixuanphuong09
21-07-2019, 07:40 AM
Mãnh Lực Đồng Tiền

Lão Thoại như dường hổng thích yêu
Ngày gom lãi nặng tích cho nhiều
Trong nhà sắm sửa mình anh liệu
Rẻo chợ chi xài mỗi hắn tiêu
Cuộc sống bình dân nào vẽ kiểu
Giờ cơm nhạt món chẳng phô điều
Ra đường phải nữ chuồn quên chiếu
Chỉ bạc ru hồn gã mới xiêu.

Hồng Vy
19-07-2019

Kim tiền

Không tiền mấy thuở đẹp ngày yêu
Chuyện ở trần gian thấy đã nhiều
Cảm bệnh nhà thương nào dễ thiếu
Xăng dầu chợ búa hỏi gì tiêu
Mưa cuồng giá lạnh đau ngàn kiểu
Bão táp lầm than khổ mọi điều
Tại chữ nghèo đâu người thấu hiểu
Giông về gỗ mục gió làm xiêu

Vancali 7.19.19

ĐÃ THÈM...

Nhân ngồi phiếm luận chủ đề Yêu
Họ bảo Hồng Vy biết rõ nhiều!
Lão Sáu dâng nhà mong ả triệu
Anh Mười thụt két dỗ nàng tiêu
Ông bà dạo trước sành đôi kiểu
Phái nữ thời nay giỏi vạn điều
Cũng bởi theo bè chơi lắm điệu
Nên gần bốn chục đã thèm xiêu!

HỒNG THOẠI 20.7.19

NÓI CHI YÊU!

Phều phào lão Phượng nói chi YÊU
Chả lẽ vào thơ cứ bịa nhiều
Háo Phở dè chừng con chẳng biếu
Dư Cà liệu cữ vợ không tiêu
Âm thầm khúc hát khôn vào điệu
Lặng lẽ bài ca khó ngỏ điều
Khấp khểnh vài răng đành phải kiếu
Đường làng tựa gậy bước liêu xiêu.

BXP 21.7.2019

hồng vy
21-07-2019, 12:59 PM
Gái trẻ đẹp Tây Âu vừa ăn xin vừa tập thiền bên cạnh cụ già bản xư bán de chai độ nhật !

https://i.postimg.cc/s2x125qL/000000000000000000000000000000000000y7y7.jpg

Ăn xin thời đại

Bây giờ mốt mới khách Tây xin
Da trắng " ba lô " rất nhiệt tình
Giả bộ vơi tiền mau giúp bạc
Làm như mất của hãy thương hình
Dương trần dối trá gian tham bói
Cảnh giới điêu ngoa cướp giựt rình
Du lịch bày trò , chiêu thức lạ
Cho người bản xứ tỏ lòng khinh

Vancali 7.20.19


Thói Đời

Hôm nhà hết gạo hỏi người xin
Mặt lão làm như chẳng chút tình
Giả bộ trông dường không thấy nữ
Nhìn nương ngỡ tựa chẳng quen hình
Bơ phờ cửa trước nường luôn đợi
Lặng lẽ rèm sau Cả cứ rình
Tủi phận em ngôi đôi mắt đẫm
Thân nghèo khắc khổ bị đời khinh.

Hồng Vy
21-07-2019

vancali96
21-07-2019, 08:03 PM
Gái trẻ đẹp Tây Âu vừa ăn xin vừa tập thiền bên cạnh cụ già bản xư bán de chai độ nhật !

https://i.postimg.cc/s2x125qL/000000000000000000000000000000000000y7y7.jpg

Ăn xin thời đại

Bây giờ mốt mới khách Tây xin
Da trắng " ba lô " rất nhiệt tình
Giả bộ vơi tiền mau giúp bạc
Làm như mất của hãy thương hình
Dương trần dối trá gian tham bói
Cảnh giới điêu ngoa cướp giựt rình
Du lịch bày trò , chiêu thức lạ
Cho người bản xứ tỏ lòng khinh

Vancali 7.20.19


Thói Đời

Hôm nhà hết gạo hỏi người xin
Mặt lão làm như chẳng chút tình
Giả bộ trông dường không thấy nữ
Nhìn nương ngỡ tựa chẳng quen hình
Bơ phờ cửa trước nường luôn đợi
Lặng lẽ rèm sau Cả cứ rình
Tủi phận em ngôi đôi mắt đẫm
Thân nghèo khắc khổ bị đời khinh.

Hồng Vy
21-07-2019

Cô phòng

Lẻ bóng u sầu lão vội xin
Vầng trăng đỉnh núi hãy thương tình
Làm hoa cận ngõ thêm hồng dáng
Rọi nữ nhà bên sáng tỏ hình
Sáo thổi từng đêm lòng mãi vọng
Đàn buông mỗi phút dạ luôn rình
Mong cùng ả Nguyệt tròn duyên thắm
Để gã cô phòng chúng bạn khinh

Vancali 96 July .21.19

HỒNG THOẠI
22-07-2019, 01:13 PM
Gái trẻ đẹp Tây Âu vừa ăn xin vừa tập thiền bên cạnh cụ già bản xư bán de chai độ nhật !

https://i.postimg.cc/s2x125qL/000000000000000000000000000000000000y7y7.jpg

Ăn xin thời đại

Bây giờ mốt mới khách Tây xin
Da trắng " ba lô " rất nhiệt tình
Giả bộ vơi tiền mau giúp bạc
Làm như mất của hãy thương hình
Dương trần dối trá gian tham bói
Cảnh giới điêu ngoa cướp giựt rình
Du lịch bày trò , chiêu thức lạ
Cho người bản xứ tỏ lòng khinh

Vancali 7.20.19


Thói Đời

Hôm nhà hết gạo hỏi người xin
Mặt lão làm như chẳng chút tình
Giả bộ trông dường không thấy nữ
Nhìn nương ngỡ tựa chẳng quen hình
Bơ phờ cửa trước nường luôn đợi
Lặng lẽ rèm sau Cả cứ rình
Tủi phận em ngôi đôi mắt đẫm
Thân nghèo khắc khổ bị đời khinh.

Hồng Vy
21-07-2019

Cô phòng

Lẻ bóng u sầu lão vội xin
Vầng trăng đỉnh núi hãy thương tình
Làm hoa cận ngõ thêm hồng dáng
Rọi nữ nhà bên sáng tỏ hình
Sáo thổi từng đêm lòng mãi vọng
Đàn buông mỗi phút dạ luôn rình
Mong cùng ả Nguyệt tròn duyên thắm
Để gã cô phòng chúng bạn khinh

Vancali 96 July .21.19



TÂY BA LÔ

Lỡ bước du hành buộc phải xin
Người qua hẳn có vị nương tình
Do nhìn thục nữ trông lành tính
Bởi thấy hồng nhan ngẫm tội hình
Gởi vóc bên lề mưu chỗ vịn
Bày thân giữa chợ đón may rình
Đường xa cạn túi nên liều lĩnh
Hãy cảm thông và chớ vội khinh.
HỒNG THOẠI 22.7.19

buixuanphuong09
22-07-2019, 08:44 PM
Sắc Sông

Đừng ghen nữ ở bến sông ngồi
Bãi rộng mây ngàn gió thoảng trôi
Trọn hưởng bờ xa lời sóng trỗi
Thầm nghe nước khẽ điệu xuân hồi
Ven lề cỏ bện trời không tối
Giữa nắng chim về phận chẳng côi
Thỏa mãm hồn say từng sắc cội
Đà quên những bận khó khăn nhồi.

Hồng Vy
19-07-2019

NIỀM RIÊNG MUỐN GỬI …

Gió lộng Hồng Vy cứ lặng ngồi
Nhìn dòng nước mát lững lờ trôi
Bèo mây hợp bích … đời đang hội
Cảnh vật giao thoa … kiếp sẽ hồi
Quạnh quẽ nguồn tâm nào phải tối
An nhàn cõi trí chẳng hề côi
Niềm riêng muốn gửi chim về cội
Bữa chả buồn ăn vẫn cố nhồi.

BXP 20.7.2019

THAM THỰC...

Dềnh dang xoạc cẳng, sếp Vy ngồi
Tự đãi cho mình rổ bánh trôi
Vóc nhỏ ăn nhiều mong vững cội
Mồm to xực khỏe nuốt liên hồi
Cau mày phút gặp lô hàng lỗi
Ỉu mặt khi nhìn chiếc đĩa côi
Lại nhủ sao mà no quá đỗi!
Rồi nghe hoảng hốt bụng đau nhồi!

HỒNG THOẠI 21.7.19

TỨ TRÔI

Trời đang nóng nực khó yên ngồi
Muốn hoạ đôi vần tứ bỗng trôi
Gọi chữ mau về e lạc lối
Mời câu chóng lại kẻo sai hồi
Buồn như lúc gỡ tơ tằm rối
Khổ tựa khi lần kén nhện côi
Bỡ ngỡ bài ra xem vạc lội
Cơm qua cổ nghẹn nén đau nhồi

BXP 22.7.2019

hồng vy
23-07-2019, 11:36 PM
Kim tiền

Không tiền mấy thuở đẹp ngày yêu
Chuyện ở trần gian thấy đã nhiều
Cảm bệnh nhà thương nào dễ thiếu
Xăng dầu chợ búa hỏi gì tiêu
Mưa cuồng giá lạnh đau ngàn kiểu
Bão táp lầm than khổ mọi điều
Tại chữ nghèo đâu người thấu hiểu
Giông về gỗ mục gió làm xiêu

Vancali 7.19.19

ĐÃ THÈM...

Nhân ngồi phiếm luận chủ đề Yêu
Họ bảo Hồng Vy biết rõ nhiều!
Lão Sáu dâng nhà mong ả triệu
Anh Mười thụt két dỗ nàng tiêu
Ông bà dạo trước sành đôi kiểu
Phái nữ thời nay giỏi vạn điều
Cũng bởi theo bè chơi lắm điệu
Nên gần bốn chục đã thèm xiêu!

HỒNG THOẠI 20.7.19

NÓI CHI YÊU!

Phều phào lão Phượng nói chi YÊU
Chả lẽ vào thơ cứ bịa nhiều
Háo Phở dè chừng con chẳng biếu
Dư Cà liệu cữ vợ không tiêu
Âm thầm khúc hát khôn vào điệu
Lặng lẽ bài ca khó ngỏ điều
Khấp khểnh vài răng đành phải kiếu
Đường làng tựa gậy bước liêu xiêu.

BXP 21.7.2019


Thà Khổ Vì Yêu

Ta thà một chút khổ vì yêu
Để những dòng thơ ý thật nhiều
Ngất ngưởng tâm hòa xây chuỗi mộng
Êm đềm tứ thả bện lời tiêu
Hằng đêm khẽ ước mong tròn phận
Mỗi buổi thầm mơ nguyện thắm điều
Dẫu bước phong trần muôn tủi quyện
Cam đành cứ mặc mảnh hồn xiêu.

Hồng Vy
23-07-2019

vancali96
24-07-2019, 05:38 AM
Thà Khổ Vì Yêu

Ta thà một chút khổ vì yêu
Để những dòng thơ ý thật nhiều
Ngất ngưởng tâm hòa xây chuỗi mộng
Êm đềm tứ thả bện lời tiêu
Hằng đêm khẽ ước mong tròn phận
Mỗi buổi thầm mơ nguyện thắm điều
Dẫu bước phong trần muôn tủi quyện
Cam đành phó mặc mảnh hồn xiêu.

Hồng Vy
23-07-2019


https://i.postimg.cc/7hD1RHTv/Tinh-yeu.jpg

buixuanphuong09
24-07-2019, 07:34 AM
BÀI THƠ BUỒN

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem sách vở nhầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa sầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy

BÀI THƠ BUỒN
(Hoạ y đề)

Ngọn bút đa tình viết bởi đâu
Nào ai hiểu được trái tim nhầu
Câu vần bốc khói trên trời thẳm
Chữ nghĩa hoà dòng dưới biển sâu
Quạnh quẽ niềm duyên gieo thống khổ
Đìu hiu nỗi phận gửi u sầu
Thơ buồn cứ chất hoài trong tủ
Những phút bồi hồi đọng rất lâu.

BXP 23.7.2019
Bác chép thơ cháu ở Thư viện hoạ đây, cháu cứ yên tâm với việc nhà.

buixuanphuong09
25-07-2019, 07:06 AM
VUI THƠ VNTH
NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy

GỠ MỐI TƠ

Lặng lẽ canh trường thảo áng thơ
Người đi để lại nỗi mong chờ
Xôn xao nẻo phố ngày sum họp
Rộn rã thôn làng buổi ước mơ
Sớm hửng bâng khuâng vầng nguyệt sáng
Chiều buông khắc khoải bóng ô mờ
Sương rơi đẫm áo buồn cô quạnh
Tiếp những đêm dài gỡ mối tơ

BXP 25.7.2019

HỒNG THOẠI
25-07-2019, 11:49 AM
Thà Khổ Vì Yêu

Ta thà một chút khổ vì yêu
Để những dòng thơ ý thật nhiều
Ngất ngưởng tâm hòa xây chuỗi mộng
Êm đềm tứ thả bện lời tiêu
Hằng đêm khẽ ước mong tròn phận
Mỗi buổi thầm mơ nguyện thắm điều
Dẫu bước phong trần muôn tủi quyện
Cam đành cứ mặc mảnh hồn xiêu.

Hồng Vy
23-07-2019


THÀ KHỔ HƠN LỖ!

Chấp nhận u sầu cũng bởi yêu
Còn hơn bị lỗ khiến đau nhiều
Hờn trăm nét đẹp không người hiểu
Ghét vạn tơ lòng chẳng chỗ tiêu
Rộn rã lời thương gù lắm kiểu
Tưng bừng nỗi nhớ gợi bao điều
Thường nghe mỗi buổi ngàn giai điệu
Nỏ trách Vy này thật dễ xiêu!
HỒNG THOẠI 25.7.19

hồng vy
26-07-2019, 02:36 AM
BÀI THƠ BUỒN

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem sách vở nhầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa sầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy

BÀI THƠ BUỒN
(Hoạ y đề)

Ngọn bút đa tình viết bởi đâu
Nào ai hiểu được trái tim nhầu
Câu vần bốc khói trên trời thẳm
Chữ nghĩa hoà dòng dưới biển sâu
Quạnh quẽ niềm duyên gieo thống khổ
Đìu hiu nỗi phận gửi u sầu
Thơ buồn cứ chất hoài trong tủ
Những phút bồi hồi đọng rất lâu.

BXP 23.7.2019




Tại Vì Đâu?

Bao lần khẽ hỏi tại vì đâu?
Tủi xót hoài đua bỡn dạ nhầu
Khiến mộng đêm về luôn trở nẫu
Thương điều phận ước mãi chìm sâu
Thềm mơ vắng vẻ chim nào đậu
Nẻo hẹn đìu hiu kiếp vẫn sầu
Vận vỡ thơ buồn ngơ ngẩn dấu
Như tình rã vụn kể từ lâu.

Hồng Vy
25-07-2019

vancali96
26-07-2019, 04:07 AM
[QUOTE=hồng vy;313342]
Thà Khổ Vì Yêu

Ta thà một chút khổ vì yêu
Để những dòng thơ ý thật nhiều
Ngất ngưởng tâm hòa xây chuỗi mộng
Êm đềm tứ thả bện lời tiêu
Hằng đêm khẽ ước mong tròn phận
Mỗi buổi thầm mơ nguyện thắm điều
Dẫu bước phong trần muôn tủi quyện
Cam đành phó mặc mảnh hồn xiêu.

Hồng Vy
23-07-2019

https://i.postimg.cc/7hD1RHTv/Tinh-yeu.jpg


THÀ KHỔ HƠN LỖ!

Chấp nhận u sầu cũng bởi yêu
Còn hơn bị lỗ khiến đau nhiều
Hờn trăm nét đẹp không người hiểu
Ghét vạn tơ lòng chẳng chỗ tiêu
Rộn rã lời thương gù lắm kiểu
Tưng bừng nỗi nhớ gợi bao điều
Thường nghe mỗi buổi ngàn giai điệu
Nỏ trách Vy này thật dễ xiêu!
HỒNG THOẠI 25.7.19

https://i.postimg.cc/rp9msN6D/Mong-huyen-2019.jpg

HỒNG THOẠI
26-07-2019, 03:35 PM
Tại Vì Đâu?

Bao lần khẽ hỏi tại vì đâu?
Tủi xót hoài đua bỡn dạ nhầu
Khiến mộng đêm về luôn trở nẫu
Thương điều phận ước mãi chìm sâu
Thềm mơ vắng vẻ chim nào đậu
Nẻo hẹn đìu hiu kiếp vẫn sầu
Vận vỡ thơ buồn ngơ ngẩn dấu
Như tình rã vụn kể từ lâu.

Hồng Vy
25-07-2019


LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU

Những cánh Chim Chiều biệt ở đâu?
Lầu Mây vắng lặng cảnh quan nhầu!
Tiêu điều quán trọ xui lòng nẫu
Quạnh quẽ cung đàn gảy núi sâu
Giữ vẹn tinh thần lo khoản bấu
Rèn chăm thể lực át khi sầu
Cầu Thi Hữu cứ hoài xanh dậu
Để chúng ta mừng gặp gỡ lâu.
HỒNG THOẠI 26.7.19

buixuanphuong09
26-07-2019, 09:43 PM
Thà Khổ Vì Yêu

Ta thà một chút khổ vì yêu
Để những dòng thơ ý thật nhiều
Ngất ngưởng tâm hòa xây chuỗi mộng
Êm đềm tứ thả bện lời tiêu
Hằng đêm khẽ ước mong tròn phận
Mỗi buổi thầm mơ nguyện thắm điều
Dẫu bước phong trần muôn tủi quyện
Cam đành phó mặc mảnh hồn xiêu.

Hồng Vy
23-07-2019

THÀ KHỔ HƠN LỖ!

Chấp nhận u sầu cũng bởi yêu
Còn hơn bị lỗ khiến đau nhiều
Hờn trăm nét đẹp không người hiểu
Ghét vạn tơ lòng chẳng chỗ tiêu
Rộn rã lời thương gù lắm kiểu
Tưng bừng nỗi nhớ gợi bao điều
Thường nghe mỗi buổi ngàn giai điệu
Nỏ trách Vy này thật dễ xiêu!

HỒNG THOẠI 25.7.19
DŨNG MÃNH LÊN NÀO

Tuổi trẻ ai người tránh được yêu
Cho nên phải chịu khổ thêm nhiều
Sông thương cuộn ắp khôn dòng giữ
Biển nhớ dâng đầy khó chốn tiêu
Chữ nghĩa đà vung phơi vạn ý
Vần câu lại níu ủ muôn điều
Con tim mách bảo đừng do dự
Dũng mãnh lên nào kẻo phách xiêu

BXP 26.7.2019

buixuanphuong09
26-07-2019, 09:58 PM
BÀI THƠ BUỒN

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem sách vở nhầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa sầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.

Hồng Vy

BÀI THƠ BUỒN
(Hoạ y đề)

Ngọn bút đa tình viết bởi đâu
Nào ai hiểu được trái tim nhầu
Câu vần bốc khói trên trời thẳm
Chữ nghĩa hoà dòng dưới biển sâu
Quạnh quẽ niềm duyên gieo thống khổ
Đìu hiu nỗi phận gửi u sầu
Thơ buồn cứ chất hoài trong tủ
Những phút bồi hồi đọng rất lâu.

BXP 23.7.2019

LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU

Những cánh Chim Chiều biệt ở đâu?
Lầu Mây vắng lặng cảnh quan nhầu!
Tiêu điều quán trọ xui lòng nẫu
Quạnh quẽ cung đàn gảy núi sâu
Giữ vẹn tinh thần lo khoản bấu
Rèn chăm thể lực át khi sầu
Cầu Thi Hữu cứ hoài xanh dậu
Để chúng ta mừng gặp gỡ lâu.

HỒNG THOẠI 26.7.19

MỘT KHỐI NHÂN HOÀ

Vẫn ở nơi này chớ hỏi đâu
Thông đi có Thoại giữ không nhầu
Chim Chiều đã khởi muôn tình nặng
Bạn hữu năng gìn vạn nghĩa sâu
Dãi nắng mà neo từng dạ hỉ
Dầm mưa để đuổi mỗi tâm sầu
Nhân hoà một khối đừng nghiêng ngả
Thi Hữu ta còn vững trụ lâu.

BXP 26.7.2019

hồng vy
27-07-2019, 02:16 AM
TỦI

Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
Để gió trời khuya mãi động rèm
Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.

Hồng Vy 16-09-2017

HẠNH PHÚC CÓ EM

Hạnh phúc vô cùng bởi có em
Canh khuya gió lạnh nhẹ lay rèm
Nhìn khăn lặng lẽ đường thêu ngắm
Giở áo âm thầm sợi dệt xem
Khắc khoải lời oanh từng tiếng nhớ
Bâng khuâng giọng yến mỗi câu thèm
Đồnng xanh biển cả xây lầu mộng
Một trái tim hồng chẳng để lem.

BXP 26.7.2019


Trót Dại

Anh rằng chỉ thích mỗi mình em
Ngữ tựa làn sương thoảng bóng rèm
Đến nỗi thơ nường anh chẳng đọc
Quên lần ảnh nữ bận nào xem
Hường nơi phố đẹp người ngây tưởng
Liễu cạnh đồng hoang kẻ khó thèm
Dỗi mảnh thân này tâm trót dại
Nên đành phải gánh chuỗi sầu lem.

Hồng Vy
26-07-2019

HỒNG THOẠI
27-07-2019, 05:52 PM
VUI THƠ VNTH
NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy

GỠ MỐI TƠ

Lặng lẽ canh trường thảo áng thơ
Người đi để lại nỗi mong chờ
Xôn xao nẻo phố ngày sum họp
Rộn rã thôn làng buổi ước mơ
Sớm hửng bâng khuâng vầng nguyệt sáng
Chiều buông khắc khoải bóng ô mờ
Sương rơi đẫm áo buồn cô quạnh
Tiếp những đêm dài gỡ mối tơ

BXP 25.7.2019


MỘNG

Thả chút tâm tình lạc cõi thơ
Trời cao gió lộng hỏi ai chờ?!
Êm đềm nhủ bụng ươm niềm nhớ
Thảng thốt nghe lòng dậy nỗi mơ
Dạo giữa miền trăng hồi nến tỏ
Chìm trong tiếng nhạc buổi sao mờ
Từ em thoảng bước vườn tao ngộ
Bỗng ngổn ngang đời óng nuột tơ.
HỒNG THOẠI 27.7.19

buixuanphuong09
27-07-2019, 08:44 PM
Trót Dại

Anh rằng chỉ thích mỗi mình em
Ngữ tựa làn sương thoảng bóng rèm
Đến nỗi thơ nường anh chẳng đọc
Quên lần ảnh nữ bận nào xem
Hường nơi phố đẹp người ngây tưởng
Liễu cạnh đồng hoang kẻ khó thèm
Dỗi mảnh thân này tâm trót dại
Nên đành phải gánh chuỗi sầu lem.

Hồng Vy
26-07-2019

CÓ PHẢI EM VỀ?

Thoáng bóng ai kìa có phải em?
Trêu anh giả cách trốn sau rèm
Khuôn trăng ẩn hiện mong người ngắm
Mái tóc phô bày muốn kẻ xem
Thỏ thẻ lời oanh năm tháng nhớ
Êm ru giọng yến phút giây thèm
Mừng ngày tái ngộ thơ trào bút
Lại kể đôi điều chuyện Lọ lem.

BXP 27.7.2019

hồng vy
28-07-2019, 01:46 AM
VUI THƠ VNTH
NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy

GỠ MỐI TƠ

Lặng lẽ canh trường thảo áng thơ
Người đi để lại nỗi mong chờ
Xôn xao nẻo phố ngày sum họp
Rộn rã thôn làng buổi ước mơ
Sớm hửng bâng khuâng vầng nguyệt sáng
Chiều buông khắc khoải bóng ô mờ
Sương rơi đẫm áo buồn cô quạnh
Tiếp những đêm dài gỡ mối tơ

BXP 25.7.2019


MỘNG

Thả chút tâm tình lạc cõi thơ
Trời cao gió lộng hỏi ai chờ?!
Êm đềm nhủ bụng ươm niềm nhớ
Thảng thốt nghe lòng dậy nỗi mơ
Dạo giữa miền trăng hồi nến tỏ
Chìm trong tiếng nhạc buổi sao mờ
Từ em thoảng bước vườn tao ngộ
Bỗng ngổn ngang đời óng nuột tơ.
HỒNG THOẠI 27.7.19


Làm Thơ Kén Vợ

Thương đời sếp khổ dệt vần thơ
Mãi nguyện hằng đêm có ả chờ
Ngặt nỗi duyên người đâu kẻ nhớ
Trơ điều phận lão chẳng người mơ
Từng hôm ngõ đợi thân nhầu bở
Mỗi bận từ gieo mắt đỏ mờ
Tuổi đã cao rồi sao vắng vợ
Xem chừng số vẫn nhạt nhòa tơ.

Hồng Vy
27-07-2019