Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ HỒNG THOẠI
Tran Xuan Sinh
06-12-2020, 11:02 AM
RÈN
Cũng bởi Vy Hồng tích cực chăm
Người thương ít được rảnh rang nằm
Hừng đông dẫn vịt về ao tắm
Trở nắng ra đồng lựa chỗ băm
Gió thoảng âu sầu bên vựa lẫm
Trời ban mệt mỏi giữa nương tằm
Cô rèn cụ xã ngon lành lắm
Ẵm giải Ông chồng tuyệt nhất năm!
HỒNG THOẠI 05.12.20
TÌNH MƠ
Cung đàn réo gọi thỏa tình mơ
Cập bến thuyền ai để hững hờ
Uống mãi trà thơm mừng tuổi bạn
Dâng hoài rượu ẩm phất vần thơ
Câu còn trải đọng đầy kích cỡ
Mộng đã chan hòa đủ ý tơ
Biển rộng trời xanh lòng vẫn thấy
Ngàn năm hạnh phúc gửi mong chờ.
TXS 06/12/2020
@ Cảm ơn Hồng Thoại đã họa thơ
buixuanphuong09
06-12-2020, 06:23 PM
Giỏi ăn nằm
Phượng lão khen rằng Cả vốn chăm
Ngờ đâu tánh cụ giỏi ăn nằm
Bao ngày thấy ổng đem gà gặm
Mỗi tối nhìn ông bỏ thịt bằm
Chỉ thích chân dài , mơ hũ mắm
Và mê liễu yếu , mộng con tằm
Dầu thơm mãi xịt thường quên tắm
Bởi vậy cô phòng đã mấy năm
vancali Dec. 4.2020
Nổi Tiếng
Canh tình địch thủ lão Hồng chăm
Vật vưỡng từng đêm chẳng phút nằm
Nỏ đã lên nòng ôm gọng ngắm
Dao đà dũa cạnh nhắm thù băm
Làm bao gã khiếp lui nghìn dặm
Để khối nàng say mộng chữ tằm
Rộn rã duyên người ghe chất khẳm
Tiếng mãi loang truyền cả chục năm.
Hồng Vy
04-12-2020
RÈN
Cũng bởi Vy Hồng tích cực chăm
Người thương ít được rảnh rang nằm
Hừng đông dẫn vịt về ao tắm
Trở nắng ra đồng lựa chỗ băm
Gió thoảng âu sầu bên vựa lẫm
Trời ban mệt mỏi giữa nương tằm
Cô rèn cụ xã ngon lành lắm
Ẵm giải Ông chồng tuyệt nhất năm!
HỒNG THOẠI 05.12.20
LÀM DÂU THUỞ XƯA
(Tập làm Nđt)
Đã phận dâu rồi tất phải chăm
Làm khuya dậy sớm dễ đâu nằm
Con, chồng vẹn ngủ tay còn chuốt
Mẹ, bố yên về thỏi vẫn băm
Mãi cảnh đìu hiu gìn kén nhện
Hoài nơi quạnh quẽ vướng tơ tằm
“Giường kia buổi ấy”* quằn tim lạnh
Khổ tháng đau ngày... vĩnh biệt năm!
BXP 06.12.2020
* Mượn ý thơ Nguyễn Bính “Năm xưa đêm ấy…”
Tran Xuan Sinh
07-12-2020, 09:47 AM
Kiếp Làm Dâu
Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
Nào e buổi nắng dọn khung tằm
Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.
Hồng Vy
01-12-2020
LÀM DÂU TRỜI TÂY
(Thơ vui)
Vợ quí nuông chiều quả “rất chăm”
Phòng the nắng dọi vẫn yên nằm
Ngoài song mẹ gọi vươn mình ngáp
Nội bếp anh vào lấy thịt băm
Tới cổng bần thần trông bể nước
Qua hiên lặng lẽ ngắm nong tằm
Trời Tây gái Việt an nhàn thế
Sướng vậy theo chồng đủ triệu năm.
BXP 02.12.2020
@ Góp tay với sếp Cả chọc giỡn Hồng Vy.
CHỮ ĐẠO DÂU HIỀN
Dâu hiền giữ đạo phải cần chăm
Trống gõ ngày đêm chẳng được nằm
Tuổi mẹ trầu hay làm nhớ giữ
Đời con thuốc bổ chọn nào băm
Từng nghe buổi sáng tìm nơi chợ
Lại muốn ngày đông dọn chỗ tằm
Bởi kiếp lưu truyền nên đã chọn
Ơn đền trả nghĩa tới hàng năm.
TXS 06/11/2020
hồng vy
08-12-2020, 12:27 AM
CHỮ ĐẠO DÂU HIỀN
Dâu hiền giữ đạo phải cần chăm
Trống gõ ngày đêm chẳng được nằm
Tuổi mẹ trầu hay làm nhớ giữ
Đời con thuốc bổ chọn nào băm
Từng nghe buổi sáng tìm nơi chợ
Lại muốn ngày đông dọn chỗ tằm
Bởi kiếp lưu truyền nên đã chọn
Ơn đền trả nghĩa tới hàng năm.
TXS 06/11/2020
Sống Bên Chồng
Sống ở bên chồng nữ vẹn chăm
Nào đâu bỏ việc trước khi nằm
Hôm chàng khất bữa lòng luôn nịnh
Lúc gã theo đào rựa chẳng băm
Bởi phép thuần phong đành giữ đạo
Vì gương mỹ tục phải noi tằm
Phu tòng tử cậy thân đà lãnh
Nỏ dám than phiền dẫu vạn năm.
Hồng Vy
07-12-2020
HỒNG THOẠI
08-12-2020, 11:43 AM
CHỮ ĐẠO DÂU HIỀN
Dâu hiền giữ đạo phải cần chăm
Trống gõ ngày đêm chẳng được nằm
Tuổi mẹ trầu hay làm nhớ giữ
Đời con thuốc bổ chọn nào băm
Từng nghe buổi sáng tìm nơi chợ
Lại muốn ngày đông dọn chỗ tằm
Bởi kiếp lưu truyền nên đã chọn
Ơn đền trả nghĩa tới hàng năm.
TXS 06/11/2020
LỪNG
Thuở bé nghe thầy học đã chăm
Gà vang mấy lượt chửa đi nằm
Tùm lum sách vở kiên trì gặm
Khúc khuỷu phương trình nhẫn nại băm
Bởi chịu bền công dường giã mắm
Vì tuôn cạn sức ngỡ nuôi tằm
Tưng bừng kết quả ngài vui ẵm
Tiến sĩ danh lừng chẳng hạn năm!
HỒNG THOẠI 08.12.20
vancali96
09-12-2020, 09:25 AM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129919226_1550208311979621_3699626354231965051_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jz-j9TRLT9sAX8ydliH&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e9370ba947b52092504ab0a45969727c&oe=5FF6173C
NỐI NHỊP CẦU THƠ
Nối nhịp cầu thơ trải nghĩa đời
Ân tình thắm mãi nỏ hề vơi
Lòng mê mải dệt tươi từng ý
Cảnh rộn ràng thêu sáng mỗi lời
Lặng lẽ câu vàng êm ả xướng
Âm thầm tứ đỏ nhẹ nhàng khơi
Về đây gặp gỡ niềm thanh thản
Mở hội cùng nhau dõi sắc ngời.
Manh Kỷ TP Vinh- NA
Duyên hữu hảo
Đường thơ sáu vị thỏa cung đời
Rạng rỡ ân tình khó thể vơi
Dẫu có năm chàng êm ả giọng
Cùng thêm một nữ rủ rê lời
Nàng gieo ngũ độ vang rừng rú
Gã xướng liên hoàn dậy biển khơi
Tiệc lớn ăn mừng duyên hữu hảo
Hình ghi kỷ niệm sắc luôn ngời
Vancali Dec. 8.2020
HỒNG THOẠI
10-12-2020, 12:01 PM
Duyên hữu hảo
Đường thơ sáu vị thỏa cung đời
Rạng rỡ ân tình khó thể vơi
Dẫu có năm chàng êm ả giọng
Cùng thêm một nữ rủ rê lời
Nàng gieo ngũ độ vang rừng rú
Gã xướng liên hoàn dậy biển khơi
Tiệc lớn ăn mừng duyên hữu hảo
Hình ghi kỷ niệm sắc luôn ngời
Vancali Dec. 8.2020
TÌNH THI HỮU
Tình thi hữu giúp điểm tô đời
Dốc lực ươm trồng kẻo dễ vơi
Bản nhạc êm đềm đưa dẫn lối
Vần thơ rộn rã tiếp thêm lời
Nương làn gió nhẹ ân cần hỏi
Đổ ánh trăng ngà lặng lẽ khơi
Trọn hưởng niềm vui hằng bữa tới
Thầm ơn cuộc sống vẫn tươi ngời.
HỒNG THOẠI 10.12.20
vancali96
10-12-2020, 08:44 PM
Vườn Thi
Đàn thi bạn hữu quả yêu đời
Rộn rã thơ hòa chẳng lúc vơi
Tứ tựa ngày xuân vồn vã nẻo
Tình như đoản nhạc ngất ngây lời
Bao dòng ngữ nhuận luôn nồng khởi
Khối mảnh tâm thành mãi rạng khơi
Vạn ngõ đồng hương lòng ngất ngưởng
Cùng nhau dũa vận sắc loang ngời
Hồng Vy
09-12-2020
TÌNH THI HỮU
Tình thi hữu giúp điểm tô đời
Dốc lực ươm trồng kẻo dễ vơi
Bản nhạc êm đềm đưa dẫn lối
Vần thơ rộn rã tiếp thêm lời
Nương làn gió nhẹ ân cần hỏi
Đổ ánh trăng ngà lặng lẽ khơi
Trọn hưởng niềm vui hằng bữa tới
Thầm ơn cuộc sống vẫn tươi ngời.
HỒNG THOẠI 10.12.20
Nghĩa bạn đường thơ
Nghĩa bạn ngày qua sánh tuổi đời
Tao đàn xướng họa thể nào vơi
Hiền huynh chữ dệt âm thầm mối
Quí tỷ vần gieo rộn rã lời
Hạ tiễn trường xưa tình cảm nối
Thu chờ bến cũ chuyện lòng khơi
Đường thơ vẫy gọi người chung lối
Hữu hảo từ đây tiếng rạng ngời
Vancali Dec. 10.2020
hồng vy
12-12-2020, 01:49 AM
MÃI ĐẸP XINH
Tổ quốc oai hùng mãi đẹp xinh
Ngàn năm đất Việt giữ nguyên hình
Tàu thua Mỹ cút hồn phiêu bạt
Pháp bỏ ta cài mộng trỗi sinh
Rộng mở trời cao màu sáng dõi
Dài khơi biển lộng rõ thanh bình
Thơ hòa mấy vận cho lòng thỏa
Giữa cảnh quê nhà cuộc sống vinh.
Manh Ky
NƯỚC VIỆT NAM TA
Đất Tổ Tiên Rồng vạn nét xinh
Trời Nam rạng rỡ mãi phô hình
Xua thù dũng mạnh khơi đường tiến
Giết giặc anh hùng dẫn nẻo sinh
Nước giữ an lành nơi đủ vượng
Nhà xây đẹp đẽ chốn thanh bình
Trang hồng lịch sử muôn năm vững
Cuộc sống tươi màu cảnh thịnh vinh.
BXP 11.12.2020
@ Tôi hoạ thơ Hồng Vi, khi vào đăng gặp thơ bác Mạnh Kỉ nên chép vào gửi sang cả bác Kỉ, chợt thấy chữ THANH bình, nhưng cháu quấy không kịp sửa, đành cứ để.
Oai hùng nước Việt
Đất tổ trong lòng thật mãi xinh
Đường cong chữ " ếch " gợi khêu hình
Bao người Kiệt xuất câu hoàn mỹ
Lắm kẻ anh tài chuyện vãn sinh
Đến độ Tây nhào nên vĩnh cửu
Làm cho Mỹ cút tạo an bình
Oai hùng nước Việt ngời trang sử
Đã hợp hai miền sống hiển vinh
Vancali Dec. 11.2020
Hôm Về
Mãi vọng hôm về đất tổ xinh
Nhìn quê mượt trải biết bao hình
Kia vầng nguyệt tỏ hòa nhân thế
Đó mảnh non dài quyện cõi sinh
Biển bạc buồm dong thuyền thắm đẫy
Người ngây sắc giữ cảnh an bình
Trang đời lịch sử ngàn năm vững
Mọi chỗ luôn ngời nét thịnh vinh.
Hồng Vy
11-12-2020
vancali96
12-12-2020, 08:47 PM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg
Đấu cờ
Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sĩ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong
Vancali 96
hồng vy
13-12-2020, 12:51 AM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg
Đấu cờ
Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sỉ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong
Vancali 96
Thế Cờ
Ra thành phận chốt lãnh tiền phong
Với sĩ đồng tâm cẩn thận phòng
Ngựa dũng thân cường tung bước đuổi
Xe hùng sức mạnh thỏa hồn công
Trời quê tượng giữ nàng yên chí
Cửa trận chàng ngăn pháo vững lòng
Tướng giỏi binh tài muôn lực trỗi
Nguy hào tử địa vẫn bình xong.
Hồng Vy
12-12-2020
HỒNG THOẠI
13-12-2020, 12:42 PM
Hôm Về
Mãi vọng hôm về đất tổ xinh
Nhìn quê mượt trải biết bao hình
Kia vầng nguyệt tỏ hòa nhân thế
Đó mảnh non dài quyện cõi sinh
Biển bạc buồm dong thuyền thắm đẫy
Người ngây sắc giữ cảnh an bình
Trang đời lịch sử ngàn năm vững
Mọi chỗ luôn ngời nét thịnh vinh.
Hồng Vy
11-12-2020
CÕI VIỆT
Say nhìn đất mẹ rỡ ràng xinh
Ngoạn cảnh càng mê những tấm hình
Óng ả Thừa Thiên trầm mặc lĩnh
Yêu kiều Lũng Cú tuyệt vời sinh
Tinh thần cả nước trau lòng tĩnh
Bản chất toàn dân ngưỡng sự bình
Dẫu vậy quân thù luôn phải kính
Tin rằng Tổ quốc sẽ cường vinh.
HỒNG THOẠI 13.12.20
HỒNG THOẠI
14-12-2020, 12:34 PM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg
Đấu cờ
Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sĩ chống " xanh" bèn ra nước thủ
Xe lùi " đỏ" lại tới màng công
Thừa cơ tốt gí chàng ưng ý
Đuối thế tượng banh thiếp nản lòng
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu ... hạ thành xong
Vancali 96
ĐẤU PHÁP
Dẫu ả Vy giành thế thượng phong
Bình tâm chống SĨ đặng gia phòng
Dồn XE áp TƯỢNG chờ xô cổng
Dẫn TỐT băng rừng thỏa lập công
PHÁO nã banh hầm im ỉm mộng
Nàng lo giữ TƯỚNG ủ ê lòng
Và khi MÃ chiếm hành lang rộng
Nữ phải xin hàng - trận đấu xong!
HỒNG THOẠI 14.12.20
hồng vy
15-12-2020, 02:52 AM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/09/thangcuoi-goccayda.jpg
Chửa Cụ
Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
Bữa lại ôm đàn say dáng ả
Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
Dù đêm ít ngủ thân nào rã
Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.
Hồng Vy
14-12-2020
vancali96
15-12-2020, 10:19 AM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/09/thangcuoi-goccayda.jpg
Chửa Cụ
Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
Bữa lại ôm đàn say dáng ả
Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
Dù đêm ít ngủ thân nào rã
Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.
Hồng Vy
14-12-2020
Bạc tóc không già !
Đừng cho bạc tóc bảo thân già
Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
Trần gian nữ tú như là ả
Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
Bởi vậy người ông còn quá đã
Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà
Vancali Dec. 14.2020
Tran Xuan Sinh
15-12-2020, 10:29 AM
ĐỨC CHÚA GIÁNG TRẦN
Đức chúa Giê – Su đã giáng trần
Đem về hạnh phúc của toàn dân
Lời Kinh mỗi buổi lo đều tụng
Quyển Bổn từng đêm đọc rõ dần
Đạo gửi tinh lành nên biết nghĩa
Đời mong quả ngọt phải tri ân
Bao điều tội lỗi cần xưng hết
Để được rồi đây sẽ hóa Thần.
TXS 15/12/2020
@ Xin lỗi các bạn, TXS chưa hiểu đầy đủ về đạo Tin lành nên có gì sai sót mong thứ lỗi
HỒNG THOẠI
15-12-2020, 01:31 PM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2014/09/thangcuoi-goccayda.jpg
Chửa Cụ
Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
Bữa lại ôm đàn say dáng ả
Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
Dù đêm ít ngủ thân nào rã
Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.
Hồng Vy
14-12-2020
Bạc tóc không già !
Đừng cho bạc tóc bảo thân già
Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
Trần gian nữ tú như là ả
Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
Bởi vậy người ông còn quá đã
Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà
Vancali Dec. 14.2020
CHỚ CHÊ GIÀ!
Điều hay phải học quý ông già
Nặng nghĩa sâu tình khó kẻ qua
Miễn chuộng Hồng Vy trùm tóc giả
Chào thua Thị Nở trét son ngà
Om sòm lãng nhách từ môi ả
Vẹn vẽ kiên cường của ý ta
Khổ nỗi xưa rày chuyên tấu lạ
Đòn roi cũng chẳng ghép vô đà!
HỒNG THOẠI 15.12.20
vancali96
15-12-2020, 10:20 PM
https://i.postimg.cc/MGVk0TDd/Dau-co-2222.jpg
ĐẤU PHÁP
Dẫu ả Vy giành thế thượng phong
Bình tâm chống SĨ đặng gia phòng
Dồn XE áp TƯỢNG chờ xô cổng
Dẫn TỐT băng rừng thỏa lập công
PHÁO nã banh hầm im ỉm mộng
Nàng lo giữ TƯỚNG ủ ê lòng
Và khi MÃ chiếm hành lang rộng
Nữ phải xin hàng - trận đấu xong!
HỒNG THOẠI 14.12.20
Tướng lão chịu hàng
Vô đầu Cả thấy vẫn còn phong
Chống sĩ giằng cung ả dự phòng
Dũng cảm voi càng cho khát vọng
Oai hùng pháo nã đặng thành công
Xanh dùng độc chốt hầu nghiêng võng
Đỏ lấy cuồng xe đặng nản lòng
Bỗng ngựa bên nàng qua chiếu ổng
Thua rồi tướng lão chịu hàng ... xong
Vancali Dec. 15.2020
hồng vy
15-12-2020, 11:45 PM
Bạc tóc không già !
Đừng cho bạc tóc bảo thân già
Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
Trần gian nữ tú như là ả
Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
Bởi vậy người ông còn quá đã
Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà
Vancali Dec. 14.2020
CHƯA GIÀ
(Thơ vui)
Vi ơi! Sếp Thoại có đâu già
Bốn ả lên đài đủ lực qua
Chị cả tua đầu trao chuỗi ngọc
Em tư chặng cuối tặng dây ngà
Êm đềm sức dũng vui lòng vợ
Khắc khoải lưng còm nhọc xác ta
Hạnh phúc trời cho thì cứ hưởng
Ban mai nắng hửng thoả vươn đà.
BXP 15.12.2020
@ Bác góp với Vi một mũi chọc sếp Cả nhé! Hi Hi Hi!
CHỚ CHÊ GIÀ!
Điều hay phải học quý ông già
Nặng nghĩa sâu tình khó kẻ qua
Miễn chuộng Hồng Vy trùm tóc giả
Chào thua Thị Nở trét son ngà
Om sòm lãng nhách từ môi ả
Vẹn vẽ kiên cường của ý ta
Khổ nỗi xưa rày chuyên tấu lạ
Đòn roi cũng chẳng ghép vô đà!
HỒNG THOẠI 15.12.20
Nhỡ Đà
Nữ chửa lần chê sếp Thoại già
Là anh tự báo tuổi dần qua
Hôm thì cậy bác trồng răng giả
Bữa lại nhờ Van điểm phấn ngà
Bởi tránh thi đàn theo cợt gã
Do buồn bạn hữu thích khều ta
Làm đêm mất ngủ người hoang rã
Để bận vờn hoa cứ nhỡ đà.
Hồng Vy
15-12-2020
buixuanphuong09
16-12-2020, 10:19 AM
CHỚ CHÊ GIÀ!
Điều hay phải học quý ông già
Nặng nghĩa sâu tình khó kẻ qua
Miễn chuộng Hồng Vy trùm tóc giả
Chào thua Thị Nở trét son ngà
Om sòm lãng nhách từ môi ả
Vẹn vẽ kiên cường của ý ta
Khổ nỗi xưa rày chuyên tấu lạ
Đòn roi cũng chẳng ghép vô đà!
HỒNG THOẠI 15.12.20
Nhỡ Đà
Nữ chửa lần chê sếp Thoại già
Là anh tự báo tuổi dần qua
Hôm thì cậy bác trồng răng giả
Bữa lại nhờ Van điểm phấn ngà
Bởi tránh thi đàn theo cợt gã
Do buồn bạn hữu thích khều ta
Làm đêm mất ngủ người hoang rã
Để bận vờn hoa cứ nhỡ đà.
Hồng Vy
15-12-2020
CHƯA GIÀ
Còn sung sức thế lẽ đâu già
Chớ bảo đêm dài khó vượt qua
Lúc hứng câu tình gieo bút ngọc
Khi vui chữ phận trải trăng ngà
Thơ đường rộn rã duyên trao bạn
Lục bát tưng bừng ý gửi ta
“Một khối đồng tâm: đầy trách nhiệm
Thân mang “Trụ cột” mãi vươn đà.
BXP 16.12.2020
HỒNG THOẠI
16-12-2020, 04:05 PM
Nhỡ Đà
Nữ chửa lần chê sếp Thoại già
Là anh tự báo tuổi dần qua
Hôm thì cậy bác trồng răng giả
Bữa lại nhờ Van điểm phấn ngà
Bởi tránh thi đàn theo cợt gã
Do buồn bạn hữu thích khều ta
Làm đêm mất ngủ người hoang rã
Để bận vờn hoa cứ nhỡ đà.
Hồng Vy
15-12-2020
KHỔ!
Cũng bởi Hồng Vy thấy sự già
Xin nằm mĩ viện mấy tuần qua
Tưng bừng ngọc thể mình xăm lá
Rực rỡ hình dung tóc khảm ngà
Lũ trẻ âu sầu không nhận má
Ông chồng nhạt nhẽo: - Chớ gần ta!
Ai ngờ mất của - vàng mươi tạ
Phải nẫng tình yêu hết đậm đà!
HỒNG THOẠI 16.12.20
hồng vy
17-12-2020, 12:26 AM
CHƯA GIÀ
Còn sung sức thế lẽ đâu già
Chớ bảo đêm dài khó vượt qua
Lúc hứng câu tình gieo bút ngọc
Khi vui chữ phận trải trăng ngà
Thơ đường rộn rã duyên trao bạn
Lục bát tưng bừng ý gửi ta
“Một khối đồng tâm: đầy trách nhiệm
Thân mang “Trụ cột” mãi vươn đà.
BXP 16.12.2020
KHỔ!
Cũng bởi Hồng Vy thấy sự già
Xin nằm mĩ viện mấy tuần qua
Tưng bừng ngọc thể mình xăm lá
Rực rỡ hình dung tóc khảm ngà
Lũ trẻ âu sầu không nhận má
Ông chồng nhạt nhẽo: - Chớ gần ta!
Ai ngờ mất của - vàng mươi tạ
Phải nẫng tình yêu hết đậm đà!
HỒNG THOẠI 16.12.20
Khó Phẳng Dà
Lão Cả chừng nao mới chịu già?
Răng thì đã rụng mấy mùa qua
Còn hay giở giói tầm hoa lạ
Vẫn cứ lần khân khởi mộng ngà
Uổng bác luôn lời khuyên dặn gã
Thương ngài mãi tánh để tuỳ ta
Nhiều hôm tán Diệm cô nào ngả
Cỡ cụ giờ đây khó phẳng đà.
Hồng Vy
16-12-2020
vancali96
17-12-2020, 08:23 AM
https://vanquyengallery.com/wp-content/uploads/2019/10/tranh-theo-me-ra-dong-1-22027.jpg
Nhớ Xưa
La đà ngọn liễu gió vờn đưa
Dạ tủi ngồi đong nỗi nhớ thừa
Tưởng vị rô đồng hôm gỡ lú
Thương màu nước ruộng thuở dầm mưa
Lần say với mẹ bên vườn tỉa
Buổi đắm cùng cha cạnh rẫy bừa
Lộng lẫy vô vàn dung đất tổ
Bao chiều vẫn mộng đến ngày xưa
Hồng Vy
16-12-2020
Kỷ niệm xưa
Gió thổi mây chiều lặng lẽ đưa
Cầu tre tuổi ngọc nhớ dư thừa
Qua rồi buổi nọ đồi mơ nắng
Đã hết hôm nào biển hẹn mưa
Vẫn tưởng sầu tư hình mẹ cấy
Hoài thương khổ hạnh dáng ba bừa
Cho đồng lúa trổ đời sung mãn
Mãi khắc trong lòng kỷ niệm xưa
Vancali Dec. 16.2020
Tran Xuan Sinh
17-12-2020, 11:34 AM
DÕI MỘNG ĐỜI
Chúa ở trời cao lại cõi trần
Hương lòng ngát tỏa giữa ngàn dân
Qua từng kỷ niệm không mờ úa
Đến mỗi thời gian chẳng nhạt dần
Nỏ biết muôn đời mong trọng nghĩa
Hay còn vạn kiếp giữ tình ân
Bình minh rạng rỡ hồn tươi sáng
Phút để niềm say dõi mộng thần.
Manh Ky
ĐỨC CHÚA
Chờ mong Đức Chúa ở nơi trần
Hạnh phúc đêm ngày mãi tỏ dân
Mỗi buổi lời kinh ngời nhớ đặng
Từng hôm quyển bổn đã nghe dần
Bao người thống khổ làm vương dạ
Bấy nghĩa đau buồn được trả ân
Tội lỗi rồi đây thì phải hết
Ngàn năm sẽ lại sống theo thần.
TXS 17/12/2020
buixuanphuong09
17-12-2020, 01:43 PM
KHỔ!
Cũng bởi Hồng Vy thấy sự già
Xin nằm mĩ viện mấy tuần qua
Tưng bừng ngọc thể mình xăm lá
Rực rỡ hình dung tóc khảm ngà
Lũ trẻ âu sầu không nhận má
Ông chồng nhạt nhẽo: - Chớ gần ta!
Ai ngờ mất của - vàng mươi tạ
Phải nẫng tình yêu hết đậm đà!
HỒNG THOẠI 16.12.20
Khó Phẳng Dà
Lão Cả chừng nao mới chịu già?
Răng thì đã rụng mấy mùa qua
Còn hay giở giói tầm hoa lạ
Vẫn cứ lần khân khởi mộng ngà
Uổng bác luôn lời khuyên dặn gã
Thương ngài mãi tánh để tuỳ ta
Nhiều hôm tán Diệm cô nào ngả
Cỡ cụ giờ đây khó phẳng đà.
Hồng Vy
16-12-2020
SẼ TIẾP ĐÀ
(Hoạ vui)
Thử hỏi làm sao Sếp chịu già
Bao điều vất vả đã kinh qua
Vườn Hồng cội thắm thêm tươi quả
Đất Vịt voi xinh lại đẹp ngà
Đệm khúc Gà ngâm vui ý Cả
Ca bài Trịnh viết mát lòng ta
Vi, Cà cứ mạnh chân vào đá
Lão Phượng sang đây sẽ tiếp đà.
BXP 17.12.2020
vancali96
17-12-2020, 08:11 PM
Nhỡ Đà
Nữ chửa lần chê sếp Thoại già
Là anh tự báo tuổi dần qua
Hôm thì cậy bác trồng răng giả
Bữa lại nhờ Van điểm phấn ngà
Bởi tránh thi đàn theo cợt gã
Do buồn bạn hữu thích khều ta
Làm đêm mất ngủ người hoang rã
Để bận vờn hoa cứ nhỡ đà.
Hồng Vy
15-12-2020
Quá đà !
Mỏi mệt thường khi biết đã già
Ai người cõi thế chẳng lần qua
Ngưng cười tự tuổi phai mờ má
Phải khóc vì sương nhạt nhẽo ngà
Phở quán vui mừng cho dạ gã
Cơm hàng khốn khổ tự lòng ta
Bao đời quí lão mê tình ả
Hễ bị chồn chân bởi quá đà !
Vancali Dec. 17.2020
hồng vy
17-12-2020, 11:24 PM
ĐỨC CHÚA
Chờ mong Đức Chúa ở nơi trần
Hạnh phúc đêm ngày mãi tỏ dân
Mỗi buổi lời kinh ngời nhớ đặng
Từng hôm quyển bổn đã nghe dần
Bao người thống khổ làm vương dạ
Bấy nghĩa đau buồn được trả ân
Tội lỗi rồi đây thì phải hết
Ngàn năm sẽ lại sống theo thần.
TXS 17/12/2020
Giáng Sinh
Rộn rã lời kinh vẳng khắp trần
Đêm hồng chúa ngự ở lòng dân
Người mê mẩn nguyện đời vui mãi
Nẻo khẽ khàng xin nạn lắng dần
Bốn bể tưng bừng nơi lễ hội
Muôn nhà hớn hở giữa tình ân
Đèn sao óng quyện quanh đường đẫy
Vạn nỗi bình an buổi thánh thần.
Hồng Vy
17-12-2020
Tran Xuan Sinh
18-12-2020, 10:45 AM
Giáng Sinh
Rộn rã lời kinh vẳng khắp trần
Đêm hồng chúa ngự ở lòng dân
Người mê mẩn nguyện đời vui mãi
Nẻo khẽ khàng xin nạn lắng dần
Bốn bể tưng bừng nơi lễ hội
Muôn nhà hớn hở giữa tình ân
Đèn sao óng quyện quanh đường đẫy
Vạn nỗi bình an buổi thánh thần.
Hồng Vy
17-12-2020
CHỜ MONG ĐỨC CHÚA
Chờ mong Đức Chúa ở nơi trần
Hạnh phúc đem về mãi tỏ dân
Mỗi buổi lời Kinh ngời thấy đặng
Từng đêm quyển Bổn đọc theo dần
Đi vào cõi ấy nhiều công quả
Trải nhớ lòng đây đủ nghĩa ân
Tội lỗi bao điều lo xướng cả
Rồi sau sẽ được sống bên thần.
TXS 18/12/2020
@ Hôn trước TXS đã nhớ nhầm đạo Tin Lành,
Nay xin sám hối chưa hiểu nhiều về đạo Thiên Chúa giáo, mong mọi người thông cảm!
HỒNG THOẠI
18-12-2020, 01:14 PM
CHỜ MONG ĐỨC CHÚA
Chờ mong Đức Chúa ở nơi trần
Hạnh phúc đem về mãi tỏ dân
Mỗi buổi lời Kinh ngời thấy đặng
Từng đêm quyển Bổn đọc theo dần
Đi vào cõi ấy nhiều công quả
Trải nhớ lòng đây đủ nghĩa ân
Tội lỗi bao điều lo xướng cả
Rồi sau sẽ được sống bên thần.
TXS 18/12/2020
@ Hôn trước TXS đã nhớ nhầm đạo Tin Lành,
Nay xin sám hối chưa hiểu nhiều về đạo Thiên Chúa giáo, mong mọi người thông cảm!
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Ngưỡng vọng hài nhi buổi đến trần
Mang lòng cứu rỗi mọi người dân
Niềm vui xán lạn càng thêm mãi
Nỗi khổ triền miên lại mất dần
Tuyết lạnh không làm tan biển nghĩa
Sương dày chẳng át được hồ ân
Ơn vì Chúa đã gìn tươi phận
Dõi thấu trời cao cảm tạ thần.
HỒNG THOẠI 18.12.20
hồng vy
18-12-2020, 11:28 PM
https://i.postimg.cc/CxPNW0tB/Christmast-2020.jpg
Yêu
Yêu đời mới được áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho gối mộng
Yêu vòng tay ngọc để hồn say
Yêu mây lãng tử bao điều tỏ
Yêu bướm phong lưu vạn thứ bày
Yêu cánh hồng thư lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt đuổi sầu bay
Vancali 96
Tỉ
Tỉ viết thơ tình rõ thật hay
Tỉ gây mộng Cả lắc lư ngày
Tỉ vồn vã điệu Hồng râu cháy
Tỉ ngất ngây nồng lão Thoại say
Tỉ vẫy đường thi người bắt dạy
Tỉ thêu ngũ độ kẻ kêu bày
Tỉ nhè nhẹ hát hồn Trương gãy
Tỉ trỗi thân ngà sắc rạng bay.
Hồng Vy
18-12-2020
HỒNG THOẠI
19-12-2020, 12:20 PM
Nhớ Xưa
La đà ngọn liễu gió vờn đưa
Dạ tủi ngồi đong nỗi nhớ thừa
Tưởng vị rô đồng hôm gỡ lú
Thương màu nước ruộng thuở dầm mưa
Lần say với mẹ bên vườn tỉa
Buổi đắm cùng cha cạnh rẫy bừa
Lộng lẫy vô vàn dung đất tổ
Bao chiều vẫn mộng đến ngày xưa
Hồng Vy
16-12-2020
Kỷ niệm xưa
Gió thổi mây chiều lặng lẽ đưa
Cầu tre tuổi ngọc nhớ dư thừa
Qua rồi buổi nọ đồi mơ nắng
Đã hết hôm nào biển hẹn mưa
Vẫn tưởng sầu tư hình mẹ cấy
Hoài thương khổ hạnh dáng ba bừa
Cho đồng lúa trổ đời sung mãn
Mãi khắc trong lòng kỷ niệm xưa
Vancali Dec. 16.2020
TUỔI NGỌC
Muôn ngàn nỗi nhớ miệt mài đưa
Quyện lẫn vào nhau chẳng nét thừa
Lũ bạn om sòm bên ánh lửa
Ngôi trường quạnh quẽ dưới làn mưa
Ươm đầy cõi mộng như vừa tứa
Lật cả hồn ta ngỡ mới bừa
Kỉ niệm xuân thì sao có nữa
Thương hoài tuổi ngọc mĩ miều xưa!
HỒNG THOẠI 19.12.20
hồng vy
19-12-2020, 02:25 PM
Kỷ niệm xưa
Gió thổi mây chiều lặng lẽ đưa
Cầu tre tuổi ngọc nhớ dư thừa
Qua rồi buổi nọ đồi mơ nắng
Đã hết hôm nào biển hẹn mưa
Vẫn tưởng sầu tư hình mẹ cấy
Hoài thương khổ hạnh dáng ba bừa
Cho đồng lúa trổ đời sung mãn
Mãi khắc trong lòng kỷ niệm xưa
Vancali Dec. 16.2020
“CÁI NGÀY XƯA”
Khu vườn trĩu quả gió đung đưa
Giấc mộng Xuân xanh chớ đổ thừa
Lối nọ giầy in khi nắng sớm
Đường này ý ngỏ buổi chiều mưa
Mơ thời trẻ dại say đùa giỡn
Nhớ thuở già khôn thích cấy bừa
Mảnh đất quê hương đầy tố bão
Âm thầm nỗi tưởng “cái ngày xưa”.
BXP 17.12.2020
TUỔI NGỌC
Muôn ngàn nỗi nhớ miệt mài đưa
Quyện lẫn vào nhau chẳng nét thừa
Lũ bạn om sòm bên ánh lửa
Ngôi trường quạnh quẽ dưới làn mưa
Ươm đầy cõi mộng như vừa tứa
Lật cả hồn ta ngỡ mới bừa
Kỉ niệm xuân thì sao có nữa
Thương hoài tuổi ngọc mĩ miều xưa!
HỒNG THOẠI 19.12.20
Hẳn Còn Xưa
Bao chiều kỷ niêm vẫn vờn đưa
Để cõi hồn nghe nhớ đọng thừa
Mãi vọng xuân về say bếp lửa
Luôn chờ hạ đến bỡn trời mưa
Mừng hôm giữa tết tìm hoa lựa
Đắm buồi ngoài nương dõi mẹ bừa
Nũng nịu trông bà tay chẻ nứa
Trong lòng cứ ngỡ hẳn còn xưa.
Hồng Vy
19-12-2020
hồng vy
19-12-2020, 04:45 PM
KHỔ!
Cũng bởi Hồng Vy thấy sự già
Xin nằm mĩ viện mấy tuần qua
Tưng bừng ngọc thể mình xăm lá
Rực rỡ hình dung tóc khảm ngà
Lũ trẻ âu sầu không nhận má
Ông chồng nhạt nhẽo: - Chớ gần ta!
Ai ngờ mất của - vàng mươi tạ
Phải nẫng tình yêu hết đậm đà!
HỒNG THOẠI 16.12.20
SẼ TIẾP ĐÀ
(Hoạ vui)
Thử hỏi làm sao Sếp chịu già
Bao điều vất vả đã kinh qua
Vườn Hồng cội thắm thêm tươi quả
Đất Vịt voi xinh lại đẹp ngà
Đệm khúc Gà ngâm vui ý Cả
Ca bài Trịnh viết mát lòng ta
Vi, Cà cứ mạnh chân vào đá
Lão Phượng sang đây sẽ tiếp đà.
BXP 17.12.2020
Quá đà !
Mỏi mệt thường khi biết đã già
Ai người cõi thế chẳng lần qua
Ngưng cười tự tuổi phai mờ má
Phải khóc vì sương nhạt nhẽo ngà
Phở quán vui mừng cho dạ gã
Cơm hàng khốn khổ tự lòng ta
Bao đời quí lão mê tình ả
Hễ bị chồn chân bởi quá đà !
Vancali Dec. 17.2020
Cả Có Già?
Bạn hãy nhìn xem Cả có già?
Lưng còng khập khiễng dốc nào qua
Đàn thi bậc thúc còn nguyên bã
Nẻo mộng hồn anh đã yếu ngà
Biển tắm bao người tay vịn gã
Cơm dùng mấy trẻ muỗng nhồi ta
Lòng luôn ái ngại khi gần ả
Bởi sức giờ đây đã rụng đà.
Hồng Vy
19-12-2020
buixuanphuong09
19-12-2020, 04:54 PM
VIỆT NAM THI HỮU
Mái ấm vui vầy đó bạn ơi!
Lầu Mây tỏ rạng một phương trời
Vườn gieo giống tốt trăm miền đợi
Đất giữ tim lành bốn bể khơi
Rộn rã thơ đường câu thắm đẹp
Triền miên lục bát tứ tươi ngời
Nơi này ngọn lửa chưa hề tắt
Hỡi cánh Chim Chiều cứ nghỉ ngơi.
BXP 19.12.2020
vancali96
19-12-2020, 07:08 PM
https://i.postimg.cc/CxPNW0tB/Christmast-2020.jpg
Yêu
Yêu đời mới được áng thơ hay
Yêu mắt giai nhân đẹp tháng ngày
Yêu ánh trăng vàng cho gối mộng
Yêu vòng tay ngọc để hồn say
Yêu mây lãng tử bao điều tỏ
Yêu bướm phong lưu vạn thứ bày
Yêu cánh hồng thư lòng rộn rã
Yêu tình mật ngọt đuổi sầu bay
Vancali 96
Tỉ
Tỉ viết thơ tình rõ thật hay
Tỉ gây mộng Cả lắc lư ngày
Tỉ vồn vã điệu Hồng râu cháy
Tỉ ngất ngây nồng lão Thoại say
Tỉ vẫy đường thi người bắt dạy
Tỉ thêu ngũ độ kẻ kêu bày
Tỉ nhè nhẹ hát hồn Trương gãy
Tỉ trỗi thân ngà sắc rạng bay.
Hồng Vy
18-12-2020
YÊU
YÊU khắp nhân loài thế mới hay
YÊU không tính tháng chẳng so ngày
YÊU quên lặng lẽ điều xưa gặp
YÊU nhớ âm thầm sự cũ say
YÊU giữa thôn làng tình giãi tỏ
YÊU trong xóm phố nghĩa phô bày
YÊU thời tuổi trẻ nhiều vương vấn
YÊU cả khi già hạc sắp bay.
BXP 19.12.2020
Thương
Thương vần lục bát những điều hay
Thương án đường thơ đợi mỗi ngày
Thương kẻ anh hào câu vẫn ngại
Thương người lãng tử rượu hoài say
Thương huynh Cả Thoại lời thanh dạy
Thương tỷ Hồng Vi chữ đẹp bày
Thương cảnh vàng thu dòng nước chảy
Thương tình hữu hảo cánh diều bay
Vancali Dec. 19.2020
HỒNG THOẠI
21-12-2020, 01:09 PM
Tỉ
Tỉ viết thơ tình rõ thật hay
Tỉ gây mộng Cả lắc lư ngày
Tỉ vồn vã điệu Hồng râu cháy
Tỉ ngất ngây nồng lão Thoại say
Tỉ vẫy đường thi người bắt dạy
Tỉ thêu ngũ độ kẻ kêu bày
Tỉ nhè nhẹ hát hồn Trương gãy
Tỉ trỗi thân ngà sắc rạng bay.
Hồng Vy
18-12-2020
GỌI
GỌI nhỏ âm thầm gió vẫn hay
GỌI khi nguyệt tỏ nối sang ngày
GỌI hong kỉ niệm tưng bừng cháy
GỌI dỗ tâm hồn ngất ngưởng say
GỌI lả lơi hòa cơn nhớ dẫy
GỌI êm ả vỗ giấc mơ bày
GỌI ngàn khắc khoải vươn mình dậy
GỌI những yêu kiều hớn hở bay.
HỒNG THOẠI 21.12.20
hồng vy
21-12-2020, 11:59 PM
https://1.bp.blogspot.com/-5v3KGL7p6o4/UMSzOaqydiI/AAAAAAAAFl0/kCAZjFR-Mgs/s1600/Christmas_animated_gif_picture.gif
Mừng Giáng Sinh
Nhân ngày lễ chúa rộn gần xa
Gởi vạn bình an đến mỗi nhà
Chúc Cả duyên về đơm trĩu mộng
Mong người phúc tựu thỏa toàn gia
Tình thân gặp gỡ nồng chung tửu
Ngữ nhuận hàn huyên ấm khoảnh trà
Ngưỡng cửa thi đàn say tứ họa
Muôn đời giọng mãi ngát lời ca.
Hồng Vy
21-12-2020
HỒNG THOẠI
22-12-2020, 11:28 AM
VIỆT NAM THI HỮU
Mái ấm vui vầy đó bạn ơi!
Lầu Mây tỏ rạng một phương trời
Vườn gieo giống tốt trăm miền đợi
Đất giữ tim lành bốn bể khơi
Rộn rã thơ đường câu thắm đẹp
Triền miên lục bát tứ tươi ngời
Nơi này ngọn lửa chưa hề tắt
Hỡi cánh Chim Chiều cứ nghỉ ngơi.
BXP 19.12.2020
HIỆN TRẠNG
An lòng nghỉ nhé bạn mình ơi!
Việc diễn đàn xin phó thác trời
Lục bát đang còn thưa thớt gởi
Thơ Đường vẫn gắng rộn ràng khơi
Êm đềm Phượng, Kỷ ân tình nặng
Mạnh mẽ Vân, Vy bút lực ngời
Tứ trụ duy trì không đổi mới
Điều hành lắm vị đã về ngơi!
HỒNG THOẠI 22.12.20
HỒNG THOẠI
22-12-2020, 04:02 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DUYÊN THƠ của tác giả Bùi Xuân Phượng
DUYÊN THƠ
Mến mộ thơ người cứ ngóng trông
Cùng nhau nối vận níu Xuân hồng
Tưng bừng trải chữ gom mưa móc
Rộn rã trao vần đuổi bão dông
Lắm chốn gieo duyên tình hội tụ
Nhiều nơi kết phận nghĩa hoà đồng
Cây cầu xướng hoạ thêm bền chắc
Chẳng biệt phân gì trí với nông.
BXP 12.12.2020
04. TRỌNG
Miễn dám ơ thờ để bạn trông
Quà đơn mọn chỉ ít hương hồng
Đôi bài lục bát ngâm tràn võng
Những khổ thơ Đường giúp chặn dông
Tạo nghĩa êm đềm sao tính bổng?
Gầy ân óng ả lại so đồng?
Tình nơi chốn ảo coi làm trọng
Thức giả trăm lần học lão nông.
HỒNG THOẠI 22.12.20
vancali96
22-12-2020, 09:16 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DUYÊN THƠ của tác giả Bùi Xuân Phượng
DUYÊN THƠ
Mến mộ thơ người cứ ngóng trông
Cùng nhau nối vận níu Xuân hồng
Tưng bừng trải chữ gom mưa móc
Rộn rã trao vần đuổi bão dông
Lắm chốn gieo duyên tình hội tụ
Nhiều nơi kết phận nghĩa hoà đồng
Cây cầu xướng hoạ thêm bền chắc
Chẳng biệt phân gì trí với nông.
BXP 12.12.2020
04. TRỌNG
Miễn dám ơ thờ để bạn trông
Quà đơn mọn chỉ ít hương hồng
Đôi bài lục bát ngâm tràn võng
Những khổ thơ Đường giúp chặn dông
Tạo nghĩa êm đềm sao tính bổng?
Gầy ân óng ả lại so đồng?
Tình nơi chốn ảo coi làm trọng
Thức giả trăm lần học lão nông.
HỒNG THOẠI 22.12.20
Cả giận kia rồi
Tựa cửa chong đèn lão cứ trông
Vì lâu vắng biệt tỷ Vi Hồng
Cho lòng rộn rã nên hờn cổng
Bỗng dạ im lìm bởi oán dông
Để nhớ thời gian cùng cạnh võng
Và thương kỷ niệm lúc bên đồng
Rằng ai đã hứa tìm qua mộng
Cả giận kia rồi ... lỗi nước nông
Vancali Dec. 22.2020
buixuanphuong09
23-12-2020, 11:20 AM
HIỆN TRẠNG
An lòng nghỉ nhé bạn mình ơi!
Việc diễn đàn xin phó thác trời
Lục bát đang còn thưa thớt gởi
Thơ Đường vẫn gắng rộn ràng khơi
Êm đềm Phượng, Kỷ ân tình nặng
Mạnh mẽ Vân, Vy bút lực ngời
Tứ trụ duy trì không đổi mới
Điều hành lắm vị đã về ngơi!
HỒNG THOẠI 22.12.20
Tâm trạng tôi có chỗ bất ổn, tạm nghỉ thơ mấy hôm. Mọi việc cứ phó thác cho trời, nghỉ ngơi cho an cái thân già.
hoanggiao
23-12-2020, 04:59 PM
qQc1z5u-esU
Mai Mơ diễn ngâm một số bài thơ của TV Diễn Đàn Thi hữu
Nhớ Xưa
La đà ngọn liễu gió vờn đưa
Dạ tủi ngồi đong nỗi nhớ thừa
Tưởng vị rô đồng hôm gỡ lú
Thương màu nước ruộng thuở dầm mưa
Lần say với mẹ bên vườn tỉa
Buổi đắm cùng cha cạnh rẫy bừa
Lộng lẫy vô vàn dung đất tổ
Bao chiều vẫn mộng đến ngày xưa
Hồng Vy
16-12-2020
Kỷ niệm xưa
Gió thổi mây chiều lặng lẽ đưa
Cầu tre tuổi ngọc nhớ dư thừa
Qua rồi buổi nọ đồi mơ nắng
Đã hết hôm nào biển hẹn mưa
Vẫn tưởng sầu tư hình mẹ cấy
Hoài thương khổ hạnh dáng ba bừa
Cho đồng lúa trổ đời sung mãn
Mãi khắc trong lòng kỷ niệm xưa
Vancali Dec. 16.2020
TUỔI NGỌC
Muôn ngàn nỗi nhớ miệt mài đưa
Quyện lẫn vào nhau chẳng nét thừa
Lũ bạn om sòm bên ánh lửa
Ngôi trường quạnh quẽ dưới làn mưa
Ươm đầy cõi mộng như vừa tứa
Lật cả hồn ta ngỡ mới bừa
Kỉ niệm xuân thì sao có nữa
Thương hoài tuổi ngọc mĩ miều xưa!
HỒNG THOẠI 19.12.20
vancali96
24-12-2020, 02:17 AM
HIỆN TRẠNG
An lòng nghỉ nhé bạn mình ơi!
Việc diễn đàn xin phó thác trời
Lục bát đang còn thưa thớt gởi
Thơ Đường vẫn gắng rộn ràng khơi
Êm đềm Phượng, Kỷ ân tình nặng
Mạnh mẽ Vân, Vy bút lực ngời
Tứ trụ duy trì không đổi mới
Điều hành lắm vị đã về ngơi!
HỒNG THOẠI 22.12.20
Tâm trạng tôi có chỗ bất ổn, tạm nghỉ thơ mấy hôm. Mọi việc cứ phó thác cho trời, nghỉ ngơi cho an cái thân già.
Xin hiểu chuyện ?
Xin tìm hiểu chuyện quý ngài ơi ?
Phượng lão buồn ai phán để trời ?
Có phải mưa dầm nên dạ trỗi
Hay là nắng hạn dễ lòng khơi
Năm vần dỗi nguyệt sao thành mới
Bảy chữ hờn mây thật khó ngời
Hữu hảo thân tình mong cụ nói
Van Cà khắc khoải thể nào ngơi
Vancali Dec. 23.2020
HỒNG THOẠI
24-12-2020, 12:49 PM
https://1.bp.blogspot.com/-5v3KGL7p6o4/UMSzOaqydiI/AAAAAAAAFl0/kCAZjFR-Mgs/s1600/Christmas_animated_gif_picture.gif
Mừng Giáng Sinh
Nhân ngày lễ chúa rộn gần xa
Gởi vạn bình an đến mỗi nhà
Chúc Cả duyên về đơm trĩu mộng
Mong người phúc tựu thỏa toàn gia
Tình thân gặp gỡ nồng chung tửu
Ngữ nhuận hàn huyên ấm khoảnh trà
Ngưỡng cửa thi đàn say tứ họa
Muôn đời giọng mãi ngát lời ca.
Hồng Vy
21-12-2020
TỤNG CA
Chúa dõi theo người chẳng nệ xa
Hầu đem thiện mĩ khảm tươi nhà
Từ anh cực khổ miền thôn dã
Đến kẻ sang giàu cỡ đại gia
Vẹn hưởng hồng ân thuyền đẫy cá
Nồng say diễm phúc ruộng xanh trà
Êm đềm kính ngưỡng ơn kì lạ
Vẳng mãi trong lòng tiếng tụng ca.
HỒNG THOẠI 24.12.20
buixuanphuong09
24-12-2020, 02:24 PM
HIỆN TRẠNG
An lòng nghỉ nhé bạn mình ơi!
Việc diễn đàn xin phó thác trời
Lục bát đang còn thưa thớt gởi
Thơ Đường vẫn gắng rộn ràng khơi
Êm đềm Phượng, Kỷ ân tình nặng
Mạnh mẽ Vân, Vy bút lực ngời
Tứ trụ duy trì không đổi mới
Điều hành lắm vị đã về ngơi!
HỒNG THOẠI 22.12.20
Xin hiểu chuyện ?
Xin tìm hiểu chuyện quý ngài ơi ?
Phượng lão buồn ai phán để trời ?
Có phải mưa dầm nên dạ trỗi
Hay là nắng hạn dễ lòng khơi
Năm vần dỗi nguyệt sao thành mới
Bảy chữ hờn mây thật khó ngời
Hữu hảo thân tình mong cụ nói
Van Cà khắc khoải thể nào ngơi
Vancali Dec. 23.2020
KHÔNG BẬN TÂM
Chẳng bận tâm gì sếp Cả ơi!
Ừ ta cứ phó mặc cho trời
Thơ đường nhặt chữ vui thì với
Lục bát gom vần khoái cũng chơi
Trải chóng trang ngà câu mát rượi
Ru lâu bút ngọc ý tươi ngời
Huê Viên một góc nhiều mong đợi
Bướm kiếm hoa tìm chửa phút ngơi.
BXP 23.12.2020
@ Sáng qua đi bộ về, vào Thi Hữu, đột nhiên tôi thấy buồn nản quá, muốn buông xuôi tất cả. Đầu giờ chiều vào Thi Hữu, đọc PM của NX, tôi lại thấy bừng bừng khí thế. Chiều, tranh thủ lúc cháu ngủ, tôi đi bộ sớm, hoạ xong ba bài thơ. Về nhà, cháu còn ngủ, tôi đã gõ phím sửa xong, định đăng bài thì cháu dậy. Tối, đột nhiên bị cảm, sốt li bì cho đến sáng nay, bỏ tập, cố ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 8h00, cháu dậy, bố mẹ cháu đã đi làm, nó không theo bà, vào giường kéo bằng được tôi dậy… Suốt buổi sáng phải chơi với nó, 11h40, mẹ cháu về tôi mới được đi nằm. 12h30, mẹ cháu đi làm, nó không theo ai, tôi lại phải dậy ru nó ngủ, và nằm nghỉ.
Bây giờ tôi tranh thủ đăng bài, chiều lựa lúc cháu ngủ lại đi bộ xem sao. Vì đứa cháu thân yêu, tôi không được phép ốm, không được phép bỏ đi bộ làm thơ, cũng tức là không thể dời bỏ Thi Hữu.
vancali96
25-12-2020, 09:13 PM
Cháu thích ông
Cháu nhỏ trong nhà chỉ thích ông
Nhiều hôm nhõng nhẽo lại kêu bồng
Cho dù cẳng yếu đành như có
Dẫu chịu thân già chẳng dám không
Bởi mến chơi đùa thêm chắc dạ
Vì yêu dỗ ngủ mới yên lòng
Rộn ràng tiếng trẻ càng sinh động
Thoải mái vui người mấy nệ công
Vancali Dec. 24.2020
NIỀM VUI BẾ CHÁU *
Con là ngọc quí cuối đời ông
Đã tám mươi ba vẫn được bồng
Trí mạnh tưng bừng đau hoá hết
Tâm già rộn rã mệt thành không
Làm thơ cuốc bộ êm đềm Nét
Bế cháu mừng ta thoải mái lòng
Bạn hữu vui vầy khi lướt mạng
Gia đình hạnh phúc vợ ghi công!
BXP 25.12.2020
* Chắt ngoại đã học lớp 8, nhưng cháu nội mới 20 tháng tuổi. Đời thường là thế! Hi Hi Hi!
VUI VỚI CHÁU
Đã hiểu bao ngày cháu nựng ông
Đòi nghe kể chuyện lúc ru bồng
Khi ngồi đọ chữ khơi vần trống
Buổi cứ so từ vẽ vận không
Vẫn bủa niềm vui hòa bến dạ
Còn hay nỗi thỏa quyện trang lòng
Mơ màng ngỡ ý đùa trong mộng
Nỏ nghĩ chi vì nặng với công.
Manh Ky
Chuyện Ông Cháu
Bao ngày cháu nội quí cùng ông
Nhảy múa tùng ben ráng sức bồng
Lúc lại lưng trèo ôi sướng quá
Khi thì ngựa cỡi ấy vui không
Bà kêu uống sữa rằng êm dạ
Bé ngủ làm thơ ấy thật lòng
Cuốc bộ rèn thân già cố tập
Sau nầy khỏe mạnh sẽ bù công
Vancali Dec. 25.2020
HỒNG THOẠI
26-12-2020, 01:24 PM
HIỆN TRẠNG
An lòng nghỉ nhé bạn mình ơi!
Việc diễn đàn xin phó thác trời
Lục bát đang còn thưa thớt gởi
Thơ Đường vẫn gắng rộn ràng khơi
Êm đềm Phượng, Kỷ ân tình nặng
Mạnh mẽ Vân, Vy bút lực ngời
Tứ trụ duy trì không đổi mới
Điều hành lắm vị đã về ngơi!
HỒNG THOẠI 22.12.20
Xin hiểu chuyện ?
Xin tìm hiểu chuyện quý ngài ơi ?
Phượng lão buồn ai phán để trời ?
Có phải mưa dầm nên dạ trỗi
Hay là nắng hạn dễ lòng khơi
Năm vần dỗi nguyệt sao thành mới
Bảy chữ hờn mây thật khó ngời
Hữu hảo thân tình mong cụ nói
Van Cà khắc khoải thể nào ngơi
Vancali Dec. 23.2020
KHÔNG BẬN TÂM
Chẳng bận tâm gì sếp Cả ơi!
Ừ ta cứ phó mặc cho trời
Thơ đường nhặt chữ vui thì với
Lục bát gom vần khoái cũng chơi
Trải chóng trang ngà câu mát rượi
Ru lâu bút ngọc ý tươi ngời
Huê Viên một góc nhiều mong đợi
Bướm kiếm hoa tìm chửa phút ngơi.
BXP 23.12.2020
MÁI ẤM VNTHIHUU
Phải quyết tâm đầy hỡi bạn ơi!
Cùng nhau nỗ lực chớ mong trời
Đừng chui vỏ ốc an nhàn đợi
Gắng thảo muôn vần rộn rã khơi
Để diễn đàn thêm ngàn mục mới
Và sinh hoạt nở sắc hoa ngời
Lầu Mây rộng cửa chào chim tới
Đẹp đẽ ngôi nhà thoải mái ngơi.
HỒNG THOẠI 26.12.20
vancali96
26-12-2020, 09:16 PM
Cảm Giác Về Vườn Thi
Thấy cảnh vườn thi dạ trĩu sầu
Nhân tài tất thảy đã về đâu?
Đàn trơ trẽn tựa nhà không chủ
Ngõ mập mờ như đuốc chẳng dầu
Nghẹn nẻo đêm nhìn leo lét ngữ
Thương người buổi họa bẽ bàng câu
Lầu mây ngưỡng cửa chim buồn đậu
Mọi chỗ giờ đây sắc rủ nhầu.
Hồng vy
26-12-2020
Cánh chim sầu
Lầu mây tẻ lạnh cánh chim sầu
Bạn hữu thơ đường biết ở đâu ?
Cả Thoại à huynh về góp chữ
Hồng Vi ạ tỷ đến thêm dầu
Ru hồn Phượng lão êm đềm tiếng
Thổi gió Van Cà rộn rã câu
Lãng từ xin vào trang xướng họa
Vườn hoa vắng lặng cảnh u nhầu !
Vancali Dec. 26.2020
buixuanphuong09
27-12-2020, 09:03 AM
MÁI ẤM VNTHIHUU
Phải quyết tâm đầy hỡi bạn ơi!
Cùng nhau nỗ lực chớ mong trời
Đừng chui vỏ ốc an nhàn đợi
Gắng thảo muôn vần rộn rã khơi
Để diễn đàn thêm ngàn mục mới
Và sinh hoạt nở sắc hoa ngời
Lầu Mây rộng cửa chào chim tới
Đẹp đẽ ngôi nhà thoải mái ngơi.
HỒNG THOẠI 26.12.20
CHIM BUỒN!
Chim buồn đất lạnh Vịt Hồng ơi!
Bóng nhỏ bàn tay chắn mặt trời!!!
Trí nhão từ nghèo khôn lối phát
Thân già ý cạn khó đường khơi
Âm thầm núi thẳm mơ nhìn sáng
Lạc lõng rừng khuya ước thấy ngời
Một thuở tưng bừng sôi nổi thế
Mà giờ quạnh quẽ muốn về ngơi.
BXP 27.12.2020
HỒNG THOẠI
28-12-2020, 04:07 PM
NIỀM VUI BẾ CHÁU *
Con là ngọc quí cuối đời ông
Đã tám mươi ba vẫn được bồng
Trí mạnh tưng bừng đau hoá hết
Tâm già rộn rã mệt thành không
Làm thơ cuốc bộ êm đềm Nét
Bế cháu mừng ta thoải mái lòng
Bạn hữu vui vầy khi lướt mạng
Gia đình hạnh phúc vợ ghi công!
BXP 25.12.2020
* Chắt ngoại đã học lớp 8, nhưng cháu nội mới 20 tháng tuổi. Đời thường là thế! Hi Hi Hi!
VUI VỚI CHÁU
Đã hiểu bao ngày cháu nựng ông
Đòi nghe kể chuyện lúc ru bồng
Khi ngồi đọ chữ khơi vần trống
Buổi cứ so từ vẽ vận không
Vẫn bủa niềm vui hòa bến dạ
Còn hay nỗi thỏa quyện trang lòng
Mơ màng ngỡ ý đùa trong mộng
Nỏ nghĩ chi vì nặng với công.
Manh Ky
Chuyện Ông Cháu
Bao ngày cháu nội quí cùng ông
Nhảy múa tùng ben ráng sức bồng
Lúc lại lưng trèo ôi sướng quá
Khi thì ngựa cỡi ấy vui không
Bà kêu uống sữa rằng êm dạ
Bé ngủ làm thơ ấy thật lòng
Cuốc bộ rèn thân già cố tập
Sau nầy khỏe mạnh sẽ bù công
Vancali Dec. 25.2020
TUYỆT!
Quá tuyệt khi mình lãnh chức ông
Ngày vui bởi có cháu cưng bồng
Vang lời thỏ thẻ dâng nguồn sống
Ngập nét yêu kiều tỏa cõi không
Hạnh phúc tuôn tràn êm ả mộng
Tình thương choáng ngợp phủ phê lòng
Bao chiều nhẫn nại ngồi ru võng
Dỗ giấc thiên thần chẳng tiếc công.
HỒNG THOẠI 28.12.20
HỒNG THOẠI
28-12-2020, 04:25 PM
Cảm Giác Về Vườn Thi
Thấy cảnh vườn thi dạ trĩu sầu
Nhân tài tất thảy đã về đâu?
Đàn trơ trẽn tựa nhà không chủ
Ngõ mập mờ như đuốc chẳng dầu
Nghẹn nẻo đêm nhìn leo lét ngữ
Thương người buổi họa bẽ bàng câu
Lầu mây ngưỡng cửa chim buồn đậu
Mọi chỗ giờ đây sắc rủ nhầu.
Hồng vy
26-12-2020
Cánh chim sầu
Lầu mây tẻ lạnh cánh chim sầu
Bạn hữu thơ đường biết ở đâu ?
Cả Thoại à huynh về góp chữ
Hồng Vi ạ tỷ đến thêm dầu
Ru hồn Phượng lão êm đềm tiếng
Thổi gió Van Cà rộn rã câu
Lãng từ xin vào trang xướng họa
Vườn hoa vắng lặng cảnh u nhầu !
Vancali Dec. 26.2020
NỖ LỰC
Đừng nên bắt dạ ủ ê sầu
Nghĩ lại thêm buồn, chẳng ích đâu!
Quạnh quẽ thơ Đường không đủ dấu
Đìu hiu lục bát nỏ trơn dầu
Kiên lòng xướng họa nêu hình mẫu
Vững khoản giao hòa nối mạch câu
Dẫu buổi đăng đàn thưa thớt cậu
Càng luôn nỗ lực xóa trang nhầu.
HỒNG THOẠI 28.12.20
vancali96
28-12-2020, 09:26 PM
Họa thơ LươngTú
183- MÃN NGUYỆN
Đời đang sáng sủa có chi buồn
Ý trỗi tim già ngọn bút tuôn
Đức Tổ ban ân vừa thấy cội
Tình cha giúp sức đã thông nguồn
Bền tâm trải bước lòng ươm mộng
Vững dạ vươn mình chí tạo khuôn
Đáy biển mò kim nhờ Phật độ
Mong manh sợi chỉ lựa tay luồn.
BXP 28.12.2020
Bài xướng
VƯƠNG VẤN
Vắng lặng chiều thu thấu cảnh buồn
Cây cành úa nhạt lá sầu tuôn
Chờ mong một thuở say hình bóng
Gắng gỏi bao đêm nhớ ngọn nguồn
Đạo hiếu hằng ghi tâm trọng nghĩa
Ân tình mãi đắm nghiệp thuần khuôn
Miền quê cách trở lòng vương vấn
Thổn thức dài canh đợi gió luồn
LươngTú
Cớ sao buồn !
Hồng Vi hỡi bạn cớ sao buồn !
Dáng liễu xin đừng để lệ tuôn
Đến phải Van Cà quên chịu lỗi
Làm cho Phường lão khó khơi nguồn
Không màng bườm bỡn hay tìm lọng
Chẳng thiết ong vờn sẽ lật khuôn
Hãy họa đường thơ người mến tỷ
Niềm vui hữu hảo chạy theo luồn
Vancali Dec. 28.2020
buixuanphuong09
29-12-2020, 09:53 AM
TUYỆT!
Quá tuyệt khi mình lãnh chức ông
Ngày vui bởi có cháu cưng bồng
Vang lời thỏ thẻ dâng nguồn sống
Ngập nét yêu kiều tỏa cõi không
Hạnh phúc tuôn tràn êm ả mộng
Tình thương choáng ngợp phủ phê lòng
Bao chiều nhẫn nại ngồi ru võng
Dỗ giấc thiên thần chẳng tiếc công.
HỒNG THOẠI 28.12.20
CÓ CHÁU ÔNG!
Thật tuyệt! Khi mà có cháu ông
Đời vui tựa phỉ chí tang bồng
Tay đưa cánh võng êm đềm thế
Mắt ngắm “thiên thần” thoải mái không!
Dịu ngọt lời ru mê mẩn trí
Nồng thơm tiếng nựng thiết tha lòng
Muôn thương vạn quí vào câu chữ
Cảm đức ân này tạ hoá công.
BXP 29.12.2020
HỒNG THOẠI
29-12-2020, 12:43 PM
Cớ sao buồn !
Hồng Vi hỡi bạn cớ sao buồn !
Dáng liễu xin đừng để lệ tuôn
Đến phải Van Cà quên chịu lỗi
Làm cho Phường lão khó khơi nguồn
Không màng bườm bỡn hay tìm lọng
Chẳng thiết ong vờn sẽ lật khuôn
Hãy họa đường thơ người mến tỷ
Niềm vui hữu hảo chạy theo luồn
Vancali Dec. 28.2020
BUỒN
Đã hiểu vì sao chị ấy buồn
Do niềm cảm hứng nghẹt dòng tuôn
Đau nhìn bạn hữu lìa xa luống
Chán dõi người thơ bỏ mặc nguồn
Để mục Đường thi nhàu nhĩ cuống
Cho vần lục bát rã rời khuôn
Chim chiều ít ỏi âm thầm lượn
Quạnh quẽ Lầu Mây tiếng thở luồn!
HỒNG THOẠI 29.12.20
HỒNG THOẠI
29-12-2020, 12:43 PM
Cớ sao buồn !
Hồng Vi hỡi bạn cớ sao buồn !
Dáng liễu xin đừng để lệ tuôn
Đến phải Van Cà quên chịu lỗi
Làm cho Phường lão khó khơi nguồn
Không màng bườm bỡn hay tìm lọng
Chẳng thiết ong vờn sẽ lật khuôn
Hãy họa đường thơ người mến tỷ
Niềm vui hữu hảo chạy theo luồn
Vancali Dec. 28.2020
BUỒN
Đã hiểu vì sao chị ấy buồn
Do niềm cảm hứng nghẹt dòng tuôn
Đau nhìn bạn hữu lìa xa luống
Chán dõi người thơ bỏ mặc nguồn
Để mục Đường thi nhàu nhĩ cuống
Cho vần lục bát rã rời khuôn
Chim chiều ít ỏi âm thầm lượn
Quạnh quẽ Lầu Mây tiếng thở luồn!
HỒNG THOẠI 29.12.20
HỒNG THOẠI
30-12-2020, 01:28 PM
MÊ THƠ ĐƯỜNG
TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN
Hai câu trong bài “Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan:
LỐI luật cho mình biết kỉ cương
XƯA nay vẫn thích cái thơđường
XE đi lắm nẻo cần theo hướng
NGỰA chạy nhiều miền phải định phương
HỒN nghĩa giao lưu mừng vạn tượng
THU duyên xướng hoạ trải muôn trường
THẢO vần giữ nếp ghi tâm tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
BXP 29.12.2020
TỊCH DƯƠNG
LỐI vẫn đi về bỗng đứt cương
XƯA luôn nhộn nhịp suốt cung đường
XE đà bỏ chốn lìa muôn trượng
NGỰA cũng xa tàu nhảy bốn phương
HỒN ủ âu sầu phen lạc hướng
THU thêm vắng lặng buổi tan trường
THẢO dăm vận trút điều suy tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG!
HỒNG THOẠI 30.12.20
vancali96
30-12-2020, 09:03 PM
TỊCH DƯƠNG
LỐI vẫn đi về bỗng đứt cương
XƯA luôn nhộn nhịp suốt cung đường
XE đà bỏ chốn lìa muôn trượng
NGỰA cũng xa tàu nhảy bốn phương
HỒN ủ âu sầu phen lạc hướng
THU thêm vắng lặng buổi tan trường
THẢO dăm vận trút điều suy tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG!
HỒNG THOẠI 30.12.20
Tuyệt bút Bà Huyện Thanh Quan 2
Đá dù khúc khủy hãy bền cương
Vẫn cứ bền tâm chạy hết đường
Trơ lòng dệt chữ trao cùng hướng
Gan dạ thêu vần gởi tứ phương
Cùng đinh dáng ngọc thu sầu phượng
Tuế phiệt đầu xanh hạ nhớ trường
Nguyệt trốn lầu mây đời vọng tưởng
Nước còn chau mặt với tang thương
Vancali Dec. 30.2020
vancali96
31-12-2020, 08:20 PM
MƯỢN ĐÀ
Ngoại tám mươi xuân biết đã già
Nhưng còn nặng nợ “cái hôm qua”
Giò lan sớm lạnh khơi tha thiết
Chiếc gối phòng khuya gợi mặn mà
Khắc khoải niềm tình mong mỏi bạn
Âm thầm nỗi phận đợi chờ ta
“Ngày mưa gặp gỡ” chưa quên được
Bút thảo vào trang tứ mượn đà.
BXP 31.12.2020
https://i.postimg.cc/rFTxg7ms/Happy-new-year-2021.jpg
Ngày cuối năm 2020
Tết Tây lại đến mặt mau già !
Vận xấu mong rằng thật sớm qua
Chúc bạn Hồng Vi luôn trẻ vậy
Cầu huynh Cả Thoại mãi tươi mà
Thầy Sinh khỏe mạnh cùng làng xóm
Bác Phượng an lành với cháu ta
" Cô vít " lùi xa đời hạnh phúc
Hai mươi hai mốt lộc xuân đà ...
Vancali Dec. Dec.31.2020
vancali96
02-01-2021, 09:02 PM
https://i.postimg.cc/CLDsGLjz/Happy-new-year-Jan-2021.jpg
Nhớ bạn !
Nỏ thấy Hồng Vi thật hú hồn
Mong chờ mấy bữa dạ bồn nôn
Vì bên xóm cận tin đà nói ...
Bởi tại làng trên họ cứ đồn ...
Hỡi tỷ ra hình , vui vẻ đón
Ơi nàng đánh tiếng , rạng ngời hôn
Đêm ngày Phượng bác hàng ba ngóng
Cả Thoại buồn hiu bỏ rượu cồn
Vancali Jan. 2.2021
HỒNG THOẠI
03-01-2021, 01:10 PM
MƯỢN ĐÀ
Ngoại tám mươi xuân biết đã già
Nhưng còn nặng nợ “cái hôm qua”
Giò lan sớm lạnh khơi tha thiết
Chiếc gối phòng khuya gợi mặn mà
Khắc khoải niềm tình mong mỏi bạn
Âm thầm nỗi phận đợi chờ ta
“Ngày mưa gặp gỡ” chưa quên được
Bút thảo vào trang tứ mượn đà.
BXP 31.12.2020
https://i.postimg.cc/rFTxg7ms/Happy-new-year-2021.jpg
Ngày cuối năm 2020
Tết Tây lại đến mặt mau già !
Vận xấu mong rằng thật sớm qua
Chúc bạn Hồng Vi luôn trẻ vậy
Cầu huynh Cả Thoại mãi tươi mà
Thầy Sinh khỏe mạnh cùng làng xóm
Bác Phượng an lành với cháu ta
" Cô vít " lùi xa đời hạnh phúc
Hai mươi hai mốt lộc xuân đà ...
Vancali Dec. Dec.31.2020
CHỬA GIÀ
Tám mấy đương nhiên thuộc hệ già
Nhưng về bút lực hiếm người qua
Vần thơ gởi mạng hoài tươi tắn
Sắc bướm lên trang vẫn mượt mà
Phật niệm hằng đêm bền phước lão
Thiền hành mỗi sáng khỏe thân ta
Giao lưu xướng họa đầy sung mãn
Chúc bác xuân sang giữ vẹn đà.
HỒNG THOẠI 03.01.21
vancali96
03-01-2021, 09:07 PM
CHỬA GIÀ
Tám mấy đương nhiên thuộc hệ già
Nhưng về bút lực hiếm người qua
Vần thơ gởi mạng hoài tươi tắn
Sắc bướm lên trang vẫn mượt mà
Phật niệm hằng đêm bền phước lão
Thiền hành mỗi sáng khỏe thân ta
Giao lưu xướng họa đầy sung mãn
Chúc bác xuân sang giữ vẹn đà.
HỒNG THOẠI 03.01.21
Hưởng thú điềm nhiên
Sung sướng gì hơn sống cảnh già
Cung đàn thế sự đã hằn qua
Thành công hí hởn lòng khoái vậy
Thất bại sầu tư dạ chịu mà
Những lúc lên voi vờn cõi tục
Bao lần xuống chó bỡn đời ta
Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
Hưởng thú điềm nhiên với tuổi đà ...
Vancali Jan. 3.2021
hồng vy
03-01-2021, 11:47 PM
https://i.postimg.cc/CLDsGLjz/Happy-new-year-Jan-2021.jpg
Nhớ bạn !
Nỏ thấy Hồng Vi thật hú hồn
Mong chờ mấy bữa dạ bồn nôn
Vì bên xóm cận tin đà nói ...
Bởi tại làng trên họ cứ đồn ...
Hỡi tỷ ra hình , vui vẻ đón
Ơi nàng đánh tiếng , rạng ngời hôn
Đêm ngày Phượng bác hàng ba ngóng
Cả Thoại buồn hiu bỏ rượu cồn
Vancali Jan. 2.2021
Cả Xỉn
Rõ tội vì sao tỷ hết hồn!
Hay là sếp Thoại xỉn rồi nôn?
Mùi anh khiến chị tâm hoài tổn
Giọng lão làm cô tiếng chẳng đồn
Tửu vẫn bay nồng loang mọi chốn
Men đà tỏa rộng lấp hoàng hôn
Nhầm hôm thấy gã Vy còn lộn
Cũng tại nhìn qua cứ tưởng cồn.
Hồng Vy
03-01-2021
vancali96
04-01-2021, 10:44 AM
https://i.postimg.cc/CLDsGLjz/Happy-new-year-Jan-2021.jpg
Nhớ bạn !
Nỏ thấy Hồng Vi thật hú hồn
Mong chờ mấy bữa dạ bồn nôn
Vì bên xóm cận tin đà nói ...
Bởi tại làng trên họ cứ đồn ...
Hỡi tỷ ra hình , vui vẻ đón
Ơi nàng đánh tiếng , rạng ngời hôn
Đêm ngày Phượng bác hàng ba ngóng
Cả Thoại buồn hiu bỏ rượu cồn
Vancali Jan. 2.2021
Cả Xỉn
Rõ tội vì sao tỷ hết hồn!
Hay là sếp Thoại xỉn rồi nôn?
Mùi anh khiến chị tâm hoài tổn
Giọng lão làm cô tiếng chẳng đồn
Tửu vẫn bay nồng loang mọi chốn
Men đà tỏa rộng lấp hoàng hôn
Nhầm hôm thấy gã Vy còn lộn
Cũng tại nhìn qua cứ tưởng cồn.
Hồng Vy
03-01-2021
Nổi như cồn
Ngày qua tiệc đãi cúng cô hồn
Cũng hám xơi hoài thể dạ nôn
Đến phải nhiều cô bàn chuyện hỗn
Làm cho lắm trẻ tạo tin đồn
Vì ông rõn rã ưa từ tốn
Khiến gã u sầu bị hủy hôn
Bởi đã say mèm nên vội trốn
Giờ đây tiếng lão nổi như cồn
Vancali Jan . 3 . 2021
HỒNG THOẠI
04-01-2021, 12:42 PM
Nhớ bạn !
Nỏ thấy Hồng Vi thật hú hồn
Mong chờ mấy bữa dạ bồn nôn
Vì bên xóm cận tin đà nói ...
Bởi tại làng trên họ cứ đồn ...
Hỡi tỷ ra hình , vui vẻ đón
Ơi nàng đánh tiếng , rạng ngời hôn
Đêm ngày Phượng bác hàng ba ngóng
Cả Thoại buồn hiu bỏ rượu cồn
Vancali Jan. 2.2021
Cả Xỉn
Rõ tội vì sao tỷ hết hồn!
Hay là sếp Thoại xỉn rồi nôn?
Mùi anh khiến chị tâm hoài tổn
Giọng lão làm cô tiếng chẳng đồn
Tửu vẫn bay nồng loang mọi chốn
Men đà tỏa rộng lấp hoàng hôn
Nhầm hôm thấy gã Vy còn lộn
Cũng tại nhìn qua cứ tưởng cồn.
Hồng Vy
03-01-2021
Nổi như cồn
Ngày qua tiệc đãi cúng cô hồn
Cũng hám xơi hoài thể dạ nôn
Đến phải nhiều cô bàn chuyện hỗn
Làm cho lắm trẻ tạo tin đồn
Vì ông rõn rã ưa từ tốn
Khiến gã u sầu bị hủy hôn
Bởi đã say mèm nên vội trốn
Giờ đây tiếng lão nổi như cồn
Vancali Jan . 3 . 2021
SAY TÌNH
( Họa hoán vận )
Thường xuyên vắng mặt khiến dân đồn
Ắt hẳn Vy này bận kết hôn
Hạnh phúc tưng bừng ngây ngất mộng
Tình yêu rạng rỡ thỏa thuê hồn
Nên vần lục bát không còn tỏa
Để áng thơ Đường chẳng thiết nôn
Dạ mãi lâng lâng người chếnh choáng
Dường như uống phải mấy chai cồn!
HỒNG THOẠI 04.01.21
buixuanphuong09
04-01-2021, 01:23 PM
CHỬA GIÀ
Tám mấy đương nhiên thuộc hệ già
Nhưng về bút lực hiếm người qua
Vần thơ gởi mạng hoài tươi tắn
Sắc bướm lên trang vẫn mượt mà
Phật niệm hằng đêm bền phước lão
Thiền hành mỗi sáng khỏe thân ta
Giao lưu xướng họa đầy sung mãn
Chúc bác xuân sang giữ vẹn đà.
HỒNG THOẠI 03.01.21
Hưởng thú điềm nhiên
Sung sướng gì hơn sống cảnh già
Cung đàn thế sự đã hằn qua
Thành công hí hởn lòng khoái vậy
Thất bại sầu tư dạ chịu mà
Những lúc lên voi vờn cõi tục
Bao lần xuống chó bỡn đời ta
Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
Hưởng thú điềm nhiên với tuổi đà ...
Vancali Jan. 3.2021
THUẬN ĐÀ
Cứ viết thơ hăng đuổi cái già
Men thần thúc đẩy bệnh cho qua
Thi đàn cạnh bạn nhiều sung sướng
Cuộc sống bên em lắm mặn mà
Thoải mái giao lưu hồng ý bậu
Êm đềm xướng hoạ đẹp lòng ta
Đời như giấc mộng đừng vương vấn
Thả bước gieo câu cũng thuận đà.
BXP 04.01.2021
vancali96
04-01-2021, 08:30 PM
SAY TÌNH
( Họa hoán vận )
Thường xuyên vắng mặt khiến dân đồn
Ắt hẳn Vy này bận kết hôn
Hạnh phúc tưng bừng ngây ngất mộng
Tình yêu rạng rỡ thỏa thuê hồn
Nên vần lục bát không còn tỏa
Để áng thơ Đường chẳng thiết nôn
Dạ mãi lâng lâng người chếnh choáng
Dường như uống phải mấy chai cồn!
HỒNG THOẠI 04.01.21
Sầu riêng
Hồng Vi vắng mặt để ai đồn
Gặp kẻ anh hào đã hứa hôn
Dễ sợ run người tin khiếp đảm
Sầu lo trĩu mắt chuyện kinh hồn
Làm cho Phượng lão im lìm trốn
Đến phải Van cà vội vã nôn
Biếu tỷ hùng nhau tiền đãi tiệc
Sầu riêng Cả uống chục ly cồn
Vancali Jan. 4.2020
hồng vy
05-01-2021, 12:38 AM
MỪNG NHẬN THƠ
Mới đọc lời thơ lão hoảng hồn
Cơm vừa nuốt vội suýt thì nôn
Vì Vi sợ Cả mà đang trốn
Hoặc cháu nghe ai cứ để đồn
Có phải e dè chờ chị đón
Hay là nũng nịu muốn chồng hôn
Bao điều thắc mắc làm tâm thộn
Nhận được bài đưa dạ bớt cồn.
BXP 04.01.2021
SAY TÌNH
( Họa hoán vận )
Thường xuyên vắng mặt khiến dân đồn
Ắt hẳn Vy này bận kết hôn
Hạnh phúc tưng bừng ngây ngất mộng
Tình yêu rạng rỡ thỏa thuê hồn
Nên vần lục bát không còn tỏa
Để áng thơ Đường chẳng thiết nôn
Dạ mãi lâng lâng người chếnh choáng
Dường như uống phải mấy chai cồn!
HỒNG THOẠI 04.01.21
Sầu riêng
Hồng Vi vắng mặt để ai đồn
Gặp kẻ anh hào đã hứa hôn
Dễ sợ run người tin khiếp đảm
Sầu lo trĩu mắt chuyện kinh hồn
Làm cho Phượng lão im lìm trốn
Đến phải Van cà vội vã nôn
Biếu tỷ hùng nhau tiền đãi tiệc
Sầu riêng Cả uống chục ly cồn
Vancali Jan. 4.2020
Vị Cồn
Gặp sếp thì ai chẳng hãi hồn?
Quanh mày lão dính ngập đồ nôn
Bà con bởi sợ âm thầm trốn
Bạn hữu vì vui tí tởn đồn
Bữa bảy chung vào thân cứ lộn
Hôm mười cử nhậu gái nào hôn
Người hôi tựa cú đâu ngày ổn
Khắp thể hoài tuôn đẫy vị cồn.
Hồng Vy
04-01-1021
HỒNG THOẠI
05-01-2021, 04:58 PM
Vị Cồn
Gặp sếp thì ai chẳng hãi hồn?
Quanh mày lão dính ngập đồ nôn
Bà con bởi sợ âm thầm trốn
Bạn hữu vì vui tí tởn đồn
Bữa bảy chung vào thân cứ lộn
Hôm mười cử nhậu gái nào hôn
Người hôi tựa cú đâu ngày ổn
Khắp thể hoài tuôn đẫy vị cồn.
Hồng Vy
04-01-1021
VÃI LINH HỒN
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi Hồng Vy chỉ nghiện cồn
Trai làng khiếp sợ nỏ cầu hôn
Vì say nhỏ nhẹ khoe nguồn vốn
Hễ xỉn dằng dai ghẹo lính đồn
Khắc khoải xuân tàn chưa vị cõng
Om sòm tiệc mãn chửa lần nôn
Cha rầu mẹ khóc sao mà khổ
Nết quậy làm cho quỷ vãi hồn!
HỒNG THOẠI 05.01.21
vancali96
05-01-2021, 08:43 PM
VÃI LINH HỒN
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi Hồng Vy chỉ nghiện cồn
Trai làng khiếp sợ nỏ cầu hôn
Vì say nhỏ nhẹ khoe nguồn vốn
Hễ xỉn dằng dai ghẹo lính đồn
Khắc khoải xuân tàn chưa vị cõng
Om sòm tiệc mãn chửa lần nôn
Cha rầu mẹ khóc sao mà khổ
Nết quậy làm cho quỷ vãi hồn!
HỒNG THOẠI 05.01.21
Ghét mà thương !
Cả ghét nàng ta cũng tại cồn
Hôi rình khó thể lại gần hôn
Bao lần bậu xỉn hay lòi rốn
Những dịp nường say thích ở đồn
Hễ nhậu đêm về tâm khó ổn
Ham cười tối ngủ dạ thường nôn
Nhưng mà dáng liễu người vui nhộn
Lão hạc cuồng si bởi sắc hồn
Vancali Jan. 5.2021
hồng vy
05-01-2021, 11:28 PM
VÃI LINH HỒN
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi Hồng Vy chỉ nghiện cồn
Trai làng khiếp sợ nỏ cầu hôn
Vì say nhỏ nhẹ khoe nguồn vốn
Hễ xỉn dằng dai ghẹo lính đồn
Khắc khoải xuân tàn chưa vị cõng
Om sòm tiệc mãn chửa lần nôn
Cha rầu mẹ khóc sao mà khổ
Nết quậy làm cho quỷ vãi hồn!
HỒNG THOẠI 05.01.21
Ghét mà thương !
Cả ghét nàng ta cũng tại cồn
Hôi rình khó thể lại gần hôn
Bao lần bậu xỉn hay lòi rốn
Những dịp nường say thích ở đồn
Hễ nhậu đêm về tâm khó ổn
Ham cười tối ngủ dạ thường nôn
Nhưng mà dáng liễu người vui nhộn
Lão hạc cuồng si bởi sắc hồn
Vancali Jan. 5.2021
Bến Lở
Cả Thoại đà chê nữ yếu hồn
Chuyên hù chuốc rượu để nường nôn
Hằng mong chiến trận danh đừng tổn
Mãi ước tài anh bạn phải đồn
Duỗi mặc thân nhầu hay của tốn
Buông lìa sắc vữa hoặc ngày hôn
Làm hôm dáng lão như mì trộn
Bởi bãi thì sao sánh đặng cồn.
Hồng Vy
05-01-2021
HỒNG THOẠI
06-01-2021, 05:07 PM
Ghét mà thương !
Cả ghét nàng ta cũng tại cồn
Hôi rình khó thể lại gần hôn
Bao lần bậu xỉn hay lòi rốn
Những dịp nường say thích ở đồn
Hễ nhậu đêm về tâm khó ổn
Ham cười tối ngủ dạ thường nôn
Nhưng mà dáng liễu người vui nhộn
Lão hạc cuồng si bởi sắc hồn
Vancali Jan. 5.2021
DÍNH!
( Họa hoán vận )
Khổ nỗi nàng Vân lại dính đồn
Nghe mùi thịt cá sẵn sàng nôn
Người đâm ủ rũ dường say sóng
Bụng đảo tùm lum ngỡ uống cồn
Bảy chị vui mừng mong lễ đón
Ông nhà sợ hãi khóa mồm hôn
Ai đời sáu chục còn sinh nở
Đám trẻ mà so cũng lụi hồn!
HỒNG THOẠI 06.01.21
vancali96
06-01-2021, 08:41 PM
DÍNH!
( Họa hoán vận )
Khổ nỗi nàng Vân lại dính đồn
Nghe mùi thịt cá sẵn sàng nôn
Người đâm ủ rũ dường say sóng
Bụng đảo tùm lum ngỡ uống cồn
Bảy chị vui mừng mong lễ đón
Ông nhà sợ hãi khóa mồm hôn
Ai đời sáu chục còn sinh nở
Đám trẻ mà so cũng lụi hồn!
HỒNG THOẠI 06.01.21
Chuyện loan đồn
Trời ơi khốn khổ chuyện loan đồn
Cảm lạnh trong người sẽ thấy nôn
Dẫu ở quê nhà đâu thích rượu
Dù cho hải ngoại mấy ưa cồn
Vầng trăng lộng lẫy nên dồi phấn
Cội liễu yêu kiều phải hấp hôn
Tuổi đã về hưu nào " lợm " cá
Đừng nghe miệng xấu ... ngữ oan hồn
Vancali Jan. 6.2021
HỒNG THOẠI
07-01-2021, 12:49 PM
THẪN THỜ...
Khi già chấp nhận nắng liền mưa
Khổ tiết mùa Đông bệnh chẳng chừa
Bộ bỏ thân nằm thơ nhõng nhẽo
Cơm nhè thuốc chịu bút dây dưa
Đìu hiu phím gõ trang đầy cạn
Quạnh quẽ giường neo giọng thiếu thừa
Mở hoạt hình ra cho cháu thích
Ông thờ thẫn ngó mắt nào ưa!
BXP 06.01.2021
TUỔI GIÀ
Sức khỏe khi già dẫu nắng mưa
Tình yêu cuộc sống cớ sao chừa?
Êm êm má cháu thơm mùi sữa
Rộn rã trang đời đẹp sắc dưa
Việc nghĩa chuyên cần không bỏ phứa
Điều nhân tích cực chẳng xem thừa
Tưng bừng xướng họa đâu lần lữa
Bướm khảo hoa tìm... vạn thứ ưa.
HỒNG THOẠI 07.01.21
manhky
07-01-2021, 04:47 PM
THẪN THỜ...
Khi già chấp nhận nắng liền mưa
Khổ tiết mùa Đông bệnh chẳng chừa
Bộ bỏ thân nằm thơ nhõng nhẽo
Cơm nhè thuốc chịu bút dây dưa
Đìu hiu phím gõ trang đầy cạn
Quạnh quẽ giường neo giọng thiếu thừa
Mở hoạt hình ra cho cháu thích
Ông thờ thẫn ngó mắt nào ưa!
BXP 06.01.2021
TUỔI GIÀ
Sức khỏe khi già dẫu nắng mưa
Tình yêu cuộc sống cớ sao chừa?
Êm êm má cháu thơm mùi sữa
Rộn rã trang đời đẹp sắc dưa
Việc nghĩa chuyên cần không bỏ phứa
Điều nhân tích cực chẳng xem thừa
Tưng bừng xướng họa đâu lần lữa
Bướm khảo hoa tìm... vạn thứ ưa.
HỒNG THOẠI 07.01.21
VẪN KHOÁI THI ĐÀN
Đông mùa lạnh lẽo gió vờn mưa
Vẫy bút dù khuya mộng nỏ chừa
Tuổi lão âm thầm thơ với nguyệt
Thân già lặng lẽ phú cùng dưa
Câu tìm chữ nhặt mơ màng thiếu
Vận dõi từ trao ngớ ngẩn thừa
Vẫn khoái thi đàn êm ả dệt
Vui vầy thỏa mãn mọi người ưa
Manh Ky
hồng vy
08-01-2021, 02:24 AM
THẪN THỜ...
Khi già chấp nhận nắng liền mưa
Khổ tiết mùa Đông bệnh chẳng chừa
Bộ bỏ thân nằm thơ nhõng nhẽo
Cơm nhè thuốc chịu bút dây dưa
Đìu hiu phím gõ trang đầy cạn
Quạnh quẽ giường neo giọng thiếu thừa
Mở hoạt hình ra cho cháu thích
Ông thờ thẫn ngó mắt nào ưa!
BXP 06.01.2021
TUỔI GIÀ
Sức khỏe khi già dẫu nắng mưa
Tình yêu cuộc sống cớ sao chừa?
Êm êm má cháu thơm mùi sữa
Rộn rã trang đời đẹp sắc dưa
Việc nghĩa chuyên cần không bỏ phứa
Điều nhân tích cực chẳng xem thừa
Tưng bừng xướng họa đâu lần lữa
Bướm khảo hoa tìm... vạn thứ ưa.
HỒNG THOẠI 07.01.21
VẪN KHOÁI THI ĐÀN
Đông mùa lạnh lẽo gió vờn mưa
Vẫy bút dù khuya mộng nỏ chừa
Tuổi lão âm thầm thơ với nguyệt
Thân già lặng lẽ phú cùng dưa
Câu tìm chữ nhặt mơ màng thiếu
Vận dõi từ trao ngớ ngẩn thừa
Vẫn khoái thi đàn êm ả dệt
Vui vầy thỏa mãn mọi người ưa
Manh Ky
Kị Nắng Mưa
Lão Phượng luôn chờn cảnh gió mưa
Trời sao vẫn thích cợt không chừa
Va lần trở nắng người ngưng bút
Xót buổi giao mùa miệng hãi dưa
Bệnh mãi đùa thân buồn rủ kín
Đời luôn giễu phận tủi đong thừa
Nhưng lòng quí ngữ chưa ngày nản
Thể loại thơ nào bác cũng ưa.
Hồng Vy
06-01-2021
HỒNG THOẠI
08-01-2021, 11:50 AM
Kị Nắng Mưa
Lão Phượng luôn chờn cảnh gió mưa
Trời sao vẫn thích cợt không chừa
Va lần trở nắng người ngưng bút
Xót buổi giao mùa miệng hãi dưa
Bệnh mãi đùa thân buồn rủ kín
Đời luôn giễu phận tủi đong thừa
Nhưng lòng quí ngữ chưa ngày nản
Thể loại thơ nào bác cũng ưa.
Hồng Vy
06-01-2021
ƯA
Hiện rõ trong đầu buổi mắc mưa
Tình yêu khởi phát lẽ đâu chừa?
Tưng bừng miệng thốt ươm hồng lửa
Rạng rỡ môi cười ủ ấm dưa
Tỏa những êm đềm không gợn phứa
Làm tim rộn rã chẳng giây thừa
Mong trời tiếp tục nhiều cơn nữa
Nước cản lâu về dạ vẫn ưa!
HỒNG THOẠI 08.01.21
buixuanphuong09
08-01-2021, 12:13 PM
TUỔI GIÀ
Sức khỏe khi già dẫu nắng mưa
Tình yêu cuộc sống cớ sao chừa?
Êm êm má cháu thơm mùi sữa
Rộn rã trang đời đẹp sắc dưa
Việc nghĩa chuyên cần không bỏ phứa
Điều nhân tích cực chẳng xem thừa
Tưng bừng xướng họa đâu lần lữa
Bướm khảo hoa tìm... vạn thứ ưa.
HỒNG THOẠI 07.01.21
VẪN KHOÁI THI ĐÀN
Đông mùa lạnh lẽo gió vờn mưa
Vẫy bút dù khuya mộng nỏ chừa
Tuổi lão âm thầm thơ với nguyệt
Thân già lặng lẽ phú cùng dưa
Câu tìm chữ nhặt mơ màng thiếu
Vận dõi từ trao ngớ ngẩn thừa
Vẫn khoái thi đàn êm ả dệt
Vui vầy thỏa mãn mọi người ưa
Manh Ky
MONG ĐƯỢC NGƯỜI ƯA
Thân già sớm nắng đã chiều mưa
Cái tật thơ mê quả khó chừa
Mạng Nét trao vần không chỗ dựa
Thi đàn góp sức chẳng đường dưa
Lời gieo nghĩa bạn đừng cho thiếu
Ý giữ tình ta chớ để thừa
Một góc Huê Viên còn vững trụ
Mong rằng vận trải được người ưa.
BXP 08.01.2021
buixuanphuong09
09-01-2021, 11:30 AM
CÂU HÒ XỨ NGHỆ
Chuyện hỏi qua rồi vẫn cứ đơn
Ngày Xuân đẹp đẽ nó hay vờn
Ai đà dẫn chứng đời no đổi
Đảng đã đưa đường lối rộng trơn
Lịch cũ vừa treo dần hé mở
Mùa vui mới được chẳng thêm hờn
Câu hò xứ Nghệ còn vang mãi
Vững bước quân kỳ đủ ngọn cơn.
TXS 08/01/2001
NHỚ MẸ
U hoài nhớ Mẹ cái chân đơn
Muỗi, rệp, sương, mưa đủ thứ vờn
Vạn buổi thân cò neo lối lội
Ngà ngày kiếp vạc dẫm đường trơn
Băng qua xác chết ghìm run sợ
Vượt thoát màn đêm nén tủi hờn
Tất cả vì con nào quản ngại
Suy tình mẫu tử dạ trào cơn...
BXP 09.01.2021
HỒNG THOẠI
09-01-2021, 12:35 PM
VẪN KHOÁI THI ĐÀN
Đông mùa lạnh lẽo gió vờn mưa
Vẫy bút dù khuya mộng nỏ chừa
Tuổi lão âm thầm thơ với nguyệt
Thân già lặng lẽ phú cùng dưa
Câu tìm chữ nhặt mơ màng thiếu
Vận dõi từ trao ngớ ngẩn thừa
Vẫn khoái thi đàn êm ả dệt
Vui vầy thỏa mãn mọi người ưa
Manh Ky
MONG ĐƯỢC NGƯỜI ƯA
Thân già sớm nắng đã chiều mưa
Cái tật thơ mê quả khó chừa
Mạng Nét trao vần không chỗ dựa
Thi đàn góp sức chẳng đường dưa
Lời gieo nghĩa bạn đừng cho thiếu
Ý giữ tình ta chớ để thừa
Một góc Huê Viên còn vững trụ
Mong rằng vận trải được người ưa.
BXP 08.01.2021
MONG
Ngẫm thuở Vy Hồng quậy dưới mưa
Thầy la mẹ đánh vẫn không chừa
Om sòm cả bọn giành cây dứa
Rộn rã nguyên bầy chén giỏ dưa
Thục nữ yêu kiều ngoan quẳng phứa
Thuyền quyên nhí nhảnh bậy ôm thừa
Khi ngoài bốn chục cô đành sửa
Khẩn nguyện mong rằng có lão ưa!
HỒNG THOẠI 09.01.21
buixuanphuong09
09-01-2021, 03:15 PM
SAY TÌNH
( Họa hoán vận )
Thường xuyên vắng mặt khiến dân đồn
Ắt hẳn Vy này bận kết hôn
Hạnh phúc tưng bừng ngây ngất mộng
Tình yêu rạng rỡ thỏa thuê hồn
Nên vần lục bát không còn tỏa
Để áng thơ Đường chẳng thiết nôn
Dạ mãi lâng lâng người chếnh choáng
Dường như uống phải mấy chai cồn!
HỒNG THOẠI 04.01.21
Sầu riêng
Hồng Vi vắng mặt để ai đồn
Gặp kẻ anh hào đã hứa hôn
Dễ sợ run người tin khiếp đảm
Sầu lo trĩu mắt chuyện kinh hồn
Làm cho Phượng lão im lìm trốn
Đến phải Van cà vội vã nôn
Biếu tỷ hùng nhau tiền đãi tiệc
Sầu riêng Cả uống chục ly cồn
Vancali Jan. 4.2020
Vị Cồn
Gặp sếp thì ai chẳng hãi hồn?
Quanh mày lão dính ngập đồ nôn
Bà con bởi sợ âm thầm trốn
Bạn hữu vì vui tí tởn đồn
Bữa bảy chung vào thân cứ lộn
Hôm mười cử nhậu gái nào hôn
Người hôi tựa cú đâu ngày ổn
Khắp thể hoài tuôn đẫy vị cồn.
Hồng Vy
04-01-1021
NỔI NHƯ CỒN
(Thơ vui)
Sao thiên hạ lại cứ hay đồn
Cháu gặp chồng về tới tấp hôn
Quỉ vội vàng xem thờ thẫn vía
Ma nhanh nhảu đến ngẩn ngơ hồn
Nàng Van nhớ tỷ vui chờ đón
Bác Phượng thăm nhà ốm bị nôn
Bạn hữu thi đàn đều nể phục
Hồng Vi tiếng quậy nổi như cồn.
BXP 09.01.2021
@ Bác giỡn Hồng Vy tí cho nó giảm ho nhé! Hi Hi Hi!
vancali96
09-01-2021, 08:22 PM
[SIZE=5][COLOR=red][FONT="]Vị Cồn
Gặp sếp thì ai chẳng hãi hồn?
Quanh mày lão dính ngập đồ nôn
Bà con bởi sợ âm thầm trốn
Bạn hữu vì vui tí tởn đồn
Bữa bảy chung vào thân cứ lộn
Hôm mười cử nhậu gái nào hôn
Người hôi tựa cú đâu ngày ổn
Khắp thể hoài tuôn đẫy vị cồn.
Hồng Vy
04-01-1021
NỔI NHƯ CỒN
(Thơ vui)
Sao thiên hạ lại cứ hay đồn
Cháu gặp chồng về tới tấp hôn
Quỉ vội vàng xem thờ thẫn vía
Ma nhanh nhảu đến ngẩn ngơ hồn
Nàng Van nhớ tỷ vui chờ đón
Bác Phượng thăm nhà ốm bị nôn
Bạn hữu thi đàn đều nể phục
Hồng Vi tiếng quậy nổi như cồn.
BXP 09.01.2021
@ Bác giỡn Hồng Vy tí cho nó giảm ho nhé! Hi Hi Hi!
Tiếng nổi cồn !
Ở chốn đường thơ họ đã đồn
Lâu rồi cụ Cả chẳng người hôn
Vào thu cứ xỉn nhìn tê tái
Đến hạ thường say gặp hết hồn
Bệ rạc thân hình nom khó ổn
Bơ phờ sắc vóc thấy mà nôn
Trang nhà Thi Hữu lừng danh ổng
Bỗng chốc già râu tiếng nổi cồn !
Vancali Jan. 9.2021
buixuanphuong09
10-01-2021, 09:50 AM
VÃI LINH HỒN
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi Hồng Vy chỉ nghiện cồn
Trai làng khiếp sợ nỏ cầu hôn
Vì say nhỏ nhẹ khoe nguồn vốn
Hễ xỉn dằng dai ghẹo lính đồn
Khắc khoải xuân tàn chưa vị cõng
Om sòm tiệc mãn chửa lần nôn
Cha rầu mẹ khóc sao mà khổ
Nết quậy làm cho quỷ vãi hồn!
HỒNG THOẠI 05.01.21
Ghét mà thương !
Cả ghét nàng ta cũng tại cồn
Hôi rình khó thể lại gần hôn
Bao lần bậu xỉn hay lòi rốn
Những dịp nường say thích ở đồn
Hễ nhậu đêm về tâm khó ổn
Ham cười tối ngủ dạ thường nôn
Nhưng mà dáng liễu người vui nhộn
Lão hạc cuồng si bởi sắc hồn
Vancali Jan. 5.2021
LẮM TIẾNG ĐỒN
Ấy chớ! Đừng nên sử dụng cồn
Khi mà đã uống xỉn thường nôn
Mềm môi chén cụng ma thu vía
Ngọt giọng ly trao quỷ hớp hồn
Ở quán em xua còn lối chạy
Về nhà vợ đuổi hết đường hôn
Thơ làm cạn chữ từ đi trốn
Chuyện đó gây ra lắm tiếng đồn.
BXP 10.01.2021
buixuanphuong09
10-01-2021, 10:49 AM
DÍNH!
( Họa hoán vận )
Khổ nỗi nàng Vân lại dính đồn
Nghe mùi thịt cá sẵn sàng nôn
Người đâm ủ rũ dường say sóng
Bụng đảo tùm lum ngỡ uống cồn
Bảy chị vui mừng mong lễ đón
Ông nhà sợ hãi khóa mồm hôn
Ai đời sáu chục còn sinh nở
Đám trẻ mà so cũng lụi hồn!
HỒNG THOẠI 06.01.21
Chuyện loan đồn
Trời ơi khốn khổ chuyện loan đồn
Cảm lạnh trong người sẽ thấy nôn
Dẫu ở quê nhà đâu thích rượu
Dù cho hải ngoại mấy ưa cồn
Vầng trăng lộng lẫy nên dồi phấn
Cội liễu yêu kiều phải hấp hôn
Tuổi đã về hưu nào " lợm " cá
Đừng nghe miệng xấu ... ngữ oan hồn
Vancali Jan. 6.2021
SẾP CẢ ƠI!
Sếp Cả đừng nghe những chuyện đồn
Van Cà lực vững lẽ nào nôn?
Neo vùng lạnh giá nên cần rượu
Sống chốn nồng oi chẳng thích cồn
Sướng phận vì khi thêm trẻ bế
Vui tình bởi lúc được chồng hôn
Vần thơ hể hả trao bè bạn
Tứ giỡn từ vung cứ thả hồn.
BXP 10.01.2021
vancali96
10-01-2021, 08:01 PM
Tuổi hạc
Tuổi già khổ nhất những lần ho
Nước mũi tùm lum cũng gắng bò
Rát cổ chăn trùm nên thở rán
Đau đầu thuốc uống lại nằm co
Con thời hãi sợ hay vào ngó
Vợ cứ buồn hiu lại hỏi dò
Trở lạnh không còn đi cuốc bộ
Thơ đường khó họa cứ hoài lo !
Vancali Jan. 8.2021
QUẢ NGHIỆP TRỔ
Ai người thấu hiểu bệnh già ho
Rũ rượi mê tơi cảnh lết bò
Ảo não canh dài cơn ruột thắt
Âu sầu sớm vắng phút tim co
Cơm xua thuốc chán con vào dõi
Phím bỏ chăn chui vợ đến dò
Chẳng phải trời hành do nghiệp đó
Kinh trì Pháp học xả buồn lo.
BXP 09.01.2021
Khốn khó ngày đông
Trở lạnh hay thường phổi yếu ho
Nhiều hôm rũ rượi đến chân bò
Sáng dậy đau buồn thân đứng sững
Đêm về mệt mỏi dáng nằm co
Làm cho Cả Thoại lời vô hỏi
Khiến phải Hồng Vi tiếng lại dò
Phượng bác xin người nên giữ ấm
Tao Đàn bạn hữu suốt ngày lo
Vancali Jan. 10.2021
HỒNG THOẠI
11-01-2021, 12:06 PM
Tuổi hạc
Tuổi già khổ nhất những lần ho
Nước mũi tùm lum cũng gắng bò
Rát cổ chăn trùm nên thở rán
Đau đầu thuốc uống lại nằm co
Con thời hãi sợ hay vào ngó
Vợ cứ buồn hiu lại hỏi dò
Trở lạnh không còn đi cuốc bộ
Thơ đường khó họa cứ hoài lo !
Vancali Jan. 8.2021
QUẢ NGHIỆP TRỔ
Ai người thấu hiểu bệnh già ho
Rũ rượi mê tơi cảnh lết bò
Ảo não canh dài cơn ruột thắt
Âu sầu sớm vắng phút tim co
Cơm xua thuốc chán con vào dõi
Phím bỏ chăn chui vợ đến dò
Chẳng phải trời hành do nghiệp đó
Kinh trì Pháp học xả buồn lo.
BXP 09.01.2021
Khốn khó ngày đông
Trở lạnh hay thường phổi yếu ho
Nhiều hôm rũ rượi đến chân bò
Sáng dậy đau buồn thân đứng sững
Đêm về mệt mỏi dáng nằm co
Làm cho Cả Thoại lời vô hỏi
Khiến phải Hồng Vi tiếng lại dò
Phượng bác xin người nên giữ ấm
Tao Đàn bạn hữu suốt ngày lo
Vancali Jan. 10.2021
HO
Ngán ngẩm vô vàn những trận ho
Làm ta rũ rượi cúi lưng bò
Mày nhăn mắt trợn dường ai gõ
Miệng há hơi dồn ngỡ phổi co
Để vợ u buồn đêm dõi ngó
Rồi con sợ hãi sáng theo dò
Thân mình nhuốm mệt tâm còn khổ
Đã khiến bao người dạ phải lo!
HỒNG THOẠI 11.01.21
vancali96
11-01-2021, 09:03 PM
HO
Ngán ngẩm vô vàn những trận ho
Làm ta rũ rượi cúi lưng bò
Mày nhăn mắt trợn dường ai gõ
Miệng há hơi dồn ngỡ phổi co
Để vợ u buồn đêm dõi ngó
Rồi con sợ hãi sáng theo dò
Thân mình nhuốm mệt tâm còn khổ
Đã khiến bao người dạ phải lo!
HỒNG THOẠI 11.01.21
Khổ vì ho
Bao lần choáng ngợp những tràng ho
Đến phải người cong rũ rượi bò
Chảy mũi tai ù như bịt bó
Tê đầu não nhức tựa ràng co
Đâu còn với bạn năm vần tỏ
Mấy được cùng ai bảy chữ dò
Hễ đên mùa đông già lại khổ
Đêm ngày bọn trẻ cứ thầm lo
Vancali Jan. 11.2021
hồng vy
12-01-2021, 12:18 AM
CHẲNG LO
Gió bấc mưa phùn dễ bị ho
Đau thân muốn tập gối khôn bò
Phòng yên mỗi bút nào e cản
Nệm ấm riêng mình chẳng sợ co
Chữ nghĩa khi khan bền dạ kiếm
Vần câu lúc bí vững tâm dò
Giao lưu thoải mái dù đang bệnh
Bạn hữu thi đàn chả phải lo.
BXP 11.01.2021
HO
Ngán ngẩm vô vàn những trận ho
Làm ta rũ rượi cúi lưng bò
Mày nhăn mắt trợn dường ai gõ
Miệng há hơi dồn ngỡ phổi co
Để vợ u buồn đêm dõi ngó
Rồi con sợ hãi sáng theo dò
Thân mình nhuốm mệt tâm còn khổ
Đã khiến bao người dạ phải lo!
HỒNG THOẠI 11.01.21
Khổ vì ho
Bao lần choáng ngợp những tràng ho
Đến phải người cong rũ rượi bò
Chảy mũi tai ù như bịt bó
Tê đầu não nhức tựa ràng co
Đâu còn với bạn năm vần tỏ
Mấy được cùng ai bảy chữ dò
Hễ đên mùa đông già lại khổ
Đêm ngày bọn trẻ cứ thầm lo
Vancali Jan. 11.2021
Cách Trị Bệnh Ho
Khi nào lão vướng phải lần ho
Hãy ghé nhà Trương đặt phở bò
Vị bún thơm lừng cơn khỏi gõ
Hương hành dịu lắng phổi ngừng co
Hàng ngon điểm mát không phường đọ
Chủ tốt lòng ngay chẳng đoạn dò
Nỏ chọn đâu bằng hơn chỗ đó
Tin rằng bệnh bác đỡ phần lo.
Hồng Vy
11-01-2021
buixuanphuong09
12-01-2021, 09:19 AM
Cách Trị Bệnh Ho
Khi nào lão vướng phải lần ho
Hãy ghé nhà Trương đặt phở bò
Vị bún thơm lừng cơn khỏi gõ
Hương hành dịu lắng phổi ngừng co
Hàng ngon điểm mát không phường đọ
Chủ tốt lòng ngay chẳng nơi dò
Nỏ chọn đâu bằng hơn chỗ đó
Tin rằng bệnh bác đỡ phần lo.
Hồng Vy
11-01-2021
CHẢ CẦN LO
Ôi trời! Rát cổ bật cơn ho
Hỏi nuốt làm sao món thịt bò?
Nhủ mũi mùi thơm tay chớ tỏ
Khuyên mồm vị ngọt lưỡi đừng co
Hồng Vi kháo chuyện nhiều người ngó
Sếp Thoại gìn thân lắm kẻ dò
Lão ốm ra hàng thêm lọ mọ
Thơ trào ngọn bút chả cần lo?
BXP 12.01.2021
buixuanphuong09
12-01-2021, 09:35 AM
HO
Ngán ngẩm vô vàn những trận ho
Làm ta rũ rượi cúi lưng bò
Mày nhăn mắt trợn dường ai gõ
Miệng há hơi dồn ngỡ phổi co
Để vợ u buồn đêm dõi ngó
Rồi con sợ hãi sáng theo dò
Thân mình nhuốm mệt tâm còn khổ
Đã khiến bao người dạ phải lo!
HỒNG THOẠI 11.01.21
Khổ vì ho
Bao lần choáng ngợp những tràng ho
Đến phải người cong rũ rượi bò
Chảy mũi tai ù như bịt bó
Tê đầu não nhức tựa ràng co
Đâu còn với bạn năm vần tỏ
Mấy được cùng ai bảy chữ dò
Hễ đên mùa đông già lại khổ
Đêm ngày bọn trẻ cứ thầm lo
Vancali Jan. 11.2021
NHỜ BẠN ĐỘNG VIÊN
Thôi đành bất lực trước ma ho
Nó đã hành tôi đến phải bò
Tới bữa chê ăn mồm chỉ cọ
Ra bàn nản viết ngón hoài co
Câu vần loạn xạ lòng khôn ngỏ
Chữ nghĩa lung tung ý khó dò
Bạn động viên nhiều tình gắn bó
Khơi niềm cảm hứng xả sầu lo.
BXP 12.01.2021
HỒNG THOẠI
12-01-2021, 04:43 PM
Một Thoáng Trương-Thoại-Hồng
Nữ kính nghiêng chào cụ Cả Trương
Tài danh lão thật quá phi thường
Như dòng suối ngọt quanh đồi chảy
Tựa mảnh xuân nồng khắp ngõ vương
Lãnh đạo vườn thi tình thắm nẻo
Hòa thơ bạn hữu ý tươi đường
Tay đàn nhạc viết lời ca trỗi
Bốn bể tên người rạng rỡ hương.
Hồng Vy
09-01-2021
BẤT TÀI
Cũng bởi ông này bụng quá trương
Thành ra lắm chuyện nỏ như thường
Lo chòng ghẹo mãi nên thù vướng
Nhiễm uống ăn hoài để nợ vương
Đã cố hành thân làm quản tượng
Còn ham bỏ lực viết thơ Đường
Âm thầm gắng giữ Lầu Mây vượng
Khổ nỗi ai ngờ cứ lụn hương!
HỒNG THOẠI 12.01.21
hồng vy
13-01-2021, 01:37 AM
Một Thoáng Trương-Thoại-Hồng
Nữ kính nghiêng chào cụ Cả Trương
Tài danh lão thật quá phi thường
Như dòng suối ngọt quanh đồi chảy
Tựa mảnh xuân nồng khắp ngõ vương
Lãnh đạo vườn thi tình thắm nẻo
Hòa thơ bạn hữu ý tươi đường
Tay đàn nhạc viết lời ca trỗi
Bốn bể tên người rạng rỡ hương.
Hồng Vy
09-01-2021
BẤT TÀI
Cũng bởi ông này bụng quá trương
Thành ra lắm chuyện nỏ như thường
Lo chòng ghẹo mãi nên thù vướng
Nhiễm uống ăn hoài để nợ vương
Đã cố hành thân làm quản tượng
Còn ham bỏ lực viết thơ Đường
Âm thầm gắng giữ Lầu Mây vượng
Khổ nỗi ai ngờ cứ lụn hương!
HỒNG THOẠI 12.01.21
Gạo Nàng Hương
Ta cùng hãy thử ngắm Hồng Trương
Sếp ngại người khen kể cũng thường
Mặt đỏ trông dường men trĩu dính
Môi ngời dõi tưởng phấn nồng vương
Vì anh tiếng nổi nên thành tượng
Bởi nữ lòng tôn buộc tránh đường
Bạn hữu thi đàn luôn kính nể
Danh hoài óng thể gạo nàng hương.
Hồng Vy
12-01-2021
Dương Đoàn Trọng
13-01-2021, 06:55 AM
Cảm ơn nhà thơ Hồng Thoại đã lấy lại mật khẩu để DĐT đăng nhập được vào Diễn đàn
buixuanphuong09
13-01-2021, 01:21 PM
Một Thoáng Trương-Thoại-Hồng
Nữ kính nghiêng chào cụ Cả Trương
Tài danh lão thật quá phi thường
Như dòng suối ngọt quanh đồi chảy
Tựa mảnh xuân nồng khắp ngõ vương
Lãnh đạo vườn thi tình thắm nẻo
Hòa thơ bạn hữu ý tươi đường
Tay đàn nhạc viết lời ca trỗi
Bốn bể tên người rạng rỡ hương.
Hồng Vy
09-01-2021
BẤT TÀI
Cũng bởi ông này bụng quá trương
Thành ra lắm chuyện nỏ như thường
Lo chòng ghẹo mãi nên thù vướng
Nhiễm uống ăn hoài để nợ vương
Đã cố hành thân làm quản tượng
Còn ham bỏ lực viết thơ Đường
Âm thầm gắng giữ Lầu Mây vượng
Khổ nỗi ai ngờ cứ lụn hương!
HỒNG THOẠI 12.01.21
Gạo Nàng Hương
Ta cùng hãy thử ngắm Hồng Trương
Sếp ngại người khen kể cũng thường
Mặt đỏ trông dường men trĩu dính
Môi ngời dõi tưởng phấn nồng vương
Vì anh tiếng nổi nên thành tượng
Bởi nữ lòng tôn buộc tránh đường
Bạn hữu thi đàn luôn kính nể
Danh hoài óng thể gạo nàng hương.
Hồng Vy
12-01-2021
SẾP CẢ THOẠI
Đất giữ chim lành bởi sếp Trương
Lầu Mây rộn rã giữa vô thường
Giao lưu bạn hữu đừng giăng mắc
Xướng hoạ thi đàn chớ vấn vương
Vững dạ gìn neo trang lục bát
Bền tâm níu trụ góc thơ đường
Nhân hoà một khối không lui sụt
Để những Giêng Rằm mãi toả hương.
BXP 13.01.2021
HỒNG THOẠI
13-01-2021, 04:07 PM
Cách Trị Bệnh Ho
Khi nào lão vướng phải lần ho
Hãy ghé nhà Trương đặt phở bò
Vị bún thơm lừng cơn khỏi gõ
Hương hành dịu lắng phổi ngừng co
Hàng ngon điểm mát không phường đọ
Chủ tốt lòng ngay chẳng đoạn dò
Nỏ chọn đâu bằng hơn chỗ đó
Tin rằng bệnh bác đỡ phần lo.
Hồng Vy
11-01-2021
KHI NÀNG THƠ BỊ HO
Khổ nỗi Vy Hồng cứ bị ho
Vù ra bác sĩ cậy soi dò
Do mùi ngũ vị* tranh giành ló
Bởi khúc liên hoàn đợi duỗi co
Vững dạ năm ngày xơi tái thỏ
Hùng tâm bảy tối xực gân bò
Thơ Đường mỗi sáng tuôn đầy giỏ
Sẽ khỏe như hùm hết chuyện lo!
* ngũ vị: ngũ vị hương - ngũ độ thanh
HỒNG THOẠI 13.01.21
buixuanphuong09
14-01-2021, 12:03 PM
Cụ Cả danh lừng
Kim bằng nể phục chữ chàng Trương
Cũng tại lời thơ quả khác thường
Ngũ độ cho người thêm khổ vướng
Liên hoàn khiến bạn phải sầu vương
Đàn buông bỡn nguyệt mòn câu xướng
Sáo thổi vờn mây lỗi luật đường
Cụ Cả danh lừng cao ngất ngưỡng
Loan truyền bốn bể dậy mùi hương
Vancali Jan. 13.2021
TÌNH SỬ TRƯƠNG CHI
Con đò vỡ nát xót hồn Trương
Khổ trái tim yêu nó thất thường
Quạnh quẽ phòng khuya gieo nỗi tưởng
Âm thầm khúc lặng gửi tình vương
Đôi dòng lệ nhỏ khôn tìm hướng
Chén bạch đàn tan khó dõi đường
Nguyệt Lão trêu ngươi bày sợi vướng
Duyên trần cõi thế nhạt mùi hương.
BXP 14.01.2021
@ Ho chỉ còn húng hắng, nhưng lại khổ cái mất ngủ. Chưa bao giờ tôi bị mất ngủ nặng như lần này. Đã 6 ngày đêm liền hầu như tôi không ngủ, có đôi lúc chập chờn không thể gọi là ngủ. Khi tôi đã mất ngủ thì không có thuốc gì trị được. Tuy nhiên, tôi vẫn tỉnh táo và vui vẻ, vì bên cạnh tôi có thiên thần bé nhỏ, có bạn hoà thơ, có ý chí rèn luyện. Tất cả đã cho tôi một sinh lực dồi dào trụ với đời.
buixuanphuong09
14-01-2021, 12:16 PM
KHI NÀNG THƠ BỊ HO
Khổ nỗi Vy Hồng cứ bị ho
Vù ra bác sĩ cậy soi dò
Do mùi ngũ vị* tranh giành ló
Bởi khúc liên hoàn đợi duỗi co
Vững dạ năm ngày xơi tái thỏ
Hùng tâm bảy tối xực gân bò
Thơ Đường mỗi sáng tuôn đầy giỏ
Sẽ khỏe như hùm hết chuyện lo!
* ngũ vị: ngũ vị hương - ngũ độ thanh
HỒNG THOẠI 13.01.21
VUA QUẬY
(Thơ hoạ vui)
Thông thường trẻ khoẻ ít khi ho
Bởi lẽ nàng Vi tính phổi bò
Đến bản ngài Trương ăn phở ngó
Sang làng lão Phượng chén chim co
Răng đầy thịt dắt ông chồng cọ
Ruột lắm giun chui bác sỹ dò
Bút quậy tưng bừng ai cũng rõ
Đôi lần bớt giỡn mọi người lo
BXP 14.01.2021
@ Bác tếu giỡn một tí cho nó đổi không khí nhé! Hi Hi Hi!
HỒNG THOẠI
14-01-2021, 04:30 PM
Cụ Cả danh lừng
Kim bằng nể phục chữ chàng Trương
Cũng tại lời thơ quả khác thường
Ngũ độ cho người thêm khổ vướng
Liên hoàn khiến bạn phải sầu vương
Đàn buông bỡn nguyệt mòn câu xướng
Sáo thổi vờn mây lỗi luật đường
Cụ Cả danh lừng cao ngất ngưỡng
Loan truyền bốn bể dậy mùi hương
Vancali Jan. 13.2021
MỘT BỒ CHỮ
( Họa hoán vận )
Ngẫm tuổi Van Cà hết chuyện trương
Mà sao bụng vẫn lớn như thường?!
Không nề! Xướng họa càng tung chưởng
Chẳng ngại! Giao hòa mãi đắm hương
Bởi lẽ cô choàng đôi cánh phượng
Vì chưng bạn ủ gánh thơ Đường
Do đầy cả chữ tuy người vướng!
Bút thảo tha hồ lãng mạn vương!
HỒNG THOẠI 14.01.21
buixuanphuong09
15-01-2021, 02:07 PM
MỘT BỒ CHỮ
( Họa hoán vận )
Ngẫm tuổi Van Cà hết chuyện trương
Mà sao bụng vẫn lớn như thường?!
Không nề! Xướng họa càng tung chưởng
Chẳng ngại! Giao hòa mãi đắm hương
Bởi lẽ cô choàng đôi cánh phượng
Vì chưng bạn ủ gánh thơ Đường
Do đầy cả chữ tuy người vướng!
Bút thảo tha hồ lãng mạn vương!
HỒNG THOẠI 14.01.21
VIỆT NAM THI HỮU
Sếp lái con đò có chủ trương
Thời sôi nổi cũ phải bình thường
Người mong bạn hữu thu về hướng
Kẻ muốn thi đàn lấy lại hương
Phấn khởi quanh nơi tăng số lượng
Yên vui khắp chốn giữ trang đường
Nhân hoà một khối ngày thêm vượng
Xả hết u sầu mọi vấn vương.
BXP 15.01.2021
@ Đêm qua tôi đã ngủ được một chút, 5h00 dậy tập, nhưng hôm nay bố mẹ cháu bận đi sớm, gần 6h00 cháu dậy, bà không dỗ được, tôi phải dỗ nó, gần 9h, ru được nó ngủ mới đi bộ, hoạ xong ba bài thơ, nhưng về nhà một tí thì cháu dậy, phải chơi với nó đến gần 12h. Giờ chị nó trông, tranh thủ gõ … Ôi chao! Mệt lắm nhưng mà vui. Bận với cháu, vui cùng bạn thơ … , cái đầu tôi không có chỗ cho sự buồn phiền
vancali96
15-01-2021, 08:43 PM
Giảm ho
Phượng lão chỉ còn húng hắng ho
Nhờ ăn mấy bữa phở gân bò
Sao mà mất ngủ nào căng thẳng
Lại phải chập chờn khó duỗi co
Bạn hữu u sầu thêm ái ngại
Người thân vội vã cứ thăm dò
Mong trời hết lạnh ngày đi bộ
Sức khỏe chan hòa khỏi mối lo
Vancali Jan. 14.2021
Quẻ Dởm
Tiểu nữ đâu hề mắc bịnh ho
Hồng râu lão bói vịt ra bò
Dăm ngày bảy lược đem nường gõ
Chục buổi trăm lần ép liễu co
Đặng bữa ngài say đời khỏi ngó
Nhầm khi gái giễu bạn thôi dò
Nên làm bác Phượng điều chưa rõ
đến nỗi khuya về để dạ lo.
Hồng Vy
14-01-2021
HỒNG VY
Vi Hồng rất khoẻ chẳng lần ho
Sức trẻ hình như vật được bò
Tính quậy tưng bừng không sợ bó
Tâm vùng thoải mái chả e co
Ru êm ngọn bút cho đời tỏ
Trải nhẹ vần câu để Sếp dò
Nhớ góc trời quê người lọ mọ
U hoài dáng mẹ lắm buồn lo.
BXP 15.01.2021
@ Chị nó trông, gõ đăng được một bài, đang gõ dở bài này thì nó lại khóc vào, tôi phải dỗ nó, lựa gõ, đăng, tạm nghỉ …, bài bát láy để tối vậy.
Cả bị ho
Cụ Cả hôm rày bỗng bị ho
Hồng Vi mách lão phải ăn bò
Nhưng vì quá đỗi nên người đọ
Cũng bởi hơi nhiều khiến bụng co
Giận ả nhờ con giờ hãy ngó
Buồn thân biểu vợ cứ nên dò
Bao ngày hỏng thấy đành buông cọ
Tối ngủ mơ màng ... dạ mãi lo !
Vancali Jan. 15.2021
HỒNG THOẠI
16-01-2021, 06:36 AM
Cả bị ho
Cụ Cả hôm rày bỗng bị ho
Hồng Vi mách lão phải ăn bò
Nhưng vì quá đỗi nên người đọ
Cũng bởi hơi nhiều khiến bụng co
Giận ả nhờ con giờ hãy ngó
Buồn thân biểu vợ cứ nên dò
Bao ngày hỏng thấy đành buông cọ
Tối ngủ mơ màng ... dạ mãi lo !
Vancali Jan. 15.2021
BÁC SĨ PHÁN
Sở dĩ cô mà bị phát ho
Vì con mọc tóc chẳng giun bò
Bình tâm ngủ đẫy chờ em ló
Vững dạ ăn nhiều giúp trẻ co
Cữ nhậu khuyên về nên giảm ngó
Tuần sau trở lại khám thăm dò
Yên lòng khoản bịnh nay đà rõ
Thỏa mãn Vy Hồng bụng hết lo!
HỒNG THOẠI 16.01.21
buixuanphuong09
16-01-2021, 01:50 PM
Cả bị ho
Cụ Cả hôm rày bỗng bị ho
Hồng Vi mách lão phải ăn bò
Nhưng vì quá đỗi nên người đọ
Cũng bởi hơi nhiều khiến bụng co
Giận ả nhờ con giờ hãy ngó
Buồn thân biểu vợ cứ nên dò
Bao ngày hỏng thấy đành buông cọ
Tối ngủ mơ màng ... dạ mãi lo !
Vancali Jan. 15.2021
BÁC SĨ PHÁN
Sở dĩ cô mà bị phát ho
Vì con mọc tóc chẳng giun bò
Bình tâm ngủ đẫy chờ em ló
Vững dạ ăn nhiều giúp trẻ co
Cữ nhậu khuyên về nên giảm ngó
Tuần sau trở lại khám thăm dò
Yên lòng khoản bịnh nay đà rõ
Thỏa mãn Vy Hồng bụng hết lo!
HỒNG THOẠI 16.01.21
TIN SẾP CẢ ỐM!
Ôi trời! Sếp khoẻ cớ sao ho?
Có phải nhiều hôm ế phở bò?
Ngắm quán đìu hiu mang chén cọ
Nhìn nhà quạnh quẽ lấy đàn co…
Âm thầm lão Phượng mò sang ngó
Lặng lẽ nàng Van chạy tới dò
Bỗng thấy Hồng Vi đem lắm lọ
Tin Thường Trực ốm mọi người lo.
BXP 16.01.2021
@ Sáng nay tôi không đi bộ được, từ 6h30 – 11h45, tôi phải trông cháu suốt, nó không theo bà … , mệt rã rời, nhưng có ai mang châu ngọc đến đổi tôi cũng không đổi đâu..
manhky
16-01-2021, 02:16 PM
TUỔI ĐÃ GIÀ
Con thuyền nhẹ lướt nẻo đường xa
Ngóng lại giờ đây tuổi đã già
Mở những trang đời phô tuyết nhuộm
Đong từng kỷ niệm ánh trời pha
Ân tình vẫn lượm vươn ngời tỏ
Nghĩa cử hằng gom tiến mạnh đà
Tỏa ngát hương lòng say cõi mộng
Êm đềm khúc nhạc rỡ ràng ca
Mạnh Kỷ TP Vinh.
https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/138313121_1579929175674201_2195628844284769307_n.j pg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8Zmjo26gWKMAX9CfwfR&_nc_ht=scontent.fhph1-2.fna&tp=6&oh=5e20b8c6832b71acfdaae7c16424c088&oe=602872E0
vancali96
16-01-2021, 08:41 PM
Cả bị ho
Cụ Cả hôm rày bỗng bị ho
Hồng Vi mách lão phải ăn bò
Nhưng vì quá đỗi nên người đọ
Cũng bởi hơi nhiều khiến bụng co
Giận ả nhờ con giờ hãy ngó
Buồn thân biểu vợ cứ nên dò
Bao ngày hỏng thấy đành buông cọ
Tối ngủ mơ màng ... dạ mãi lo !
Vancali Jan. 15.2021
BÁC SĨ PHÁN
Sở dĩ cô mà bị phát ho
Vì con mọc tóc chẳng giun bò
Bình tâm ngủ đẫy chờ em ló
Vững dạ ăn nhiều giúp trẻ co
Cữ nhậu khuyên về nên giảm ngó
Tuần sau trở lại khám thăm dò
Yên lòng khoản bịnh nay đà rõ
Thỏa mãn Vy Hồng bụng hết lo!
HỒNG THOẠI 16.01.21
TIN SẾP CẢ ỐM!
Ôi trời! Sếp khoẻ cớ sao ho?
Có phải nhiều hôm ế phở bò?
Ngắm quán đìu hiu mang chén cọ
Nhìn nhà quạnh quẽ lấy đàn co…
Âm thầm lão Phượng mò sang ngó
Lặng lẽ nàng Van chạy tới dò
Bỗng thấy Hồng Vi đem lắm lọ
Tin Thường Trực ốm mọi người lo.
BXP 16.01.2021
Cấm hiệu bò
Tin đồn Cả bị suốt ngày ho
Cũng bởi " Bà " ta cấm hiệu bò
Nhớ mãi môi hồng khi dạ bỏ
Thương hoài cội liễu khiến giò co
Thu về chốn cũ đành sang dọ
Hạ tiễn tình xưa cứ hỏi dò
Vốn dĩ hùng anh giờ phải sợ
U sầu " khổ kế " đặng người lo
Vancali Jan. 16.2021
hồng vy
16-01-2021, 10:19 PM
TUỔI ĐÃ GIÀ
Con thuyền nhẹ lướt nẻo đường xa
Ngóng lại giờ đây tuổi đã già
Mở những trang đời phô tuyết nhuộm
Đong từng kỷ niệm ánh trời pha
Ân tình vẫn lượm vươn ngời tỏ
Nghĩa cử hằng gom tiến mạnh đà
Tỏa ngát hương lòng say cõi mộng
Êm đềm khúc nhạc rỡ ràng ca
Mạnh Kỷ TP Vinh.
BIẾT GIÀ
Duyên đời giấc mộng nghĩ nào xa
Gối mỏi mình đau rõ sự già
Buổi nhớ ngày quên tình mãi đọng
Khi mừng lúc giận nghĩa hoài pha
Êm đềm khúc lặng hồn du nẻo
Lặng lẽ dòng yên trí trải đà
Dạ vững gan bền tay cứ mải
Nâng đàn giữ phím lựa bài ca.
BXP 16.01.2021
Chửa Già
Tuy người bước đã rảo gần xa
Mộng mãi cường vinh chẳng chút già
Tứ trải thi đàn âm ngọt trỗi
Tâm hòa nẻo bạn nghĩa ngời pha
Mình long cánh xoải vờn muôn cõi
Thể phụng màu phô rực mỗi đà
Mặc bữa giông lùa thân vất vưởng
Bên đời xướng họa vẫn bừng ca.
Hồng Vy
16-01-2021
vancali96
17-01-2021, 09:36 AM
https://3.bp.blogspot.com/-IVj59SX9oek/VnNyDZXvyBI/AAAAAAAAGf8/KmAES0q3-Wc/s640/1%2B.jpg
Xuân Về
Tiết chuyển xuân về vạn ngõ thanh
Vườn ăm ắp nụ trĩu muôn cành
Mai bừng cánh nở bên thềm đẫy
Én xoải thân vờn giữa ruộng xanh
Mọi chốn trần gian màu ửng trỗi
Từng nơi dáng cảnh vật đan thành
Mây hồng nắng thoảng trời quang đãng
Tựa cõi thiên đường sắc tưởng tranh.
Hồng Vy
16-01-2021
Giao mùa
Giao mùa cõi thế chuyển màu thanh
Ngũ sắc đàn chim nhảy rộn cành
Nữ đẹp u hoài câu thiếp đỏ
Trai hiền rệu rã lá trầu xanh
Người mong để Tết tình duyên được
Kẻ ước rằng Xuân phận nghĩa thành
Lũ trẻ reo hò quanh bánh kẹo
Ông già sửa soạn bức màn tranh
Vancali Jan. 16.2021
buixuanphuong09
18-01-2021, 12:51 PM
Cấm hiệu bò
Tin đồn Cả bị suốt ngày ho
Cũng bởi " Bà " ta cấm hiệu bò
Nhớ mãi môi hồng khi dạ bỏ
Thương hoài cội liễu khiến giò co
Thu về chốn cũ đành sang dọ
Hạ tiễn tình xưa cứ hỏi dò
Vốn dĩ hùng anh giờ phải sợ
U sầu " khổ kế " đặng người lo
Vancali Jan. 16.2021
SẾP KHÔNG HO
Thôi đừng kể chuyện Sếp mình ho
Bởi nước dùng ngon vít cổ bò…
Rượu chuốc mềm môi bàn chẳng bỏ
Gàu nghiền ngọt lưỡi bút không co
Thơ đường chuốt vận cho tâm tỏ
Lục bát vào trang để chí dò
Dạo khúc tình ca duyên hội ngộ
Giao hoà xướng hoạ đuổi phiền lo.
BXP 17.01.2021
@ Ngoài trời nắng đẹp đường khô, không gian lí tưởng đi bộ, nhưng tôi vẫn phải nằm, khi ngủ thì chìm trong những cơn mộng mị ma quái, khi thức thì ôm đầu đau … , tôi phải cố gắng làm thơ, chỉ có thơ mới vực được tôi dậy.
buixuanphuong09
18-01-2021, 03:19 PM
THI ĐÀN RỘN RÃ
Thi đàn rộn rã thả hồn bay
Phải nghĩ dài lâu tới mộng này
Chớ để tâm buồn hay não liệt
Rồi chăng trí nhược bởi "hươu" bày
Ân tình giữ lấy lòng cao thượng
Nghĩa cử đong lường dạ thẳng ngay
Tuổi vững vàng siêu đời khỏe mạnh
Cùng lo luyện giũa thỏa bao ngày.
Manh Ky
VỮNG TRỤ VÌ ÂN
Lặng lẽ Chim Chiều sải cánh bay
Vì ân* lão cóc bỏ nơi này
Thơ đường trải tứ cho tình dãi
Lục bát rèn câu để nghĩa bày
Rộn rã xem người đi lối thẳng
Êm đềm dõi bạn tới miền ngay
“Nhân hoà” biểu tượng tâm gìn giữ
Gửi nỗi niềm xưa chuốt mộng ngày.
BXP 17.01.2021
* Tôi mang ơn sâu nặng với Vi Thông qua lời nói “Tạo cho anh có đất dụng võ…”. Từ mảnh “đất dụng võ” này, một lão nhà quê cả đời sống trong ao tù nước đọng, với lòng khát học, đam mê sưu tập, làm thơ … đã vươn lên mở mặt với đời.
HỒNG THOẠI
18-01-2021, 06:13 PM
TUỔI ĐÃ GIÀ
Con thuyền nhẹ lướt nẻo đường xa
Ngóng lại giờ đây tuổi đã già
Mở những trang đời phô tuyết nhuộm
Đong từng kỷ niệm ánh trời pha
Ân tình vẫn lượm vươn ngời tỏ
Nghĩa cử hằng gom tiến mạnh đà
Tỏa ngát hương lòng say cõi mộng
Êm đềm khúc nhạc rỡ ràng ca
Mạnh Kỷ TP Vinh.
XẾ CHIỀU
Thảng hoặc trong chiều dõi trí xa
Hoàng hôn chợt ghé rủ rê già!
Nhờ mê quản bút hồn chưa rã
Lục kiểm trên đầu tóc đã pha
Mãi ước trang đời vui vẹn ngả
Hoài mong sức khỏe giữ nguyên đà
Cho dù tuổi hết xanh màu mạ
Vẫn thảnh thơi bừng một tiếng ca.
HỒNG THOẠI 18.01.21
vancali96
18-01-2021, 07:49 PM
@ Ngoài trời nắng đẹp đường khô, không gian lí tưởng đi bộ, nhưng tôi vẫn phải nằm, khi ngủ thì chìm trong những cơn mộng mị ma quái, khi thức thì ôm đầu đau … , tôi phải cố gắng làm thơ, chỉ có thơ mới vực được tôi dậy.
Vắng cụ đồ
Cho dù nắng đẹp với đường khô
Hỏng thấy người quen bước cụ đồ
Có lẽ đang buồn khi gặp bả
Hay là đã giận lúc gần cô
Van Cà cứ nói nàng đơn bóng
Thoại Cả thời cho ả có bồ
Bởi vậy hôm rày ông vắng bặt
Tao đàn bạn hữu biết tìm mô ?
Vancali Jan. 18.2021
hồng vy
18-01-2021, 11:37 PM
Vắng cụ đồ
Cho dù nắng đẹp với đường khô
Hỏng thấy người quen bước cụ đồ
Có lẽ đang buồn khi gặp bả
Hay là đã giận lúc gần cô
Van Cà cứ nói nàng đơn bóng
Thoại Cả thời cho ả có bồ
Bởi vậy hôm rày ông vắng bặt
Tao đàn bạn hữu biết tìm mô ?
Vancali Jan. 18.2021
Chả Đi Mô?
Tuy trời bữa ướt hoặc ngày khô
Bác mãi điềm nhiên thả mực đồ
Buổi mệt khuyên lòng nên giữ khố
Hôm cường nhắc dạ phải chào cô
Đàn thi tứ họa nào sai khổ
Bạn hữu tình trao chẳng trống bồ
Mặc thể hơi nhầu nhưng vẫn cố
Thơ vườn mỗi bận chứ về mô?
Hồng Vy
18-01-2021
HỒNG THOẠI
20-01-2021, 06:26 AM
Xuân Về
Tiết chuyển xuân về vạn ngõ thanh
Vườn ăm ắp nụ trĩu muôn cành
Mai bừng cánh nở bên thềm đẫy
Én xoải thân vờn giữa ruộng xanh
Mọi chốn trần gian màu ửng trỗi
Từng nơi dáng cảnh vật đan thành
Mây hồng nắng thoảng trời quang đãng
Tựa cõi thiên đường sắc tưởng tranh.
Hồng Vy
16-01-2021
Giao mùa
Giao mùa cõi thế chuyển màu thanh
Ngũ sắc đàn chim nhảy rộn cành
Nữ đẹp u hoài câu thiếp đỏ
Trai hiền rệu rã lá trầu xanh
Người mong để Tết tình duyên được
Kẻ ước rằng Xuân phận nghĩa thành
Lũ trẻ reo hò quanh bánh kẹo
Ông già sửa soạn bức màn tranh
Vancali Jan. 16.2021
BỨC TRANH XUÂN
Xuân vừa thoáng hiện giữa trời thanh
Những ả chìa vôi hót nhộn cành
Hớn hở mùa thay giòn giã lạnh
Tưng bừng lộc trổ nõn nà xanh
Vui ngày lễ hội bờ vai sánh
Trỗi bản tình ca hạnh phúc thành
Tổ quốc huy hoàng thêm vững mạnh
Dân mình cuộc sống rỡ ràng tranh.
HỒNG THOẠI 20.01.21
vancali96
20-01-2021, 10:18 AM
https://i.postimg.cc/GmzkKht9/Xuan-Tet-Tan-Suu-21.jpg
Sửu Sang Thương Chúc Tỷ Huynh Tròn Hưởng
Sửu đã trưng bày mọi chốn xuân
Sang mùa cúc nở rộn ràng xuân
Thương mừng bạn hữu đời như tết
Chúc gởi thi đàn ngõ tựa xuân
Tỷ đẹp dường hoa ngời bữa tết
Huynh ngầu tưởng pháo nhộn ngày xuân
Tròn hôm tửu cụng vui chào tết
Hưởng trọn ân trời giữa tiết xuân.
Hồng Vy
18-01-2021
XUÂN VỚI TẾT
NĂM vừa tiễn Chuột đã chờ XUÂN
MỚI đón Trâu về thắm cảnh XUÂN
CHÚC nghĩa ba miền êm ả TẾT
MỪNG tình bốn bể thiết tha XUÂN
HUYNH gieo tứ đẹp hoa bừng TẾT
TỶ dãi vần hồng nụ nở XUÂN
LỘC của trời ban ta thích TẾT
TÀI liền với sắc vẹn bề XUÂN
BXP 19.01.202
Năm mới chúc mừng huynh tỷ phúc lộc
Năm này cảnh vật rỡ ràng Xuân
Mới tiễn đông liền vội đón Xuân
Chúc kẻ giang hồ tươi lúc Tết
Mừng chàng lãng tử sáng vào Xuân
Huynh đàn rộn rã vui mùng Tết
Tỷ hát vang lừng đẹp gió Xuân
Phúc lợi kim tiền may mắn Tết
Lộc trời mạnh khỏe vẹn toàn Xuân
Vancali Jan . 19.2021
hồng vy
21-01-2021, 12:47 AM
BỨC TRANH XUÂN
Xuân vừa thoáng hiện giữa trời thanh
Những ả chìa vôi hót nhộn cành
Hớn hở mùa thay giòn giã lạnh
Tưng bừng lộc trổ nõn nà xanh
Vui ngày lễ hội bờ vai sánh
Trỗi bản tình ca hạnh phúc thành
Tổ quốc huy hoàng thêm vững mạnh
Dân mình cuộc sống rỡ ràng tranh.
HỒNG THOẠI 20.01.21
Mộng Đầu Năm
Sửu giục Trương Hồng lão phát thanh
Truyền rao mọi chỗ đến cây cành
Xuân này gã quyết gìn thân bảnh
Buổi nọ anh thề dưỡng tóc xanh
Nguyện bữa cùng Vân tình thỏa sánh
Chờ hôm với ả nghĩa se thành
Nên ngày cứ đợi tiền lương lãnh
Vẫn tưởng đôi lòng một mái tranh.
Hồng Vy
20-01-2021
HỒNG THOẠI
21-01-2021, 06:31 AM
THI ĐÀN RỘN RÃ
Thi đàn rộn rã thả hồn bay
Phải nghĩ dài lâu tới mộng này
Chớ để tâm buồn hay não liệt
Rồi chăng trí nhược bởi "hươu" bày
Ân tình giữ lấy lòng cao thượng
Nghĩa cử đong lường dạ thẳng ngay
Tuổi vững vàng siêu đời khỏe mạnh
Cùng lo luyện giũa thỏa bao ngày.
Manh Ky
VỮNG TRỤ VÌ ÂN
Lặng lẽ Chim Chiều sải cánh bay
Vì ân* lão cóc bỏ nơi này
Thơ đường trải tứ cho tình dãi
Lục bát rèn câu để nghĩa bày
Rộn rã xem người đi lối thẳng
Êm đềm dõi bạn tới miền ngay
“Nhân hoà” biểu tượng tâm gìn giữ
Gửi nỗi niềm xưa chuốt mộng ngày.
BXP 17.01.2021
* Tôi mang ơn sâu nặng với Vi Thông qua lời nói “Tạo cho anh có đất dụng võ…”. Từ mảnh “đất dụng võ” này, một lão nhà quê cả đời sống trong ao tù nước đọng, với lòng khát học, đam mê sưu tập, làm thơ … đã vươn lên mở mặt với đời.
MÁI ẤM VNTHIHUU
Thi đàn mãi gắng thẳng chiều bay
Quý hữu đừng xa khỏi chốn này
Chỗ những lời thơm ưu ái trải
Nơi muôn tứ đẹp thỏa thuê bày
Chăm vườn lục bát tươi màu nõn
Giữ mảng thơ Đường vẹn bước ngay
Hỡi cánh chim chiều xin ghé lại
Cùng nhau hưởng sự ấp iu ngày.
HỒNG THOẠI 21.01.21
HỒNG THOẠI
21-01-2021, 01:20 PM
Vắng cụ đồ
Cho dù nắng đẹp với đường khô
Hỏng thấy người quen bước cụ đồ
Có lẽ đang buồn khi gặp bả
Hay là đã giận lúc gần cô
Van Cà cứ nói nàng đơn bóng
Thoại Cả thời cho ả có bồ
Bởi vậy hôm rày ông vắng bặt
Tao đàn bạn hữu biết tìm mô ?
Vancali Jan. 18.2021
LEO CÂY
Vy Hồng đợi mãi buổi trời khô
Tí tởn nhìn gương diện những đồ
Giữa bụng đeo vàng khoe dáng hổ
Trên đầu dắt lược ngỡ bà cô
Tưng bừng dạ nhảy ngày ra phố
Hí hửng lòng vui bữa hẹn bồ
Giận nỗi ba giờ phơi nắng đổ
Trông hoài chẳng gặp bóng chàng mô!
HỒNG THOẠI 21.01.21
vancali96
21-01-2021, 09:30 PM
LEO CÂY
Vy Hồng đợi mãi buổi trời khô
Tí tởn nhìn gương diện những đồ
Giữa bụng đeo vàng khoe dáng hổ
Trên đầu dắt lược ngỡ bà cô
Tưng bừng dạ nhảy ngày ra phố
Hí hửng lòng vui bữa hẹn bồ
Giận nỗi ba giờ phơi nắng đổ
Trông hoài chẳng gặp bóng chàng mô!
HỒNG THOẠI 21.01.21
Lỗi hẹn
Cả đoán mưa trời đã tạnh khô
Lòng vui thoải mái diện thêm đồ
Dầu thơm " Miến điện " hòng trao cổ
Nhẫn ngọc " Huê Kỳ " để biếu cô
Thuở nọ u sầu không bến đỗ
Giờ đây hí hửng được tay bồ
Đèn đêm sáng tỏ chờ trên lộ
Lỗi hẹn ... sao nàng chẳng thấy mô ?
Vancali Jan. 21.2021
hồng vy
22-01-2021, 12:35 AM
LEO CÂY
Vy Hồng đợi mãi buổi trời khô
Tí tởn nhìn gương diện những đồ
Giữa bụng đeo vàng khoe dáng hổ
Trên đầu dắt lược ngỡ bà cô
Tưng bừng dạ nhảy ngày ra phố
Hí hửng lòng vui bữa hẹn bồ
Giận nỗi ba giờ phơi nắng đổ
Trông hoài chẳng gặp bóng chàng mô!
HỒNG THOẠI 21.01.21
TIM TRÀN MỘNG
Được mấy hôm rồi gió bấc khô
Làng thôn sản xuất nổi cơ đồ
Đồng phơi đất trắng vui chân cụ
Lạch vét bùn lầy đẹp mắt cô
Lặng lẽ cùng đường câu trải bút
Triền miên với giấy chữ lưu bồ
Hồn du cánh bướm tim tràn mộng
Nỏ biết ven hàng lắm mấp mô.
BXP 21.01.2021
Lỗi hẹn
Cả đoán mưa trời đã tạnh khô
Lòng vui thoải mái diện thêm đồ
Dầu thơm " Miến điện " hòng trao cổ
Nhẫn ngọc " Huê Kỳ " để biếu cô
Thuở nọ u sầu không bến đỗ
Giờ đây hí hửng được tay bồ
Đèn đêm sáng tỏ chờ trên lộ
Lỗi hẹn ... sao nàng chẳng thấy mô ?
Vancali Jan. 21.2021
Hoa Khôi
Sếp Cả sơ nhìn ngỡ mực khô
Mà sao gã lại thích chưng đồ?
Noi phường nữ bản người mang khố
Chọn kiểu hai thì lão hóa cô
Má ửng son hông phô mọi chỗ
Mình khoanh váy mỏng gợi trăm bồ
Trai làng vạn nẻo đồng tuyên bố
Chỉ mộng bên chàng dẫu xứ mô?
Hồng Vy
21-01-2021
buixuanphuong09
22-01-2021, 01:21 PM
BỨC TRANH XUÂN
Xuân vừa thoáng hiện giữa trời thanh
Những ả chìa vôi hót nhộn cành
Hớn hở mùa thay giòn giã lạnh
Tưng bừng lộc trổ nõn nà xanh
Vui ngày lễ hội bờ vai sánh
Trỗi bản tình ca hạnh phúc thành
Tổ quốc huy hoàng thêm vững mạnh
Dân mình cuộc sống rỡ ràng tranh.
HỒNG THOẠI 20.01.21
Mộng Đầu Năm
Sửu giục Trương Hồng lão phát thanh
Truyền rao mọi chỗ đến cây cành
Xuân này gã quyết gìn thân bảnh
Buổi nọ anh thề dưỡng tóc xanh
Nguyện bữa cùng Vân tình thỏa sánh
Chờ hôm với ả nghĩa se thành
Nên ngày cứ đợi tiền lương lãnh
Vẫn tưởng đôi lòng một mái tranh.
Hồng Vy
20-01-2021
VẪN TƯƠI TRANH
Mây trời lộng lẫy sắc thiên thanh
Rữa nhụy tàn hoa quả trĩu cành
Lúc trẻ chăm rèn phô sức mạnh
Khi già gắng luyện giữ hồn xanh
Êm đềm trải vận thờ ơ tránh
Lặng lẽ gieo câu hớn hở thành
Dẫu buổi Đông về trong gió lạnh
Nơi này ấm lửa vẫn tươi tranh.
BXP 22.01.2021
@ Mải thả hồn vào thơ, cảm giác nóng sau gáy cứ dịu dần. Kì lạ thế!
buixuanphuong09
22-01-2021, 01:50 PM
MÁI ẤM VNTHIHUU
Thi đàn mãi gắng thẳng chiều bay
Quý hữu đừng xa khỏi chốn này
Chỗ những lời thơm ưu ái trải
Nơi muôn tứ đẹp thỏa thuê bày
Chăm vườn lục bát tươi màu nõn
Giữ màng thơ Đường vẹn bước ngay
Hỡi cánh chim chiều xin ghé lại
Cùng nhau hưởng sự ấp iu ngày.
HỒNG THOẠI 21.01.21
MỘNG ƯỚC NGUYÊN TIÊU
Dây lần nhẹ thả cánh diều bay
Liếp cỏ êm lưng thoải mái này
Thích lúc thơ đường bừng góc hoạ
Mừng khi lục bát rộn trang bày
Ba miền gửi nghĩa tâm phô thiện
Bốn bể trao tình dạ tỏ ngay
Bướm dõi câu hoà chưa dễ bỏ
Nguyên Tiêu mộng ước thiết tha ngày.
BXP 22.01.2021
vancali96
22-01-2021, 08:57 PM
@ Mải thả hồn vào thơ, cảm giác nóng sau gáy cứ dịu dần. Kì lạ thế!
Xướng họa quên sầu !
Hôm rày Bác Phượng mỏi toàn thân
Mải miết hòa thơ nóng dịu dần
Có thể như truyền câu xuất chúng
Hay là đã học phép đằng vân
Năm vần dạo ấy ông đà thích
Bảy chữ giờ đây lão rất cần
Xướng họa nguồn vui rèn trí não
Không còn cuốc bộ khiến thừa cân
Vancali Jan. 22.2021
HỒNG THOẠI
23-01-2021, 06:29 AM
Sửu Sang Thương Chúc Tỷ Huynh Tròn Hưởng
Sửu đã trưng bày mọi chốn xuân
Sang mùa cúc nở rộn ràng xuân
Thương mừng bạn hữu đời như tết
Chúc gởi thi đàn ngõ tựa xuân
Tỷ đẹp dường hoa ngời bữa tết
Huynh ngầu tưởng pháo nhộn ngày xuân
Tròn hôm tửu cụng vui chào tết
Hưởng trọn ân trời giữa tiết xuân.
Hồng Vy
18-01-2021
XUÂN VỚI TẾT
NĂM vừa tiễn Chuột đã chờ XUÂN
MỚI đón Trâu về thắm cảnh XUÂN
CHÚC nghĩa ba miền êm ả TẾT
MỪNG tình bốn bể thiết tha XUÂN
HUYNH gieo tứ đẹp hoa bừng TẾT
TỶ dãi vần hồng nụ nở XUÂN
LỘC của trời ban ta thích TẾT
TÀI liền với sắc vẹn bề XUÂN
BXP 19.01.202
Năm mới chúc mừng huynh tỷ phúc lộc
Năm này cảnh vật rỡ ràng Xuân
Mới tiễn đông liền vội đón Xuân
Chúc kẻ giang hồ tươi lúc Tết
Mừng chàng lãng tử sáng vào Xuân
Huynh đàn rộn rã vui mùng Tết
Tỷ hát vang lừng đẹp gió Xuân
Phúc lợi kim tiền may mắn Tết
Lộc trời mạnh khỏe vẹn toàn Xuân
Vancali Jan . 19.2021
XUÂN - TẾT
NĂM tàn tháng tận để rồi XUÂN
MỚI cũ giao hòa đón chúa XUÂN
CHÚC rỡ ràng vây người dạo TẾT
MỪNG ngào ngạt tiếp kẻ vui XUÂN
HUYNH say nhắm rượu mùi hương TẾT
TỶ khoác lên mình vẻ đẹp XUÂN
LỘC sẵn sàng trao vào dịp TẾT
TÀI vồn vã gởi vẹn ngày XUÂN.
HỒNG THOẠI 23.01.21
HỒNG THOẠI
23-01-2021, 01:10 PM
Mộng Đầu Năm
Sửu giục Trương Hồng lão phát thanh
Truyền rao mọi chỗ đến cây cành
Xuân này gã quyết gìn thân bảnh
Buổi nọ anh thề dưỡng tóc xanh
Nguyện bữa cùng Vân tình thỏa sánh
Chờ hôm với ả nghĩa se thành
Nên ngày cứ đợi tiền lương lãnh
Vẫn tưởng đôi lòng một mái tranh.
Hồng Vy
20-01-2021
CHÚA XẠO
Vy Hồng trỗi giọng quả là thanh
Khiến những bầy chim dzọt khỏi cành
Cũng bởi kiêng dè lây máu lạnh
Do vì sợ phải nhúng chàm xanh
Ngôn từ hỗn độn làm tiêu bánh
Miệng lưỡi tào lao muốn đổ thành
Có lẽ cô này hơi bị rảnh
Ngôi đầu chúa xạo miễn người tranh!
HỒNG THOẠI 23.01.21
buixuanphuong09
23-01-2021, 03:43 PM
XUÂN - TẾT
NĂM tàn tháng tận để rồi XUÂN
MỚI cũ giao hòa đón chúa XUÂN
CHÚC rỡ ràng vây người dạo TẾT
MỪNG ngào ngạt tiếp kẻ vui XUÂN
HUYNH say nhắm rượu mùi hương TẾT
TỶ khoác lên mình vẻ đẹp XUÂN
LỘC sẵn sàng trao vào dịp TẾT
TÀI vồn vã gởi vẹn ngày XUÂN.
HỒNG THOẠI 23.01.21
TẾT - XUÂN
NĂM ghìm đại dịch ngỡ ngàng XUÂN
MỚI mẻ thôn làng đẹp sắc XUÂN
CHÚC trẻ còn hoài mong mỏi TẾT
MỪNG già cứ thoả khát khao XUÂN
ANH mang hể hả làm quà TẾT
CHỊ lấy êm đềm gửi lộc XUÂN
TRỌN nghĩa tròn duyên đầm ấm TẾT
VUI vầy xóm phố rộn ràng XUÂN.
BXP 23.01.2021
hồng vy
23-01-2021, 05:14 PM
@ Mải thả hồn vào thơ, cảm giác nóng sau gáy cứ dịu dần. Kì lạ thế!
Xướng họa quên sầu !
Hôm rày Bác Phượng mỏi toàn thân
Mải miết hòa thơ nóng dịu dần
Có thể như truyền câu xuất chúng
Hay là đã học phép đằng vân
Năm vần dạo ấy ông đà thích
Bảy chữ giờ đây lão rất cần
Xướng họa nguồn vui rèn trí não
Không còn cuốc bộ khiến thừa cân
Vancali Jan. 22.2021
CHẤP NHẬN …
Vô thường biến đổi cái sinh thân
Chấp nhận ngày qua hoại diệt dần
Cảnh sắc màn sương đời ảo mộng
Duyên người nhịp thở kiếp phù vân
Làm thơ học hỏi còn nhiều muốn
Cuốc bộ rèn thao vẫn lắm cần
Cuộc sống xô bồ không vướng bận
Tương cà giản dị chẳng đong cân.
BXP 23.01.2021
Lão Phượng
Lão Phượng tuy nhầu mỏi tứ thân
Nhờ thơ vực giúp khổ vơi dần
Thi đàn mỗi buổi đâu rời sếp
Nẻo bạn muôn chiều chẳng khước Vân
Vướng buổi người đau bài vẫn quyện
Vào Trang chỗ đẹp bác luôn cần
Bên vườn xướng họa tâm người tỏ
Mặc thể cho dù đã sút cân.
Hồng Vy
23-01-2021
buixuanphuong09
24-01-2021, 10:32 AM
CHÚA XẠO
Vy Hồng trỗi giọng quả là thanh
Khiến những bầy chim dzọt khỏi cành
Cũng bởi kiêng dè lây máu lạnh
Do vì sợ phải nhúng chàm xanh
Ngôn từ hỗn độn làm tiêu bánh
Miệng lưỡi tào lao muốn đổ thành
Có lẽ cô này hơi bị rảnh
Ngôi đầu chúa xạo miễn người tranh!
HỒNG THOẠI 23.01.21
NƠI NÀY …
Nơi nhiều vẻ quí với màu thanh
Vẫy gọi muôn chim đến tụ cành
Nụ ủ hương nồng vươn búp mạnh
Hoa gìn quả ngọt phát mầm xanh
Tưng bừng bút giỡn phiền lo tránh
Rộn rã trang khua hỉ kết thành
Phượng, Kỷ, Vân, Vi... cùng hợp sức
Duyên tằm kéo sợi dệt nên tranh.
BXP 24.01.2021
@ Với chứng chóng mặt tôi không thể liều. Vẫn làm thơ, nhưng cứ quẩn quanh giữa giường và bàn phím, tâm trạng trở nên trì trệ, nặng nề. Nhìn ra ngoài, nắng đẹp, trời quang… trái tim già vẫn bừng lên nhiều khát vọng!
hồng vy
24-01-2021, 01:12 PM
CHÚA XẠO
Vy Hồng trỗi giọng quả là thanh
Khiến những bầy chim dzọt khỏi cành
Cũng bởi kiêng dè lây máu lạnh
Do vì sợ phải nhúng chàm xanh
Ngôn từ hỗn độn làm tiêu bánh
Miệng lưỡi tào lao muốn đổ thành
Có lẽ cô này hơi bị rảnh
Ngôi đầu chúa xạo miễn người tranh!
HỒNG THOẠI 23.01.21
NƠI NÀY …
Nơi nhiều vẻ quí với màu thanh
Vẫy gọi muôn chim đến tụ cành
Nụ ủ hương nồng vươn búp mạnh
Hoa gìn quả ngọt phát mầm xanh
Tưng bừng bút giỡn phiền lo tránh
Rộn rã trang khua hỉ kết thành
Phượng, Kỷ, Vân, Vi... cùng hợp sức
Duyên tằm kéo sợi dệt nên tranh.
BXP 24.01.2021
Bị Khèo
Cũng tội cho ngài tiếng chẳng thanh
Vì bao ả ghẹo đến rơi cành
Ôm thù khiến lão ngày thôi chảnh
Sợ nữ nên mày sắc chuyển xanh
Mặt mãi thờ ơ dường rủ gánh
Mình luôn rũ rượi tưởng nghiêng thành
Luôn tìm bác Phượng than hoàn cảnh
Mãi độn thân nhầu ở góc tranh.
Hồng Vy
24-01-2021
HỒNG THOẠI
24-01-2021, 06:19 PM
@ Mải thả hồn vào thơ, cảm giác nóng sau gáy cứ dịu dần. Kì lạ thế!
Xướng họa quên sầu !
Hôm rày Bác Phượng mỏi toàn thân
Mải miết hòa thơ nóng dịu dần
Có thể như truyền câu xuất chúng
Hay là đã học phép đằng vân
Năm vần dạo ấy ông đà thích
Bảy chữ giờ đây lão rất cần
Xướng họa nguồn vui rèn trí não
Không còn cuốc bộ khiến thừa cân
Vancali Jan. 22.2021
NGƯỜI NỔI TIẾNG
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi so về khoản nặng cân
Bao người chẳng dám đọ cùng Vân
Thân hình khiến bạn đòi mau lẩn
Tạ rưỡi làm xe muốn hỏng cần
Bã giả giang hồ luôn thích cận
Tưng bừng sới vật mãi cầu thân
Cô từng đấu võ hàng trăm trận
Vẫn mập nào e tuổi lớn dần!
HỒNG THOẠI 24.01.21
vancali96
24-01-2021, 09:01 PM
NGƯỜI NỔI TIẾNG
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi so về khoản nặng cân
Bao người chẳng dám đọ cùng Vân
Thân hình khiến bạn đòi mau lẩn
Tạ rưỡi làm xe muốn hỏng cần
Bã giả giang hồ luôn thích cận
Tưng bừng sới vật mãi cầu thân
Cô từng đấu võ hàng trăm trận
Vẫn mập nào e tuổi lớn dần!
HỒNG THOẠI 24.01.21
Khổ vì tăng cân
Ăn dè vẫn cứ bị lên cân
Có dịp gương nhìn khổ não Vân
Để bị người chê , dù đã khấn
Làm cho kẻ ghẹo , riết không cần
Ngày sang phải dậm thêm nhiều phấn
Tối lại khi chùi bỗng tủi thân
Những lúc nhà đông nàng chịu ẩn
Buồn sao tuổi ngọc cứ xa dần !
Vancali Jan. 24.2021
HỒNG THOẠI
25-01-2021, 01:39 PM
NGƯỜI NỔI TIẾNG
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi so về khoản nặng cân
Bao người chẳng dám đọ cùng Vân
Thân hình khiến bạn đòi mau lẩn
Tạ rưỡi làm xe muốn hỏng cần
Bã giả giang hồ luôn thích cận
Tưng bừng sới vật mãi cầu thân
Cô từng đấu võ hàng trăm trận
Vẫn mập nào e tuổi lớn dần!
HỒNG THOẠI 24.01.21
ĐẲNG CẤP
( Họa hoán vận )
Một bữa Vy Hồng tính thử cân
Xem mình có thể nặng bằng Vân
Thân gầy khiến bạn thường chê mãi
Dạ ổn nhìn kim vẫn nhích dần
Rộn rã buồng tim dòm nửa tấn
Om sòm lỗ miệng báo người thân
Nay thì chẳng ngán hồi xông trận
Bảo vệ chồng yêu nếu lão cần.
HỒNG THOẠI 25.01.21
vancali96
25-01-2021, 10:01 PM
https://i.postimg.cc/PqQT4jKW/Tan-suu-2021.jpg
Khát vọng năm Tân Sửu
Đâu mười tám bữa rước năm Trâu
Cô Vít lùi xa cõi thế cầu
Để bạn kim bằng đang nghĩa đậm
Cho người lãng tử nối tình sâu
Không còn chận ngõ vui nhà cửa
Sẽ hết ngăn sông đẹp sắc mầu
Tân Sửu Xuân về trong hạnh phúc
Vang lừng giọng hát chúc ngàn câu
Vancali Jan. 25.2021
hồng vy
25-01-2021, 11:43 PM
ĐẲNG CẤP
( Họa hoán vận )
Một bữa Vy Hồng tính thử cân
Xem mình có thể nặng bằng Vân
Thân gầy khiến bạn thường chê mãi
Dạ ổn nhìn kim vẫn nhích dần
Rộn rã buồng tim dòm nửa tấn
Om sòm lỗ miệng báo người thân
Nay thì chẳng ngán hồi xông trận
Bảo vệ chồng yêu nếu lão cần.
HỒNG THOẠI 25.01.21
Mê Dần
Lão Thoại duyên phần vốn tuổi thân
Ngờ đâu gã lại muốn bên dần
Tuy hàm sếp phải hàn bao bận
Hoặc buổi anh thề thích mỗi Vân
Chẳng ngại trời đông đầu cổ quấn
Nào e lúc hạ mũ ô cần
Luôn dùng sức yểu mà xông trận
Quyết đuổi theo nàng dẫu sụt cân.
Hồng Vy
25-01-2021
vancali96
26-01-2021, 02:22 AM
Mê Dần
Lão Thoại duyên phần vốn tuổi thân
Ngờ đâu gã lại muốn bên dần
Tuy hàm sếp phải hàn bao bận
Hoặc buổi anh thề thích mỗi Vân
Chẳng ngại trời đông đầu cổ quấn
Nào e lúc hạ mũ ô cần
Luôn dùng sức yểu mà xông trận
Quyết đuổi theo nàng dẫu sụt cân.
Hồng Vy
25-01-2021
Bác Cả mạng Thân
Nghe đồn Bác Cả mạng là Thân
Quẻ bói rằng ông hợp mỗi Dần
Nghĩa đẹp chân thời nên ít bẩn
Duyên bền mặt phải có nhiều vân
Đừng qua phở quán dù cho cận
Chỉ lại hàng cơm những lúc cần
Vợ bảo vâng lời luôn cứ nhẫn
Thân hình chớ để nặng thừa cân
Vancali Jan. 25.2021
vancali96
26-01-2021, 08:58 PM
https://image.bnews.vn/MediaUpload/Medium/2016/02/05/102813-19.jpg
Mộng Vào Xuân
Hễ đến xuân là ở dạ nao
Thèm hôm bước trải ngoạn quanh đào
Năm cùng bạn hữu ly nồng chúc
Buổi với gia đình nghĩa vẹn trao
Trọn thả hồn ngây hòa giữa tết
Thầm nghe én khẽ đệm bên rào
Tha hồ cạnh lễ đan điều ước
Thỏa đón giao thừa mọi chỗ sao.
Hồng Vy
25-01-2021
Chờ Tết
Trên trời én lượn bỗng hồn nao
Óng ả ngoài sân những cội đào
Để bạn giang hồ câu chữ kết
Cho người lãng tử cánh hồng trao
Mai vàng đến độ tưng bừng cổng
Thiếp đỏ làm cho lộng lẫy rào
Chuẩn bị cơm quà ba bữa Tết
Trang hoàng khắp ngõ đẹp đèn sao
Vancali Jan. 26.2021
Xin lỗi tỷ hong biết sao lại đổi vần nao ra " chao "
hồng vy
27-01-2021, 12:24 AM
https://image.bnews.vn/MediaUpload/Medium/2016/02/05/102813-19.jpg
Mộng Vào Xuân
Hễ đến xuân là ở dạ nao
Thèm hôm bước trải ngoạn quanh đào
Năm cùng bạn hữu ly nồng chúc
Buổi với gia đình nghĩa vẹn trao
Trọn thả hồn ngây hòa giữa tết
Thầm nghe én khẽ đệm bên rào
Tha hồ cạnh lễ đan điều ước
Thỏa đón giao thừa mọi chỗ sao.
Hồng Vy
25-01-2021
Chờ Tết
Trên trời én lượn bỗng hồn chao
Óng ả ngoài sân những cội đào
Để bạn giang hồ câu chữ kết
Cho người lãng tử cánh hồng trao
Mai vàng đến độ tưng bừng cổng
Thiếp đỏ làm cho lộng lẫy rào
Chuẩn bị cơm quà ba bữa Tết
Trang hoàng khắp ngõ đẹp đèn sao
Vancali Jan. 26.2021
Đào Xuân
Xuân về cảnh rạng biết chừng nao?
Mọi chỗ vườn khoe đủ sắc đào
Nụ trỗi theo cành ngây ngất đảo
Thân trườn khỏa dáng đẫy đà trao
Triền miên lộc thoảng vươn ngời áo
Lộng lẫy màu phô ửng thắm rào
Khắp ngõ thơm nông hương vị thảo
Ru hồn tựa đắm giữa nghìn sao.
Hồng Vy
26-01-2021
buixuanphuong09
27-01-2021, 01:35 PM
NGƯỜI NỔI TIẾNG
( Họa hoán vận )
Tiếng trỗi so về khoản nặng cân
Bao người chẳng dám đọ cùng Vân
Thân hình khiến bạn đòi mau lẩn
Tạ rưỡi làm xe muốn hỏng cần
Bã giả giang hồ luôn thích cận
Tưng bừng sới vật mãi cầu thân
Cô từng đấu võ hàng trăm trận
Vẫn mập nào e tuổi lớn dần!
HỒNG THOẠI 24.01.21
Khổ vì tăng cân
Ăn dè vẫn cứ bị lên cân
Có dịp gương nhìn khổ não Vân
Để bị người chê , dù đã khấn
Làm cho kẻ ghẹo , riết không cần
Ngày sang phải dậm thêm nhiều phấn
Tối lại khi chùi bỗng tủi thân
Những lúc nhà đông nàng chịu ẩn
Thời gian tuổi ngọc cứ xa dần !
Vancali Jan. 24.2021
SẼ ĐÔNG DẦN
Can gì lại phải sợ dư cân
Mặc Sếp trêu đùa vững nhé, Vân!
Tứ sáng gieo duyên nàng chớ lẩn
Từ hay tiếp nghĩa lão đang cần
Êm đềm bút thả hoài tươi ngấn
Lặng lẽ trang vào mãi đẹp thân
Mái ấm vui vầy luôn cẩn thận
Lầu Mây nếp cũ sẽ đông dần.
BXP 27.01.2021
vancali96
27-01-2021, 07:49 PM
https://i.postimg.cc/PqQT4jKW/Tan-suu-2021.jpg
Khát vọng năm Tân Sửu
Đâu mười tám bữa rước năm Trâu
Cô Vít lùi xa cõi thế cầu
Để bạn kim bằng đan nghĩa đậm
Cho người lãng tử nối tình sâu
Không còn chận ngõ vui nhà cửa
Sẽ hết ngăn sông đẹp sắc mầu
Tân Sửu Xuân về trong hạnh phúc
Vang lừng giọng hát chúc ngàn câu
Vancali Jan. 25.2021
Cầu Xuân
Tiễn chuột đi rồi lại đón trâu
Mừng xuân mọi chỗ thắp hương cầu
Luôn chờ thế sự ngày vơi nẫu
Mãi đợi dân tình cảnh đắm sâu
Vạn ngõ điều an choàng sáng khẩu
Ngàn nơi nỗi phúc tỏa tươi mầu
Năm về tết đẫy chim lành đậu
Rộn rã dương trần hát thỏa câu.
Hồng Vy 25-01-2021
GIAO THỪA ĐÓN TRÂU
Sắp đến Giao thừa được tiếp Trâu
Lòng luôn biết đủ có chi cầu
Nhân duyên tỏ rõ xua sầu nặng
Quả nghiệp am tường xả khổ sâu
Pháp học Kinh trì đầu mở trí
Thiền ngâm hạt điểm lúa phơi mầu
Bình yên cuộc sống vui rau đậu
Phật niệm canh dài thấm mỗi câu.
BXP 27.01.2021
Vui đón Tết
Năm rồi của Chuột tới là Trâu
Hủ tục đầu năm lễ vật cầu
Bọn trẻ tưng bừng đem mức dấu
Ông già lặng lẽ đằm hồn sâu
Mai vàng trước ngõ huy hoàng sắc
Pháo đỏ ngoài sân rực rỡ mầu
Cõi thế muôn người vui đón Tết
Trang thờ chữ đẹp khắc từng câu
Vancali Jan. 27.2021
hồng vy
28-01-2021, 12:28 AM
Cầu Xuân
Tiễn chuột đi rồi lại đón trâu
Mừng xuân mọi chỗ thắp hương cầu
Luôn chờ thế sự ngày vơi nẫu
Mãi đợi dân tình cảnh đắm sâu
Vạn ngõ điều an choàng sáng khẩu
Ngàn nơi nỗi phúc tỏa tươi mầu
Năm về tết đẫy chim lành đậu
Rộn rã dương trần hát thỏa câu.
Hồng Vy 25-01-2021
GIAO THỪA ĐÓN TRÂU
Sắp đến Giao thừa được tiếp Trâu
Lòng luôn biết đủ có chi cầu
Nhân duyên tỏ rõ xua sầu nặng
Quả nghiệp am tường xả khổ sâu
Pháp học Kinh trì đầu mở trí
Thiền ngâm hạt điểm lúa phơi mầu
Bình yên cuộc sống vui rau đậu
Phật niệm canh dài thấm mỗi câu.
BXP 27.01.2021
Vui đón Tết
Năm rồi của Chuột tới là Trâu
Hủ tục đầu năm lễ vật cầu
Bọn trẻ tưng bừng đem mức dấu
Ông già lặng lẽ đằm hồn sâu
Mai vàng trước ngõ huy hoàng sắc
Pháo đỏ ngoài sân rực rỡ mầu
Cõi thế muôn người vui đón Tết
Trang thờ chữ đẹp khắc từng câu
Vancali Jan. 27.2021
Sợ Trâu
Bác Cả như dường vẫn sợ trâu
Vì xưa nhỡ bị húc ngang cầu
Nên sờn mấy khoảnh màu hoen nẫu
Phải chịu bao đòn dáng lõm sâu
Dẫu chuyện giờ đây đà tách khẩu
Dầu công đoạn ấy đã phai mầu
Sao lòng hãi sửu chưa mòn dấu?
Mỏi vọng xuân này sẽ thắm câu.
Hồng Vy
27-01-2021
buixuanphuong09
28-01-2021, 12:21 PM
Sợ Trâu
Bác Cả như dường vẫn sợ trâu
Vì xưa nhỡ bị húc ngang cầu
Nên sờn mấy khoảnh màu hoen nẫu
Phải chịu bao đòn dáng lõm sâu
Dẫu chuyện giờ đây đà tách khẩu
Dầu công đoạn ấy đã phai mầu
Sao lòng hãi sửu chưa mòn dấu?
Mỏi vọng xuân này sẽ thắm câu.
Hồng Vy
27-01-2021
ĐẤT GỌI CHIM LÀNH
Khắp nẻo tưng bừng đón Tết Trâu
Duyên khơi bốn bể vững cây cầu
Lời đùa sếp cả xua bầy sấu
Ý giỡn Vi Hồng đuổi lũ sâu
Bệnh lỗi thơ đường hoài đẹp dấu
Từ trang lục bát mãi tươi mầu
Chim lành nhớ cảnh về neo đậu
Khúc hát Giêng Rằm rộn rã câu.
BXP 28.01.2021
HỒNG THOẠI
28-01-2021, 01:33 PM
Sợ Trâu
Bác Cả như dường vẫn sợ trâu
Vì xưa nhỡ bị húc ngang cầu
Nên sờn mấy khoảnh màu hoen nẫu
Phải chịu bao đòn dáng lõm sâu
Dẫu chuyện giờ đây đà tách khẩu
Dầu công đoạn ấy đã phai mầu
Sao lòng hãi sửu chưa mòn dấu?
Mỏi vọng xuân này sẽ thắm câu.
Hồng Vy
27-01-2021
ĐẤT GỌI CHIM LÀNH
Khắp nẻo tưng bừng đón Tết Trâu
Duyên khơi bốn bể vững cây cầu
Lời đùa sếp cả xua bầy sấu
Ý giỡn Vi Hồng đuổi lũ sâu
Bệnh lỗi thơ đường hoài đẹp dấu
Từ trang lục bát mãi tươi mầu
Chim lành nhớ cảnh về neo đậu
Khúc hát Giêng Rằm rộn rã câu.
BXP 28.01.2021
CẦU
Chuẩn bị tinh thần đón lão Trâu
Bà con gởi gắm những mong cầu
Đem ngàn phúc hạnh xua đời nẫu
Trỗi sắc mai đào ủ miệt sâu
Tổ quốc huy hoàng vun vững dậu
Toàn dân quyết liệt phủ xanh mầu
Mừng Tân Sửu lại lòng nung nấu
Sử Việt lưu truyền sáng rỡ câu.
HỒNG THOẠI 28.01.21
HỒNG THOẠI
28-01-2021, 05:54 PM
Đào Xuân
Xuân về cảnh rạng biết chừng nao?
Mọi chỗ vườn khoe đủ sắc đào
Nụ trỗi theo cành ngây ngất đảo
Thân trườn khỏa dáng đẫy đà trao
Triền miên lộc thoảng vươn ngời áo
Lộng lẫy màu phô ửng thắm rào
Khắp ngõ thơm nông hương vị thảo
Ru hồn tựa đắm giữa nghìn sao.
Hồng Vy
26-01-2021
HỔNG SAO!
Mỗi lúc Vy Hồng để dạ nao
Là khi cuộc sống nổi ba đào
Bài ca hỏi tội đang gầm báo
Quả đấm truy chồng sẽ được trao
Lũ nhỏ âu sầu đi lục cháo
Ông nhà hốt hoảng dzọt băng rào
Hà Lan vẫn có trăm người bảo
Nữ đánh nam thì hổng bị sao!
HỒNG THOẠI 28.01.21
vancali96
28-01-2021, 07:29 PM
HỔNG SAO!
Mỗi lúc Vy Hồng để dạ nao
Là khi cuộc sống nổi ba đào
Bài ca hỏi tội đang gầm báo
Quả đấm truy chồng sẽ được trao
Lũ nhỏ âu sầu đi lục cháo
Ông nhà hốt hoảng dzọt băng rào
Hà Lan vẫn có trăm người bảo
Nữ đánh nam thì hổng bị sao!
HỒNG THOẠI 28.01.21
Muốn thêm đào
Bác Cả u buồn dạ bỗng nao
Cung lòng rộn rã muốn thêm đào
Thư hồng chữ phụng ông đà thảo
Thiệp đỏ mây rồng gã định trao
Mỗi tối âm thầm mong ở đạo
Nhiều hôm thấp thỏm đợi bên rào
Đàn buông chán nản tâm khờ khạo
Giấc ngủ mơ màng mãi vọng sao
Vancali Jan. 28.2021
hồng vy
28-01-2021, 11:30 PM
HỔNG SAO!
Mỗi lúc Vy Hồng để dạ nao
Là khi cuộc sống nổi ba đào
Bài ca hỏi tội đang gầm báo
Quả đấm truy chồng sẽ được trao
Lũ nhỏ âu sầu đi lục cháo
Ông nhà hốt hoảng dzọt băng rào
Hà Lan vẫn có trăm người bảo
Nữ đánh nam thì hổng bị sao!
HỒNG THOẠI 28.01.21
Muốn thêm đào
Bác Cả u buồn dạ bỗng nao
Cung lòng rộn rã muốn thêm đào
Thư hồng chữ phụng ông đà thảo
Thiệp đỏ mây rồng gã định trao
Mỗi tối âm thầm mong ở đạo
Nhiều hôm thấp thỏm đợi bên rào
Đàn buông chán nản tâm khờ khạo
Giấc ngủ mơ màng mãi vọng sao
Vancali Jan. 28.2021
Chỉ Được Nhìn Sao
Lão Thoại xem chừng chẳng biết nao
Trời khuya lặng lẽ đuổi theo đào
Dăm lần sụp lỗ người chao đảo
Những lúc thuê thầy bạc phải trao
Gặp bữa nguyền đem cầm cả áo
Nhầm hôm nhỡ trốn vượt luôn rào
Nhưng thời phận số trên đà bảo
Chỉ đợi đêm về ngắm mỗi sao.
Hồng Vy
28-01-2021
buixuanphuong09
29-01-2021, 12:51 PM
HỔNG SAO!
Mỗi lúc Vy Hồng để dạ nao
Là khi cuộc sống nổi ba đào
Bài ca hỏi tội đang gầm báo
Quả đấm truy chồng sẽ được trao
Lũ nhỏ âu sầu đi lục cháo
Ông nhà hốt hoảng dzọt băng rào
Hà Lan vẫn có trăm người bảo
Nữ đánh nam thì hổng bị sao!
HỒNG THOẠI 28.01.21
Muốn thêm đào
Bác Cả u buồn dạ bỗng nao
Cung lòng rộn rã muốn thêm đào
Thư hồng chữ phụng ông đà thảo
Thiệp đỏ mây rồng gã định trao
Mỗi tối âm thầm mong ở đạo
Nhiều hôm thấp thỏm đợi bên rào
Đàn buông chán nản tâm khờ khạo
Giấc ngủ mơ màng mãi vọng sao
Vancali Jan. 28.2021
CẢN LÀM SAO?
Thi đàn nhớ bạn cõi lòng nao
Sắp Tết bâng khuâng ngắm nụ đào
Dịch khổ khôn đi chân nghỉ dạo
Thơ buồn khó viết chữ đành trao
Nàng Vi tứ “thọc” hoài băng đảo
Sếp Thoại từ “băm” mãi vượt rào
Lão Phượng sang Cà tai rỉ bảo:
Song hùng thử kiếm cản làm sao?
BXP 29.01.2021
@ Tôi ở Hải Dương, nằm trong lệnh giãn cách từ 12h trưa nay, trong thôn cũng có một người phải đi cách li …, sức khoẻ tôi lại rất kém, phải dừng đi bộ đến ngoài Tết, sẽ điều chỉnh lại chế độ tập, cố gắng duy trì sinh hoạt thơ.
HỒNG THOẠI
29-01-2021, 01:03 PM
SAO GIỜ LẠNH LẼO
Xuân còn ngại tới bởi vì đông
Vẫn bủa đường đi chặn nắng hồng
Kệ rẫy mai vàng vươn cổ ngóng
Thây vườn mận đỏ nhướng mày trông
Ngày thương cắt ruột đài đang hỏng
Buổi tức bào gan nụ đã nồng
Nhớ đủ năm về gieo đẫm mộng
Sao giờ lạnh lẽo cả dòng sông.
28/01/2021
Đoàn Nam
MÙA XUÂN
Chẳng ngại e gì lão gió đông
Nàng Xuân yểu điệu gót sen hồng
Cây liền chuyển sắc êm đềm mộng
Lộc cũng vươn mình hớn hở trông
Rộn rã đàn chim vờn cánh mỏng
Triền miên khóm huệ tỏa hương nồng
Mùa sang vẹn thỏa niềm mong ngóng
Én bảo nhau mừng dọc bãi sông.
HỒNG THOẠI 29.01.21
buixuanphuong09
29-01-2021, 02:37 PM
CẦU
Chuẩn bị tinh thần đón lão Trâu
Bà con gởi gắm những mong cầu
Đem ngàn phúc hạnh xua đời nẫu
Trỗi sắc mai đào ủ miệt sâu
Tổ quốc huy hoàng vun vững dậu
Toàn dân quyết liệt phủ xanh mầu
Mừng Tân Sửu lại lòng nung nấu
Sử Việt lưu truyền sáng rỡ câu.
HỒNG THOẠI 28.01.21
MÁI ẤM VUI VẦY
Chuẩn bị Giao thừa đón Sửu trâu
Vần trao ngọn bút bắc cây cầu
Thơ đường tứ cạn tâm nào xấu
Lục bát từ còm ý vẫn sâu
Trải nghĩa trăm miền tươi dạ bậu
Gieo duyên bốn bể đẹp trang mầu
Tình chân thật gửi đừng hư cấu
Mái ấm vui vầy giữ trọn câu.
BXP 29.01.2021
buixuanphuong09
29-01-2021, 05:01 PM
Xuân Về
E gì? rét đậm lẫn trời đông
Nắng vẫn chờ xuân vạt ửng hồng
Nụ nõn phô đầy hương ngát phổng
Mây thầm quyện khẽ bóng ngời trông
Lần nghinh sửu lại men nào trống
Buổi đón mùa vui dạ mãi nồng
Khắp nẻo tưng bừng đan chuỗi mộng
Chim vầy cánh lượn cả triền sông.
Hồng Vy
28-01-2021
MÙA XUÂN
Chẳng ngại e gì lão gió đông
Nàng Xuân yểu điệu gót sen hồng
Cây liền chuyển sắc êm đềm mộng
Lộc cũng vươn mình hớn hở trông
Rộn rã đàn chim vờn cánh mỏng
Triền miên khóm huệ tỏa hương nồng
Mùa sang vẹn thỏa niềm mong ngóng
Én bảo nhau mừng dọc bãi sông.
HỒNG THOẠI 29.01.21
VUI XƯỚNG HOẠ
Thật khổ thân già cái rét Đông
Làm sao chóng nhận sắc Xuân hồng
Tình như biển cả hoài mong ngóng
Nghĩa tựa non ngời mãi đợi trông
Lướt nhẹ câu vần nâng cánh bổng
Ru êm ngọn bút giữ duyên nồng
Thi đàn xướng hoạ vui chiêng trống
Sáng khắp mây trời rực bến sông.
BXP 29.01.2021
vancali96
29-01-2021, 08:49 PM
@ Tôi ở Hải Dương, nằm trong lệnh giãn cách từ 12h trưa nay, trong thôn cũng có một người phải đi cách li …, sức khoẻ tôi lại rất kém, phải dừng đi bộ đến ngoài Tết, sẽ điều chỉnh lại chế độ tập, cố gắng duy trì sinh hoạt thơ.
Khuẩn độc
Đâu ngờ Cô Vít vượt trùng dương
Tác hại người dân thật khó lường
Tiệm quán tiêu điều xem đến khóc
Gian hàng vắng lặng ngó mà thương
Vì sao chế tạo quân tàn nhẫn
Để phải sinh ra chuyện khác thường
Thượng Đế gương trời soi xét kĩ
Diệt loài khuẩn độc lắm sầu vương.
Vancali Jan. 29.2021
hồng vy
30-01-2021, 01:37 AM
@ Tôi ở Hải Dương, nằm trong lệnh giãn cách từ 12h trưa nay, trong thôn cũng có một người phải đi cách li …, sức khoẻ tôi lại rất kém, phải dừng đi bộ đến ngoài Tết, sẽ điều chỉnh lại chế độ tập, cố gắng duy trì sinh hoạt thơ.
Khuẩn độc
Đâu ngờ Cô Vít vượt trùng dương
Tác hại người dân thật khó lường
Tiệm quán tiêu điều xem đến khóc
Gian hàng vắng lặng ngó mà thương
Vì sao chế tạo quân tàn nhẫn
Để phải sinh ra chuyện khác thường
Thượng Đế gương trời soi xét kỷ
Diệt loài khuẩn độc lắm sầu vương
Vancali Jan. 29.2021
Bao Giờ?
Bao giờ cõi thế rạng vầng dương?
Mọi chỗ bình an xót chẳng lường
Ngõ rộn chim về tung cánh xoải
Dân mừng dạ thỏa cất lời thương
Vườn xinh xắn nụ hương nồng đẫy
Phố rỡ ràng xe cảnh nhộn thường
Bạn ghé thăm nhà vui trĩu cửa
Không còn những buổi dịch cuồng vương.
Hồng Vy
29-01-2021
HỒNG THOẠI
30-01-2021, 01:14 PM
Bao Giờ?
Bao giờ cõi thế rạng vầng dương?
Mọi chỗ bình an xót chẳng lường
Ngõ rộn chim về tung cánh xoải
Dân mừng dạ thỏa cất lời thương
Vườn xinh xắn nụ hương nồng đẫy
Phố rỡ ràng xe cảnh nhộn thường
Bạn ghé thăm nhà vui trĩu cửa
Không còn những buổi dịch cuồng vương.
Hồng Vy
29-01-2021
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Vy Hồng quyết định sẽ làm vương
Cũng tại hình dung khác kẻ thường
Cái cổ to đùng như lão tượng
Lông mày nhọn hoắc ngỡ đầu thương
Trau nghề ngón chỉ không thèm lượng
Dưỡng nghiệp mồm sai chẳng thiết lường
Khổ nỗi ông thầy chưa thuận tướng
Chê rằng sắc diện chửa thuần dương!
HỒNG THOẠI 30.01.21
hồng vy
30-01-2021, 04:27 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaMoGB9Ns-rT5QVrw6ZiO-wALhRSTM7hLf4Q&usqp=CAU
Hải Dương Quê Bác
(NĐT-Bát vận đồng âm)
Mãi vọng hôm nào đến Hải Dương
Vào nơi lão Phượng ngắm muôn phường
Nguyên ngày ghé chợ phanh lòng hưởng
Vẹn bữa phơi mình để nắng vương
Ngửi trọn mùi rươi bừng đẫy hướng
Nhìn ngây vị bánh* tỏa quanh đường
Chiều qua ngõ bác vần thơ lượng
Khắp nẻo quê người thật dễ thương.
Hồng Vy
30-01-2021
Bánh cuốn Hải Dương, bánh đa gấc kẻ sặt,bánh dày Gia Lộc,bánh lòng Kim Môn,bánh đậu xanh Hải Dương,bánh gai Ninh Quang....
vancali96
31-01-2021, 01:36 AM
Khuẩn độc
Đâu ngờ Cô Vít vượt trùng dương
Tác hại người dân thật khó lường
Tiệm quán tiêu điều xem đến khóc
Gian hàng vắng lặng ngó mà thương
Vì sao chế tạo quân tàn nhẫn
Để phải sinh ra chuyện khác thường
Thượng Đế gương trời soi xét kỉ
Diệt loài khuẩn độc lắm sầu vương
Vancali Jan. 29.2021
Bao Giờ?
Bao giờ cõi thế rạng vầng dương?
Mọi chỗ bình an xót chẳng lường
Ngõ rộn chim về tung cánh xoải
Dân mừng dạ thỏa cất lời thương
Vườn xinh xắn nụ hương nồng đẫy
Phố rỡ ràng xe cảnh nhộn thường
Bạn ghé thăm nhà vui trĩu cửa
Không còn những buổi dịch cuồng vương.
Hồng Vy
29-01-2021
GIÃN CÁCH
Đại dịch bùng rồi ở Hải Dương
Lan nhanh…. hiểm hoạ thật khôn lường
Mương đồng quạnh quẽ bao điều chán
Xóm phố im lìm lắm sự thương
Lặng lẽ người buồn trông biến diệt
Triền miên ngõ vắngng ngẫm vô thường
Nghe lời chính phủ yên lòng đợi
Giãn cách qua thời hết vấn vương.
BXP 30.01.2021
Địa phủ vương
Mãi nguyện ơn lành tỏ thái dương
Mầm Cô Vít hại dễ sao lường
Vùng Âu lắm kẻ buồn rên rỉ
Tại Mỹ bao người chết thảm thương
Tội lỗi giam cầm đâu thể xóa
Nguồn căn xử phạt lấy chi thường
Ai mà tác giả vi trùng độc
Thác sẽ muôn đời " địa phủ vương "
Vancali Jan. 30.2021
vancali96
31-01-2021, 08:46 PM
Hải Dương Quê Bác
(NĐT-Bát vận đồng âm)
Mãi vọng hôm nào đến Hải Dương
Vào nơi lão Phượng ngắm muôn phường
Nguyên ngày ghé chợ phanh lòng hưởng
Vẹn bữa phơi mình để nắng vương
Ngửi trọn mùi rươi bừng đẫy hướng
Gom đầy vị bánh* tỏa quanh đường
Chiều qua ngõ bác vần thơ lượng
Khắp nẻo quê người thật dễ thương.
Hồng Vy
30-01-2021
HẢI DƯƠNG QUÊ YÊU
(Nđt, Bvđâ)
Ban đầu chữ Hải cuối là Dương
Đặc sản miền quê mãi thắm phường
Bánh đậu thơm mồm lưu nghĩa hưởng
Hương lòng ngọt lưỡi để tình vương
Êm đềm vẫn nhớ quanh hình tượng
Lặng lẽ hằng đem khắp nẻo đường
Dẫu dịch Cô Rồ tung lắm chưởng
Ta còn ấp ủ vạn niềm thương.
BXP 31.01.2021
@ Bác hoạ xong bài này sụt mất 5 kí. Hì Hì Hì!
Hải Dương Yêu dấu
Tự Hải yêu kiều sát chữ Dương
Vào thăm Phượng lão rảo quanh phường
Người vui mới gặp hoài tơ tưởng
Cảnh đẹp ra về mãi vấn vương
Phủ Lý * văn hòa phơi mỗi tượng
Từ sơn * nét lạ trải bao đường
Hoàng hôn chỗ Bác đầy an hưởng
Trở bước xa rồi rộn nỗi thương
Vancali Jan. 31.2021
* Địa danh ở hải Dương
hồng vy
01-02-2021, 12:30 AM
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Vy Hồng quyết định sẽ làm vương
Cũng tại hình dung khác kẻ thường
Cái cổ to đùng như lão tượng
Lông mày nhọn hoắc ngỡ đầu thương
Trau nghề ngón chỉ không thèm lượng
Dưỡng nghiệp mồm sai chẳng thiết lường
Khổ nỗi ông thầy chưa thuận tướng
Chê rằng sắc diện chửa thuần dương!
HỒNG THOẠI 30.01.21
Một Khối Chì
Duyên nào mới ửng tựa làn dương
Khoảnh ấy Hồng râu dạ mãi lường
Bữa tính lên đồng mong phận hưởng
Hôm đành chuốc ngải mộng nàng thương
Nghẹn nỗi thân ngài trông chẳng sướng
Buồn khi giọng lão thấy đâu thường
Ăn nhiều uống mãi người như tượng
Nay nhìn ngỡ một khối chi vương.
Hồng Vy
31-01-2021
buixuanphuong09
01-02-2021, 02:22 PM
VƯƠNG
( Họa hoán vận )
Vy Hồng quyết định sẽ làm vương
Cũng tại hình dung khác kẻ thường
Cái cổ to đùng như lão tượng
Lông mày nhọn hoắc ngỡ đầu thương
Trau nghề ngón chỉ không thèm lượng
Dưỡng nghiệp mồm sai chẳng thiết lường
Khổ nỗi ông thầy chưa thuận tướng
Chê rằng sắc diện chửa thuần dương!
HỒNG THOẠI 30.01.21
Một Khối Chì
Duyên nào mới ửng tựa làn dương
Khoảnh ấy Hồng râu dạ mãi lường
Bữa tính lên đồng mong phận hưởng
Hôm đành chuốc ngải mộng nàng thương
Nghẹn nỗi thân ngài trông chẳng sướng
Buồn hôm giọng lão thấy đâu thường
Ăn nhiều uống mãi người như tượng
Nay nhìn ngỡ một khối chi vương.
Hồng Vy
31-01-2021
GỬI NGÀN THƯƠNG Nđt, Bvđâ
(Hoạ hỗn vận)
Vui đùa quẫy lộn sức triều dương
Quả thật Hồng Vi chữ khó lường
Bút thảo tưng bừng thơ mãi vượng
Trang vào rộn rã tứ hoài vương
Êm đềm trải vận tâm nào bướng
Lặng lẽ rèn câu ý chẳng thường
Thoả mãn bao người duyên hoạ xướng
Nơi này bạn hữu gửi ngàn thương.
BXP 01.02.2021
@ Tôi rất ít làm đươc Nđt, bài nào làm được phải ghi rõ để nhớ. hì hì hì
vancali96
01-02-2021, 09:16 PM
Sửu đà trước ngõ rồi anh
Tại sao bác Cả ngồi canh quái gì
Lão rằng Cô Vít vẫn lì
Đề phòng dịch bệnh không thì mồ xanh
12 con giáp
Tiếng Gà giờ Dậu báo sang canh
Gọi Sửu là Trâu nghĩa đã đành
Lão Cọp năm Dần tô mũ đỏ
Cô Mèo tháng Mão vẽ râu xanh
Hợi heo tủi phận mồm to chuyện
Tý Chuột làm duyên nón rộng vành
Chó sủa rân nhà xuân Bính Tuất
Tỵ làm chú Rắn sợ nhe nanh
Vancali Feb. 1.2021
Đoàn Nam
01-02-2021, 11:26 PM
MÙA XUÂN
Chẳng ngại e gì lão gió đông
Nàng Xuân yểu điệu gót sen hồng
Cây liền chuyển sắc êm đềm mộng
Lộc cũng vươn mình hớn hở trông
Rộn rã đàn chim vờn cánh mỏng
Triền miên khóm huệ tỏa hương nồng
Mùa sang vẹn thỏa niềm mong ngóng
Én bảo nhau mừng dọc bãi sông.
HỒNG THOẠI 29.01.21
GIỌT NẮNG ĐẦU XUÂN
Cho dù vụn rét vẫn tràn đông
Giọt nắng đầu xuân đã nhỉnh hồng
Sưởi ấm tâm hồn khơi mãi mộng
Xua hàn số phận thỏa hoài trông
Đồi thăm lặng ngắm hoa dàn mỏng
Núi vãng thầm say nụ thả nồng
Nhẹ nhõm bay lòng ta rủ ngóng
Oanh vàng đậu tít chỗ bờ sông.
02/01/2021
Đoàn Nam
hồng vy
02-02-2021, 02:15 AM
Sửu đà trước ngõ rồi anh
Tại sao bác Cả ngồi canh quái gì
Lão rằng Cô Vít vẫn lì
Đề phòng dịch bệnh không thì mồ xanh
12 con giáp
Tiếng Gà giờ Dậu báo sang canh
Gọi Sửu là Trâu nghĩa đã đành
Lão Cọp năm Dần tô mũ đỏ
Cô Mèo tháng Mão vẽ râu xanh
Hợi heo tủi phận mồm to chuyện
Tý Chuột làm duyên nón rộng vành
Chó sủa rân nhà xuân Bính Tuất
Tỵ làm chú Rắn sợ nhe nanh
Vancali Feb. 1.2021
Mười Hai Con Giáp
Trách nhiệm nên Gà phải giữ canh
Làm Trâu tỉnh giấc cũng chưa đành
Om sòm thúc Mão mưa đà tạnh
Tí tởn kêu Dần thịt vẫn xanh
Khiến Chuột cùng Thân lời vỡ cảnh
Dồn Heo với Ngọ móng tung vành
Riêng Mùi hoặc Tuất đời luôn chảnh
Dẫu Tỵ hay Thìn hở vuốt nanh.
Hồng Vy
01-02-2021
HỒNG THOẠI
02-02-2021, 06:50 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaMoGB9Ns-rT5QVrw6ZiO-wALhRSTM7hLf4Q&usqp=CAU
Hải Dương Quê Bác
(NĐT-Bát vận đồng âm)
Mãi vọng hôm nào đến Hải Dương
Vào nơi lão Phượng ngắm muôn phường
Nguyên ngày ghé chợ phanh lòng hưởng
Vẹn bữa phơi mình để nắng vương
Ngửi trọn mùi rươi bừng đẫy hướng
Nhìn ngây vị bánh* tỏa quanh đường
Chiều qua ngõ bác vần thơ lượng
Khắp nẻo quê người thật dễ thương.
Hồng Vy
30-01-2021
Bánh cuốn Hải Dương, bánh đa gấc kẻ sặt,bánh dày Gia Lộc,bánh lòng Kim Môn,bánh đậu xanh Hải Dương,bánh gai Ninh Quang....
THIỀN HÀNH
( Họa hoán vận )
Giữ vẹn kiên trì há phải dương
Ngài chăm cuốc bộ rảo muôn đường
Rèn thân kết hợp vần thơ tưởng
Cải lão dung hòa tiếng gậy vương
Gió dẫn hương tràn rôm rả lượng
Ngày lên sắc quyện ngẩn ngơ phường
Dân làng mỗi buổi quen hình tượng
Cụ thảnh thơi nhìn quá đỗi thương!
HỒNG THOẠI 02.02.21
HỒNG THOẠI
02-02-2021, 11:09 AM
Sửu đà trước ngõ rồi anh
Tại sao bác Cả ngồi canh quái gì
Lão rằng Cô Vít vẫn lì
Đề phòng dịch bệnh không thì mồ xanh
12 con giáp
Tiếng Gà giờ Dậu báo sang canh
Gọi Sửu là Trâu nghĩa đã đành
Lão Cọp năm Dần tô mũ đỏ
Cô Mèo tháng Mão vẽ râu xanh
Hợi heo tủi phận mồm to chuyện
Tý Chuột làm duyên nón rộng vành
Chó sủa rân nhà xuân Bính Tuất
Tỵ làm chú Rắn sợ nhe nanh
Vancali Feb. 1.2021
NHÀ VANCALI
Họ bảo Vân vừa TÝ lẫn Canh
Chồng cô Quý MÃO thản nhiên đành
Thằng trai Mậu TUẤT thân còn rảnh
Nhỏ nữ Đinh MÙI tóc nhuộm xanh
Giữa tủ đôi RỒNG dang rộng cánh
Ngoài sân lão CỌP đúc to vành
HEO, GÀ, RẮN, NGỰA nuôi làm cảnh
KHỈ giỡn TRÂU cười lộ hết nanh.
HỒNG THOẠI 02.02.21
vancali96
02-02-2021, 08:54 PM
Mười Hai Con Giáp
Trách nhiệm nên Gà phải giữ canh
Làm Trâu tỉnh giấc cũng chưa đành
Om sòm thúc Mão mưa đà tạnh
Tí tởn kêu Dần thịt vẫn xanh
Khiến Chuột cùng Thân lời vỡ cảnh
Dồn Heo với Ngọ móng tung vành
Riêng Mùi hoặc Tuất đời luôn chảnh
Dẫu Tỵ hay Thìn hở vuốt nanh.
Hồng Vy
01-02-2021
Cô Rồ chủng mới từ Anh
Bây giờ nó đã lan nhanh, trách gì
Khai mau, nếu vướng, đừng lì!
Kẻo rồi mắc dịch… hết thì xuân xanh
MƯỜI HAI CON GIÁP
Trông nhà TUẤT, MẼO thức thâu canh
CHUỘT, RẮN nhăm nhe cũng phải đành…
NGỰA bảo: mình phi người hoá mạnh
TRÂU cười: tớ biến ruộng thành xanh
RỒNG vàng dũng mãnh làm mưa gió
HỔ dữ oai hùng khởi vuốt nanh
KHỈ giỡn DÊ già đem quả ném
GÀ xem LỢN ngủ: kẻ khôn vành!
BXP 02.02.2021
NHÀ VANCALI
Họ bảo Vân vừa TÝ lẫn Canh
Chồng cô Quý MÃO thản nhiên đành
Thằng trai Mậu TUẤT thân còn rảnh
Nhỏ nữ Đinh MÙI tóc nhuộm xanh
Giữa tủ đôi RỒNG dang rộng cánh
Ngoài sân lão CỌP đúc to vành
HEO, GÀ, RẮN, NGỰA nuôi làm cảnh
KHỈ giỡn TRÂU cười lộ hết nanh.
HỒNG THOẠI 02.02.21
Cũng vì Cô Vít mà anh
Ở nhà bó gối nhìn quanh nghĩ gì ?
Dù cho có nhớ phở đi
Phải đành lót dạ tô mì hành xanh
Chuyện năm Tân Sửu
Lão CHUỘC sang giờ TÝ đổi canh
SỬU thân TRÂU béo ngủ cho đành
DẦN chàng CỌP dữ nhe răng trắng
MÃO ả MÈO hiền liếc mắt xanh
THÌN vểnh râu RỒNG mong múa vuốt
TỴ nhe lưỡi RẮN muốn khoe vành
NGỌ phi gió NGỰA mong về nhất
MÙI gã DÊ già rụng mất nanh
Vancali Feb. 2.2021
hồng vy
03-02-2021, 12:33 AM
THIỀN HÀNH
( Họa hoán vận )
Giữ vẹn kiên trì há phải dương
Ngài chăm cuốc bộ rảo muôn đường
Rèn thân kết hợp vần thơ tưởng
Cải lão dung hòa tiếng gậy vương
Gió dẫn hương tràn rôm rả lượng
Ngày lên sắc quyện ngẩn ngơ phường
Dân làng mỗi buổi quen hình tượng
Cụ thảnh thơi nhìn quá đỗi thương!
HỒNG THOẠI 02.02.21
Hoài Thương
Cho dầu phải lội giữa trùng dương
Vẫn muốn về quê ngoạn cảnh phường
Tạt ngõ Trương Hồng tô bún hưởng
Thăm nhà Phượng lão chốn tình vương
Nàng Mơ phú diễn âm ngời trượng
Bác Mạnh vần đan ngữ tỏ đường
Bạn hữu tương phùng nâng chén thưởng
Bao là khoảnh khắc dạ hoài thương.
Hồng Vy
02-01-2021
buixuanphuong09
03-02-2021, 10:56 AM
THIỀN HÀNH
( Họa hoán vận )
Giữ vẹn kiên trì há phải dương
Ngài chăm cuốc bộ rảo muôn đường
Rèn thân kết hợp vần thơ tưởng
Cải lão dung hòa tiếng gậy vương
Gió dẫn hương tràn rôm rả lượng
Ngày lên sắc quyện ngẩn ngơ phường
Dân làng mỗi buổi quen hình tượng
Cụ thảnh thơi nhìn quá đỗi thương!
HỒNG THOẠI 02.02.21
Hoài Thương
Cho dầu phải lội giữa trùng dương
Vẫn muốn về quê ngoạn cảnh phường
Tạt ngõ Trương Hồng tô bún hưởng
Thăm nhà Phượng lão chốn tình vương
Nàng Mơ phú diễn âm ngời trượng
Bác Mạnh vần đan ngữ tỏ đường
Bạn hữu tương phùng nâng chén thưởng
Bao là khoảnh khắc dạ hoài thương.
Hồng Vy
02-01-2021
Ủ NGÀN THƯƠNG (Nđt, Bvđâ)
Sương chiều trải nhạt ánh tà dương
Nhẹ bước nhàn du vững nẻo đường
Não luyện âm thầm xua khổ vướng
Thân rèn lặng lẽ xả buồn vương
Cây hoài dãn đẹp bừng thôn trướng
Cảnh mãi dàn xinh rộn phố phường
Cõi Hải non Tùng neo gốc Phượng
Duyên trần hạnh phúc ủ ngàn thương.
BXP 03.02.2021
buixuanphuong09
03-02-2021, 04:48 PM
NHÀ VANCALI
Họ bảo Vân vừa TÝ lẫn Canh
Chồng cô Quý MÃO thản nhiên đành
Thằng trai Mậu TUẤT thân còn rảnh
Nhỏ nữ Đinh MÙI tóc nhuộm xanh
Giữa tủ đôi RỒNG dang rộng cánh
Ngoài sân lão CỌP đúc to vành
HEO, GÀ, RẮN, NGỰA nuôi làm cảnh
KHỈ giỡn TRÂU cười lộ hết nanh.
HỒNG THOẠI 02.02.21
Cũng vì Cô Vít mà anh
Ở nhà bó gối nhìn quanh nghĩ gì ?
Dù cho có nhớ phở đi
Phải đành lót dạ tô mì hành xanh
Chuyện năm Tân Sửu
Lão CHUỘT sang giờ TÝ đổi canh
SỬU thân TRÂU béo ngủ cho đành
DẦN chàng CỌP dữ nhe răng trắng
MÃO ả MÈO hiền liếc mắt xanh
THÌN vểnh râu RỒNG mong múa vuốt
TỴ nhe lưỡi RẮN muốn khoe vành
NGỌ phi gió NGỰA mong về nhất
MÙI gã DÊ già rụng mất nanh
Vancali Feb. 2.2021
Cũng vì đại dịch đó anh
Niềm vui Tết gặp … monh manh tính gì
Xe tàu giãn cách khôn đi
Nhiều nơi phong toả não nề ngày xanh
ỒN ÀO ...
Giao thừa SỬU đợi TÝ trao canh
HỔ tới sang năm, MÃO cũng đành …
Đã biết RỒNG cô ưa núi thẳm
Còn ngờ RẮN cụ thích rừng xanh
Âm thầm ả NGỰA mong về đích
Lặng lẽ chàng DÊ muốn lọt vành
KHỈ chạy răn đe GÀ bới bếp
Ồn ào CHÓ sủa LỢN nhe nanh.
BXP 03.02.2021
HỒNG THOẠI
04-02-2021, 06:22 AM
Hoài Thương
Cho dầu phải lội giữa trùng dương
Vẫn muốn về quê ngoạn cảnh phường
Tạt ngõ Trương Hồng tô bún hưởng
Thăm nhà Phượng lão chốn tình vương
Nàng Mơ phú diễn âm ngời trượng
Bác Mạnh vần đan ngữ tỏ đường
Bạn hữu tương phùng nâng chén thưởng
Bao là khoảnh khắc dạ hoài thương.
Hồng Vy
02-01-2021
CÔ THẮM VỀ QUÊ
Ngẫm buổi hôm trời nắng nhẹ vương
Hồng Vy yểu điệu bước trên đường
Tưng bừng giữa dạ hành rau tưởng
Rộn rã trong đầu phở bún dương
Đã gặp trai làng chen đổ phướn
Còn nghe tiếng nhạc trỗi vang phường
Cô nhìn chuỗi đón dài muôn trượng
Hớn hở dâng tràn một nỗi thương.
HỒNG THOẠI 04.02.21
vancali96
04-02-2021, 09:52 AM
CÔ THẮM VỀ QUÊ
Ngẫm buổi hôm trời nắng nhẹ vương
Hồng Vy yểu điệu bước trên đường
Tưng bừng giữa dạ hành rau tưởng
Rộn rã trong đầu phở bún dương
Đã gặp trai làng chen đổ phướn
Còn nghe tiếng nhạc trỗi vang phường
Cô nhìn chuỗi đón dài muôn trượng
Hớn hở dâng tràn một nỗi thương.
HỒNG THOẠI 04.02.21
Hỏng nàng thương
Tin đồn bác Cả bị tình vương
Tánh lão nhà quê chẳng ngọt đường
Mộng sẽ thu về mong giống cưởng
Mơ rằng hạ đến trở thành dương
Đàn buông rộn rã hòa muôn hướng
Sáo thổi trầm ngâm bện mỗi phường
Ngạo nghễ lên đình luôn muốn hưởng
Trong làng phái đẹp hỏng nàng thương
Vancali Feb. 3.2021
buixuanphuong09
05-02-2021, 02:18 PM
http://4.bp.blogspot.com/-cxhmlnVIZFQ/VFJb9s0qegI/AAAAAAAAA1o/UZ4oulylZuM/s1600/chieubuon.png
Chiều Buồn
Mây chiều bỡn nắng vạt ngừng hanh
Lạnh khẽ về vương kín nẻo mành
Tủi gió vô tình lay hẹn vữa
Thương trầu hữu sự ngóng thề xanh
Thềm hiu hắt quạnh chim nào đỗ
Kiếp bẽ bàng trơ mộng chẳng thành
Kẻ nghẹn ân lìa duyên cách ngõ
Sương hoài đẫy quyện cả trời thanh.
Hồng Vy
04-02-2021
Thôn chiều
Nắng bỡn thôn chiều ngọn cỏ hanh
Sầu tư gió nhẹ khẽ lay mành
Đường đê xán lạn vầng mây đỏ
Cành vật lu mờ mắt liễu xanh
Lũ trẻ vui vầy hôm sức toại
Đàn trâu mệt mỏi bữa công thành
Ngàn xa khói tỏa câu hò vọng
Lúa trổ thơm nồng cõi mộng thanh
Vancali Feb. 4.2021
DU CHIỀU
Tản bộ du chiều giữa nắng hanh
Nhìn xa ẩn hiện liễu buông mành
Êm đềm dõi cảnh Tây Hồ vắng
Lặng lẽ mơ đường Bách Thảo xanh
Nỗi quạnh hiu buồn duyên chửa hết
Niềm da diết khổ phận chưa thành
Khi già vẫn nặng tình xưa cũ
Để mãi u hoài tiếng vọng thanh.
BXP 05.02.2021
vancali96
05-02-2021, 09:46 PM
Đêm dài bác Cả nhìn sao
Trong lòng lại thấy nao nao chuyện tình
Bao năm cuộc sống một mình
Mong cho có được bóng hình hồng nhan
Cũng gì mộng ước trái ngang
Nên đêm cô tịch ngồi than oán nào ...
Ánh sao
Cao vút trên trời vạn ánh sao
Sao huynh Cả hỏng có em đào
Đào ngay mỏ ngọc mau tay đụng
Đụng phải chân dài lẹ nhẫn trao
Trao đặng hồng nhan là đến giúp
Giúp cho kiều nữ phải nên chào
Chào cờ tổ quốc hồn sông núi
Núi Ngự kim tiền chớ ngó cao
Vancali Feb. 5.2021
https://i.postimg.cc/hGvRpL89/Anh-sao-2021.jpg
manhky
06-02-2021, 12:32 PM
SANG XUÂN
Mai đào hé nụ chuyển mùa sang
Én rỡ ràng chao chở mộng vàng
Dũng Quyết thông vờn trông biển cuộn
Thiên Cầm gió lộng dõi triều vang
Tình tha thiết gửi tươi hồn cội
Nghĩa mặn mà trao sáng cảnh làng
Bức họa quê mình ôi mãi tỏ
Xuân về khấp khởi rạng ngời trang.
Manh Kỷ TP Vinh.
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/145847009_1594310620902723_2483583103748588977_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7uIHKGdfu3sAX_3vaPr&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=c21cecd3287ab23df082ef58f9829655&oe=6045868D
hồng vy
06-02-2021, 08:40 PM
Đêm dài bác Cả nhìn sao
Trong lòng lại thấy nao nao chuyện tình
Bao năm cuộc sống một mình
Mong cho có được bóng hình hồng nhan
Cũng gì mộng ước trái ngang
Nên đêm cô tịch ngồi than oán nào ...
Trên trời có vạn vì sao
Ánh sao
Cao vút trên trời vạn ánh sao
Sao huynh Cả hỏng có em đào
Đào ngay mỏ ngọc mau tay đụng
Đụng phải chân dài lẹ nhẫn trao
Trao đặng hồng nhan là đến giúp
Giúp cho kiều nữ phải nên chào
Chào cờ tổ quốc hồn sông núi
Núi Ngự sông Tiền chớ ngó cao
Vancali Feb. 5.2021
Trên trời có vạn vì sao
Bâng khuâng nỗi nhớ nôn nao mối tình
Canh khuya chỉ có một mình
Diết da tưởng tượng khuôn hình dung nhan
Nhưng mà sáo đã sang ngang
Xót xa lệ chảy … ai can ngăn nào!
NGỘ MỐI THÂM TÌNH
Thức trắng canh dài với vạn sao
Sao quên buổi gặp đoá yêu đào
Đào sâu kỉ niệm khơi niềm nhớ
Nhớ nặng dung hình muốn phận trao
Trao nghĩa nồng nàn tươi chữ ước
Ước duyên thắm thiết đẹp câu chào
Chào người thuở ấy mưa kì ngộ
Ngộ mối thâm tình hiện kiếp cao.
BXP 06.02.2021
@ Tôi mất ngủ nặng nề quá, cố gắng hoạ hai bài thôi.
Sếp Thoại
Sếp Thoại cho rằng lão hổng sao
Sao anh vẫn muốn lượn theo đào?
Đào hang đợi ả xua lòng nhớ
Nhớ bữa xin nàng gởi mộng trao
Trao mãi nào xong đành bỏ ước
Ước luôn chẳng đến buộc ngưng chào
Chào đời dỗi phận không tròn hưởng
Hưởng kiếp đơn phòng dẹp nghĩ cao.
Hồng Vy
06-02-2021
vancali96
07-02-2021, 09:38 AM
Có Vẹn May
Tủi nghẹn cho đời mấy bữa nay
Trùng vi dịch vẫn phủ phương này
Nên lần tiễn táo dân nào nhạy
Ngại bữa lên trời sớ chẳng ngay
Cõi thế giờ đang ngừa lệ chảy
Làng thôn nẻo đã chặn giông bày
Anh buồn chị xót đàn vơi khảy
Thử nghĩ xuân về có vẹn may.
Hồng Vy
06-02-2021
Xin hãy giao lưu cùng thi hữu Đoàn Nam..trân trọng
Cô Vít dữ
Lan tràn dịch xấu cả tuần nay
Hoảng loạn làm sao cõi thế này
Bắc Đẩu u sầu cho ruột nẫu
Nam Tào hãi sợ khiến hồn ngay
Trời Âu dõi Tết mà lo ngại
Đất mẹ chờ Xuân hẵng tỏ bày
Khuẩn độc tên là Cô Vít dữ
Muôn người khổ não ... cứ cầu may
Vancali Feb. 6.2021
Mong bạn thông cảm , ai giao lưu với mình mình qua lại .
HỒNG THOẠI
08-02-2021, 06:48 AM
http://4.bp.blogspot.com/-cxhmlnVIZFQ/VFJb9s0qegI/AAAAAAAAA1o/UZ4oulylZuM/s1600/chieubuon.png
Chiều Buồn
Mây chiều bỡn nắng vạt ngừng hanh
Lạnh khẽ về vương kín nẻo mành
Tủi gió vô tình lay hẹn vữa
Thương trầu hữu sự ngóng thề xanh
Thềm hiu hắt quạnh chim nào đỗ
Kiếp bẽ bàng trơ mộng chẳng thành
Kẻ nghẹn ân lìa duyên cách ngõ
Sương hoài đẫy quyện cả trời thanh.
Hồng Vy
04-02-2021
Thôn chiều
Nắng bỡn thôn chiều ngọn cỏ hanh
Sầu tư gió nhẹ khẽ lay mành
Đường đê xán lạn vầng mây đỏ
Cành vật lu mờ mắt liễu xanh
Lũ trẻ vui vầy hôm sức toại
Đàn trâu mệt mỏi bữa công thành
Ngàn xa khói tỏa câu hò vọng
Lúa trổ thơm nồng cõi mộng thanh
Vancali Feb. 4.2021
DU CHIỀU
Tản bộ du chiều giữa nắng hanh
Nhìn xa ẩn hiện liễu buông mành
Êm đềm dõi cảnh Tây Hồ vắng
Lặng lẽ mơ đường Bách Thảo xanh
Nỗi quạnh hiu buồn duyên chửa hết
Niềm da diết khổ phận chưa thành
Khi già vẫn nặng tình xưa cũ
Để mãi u hoài tiếng vọng thanh.
BXP 05.02.2021
HỜN
Vy hờn ngọn gió của mùa hanh
Nỡ đến làm lay động cả mành
Nhủ nữ nằm ôn hồi ức mạnh
Xui nàng phải dõi sắc trời xanh
Âu sầu bởi lẽ vai thèm sánh
Ảo não vì chưng mộng khát thành
Khổ nỗi phòng đơn càng nhuốm lạnh
Đâu người hợp sức trỗi bè thanh!
@ Mấy hôm rày HT bận bịu với việc sửa soạn nhà cửa để đón tết, nên chậm đáp họa. Mong quý thi hữu thông cảm.
HỒNG THOẠI 08.02.21
HỒNG THOẠI
08-02-2021, 07:02 AM
[SIZE="4"][COLOR="darkred"]Đêm dài bác Cả nhìn sao
Trong lòng lại thấy nao nao chuyện tình
Bao năm cuộc sống một mình
Mong cho có được bóng hình hồng nhan
Cũng gì mộng ước trái ngang
Nên đêm cô tịch ngồi than oán nào ...
https://i.postimg.cc/hGvRpL89/Anh-sao-2021.jpg
KẾ CAO
Mỗi tối Van Cà thấy hiện sao
Sao luôn dẫn chị tới xin đào
Đào theo rộn rã tâm tình bảo
Bảo giục tưng bừng ánh mắt trao
Trao những tơ lòng hoan hỉ tạo
Tạo muôn cảm xúc thiết tha chào
Chào hay đến mức anh chàng đổ
Đổ khiến bao người phục kế cao.
HỒNG THOẠI 08.02.21
buixuanphuong09
08-02-2021, 06:20 PM
Chiều Nắng Nhạt
Hiên buồn nắng đã chẳng còn hanh
Để rét chiều lay rệu rã mành
Khắp nẻo hoa tàn dung vữa lạnh
Quanh rừng nhạn dỗi sắc nhầu xanh
Trời u ám quyện mờ khung cảnh
Gió lạnh lùng buông trĩu cổng thành
Lãng tử xa nhà thân xót chạnh
Trang đài khắc khoải đợi ngày thanh.
Hồng Vy 06-02-2021
HỜN
Vy hờn ngọn gió của mùa hanh
Nỡ đến làm lay động cả mành
Nhủ nữ nằm ôn hồi ức mạnh
Xui nàng phải dõi sắc trời xanh
Âu sầu bởi lẽ vai thèm sánh
Ảo não vì chưng mộng khát thành
Khổ nỗi phòng đơn càng nhuốm lạnh
Đâu người hợp sức trỗi bè thanh!
HỒNG THOẠI 08.02.21
HỒNG VY
Vi hiền Sếp chớ bảo đành hanh
Tính thích đùa trêu tứ trải mành
Buổi tức từ vung làm đất lạnh
Hôm mừng chữ vãi khiến trời xanh
Ru êm ngọn bút trang vừa lãnh
Lướt nhẹ vần câu mạng đã thành
Nhớ mẹ mong về say ngắm cảnh
Mây chiều lộng lẫy sắc thiên thanh.
BXP 08.02.2021
buixuanphuong09
08-02-2021, 06:32 PM
Sếp Thoại
Sếp Thoại cho rằng lão hổng sao
Sao anh vẫn muốn lượn theo đào?
Đào hang đợi ả xua lòng nhớ
Nhớ bữa xin nàng gởi mộng trao
Trao mãi nào xong đành bỏ ước
Ước luôn chẳng đến buộc ngưng chào
Chào đời dỗi phận không tròn hưởng
Hưởng kiếp đơn phòng dẹp nghĩ cao.
Hồng Vy
06-02-2021
KẾ CAO
Mỗi tối Van Cà thấy hiện sao
Sao luôn dẫn chị tới xin đào
Đào theo rộn rã tâm tình bảo
Bảo giục tưng bừng ánh mắt trao
Trao những tơ lòng hoan hỉ tạo
Tạo muôn cảm xúc thiết tha chào
Chào hay đến mức anh chàng đổ
Đổ khiến bao người phục kế cao.
HỒNG THOẠI 08.02.21
Đơn phòng Sếp lặng nhìn sao
Chắp tay niệm Phật cho mau vướng tình
Tàn canh gác lạnh đơn mình
Cầu ơn Nguyệt Lão se hình gái ngoan
Ơn trời suốt kiếp người mang
Bao năm tẻ lạnh cung lòng xôn xao
Mong ngày được ngẩng đầu cao
Sếp mộng đào !
Cao vời đỉnh núi vạn vì sao
Sao Sếp nhà ta mãi mộng đào
Đào tất cung tình mong để nhớ
Nhớ rằng nẻo ái đặng mà trao
Trao vàng phím nhạc bùi câu ước
Ước đậm nguồn yêu đẹp tiếng chào
Chào mãi nhưng nào ai đoái tưởng
Tưởng ngày lộng đỏ cất đầu cao
Vancali Feb. 7.2021
Đời người ngắn ngủi biết sao
Vì ham chữ ÁI lao đao mộng tình
Nhờ duyên học Pháp răn mình
Trì Kinh điểm hạt muốn thành người ngoan
Luân hồi nặng nghiệp đa mang
Ngồi thiền tĩnh lặng tâm càng bớt xao
Nguyện lòng theo đấng tối cao.
MỘNG TÌNH
U hoài cặp mắt lộng trời sao
Sao sáng màn đêm hé động đào
Đào vạn niềm thương mong nghĩa ủ
Ủ ngàn nỗi nhớ muốn duyên trao
Trao cho cuộc sống nhiều mong đợi
Đợi để nhân sinh lắm hỏi chào
Chào bạn thân yêu chờ phận kết
Kết tình thắm thiết mãi dâng cao.
BXP 08.02.2021
hồng vy
08-02-2021, 11:51 PM
https://stc.subi.vn/image/w/1/201125/combo-decal-trang-cua-kinh-ngay-tet-be-trau-mua-lan-don-xuan-tan-suu-3_500x300.jpg
Mừng Tân Sửu
( NĐT _ Bát vận đồng âm )
Mừng tân sửu đến nữ nghiêng chào
Với nỗi chân thành cẩn thận trao
Chúc Cả Hồng Trương nhà đẫy gạo
Mong phần lão Phượng thể ngời sao
Nàng Vân sắc cợt người điên đảo
Bác Kỷ từ đan nghĩa ngọt ngào
Mọi nẻo may về đong trĩu áo
Năm này vẹn hưởng phúc trời cao.
Hồng Vy
08-02-2021
Sếp Cả thông cảm cho Hồng Vy, lần này được đăng bốn chỗ...
vancali96
09-02-2021, 10:38 AM
https://stc.subi.vn/image/w/1/201125/combo-decal-trang-cua-kinh-ngay-tet-be-trau-mua-lan-don-xuan-tan-suu-3_500x300.jpg
Mừng Tân Sửu
( NĐT _ Bát vận đồng âm )
Mừng tân sửu đến nữ nghiêng chào
Với nỗi chân thành cẩn thận trao
Chúc Cả Hồng Trương nhà đẫy gạo
Mong phần lão Phượng thể ngời sao
Nàng Vân sắc cợt người điên đảo
Bác Kỷ từ đan nghĩa ngọt ngào
Mọi nẻo may về đong trĩu áo
Tròn năm vẹn hưởng phúc trời cao.
Hồng Vy
08-02-2021
Sếp Cả thông cảm cho Hồng Vy, lần này được đăng bốn chỗ...
Mừng Tân sửu
Cõi thế mừng Tân Sửu vạn chào
Kim bằng xướng họa nhủ lòng trao
Nàng Vi cứ mãi yêu kiều đạo
Lão Phượng như hoài óng ả sao
Chữ dệt đường thơ người để xáo
Vần buông lục bát kẻ đem ngào
Van Cà hạnh phúc ôm hoài bão
Bác Cả Xuân về mộng vẫn cao
Vancali Feb. 8..2021
buixuanphuong09
09-02-2021, 11:37 AM
Cung tình gắn chặt vì sao
Trăng tròn dạ đã nôn nao chữ tình
Ngày đêm ủ mộng bóng hình
Mai này muốn được gia đình xinh tươi
Mong rằng cuộc sống yên vui
Nhà to cửa đẹp tới lui xanh màu
Trần gian mộng ước sang giàu
Chào đấng kim bằng
Trên trời lấp lánh đẹp ngàn sao
Sao chiếu trần gian rực rỡ đào
Đào đón ngày Xuân cùng nghĩa gởi
Gởi về dịp Tết với tình trao
Trao chàng lãng tử an lành chúc
Chúc bạn hùng anh hạnh phúc chào
Chào đấng kim bằng luôn mạnh khỏe
Khỏe mừng cuộc sống mãi tăng cao
Vancali Feb. 8.2021
Không lần đặt hỏi vì sao?
Mười năm xướng hoạ biết bao nghĩa tình
Vần thơ nó tự định hình
Cho duyên bạn hữu chúng mình đẹp tươi
Thi đàn hội tụ đông vui
Van, Vy, Phượng, Kỷ không thui sắc màu
Ta gom từ ý thêm giàu!
ƯỚC
Duyên mình xướng hoạ thật vui sao
Sao giữ mười năm thắm nụ đào
Đào luyện bền tâm khi Sửu đến
Đến rèn vững dạ lúc Xuân trao
Trao tình bạn hữu vần hay tặng
Tặng nghĩa thi nhân ý đẹp chào
Chào ước Lầu Mây vui vẻ mãi
Mãi còn nhạc Thoại vút ngân cao.
BXP 09.02.2021
@ Vì nghĩa xướng hoạ mười năm phải cố thôi, chứ vần này này bí lắm rồi Van ơi!.
HỒNG THOẠI
09-02-2021, 07:25 PM
SANG XUÂN
Mai đào hé nụ chuyển mùa sang
Én rỡ ràng chao chở mộng vàng
Dũng Quyết thông vờn trông biển cuộn
Thiên Cầm gió lộng dõi triều vang
Tình tha thiết gửi tươi hồn cội
Nghĩa mặn mà trao sáng cảnh làng
Bức họa quê mình ôi mãi tỏ
Xuân về khấp khởi rạng ngời trang.
Manh Kỷ TP Vinh.
https://scontent.fhph1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/145847009_1594310620902723_2483583103748588977_n.j pg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7uIHKGdfu3sAX_3vaPr&_nc_ht=scontent.fhph1-1.fna&oh=c21cecd3287ab23df082ef58f9829655&oe=6045868D
VUI ĐÓN TẾT
Sửu báo tin mừng rộn rã sang
Mùa xuân vội trải nắng hanh vàng
Bầy chim hớn hở nghiêng mình lạng
Cõi thế tưng bừng cử nhạc vang
Sắc đỗ ngàn hoa làm đẹp bản
Mùi theo ngọn gió tỏa thơm làng
Cầu mong Tổ quốc ngày thêm rạng
Sử sách lưu truyền rực rỡ trang.
@ HT bận việc nhà nên chậm đáp họa, mong bác Mạnh Kỷ thông cảm.
HỒNG THOẠI 09.02.21
HỒNG THOẠI
10-02-2021, 06:44 AM
Cô Vít dữ
Lan tràn dịch xấu cả tuần nay
Hoảng loạn làm sao cõi thế này
Bắc Đẩu u sầu cho ruột nẫu
Nam Tào hãi sợ khiến hồn ngay
Trời Âu dõi Tết mà lo ngại
Đất mẹ chờ Xuân hẵng tỏ bày
Khuẩn độc tên là Cô Vít dữ
Muôn người khổ não ... cứ cầu may
Vancali Feb. 6.2021
OẢI
Sao mà lắm việc những ngày nay
Giục giã làm tôi quá oải này!
Cỏ rẫy dềnh cao chờ phát lẹ
Lư đồng dính bẩn đợi chùi ngay
Âu sầu bởi lẽ tiền không thấy
Ảo não vì chưng chuyện cứ bày
Đón lão Trâu vàng ta nổi dậy
Mua tờ số hẳn gặp điều may!
HỒNG THOẠI 10.02.21
vancali96
10-02-2021, 10:15 AM
Có Vẹn May
Tủi nghẹn cho đời mấy bữa nay
Trùng vi dịch vẫn phủ phương này
Nên lần tiễn táo dân nào nhạy
Ngại bữa lên trời sớ chẳng ngay
Cõi thế giờ đang ngừa lệ chảy
Làng thôn nẻo đã chặn giông bày
Anh buồn chị xót đàn vơi khảy
Thử nghĩ xuân về có vẹn may.
Hồng Vy
06-02-2021
Xin hãy giao lưu cùng thi hữu Đoàn Nam..trân trọng
OẢI
Sao mà lắm việc những ngày nay
Giục giã làm tôi quá oải này!
Cỏ rẫy dềnh cao chờ phát lẹ
Lư đồng dính bẩn đợi chùi ngay
Âu sầu bởi lẽ tiền không thấy
Ảo não vì chưng chuyện cứ bày
Đón lão Trâu vàng ta nổi dậy
Mua tờ số hẳn gặp điều may!
HỒNG THOẠI 10.02.21
Lòng dạ con người
Khuẩn độc lan tràn mấy bữa nay
Trùng Cô Vít dọa cõi dương này
Đành cho Bắc Đẩu u sầu vậy
Thể đến Nam Tào hãi sợ ngay
Cũng tánh ngang tàng câu để dạy
Vì tâm ích kỷ chữ đem bày
Phàm nhân hiểm ác bao điều bậy
Lỗi của con người ... khuất dịp may !
Vancali Feb. 9.2021
manhky
10-02-2021, 01:38 PM
VUI ĐÓN TẾT
Sửu báo tin mừng rộn rã sang
Mùa xuân vội trải nắng hanh vàng
Bầy chim hớn hở nghiêng mình lạng
Cõi thế tưng bừng cử nhạc vang
Sắc đỗ ngàn hoa làm đẹp bản
Mùi theo ngọn gió tỏa thơm làng
Cầu mong Tổ quốc ngày thêm rạng
Sử sách lưu truyền rực rỡ trang.
@ HT bận việc nhà nên chậm đáp họa, mong bác Mạnh Kỷ thông cảm.
HỒNG THOẠI 09.02.21
Bài họa NĐT chuẩn 100% - Tuyệt vời anh Hồng Thoại ơi
vancali96
10-02-2021, 07:43 PM
KẾ CAO
Mỗi tối Van Cà thấy hiện sao
Sao luôn dẫn chị tới xin đào
Đào theo rộn rã tâm tình bảo
Bảo giục tưng bừng ánh mắt trao
Trao những tơ lòng hoan hỉ tạo
Tạo muôn cảm xúc thiết tha chào
Chào hay đến mức anh chàng đổ
Đổ khiến bao người phục kế cao.
HỒNG THOẠI 08.02.21
https://i.postimg.cc/vmfz2KJk/Me-dao-2222.jpg
HỒNG THOẠI
12-02-2021, 12:29 AM
https://stc.subi.vn/image/w/1/201125/combo-decal-trang-cua-kinh-ngay-tet-be-trau-mua-lan-don-xuan-tan-suu-3_500x300.jpg
Mừng Tân Sửu
( NĐT _ Bát vận đồng âm )
Mừng Tân Sửu đến nữ nghiêng chào
Với nỗi chân thành cẩn thận trao
Chúc Cả Hồng Trương nhà đẫy gạo
Mong phần lão Phượng thể ngời sao
Nàng Vân sắc cợt người điên đảo
Bác Kỷ từ đan nghĩa ngọt ngào
Mọi nẻo may về đong trĩu áo
Tròn năm vẹn hưởng phúc trời cao.
Hồng Vy
08-02-2021
Sếp Cả thông cảm cho Hồng Vy, lần này được đăng bốn chỗ...
Mừng Tân sửu
Cõi thế mừng Tân Sửu vạn chào
Kim bằng xướng họa nhủ lòng trao
Nàng Vi cứ mãi yêu kiều đạo
Lão Phượng như hoài óng ả sao
Chữ dệt đường thơ người để xáo
Vần buông lục bát kẻ đem ngào
Van Cà hạnh phúc ôm hoài bão
Bác Cả Xuân về mộng vẫn cao
Vancali Feb. 8..2021
MỪNG XUÂN TÂN SỬU
Sửu mãi dành câu ái mộ chào
Thi đàn kết hợp gởi lời trao
Nàng Vân bút lực dường giông bão
Bác Kỷ văn bài chạm ngưỡng sao
Đã chuộng Hồng Vy tài khuấy đảo
Còn tin lão Phượng chí trui ngào
Mong rằng quý hữu đồng tâm tạo
Để giúp ngôi nhà lộng lẫy cao.
HỒNG THOẠI 12.02.21
hồng vy
15-02-2021, 02:04 AM
MỪNG XUÂN TÂN SỬU
Sửu mãi dành câu ái mộ chào
Thi đàn kết hợp gởi lời trao
Nàng Vân bút lực dường giông bão
Bác Kỷ văn bài chạm ngưỡng sao
Đã chuộng Hồng Vy tài khuấy đảo
Còn tin lão Phượng chí trui ngào
Mong rằng quý hữu đồng tâm tạo
Để giúp ngôi nhà lộng lẫy cao.
HỒNG THOẠI 12.02.21
Phú Quí
Gặp Cả thì ai cũng mến chào
Trông người giống thể được nàng trao
Đầu năm miệng mãi ngân lời sáo
Giữa tết tay nào điểm vị sao
Đẫy phúc trời ban ngày thỏa dạo
Đầy hôm số lãnh bạc say ngào
Tha hồ thả mộng xây hoài bão
Dõng dạc xuân về tiếng nổ cao.
Hồng Vy
14-02-2021
hồng vy
16-02-2021, 11:25 PM
Mong
Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
Cầu quê Phượng lão trở nên cường
Không nhà giãn cách đời an hưởng
Chẳng chỗ ngăn ngừa chốn vẹn thương
Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.
Hồng Vy
16-02-2021
buixuanphuong09
17-02-2021, 01:02 PM
Mong
Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
Cầu quê Phượng lão trở nên cường
Không nhà giãn cách đời an hưởng
Chẳng chỗ ngăn ngừa nẻo vẹn thương
Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.
Hồng Vy
16-02-2021
TÌM PHƯƠNG
Phong rồi lại tiếp… lộng trùng dương
Cuộc sống nông thôn vẫn thịnh cường
Đại dịch nào ngăn cây lúa dưỡng
Cô rồ chẳng chặn xóm làng thương
Âm thầm giãn cách từng phân lượng
Vắng vẻ chia xa mỗi nẻo đường
Ngõ lặng đồng xanh êm ả hướng
Thân rèn sức khoẻ phải tìm phương.
BXP 17.02.2021
HỒNG THOẠI
18-02-2021, 01:03 PM
Mong
Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
Cầu quê Phượng lão trở nên cường
Không nhà giãn cách đời an hưởng
Chẳng chỗ ngăn ngừa nẻo vẹn thương
Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.
Hồng Vy
16-02-2021
TÌM PHƯƠNG
Phong rồi lại tiếp… lộng trùng dương
Cuộc sống nông thôn vẫn thịnh cường
Đại dịch nào ngăn cây lúa dưỡng
Cô rồ chẳng chặn xóm làng thương
Âm thầm giãn cách từng phân lượng
Vắng vẻ chia xa mỗi nẻo đường
Ngõ lặng đồng xanh êm ả hướng
Thân rèn sức khoẻ phải tìm phương.
BXP 17.02.2021
VẦNG DƯƠNG
Âm thầm tỏa sáng hệt vầng dương
Bác quả bền gan lẫn quật cường
Rộn rã ươm tình vui vẻ xướng
Ân cần giữ gốc đậm đà thương
Sưu ngàn mẩu bướm luôn tròn lượng
Thảo các bài thơ mãi ngọt đường
Dẫu lớn nhưng còn đang vẹn hưởng
Muôn điều thú vị của mười phương.
HỒNG THOẠI 18.02.21
hồng vy
19-02-2021, 12:17 AM
Mong
Mượn ngữ thay lời chúc Hải Dương
Cầu quê Phượng lão trở nên cường
Không nhà giãn cách đời an hưởng
Chẳng chỗ ngăn ngừa nẻo vẹn thương
Ngõ rộng người ngây nhìn tỷ hướng
Thành vinh kẻ ngất dạo trăm đường
Vi trùng hiểm độc đà ngưng vướng
Bác thỏa vui mừng ngoạn mỗi phương.
Hồng Vy
16-02-2021
TÌM PHƯƠNG
Phong rồi lại tiếp… lộng trùng dương
Cuộc sống nông thôn vẫn thịnh cường
Đại dịch nào ngăn cây lúa dưỡng
Cô rồ chẳng chặn xóm làng thương
Âm thầm giãn cách từng phân lượng
Vắng vẻ chia xa mỗi nẻo đường
Ngõ lặng đồng xanh êm ả hướng
Thân rèn sức khoẻ phải tìm phương.
BXP 17.02.2021
VẦNG DƯƠNG
Âm thầm tỏa sáng hệt vầng dương
Bác quả bền gan lẫn quật cường
Rộn rã ươm tình vui vẻ xướng
Ân cần giữ gốc đậm đà thương
Sưu ngàn mẩu bướm luôn tròn lượng
Thảo các bài thơ mãi ngọt đường
Dẫu lớn nhưng còn đang vẹn hưởng
Muôn điều thú vị của mười phương.
HỒNG THOẠI 18.02.21
Kiên Cường
Cho dầu lũ dịch phủ thành Dương
Nẻo bác toàn dân dạ vẫn cường
Gộp cả tinh thần chăm chỗ vướng
Gom đầy trí tuệ nhủ người thương
Đồng tâm giữ sắc tươi nghìn trượng
Vững chí gìn quê tỏ vạn đường
Xã tắc an bình vui trọn hưởng
Nhân hòa ngõ thịnh phú ngời phương.
Hồng Vy
18-02-2021
buixuanphuong09
19-02-2021, 12:19 PM
VẦNG DƯƠNG
Âm thầm tỏa sáng hệt vầng dương
Bác quả bền gan lẫn quật cường
Rộn rã ươm tình vui vẻ xướng
Ân cần giữ gốc đậm đà thương
Sưu ngàn mẩu bướm luôn tròn lượng
Thảo các bài thơ mãi ngọt đường
Dẫu lớn nhưng còn đang vẹn hưởng
Muôn điều thú vị của mười phương.
HỒNG THOẠI 18.02.21
Kiên Cường
Cho dầu lũ dịch phủ thành Dương
Nẻo bác toàn dân dạ vẫn cường
Gộp cả tinh thần chăm chỗ vướng
Gom đầy trí tuệ nhủ người thương
Đồng tâm giữ sắc tươi nghìn trượng
Vững chí gìn quê tỏ vạn đường
Xã tắc an bình vui trọn hưởng
Nhân hòa ngõ thịnh phú ngời phương.
Hồng Vy
18-02-2021
CẨM GIÀNG BÌNH AN
Đất Cẩm Giàng mình rạng ánh dương
Người dân chống dịch rất kiên cường
Băng mồm chấp nhận chồng đâu cưỡng
Giãn chỗ neo hành vợ vẫn thương
Quạnh quẽ thôn làng đành chuyển hướng
Đìu hiu xóm phố phải xem đường
Lần này Vít toả nhanh khôn lượng
Muốn được an lành cách mỗi phương.
BXP 19.02.2021
hồng vy
21-02-2021, 12:19 AM
https://img.bcdcnt.net/thumb?src=files/04/6b/83/046b83d74e54a1140fc0f49af0414c4d.jpg&w=728&h=408&zc=1
Nỗi Nhớ
Vật đổi sao dời nghĩa khó thay
Trời quê nỗi nhớ dạ đan dày
Đêm nằm tưởng cội lòng hoen vữa
Buổi đứng trông nguồn lệ trĩu cay
Cõi lạ bèo trôi nào chốn đổ
Tình thân bụng chứa chẳng nơi bày
Xuân về tết lại đời trơ trẽn
Lặng hưởng giao thừa mỗi chén say.
Hồng Vy
20-02-2021
buixuanphuong09
21-02-2021, 08:31 AM
https://img.bcdcnt.net/thumb?src=files/04/6b/83/046b83d74e54a1140fc0f49af0414c4d.jpg&w=728&h=408&zc=1
Nỗi Nhớ
Vật đổi sao dời nghĩa khó thay
Trời quê nỗi nhớ dạ đan dày
Đêm nằm tưởng cội lòng hoen vữa
Buổi đứng trông nguồn lệ trĩu cay
Cõi lạ bèo trôi nào chốn đổ
Tình thân bụng chứa chẳng nơi bày
Xuân về tết lại đời trơ trẽn
Lặng hưởng giao thừa mỗi chén say.
Hồng Vy
20-02-2021
NGỌN BÚT HỒNG VY
Ngọn bút Vi Hồng tuyệt diệu thay!
Đùa trêu chọc giỡn… tập thơ dày!
Khi phang sếp thoại bồ hòn đắng
Lúc gửi Van Cà quả ớt cay
Hể hả vào trang lời đẹp dãi
Triền miên lướt mạng ý hay bày
Thi đàn bạn hữu đều yêu mến
Thoải mái tâm hồn thả tứ say.
BXP 21.02.2021
HỒNG THOẠI
22-02-2021, 12:53 PM
Nỗi Nhớ
Vật đổi sao dời nghĩa khó thay
Trời quê nỗi nhớ dạ đan dày
Đêm nằm tưởng cội lòng hoen vữa
Buổi đứng trông nguồn lệ trĩu cay
Cõi lạ bèo trôi nào chốn đổ
Tình thân bụng chứa chẳng nơi bày
Xuân về tết lại đời trơ trẽn
Lặng hưởng giao thừa mỗi chén say.
Hồng Vy
20-02-2021
NGỌN BÚT HỒNG VY
Ngọn bút Vi Hồng tuyệt diệu thay!
Đùa trêu chọc giỡn… tập thơ dày!
Khi phang sếp thoại bồ hòn đắng
Lúc gửi Van Cà quả ớt cay
Hể hả vào trang lời đẹp dãi
Triền miên lướt mạng ý hay bày
Thi đàn bạn hữu đều yêu mến
Thoải mái tâm hồn thả tứ say.
BXP 21.02.2021
NẾT
Vy Hồng nết nghịch rỡ ràng thay!
Bởi ghẹo thì cô tích lũy dày
Ảo não bao chàng ôm mặt tái
Ê chề lắm kẻ nhận đòn cay
Không màng những lúc người tuôn chạy
Hễ chuộng niềm vui ả cứ bày
Vẫn bạo trêu đùa chưa phút oải
Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng say!
HỒNG THOẠI 22.02.21
hồng vy
23-02-2021, 01:41 AM
Nỗi Nhớ
Vật đổi sao dời nghĩa khó thay
Trời quê nỗi nhớ dạ đan dày
Đêm nằm tưởng cội lòng hoen vữa
Buổi đứng trông nguồn lệ trĩu cay
Cõi lạ bèo trôi nào chốn đổ
Tình thân bụng chứa chẳng nơi bày
Xuân về tết lại đời trơ trẽn
Lặng hưởng giao thừa mỗi chén say.
Hồng Vy
20-02-2021
NGỌN BÚT HỒNG VY
Ngọn bút Vi Hồng tuyệt diệu thay!
Đùa trêu chọc giỡn… tập thơ dày!
Khi phang sếp thoại bồ hòn đắng
Lúc gửi Van Cà quả ớt cay
Hể hả vào trang lời đẹp dãi
Triền miên lướt mạng ý hay bày
Thi đàn bạn hữu đều yêu mến
Thoải mái tâm hồn thả tứ say.
BXP 21.02.2021
NẾT
Vy Hồng nết nghịch rỡ ràng thay!
Bởi ghẹo thì cô tích lũy dày
Ảo não bao chàng ôm mặt tái
Ê chề lắm kẻ nhận đòn cay
Không màng những lúc người tuôn chạy
Hễ chuộng niềm vui ả cứ bày
Vẫn bạo trêu đùa chưa phút oải
Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng say!
HỒNG THOẠI 22.02.21
Biệt Tích
Kiếm gã Trương Hồng quả mệt thay
Ngày bươn mấy dặm cẳng chai dày
Tuy đà lật khắp nơi nàng nhỏ
Hoặc đã bơi nhầu chốn tửu cay
Ngách vẫn đầy rêu người chẳng thấy
Nhà luôn nhạt sắc lão đâu bày
Thi đàn bạn mãi âm thầm hỏi
Chắc Cả theo đào nhỡ bị say.
Hồng Vy
22-02-2021
buixuanphuong09
23-02-2021, 09:58 AM
NẾT
Vy Hồng nết nghịch rỡ ràng thay!
Bởi ghẹo thì cô tích lũy dày
Ảo não bao chàng ôm mặt tái
Ê chề lắm kẻ nhận đòn cay
Không màng những lúc người tuôn chạy
Hễ chuộng niềm vui ả cứ bày
Vẫn bạo trêu đùa chưa phút oải
Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng say!
HỒNG THOẠI 22.02.21
Biệt Tích
Kiếm gã Trương Hồng quả mệt thay
Ngày bươn mấy dặm cẳng chai dày
Tuy đà lật khắp nơi nàng nhỏ
Hoặc đã bơi nhầu chốn tửu cay
Ngách vẫn đầy rêu người chẩng thấy
Nhà luôn nhạt sắc lão đâu bày
Thi đàn bạn mãi âm thầm hỏi
Chắc Cả theo đào nhỡ bị say.
Hồng Vy
22-02-2021
Ô KÌA SẾP CẢ !
Ô kìa sếp Cả! Lạ lùng thay!
Chẳng biết Hồng Vi rất dạn dày
Lúc chọc nhiều người ăn quả đắng
Khi đùa lắm bạn hưởng lời cay
Tưng bừng bút thảo thơ còn viết
Rộn rã trang đưa tứ vẫn bày
Mái ấm thi đàn tim hiến lửa
Quê nhà gửi phận thả hồn say.
BXP 23.02.2021
HỒNG THOẠI
23-02-2021, 03:34 PM
NẾT
Vy Hồng nết nghịch rỡ ràng thay!
Bởi ghẹo thì cô tích lũy dày
Ảo não bao chàng ôm mặt tái
Ê chề lắm kẻ nhận đòn cay
Không màng những lúc người tuôn chạy
Hễ chuộng niềm vui ả cứ bày
Vẫn bạo trêu đùa chưa phút oải
Nghe lòng sảng khoái nhẹ nhàng say!
HỒNG THOẠI 22.02.21
Biệt Tích
Kiếm gã Trương Hồng quả mệt thay
Ngày bươn mấy dặm cẳng chai dày
Tuy đà lật khắp nơi nàng nhỏ
Hoặc đã bơi nhầu chốn tửu cay
Ngách vẫn đầy rêu người chẩng thấy
Nhà luôn nhạt sắc lão đâu bày
Thi đàn bạn mãi âm thầm hỏi
Chắc Cả theo đào nhỡ bị say.
Hồng Vy
22-02-2021
Ô KÌA SẾP CẢ !
Ô kìa sếp Cả! Lạ lùng thay!
Chẳng biết Hồng Vi rất dạn dày
Lúc chọc nhiều người ăn quả đắng
Khi đùa lắm bạn hưởng lời cay
Tưng bừng bút thảo thơ còn viết
Rộn rã trang đưa tứ vẫn bày
Mái ấm thi đàn tim hiến lửa
Quê nhà gửi phận thả hồn say.
BXP 23.02.2021
DẠN DÀY
( Họa hoán vận )
Vy Hồng nổi trội lắm rồi thay!
Ở diễn đàn ta thứ hạng dày
Thảo vận Đường thi trời đất hãi
Buông vần lục bát cõi đời say
Thơ lồng tiếng nhạc êm đềm trải
Ý tỏa mùi hương rộn rã bày
Ngại nỗi trăm lần đun lửa cháy
Chuyên cần ghẹo để mắt người cay!
HỒNG THOẠI 23.02.21
hồng vy
24-02-2021, 01:42 AM
MANG THEO
Thân này nghiệp nặng mãi còn đeo
Chiếc lá vàng rơi gió thổi vèo
Biến diệt vừa thông lòng chẳng héo
Vô thường đã hiểu trí nào teo
Kinh trì Pháp học buông đần khéo
Mõ tụng chuông ngân xả đói nghèo
Biết đủ không cầu luôn gọt đẽo
Tâm hiền dạ thiện… chết mang theo.
BXP 21.02.2021
Mừng Xuân mùa Cô Vít
Cũng tại thơ đường nghiệp cứ đeo
Nàng Xuân mới đó chợt bay vèo
Vì đau mấy bữa cho hồn lạnh
Bởi bệnh dăm ngày khiến chữ teo
Để bạn kim bằng xa nắng ấm
Làm chân lãng tử tránh thôn nghèo
Mừng Tân Sửu mùa Cô Vít
Cấm cản bao điều phải bám theo
Vancali Feb. 22.2021
NGHĨA BÚT
Van Cà nghĩa bút nỏ thôi đeo
Chả sợ thời gian thoáng chốc vèo
Ý thích đùa Vi chưa bận bỏ
Lời mừng gửi Phượng chửa lần teo
Giao lưu bạn hữu vần luôn sáng
Xướng hoạ anh em chữ chẳng nghèo
Khế ngọt nâng niu tình đất nước
Thi đàn dõi mạng để hồn theo.
BXP 23.02.2021
Mong
Mong rằng lũ dịch chẳng còn đeo
Phượng lão ngày đi bước thẳng vèo
Buổi ghé Van Cà tuôn ngữ ghẹo
Hôm vào Cả Thoại ép chàng teo
Làng yên bác toại thơ bừng dẻo
Cõi thịnh lòng say cảnh thoát nghèo
Thỏa bận con về bên ngõ réo
Gia đình gặp gỡ cháu hoài theo.
Hồng Vy
23-02-2021
buixuanphuong09
24-02-2021, 08:47 AM
DẠN DÀY
(Họa hoán vận)
Vy Hồng nổi trội lắm rồi thay!
Ở diễn đàn ta thứ hạng dày
Thảo vận Đường thi trời đất hãi
Buông vần lục bát cõi đời say
Thơ lồng tiếng nhạc êm đềm trải
Ý tỏa mùi hương rộn rã bày
Ngại nỗi trăm lần đun lửa cháy
Chuyên cần ghẹo để mắt người cay!
HỒNG THOẠI 23.02.21
ĐẤT GIỮ CHIM LÀNH
Mái ấm thi đàn rộn rã thay
Vần thơ xướng hoạ cứ đan dày
Câu đùa tỏ thích từ thêm ngọt
Ý giỡn gieo mừng tứ xả cay
Hối hả trao lời duyên phận níu
Triền miên trải chữ nghĩa ân bày
Lầu Mây gợi chuyện thời xưa nhớ
Đất giữ chim lành mãi đắm say.
BXP 24.02.2021
buixuanphuong09
24-02-2021, 11:00 AM
TRỤ GÓC HUÊ VIÊN
Trụ góc Huê Viên trải tháng ngày
Hoa tìm bướm kiếm thả hồn say
Mười năm nghĩa bạn trang hằng tỏ
Một phút tình ta ngón đã bày
Lặng lẽ niềm thương trao ngọn bút
Âm thầm nỗi nhớ ủ bàn tay
Người đi gửi lại mùa Xuân thắm
Lão Phượng làm sao bỏ đất này!
BXP 24.02.2021
HỒNG THOẠI
24-02-2021, 03:46 PM
Mong
Mong rằng lũ dịch chẳng còn đeo
Phượng lão ngày đi bước thẳng vèo
Buổi ghé Van Cà tuôn ngữ ghẹo
Hôm vào Cả Thoại ép chàng teo
Làng yên bác toại thơ bừng dẻo
Cõi thịnh lòng say cảnh thoát nghèo
Thỏa bận con về bên ngõ réo
Gia đình gặp gỡ cháu hoài theo.
Hồng Vy
23-02-2021
CAM
Ra đường lũ dịch thấy rồi đeo
Ắt hẳn già nua cũng chạy vèo!
Hãi bọn vi trùng ôm phổi kéo
Xa nguồn hiểm họa khiến đời teo
Đà ươn nỏ chuộng càng thêm héo
Đã khổ nào ham lại chuốc nghèo
Dẫu nhận phen này cam thúi hẻo
Hơn là lỡ gặp nó ùa theo!
HỒNG THOẠI 24.02.21
hồng vy
25-02-2021, 01:08 AM
DẠN DÀY
(Họa hoán vận)
Vy Hồng nổi trội lắm rồi thay!
Ở diễn đàn ta thứ hạng dày
Thảo vận Đường thi trời đất hãi
Buông vần lục bát cõi đời say
Thơ lồng tiếng nhạc êm đềm trải
Ý tỏa mùi hương rộn rã bày
Ngại nỗi trăm lần đun lửa cháy
Chuyên cần ghẹo để mắt người cay!
HỒNG THOẠI 23.02.21
ĐẤT GIỮ CHIM LÀNH
Mái ấm thi đàn rộn rã thay
Vần thơ xướng hoạ cứ đan dày
Câu đùa tỏ thích từ thêm ngọt
Ý giỡn gieo mừng tứ xả cay
Hối hả trao lời duyên phận níu
Triền miên trải chữ nghĩa ân bày
Lầu Mây gợi chuyện thời xưa nhớ
Đất giữ chim lành mãi đắm say.
BXP 24.02.2021
Pháp Sư Thoại
Trông kìa! sắc Cả rỡ ràng thay
Mặt mũi dường cô phấn điểm dày
Khiến bữa lên đồng thân thủ nhạy
Va lần đụng quỉ phép mầu cay
Nhiều đêm phố tịnh anh còn nhảy
Lắm thuở bùa khan đạo vẫn bày
Mọi chỗ trong ngoài nhang đỏ cháy
Ma nào phải sếp cũng ngừng say.
Hồng Vy
24-02-2021
HỒNG THOẠI
25-02-2021, 12:07 PM
TRỤ GÓC HUÊ VIÊN
Trụ góc Huê Viên trải tháng ngày
Hoa tìm bướm kiếm thả hồn say
Mười năm nghĩa bạn trang hằng tỏ
Một phút tình ta ngón đã bày
Lặng lẽ niềm thương trao ngọn bút
Âm thầm nỗi nhớ ủ bàn tay
Người đi gửi lại mùa Xuân thắm
Lão Phượng làm sao bỏ đất này!
BXP 24.02.2021
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN THỨ 10
Lầu Mây gắng gỏi trụ bao ngày
Cũng góp hương đời ủ vị say
Lục bát ươm tình nhanh nhảu giãi
Đường thi tải nghĩa thiết tha bày
Thương từng bạn hữu về xây mái
Cảm nỗi chim chiều lại giúp tay
Hỉ nhật mười năm lòng ước mãi
Đồng tâm hiệp sức giữ nơi này.
HỒNG THOẠI 25.02.21
buixuanphuong09
26-02-2021, 08:01 AM
TRỤ GÓC HUÊ VIÊN
Trụ góc Huê Viên trải tháng ngày
Hoa tìm bướm kiếm thả hồn say
Mười năm nghĩa bạn trang hằng tỏ
Một phút tình ta ngón đã bày
Lặng lẽ niềm thương trao ngọn bút
Âm thầm nỗi nhớ ủ bàn tay
Người đi gửi lại mùa Xuân thắm
Lão Phượng làm sao bỏ đất này!
BXP 24.02.2021
MỪNG SINH NHẬT
VNTHIHUU.NET LẦN THỨ 10
Lầu Mây gắng gỏi trụ bao ngày
Cũng góp hương đời ủ vị say
Lục bát ươm tình nhanh nhảu giãi
Đường thi tải nghĩa thiết tha bày
Thương từng bạn hữu về xây mái
Cảm nỗi chim chiều lại giúp tay
Hỉ nhật mười năm lòng ước mãi
Đồng tâm hiệp sức giữ nơi này.
HỒNG THOẠI 25.02.21
MỪNG SINH NHẬT VNTH
(Hoạ đảo vận)
Đã trọn mười năm mái ấm này
Chung lòng hợp sức góp bàn tay
Trăm miền xướng hoạ tình hoài tỏ
Vạn nẻo giao lưu nghĩa mãi bày
Rộn rã thi đàn câu giỡn đắm
Tưng bừng bạn hữu ý đùa say
Thương người sáng lập về phương ấy
Tứ Trụ đồng tâm giữ mỗi ngày.
BXP 26.02.2021
buixuanphuong09
26-02-2021, 10:59 AM
Pháp Sư Thoại
Trông kìa! sắc Cả rỡ ràng thay
Mặt mũi dường cô phấn điểm dày
Khiến bữa lên đồng thân thủ nhạy
Va lần đụng quỉ phép mầu cay
Nhiều đêm phố tịnh anh còn nhảy
Lắm thuở bùa khan đạo vẫn bày
Mọi chỗ trong ngoài nhang đỏ cháy
Ma nào phải sếp cũng ngừng say.
Hồng Vy
24-02-2021
MÁI ẤM MƯỜI NĂM
Đã chục năm tròn ấm áp thay
Sân chơi xướng hoạ ý sâu dày
Thơ đường gửi vận tình còn đắm
Lục bát ươm lời nghĩa vẫn say
Chị xả câu đùa mừng xuất hiện
Anh buông tứ giỡn thích phơi bày
Tìm hoa kiếm bướm êm đềm trụ
Nhớ bạn bùi ngùi khoé mắt cay.
BXP 26.02.2021
buixuanphuong09
27-02-2021, 11:56 AM
CAM
Ra đường lũ dịch thấy rồi đeo
Ắt hẳn già nua cũng chạy vèo!
Hãi bọn vi trùng ôm phổi kéo
Xa nguồn hiểm họa khiến đời teo
Đà ươn nỏ chuộng càng thêm héo
Đã khổ nào ham lại chuốc nghèo
Dẫu nhận phen này cam thúi hẻo
Hơn là lỡ gặp nó ùa theo!
HỒNG THOẠI 24.02.21
Tình thân hữu
Nghĩa bạn thân tình cố phải đeo
Mười năm thoảng chốc đã qua vèo
Còn thương dạo ấy văn còn vụng
Lại nhớ hôm nào ý vẫn teo
Thi Hữu * ra trường câu tỏa sáng
Đào Viên * mới học chữ lu nghèo
Ơn thầy Ái cố công rèn luyện
Sách luật thơ đường chữ đẹp theo
* Trang mạng thơ đường
Vancali Feb. 24.2021
TUỲ ỨNG BIẾN
Vui vì nhớ bạn phận hằng đeo
Gió động cành Thu lá lướt vèo
Dõi mạng êm đềm tình phải néo
Ru lòng khắc khoải nghĩa đừng teo
Thơ hoà lắm buổi không cho nhạt
Bướm kiếm nhiều trang chẳng để nghèo
Đại dịch còn hung tuỳ ứng biến
Phong làng giãn xóm chấp hành theo.
BXP 27.02.2021
hồng vy
27-02-2021, 06:35 PM
https://i.pinimg.com/736x/e0/ed/71/e0ed714a0ffe9d7029a0c5abf67d564a.jpg
Mộng Đẹp
Mộng mãi bên lòng chẳng phút vơi
Làm đêm nhớ trỗi quyện quanh đời
Sân trường mấy độ tâm nào lãng
Tuổi ngọc bao chiều trí vẫn khơi
Bữa luyến thầy cô hồn tủi quạnh
Lần mong bạn hữu mắt thôi ngời
Muôn dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Đẹp ngỡ trăng rằm tỏa sắc rơi
Hồng Vy
27-02-2021
HỒNG THOẠI
28-02-2021, 11:41 AM
Sinh Nhật Diễn Đàn
Bởi dịch ta đành giãn cách nhau
Đàn thi hỉ vẫn đượm tươi màu
Huynh vầy ngữ chúc nồng hương tửu
Tỷ vẫy câu mừng thắm ngọn lau
Bạn hữu bài đăng tình tỏa kín
Lầu mây khách ngoạn cảnh vơi nhàu
Chim về đất rộng tưng bừng xoải
Nghĩa ửng chan hòa đến vạn sau.
Hồng Vy
25-02-2021
SINH NHẬT DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 10
Lo phòng dịch khiến chẳng gần nhau
Hỉ nhật buồn theo cũng kém màu
Ảo não bầy chim ngoài cội sấu
Im lìm ngọn gió giữa ngàn lau
Đành cam thảo bút hầu quên nẫu
Quyết phải gìn trang đặng miễn nhàu
Viễn cảnh hằng năm cùng hợp tấu
Tưng bừng diện kiến những lần sau.
HỒNG THOẠI 28.02.21
manhky
28-02-2021, 01:00 PM
https://i.pinimg.com/736x/e0/ed/71/e0ed714a0ffe9d7029a0c5abf67d564a.jpg
Mộng Đẹp
Mộng mãi bên lòng chẳng phút vơi
Làm đêm nhớ trỗi quyện quanh đời
Sân trường mấy độ tâm nào lãng
Tuổi ngọc bao chiều trí vẫn khơi
Bữa luyến thầy cô hồn tủi quạnh
Lần mong bạn hữu mắt thôi ngời
Muôn dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Đẹp ngỡ trăng rằm tỏa sắc rơi
Hồng Vy
27-02-2021
TAO ĐÀN RỘN RÃ
( Họa )
Mộng mãi nên nàng tứ chẳng vơi
Đường thi ấp ủ giữa trang đời
Mơ màng bấy vận âm thầm khởi
Thấp thỏm bao vần lặng lẽ khơi
Xướng trải cùng ai tình rõ đẹp
Hòa giao với bạn cảnh thêm ngời
Tao đàn rộn rã niềm vui mới
Mở ý trong lòng dõi nguyệt rơi.
Manh Kỷ TP Vinh.
hồng vy
28-02-2021, 07:31 PM
Sinh Nhật Diễn Đàn
Bởi dịch ta đành giãn cách nhau
Đàn thi hỉ vẫn đượm tươi màu
Huynh vầy ngữ chúc nồng hương tửu
Tỷ vẫy câu mừng thắm ngọn lau
Bạn hữu bài đăng tình tỏa kín
Lầu mây khách ngoạn cảnh vơi nhàu
Chim về đất rộng tưng bừng xoải
Nghĩa ửng chan hòa đến vạn sau.
Hồng Vy
25-02-2021
SINH NHẬT DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 10
Lo phòng dịch khiến chẳng gần nhau
Hỉ nhật buồn theo cũng kém màu
Ảo não bầy chim ngoài cội sấu
Im lìm ngọn gió giữa ngàn lau
Đành cam thảo bút hầu quên nẫu
Quyết phải gìn trang đặng miễn nhàu
Viễn cảnh hằng năm cùng hợp tấu
Tưng bừng diện kiến những lần sau.
HỒNG THOẠI 28.02.21
Cùng Nhau
Thi đàn bạn hỡi!gắng cùng nhau
Chớ để trùng vi nhiễu loạn màu
Vận nữ luôn bừng tươi điểm sáu
Thơ người mãi quyện óng nghìn lau
Đồng đem ngữ nhuận tô vườn báu
Khẽ họa lời hay xóa cảnh nhàu
Mọi chốn chung lòng xua tủi nẫu
Cho ngày óng lộng mãi về sau.
Hồng Vy
28-02-2021
HỒNG THOẠI
01-03-2021, 12:14 PM
Mộng Đẹp
Mộng mãi bên lòng chẳng phút vơi
Làm đêm nhớ trỗi quyện quanh đời
Sân trường mấy độ tâm nào lãng
Tuổi ngọc bao chiều trí vẫn khơi
Bữa luyến thầy cô hồn tủi quạnh
Lần mong bạn hữu mắt thôi ngời
Muôn dòng kỷ niệm đâu đà lắng
Đẹp ngỡ trăng rằm tỏa sắc rơi
Hồng Vy
27-02-2021
BUỒN RƠI
Khi ngàn nỗi nhớ chẳng giờ vơi
Hãy thử rời xa nhịp sống đời
Xếp những tơ lòng quên khoản lợi
Theo mùi đất Tổ vượt trùng khơi
Tình yêu trỗi dậy hoài tươi mới
Kỉ niệm cồn lên mãi sáng ngời
Thỏa các vòng tay hằng dõi đợi
Êm đềm xiết chặt đẩy buồn rơi.
HỒNG THOẠI 01.3.21
buixuanphuong09
01-03-2021, 01:28 PM
Sinh Nhật Diễn Đàn
Bởi dịch ta đành giãn cách nhau
Đàn thi hỉ vẫn đượm tươi màu
Huynh vầy ngữ chúc nồng hương tửu
Tỷ vẫy câu mừng thắm ngọn lau
Bạn hữu bài đăng tình tỏa kín
Lầu mây khách ngoạn cảnh vơi nhàu
Chim về đất rộng tưng bừng xoải
Nghĩa ửng chan hòa đến vạn sau.
Hồng Vy
25-02-2021
SINH NHẬT DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 10
Lo phòng dịch khiến chẳng gần nhau
Hỉ nhật buồn theo cũng kém màu
Ảo não bầy chim ngoài cội sấu
Im lìm ngọn gió giữa ngàn lau
Đành cam thảo bút hầu quên nẫu
Quyết phải gìn trang đặng miễn nhàu
Viễn cảnh hằng năm cùng hợp tấu
Tưng bừng diện kiến những lần sau.
HỒNG THOẠI 28.02.21
Cùng Nhau
Thi đàn bạn hỡi!gắng cùng nhau
Chớ để trùng vi nhiễu loạn màu
Vận nữ luôn bừng tươi điểm sáu
Thơ người mãi quyện óng nghìn lau
Đồng đem ngữ nhuận tô vườn báu
Khẽ họa lời hay xóa cảnh nhàu
Mọi chốn chung lòng xua tủi nẫu
Cho ngày óng lộng mãi về sau.
Hồng Vy
28-02-2021
DUYÊN CÒN …
Lần mười kỉ niệm chả bên nhau
Nguyệt tỏ Nguyên Tiêu vẫn đẹp màu
Ý tốt mềm nâng bùn vấy rửa
Lời hiền dịu níu bụi vương lau
Tưng bừng xướng hoạ tình luôn sáng
Rộn rã giao lưu tính chẳng nhàu
Đất giữ chim lành vang tiếng hót
Duyên còn thắm thiết mãi về sau.
BXP 01.03.2021
hồng vy
02-03-2021, 12:57 AM
ĐI BỘ NGÕ XÓM
Thơ đường gặp dịch chả hề vơi
Cuốc bộ ra câu đủ hứng đời
Ngõ ngắn im lìm từ mãi gợi
Thân già vắng vẻ tứ hoài khơi
Bình yên xóm giãn gìn tâm tịnh
Tĩnh lặng làng phong giữ chí ngời
Gậy chống dù che mưa cứ kệ
Đèn đầu dọi tỏ chữ nào rơi.
BXP 01.03.2021
BUỒN RƠI
Khi ngàn nỗi nhớ chẳng giờ vơi
Hãy thử rời xa nhịp sống đời
Xếp những tơ lòng quên khoản lợi
Theo mùi đất Tổ vượt trùng khơi
Tình yêu trỗi dậy hoài tươi mới
Kỉ niệm cồn lên mãi sáng ngời
Thỏa các vòng tay hằng dõi đợi
Êm đềm xiết chặt đẩy buồn rơi.
HỒNG THOẠI 01.3.21
Già
Trương Hồng sắc diện hẳn dần vơi
Khiến nữ vườn thi sợ cả đời
Rượu quí nay đành sang lão gởi
Hương nồng bữa nhượng để chàng khơi
Vì trông thể cụ đâu còn mới
Bởi đọ hàm răng đã bớt ngời
Tóc bạc trên đầu như cũng khởi
Quanh người ngập đẫy nét nhầu rơi.
Hồng Vy
01-03-2021
HỒNG THOẠI
02-03-2021, 11:48 AM
Già
Trương Hồng sắc diện hẳn dần vơi
Khiến nữ vườn thi sợ cả đời
Rượu quí nay đành sang lão gởi
Hương nồng cố nhượng để chàng khơi
Vì trông thể cụ đâu còn mới
Bởi đọ hàm răng đã bớt ngời
Tóc bạc trên đầu như cũng khởi
Quanh người ngập đẫy nét nhầu rơi.
Hồng Vy
01-03-2021
YÊU ĐỜI
Bỡn cợt Vy làm chẳng phút vơi
Nhờ siêng ghẹo ắt thỏa yêu đời
Mưa buồn xúi chị tìm anh cỡi
Bụng nẫu xui nàng kiếm kẻ khơi
Giỏi nghĩ tưng bừng đơm chuyện mới
Bền trêu mạnh mẽ thảo văn ngời
Ai từng nhận chưởng muôn ngàn hối
Mãn kiếp âu sầu bởi lệ rơi.
HỒNG THOẠI 02.3.21
hồng vy
03-03-2021, 01:55 AM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eFKAtvO_0Qo4Lh_RqoijMH8Ntqiuhazue3PMw7cZmd2uHD6wPX C1eSzYtu_qYwLvYg89zzXKlGy95Tzsv__Ywpxmyv8lYS_FmONi KrvWsSL-PtX0Rb_bTMoWR5NFzBQKG4CYAd3P3KIzv3BhCMufkzPA635FlV-F6t-LrlQesRxLlmE
Chốn Cũ
Ai về? rẻo mẹ nhắn giùm tôi
Kẻ dạt bờ xa nhớ mãi bồi
Đẫy nghẹn phương này sương phủ tối
Ngây nhìn cõi ấy dạ buồn côi
Trời quê ngõ xóm mơ từng cội
Bữa tết ngày xuân tưởng vạn hồi
Tẻ quạnh khuya về muôn xót trỗi
Thương chờ chốn cũ mộng nào thôi.
Hồng Vy
02-03-2021
buixuanphuong09
03-03-2021, 09:10 AM
Già
Trương Hồng sắc diện hẳn dần vơi
Khiến nữ vườn thi sợ cả đời
Rượu quí nay đành sang lão gởi
Hương nồng cố nhượng để chàng khơi
Vì trông thể cụ đâu còn mới
Bởi đọ hàm răng đã bớt ngời
Tóc bạc trên đầu như cũng khởi
Quanh người ngập đẫy nét nhầu rơi.
Hồng Vy
01-03-2021
YÊU ĐỜI
Bỡn cợt Vy làm chẳng phút vơi
Nhờ siêng ghẹo ắt thỏa yêu đời
Mưa buồn xúi chị tìm anh cỡi
Bụng nẫu xui nàng kiếm kẻ khơi
Giỏi nghĩ tưng bừng đơm chuyện mới
Bền trêu mạnh mẽ thảo văn ngời
Ai từng nhận chưởng muôn ngàn hối
Mãn kiếp âu sầu bởi lệ rơi.
HỒNG THOẠI 02.3.21
ĐÊM BUỒN
Phong làng giãn xóm dạ chơi vơi
Cuốc bộ rèn thân níu sức đời
Sợ dịch đình chùa không kẻ tới
E Cồ quán xá chẳng người khơi
Êm đềm ruộng rẫy gieo mầm mới
Tĩnh mịch đường quê giữ chí ngời
Bốn mắt ba chân lòng ngẫm ngợi
Đêm buồn dạo gót hứng mưa rơi.
BXP 03.03.2021
hồng vy
04-03-2021, 12:55 AM
Già
Trương Hồng sắc diện hẳn dần vơi
Khiến nữ vườn thi sợ cả đời
Rượu quí nay đành sang lão gởi
Hương nồng cố nhượng để chàng khơi
Vì trông thể cụ đâu còn mới
Bởi đọ hàm răng đã bớt ngời
Tóc bạc trên đầu như cũng khởi
Quanh người ngập đẫy nét nhầu rơi.
Hồng Vy
01-03-2021
YÊU ĐỜI
Bỡn cợt Vy làm chẳng phút vơi
Nhờ siêng ghẹo ắt thỏa yêu đời
Mưa buồn xúi chị tìm anh cỡi
Bụng nẫu xui nàng kiếm kẻ khơi
Giỏi nghĩ tưng bừng đơm chuyện mới
Bền trêu mạnh mẽ thảo văn ngời
Ai từng nhận chưởng muôn ngàn hối
Mãn kiếp âu sầu bởi lệ rơi.
HỒNG THOẠI 02.3.21
ĐÊM BUỒN
Phong làng giãn xóm dạ chơi vơi
Cuốc bộ rèn thân níu sức đời
Sợ dịch đình chùa không kẻ tới
E Cồ quán xá chẳng người khơi
Êm đềm ruộng rẫy gieo mầm mới
Tĩnh mịch đường quê giữ chí ngời
Bốn mắt ba chân lòng ngẫm ngợi
Đêm buồn dạo gót hứng mưa rơi.
BXP 03.03.2021
Chắc Nghỉ Ghẹo
Mong rằng sếp giữ lệ đừng vơi
Nữ chỉ đùa thôi chớ hận đời
Khất bữa vô chùa ôm kẻng đợi
Lên đồng khẩn thánh đặng tình khơi
Làm cho lão Phượng từ ngưng mới
Tủi nghẹn nàng Vân ngữ lắng ngời
Bởi thấy anh đà quê trĩu lợi
Nên nường nghỉ ghẹo tránh buồn rơi.
Hồng Vy
03-03-2021
HỒNG THOẠI
04-03-2021, 01:08 PM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eFKAtvO_0Qo4Lh_RqoijMH8Ntqiuhazue3PMw7cZmd2uHD6wPX C1eSzYtu_qYwLvYg89zzXKlGy95Tzsv__Ywpxmyv8lYS_FmONi KrvWsSL-PtX0Rb_bTMoWR5NFzBQKG4CYAd3P3KIzv3BhCMufkzPA635FlV-F6t-LrlQesRxLlmE
Chốn Cũ
Ai về rẻo mẹ nhắn giùm tôi
Kẻ dạt bờ xa nhớ mãi bồi
Đẫy nghẹn phương này sương phủ tối
Ngây nhìn cõi ấy dạ buồn côi
Trời quê ngõ xóm mơ từng cội
Bữa tết ngày xuân tưởng vạn hồi
Tẻ quạnh khuya về muôn xót trỗi
Thương chờ chốn cũ mộng nào thôi.
Hồng Vy
02-03-2021
NHỚ
Những khối u sầu bủa chặt tôi
Vì muôn nỗi nhớ lại vun bồi
Cha hoài vất vả bươn đồng cỗi
Mẹ mãi âm thầm ủ bóng côi
Tựa mảnh trăng vàng soi rõ lối
Dường cơn sóng cả vỗ liên hồi
Đêm ngày đoái tưởng miền quê nội
Rộn rã quay cuồng chẳng phút thôi!
HỒNG THOẠI 04.3.21
hồng vy
05-03-2021, 12:21 AM
Chốn Cũ
Ai về? rẻo mẹ nhắn giùm tôi
Kẻ dạt bờ xa nhớ mãi bồi
Đẫy nghẹn phương này sương phủ tối
Ngây nhìn cõi ấy dạ buồn côi
Trời quê ngõ xóm mơ từng cội
Bữa tết ngày xuân tưởng vạn hồi
Tẻ quạnh khuya về muôn xót trỗi
Thương chờ chốn cũ mộng nào thôi.
Hồng Vy
02-03-2021
NHỚ CHÂU TÙNG
Bần thần ngắm cảnh cố hương tôi
Thấy Bến Đình nay chỉ đất bồi
Khắc khoải đường xưa đau lối lội
Âm thầm nẻo cũ buốt thân côi
Trồng trầu dặm* nón vui ngàn buổi
Dệt lụa ươm tơ sướng vạn hồi
Hiếu học bao người danh mãi nổi
Châu Tùng nhớ lắm phải về thôi
BXP 03.03.2021
* Dặm : khâu nón, từ ít dùng.
https://lh3.googleusercontent.com/kLK40WHeBm3QX-1AEqq2pxC2Ao4bUTgjaaM_MzvZDL1RbDeGsxVqQqN8UF_GETdP x6Ymb2uCf8s2CcsdwEnn6rMOt2MBa9KloK8dOk4I3xVJxktPWZ LbRVdScLEMRMHxbckU8yxpfGOXisQ58mU3vBMakmh1Vdu1Cn5i wzfSRgZY5UiGBkRBQoZ7o7NQcPwmVIh9ooJTKFVBhQHZj78Jpq O6UAyzrPMPf6hi581Y2NMvQ5EnjS0WdCWcKlEHMd6oxfYLkymJ yReX5qa4EoEtHWoq3Sjm0V2J9qHUOUnsKTSmi55NtzsBYWjb6V 0o2qRCnjW_dolQynEXqZwhQutnFssPAoJHXLJ4WjL9XZwFsIyR JTE0dJ51wKO4S_dXO5L_cM41AV5Zdhw0k67VrujP6nNJ6J5pAv OKFJnZELDyo3y51gNyZH7Mnhm1Mesmgwo0md59zwZjgZAuKwAC Y-owzpJxxTNbHl_xsUAejNa03M0l6DzOYMeNxuzk-Igq8Q4DZDiH2oPLlGrQHp75KjbtyaJzjpe7AzvxZnK4XVJAmtt FNCBqN0kXygqIeFManajq73o66sZwqryhRLEyCpL1-h-7Uzb-ZTsrOdfl4IdwitmZiQfTvtXdMRnsRV0_TacyQjeJxs9L9E5MLh CTfBX0isBNHoeXZ7MLqD32uMayU5vlyMIQhzehBEiB3owF=w89 2-h592-no?authuser=0
Bãi bồi nay đã xoá hết dấu tích Bến Đình xưa
NHỚ
Những khối u sầu bủa chặt tôi
Vì muôn nỗi nhớ lại vun bồi
Cha hoài vất vả bươn đồng cỗi
Mẹ mãi âm thầm ủ bóng côi
Tựa mảnh trăng vàng soi rõ lối
Dường cơn sóng cả vỗ liên hồi
Đêm ngày đoái tưởng miền quê nội
Rộn rã quay cuồng chẳng phút thôi!
HỒNG THOẠI 04.3.21
Chẳng Thôi
Lâu rồi chửa lại viếng làng tôi
Ước vọng hằng đêm vẫn ủ bồi
Lắm buổi nghe dường nơi dạ lỗi
Trơ lần nghẹn tưởng kiếp mình côi
Chiều hay đỏ mắt trông về cội
Bữa lại khờ thân đứng điểm hồi
Những đắm khung trời hương cỏ nội
Ru lòng vạn thuở khó ngày thôi.
Hồng Vy
04-03-2021
buixuanphuong09
05-03-2021, 10:28 AM
MÊ LINH NỔI SÓNG
Quê nhà nổi sóng dậy muôn phương
Đất Việt Mê Linh chí quật cường
Lũ giặc hung tàn gây tội ác
Hai Bà khổ sở chịu tang thương
Thù gia quyết trả dù mưa nắng
Nợ nước mong đền dẫu gió sương
Đắp lũy giương cờ bày trận thế
Thanh bình đại thắng xứng Trưng Vương.
Huy Thanh
HAI BÀ TRƯNG
Khởi nghĩa Hai Bà dậy bốn phương
Anh thư lộ rõ chí kiên cường
Niềm đau quốc hận tràn tâm xót
Nỗi khổ gia thù ngập dạ thương
Giết giặc oai hùng tươi Hạ nắng
Neo nhà dũng mãnh đẹp Thu sương
Quần thoa thể hiện hơn nam tử
Quét sáu nhăm thành dựng nghiệp vương
BXP 04.03.2021
@ Chiều qua tôi chép thơ, in ra, tối đi bộ trong xóm hoạ, nhưng bài nào cũng chỉ được vài câu rồi tịt. Sáng đi bộ ra đường đồng, trước không gian thoáng đãng, tâm hồn nhẹ nhõm, lâng lâng, cảm xúc dào dạt, tôi hoạ liền được bốn bài. Sướng quá, về nghỉ chút rồi gõ phím sửa bài, giờ vào đăng. Trong những ngày qua tôi vẫn duy trì được nếp tập trong đường xóm gò bó, nay được ra đường đồng chẳng khác gì chim sổ lồng, nhưng cũng chỉ đi buổi sáng. Buổi chiều nghỉ, chuyển đi về tối, từ 21h30 – 22h30, trong phạm vi đường xóm dài hơn 100m, gần nhà an toàn, 22h30 về gõ phím, 23h đi ngủ, sẽ dễ ngủ hơn.
buixuanphuong09
05-03-2021, 11:09 AM
NHỚ
Những khối u sầu bủa chặt tôi
Vì muôn nỗi nhớ lại vun bồi
Cha hoài vất vả bươn đồng cỗi
Mẹ mãi âm thầm ủ bóng côi
Tựa mảnh trăng vàng soi rõ lối
Dường cơn sóng cả vỗ liên hồi
Đêm ngày đoái tưởng miền quê nội
Rộn rã quay cuồng chẳng phút thôi!
HỒNG THOẠI 04.3.21
Chẳng Thôi
Lâu rồi chửa lại viếng làng tôi
Ước vọng hằng đêm vẫn ủ bồi
Lắm buổi nghe dường nơi dạ lỗi
Trơ lần nghẹn tưởng kiếp mình côi
Chiều hay đỏ mắt trông về cội
Bữa lại khờ thân đứng điểm hồi
Những đắm khung trời hương cỏ nội
Ru lòng vạn thuở khó ngày thôi.
Hồng Vy
04-03-2021
DIỆT LŨ NGÔNG BÀNH
Giặc Bắc đang nhòm đất nước tôi
Hoàng Sa diễu võ chốn xưa bồi
Nào buông não khổ người già cỗi
Chẳng muốn yên lành bọn trẻ côi
Cọc sắc xuyên thân chưa hết tội
Gò cao chất xác chửa qua hồi
Bao lần tháo chạy không hề hối
Cái lũ ngông bành… diệt sạch thôi.
BXP 05.03.2021
buixuanphuong09
05-03-2021, 11:14 AM
Chắc Nghỉ Ghẹo
Mong rằng sếp giữ lệ đừng vơi
Nữ chỉ đùa thôi chớ hận đời
Khất bữa vô chùa ôm kẻng đợi
Lên đồng khẩn thánh đặng tình khơi
Làm cho lão Phượng từ ngưng mới
Tủi nghẹn nàng Vân ngữ lắng ngời
Bởi thấy anh đà quê trĩu lợi
Nên nường nghỉ ghẹo tránh buồn rơi.
Hồng Vy
03-03-2021
ĐUỔI SẦU RƠI
Vi Hồng tứ giỡn chửa hề vơi
Mảnh đất Lầu Mây vững trụ đời
Sếp Cả chia vui lời mãi gợi
Van Cà sẻ khoái vận hoài khơi
Êm đềm lão Phượng thơ nào mới
Rộn rã ngài Thanh ý vẫn ngời
Mái ấm thi đàn bè bạn hỡi!
Ta vào xướng hoạ đuổi sầu rơi!
BXP 05.03.2021
HỒNG THOẠI
05-03-2021, 06:15 PM
Chắc Nghỉ Ghẹo
Mong rằng sếp giữ lệ đừng vơi
Nữ chỉ đùa thôi chớ hận đời
Khất bữa vô chùa ôm kẻng đợi
Lên đồng khẩn thánh đặng tình khơi
Làm cho lão Phượng từ ngưng mới
Tủi nghẹn nàng Vân ngữ lắng ngời
Bởi thấy anh đà quê trĩu lợi
Nên nường nghỉ ghẹo tránh buồn rơi.
Hồng Vy
03-03-2021
ĐUỔI SẦU RƠI
Vi Hồng tứ giỡn chửa hề vơi
Mảnh đất Lầu Mây vững trụ đời
Sếp Cả chia vui lời mãi gợi
Van Cà sẻ khoái vận hoài khơi
Êm đềm lão Phượng thơ nào mới
Rộn rã ngài Thanh ý vẫn ngời
Mái ấm thi đàn bè bạn hỡi!
Ta vào xướng hoạ đuổi sầu rơi!
BXP 05.03.2021
ĐỢI
Vy Hồng thói nghịch hễ mà vơi
Chẳng lẽ rằng cô chán sự đời?
Bút chỏng chơ nằm không dịp cỡi
Văn dè dặt ngó nỏ lòng khơi
Âu sầu ngọc nữ trình dung tối
Ảo não màu hoa lịm sắc ngời
Chiến hữu bao người đang mỏi đợi
Thơ lồng tếu để nụ cười rơi.
HỒNG THOẠI 05.3.21
hồng vy
06-03-2021, 12:02 AM
https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/03/04/55631871721428a-TR-3918-1614849116.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=53QyW7mGW4vwDCBEteS2sA
Binh sĩ Trung Quốc diễn tập trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
NẾU CHÚNG DÁM ĐỤNG...
Nếu lũ ngông cuồng dám đụng đây
Thì cho chúng biết sử Nam nầy
Bà Trưng bất khuất… vui ròng rã
Quốc Tuấn anh hùng… hả ngất ngây
Ngắm cọc ghi danh thù mất xác
Xem gò tạc tích giặc vùi thây
Tầu Tây Nhật Mỹ bao lần đến
Đã phải chuồn nhanh tựa cáo cầy.
BXP 05.03.2021
Quật Cường
(NĐT _ Bát vận đồng âm)
Dân mình chí mãi quật cường đây
Chẳng ngại ngoài bang nhiễu chốn nầy
Trước đuổi xua tàu danh rạng đẫy
Sau gìn giữ quốc bạn thầm ngây
Thời Trưng chiến trận sân dày bẫy
Thuở Triệu quân thù bãi kín thây
Nghĩa cử trời nam nào lắng dậy
Hoài cho lũ cướp chạy như cầy.
Hồng Vy
05-03-2021
hồng vy
06-03-2021, 12:12 AM
ĐỢI
Vy Hồng thói nghịch hễ mà vơi
Chẳng lẽ rằng cô chán sự đời?
Bút chỏng chơ nằm không dịp cỡi
Văn dè dặt ngó nỏ lòng khơi
Âu sầu ngọc nữ trình dung tối
Ảo não màu hoa lịm sắc ngời
Chiến hữu bao người đang mỏi đợi
Thơ lồng tếu để nụ cười rơi.
HỒNG THOẠI 05.3.21
Chửa Sợ?
Trương Hồng nỏ ngán lệ mình vơi
Vẫn quyết cầm quân trả nợ đời
Ngặt nỗi duyên nào êm ái khởi
Trơ lần sắc mãi dật dờ khơi
Dầu hôm khẩn bác xin điều lợi
Hoặc bữa nhờ Vân mách điểm ngời
Cũng bị nương khều tơi tả giới
Lo chuồn đến cả dãi mồm rơi.
Hồng Vy
05-03-2021
HỒNG THOẠI
06-03-2021, 12:15 PM
MÊ LINH NỔI SÓNG
Quê nhà nổi sóng dậy muôn phương
Đất Việt Mê Linh chí quật cường
Lũ giặc hung tàn gây tội ác
Hai Bà khổ sở chịu tang thương
Thù gia quyết trả dù mưa nắng
Nợ nước mong đền dẫu gió sương
Đắp lũy giương cờ bày trận thế
Thanh bình đại thắng xứng Trưng Vương.
Huy Thanh
HAI BÀ TRƯNG
Khởi nghĩa Hai Bà dậy bốn phương
Anh thư lộ rõ chí kiên cường
Niềm đau quốc hận tràn tâm xót
Nỗi khổ gia thù ngập dạ thương
Giết giặc oai hùng tươi Hạ nắng
Neo nhà dũng mãnh đẹp Thu sương
Quần thoa thể hiện hơn nam tử
Quét sáu nhăm thành dựng nghiệp vương
BXP 04.03.2021
TRƯNG VƯƠNG
Thống lĩnh anh hùng khắp mọi phương
Bà Trưng xuất trận rất ngoan cường
Thù nhà quyết trả nào suy tính
Nợ nước xin đền chẳng tiếc thương
Giáo xỉa tưng bừng phơi xác giặc
Voi gầm dõng dạc quét mù sương
Mừng vui xã tắc yên bình lại
Đại chúng tôn thờ đấng nữ vương.
HỒNG THOẠI 06.3.21
buixuanphuong09
06-03-2021, 05:42 PM
ĐỢI
Vy Hồng thói nghịch hễ mà vơi
Chẳng lẽ rằng cô chán sự đời?
Bút chỏng chơ nằm không dịp cỡi
Văn dè dặt ngó nỏ lòng khơi
Âu sầu ngọc nữ trình dung tối
Ảo não màu hoa lịm sắc ngời
Chiến hữu bao người đang mỏi đợi
Thơ lồng tếu để nụ cười rơi.
HỒNG THOẠI 05.3.21
Chửa Sợ?
Trương Hồng nỏ ngán lệ mình vơi
Vẫn quyết cầm quân trả nợ đời
Ngặt nỗi duyên nào êm ái khởi
Trơ lần sắc mãi dật dờ khơi
Dầu hôm khẩn bác xin điều lợi
Hoặc bữa nhờ Vân mách điểm ngời
Cũng bị nương khều tơi tả giới
Lo chuồn đến cả dãi mồm rơi.
Hồng Vy
05-03-2021
CHỮ CHỬA VƠI
Lão Phượng tuy già chữ chửa vơi
Hoà thơ với bạn thấy yêu đời
Từng chiều cuốc bộ hồn vươn tới
Mỗi sớm ngâm trà trí lại khơi
Giỡn Thoại đôi lần từ vẫn mới
Đùa Vi mấy bận tứ luôn ngời
Van Cà mãi vắng còn mong đợi
Bước vội trên đường gậy suýt rơi.
BXP 06.03.2021
@ Sáng không đi bộ được, 3 giờ chiều tranh thủ lúc bố cháu bế ngủ, tôi đi bộ, hoạ xong thơ rồi, nhưng khi về cháu đã đón cổng, tôi phải chơi với cháu, chưa gõ phím sửa bài, tạm đăng bài tối qua hoạ.
HỒNG THOẠI
08-03-2021, 12:52 PM
Quật Cường
(NĐT _ Bát vận đồng âm)
Dân mình chí mãi quật cường đây
Chẳng ngại ngoài bang nhiễu chốn nầy
Trước đuổi xua tàu danh rạng đẫy
Sau gìn giữ quốc bạn thầm ngây
Thời Trưng chiến trận sân dày bẫy
Thuở Triệu quân thù bãi kín thây
Nghĩa cử trời nam nào lắng dậy
Hoài cho lũ cướp chạy như cầy.
Hồng Vy
05-03-2021
LIỆU HỒN!
( Họa hoán vận )
Hỡi giặc, bây mà quấy ở đây
Là xin trải nghiệm nỗi đau nầy:
Nhờ Hưng Đạo kể phen vào bẫy
Lại Đống Đa tìm chỗ gởi thây
Ngẫm chuyện Hoan* chuồn mong thỏa ngấy?
Ôm đầu Liễu* rụng hưởng tràn ngây?
Từ xưa đã chuốc ê chề vậy
Liệu kẻo đời tiêu nhé lũ cầy!
* Hoan: Thoát Hoan chui vào ống đồng để trốn về nước
* Liễu: Liễu Thăng bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan
HỒNG THOẠI 08.3.21
buixuanphuong09
08-03-2021, 08:05 PM
TRƯNG VƯƠNG
Thống lĩnh anh hùng khắp mọi phương
Bà Trưng xuất trận rất ngoan cường
Thù nhà quyết trả nào suy tính
Nợ nước xin đền chẳng tiếc thương
Giáo xỉa tưng bừng phơi xác giặc
Voi gầm dõng dạc quét mù sương
Mừng vui xã tắc yên bình lại
Đại chúng tôn thờ đấng nữ vương.
HỒNG THOẠI 06.3.21
XỨNG QUÂN VƯƠNG
Gia thù trĩu nặng phải tìm phương
Liễu yếu đào tơ, hoá mạnh cường
Thấy kẻ tham tàn sôi máu hận
Nhìn người khổ não dậy tình thương
Nam anh tỏ chí ghìm hung bão
Nữ kiệt vươn mình phá độc sương
Định chạy tơi bời binh hiếp vía
Thu thành dựng nước xứng Quân Vương.
BXP 06.03.2021
buixuanphuong09
08-03-2021, 08:10 PM
NẾU CHÚNG DÁM ĐỤNG...
Nếu lũ ngông cuồng dám đụng đây
Thì cho chúng biết sử Nam nầy
Bà Trưng bất khuất… vui ròng rã
Quốc Tuấn anh hùng… hả ngất ngây
Ngắm cọc ghi danh thù mất xác
Xem gò tạc tích giặc vùi thây
Tầu Tây Nhật Mỹ bao lần đến
Đã phải chuồn nhanh tựa cáo cầy.
BXP 05.03.2021
Quật Cường
(NĐT _ Bát vận đồng âm)
Dân mình chí mãi quật cường đây
Chẳng ngại ngoài bang nhiễu chốn nầy
Trước đuổi xua tàu danh rạng đẫy
Sau gìn giữ quốc bạn thầm ngây
Thời Trưng chiến trận sân dày bẫy
Thuở Triệu quân thù bãi kín thây
Nghĩa cử trời nam nào lắng dậy
Hoài cho lũ cướp chạy như cầy.
Hồng Vy
05-03-2021
LIỆU HỒN!
( Họa hoán vận )
Hỡi giặc, bây mà quấy ở đây
Là xin trải nghiệm nỗi đau nầy:
Nhờ Hưng Đạo kể phen vào bẫy
Lại Đống Đa tìm chỗ gởi thây
Ngẫm chuyện Hoan* chuồn mong thỏa ngấy?
Ôm đầu Liễu* rụng hưởng tràn ngây?
Từ xưa đã chuốc ê chề vậy
Liệu kẻo đời tiêu nhé lũ cầy!
* Hoan: Thoát Hoan chui vào ống đồng để trốn về nước
* Liễu: Liễu Thăng bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan
HỒNG THOẠI 08.3.21
BẢO LŨ THÂM TẦU
Bảo bọn thâm Tầu hãy nhớ đây
Ngàn năm sử Việt sáng tươi nầy
Tham tàn hiểm độc thêm điều ngấy
Xảo quyệt điên cuồng bớt nỗi ngây
Chước quỉ con hèn ma trộm nẫy
Mưu thần tướng giỏi cọc dìm thây
Bà Trưng dũng liệt gương từ đấy
Ngọn lửa rồng thiêng nướng lũ cầy.
BXP 06.03.2021
buixuanphuong09
10-03-2021, 08:53 AM
MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ
Sang mừng hỉ nhật sếp Hồng ơi!
Ước nguyện người xưa mãi nhớ lời
Cội níu chim lành không phút nghỉ
Lầu gìn hạt thiện chẳng ngày ngơi
Thơ đường xướng họa còn tươi đất
Lục bát giao lưu vẫn thắm trời
Lão Phượng hằng ghi câu “dụng võ”
Tâm bền chí vững ở yên nơi.
BXP 10.03.2021
HỒNG THOẠI
10-03-2021, 06:58 PM
THƠ ĐƯỜNG BẠN GỞI
Thơ Đường bạn gởi rõ là hay
Đối ngẫu vần niêm trải mộng bày
Rạng rỡ ngôn từ vương nắng tỏa
Tưng bừng ý luật ngỡ hồn lay
Tình tha thiết giữ đời tươi rộng
Nghĩa nhẹ nhàng trao cảnh thắm dày
Xướng họa cùng nhau lòng mãi tỏ
Hương ngàn ngát đượm thỏa niềm say.
Manh Kỷ TP Vinh.
MỪNG BÁC KỶ
Tám chục nhưng nhìn quả rõ hay
Hàng bao nét đẹp thỏa phô bày
Lưng còn chuẩn dáng nhiều anh hãi
Tóc vẫn xanh màu bộn kiểu lay
Chữ đức vun bồi êm ả nhạy
Đường thi xướng họa nhẩn nha dày
Mong thầy sức khỏe an lành mãi
Cảm thụ tưng bừng những món say.
HỒNG THOẠI 10.3.21
manhky
10-03-2021, 09:55 PM
MỪNG BÁC KỶ
Tám chục nhưng nhìn quả rõ hay
Hàng bao nét đẹp thỏa phô bày
Lưng còn chuẩn dáng nhiều anh hãi
Tóc vẫn xanh màu bộn kiểu lay
Chữ đức vun bồi êm ả nhạy
Đường thi xướng họa nhẩn nha dày
Mong thầy sức khỏe an lành mãi
Cảm thụ tưng bừng những món say.
HỒNG THOẠI 10.3.21
NHỜ CHỮ MẠNH
Nghe người bảo vậy cũng rành hay
Đẹp đẽ gì đâu nói trải bày
Cẳng đã tê mòn - da xám xịt
Lưng thì mỏi quỵ - tiếng buồn lay
Đường thi bạn giúp vì tai mỏng
Đạo nghĩa trời cho bởi phúc dày
Sức khỏe dù sao nhờ chữ Mạnh
Tâm nhàn nhã xướng thả hồn say.
Manh Ky
hồng vy
10-03-2021, 11:43 PM
https://www.freewalldownload.com/birthday-wishes/happy-birthday-wishes-pink-blossom-rose-animated-gif.gif
Mừng Sinh Nhật
Tiểu muội xin mừng chúc lão huynh
Ngày vui phận lãnh phúc như đình
Men nồng bạn đãi điềm nhiên thỉnh
Nữ thục tiên dành thoải mái rinh
Số hưởng nhiều nương tình vững thịnh
Nhà vô đẫy bạc cảnh yên bình
Thi đàn vạn thuở người tôn kính
Tuổi hạc tuy đầy nét mãi xinh.
Hồng Vy
10-03-2021
vancali96
11-03-2021, 09:08 AM
https://www.freewalldownload.com/birthday-wishes/happy-birthday-wishes-pink-blossom-rose-animated-gif.gif
Mừng Sinh Nhật
Tiểu muội xin mừng chúc lão huynh
Ngày vui phận lãnh phúc như đình
Men nồng bạn đãi điềm nhiên thỉnh
Nữ thục tiên dành thoải mái rinh
Số hưởng nhiều nương tình vững thịnh
Nhà vô đẫy bạc cảnh yên bình
Thi đàn vạn thuở người tôn kính
Tuổi hạc tuy đầy nét mãi xinh.
Hồng Vy
10-03-2021
Mừng sinh nhật
Nhân ngày hỷ sự đấng hiền huynh
Đãi rất là sang động cả đình
Nữ đẹp yêu kiều đâu thể tính
Trai hiền lãng mạn khó mà rinh
Bàn kê ngó kỹ, lòng yên tịnh
Sữa chất nhìn sơ , cảnh thái bình
Lão Cả tươi cười luôn miệng tính
Bông cài ở ngực đóa hồng xinh
Vancali March. 10.2021
HỒNG THOẠI
11-03-2021, 12:02 PM
MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ
Sang mừng hỉ nhật sếp Hồng ơi!
Ước nguyện người xưa mãi nhớ lời
Cội níu chim lành không phút nghỉ
Lầu gìn hạt thiện chẳng ngày ngơi
Thơ đường xướng họa còn tươi đất
Lục bát giao lưu vẫn thắm trời
Lão Phượng hằng ghi câu “dụng võ”
Tâm bền chí vững ở yên nơi.
BXP 10.03.2021
Chân thành cám ơn quý thi hữu đã gởi lời chúc mừng nhân sinh nhật của HT. Xin được đáp lại tấm thịnh tình của quý thi hữu bằng bài họa sau:
CẢM TẠ
Cảm tạ vô cùng quý vị ơi!
Hàng bao ý đẹp thốt nên lời
Ươm tình rộn rã không lần nghỉ
Dệt nghĩa tưng bừng chẳng phút ngơi
Gió chuyển mùi hương dìu dặt lối
Lòng vang tiếng nhạc ngẩn ngơ trời
Người thân, bạn hữu yêu kiều quá
Hỉ nhật đưa mình đến mọi nơi!
HỒNG THOẠI 11.3.21
hồng vy
12-03-2021, 12:37 AM
https://www.freewalldownload.com/birthday-wishes/happy-birthday-wishes-pink-blossom-rose-animated-gif.gif
Mừng Sinh Nhật
Tiểu muội xin mừng chúc lão huynh
Ngày vui phận lãnh phúc như đình
Men nồng bạn đãi điềm nhiên thỉnh
Nữ thục tiên dành thoải mái rinh
Số hưởng nhiều nương tình vững thịnh
Nhà vô đẫy bạc cảnh yên bình
Thi đàn vạn thuở người tôn kính
Tuổi hạc tuy đầy nét mãi xinh.
Hồng Vy
10-03-2021
Mừng sinh nhật
Nhân ngày hỷ sự đấng hiền huynh
Đãi rất là sang động cả đình
Nữ đẹp yêu kiều đâu thể tính
Trai hiền lãng mạn khó mà rinh
Bàn kê ngó kỹ, lòng yên tịnh
Sữa chất nhìn sơ , cảnh thái bình
Lão Cả tươi cười luôn miệng tính
Bông cài ở ngực đóa hồng xinh
Vancali March. 10.2021
Kính Nể
Nương lòng mãi phục sếp Hồng huynh
Khổ dắt đàn thi trụ vững đình
Dẫu bận hao tiền do gái phỉnh
Hay lần tốn lực bởi bùa rình
Buồn khi bạn vắng tâm nào tĩnh
Dỗi lúc vườn hoang dạ chẳng bình
Lặng lẽ kiên trì mong nẻo tịnh
Nên đời phải chịu lánh nường xinh.
Hồng Vy
11-03-2021
buixuanphuong09
12-03-2021, 11:50 AM
MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ
Sang mừng hỉ nhật sếp Hồng ơi!
Ước nguyện người xưa mãi nhớ lời
Cội níu chim lành không phút nghỉ
Lầu gìn hạt thiện chẳng ngày ngơi
Thơ đường xướng họa còn tươi đất
Lục bát giao lưu vẫn thắm trời
Lão Phượng hằng ghi câu “dụng võ”
Tâm bền chí vững ở yên nơi.
BXP 10.03.2021
CẢM TẠ
Cảm tạ vô cùng quý vị ơi!
Hàng bao ý đẹp thốt nên lời
Ươm tình rộn rã không lần nghỉ
Dệt nghĩa tưng bừng chẳng phút ngơi
Gió chuyển mùi hương dìu dặt lối
Lòng vang tiếng nhạc ngẩn ngơ trời
Người thân, bạn hữu yêu kiều quá
Hỉ nhật đưa mình đến mọi nơi!
HỒNG THOẠI 11.3.21
CHỚ BỎ NƠI …
Lặng ngắm cây vườn sếp Cả ơi!
Buồn khi vắng Vịt nói sao lời
Chung tay bạn hữu còn vươn với
Góp sức thi đàn chẳng nghỉ ngơi
Nhớ buổi câu vần bung thế giới
Thương hôm ý tứ gửi phương trời
Lầu Mây chửa hết lòng mong đợi
Hỡi những chim lành chớ bỏ nơi...
BXP 12.03.2021
maimo
12-03-2021, 01:36 PM
https://scontent-xsp1-3.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12523967_596869010470844_8118131802345959347_n.jpg ?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=DiLl0lykknkAX9zSYkP&_nc_ht=scontent-xsp1-3.xx&oh=8a05defd18d1af5ba77517983db055b6&oe=6070C676
Trả Sếp hình này từ mấy năm trước nè
HỒNG THOẠI
12-03-2021, 04:12 PM
Mừng Sinh Nhật
Tiểu muội xin mừng chúc lão huynh
Ngày vui phận lãnh phúc như đình
Men nồng bạn đãi điềm nhiên thỉnh
Nữ thục tiên dành thoải mái rinh
Số hưởng nhiều nương tình vững thịnh
Nhà vô đẫy bạc cảnh yên bình
Thi đàn vạn thuở người tôn kính
Tuổi hạc tuy đầy nét mãi xinh.
Hồng Vy
10-03-2021
HỈ NHẬT
Xiết đỗi tưng bừng hỉ nhật huynh
Người thân, bạn hữu gởi linh đình
Vòng hoa, giỏ trái ê hề lĩnh
Ngũ độ, liên hoàn tất tả rinh
Rượu chửa lên bàn thơ đã đính
Trà chưa mãn cuộc phú luôn bình
Ngày vui chẳng bận lòng lo tính
Rạng rỡ môi cười tỏa nét xinh.
HỒNG THOẠI 12.3.21
hồng vy
13-03-2021, 12:02 AM
MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ
Sang mừng hỉ nhật sếp Hồng ơi!
Ước nguyện người xưa mãi nhớ lời
Cội níu chim lành không phút nghỉ
Lầu gìn hạt thiện chẳng ngày ngơi
Thơ đường xướng họa còn tươi đất
Lục bát giao lưu vẫn thắm trời
Lão Phượng hằng ghi câu “dụng võ”
Tâm bền chí vững ở yên nơi.
BXP 10.03.2021
CẢM TẠ
Cảm tạ vô cùng quý vị ơi!
Hàng bao ý đẹp thốt nên lời
Ươm tình rộn rã không lần nghỉ
Dệt nghĩa tưng bừng chẳng phút ngơi
Gió chuyển mùi hương dìu dặt lối
Lòng vang tiếng nhạc ngẩn ngơ trời
Người thân, bạn hữu yêu kiều quá
Hỉ nhật đưa mình đến mọi nơi!
HỒNG THOẠI 11.3.21
CHỚ BỎ NƠI …
Lặng ngắm cây vườn sếp Cả ơi!
Buồn khi vắng Vịt nói sao lời
Chung tay bạn hữu còn vươn với
Góp sức thi đàn chẳng nghỉ ngơi
Nhớ buổi câu vần bung thế giới
Thương hôm ý tứ gửi phương trời
Lầu Mây chửa hết lòng mong đợi
Hỡi những chim lành chớ bỏ nơi...
BXP 12.03.2021
Cùng Xướng Họa
Ta cùng xướng họa hỡi đàn ơi!
Chớ để vườn thi nhạt nhẽo lời
Vất vưởng công người xưa đã gợi
Bơ phờ sức vịt buổi nào ngơi
Hằng mong bạn hữu thơ nồng giới
Mãi vọng lầu mây sắc đỏ trời
Hãy quyết tâm hòa cho vận khởi
Trang nhà chắc hẳn rạng nghìn nơi.
Hồng Vy
12-03-2021
hồng vy
13-03-2021, 12:53 AM
NGHĨA THI ĐÀN
Bốn bể vui vầy nghĩa muội huynh
Hòa câu thích thú tựa ra đình
Lời hay gửi bậu mình không tính
Ý đẹp trao lòng bạn cứ rinh
Hể hả gieo vần cho tứ thịnh
Triền miên trải chữ để tâm bình
Buông hơn bỏ phải đời yên tĩnh
Xướng họa thi đàn góc mãi xinh.
BXP 12.03.2021
HỈ NHẬT
Xiết đỗi tưng bừng hỉ nhật huynh
Người thân, bạn hữu gởi linh đình
Vòng hoa, giỏ trái ê hề lĩnh
Ngũ độ, liên hoàn tất tả rinh
Rượu chửa lên bàn thơ đã đính
Trà chưa mãn cuộc phú luôn bình
Ngày vui chẳng bận lòng lo tính
Rạng rỡ môi cười tỏa nét xinh.
HỒNG THOẠI 12.3.21
Nổi Tiếng
Diễn đặng sao tròn tiếng Cả huynh
Tài luôn rộng tỏa sánh ngang đình
Tay nghề xướng nhạc muôn đoàn thỉnh
Khẩu miệng đưa lời khối chỗ rinh
Bữa thấy nồng men lòng chợt tĩnh
Lần trông dịu nữ mắt quên bình
Tâm hồn chuộng liễu làm sao tính
Bởi vậy dung ngài nét đẫy xinh.
Hồng Vy
12-03-2021
buixuanphuong09
13-03-2021, 10:24 AM
HỈ NHẬT
Xiết đỗi tưng bừng hỉ nhật huynh
Người thân, bạn hữu gởi linh đình
Vòng hoa, giỏ trái ê hề lĩnh
Ngũ độ, liên hoàn tất tả rinh
Rượu chửa lên bàn thơ đã đính
Trà chưa mãn cuộc phú luôn bình
Ngày vui chẳng bận lòng lo tính
Rạng rỡ môi cười tỏa nét xinh.
HỒNG THOẠI 12.3.21
Nổi Tiếng
Diễn đặng sao tròn tiếng Cả huynh
Tài luôn rộng tỏa sánh ngang đình
Tay nghề xướng nhạc muôn đoàn thỉnh
Khẩu miệng đưa lời khối chỗ rinh
Bữa thấy nồng men lòng chợt tĩnh
Lần trông dịu nữ mắt quên bình
Tâm hồn chuộng liễu làm sao tính
Bởi vậy dung ngài nét đẫy xinh.
Hồng Vy
12-03-2021
CẢNH ĐẸP XINH
Hỉ nhật bao lần muội đệ huynh
Đàn thi rộn rã tựa sân đình
Hoa tươi chúc tụng vui vầy lĩnh
Tiếng dịu ca mừng hể hả rinh
Phấn khởi gieo vần neo sự tĩnh
Hồn nhiên trải ý lấy trang bình
Tình thơ xướng họa như keo dính
Cội ấm chim hiền cảnh đẹp xinh.
BXP 13.03.2021
HỒNG THOẠI
13-03-2021, 12:47 PM
ƠN NGƯỜI
Ơn người giữ lửa để trang này
Mãi mãi trường tồn quý lắm thay
Khắp chốn giao lưu tìm ý đẹp
Muôn nơi kết nối kiếm từ hay
Trần Vi sáng lập lòng bầy tỏ
Thoại Cả trông nom dạ giãi bầy
Quản trị - Điều Hành luôn nhiệt huyết
Thành viên hãy gắng sức chung tay
Bùi Bắc Hợp
CẢM TẠ
Bắc Hợp thương nhưng nói kiểu này
Xui Hồng Thoại cứ ngại ngùng thay!
Duy trì báo mạng trăm lần quý
Kết tụ chim chiều vạn tiếng hay
Quản trị nhàn thân khi nắm giữ
Vi Thông nhọc sức buổi đem bày
Công đầu phải thuộc toàn thi hữu
Cảm tạ bao người đã góp tay.
HỒNG THOẠI 13.3.21
buixuanphuong09
13-03-2021, 05:26 PM
Cùng Xướng Họa
Ta cùng xướng họa hỡi đàn ơi!
Chớ để vườn thi nhạt nhẽo lời
Vất vưởng công người xưa đã gợi
Bơ phờ sức vịt buổi nào ngơi
Hằng mong bạn hữu thơ nồng giới
Mãi vọng lầu mây sắc đỏ trời
Hãy quyết tâm hòa cho vận khởi
Trang nhà chắc hẳn rạng nghìn nơi.
Hồng Vy
12-03-2021
NGUYÊN TIÊU TỤ NGHĨA
Đất giữ chim lành bạn hữu ơi!
Giao lưu xướng họa thiết tha lời
Duyên tằm trải tứ chưa quên đợi
Kén nhện giăng màn chẳng để ngơi
Hể hả thơ đường tươi mối sợi
Triền miên lục bát sáng khung trời
Nguyên Tiêu tụ nghĩa bao người tới
Dạo khúc Xuân tình gọi khắp nơi
BXP 13.03.2021
HỒNG THOẠI
13-03-2021, 06:49 PM
BẤT LÃO TIÊN
Ngoài tết, chúc NGÀI: BẤT LÃO TIÊN,
Xuân thơm, lộc đủ, chẳng ưu phiền.
Diễn Đàn vui vẻ hòa trăm điệu,
Hồng Thoại ân cần hóa vạn duyên.
Nghĩa trọng xa gần tha thiết gọi,
Tình cao thắm đượm dịu dàng khuyên.
Rượu nồng chan chứa mừng sinh nhật,
Thơ nhạc huy hoàng đến bách niên!
KIỀN ĐỨC – 10/03/2021
MONG
Êm đềm thưởng lãm tứ thơ tiên
Đuổi giúp giùm ta những muộn phiền
Gặp gỡ ông Kiền âu có phúc
Vui vầy cụ Đức ắt nhờ duyên
Nên kề bạn tốt - tiền nhân dạy
Tránh học gương mờ - cổ tích khuyên
Hẳn tết nguyên tiêu thầy nỏ bận
Mong rằng tái ngộ mỗi thường niên.
HỒNG THOẠI 13.3.21
hồng vy
14-03-2021, 02:10 AM
BẤT LÃO TIÊN
Ngoài tết, chúc NGÀI: BẤT LÃO TIÊN,
Xuân thơm, lộc đủ, chẳng ưu phiền.
Diễn Đàn vui vẻ hòa trăm điệu,
Hồng Thoại ân cần hóa vạn duyên.
Nghĩa trọng xa gần tha thiết gọi,
Tình cao thắm đượm dịu dàng khuyên.
Rượu nồng chan chứa mừng sinh nhật,
Thơ nhạc huy hoàng đến bách niên!
KIỀN ĐỨC – 10/03/2021
MONG
Êm đềm thưởng lãm tứ thơ tiên
Đuổi giúp giùm ta những muộn phiền
Gặp gỡ ông Kiền âu có phúc
Vui vầy cụ Đức ắt nhờ duyên
Nên kề bạn tốt - tiền nhân dạy
Tránh học gương mờ - cổ tích khuyên
Hẳn tết nguyên tiêu thầy nỏ bận
Mong rằng tái ngộ mỗi thường niên.
HỒNG THOẠI 13.3.21
Tiên
Trông kìa Cả Thoại khác gì tiên
Mặt trỗi hào quang chẳng chút phiền
Bữa bảy chung nồng danh vượt tuyến
Thân mười vợ thảo kiếp tràn duyên
Tài cao mãi được người khen tuyển
Nghĩa lớn luôn gìn bạn khỏi khuyên
Đẫy phúc trời ban phần thỏa nguyện
Công thành ước mãn lộc trường niên.
Hồng Vy
13-03-2021
buixuanphuong09
14-03-2021, 10:33 AM
BẤT LÃO TIÊN
Ngoài tết, chúc NGÀI: BẤT LÃO TIÊN,
Xuân thơm, lộc đủ, chẳng ưu phiền.
Diễn Đàn vui vẻ hòa trăm điệu,
Hồng Thoại ân cần hóa vạn duyên.
Nghĩa trọng xa gần tha thiết gọi,
Tình cao thắm đượm dịu dàng khuyên.
Rượu nồng chan chứa mừng sinh nhật,
Thơ nhạc huy hoàng đến bách niên!
KIỀN ĐỨC – 10/03/2021
MONG
Êm đềm thưởng lãm tứ thơ tiên
Đuổi giúp giùm ta những muộn phiền
Gặp gỡ ông Kiền âu có phúc
Vui vầy cụ Đức ắt nhờ duyên
Nên kề bạn tốt - tiền nhân dạy
Tránh học gương mờ - cổ tích khuyên
Hẳn tết nguyên tiêu thầy nỏ bận
Mong rằng tái ngộ mỗi thường niên.
HỒNG THOẠI 13.3.21
Tiên
Trông kìa Cả Thoại khác gì tiên
Mặt trỗi hào quang chẳng chút phiền
Bữa bảy chung nồng danh vượt tuyến
Thân mười vợ thảo kiếp tràn duyên
Tài cao mãi được người khen tuyển
Nghĩa lớn luôn gìn bạn khỏi khuyên
Đẫy phúc trời ban phần thỏa nguyện
Công thành ước mãn lộc trường niên.
Hồng Vy
13-03-2021
TUỔI TRUNG NIÊN
(Thơ vui)
Ra hàng nắn túi… chuyện “đầu tiên”
Quán nhậu, bia ôm khỏi sự phiền
Để được nàng Kiều nên tặng xuyến
Cho mừng ả Ngọc hãy gieo duyên
Âm thầm gót trở… tình còn luyến
Lặng lẽ chân vào… phận hết khuyên
Thích phở chê cơm tùy lúc biến
Tha hồ phỉ chí tuổi trung niên.
BXP 14.03.2021
buixuanphuong09
14-03-2021, 03:06 PM
https://scontent-xsp1-3.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12523967_596869010470844_8118131802345959347_n.jpg ?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=DiLl0lykknkAX9zSYkP&_nc_ht=scontent-xsp1-3.xx&oh=8a05defd18d1af5ba77517983db055b6&oe=6070C676
SẾP HỒNG THOẠI
Nâng đàn dạo nhạc thả hồn xa
Một khối đồng tâm ấm áp nhà
Cội giữ chim hiền êm giọng hót
Nơi gìn ý thiện sáng lời ca
Tưng bừng xướng họa đường vươn tới
Rộn rã giao lưu nẻo vượt đà
Tiễn biệt Vi Thông về nước Chúa
Lòng bền chí vững tháng ngày qua.
BXP 14.03.2021
hồng vy
15-03-2021, 12:30 AM
https://scontent-xsp1-3.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12523967_596869010470844_8118131802345959347_n.jpg ?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=DiLl0lykknkAX9zSYkP&_nc_ht=scontent-xsp1-3.xx&oh=8a05defd18d1af5ba77517983db055b6&oe=6070C676
SẾP HỒNG THOẠI
Nâng đàn dạo nhạc thả hồn xa
Một khối đồng tâm ấm áp nhà
Cội giữ chim hiền êm giọng hót
Nơi gìn ý thiện sáng lời ca
Tưng bừng xướng họa đường vươn tới
Rộn rã giao lưu nẻo vượt đà
Tiễn biệt Vi Thông về nước Chúa
Lòng bền chí vững tháng ngày qua.
BXP 14.03.2021
Vườn Thi
Ta.người nẻo dẫu có ngần xa
Ngưỡng cửa đàn thi vốn một nhà
Chỗ bác luôn ngồi say vận thả
Nơi nường mãi đến thỏa bài ca
Đồng vui với tỷ gìn tươi chữ
Vẹn đắm cùng huynh giữ thẳng đà
Khỏi phí công người xưa đã dựng
Mong vườn nét đẹp vẫn hoài qua.
Hồng Vy
14-03-2021
buixuanphuong09
15-03-2021, 04:43 PM
https://scontent-xsp1-3.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12523967_596869010470844_8118131802345959347_n.jpg ?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=DiLl0lykknkAX9zSYkP&_nc_ht=scontent-xsp1-3.xx&oh=8a05defd18d1af5ba77517983db055b6&oe=6070C676
SẾP HỒNG THOẠI
Nâng đàn dạo nhạc thả hồn xa
Một khối đồng tâm ấm áp nhà
Cội giữ chim hiền êm giọng hót
Nơi gìn ý thiện sáng lời ca
Tưng bừng xướng họa đường vươn tới
Rộn rã giao lưu nẻo vượt đà
Tiễn biệt Vi Thông về nước Chúa
Lòng bền chí vững tháng ngày qua.
BXP 14.03.2021
Vườn Thi
Ta.người nẻo dẫu có ngần xa
Ngưỡng cửa đàn thi vốn một nhà
Chỗ bác luôn ngồi say vận thả
Nơi nường mãi đến thỏa bài ca
Đồng vui với tỷ gìn tươi chữ
Vẹn đắm cùng huynh giữ thẳng đà
Khỏi phí công người xưa đã dựng
Mong vườn nét đẹp mãi hoài qua.
Hồng Vy
14-03-2021
DỰNG LẠI “CÁI HÔM QUA”
Nơi này hội tụ khắp gần xa
Bốn bể vui chung một nếp nhà
Xướng nghĩa xua buồn duyên mãi tả
Giao tình xả khổ phận hoài ca
Hồn nhiên tiếp bạn vườn tươi lá
Thoải mái chờ anh góc mượt đà
Lục bát thơ đường mang hối hả
Ta cùng dựng lại “cái HÔM QUA”
BXP 15.03.2021
HỒNG THOẠI
16-03-2021, 01:13 PM
Cùng Xướng Họa
Ta cùng xướng họa hỡi đàn ơi!
Chớ để vườn thi nhạt nhẽo lời
Vất vưởng công người xưa đã gợi
Bơ phờ sức vịt buổi nào ngơi
Hằng mong bạn hữu thơ nồng giới
Mãi vọng lầu mây sắc đỏ trời
Hãy quyết tâm hòa cho vận khởi
Trang nhà chắc hẳn rạng nghìn nơi.
Hồng Vy
12-03-2021
NGUYÊN TIÊU TỤ NGHĨA
Đất giữ chim lành bạn hữu ơi!
Giao lưu xướng họa thiết tha lời
Duyên tằm trải tứ chưa quên đợi
Kén nhện giăng màn chẳng để ngơi
Hể hả thơ đường tươi mối sợi
Triền miên lục bát sáng khung trời
Nguyên Tiêu tụ nghĩa bao người tới
Dạo khúc Xuân tình gọi khắp nơi
BXP 13.03.2021
MỜI
Các bạn chim chiều lãng tử ơi!
Lầu mây ghé lại trỗi chung lời
Êm đềm khúc nhạc say lòng khởi
Lộng lẫy căn nhà thỏa sức ngơi
Thảo tứ Đường thi mừng lễ hội
Hòa câu lục bát khảm chân trời
Âm thầm vẹn hưởng niềm vui mới
Kết những thân tình ở mọi nơi.
HỒNG THOẠI 16.3.21
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.