PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Đường Luật Phạm Văn Tá



phamvanta_bn
17-08-2013, 02:58 PM
VẪN CHỜ NHAU
Cùng nhau vén xống vượt sông Cầu
Đến chợ ,làng Chờ bán đớn đau
Vượt lối gồ ghề lên Ải Bắc
Sang đường khúc khuỷu tới Hà Châu
Hương Lâm ngõ trúc lòng yêu bạn
Thắng Gió đồi sim dạ trọng bầu
Nhớ buổi kề vai em thủ thỉ
Dù cho biển cạn vẫn chờ nhau

phamvanta_bn
08-09-2013, 07:52 AM
HỨNG DỪA
Ai căng vạt váy hứng chùm dừa
Khép mở trăng ngà giữa nắng trưa
Ngắm cặp bồng đào tim rạo rực
Nhìn đôi mắt sáng ả đong đưa
Chân dài zen mẹ trời trao tặng
Tóc biếc huyết cha gió giỡn đùa
Em thả dáng hình nhiều kẻ thích
Xem tranh làng Mái ối người ưa

phamvanta_bn
08-09-2013, 07:53 AM
HỨNG DỪA
Kìa ai dang váy hứng chùm dừa
Phô cả bộ giò giữa nắng trưa
Nhìn cặp môi hồng cười chúm chím
Ngắm đôi mắt sáng liếc đong đưa
Yếm sồi em mặc anh trao tặng
Mái tóc trời ban gió rỡn đùa
Bút pháp tài hoa còn giữ lại
Xem tranh làng Mái thủa xa xưa

phamvanta_bn
08-09-2013, 10:46 AM
Đói
Cái rét bầm da giữa núi già
Đói lòng con mắt nảy muôn hoa
Chỉ thèm vài vực cơm cùng muối
Chỉ ước hai lưng cháo với cà
Vẫn nhớ mẹ già chiều nắng rớt
Càng thương vợ trẻ sớm sương sa
Mong ngày bão lửa không còn nữa
Sắn lúa đầy đồng rộn tiếng ca.

phamvanta_bn
08-09-2013, 10:52 AM
GIẬU CÚC TẦN
Đường mòn bên giậu cúc tần thưa
Tuổi nhỏ hai ta vẫn giỡn đùa
Giấc mộng Nam Kha vừa chợt đến
Hương nồng phảng phất mối tình xưa.


TIỀU PHU
Lội suối chèo non gánh củi khô
Vợ con nheo nhóc mỏi trông chờ
Chờ đem ngọn lửa hồng nồi gạo
Sưởi ấm gia đình gánh ước mơ.

phamvanta_bn
08-09-2013, 05:03 PM
CƯỚI CHUỘT
<họa tranh Đông Hồ>
Từ xưa cưới chuột bé tèo teo
Vạn thứ đâu đâu trút phận nghèo
Sắm sửa chép ngon đồ cống nạp
Vẹt vòi bạc quý lễ nghi cheo
Muốn sang cầu ấy vui hai họ
Phải có quà chi biếu các mèo
Làng Mái tích xưa người vẽ khéo
Bởi trời sinh Mão dạ quằn queo

buixuanphuong09
08-09-2013, 07:41 PM
Họ hàng nhà chuột phải cheo leo
Trăm thứ đẩu đâu trút phận nghèo
Sắm sửa chép ngon đồ cống nập
Vẹt vòi bạc quý lễ nghi cheo
Muốn sang cầu ấy vui hai họ
Phải có quà chi biếu các mèo
Làng Mái tích xưa người vẽ khéo
Bởi trời sinh Mão dạ quăn queo
* Phạm Văn Tá *

Chào Phạm Văn Tá!

Chúc mừng người bạn mới đã gia nhập VNTH
Tôi dạo này sức khỏe trục trặc lắm, thơ phú kém lắm. Mời đến chuyên mục Huê viên các thăm hoa.

BXP

phamvanta_bn
09-09-2013, 12:31 PM
MỜI ANH
Về Bến sông Hương nối nhịp cầu
Bạn bè thân thích lại bên nhau
Khi vui đàm đạo trà đôi chén
Lúc hứng vịnh ngâm rượu mấy bầu
Tri kỉ tri ân tình mở rộng
Thi huynh thi hữu nghĩa thêm sâu
Câu thơ chọn lọc càng trong sáng
Trân trọng mời anh đến Quảng Cầu

thylan
09-09-2013, 04:10 PM
CHÀO MỪNG ANH PHẠM VĂN TÁ
đã gia nhập Diễn Đàn VNTH

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

Chúc Thi Hữu tìm được niềm vui nơi đây

T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
Thy Lan

Thy Lan đã mở và gộp hết các bài viết của anh vào Topic "Trang thơ Đường Luật Phạm Văn Tá" vậy từ nay anh hãy viết tất cả những bài thơ ĐL của anh vào topic này (trả lời chủ đề), không cần phải mở mỗi bài thơ một topic như trước đây nữa.
Xin thành thật cảm ơn Quý Thi hữu
Thy Lan

buixuanphuong09
09-09-2013, 09:18 PM
Về Bến sông Hương nối nhịp cầu
Bạn bè thân thích lại bên nhau
Khi vui đàm đạo trà đôi chén
Lúc hứng vịnh ngâm rượu mấy bầu
Tri kỉ tri ân tình mở rộng
Thi huynh thi hữu nghĩa thêm sâu
Câu thơ chọn lọc càng trong sáng
Trân trọng mời anh đến Quảng Cầu
* Phạm Văn Tá *

CHÀO BẠN

Năm ki-lô-mét ...một cây cầu!
Nhớ bạn nhưng nào dễ đến nhau
Ngắc ngứ Email khôn ngỏ "nỗi..."
Ậm ư điện thoại khó trao "bầu..."
Hải Dương da diết ươm tình nặng
Kinh Bắc nồng nàn ủ nghĩa sâu
Thi Hữu duyên thơ giờ đã nối
Năm ki-lô-mét ...một cây cầu!

BXP 9.9.2013

phamvanta_bn
14-09-2013, 03:31 PM
BÃO LỬA
Nhớ chuyện bom rung ở chiến trường.
Dầm mưa dãi nắng tới mờ sương
Chèo đèo kéo pháo anh trung dũng
Lội suối gùi nương chị quật cường
Hạt thóc cha trồng bao vạt nắng
Dòng thư mẹ viết lắm tình thương
Gom bao giọt máu thời bão lửa
Nhớ chuyện đạn bao ở chiến trường

phamvanta_bn
14-09-2013, 05:28 PM
ĐÁNH GHEN
<họa tranh Đông Hồ>
Kìa trông hai ả thả chua ngoa
Váy vén ngang hông yếm trễ tà
Chị cả xanh mày vung kéo rít
Dì hai tím mặt túm chồng loa
Nhiều thuyền một bến thuyền không vững
Lắm thiếp hai thê thiếp bất hòa
Các cụ ngày xưa từng khéo dạy
Thoa màu giấy điệp thật tài hoa

HỒNG THOẠI
14-09-2013, 06:20 PM
Cùng bác Phạm Văn Tá,
Bác không nên cứ mỗi khi đăng một bài thơ mới là lại mở một chủ đề mới, vừa gây rối cho trang thơ, vừa dễ làm cho thơ của bác bị thất lạc vì không quy về một mối.
Tôi xin nhắc lại một lần nữa, từ nay về sau, mỗi khi muốn đăng một bài thơ Đường luật mới, bác vào CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT, tìm chủ đề TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHẠM VĂN TÁ ( mà bác đã mở ngày 08.9.2013 ) và đăng vào đó. Tương tự, khi muốn đăng bài mới với các thể loại thơ khác, bác vào TRANG THƠ SÁNG TÁC, tìm chủ đề THƠ PHẠM VĂN TÁ ( mà bác đã mở ngày 17.8.2013 ) mà đăng vào.
Đây là quy định bắt buộc của diễn đàn. Mong bác hiểu và hợp tác cùng chúng tôi.
Kể từ sau bài viết này, những bài bác đăng sai quy định sẽ bị xóa bỏ mà không cần phải báo trước. Và nếu bác vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi bắt buộc phải cắt nick của bác.
Một lần nữa, mong bác hiểu và hợp tác cùng chúng tôi.
Kính
HỒNG THOẠI

phamvanta_bn
28-09-2013, 06:15 PM

<họa tranh Đông Hồ>
Bé cưỡi lưng trâu thú thả diều
Bé nhìn xóm nhỏ tựa tranh thêu
Bé cười thích thích say quê lắm
Bé thấy vui vui trọng mẹ nhiều
Bé quý chim hồng mừng bố tặng
Bé chăm nghé bạc được bà yêu
Bé còn học giỏi thầy cô mến
Bé ngắm quê hương quả diễm kiều

phamvanta_bn
29-09-2013, 07:00 AM
TRỌC PHÚ
Trọc phú rằng ông ở xóm Choa
Tiền nhiều lộc lắm mới tung ra
Ô tô tính sắm vài ba chiếc
Biệt thự xây chơi sáu bảy tòa
Kẻ cấy mươi sào nghèo kiết xác
Người làm một việc sướng xa hoa
Kho trời tựa núi tha hồ xúc
Xúc đến đầy kơi ních chật nhà

phamvanta_bn
30-09-2013, 08:49 PM
THĂNG LONG
Long chầu Thái Tổ dựng thành đô
Trấn Vũ uy nghiên dựng sắc cờ
Tháp bút vươn nên,nền độc lập
Tràng An Đại Việt đẹp như mơ

phamvanta_bn
30-09-2013, 09:52 PM
CHÙA ĐỒNG
Thắng cảnh chùa Đồng chạm ánh sao
Dù cho gió thét với mưa gào
Thần tông gạt bỏ nơi ngôi bắu
Mĩ nữ coi khinh chốn động đào
Ngọn suối minh oan người tiết liệt
Hồn nàng thỏa nguyện kẻ thanh cao
Cầu ai nối nhịp miền Yên Tử
Giáo Phái Thiền Lâm tỏa ánh hào

phamvanta_bn
30-09-2013, 10:15 PM
TỰ THÁN
Sớm tối lênh đênh phận chở đò
Căng buồm lộng gió sóng ngầm to
Trưa về mấy cọng rau bồng sắn
Trí sáng gan bền phật độ cho

phamvanta_bn
30-09-2013, 10:33 PM
THẬTCÓ DUYÊN
Canh hát chiều xuân dưới mạn thuyền
Trầu này cánh phượng khéo tay têm
Môi hồng má thắm duyên duyên thế
Điệu lý qua cầu thật khó quên

phamvanta_bn
30-09-2013, 10:44 PM
BÌNH NGỌC
Hạt ngọc gieo cầu chốn chợ phiên
Lưng ong má phấn lúm đồng tiền
Ơn trời phúc ấm dâu hiền thảo
Quý mẹ chiều chồng chỉ có em

phamvanta_bn
30-09-2013, 11:01 PM
CHỢ HÒE
Vượt suối trèo non đến chợ Hòe
Thêu vài tấm gấm mộng nho nhoe
Tay sần ngọn thỏ khua còn vụng
Vội cõng gấm xoàng muốn được khoe

phamvanta_bn
01-10-2013, 06:40 AM
THẢO MẤY VẦN
Bảy chục tưng bừng thưởng sắc xuân
Xuân sang phát lộc, lộc nhiều dần
Đàn con cháu chắt vui thành đạt
Bố mẹ anh em gắng góp phần
Tổ quốc phồn vinh mừng đổi mới
Nhà mình thịnh vượng đón Canh Tân
Xuân này ắt hẳn xuân cường tráng
Pháo trúc chim ca thảo mấy vần

phamvanta_bn
01-10-2013, 07:06 AM
CẬU GIÁO THIỀM
<họa tranh Đông Hồ>
Thánh chỉ hương sư xuống dạy người
Tâm tình thượng đế được nhồi hơi
Phân công ếch cốm tài khua lưỡi
Sắp đặt thầy bầu giỏi múa môi
Có một hai bài phô sáng giá
Khoe ba bốn chữ ngỡ nhiều rồi
Khen ai, khéo vẽ tranh trào lộng
Cóc tía Đông Hồ đã quyệt vôi

phamvanta_bn
01-10-2013, 07:48 AM
CHƯA GIÀ
Bảy mươi tưởng tượng thấy chưa già
Gặt lúa ba sào khỏe mãi ra
Sáng nhóm lò than chăn lũ lợn
Trưa bưng sắn gạo gọi bầy gà
Từng mơ ruộng trũng nhiều trôi chép
Càng thích vườn cao lắm lộc đa
Tỷ phú nay mai là hiện thực
Trời ban phúc lộc ắt hào hoa

VỀ MIỀN TRUNG
01-10-2013, 08:02 AM
Đánh Ghen
(Ngắm tranh Đông hồ)
Kìa trông hai ả quả chua ngoa
Váy vén ngang hông yếm trễ tà
Chị cả tính mày vung kéo rít
Dì hai xanh mặt túm chồng loa
Một thuyền một bến nhà bền vững
Đa thiếp đa thê tổ bất hòa
Các cụ xưa nhẹ nhàng khéo dạy
Bằng gam mầu bút pháp tài hoa
****Phạm Văn Tá****

Bài viết Thất Luật. Mời tác giả xem và sửa lại !

phamvanta_bn
01-10-2013, 08:10 AM
HỒ TÂY
Tây Hồ tuyệt tác tựa Bồng Lai
Hứa hẹn anh yêu ở chốn này
Lũ cá bơi đùa vờn bóng nguyệt
Bầy chim lượn vẫy giỡn hàng cây
Oanh nghe sóng bạc reo òm ọp
Bướm ngắm sen hồng tới ngất ngây
Chiều đến thăm nàng sao nhớ mãi
Thiên Thai đích thực hẳn là đây

phamvanta_bn
01-10-2013, 01:56 PM
TỰ XỈ
Tấp tọng làm thơ thích học đòi
Bằng bằng,trắc trắc,dễ đâu soi
Bình đầu,thượng vĩ,hèn , non nớt
Hiệp chưởng ,phong yêu ,khó ,rạch ròi
Mặc khách chỉ đường càng ngại hỏi
Tao nhân dẫn lối chẳng thèm noi
Cười tình ả rỡn thơ con cóc
Bởi thế từ nay cố học người[/B]

phamvanta_bn
01-10-2013, 05:44 PM
THỢ MÀI
Mẫn cán xưa nay nghiệp thợ mài
Mài viên phấn trắng tỏa ngày mai
Mai thành ngọc sáng hường non nước
Nước lắm hiền nhân thực lực tài

phamvanta_bn
02-10-2013, 09:51 PM
THUYỀN
Con thuyền trí tuệ đón người sang
Đậu bến khai tâm mở xóm làng
Nước lắm hiền tài hưng Đại việt
Non sông giầu mạnh tiếng lừng vang

VỀ MIỀN TRUNG
04-10-2013, 10:30 PM
Thể theo ý kiến của thành viên Phạm Văn Tá, BĐH trang thơ Đường luật đã chỉnh sửa những lỗi đánh máy và trình bày. Mời chú tiếp tục gởi bài. Chúc chú có nhiều sáng tác hay và có được niềm vui ở sân chơi này.

phamvanta_bn
05-10-2013, 07:23 AM
Kính thưa các thi hữu
Lần đầu tham gia diễn đàn, trình độ máy tính lại quá ngô nghê, nên mắc nhiều sai sót. Rất may được sự chỉ dẫn nhiệt tình của Ban điều hành và các bạn thơ nên tôi đã bước đầu biết cách đăng và sửa bài. Ban điều hành đã cho tôi cơ hội để hoàn thiện. Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện để khỏi phụ tình thi hữu. Tuy nhiên do trình độ vi tính còn hạn chế, khó tránh khỏi còn mắc lỗi, vì vậy mong được sự thông cảm và giúp đỡ của mọi người.
Xin chân thành cám ơn!
Phạm Văn Tá

HỒNG THOẠI
05-10-2013, 11:16 AM
Cám ơn bác Phạm Văn Tá đã thẳng thắn thừa nhận sai sót của mình. Bác có nói ra như vậy thì các ACE mới hiểu và thông cảm cho bác.
Có rất nhiều cách để trình bày cho trang thơ của mình đẹp ( phóng to chữ, tô màu chữ... ). Bác cứ mạnh dạn gởi TIN NHẮN RIÊNG đến bất cứ ĐHV nào để được hướng dẫn.
Chúc bác tìm được nhiều niềm vui khi sinh hoạt tại DĐ vnthihuu.
Kính
HỒNG THOẠI

phamvanta_bn
29-12-2013, 09:30 PM
TRỐNG HỒ
<họa tranh Đông Hồ>
Ngọn thỏ tài hoa dựng trống Hồ
Cây mào đỏ chót tựa vừa tô
Đôi chân gẩy gẩy khi chiều muộn
Cặp cánh xòe xòe buổi sớm mơ
Chú Mận mong chờ nơi hứa hẹn
Cô Nâu thỏa nguyện chốn nương nhờ
Tình duyên bốc lửa thời xuân sắc
bố mẹ ưng lòng chuyện tóc tơ

phamvanta_bn
29-12-2013, 10:10 PM
CHỢ CHỜ
Dạo gót ngày xuân phố chợ Chờ
Nhìn em bán lụa ngở ràng mơ
Tài thoa má phấn tươi đường vẽ
Khéo sửa mày ngài lộng nét tô
Dáng vóc hiền từ hình chị Nguệt
Làn môi đỏ thắm vẻ tiên cô
Nàng từng dãi gấm đem hong gió
Ối kẻ đa tình phải ngẩn ngơ

HỒNG THOẠI
30-12-2013, 05:52 AM
Chợ Chờ

Hứng dạo vui xuân phố chợ Chờ
Ngắm em hàng sén ngở ràng mơ
Khéo thoa má phấn như tranh vẻ
Kheo sửa mày ngài tựa ảnh tô
Khuôn mặt dịu hiền hinh chị Nguệt
Làn môi tươi thắm vẻ tiên Cô
Khen nàng dải gấm đem hong gió
Có bán cô nàng mấy củng mua

Phạm Văn Tá

Bài viết của bác sai lỗi chính tả nhiều quá, em xin sửa và trình bày lại :


CHỢ CHỜ
Hứng dạo vui xuân phố chợ Chờ
Ngắm em hàng xén ngỡ rằng mơ
Khéo thoa má phấn như tranh vẽ
Khoe sửa mày ngài tựa ảnh tô
Khuôn mặt dịu hiền hình chị Nguyệt
Làn môi tươi thắm vẻ tiên cô
Khen nàng dải gấm đem hong gió
Có bán cô nàng mấy cũng mua
Phạm Văn Tá

phamvanta_bn
30-12-2013, 08:24 AM
Chiều Xuân
Tám chín ngoài trăm vẫn nuột nà
Chiều xuân vãng cảnh, hứng tìm hoa
Làng Tình, chợ đấy luôn lui tới
Xóm Tiếu, quê này vẫn lại qua
Tuổi trẻ mê say mầu sắc yến
Da mồi khát vọng vị hương trà
Bao lần thuận nẻo sang Hà Nộị
Ngắm cảnh Tây Hồ liễu thướt tha

phamvanta_bn
30-12-2013, 01:21 PM
CHÙA HƯƠNG
Ngày xuân chảy hội,thưởng chùa Hương
Ngẫm lại tích xưa thuở bạo cường
Phật tổ khơi dòng trong suối Yến
Thiên Trù tạo lối sáng Trang Vương
Người mong đắc đạo tâm như ngọc
Kẻ muốn thành danh dạ tựa gương
Mộng ước tu hành nên chính quả
Tấm lòng hỉ xả biết yêu thương

phamvanta_bn
31-12-2013, 10:57 AM
LÁI ĐÒ
Cái nghiệp đam mê phận lái đò
Căng buồm vượt sóng khó người vo
Cầu trời mặc khách bay muôn ngả
Hạt giống tương lai gửi gắm trò

phamvanta_bn
31-12-2013, 11:10 AM
NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu chẳng rượu cũng không trà
Cứ thích thơ tình chuộng xướng ca
Hẹn Yến đưa giùm thư mặc khách
Tình xuân nghĩa bạn rộng bao la

phamvanta_bn
31-12-2013, 01:38 PM
Tiều Phu
Lội suối trèo non gánh củi khô
Con từng khát cháo mỏi trông chờ
Cha đem ngọn lửa hồng nồi gạo
Sưởi ấm gia đình những ước mơ

phamvanta_bn
31-12-2013, 01:48 PM
ÁO Bào
Tặng thưởng công danh lính chiến hào
Ngồi lưng tuấn mã tuốt đường đao
Trèo đèo lội suối anh rong ruổi
Bụi đất trường chinh nhuộm áo bào

phamvanta_bn
31-12-2013, 01:56 PM
Hoa
Hoa hồng lãnh chúa của tình yêu
Hoa tỏa hương thơm ngỏ ý nhiều
Hoa nở cười tình thêm đắm đuối
Hoa làm khát vọng biết bao nhiêu

phamvanta_bn
03-01-2014, 01:54 PM
NHẤT EM
Ấm ngọc gieo cầu chốn chợ phiên
Lưng ong dáng liễu má đồng tiền
Ơn trời phúc ấm dâu hiền thảo
Qúy mẹ chiều chồng chỉ nhất em

phamvanta_bn
03-01-2014, 05:40 PM
câu đối thơ bốn mùa
XUÂN
bởi yêu mai,mai càng khoe sắc
vì quý đào,đào mãi tỏa hương

HẠ
hàng phượng đỏ,đỏ au phố thị
búp sen thơm,thơm ngát đường quê

THU
cây ngô đồng, đội mây mây bạc
đóa cúc thu,gội nắng nắng vàng

ĐÔNG
gió phương bắc, bách tùng xanh ngắt
hoa tuyết đông, cù mộc sáng ngời

phamvanta_bn
04-01-2014, 09:28 PM
LẠỊ SAY
Một ngày ba bốn xị
Hai tháng chín mười chai
Chưa sáng ôm be rượu
Đến chiều ông lại say

phamvanta_bn
04-01-2014, 10:03 PM
RÈN
Phác thảo vài ba tập
Viết chơi sáu bẩy bài
Lao tâm rèn hạt ngọc
Khổ tứ để ngày mai

phamvanta_bn
08-01-2014, 06:28 AM
HỒNG ÂN
SÁU nhăm bởi xứng thưởng hồng ân
Ngũ phúc trời ban,phật thưởng phần
Quế huệ xum xuê hương tỏa ngát
Tin rằng tuổi tớ ngoại trăm xuân

phamvanta_bn
08-01-2014, 06:56 PM
BẢY MƯƠI
Mừng tuổi bảy mươi thỏa ý mình
Trời ban ngũ phúc tựa bình minh
từng say nếp cẩm từng say Yến
Vẫn thích đào mai vẫn thích quỳnh
Tối đến mơ màng yêu ả Nguyệt
Chiều về đắm đuối mến nàng Trinh
Khen cho thỏ khéo vờn thân ngọc
Đủng đỉnh chờ Oanh tới chợ Tình

phamvanta_bn
08-01-2014, 07:24 PM
BẢY MƯƠI
Mừng tuổi bảy mươi thỏa ý mình
Trời ban ngũ phúc tựa bình mình
từng say nếp cẩm từng say Yến
Vẫn thích đào mai vẫn thích quỳnh
Tối đến mơ màng yêu ả Nguyệt
Chiều về đắm đuối mến nàng Trinh
Khen cho thỏ khéo vờn thân ngọc
Đủng đỉnh chờ Oanh tới chợ Tình

phamvanta_bn
08-01-2014, 07:50 PM
DÃI NẮNG CHIỀU
Hẹn gặp cùng em dãi nắng chiều
Trong rừng vắng ngắt lộng bao nhiêu
Tòn ten cạnh thác mình hai đứa
Rải rác ven sông bản mấy lều
Một khoảng núi đồi phong cảnh tạc
Đôi bờ suôi vực bức tranh thêu
Mong ngày độc lập gần gang tấc
Để đón em về thỏa sức yêu

phamvanta_bn
08-01-2014, 08:13 PM
THƯỚC NGỌC
Thước ngọc khuôn vàng có tại đây
Niềm vui chứa chất thỏa thuê đầy
Rèn cho nét chữ thêm mềm dẻo
Luyện nắn lòng trò phải thẳng ngay
Chọn lọc câu văn , thơ tỏa sáng
Sàng tìm hạt sạn ý ngời hay
Nhiều năm dạy dỗ bầy con trẻ
Cái nết đam mê vốn của thầy

phamvanta_bn
21-01-2014, 04:31 PM
BẮT CHẠCH
<họa tranh Đông Hồ>
Bắt chạch trong chum giới trẻ ưa
Nhiều năm mở hội tại sân chùa
Nam thanh lựa khéo càng tài lựa
Nữ sắc lừa hay lại giỏi lừa
Trống giục om sòm giành cậu thắng
Kèn dồn xối xả loại em thua
Gam mầu xóm Mái đương gìn giữ
Nét đẹp lưu truyền lệ cổ xưa

phamvanta_bn
21-01-2014, 06:59 PM
VƯỜN CẢNH
Tình tang ngõ quẹo gốc cây gừa
Mĩ nữ đang chìm giấc ngủ trưa
Liễu,huệ , lan ,mai ,nhìn đắm đuối
Hồng,đào,cúc,mận,ngắm say sưa
Anh Tùng ghé mắt, tầm chanh ngọt
Cụ Bách ngừng chân, chuốc quýt chua
Của báu trời ban đây chẳng bán
Bao nhà triệu phú đến nài mua

phamvanta_bn
22-01-2014, 08:51 AM
ƠN TRỜI
Cha từng dạy dỗ lũ con đông
Dãi nắng dầm mưa với ruộng đồng
Gối mỏi tìm than trên vỉa núi
Lưng còng nhặt ốc dưới vàn sông
Con thơ khát vọng thìa cơm trắng
Tuổi hạc chờ mong tấm áo sồng
Lạy phật bình yên đừng sóng gió
Ơn trời ngũ cốc thật nhiều bông

phamvanta_bn
22-01-2014, 10:02 AM
CÁT BÀ
Rừng vàng biển bạc nước Nam ta
Đặc sản hương thơm mắm Cát Bà
Bãi tắm xanh dương nhiều kẻ đến
Làng chài tuyệt diệu lắm người qua
Kỳ đài chót vót ngăn cường bạo
Đảo Guốc hiên ngang cản ác tà
Đất thánh danh lam ơi mĩ lệ !
Xiêu lòng mặc khách ở phương xa

phamvanta_bn
25-02-2014, 08:16 AM
HẠT GIỐNG
< nhớ 36 cái nõn nường Hồ Xuân Hương>
Rừng cờ Tứ Xã ngát trầm hương
Hội Trám oanh ca yến chật đường
Chuộng ả môi hồng cười khúc khích
Say nàng mắt sắc gợi thân thương
Tiên phù giỏi gái mân mê nõn
Thánh độ tài trai tí toáy nường
Các cụ xa xưa từng lịch lãm
Đi tìm hạt giống trọn vườn ưm

chú giải : < Khúc _lạc địa danh ở phú _thọ >
-

phamvanta_bn
26-02-2014, 02:31 PM
CỬA VÕNG
Thiên thần chốn đấy hẳn phân miêng
Ngọn thỏ tài hoa ắt chẳng kiềng
Ả gặt tô hô rồng liệng đến
Chàng cầy thoải mái gió bay nghiêng
Đùa vui điểm đấy oanh từng nghiện
Vãng cảnh nơi này bướm vẫn kiêng
Thắp nén trầm hương...à... cửa cấm
Đình làng cửa võng đấng linh thiêng

phamvanta_bn
12-03-2014, 08:41 PM
NGƯỜI XƯA
< nhớ Tả Ao >
Người từng độ lượng trí bao la
Người hiểu tâm can xứ Bắc Hà
người đỡ kẻ cuồng vươn phú quý
Người phù dạ hẹp lại vinh hoa
Người dùng lưỡi mỏng leo khoa bảng
Người chuộng lưng cong đoạt thẻ ngà
Người giúp Chu Nhi thành ngọc sáng
Người thầy địa lý thật tài ba


Chú thich Chu Nhi tên khai sinh Trạng Lợn

phamvanta_bn
12-03-2014, 08:55 PM
TỰ SỰ
Cái tuổi bảy mươi thỏa ý mình
trời ban ngũ phúc tựa bình minh
Còn say nếp cẩm còn say bướm
Vẫn thích hồng nhung vẫn thích quỳnh
Sáng dậy bồng bềnh bên thượng uyển
Khuya về đắm đuối cạnh nàng Trinh
Hằng Nga khéo lựa luồn song cửa
Hẹn rủ cùng xuân đến chợ tình

phamvanta_bn
20-03-2014, 07:54 AM
HUẾ
Huế sành bản nhạc sáng dây tơ
Huế của năm châu rực sắc cờ
Huế lắm danh lam nhiều sản vật
Huế nhiều di sản lắm am thờ
Huế còn núi Ngự tao nhân đến
Huế có sông Hương mặc khách chờ
Huế mở tao đàn mời bạn hữu
Huế nguồn cảm hứng những vần thơ

phamvanta_bn
20-03-2014, 09:52 AM
TUẤN MÃ
Chớp giật gầm vang con tuấn mã
Bão gào nổi sóng dải non sông
Bạch Đằng vùi xác bầy lang sói
Như Nguyệt phanh thây lũ giặc Mông
Hạnh phúc lâu dài nền xã tắc
Binh yên tột bực cảnh nhà nông
Xả thân cho nước vì trăm họ`
Nguyên khí tiềm năng của lạc hồng

phamvanta_bn
20-03-2014, 01:37 PM
CHỚP LỬA
Chớp lửa cuồng phong tạo bất thường
Dầm sương dãi nắng chốn tiền phương
Băng đèo kéo pháo anh trung dũng
Vượt suối chèo non chị quật cường
Hạt thóc em trồng sôi giọt ngọc
Hiền nhân bút thảo bởi tha hương
Môi hồng gùi đạn lòng đau quặn
Nhớ cảnh mưa bom ở chiến trường

phamvanta_bn
20-03-2014, 01:49 PM
NHỚ
Chớp lửa cuồng phong tạo bất thường
Voi gầm hổ dọa dưới màn sương
Băng ngầm kéo pháo anh trung dũng
Vượt thác trèo non chị quật cường
Hạt thóc em trồng sôi giọt ngọc
Nhân tài bút thảo bởi tha hương
Môi hồng gùi đạn lòng đau quặn
Nhớ chuyện mưa bom ở chiến trường

phamvanta_bn
24-03-2014, 08:05 PM
TRÀ
Say mèm nếp cẩm vị hương trà
Yến hót mây vờn ả nguyệt nga
Tạo dựng giang sơn trong bể cảnh
Mơ màng náo nức tiếng oanh ca

phamvanta_bn
24-03-2014, 08:22 PM
NÀNG BÂN
Cái lạnh nàng Bân bật nhớ chồng
Đau lòng tiếng ếch gọi thu không
Mơ vàng nở rộ càng thèm khát
Sắm sửa cho anh tấm áo hồng

phamvanta_bn
11-04-2014, 12:11 PM
BÃO LỬA
Nhớ mãi sân chèo ở hội Hương
Chiều qua đạn pháo dội điên cuồng
Nghe theo đảng gọi nơi tiền tuyến
Gắng sức em giành chốn hậu phương
Nẫu dạ lưng còng chiều đội nắng
Đău lòng má thắm sớm phơi sương
Thời xanh chẳng quản vùi da ngựa
Bão lửa mưa bom thủơ chiến trường

phamvanta_bn
13-04-2014, 05:37 PM
NÉT ĐẸP
<họa tranh Đông Hồ>
Bắt chạch trong chum lắm kẻ ưa
Bao năm điểm đặt tại sân chùa
Nam thanh lựa khéo càng tài lựa
Nữ sắc lừa hay thật giỏi lừa
Trống giục om sòm giành chị thắng
Kèn dồn xối xả loại anh thua
Gam màu xóm Mái luôn gìn giữ
Nét đẹp cổ truyền lễ hội xưa...

VỀ MIỀN TRUNG
19-04-2014, 01:47 PM
MỜI ANH



Về bến sông HƯƠNG nối nhịp cầu

Bạn bè thân thích lại gần nhau
Lúc vui đàm đạo trà dăm chén
Khi hứng vịnh ngâm rượu mấy bầu
Tri kỉ tri âm lòng vẫn rộng
Thi huynh thi hữu nghĩa càng sâu
Tứ thơ cũ mới cùng trao đổi
Trân trọng mời anh đến QUẢNG CẦU


Phạm Văn Tá 17/04/2014





CHƯA QUA MIỀN QUAN HỌ
(Biến vận)


Quan họ làng Hương mộng nối cầu
Trăm miền ngưỡng vọng tháp chùa Dâu
Tử Nê ngũ cốc thiên thời hộ
Quảng Bố đồng kim tổ nghiệp bầu
Miếu mạo bia đình lưu tích cũ
Thơ vè phú nhạc kết tình sâu
Bái Giang cuộn chảy đầy tôm cá
Hứa sẽ một mai đến Quảng Cầu.

VMT 19/04/2014

phamvanta_bn
19-06-2014, 10:27 PM
HỨNG DỪA
<họa tranh Đông Hồ>
Say người xoạng váy hứng dừa tơ
Dải yếm nâu non gá hững hờ
Gió lượn vòng vo vờn cửa cấm
Mây vờn lịch lãm chạm môi cơ
Từng say má thắm từng nha nhỏm
Cứ thích môi son cứ sững sờ
Quả ngọt thơm ngon ai chẳng thích
Bức tranh làng Mái đẹp như mơ


https://i.imgur.com/zsoSOXy.jpg

phamvanta_bn
19-06-2014, 10:59 PM
CƯỚI CHUỘt
<họa tranh Đông Hồ>
Sầu lòng cưới chuột phải gieo neo
Vạn thứ đâu đâu trút phận nghèo
Kén chọn vàng ròng quà cống nạp
Đi lùng bạc nõn lễ kèm theo
Qua cầu lột sạch bao đồng hoẻn
Biếu cá to ngon mấy cậu mèo
Ngọn thỏ Đông Hồ khua giấy điệp
Phơi bầy lũ mão dạ quằn queo

phamvanta_bn
29-10-2014, 12:54 PM
NHỚ
Đã từng túng tắng tuổi đôi mươi
Háo hức tầm xuân giữa đỉnh đồi
Lồng ngực...căng tròn...kênh...cúc áo
Nhụy đào nhuộm thắm...mọng...vành môi
Cầu mây quấn quýt...ôm Đèo Bụt
Yên Ngựa bồng bềnh...giỡn Núi Đôi
Khuya đến thưởng quỳnh ai nhóm lửa
Nhớ nàng thả dáng hút hồn tôi

phamvanta_bn
07-12-2014, 03:53 PM
TẮM NẮNG CHIỀU
Vẫn dắt tay nhau tắm nắng chiều
Trong rừng bướm múa gió hò reo
Từng mê súc hến ven bờ suối
Vẫn mải tầm xuân giữa đỉnh đèo
Nhấp chén men nồng say chếnh choáng
Thoa bầu sữa nóng lọc trong veo
Ước gì độc lập ngày mai nhỉ
Anh đón em về thỏa sức yêu

phamvanta_bn
15-01-2015, 10:47 PM
ĐẾN CỬA THIỀN
Hút cả hồn ai tới cửa thiền
Thả vào trần tục vốn trinh nguyên
Cầu Mây ôm ấp vờn bồng đảo
Lão Bách sững sờ lạc cõi tiên
Chạch giỡn nước xanh luồn hẻm suối
Ong vầy nhụy thắm ghẹo thuyền quyên
Khen người lữ thứ leo đèo Bụt
Hút cả hồn ai tới cửa thiền

Ý tưởng của HOÀNG GIAO ra đề tài tới thăm hồ YÊN TRUNG cụm di tích phật giáo YÊN TỬ, cho nên tôi cảm hứng bài
bài thơ trên , trân thành cảm ơn HOÀNG GIAO đã cho tôi cơ hội này

phamvanta_bn
15-01-2015, 11:16 PM
GIẤC XUÂN
Giấc xuân đằm thắm vượt năm canh
Tiếc nuối tầm xuân mộng dựng thành
Gió dập mưa dồn ngoài đầu ngõ
Thưởng quỳnh rượu cúc với trăng thanh

phamvanta_bn
15-01-2015, 11:27 PM
THẬT ĐÁNG Mê
Bão lửa lan về phải lánh quê
Hầu bao tỏa sáng dạ tràn trề
Gặp nàng thôn nữ nhìn xa lạ
Giọng nói hiền hòa thật đáng mê

phamvanta_bn
15-01-2015, 11:41 PM
CHIỀU NAY
Chiều nay chạm chén quán Long Thành
Liễu Hẹn tâm tình chỉ có anh
Bão lửa qua rồi thời dĩ vãng
Tít mù vò rượu yến cùng oanh

phamvanta_bn
15-01-2015, 11:48 PM
TỰA NGÀY XANH
Trên giường vằng vặc dưới trăng thanh
Nhớ lại ngày xưa tuổi trưởng thành
Cuộc sống đàng hoàng ơn phật độ
Thỏa lòng ao ước tựa ngày xanh

hoanggiao
16-01-2015, 12:18 PM
ĐẾN CỬA THIỀN
Hút cả hồn ai tới cửa thiền
Thả vào trần tục vốn trinh nguyên
Thang Mây ôm ấp vờn bồng đảo
Lão Bách sững sờ lạc cõi tiên
Chép giỡn nước xanh luồn hẻm suối
Ong vầy nhụy thắm ghẹo thuyền quyên
Khen người lữ thứ leo đèo Bụt
Hút cả hồn ai tới cửa thiền

* Ý tưởng của HOÀNG GIAO ra đề tài tới thăm hồ YÊN TRUNG cụm di tích phật giáo YÊN TỬ, cho nên tôi cảm hứng bài
bài thơ trên , trân thành cảm ơn HOÀNG GIAO đã cho tôi cơ hội này
Cảm ơn anh đã hưởng ứng đề tài. Anh đăng bài này vào đây nữa nhé:
http://vnthihuu.net/showthread.php?10821-C%E1%BA%A3m-t%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-xin-k%C3%ADnh-m%E1%BB%9Di-qu%C3%BD-thi-h%E1%BB%AFu-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-%E1%BB%A9ng!

phamvanta_bn
09-01-2016, 12:50 PM
Thưa các bạn thi huynh ,thi hữu .
Nhờ trên, ơn tổ, tôi bảy mươi, xướng bài thơ mừng xuân, mong các bạn thi huynh thi hữu,
họa vui xuân Bính Thân cùng tôi
xin chân thành cảm ơn
phamvanta_bn

Sức Xuân
Bảy chục mùa xuân sức dẻo dai
Vần thơ tỏa sáng thỏa đua tài
Từng say thả tứ mơ nhìn liễu
Vẫn mộng tìm từ ước ngắm mai
Sáng dậy vài li trà Phủ Thái
Chiều buông mấy chén rượu Mao Đài
Ngồi thiền,giác ngộ,tâm minh mẫn
Ngọn bút đa tình được mấy ai

Dạ Cổ Hoài Lang
09-01-2016, 07:47 PM
Thưa các bạn thi huynh ,thi hữu .
Nhờ trên, ơn tổ, tôi bảy mươi, xướng bài thơ mừng xuân, mong các bạn thi huynh thi hữu,
họa vui xuân Bính Thân cùng tôi
xin chân thành cảm ơn
phamvanta_bn

Sức Xuân

Bẩy chục mùa xuân sức dẻo dai
Vần thơ tỏa sáng thỏa đua tài
Từng say thả tứ mơ nhìn liễu
Vẫn mộng tìm từ ước ngắm mai
Sáng dậy vài li trà Phủ Thái
Chiều buông mấy chén rượu Mao Đài
Ngồi thiền,giác ngộ,tâm minh mẫn
Ngọn bút đa tình được mấy ai



DC xin phép họa góp vui cùng bác phamvanta_bn. Chúc bác buổi tối vui vẻ.


Tuổi Bảy Mươi

Xuân về rạng rỡ sức bền dai
Vẫy bút đường thi bác trổ tài
Thủ vĩ nồng nàn soi dáng ngọc
Liên hoàn đắm đuối nựng vườn mai
Văn nhân thả mộng nơi tiền sảnh
Lãng tử làm thơ chốn hậu đài
Tuổi bảy mươi hằng mơ bến giác
Câu vần thắm đỏ ngọt tình ai.

DCHL

phamvanta_bn
13-01-2016, 08:41 PM
SỨC DẺO DAI
Bảy chục mùa đào sức dẻo dai
Vần thơ đắt giá thỏa đua tài
Càng say thả tứ mơ nhìn liễu
Vẫn mộng gieo từ ước ngắm mai
Sáng dậy nhâm nhi trà Phủ Thái
Chiều buông thưởng thức rượu Mao Đài
Ơn trời ngũ phúc mừng năm mới
Ngọn bút đa tình được mấy ai

phamvanta_bn
16-02-2016, 11:03 AM
TỰ BẠCH
Phẩm tước ta đây vốn chẳng màng
Kề vai mặc khách dạo xênh xang
Vài chồng sách quý kê ngay ngắn
Mấy tập thơ hay xếp gọn gàng
Thưởng nguyệt nhìn mây khoe mấy tứ
Tầm oanh ngắm yến vịnh vài trang
Trà sen rượu đế mừng năm mới
Bảy chục mùa xuân sức vững vàng

phamvanta_bn
16-02-2016, 11:17 AM
Tôi phamvanta_bn năm nay bảy mươi tuổi
Xin đăng kí một xuất đi dự ngày nguyên tiêu năm Bính Thân

phamvanta_bn
19-12-2016, 02:24 PM
NHỚ MẶC TRAI
Thắp nén trầm hương nhớ Mặc Trai
Càng yêu cụ Tú bậc anh tài
Ba lần múa bút câu từng gạch
Tám bận mài nghiên chữ chẳng phai
Bà mải mom sông tài chợ búa
Lão mê đàn nguyệt giỏi văn bài
Xuân Trường phát tích thơ trào lộng
Hỏi khắp Thành Nam được mấy ai ?













[/B]

phamvanta_bn
19-12-2016, 06:45 PM
BẾN LUYỆN
Từng mê Bến Luyện từng mê bến
Vẫn thích đò ngang vẫn thích đò
Sáng sáng căng buồm băng sóng lớn
Chiều chiều dẫn gió vượt sông to
Tao nhân cảm thụ nghe oanh hót
Mặc khách mừng vui hiểu yến hò
Tóc bạc càng yêu nghề tải đạo
Da mồi lịch lãm vốn trời cho

phamvanta_bn
09-02-2017, 08:59 AM
CỤ HÀN THUYÊN
Khai sáng chữ nôm vọng mãi truyền
Danh nhân bậc nhất cụ Hàn Thuyên
Vinh quang chói lọi thơ đường luật
Rạng rỡ siêu phàm đấng vị tiên
Vẫy bút xua tà... xua cá sấu
Mài gươm giúp nước... giúp dân hiền
Bình yên hạnh phúc công lao cụ
Bách tính muôn đời dạ chẳng quên

phamvanta_bn
10-02-2017, 12:02 PM
NGUYỄN KHUYẾN
Nguyễn Khuyến thông minh ngời lỗi lạc
Thành Nam nức tiếng xứng tài hoa
Từ quan đọc sách lòng trăn trở
Gác kiếm ngâm thơ dạ chói lòa
Những tháng cầm cân choàng mũ mão
Bao ngày nảy mực đậu khôi khoa
chỉ say ngõ trúc say cần trúc
Tửu hậu trà dư một tiếng khà

phamvanta_bn
13-03-2017, 06:57 PM
NHỚ HÀN THUYÊN
Danh nhân bậc nhất cụ Hàn Thuyên
Khai sáng chữ nôm mãi vọng truyền
Vẫy bút tan tành bầy cá sấu
Mài gươm xứng đáng bậc thần tiên
Muôn dân vẫn quý nghề chài lưới
Bách tính càng yêu nghiệp thổ điền
Hạnh phúc yên bình bền xã tắc
Đời đời vẫn nhớ cụ Hàn Thuyên

phamvanta_bn
11-04-2017, 05:19 PM
HOA KHÔI
Thầm thì ngọt lịm rót tai tôi
Nới hộ giùm em dải yếm sồi
Môi mọng yêu kiều hiền khéo nhất
Mắt huyền lịch lãm hẳn vừa đôi
Men tình chếnh choáng say ngây ngất
Rượu cúc miên man thưởng tuyệt vời
Những bữa ngày đông yêu cẩm tú
Nhiều lần tháng hạ hẹn hoa khôi

phamvanta_bn
27-05-2017, 09:33 AM
NHỚ CỤ HÀN THUYÊN
Bài thơ tuyệt tác ý Hoàng Thiên
Sơ khởi chữ nôm mãi vọng truyền
Vẩy mực tan tành bầy cá sấu
Mài gươm lẫm liệt bậc thần tiên
Thương người dãi nắng nghề chài lưới
Xót kẻ dầm mưa nghiệp thổ điền
Hạnh phúc yên bình bền xã tắc
Muôn đời vẫn nhớ cụ Hàn Thuyên

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-06-2017, 08:38 PM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM

phamvanta_bn
11-06-2017, 11:00 PM
Tôi phamvanta_bn
Họa bài thơ Trần Thị Thanh Liêm <YÊN>
CHÚC MUỘI
Chúc muội Nhâm thìn vượt bách niên
Thuyền văn chở khách khắp ba miền
Căng buồm những tháng càng mau lẹ
Dẫn gió bao ngày thật có duyên
Mặc khách băng sông từng tạo dựng
Hiền nhân cập bến chẳng ưu phiền
Da mồi múa bút còn phong độ
Ngũ phúc trời phù lắm...BẢNG...YÊN...
phamvanta_bn

phamvanta_bn
11-06-2017, 11:46 PM
phamvanta_bn
họa bài thơ <TỰ SỰ>của Trần Thị Thanh Liêm
NHỚ BẾN
Thuyền văn nhớ bến chẳng xa rời
Vẫn thạo căng buồm tới các nơi
Thước ngọc hào hoa tài luyện chữ
Khuôn vàng chói lọi khá yêu đời
Lòng son quảng đại đâu hề cạn
Dạ thắm uyên thâm há chẳng vơi
Sáu bảy mùa đào say cảm tác
Bài thơ <TƯ SỰ>sáng ngang trời
phamvanta_bn

phamvanta_bn
17-09-2018, 06:46 AM
NHỚ
Cùng ai vén xống vượt Sông Cầu
Đến chợ làng Chờ bán đớn đau
Ngoẹo lối gồ ghề lên Aỉ Bắc
Sang đường khúc khuỷu tới Hà Châu
Hương Lâm ngõ trúc lòng yêu bạn
Lỗ Hạnh đồi sim dạ nhớ bầu
Nhớ lúc kề vai em thỏ thẻ
Bao giờ thống nhất nhớ chờ nhau...

phamvanta_bn
17-09-2018, 12:09 PM
CHỢ BẮC HÀ
Thưởng ngoạn ngày xuân chợ Bắc Hà
Say nàng bán rượu tựa Hằng Nga
Chân dài yểu điệu hơn tiên nữ
Gót mọng kiêu sa vượt quý bà
Đức hạnh khoan thai càng nhã nhặn
Tâm hồn đĩnh đạc vẫn hào hoa
Nhìn em thả dáng miền sơn cước
Thắt đáy lưng ong tuyệt thế à...

phamvanta_bn
17-09-2018, 12:44 PM
HỨNG DỪA
< họa tranh Đông Hồ>
Khéo tay căng váy hứng chùm dừa
Lỡ hé đùi non ngắm đã chưa...
Vẫn chuộng đôi môi cười chúm chím
Càng say cặp mắt liếc đong đưa
Anh buông mấy trái...kìa còn ít...
Ả đón bao cân...nữa cũng vừa...
Ngọn bút đa tình vờn giấy điệp...
Đông Hồ lịch lãm nhất ngày xưa...




IMG]https://i.imgur.com/WH2bHtU.jpg[/IMG]

IMG]https://i.imgur.com/WH2bHtU.jpg[/IMG]

IMG]https://i.imgur.com/WH2bHtU.jpg[/IMG]

phamvanta_bn
17-09-2018, 01:22 PM
CHÚ TRỐNG HỒ
<họa tranh Đông Hồ>
Đĩnh đạc oai phong chú trống hồ
Ngày ngày đĩnh đạc...gáy ô ô...
Khoe mào đỏ chót...nhiều mưu mẹo
Cậy cựa...dài...to...lắm ý đồ...
Sáng dậy ung dung tìm mấy ả
Chiều buông thoải mái ...cặp vài cô
Nghệ nhân cây bút người làng Mái
Nổi tiếng năm châu nhất phố Hồ

phamvanta_bn
17-09-2018, 08:13 PM
VƯỜN CẢNH
Cần thăng,ghé mắt ghẹo cây gừa
Trinh nữ, chìm mình giấc điệp trưa
Cúc,huệ,đào phai,nhìn đắm đuối
Mai, hồng,phượng vĩ, ngắm say sưa
Anh tùng,đạo mạo,sành bông lựu
Lão bách,trai lơ,thích trái dừa
Khế,mộc,tôn vinh,vườn cảnh đẹp
Xanh bàng, khéo dựng, truyện mây mưa...
<mỗi một câu có từ, hai cây cảnh trử lên>

HỒNG THOẠI
01-10-2018, 11:23 AM
HỨNG DỪA
< họa tranh Đông Hồ>
Khéo tay căng váy hứng chùm dừa
Lỡ hé đùi non ngắm đã chưa...
Vẫn chuộng đôi môi cười chúm chím
Càng say cặp mắt liếc đong đưa
Anh buông mấy trái...kìa còn ít...
Ả đón bao cân...nữa cũng vừa...
Ngọn bút đa tình vờn giấy điệp...
Đông Hồ lịch lãm nhất ngày xưa...



HỨNG DỪA

Thục nữ còn kiêm cả hứng dừa
Đông Hồ lắm vẻ mĩ miều chưa?
Tìm nơi bẻ trái anh hoài cựa
Hiểu ý thương chàng chị mãi đưa
Mệt bởi trèo cao người muốn vữa
Nhàn do đứng rỗi kẻ chê vừa
Công chồng của vợ êm đềm rứa
Hạnh phúc gia đình kiểu mẫu xưa.
HỒNG THOẠI 01.10.18

vancali96
01-10-2018, 05:12 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamvanta_bn http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=302300#post302300)
HỨNG DỪA
< họa tranh Đông Hồ>
Khéo tay căng váy hứng chùm dừa
Lỡ hé đùi non ngắm đã chưa...
Vẫn chuộng đôi môi cười chúm chím
Càng say cặp mắt liếc đong đưa
Anh buông mấy trái...kìa còn ít...
Ả đón bao cân...nữa cũng vừa...
Ngọn bút đa tình vờn giấy điệp...
Đông Hồ lịch lãm nhất ngày xưa...


HỨNG DỪA

Thục nữ còn kiêm cả hứng dừa
Đông Hồ lắm vẻ mĩ miều chưa?
Tìm nơi bẻ trái anh hoài cựa
Hiểu ý thương chàng chị mãi đưa
Mệt bởi trèo cao người muốn vữa
Nhàn do đứng rỗi kẻ chê vừa
Công chồng của vợ êm đềm rứa
Hạnh phúc gia đình kiểu mẫu xưa.
HỒNG THOẠI 01.10.18


https://i.postimg.cc/FKgHWGnC/Anh_xua.jpg

phamvanta_bn
17-10-2019, 10:18 PM
THƠ ĐƯỜNG PHẠM VĂN TÁ
uảng Cầu_Bình Định_Lương Tài_Bắc Ninh
sQố điên thoại 0979601029

phamvanta_bn
10-03-2021, 12:39 PM
TÂM SỰ CÙNG XUÂN
Năm nhăm xuân trước mới đôi mươi
Nỗ lực vươn lên gắng học người
Thích lái thuyền văn ghen cuội hẹn
Say mài bút mực ghẹo hằng chơi
Làng Hương nếp cẩm tao nhân chuộng
Bắc Thái trà sen mặc khách mời
Trí tuệ dồi dào bền ngũ phúc
Cầu trời khấn phật vượt mười mươi

phamvanta_bn
10-03-2021, 01:20 PM
TẦM XUÂN
Vẫn thích lời văn ý dịu dàng
Càng say lựa tứ rộng mênh mang
Mươi chồng sách quý kê làm gối
Những tập thơ hay soạn tặng nàng
Hẹn yến tìm từ phô mấy chữ
Giành oanh múa bút thảo vài trang
Chiều buông thoải mái đùa anh cuội
Sáng dậy tầm xuân ghẹo ả hằng

phamvanta_bn
10-03-2021, 01:26 PM
TÂM SỰ CÙNG XUÂN
Năm nhăm xuân trước mới đôi mươi
Nỗ lực vươn lên gắng kịp người
Thích lái thuyền văn ghen cuội hẹn
Say mài bút mực ghẹo hằng chơi
Làng Hương nếp cẩm tao nhân chuộng
Bắc Thái trà sen mặc khách mời
Trí tuệ dồi dào bền ngũ phúc
Cầu trời giúp tớ vượt mười mươi

phamvanta_bn
10-03-2021, 01:43 PM
MỪNG XUÂN
Lựa tứ tìm câu khéo chọn vần
Khoe từ tỏa sáng đón mừng xuân
Trà sen sáng dậy pha vài tách
Rượu cúc chiều buông rót mấy tuần
Vẫn thích bình thơ cùng mặc khách
Càng say luyện chữ với tao nhân
Bảy nhăm sức bật đang cường tráng
Ngũ phúc trời ban phật thưởng phần

phamvanta_bn
02-09-2021, 05:19 PM
THÍCH EM
Thích nhất đêm thu hẹn ả Đào ...
Thích đi ngắm cảnh dưới trăng sao...
Thích đôi mắt sáng...nhìn âu yếm...
Thích cặp môi xinh... giọng ngọt ngào...
Thích tóc ...dài..mềm ...ren mẹ tặng...
Thích nàng ...lịch lãm ...huyết cha trao ...
Thích ai ...dạo gót trên đường phố..
Thích được yêu em ...rất tự hào !!!


TỚI CHỢ TÌNH
Bảy sáu trời ban thỏa mãn mình ...
Tiên phù ...ngũ phúc ...đoạt quang vinh ...
Càng say ...nếp cẩm...càng say bướm...
Vẫn thích ...đào mai ..vẫn thích quỳnh ...
Sáng dậy ...mơ màng ...yêu ả yến
Chiều buông ...đắm đuối...giỡn nàng trinh ...
Kìa ai ...thả dáng... phô thân ngọc...
Dạo gót ...cùng em ...tới chợ tình ...

phamvanta_bn
02-09-2021, 06:09 PM
TÂM SỰ CÙNG XUÂN
Năm nhăm xuân trước tớ đôi mươi ...
Gắng sức vươn lên vượt kịp người ...
Thích lái thuyền văn say nhạn hẹn ...
Mê mài bút mực ghẹo hằng chơi ...
Trà sen Bắc Thái ...trà xanh ngắt ...
Rượu cẩm Làng Hương ...rượu tuyệt vời ...
Phỉ trí... tang bồng ...đùa ong bướm ...
Vờn oanh....giỡn yến ...thoả lòng tôi !!!








TẮM NẮNG CHIỀU
Sướng nhất cùng em tắm nắng chiều ...
Trong rừng bướm múa ...sáo hò reo ...
Tòm tem...cạnh thác ...em hoàn mĩ ...
Vắng ngắt ven sông ...ả diễm kiều ...
Một khoảng lương đồi...trời khéo tạc ...
Đôi bờ vách núi ...phật tài thêu ...
Mong ngày độc lập gần gang tấc ...
Anh đón em về thoả sức yêu !!!

phamvanta_bn
03-09-2021, 10:35 AM
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/ZaloPC/2146117899871034042/ZaloDownloads/Cache/b1ff0f92b5914e7988aa87ed940de5ab.jpg

phamvanta_bn
06-09-2021, 07:53 PM
PVNTHIHUU.VNTHIHUUVNTHIHUU.VNTHIHUU.NET.NETHẠM VĂN TÁ

phamvanta_bn
06-09-2021, 08:05 PM
https://i.imgur.com/lN3siTT.jpg

phamvanta_bn
06-09-2021, 08:06 PM
[I MG]https://i.imgur.com/lN3siTT.jpg[/IMG]

phamvanta_bn
06-09-2021, 08:55 PM
https://i.imgur.com/qN2rokt.jpg

ĐÁM CƯỚI CHUỘT

Sầu lòng cưới chuột phải gieo neo
Vạn thứ đâu đâu trút phận nghèo
Kén chọn vàng ròng quà cống nạp
Đi lùng bạc nõn lễ kèm theo
Qua cầu lột sạch bao đồng hỏen
Biếu cá to ngon mấy cậu mèo
Ngọn thỏ Đông Hồ khua giấy điệp
Phơi bầy lũ mão dạ quằn queo ...

phamvanta_bn
06-09-2021, 09:45 PM
http://i.imgur.com/anzJiNI.jpg


TRỐNG HỒ
<hoạ tranh Đông Hồ>
Đạo mạo... oai phong... cậu trống hồ
Ngày ngày ...đĩnh đạc... gáy ô...ô...
Khoe mào ...đỏ...thắm ...bao em đợi ...
Cậy cựa ...dài ...to...lắm ả chờ ...
Sáng sáng...đùa oanh ...tình lịch lãm...
Chiều chiều... ghẹo bướm ...tính trai lơ ...
Lương duyên ...bốc lửa ...thời xuân sắc ...
Số đỏ ...vào đời ...mấy chục cô <!!!>

phamvanta_bn
10-09-2021, 03:40 PM
TRỐNG HỒ ,<bài 2>

Khéo tay căng váy hứng chùm dừa
Lỡ hé đùi non ngắm đã chưa
Vẫn chuộng đôi môi cười chúm chím
Càng say cặp mắt liếc đong đưa
Anh buông mâý trái...kìa còn ít...
Ắ đón bao cân... nữa cũng vừa...
Ngọn bút đa tình vờn giấy điệp
Đông Hồ lịch lãm nhất ngày xưa...



https://i.imgur.com/rSswvIL.jpg

phamvanta_bn
10-09-2021, 04:38 PM
https://i.imgur.com/nzDlgxL.jpg CHẠCH

BẮT CHẠCH TRONG CHUM
Bắt chạch trong chum giới trẻ ưa
Nhiều năm mở hội tại sân chùa
Nam thanh lựa khéo càng tài lựa
Nữ sắc lừa hay lại giỏi lừa
Trống giục om sòm giành cậu thắng
kèn dồn xối xả loại em thua
Gam mầu xóm Mái từng gìn giữ
Nét đẹp lưu truyền tục lệ xưa

phamvanta_bn
10-09-2021, 08:15 PM
CẬU GIÁO THIỀM <bài2>
Thánh chỉ hương sư xuống dạy người
Tâm tình thượng đế được nhồi hơi
Phân công ếch cốm tài khua lưỡi
Sắp đặt thầy bầu giỏi múa môi
Có một hai bài phô sáng giá
Khoe ba bốn chữ ngỡ nhiều rồi
Khen ai khéo vẽ tranh trào lộng
Cóc tía Đông Hồ đã quyệt vôi


https://i.imgur.com/owy0jnf.jpg

phamvanta_bn
11-09-2021, 10:38 AM
ĐANH GHEN <bài 2>

Kìa nhìn hai ả quả chua ngoa
Váy vén ngang hông yếm trễ tà
Chị cả xanh mày vung kéo rí
Gì hai xanh mặt túm chồng loa
Nhiều thuyền một bến thuyền không vững
Lắm thiếp hai thê thiếp bất hoà
Các cụ xa xưa từng khéo dạy
Bằng tranh nghệ thuật thật tài ba








https://i.imgur.com/8rj359b.jpg

phamvanta_bn
13-09-2021, 11:15 AM
<https://i.imgur.com/RShvCPk.jpghoạ trnh Đông Hồ>


CHÉP HOÁ RỒNG
Giỏi tạc tranh xưa chép hoá rồng
Kìa bầy ...tép mại ...thích... chơi ngông...
Khi buồn... khéo vẽ...bao...cầy ...cáo ?
Lúc hứng ...tài thêu ...những...phượng...công...
Luyện trí ...thành nhân...càng......lịch lãm...
Rèn tâm...mạt hạng......cũng...siêu hồng...
Đông Hồ...ngọn thỏ...giàu ...trào lộng ....
Giỏi tac ...tranh xưa ...chép hoá rồng

phamvanta_bn
15-09-2021, 11:35 AM
CÁ CHÉP HOÁ RỒNG
<bài 2>
<hoạ tranh Đông Hồ>
Tranh xưa cá chép luyện thành rồng
Diếc dạng ...rô cờ ..thoả sức ngông ...
Lúc sướng ...tài thêu ...nhiều mại lạt...
Khi buồn ...khéo tạc...lắm thuồng luồng ...
Tu lâu...mạt hạng...giành ông phán
Ngắn mãi ...cao bồi ...đoạt quận công...
Ngọn thỏ Đông Hồ... giầu lãng mạn ...
Tranh xưa ...cá chép ...luyện thành rồng ....


https://i.imgur.com/GIIPpGK.jpg

phamvanta_bn
17-09-2021, 09:42 AM
https://i.imgur.com/cG612xr.jpg[/IMG

https://i.imgur.com/cG612xr.jpg
[I]BÉ
Bé cưỡi lưng trâu thú thả diều
Bé nhìn xóm nhỏ tựa tranh thêu
Bé cười thích thích yêu quê lắm
Bé thấy vui vui trong mẹ nhiều
Bé quý chim hồng mừng chị tặng
Bé chăm nghé bạc được bà yêu
Bé còn học giỏi thầy cô mến
Bé ngắm quê hương quả diễm kiều

manhky
18-09-2021, 11:39 AM
RỰC ÁNH TƠ


Nhặt bóng trăng vàng dệt cõi thơ
Cho hồn tứ lộng sóng xô bờ
Câu vần dát ngọc say lòng đỏ
Ý vận tô hồng thỏa chữ mơ
Vẫy bút tìm trang tình vẫn đợi
Bày dây lựa phím cảnh luôn chờ
Trong ngần tiếng nhạc hòa tâm ngỏ
Đẹp lắm hoa cài rực ánh tơ.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

phamvanta_bn
22-10-2021, 05:20 PM
https://i.imgur.com/xPHPGsU.jpg

phamvanta_bn
25-07-2022, 02:44 PM
HỒN THƠ XUÂN HƯƠNG
Tấm thiếp hoa tiên toả sắc hường
Hồn thơ độc đáo nét Xuân Hương
Ngôn từ xỏ mũi ...<phường lòi tói> ...
Bút pháp đè đầu ...<bọn ẩm ương> ...
Thấp thỏm ...âm thầm ...bà Tổng Cóc ...
Đàng hoàng ...chễm chệ ..ghế quan trường ...
Đường thi tuyệt tác lưu muôn thuở ...
Thắp sáng cho đời toả tứ phương ...

phamvanta_bn
25-07-2022, 02:57 PM
TỚI VIẾNG BÀ
Đau lòng nữ sĩ bậc tài ba ...
Thắp nén trầm hương tới viếng bà
Bảy lượt làm tôi ...< bầy đĩ bợm>...
Năm lần lấy lẽ ...< bọn dâm tà>...
Sư ông lịch lãm ...quèo chân vãi ...
Cậu Hổ trai lơ ... ghẹo Nguyệt Nga
Phận liễu long đong ...đời sóng gió ...
Thương nàng lạnh lẽo ...chốn phồn hoa ...

phamvanta_bn
25-07-2022, 03:13 PM
THÍCH EM
Thích nhất đêm xuân hẹn ả đào ...
Thích đi ngắm cảnh dưới trăng sao ...
Thích đôi mắt sáng ... nhìn âu yếm ...
Thích cặp môi xinh ...giọng ngọt ngào ...
Thích tóc dài mềm ...zen mẹ tặng ...
Thích nàng ...lịch lãm huyết cha trao ...
Thích ai dạo gót trên đường phố ...
Thích được yêu em ... rất tự hào ...

phamvanta_bn
21-08-2022, 08:06 AM
HỘI KHUA LUA
Mở hội Khua Lua ý sáng ngời
Nam thanh nữ tú tuổi đôi mươi
Khay trầu cánh phượng, tâm em tặng
Chả lụa, nem công, bố mẹ mời
Pháo trúc ...tài thoa ...mềm... trái cấm...
Dây tơ ...khéo chạm ...ấm bờ môi ...
Mắt nhung lúng liếng người kinh bắc
Trống hội làng Chờ vọng khắp nơi...

phamvanta_bn
28-11-2023, 05:28 PM
TUổi Tám MươI
Sáu mươi xuân trước... mới đôi mươi...
Nỗ lực vươn lên...xứng với đời...
Thích lái thuyền văn ...mê bến đợi ...
Say tìm giấy điệp ...ghẹo nàng chơi...
Khuôn vàng mẹ ước ...ham rèn bút ...
Thước ngọc cha mong...gắng dạy người ...
Đích thực con dòng và cháu dõi ...
Trời ban phúc lộc ...chẳng hề vơi ...