PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HÈ NHỚ - Thơ ĐL TRẦN THỊ THANH LIÊM mời góp họa



nguyenxuan
14-09-2013, 02:02 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?652-TR%E1%BA%A6N-TH%E1%BB%8A-THANH-LI%C3%8AM-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=128033&viewfull=1#post128033


HÈ NHỚ

Gõ cửa hè sang phượng thắm hồng
Xa làng nhớ dạo ở gần sông
Lòng luôn vọng tưởng tình quê ấm
Trí mãi hoài vương tuổi mộng nồng
Mãn vẻ Lan ngời khoe dáng đợi
Vươn đài Lựu khẽ thoảng điều mong
Cầu cho xúc cảm đừng phai nhạt
Kỷ niệm len hồn... Dõi mắt trông.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/07/2013
Trần Thị Thanh Liêm
BTV.vnthihuu
( VMT )

Huy Thanh
14-09-2013, 05:43 PM
1- NHỚ HÈ

Hạ mãn thu về nhớ phượng hồng
Nhà em đến ngõ phải sang sông
Đèn khuya dạ nhủ ly trà nóng
Nguyệt chiếu lòng khơi chén rượu nồng
Lối cũ đi rồi chừ vẫn đợi
Đường xưa trở bước chỉ hoài mong
Mơ màng giấc mộng tình tan vỡ
Thổn thức bao ngày...kẻ ngóng trông!

Huy Thanh
14-9-2013

manhky
14-09-2013, 10:19 PM
2 -THU CẢM


Vẫn gửi vào thu vạt nắng hồng
Tuy còn lưỡng lự trước bờ sông
Vàng ươm cúc nở đang tràn mộng
Nhạt nhẽo tàn sen phả hết nồng
Nhạn biển vươn tầm bay ngóng đợi
Ve sầu lặng tiếng ẩn chờ mong
Mây ngàn tải nước về muôn ngã
Nhuộm thắm cây rừng ta mãi trông .

Mạnh Kỷ
14/09/2013

Tran Xuan Sinh
15-09-2013, 10:51 AM
3. THU VỀ

Về thu bão gọi nắng thôi hồng
Lũ lụt loang tràn trải bến sông
Ngõ xóm đêm buồn say mộng ảo
Đường quê rác bẩn dội bay nồng
Nhà trôi giậu đổ sầu ngơ ngác
Bãi ngập chim dời ngán mỏi mong
Dõi mắt nhìn xa thuyền chở gạo
Bao người đói lả vẫn chờ trông.

TXS
15/09/2013

buixuanphuong09
15-09-2013, 05:03 PM
4- THU CẢM

Nơi đây muôn sắc vẫn tươi hồng
Ráng đỏ chiều tà sáng mặt sông
Lấp loáng vườn cao cây trĩu quả
Mênh mang đồng rộng lúa thơm nồng
Chim xưa sải cánh mang niềm đợi
Thuyền cũ dang buồm chở nỗi mong
Một khối tình Thu luôn cháy bỏng
Biết rằng lỡ dở vẫn hoài trông.

BXP 15.9.2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-09-2013, 06:08 PM
5
KHÁT VỌNG

Hạ đến nơi nơi phượng ửng hồng
Rời làng tự thuở trú ven sông
Lòng luôn cảm hứng mơ chiều mộng
Trí những tơ vương dệt giấc nồng
Đỏ lựu vàng vang dày sắc nhớ
Sâu tình nặng nghĩa đượm hình mong
Bên đời tấp nập hồn canh cánh
Chốn cũ quay về khát vọng trông

Đại học Đại Nam Hà Nội, 09/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-09-2013, 06:11 PM
6. Hạ Nhớ

Mỗi độ hè sang phượng ánh hồng
Ve sầu trỗi giọng níu triền sông
Thơ tình ép vở còn thơm ngát
Kỷ niệm trao ai vẫn ấm nồng
Những buổi bên đường si ngóng đợi
Từng chiều cuối ngả luyến lưu mong
Em về guốc gõ hòa trên lối
Trí gởi theo hình mãi nhớ trông.

HL...vu vơ theo Thanh Liêm


HuyenLam (http://vnthihuu.net/member.php?34570-HuyenLam)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-09-2013, 06:12 PM
7.
LỖI THỀ

Ngày xưa đứng cạnh khóm hoa hồng
Pháo nổ vang trời tỏa mặt sông
Phố thị nghiên đèn thư mãi đắm
Quê làng ruộng rẫy bút luôn nồng
Công thành lỗi ước chàng không đợi
Tước toại quên thề thiếp nhớ mong
Gặp gỡ làm chi mờ đẫm lệ
Đường quanh khuất dạng thẩn thờ trông

Huy Thanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-09-2013, 06:13 PM
8.

NGOÁI VỌNG

Hoài thương kỷ niệm tuổi xuân hồng
Ngoái vọng cung tình thuở bến sông
Sóng sánh trao lời thương nhớ đượm
Nôn nao gởi khúc mộng mơ nồng
Vầng trăng hò hẹn lưu ngàn dấu
Khóm trúc thệ nguyền chứng vạn mong
Mới đó mà nay đà ngút thẳm
Ơi lòng ngan ngát chữ thầm trông

HANSY

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-09-2013, 06:14 PM
9.

PHƯỢNG NHỚ

Giữa đời sắc nhớ phượng xưa hồng
Rũ bóng soi mình lóng lánh sông
Nón lá nghiêng che vờn hạ biếc
Bài thơ ướm mở dậy xuân nồng
Thơm tho kỷ niệm lèn mơ ước
Bát ngát ân tình trỗi ngóng mong
Trường cũ thuở nao trời quá vãng
Bạn bè đâu hỡi thẫm chờ trông

HANSY

Bùi Bắc Hợp
15-09-2013, 09:31 PM
10


TUỔI HỒNG BẠN TÔI


Nhớ thuở xa xưa cái tuổi hồng


Chăn bò cắt cỏ ở ven sông


Cùng tôi ước nguyện tình luôn thắm


Với bạn cầu sao nghĩa mãi nồng


Cuộc chiến chia li bao ngóng đợi


Hòa bình gặp mặt thỏa chờ mong


Bên nhau hạnh phúc cùng con cháu


Mãn nguyện đâu còn mỏi mắt trông


Bùi Bắc Hợp

Hansy
15-09-2013, 10:04 PM
PHƯỢNG NHỚ
(Ngũ vị hương)

Hè ươm dáng phượng thoảng mơn hồng
Rực rỡ chao tình tỏa cuối sông
Đỏ thắm như lòng khua cõi đượm
Ngời thơm tựa nắng khỏa men nồng
Mơ màng tuổi thệ muôn trầm ước
Ấp ủ cung nguyền vạn xõa mong
Kỷ niệm lâng hồn ran biếc trỗi
Sân trường thuở mộng mãi hoài trông

Sân trường thuở mộng mãi hoài trông
Sách vở chan đời dậy quãng mong
Nghĩa nhạc năm nào bung nở luyến
Tình thơ dạo ấy thỏa xao nồng
Hò khoan điệu nhỏ tràn chân bến
Hẹn ước trăng rằm thẩm ngõ sông
Quá vãng đan chùng len nhịp thở
Hè ươm dáng phượng thoảng mơn hồng

HANSY

VỀ MIỀN TRUNG
15-09-2013, 11:22 PM
http://image.tin247.com/vnexpress/090506153458-337-984.jpg

HẠ ƠI…!

Trầu têm cánh phượng giã xuân hồng
Kiệu đỏ đưa người rẽ nhánh sông
Trắng dã đường xưa bờ cỏ dại
Vàng hoe mộng ảo suối hương nồng
Trời xanh nén hận vùi thương nhớ
Ngõ nhỏ cam sầu giết đợi mong
Tím cả chiều quê lòng hụt hẫng
Đêm dài xám xịt thẫn thờ trông.

VMT 15/09/2013 - Một chiều buồn.

* Bài viết từ chiều sớm nhưng mạng lỗi không đăng được. Giờ đăng thì nhận ra "khắc lục" với một số bài. Mong quý thi hữu thông cảm. VMT không muốn sửa vì mất ý muốn diễn đạt.

Khắc Hiền
16-09-2013, 10:08 AM
ĐỢI TRÔNG



Mộng đã bừng lên ánh lửa hồng
Mai về đón bạn ở đầu sông
Làng xưa nghĩa nặng càng thêm thắm
Xóm cũ tình sâu chẳng vợi nồng
Lúa trãi xanh đồng bao buổi đợi
Cò giăng trắng bãi những chiều mong
Đêm ngày ấp ủ lòng thương nhớ
Khoảnh khắc sum vầy lặng lẽ trông

Khắc Hiền
16/9/2013

HỒNG THOẠI
16-09-2013, 11:30 AM
14. VỜI TRÔNG
Giận dỗi em trao tấm thiệp hồng
Rồi đành đoạn trở gót qua sông
Rời xa kỷ niệm đang hườm nóng
Giã biệt bài ca vẫn đượm nồng
Quán cũ đơn hình xui dạ ngóng
Mưa dầm một bóng khiến lòng mong
Chỉ còn khắc khoải trong chiều lộng
Ánh mắt xa vời mỏi mệt trông !
HỒNG THOẠI 16.9.13

Huy Thanh
16-09-2013, 11:44 AM
15- HÈ VƯƠNG

Nếu không ấp ủ đóa hoa hồng
Ai biết rằng ta lướt ngược sông
Đã nguyện lên đèo đi để ấm
Từng thề xuống biển dạo cho nồng
Nhặt cành đỏ thắm người mơ đợi
Hoa cúc vàng ươm kẻ mộng mong
Thấy phượng tan tình thu lặng lẽ
Buồn vương để lại cõi lòng trông!

Huy Thanh
16-9-2013

tuyen45-ad
16-09-2013, 01:16 PM
16 - HÈ QUA
---*---
Hè qua thu đến má ai hồng
Ngói đỏ học đường bóng đáy sông
Nữ tú gió bay tà áo mỏng
Nam thanh xe lượn dưới nắng nồng
Giờ tan hết buổi người ngồi đợi
Trống điểm cuối ngày kẻ đứng mong
Giấc mộng xuân thì tình chớm nở
Niềm thương nỗi nhớ tháng ngày trông.

16/9/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
17-09-2013, 10:53 AM
17. TÍM MÃI LÀM CHI

Lễ chẳng kèm tem cánh nhạn HỒNG
CAM lòng chịu nói “kẻ bờ” sông
Màu LAM ngó thoảng đà thơm đậm
Sắc ĐỎ nhìn qua đã mặn nồng
LỤC trí xem còn bao lỗi trải
Soi CHÀM thử lại mấy điều mong
VÀNG mơ vẫn được nhiều hơn bỏ
TÍM mãi làm chi để đợi trông.

TXS
17/09/2013

tuyen45-ad
17-09-2013, 06:38 PM
18 - THU VÀNG
---*---
Thu sang gió nhẹ đuổi mây hồng
Về tận chân trời phía cuối sông
Gom góp hoàng hôn thành lửa ấm
Nhặt từng hạt nắng tạo hơi nồng
Cánh diều bay bổng trai làng đợi
Lá đỏ nghiêng chao gái xóm mong
Vàng úa dáng trời chiều ngả bóng
Rơi theo sương lạnh lắm người trông.

16//9/2013
Tuyen45

phamanhoa
18-09-2013, 06:13 AM
HẠ NHỚ



Gió lay phơ phất đóa sen hồng,
Bóng phượng rưng rưng nhuộm nước sông.
Lưu luyến chân đê hương cỏ ải,
Vấn vương góc ruộng khói rơm nồng.
Sáo diều đêm vắng bâng khuâng nhớ,
Nhịp võng trưa buồn khắc khoải mong.
Xa cách muôn trùng thân viễn xứ,
Biết người năm cũ có còn trông?

phamanhoa

Dương Đoàn Trọng
18-09-2013, 07:24 AM
HOA NHÀ EM

Nhà em đã nở thắm lan hồng
Mỗi lúc anh về lại xuống sông
Bẻ lái hò đưa nhiều khúc đậm
Căng buồm đáp lại tứ hương nồng
Đêm nằm thấp thoáng chàng Bá mộng
Sáng dậy dặt dìu thiếp Trúc mong
Cánh bướm ngày qua chưa thể đậu
Ong vờn quấn quít mỏi mòn trông.

Dương Đoàn Trọng
18/9/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-09-2013, 12:30 AM
21.

CẢNH THU

Tiết giữa trời thu trái chín hồng
Làng mình cũng ở sát bên sông
Thuyền xuôi về bến theo dòng xiết
Khách ngược lên thung tỏ ý nồng
Gái đảm thôn quê đương đón đợi
Trai tài thành thị vẫn chờ mong
Cầu cho đôi lứa thành duyên phận
Hạnh phúc suốt đời thỏa đợi trông.

18 - 9 - 2013
N - X - Đ

Lê Đức Mẫn
19-09-2013, 12:46 AM
22.
NẮNG THU

Nắng lửa trời thu nhám trái hồng
Chiều chiều ra hóng mát bên sông
Nam thanh nữ tú tràn xuân sắc
Luống tuổi tình yêu vẫn mặn nồng
Bởi đã thân nhau nên đứng đợi
Ngày ngày không gặp lại chờ mong
Ai về xứ ấy cho tôi nhắn
Tớ ở chốn này vẫn đợi trông./.

18 - 9 - 2013
N - X - Đ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-09-2013, 01:18 PM
23
HÈ QUÊN

Đã hẹn ngàn phương sải cánh hồng
Anh lìa xóm cũ bỏ triền sông
Tình xưa mãi vắng hồn quê lạnh
Cảnh cũ dần xa ý lạ nồng
Mỏi ngóng bao ngày đau nỗi đợi
Quen chờ những buổi khắc niềm mong
Ngàn năm chắc hẳn là vô vọng
Cũng thử neo thuyền đậu bến trông ...


KIỀN ĐỨC - 19/09/13

Nắng Xuân
19-09-2013, 03:30 PM
24. NHẮN NHỦ

Gió chuyển mùa sang tiễn hạ HỒNG
Công trình dự mở TRẮNG kè sông
Triền đê những thuở LAM tình mặn
Buổi chợ nhiều phen TÍM nghĩa nồng
Nắng đậm triền miên niềm ĐỎ dõi
Sương già khắc khổ nỗi VÀNG mong
Ngày XANH đã hiểu còn bao tá
Chẳng nhẽ CAM đành nén lệ trông!

Nắng Xuân
Sep 19, 2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-09-2013, 08:16 AM
Phượng hồng

Khổ nỗi sầu ve réo phượng hồng
Sao thuyền vội vã lái rời sông
Lìa xa bến cũ cùng trăng mộng
Bỏ dỡ thề xưa với rượu nồng
Để lỡ ân tình hai đứa vọng
Cho buồn kỷ niệm chúng mình mong
Người đi pháo nổ câu từ giã
Lặng lẽ trên bờ kẻ đứng trông

Vancali 9.19.13

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-09-2013, 08:34 AM
26. HỌC THƠ ĐƯỜNG

Đường thi kết nối trái tim hồng
Mở rộng tầm nhìn vượt núi sông
Xướng họa an hòa vừa bớt lạnh
Giao lưu rộn rã đã thêm nồng
Em Liêm hiếu để lòng chờ đợi
Chị Lợi khiêm nhường dạ ước mong
Việc học tuy còn chưa tới đích
Trui rèn suốt tháng ngóng năm trông

Trần Thị Lợi

nguyenxuan
20-09-2013, 10:38 AM
27. HOA

Nắng trải tình yêu thắm nụ HỒNG
Đan vào cánh PHƯỢNG thẫm dòng sông
BẰNG LĂNG tím lịm lưng trời thẳm
CÚC ĐẠI vàng ươm giữa luống nồng
Có lẽ hồn SEN xanh quãng đợi
Hay vì lửa LỰU đỏ vần mong
ĐỒNG TIỀN ngũ sắc không cam phận
CHUỖI NGỌC lam chiều thổn thức trông!

Nguyên Xuân
20/9/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-09-2013, 01:31 AM
28
CÁM ƠN BÁC GHÉ CHƠI

Bác vẫn trẻ trung những sắc hồng
Em còn mải lặn lội ven sông
Mớ tép rang giòn là đượm ngọt
Nắm muống đun qua cũng đủ nồng
Con cháu chăm ngoan ấy mãn nguyện
Cửa nhà êm ả chẳng hơn mong
Thu về mừng bác nhiều vận hội
Tây trúc em còn ghé mắt trông.

spg

HuyenLam
22-09-2013, 05:41 AM
Sáo Sang Sông

Nắng vỡ chiều nay chẳng ráng hồng
Từ ngày sáo nọ đã qua sông
Hoa tình mới nở hương đà nhạt
Rượu ái chưa vơi vị hết nồng
Mấy độ xuân qua hồn mộng tưởng
Bạo mùa hạ đến dạ chờ mong
Nhưng rồi tất cả thành mây khói
Đứng lại bên bờ dõi mắt trông .

HL ...vu vơ theo ...