PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Biến thể - Phá Cách



VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 07:53 AM
Thơ thẩn
(Lưỡng đầu xà )

Trời cho kẻ sỹ một trò chơi
Chờ đợi mua thơ giữa chợ đời
Bẻ lóng ngồi co buôn bóng lẻ
Vời tinh hỏi dạm bán tình vơi
Cộng mòn vốn liếng không còn mộng
Cười ngó gia cơ chẳng có người
Bút lạc đi tìm câu lục bát
Rời vân hứng vũ nhặt vần rơi

_________
Redo

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 07:56 AM
TRÀO CHƠI
(Họa vần nhanh)

Trời chao đảo mãi thử trào chơi
Cần đợi mà chi đến cận đời
Bỏ cuộc đau lòng cây cỏ buộc
Vời tiên héo dạ túi tiền vơi
Mánh bòn sự nghiệp lăn mòn bánh
Cười ngóng công danh lội cóng người
Học mót chưa thành con mọt hóc
Rời buôn hứng chịu cảnh buồn rơi

Nắng Xuân

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 07:58 AM
TỪ DÂN …DÂN TỪ

Trời cho ghế bự hóa trò chơi
Mời đánh què ngay kẻ mánh đời
Tháo ủng nhà nông đày áo thủng
Lơi vòng nẻo luật để lòng vơi
Nhác bêu khuyết điểm… còn nhiêu bác
Lười ngắm thành công…cũng lắm người
Bão tố thì nên về bổ táo
Rời dân khiến lệ cứ dần rơi

VMT viết lại ngày 10/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 07:59 AM
NGẠO ĐỜI
(Lưỡng đầu xà nghịch)

Trời chan chứa rượu đổ tràn chơi
Ngời đạo nhân văn khoái ngạo đời
Cập ngạn vui buồn khi ngập cạn
Vời đây đắng ngọt lúc đầy vơi
Đấu cần mẫn mãi tươm đầu cấn
Cười ngật ngưỡng luôn nhão cật người
Được cánh bay cao mà đánh cược
Rời đi khác hẳn bị đì... rơi!

Nắng Xuân
09/2012

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 08:02 AM
MỪNG XUÂN
(Họa Xuân Tết - Vancali - Độc vận)

Năm nhờ vạn sự khởi đầu Xuân
Mới mẻ yên lành đón đợi Xuân
Chúc nghĩa thi đàn luôn rạng nắng
Mừng tình phụ tử mãi thơm Xuân
Huynh ngời trí tuệ, vi vu gió
Tỷ đượm tâm hồn, óng ả Xuân
Tài đức vẹn toàn thơ tựa biển
Lộc về phúc đến trọn đời Xuân
1/1/2013
Nguyên Xuân

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 08:08 AM
CAO MINH
(Nhất Thanh)

Bao nhiêu cam go xem ra gay
Nhân dân kêu than quan đâu hay
Công danh trên mây khư khư ôm
Kim ngân trong kho ro ro bay
Tham ăn hôm nay sâm bao răng
Sa cơ mai sau gông đeo tay
Đương nhiên không dung quân vô lương
Hoan hô ông xanh cao minh thay!

Nắng Xuân
30/6/2013

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 08:09 AM
MAU TU ĐI !
(Nhất thanh)

Quan tham nhiêu khê sao nghe gay
Con dân ưu tư đâu ai hay
Hôm nay rung chân kim ngân ôm
Mai kia sa cơ công danh bay
Ăn đêm vô nhơn, đêm kêu ma
Chơi dao phi luân, dao cưa tay
Bao thu dương gian luôn nêu gương
Khuyên ai tâm đen mau mau thay

VMT 30/6/2013

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 08:11 AM
BĂN KHOĂN
(Nhị thanh đường)

Xem ra trí thức rất chi gay
Viết lách cân đong biết khó hay
Tí tách mưa rơi con sóng đánh
Lao xao gió táp cánh hoa bay
Tương lai nấn ná chua lên mắt
Quá khứ nhâm nhi chán đến tay
Nhắc đám quan tham tim thối nát
Băn khoăn rối rắm tím gan thay.

Nắng Xuân
30/6/2013

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 08:11 AM
SƯỚNG ...!
(Tam Thanh)

Cái thứ hung tàn giết quá gay
Ông trời đếch biết đất nào hay
Dân bòn mắm thúi lòng không chết
Chúng níu sao vàng vía có bay…?
Đứa kém muôn đời luôn cúi gối
Anh nghèo suốt kiếp cứ xòe tay
Dăm vần mắng xéo phường gian trá
Bớt ức trong mình khoái lắm thay!

VMT 30/6/2013

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 08:18 AM
BẾN XUÂN
(Hồi Văn cách)

Ta đợi bến xuân lửa chói ngời
Tứ thơ bình rượu nhắm sầu vơi
Hoa cài nhánh trải lòng vui sướng
Biển hẹn non tìm mắt rói tươi
Qua đỡ bậu nương buồm bạt gió
Nước chao thuyền quyện cảnh ru người
Xa dần sóng đẩy chèo khoan nhặt
Tha thiết nhớ nhau gởi nụ cười.

Cười nụ gởi nhau nhớ thiết tha
Nhặt khoan chèo đẩy sóng dần xa
Người ru cảnh quyện thuyền chao nước
Gió bạt buồm nương bậu đỡ qua
Tươi rói mắt tìm non hẹn biển
Sướng vui lòng trải nhánh cài hoa
Vơi sầu nhắm rượu bình thơ tứ
Ngời chói lửa xuân bến đợi ta.

Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)

* Họa bài Cảnh Xuân - Khuyết Danh

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 08:20 AM
THU SẦU

Dìu dặt sóng thu nét rạng ngời
Lá ghềnh đưa nhẹ gió dần vơi
Tiêu sầu cuốn nhịp thanh trầm bổng
Lộc biếc đâm cành quả mát tươi
Chiều ngả sắc mây hờ hững nắng
Đất loang tình bạn nhớ nhung người
Yêu thầm mãi ngóng thân vàng võ
Tiều tụy dẫu đau vẫn nén cười...


Cười nén vẫn đau dẫu tụy tiều
Võ vàng thân ngóng mãi thầm yêu
Người nhung nhớ bạn tình loang đất
Nắng hững hờ mây sắc ngã chiều
Tươi mát quả cành đâm biếc lộc
Bổng trầm thanh nhịp cuốn sầu tiêu
Vơi dần gió nhẹ đưa ghềnh lá
Ngời rạng nét thu sóng dặt dìu

VMT 18/10/2012
* Tá hậu vận, hoán tiền vận.

Tran Xuan Sinh
20-09-2013, 10:27 AM
TRÀO CHƠI
(Họa vần nhanh)

Trời chao đảo mãi thử trào chơi
Cần đợi mà chi đến cận đời
Bỏ cuộc đau lòng cây cỏ buộc
Vời tiên héo dạ túi tiền vơi
Mánh bòn sự nghiệp lăn mòn bánh
Cười ngóng công danh lội cóng người
Học mót chưa thành con mọt hóc
Rời buôn hứng chịu cảnh buồn rơi

Nắng Xuân

TỪ QUAN (Họa vần)

Mời chân thật quá thử mần chơi
Trời đốn thì ta lại trốn đời
Tháo ủng quyền quan dù áo thủng
Lơi vòng thế tục để lòng vơi
Đã gầy xới bạc ôi đầy gã
Lười ngắm trường đua cũng lắm người
Bão tố nên chi về bổ táo
Rời dân mà lệ cứ dần rơi…

VỀ MIỀN TRUNG

NGẠO ĐỜI
(Lưỡng đầu xà nghịch)

Trời chan chứa rượu đổ tràn chơi
Ngời đạo nhân văn khoái ngạo đời
Cập ngạn vui buồn khi ngập cạn
Vời đây đắng ngọt lúc đầy vơi
Đấu cần mẫn mãi tươm đầu cấn
Cười ngật ngưỡng luôn nhão cật người
Được cánh bay cao mà đánh cược
Rời đi khác hẳn bị đì... rơi!

Nắng Xuân
09/2012

MÀN CHƠI

Mời chan nước ngọt đủ màn chơi
Lời đó gần đây đã ló đời
Đốt tẹp thân dày cây đẹp tốt
Nơi vồng phận mỏng nghĩa nồng vơi
Tá gian trộm cắp nên tàn giá
Lười ngố nằm ăn hóa lố người
Tấn thủ dung hòa lên tủ thấn
Tời ra cũng sợ té tà rơi.

TXS
20/09/2013

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 12:56 PM
CÂU THƠ GIEO KHI NGHE MƯA THU RƠI
(Riêng em)

Câu thơ ai gieo nghe đau thay
Tim ta đơn côi em không hay
Canh khuya đi hoang theo chim di
Tan mơ trông xa nghe hương bay
Quê Nam chênh chao mưa ngâu giăng
Phương Tây chơi vơi hoa thu lay
Tiêu thanh ngân vang trong hoang liêu
Men cay nghe dâng quanh đâu đây.

VMT(Vê Em Tê) - trưa tưng tưng.

VỀ MIỀN TRUNG
20-09-2013, 12:58 PM
CÂU THƠ VUI TRÊU ÔNG VMT
(không trêu thêm ai)

Nghe mưa thu rơi vu vơ thay
Em nơi phương xa kêu ai hay
Lang thang chui vô như sương sa
Bơ vơ đi ra y mây bay
Chôn sâu tâm chao trông trăng lên
Ghi nhanh câu tưng xem hoa lay
Yêu thương thêm đau thêm cô đơn
Mang hương an khang trêu vui đây

Em Phương Xa

HỒNG THOẠI
21-09-2013, 04:46 PM
CÂU THƠ GIEO KHI NGHE MƯA THU RƠI
(Riêng em)

Câu thơ ai gieo nghe đau thay
Tim ta đơn côi em không hay
Canh khuya đi hoang theo chim di
Tan mơ trông xa nghe hương bay
Quê Nam chênh chao mưa ngâu giăng
Phương Tây chơi vơi hoa thu lay
Tiêu thanh ngân vang trong hoang liêu
Men cay nghe dâng quanh đâu đây.

VMT(Vê Em Tê) - trưa tưng tưng.


PHÊ...TÊ LÊ MÊ
( Trêu ông tưng tưng )
Trưa nay tưng tưng nghe vui thay
Vê Em Tê rên đâu ai hay !
Quơ chân tui xem em đương say
Dang tay anh coi con đang bay
Trong mê man, tim - ôi, loay hoay !
Sau ngu ngơ, răng - ô, lung lay !
Yêu thương ơi, xin xua men cay
Mong cho thê nhi ngang qua đây...
HỒNG THOẠI 21.9.13

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-09-2013, 10:21 PM
CÂU THƠ GIEO KHI NGHE MƯA THU RƠI
(Riêng em)

Câu thơ ai gieo nghe đau thay
Tim ta đơn côi em không hay
Canh khuya đi hoang theo chim di
Tan mơ trông xa nghe hương bay
Quê Nam chênh chao mưa ngâu giăng
Phương Tây chơi vơi hoa thu lay
Tiêu thanh ngân vang trong hoang liêu
Men cay nghe dâng quanh đâu đây.

VMT(Vê Em Tê) - trưa tưng tưng.

PHÊ...TÊ LÊ MÊ
( Trêu ông tưng tưng )

Trưa nay tưng tưng nghe vui thay
Vê Em Tê rên đâu ai hay !
Quơ chân tui xem em đương say
Dang tay anh coi con đang bay
Trong mê man, tim - ôi, loay hoay !
Sau ngu ngơ, răng - ô, lung lay !
Yêu thương ơi, xin xua men cay
Mong cho thê nhi ngang qua đây...

HỒNG THOẠI 21.9.13


SAO TA CHƯA QUÊN?


Ngang qua sân em tim thương thay
Cơn mê đi hoang ai đâu hay
Bao năm khôn nguôi hoa đong đưa
Trăm đêm chưa lơi hương bay bay
Sông trôi mang theo xuân xanh vơi
Trăng lên dâng cao thu mưa lay
Vi vu thông ru câu thơ xưa
Mây ơi sao vơi tâm tư đây?!


CA ĐÊ - TÊ TÊ XÊ - 21/09/13

VỀ MIỀN TRUNG
22-09-2013, 11:45 AM
VẾ ĐỐI VIẾT LÚC THẤY NẮNG CHẾT


Vế đối nó xướng rất rắc rối,
Muốn đáp, có lắm cái bức bối.
Chán muốn chết lúc thấy thứ ấy,
Xuống phố kiếm mới biết có ối.
Lén lút ngó mấy chú bé nhóc,
Thấp thoáng thấy giống xác chết thối.
Lướt thướt gió khóc tiếng réo rắc.
Chắc khó thoát nếu cứ khó hối.

phamanhoa

VỀ MIỀN TRUNG
22-09-2013, 11:46 AM
http://s13.postimg.org/bjwkljaif/Dut_moi_copy.jpg

Nắng Xuân
21-03-2014, 08:07 PM
Kiểu thơ SONG ĐIỆP:

NÉT QUÊ
(Bài họa 2)

Quen quen lạ lạ cảnh ra đồng
Gánh gánh đi về nặng nặng hông
Gặt gặt quơ quơ cần mẫn ý
Gom gom bó bó hả hê lòng
Hiền hiền vẻ mặt ngoan ngoan vãn
Đảm đảm bàn tay khéo khéo vòng
Mến mến thương thương vừa thổ lộ
Son son ửng ửng má ai hồng.

Nắng Xuân
21/03/2014

NGÀY MÙA
(Bài xướng)

Biếc biếc xanh xanh lúa trải đồng
Người người gánh gánh nhịp quằn hông
Cười cười nói nói tưng bừng ruộng
Hát hát ca ca rộn rã lòng
Nhánh nhánh bông bông càng trĩu nặng
Câu câu hái hái lại xoay vòng
Dìu dìu gió núi hây hây thổi
Nhớ nhớ thương thương ửng má hồng

TTL Phương
Berlin 18-03-14

*********************************
GIÃ CỐM MỚI
(Bài họa 1)

Thơm thơm ngậy ngậy cốm trên đồng
Cắt cắt vò vò mỏi khắp hông
Bịch bịch rào rào cô sảy trấu
Xoa xoa phủi phủi cám bâu lòng
Đều đều nhịp thả di di cối
Mỏi mỏi tay khua nhấc nhấc vòng
Vén vén cào cào diêm đốt rạ
Lau lau thấm thấm mặt xoan hồng

Lí Lắc
19/03/2014

Phan Duy
22-03-2014, 10:43 AM
CHỐN XƯA
(bất luận)

Lâu quá chửa về thăm chốn xưa
Để sương thềm cũ giăng hơi vừa
Lá gầy mi đỏ buộc niềm kín
Trăng rũ áng sầu căng bóng thưa
Vài phím lệ thu nhạc mới gảy
Nửa phong rèm tia tơ thôi đùa
Nẻo bờ thương nhớ liễu còn đợi
Chen giữa lối buồn đôi tiếng mưa.

Phan Duy

Gió Bụi
12-09-2015, 04:40 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg
CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015

nguyenxuan
15-09-2015, 10:30 PM
MƠ TAN

Mơ đi qua đây thăm nơi xưa
Bông hoa đưa hương lay trong mưa
Trăng lên soi nghiêng treo cây cao
Mây bay trôi nhanh vương song thưa
Ai gieo câu thơ ru nôn nao
Ta nghe con tim ngân say sưa
Sao anh không sang thu đang trôi
Tan cơn mê hoang thôi đong đưa!

Nguyên Xuân
1/9/2015

KSOR
28-09-2015, 10:07 AM
http://s4.postimg.org/nxwb7zfrh/123.jpg



LÚC ỐM NGÁN UỐNG THUỐC


Món thuốc đắng chát ngán muốn chết
Nếu vứt nó tất , chắc khó hết
Sáng sáng bó gối liếc thấy chán
Tối tối nhắm mắt ngó mới bết
Thích thú đứa bé nói khó tính
Khoái chí chú tám phán trái nết
Nóng sốt cứ thế kéo suốt tháng
Giá buốt rét mướt biết sắp tết.


Ksor 280915

Quốc Quyền
29-02-2016, 08:07 PM
CHUA ĐỜI

Đời chua vẫn gắng gượng đùa chơi
Thời thế buồn thay chuyện thế thời
Ngói đỏ khắp làng thôn ngõ đói
Trời vang khản cổ lệ tràn vơi
Cứu cầu mãi đợi dân cầu cứu
Dời mả nào nghe tiếng giả mời
Chính phủ chờ chi toàn chú phỉnh
Lời rong khẽ hát lệ lòng rơi

Quốc Quyền 02/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/DOI%20CHUA_zpsilxgd01s.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/DOI%20CHUA_zpsilxgd01s.jpg.html)

VỀ MIỀN TRUNG
11-05-2016, 07:51 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p280x280/13179255_10204401081505396_3971793086833198163_n.j pg?oh=9ff65495e9477052bd422609d1093a39&oe=5799B231

ĐÊM CAO NGUYÊN

Giao mùa mở hội búp bùm bum
Nhịp trống đòng đưa cắc cụp cùm
Quyện bước lườn rung mùm múp mụp
Theo vòng ngực nẩy lúp lùm lum
Làn môi rượu ấm chùm chum chủm
Ánh lửa rừng xa búp bụp bùm
Suốt buổi bên nàng tum túm tụm
Ra về ngọng nghịu... úp ùm um…

VMT 10/05/2016

VỀ MIỀN TRUNG
11-05-2016, 07:54 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q84/p526x296/13179230_10204405593138184_5459750797245287269_n.j pg?oh=045fb231f139c7ca6a1062fbc45b40f6&oe=579C0292


Thêm 1 bài Vỹ Tam Thanh

THẦY TÔI

Trưa hè sắc phượng lỏm lòm lom
Bóng đổ thầy tôi rọm róm ròm
Trống gõ qua giờ sang sáng sảng
Trò mừng có dịp ỏm òm om
Rằng yêu nghiệp giáo vơi vời vợi
Dẫu biết đồng lương móm mọm mòm
Bỗng thấy sao mình ti tí tị
Đôi dòng lệ chảy cỏm còm com

VMT 11/05/2016

hoanggiao
11-05-2016, 08:50 PM
http://cms.lichngaytot.com/medias/standard/2015/12/14/Muon-su-nghiep-phat-nhanh,-dung-quen-4-bao-boi-phong-thuy-hinh-anh.jpg

NHẢNH NHÀNH NHANH
(Vỹ tam thanh - Thử 1 bài cho vui)

Đôi lần túi bỗng sạch sành sanh
Ví cũng còn đâu bạch bách bành
Lặng lẽ tâm tình ngân ngấn ngẩn
Âm thầm mặt mũi xảnh xành xanh
Bao năm rực rỡ ngon ngòn ngọn
Mấy độ te tua mảnh mánh mành
Những lúc lo đời công cống cổng
Đâu ngờ nghiệp phất nhảnh nhành nhanh

Hoàng Giao
19/4/2016

hoanggiao
11-05-2016, 08:56 PM
Tố từ pháp - Thử làm 2 bài cho vui:

PHẬP PHÈ PHÊ
(Thơ vui)

Dập dìu dóng dả dật dờ dê
Vội vã vi vu vất vưởng về
Tí tởn ti toe tò tẽn tán
Chùng chình chảnh chọe chán chường chê
Đem đề đấu đá đưa đầu đợi
Kéo kiệu ken kê kiếm kẻ kề
Lú lẫn lơi là lơ lửng lượn
Phì phèo phí phởn phập phè phê

Hoàng Giao
20/04/2016



http://farm3.static.flickr.com/2420/2138975310_bafbdefb5b.jpg
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13151537_10207909564395079_4409727725131983059_n.j pg?oh=e92df8e2fe093f34857d8b576f62ddd7&oe=579E4D55

BUÔN BÔNG

Thật thà thẳng thắn thẹn thùng thưa
Bốn bữa buôn bông bỏ buổi bừa
Hội hỏi hào hoa hồn hậu hái
Môi mời mỏng mảnh mỹ miều mua
Lung linh lộng lẫy lay lòng lửa
Dõng dạc dằng dai dõi dải dừa
Nhẹ nhõm nhìn nhau nhường nhịn nhắc
Đôi đường đỏng đảnh điệu đàng đưa

Hoàng Giao
01/05/2016

hoanggiao
11-05-2016, 10:02 PM
http://i17.photobucket.com/albums/b98/Thien-Hung/Luunguyen.jpg

CÂU CA ĐƯA
(Nhất thanh)

Non xanh thân thương trên quê xưa
Trăng sao lung linh đêm không mưa
Môi em rung rung trong hoa thơm
Tim anh nghiêng nghiêng bên mây thưa
Liên miên đôi chân thăm bông diêu
Chông chênh hai vai nâng cây sưa
Trông lên vươn cao dương gian trôi
Như mơ tin yêu câu ca đưa

Hoàng Giao

hoanggiao
12-05-2016, 10:53 PM
Thuận nghịch độc

1. XUÂN
(Thuận nghịch độc, bối chỉ xuyên tâm)

(Đọc xuôi)

Đào Xuân đỏ thắm sắc hương tràn
Thoảng chút Xuân lòng để gió chan
Sao mộng kết tình Xuân gá nghĩa
Nắng Xuân hòa nhạc ý ngân đàn
Trào câu tứ đẹp trời Xuân hửng
Thảo bút Xuân vàng điệu khúc lan
Trao lộc thưởng đời Xuân đón Tết
Chào Mai vạn Thọ chúc Xuân ngàn.

(Đọc ngược)

Ngàn Xuân chúc Thọ vạn Mai chào
Tết đón Xuân đời thưởng lộc trao
Lan khúc điệu vàng Xuân bút thảo
Hửng Xuân trời đẹp tứ câu trào
Đàn ngân ý nhạc hòa Xuân nắng
Nghĩa gá Xuân tình kết mộng sao
Chan gió để lòng Xuân chút thoảng
Tràn hương sắc thắm đỏ Xuân Đào.

Hoàng Giao

------

http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2016/01/28/2-resize-1453955971.jpg

2. CHIỀU TÍM
(Đọc xuôi)

Chờ đón bởi yêu để thẫm ngày
Dạt dào thương quá tím trời mây
Mờ sương lộng nẻo tìm sim hái
Đỏ nắng thơm hoa trải đất cày
Thơ ý tặng đời xanh biển rộng
Ngọc lời trao bạn quý tình ngay
Mơ chiều lắng đọng thu hoài thắm
Bờ bến đẹp tươi mộng ước đầy

(Đọc ngược)

Đầy ước mộng tươi đẹp bến bờ
Thắm hoài thu đọng lắng chiều mơ
Ngay tình quý bạn trao lời ngọc
Rộng biển xanh đời tặng ý thơ
Cày đất trải hoa thơm nắng đỏ
Hái sim tìm nẻo lộng sương mờ
Mây trời tím quá thương dào dạt
Ngày thẫm để yêu bởi đón chờ

Hoàng Giao
03/05/2016

hoanggiao
12-05-2016, 10:57 PM
Thuận nghịch độc (tiếp theo)


3. VẼ
(Đọc xuôi)

Trời xanh họa nước mặt tây hồ
Thỏa mộng tươi màu sắc đẹp tô
Lơi nắng ngả rừng nghiêng gió lộng
Tím mùa xoay vụ chuyển cành khô
Khơi hồng nghiệp vững gia giàu mạnh
Tỏa sáng tim tròn nghĩa ấm no
Đời sống để câu muôn ý niệm
Phơi dòng trải ý ngỏ tình thơ

Đọc ngược
Thơ tình ngỏ ý trải dòng phơi
Niệm ý muôn câu để sống đời
No ấm nghĩa tròn tim sáng tỏa
Mạnh giàu gia vững nghiệp hồng khơi
Khô cành chuyển vụ xoay mùa tím
Lộng gió nghiêng rừng ngả nắng lơi
Tô đẹp sắc màu tươi mộng thỏa
Hồ tây mặt nước họa xanh trời

Hoàng Giao

---------
http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/ihay.thanhnien.com.vn/pictures201403/luan/3/ht3.jpg?width=600


4. MIỀN RU
(Đọc xuôi)

Em gọi nắng về đất hẹn anh
Sóng ru ngàn thổi gió lay mành
Thềm nghiêng bóng rủ vờn mây tím
Suối mộng thơ tìm ngóng biển xanh
Thêm tuổi thắm tình xuân trổ sắc
Điểm hoa vàng cúc nụ đưa cành
Mềm tay khỏa nước dòng sông đợi
Êm khúc điệu trầm nốt nhạc thanh

(Đọc ngược)

Thanh nhạc nốt trầm điệu khúc êm
Đợi sông dòng nước khỏa tay mềm
Cành đưa nụ cúc vàng hoa điểm
Sắc trổ xuân tình thắm tuổi thêm
Xanh biển ngóng tìm thơ mộng suối
Tím mây vờn rủ bóng nghiêng thềm
Mành lay gió thổi ngàn ru sóng
Anh hẹn đất về nắng gọi em

Hoàng Giao
07/05/2016

Hoàng Giao

---------
http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/ihay.thanhnien.com.vn/pictures201403/luan/3/ht3.jpg?width=600

hoanggiao
13-05-2016, 08:00 PM
MÙA VÀNG
(Song điệp)

Nắng nắng vừa lên trải trải đồng
Ngày ngày mẹ gặt gặt oằn hông
Vàng vàng mẩy mẩy nôn nao lúa
Sáng sáng tươi tươi rạng rỡ lòng
Giữa ruộng xoay xoay lùa bổng bổng
Trên sân đập đập ném vồng vồng
Tim tim ấm ấm mùa thu hoạch
Bụng bụng vui vui má đỏ hồng

Hoàng Giao
-------

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCApsObkN5xsvDAT3QpPuLhF8CLHbeV GHVWuQTfOqNpWbpHwyGrg

MÙA GẶT
(Song điệp)

Dẻo dẻo đôi chân lượn lượn đồng
Cần cần mẫn mẫn nhịp nhàng hông
Khom khom gặt gặt vui vầy nắng
Rướn rướn ôm ôm hỉ hả lòng
Mạnh mạnh xoay xoay vần ngọn bổng
Nhanh nhanh hẩy hẩy gạt tay vồng
Thơm thơm lúa chín vàng vàng rộ
Má má cô em ửng ửng hồng

Hoàng Giao

hoanggiao
13-05-2016, 08:31 PM
http://1.bp.blogspot.com/-qu1dyYYFvao/VKREIBKIF8I/AAAAAAAABnI/bZ3N2giSGGQ/s1600/nhung-cau-chuc-ngay-moi.jpg

Lục ngôn thể:

1. NGÀY MỚI

Ngày đã chuyển, nắng lên dần
Để nơi này, gặp quý nhân
Gió thổi mây bồng nâng nhánh liễu
Sương nhòa đất ẩm trổi cành xuân
Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
Nhớ bạn dòng thơ gửi những lần
Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

Hoàng Giao
05/04/2016
------------

http://blogcaycanh.vn/uploads/caycanh/1407776083_hoa-hue-Polianthes-tuberosa.jpg

2. NGƯỜI THẦY THUỐC

Người thầy thuốc của muôn dân
Sáng lòng tin đóa huệ ngần
Nhẫn nại đêm ngày không quản sức
Kiên trì năm tháng chẳng nề chân
Dương gian khỏe mạnh vì thầy giỏi
Thế giới yên vui bởi nết cần
Nghĩa cử chan hòa tâm dịu ấm
Đầy nhiệt huyết nhớ ghi ân

Hoàng Giao

hoanggiao
13-05-2016, 08:36 PM
http://vntour.com.vn/wp-content/uploads/2014/03/hoa-ban-kham-pha-tay-bac.jpg


Ngũ ngôn thể:

1. MÙA BAN

Mùa ban điểm trắng rồi
Lãng mạn với tinh khôi
Khấp khởi đàn ong lượn
Say sưa ngọn gió bồi
Yêu hoa tình nảy nở
Nhớ bạn chữ sinh sôi
Cảm hứng về vô tận
Xuân tươi phủ khắp đồi

Hoàng Giao
---------------

http://1.bp.blogspot.com/-Ex-0rWXBrVI/VUm6GAU0fRI/AAAAAAAADcQ/BCEceLDTjCY/s1600/Doi%2Bhoa%2Bsim%2B(1).jpg

2. HOA SIM

Giản gị cánh hoa sim
Thủy chung giữa nổi chìm
Trên đồi cao nắng gió
Giữa đất rộng vàng kim
Vẫn đợi bàn tay vẫy
Còn mơ ánh mắt tìm
Nâng niu màu sắc tím
Ấm áp cả buồng tim

Hoàng Giao
05/04/2016
---------

hoanggiao
17-05-2016, 08:32 PM
Ngũ ngôn thể (Tiếp theo):



http://vannghesontay.com/uploads/img0608.jpg

3. NGÀY HẠ

Mặt nước họa trời xanh
Vườn cây lá rợp cành
Trên đồi cơn gió nhẹ
Dưới biển chuyến tàu nhanh
Cuộc sống cung đàn lộng
Tình yêu giấc mộng lành
Bao nhiêu niềm khát vọng
Cứ rực cháy lòng anh

Hoàng Giao
7/4/2016 -
----

http://giaynangchieucao.com/blog/upload/data/images/nhung-cau-noi-hay-nhat-ve-mua-he%20(6).jpg

4. HÈ VỀ

Ngôi trường ngói đỏ ơi
Nhớ bạn nở môi cười
Dáng phượng nghiêng trời biếc
Cây bàng đón hạ tươi
Tim hồng đem gửi nắng
Gió mát để trao người
Cuộc sống bao điều lạ
Trong lòng khát vọng sôi
------

http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/3092847044114094919.gif

5. MÙA XUÂN

Mùa xuân cánh nhạn cài
Suối lộng dáng hình ai
Nước thẳm dòng sông gợn
Hương nồng đóa cúc khai
Vương tình hồn đắm cảnh
Hẹn búp nụ vươn đài
Mắt biếc người thôn nữ
Bên trời tưởng ánh mai

Hoàng Giao

HuyenLam
18-05-2016, 07:41 AM
Đám Hát Rong

Tùng xèng góc chợ bày ra đất
Giáo kiếm cung tên xếp mấy bậc
Kẻ đứng giành nhau nhìn quá đông
Người ngồi lấn lướt thấy như chật
Khua chiêng tung hứng ngợm khoe tài
Gõ trống múa may hề diễn tật
Cũng ráng vào xem để tận tường
Thì ra mãi võ trò cà khất .

HL. ..CaiBang

Gió Bụi
03-06-2016, 03:07 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/bogoi.jpg

ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016

hoanggiao
05-06-2016, 04:07 PM
TIẾP MỐI

Có lúc rất khoái gió xoáy hối
Nắng xế rớt xuống tức sắp tối
Chiếc lá tím mướt rớt tiếc nhói
Ánh mắt sáng quắc ngó thích rối
Muốn bác ríu rít cất tiếng nói
Nhớ bến thắm thiết lướt sóng nối
Mấy xóm bức xúc đến phá lối
Ấp úng mới hứa đón tiếp mối

Hoàng Giao
05/06/2016

hoanggiao
20-04-2017, 03:32 PM
BIỂN

Nguồn từ đỉnh núi cao
Suối đổ xuống tuôn trào
Hóa vạn dòng sông chảy
Thành ngàn ngọn sóng chao
Êm đềm cùng lặng lẽ
Mạnh mẽ với ồn ào
Lúc nổi cơn giông bão
Khi hiền dịu khát khao

Hoàng Giao
19/4/2017

hoanggiao
20-04-2017, 03:39 PM
THÁI BÌNH

Cảnh êm đềm vật tái sinh
Đồng xanh ao cá đất quê mình
Dòng sông nắng tỏa lung linh biếc
Sự nghiệp anh làm rạng rỡ vinh
Biển từng giây ghi bản sắc
Dân mỗi phút góp ân tình
Hoài mong cuộc sống giàu no đủ
Để muôn nơi mãi thái bình

Hoàng Giao

nguyenxuan
29-04-2017, 10:16 AM
LỖI HẸN

Hẹn với người thơ xứ Nghệ
Mình lên Kẻ Gỗ rừng quế
Thiên Cầm rực rỡ trời mây
Dũng Quyết tưng bừng hội lễ
Bến mộng say sưa cũng đã từng
Sông đời gặp gỡ thì chưa thể
Nơi này gắn bó một thời xuân
Muốn được về thăm mà chẳng dễ!

Nguyên Xuân
22/4/2017

nguyenxuan
02-05-2017, 10:17 AM
RỒNG RẮN LÊN MÂY

Rồng rồng rắn rắn để lên mây
Lượn Lượn quanh quanh miết cũng vầy
Cả đám hây hây rồi hẩy hẩy
Nhiều trò ngố ngố lại ngây ngây
Đâu ngờ nhảy nhảy bay bay đấy
Bỗng thấy khom khom cúi cúi này
Trẻ trẻ trung trung đều thích chạy
Tầng tầng lớp lớp mọc thêm vây!

Nguyên Xuân
1/5/2017

VỀ MIỀN TRUNG
27-06-2017, 09:47 PM
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/1000/uploaded/manhtu/2015_12_20/nong/nong7_mxlw.jpg

MỘT CON

Quyến rũ ai bằng gái một con
Vòng eo nà nuột má căng tròn
Làn xuân phấn điểm hồng môi mọng
Nét ngọc thoa cài mượt dáng thon
Để lửng đôi tà nom dịu mát
Choàng sơ nửa vạt thấy xinh giòn
Vai trần gợi cảm thu hút
Cứ ngỡ cô nàng vẫn son!

Nguyên Xuân
25/4/2016
(Lục ngôn thể)

nguyenxuan
06-07-2017, 01:28 PM
LỖI HẸN
Thể lục ngôn

Hẹn với người thơ xứ Nghệ
Mình lên Kẻ Gỗ rừng quế
Thiên Cầm rực rỡ trời mây
Dũng Quyết tưng bừng hội lễ
Bến mộng say sưa cũng đã từng
Sông đời gặp gỡ thì chưa thể
Nơi này gắn bó một thời xuân
Muốn được về thăm mà chẳng dễ!

Nguyên Xuân
22/4/2017

nguyenxuan
06-07-2017, 02:24 PM
ĐÀ NẴNG TÔI YÊU
Thể lục ngôn

Mình yêu Đà Nẵng sông Hàn
Cảnh vật yên bình cảm hứng lan
Đã nối vòng tay cùng bạn hữu
Còn ươm nét chữ với thi đàn
Sơn Trà ẩn hiện chiều mây phủ
Bãi Bụt giao hòa biển nắng chan
Đỉnh Ngũ Hành Sơn ảo diệu
Trời đêm quyến rũ trăng ngàn!

Nguyên Xuân
2/9/2015

nguyenxuan
09-07-2017, 03:37 PM
MỘNG ĐIỆP
(Lục ngôn thể)

Cánh điệp xôn xao mộng tím nồng
Tươi miền ước hẹn thắm bờ sông
Màu hoa rực nẻo làn mây biếc
Dải nắng ngời quê tán lửa vồng
Khắc khoải tim buồn vẫn gọi
Mơ màng phượng đỏ hoài trông
Tình ai gìn giữ năm tháng
Hạ thắp lên kỷ niệm hồng!

Nguyên Xuân
30/5/2017

nguyenxuan
09-07-2017, 03:41 PM
BÀI THƠ CHƯA GỬI
(Thể lục ngôn)

Thu sớm bâng khuâng cúc nở
Xuân chiều thổn thức đào phai
Nhìn theo dáng nhỏ dìu hương ngát
Nhớ lại người xưa thả tóc dài
Đã gửi lời yêu miền cổ tích
Đang cầm chữ hẹn chốn thiên thai
Bài thơ ủ vào tim ấm
Giấc điệp lung linh gót hài!

Nguyên Xuân
8/7/2017

Lehong
07-08-2018, 03:34 AM
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/1000/uploaded/manhtu/2015_12_20/nong/nong7_mxlw.jpg

MỘT CON

Quyến rũ ai bằng gái một con
Vòng eo nà nuột má căng tròn
Làn xuân phấn điểm hồng môi mọng
Nét ngọc thoa cài mượt dáng thon
Để lửng đôi tà nom dịu mát
Choàng sơ nửa vạt thấy xinh giòn
Vai trần gợi cảm thu hút
Cứ ngỡ cô nàng vẫn son!

Nguyên Xuân
25/4/2016
(Lục ngôn thể)

GÁI CHƯA CON

Em còn trinh trắng có chi con
Mộng ước thành đôi vẫn chửa tròn
Khuôn mặt chữ điền môi đỏ mộng
Thân hình nhỏ nhắn dáng thon thon
Hàm răng xinh xắn còn rắn chắc
Cắn ổi mà ăn tiếng rất giòn
Dự tiệc cần chi đi mỹ viện
Ở nhà chẳng đánh phấn thoa son

LEHONG