Bạch Hồng Ngọc
05-09-2011, 03:58 PM
HƯƠNG QUÊ
Ngân nga điệu ví quê nhà
Tơ duyên ngần sáng thiết tha nồng tình
Hồ sen tỏa sắc tươi xinh
Đời say mơ mộng… nghĩa tình tươi nguyên
Trời xanh phẳng lặng bình yên
Ngất ngây đời đẹp thắm duyên dâng tràn
Đất trời gió thoảng trăng ngần
Hương quê thời thượng, nối vần yêu thơ
Phương xa nối nhịp đôi bờ
Nồng tình hương sắc đón chờ người ơi
05/9/2011
Bạch Hồng Ngọc
QUÊ HƯƠNG
Quê nhà ví điệu nga ngân
Tình nồng tha thiết sáng ngần duyên tơ
Xinh tươi sắc tỏa sen hồ
Nguyên tươi tình nghĩa… mộng mơ say đời
Yên bình lặng phẳng xanh trời
Tràn dâng duyên thắm đẹp đời ngây ngất
Ngần trăng thoảng gió trời đất
Thơ yêu vần nối, thượng thời quê hương
Bờ đôi nhịp nối xa phương
Ơi người chờ đón sắc hương tình nồng
05/9/2011
Bạch Hồng Ngọc
Ngân nga điệu ví quê nhà
Tơ duyên ngần sáng thiết tha nồng tình
Hồ sen tỏa sắc tươi xinh
Đời say mơ mộng… nghĩa tình tươi nguyên
Trời xanh phẳng lặng bình yên
Ngất ngây đời đẹp thắm duyên dâng tràn
Đất trời gió thoảng trăng ngần
Hương quê thời thượng, nối vần yêu thơ
Phương xa nối nhịp đôi bờ
Nồng tình hương sắc đón chờ người ơi
05/9/2011
Bạch Hồng Ngọc
QUÊ HƯƠNG
Quê nhà ví điệu nga ngân
Tình nồng tha thiết sáng ngần duyên tơ
Xinh tươi sắc tỏa sen hồ
Nguyên tươi tình nghĩa… mộng mơ say đời
Yên bình lặng phẳng xanh trời
Tràn dâng duyên thắm đẹp đời ngây ngất
Ngần trăng thoảng gió trời đất
Thơ yêu vần nối, thượng thời quê hương
Bờ đôi nhịp nối xa phương
Ơi người chờ đón sắc hương tình nồng
05/9/2011
Bạch Hồng Ngọc