PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Viết lại thơ vui



Phong Trần
30-09-2013, 11:04 AM
LÝ DO TỚI TRƯỜNG

Chàng đang nằm nướng o o
Chợt nghe mẹ gọi: “dậy lo tới trường”
Như là là gặp phải tai ương
Chàng liền than vãn tìm đường khỏi đi
Lý do chàng nói như ri:
“Bọn con nít ấy thường thì ghét con
Các thầy cô giáo ghét hơn
Thế nên mẹ để con còn ngủ thêm.”
Bực mình mẹ thốc chàng lên
Mắng cho một trận nên thân mới đành
Mắng rằng: “con thật lanh chanh
Năm mươi ba tuổi còn đành ngủ dai
Lý do con nói thật sai
Con làm Hiệu Trưởng không bài bác chi
Dậy mà lo đến trường đi…

Pt.

Phong Trần
11-10-2013, 10:28 AM
CHẾT VÌ VỢ NGOẠI TÌNH

Oan hồn chàng dạo nghĩa trang
Gặp oan hồn khác lang thang chốn này
Hỏi thăm… biết chết cùng ngày
Hỏi thêm câu nữa: “sao mày chết oan?”
Hồn kia mới trả lời rằng:
“Tao bị chết cóng… nhăn răng… thảm đời.”

Hồn kia hỏi lại đôi lời:
“Còn sao mày lại hết thời… xuống đây?”
Chàng rằng: “Cái số không may
Tại vì con vợ nó đày đọa tao
Ngoại tình nó cứ vướng vào.”

Hồn kia lại hỏi: “tại sao? Lạ kỳ
Vợ ngoại tình mắc mớ chi
Mà mày phải chết… oan khi nào tìm?”
Chàng rằng: “Tao biết ngoại tình
Nên tao về kiểm thình lình bắt tang
Thấy nó nằm ở trên giường
Lõa lồ thân thể không phường vải che
Tức mình tao kiếm tứ bề
Tầng hầm, gác xép, nhà xe… khắp nhà
Vậy mà vẫn kiếm không ra
Thế là đột quỵ, thế là chết oan.”

Hồn kia bất chợt trách than:
“Mày tìm tủ lạnh mở toang ra là
Tao – mày đâu có thành ma…”

Pt.

Phong Trần
12-10-2013, 01:47 PM
CHUYỆN ĐÊM TÂN HÔN

Chàng vừa mới cưới vợ xong
Đêm tân hôn ấy hẳn lòng khó an
Đến bên người vợ bảo rằng;
“Thôi ta vào việc nhanh nhanh nhé nàng!”
Thẹn thùng người vợ trẻ măng
Lần đầu dĩ thế dẫu rằng phu thê
Bảo chàng: “Em tắt đèn nghe!”
Chàng nghe chẳng hiểu mô tê thế nào
Trố mắt chàng nói giọng cao:
“Đèn mà tắt hết làm sao….
Đếm tiền?”

Pt.

Phong Trần
13-10-2013, 02:39 PM
NỖI LO CHÍNH ĐÁNG

Chàng vào bác sĩ khám xem
Nhìn chàng bác sĩ ghi tên, hỏi rằng:
“Anh lo lắng lắm hay chăng?
Sao mà tóc rụng hết phăng vậy trời?
Tuổi anh mới có ba mươi
Mỗi tuần quan hệ gấp đôi ba lần
Cớ gì sợ sệt, phân vân
Trong khi anh có hai lần mà thôi!”

Chàng thưa: “Tôi đã biết rồi
Không vì sức khỏe mà tôi lo mình
Lo… sư thầy biết sự tình…”

Pt.

Phong Trần
17-10-2013, 02:48 PM
LẤY GÌ LÀM

Ông thời có tính hay khoe
Qua nhà hàng xóm lấy le với đời
Kể rằng: “thằng nhỏ con tôi
Thi đậu đại học nên thời phải lo
Thế là bán mấy con bò
Lấy tiền dành dụm mà cho nó xài.”

Ông kia nghe cũng trái tai
Thế nên tỏ vẻ như ngài ngại chi
Bảo rằng: “Bác dại quá đi
Bán bò hết cháu lấy gì làm ăn
Sau này thất nghiệp nhăn răng…”

Pt.

thái thanh tâm
17-10-2013, 04:44 PM
CHUYỆN ĐÊM TÂN HÔN

Chàng vừa mới cưới vợ xong
Đêm tân hôn ấy hẳn lòng khó an
Đến bên người vợ bảo rằng;
“Thôi ta vào việc nhanh nhanh nhé nàng!”
Thẹn thùng người vợ trẻ măng
Lần đầu dĩ thế dẫu rằng phu thê
Bảo chàng: “Em tắt đèn nghe!”
Chàng nghe chẳng hiểu mô tê thế nào
Trố mắt chàng nói giọng cao:
“Đèn mà tắt hết làm sao….
Đếm tiền?”

Pt.

Xem ra cái chuyện gối chăn
Nhiều em lắm chị còn hăng hơn chồng
Mà sao lại có đàn ông
Sex tình chẳng thiết, hơi đồng mới say???

17.10.13 - TTT

Phong Trần
24-10-2013, 08:52 PM
KHÔNG SỢ TRỜI ĐÁNH

Vợ chàng vừa mới sinh xong
Vì đau đớn quá nên lòng giận lên
Quát chàng như kẻ bề trên:
“Tôi thề sẽ bỏ ái ân cõi đời
Nếu mà phạm, trời đánh tôi.”
Thời gian sáu tháng dần trôi qua mành
Sợ rằng vợ sẽ chết nhanh
Nên chàng nào dám… ngọt lành chi đâu
Một hôm đang ngủ giấc sâu
Chàng bừng tỉnh dậy… thoạt đầu hỏi: “Ai?”
Vợ chàng cất giọng khoan thai:
“Là em đây… ngủ riêng hoài hay sao?
Em không sợ trời đánh đâu…”

Pt.

Phong Trần
26-10-2013, 11:14 AM
NHẦM

Chàng đi gặp gỡ bạn xưa
Mười năm không gặp biết giờ ra sao
Một thời chung lớp cùng nhau
Âu là chí cốt, tri giao một thời

Điểm chờ chàng mới đến nơi
Đã thấy người bạn cùng người nữ nhi
Sầm mặt, chàng hỏi: “Ai đây?”
Bạn chàng đáp trả: “Cô này bồ tao.”
Tức mình chàng quát giọng cao:
“Mày im… tao hỏi vợ tao… cơ mà…”

Pt.

Huy Thanh
26-10-2013, 05:18 PM
THƠ VUI

Thơ vui ai đọc cũng cười
Cóc ngủ, cóc lạnh vì lười đắp chăn
Vắng nhà mẹ cóc dặn rằng
Đêm đông buốt giá nhớ khăn quấn đầu
Mộng mơ nên cóc ngủ lâu
Mẹ về lay dậy xức dầu...họa thơ!

huythanh

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-10-2013, 12:40 PM
THƠ VUI

Thơ vui ai đọc cũng cười
Cóc ngủ, cóc lạnh vì lười đắp chăn
Vắng nhà mẹ cóc dặn rằng
Đêm đông buốt giá nhớ khăn quấn đầu
Mộng mơ nên cóc ngủ lâu
Mẹ về lay dậy xức dầu...họa thơ!

huythanh
Chung vui xướng họa mời chào
Lời khen câu chúc rượu vào ngất ngây...
TTTL

Nhật Quỳnh
27-10-2013, 04:23 PM
KHÔNG CÓ ... SÚNG LẺ ĐỂ THỐI LẠI


Sau hồi nhậu nhẹt bia hơi
Hai tên anh chị tỉnh bơ ra về
Ông chủ chạy đến vội hê
- Nầy ! Trả tiền đủ rồi về hai anh
Mặt khách đang đỏ bỗng xanh
Trừng mắt nhìn chủ rồi nhanh trả lời
Cho tay vào túi quần chơi
- Nè. Tiền rượu thịt, bia hơi đây nầy
Chủ quán hồn phách lên mây
Súng colt trước mặt nằm ngay giữa bàn
Định thần sau phút bàng hoàng
Lập cà lập cập vội vàng van xin
- Thôi nị giữ lại bên mình
Súng lẻ không có ngộ trình thối đâu
Hai tên anh chị gật đầu
- Thế thì tôi cất lần sau ... đến à ?

NQ

Huy Thanh
27-10-2013, 04:57 PM
PHẠT RƯỢU

Đời đừng
phiền não trong đầu

Ông ngoan
tôi thưởng
một bầu rượu ngon

Còn như
ông cứ núi non

Tôi đây
phải phạt
rượu ngon cất bình!

huythanh

Phong Trần
12-11-2013, 09:05 PM
CẤP TRÊN

Chàng thời vốn chỉ nhân viên
Đến bên giám đốc để xin chuyện tiền
Rằng: “Thưa ông chủ ban ơn
Vợ tôi nó bắt xin lần tăng lương!”
Nghe qua ông cũng tỏ thương
Bảo chàng: “Hãy đợi vài hôm xem nào
Tao về hỏi ý vợ tao…”

Pt.

Huy Thanh
12-11-2013, 09:54 PM
ĐÀO HOA

Ông phà dẫu lắm chân quê
Càng ngắm càng đắm càng mê ông phà
Phà ông có số đào hoa
Không tin cứ hỏi bà phà rõ ngay
Mỗi khi ông uống rượu say
Bà cả bên phải bà hai bên này
Ông phà sức khỏe quá dày
Hai bà ông vẫn đêm ngày gối chăn

huythanh

Bạch Hồng Ngọc
13-11-2013, 08:38 AM
VÔ ĐỀ

Nhớ về quá khứ xa xăm
Trời cao đất rộng ... trăng rằm thênh thang
Nay nhìn đầu xóm cuối làng
Nhà to cửa lớn mênh mang nghĩa tình
Ngày về thăm lại Thành Vinh
Đèn chen lẫn ánh sao xinh giữa trời
Ta càng thấy quí yêu đời
Dẫu cho cuộc sống tuyệt vời hay không
13/11/2013

Phong Trần
01-12-2013, 05:44 AM
TỪ KHI CƯỚI

Chàng đưa vợ khám sản khoa
Bởi thai nhi lớn nên là lắng lo
Dấu hiệu đau đẻ sờ sờ
Khám xong bác sĩ vẫn ngơ ngẩn nhìn
Nào đâu có triệu chứng sinh
Gặp chàng hỏi cái sự tình cho thông:
“Vợ anh đau thế lâu không?”
Chàng thưa: “Tôi cũng chẳng hòng chắc ăn!”
Bác sĩ nghe dĩ cằn nhằn:
“Anh vô tâm quá mần răng làm chồng
Vợ anh thai ngén nặng lòng
Đớn đau nên mới vặn hông thét gào
Biểu hiện đó từ khi nao?”
Chau mày chàng ngẫm hồi lâu mới rằng:
“Xin bác sĩ chớ băn khoăn
Biểu hiện gào thét đã hằn rất lâu
Từ chúng tôi đám cưới nhau…”

Pt.

Phong Trần
24-12-2013, 12:45 PM
VIỆC LỚN

Ông giờ tuổi cũng tứ tuần
Vợ con, nhà cửa, xe dùng đủ khoe
Gặp bè bạn thường hay lòe:
“Nhà tôi việc vặt cho Me nó làm
Còn tôi, việc lớn tôi kham.”
Bạn ông nghe cũng phát ham trong lòng
Quả là xứng bậc làm chồng
Có người thắc mắc với ông, lời rằng:
“Nhưng phân công việc ra răng
Lằn ranh Lớn – Vặt ông mần sao chia?”
Trả lời - ông vuốt vuốt ria:
“Nói về lớn – vặt tôi nề, chẳng phân
Vợ tôi nó tự biết mần…”

Pt.

thái thanh tâm
24-12-2013, 01:08 PM
CẤP TRÊN

Chàng thời vốn chỉ nhân viên
Đến bên giám đốc để xin chuyện tiền
Rằng: “Thưa ông chủ ban ơn
Vợ tôi nó bắt xin lần tăng lương!”
Nghe qua ông cũng tỏ thương
Bảo chàng: “Hãy đợi vài hôm xem nào
Tao về hỏi ý vợ tao…”

Pt.

Sếp này quả thật mưu cao
Mai tôi hỏi vợ ông nào còn hơn...

TTT

Phong Trần
10-03-2014, 06:07 AM
MỤC ĐÍCH THEO DÕI CHỒNG

Bà thời tuổi sắp trung niên
Dáng cũng ngoan hiền quý phái làm sao
Văn phòng thám tử bà vào
Nhờ người theo dõi… lương cao ngất trời
Chỉ cần mỗi khắc mỗi thời
“Tôi cần phải biết chồng tôi làm gì?”

Thời gian một tháng qua đi
Hợp đồng theo dõi tức thì hết ngay
Viên thám tử, giọng vui thay:
“Chúc mừng bà có chồng nay chung tình.”
Giọng bà cũng rất đinh ninh:
“Dĩ nhiên tôi hiểu chồng mình rất sâu”
Viên thám tử, ngẩng ngơ đầu:
“Thế Bà theo dõi ông đâu, làm gì?”
Lảnh lanh bà, giọng cười khì:
“Tháng rồi bồ cũ tôi thì đến đây
Không theo dõi sát là gay…”

Pt.