PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ - Thơ ĐL phamanhoa mời góp họa



nguyenxuan
03-10-2013, 10:46 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9229-T%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-phamanhoa-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=130546&viewfull=1#post130546


NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ

Chiều rơi hiu hắt, nắng nghiêng chao
Nhớ mẹ quê xưa nước mắt trào
Tiếng võng bâng khuâng buồn mái rạ
Câu hò khắc khoải lạnh trời sao
Thương chồng chẳng nệ phai môi thắm
Yêu trẻ không e nhạt má đào
Đất khách một mình nghe gió nổi
Trông vời mây trắng nhớ nao nao

phamanhoa
BTV.vnthihuu
(VMT)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-10-2013, 06:04 AM
RIÊNG SẦU


Trời xa cánh mỏi thẫn thờ chao
Nghe lệ theo sương đã chực trào
Đời đủ trầm luân cay cực thế
Hận thừa vật vã tủi buồn sao
Gian lao sớm tối, gầy thân hạnh
Vất vả ngày đêm, nhạt má đào
Một nỗi niềm riêng ai gánh hộ
Cho lòng vơi nhẹ chẳng còn nao.

KIỀN ĐỨC - 04/10/13

Dương Đoàn Trọng
04-10-2013, 08:38 AM
TÂM TRẠNG

Những cánh chim trời liệng sóng chao
Bờ xa cát trắng nước dâng trào
Nửa đêm biển vắng không khoe nguyệt
Rạng sáng mây vần chẳng có sao
Nhớ kỷ niệm xưa thêu chữ thắm
Ôn tình yêu cũ vẽ hoa đào
Thuyền nay một bóng lênh đênh nổi
Chẳng biết anh giờ ở chốn nao .

Dương Đoàn Trọng

Tran Xuan Sinh
04-10-2013, 02:34 PM
3. LỤT BÃO CHẲNG NAO

Gió bão mưa về lụt đảo chao
Làng quê đói khổ lệ tuôn trào
Miền Trung hứng trải điều cay vậy
Cả nước quây quần nghĩa đẹp sao
Gắng việc hoa màu lo trỉa vãi
Đồng tâm giống mạ phải xăm đào
Cho dù giáp hạt còn lưu trữ
Vẫn sống yên lành dạ chẳng nao.

TXS
04/10/2013

Huy Thanh
04-10-2013, 04:55 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtNJTh-NI20MSsCbMpHHMLSr1znVHztZAmU53m4ZW_eDc403dCkQ

4- CHỖ HẸN NGÀY XƯA

Đỉnh núi nhìn con rớt lượn chao
Ưng sầu đập cánh mắt mi trào
Chàng đi viễn xứ về không hẹn
Thiếp ở quê nhà sống được sao!
Nhánh khỏe to cành cây Bạch Quả
Dây leo mập trái mướp Hồng Đào
Sau nhà lối cũ dừa nghiêng bóng
Chỗ hẹn ngày xưa nhớ dạ nao!

Huy Thanh
4-10-2013

nguyenxuan
11-10-2013, 10:34 AM
ĐI DU LỊCH

Mây đùa gió lộng nước dềnh chao
Cảnh sắc lung linh cảm xúc trào
Rực rỡ đường hoa tràn khắp nẻo
Yêu kiều suối ngọc chớp đầy sao
Bao người khấp khởi thăm rừng biếc
Khối bạn say sưa giỡn nắng đào
Tạm gác phiền lo nhìn biển cuộn
Xa rồi lại ước đến ngày nao...

Nguyên Xuân
10/10/2013

manhky
11-10-2013, 07:41 PM
6 - NHỚ


Ngồi nhìn gió lộng cánh diều chao
Nhớ dáng người xưa lệ ứa trào
Mấy thuở buồn vương ôm bóng nguyệt
Bao lần tủi nhớ níu hồn sao
Thương người bạc phận tình phai nhạt
Tiếc cảnh vàng son mộng thắm đào
Mỗi lúc đông về hiu hắt lạnh
bên thềm tựa cửa dạ nôn nao .

Mạnh Kỷ
11/10/2013

HỒNG THOẠI
12-10-2013, 10:41 AM
7. NHỚ LẦU MÂY
Chiều tàn, những cánh én thôi chao
Nỗi nhớ Lầu Mây bỗng lại trào
Vắng mặt bao ngày lòng tiếc mãi
Đoạn lời mấy tháng dạ thương sao !
Đâu còn bạn cũ bàn công chuyện
Cũng hết người xưa nhắp rượu đào
Cái luật hợp - tan dù vẫn biết
Cầm bằng sỏi đá mới không nao !
HỒNG THOẠI 12.10.13