PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vĩnh biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Danh tướng huyền thoại nhân loại!



quanlenh
05-10-2013, 10:26 PM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/11001EA0IT1AF01A00NG2_zpscaf10ca3.jpg (http://s744.photobucket.com/user/lamhoan/media/11001EA0IT1AF01A00NG2_zpscaf10ca3.jpg.html)


CHÀO BÁC ĐẠI TƯỚNG VỀ CÕI THẦN TIÊN!


Lặng lẽ chiều thu nắng tắt dần
Vỡ òa tâm khảm cả nhân quần
Dẫu rằng sinh tử là bất luận
Vẫn nhói lòng đau quặn tâm can
Kính Bác về cùng các Vĩ nhân
"Dĩ công vi thượng" nếp dương trần
Hiển linh Đức thánh - mong tiếp nối
Phò trợ an lành mọi thế nhân.

quanlenh
05-10-2013, 10:31 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/hoangson/2011_11_20/sach-dai-tuong-vo-nguyen-giap.jpg


TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---
Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45

Tướng huyền thoại

Võ Nguyên Giáp tướng giỏi trên trời
Mạch máu Trường Sơn “viện” khắp nơi
Chiến Dịch Trị Thiên danh tiếng bác
Mùa Xuân Đại Thắng nức lòng người
Điện Biên Phủ Pháp hàng muôn thuở
Hồ Chí Minh nam tiến rạng ngời
Mười sáu năm nằm gai chống Mỹ
Vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam ơi !

Vancali 10.5.13

http://s22.postimg.org/z92r5turl/Tuong_huyen_thoai_copy.jpg


XÓT XA

Nghe như tiếng sét nổ ngang trời
Những muốn thân này đến tận nơi
Tỏa rạng công ơn tâm tưởng cháu
Đằm sâu tiếc nhớ bóng hình Người
Chiến công thắp lửa năm châu sáng
Đức độ truyền thanh đất Việt ngời
Cả nước nghẹn ngào dâng suối lệ
Đau lòng con lắm, Bác Văn ơi!

BXP 05.10.2013

Dương Đoàn Trọng
06-10-2013, 08:55 AM
NGÔI SAO KHÔNG TẮT
( Kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp )

Một vị Thiên tài đã vắng xa
Ngôi sao vẫn sáng rực muôn nhà
Trời thương tiếc xõa làn mây đục
Đất nhớ buồn khơi mạch nước nhòa
Thế kỷ lừng danh người tướng giỏi
Ngàn năm tỏa mát bóng cây đa
Tân Trào nhóm lửa hồng sông núi
Quân nhạc lòng dân mãi ngợi ca

Dương Đoàn Trọng
5/10/2013

Bảo Minh Trang
06-10-2013, 09:08 AM
http://media.vietq.vn/files/Dai_tuong_Vo_Nguyen_Giap_VietQ.jpg

Anh hùng muôn kiếp

(Thủ vĩ ngâm)

Tổ quốc thương hoài Đại Tướng ơi
Hương thiêng vạn nén khóc đưa Người
Tìm đường hạnh phúc tâm nào quản
Mở lối thanh bình trí chẳng ngơi
Chí dũng hiên ngang ngời sử nước
Lòng chân bất khuất rạng trang đời
Giờ đây mãn kiếp rời thân mượn
Tổ quốc thương hoài Đại Tướng ơi

6-10-2013

Bảo Minh Trang

quanlenh
06-10-2013, 04:37 PM
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-se-yen-nghi-tai-que-nha-quang-binh-2890572.html

BÁC VỀ XỨ QUẢNG

Bác về Xứ Quảng với Tổ tiên
Một dải Hoành Sơn nối hai miền
Xứ Nghệ liền kề luôn bền chặt
Thâm tình Hai Bác tựa Thần tiên


http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/fd473ab7-ab7f-4c43-a5c3-86d5b4a44acb_zps0f18434d.jpg (http://s744.photobucket.com/user/lamhoan/media/fd473ab7-ab7f-4c43-a5c3-86d5b4a44acb_zps0f18434d.jpg.html)

quanlenh
06-10-2013, 05:19 PM
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh :

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Thân dân, yêu nước một lòng son
Khiển tướng, điều binh thắng trận dồn
Trận thắng Điện Biên, Tây khiếp vía
Đêm thua Hà Nội, Mỹ kinh hồn
Tài kiêm văn, võ, toàn cầu biết
Đức vẹn nghĩa nhân, cả nước tôn
Đáng mặt trong mười danh tướng chọn
Thanh danh muôn thuở vẫn trường tồn.

Bảo Minh Trang
06-10-2013, 07:00 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/hoangson/2011_11_20/sach-dai-tuong-vo-nguyen-giap.jpg

Tổ Quốc tri ân

Bác để uy danh chiếu rạng ngời
Trong ngoài thế giới tận muôn nơi
Anh hùng quả cảm lo dân nước
Tuấn kiệt hiên ngang sánh đất trời
Đốt nén tâm hương nguồn tủi chảy
Ôn dòng lịch sử giọt sầu rơi
Tấm gương rực sáng trang huyền thoại
Tổ Quốc tri ân đến vạn đời.

6-10-2013

Bảo Minh Trang

nguyenxuan
06-10-2013, 08:54 PM
VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI

Lệ Thủy êm đềm dải Kiến Giang
Trường sinh vạn thuở mãi huy hoàng
Lòng son thắp lửa tình tha thiết
Nghĩa cả trao đời nghiệp vẻ vang
Khiển trận lừng danh ngời sử đỏ
Điều binh rạng đức thắm non vàng
Anh hùng Tổ Quốc như huyền thoại
Đại tướng thiên tài rực ánh quang.

Nguyên Xuân
6/10/2013

Trần Thị Lợi
07-10-2013, 08:29 AM
http://laodong.com.vn/LD_Images/2011/11/18/BiasachVNG1400x1403jpg-083210.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0



VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Nguyên Giáp tướng tài vĩnh biệt rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.

5/10/2013
Tuyen45



SAO NGĂN GIỌT LỆ

Trần gian đã khuất bóng hình rồi
Nhớ tiếc thương yêu của mọi người
Kính trọng suy tôn thành vị Thánh
Sao ngăn giọt lệ cứ trào rơi

Trần Thị Lợi

Huy Thanh
07-10-2013, 11:18 AM
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Nguyên Giáp tướng tài vĩnh biệt rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.

5/10/2013
Tuyen45


SAO NGĂN GIỌT LỆ

Trần gian đã khuất bóng hình rồi
Nhớ tiếc thương yêu của mọi người
Kính trọng suy tôn thành vị Thánh
Sao ngăn giọt lệ cứ trào rơi

Trần Thị Lợi


MÃI NHỚ NGƯỜI

Non bồng thượng giới rước "Nguyên" rồi
"Võ Giáp" lừng danh vĩnh biệt Người
Kháng chiến trường kỳ bao máu lệ
Toàn dân nước Việt đẫm buồn rơi!

huythanh

Nắng Xuân
07-10-2013, 11:23 AM
Kính mời các bạn nghe bài Hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tác giả Nguyễn Văn Thuấn tức Ấn Thu ở Diễn đàn Áo Trắng sáng tác, ca sĩ Linh Thụy hát.


http://www.nhaccuatui.com/m/43tLY4ptBc

quanlenh
07-10-2013, 10:53 PM
HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP

Một con người huyền thoại đã ra đi
mưa Quãng Bình có sụt sùi dòng Nhật Lệ?
đời trăm năm mấy thăng trầm dâu bể
trái tim kia có ngừng đâp bao giờ?

Vị tướng già với mái tóc bạc phơ
Vầng trán rộng sáng ngời đôi mắt thánh
Đi qua hai cuộc trường chinh kiêu hảnh
Rất bình thường gần gũi với nhân dân.

Khác gì đâu với những bậc thánh nhân
Ta thấy Bác tuy hai mà một
Khi xông trận là tả xung hữu đột
Lúc đời thường rất bình dị khoan dung.

Ôi! Việt Nam một dân tộc anh hùng
Đã sản sinh những con người lổi lạc
Trời Cuối thu xa vầng mây xám bạc
Có ai hay Bác cỡi hạc về trời?!

Võ Nguyên Giáp tên tuổi mãi rạng ngời
một vị Tướng thiên tài bất tử
một con người đã làm nên lịch sử
lịch sử vàng ôi lịch sử sang trang.

Hồ Thanh
Nguồn http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/nhung-bai-tho-nghen-ngao-tien-biet-dai-tuong-vo-nguyen-giap-2890378.html

quanlenh
08-10-2013, 08:53 AM
TRI THIÊN MỆNH

Hữu ý - Vô tình? lời tiên chúc
"Chú thì phải sống ngoại trăm năm!"
Lời mừng Tướng Giáp thành hiện thực
Thiên mệnh, lời Người tỏ minh quang!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-10-2013, 10:40 AM
Kính gửi: Các anh, các chị và các bạn,

Bác Giáp ra đi để lại vô vàn lòng thương tiếc vô hạn tới mọi người, nhất là người dân thường. Ai ai cũng thương tiếc và tôn kính, nhớ Bác, đặc biệt Thư ký riêng và Tổ trợ lý của Bác Giáp lại có những tình cảm đặc biệt. Vậy tôi xin ghi lại lời của Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Nguyên Thư ký riêng của Bác Giáp và lời của Đại tá Nguyễn Thiên, trợ lý chính của Văn phòng Bác Giáp về Bác bằng vài dòng như sau:

" Văn lo vận nước

Văn thành Võ.

Võ thấu lòng dân

Võ hóa Văn."

Tôi nghe và càng đọc thì càng thấy toát nên phẩm chất cao cả của Bác Giáp, nên xin chuyển tiếp tới các anh, các chị và các bạn. vài câu trên.

Thân: Nguyễn Đông Hưng

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-10-2013, 10:51 AM
Hai ông VĂN cùng một tâm trạng

Rất nhiều ảnh nhưng tôi thấy bức ảnh dưới đây của anh Nguyễn Đình Toán là đẹp và có ý nghĩa hơn cả. Bức ảnh đen trắng, 2 ông già ngồi rất sát nhau, cùng đang như cúi đầu suy tư, chăm chú trong cái im lặng rợn người. 2 con người, 2 tâm trạng, 2 tính cách, nỗi buồn có khi như nhau trên 2 khuôn mặt đầy biểu cảm. Nguyễn Đình Toán đã chụp được cái thần của khoảnh khắc im lặng của 2 tên tuổi Việt lẫy lừng. Im lặng mà bão giông, khoảnh khắc mà trường cửu, tưởng như vô định nhưng đang thấu mọi cõi... Thực ra bức ảnh này có 3 nhân vật cùng im lặng, nhân vật thứ 3 là chai rượu...



https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1375042_463879423725353_1019167437_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1375042_463879423725353_1019167437_n.jpg)


Khi tôi đưa bức ảnh này lên fb có rất nhiều người vào còm, trong đấy có 2 cái còm làm tôi chú ý. Một là của cháu Hang Tran: “Cháu không biết người bên phải, xin bác chỉ giáo ạ”. Tôi cho là một hành động dũng cảm và cầu thị. 29 tuổi, cái sự không biết nhạc sĩ Văn Cao qua ảnh có lẽ không chỉ mình cháu, nhưng hành động “không biết thì hỏi tự ti làm gì” của cháu đáng để ta khâm phục, còn hơn chán vạn anh k biết nhưng ngậm miệng ăn tiền để rồi đẻ ra đủ thứ quái thai. Cái còm thứ 2 là của nhà văn Đỗ Tiến Thụy, anh viết: “Bác viết thêm mấy dòng về bức ảnh này đi ạ”, chứng tỏ là anh đồng cảm với tôi khi đánh giá cao bức ảnh.


Nhưng bức ảnh im lặng thế, sự im lặng rất văn hóa và đầy hàm lượng tri thức. Có cái gì đấy vừa nhún lại vừa kiêu, vừa tĩnh lại vừa động, vừa rất gần lại rất xa, rất cụ thể lại vô cùng biến ảo với một năng lượng ngầm như sự nén của bom nguyên tử, nên nếu tôi mà tán theem thì nó lại chả ra làm sao. Thôi thì mỗi người một góc cảm nhận. Có chăng cho tôi cám ơn tác giả bức ảnh, anh Nguyễn Đình Toán, cái khoảnh khắc của anh rồi sẽ vĩnh hằng.


Và, ta mới thấy vai trò của nghệ thuật nó vĩ đại đến như thế nào trong việc lưu giữ những giá trị của đời sống…

TTTL ( Theo Tran Minh Huan)

PHẠM MINH KHÔI
08-10-2013, 10:56 AM
VÕ ĐẠI TƯỚNG VỀ TRỜI*

Người cuối bảng vàng tướng “tốp mười”
Trăm linh ba tuổi đã về trời.
Võ công thiên hạ đều tôn kính
Văn đức nhân dân thẩy ngậm ngùi !
Tâm sáng, khiêm nhường , tròn lẽ sống
Trí cao, độ lượng , vẹn đường đời.
Công danh muôn thuở lưu trần thế,
Cùng với Bác Hồ mãi rạng ngời !
05/10/2013
Phạm Minh Khôi
*10 vị tướng soái kiệt xuất của nhân loại tự cổ chí kim là:
+Thời kỳ cổ đại:
-Alexandros Đại Đế (vua xứ Macédon) 356-323 BC
-Hanubal , Hy Lạp, 247-183 BC
-César , La Mã, 100-44 BC
+ Thời kỳ phong kiến:
-Thành Cát Tư Hãn : 1162-1227 PC, Mông Cổ
-Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, 1213-1300 PC .Quốc công Tiết chế lực lượng vũ trang đời Trần ; 3 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông.
+ Thời kỳ cận đại :
-Napolén Bonaparte (1769-1821),Hoàng đế Pháp
-Mikhain Ilarionovich Kutudốp 1745-1815 , Nguyên soái Nga , người chiến thắng Napoleson.
+ Thời kỳ hiện đại :
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25/8/1911- 04/10/2013 ,người chiến thắng Đế quốc Pháp và Đế quốc Mỹ
- Thống chế Erwin Rommel ,1891-1944 , người Đức
- Đại tướng Heinz Gudian ,1888-1954 , người Đức.

Báo chí quốc tế so sánh Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp với Alexandros Đại Đế.


--
PHẠM MINH KHÔI - ĐTDĐ 0986 229 117 .

Khắc Hiền
08-10-2013, 12:50 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2013/10/daituong0610131-61f79.jpg


Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Muôn đời hoan ca


Người con Đất Việt,những tài ba
Vị tướng lừng danh ,của nước nhà
Hai cuộc trường chinh ,ngời trí dũng
Một đời ,binh nghiệp ,rạng tinh hoa
Trò ngoan trung hiếu cùng dân tộc
Anh cả ,hiền từ Quân Đội ta
Thống nhất sơn hà về một mối
Muôn đời con cháu mãi hoan ca

khắc Hiền
8.10.2013


Chim Hạc về trời

(Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)


Đại tướng lừng danh của Nước Nam
Là người anh cả Quân, Dân Nam
Thắng hai đế quốc lừng danh Việt
Thống nhất sơn hà rạng tiếng Nam
Thế giới ngân vang người đại tướng
Nhân dân ca ngợi anh hào Nam
Trăm năm ,gác kiếm đường đời đẹp
Chim Hạc về trời đất Việt Nam

Nguyễn Văn Tiêu
8.10.2013

quanlenh
08-10-2013, 01:19 PM
Kính gửi: Các anh, các chị và các bạn,

Bác Giáp ra đi để lại vô vàn lòng thương tiếc vô hạn tới mọi người, nhất là người dân thường. Ai ai cũng thương tiếc và tôn kính, nhớ Bác, đặc biệt Thư ký riêng và Tổ trợ lý của Bác Giáp lại có những tình cảm đặc biệt. Vậy tôi xin ghi lại lời của Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Nguyên Thư ký riêng của Bác Giáp và lời của Đại tá Nguyễn Thiên, trợ lý chính của Văn phòng Bác Giáp về Bác bằng vài dòng như sau:

" Văn lo vận nước

Văn thành Võ.

Võ thấu lòng dân

Võ hóa Văn."

Tôi nghe và càng đọc thì càng thấy toát nên phẩm chất cao cả của Bác Giáp, nên xin chuyển tiếp tới các anh, các chị và các bạn. vài câu trên.

Thân: Nguyễn Đông Hưng





Viết lại đầy đủ bài Tứ tuyệt của Đại Tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký của Đại tướng :


ANH VĂN,
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Văn lo vận nước, Văn thành Võ
Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn
Tướng tài thao lược, tầm Nguyên soái
Nhân văn Đức độ, bậc Hiền Nhân

Nguyên Văn Huyên

quanlenh
08-10-2013, 01:24 PM
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/lerr/2013_10_05/vo%20nguyen%20giap%20chan%20dung%203.jpg

NGÀY TƯỚNG QUÂN NẰM XUỐNG

Ngày tướng quân nằm xuống
Bao người thân, chiến hữu đau buồn
Vài đứa kẻ thù hớn hở
Nước mắt công khai, nụ cười úp mở

Ngày tướng quân nằm xuống
Rất nhiều hoa – thật có, giả có
Rất nhiều thơ – hay có, làng nhàng có
Tràn lan mạng, báo, đài

Ngày tướng quân nằm xuống
Một lính già vô danh
Chẳng biết làm thơ
Không đủ tiền ghé viếng tràng hoa
Miên man ngồi nhớ
Lần hiếm hoi bị Người trách cứ …

ĐCĐ




KHẮC TINH

Biết lắm kẻ bụng cười khoái trá
Lắm kẻ không mở nổi thành lời
Lặng câm hằn học cuộc đời
Ghen ghét, nhỏ nhen, đố kỵ

Không thiếu những mãnh hồn lạc loài ác quỷ
Đang run lên gào xé lương tâm
Đặt cái tôi trơ tráo lỗi lầm
Muốn ngang hàng và cao hơn công lý

Tướng quân khắc tinh lũ ấy
Hào quang tỏa sáng đất trời

quanlenh
08-10-2013, 01:33 PM
VỊ TƯỚNG GIÀ

Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.

Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.

Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.

Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.

Anh Ngọc
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/vi-tuong-gia-bai-tho-lay-nguyen-mau-tu-tuong-giap-2891221.html

VẠC ĂN ĐÊM
08-10-2013, 01:43 PM
VỊ TƯỚNG GIÀ

Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.

Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.

Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.

Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.

Anh Ngọc
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/vi-tuong-gia-bai-tho-lay-nguyen-mau-tu-tuong-giap-2891221.html

Đây thật là bài thơ hay viết về Võ đại tướng của nhà thơ Anh Ngọc.

Phong Trần
08-10-2013, 03:08 PM
VỊ TƯỚNG GIÀ

Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.

Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.

Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.

Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.

Anh Ngọc
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/vi-tuong-gia-bai-tho-lay-nguyen-mau-tu-tuong-giap-2891221.html
Ngưỡng một một tứ thơ và một nhà thơ!

Nắng Xuân
08-10-2013, 04:00 PM
Thân kính gửi quý Anh Chị,

Nắng Xuân có ý kiến về việc quý Anh Chị dùng từ HUYỀN THOẠI. NX tra Từ điển cho biết HUYỀN THOẠI là tính từ chỉ những việc được tưởng tượng thêu dệt nên mà không có thực. Đại tướng của chúng ta là VỊ TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN, MỘT DANH TƯỚNG VĨ ĐẠI CỦA THÊ GIỚI, MỘT VỊ TƯỚNG KIỆT XUẤT, MỘT VỊ TƯỚNG KỲ TÀI ... Tất cả tài thao lược, cả chính trị và quân sự đều xứng đáng xếp trong hàng các DANH TƯỚNG VĨ ĐẠI MÀ LOÀI NGƯỜI SẢN SINH RA. Như vậy việc dùng từ HUYỀN THOẠI theo Nắng Xuân là chưa chính xác. Chúng ta có thể nói Cuộc đời và Sự nghiệp của Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP như những trang HUYỀN THOẠI, chứ không thể nói ĐẠI TƯỚNG HUYỀN THOẠI được.

Vài từ mộc mạc mà chân tình xin chia sẻ cùng quý Anh Chị và toàn thể Thi hữu cũng như quý độc giả gần xa.

Trân trọng.

Nắng Xuân.

Nắng Xuân
08-10-2013, 04:06 PM
Kính mời các bạn nghe bài Hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tác giả Nguyễn Văn Thuấn tức Ấn Thu ở Diễn đàn Áo Trắng sáng tác, ca sĩ Linh Thụy hát.


http://www.nhaccuatui.com/m/43tLY4ptBc

Hát Về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thuấn

Trước lá cờ vinh quang, sắc vàng ngôi sao rực sáng! Dẫu đường dài gian nan giữa ngàn phong ba bão tố. Có một người chiến sỹ tiên phong theo con đường Cách mạng, tiên phong xây lực lương vũ trang. Người chiến sỹ ấy, lòng hướng theo chí Bác - luôn là linh hồn Quân đội NDVN, bao đời kẻ thù khâm phục "Chiến tranh Nhân dân". Người luôn xứng danh: "Vị tướng hùng thế kỷ", đời luôn khắc ghi VÕ NGUYÊN GIÁP.
Người liền tên Chiến thắng Điện Biên, và dệt nên Mùa xuân đại thắng. Người dầy công thống nhất non sông, một VN qua thời đen tối vươn mình!
Một người con đất nước hùng anh, làm rạng danh VN người sáng. Ngời vào trang sử mới vinh quang, một VN muôn đời truyền thống... kiên cường.
.............................................hiên ngang.

quanlenh
08-10-2013, 10:04 PM
Thân kính gửi quý Anh Chị,

Nắng Xuân có ý kiến về việc quý Anh Chị dùng từ HUYỀN THOẠI. NX tra Từ điển cho biết HUYỀN THOẠI là tính từ chỉ những việc được tưởng tượng thêu dệt nên mà không có thực. Đại tướng của chúng ta là VỊ TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN, MỘT DANH TƯỚNG VĨ ĐẠI CỦA THÊ GIỚI, MỘT VỊ TƯỚNG KIỆT XUẤT, MỘT VỊ TƯỚNG KỲ TÀI ... Tất cả tài thao lược, cả chính trị và quân sự đều xứng đáng xếp trong hàng các DANH TƯỚNG VĨ ĐẠI MÀ LOÀI NGƯỜI SẢN SINH RA. Như vậy việc dùng từ HUYỀN THOẠI theo Nắng Xuân là chưa chính xác. Chúng ta có thể nói Cuộc đời và Sự nghiệp của Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP như những trang HUYỀN THOẠI, chứ không thể nói ĐẠI TƯỚNG HUYỀN THOẠI được.

Vài từ mộc mạc mà chân tình xin chia sẻ cùng quý Anh Chị và toàn thể Thi hữu cũng như quý độc giả gần xa.

Trân trọng.

Nắng Xuân.

Huyền thoại là điều gì đó vô cùng vĩ đại, vô cùng lớn lao, vượt ra ngoài trí tưởng tượng của con người.
Thế giới phương tây dùng từ Huyền thoại để nói về Đại tướng. Có lẽ tứ đó, Huyền thoại đã trở thành vĩ tố trong cách gọi trìu mến kính yêu Đại tướng.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại sống ở Việt Nam. Ông được công nhận là một trong các nhà quân sự tài giỏi nhất và một nhà chiến lược về chiến tranh nhân dân". Đạo diễn người Pháp Daniel Roussel - nguyên là phóng viên thường trú báo tại Việt Nam những năm 1980 đã viết.

Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993) viết: “Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử”.
...

Trân trọng

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/The-gioi-ca-ngoi-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap/313909.gd

tuyen45-ad
08-10-2013, 10:27 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/hoangson/2011_11_20/sach-dai-tuong-vo-nguyen-giap.jpg

TƯỚNG GIÁP ƠI !
---*---
Chớp dật sấm gầm xé đất trời
Tin buồn loan báo đến muôn nơi
Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

5/1O/2013
Tuyen45

Tướng huyền thoại

Võ Nguyên Giáp tướng giỏi trên trời
Mạch máu Trường Sơn “viện” khắp nơi
Chiến Dịch Trị Thiên danh tiếng bác
Mùa Xuân Đại Thắng nức lòng người
Điện Biên Phủ Pháp hàng muôn thuở
Hồ Chí Minh nam tiến rạng ngời
Mười sáu năm nằm gai chống Mỹ
Vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam ơi !

Vancali 10.5.13

http://s22.postimg.org/z92r5turl/Tuong_huyen_thoai_copy.jpg



XÓT XA

Nghe như tiếng sét nổ ngang trời
Những muốn thân này đến tận nơi
Tỏa rạng công ơn tâm tưởng cháu
Đằm sâu tiếc nhớ bóng hình Người
Chiến công thắp lửa năm châu sáng
Đức độ truyền thanh đất Việt ngời
Cả nước nghẹn ngào dâng suối lệ
Đau lòng con lắm, Bác Văn ơi!

BXP 05.10.2013






TƯỚNG QUÂN ƠI !
---*---
Chiều thu mây xám ám bầu trời
Tin dữ loan truyền khắp mọi nơi
Huyền thoại Tướng Quân vang bốn biển
Thiên tài Võ Giáp đến từng người
Kiên trung vững dạ tâm trong sáng
Nhẫn lại yên lòng chí tỏ ngời
Nguyên Giáp lên đường về cõi phật
Nước Nam đứng lặng Tướng Quân ơi !

6/10/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
08-10-2013, 10:32 PM
http://www.savina.com.vn/Editor/userfiles/Image/dtvng(1).jpg



TIN DỮ
---*---
Tin dữ loan truyền khắp thế gian
Tướng tài Võ Giáp đã từ trần
Đồng bào Nam Bắc người thương tiếc
Nhân loại năm châu bạn lệ tràn
Nguyên Giáp binh đao ngời sử sách
Anh Văn kiên nhẫn sáng lương tâm
Nghiêng mình thế giới lòng khâm phục
Đứng lặng chịu tang cả nước Nam.

5/10/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
08-10-2013, 10:38 PM
http://www.tuyengiao.vn/Uploads/nguyenminhhue/2-ongGiap.jpg



TIỄN BIỆT TƯỚNG QUÂN
---*---
Tiễn biệt tướng quân Võ Giáp rồi
Đứng buồn liễu giủ chịu tang Người
Bầu trời mây ám tuôn mưa lệ
Nước Việt dân lành giọt mặn rơi.

5/10/2013
Tuyen45

QUỐC TANG ĐAI TƯỚNG
---*---
Anh Văn vĩnh biệt chúng ta rồi
Quân nhạc chiêu hồn gọi mãi Người
Hoa lá cỏ cây tràn mắt lệ
Quân kỳ treo giủ, giọt sầu rơi.

5/10/2013
Tuyen45

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.

5/10/2013
Tuyen45

quanlenh
08-10-2013, 11:10 PM
THÁNH ĐỊA

Vũng Chùa, Đảo Yến, dải Hoành Sơn
Đại tướng hòa chung giữa mây ngàn
Yên Tử, Nhân Tông tu cõi Phật
Bờ sông Kiếp Bạc, Đức Thánh Trần

http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-chon-noi-an-nghi-tu-nhieu-nam-truoc-2891955.html

Quốc Quyền
09-10-2013, 07:04 AM
KHÓC BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP
(Quốc Quyền)

Người bình dị nhưng vô cùng vĩ đại
Mắt tháng mười khóc mãi cuộc chia xa
Nghe tin dữ mà lòng đau khôn tả
Nén vào tim bao tiếc nuối ngậm ngùi

Người đi rồi, đi thật hỡi Người ơi!
Triệu muôn dân đang nghiêng mình kính cẩn
Nén nhang lòng trầm mặc phút ly tan
Mà đau xót, mà tiếc thương vô hạn

Nhớ muôn đời một vị Tướng tài ba
Việt Nam ơi cây tùng thiên bóng cả!
Đã một thời vang tiếng khắp năm châu
Điện Biên xưa rực sáng cả địa cầu.

Người để lại tấm gương đời mai hậu
Mỗi lần soi lấp loáng bóng ân tình…
Người đi rồi, đi về cõi hiễn linh
Hỡi ngàn thu ru mãi giấc yên bình!

Sài Gòn 07/10/2013
Quốc Quyền

Nắng Xuân
09-10-2013, 08:27 AM
Huyền thoại là điều gì đó vô cùng vĩ đại, vô cùng lớn lao, vượt ra ngoài trí tưởng tượng của con người.
Thế giới phương tây dùng từ Huyền thoại để nói về Đại tướng. Có lẽ tứ đó, Huyền thoại đã trở thành vĩ tố trong cách gọi trìu mến kính yêu Đại tướng.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại sống ở Việt Nam. Ông được công nhận là một trong các nhà quân sự tài giỏi nhất và một nhà chiến lược về chiến tranh nhân dân". Đạo diễn người Pháp Daniel Roussel - nguyên là phóng viên thường trú báo tại Việt Nam những năm 1980 đã viết.

Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993) viết: “Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử”.
...

Trân trọng

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/The-gioi-ca-ngoi-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap/313909.gd

Kính thưa huynh Quản Lệnh,
Thiên tài của vị Đại tướng của chúng ta ngoài sức tưởng tượng và được cả thế giới khâm phục và ngưỡng mộ thì đúng rồi!
Thế giới nói tiếng Việt hay sao ạ (tôi nghĩ do người dịch nữa)?

Tôi vẫn đồng ý HUYỀN THOẠI là ngoài sức tưởng tượng, là cao siêu, siêu nhiên (tức là không có thật trong tự nhiên). Tôi cũng đồng ý cách gọi HUYỀN THOẠI SỐNG vì có thêm chữ SỐNG tức là đã khẳng định có thật.

Đôi khi, ở ta, dùng SAI quen rồi thành đúng. Sự thực số đông các phương tiện thông tin đại chúng ở VN dùng sai quen rồi. Không tin các anh chị cớ thể search từ KHUẤT TẤT (uốn gối) nghĩa là quỵ lụy, luồn cúi. Nhưng bây giờ HỌ dùng quen như là cái gì ko rõ ràng, minh bạch cho là KHUẤT TẤT hết.

Tôi chỉ bàn và đưa ra quan điểm của mình để quý anh chị và các bạn cùng tham khảo thôi ạ. Ý kiến chỉ là ý kiến. Ai cũng có quyền giữ quan điểm của mình.

Trân trọng.

quanlenh
09-10-2013, 03:04 PM
YÊU KÍNH NGƯỜI

Suốt những ngày này thu vấn vương
Bao nhiêu trang báo, bấy văn chương
Ảnh hình Đại tướng thân yêu quá
Nhòa lệ nhân quần nỗi nhớ thương
Yêu quý trái tim như gần lại
Tâm hồn trải rộng mọi quê hương
Nắm tay thân ái quanh lòng Bác
Yên giấc ngàn thu Bác kính thương!

quanlenh
10-10-2013, 08:38 AM
NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Cuối thu rồi mây bỗng đổi màu
Trên con phố lá khô rơi xào xạc
Huế nhìn ra Hà Nội buồn man mác
Người đã về với Bác rồi sao ???

Người đi về với biển rộng trời cao
Lòng chợt nhớ trận Điện Biên lịch sử
Đại Tướng trong lòng dân luôn bất tử
Việt Nam tự hào có Đại Tướng trong tim

Người ra đi trong giấc ngủ im lìm
Quảng Bình thương yêu đang trong mùa bão lũ
Bỗng giật mình nghe tin Người, tin dữ
Đau một cuộc đời, đau cả lòng dân

Con ở đây xa xa lại thấy gần
Mắt ươn ướt rọi trong, giọt trắng
Người đi về nơi xa cùng Bác
Thấp thoáng con đường chạy đến tim con.

Nguyễn Thị Tâm, độc giả NLD
http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Bai-tho-xuc-dong-viet-ve-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap/319815.gd

quanlenh
10-10-2013, 08:50 AM
KÍNH CẨN VĨNH BIỆT
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Cả nước nghẹn ngào nghe tin Cụ đi xa...
Cho con viết đôi dòng chào vĩnh biệt,
Bằng con tim và tấm lòng tha thiết,
Đến với Người, vị Đại Tướng tài ba.
Cả cuộc đời là bản anh hùng ca
Cụ luôn sống hết mình vì Tổ quốc.
Cùng toàn dân đánh tan quân xâm lược
Đem hòa bình cho đất Việt Nam ta.
Trí, Dũng, Nhân trong Cụ thật bao la.
Là Anh Cả nhưng tấm lòng giản dị,
Chỉ bảo ân cần đến từng chiến sỹ.
Vị Tướng quân mà rất đỗi hiền hòa.
Chiến thắng Điện Biên vang dội bay xa,
Cả thế giới tự hào và khâm phục.
Chiến dịch Hồ Chí Minh, thống nhất đất nước,
Độc lập - Hòa bình, thế giới ngợi ca.
Dẫu biết rằng Cụ sẽ mãi đi xa,
Dù tin ấy không ai hề mong đợi.
Nhưng khi nghe, muôn triệu người chới với,
Lòng nghẹn đau, nước mắt chảy nhạt nhòa...
Kính cẩn nghiêng mình, xin tiễn biệt vị Đại Tướng huyền thoại!

Thiếu tá Thành Đặng Nga
http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Tho-vinh-biet-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-cua-mot-Thieu-ta-quan-doi/319841.gd

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-10-2013, 01:51 PM
TẤM GƯƠNG ĐẠI TƯỚNG
(Tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời
Đức tài hòa quyện cháu hằng soi
Điều binh nức tiếng muôn lòng dõi
Viết sử lừng danh vạn kiếp noi
Nhiệt huyết truyền trao hồng sách lược
Huân công tỏa rạng thắm tình đời
Ngàn năm Văn hiến còn lưu giữ
Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 09-10-2013
Trần Thị Thanh Liêm

quanlenh
10-10-2013, 03:13 PM
NỨC NỞ

Suốt tuần không khí nặng buồn thương
Phố xá đìu hiu mọi nẻo đường
Thơ phú viếng Người trong nức nở
Nghẹn ngào xúc động quyện khói hương
Bàn thờ lập vội đông người viếng
Di ảnh trang nghiêm mọi xóm phường
Cháu nhỏ thẫn thờ như người lớn
Người già nức nghẹn nỗi tiếc thương!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-10-2013, 03:16 PM
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Đức trọng tài cao mãi sáng ngời
Trở thành biểu tượng vạn người noi
Điều binh giặc khiếp vì mưu lược
Trị quốc dân yêu bởi thức thời
Hạt giống Tiên Rồng vang bốn cõi
Lòng con Lạc Việt tỏa muôn nơi
Ngàn năm đất mẹ còn lưu giữ
Tên đấng hiền nhân giữa cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 10-10-2013
Trần Thị Thanh Liêm

nguyenxuan
10-10-2013, 05:56 PM
http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20131006/fckimage/Untitled-1.jpg


CÁNH CHIM BẰNG TRỞ VỀ

Quyện mãi ân tình nhớ Kiến Giang
Anh linh khí tụ vút chim bằng
Niềm tin trí tuệ đều dâng hiến
Lẽ sống tinh thần cũng dậy vang
Tổ quốc muôn đời thêm vĩ đại
Quê hương vạn thuở được huy hoàng
Miên trường thể phách trong lòng mẹ
Quyện mãi ân tình nhớ Kiến Giang.


Nguyên Xuân
7/10/2013

nguyenxuan
10-10-2013, 06:00 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1377351_517443115008565_539553630_n.jpg



KHÔNG ĐỀ
(Thơ họa)

Dãu sống muôn đời trải vạn niên
Nào ai có thể hết lo phiền
Thương nhà bạc tóc còn mong trả
Nợ nước chàm rêu vẫn muốn đền
Tổ Quốc vinh danh Văn tạc sử
Nhân dân cảm đức Võ trao quyền
Quân thù bén mảng choàng gươm Giáp
Gấm vóc thanh bình giữ vẹn Nguyên.

Nguyên Xuân
8/10/2013

quanlenh
10-10-2013, 10:57 PM
Người mãi bên cạnh Bác Hồ

Không đến được tận nơi để tiễn biệt Người
Đặt một nhành hoa nơi Người yên nghỉ
Hàng triệu con tim đang hướng về nơi ấy
Vũng Chùa - Đảo Yến thân yêu!

Biển quê hương sóng vỗ sớm chiều
dãy Hoành Sơn bồng bềnh mây trắng
dòng sông Gianh trong xanh tĩnh lặng
ru Người an giấc ngàn thu!

Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau
miền ngược miền xuôi trẻ già trai gái
tiếc thương một tấm lòng Nhân ái
vị Anh hùng, Đại tướng của lòng dân!

Một đời thanh cao không vướng chút bụi trần
không kể công lao không màng danh vọng
Sông núi tri ân nhân dân kính trọng
Mãi mãi ngàn năm Người bên cạnh Bác Hồ!

Cao Xuân Hiệu (Đà Nẵng)

http://dantri.com.vn/su-kien/tien-dua-nguoi-mot-nhan-cach-lon-788678.htm

Nắng Xuân
12-10-2013, 01:27 AM
TIỄN ĐƯA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP


Chớp giật, sấm ran… Bỗng rụng rời…
Biết rằng quy luật, phải buông trôi
Nhưng sao nghe nhói cồn trong dạ
Đại tướng đi xa… Luống ngậm ngùi!

Sinh thời định sẵn tưởng nghề VĂN
Muốn cởi xiềng gông phải góp phần
Tổ quốc lâm nguy rời lớp dạy
Nghiệp VÕ tình cờ… Đã dấn thân.

Bài học nào hay, thấu ngọn ngành
Tìm trong sách sử nét tinh anh
Lược thao tích lũy từ Tiên Tổ
Chủ nghĩa anh hùng đúc kết nhanh

Phai Khắt, Điện Biên, chấn địa cầu
Núi Thành, Hà Nội, địch thua đau
“Nhân dân”, “Táo bạo” pha “Thần tốc”
“Đại thắng mùa xuân”… Phép nhiệm mầu!

Pháp chạy, Mỹ thua, ngụy rã, hàng
Nối dài truyền thống, sử thêm trang
Ngọn cờ đỏ thắm tung bay mãi
Non nước Rồng Tiên hát khải hoàn.

Bút mực làm sao tỏ hết lời
Cuộc đời Anh Cả… Ánh dương soi
Trăm linh ba tuổi, xuôi về đất
Thành bản hùng ca tỏa ngút trời!

Nguyễn Thanh Toàn
Cần Thơ, 11/10/2013

quanlenh
12-10-2013, 09:25 AM
Bất tử!
Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Thánh Gióng về trời, Thánh Giáp về quê.
Vì Dân - Nước, Người trở thành bất tử
Thành núi, thành mây thành ruộng, đồng, sông, bể…
Thành tượng hình chữ S trấn biển Đông
Thành đền thờ trong mỗi tấm lòng Dân
Thành ngọn đuốc soi đường đêm tăm tối
Thành mặt trời cho trần gian nắng mới
Thành mặt trăng vành vạnh tấm gương vàng

Người ba năm không nói không cười vươn vai thành Phù Đổng
Người cuối đời ẩn ánh sao Khuê trong tấc dạ trung thành
Nhẫn và Vinh đốn ngộ Vinh và Nhẫn
Trái tim hồng thành Xá lị, Kim đan

Người không nghĩ mình sẽ hóa thánh nhân
Khi nằm xuống cả non sông thương khóc
Cả non sông thành rồng chầu, hổ phục
Tôn vinh Người vị Thánh của lòng Dân
Bắn lên trời cao những tiếng sấm vang rền
Tiễn Người vào BẤT TỬ!

Nghe trái đất rùng mình thương nhớ
Hướng về Người lấp lánh giữa trời sao…


Hà Nội, 10.10.2013
Nguyễn Trọng Tạo

quanlenh
12-10-2013, 09:28 AM
Người bất diệt trong lòng dân nước Việt!

Từ một cơ thể cụ thể
Võ Nguyên Giáp hóa vào đồng bào
Nhân dân mỗi người có một Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp là viên ngọc Việt
Càng vùi sâu càng sáng
Không đao to búa lớn
Không kể công…
Những lá thư cuối đời vẫn nặng lòng vì nước
Trái tim già cùng nhịp đập nhân dân.


Võ Nguyên Giáp là Điện Biên
Võ Nguyên Giáp là Việt Nam chiến thắng
Võ Nguyên Giáp là Thánh, là Tiên
Là Hồng là Lạc
Là bất diệt trong lòng dân nước Việt!

Trần Nhương
Sáng 5-10-2013

Khắc Hiền
12-10-2013, 11:33 AM
Viết về vị tướng văn võ song toàn trong lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Hồ Chí Minh 12.10.2013


Vì dân ,vì nước chẳng vì ai
Văn võ song toàn thật chẳng sai
Ý chí kiên cường vì đất nước
Tướng quân thao lược thật anh tài


Nguyễn Kỳ Cẩm
Nguyên bí thư tỉnh ủy Nghệ Tĩnh
Bài đăng báo điện tử Dân trí Ra ngày 12.10.2013



Khắc Hiền sưu tầm

Trần Như Chuyên
12-10-2013, 05:24 PM
Tầm cao

Dâng nén tâm nhang đưa tiễn Người
Sắc cờ thấm máu mãi hồng tươi
Nhân dân thoát khỏi vòng nô lệ
Tổ quốc vươn lên đỉnh sáng ngời
Lừng lẫy uy danh trào bốn bể
Vọng vang khí tiết động gầm trời
Cương nhu trí dũng bình thiên hạ
Thao lược lưu danh sử sách phơi.

quanlenh
13-10-2013, 06:07 AM
http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/11001EA0IT1AF01A00NG2_zpscaf10ca3.jpg (http://s744.photobucket.com/user/lamhoan/media/11001EA0IT1AF01A00NG2_zpscaf10ca3.jpg.html)


KÍNH TIỄN BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP
ĐẠI TƯỚNG HUYỀN THOẠI CỔ KIM

Bác đã hóa thân với cuộc đời
Non sông ôm ấp trái tim Người
Ngàn năm tươi mãi màu cuộc sống
Trí tuệ Anh linh mãi sáng ngời

Đến với Bác Hồ nhé Bác ơi
Tầm cao vĩ đại giữa cuộc đời
Lung linh sử Việt hồn tỏa sáng
Hai Bác ngàn năm rực Đất trời

Muôn triệu con tim nấc nghẽn lời
Bên nhau yêu quý lắm Bác ơi
Nắm tay thân thiết tình Đất nước
Nức nở thương đau kính tiễn người

Không phải chết đâu, Bác về trời
Tầm cao dõi sáng đến muôn nơi
"Dĩ công vi thượng" - Lời nhắn gửi
Non nước ân tình mãi sáng tươi

Kính tiễn Bác về cõi Tổ tiên
Nén hương thành kính khắp mọi miền
Anh linh hồn Bác xin tỏa sáng
Mãi mãi muôn đời Xứ Rồng Tiên!

TP HCM, Sáng 13/10/2013
(Mồng 9 tháng 9 Quý Tỵ)

Khắc Hiền
13-10-2013, 09:34 AM
Sáng nay 7h ngày 13/10/2013 cùng cả nước, làm lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp .Sau đây là một vài hình ảnh khắc Hiền ghi lại tại hội trường Phường Bến Thủy Hội CCB và Đảng ủy Mặt trân Tổ Quốc và các đoàn thể cùng cán bộ nhân dân Phường Bến Thủy tổ chức lễ truy điệu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp rất trọng thể

http://i8.upanh.com/2013/1013/02//57785363.img5692.jpg?rand=0.39783158618956804

http://i8.upanh.com/2013/1013/02/57785363.img5692.120x1.jpghttp://i.upanh.com/ridbzy


http://i.upanh.com/ridbrb
http://i.upanh.com/ridbeo
http://i.upanh.com/ridbzc
http://i.upanh.com/ridbzb
http://i.upanh.com/ridbzy

http://i.upanh.com/ridbyk
http://i.upanh.com/ridbme

http://i.upanh.com/ridbfc
http://i.upanh.com/ridbfs

http://i.upanh.com/ridbmw

Di ảnh Đại tướng Võ Nguyên giáp (ảnh chụp qua màn hình TV)
http://i.upanh.com/ridbga

Linh Cửu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay Nội Bài đang được chuyển lên máy bay đưa về quê huơng Đại tướng ở tỉnh Quảng Bình (ảnh chụp qua màn hình TV)

Kiều Thành
13-10-2013, 11:13 AM
VĨNH BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG

Vị tướng anh hùng đến cõi xa
Trào dâng cảm xúc dậy muôn nhà
Năm châu ngưỡng vọng đời thương tiếc
Bốn biển vang lừng sử ngợi ca
Tấc dạ kiên trung hoài rực thắm
Tấm gương ngời sáng chẳng hoen nhòa
Toàn dân tiễn Bác về yên nghỉ
Nhớ mãi trong lòng rất thiết tha.
Kiều Thành(13/10/13)

NGUYỄN VĂN LONG
13-10-2013, 11:25 AM
TIỄN ĐƯA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Chớp giật, sấm ran… Bỗng rụng rời…
Biết rằng quy luật, phải buông trôi
Nhưng sao nghe nhói buồn trong dạ
Đại tướng đi xa… Thoáng ngậm ngùi!

Sinh thời định sẵn tưởng nghề VĂN
Muốn cởi xiềng gông phải góp phần
Tổ quốc lâm nguy rời lớp học
Nghiệp VÕ vô tình… Đã dấn thân.

Bài học nào hay, thấu ngọn ngành
Tìm trong sách sử nét tinh anh
Lược thao tích lũy từ Tiên Tổ
Chủ nghĩa anh hùng đúc kết nhanh

Phai Khắt, Điện Biên, chấn địa cầu
Núi Thành, Hà Nội, địch thua đau
“Nhân dân”, “Táo bạo” pha “Thần tốc”
“Đại thắng mùa xuân”… Phép nhiệm mầu!

Pháp chạy, Mỹ thua, Ngụy rã, hàng
Nối dài truyền thống, sử thêm trang
Ngọn cờ đỏ thắm tung bay mãi
Non nước Rồng Tiên hát khải hoàn.

Bút mực làm sao tỏ hết lời
Một đời Anh Cả… Thánh lên ngôi
Trăm linh ba tuổi, xuôi về đất
Bái biệt…! Trầm hương tỏa ngút trời!

Nắng Xuân
11/10/2013


Bút mực làm sao tỏ hết lời
Một đời Anh Cả… Thánh lên ngôi
Trăm linh ba tuổi, xuôi về đất
Bái biệt…! Trầm hương tỏa ngút trời!
Hay!

manhky
13-10-2013, 02:00 PM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/10/13/kimma2-9173-1381629806.jpg

NGHIÊNG MÌNH KÍNH CẨN


(Thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp)


Cả nước thương Người lệ mãi rơi
Trào dâng nỗi nhớ đẹp bao lời
Hương tình vạn thuở còn lai láng
Nhụy thắm ngàn năm vẫn tỏa ngời
Nắng đỏ trời Nam hồn tiễn biệt
Mây vàng biển bắc mộng đưa nôi
Nghiêng mình kính cẩn lòng xao - lạnh
Thảo những vần thơ quyện đất trời .

Mạnh Kỷ
13/10/2013

Trần Thị Lợi
13-10-2013, 03:57 PM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/10/12/duong-hang-chuoia-6619-1381578153.jpg



BÁC CÒN SỐNG MÃI

Biển người đứng sát bên nhau
Bước đi trong nỗi thương đau quặn lòng
Toàn dân đứng dưới cờ hồng
Kính dâng lên Bác tấm lòng nhớ thương
Bác vì đất nước quê hương
Xông pha khắp mọi chiến trường vì dân
Tấm gương giản dị trong ngần
Đức, tài, mưu lược, nghĩa, nhân vẹn toàn
Chiến công lừng lẫy thế gian
Tướng tài văn võ kiêm toàn mấy ai
Dòng người tiếp bước nối dài
Mong gần Bác kẻo ngày mai cách vời
Bác còn sống mãi Bác ơi
Võ Nguyên Giáp sáng rạng ngời Việt Nam

Hà Nội 12/10/2013
Trần Thị Lợi

nguyenxuan
13-10-2013, 05:13 PM
SỐNG MÃI CÙNG TỔ QUỐC

Lộc Thủy vàng ươm nắng Quảng Bình
Trao người đại tướng thực anh minh
Thương đời vắt kiệt mưu tài trí
Quý cội trào dâng đức nghĩa tình
Đất Việt truyền tên thành vĩnh cửu
Non Rồng giữ lửa hóa trường sinh
Hồn quê thắm quyện trong lòng nước
Tổ quốc son hồng mãi hiển vinh.

Nguyên Xuân
12/10/2013

VỀ VỚI MŨI RỒNG

VĨNH cửu sinh tồn Tổ Quốc ơi
BIỆT tài đức trí nghĩa cao vời
ANH binh dũng cảm vang ngàn cõi
HÙNG tướng kiên cường dội khắp nơi
VÕ hóa tường Văn tình rộng mở
NGUYÊN hòa cát khí lửa hồng khơi
GIÁP yêu đất mẹ thương nguồn cội
Đảo Yến rồng thiêng dõi vạn đời.

Nguyên Xuân
12/10/2013

Trần Thị Lợi
13-10-2013, 05:23 PM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/10/13/VC4-9490-1381657540.jpg

QUÊ HƯƠNG TIỄN BÁC

Biển người bên biển quê hương
Nghiêm trang tiễn Bác, nhớ thương nghẹn ngào
Ngoài khơi con sóng cuộn trào
Mở lòng đất mẹ đón vào vòng tay
Bác hòa mình với đất này
Đêm đêm sóng hát ngày ngày thông ca
Bác - tình thương mến bao la
Bác - Người dũng tướng tài hoa khiêm nhường
Bác - Niềm tin của quê hương
Bác - Người đức độ muôn phương nghiêng mình
Sống nhân nghĩa, thác anh minh
Thắm tô trang sử nước mình Việt Nam

13/10/2013
Trần Thị Lợi

Khắc Hiền
13-10-2013, 06:24 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/10/an-tang-12-27da7.jpg



Vĩnh biệt Đại Tướng Võ Nguyên Giáp


Vĩnh biêt chiều nay vị tướng tài
Người về tiên cảnh chốn Bồng lai
Danh thơm muôn thuở ,ngời trang sử
Bia đá lưu đời chẳng thể phai


Chiều nay 16h ngày 13/10/2013 đã an táng thi hài đại tướng Võ Nguyên Giáp Tài Vũng chùa đảo Yến thộc xã Quảng Đông , Quảng Trạch, Quảng Bình. Quê hương của Đại Tướng

Khắc Hiền
13.10.2013

Bạch Hồng Ngọc
13-10-2013, 08:21 PM
Võ Nguyên Giáp Đại tướng tài huyền thoại

Từ nay Bác hòa vào lòng đất mẹ
Võ Nguyên Giáp ơi! lòng con đau xé
Dòng châu tuôn không nói nổi nên lời
Bác Giáp ơi! Bác Giáp của tôi ơi!
Hãy an nghĩ nơi suối vàng thanh thản
Hàng triệu con tim không gì ngăn cản
Nỗi nhớ người vị Đại tướng vô song
Toàn Đảng, toàn Quân nhức nhói trong lòng
Bao tình cảm dành cho Người hết thảy
Những vần thơ, những lời ca rực cháy
Tặng cho Người ru giấc ngủ ngàn thu
Ánh hào quang từ thuở lập chiến khu
Luôn chiếu rọi xé mây trời u ám
Cách mạng thành công mùa thu tháng tám
Và Bác Hồ khai sinh nước Việt Nam
Độc lập- Tự do đất nước vẹn toàn
Bác Giáp ơi! Bút giấy nào kể hết
Đại thắng mùa xuân tiếng vang đoàn kết
Xây dựng nước nhà hạnh phúc phồn vinh
Dẫu hôm nay Bác xa bóng xa hình
Nhưng vẫn đó một con người bất hủ
Và vẫn đó một con người ưu tú
Danh mãi lưu truyền thế hệ mai sau
Bác xa rồi vẫn còn đó nỗi đau
Võ Nguyên Giáp Đại tướng tài huyền thoại
Đất Quảng Bình ôm ấp người mãi mãi
Việt Nam ơi! hãy kiêu hãnh tự hào

13/10/2013

thái thanh tâm
13-10-2013, 10:02 PM
THẤY...



Minh bạch tinh tường vốn ở DÂN
Công bằng chính xác ở nơi DÂN
Suốt đời vì nước vì Dân tộc
Dân mãi tôn vinh bậc thánh thần


13.10.13 - TTT

suphagioi
13-10-2013, 10:34 PM
Tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng thu nay bác về Quảng Bình
Nguỵện người muôn thuở mát anh linh
Lửa đạn đã xa miền quá khứ
Cỏ hoa nay rợp bước đăng trình
Bốn biển công lao còn nổi tiếng
Ngàn đời võ nghiệp mãi lưu hình
Dẫn dắt giống nòi từ đói khổ
Đạp bằng sóng gió tới quang vinh

spg

nguyenxuan
14-10-2013, 08:52 AM
VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG

Người về với biển quê hương
Mà qua muôn nỗi đoạn trường non sông
Ngừng reo một trái tim hồng
Mà đau bao triệu cõi lòng Việt Nam.

Người đi thương tiếc vô vàn
Muôn dân nước Việt lệ tràn đẫm mi
Từ nay sóng mãi thầm thì
Ru người hiếu nghĩa sống vì nước non.

Từ nay lớp lớp cháu con
Nắm tay đoàn kết sắt son với Người!
Dừng chân nghỉ trước biển khơi
Vẫn canh đất mẹ dõi trời quê hương.

Hồn theo sóng cả đại dương
Tình yêu dát nắng con đường mãi xanh ...!

Nguyên Xuân
13/10/2013


http://c0.f33.img.vnecdn.net/2013/10/08/anh-vung-chua-bld-1854-1381225248.jpg

Khắc Hiền
15-10-2013, 08:10 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/10/VNG2-32aff.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ trên đất Mẹ Quảng Bình



MUÔN ĐỜI BẤT TỬ


Hòa vào đất mẹ giữ tình thương
Văn võ song toàn rực ánh dương
Đảo Yến lệ tràn bao nét mặt
Vũng Chùa gió cuộn bấy tâm hương
Vĩnh hằng vạn thuở cùng non nước
Bất tử muôn đời với mọi phương
Vị tướng thiên tài thù phải phục
Tâm thành ,đức độ , sáng ngời gương

Khắc Hiền
15/10/2013

quanlenh
15-10-2013, 02:25 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/10/VNG2-32aff.jpg
MỞ CỬA

Bác ơi, mở cửa đã hôm nay
Phong tục quê nhà chẳng đổi thay
Khắp mọi phương trời trùm hương khói
Nghẽn lòng mong nhớ Bác đêm ngày
Đất trời như thử lòng nhân thế
Bão nổi mưa chan lũ ngập đầy
Ẩn chứa nỗi niềm âu hiển hiện
Hồn linh báo phục hẳn về đây!


15/10/2013 (11/9 Quý Tỵ)

thái thanh tâm
15-10-2013, 03:52 PM
ĐI - Ở

Người thọ hơn trăm, “đi” DÂN tiếc
Kẻ ở nửa già, DÂN muốn “đi”
Người của Dân, “đi” thành ở mãi
Kẻ ở không DÂN, chẳng có gì.

13.10.13 - TTT

phamanhoa
15-10-2013, 04:46 PM
Hương Trâm đã viết: (http://www.thivien.net//forum_viewtopic.php?RepID=314705)
ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM

MỘT ÁNH SAO BĂNG

Một Ánh Sao Băng oặn thắt lòng!
Bầu trời tối sẩm cả phương đông.
Điện Biên thất thủ...nhờ mưu trí,
Pháp Quốc kinh hoàng...bởi chiến công.
Thế giới lừng oai danh Tướng Việt,
Quê hương rạng thể giống Tiên Rồng.
Hôm nay CỤ VÕ vừa an giấc,
Dũng khí chan hòa khắp núi sông!

HƯƠNG-TRÂM KHÍ THIÊNG KHI ĐÃ VỀ THẦN*


Yêu nước thương dân trọn một lòng,
Danh lừng bốn bể, rạng tây đông.
Anh Văn giỏi võ đời ghi dấu,
Bác Võ hay văn sử khắc công.
Giặc cướp trăm năm phơi xác cáo,
Quê hương nghìn thuở vượng oai rồng.
Hồn thiêng thoắt hoá vầng linh khí,
Đức lộng trời cao, thắm đáy sông.

phamanhoa

*Kiều-Nguyễn Du

suphagioi
15-10-2013, 06:07 PM
Nhớ Bác Giáp

ngày xưa nhớ bác đuổi quân thù
một sắc cờ hồng rạng nắng thu
độc lập dựng nên bao xương máu
tự do quét sạch mọi mây mù
chính nghĩa nêu cao trời tổ quốc
hùng tâm chất ngất chốn biên khu
nước non giành lại cho trăm họ
ngàn thuở anh linh vẫn độ phù


spg

thi met
15-10-2013, 08:21 PM
Nhớ Võ đại tướng


Non xanh sóng biếc giấc thiên thu
Chí hùng nay gửi lại chiến khu
Nhớ bác bao năm lo việc nước
Theo người ngàn dặm đuổi quân thù
Lung linh hy vọng trong sóng gió
Hiên ngang chính nghĩa giữa mây mù
Bỏ hết súng gươm, yêu hoa cỏ
Một chữ nhân, gồm đủ cương, nhu

tm

Hà Đức Cơ
15-10-2013, 10:01 PM
TỰ HÀO

Tự hào nước Việt Nam ta
Sinh người đức độ, tài ba, khiêm nhường
Chiến công lừng lẫy muôn phương
Diệt xâm lăng, giữ quê hương hòa bình
Sống giầu nhân nghĩa, hy sinh
Thác còn tỏa sáng lung linh đất trời
Người còn sống mãi muôn đời
Dân suy tôn kính thờ Người - Thánh nhân

Hà Đức Cơ

phamanhoa
16-10-2013, 02:04 PM
SINH VI TƯỚNG...

(khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Sinh vi danh tướng, tử vi thần,
Trải mật phơi gan chẳng tiếc thân.
Dãi pháo dầm bom cùng sĩ tốt,
Chia bùi sẻ ngọt với ba quân,
Hai phen nghịch lỗ tan manh giáp,
Vạn thuở sơn hà ngập nắng xuân.
Nhắm mắt thong dong về với đất,
Đất thành chiến luỹ giữ an dân.

phamanhoa

quanlenh
16-10-2013, 03:12 PM
SINH VI TƯỚNG...

(khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Sinh vi danh tướng, tử vi thần,
Trải mật phơi gan chẳng tiếc thân.
Dãi pháo dầm bom cùng sĩ tốt,
Chia bùi sẻ ngọt với ba quân,
Hai phen nghịch lỗ tan manh giáp,
Vạn thuở sơn hà ngập nắng xuân.
Nhắm mắt thong dong về với đất,
Đất thành chiến luỹ giữ an dân.

phamanhoa

Rất tâm đắc và xin "Hòa Lão" cho Quản Lệnh mượn lời sửa ý nhé! Cám ơn !


SINH VI TƯỚNG ...

Sinh vi dũng tướng, tử vi thần,
Nếm mật nằm gai chẳng tiếc thân.
Dãi pháo dầm bom cùng chủ tướng,
Chia bùi sẻ ngọt với ba quân,
Nhiều phen nghịch lỗ tan tác đổ,
Vạn thuở sơn hà vững thế chân.
Thanh thản hóa thân vào đất mẹ,
Hồn thiêng linh hiển trấn quốc an.

buixuanphuong09
17-10-2013, 10:29 AM
VỊ TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN

Con lại viết bài thơ tiễn Bác
Vị Tướng Anh hùng đánh giặc lừng danh
Kháng chiến gian nan ... nhịp bước quân hành
Sét nổ Điện Biên ... chiến tranh kết thúc.

Dù Miền Bắc giặc cuốn cờ xâm lược
Nhưng Miền Nam lại đi trước về sau
Lại âm thầm chịu bao nỗi thương đau
Luật 10/59 ... máu trào nhức nhối.

Những "Hướng Điền", "Ngân Sơn", "Phú Lợi"
Những "Miền Tây", "Chợ Được", "Duy Xuyên" *
Nỗi hờn căm làm thức dậy cả hai Miền!
Rồi giặc Mỹ leo thang...gây bao tang tóc....

Nhưng ..."Thần sấm", "Con ma", "Pháo đài ngoáo ộp".**
"Cánh cụp cánh xòe" ...lại rụng như sung!
Tiếng sét kinh hoàng..."Điện Biên Phủ trên không"
Hiệp định Pari: Mỹ cuốn cờ xâm lược!

Mười một Tướng Mỹ, Tây theo nhau lần lượt ***
Chịu cúi đầu khuất phục trước Tướng Văn!
Thế giới ngỡ ngàng: "Đại thắng mùa Xuân!"
Từng đoàn quân "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Châm ngòi pháo Tây Nguyên-Buôn Mê Thuột
"Chiến dịch Hồ Chí Minh" thần tốc cánh tay vươn
Quân lính Thiệu theo nhau tháo chạy kinh hoàng
Ba mươi tháng tư ...tăng húc dinh Độc lập!

"Nam quốc sơn hà" vang sông Như Nguyệt
Sóng Bạch Đằng dìm vó ngựa Nguyên-Mông
Và bước chân thần tốc Quang Trung
Đã kết lại: Hồ Chí Minh-Nguyên Giáp!

Xin khép lại bài thơ tiễn Bác
Kính dâng Người giọt lệ tri ân
Vị Tướng anh hùng Đức-Trí-Dũng-Nhân
Vẫn sống mãi trong lòng dân BẤT TỬ!

BXP 17.10.2013

* Địa danh các vụ thảm sát của Mỹ-Diệm
** Máy bay Mỹ: F105 "Thần sấm", F4 "Con ma", B52 "Pháo đài bay", F 111"Cánh cụp cánh xòe"
*** 7 Đại tướng Pháp: Tướng 4 sao Philippe leclerc, Tướng 4 sao Etienne Valluy, Tướng 4 sao M.Corgente, Tướng 5 sao Delattre De Tassigny, Tướng4 sao Raul Salan, Tướng4 sao Henri Navarre, Tướng 5 sao Ely.
4 Đại tướng Mỹ: Tổng tư lệnh tướng Hakin, Tổng tư lệnh tướng Westmoreland, Tổng tư lệnh tướng C.Abrams, Tổng tư lệnh tướng F.C.Weyand

Trần Thị Lợi
18-10-2013, 04:48 AM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/10/14/Quy-lay-1-4724-1381732450.jpg

TỎA SÁNG

Hòa mình với mảnh đất quê hương
Tỏa sáng trong tình cảm mến thương
Đại Tướng song toàn tài, đức độ
Võ Nguyên Giáp sống tựa vầng dương

Trần Thị Lợi

VỀ MIỀN TRUNG
14-02-2014, 11:35 PM
2168





TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(Thuận nghịch độc – Ngũ độ thanh – Nhất vận)

Ân tình mến trải rộng lòng thương
Ngấn lệ người xa cõi lý thường
Phần mộ phủ hoa ngời liễn trướng
Cẩm tòa loang khói dậy trầm hương
Quân chào tướng võ nhà phong thượng
Phấn giã thầy văn cửa thịnh cường
Trần thế tủi đau niềm vọng ngưỡng
Thân quàn đảo biếc ngọc hoài vương.


Vương hoài ngọc biếc đảo quàn thân
Ngưỡng vọng niềm đau tủi thế trần
Cường thịnh cửa văn thầy giã phấn
Thượng phong nhà võ tướng chào quân
Hương trầm dậy khói loang tòa cẩm
Trướng liễn ngời hoa phủ mộ phần
Thường lý cõi xa người lệ ngấn
Thương lòng rộng trải mến tình ân.

VMT 14/02/2014