PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ lục bát vui _Nguyễn Hải Yến



Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:25 PM
Xin mời qúy vị thi huu chơi thơ vui . trong 2 câu thơ nhất định phải có 1 chữ " Yêu "


Tình yêu như suối nước tuôn
Bao giờ chảy hết chẳng còn yêu nhau
Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:26 PM
Em ơi ! nhớ mãi tình đầu
Chúng mình hẹn ước yêu nhau trọn đời .

Hảu Yến .

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:28 PM
Thơ vui ta cứ chung tình
Chúng mình hai đứa hết mình yêu nhau

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:31 PM
Hôm nay đi cả buổi trưa
Người yêu chẳng gặp lại vừa thủng xăm



Chắc anh lại đến nhà hàng
Trời ơi bát phở anh chàng rất yêu

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:33 PM
Đúng rồi xin cứ vào chơi
Câu yêu tìm đến tiếng cười xã giao


Tình này em giữ mặn nồng
Yêu anh thắm mãi tơ hồng trao nhau

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:38 PM
Bởi vì em phải sang sông
Dò ngang cách trỡ ngăn lòng hết yêu

Yêu anh hạnh phúc ngập tràn
Tình yêu hai đứa nồng nàn ấm êm



Bởi yêu chẳng quản đêm ngày
Đậm đà thắm thiết tình này như hoa

Tối qua lại bỏ người ta
Thế mà thề hẹn thiết tha yêu nhiều


Còn trời còn nước còn non
Lời thề hẹn ước sắc son yêu chàng ,

Nguyễn Hải Yến
05-09-2011, 11:47 PM
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Bạn bè yêu mến chứa chan tình người


Hôm nay em tưởng nhớ đến chàng
Nhớ ngày hai đứa ,ngở ngàng yêu nhau .



Lời thơ trau chuốt muôn vàn
Sắc thơ hồng thắm ngập tràn tiếng yêu


Anh ơi ! còn nhớ hôm nào
Yêu nhau ngồi cạnh cầu ao hẹn thề

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:29 AM
Yêu thương hẹn ước anh trao
Bây giờ anh lại nói sao đổi lòng


Ngồi đây chạm cốc một ly
Thả hồn thơ thẩn yêu chi thêm buồn .


Bạn xa cho chí bạn gần
Bốn phương kết bạn nối vần yêu thơ .


Ơ kìa cô gái lọ lem
Lại đây nói nhỏ anh thèm được yêu ,




Thơ ai nghiêng ngã mây trời
Lắng vào Hồn mộng mơ đời yêu hơn

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:34 AM
Bốn phương nối rộng vòng tay
Bạn tình thắm thiết tràn đầy yêu thương


Sai rồi ta sửa yêu ngay
Cảm ơn góp ý ,vì say nên nhầm .



Trăng rằm anh nhớ hôm nao
Yêu nhau ở cạnh cầu ao té nhào .




Bởi lòng anh thấy liêu diêu
Say gì say bởi anh yêu em mà .

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:43 AM
Yêu ai anh đến ngã ba
Mắt lơ mắt láo đảo là tìm ai ,

Bởi vì cuộc sông tha phương
Tình yêu chia cách vấn vương trong lòng .


Xứ xa tìm đến với người
Câu thơ yêu mến vui tươi giải sầu .




Thích rằng được tặng hoa lan
Hương thơm ngào ngạt ngập tràn yêu thương ,




(http://yeuhanoi.vn/editpost.php?do=editpost&p=14618)

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 12:51 AM
Tối nay em rât nhớ chàng
Điện về nghe rõ tiếng nàng đang yêu .


Nếu gần lại chít với ta
Ta tra ta khảo xem là yêu ai ?


Gần nhau ta phải xơi thôi
Yêu nên ghen chút xem tôi thế nào ?


Làm thơ giải trí vui cười
Quên đi mệt nhọc cho đời yêu hơn .


Tối qua điện thoại nói chi
Em nghe lủng bủng cái gì không yêu .

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 01:00 AM
Tối nào anh cũng la cà
Làm thơ thì dốt yêu là nhanh thôi .


Tính anh lơ đãng trăng hoa
Yêu mà như thế bỏ qua không cần

.
Phận tôi chẳng được phấn hồng
Cho nên chồng bỏ phải lòng yêu Kiều

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 01:04 AM
Vụ này bà đón đường đi
Bắt về hầu hạ Cho My yêu đời .


Tình chồng nghĩa vợ bỏ buông
Hoạn Thư nỗi máu ghen tuông yêu chồng .


Biết rồi đừng có tòm tèm
Mắt lia mắt lét yêu em chân dài .


Anh yêu chủ nhật đi đâu
Để em chờ đợi quá lâu đây này .



Cơm trưa xong lại tìm trò
Yêu thơ tìm nghịch tò mò đôi câu .

manhtroirieng_vy
06-09-2011, 08:17 PM
Vy này xin góp đôi câu
Thơ yêu gửi đến trao nhau ân tình .

MTR .

Nguyễn Hải Yến
06-09-2011, 09:48 PM
Vy ơi ! mời bạn vào chơi
Hòa thơ nối nhịp trao lời yêu thương
Tuy rằng xa cách dặm trường
Đem thơ ta bắc làm đường gần nhau .

Hải Yến .