PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGHỈ HƯU - thơ Đường luật Vancali mới góp họa



nguyenxuan
11-10-2013, 07:28 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=136667&viewfull=1#post136667


NGHỈ HƯU

Đã nghỉ hưu rồi sướng thật nghe
Giờ đây nỏ sợ hết ngày hè
Nhìn hoa gác phượng tha hồ vọng
Đuổi bướm vườn đào mặc sức mê
Rạng sáng chung trà mơ én lượn
Về đêm chén rượu mộng trăng kề
Đường thơ xướng họa vui bằng hữu
Cuộc sống thanh nhàn thoải mái ghê

Vancali 10.8.13

nguyenxuan
11-10-2013, 08:56 AM
SANG TRANG

Tận hưởng hưu nhàn thoải mái nghe
Lòng bao sảng khoái ngỡ đang hè
Chiều mơ suối ngọc hồn rong ruổi
Sáng lượn non ngà trí mải mê
Khấp khởi thềm trăng chờ bạn đến
Dềnh dang bến mộng tưởng hoa kề
Thơ đề mạng ảo tình lai láng
Xướng họa vui cười rộn rã ghê.

Nguyên Xuân
10/10/2013

Huy Thanh
11-10-2013, 09:23 AM
CHUYỆN TRUYỀN THÔNG

Lắm chuyện truyền thông phát rõ nghe
Nằm lưng dựa ghế nghỉ bên hè
Điền kinh nhảy ngựa nhìn say đắm
Bóng đá tung người ngắm mải mê
Những lúc ngân đầy mơ má dựa
Nhiều khi bạc đủ mộng vai kề
Nhà kia bệnh trở thôi liều đại
Nuốt trọng thằn lằn thật chẳng ghê!

Huy Thanh
10-10-2013

Tran Xuan Sinh
11-10-2013, 10:35 AM
3. VỀ HƯU SƯỚNG THẬT

Về hưu sướng thật nói mà nghe
Chẳng phải buồn lo chuyển vỉa hè
Rượu uống vài chung tràn máu nghiện
Thơ đề mấy khổ thỏa lòng mê
Lương đều vợ giữ không cần lấy
Bổng rỗng người trao cũng nỏ kề
Khoái trá nhìn mây trời ngoạn cảnh
Bồng lai cửa Phật trải dài ghê.

TXS
11/10/2013

HỒNG THOẠI
11-10-2013, 11:20 AM
4. SỐ SƯỚNG
Van cà số sướng thật à nghe !
Được nghỉ hưu đâm rảnh quá hè !
Mỗi bữa xơi tròn hai xị đế
Hằng ngày thấy trọn tám cơn mê
Vô tư, nỗi khổ nào đòi bế
Thoải mái, niềm vui lại thích kề
Bởi thế nên trông càng diễm lệ
Ai nhìn cũng bảo : - Đẹp người ghê !
HỒNG THOẠI 10.10.13

Nắng Xuân
11-10-2013, 03:31 PM
5. NGỤY BIỆN

Cứ tưởng hưu rồi đã thật nghe
Nào hay chúng bạn nó bu… hè
Ngoài kia mấy bựa đeo thồ lãng
Chỗ nọ dăm ngầu xách quảy mê
Nhãng tối chong đèn chung rượu lả
Chiều hôm xuống ngõ vại bia kề
Vần thơ chỉ ngọt bằng dưa khú
”Vũ trụ không ruồi”… viết giỏi ghê!

Nắng Xuân
Oct 11, 2013

manhky
11-10-2013, 08:20 PM
6 - VẦN THƠ GỬI BẠN


Bao ngày nghỉ lớp vẫn còn nghe
Cánh cổng trường xưa rộn cảnh hè
Sự nghiệp trồng người còn mãi đắm
Con đường dạy học cứ say mê
Trường xưa kỷ niệm tình gần gủi
Trò cũ thời gian nghĩa cận kề
Dẫu đã hưu rồi lòng ngưỡng mộ
Vần thơ gửi bạn thật vui ghê .

Mạnh Kỷ
11/10/2013

Khắc Hiền
11-10-2013, 09:53 PM
Ai tưởng...

Ai tưởng hưu rồi chỉ lắng nghe
Rời Đông , đón Hạ ,rỗi sang Hè
Dưỡng sinh hai buổi còn đang đắm
Đọc sách nhiều đêm vẫn cứ mê
Đến hội giao lưu,anh chị níu
Về nhà sum họp , cháu con kề
Niềm vui , tuổi hạc, không gì sánh
Xướng họa , thi đàn thoải mái ghê

Khắc Hiền
11.10.2013

Tùng Lâm
08-02-2014, 06:04 PM
CƯỠI CỔ ĐÈ ĐẦU
Cưỡi cổ đè đầu quan tử mãi!
Buông tay, mặc sức trí trai hùng
Dọc dọc ngang ngang tang bồng thỏa
Trận mạc xông pha tả hữu xung!
BMT/8/2/2014
Tùng Lâm