PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lễ Giỗ SLV Trần Vi Thông



NGỤ NGÔN
05-11-2013, 01:08 PM
http://farm4.staticflickr.com/3721/10684591714_f1013b8025_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7303/10684574626_656dac0467_z.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-11-2013, 08:10 PM
TƯỞNG NHỚ CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG


Admin vẫn ngự lầu mây?
Dù Chúa đã tặng vận may đón Người
Thanh cao còn mãi trên đời
Cầu huynh thanh thản nước trời an vui!


Hà Nội, 05/11/2013

Trần Thị Thanh Liêm

VỀ MIỀN TRUNG
05-11-2013, 08:59 PM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa tạc đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng giòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)

thylan
05-11-2013, 09:17 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-xOnjg53wVxU/Uni9eDrLUeI/AAAAAAAAFgI/AeooZcj_k9c/w385-h585-no/anh-tho.jpg

TỪ GIÃ

Từ giã buồn phiền, tìm đến yên vui
Anh ra đi bỏ lại ngậm ngùi
Nơi hư vô chuyến tàu mời gọi
Về cõi xa xôi ngủ giấc mê vùi

Từ giã người tình, lệ đẫm đôi môi
Câu chia ly…sao thật bồi hồi
Con tim như nghe từng rã rời
Chợt thấy quanh đây giọt đắng tơi bời

Từ giã chiều tàn, mỏi gánh đôi vai
Đêm qua đêm giấc mộng thở dài
Ta ru nhau bên đời mệt nhoài
Ngàn nỗi điêu linh một kiếp u hoài

Từ giã bạn bè, và những thân quen
Chén ly bôi…Thôi ! cạn một lần
Mai chia tay không ngày trở lại
Người tiễn đưa nhau về chốn mộ phần

Từ giã cuộc đời , ngày tháng rong chơi
Khi xuôi tay… thôi nợ tình người
Ôi thiên thu đôi bờ mịt mù
Trả hết đắng cay tròn nét môi cười

Ta tạm ghé trần gian rồi trở về cát bụi
Ôi chuyến xe đời mãi còn dong ruổi
Kiếp phù du ta níu được nụ cười
Trần gian hỡi ! Đôi bờ sinh tử
Sắc sắc không không một kiếp người !

VT - MM

Nhạc phẩm: Từ giã
Thơ: Vi Thông - Maimo
Phổ nhạc và trình bày: Thy Lan

Kính dâng tặng hương hồn Huynh Vi Thông
Chúc anh yên nghỉ đời đời nơi cõi vĩnh hằng

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tu-Gia-Thy-Lan/IWA0CDD6.html



Thy Lan

Hoàng Nguyễn Thái Hà
06-11-2013, 11:18 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8rSisbUIw2xZzMNX00TLuevkF9GDmk rRgPv7sM0ptQjAXAiwb
XIN TƯỞNG NIỆM CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG!
Xin chúc thầy an nghỉ thanh thản nơi nước Chúa!

Lê Tư Đắc
06-11-2013, 03:46 PM
http://farm4.staticflickr.com/3721/10684591714_f1013b8025_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7303/10684574626_656dac0467_z.jpg


Cảm ơn đệ
đã tạo ra một sân chơi www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net) bổ ích
và lý thú cho các bạn thơ vào chung vui xướng họa!

TƯỞNG NIỆM CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG!
Chúc đệ an nghỉ thanh thản nơi nước Chúa!

Dương Đoàn Trọng
06-11-2013, 05:32 PM
KÍNH VIẾNG
ADMIN TRẦN VI THÔNG
( Nhân lễ giỗ 100 ngày )


Rồi ai cũng vậy cả mà thôi
Một kiếp nhân sinh trả lại đời
Bạc lắm vàng nhiều không tiếc nuối
Nhà cao đất rộng cũng buông lơi
Người đi để tiếng thơm muôn nẻo
Con cháu mang ơn đậm đất trời
Bạn hữu gần xa thương mến nhớ
Thôi đành cách biệt lệ buồn rơi


Dương Đoàn Trọng
XIN CẦU CHO LINH HỒN PHÊ RÔ

HỒNG THOẠI
06-11-2013, 06:50 PM
Kính nhớ hương hồn bạn



https://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0025-wav

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-11-2013, 11:48 PM
MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI

Câu thơ viết vội người ơi!
Xé tờ lịch mới, một thời trôi đi
Hết xuân, mùa lại qua hè
Thu sang vẫy gọi người về chốn tiên
Chẳng lo âu, chẳng lụy phiền
Diện quần áo giấy bỏ quên sự đời
Hỏi rằng còn được mấy mươi
Bách niên giai lão tiếng cười giòn vang
Thi nhân cuộc sống cao sang
Về bên nước Chúa sẽ càng thọ lâu.
Từ rày cho tới mai sau
Vô tư dâng tặng cùng nhau thỏa lòng.



Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm



Tưởng nhớ hương hồn
cố Admin www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net/) Trần Vi Thông!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-11-2013, 09:17 AM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa phủ đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng dòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)



CÁT BỤI


Làm sao vẹn giữ nét vuông tròn
Để cũng vui vầy chút phận con
Đá cuội lăn hoài sầu chỉ dãi
Tơ vàng dệt mãi tuổi thêm mòn
Say đùa mải miết vài cung nhạc
Mộng hão cơ cầu nửa dấu son
Sắc cũ chiều nay bàng bạc nhủ
Quay về nhẹ bỗng lá khô dòn!


KIỀN ĐỨC - 07/11/13
(Một phút cảm hoài, nhớ VI THÔNG mà nghĩ về phận người!)

Dương Đoàn Trọng
07-11-2013, 10:13 AM
CÁT BỤI


Làm sao vẹn giữ nét vuông tròn
Để cũng vui vầy chút phận con
Đá cuội lăn hoài sầu chỉ dãi
Tơ vàng dệt mãi tuổi thêm mòn
Say đùa mải miết vài cung nhạc
Mộng hão cơ cầu nửa dấu son
Sắc cũ chiều nay bàng bạc nhủ
Quay về nhẹ bỗng lá khô dòn!

KIỀN ĐỨC - 07/11/13
(Một phút cảm hoài, nhớ VI THÔNG mà nghĩ về phận người!)

TRỞ VỀ

Trở lại nguyên sơ một dấu tròn
Trời sinh trời hạ khối tình con
Giang tay đón nhận đầy ơn phúc
Nhắm mắt xin vâng trọn tuổi mòn
Trầm bổng bao năm theo số phận
Trắng đen một kiếp với lòng son
Hư vô cát bụi về nơi cũ
Mới biết nhân sinh thật mảnh dòn .

Dương Đoàn Trọng
7/11/2013

nguyenxuan
08-11-2013, 08:30 AM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa phủ đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng giòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)

TƯỞNG NIỆM

Nén nhang tưởng niệm một trăm tròn
Sáng lập Diễn Đàn mộng ước con
Núi Ngự chim vờn cơn sóng lặng
Lầu mây gió lộng bước chân mòn
Người đi vĩnh viễn nhòa môi thắm
Bến ở muôn đời đậm nét son
Phóng ảnh Vi Thông đầy kỷ niệm
Trời thu ảm đạm nhớ thêm giòn

Vancali 5.11.13

CÁT BỤI

Làm sao vẹn giữ nét vuông tròn
Để cũng vui vầy chút phận con
Đá cuội lăn hoài sầu chỉ dãi
Tơ vàng dệt mãi tuổi thêm mòn
Say đùa mải miết vài cung nhạc
Mộng hão cơ cầu nửa dấu son
Sắc cũ chiều nay bàng bạc nhủ
Quay về nhẹ bỗng lá khô giòn!

KIỀN ĐỨC - 07/11/13
(Một phút cảm hoài, nhớ VI THÔNG mà nghĩ về phận người!)


MỘNG TRẦN GIAN

Đẫm cả vần thơ nghĩa vẹn tròn
Tim hồng chật chỗ giữa lầu con
Người thân tưởng nhớ tình chưa lặng
Bạn cũ sầu thương chí chẳng mòn
Ấm quyện linh hồn nơi cõi Chúa
Yên hòa thể phách chốn đời son
Phong trần bước mỏi gom chiều mộng
Mượn bến thời gian chữ trải giòn.

Nguyên Xuân
7/11/2013
(Tưởng nhớ SLV Trần Vi Thông nhân lễ 100 ngày)

Hoàng Nguyễn Thái Hà
08-11-2013, 08:12 PM
VIẾNG THẦY

Lệ tiễn người đi khóc chẳng tròn
Ơn thầy cảm hóa phủ đời con
Gia đình não động lòng nhung nhớ
Bạn hữu sầu bi trí mỏi mòn
Tảo mộ trăm ngày xin lễ thánh
Chiêu hồn một kiếp giữ tình son
Hồng ân những nguyện rày tuôn đổ
Đoái dũ tình thương phận mỏng giòn.

VMT 05/11/2013
(Tưởng nhớ SLV VNTH nhân lễ 100 ngày)




Rat dang mừng là chú da khoi om!
Chúc chú vè Quang Trung thượng lộ bình an ạ!

Nắng Xuân
08-11-2013, 08:46 PM
TÂM THÀNH
(Tưởng nhớ cố SLV Trần Vi Thông)

Chim chiều kiến tạo cảnh lầu mây
Nghĩa cử mười phương phó hội đầy
Cảm động trăm lòng chung nếp nghĩ
Giao hòa một buổi thuận tình xây
Ngày vui giữa hạ dần chia lối
Thuở hẹn đầu thu bỗng tách bầy
Tiễn nẻo đường xa nhòe mắt lệ
Chân thành gửi trọn mấy vần đây!

Nắng Xuân
08-11-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-11-2013, 02:25 AM
TƯỞNG NHỚ CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG


Giờ đây chẳng biết đâu tìm
Dương trần vĩnh biệt trái tim nghĩa tình
Sầu tuôn mỗi hửng bình minh
Ơn người để lại trăm nghìn tứ thơ...


Đại học Đại Nam Hà Nội, 09/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm

lethanhson
30-12-2013, 06:17 PM
Với MiMoSa

(Tiếc thương Trần Vi Thông người sáng lập DĐVNTH)

Lại về với MiMoSa
Gặp người trong mộng lòng ta thật buồn
Âm Dương chia cách cội nguồn
Hoàng hôn mưa xuống mắt tuôn lệ nhòa
Cảnh đời tử biệt xót xa
Muôn vành hoa trắng bao la viếng người!

Lê Thanh Sơn