PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cảm tác thơ qua tranh kỳ 16 nhân ngày 20-11



Bạch Hồng Ngọc
16-11-2013, 12:01 AM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1998

CÁM CẢNH

Lớp học trông kìa thật đáng thương
Trò, Cô vất vả bấy năm trường
Hư tranh nát cửa phô mười hướng
Vẹo ghế nghiêng bàn ngả tứ phương
Nắng rọi cay tình vì hở vách
Sương len đắng dạ bởi không tường
Bao mùa khắc khoải chìm sâu nặng
Cám cảnh thơ làm lắm nhiễu nhương

15/11/2013

Tran Xuan Sinh
16-11-2013, 05:29 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1998

CÁM CẢNH

Lớp học trông kìa thật đáng thương
Trò, Cô vất vả bấy năm trường
Hư tranh nát cửa phô mười hướng
Vẹo ghế nghiêng bàn ngả tứ phương
Nắng rọi cay tình vì hở vách
Sương len đắng dạ bởi không tường
Bao mùa khắc khoải chìm sâu nặng
Cám cảnh thơ làm lắm nhiễu nhương

15/11/2013

THẤY THƯƠNG

Lắm chỗ trên đời thật thấy thương
Học hành chẳng có một ngôi trường
Bơ vơ trẻ nhỏ nghèo không áo
Còm cõi thân già ốm hết phương
Cúng bái thầy mo còn nỏ rõ
Chuyền tiêm trạm xá cũng khôn tường
Đường trơn dốc núi trèo chân trượt
Vượt suối xây cầu vẫn nhiễu nhương.

TXS
16/11/2013

buixuanphuong09
18-11-2013, 02:15 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1998

CÁM CẢNH

Lớp học trông kìa thật đáng thương
Trò, Cô vất vả bấy năm trường
Hư tranh nát cửa phô mười hướng
Vẹo ghế nghiêng bàn ngả tứ phương
Nắng rọi cay tình vì hở vách
Sương len đắng dạ bởi không tường
Bao mùa khắc khoải chìm sâu nặng
Cám cảnh thơ làm lắm nhiễu nhương

15/11/2013
CÁM CẢNH

Cảnh này nhìn thấy thật là thương
Tự hỏi rằng kia có phải trường?
Năm trẻ ngồi nghe lòng chẳng hứng
Một cô đứng chỉ dạ vô phương
Mái tranh vách hở không người biết
Ghế vẹo bàn xiêu chẳng kẻ tường
Thóc góp, tiền gom dân méo mặt
Chuyện này đâu chỉ nhiễu cùng nhương???

BXP 18.11.2013

Góp ý: Bức tranh trên chưa gây được xúc động mạnh, một mái trường có năm đứa trẻ thì người ta làm sao chú trọng đầu tư xây dựng được?

Khắc Hiền
18-11-2013, 05:41 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1998

CÁM CẢNH

Lớp học trông kìa thật đáng thương
Trò, Cô vất vả bấy năm trường
Hư tranh nát cửa phô mười hướng
Vẹo ghế nghiêng bàn ngả tứ phương
Nắng rọi cay tình vì hở vách
Sương len đắng dạ bởi không tường
Bao mùa khắc khoải chìm sâu nặng
Cám cảnh thơ làm lắm nhiễu nhương

15/11/2013


Góp ý


Đã là thơ cảm tác qua tranh .Vậy thì nhìn vào tranh để nẩy ý thơ theo bức tranh đã có sẵn
Đây không thể họa thơ gọi là cảm tác .Để mọi thi hữu có một tứ và ý thơ thì bức tranh mới toát lên chủ đề rộng lớn ,sâu sắc, để bức tranh tràn đầy ý nghĩa. Đây cũng là một dạng đề thơ cho ảnh

Khắc Hiền