PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Đường luật Nguyễn Hữu Thăng



Nguyễn Hữu Thăng
23-01-2014, 10:46 PM
CHÚC THỌ NHẠC PHỤ

Sống giữa nhân gian ngoại thất tuần
Trường chinh dòng dã những gian truân
Huân chương lóng lánh đầy công tích
Mái tóc phơ phơ đẫm bụi trần
Trải khắp Đông Tây ngời ánh mắt
Đi dài Nam Bắc vững bàn chân
Nghỉ hưu công việc chưa ngơi nghỉ
Đại thụ còn xanh mãi sức xuân./.
Xuân 1995

CHÚC THỌ TỨ THÂN PHỤ MẪU

Đôi bên phụ mẫu vẫn song toàn
Sánh bước thong dong với thế gian
Nắng dãi mưa dầu bao lận đận
Tên rơi đạn lạc bấy gian nan
Cây cao bóng cả còn sừng sững
Lá biếc cành xanh đã ngút ngàn
Mong tuổi mẹ cha luôn khỏe mạnh
Trăm năm tươi trẻ đón bình an.
(Xuân 2000)

Phong Trần
24-01-2014, 05:58 AM
Không biết là "cao nhân" nào đã mời được Anh ghé đây! Cảm ơn Anh đã đến để góp thêm cho vnthihuu những sắc hương.

Nguyễn Hữu Thăng
25-01-2014, 11:54 AM
Là Trưởng B Đ D KVMB ĐHVC Trần Thị Thanh Liem giới thiệu đó đệ PTr ạ! Rất mong được đệ và ACE VNTH hướng dẫn cho!
Xin kính chúc quý vị năm mới hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn!

THEO VÓ PHI NĂM NGỰA
Vó phi năm ngựa đến nhanh nhanh
Rộn rã làng quê đến thị thành
Đào bích trong vườn bùng sắc đỏ
Lộc vừng ngoài phố rộ chồi xanh
Tiền đồ đất nước mau tươi sáng
Hạnh phúc người dân sớm ngọt lành
Khúc nhạc ngày xuân vui náo nức
Nhân gian, vũ trụ đẹp màu tranh.
Nguyễn Hữu Thăng – Xuân 2014

Nguyễn Hữu Thăng
08-02-2014, 07:00 PM
CẢNH HƯU
Hưu rồi có nói chẳng ai nghe
Dẫu chuyện quốc gia, chuyện vỉa hè
Thích rượu thích bia, trà cũng thích
Mê cờ mê bóng, gái đừng mê
Khi đưa “sư tử” rong chơi phố
Lúc dẫn “giặc trời” quậy phá quê
Lau cửa quét nhà thành… việc lớn
Đừng vô tích sự chỉ ngồi lê.
NHT

buixuanphuong09
08-02-2014, 08:33 PM
TẠ LỖI


Nhớ về một thuở ... đã lùi xa
Thấy bạn sang đây ...lại một nhà
Chống gậy vào thăm ... mừng quá sá
Những gì không phải ...bạn cho qua.


BXP


Tôi bây giờ sinh nhiều lẩm cẩm, những gì không phải mong thi hữu đại sá cho. Cảm ơn!

Nguyễn Hữu Thăng
11-02-2014, 11:24 AM
NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Văn võ song toàn bậc vĩ nhân
Muôn đời công tích tạc lòng dân
Thắng hai đế quốc lừng danh tướng
Lĩnh triệu hùng binh nức thánh thần
Trí lớn mưu cao tài chất ngất
Tâm trong đức sáng đẹp vô ngần
Sống dư trăm tuổi về bên Bác
Huyền thoại ngàn năm dễ một lần!

NHT – 5/10/2013

nguyenxuan
15-02-2014, 02:41 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg


CHÚC THI HỮU TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI Ở MÁI ẤM NÀY

Nguyên Xuân

Nguyễn Hữu Thăng
02-03-2014, 07:49 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg


CHÚC THI HỮU TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI Ở MÁI ẤM NÀY

Nguyên Xuân
Xin cảm ơn ĐHV Nguyên Xuân!
Rất mong được giúp đỡ!
Trân trọng!
NHT

Nguyễn Hữu Thăng
02-03-2014, 07:50 PM
CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG

Hoành tráng vươn mình hướng Biển Đông
Đẹp thay Đà Nẵng dáng cầu Rồng
Ngẩng đầu hùng dũng nhìn trời đất
Uốn khúc kiên cường đón bão giông
Thay sắc đổi màu bừng ánh điện
Phun mưa phụt lửa vút tầng không
Người xe nườm nượp băng qua lại
Nối mọi niềm vui mọi tấm lòng.

NHT

Nguyễn Hữu Thăng
02-03-2014, 07:54 PM
NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Văn võ song toàn bậc vĩ nhân
Muôn đời công tích tạc lòng dân
Thắng hai đế quốc lừng danh tướng
Lĩnh triệu hùng binh nức thánh thần
Trí lớn mưu cao tài chất ngất
Tâm trong đức sáng đẹp vô ngần
Sống dư trăm tuổi về bên Bác
Huyền thoại ngàn năm dễ một lần!

NHT – 5/10/2013

Nguyễn Hữu Thăng
02-03-2014, 07:57 PM
LĂNG KHẢI ĐỊNH

Cũng ngựa, cũng voi, cũng cặp rồng
Trong ngoài ngất nghểu đá, bê tông
Dáng kim dáng cổ hình lai tạp
Kiểu Pháp kiểu Tàu mốt lạ ngông
Lòe loẹt lắm tranh khoe gốm sứ
Vênh vang hai tượng kén thau đồng
Xây lăng vơ vét bao tiền thuế
Bán nước ăn chơi chẳng thẹn lòng!

NHT

Nguyễn Hữu Thăng
15-03-2014, 04:16 PM
Thơ họa vần:

Bài xướng:
HỒ TÂY
Chiều tà dạo bước ngắm Hồ Tây
Nhớ lại người xưa cũng chốn này
Quốc sắc đề thơ ngàn kiếp mộng
Thiên tài xuất phú vạn niên say
Đầu thu gió cuộn xôn xao nước
Cuối Hạ nắng hồng lấp lánh mây
Lịch sử thăng trầm bao biến động
Hồn thiêng đất nước mãi còn đây

Dương Đoàn Trọng


Bài họa:

BÊN HỒ TÂY
Tôi ở miền đông anh phía tây
Duyên thơ gặp gỡ ở nơi này
Dạt dào con sóng chao hồ biếc
Ngây ngất tình đời thấm rượu say
Câu đối nghĩa sâu thăm thẳm đất
Vần thơ ý đẹp ngút ngàn mây
Trời thu lồng lộng lòng thi hữu
Lưu luyến hẹn ngày trở lại đây.

NHT

Nguyễn Hữu Thăng
27-07-2014, 03:06 PM
Thơ về thương binh – liệt sĩ

VỀ NƠI CỰC LẠC
( Viếng đồng đội cũ Lê Thanh Hải )
Thương tật năm xưa đánh Mỹ, Tàu
Nay chôn vào đất vết thương đau
Nhăn nheo vệt đạn xuyên da mặt
Nhức nhối mảnh bom cắm chỏm đầu
Phần máu trẻ trung nào luyến tiếc
Tấm thân tàn tạ chẳng ưu sầu
Về nơi cực lạc lòng thanh thản
Công tích ngàn thu mãi thắm màu.
Nguyễn Hữu Thăng – 7/2014

Nguyễn Hữu Thăng
14-09-2014, 08:03 PM
HỒ HOÀN KIẾM
Hồ xưa Lục Thủy(1) nước xanh xanh
Tuyệt đẹp “lẵng hoa” (2) giữa thị thành
Dáng liễu trẻ trung hình lả lướt
Tháp Rùa cổ kính bóng long lanh
Gươm thiêng từng trả rùa huyền thoại
Trời biếc còn lưu bút trứ danh (3)
Muôn thủa Thăng Long nơi thắng địa
Cảnh tiên đâu chỉ thấy trong tranh.
Nguyễn Hữu Thăng

(1)Lục Thủy: Tên cũ hồ Hoàn Kiếm
(2)Có người nước ngoài ví hồ Hoàn Kiếm là “Lẵng hoa giữa lòng Hà Nội”
(3) Tháp Bút bên hồ Hoàn Kiếm có ba chữ nổi “Tả thanh thiên” là “Viết lên trời xanh”.

Nguyễn Hữu Thăng
15-02-2015, 07:38 PM
MỪNG NĂM MỚI 2015

Năm mới rộn ràng nhịp bước qua
Càn khôn vần chuyển, nắng chan hòa
Biển Đông vừa ngớt ầm ào sóng
Đất Việt đang chờ rực rỡ hoa
Xưởng lớn nhà cao bừng phố xá
Cầu dài đường rộng khắp gần xa
Bảy mươi năm chẵn mừng sinh nhật
Nam Bắc hào hùng dậy quốc ca!

(Nguyễn Hữu Thăng - 1/1/2015)

Nguyễn Hữu Thăng
25-02-2015, 02:10 PM
LỜI CHÚC TUỔI GIÀ

Về hưu lời chúc chẳng cao xa:
Tóc bạc lòng son chẳng thấy già
Phú quý an bài theo số phận
Nghĩa nhân gìn giữ tiếp ông cha
Thắt lưng chân gối dù âm ỉ
Chén rượu câu thơ vẫn đậm đà
Bè bạn, cháu con vui sớm tối
Nụ cười nở sáng cuộc đời ta.

(Nguyễn Hữu Thăng - xuân Ất Mùi 2015)

Nguyễn Hữu Thăng
02-06-2016, 05:49 PM
ĐỜI VUI

"Ngoặc kép" "chân chim" dẫu hiện dần
Trong tim trẻ mãi một hồn NHÂN
Tham quan ngắm nghía còn no mắt
Du lịch leo trèo vẫn cứng gân
Ngất ngưởng bà to ngồi giữa chiếu
Lon ton cháu nhỏ chạy ngoài sân
Túi thơ bầu rượu nào đâu thiếu
Phú quý chưa nên cũng chẳng bần!

Nguyễn Hữu Thăng

Tran Xuan Sinh
03-06-2016, 05:06 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9585-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BB%AFu-Th%C4%83ng&p=212929&viewfull=1#post212929


LỜI CHÚC TUỔI GIÀ

Về hưu lời chúc chẳng cao xa:
Tóc bạc lòng son chẳng thấy già
Phú quý an bài theo số phận
Nghĩa nhân gìn giữ tiếp ông cha
Thắt lưng chân gối dù âm ỉ
Chén rượu câu thơ vẫn đậm đà
Bè bạn, cháu con vui sớm tối
Nụ cười nở sáng cuộc đời ta.

Nguyễn Hữu Thăng - xuân Ất Mùi 2015



1. TÂM SỰ TUỔI GIÀ

Một thuở xuân thì sống cách xa
Về hưu gần gũi lại đang già
Chồng lo chiến trận vùi bom đạn
Vợ đảm gia đình dưỡng mẹ cha
Nhiệm vụ hoàn thành luôn gắng sức
Công danh xác lập vẫn theo đà
Mừng vui tuổi hạc càng thân thiết
Con cháu quây quần thỏa nguyện ta ./.

TXS 03/06/2016

Gió Bụi
05-06-2016, 01:34 AM
LỜI CHÚC TUỔI GIÀ

Về hưu lời chúc chẳng cao xa:
Tóc bạc lòng son chẳng thấy già
Phú quý an bài theo số phận
Nghĩa nhân gìn giữ tiếp ông cha
Thắt lưng chân gối dù âm ỉ
Chén rượu câu thơ vẫn đậm đà
Bè bạn, cháu con vui sớm tối
Nụ cười nở sáng cuộc đời ta.

(Nguyễn Hữu Thăng - xuân Ất Mùi 2015)

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoaihuong45.jpg
HOÀI HƯƠNG

Trở lại quê nghèo đã vắng xa
Đồng xanh lũy biếc rặng tre già
Thương thời lúa trổ dày nương mẹ
Nhớ thuở ngô oằn nặng rẫy cha
Nghĩa đượm hồn thơ lồng gửi gắm
Tình đơm dạ trẻ thoáng la đà
Lam chiều khói quyện cò bay lả
Khắc khoải côn trùng mãi gọi ta.

Gió Bụi
06042016

hoanggiao
05-06-2016, 08:56 AM
2. VỀ HƯU

Sự nghiệp năm nào đã phải xa
Vườn rau đón nhận bảo chưa già
Trời xanh trải thắm vì công mẹ
Đất rộng ươm vàng bởi nghĩa cha
Ước nguyện bình yên ngày tím cả
Cầu mong hạnh phúc nắng tươi đà
Đoàn viên hỉ hả bên con cháu
Sảng khoái vô cùng giữa tuổi ta

Hoàng Giao
04/06/2016

HỒNG THOẠI
07-06-2016, 12:50 PM
5. VỀ HƯU

Đến tuổi hưu đành chức nghiệp xa
Về theo luật định, ấm êm già
Chu toàn bổn phận vui lòng má
Ổn thỏa vai trò toại ý cha
Một tỷ điều hay hoài mở dạ
Hàng trăm chốn đẹp mãi khơi đà
Bình tâm hưởng trọn đời thư thả
Cuộc sống an nhàn hấp dẫn ta.
HỒNG THOẠI 07.6

manhky
08-06-2016, 08:02 PM
4 - ĐƯỜNG VỀ BÁCH TUẾ




(Họa bài:Lời chúc tuổi già của Nguyễn hữu Thăng)
Đường về bách tuế chẳng còn xa
Tóc ngả màu sương báo hiệu già
Một thuở bôn ba theo bước mẹ
Bao ngày tất bật bám chân cha
Dù hay vất vả đời buồn tẻ
Cũng lắm tươi vui cảnh đẩy đà
Chén rượu vân thơ hồng ánh lửa
Thang đời hứa hẹn đẹp lòng ta.

Mạnh Kỷ
5/6/2016

Nguyễn Hữu Thăng
08-02-2017, 10:45 PM
NĂM DẬU VỊNH GÀ
NĂM DẬU VỊNH GÀ

Đánh thức bình minh gọi ánh hồng
Ngàn đời vang tiếng gáy oai phong
Mắt tinh, mỏ nhọn, tươi màu cánh
Cựa sắc, chân dài, rực sắc lông
Dũng mãnh sức cha hừng hực thế
Nghĩa nhân tình mẹ chứa chan lòng
Bầy đàn ríu rít vui năm tháng
Phúc lộc đủ đầy thỏa ước mong.

NGUYỄN HỮU THĂNG – Xuân Đinh Dậu 2017

Nguyễn Hữu Thăng
08-02-2017, 11:02 PM
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI 2017
Tiến đưa năm Khỉ , đón năm Gà
Gọi thức ánh hồng, đẩy tối xa
Biển rộng hồi sinh, đầy hải sản
Quan tham tuyệt diệt, hết yêu ma
Con nghe cha mẹ, trên nhường dưới
Trò quý thầy cô, trẻ kính già
Hoa nở khắp miền mừng hạnh phúc
Tưng bừng tiếng nhạc, rộn lời ca.
NGUYỄN HỮU THĂNG – Xuân 2017

Nguyễn Hữu Thăng
31-05-2017, 11:54 AM
THĂM DI TÍCH ĐÁ CHÔNG
Núi rừng xanh thẳm hướng nhìn sông
Thế hổ uy nghi trước dáng rồng
Mến cảnh, nhà ôm cây đội mái (1)
Diệt thù, chí gửi đá thành chông (2)
Bồi hồi bóng cũ gian phòng trống
Phảng phất hồn thiêng khối kính lồng (3)
Một nén hương thơm ngàn nỗi nhớ
Bao năm hình Bác mãi trong lòng.
NHT – Đá Chông 6/5/2017
(1) Để giữ cây thông, Bác Hồ cho làm hiên nhà có lỗ bao quanh thân cây .
(2) Núi Đá Chông có nhiều phiến đá nhọn hình mũi chông.
(3) Di tích Đá Chông còn lưu lồng kính giữ thi hài Bác Hồ.

Nguyễn Hữu Thăng
04-06-2017, 02:43 AM
MỪNG SINH NHẬT THANH LIÊM
Thạc sĩ nghề thầy tuổi sáu hai
Vẫn đang xuân sắc, rộ đa tài
Giảng viên đại học lừng danh gái
Tác giả thi đàn vượt phận trai
Sáng tác ngàn bài, hàng ngũ VIP
Điều hành mấy vép (web) (1) tiếng tăm oai
Tây đầm kính cẩn “con thưa mẹ” (2)
Vinh hiển trên đời hỏi kém ai?
(NHT – 1/6/2012)
.......................................
(1) Cô giáo Trần Thị Thanh Liêm nguyên là chủ Trang web www.tiengtrungdainam.com ; hiện là Điều hành viên chính của www.vnthihuu.net & là BTV của www.lucbat.vn
(2) Con rể, con dâu cô Liêm đều là người Úc gốc Âu.

Nguyễn Hữu Thăng
06-06-2017, 07:29 PM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
NỮ SĨ ĐẠI NAM
Chữ Nho đại nghiệp chẳng xa rời
Thơ phú điều hành khắp mọi nơi
Chức lớn Đại Nam lừng lẫy cõi
Ghế cao Thi Hữu vẻ vang đời
Sách in chồng chất còn chưa đủ
Vần nối dặc dài vẫn chửa vơi
Sáu bảy mùa xuân tươi tắn nụ
Giảng viên, nghệ sĩ sáng vùng trời.
NGUYỄN HỮU THĂNG họa vần

Nguyễn Hữu Thăng
04-06-2018, 01:33 AM
NỮ BÁC SĨ

“Thiên thần áo trắng” hiện đâu ra?
Khám bệnh cho ai cũng tặng quà:
Ngồn ngộn đôi gò dâng khối thịt
Nõn nường ba ngấn hiến làn da
Nhịp tim hồi hộp anh dòm ngó
Sải bước ngập ngừng kẻ lại qua
Thập tử nhất sinh bừng tỉnh táo
Hơn thang thuốc bổ biếu ông già!
NHT - 11/5/2018

Nguyễn Hữu Thăng
04-06-2018, 01:43 AM
HUẾ XƯA VÀ NAY

Gác lầu thành quách nguy nga
Đêm đêm ánh điện sáng lòa hoàng cung
Già nua trầm mặc dáng tùng
Kề bên tươi tắn trẻ trung hoa hồng
Mái chùa cổ kính cong cong
Cao cao khách sạn soi dòng Hương Giang
Nhạc Tây sàn nhảy rộn ràng
Mái nhì man mác, điệu đàn xa xưa
Cung đình khuất bóng nhà vua
Bốn phương du khách sớm trưa dập dìu
Khiêm lăng trầm mặc thềm rêu
Tiếng ô tô, tiếng thông reo giữa trời
Trăm năm vật đổi sao dời -
Còn chân dung Huế một thời cố đô.

NGUYỄN HỮU THĂNG