PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TIẾP NỐI CÂU THI HỌA - Thơ Đường luật Trần Vi Thông mời góp họa



nguyenxuan
11-02-2014, 09:06 PM
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA

Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Ôm…rầu - bỏ...tội, thế rồi vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối vần-câu họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...

Vi Thông

nguyenxuan
11-02-2014, 09:10 PM
1. GIEO TIẾP CÂU THI HỌA

Luyện kỹ ngào lâu cũng ngấm đường
Gieo vần chọn tứ nghĩa thầm vương
Vườn Xuân dãi mộng hòa muôn vẻ
Bến Nguyệt say tình dõi bốn phương
Nối nhịp cầu thơ nguồn tỏa nắng
Đan hồn biển chữ gió choàng sương
Chim Chiều xoải cánh Lầu Mây đợi
Thi Hữu vui vầy thỏa trọn chương!

Nguyên Xuân
11/2/2014

buixuanphuong09
11-02-2014, 09:37 PM
2. GIEO TIẾP CÂU THI HỌA II





Sợ thay Bệnh-Lỗi cái thơ Đường!



Muốn bỏ nhưng lòng cứ vấn vương



Mái ấm giao lưu tình bốn bể



Sân chơi hội tụ nghĩa mười phương



Cầu thơ nối nhịp bền mưa nắng



Xướng họa gieo vần vững gió sương



"Một khối đồng tâm" ta giữ trọn



Nhặt từng hạt chữ tạo nên chương.





BXP 11.2.2014

nhuquynh
11-02-2014, 11:42 PM
3 - MONG XA

Ngày xưa kỷ niệm vẫn trên đường
Chảy suốt trong hồn cõi mộng vương
Bạn hữu tình chân ngời khắp nẻo
Kim bằng nghĩa cả đẹp ngàn phương
Buồn ai lặng lẽ theo đời gió
Dỗi kẻ âm thầm biệt kiếp sương
Để bóng Lầu Mây dành dỗ đợi
Chim Chiều đã khiến lạc loài chương

Như Quỳnh

Bạch Hồng Ngọc
12-02-2014, 08:32 AM
4-
NỐI TIẾP ĐƯỜNG THI

Nhiều năm khổ kế luyện tinh đường
Trắc trở nên lòng lại vẫn vương
Nặng nỗi say vần tìm đủ hướng
Đôi lần cạn tứ lủi mòn phương
Theo Thầy mỏi mắt như đùa bão
Bỡn bạn đau đầu giống ngủ sương
Cuộc sống thiên đàng soi nghĩa cả
Yêu đời xướng họa hẳn tròn chương

11.2.2014
Bạch Hồng Ngọc

Lệ Hà
12-02-2014, 09:18 AM
5- CHUNG TUYẾN ĐƯỜNG

Thi hữu cùng đi một tuyến đường
Dù cho nắng gió đậm tình vương
Kề vai biển ước mơ ngàn cõi
Hội ý trăng thề mộng tứ phương
Cội liễu ngày nao chiều lộng gió
Bờ tre thuở ấy sớm còn sương
LẦU MÂY hội tụ trăm ngòi bút
Mỏi cánh CHIM CHIỀU lọc vạn chương.

Lệ Hà
12-2-2014

nhuquynh
13-02-2014, 03:33 PM
6 - NHỚ BẠN

Rằm Sinh Nhật đến giữa thi đường
Bỗng nhớ chân tình kỷ niệm vương
Thả chữ chung lòng theo một hướng
Tung vần hợp sức tỏa nhiều phương
Cùng anh bữa sáng soi màu biển
Với chị ban chiều vẽ cảnh sương
Nhắn bạn Lầu Mây dòng nghĩa trải
Quay về để hạnh phúc còn chương

Như Quỳnh

Bạch Hồng Ngọc
13-02-2014, 06:11 PM
7- SINH NHẬT THI HỮU LẦN 3

Ngày sinh nhật tới sẽ lên đường
Chắc thỏa trang đời đẹp mãi vương
Để nghĩa sum vầy thêm ngập chốn
Cho tình gợi tỏa đến tràn phương
Lầu Mây thiết cảnh còn lo gió
Góc biển ươm nguồn vẫn mộng sương
Hãy cứ về đi mà trải nghiệm
Say lời chúc tụng hẳn vàng chương
13.2.2014

Huy Thanh
13-02-2014, 07:18 PM
8- MỘNG HỒI CHƯƠNG

LẦU MÂY gắng dựng một cung đường
Để lại bao người nỗi vấn vương
Khắc đậm tâm tình đi vạn cõi
Hằn sâu tấc dạ đến muôn phương
Triền đông gió cuộn cành phơi nắng
Nẻo hạ mưa vần tán đẫm sương
Hạt nẩy thi đàn mơ dệt nghĩa
CHIM CHIỀU vỗ cánh mộng hồi chương.

Huy Thanh
13-2-2014

buixuanphuong09
13-02-2014, 09:17 PM
9- SỢ BỆNH LỖI ĐƯỜNG!


Ôi mệt làm sao! Bệnh, lỗi Đường
Muốn buông chẳng được, cứ tơ vương

Luật niêm rèn giũa ... tìm bao hướng
Ý tứ thu gom ...lục hết phương

Ủ vận, ươm từ tai đọng tuyết
Gò câu, ghép chữ mắt mờ sương

Dòng thơ Bác học...làm sao bỏ?
Thi Hữu duyên tình...tạo mấy chương.


BXP 13.2.2014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-02-2014, 06:12 AM
NỒNG ẤM TÌNH THƠ


Đã trải cùng nhau mấy dặm đường
Vui buồn tự ấy mãi còn vương
Tình qua sóng dữ lừng bao ngả
Nghĩa chở mây hồng gặp bốn phương
Vận ý giăng tràn hoa phủ ngõ
Câu từ nở rộ bút đề sương
Về đâu cũng phải ghi niềm nhớ
Thấm đượm chân thành đủ mỗi chương.


KIỀN ĐỨC - 21/02/14

Nắng Xuân
21-02-2014, 06:59 AM
11. XUÔI DÒNG

Nước cuộn về xuôi những ngả đường
Muôn người hợp sức trẻ già vương
Say tình dệt ý choàng trăm nẻo
Mến nghĩa đan vần thấm vạn phương
Mỗi nhịp yêu hòa tim tỏa nắng
Bao làn nhớ thoảng dạ bừng sương
Lầu Mây đón đợi Chim Chiều vẫy
Ngưỡng mộ quây quần thảo tứ chương!

Nắng Xuân
21/2/2014

hoanggiao
22-02-2014, 11:48 PM
12. TÓC VƯƠNG
Ghé qua đọc những áng thơ đường
Đứng lại mơ màng sợi tóc vương
Kẻ sĩ tâm giao người tứ xứ
Thi đàn hội ngộ khách nghìn phương
Vào xem đón chữ lòng say gió
Bước tới trao lời cỏ mượt sương
Xướng họa đôi câu hồn bảng lảng
Vui mừng mở cuốn sách sang chương
HOÀNG GIAO

Lệ Hà
23-02-2014, 07:44 PM
13- TỪ CHƯƠNG

Bao lần cải cách lại theo đường
Cái học thời xưa mãi vấn vương
Bốn biển màu thay chào tứ hướng
Năm châu sắc đổi bái ngàn phương
Sinh viên vẫn đói do tiền sách
Giáo chức luôn nghèo bởi nắng sương
Bục giảng ngày nay cần đổi mới
Chương trình phải tránh lối từ chương.

Lệ Hà
23-2-14

Nắng Xuân
24-02-2014, 07:47 AM
Các anh chị họa bài, cố gắng tránh bị KHẮC LỤC, tức là trùng chữ thứ 6 áp vận (kế 5 vần mà bài xướng hoặc các bài họa trước đã dùng).

Sân chơi vui vẻ nhưng cũng cần có chút rèn luyện để tuân thủ Quy tắc, đồng thời qua đó cũng rèn luyện, tăng trí nhớ, nâng vốn từ loại và khả năng sử dụng từ.

Hiện đã có 4 người dùng NGÀN PHƯƠNG theo thứ tự trước sau là Như Quỳnh, anh Bạch Hồng Ngọc, anh Huy Thanh, chị Lệ Hà... chưa kể Hoàng Giao dùng NGHÌN PHƯƠNG (khác âm nên OK). Như vậy chỉ có bài Như Quỳnh là hợp lệ. Các anh chị BHN, HT, LH cần sửa bài.

Bài bác Bùi Xuân Phượng đã dùng GIÓ SƯƠNG (bài 2), chị LỆ HÀ cũng lại dùng GIÓ SƯƠNG (bài 13). Vậy nhờ chị Lệ Hà sửa giúp.

Trân trọng.