PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Rượu, thơ & em



Trang : [1] 2

trung30
14-02-2014, 09:22 PM
Tan trường

Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
Nắng như hối hả nắng như say
Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
Áo trắng em về áo trắng bay.

trung30

trung30
15-02-2014, 08:36 AM
Quan họ

Thẹn thùng yếm thắm, nón quai thao
Mắt biếc, tháng giêng rét ngọt ngào
Trên bến ngập ngừng "cây trúc mọc"
Dưới thuyền e ấp miếng trầu trao
"Còn duyên" má thắm, nhờ mai mối
"Xe chỉ" tơ hồng, thoả ước ao
"Nước chảy lơ thơ" cầu gió thổi
Lại người dối mẹ áo hôm nao.

trung30

trung30
15-02-2014, 08:42 AM
Trăng trên hồ

Sóng gờn gợn khoả mảnh trăng thơ
Hờ hững rèm mây thả xuống hồ
Chống chếnh hồi chuông chìm cuối xóm
Lả lơi nhành liễu vẫy bên bờ
Trời xa lặng lẽ vì sao lạc
Lối nhỏ bâng khuâng bóng khách chờ
Nhấc vó, trăng rơi đầy mặt nước
Ngẩng đầu vằng vặc ánh vàng tơ.

trung30

trung30
15-02-2014, 09:30 AM
Như xuân

Đang mùa gió trở rét chưa tan
Nắng vắt triền đê nhợt nhạt vàng
Bến vắng dập dềnh con sóng soãi
Bờ xa run rẩy chiếc thuyền sang
Câu hò xua doãng màn sương giá
Mặt nước chao nghiêng cánh ngỗng hoang
Nón trắng chợ về em gái nhỏ
Như xuân nhè nhẹ bước qua làng.
trung30

trung30
15-02-2014, 09:53 AM
Đêm xuân trên hồ

Trăng nhoè, lành lạnh tiếng chuông rơi
Lặng lẽ sao sa lạc giữa trời
Phảng phất gió mơn làn sóng gợn
Bồng bềnh thuyển đuổi áng mây trôi
Lênh đênh mặt nước hồ thăm thẳm
Đỏng đảnh bên bờ liễu lả lơi
Giữa chốn mênh mông lòng chợt lặng...
Làng xa văng vẳng tiếng ru hời.
trung30

HỒNG THOẠI
15-02-2014, 11:31 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg



CHÚC BẠN TRUNG30 TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI Ở MÁI ẤM NÀY


HỒNG THOẠI

trung30
17-02-2014, 11:09 AM
Nhìn lại, lòng ta…

Lãng đãng mai vàng một cánh rơi
Hồ nghiêng bóng nhạn, nắng chan trời
Nhẹ làn gió khoả hương đồng nội
Căng cánh buồm vươn sóng biển khơi
Cát trắng quê nghèo theo viễn xứ
Môi hồng, duyên thắm đọng trong đời
Bể dâu khôn xiết đường danh lợi
Nhìn lại, lòng ta muối xát thôi.

trung30
17-02-2014, 03:58 PM
Một mình

Tất bật phố phường tạm lánh xa
Về quê vun lại gốc tre già
Cổng làng gạch vá còn loang lổ
Giếng nước trăng soi cứ nhập nhoà
Vườn cũ, bờ ao xao xác lá
Trời khuya sương giá lạnh tanh nhà
Thôn trang yên giấc tìm ai nữa
Rót chén rượu này ta với ta...

trung30
17-02-2014, 05:04 PM
Tâm sự chàng bán rượu

Lúa mới cô đơn cũng bạc đầu
Nàng hương vấn tóc bỏ đi đâu
Núi, mây lẻ bóng San Lùng tủi
Sông, nước chẳng đôi cá ngựa sầu
Khắc khoải Làng Vân đò cắm đợi
Tương tư Bầu Đá, nếp than đau
Bồ đào thắm mãi màu nhung nhớ
Cát bụi, cam đành một kiếp ngâu!

*/ Chữ in nghiêng: tên các loại rượu

phamanhoa
17-02-2014, 05:11 PM
[QUOTE=trung30;155452]
Tan trường

Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
Nắng như hối hả nắng như say
Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
Áo trắng em về áo trắng bay.

trung30


MỘT MÌNH


Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
'Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

phamanhoa

phamanhoa
18-02-2014, 07:39 AM
[QUOTE=trung30;155506]
Quan họ


Thẹn thùng yếm thắm, nón quai thao
Mắt biếc, tháng giêng rét ngọt ngào
Trên bến ngập ngừng "cây trúc mọc"
Dưới thuyền e ấp miếng trầu trao
"Còn duyên" má thắm, nhờ mai mối
"Xe chỉ" tơ hồng, thoả ước ao
"Nước chảy lơ thơ" cầu gió thổi
Lại người dối mẹ áo hôm nao.

trung30


ĐỜN CA TÀI TỬ


Phụng Hoàng, Lưu Thủy vị thanh thao,
Dạ Cổ Hoài Lang ngọt mía ngào.
Em hát Nam Ai lời nghĩa gởi,
Anh đàn Lưu Thủy mắt tình trao.
Tiếng ngân khắc khoải lay bờ trúc,
Giọng luyến bâng khuâng gợn nước ao.
Lặng lẽ trăng khuya chìm cuối bãi,
Hồn xuôi sông bến lạc phương nao...

phamanhoa

trung30
18-02-2014, 11:15 AM
Tâm sự chàng bán rượu

Lúa mới cô đơn cũng bạc đầu
Nàng hương vấn tóc bỏ đi đâu
Núi, mây lẻ bóng San Lùng tủi
Sông, nước chẳng đôi cá ngựa sầu
Khắc khoải Làng Vân đò cắm đợi
Tương tư Bầu Đá, nếp than đau
Bồ đào thắm mãi màu nhung nhớ
Cát bụi, cam đành một kiếp ngâu!

*/ Chữ in nghiêng: tên các loại rượu

Vợ chàng bán rượu khóc chồng

Khuất Sơn sao sớm hả chàng ôi!
Nếp Cái đang hương nức nở rồi
Cuốc Lủi thẫn thờ buồn phía ruộng
Tắc Kè da diết nấc trong nôi
Gò Đen một nấm mưa còn khóc
Bầu Đá đôi dòng nước chẳng trôi
Rắn cổ cho nên đời chóng tắt
Nhà nghèo, Cá Ngựa cúng anh thôi.

*Tên các loại rượu (in nghiêng)

phamanhoa
18-02-2014, 02:54 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi trung30 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=155881#post155881)

Tâm sự chàng bán rượu



Lúa mới cô đơn cũng bạc đầu
Nàng hương vấn tóc bỏ đi đâu
Núi, mây lẻ bóng San Lùng tủi
Sông, nước chẳng đôi cá ngựa sầu
Khắc khoải Làng Vân đò cắm đợi
Tương tư Bầu Đá, nếp than đau
Bồ đào thắm mãi màu nhung nhớ
Cát bụi, cam đành một kiếp ngâu!



*/ Chữ in nghiêng: tên các loại rượu


Vợ chàng bán rượu khóc chồng



Khuất Sơn sao sớm hả chàng ôi!
Nếp Cái đang hương nức nở rồi
Cuốc Lủi thẫn thờ buồn phía ruộng
Tắc Kè da diết nấc trong nôi
Gò Đen một nấm mưa còn khóc
Bầu Đá đôi dòng nước chẳng trôi
Rắn cổ cho nên đời chóng tắt
Nhà nghèo, Cá Ngựa cúng anh thôi.

*Tên các loại rượu (in nghiêng)



VỢ ANH NGHIỆN THUỐC LÁ KHÓC CHỒNG

VỈNH BẢO xa vời phu tướng ơi,
THĂNG LONG đất vội lấp chôn rồi.
CON MÈO mấy tút không xơ múi,
BA SỐ vài bao chẳng nước nôi.
Nhớ sáng SÀI GÒN hương nhạt thoảng,
Thương chiều KHÁNH HỘI khói thơm trôi.
Chàng về TAM ĐẢO mau siêu thoát,
Thiếp đến ĐỒ SƠN lập nghiệp thôi.

phamanhoa

@ Những chữ in hoa là tên các loại thuốc lá có ở VN.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-02-2014, 05:20 PM
Tan trường

Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
Nắng như hối hả nắng như say
Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
Áo trắng em về áo trắng bay.

trung30

MỘT MÌNH


Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

phamanhoa


http://farm6.staticflickr.com/5517/12610034174_fd1823fca9_z.jpg


KHÓC THẦM


Lệ thảm hòa chan, lệ thảm đầy
Ngất ngây sầu tủi, ngất ngây say
Người quên chuyện cũ, người quên tuổi
Thiếp hận tình xưa, thiếp hận ngày
Lờ lững nguồn cơn, lờ lững gió
Vật vờ tâm sự, vật vờ mây
Đi về cơn mộng, đi về mãi
Rã cánh hạc gầy, rã cánh bay...


KIỀN ĐỨC - 18/02/14

vancali96
19-02-2014, 08:36 AM
[QUOTE=trung30;155452]
Tan trường

Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
Nắng như hối hả nắng như say
Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
Áo trắng em về áo trắng bay.

trung30


MỘT MÌNH


Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
'Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

phamanhoa




Tình bay

Nhện giăng gác vắng nhện giăng đầy
Chén rượu ưu sầu chén rượu say
Từ giã đò xưa từ giã bạn
Biệt ly bến cũ biệt ly ngày
Điêu tàn nét chữ điêu tàn mộng
Rực rỡ khung trời rực rỡ mây
Vương vấn tơ lòng vương vấn nguyệt
Cuộc tình đoạn kết cuộc tình bay

Vancali 2.18.14

http://s21.postimg.org/5rb85s25j/Tinh_bay_copy.jpg

phamanhoa
19-02-2014, 03:11 PM
[QUOTE=trung30;155508]

Trăng trên hồ


Sóng gờn gợn khoả mảnh trăng thơ
Hờ hững rèm mây thả xuống hồ
Chống chếnh hồi chuông chìm cuối xóm
Lả lơi nhành liễu vẫy bên bờ
Trời xa lặng lẽ vì sao lạc
Lối nhỏ bâng khuâng bóng khách chờ
Nhấc vó, trăng rơi đầy mặt nước
Ngẩng đầu vằng vặc ánh vàng tơ.

trung30

THƠ TRÊN HỒ

Nước gợn lung linh trăng hóa thơ,
Ngại ngùng nhỏ bé nấp bên hồ.
Chập chờn theo sóng trôi đầu bãi,
Hư ảo cùng sương dạt cuối bờ.
Mượn đối trao tình, bao kẻ ngóng,
Vay vần gởi ý, mấy ai chờ.
Đêm tàn thơ lại thành trăng muộn,
Vàng vọt chân trời vọng tiếng tơ.

phamanhoa

maimo
19-02-2014, 05:59 PM
Các Bác ơi ... MM thích đọc thể thơ Đường này quá, dễ thương.... các bác sáng tác nhiều cho MM và cả nhà thưởng lãm nhé, cam ơn các Đường sĩ

Maimo

Tan trường

Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
Nắng như hối hả nắng như say
Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
Áo trắng em về áo trắng bay.

trung30
Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
MỘT MÌNH


Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
'Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

phamanhoa

http://s21.postimg.org/5rb85s25j/Tinh_bay_copy.jpg

phamanhoa
19-02-2014, 07:25 PM
@ Các Bác ơi ... MM thích đọc thể thơ Đường này quá, dễ thương.... các bác sáng tác nhiều cho MM và cả nhà thưởng lãm nhé, cam ơn các Đường sĩ

Maimo

@ Chị MM ơi! Gì chớ kiểu thơ Đường này làm dễ ẹt. Để PAH phóng bút tặng ngay chị một bài nhá, nhân dịp cũng xin mời các Đường sĩ họa theo để chị MM đọc một lèo cho thỏa thích;



BÉT NHÈ



Rượu rót đầy ly rượu rót đầy,
Mái Mơ nốc cạn Mái Mơ say.
An Hòa chậm bước An Hòa dại
Hồng Thoại nhanh chân Hồng Thoại tài.
Kiền Đức bơ mồm Kiền Đức oải,
Huy Thanh chép miệng Huy Thanh cay.
Thy Lan hoảng vía Thy Lan chạy,
Gió Bụi kinh hồn Gió Bụi bay.

phamanhoa

trung30
19-02-2014, 08:00 PM
Sông quê

Ai nhặt giùm tôi giọt nắng hồng
Trời quên chưa cất rớt trên sông
Buồm nâu lướt gió, buồm nâu thẫm
Sóng trắng xô thuyền, sóng trắng bong
Khách lạ neo đò men dưới bãi
Cò con gọi mẹ lạc bên đồng
Mấy cô thôn nữ làn da mỏng
Té tát, nô đùa trong nước trong.

maimo
19-02-2014, 08:25 PM
BÉT NHÈ

Rượu rót đầy ly rượu rót đầy,
Mái Mơ nốc cạn Mái Mơ say.
An Hòa chậm bước An Hòa dại
Hồng Thoại nhanh chân Hồng Thoại tài.
Kiền Đức bơ mồm Kiền Đức oải,
Huy Thanh chép miệng Huy Thanh cay.
Thy Lan hoảng vía Thy Lan chạy,
Gió Bụi kinh hồn Gió Bụi bay.

phamanhoa


TÌNH SAY

Ta sống với nhau ta sống đầy
Thi Hữu tình nồng, Thi Hữu say
Thy Lan hoảng chạy, Thy Lan dại
Kiền Đức vui chân, Kiền Đức tài
Hồng Thoại Buồn chi, Hồng Thoại oải
Gió bụi mịt mù, Gió Bụi bay
Trung ba* mất vía, Trung ba chạy ( *Trung30 )
Huy Thanh cảm động, Huy Thanh bay



MM cao hứng "xuất chiêu" có gì chưa đúng các Đường sĩ chỉ giáo nhé... vui là chính

Gà MM

phamanhoa
19-02-2014, 09:01 PM
[QUOTE=trung30;156130]
Sông quê



Ai nhặt giùm tôi giọt nắng hồng
Trời quên chưa cất rớt trên sông
Buồm nâu lướt gió, buồm nâu thẫm
Sóng trắng xô thuyền, sóng trắng bong
Khách lạ neo đò men dưới bãi
Cò con gọi mẹ lạc bên đồng
Mấy cô thôn nữ làn da mỏng
Té tát, nô đùa trong nước trong.

trung 30




HÈ XƯA

Nắng tỏa lung linh sắc phượng hồng,
Hương cau vương vất gió ngoài sông.
Trời xanh huyền sử trời xanh ngắt,
Đất sạch hồng hoang đất sạch bong.
Tinh khiết, môi thơm vờn gió bãi,
Trinh nguyên, áo trắng cợt mưa đồng.
Sân trường cỏ mượt non thần thoại,
Cửa lớp ai cười ấm nắng trong.

phamanhoa

trung30
20-02-2014, 08:15 AM
Sa Pa tình

Anh đến thăm em lúc tuyết tan
Đường vi vút gió lộng mây ngàn
Quanh co núi thẳm trời như thấp
Trùng điệp đèo hoang nắng sắp tàn
Con phố sắt se sương lấp ló
Đèn đêm nhàn nhạt ngựa lang thang
Kinh cầu chợt vội, hồi chuông đổ
Tình cũ bao năm lệ cứ tràn.

trung30
21-02-2014, 09:26 AM
Biển thức

Sương khuya lành lạnh mảnh trăng treo
Một ánh sao nghiêng, tiếng gió vèo
Sóng duỗi tròng trành gành đá ngủ
Đèn câu biêng biếc chiếc thuyền neo
Lời ai day dứt ru đời cát
Mái lá chênh vênh nép bóng đèo
Ta cứ lặng người trong cõi ấy
Tàn đêm, biển thức cánh buồm reo.

trung30
21-02-2014, 02:51 PM
Vô lo

Nước nổi mùa này, nước trắng sông
Cá, tôm tan tác đổ ra đồng
Mưa trôi đê cũ, đìa trôi cống
Lúa gãy thân non, mạ gãy đòng
Bão giật vợ lo nhà vách mỏng
Lũ tràn con sợ gạo thùng không
Một mình trên mái ngồi câu cá
Với cút rượu quê đặt cạnh lòng.

phamanhoa
22-02-2014, 05:58 AM
[QUOTE=trung30;156192]

Sa Pa tình



Anh đến thăm em lúc tuyết tan
Đường vi vút gió lộng mây ngàn
Quanh co núi thẳm trời như thấp
Trùng điệp đèo hoang nắng sắp tàn
Con phố sắt se sương lấp ló
Đèn đêm nhàn nhạt ngựa lang thang
Kinh cầu chợt vội, hồi chuông đổ
Tình cũ bao năm lệ cứ tràn.

trung 30


BẾN TRE THƯƠNG


Gặp nhau lúc tiệc đã gần tan,
Vọng cổ ngân nga, dừa bạt ngàn.
Bìm bịp kêu chiều xui nước lớn,
Ve sầu gọi nắng giục hoa tàn.
Nâng ly xả láng ta cùng bạn,
Cạn chén lo gì thuốc với thang.
Sóng sánh trăng ngân buồn đáy cốc,
Ngày thơ tuổi dại nhớ dâng tràn.

phamanhòa

trung30
22-02-2014, 02:55 PM
Bên bếp nhà sàn

Tháng ba hoa trẩu* trắng đèo hoang
Gió núi theo mây đuổi nắng tàn
Thác mải vặn mình vang vách đá
Sương đang giăng cánh phủ mom ngàn
Hững hờ sợi khói treo đầu bản
Réo rắt khèn ai đọng cuối sàn
Chén rượu San Lùng vừa uống cạn
Lửa hồng trên má Noọng** chưa tan.

* Một loại cây hoang dã vùng cao Tây Bắc
** Noọng Sao: Em gái

trung30
22-02-2014, 07:19 PM
Tiếng xưa

Vẫn như thủa ấy bến sông xưa
Vẫn sóng lay đò, tiếng gió khua
Vẫn tím biếc bèo giăng mặt nước
Vẫn vàng vọt nắng đổ ban trưa
Vẫn bờ đê sải mòn chân đất
Vẫn tiếng chuông ngân vọng mái chùa
...
Chẳng thấy người đưa đò dạo trước
Để câu hò cũ nhạt nhoà thưa.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-02-2014, 06:49 AM
Bên bếp nhà sàn

Tháng ba hoa trẩu* trắng đèo hoang
Gió núi theo mây đuổi nắng tàn
Thác mải vặn mình vang vách đá
Sương đang giăng cánh phủ mom ngàn
Hững hờ sợi khói treo đầu bản
Réo rắt khèn ai đọng cuối sàn
Chén rượu San Lùng vừa uống cạn
Lửa hồng trên má Noọng** chưa tan.

* Một loại cây hoang dã vùng cao Tây Bắc
** Noọng Sao: Em gái

trung30


LỬA RỪNG


Bập bùng vách núi gọi mê hoang
Soi rọi rừng đêm lửa chẳng tàn
Róc rách gần xa dòng nước nhỏ
Rì rầm đây đó tiếng non ngàn
Khèn ngân nhức nhối đùa phên vách
Sáo động miên man lọt kẽ sàn
Vài tiếng chim nào chao chác họa
Sương mờ trộn lẫn với tình tan.

KIỀN ĐỨC - 22/02/14

trung30
23-02-2014, 01:26 PM
Rong chơi

Trên trời quạnh quẽ xuống đây chơi
Ngọn gió xuân thì cứ lả lơi
Vuốt mặt hồ trong, đùa sóng nổi
Lay cành liễu thắm, rượt mây trôi
Lang thang ngắm trộm rừng thay lá
Vòi vĩnh đòi xem nắng nhuộm đồi
Mỏi mệt chiều quay về ngõ nhỏ
Cho sương vừa đọng khỏi chơi vơi.

phamanhoa
24-02-2014, 07:59 AM
[QUOTE=trung30;156539]

Tiếng xưa



Vẫn như thủa ấy bến sông xưa
Vẫn sóng lay đò, tiếng gió khua
Vẫn tím biếc bèo giăng mặt nước
Vẫn vàng vọt nắng đổ ban trưa
Vẫn bờ đê sải mòn chân đất
Vẫn tiếng chuông ngân vọng mái chùa
...
Chẳng thấy người đưa đò dạo trước
Để câu hò cũ nhạt nhoà thưa.

DẤU XƯA


Vẫn bờ ruộng mật của ngày xưa,
Vẫn bóng trâu về tiếng mõ khua,
Vẫn nhịp võng buồn hong nắng muộn,
Vẩn lời ru ngọt đẫm mưa trưa.
Vẫn hương cau sớm thơm đầu ngõ,
Vẫn điệu kinh khuya ấm cổng chùa.
...
Trăng vẫn hoài xanh trời cổ độ,
Người mù tăm bóng, lạnh song thưa.

phamanhoa

phamanhoa
24-02-2014, 03:15 PM
[QUOTE=trung30;156639]

Rong chơi




Trên trời quạnh quẽ xuống đây chơi
Ngọn gió xuân thì cứ lả lơi
Vuốt mặt hồ trong, đùa sóng nổi
Lay cành liễu thắm, rượt mây trôi
Lang thang ngắm trộm rừng thay lá
Vòi vĩnh đòi xem nắng nhuộm đồi
Mỏi mệt chiều quay về ngõ nhỏ
Cho sương vừa đọng khỏi chơi vơi.


QUẬY CHƠI


Lên chốn thiên đình quậy tí chơi,
Trêu bầy tiên tắm tóc buông lơi.
Ngọc Hoàng đãi yến ăn không nổi,
Vương Mẫu tặng đào nuốt chẳng trôi.
Lột mão Nam Tào quăng xuống suối,
Nhổ râu Bắc Đẩu ném lên đồi.
Thiên Lôi bắt chịu thân tù tội,
Xin được hàng ngày chén rượu vơi.

phamanhoa

trung30
24-02-2014, 08:10 PM
Ngày trở lại

Lâu rồi ta lại tắm ao ta
Lại ngắm hoa xoan rụng ngõ nhà
Lại sóng ì oàm sông gió lạnh
Lại bùn nhoe nhoét cánh đồng xa
Lại bên bến cũ câu hò lớ
Lại giữa đêm khuya tiếng gáy gà
Lại ánh sao trời soi cổ tự
Để lòng sống lại những ngày qua.

trung30
24-02-2014, 10:20 PM
Tôi đi tìm tôi

Giữa phố tìm đâu một tiếng gà
Tìm đâu con sóng vỗ bờ xa
Tìm hương lúa sớm loang đồng nội
Tìm tiếng còi đêm đọng bến phà
Tìm rét tháng giêng mưa níu ngõ
Tìm phiên chợ tết mẹ chia quà
Mãi tìm một thứ còn nhưng mất
Tôi cứ tìm tôi năm, tháng qua.

trung30
25-02-2014, 11:34 AM
Rối lòng

Này cô áo tím nón bài thơ
Gặp gỡ nhau chi để sững sờ
Nắng xuống khoe hồng thua thắm má
Mây bay phô trắng chẳng nhoà nơ
Bồng bềnh tóc thả dòng sông thẹn
Lóng lánh tình đưa ánh mắt chờ
Nửa bước, nửa đừng như níu lại
Bồi hồi lữ thứ rối lòng tơ.

trung30
25-02-2014, 11:41 AM
Huế tím ngàn năm

Vĩ Dạ, hàng cau ngập ý thơ
Sông Hương sóng sánh ánh trăng mờ
Ngọ Môn cổ kính màu rêu cũ
Thiên Mụ trầm tư tiếng mõ hờ
Núi Ngự thông reo bài nhã nhạc
Trường Tiền em thả nón bài thơ
Đông Ba mê mẩn lòng du khách
Huế tím ngàn năm một điệu hò.

HỒNG THOẠI
25-02-2014, 11:58 AM
RONG CHƠI



Trên trời quạnh quẽ xuống đây chơi
Ngọn gió xuân thì cứ lả lơi
Vuốt mặt hồ trong, đùa sóng nổi
Lay cành liễu thắm, rượt mây trôi
Lang thang ngắm trộm rừng thay lá
Vòi vĩnh đòi xem nắng nhuộm đồi
Mỏi mệt chiều quay về ngõ nhỏ
Cho sương vừa đọng khỏi chơi vơi.

trung30

QUẬY CHƠI


Lên chốn thiên đình quậy tí chơi,
Trêu bầy tiên tắm tóc buông lơi.
Ngọc Hoàng đãi yến ăn không nổi,
Vương Mẫu tặng đào nuốt chẳng trôi.
Lột mão Nam Tào quăng xuống suối,
Nhổ râu Bắc Đẩu ném lên đồi.
Thiên Lôi bắt chịu thân tù tội,
Xin được hàng ngày chén rượu vơi.

phamanhoa



TỐNG CHỈ
Ngọc Hoàng chẳng chịu xiết Hòa chơi
Tống chỉ : Tay này chớ để lơi !
Mỗi sáng dìm bùn mong nghịch nổi
Nguyên chiều dận nước giúp đùa trôi
Mò râu bốn kỉ nơi ngàn suối
Kiếm mão mười niên ở vạn đồi
Lại đến thiên đình quỳ nhận lỗi
Tâm thành muốn được tội tình vơi.
HỒNG THOẠI 25.02.14


http://farm8.staticflickr.com/7300/12763183273_31be2f0706.jpg

phamanhoa
25-02-2014, 02:08 PM
[QUOTE=trung30;156824]
Tôi đi tìm tôi



Giữa phố tìm đâu một tiếng gà
Tìm đâu con sóng vỗ bờ xa
Tìm hương lúa sớm loang đồng nội
Tìm tiếng còi đêm đọng bến phà
Tìm rét tháng giêng mưa níu ngõ
Tìm phiên chợ tết mẹ chia quà
Mãi tìm một thứ còn nhưng mất
Tôi cứ tìm tôi năm, tháng qua.


TA ĐÃ LÀM CHI ?...


Trăng tàn, xao xác mấy canh gà,
Sóng vỗ âm thầm lạnh bãi xa.
Kẻ đợi xanh xao thân tượng đá,
Người đi mù mịt bóng con phà.
Vợ hiền kiệt sức lo cơm áo,
Con trẻ mòn hơi đợi bánh quà.
Áo bạc phong sương, đầu bạc tóc,
Ta ngồi đếm mãi tháng ngày qua.

phamanhoa

trung30
26-02-2014, 09:59 AM
Khúc chiều rơi

Nghe hồn lắng gọi khúc chiều rơi
Chẳng vội, hoàng hôn đổ bóng đồi
Lũ lượt chim về tìm chốn ngủ
Ngân nga chuông điểm nhắc ngày trôi
Lênh đênh khói bếp vờn sương mỏng
Thấp thoáng đèn đêm vọng tiếng hời
Trăng nhú, đầu làng ai đợi bạn
Bờ đê thẫm cỏ gió buông lơi.

phamanhoa
26-02-2014, 04:04 PM
[QUOTE=trung30;156983]

Khúc chiều rơi

Nghe hồn lắng gọi khúc chiều rơi
Chẳng vội, hoàng hôn đổ bóng đồi
Lũ lượt chim về tìm chốn ngủ
Ngân nga chuông điểm nhắc ngày trôi
Lênh đênh khói bếp vờn sương mỏng
Thấp thoáng đèn đêm vọng tiếng hời
Trăng nhú, đầu làng ai đợi bạn
Bờ đê thẫm cỏ gió buông lơi.



HOÀI NIỆM CHIỀU



Hiu hắt chiều buông giọt nắng rơi,
Hoàng hôn thoi thóp tím chân đồi.
Vườn xưa hoa úa chờ sương xuống,
Bến cũ thuyền già nhớ nước trôi.
Lăng lẽ bên đường em bước nhỏ,
Bùi ngùi nhịp võng mẹ ru hời.
Trăng non gầy guộc treo đầu núi,
Khắc khoải cồn xanh nhớ sóng lơi.

phamanhòa

phamanhoa
26-02-2014, 06:22 PM
[QUOTE=trung30;157009]


Chán đời!



Buồn đâu ập đến bác Hoà ơi
Chả hiểu vì sao lại chán đời
Bè bạn như thừa không kẻ tới
Bạc tiền vốn thiếu chẳng ai rơi
Khui chai rượu nhạt càng thêm tủi
Hóng chuyện quan tham cứ rối bời
Gác kiếm không màng câu "thế sự"
Tay hoàn tay trắng lấy gì vui!


YÊU ĐỜI


Chớ dại ôm buồn chú nó ơi,
Vài ly rồi sẽ lãng quên đời.
Lâng lâng, ném mẹ niềm đau rớt,
Chếnh choáng, quăng cha nỗi khổ rơi.
Đá đít nghèo nàn xui sợ hãi,
Tát tai khốn khó khiến lo bời.
Câu thơ tiêu sái mình ngâm rộn,
Khúc nhạc phong lưu ta hát vui.

phamanhoa

trung30
07-03-2014, 09:27 AM
Ngày mới

Long lanh sương sớm lá đung đưa
Lấp ló bên đường vạt nắng thưa
Lốc cốc đồng sâu trâu vội bước
Lao xao ngõ nhỏ gió đang lùa
Lả lơi nhạn trắng chân trời liệng
Lấp lánh hồ xanh lọn sóng đùa
Lất phất sân nhà xoan tím rụng
Loay hoay chén rượu nhớ người xưa.

trung30
08-03-2014, 03:40 PM
Đi xa

Đánh võng đường chiều sợi khói xa
Đồng hoang phơ phất bụi lau già
Người men lối nhỏ, bờ đê nhỏ
Mẹ ngóng song thưa, vạt nắng nhòa
Khoác áo phong sương vương vất bụi
Rời quê năm tháng hắt hiu nhà
Nao lòng tự hỏi mình đâu tá
Giữa chốn đông người ta mất... ta!

Lương Tú
08-03-2014, 06:07 PM
Ngày mới

Long lanh sương sớm lá đung đưa
Lấp ló bên đường vạt nắng thưa
Lốc cốc đồng sâu trâu vội bước
Lao xao ngõ nhỏ gió đang lùa
Lả lơi nhạn trắng chân trời liệng
Lấp lánh hồ xanh lọn sóng đùa
Lất phất sân nhà xoan tím rụng
Loay hoay chén rượu nhớ người xưa.


CHIỀU TÀN.

Lạo xạo trên cành tiếng gió đưa
Lờ mờ ánh sáng lọt màn thưa
Liêu xiêu dáng đảo người về phố
Loạng choạng hình chao kẻ bước lùa
Lặng lẽ chiều tàn chim nhảy múa
Loay xoay bóng ngã thú nô đùa
Lung lay khóm cỏ bay rời rạc
Luẩn quẩn ra vào ngõ vắng xưa.

Lương Tú họa

phamanhoa
09-03-2014, 05:36 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi trung30 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=158184#post158184)
Ngày mới

Long lanh sương sớm lá đung đưa
Lấp ló bên đường vạt nắng thưa
Lốc cốc đồng sâu trâu vội bước
Lao xao ngõ nhỏ gió đang lùa
Lả lơi nhạn trắng chân trời liệng
Lấp lánh hồ xanh lọn sóng đùa
Lất phất sân nhà xoan tím rụng
Loay hoay chén rượu nhớ người xưa.

CHIỀU TÀN.

Lạo xạo trên cành tiếng gió đưa
Lờ mờ ánh sáng lọt màn thưa
Liêu xiêu dáng đảo người về phố
Loạng choạng hình chao kẻ bước lùa
Lặng lẽ chiều tàn chim nhảy múa
Loay xoay bóng ngã thú nô đùa
Lung lay khóm cỏ bay rời rạc
Luẩn quẩn ra vào ngõ vắng xưa.

Lương Tú họa

NHỚ XƯA

Kẽo kẹt hiên nhà tiếng võng đưa,
Xanh xao trăng xế lọt song thưa.
Xạc xào bụi chuối sương đêm gội,
Phảng phất hương cau gió bấc lùa.
Khắc khoải hồi chuông chùa cổ vọng,
Bâng khuâng tiếng sóng bãi xa đùa.
Bơ vơ đất khách thân trôi dạt,
Biền biệt phương nào áo lụa xưa ?

phamanhoa

phamanhoa
11-03-2014, 04:15 PM
RẺO CAO

( Ghi vội trong chuyến đi chơi Tuyên Quang,
Hà Giang, Hoàng Su Phì và Xín Mần )

Vặn vẹo đường đèo,cảnh vắng teo,
Chập chùng rừng thẳm núi cheo leo.
Truông xa, suối cạn lòng quanh quẹo
Đồi vắng, cây mùa lá héo queo
Dai dẳng mưa chiều rơi lạnh tẽo,
Thê lương gió núi thổi vì vèo.
Chợ phiên, sơn nữ cười trong trẻo.
Lữ khách ra về nhớ nặng đeo.

phamanhoa

trung30
12-03-2014, 11:34 AM
"Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi" - Ca dao

Tát trăng

Nào biết cô kia múc những gì
Vầng trăng mới đổ nhặt lên đi
Lênh đênh ngọn gió đêm giăng lối
Thổn thức tình em tuổi dậy thì
Nước cuộn tràn trề xanh mướt lúa
Trăng rơi tung toé óng vàng mi
Cô em tát nước bên đàng hỡi
Chớ vội ngừng gàu chẳng mấy khi...

trung30
12-03-2014, 04:11 PM
Quê nghèo

Gió Lào, cát trắng đã theo tôi
Suốt cuộc mưu sinh rát mặt người...
Ngọt lúc lắng lòng nơi mạn ngược
Nồng khi tiễn bạn chuyến tàu xuôi
Tuổi thơ sông nước, thời xa vắng
Vành nón người ta... nỗi nhớ thôi
Quê mẹ vẫn nghèo như thủa ấy
Về thăm chốn cũ lại bồi hồi.

phamanhoa
12-03-2014, 06:23 PM
[QUOTE=trung30;158824]

"Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi" -
Ca dao



Tát trăng



Nào biết cô kia múc những gì
Vầng trăng mới đổ nhặt lên đi
Lênh đênh ngọn gió đêm giăng lối
Thổn thức tình em tuổi dậy thì
Nước cuộn tràn trề xanh mướt lúa
Trăng rơi tung toé óng vàng mi
Cô em tát nước bên đàng hỡi
Chớ vội ngừng gàu chẳng mấy khi...


NƯỚC và TRĂNG


Trăng hòa với nước hóa ra gì,
Em múc sao đành đổ bỏ đi ?
Chẳng tiếc màu trăng thời thiếu nữ,
Không thương ánh nước thuở xuân thì.
Nước trôi, xa biệt ngày xanh tóc,
Trăng xế, quên vùi tuổi ướt mi.
Nước cuốn ai xuôi mù bến lạ,
Trăng soi bóng lẽ cũng từ khi...

phamanhoa

HỒNG THOẠI
13-03-2014, 06:14 AM
RẺO CAO

( Ghi vội trong chuyến đi chơi Tuyên Quang,
Hà Giang, Hoàng Su Phì và Xín Mần )

Quanh quẹo đường đèo,cảnh vắng teo,
Chập chùng rừng thẳm núi cheo leo.
Truông xa, nước suối xanh leo lẻo,
Đồi vắng, nhà sàn bé tí teo.
Dai dẳng mưa chiều rơi lạnh tẽo,
Thê lương gió núi thổi vì vèo.
Chợ phiên, sơn nữ cười trong trẻo.
Lữ khách ra về nhớ nặng đeo.

phamanhoa



NHÁT !
( Họa vui - Họa bộ vận )
( Kính tặng hai cụ phamanhoa và trung30 nhân chuyến Bắc du vừa qua )
Hai chàng lính kiểng thấy đồn teo
Tự hỏi : Ai người đố dám leo ?
Sếp Phạm : Nhà ngươi tài lắm mẹo !
Chàng Trung : Chủ tướng giỏi hơn mèo !
Điều may thoảng gặp như vàng néo
Dịp tốt trôi qua tựa gió vèo
Muốn hưởng nhưng mà không thích sẹo
Ra về tiếc nuối mãi còn đeo !
HỒNG THOẠI 13.3.14

http://farm4.staticflickr.com/3768/13114861824_b7bc27de1a.jpg

trung30
13-03-2014, 04:05 PM
Kệ

Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn ngủ
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.

trung30
14-03-2014, 06:41 PM
Người cũ đò xưa

Ai gọi đò..ơi... tiếng cuộn vào
Sóng xô bờ vắng, gió lao xao
vương vương vạt nắng, chiều vời vợi
Thiêm thiếp triền đê lá xạc xào
Trắng quá áo em, vành nón ngả
Sáng nhoà bến nước bóng người chao
Này đò, cho hỏi người năm cũ
Đã có chồng chưa, ở chốn nao?

Lương Lương Hòa
14-03-2014, 10:03 PM
CHÂN MỎI ĐƯỜNG QUEN
Sông đợi đò xưa ngã mái vào
Đợi chiều sóng vỗ, nước xôn xao...
Nhạt nhòa sương phủ đầu non vợi,
Thăm thẳm mây giăng ngọn lá xào.
Bến mỏi mưa chan dòng nghiệt ngã;
Chèo buông mái lả lượt chênh chao.
Một cơn gió vẳng qua đường cũ
Áo bạc gầy vai cũng chợt nao !!
LLH
Xin phép họa vui cùng thi hữu nha. Chúc vui vẻ.

phamanhoa
15-03-2014, 02:49 PM
[QUOTE=trung30;159011]
Kệ



Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn ngủ
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.


CHÁN


Đua đua, chạy chạy rã chân rồi
Chức chức, quyền quyền quả thối hôi.
Tớ tớ, thầy thầy đen sắc mực,
Huynh huynh, đệ đệ trắng màu vôi.
Ân ân, oán oán như mây nổi,
Nghĩa nghĩa, tình tình giống nước trôi.
Dở dở, hay hay tùy miệng thế,
Rượu rượu trà trà quên lãng thôi.

phamanhoa

trung30
15-03-2014, 03:57 PM
Nhớ bạn

Ngày về chinh chiến cũng vừa xong
Lại gió đưa hương ngọt cỏ đồng
Thả lưới, neo thuyền thuyền giữa sóng
Xoè tay chắt nắng nắng trên sông
Bốn mùa, ba vụ rơm thơm ngõ
Một vợ, hai con củi ấm đông
Biên giới hôm nào đêm gối súng
Ai còn, ai mất nhớ nhau không!

vancali96
16-03-2014, 05:26 AM
Kệ



Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn ngủ
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.

Trung 30


CHÁN


Đua đua, chạy chạy rã chân rồi
Chức chức, quyền quyền quả thối hôi.
Tớ tớ, thầy thầy đen sắc mực,
Huynh huynh, đệ đệ trắng màu vôi.
Ân ân, oán oán như mây nổi,
Nghĩa nghĩa, tình tình giống nước trôi.
Dở dở, hay hay tùy miệng thế,
Rượu rượu trà trà quên lãng thôi.

phamanhoa

Oải

Nhớ nhớ thương thương oải quá rồi
Thù thù oán oán bám tay hôi
Ơn ơn nghĩa nghĩa thành tro bụi
Bạn bạn bè bè lại phấn vôi
Khóc khóc cười cười như gió thổi
Mừng mừng tủi tủi tựa mây trôi
Đời đời đạo đạo hòa nhân thế
Vợ vợ chồng chồng ngán ngẩm thôi

Vancali 3.15.14

http://s13.postimg.org/84tkyq9wn/Oai_copy.jpg

phamanhoa
16-03-2014, 06:51 AM
Kệ



Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn ngủ
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.

Trung 30


CHÁN


Đua đua, chạy chạy rã chân rồi
Chức chức, quyền quyền quả thối hôi.
Tớ tớ, thầy thầy đen sắc mực,
Huynh huynh, đệ đệ trắng màu vôi.
Ân ân, oán oán như mây nổi,
Nghĩa nghĩa, tình tình giống nước trôi.
Dở dở, hay hay tùy miệng thế,
Rượu rượu trà trà quên lãng thôi.

phamanhoa

Oải

Nhớ nhớ thương thương oải quá rồi
Thù thù oán oán bám tay hôi
Ơn ơn nghĩa nghĩa thành tro bụi
Bạn bạn bè bè lại phấn vôi
Khóc khóc cười cười như gió thổi
Mừng mừng tủi tủi tựa mây trôi
Đời đời đạo đạo hòa nhân thế
Vợ vợ chồng chồng ngán ngẩm thôi

Vancali 3.15.14

http://s13.postimg.org/84tkyq9wn/Oai_copy.jpg




KHIẾP !


(Đề ảnh minh họa bài thơ "oải"của Vancali)



Nhăn nhăn, nhó nhó đủ kinh rồi,
Trợn trợn, trừng trừng ngửi quá hôi.
Nguých nguých lươm lườm, mày lấm bụi,
Cong cong cớn cớn, mặt bôi vôi.
La la mắng mắng, nghe không nổi,
Chéo chéo chu chu, nuốt chẳng trôi.
Chán chán chường chường, đành phải vội
Chuồn chuồn chạy chạy, thoát thân thôi.

phamanhoa

trung30
17-03-2014, 04:28 PM
Một nửa vần thơ

Gió khỏa hương đồng, lay cánh sen
Hồ im cá quẫy vỡ tan đêm
Chung chiêng trăng muộn soi bìa lá
Run rẩy sương khuya rụng trước thềm
Ngõ nhỏ vương đầy rơm vụ mới
Chùa xa vọng khẽ tiếng chuông êm
Một mình thổn thức tàn canh vắng
Để nửa vần thơ đọng dưới đèn.

trung30
18-03-2014, 11:47 AM
Về Tân Hưng

Tháp Mười biên giới miệt Tân Hưng
Cuối dải Long An nước với rừng
Mỏi mắt, cánh cò phau dưới bãi
Mê hồn, bông súng biếc bên bưng
Quanh co rạch chiếc ghe dềnh sóng
Khúc khuỷu đê mòn lúa oặt lưng
Trời đất mênh mông, đồng thẳng cánh
Nhà ai trong xóm nhậu tưng bừng.

trung30
23-03-2014, 09:25 AM
Tiếng ru chiều

Mênh mang sóng lúa thì con gái
Trắng muốt đàn cò lả lướt bay
Thôn nữ trên đồng nghiêng nón mỏng
Hàng cau cuối xóm ngả vai gầy
Chiều như nín thở, hồi chuông điểm
Khói chợt giật mình ngọn gió lay
Kẽo kẹt, ầu ơ... da diết thế!
Lời thương, lời nhớ chứa chan đầy.

trung30
23-03-2014, 12:40 PM
Nhớ bạn

Áo màu xanh lá vắt bên song
Tháo bỏ yên cương rũ bụi hồng
Luống cải vườn sau, cây cuốc cũ
Ấm trà, ngõ nhỏ ánh trăng trong
Nghe mùa gió trở đau chân nạng
Thương bạn xương nằm lạnh đáy sông
Biên giới một thời loang máu giặc
Ai còn, ai mất nhớ nhau không!

trung30
25-03-2014, 08:25 AM
Vợ tôi

Nắng mưa dầu dãi chốn quê nghèo
Thênh thếch áo sờn, đũng mốc meo
Sương gội, gió bào phai sắc má
Bùn chan, phèn nhuộm bạc vòng eo
Hừng đông gánh nặng vai nho nhỏ
Tan chợ đê mòn bóng tí teo
Cặm cụi đường đêm đom đóm sáng
Em về mang cả sợi rơm theo.

trung30
26-03-2014, 10:00 PM
"Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người" - ca dao

Lời nghẹn nói!

Đương xuân tóc đã điểm sương rồi
Năm, tháng mùa màng chẳng thảnh thơi
Sáng mới bắp gieo, chiều đã mạ
Đêm vừa thằng bú, đứa đang nôi
Nhà gianh chống vách, chồng khờ khạo
Áo gấm mặc người chuyện lả lơi
Ta mãi nghẹn lời, lời muốn nói:
Anh thương mình lắm lắm... mình ơi!

phamanhoa
27-03-2014, 11:08 AM
[QUOTE=trung30;161102]
"Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người" - ca dao


Lời nghẹn nói!

Đương xuân tóc đã điểm sương rồi
Năm, tháng mùa màng chẳng thảnh thơi
Sáng mới bắp gieo, chiều đã mạ
Đêm vừa thằng bú, đứa đang nôi
Nhà gianh chống vách, chồng khờ khạo
Áo gấm mặc người chuyện lả lơi
Ta mãi nghẹn lời, lời muốn nói:
Anh thương mình lắm lắm... mình ơi!



PHẬN HỒNG NHAN


Má hồng mưa nắng gội phai rồi,
Xuân sắc xa lìa tuổi thớ thơi.
Chồng kẻ vào tù, tên trốn nợ,
Con thằng lên một, đứa nằm nôi.
Thây cha oan trái, tơ xe lệch,
Mặc mẹ lương duyên, chỉ buộc lơi.
Lỡ bước phen này, em bước nữa,
Cũng đành phận mỏng, lão trời ơi !

phamanhoa

phamanhoa
27-03-2014, 06:49 PM
[QUOTE=trung30;160827]
Vợ tôi

Nắng mưa dầu dãi chốn quê nghèo
Thênh thếch áo sờn, đũng mốc meo
Sương gội, gió bào phai sắc má
Bùn chan, phèn nhuộm bạc vòng eo
Hừng đông gánh nặng vai nho nhỏ
Tan chợ đê mòn bóng tí teo
Cặm cụi đường đêm đom đóm sáng
Em về mang cả sợi rơm theo.


CHỒNG EM


Thuở cưới xin em lão rất nghèo,
Quần phèn bám ống, áo hôi meo.
Ao sâu ngụp lặn bèo vương cổ,
Ruộng trũng cày bừa nước ngập eo.
Đổi mới: cửa nhà bay mất biệt,
Thị trường: đất cát chạy phăng teo.
Nhiều tiền, sanh tật ăn chơi xộp,
Của hết, về mang bệnh AIDS theo.

phamanhoa

trung30
27-03-2014, 09:12 PM
Nhà thơ... thẩn

Khôn chẳng ra khôn, khờ chẳng khờ
Năm này, tháng nọ cứ lơ mơ
Liêu xiêu mái dột mưa lênh láng
Dật dẹo vườn hoang, vợ hững hờ
Hết gạo, teo lương nhà lắm nợ
Tàn đêm cắn bút, kệ đầy thơ
Này ông thi sĩ, chồng thơ ấy
Đốt chẳng thành tro* được mấy tờ?!

*"Có những điều đốt mãi chẳng thành tro"- Lê Quang Trang.

vancali96
28-03-2014, 07:32 AM
[QUOTE=trung30;160827]
Vợ tôi

Nắng mưa dầu dãi chốn quê nghèo
Thênh thếch áo sờn, đũng mốc meo
Sương gội, gió bào phai sắc má
Bùn chan, phèn nhuộm bạc vòng eo
Hừng đông gánh nặng vai nho nhỏ
Tan chợ đê mòn bóng tí teo
Cặm cụi đường đêm đom đóm sáng
Em về mang cả sợi rơm theo.

Trung 30

CHỒNG EM


Thuở cưới xin em lão rất nghèo,
Quần phèn bám ống, áo hôi meo.
Ao sâu ngụp lặn bèo vương cổ,
Ruộng trũng cày bừa nước ngập eo.
Đổi mới: cửa nhà bay mất biệt,
Thị trường: đất cát chạy phăng teo.
Nhiều tiền, sanh tật ăn chơi xộp,
Của hết, về mang bệnh AIDS theo.

phamanhoa

Mộng thi sĩ

Dẫu cho áo bạc mái tranh nghèo
Xướng họa đêm ngày mặc đói meo
Vướng phải mành tơ đành chịu khó
Lâm vào cháy lá chớ làm eo
Xa nơi thị tứ lòng vui thú
Thích chốn non bồng cảnh vắng teo
Lỡ nghiện đường thơ nào quản ngại
Mộng làm thi sĩ cứ hoài theo

Vancali 3.27.14

http://s28.postimg.org/5j8zchgt9/Mong_thi_si_copy.jpg

trung30
28-03-2014, 08:17 AM
Đừng đay nghiến nữa u nó ơi!

Đừng đay nghiến nữa khổ thân tôi
Bởi nghiệp văn chương lỡ vướng rồi
Sau, trước thẫn thờ tờ giấy lật
Ghế, bàn xộch xệch giọt dầu rơi
Giường u nó thở than xoay gối
Giục giã sang canh trống mấy hồi
Vẫn biết thơ làm như cám hấp
Mà sao bút, mực cứ loi choi.

trung30
29-03-2014, 09:15 AM
Tình nghĩa xóm chài

Bầy vịt, đàn gà với luống rau
Kia sông, đây núi nắng trên đầu
Mênh mang khói sóng vàng tay lưới
Bát ngát hương đồng trắng cánh lau
Phường phố xênh xang ngày tháng nhạt
Xóm chài lam lũ nghĩa tình sâu
Bao năm hồ hải về nơi cũ
Giăng sáng bên thềm hát mấy câu.

trung30
30-03-2014, 09:17 AM
"Vô tình ta gặp nhau
Trên đường xưa đầy nắng
Nhìn em anh chết lặng
Kỷ niệm xưa ùa về..." - trung30

Bất chợt

Vẫn biết tìm đâu thủa thiếu thời
Chân trần tóc rối nắng mưa phơi
Hầm sâu cùng tránh tàu bay giặc
Tình chớm... rồi xa bóng một người
Lạc bước, ta đành thôi nỗi nhớ
Theo chồng em cũng bỏ ngày vui
Giữa dòng bươn chải ngờ đâu gặp
Cứ lặng nhìn nhau mắt nghẹn lời.

phamanhoa
30-03-2014, 03:48 PM
[QUOTE=trung30;161304]

Đừng đay nghiến nữa u nó ơi!

Đừng đay nghiến nữa khổ thân tôi
Bởi nghiệp văn chương lỡ vướng rồi
Sau, trước thẫn thờ tờ giấy lật
Ghế, bàn xộc xệch giọt dầu rơi
Giường u nó thở than xoay gối
Giục giã sang canh trống mấy hồi
Vẫn biết thơ làm như cám hấp
Mà sao bút, mực cứ loi choi.


KHỔ LẮM THÂN NÀY BỐ NÓ ƠI !


Ngẫm lại mà xem bố nó ơi,
Bông lài cắm bãi cứt trâu rồi.
Bẽ bàng ngọc quý ngâu vầy vọc,
Chua chát hoa thơm gió cuốn rơi.
Con đói không bằng thơ mấy chữ,
Mẹ đau khó sánh phú dăm hồi.
Trời đày vớ phải ông thi sĩ,
Tối mắt, ù tai, cẳng nhảy choi.

phamanhoa

trung30
02-04-2014, 08:28 AM
Tiếp bạn

Bạn cũ lâu rồi mới ghé ta
Mẹ cha cái túng bám chưa tha!
Ao sau lạnh lẽo im tăm cá
Vườn trước tuênh toang vắng bóng gà
Sai vợ nấu cơm... sai chẳng được
Kiếm tiền mua rượu... kiếm không ra
Trải manh chiếu rách đôi đầu bạc
Một ánh trăng suông, một ấm trà.

phamanhoa
03-04-2014, 05:28 AM
[QUOTE=trung30;161859]

Tiếp bạn

Bạn cũ lâu rồi mới ghé ta
Mẹ cha cái túng bám chưa tha!
Ao sau lạnh lẽo im tăm cá
Vườn trước tuênh toang vắng bóng gà
Sai vợ nấu cơm... sai chẳng được
Kiếm tiền mua rượu... kiếm không ra
Trải manh chiếu rách đôi đầu bạc
Một ánh trăng suông, một ấm trà.

GẶP BẠN

Đất khách tinh cờ bạn gặp ta,
Thân nghèo vận khó chẳng buông tha.
Công danh chìm ngập cơn say khướt,
Sự nghiệp vùi sâu giấc ngủ gà.
Vợ cứ ngày ba lang tới viếng,
Con thì năm một mụ lôi ra.
Kẻ thân luân lạc, người dâu bể,
Lặng lẽ nhìn nhau, lạnh cốc trà.

phamanhoa

trung30
03-04-2014, 01:25 PM
Sáng tháng tư

Thả bước chân trần sáng tháng tư
Đầu làng khói mỏng cứ như đu
Mướp vàng hứng nắng đùa ong mật
Sen trắng khoe sương bật cánh dù
Bến chợ thuyền chen còi háo hức
Con diều ai thả sáo vi vu
Trời xanh im ắng, đồng đang ngủ
Bất chợt mưa rào thức đấy ư!

trung30
05-04-2014, 04:22 PM
Thôi thì thôi...

Thôi thì thôi nhé thế là xong
Kệ gió bay đi với khói đồng
Mây đã nhạt nhoà giăng xuống bến
Người vừa lặng lẽ bước qua sông
Rẽ đôi dòng nước buồn tênh sóng
Tiễn một cuộc tình lạnh buốt đông
Lối cũ đêm về trăng lẻ bóng
Theo chồng em có nhớ ta không!

trung30
06-04-2014, 10:10 AM
Nỗi niềm

Cô quạnh mình em giữa tiết đông
Chàng đi bỏ lại bến không chồng
Trăng soi ngõ vắng đìu hiu ngõ
Mưa gội sông dài lạnh lẽo sông
Một phút lỡ lầm tim lỗi nhịp
Ngàn năm đau đớn tiếng thay lòng
Ngày tan chinh chiến người cho hỏi
Hoa đã nhuốm màu trắng được không?

Xa nhà chinh chiến mấy mươi đông
Bỏ lại người em cảnh vắng chồng
Song khép, đêm tàn bao gối lệ
Gió lùa tóc xõa những chiều sông
Bốn mùa đếm lá mong tin nhạn
Một bước sa chân thẹn đáy lòng
Phận gái em ơi như cánh mỏng
Trăng còn tròn khuyết, lẽ nào không!

trung30
07-04-2014, 12:17 PM
Về quê mà lấy vợ

Bạn có về quê lấy vợ không
Gạo ngon, gà béo với cua đồng
Rau thơm dưới ruộng mong người hái
Gái đẹp trong làng lác mắt trông
Mướp cuốn hoa vàng, bầu trĩu quả
Thuyền xô sóng trắng, nắng đầy sông
Về đây cây trái, người chân thật
Kệ ả trên kia chuyện ế chồng.

phamanhoa
07-04-2014, 02:42 PM
[QUOTE=trung30;162586]
Về quê mà lấy vợ

Bạn có về quê lấy vợ không
Gạo ngon, gà béo với cua đồng
Rau thơm dưới ruộng mong người hái
Gái đẹp trong làng lác mắt trông
Mướp cuốn hoa vàng, bầu trĩu quả
Thuyền xô sóng trắng, nắng đầy sông
Về đây cây trái, người chân thật
Kệ ả trên kia chuyện ế chồng.


DỞ HƠI !


Về quê kiếm vợ, có điên không ?
Vậy chắc tưng tưng hoặc bóng đồng.
Phí sức dầm mưa dài cổ ngóng,
Hoài công dãi nắng bạc đầu trông.
Đài Loan đã vét gom đầy đống,
Hàn Quốc vừa lùng chở nghẹt sông.
Sót lại vài em đời đã hỏng,
Có gan hốt ổ cứ làm chồng.

phamanhoa

phamanhoa
08-04-2014, 06:06 AM
[QUOTE=trung30;162383]

Thôi thì thôi...

Thôi thì thôi nhé thế là xong
Kệ gió bay đi với khói đồng
Mây đã nhạt nhoà giăng xuống bến
Người vừa lặng lẽ bước qua sông
Rẽ đôi dòng nước buồn tênh sóng
Tiễn một cuộc tình lạnh buốt đông
Lối cũ đêm về trăng lẻ bóng
Theo chồng em có nhớ ta không!


THẾ THÌ THÔI


Thôi nhé thì thôi thế cũng xong,
Người đi xa biệt cuối giang đồng.
Quên vùi những tối trăng xanh bóng,
Bỏ mặc bao chiều mưa trắng sông.
Chân nhỏ bơ vơ miền phố rộng,
Thân gầy lạc lõng chốn người đông.
Ta vế chốn cũ buồn xưa đọng,
Nghe lá thầm thì lẽ sắc không...

phamanhoa

vancali96
08-04-2014, 09:01 AM
[QUOTE=trung30;162383]

Thôi thì thôi...

Thôi thì thôi nhé thế là xong
Kệ gió bay đi với khói đồng
Mây đã nhạt nhoà giăng xuống bến
Người vừa lặng lẽ bước qua sông
Rẽ đôi dòng nước buồn tênh sóng
Tiễn một cuộc tình lạnh buốt đông
Lối cũ đêm về trăng lẻ bóng
Theo chồng em có nhớ ta không!


THẾ THÌ THÔI


Thôi nhé thì thôi thế cũng xong,
Người đi xa biệt cuối giang đồng.
Quên vùi những tối trăng xanh bóng,
Bỏ mặc bao chiều mưa trắng sông.
Chân nhỏ bơ vơ miền phố rộng,
Thân gầy lạc lõng chốn người đông.
Ta vế chốn cũ buồn xưa đọng,
Nghe lá thầm thì lẽ sắc không...

phamanhoa

http://s8.postimg.org/btdg3blmt/Tinh_phu_copy.jpg

trung30
08-04-2014, 03:31 PM
Ngại ngùng!

Nhè nhẹ hiên ngoài, nắng phải không?
Sao còn e ấp nấp bên song
Chắc là áo mỏng mong manh quá
Hay vẫn lưng trần lấp lánh trong
Có trốn cũng vàng cau trước ngõ
Vừa về đã đỏ sóng trên sông
Vắng em mấy bữa chông chênh lắm
Hãy đến ôm anh chớ ngại ngùng.

phamanhoa
09-04-2014, 06:06 AM
[QUOTE=trung30;162697]


Ngại ngùng!



Nhè nhẹ hiên ngoài, nắng phải không?
Sao còn e ấp nấp bên song
Chắc là áo mỏng mong manh quá
Hay vẫn lưng trần lấp lánh trong
Có trốn cũng vàng cau trước ngõ
Vừa về đã đỏ sóng trên sông
Vắng em mấy bữa chông chênh lắm
Hãy đến ôm anh chớ ngại ngùng.



BÂNG KHUÂNG


Xào xạc hiên nhà, gió phải không ?
Lay chi bụi chuối phía đầu song.
Cho câu ru ngọt hòa hương mỏng,
Để tiếng võng buồn lắng nước trong.
Trăng muộn xanh xao treo ngọn sóng,
Sương khuya lãng đãng dãi đầu sông.
Bên trời run rẩy hồi chuông vọng,
Thương ngón tay ai mãi ngượng ngùng.

phamanhoa

trung30
09-04-2014, 11:21 AM
Tự nhủ

Trăm bài chửa thấy được vài câu
Vợ bảo: Thơ ông giống ấm đầu
Cho gạo vào nồi không đổ nước
Vác cày xuống ruộng chẳng đem trâu
Ngày đôi bữa để, ăn qua quýt
Tối mấy đèn chong nghĩ đẩu đâu
Tự nhủ, làm thơ thì phải thế...
Áo quần xộc xệch, mặt đầy râu.

phamanhoa
09-04-2014, 03:19 PM
[QUOTE=trung30;162786]

Tự nhủ

Trăm bài chửa thấy được vài câu
Vợ bảo: Thơ ông giống ấm đầu
Cho gạo vào nồi không đổ nước
Vác cày xuống ruộng chẳng đem trâu
Ngày đôi bữa để, ăn qua quýt
Tối mấy đèn chong nghĩ đẩu đâu
Tự nhủ, làm thơ thì phải thế...
Áo quần xộc xệch, mắt đầy râu.


KHUYÊN VỢ


È ạch cả ngày được mấy câu,
Bà ca cẩm mãi thật đau đầu.
Sao đòi vế đối đem đong đấu,
Lại muốn vần thơ phải chở trâu ?
Hiện tại phù du thân ở đậu,
Tương lai mù mịt phận về đâu ?
Vài vần để lại cho mai hậu,
Con cháu ba đời cũng vểnh râu.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-04-2014, 10:11 PM
Tự nhủ

Trăm bài chửa thấy được vài câu
Vợ bảo: Thơ ông giống ấm đầu
Cho gạo vào nồi không đổ nước
Vác cày xuống ruộng chẳng đem trâu
Ngày đôi bữa để, ăn qua quýt
Tối mấy đèn chong nghĩ đẩu đâu
Tự nhủ, làm thơ thì phải thế...
Áo quần xộc xệch, mắt đầy râu.

trung30


KHUYÊN VỢ


È ạch cả ngày được mấy câu,
Bà ca cẩm mãi thật đau đầu.
Sao đòi vế đối đem đong đấu,
Lại muốn vần thơ phải chở trâu ?
Hiện tại phù du thân ở đậu,
Tương lai mù mịt phận về đâu ?
Vài vần để lại cho mai hậu,
Con cháu ba đời cũng vểnh râu.

phamanhoa


CHẮC MẨM


Ao nhà cá nhỏ hổng thèm câu
Xuống lạch lại nghe nhức cả đầu
Ngại chốn rộng sâu mà sẵn sấu
Tìm nơi bằng phẳng lại đầy trâu
Trò hay thử ngóng còn e hậu
Của lạ mong tìm biết ở đâu
Mới biết tài hèn không thể đấu
Yếu đừng ra gió khỏi phờ râu...


KIỀN ĐỨC - 09/04/14

Lương Tú
11-04-2014, 02:33 PM
Tự nhủ

Trăm bài chửa thấy được vài câu
Vợ bảo: Thơ ông giống ấm đầu
Cho gạo vào nồi không đổ nước
Vác cày xuống ruộng chẳng đem trâu
Ngày đôi bữa để, ăn qua quýt
Tối mấy đèn chong nghĩ đẩu đâu
Tự nhủ, làm thơ thì phải thế...
Áo quần xộc xệch, mặt đầy râu.

SAY THƠ.

Cả buổi ông mò viết khối câu
Bà chê ngán ngẫm suốt từ đầu
Thơ gì thẳng tuốt như đuôi ngựa
Ý lại nghiêng vành tựa cẳng trâu
Khốn khổ đêm ngày suy vớ vẫn
Tơi bời sớm tối nghĩ đi đâu
Say mê cũng muốn làm cho được
Mặc vợ cằn nhằn cứ nghểnh râu.

Lương Tú

trung30
12-04-2014, 01:11 PM
lạc lối

Đường về chốn cũ ngỡ như quên
Có giọt sương khuya lấp lánh đèn
Nửa mảnh trăng mờ treo kẽ lá
Một vì sao lạ vẽ trời đêm
Con sông quẫy sóng, con đò ngủ
Tiếng vạc tìm đàn, tiếng gió chen
Bất chợt lời ru bên xóm vắng
Làm người lạc lối giữa đường quen.

phamanhoa
12-04-2014, 04:31 PM
lạc lối

Đường về chốn cũ ngỡ như quên
Có giọt sương khuya lấp lánh đèn
Nửa mảnh trăng mờ treo kẽ lá
Một vì sao lạ vẽ trời đêm
Con sông quẫy sóng, con đò ngủ
Tiếng vạc tìm đàn, tiếng gió chen
Bất chợt lời ru bên xóm vắng
Làm người lạc lối giữa đường quen.


MỘT MÌNH




Chén rượu vơi đầy nỗi nhớ quên,
Người ngồi hong kỷ niệm bên đèn.

Đầu ghềnh xơ xác lau vờn gió,
Cuối bãi lập lòe đóm cợt đêm.
Khắc khoải chuông ngân khơi nhớ dậy,
Bâng khuâng trống đổ gọi buồn chen.
Nghe mưa rả rích lời thiên cổ,
Nhìn bóng in tường hỏi lạ quen.

phamanhoa

trung30
13-04-2014, 03:14 PM
Gặp bạn

Lâu rồi ngõ nhỏ lại về chơi
Tìm chút dư âm thủa thiếu thời
Muôm muỗm thơm lừng cời bếp lửa
Cua đồng nóng hổi nấu mồng tơi
Bên manh chiếu cũ dăm thằng bạn
Dưới ánh sao khuya mấy mảnh đời
Chửa rót mà đêm như quá vội
Trăng rơi đáy chén rượu vàng môi.

phamanhoa
14-04-2014, 07:30 PM
[QUOTE=trung30;163267]

Gặp bạn

Lâu rồi ngõ nhỏ lại về chơi
Tìm chút dư âm thủa thiếu thời
Muôm muỗm thơm lừng cời bếp lửa
Cua đồng nóng hổi nấu mồng tơi
Bên manh chiếu cũ dăm thằng bạn
Dưới ánh sao khuya mấy mảnh đời
Chửa rót mà đêm như quá vội
Trăng rơi đáy chén rượu vàng môi.


MỜI BẠN


Hôm nay rảnh rỗi ghé mình chơi,
Nhấm nháp cho quên chuyện thế thời.
Mấy miếng xoài xanh thừa khoái trá,
Vài ly rượu nhạt đủ mê tơi.
Nghiêng bầu ta hát câu quy ẩn,
Gõ bát mình ca khúc lánh đời.
Thương đứa trắng tay, thằng bạc tóc,
Chia mùi dâu bể, uống mềm môi.

phamanhoa

trung30
15-04-2014, 12:21 PM
Nước ngập

Nước ngập tràn trề thế mới... vui
Người, xe chen lấn đụng nhau... cười!
Sông trôi giữa phố tha hồ... ngắm
Chợ nổi trên đường thoải mái... bơi
Mái ngói già leo coi cá quẫy
Sân nhà trẻ tắm hứng mưa rơi
Phen này ông quyết buôn thuyền thúng
Sắm cái cần câu, thả lưới chơi.

trung30
15-04-2014, 06:47 PM
Về đi

Thôi về đi nhé bước phiêu du
Về mái nhà xưa với võng u
Lúa đã mênh mang mùi cốm tỏa
Cành đang ríu rít tiếng chim gù
Hố bom bơm nước, đồng chan gió
Rừng lá thay mùa, nắng đón thu
Tang tóc hôm nào ai vẫn hát
"Đừng nuôi trong ấy trái tim thù"*

*Lời bài hát "Sóng về đâu" - Trịnh Công Sơn

trung30
15-04-2014, 07:57 PM
Lạc giữa mùa hè

Tu hú chơi xa vội vã về
Xạc xào lối nhỏ gió hàng me
Tiếng ve cuối xóm cành râm rả
Lửa lựu bên hiên đốm lập lòe
Lờ lững sông xanh bèo tím ngắt
Bâng khuâng mây trắng nắng vàng hoe
Sân trường im ắng người đâu cả
Để bước chân ai lạc giữa hè.

phamanhoa
16-04-2014, 05:22 AM
Về đi

Thôi về đi nhé bước phiêu du
Về mái nhà xưa với võng u
Lúa đã mênh mang mùi cốm tỏa
Cành đang ríu rít tiếng chim gù
Hố bom bơm nước, đồng chan gió
Rừng lá thay mùa, nắng đón thu
Tang tóc hôm nào ai vẫn hát
"Đừng nuôi trong ấy trái tim thù"*

*Lời bài hát "Sóng về đâu" - Trịnh Công Sơn



VỀ THÔI !


Sao vẫn lê hoài bước lãng du,
Rừng già núi thẳm thác âm u.
Truông xa nước độc mưa gầm rú,
Lủng thấp ma thiêng gió gật gù,
Phượng thắm còn đây đùa nắng hạ,
Cúc vàng vẫn đấy cợt trăng thu.
Nương xưa khoai sắn xanh mùa mới,
Ngõ cũ rêu phong dấu đạn thù.

phamanhoa

phamanhoa
17-04-2014, 05:43 AM
[QUOTE=trung30;163552]


Lạc giữa mùa hè

Tu hú chơi xa vội vã về
Xạc xào lối nhỏ gió hàng me
Tiếng ve cuối xóm cành râm rả
Lửa lựu bên hiên đốm lập lòe
Lờ lững sông xanh bèo tím ngắt
Bâng khuâng mây trắng nắng vàng hoe
Sân trường im ắng người đâu cả
Để bước chân ai lạc giữa hè.


ĐẤT CŨ TA VỀ


Bao năm lưu lạc mới quay về,
Vẫn mãi hiên nhà tiếng võng me.
Nhớ đất bao chiều mưa phủ trắng,
Thương quê mấy tối đóm soi lòe.
Lúa vờn nắng mới hương thơm ngát,
Phương nở trường xưa sắc đỏ hoe.
Nhẹ bước đường làng mù bụi đỏ,
Ngùi nghe tiếng cuốc gọi sang hè.

phamanhoa

Huy Thanh
17-04-2014, 09:08 AM
[QUOTE=trung30;163552]


Lạc giữa mùa hè

Tu hú chơi xa vội vã về
Xạc xào lối nhỏ gió hàng me
Tiếng ve cuối xóm cành râm rả
Lửa lựu bên hiên đốm lập lòe
Lờ lững sông xanh bèo tím ngắt
Bâng khuâng mây trắng nắng vàng hoe
Sân trường im ắng người đâu cả
Để bước chân ai lạc giữa hè.


ĐẤT CŨ TA VỀ


Bao năm lưu lạc mới quay về,
Vẫn mãi hiên nhà tiếng võng me.
Nhớ đất bao chiều mưa phủ trắng,
Thương quê mấy tối đóm soi lòe.
Lúa vờn nắng mới hương thơm ngát,
Phương nở trường xưa sắc đỏ hoe.
Nhẹ bước đường xưa mù bụi đỏ,
Ngùi nghe tiếng cuốc gọi sang hè.

phamanhoa




CUỐC GỌI HÈ

Viễn xứ mưu sinh mới trở về
Quây quần rộn rã dưới hàng me
Mèo già vẫn nhớ trông mờ lảng
Chó nhỏ còn thương ngó sáng lòe
Chị gái dây chuyền tươi nụ thắm
Em trai máy tính đỏ mi hoe
Ngày đi chẳng hẹn thề câu nguyện
Vẳng vọng đâu đây cuốc gọi hè.

Huy Thanh
17-4-2014

phamanhoa
17-04-2014, 03:15 PM
Nước ngập

Nước ngập tràn trề thế mới... vui
Người, xe chen lấn đụng nhau... cười!
Sông trôi giữa phố tha hồ... ngắm
Chợ nổi trên đường thoải mái... bơi
Mái ngói già leo coi cá quẫy
Sân nhà trẻ tắm hứng mưa rơi
Phen này ông quyết buôn thuyền thúng
Sắm cái cần câu, thả lưới chơi.





CHỐNG NGẬP


Bao năm chống ngập lắm điều vui,
Đắp chán rồi ngăn thật tức cười.
Kè mới hoàn công thì nước phá,
Đê vừa gia cố đã xe bơi.
Chuyên viên cầu cống bao anh rớt,
Giám đốc điều hành mấy lão rơi.
Bà Thủy đành hanh cười ỏn ẻn:
"Công trình rút ruột sức đâu chơi ?"

phamanhoa

trung30
19-04-2014, 12:10 PM
Quê chiều

Đê chiều lành lạnh một màu sương
Tiếng trống vừa tan quạnh quẽ trường
Mây trắng hững hờ triền núi phủ
Nắng vàng hời hợt mặt hồ vương
Hoàng hôn lững thững hồng trên xóm
Bông súng bồng bềnh tím dưới mương
Vụ mới, rơm rơi đầy ngõ nhỏ
Ai đang hò hẹn đợi bên đường.

trung30
19-04-2014, 01:01 PM
Hạnh phúc đơn sơ

Lờ lững thuyền đâu đậu giữa dòng
Gió lùa nắng hạ, sếu trên không
Khoan thai thả mái chàng buông lưới
Âu yếm che lưng vợ vịn chồng
Sông nước tháng ngày còn khó nhọc
Sớm khuya cơm cháo vẫn long đong
Kệ người tất bật đường chen chúc
Hạnh phúc đơn sơ cũng ấm lòng.

trung30
20-04-2014, 11:02 AM
Thề chẳng ngó thơ

Đêm ngày cứ tưởng với cùng tơ
Nhà bốn miệng ăn vẫn dật dờ
Cơm áo nhọc nhằn mòn mỏi vợ
Rượu chè đàn đúm mải mê thơ
Lằn kêu khản cổ khi lều dột
Cuốc chửi đau mồm lúc ruộng trơ
Thề thốt từ nay thôi chẳng ngó
Ngẩng đầu trăng sáng lại lơ mơ.

phamanhoa
20-04-2014, 01:09 PM
[QUOTE=trung30;164103]

Quê chiều

Đê chiều lành lạnh một màu sương
Tiếng trống vừa tan quạnh quẽ trường
Mây trắng hững hờ triền núi phủ
Nắng vàng hời hợt mặt hồ vương
Hoàng hôn lững thững hồng trên xóm
Bông súng bồng bềnh tím dưới mương
Vụ mới, rơm rơi đầy ngõ nhỏ
Ai đang hò hẹn đợi bên đường.



HỒI ĐẦU




Quay gót về đây rũ gió sương,
Hoang sơ thầm gọi giấc miên trường.
Sông dài khắc khoải màu miên viễn.
Sóng bạc âm thầm nhịp vấn vương,
Lặng lẽ mấy trôi mù trắng bãi,
Ngậm ngùi súng nở tím nhòe mương.
Ai mòn mỏi đợi bên thềm cũ,
Bóng nhỏ gầy hao lạnh cuối đường.

phamanhoa

phamanhoa
21-04-2014, 05:24 AM
[QUOTE=trung30;164289]

Thề chẳng ngó thơ

Đêm ngày cứ tưởng với cùng tơ
Nhà bốn miệng ăn vẫn dật dờ
Cơm áo nhọc nhằn mòn mỏi vợ
Rượu chè đàn đúm mải mê thơ
Lằn kêu khản cổ khi lều dột
Cuốc chửi đau mồm lúc ruộng trơ
Thề thốt từ nay thôi chẳng ngó
Ngẩng đầu trăng sáng lại lơ mơ.


SỐNG CHẾT CÙNG THƠ


Thân tằm đến thác vẫn vương tơ,
Kéo kéo buông buông mắt trắng dờ.
Mẹ ốm con đau thây xác vợ,
Hồn ngơ dạ ngẩn mặc tình thơ.
Nhà xiêu ngoảnh mặt tâm không động,
Ruộng cạn quay lưng dạ cứ trơ.
Đẫn đẫn đờ đờ như quỉ ám,
"Nô-ben" thắp thỏm suốt đêm mơ.

phamanhoa

phamanhoa
21-04-2014, 06:20 AM
Quê chiều

Đê chiều lành lạnh một màu sương
Tiếng trống vừa tan quạnh quẽ trường
Mây trắng hững hờ triền núi phủ
Nắng vàng hời hợt mặt hồ vương
Hoàng hôn lững thững hồng trên xóm
Bông súng bồng bềnh tím dưới mương
Vụ mới, rơm rơi đầy ngõ nhỏ
Ai đang hò hẹn đợi bên đường.



HỒI ĐẦU

Quay gót về đây rũ gió sương,
Hoang sơ thầm gọi giấc miên trường.
Sông dài khắc khoải màu miên viễn.
Sóng bạc âm thầm nhịp vấn vương,
Lặng lẽ mấy trôi mù trắng bãi,
Ngậm ngùi súng nở tím nhòe mương.
Ai mòn mỏi đợi bên thềm cũ,
Bóng nhỏ gầy hao lạnh cuối đường.

phamanhoa

http://s7.postimg.org/6377gj2ff/Linh_gia_copy.jpg

[/QUOTE]


THI SĨ GIÀ


Gầy rạc, bơ phờ, tóc trắng sương,
Bao năm cày xới chốn thi trường.
Chưa lành áo mặc vì mơ tưởng,
Chẳng đủ cơm ăn bởi vấn vương,
Buông đối nghênh ngang như võ tướng,
Hạ vần õng ẹo tợ cô nương.
Vợ đói con đau mình ổng sướng,
Suốt kiếp ngồi ôm cái gánh đường.

phamanhoa

phamanhoa
21-04-2014, 02:51 PM
[QUOTE=trung30;164116]

Hạnh phúc đơn sơ

Lờ lững thuyền đâu đậu giữa dòng
Gió lùa nắng hạ, sếu trên không
Khoan thai thả mái chàng buông lưới
Âu yếm che lưng vợ vịn chồng
Sông nước tháng ngày còn khó nhọc
Sớm khuya cơm cháo vẫn long đong
Kệ người tất bật đường chen chúc
Hạnh phúc đơn sơ cũng ấm lòng.


MÒN MỎI


Bèo xanh lớp lớp dạt theo dòng,
Nương sóng về đâu ai biết không ?
Mấy cánh buồm nâu vờn núi thẳm,
Dăm con chim trắng cợt mây chồng.
Người về phía ấy đầu sương nhuộm,
Kẻ đợi nơi này mắt lệ đong.
Thuyền cũ bao giờ quay bến cũ,
Sông soi đôi bóng ấm đôi lòng ?

phamanhoa

trung30
26-04-2014, 07:55 AM
Tháng năm về

Ai vuốt cong rồi sợi nắng trong
Luồn qua kẽ lá vắt bên song
Lao xao dưới bãi cò lơi lả
Lấp lánh trên sông sóng phập phồng
Đường cỏ quanh co hoa gạo đỏ
Chân trời xa tít áng mây hồng
Tháng năm khe khẽ về bên cửa
Xanh thế ngoài kia ngọn gió đồng.

phamanhoa
27-04-2014, 05:35 AM
[QUOTE=trung30;164984]

Tháng năm về

Ai vuốt cong rồi sợi nắng trong
Luồn qua kẽ lá vắt bên song
Lao xao dưới bãi cò lơi lả
Lấp lánh trên sông sóng phập phồng
Đường cỏ quanh co hoa gạo đỏ
Chân trời xa tít áng mây hồng
Tháng năm khe khẽ về bên cửa
Xanh thế ngoài kia ngọn gió đồng.


TRƯA HÈ



Mây bay đâu mất để trời trong,
Oi bức ngọn nồm khẽ lọt song.
Cò trắng trầm ngâm chờ nước động,
Buồm nâu lặng lẽ đợi sương phồng.
Ven hồ thoang thoảng hương sen mỏng,
Cuối ngỏ rưng rưng sắc phượng hồng.
Xõa tóc hàng cau van gió lộng.
Ruộng mong mưa gội lúa xanh đồng.

phamanhoa

trung30
28-04-2014, 11:46 AM
Chán!

Chán kiếp bon chen giữa chợ đời
Chỉ tiền chưa chán chẳng ai rơi
Nhà thuê tắt mặt còng lưng vợ
Bếp dột tàn tro cạn đáy nồi
Miếng ruộng tí teo còn ngập cỏ
Đồng lương còm cõi để cầm hơi
Làm thơ ngó gạo, thơ đành méo
Bồ rỗng, kệ đầy tôi chán... tôi!

phamanhoa
29-04-2014, 05:44 AM
[QUOTE=trung30;165226]
Chán!

Chán kiếp bon chen giữa chợ đời
Chỉ tiền chưa chán chẳng ai rơi
Nhà thuê tắt mặt còng lưng vợ
Bếp dột tàn tro cạn đáy nồi
Miếng ruộng tí teo còn ngập cỏ
Đồng lương còm cõi để cầm hơi
Làm thơ ngó gạo, thơ đành méo
Bồ rỗng, kệ đầy tôi chán... tôi!


XIN


Xin ly rượu nhạt uống quên đời,
Chê chán tình người mãi rớt rơi.
Đạo nghĩa mòn khi tiền rổng túi,
Nhân luân cạn lúc gạo lưng nồi.
Luôn say dẫu phải tim khô máu,
Chớ tỉnh cho dù phổi cạn hơi.
Khuya khoắt, nghiêng bầu còn mấy giọt,
Ta chia cay đắng, bạn cùng tôi...

phamanhoa

trung30
05-05-2014, 09:40 AM
[QUOTE=trung30;162697]


Ngại ngùng!



Nhè nhẹ hiên ngoài, nắng phải không?
Sao còn e ấp nấp bên song
Chắc là áo mỏng mong manh quá
Hay vẫn lưng trần lấp lánh trong
Có trốn cũng vàng cau trước ngõ
Vừa về đã đỏ sóng trên sông
Vắng em mấy bữa chông chênh lắm
Hãy đến ôm anh chớ ngại ngùng.



BÂNG KHUÂNG


Xào xạc hiên nhà, gió phải không ?
Lay chi bụi chuối phía đầu song.
Cho câu ru ngọt hòa hương mỏng,
Để tiếng võng buồn lắng nước trong.
Trăng muộn xanh xao treo ngọn sóng,
Sương khuya lãng đãng dãi đầu sông.
Bên trời run rẩy hồi chuông vọng,
Thương ngón tay ai mãi ngượng ngùng.

phamanhoa


Ngượng ngùng

Xuân bỏ đi rồi tưởng trống không
Hè vừa đem nắng rắc qua song
Sân nhà mướt rượt làn tơ óng
Tóc lễu mượt mà bến nước trong
Người đứng trên bờ còn vẫy nón
Đò về đầu xóm đã sang sông
Ước chi đừng cách bờ đê mỏng
Để nụ hôn kia khỏi ngượng ngùng.

trung30
13-05-2014, 07:59 PM
Chẳng chốn quay về

Phố chẳng phố mà quê chẳng quê
Sụt sùi mấy nóc mọc chân đê
Đường trên ầm ĩ dòng xe cộ
Cửa trước tuênh toang gió tứ bề
Gạo chợ nước sông ngày đắp đổi
Mưa chiều nắng sớm phận làm thuê
Buồn trông đăm đắm miền xa ấy
Ruộng đã sang tay chẳng chốn về.

trung30
13-05-2014, 08:23 PM
Giọt sao rơi

Một ánh sao khuya vỡ giữa trời
Tan ra thành nước, nước mưa rơi
Tắm giàn thiên lý xanh rờn lá
Chải cánh hoa sim tím lịm đồi
Sông cạn hân hoan chờ sóng nổi
Đồng khô rộn rã đón mùa vui
Làm Sao chán ngắt miền tiên giới
Xuống với nhân gian thấu cảnh đời.

phamanhoa
18-05-2014, 04:25 PM
Giọt sao rơi

Một ánh sao khuya vỡ giữa trời
Tan ra thành nước, nước mưa rơi
Tắm giàn thiên lý xanh rờn lá
Chải cánh hoa sim tím lịm đồi
Sông cạn hân hoan chờ sóng nổi
Đồng khô rộn rã đón mùa vui
Làm Sao chán ngắt miền tiên giới
Xuống với nhân gian thấu cảnh đời.

THƠ GỞI VẦNG MÂY

Mây kia phiêu lãng cuối chân trời,
Xin hóa thành mưa thánh thót rơi.
Để mía cọc còi xanh cuối bãi,
Cho dâu xơ xác mượt ven đồi.
Mẹ cười thơm ngát mùi cơm mới.
Em hát rộn ràng tiếng cuốc vui.
Mấy hạt phù sa theo nước lớn,
Về nuôi cây trái, ngát hương đời.

phamanhoa

trung30
25-05-2014, 09:32 AM
Miền Trung

Gió Lào, cát trắng nóng như nung
Sỏi, đá đồng chua, bạc phếch rừng
Nắng hạn xác xơ màu lá rữa
Bão giông xối xả mái nhà rung.
Nhọc nhằn trong mỗi câu hò Huế
Vất vả từng con sóng cửa Tùng
Từ ấy xa nhà, nơi viễn xứ...
Tim còn thổn thức tiếng... Miền Trung!

phamanhoa
25-05-2014, 02:36 PM
[QUOTE=trung30;168587]

Miền Trung

Gió Lào, cát trắng nóng như nung
Sỏi, đá đồng chua, bạc phếch rừng
Nắng hạn xác xơ màu lá rữa
Bão giông xối xả mái nhà rung.
Nhọc nhằn trong mỗi câu hò Huế
Vất vả từng con sóng cửa Tùng
Từ ấy xa nhà, nơi viễn xứ...
Tim còn thổn thức tiếng... Miền Trung!

MIỀN TÂY

Vương vất ngọn dừa khói bếp nung,
Lập lòe, đom đóm chớp ven rừng.
Chim cò xao xác, vườn lay động,
Cá mú dập dềnh, nước gợn rung.
Vượt sóng, trai thề mưu chí lớn,
Theo sông, gái quyết vẹn câu tùng.
Tiếng hò khuya khoắt lay trăng muộn,
Điệu lý đậm đà đạo nghĩa trung.

phamanhoa

trung30
26-05-2014, 03:34 PM
Miền Tây

Trời mênh mông, đất mênh mông
Xanh mướt bờ xa bắp mới trồng
Mỏng dính cánh chuồn chao giữa gió
Dập dìu đàn sếu lượn ngang đồng
Thuyền phơi lưới ướt vàng ươm nắng
Nước nổi, bèo bồng tím ngắt sông
Mùa cá linh về so đũa* trắng
Miền Tây... điên điển nở trong lòng.


* Tên một loại cây (bông màu trắng, nấu canh chua với cá linh thì tuyệt)

phamanhoa
27-05-2014, 03:30 PM
Miền Tây

Trời mênh mông, đất mênh mông
Xanh mướt bờ xa bắp mới trồng
Mỏng dính cánh chuồn chao giữa gió
Dập dìu đàn sếu lượn ngang đồng
Thuyền phơi lưới ướt vàng ươm nắng
Nước nổi, bèo bồng tím ngắt sông
Mùa cá linh về so đũa* trắng
Miền Tây... điên điển nở trong lòng.


* Tên một loại cây (bông màu trắng, nấu canh chua với cá linh thì tuyệt)





ĐỒNG THÁP

Xẽo đước, lung tràm gió quạnh mông,
Bạt ngàn lúa nước biết ai trồng.
Xuồng bơi cô lẻ, mênh mông trảng,
Nhà cất bơ vơ, quạnh quẽ đồng.
Nhớ tổ, chim trời bay trắng bến,
Lìa nguồn, cá nước lội đen sông
Phất phơ khói tỏa mù truông vắng,
Nghe điệu hoài lang khách chạnh lòng.

phamanhoa

trung30
31-05-2014, 02:34 PM
Đê chiều

Chiếc lá rơi vèo nắng vỡ toang
Trời xanh ngăn ngắt tí mây loang
Lửng lơ cánh gió diều lơi lả
Văng vẳng tầng không sáo khẽ khàng
Ngơ ngác bờ xa cò kiếm tổ
Lao xao bến muộn khách lên làng
Này em, có đến xin nhè nhẹ
Kẻo động làm tan giọt nắng vàng.

trung30
31-05-2014, 06:18 PM
Nhớ bạn

Hai nhà chỉ cách chuyến đò ngang
Lá rụng mấy mùa bác chẳng sang
Chai rượu để dành hương đã nhạt
Vần thơ viết dở mực dần loang
Trăng soi khắc khoải trăng đành lặn
Nắng rọi mỏi mòn nắng cũng tan
Những tưởng còn đò, đò khuất dạng
Lặng nghe ai gọi phía bên làng.

phamanhoa
02-06-2014, 06:45 AM
[QUOTE=trung30;169329]


Nhớ bạn

Hai nhà chỉ cách chuyến đò ngang
Lá rụng mấy mùa bác chẳng sang
Chai rượu để dành hương đã nhạt
Vần thơ viết dở mực dần loang
Trăng soi khắc khoải trăng đành lặn
Nắng rọi mỏi mòn nắng cũng tan
Những tưởng còn đò, đò khuất dạng
Lặng nghe ai gọi phía bên làng.


TIẾP BẠN



Cơm áo đưa đường, bạn ghé ngang,
Ta cùng quên hết chuyện hèn sang.
Nâng ly, nhớ thuở xương phơi đống,
Cạn chén, ôn thời máu chảy loang.
Nẻo sống bon chen dù cách bức,
Lòng người son sắt chẳng ly tan.
Quên vùi bao tháng năm dâu bể,
Cố giữ tình xưa chẳng lỡ làng.

phamanhoa

trung30
07-06-2014, 09:04 AM
Như say

Bèo tím lênh đênh sóng dập dờn
Mưa vừa tành tạnh nắng vàng hơn
Lom khom dưới bến vài thôn nữ
Chấp chới trên sông một cánh chuồn
Gió sớm dịu dàng lay cỏ ướt
Chàng say lướt khướt trượt đường trơn
Còn ta chẳng uống mà sao cũng
Nửa đứng nửa đi cứ chập chờn.

trung30
10-06-2014, 09:09 AM
Đi xa

Đánh võng đường chiều sợi khói xa
Đồng hoang phơ phất bụi lau già
Người men lối nhỏ, bờ đê nhỏ
Mẹ ngóng song thưa, vạt nắng nhoà
Khoác áo phong sương vương vất bụi
Rời quê năm tháng hắt hiu nhà
Nao lòng tự hỏi mình đâu tá?
Giữa chốn đông người ta mất ta...!

trung30
14-06-2014, 02:15 PM
Một sáng mùa thu

Ngang đồi dải nắng vắt vàng ươm
Lá cỏ mơ màng hứng giọt sương
Xao xác cánh cò chao dưới bãi
Líu lo tiếng trẻ học bên trường
Vén dâu thôn nữ tròn tay hái
Rẽ sóng con thuyền vội lưới buông
Lữ khách qua đò còn ngoái lại...
Nhìn thu đổ kín cả con đường.

trung30
16-06-2014, 01:44 AM
Ngỡ ngàng

Nghe chiếc lá rơi vèo vào đất
Mải bon chen chật vật thường ngày
Ngỡ ngàng chiếc lá vàng bay
Ngoài sân ai đã rắc đầy nắng thu.

trung30
19-06-2014, 09:38 AM
"Huế giờ tím nhớ tím thương
Em đi tím cả bốn phương nắng chiều
Lá vàng hỏi rụng bao nhiêu?
Để tôi nối lá, thả diều tìm em"-Thanh Trắc Nguyễn Văn

Nhớ

Có phải tình mình chỉ bấy nhiêu?
Người đi tím cả nắng ban chiều
Xanh xao ánh mắt bên bờ đợi
Vàng võ con đò giữa sóng xiêu
Ngày ấy đôi đầu soi bóng nước
Trăng giờ nửa ngõ chạnh màu rêu
Hỏi còn bao lá thay mùa rụng?
Để nối tìm nhau một cánh diều.

trung30
21-06-2014, 08:58 AM
Thời kỳ đổi mới

Khó mặc, giàu khen đổi tính người
Đất lề quê thói nước mưa trôi
Qua vừa cháu cháu, ông ông đó
Nay đã tao tao, nó nó rồi
Chồng, vợ không dưng ngàn vị ớt
Xóm giềng bỗng chốc một màu vôi
Đâu ngày khoai, sắn thương nhau nhỉ
Thiên hạ xem ra lắm khóc, cười!

HỒNG THOẠI
21-06-2014, 11:14 AM
Một sáng mùa thu

Ngang đồi dải nắng vắt vàng ươm
Lá cỏ mơ màng hứng giọt sương
Xao xác cánh cò chao dưới bãi
Líu lo tiếng trẻ học bên trường
Vén dâu thôn nữ tròn tay hái
Rẽ sóng con thuyền vội lưới buông
Lữ khách qua đò còn ngoái lại...
Nhìn thu đổ kín cả con đường.



LẠ LẪM
( Cảm xúc khi về thăm lại trường THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng năm 2009 )
Háo hức tìm về thuở mộng ươm
Khi đời đã thấm thía màu sương
Bầy ve bỡ ngỡ nhìn hoa phượng
Lũ sẻ ngu ngơ trốn góc trường
Nắng sớm ngoài sân tha thẩn đượm
Tơ tình giữa dạ khẽ khàng buông
Bâng khuâng thấy giọng mình chùng xuống
Chốn cũ mà sao lạ lẫm đường ?!
HỒNG THOẠI 21.6.14

trung30
21-06-2014, 11:00 PM
Thu đến

Trong vắt từng không ngọn gió tràn
Bên đồng hương lúa ngọt ngào lan
Trời xanh, diều tím treo mây bạc
Sóng trắng, buồm nâu rẽ nắng vàng
Bến nước ru đò... đò đã ngủ
Chuông chùa vọng tiếng... tiếng chưa tan
Đường chiều lá rụng nghe xao xác
Thu đến làm thơ cũng ngỡ ngàng.

trung30
22-06-2014, 09:33 AM
Mơ màng

Thu về nhè nhẹ, gió mênh mang
Chiếc lá vừa rơi vỡ nắng vàng
Lấp lánh vẩy rồng giăng mép lưới
Du dương điệu lý vọng bên làng
Loay hoay giữa sóng con thuyền cũ
Chấp chới lưng trời cánh ngỗng hoang
Rượu rót ra rồi sao để đấy?
Ô hay, lữ thứ lại mơ màng!

trung30
23-06-2014, 11:13 AM
Tìm lại niềm tin

Chỉ muốn tìm về một chút thôi
Niềm tin đánh mất tự lâu rồi
Lại nghe sóng vỗ xanh bờ cát
Để thấy em cười đỏ nét môi
Tiếng hát, màu hoa khoe khắp ngõ
Tình yêu, cuộc sống vỡ đầy nôi
Làng quê thức dậy hương ngày cũ
Người nắm tay nhau ấm áp đời.

trung30
25-06-2014, 10:15 AM
Huế tím ngàn năm

Vĩ Dạ cau vàng ngập nắng tơ
Hương Giang sóng sánh mảnh trăng mờ
Ngọ Môn cổ kính màu rêu mỏng
Thiên Mụ trầm tư tiếng mõ hờ
Núi Ngự thông reo lời nhã nhạc
Trường Tiền em thả nón bài thơ
Đông Ba mê mẩn lòng du khách
Huế tím ngàn năm một điệu hò.

trung30
25-06-2014, 01:04 PM
Tình xa

Lặng lẽ ai vừa chở nắng qua
Trời cao vắt xuống dải tơ ngà
Bờ đương lấp ló cà xanh nụ
Sông vẫn dập dềnh sóng trắng hoa
Nỗi nhớ bản làng xao xuyến lạ
Tình yêu năm tháng luyến lưu mà
Này em gái nhỏ, con thuyền nhỏ
Cập bến nào? sao chẳng ghé nhà!

trung30
26-06-2014, 10:59 AM
Một chút mùa thu

Hạ chửa đi và lá chửa rơi
Bờ đê sáo đã hót vang rồi
Rào treo giọt nắng vàng hoe đọng
Sông cuộn, lục bình tím ngắt trôi
Thấp thoáng con thuyền neo dưới bãi
Lênh đênh ngọn gió lượn trên đồi
Giữa trời xanh ngắt diều đang chở...
Một chút thu về, một chút thôi.
BTV.vnthihuu
( HT )

trung30
02-07-2014, 09:12 AM
Quán vỉa hè

Quán mới khai trương đã chiếm hè
Tường ghi "cấm đái" chẳng ai nghe
Khách quen mấy cậu lo bù khú
Chó lạ vài con đứng ậm è
Nổi bọt bia vàng dăm bảy két
Sủi tăm rượu trắng chín mười be
Xỉn say quên mất mình thanh lịch
Bố cứ nghênh ngang giữa phố tè.

trung30
02-07-2014, 10:54 AM
Đi thi

Lại đèn, lại sách lại mùa thi
Mấy chục năm liền tớ vưỡn đi
Nhớ trước, quên sau âu cũng tại...
Quay trên, cóp dưới ấy là vì...
Ai khen nó đậu mà vênh váo
Ta hỏng ta về chẳng sá chi
Cụ Tú* mòn đời đeo bảng... trượt
Mà thơ hay thế dễ đâu bì!

*Tú Xương

trung30
03-07-2014, 09:39 AM
Nhớ bạn

Xao xác đường chiều, thu đã qua
Cài ngiêng bóng cửa nắng la đà
Ngoài hiên trắng nhỏ mưa vài giọt
Trước giậu vàng lay mướp mấy hoa
Sợi tóc ngả màu, già đứa bạn
Vần thơ thắm ý đẹp lòng ta
Đất, trời xa thế làm sao gặp?
Để chén rượu suông được mặn mà!

trung30
04-07-2014, 11:41 AM
Đường chiều

Lẫm chẫm hoàng hôn rắc mái nhà
Đốt đồng khói mỏng cứ loang xa
Đê mòn vội vã vài tia nắng
Bến muộn nôn nao một chuyến phà
Cuối dải sông con buồm rẽ sóng
Bên bờ giậu nhỏ gió lay hoa
Ngập ngừng, lần nữa chưa đi, ở
Giữa xóm nôi ai chợt khóc oà.

trung30
04-07-2014, 07:25 PM
Vượt khó

Lũ đổ đâu ra cuộn trắng đồng
Vườn cây, ruộng lúa nước mênh mông
Lớp trường em nhỏ đâu còn nữa
Đền miếu người xưa cũng sạch không
Xóm chợt ngẹn ngào, đau đớn khóc
Làng như ngơ ngác, lạnh lùng trông
Trời cao chẳng thấu mà gieo mãi...
Thảm cảnh liên hồi hạ đến đông.

Thảm cảnh liên hồi hạ đến đông
Gió Lào, nắng lửa, cạn trơ sông
Nương cằn mấy trẻ khom lưng tát
Đất cỗi vài cô đổ bóng trồng
Bãi bắp, triền dâu càng quạnh quẽ
Xóm làng, phường phố lắm long đong
Lũ tràn mùa trước, mùa nay hạn
Sỏi, đá cày bừa đủ sức không?!

Sỏi, đá cày bừa đủ sức không?
Bão bùng, hạn hán khổ nhà nông!
Lũ đầy vợ đã be bờ chắn
Nước cạn con vừa vét máng thông
Làng xóm giang tay tình mộc mạc
Bạn bè góp sức nghĩa mênh mông
Mồ hôi đánh đổi màu khoai, lúa
Trĩu gặt, hoan ca rộn khắp đồng.

trung30
05-07-2014, 11:57 AM
Ngại ngùng

Bổn phận làm chồng mới trả xong
Khuya rồi chẳng ngủ võng đưa mông
Tênh hênh mái rạ chòi giơ háng
Bẽn lẽn chân giường cún dụi lông
Đôi quả bầu treo teo ruột đắng
Một chai cuốc lủi sủi tăm nồng
Nhà bên vách mỏng cô em tắm
Quân tử ngại ngùng bịt mắt... trông.

trung30
07-07-2014, 01:05 PM
Mất nhau!

Lấm tấm hoa xoan rụng tím cầu
Xuân về lễ hội nắng vàng cau
Mớ ba mớ bảy chen màu áo
Liền chị liền anh dạm miếng trầu
Bất chợt chiến chinh tràn ngõ trước
Thế rồi hẹn ước đợi mùa sau
Hai mươi năm ấy làng quan họ...
Hội vẫn đông mà ta mất nhau!

trung30
09-07-2014, 02:32 PM
Đi thi

Lại đèn, lại sách lại mùa thi
Mấy chục năm liền tớ vưỡn đi
Nhớ trước, quên sau âu cũng tại...
Quay trên, cóp dưới ấy là vì...
Ai khen nó đậu mà vênh váo
Ta hỏng ta về chẳng sá chi
Cụ Tú* mòn đời đeo bảng... trượt
Mà thơ hay thế dễ đâu bì!

*Tú Xương

Thôi kệ!
(Tự hoạ)

Nhà giàu chúng nó chả thèm thi
Chân đất, quê mùa mới phải đi
Cũng thử một lần khua bút để...
Nào hay mấy lượt trượt chân vì...
Ngâm thơ, thơ ngọng thôi đành rớt
Đếm bạc, bạc nghèo chẳng dám chi
Bắt chước người xưa "thây kẻ thức"*
Về đôi chén rượu, ngủ li bì.

* "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức" - Tú Xương

trung30
11-07-2014, 12:01 PM
Ngày ấy

Hai đứa hôm nào giữ chốt cao
Mày đi, tao ở ngỡ chiêm bao!
Vị Xuyên khói cuộn đen nòng pháo
Thanh Thuỷ máu loang đỏ chiến bào
Nửa miếng lương khô tôi mới bẻ
Vài viên đạn cuối nó vừa trao.
Mười hai tháng bảy hằng năm đến
Một nén nhang đau lẫn tự hào.

* Ngày 12/7/1984 trận chiến khốc liệt nhất trong chiến tranh biên giới phía bắc tại cao điểm thuộc Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang

trung30
12-07-2014, 06:47 PM
Giá như...

Một tiếng nhân tình chẳng bán mua
Vì đời cả đống sự hơn - thua
Bon chen kẻ chợ quên thân thích,
Tráo trở quan trường đổi nắng mưa
"Nửa chữ tôn thầy" mờ đạo cũ,
"Ba gang bán khế" nhạt tình xưa!
Giá ta giống được như thằng cướp
Để khỏi bôn ba, khỏi lọc lừa.

trung30
15-07-2014, 09:50 AM
Chán đời!

Buồn đâu ập đến rõ đâm hơi
Chả hiểu vì sao lại chán đời
Bè bạn như thừa không kẻ tới
Bạc, tiền vốn thiếu chẳng ai rơi
Khui chai rượu nhạt càng thêm tủi
Hóng chuyện quan tham cứ rối bời
Gác kiếm thôi màng câu "thế sự"
Tay hoàn tay trắng lấy gì vui!

trung30
16-07-2014, 12:46 PM
Về quê
(Viết cho người từ quan)

Kệ người tất bật giữa đường đông
Ta trở về quê lại cấy, trồng
Chêm cuốc, ra vườn vài luống cải
Neo thuyền, vá lưới một dòng sông
Trăng soi bến nước câu hò lắng
Chiếu trải hiên nhà hũ rượu đong
Nông vụ lúc nhàn vui với bạn
Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông.

Dăm, ba chén ngủ nhẹ như bông
Thế thái thôi vương, khỏi nhọc lòng
Lái chiếc thuyền con ngày rẽ sóng
Chăm nhành mai thắm lúc tàn đông
Đêm về ôm giấc lời ru võng
Nắng xuống theo chân ngọn gió đồng
Nghe cuốc gọi tình khi hạ đến
Quên đời cay đắng phận long đong.

Quên đời cay đắng phận long đong
Quẳng gánh phù du tuổi bốc đồng
Vất vả vụ vào, rơm kín áo
Râm ran ve hát, phượng đầy bông
Trâu quên sớm tối hoen màu đất
Sóng nhuộm mồ hôi đục nước sông
Khó ruộng còn hơn chen lấn phố
Quê nghèo, nghèo bạc nghĩa thì không.

Quê nghèo, nghèo bạc nghĩa thì không
Chồng, vợ cháo rau vẫn mặn nồng
Phố lớn, nhà cao lòng dạ hẹp
Làng thưa, ngõ nhỏ bạn bè đông
Sáng ra đón gió bên bờ ruộng
Tối đến pha trà dưới ánh trăng
Nghe sóng xôn xao như tiếng hát
Giữa trời đất rộng, nước mênh mông.

trung30
18-07-2014, 11:51 AM
Xa nhau

Một nửa đi rồi, một nửa đau!
Thuyền xa, bến vắng nắng hoen màu
Lênh đênh sóng vỡ đầy sông trước
Lất phất mưa về ướt ngõ sau
Chiều đã rơi nghiêng vành nón trắng
Mắt còn theo mãi cánh buồm nâu
Bao giờ gặp lại... bao giờ nhỉ?
Một nửa đi rồi, một nửa đau!

trung30
24-07-2014, 10:05 AM
Ngày về

Bên này, bên ấy có gì xa
Mỗi chuyến đò ngang nhà đến nhà
Hai đứa nỗi niềm chưa dám ngỏ
Một ngày khói lửa bỗng lan qua
Dòng ngăn Bến Hải, bờ thăm thẳm
Sóng cuộn Hiền Lương, mắt nhạt nhoà
Giải phóng anh về nơi xóm cũ
Thẫn thờ, nấm mộ cỏ đầy hoa!

maimo
24-07-2014, 10:32 AM
Ngày về

Bên này, bên ấy có gì xa
Mỗi chuyến đò ngang nhà đến nhà
Hai đứa nỗi niềm chưa dám ngỏ
Một ngày khói lửa bỗng lan qua
Dòng ngăn Bến Hải, bờ thăm thẳm
Sóng cuộn Hiền Lương, mắt nhạt nhoà
Giải phóng anh về nơi xóm cũ
Thẫn thờ, nấm mộ cỏ đầy hoa!

cam ơn bạn với bài thơ đầy cảm xúc

MM

trung30
30-07-2014, 11:19 AM
Nhớ xưa

Bao giờ trở lại những ngày xưa!
Bàng đỏ bờ đê, gió trở mùa
Phiên chợ mẹ về chia tấm bánh
Tre làng cò đáp trốn cơn mưa
Đường khuya đến lớp trăng mờ, tỏ
Gạo hẩm độn khoai bữa thiếu, thừa
Thoắt đã nửa đời nơi viễn xứ
Nao lòng, nhớ một tiếng gà trưa.

trung30
03-08-2014, 10:45 AM
Viếng mộ
(Viếng mộ anh Trần Vi Thông)

Nằm đó, quanh anh ngọt cỏ đồng
Nồng nàn nắng rải giữa tầng không
Ngẹn ngào cuối xóm lời ru mẹ
Thổn thức bên bờ tiếng sóng sông
Ngọn khói nhang buồn, làn gió lặng
Cành hoa lệ giấu, giọt mưa trong
Đôi người bạn hữu về thăm mộ
Chén rượu, vần thơ... một tấm lòng.

trung30
03-08-2014, 12:59 PM
Nhớ

Sân ngoài đầy gió, nắng lung lay
Khép nép nhành hoa cánh rụng đầy
Ngõ ướt la đà sương trắng thả
Rào thưa lơi lả bướm vàng bay
Lời ai thổn thức ru trong xóm
Nỗi nhớ nôn nao khép một ngày
Biết đến bao giờ người trở lại!
Để bàn tay được ấm bàn tay.

maimo
03-08-2014, 07:42 PM
Nhớ

Sân ngoài đầy gió, nắng lung lay
Khép nép nhành hoa cánh rụng đầy
Ngõ ướt la đà sương trắng thả
Rào thưa lơi lả bướm vàng bay
Lời ai thổn thức ru trong xóm
Nỗi nhớ nôn nao khép một ngày
Biết đến bao giờ người trở lại!
Để bàn tay được ấm bàn tay.

"Biết đến bao giờ người trở lại!
Để bàn tay được ấm bàn tay."

Cảm động quá... trung30 ơi

trung30
04-08-2014, 10:01 PM
SAY
(Say Với Cái Say Của Người Xưa)

Nhọc thằng vác cuốc chạy đằng sau (1)
Ta rót vào quên đủ một bầu (2)
Ngủ quách, sự đời thây kẻ nọ (3)
Chết rồi ai rượu tưới mồ nhau? (4)
Hơn trăm chén dốc còn ham học (5)
Cả vạn bài làm chẳng để câu! (6)
Tỉnh ít, say thường vô số kể (7)
Cuộc tàn bó củi, cá bên cầu. (8)


(1) Tương truyền Lưu Linh (và Nguyễn Tịch) uống rượu rất tài. Lưu công thường ngồi uống trên xe hươu kéo, chở theo những vò rượu lớn - sau xe có người vác cuốc (Lưu Linh dặn ông say chết ở đâu thì đào chôn ở đấy)
(2) "...Ta gom thu hết vào trong rượu
Rót vào quên lãng một bầu cay" - Cao Như Dương
(3) "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức..." - Tú Xương
(4) “Sinh thời, không cạn xong vò ấy
Lúc chết, mồ ai tưới rượu đây?” (Đối tửu- Nguyễn Du)
(5) "Trổ tài muốn học ông say
Thì ba trăm chén dốc ngay cạn bầu" (Túy ngâm -Nguyễn Khuyến)
(6) ..... (chưa nghĩ ra câu gốc của ai - hình như là của Tản Đà)
(7) “Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu
Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng”.
Về nghĩa, có thể hiểu:
(Hể) quán rượu ở đầu gió có rượu ngon
(Thì) ít người tỉnh mà vô số người say - Cao Bá Quát
(8) "Bàn cờ, cuộc rượu, vườn hoa cúc
Bó củi, cần câu, chốn nước non" - Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Đây là tập ý từ các bài thơ – rượu của người xưa (mỗi người một câu), nhưng trung30 vẫn thấy còn nhiều thiếu sót cần giúp đỡ của các bác để cho bài trên được hoàn chỉnh & hay hơn. Xin thành thật mong sự đóng góp nhất là câu thứ 6 (làm cả ngàn bài mà chẳng để lại một câu nào đáng nhớ - ý này trung30 đã đọc ở đâu rồi nhưng không nhớ ra nguyên văn & của tác giả nào). Xin cảm ơn.

trung30
05-08-2014, 12:57 PM
Nửa mảnh trăng rơi

Đêm buồn, đối mặt rượu cùng tôi
Chén cạn, bình tan, tình lỡ rồi
Ai đem ngơ ngẩn chôn trong mắt
Trăng gãy mang về nửa mảnh rơi.

trung30
05-08-2014, 07:45 PM
Nhớ

Sân ngoài đầy gió, nắng lung lay
Khép nép nhành hoa cánh rụng đầy
Ngõ ướt la đà sương trắng thả
Rào thưa lơi lả bướm vàng bay
Lời ai thổn thức ru trong xóm
Nỗi nhớ nôn nao khép một ngày
Biết đến bao giờ người trở lại!
Để bàn tay được ấm bàn tay.

Người về
(Tự họa)

Sông phủ sương mờ, gió lắt lay
Đò..ơi... tiếng gọi chứa chan đầy
Con sào giữa sóng vừa ngưng đẩy
Cánh ngỗng lưng trời bỗng vội bay
Đây - đấy mà như ngàn vạn dặm
Nhớ - thương đã đủ bấy nhiêu ngày
Người về, nắng chợt giòn trên bến
Một nụ hôn nồng, một cánh tay.

trung30
09-08-2014, 08:40 AM
Phố làng

Mỗi ngày một khác, cứ giàu ra
Phố mọc thay quê, nhà nối nhà
Mong cái tình chung thì lại thiếu
Nghe câu nhân cách cũng dần xa
Lòng người vô cảm như hoang hoá
Làng xóm dửng dưng, chẳng mặn mà
Tiền bạc lỏi len vào mọi ngả
Tìm đâu chân chất tháng năm qua?!

trung30
11-08-2014, 11:57 AM
Chật chội

Ngõ trúc, hàng tre chặt hết rồi
Ao vừa mới lấp, trẻ thôi bơi
Đâu bàng lá đổ khi đông đến
Chẳng tiếng ve ngân lúc hạ rơi
Đom Đóm mỏi mòn tìm duối dại
Chuồn Chuồn khắc khoải kiếm trăng lơi
Xóm làng chật chội tường cao ngất
Ống khói đen sì mọc khắp nơi!

trung30
16-08-2014, 09:12 AM
Hâm rồi

Một ngày buồn bã chẳng gì chơi
Bạn hữu thân quen trốn tiệt rồi
Ấy bởi cái nghèo đeo cái túng
Cho nên tình nhạt nối tình vơi
Loanh quanh sân trước nhìn mây khói
Luẩn quẩn vườn sau ngó đất trời
Cứ tự trả lời rồi tự hỏi
Miệng, mồm lẩm bẩm giống hâm thôi!

trung30
29-08-2014, 02:56 PM
Áo mỏng trong mưa

Mỏng dính áo dài ướt dưới mưa
Hỏi chàng thi sĩ chết hay chưa?
Sóng tình chợt đập ngàn cơn thiếu
Cái đẹp mà khen nửa tiếng thừa
Đời đã ban cho sao chẳng ngắm
Trời đang tị nạnh cũng không chừa
Lại người em gái trên đường cũ
Mỏng dính áo dài ướt dưới mưa.

trung30
19-09-2014, 09:23 PM
Kệ bố tòa!

Một đứa làm quan lợi cả nhà
Ghế còn chưa mục chẳng buông ra
Quan không ăn uống sao quan lớn
Cáo chửa ho hen cũng cáo già
Dự án nhập nhằng liều bút ký
Ruộng vườn hoang hóa mặc dân la
Năm năm ông lại an toàn đáp
Khiếu kiện lung tung kệ bố tòa!

trung30
14-10-2014, 03:47 PM
Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở đĩ còn thua
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!

trung30
23-10-2014, 01:55 PM
Em tôi

Đêm thẫm, sương vừa mấy giọt rơi
Ngủ ngoan em nhé bão tan rồi
Mỏng chăn, gió lạnh lùa phên rách
Thiếu mẹ, ru buồn nép chị thôi
Chúng bạn lớp, trường đen mắt ngước
Lề đường, vé số trắng mưa phơi
Sao em chẳng bán đời cơ cực?
Lại bán cho tôi một nụ cười!

trung30
05-11-2014, 02:31 AM
Tìm say

Một lần, cũng muốn một lần say
Quên hết âu lo những tháng ngày
Theo cánh buồm mênh mang sóng vỗ
Làm con diều lặng lẽ trời bay
Bon chen thế sự thây người thức
Nghiêng ngả cuộc đời mặc nó quay
Giữa ánh sao trời đêm gối cỏ
Vùi trong giấc ngủ giữa đường cày.

trung30
06-11-2014, 07:37 PM
Trịnh - Nguyễn phân tranh

Anh em từ ấy kẻ Ngoài - Trong
Dải đất chia đôi, cắt biển đông
Ngựa dẫm điên cuồng, đen khói súng
Tang rơi ngập ngụa đỏ màu sông
Xóm thôn táo tác con lìa mẹ
Đền miếu tan hoang, cỏ ngập đồng
Tàn cuộc ai còn ai được, mất?
Hoàng bào, chiến tích cũng hư không!

trung30
12-12-2014, 04:03 PM
KHỔ

Sắp tết, không hoa rượu chẳng vò
Áo quần nhếch nhác mặt buồn so
Cổng vừa cánh gãy về chưa đóng
Giường sắp chân rời ngủ phải co
Cơm cháo tháng ngày mòn đũng vợ
Nước sông gạo chợ cực thân cò
Nhà thuê, củi mướn trăm điều khổ
Hỏi đến bao giờ hết nỗi lo?!

trung30
30-12-2014, 10:23 AM
Hâm hấp!

Nhà trống ba gian nhện mắc mùng
Nỗi buồn chợt đến... nghĩ lung tung
Nhìn trời, trời vẫn nguyên màu cũ
Nhớ bạn, bạn còn mải việc chung
Xe cộ, phố phường nghe nháo nhác
Vợ con, tiền bạc thấy lùng bùng
Phen này ắt kẻ chê ta hấp:
Khôn chả ra khôn, khùng chả khùng.

trung30
06-01-2015, 09:28 AM
Vào đời

Áo trắng tan trường... áo trắng tinh
Theo người hoa cỏ gió rung rinh
Chiều buông tiếng thở, ve ru giấc
Nắng loé đường quê bướm giật mình.
Khép cửa học đường ngàn cánh mộng
Vào đời bụi bặm cuộc mưu sinh
Em ơi có biết là dâu bể,
Cạm bẫy ngoài kia vẫn rập rình!

trung30
06-01-2015, 03:34 PM
Tiễn anh Khoá lên tàu
(Cảm theo bài "Xẩm Anh Khoá")

Anh Khoá đi rồi, thật đấy ư?
Còi tàu dưới bến giục tu...tu...
Khăn vàng gói vội trầu non mởn
Yếm trắng lau nhanh lệ đục ngừ
Tay nải người mang bầu nhiệt huyết
Đường đời em gánh nỗi ưu tư
Chưa xong chí lớn đừng quay lại
Dẫu biết trùng dương sóng mịt mù.

phamanhoa
09-01-2015, 06:59 PM
Hâm hấp!

Nhà trống ba gian nhện mắc mùng
Nỗi buồn chợt đến... nghĩ lung tung
Nhìn trời, trời vẫn nguyên màu cũ
Nhớ bạn, bạn còn mải việc chung
Xe cộ, phố phường nghe nháo nhác
Vợ con, tiền bạc thấy lùng bùng
Phen này ắt kẻ chê ta hấp:
Khôn chả ra khôn, khùng chả khùng.

TƯNG TỬNG

Ngồi ngây trông lũ nhện giăng mùng,
Viết bậy dăm vần chửi tứ tung.
Mắng lưới, lưới chùng câu khép hở,
La tơ, tơ rối điệu riêng chung.
Ô hay! quá khứ hoài dang dở,
Thế đấy! tương lai mãi bít bùng!
Bứt tóc, tóc còn đâu để bứt,
Sờ râu, râu sực nức hơi khùng.

phamanhoa

phamanhoa
09-01-2015, 07:36 PM
Hâm hấp!

Nhà trống ba gian nhện mắc mùng
Nỗi buồn chợt đến... nghĩ lung tung
Nhìn trời, trời vẫn nguyên màu cũ
Nhớ bạn, bạn còn mải việc chung
Xe cộ, phố phường nghe nháo nhác
Vợ con, tiền bạc thấy lùng bùng
Phen này ắt kẻ chê ta hấp:
Khôn chả ra khôn, khùng chả khùng.

TƯNG TỬNG

Ngồi ngây trông lũ nhện giăng mùng,
Viết bậy dăm vần chửi tứ tung.
Mắng lưới, lưới chùng câu khép hở,
La tơ, tơ rối điệu riêng chung.
Ô hay! quá khứ hoài dang dở,
Thế đấy! tương lai mãi bít bùng!
Bứt tóc, tóc còn đâu để bứt,
Sờ râu, râu sực nức hơi khùng.

phamanhoa

trung30
18-01-2015, 10:46 AM
Vội vàng

Lạnh lẽo tan trên những cánh bàng
Đường chiều nắng nhỏ, gió lang thang
Trời xa én liệng mờ sương núi
Tóc mượt em chao ướt giếng làng
Nở đóa môi hồng, màu mắt bỗng...
Rung bờ vai mỏng, trái tim đang...
Đôi ngày về phép rồi ra trận
Mỗi nụ hôn thôi cũng vội vàng.

trung30
25-01-2015, 10:03 AM
Tháng chạp

Hớn hở nhà ai pháo nổ giòn
Đường làng lũ trẻ chạy lon ton
Đào hoa trước ngõ bung vài cánh
Lá bánh bên thềm trải mấy đon
Tan chợ, đê chiều quang với gánh
Neo đò, cô lái má như son
Này em có đến xin nhè nhẹ,
Kẻo động làm tan hạt nắng tròn.

trung30
25-01-2015, 04:12 PM
Quê nhà

Lấp loáng ngàn sao vãi khắp sông
Chân đê xanh mướt cải chen ngồng
Lả lơi dưới bãi đàn chim nhạn
Khoan nhặt trên trâu sáo mục đồng
Chuông đổ, đò còn nghiêng cánh sóng
Trăng lên, diều bỗng vút tầng không
Ầu.. ơ ... mái rạ bà ru cháu
Ai đợi ai về đứng cạnh song.

Ai đợi ai về đứng cạnh song
Thẹn thùng lá giấu giọt sương trong
Lao xao cành trúc lùa đầu ngõ
Ríu rít đàn chim hạ cuối đồng
Nắng tưới non chồi gù đắp tổ
Xuân về mướt giậu mướp đơm bông
Người dưng sao nhớ người dưng nhỉ?
Thổn thức câu hò vọng dưới sông.

phamanhoa
28-01-2015, 05:48 AM
Quê nhà

Lấp loáng ngàn sao vãi khắp sông
Chân đê xanh mướt cải chen ngồng
Lả lơi dưới bãi đàn chim nhạn
Khoan nhặt trên trâu sáo mục đồng
Chuông đổ, đò còn nghiêng cánh sóng
Trăng lên, diều bỗng vút tầng không
Ầu.. ơ ... mái rạ bà ru cháu
Ai đợi ai về đứng cạnh song.

Ai đợi ai về đứng cạnh song
Thẹn thùng lá giấu giọt sương trong
Lao xao cành trúc lùa đầu ngõ
Ríu rít đàn chim hạ cuối đồng
Nắng tưới non chồi gù đắp tổ
Xuân về mướt giậu mướp đơm bông
Người dưng sao nhớ người dưng nhỉ?
Thổn thức câu hò vọng dưới sông.

TÌNH QUÊ

Bao năm theo sóng dạt cùng sông,
Vẫn nhớ bờ ao, luống cải ngồng.
Nhẹ thoảng hương cau thơm trước cổng,
Xanh tươi màu mạ nõn trên đồng.
Đình già trống đổ điều suy thịnh,
Chùa cổ chuông ngân lẽ sắc không.
Khắc khoải bờ xưa đau tiễn biệt,
Ngậm ngùi kẽ đợi mỏi bên song.

Ngậm ngùi kẻ đợi mỏi bên song.
Đâu biết tình đời mãi đục trong.
Một thuở thầm trao duyên cuối ngõ,
Bao năm lặng đợi nghĩa ven đồng.
Đắng cay tháng hạ sen khô nụ,
Chua xót ngày thu cúc héo bông.
Biền biệt ai đi mù khói sóng,
Mỏi mòn ai đứng ngóng đầu sông.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-01-2015, 07:10 AM
HÂM HẤP!

Nhà trống ba gian nhện mắc mùng
Nỗi buồn chợt đến... nghĩ lung tung
Nhìn trời, trời vẫn nguyên màu cũ
Nhớ bạn, bạn còn mải việc chung
Xe cộ, phố phường nghe nháo nhác
Vợ con, tiền bạc thấy lùng bùng
Phen này ắt kẻ chê ta hấp:
Khôn chả ra khôn, khùng chả khùng.

trung30

TƯNG TỬNG

Ngồi ngây trông lũ nhện giăng mùng,
Viết bậy dăm vần chửi tứ tung.
Mắng lưới, lưới chùng câu khép hở,
La tơ, tơ rối điệu riêng chung.
Ô hay! quá khứ hoài dang dở,
Thế đấy! tương lai mãi bít bùng!
Bứt tóc, tóc còn đâu để bứt,
Sờ râu, râu sực nức hơi khùng.

phamanhoa


MAN MAN


Trốn thơ, thơ đuổi tận vô mùng
Gieo bậy, chữ vần vãi đổ tung
Thiếu bạn tâm đầu cung giọng lẻ
Thèm duyên ý hợp nỗi lòng chung
Quên hoài đến nỗi lòng khô quắt
Nhỡ mãi làm cho dạ nổ bùng
Nguệch ngoạc đôi hàng khoe dấm dớ
Man man vốn đủ, sợ chi khùng?!

KIỀN ĐỨC - 28/01/15

trung30
28-01-2015, 06:46 PM
Tết của người ta

Đào thay sắc mới, một màu hoa
Xuân đến rồi ư, nỗi nhớ nhà
Lá bánh ai còn xanh bến rửa
Xóm làng pháo có đỏ đường qua
Bên mâm cỗ cúng cùng anh, chị
Cạnh bếp than cời với mẹ, cha
Mấy chục năm rồi nơi viễn xứ
Tết nào cũng tết của người ta!

trung30
30-01-2015, 07:44 PM
Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở đĩ còn thua
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!


Sống thừa!
(Tự họa)

Đầy tớ sang giàu chủ lại chưa
Cổ kim mới thấy chuyện đòng đưa
Nơi không mua bán không thành chợ
Chốn chẳng linh thiêng chẳng phải chùa
Tham nhũng do người tham hoá nhũng
Được thua thiếu bạc được thành thua
Quan chê cơm cháo sao quan lớn?
Sống chỉ vì ta, sống cũng thừa!

trung30
01-02-2015, 02:28 PM
Tằn tiện

Tết về trước cửa, tháng năm qua
Bữa dọn cơm canh rặt muống, cà
Rộng áo nhờ con khâu túm lại
Ngắn quần bảo vợ nới thêm ra
Cờ, hoa đắt rẻ không vào chợ
Chúng bạn khen chê chẳng đến nhà
Căn dặn mình nghèo đừng phí phạm
Hoang đàng, lắm của kệ người ta.

phamanhoa
02-02-2015, 12:07 PM
Tằn tiện

Tết về trước cửa, tháng năm qua
Bữa dọn cơm canh rặt muống, cà
Rộng áo nhờ con khâu túm lại
Ngắn quần bảo vợ nới thêm ra
Cờ, hoa đắt rẻ không vào chợ
Chúng bạn khen chê chẳng đến nhà
Căn dặn mình nghèo đừng phí phạm
Hoang đàng, lắm của kệ người ta.


BẦN TIỆN


Nghe mùi rượu thịt vội lần qua:
"Ủa! Tiếng ai kêu tớ vậy cà ?"
Uống ké không e kho của vợi,
Ăn chùa chẳng ngại túi tiền ra.
Kho dân đục khoét đem mua đất,
Quỷ nước thu gom để dựng nhà.
Xoen xoét mồm loa, tay vỗ ngực:
"Thanh liêm, thiên hạ chỉ mình ta !

phamanhoa

trung30
02-02-2015, 06:34 PM
Tết ké
(Tặng bác PAH)

Tết đến không hoa cũng cạn trà
Trách rằng quân tử chửa phòng xa
Giàu nghèo sớm, tối vài ba bữa
Mặn nhạt tháng, năm mỗi một bà
Cũ vợ sao thay? thay chả được!
Hết tiền muốn kiếm, kiếm đâu ra?
Xuân này túng thiếu còn đeo đẳng
Rượu, thịt say sưa đến bác Hòa.

phamanhoa
02-02-2015, 11:53 PM
Tết ké
(Tặng bác PAH)

Tết đến đâu hoa cũng cạn trà
Trách rằng quân tử chửa phòng xa
Giàu nghèo sớm, tối vài ba bữa
Mặn nhạt tháng, năm mỗi một bà
Cũ vợ sao thay? thay chả được!
Hết tiền muốn kiếm, kiếm không ra
Xuân này túng thiếu còn đeo đẳng
Rượu, thịt say sưa đến bác Hòa.

TẾT KHỦNG

Tết khủng nên ông tiếp đại trà,
Tao nhân mặc khách khắp gần xa.
Nam kỳ hão hán vài trăm gả,
Bắc bộ giai nhân mấy chục bà.
Hải vị sơn hào mua đổ xá,
Bia tây rượu mỹ rót đầy ra.
Mời nhau ăn nhậu, chơi cho đã,
Để biết nhân gian có lão Hoà!

phamanhoa

trung30
04-02-2015, 06:39 PM
Ngập ngừng

Về quê đón tết cứ nôn nao
Bến cũ, đò xưa mắt nghẹn ngào
Ồ! cúc thẹn thùng hoa khép, nở
Kìa xuân lấp ló ngõ ra vào
Nắng hồng mỏng mảnh trên đường đến
Đá trắng chông chênh giữa suối trào
Vẫn xóm làng đây mà ngỡ lạc
Ngập ngừng đi, ở biết làm sao?

phamanhoa
05-02-2015, 02:55 AM
Ngập ngừng

Về quê đón tết cứ nôn nao
Bến cũ, đò xưa mắt nghẹn ngào
Ồ! cúc thẹn thùng hoa khép, nở
Kìa xuân lấp ló ngõ ra vào
Nắng hồng mỏng mảnh trên đường đến
Đá trắng chông chênh giữa suối trào
Vẫn xóm làng đây mà ngỡ lạc
Ngập ngừng đi, ở biết làm sao?


NGHIỆP DĨ


Lạc nẽo thi trường tự thuở nao,
Sao thơ chua ngọt tợ me ngào?
Cười anh mặt mốc, xông chân tới,
Cợt kẻ đầu trâu, tiến bước vào.
Chữ tặng quân ngu hoài lấp chặt,
Câu cho lũ dốt mãi tuôn trào.
Biết rằng nghiệp khởi nơi đầu bút,
Cũng phải đành cam, biết nói sao?

phamanhoa

phamanhoa
05-02-2015, 02:59 AM
Ngập ngừng

Về quê đón tết cứ nôn nao
Bến cũ, đò xưa mắt nghẹn ngào
Ồ! cúc thẹn thùng hoa khép, nở
Kìa xuân lấp ló ngõ ra vào
Nắng hồng mỏng mảnh trên đường đến
Đá trắng chông chênh giữa suối trào
Vẫn xóm làng đây mà ngỡ lạc
Ngập ngừng đi, ở biết làm sao?

NGHẸN NGÀO

Đầu xanh tuổi trẻ mới hôm nao,
Thoắt đã phong sương phủ ngọt ngào.
Kẻ dạt cùng sông, không chốn ghé,
Người trôi với sóng, chẳng nơi vào.
Chia vinh, ấm áp bàn tay siết,
Sớt nhục, chua cay giọt lệ trào.
Đất khách gặp nhau cười mếu máo,
Đây gầy, đó rách, ngậm ngùi sao?

phamanhoa

trung30
05-02-2015, 04:51 PM
Nghe giảng

Cao nhà rộng cửa mấy con xe
Của nả đâu ra lắm vậy hè?
Tí tẹo đồng lương vàng đếm đấu
Vô vàn đất cát, bạc đo bè
Đêm ngày sớm tối dân khoai sắn
Một chạp giêng hai cụ rượu chè
Miệng quan giao giảng trơn trôn trẻ
Mõ này nước lã rửa tai nghe

phamanhoa
05-02-2015, 06:01 PM
Chịu đấm ăn xôi!
(Tặng bác PAH)

Gánh gồng chúng bạn về quê hết
Đèn đóm thay canh, trống điểm hồi
Thấy muỗi lượn lờ càng vắng vẻ
Nhớ nhà thổn thức chẳng ngoai nguôi
Phố phường chống chếnh, còn ai nữa?
Lương lậu tong teo, cạn túi rồi!
Có mỗi bác Hoà là khá giả
Tết này chịu đấm đến ăn xôi.


XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG

Rượu thịt có đâu mà bảo hết,
Canh ba nghe trống giục liên hồi.
Ngoài sân mai chán chường không nở,
Trong dạ lòng ngao ngán chẳng nguôi.
Nối khố vài tên không thở nữa,
Tri âm mấy đứa đã toi rồi.
Hòa tui áo rách mừng xuân mới,
Bạn đến mời nhau tạm miếng xôi.

phamanhoa

phamanhoa
06-02-2015, 12:07 AM
Nghe giảng

Cao nhà rộng cửa mấy con xe
Của nả đâu ra lắm vậy hè?
Tí tẹo đồng lương vàng đếm đấu
Vô vàn đất cát, bạc đo bè
Đêm ngày sớm tối dân khoai sắn
Một chạp giêng hai cụ rượu chè
Miệng quan giao giảng trơn trôn trẻ
Mõ này nước lã rửa tai nghe

NỖI NIỀM

Đất rộng nhà sang, thiếu cái xe.
Sao nghe trống vắng chút chi hè!
Trách thằng đệ tử không bày kế,
Giận đứa đàn em chẳng kết bè.
Chức trọng đâu ai thèm cống rượu,
Quyền cao mấy kẻ thích dâng chè.
Đô la,vàng khối lèn chưa chặt,
Bởi lũ tay chân bảo chẳng nghe.

phamanhoa

trung30
06-02-2015, 05:37 PM
Buồn một mình

Xuân về vắng bạn lấy gì vui
Phố vẫn đông, sao dạ ngậm ngùi
Sớm đã nợ đòi câu chí choé
Đêm vừa điện cúp bóng lui cui
Vợ con bươn bải mưa rồi nắng
Chợ búa bon chen gánh với gùi
Tết đến mọi người đều hớn hở
Buồn này chắc chỉ một mình tui!

phamanhoa
06-02-2015, 06:29 PM
Buồn một mình

Xuân về vắng bạn lấy gì vui
Phố vẫn đông, sao dạ ngậm ngùi
Sớm đã nợ đòi câu chí choé
Đêm vừa điện cúp bóng lui cui
Vợ con bươn bải mưa rồi nắng
Chợ búa bon chen gánh với gùi
Tết đến mọi người đều hớn hở
Buồn này chắc chỉ một mình tui!


RƯỢU MỘT MÌNH

Vấng bạn, lòng buồn khó hóa vui
Giao thừa độc ẩm dạ đau ngùi.
Mồ cha suốt kiếp thân cùi cụt,
Mã mẹ nguyên đời phận cút cui.
Rượu chẳng tiền dư đong nửa lít
Thịt không bạc đủ chứa lưng gùi.
Một mình chén chú mời ly bác,
Đêm lạnh tui ngồi nhậu với tui.

phamanhoa

trung30
07-02-2015, 11:09 PM
Nhớ tết

Quê mình xa quá bạn tình ơi!
Chốn cũ người ta có nhớ người?
Ngoài đó xuân đà xanh nõn lá
Trong này nắng vẫn đỏ bờ môi
Đào hồng đỏng đảnh khoe từng cánh
Mận trắng đong đưa nhú mấy chồi
Đình đám, hội hè ai cũng hỏi:
Tết này sao ấy chẳng về chơi?

phamanhoa
08-02-2015, 03:27 AM
Nhớ tết

Quê mình xa quá bạn tình ơi!
Chốn cũ người ta có nhớ người?
Ngoài đó xuân đà xanh nõn lá
Trong này nắng vẫn đỏ bờ môi
Đào hồng đỏng đảnh khoe từng cánh
Mận trắng đong đưa nhú mấy chồi
Đình đám, hội hè ai cũng hỏi:
Tết này sao ấy chẳng về chơi?

NHỚ TÌNH

Bao mùa mưa nắng áo xưa ơi,
Dâu bể đành hanh cợt phận người.
Kẻ dạt theo sông vừa bạc tóc,
Người chìm dưới sóng có phai môi?
Thương khi nghĩa thắm vừa thơm nụ,
Tiếc thuở tình xanh trót nõn chồi.
Lôi cũ chân hoang lê bước mỏi,
Đêm tàn, quạnh quẽ giọt trăng chơi.

phamanhoa

trung30
08-02-2015, 10:28 AM
Tò he

Ông Hương, ông Cống với ông Nghè
Ba vị cùng ngồi một cái que
Áo mão màu bôi nhìn đỏ choé
Mặt mày ai vẽ thấy xanh lè
Cũng nhờ tí đất tay nhào nặn
Chẳng sợ to trời lọng lấy che
Lem luốc, rã rời mưa bão ghé
Thôi rồi, nát bét chú tò he!

phamanhoa
08-02-2015, 07:51 PM
Tò he

Ông Hương, ông Cống với ông Nghè
Ba vị cùng ngồi một cái que
Áo mão màu bôi nhìn đỏ choé
Mặt mày ai vẽ thấy xanh lè
Cũng nhờ tí đất tay nhào nặn
Chẳng sợ to trời lọng lấy che
Lem luốc, rã rời mưa bão ghé
Thôi rồi, nát bét chú tò he!


BẦY RỐI

Mũ giấy râu dê, hóa Cống,Nghè,
Thằng thì xỏ lá, đứa ba que.
Bằng mua ngoắc ngoéo khoe xanh lóe,
Ghế chạy vòng vo trộ đỏ lè.
Táp bẩn tiền dân, ngàn cách né,
Ăn dơ quỷ nước, vạn mưu che.
Kết bè lập đảng đừng quên nhé,
Phe cánh không còn, mạng trớt he.

phamanhoa

trung30
09-02-2015, 02:34 PM
Rước hoạ vào thân

Đồng chí hôm nay mất chức rồi
"Báo Người Cao Tuổi" chẳng còn chơi
Thanh Tra bảo đấy tin bôi, vẽ
Thiên hạ xem đây chuyện khóc, cười
Biết cũng mồm đừng nhanh nhẩu đoảng
Câm thì ghế sẽ vững vàng thôi
Ai xui mau mắn đăng, in thế
Rước hoạ vào thân, khổ đến nơi!

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tong-bien-tap-bao-nguoi-cao-tuoi-bi-de-nghi-cach-chuc-3145420.html

phamanhoa
09-02-2015, 07:56 PM
Rước hoạ vào thân

Đồng chí hôm nay mất chức rồi
"Báo Người Cao Tuổi" chẳng còn chơi
Thanh Tra bảo đấy tin bôi, vẽ
Thiên hạ xem đây chuyện khóc, cười
Biết cũng mồm đừng nhanh nhẩu đoảng
Câm thì ghế sẽ vững vàng thôi
Ai xui mau mắn đăng, in thế
Rước hoạ vào thân, khổ đến nơi!

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tong-bien-tap-bao-nguoi-cao-tuoi-bi-de-nghi-cach-chuc-3145420.html

TAI BAY VẠ GIÓ

Làm báo nhiều năm quá hiểu rồi,
Truyền thông đâu phải chuyện đùa chơi.
Đưa tin chớ để dân ngu khóc,
Giật tít sao cho xếp lớn cười.
Quản bút cong vừa: không rắc rối,
Câu văn lách khéo: chẳng lôi thôi.
Lương tâm, sĩ khí chi rồi khổ,
Vạ gió tai bay đuổi khắp nơi.

phamanhoa

trung30
10-02-2015, 12:20 PM
Đời là thế!

Vợ chồng bàn bạc tết năm nay
Chắt bóp bao lâu xả một ngày
Biếu sếp cây mai, thùng rượu mạnh
Lên quan chậu quất, xấp tiền dày
Nhà xa mẹ đợi, thôi đành khất
Áo mới con đòi, chẳng dám may
Nhịn mặc, nhịn ăn... đời thế đấy!
Chê, cười thây kệ mấy thằng say.

phamanhoa
10-02-2015, 05:06 PM
Đời là thế!

Vợ chồng bàn bạc tết năm nay
Chắt bóp bao lâu xả một ngày
Biếu sếp cây mai, thùng rượu mạnh
Lên quan chậu quất, xấp tiền dày
Nhà xa mẹ đợi, thôi đành khất
Áo mới con đòi, chẳng dám may
Nhịn mặc, nhịn ăn... đời thế đấy!
Chê, cười thây kệ mấy thằng say.


CHUYỆN QUAN TRƯỜNG


Chuyện ấy thì xưa chẳng khác nay,
Làm quan ai chẳng liệu từng ngày.
Cung dâng cụ lớn đền ơn nặng.
Cẩn nộp ông to đáp nghĩa dày.
Chức trọng đâu là do phúc hậu,
Quyền cao cóc phải chuyện cơ may.
Biết điều ắt sẽ vinh thân vậy,
Ta tiến là nhờ sếp thích say.

phamanhoa

trung30
11-02-2015, 11:38 AM
Duyệt sớ

Ngọc Hoàng:

Phán rằng: Chẳng thấy nói gì sao
Ở dưới trần gian chuyện thế nào
Nứt, sập cầu đường tu chỉnh chửa
Kiện, thưa dân chúng xử là bao
Mùa màng vụ trước còn nhiêu thúng
Thuế má năm nay được mấy hào
Các vị đâu rồi không bẩm báo
Cho mời ông Cống với ông Tao...

Ông Táo:

Công trình xây dựng chẳng vênh vao
Tình nghĩa quan, dân rất ngọt ngào
Cong mấy con đường tin bát nháo
Hẹp vài cái cống chuyện tào lao
Tàu, xe rộng rãi đi cùng đến
Kênh, xáng thênh thang đắp với đào
Mỗi bận mưa về ra giữa phố...
Nhìn sông, ngắm biển sướng làm sao!

Ông Công:

Doanh nghiệp năm nay hết nháo nhào
Thuế đem đến nộp chất càng cao
Người đang phấn khởi tăng lương lãnh
Xăng cũng hân hoan giảm giá vào
Thóc lúa, mùa màng thôi lụt bão
Nông dân, thuyền thợ chật hầu bao
Chuyện này bí mật thần chưa báo
Cáo kiện lung tung xử thế nào.

Ngọc Hoàng:

Thôi đừng nhảm nhí chuyện tào lao
Chẳng thối ruồi đâu đến đậu vào
Dự án ngon lành vơ hết ráo
Ruộng vườn hoang hoá tiếc làm sao
Tham lam vẫn đấy không đem xử
Nhũng nhiễu còn kia chẳng thấy đào
Trẫm quyết phen này thu mũ mão
Tiêu đời... ông Cống với ông Tao.

trung30
12-02-2015, 01:48 PM
Xuân về

Lá đỏ, bàng buông tiếng thở phào
Xuân về trước ngõ, gió lao xao
Sông xanh hờ hững vài con sóng
Núi xám chênh vênh một cánh đào
Chấp chới buồm nâu về bến cũ
Bềnh bồng mây trắng đến nơi nao?
Tóc cô thôn nữ bên cầu lụa,
Thả xuống hồn tôi những ngọt ngào.

phamanhoa
12-02-2015, 04:11 PM
Xuân về

Lá đỏ, bàng buông tiếng thở phào
Xuân về trước ngõ, gió lao xao
Sông xanh hờ hững vài con sóng
Núi xám chênh vênh một cánh đào
Chấp chới buồm nâu về đâu nhỉ?
Bềnh bồng mây trắng đến nơi nao?
Tóc cô thôn nữ bên cầu lụa,
Thả xuống hồn ta những ngọt ngào.

GIÀ ĐẾN

Chân đi run rẩy, thở phều phào,
Nghe gió xuân về dạ xốn xao.
Nhớ thuở đem thân đùa súng đạn,
Thương khi nương gió cợt mai đào.
Trăm năm cõi tạm về đâu nhỉ?
Một kiếp phù sinh dạt chốn nao?
Trước mặt: vô thường thân cát bụi,
Sau lưng: ân trộn oán đem ngào.

phamanhoa

trung30
13-02-2015, 12:33 PM
Về với mùa xuân

Chân còn e ấp, ngập ngừng thôi
Khe khẽ mùa xuân bước đến rồi
Trinh nữ rụt rè che nõn lá
Vành khuyên lảnh lót hót lưng đồi
Ven đê cúc đã vàng ươm nở
Giữa sóng bèo vừa tím ngắt trôi
Nón trắng bờ xa người đứng đợi
Ai về, cất tiếng gọi đò.. ơi...

trung30
13-02-2015, 10:08 PM
Nụ hôn đầu

Mắt em lấp lánh những vì sao
Muốn hỏi trời đêm rộng cỡ nào
Tay ấm tình yêu, mùi cỏ quyện
Đê đầy hương lúa, sóng lòng chao
Tim nghe thổn thức, lời thương ngỏ
Tóc thả lung lơi, gió lộng vào
Thấy thẹn, chị hằng bèn khép cửa...
Kéo màn mây để nụ hôn trao.

phamanhoa
14-02-2015, 04:24 PM
Về với mùa xuân

Chân còn e ấp, ngập ngừng thôi
Khe khẽ mùa xuân bước đến rồi
Trinh nữ rụt rè che nõn lá
Vành khuyên lảnh lót hót lưng đồi
Ven đê cúc đã vàng ươm nở
Giữa sóng bèo vừa tím ngắt trôi
Nón trắng bờ xa người đứng đợi
Ai về, cất tiếng gọi đò.. ơi...


NGẪU HỨNG MÙA XUÂN


Mấy giọt nắng vàng, mấy giọt thôi,
Đủ mang xuân lạc đến đây rồi.
Hoa vừa thoang thoảng hương đầu ngõ,
Cỏ đã xanh non rợn đỉnh đồi.
Cuối bến thuyền đùa con sóng vỗ,
Lưng trời én cợt áng mây trôi.
Cô em mắt biếc nghiêng vành nón,
Biết mấy là thơ, áo lụa ơi !

phamanhoa

trung30
15-02-2015, 07:13 AM
Tết xa

Mấy chục năm rồi vẫn tết xa
Đường loang bóng đổ ánh dương tà
Xa xăm chốn cũ sao dìu mẹ
Biền biệt người xưa có nhắc ta
Năm mới phố phường vui lễ hội
Giao thừa làng xóm rực đèn hoa
Một đời lưu lạc làm chi nhỉ?
Tết đến, lòng đau nỗi nhớ nhà!

trung30
15-02-2015, 03:48 PM
Say rồi!

Chẳng tết cũng say, tết cũng say
Vịn cành trước cửa bỗng lăn quay
Mùi men chếnh choáng, vài chai cạn
Tiếng nhạc du dương một khúc hay
Trời dẫu xa vời tay muốn với
Đời tuy gần gũi miệng đòi thay
Giữa sân bốn cẳng mò chi thế?
Ấy thử đo xem đất có dày!

phamanhoa
15-02-2015, 08:16 PM
Tết xa

Mấy chục năm rồi vẫn tết xa
Đường loang bóng đổ ánh dương tà
Xa xăm chốn cũ sao dìu mẹ
Biền biệt người xưa có nhắc ta
Năm mới phố phường vui lễ hội
Giao thừa làng xóm rực đèn hoa
Một đời lưu lạc làm chi nhỉ?
Tết đến, lòng đau nỗi nhớ nhà!


XUÂN XA


Trông xuân, xuân mãi tít mù xa,
Lạc giữa chiều đông úa nắng tà.
Ngắm sắc lá rơi đường xứ bạn,
Thương thân cỏ ải đất quê nhà.
Người đi bóng lạnh phai màu áo,
Kẻ ở thân gầy nhạt nét hoa.
Rượu nhắp vùi quên đời lãng bạc,
Ngùi trông sương trắng dãi hiên nhà.

phamanhoa

vancali96
16-02-2015, 06:30 AM
Say rồi!

Chẳng tết cũng say, tết cũng say
Vịn cành trước cửa bỗng lăn quay
Mùi men chếnh choáng, vài chai cạn
Tiếng nhạc du dương một khúc hay
Trời dẫu xa vời tay muốn với
Đời tuy gần gũi miệng đòi thay
Giữa sân bốn cẳng mò chi thế?
Ấy thử đo xem đất có dày!


XUÂN XA


Trông xuân, xuân mãi tít mù xa,
Lạc giữa chiều đông úa nắng tà.
Ngắm sắc lá rơi đường xứ bạn,
Thương thân cỏ ải đất quê nhà.
Người đi bóng lạnh phai màu áo,
Kẻ ở thân gầy nhạt nét hoa.
Rượu nhắp vùi quên đời lãng bạc,
Ngùi trông sương trắng dãi hiên nhà.

phamanhoa



Tết xa nhà

Tết đến thêm sầu kẻ ở xa
Đêm nay lặng ngắm ánh trăng tà
Đường xưa dạo ấy còn mong bạn
Bến cũ bây chừ có nhớ ta
Đất khách buồn thân không bánh mức
Quê nhà tủi phận chẳng nhành hoa
Ất Mùi lại đến bên thềm vắng
Viễn xứ ngồi ôn kỷ niệm nhà

Vancali 2.15.15

phamanhoa
18-02-2015, 02:49 AM
Say rồi!

Chẳng tết cũng say, tết cũng say
Vịn cành trước cửa bỗng lăn quay
Mùi men chếnh choáng, vài chai cạn
Tiếng nhạc du dương một khúc hay
Trời dẫu xa vời tay muốn với
Đời tuy gần gũi miệng đòi thay
Giữa sân bốn cẳng mò chi thế?
Ấy thử đo xem đất có dày!

XUÂN SAY

Xuân chưa sang đã rủ nhau say,
Người oặt cần câu, kẻ ngã quay.
Đệ nốc ly này khoe tớ giỏi,
Huynh tu vại ấy bảo mình hay.
Giang hồ tao ngộ ngang tàng thế,
Tứ chiến sơ giao sảng khoái thay.
Đứa ngã nghiêng nhìn thằng chếnh choáng,
Quên mình phận hẩm, đắng cay dày.

phamanhoa

trung30
01-03-2015, 05:13 PM
Trò đời

Cũng tuồng cũng hát kép, đào đây
Vở kịch nhân gian diễn tối ngày
Đổi chác quan trường ba, bốn kẻ
Bán mua chữ nghĩa chín, mười thầy
Giảng đường dỏng miệng lời hô lớn
Cửa hậu lòn tay túi ních đầy
Cha cái trò đời xưa vẫn thế
Ngàn năm bình mới rượu đâu thay!

phamanhoa
02-03-2015, 07:59 PM
Trò đời

Cũng tuồng cũng hát kép, đào đây
Vở kịch nhân gian diễn tối ngày
Đổi chác quan trường ba, bốn kẻ
Bán mua chữ nghĩa chín, mười thầy
Giảng đường dỏng miệng lời hô lớn
Cửa hậu lòn tay túi ních đầy
Cha cái trò đời xưa vẫn thế
Ngàn năm bình mới rượu đâu thay!


PHƯỜNG TUỒNG


Măt mốc tô dày son phấn đây,
Quay cuồng múa loạn suốt đêm ngày.
Thương vay mấy điệu mơ thành xếp,
Khóc mướn vài câu mộng hóa thầy.
Lớn tiếng thương dân tiền vét khẳm,
To mồm yêu nước của vơ đầy.
Tích tuồng dàn dựng công phu nhỉ,
Giả trá quen nghề đáng phục thay!

phamanhoa

trung30
02-03-2015, 08:03 PM
Đêm đông nhớ chị Hằng

Muốn vén màn đêm ngắm chị Hằng
Sợ rằng chú Cuội lại ghen chăng
Sông mờ, bến lặng đò đương ngủ
Lá thẫm, sương dầy gió vẫn giăng
Dụi mắt mơ mòng sau liếp cửa
Nghe lòng thổn thức giữa đêm đông
Đất, trời xa thế làm sao gặp!
Nhớ chị như em được mấy thằng?

trung30
03-03-2015, 05:22 PM
Bạn đến nhà

Lâu ngày bạn cũ mới vào chơi
Nhà trống ba gian, ghế gãy rồi
Mua rượu, con kêu tiền chẳng thấy
Pha trà, vợ bảo nước chưa sôi
Chợ xa, vườn vắng không gà chạy
Chài nhỏ, mương dài chẳng cá bơi
Hàng quán nào ai thèm bán chịu
Nghèo đành hổ bạn, tủi thân tôi!

phamanhoa
03-03-2015, 09:08 PM
Đêm đông nhớ chị Hằng

Muốn vén màn đêm ngắm chị Hằng
Sợ rằng chú Cuội lại ghen chăng
Sông mờ, bến lặng đò đương ngủ
Lá thẫm, sương dầy gió vẫn giăng
Dụi mắt mơ mòng sau liếp cửa
Nghe lòng thổn thức giữa đêm đông
Đất, trời xa thế làm sao gặp!
Nhớ chị như em được mấy thằng?


ĐÊM XUÂN VẤN CÔ HẰNG


Đêm xuân, thơ thẩn hỏi cô Hằng
Cung Quảng một mình có lạnh chăng?
Cây quế sao không đùa gió giật,
Cành đa lại chẳng cợt mưa giăng?
Buông chày,thỏ ngọc xa bầy trẻ,
Bỏ búa, cuội già lánh đám đông.
Thi sĩ bây giờ ham đổi mới,
Mơ trăng như tớ được bao thằng?

phamanhoa

trung30
26-03-2015, 07:36 PM
Thoát chết
(Tặng bà qua cơn bạo bệnh)

Thần chết mon men chạy vãi rồi
Dễ gì chia cắt vợ chồng tôi
San bùi sẻ ngọt chưa trăm tuổi,
Đấu cật chung lưng cũng nửa đời
Con cháu, cửa nhà còn dở gánh
Tình yêu, cuộc sống vẫn đương nôi
Phu thê người bảo như y phục
Cái nhẽ đâu mà bạc trắng vôi!

trung30
28-03-2015, 01:29 PM
Quan than!

Chức quyền đâu dễ của trời cho
Bè cánh chưa cùng phải lót lo
Đe nẹt kẻ hèn hòng kiếm lợi
Cúi luồn đứa lớn mới lên to
Giật mình, còi hú xe Văn Điển
Trở giấc đêm sang, bóng Hoả Lò
Muốn được như ai mà chẳng được!
Cơm ngày hai bữa, ngáy pho pho.

phamanhoa
29-03-2015, 11:51 AM
Thoát chết
(Tặng bà qua cơn bạo bệnh)

Thần chết mon men chạy vãi rồi
Dễ gì chia cắt vợ chồng tôi
San bùi sẻ ngọt chưa trăm tuổi,
Đấu cật chung lưng cũng nửa đời
Con cháu, cửa nhà còn dở gánh
Tình yêu, cuộc sống vẫn đương nôi
Phu thê người bảo như y phục
Cái nhẽ đâu mà bạc trắng vôi!


LẠI CÙNG ĐI TIẾP ĐƯỜNG ĐỜI

Nam Tào xách dép chạy te rồi,
Duyên nợ ta càng vững thép tôi.
Ân ái thăng hoa tươi suốt kiếp,
Yêu thương gắn kết thắm nguyên đời.
Chung lòng sẽ vượt bao dâu bể,
Góp sức rồi qua lắm khúc nôi.
Lúa ngát hương thơm, cây trĩu trái,
Tình xanh đến tóc trắng màu vôi.

phamanhoa

phamanhoa
29-03-2015, 05:01 PM
Quan than!

Chức quyền đâu dễ của trời cho
Bè cánh chưa cùng phải lót lo
Đe nẹt kẻ hèn hòng kiếm lợi
Cúi luồn đứa lớn mới lên to
Giật mình, còi hú xe Văn Điển
Trở giấc đêm sang, bóng Hoả Lò
Muốn được như ai mà chẳng được!
Cơm ngày hai bữa, ngáy pho pho.



DÂN THAN


Trời già có hiểu thấu giùm cho,
Làm chủ bây giờ lắm nỗi lo.
Đút lót chạy trường, tiền chẳng nhỏ,
Bôi trơn xin việc, bạc càng to.
Nhà mua phải cúng đô vài bó,
Đất bán đành dâng của mấy lò.
Đày tớ hành dân ai cũng rõ,
Tội đồ biết chép mấy ngàn pho?

phamanhoa

HỒNG THOẠI
31-03-2015, 10:39 AM
Thoát chết
(Tặng bà qua cơn bạo bệnh)

Thần chết mon men chạy vãi rồi
Dễ gì chia cắt vợ chồng tôi
San bùi sẻ ngọt chưa trăm tuổi,
Đấu cật chung lưng cũng nửa đời
Con cháu, cửa nhà còn dở gánh
Tình yêu, cuộc sống vẫn đương nôi
Phu thê người bảo như y phục
Cái nhẽ đâu mà bạc trắng vôi!




THẮM THIẾT
Giờ đây hoạn nạn đã qua rồi
Phước, Thọ - ơn Trời: thép đã tôi!
Tóc bạc dìu nhau an lạc lối
Lòng vui có bạn sắt son đời
Nghe hồn dậy lửa nồng xuân hội
Thỏa dạ ru tình ngọt giấc nôi
Hạnh phúc chung tay bồi đắp cội
Ông bà thắm thiết tựa trầu vôi.
HỒNG THOẠI 31.3.15

trung30
07-04-2015, 09:48 AM
Gái ế!

Có khổ nào hơn khổ ế chồng?
Mỗi mùa lá rụng mỗi mùa mong
Dăn deo bỗng lộ nền da trắng
Lỏng lẻo dần đi dải yếm hồng
Bảy nổi, ba chìm... màu phấn nhạt
Năm thì, mười hoạ... mối tình suông!
Chị còn nấn ná làm chi nữa
Sao chẳng về quê kiếm chút bồng?

trung30
07-04-2015, 02:25 PM
Hội Chán Chồng

Xóm mới khai trương Hội Chán Chồng
Mấy bà tố khổ cánh đàn ông:
Có chàng bụng đói, cơm chê hẩm
Lại bác trên đòi dưới bảo không
Đi nhậu cả ngày đêm duỗi cẳng
Ngồi câu suốt buổi, tối đau mông.
Phen này lại béo thằng ăn vụng
Tiệm "thuốc tiên" kia kiếm bộn đồng.

phamanhoa
08-04-2015, 05:28 AM
Gái ế!

Có khổ nào hơn khổ ế chồng?
Mỗi mùa lá rụng mỗi mùa mong
Dăn deo bỗng lộ nền da trắng
Lỏng lẻo dần đi dải yếm hồng
Bảy nổi, ba chìm... màu phấn nhạt
Năm thì, mười hoạ... mối tình suông!
Chị còn nấn ná làm chi nữa
Sao chẳng về quê kiếm chút bồng?


NỖI NIỀM GÁI ĐẮC


Có sướng chi đâu gái đắc chồng,
Đàn ông lũ lượt tỏ lòng mong.
Yêu anh trọc phú hoài xuân sắc,
Thương gã thi nhân phí má hồng.
Trí thức ôm nhằm: xơi gạo hẩm!
Công nhân vớ phải: húp canh suông!
Thôi đành dứt áo theo chồng ngoại,
Bạc chẳng đầy kho cũng chặt bồng.

phamanhoa

phamanhoa
08-04-2015, 05:45 PM
hội chán chồng

xóm mới khai trương hội chán chồng
mấy bà tố khổ cánh đàn ông:
Có chàng bụng đói, cơm chê hẩm
lại bác trên đòi dưới bảo không
đi nhậu cả ngày đêm duỗi cẳng
ngồi câu suốt buổi, tối đau mông.
Phen này lại béo thằng ăn vụng
tiệm "thuốc tiên" kia kiếm bộn đồng.


KHỔ PHẬN CHỒNG


Quý Bà nhất loạt tẩy chay chồng,
Trời ạ! Phen này tội các ông.
Nhạt nhẽo cơm nhà: sao khổ thế?
Hững hờ quà vợ: có đau không?
Nhện giăng xó bếp, buồn hoang lạnh,
Gió rít hiên nhà, nhớ quạnh mông.
Rì-dzọt, bia ôm đành tạm trú,
Chờ ngày kiệt sức, xác ra đồng.

phamanhoa

trung30
23-04-2015, 09:54 AM
NGƯỜI VỀ
(Tặng các anh, chị có một thời để nhớ - nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30/4)


Nhà chung một ngõ ngày đi học
Nắng nhuộm đường quê, tóc cháy vàng
Chung lớp, chung bàn, chung thước kẻ
Đói lòng, chung nửa củ khoai lang

Những năm Miền Bắc tàu bay giặc
Báo động, bom rơi sát cổng làng
Bất chợt đầu mùa mưa tháng hạ
Nép cành hoa phượng, tiếng ve vang

Năm cuối, em thi vào đại học
Còn tôi theo tiếng gọi, lên đường
Dưới bóng toa tàu em ngấn lệ
Nghẹn ngào, chẳng nói kịp lời thương

Giữa cuộc hành quân mưa ngút lối
Ba lô ướt sũng, súng ngang đầu
Ướt cả lá thư tôi viết vội
Nỗi niềm chưa kịp gởi về nhau

Mỗi bước chân đi, ngàn bước nhớ
Cao nguyên đất đỏ, cát miền Trung
Ánh mắt em, sao trời lấp lánh
Treo trên cánh võng, rét đêm rừng

Thầm hỏi, rằng em có nhớ tôi?
Trời Nam, đất Bắc mấy năm rồi
Núi sông một dải, bao giờ nhỉ?
Tự hỏi, ừ thì … hỏi thế thôi!

Thế rồi chiến dịch cũng đi qua
Xốc vội ba lô, vội về nhà
Theo tiếng còi tàu Nam ra Bắc
Dọc bên đường phượng nở đầy hoa

Bỗng gặp người quen, dừng lại hỏi:
Nhà em chẳng biết dọn đi đâu
Những năm sơ tán, người lưu lạc
Nhà ấy giờ hoang, bỏ dãi dầu!

Tôi về xóm cũ, mảnh vườn thưa
Áo bạc ngô, khoai mùa lại mùa
Mỗi bận có người qua ngõ nhỏ
Nhói lòng, vẫn chẳng bóng người xưa!

Có cô hàng xóm thường trêu ghẹo:
Ba mươi mấy tuổi, trẻ trung gì
Bát, đũa lẻ hoài sao chẳng vợ?
Đợi ai, ai đợi… đợi mà chi!

Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi
Tóc đã sương pha quá nửa rồi
Trang báo run run vừa mới mở
Ai người trong ảnh giống em tôi

Ghé lại bên đường, tôi hỏi thăm:
Nhà kia, cô ấy mấy mươi năm
Mấy mươi năm ấy làm cô giáo
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng!

Chợt bước chân tôi bỗng ngập ngừng
Nhà em hương khói vẫn rưng rưng
“Giấy báo tử” thờ tên tôi đó
Với lá thư chữ ướt mưa rừng

Gió chợt dừng trên những khóm cau
Vai gầy bần bật, lặng nhìn nhau
Vẫn màu mắt ấy, bờ vai ấy:
“Sao mãi giờ này mới đến nhau?!”

Tôi với em về giữa lối xưa
Đôi hàng phượng vĩ cánh đung đưa
Chiều như nín thở, ve da diết
Một tiếng chuông ngân vọng mái chùa

Mấy cô thôn nữ ghé vào chơi
Nhà nhỏ rung rinh tiếng nói cười
Bỗng cô hàng xóm tay che lệ:
“Chẳng ghẹo người ta được nữa rồi!”

Đêm ấy trăng vàng qua ngõ nhỏ
Bên rào, cô bỗng hát … à… ơi:
“Người về, câu hát có đôi
Điệu chèo có nhịp, còn tôi có gì?”…*


Ngày 23/4/2015 - trung30

Ghi chú:
"Người về câu hát có đôi
Điệu chèo có nhịp, còn tôi có gì?"
Hai câu này được trích trong bài thơ Nhớ của tác giả Nắng (sưu tầm trên mạng)

- Các bác cho em để tạm vào topic này.

phamanhoa
23-04-2015, 05:51 PM
trung 30 có bài thơ tình hay quá.

PAH

trung30
15-05-2015, 07:41 PM
Làm giun cũng khó!

Phận hèn đành phải núp bên trong
Ngẫm nghĩ mình đâu kém bướm, ong
Mũm mĩm, mại mềm trông cũng đẹp
Trĩnh tròn, đầy đặn muốn thì cong
Loi choi sợ sẽ thơm mồm cá
Chúi nhủi nghe đâu xấu đất đồng
Thời buổi làm giun sao khó quá
Cứng thì chẳng được, nhũn không xong!

phamanhoa
18-05-2015, 10:24 AM
Làm giun cũng khó!

Phận hèn đành phải núp bên trong
Ngẫm nghĩ mình đâu kém bướm, ong
Mũm mĩm, mại mềm trông cũng đẹp
Trĩnh tròn, đầy đặn muốn thì cong
Loi choi sợ sẽ thơm mồm cá
Chúi nhủi nghe đâu xấu đất đồng
Thời buổi làm giun sao khó quá
Cứng thì chẳng được, nhũn không xong!


LÀM CHÓ THẬT HÈN


Phải sủa người ngoài, cắn kẻ trong,
Xua tan lũ kiến, đuổi bầy ong.
Vinh hoa bởi có hàm răng trắng,
Phú quý là nhờ cái mõm cong.
Sáng mắt khi nghe mùi cức trẻ,
Nguẩy đuôi lúc ngửi bãi phân đồng.
Biết thân chớ nhảy lên bàn độc,
Riềng mẻ vài hào mạng đủ xong.

Đồ lô phamanhoa

trung30
21-05-2015, 08:57 AM
Tếu!

Nghèo vẫn thung thăng cợt giữa đời
Chiều đàn, tối nhậu, sáng thơ rơi
Ru con đưa võng, nhòm mông vợ
Rửa bát, lặt rau, nhóm lửa nồi
Nắng đậy cho đồng không úa cỏ
Đò khiêng để khách khỏi dài hơi
Kêu trăng suốt tháng đừng tròn, méo
Cô ả chung rào bảo mến tôi!

trung30
21-05-2015, 09:20 AM
Mơ!

Thịt chất như đồi, cả núi xôi
Mưa tràn giếng rượu múc ra bơi
Vườn ngơ ngác lá, chim tìm tổ
Sông lững lờ sương, cá quẫy đuôi
Sáng kiếm bạn bè, chiều nhậu nhẹt
Đông làm thơ phú, hạ đem phơi
Vàng ươm đêm đến trăng theo gió…
Tỉnh giấc, ngày sang vất vả đời!

phamanhoa
21-05-2015, 05:34 PM
Tếu!

Nghèo vẫn thung thăng cợt giữa đời
Chiều đàn, tối nhậu, sáng thơ rơi
Ru con đưa võng, nhòm mông vợ
Rửa bát, lặt rau, nhóm lửa nồi
Nắng đậy cho đồng không úa cỏ
Đò khiêng để khách khỏi dài hơi
Kêu trăng suốt tháng đừng tròn, méo
Cô ả chung rào bảo mến tôi!

NỔ !

Dẫu trót đa mang lắm nợ đời,
Đào già, ghệ nhí, lũ con rơi.
Tương lai bạc phếch màu vôi vữa,
Quá khư đen thui sắc lọ nồi.
Xót cảnh cơm thiu nhai giữ sức,
Thương đời cháo loảng húp cầm hơi.
Hàng ngàn showbiz, trăm người mẫu,
Chen lấn giành nhau sống với tôi.

Đồ lô phamanhoa

phamanhoa
21-05-2015, 06:38 PM
Mơ!

Thịt chất như đồi, cả núi xôi
Mưa tràn giếng rượu múc ra bơi
Vườn ngơ ngác lá, chim tìm tổ
Sông lững lờ sương, cá quẫy đuôi
Sáng kiếm bạn bè, chiều nhậu nhẹt
Đông làm thơ phú, hạ đem phơi
Vàng ươm đêm đến trăng theo gió…
Tỉnh giấc, ngày sang vất vả đời!

NHỚ!

Thương hoài một thuở đã xa xôi,
Lặn ngụp sông quê tập tễnh bơi.
Ruộng chấp chới bay, cò mỏi cánh,
Đồng thong dong chạy, chó cong đuôi.
Chiều đông nóng sốt xôi bà nấu,
Sáng hạ vàng ươm lúa mẹ phơi.
Dĩ vãng xanh xao màu kỷ niệm.
Phôi pha theo cuộc bễ dâu đời.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
22-05-2015, 12:13 PM
Tếu!

Nghèo vẫn thung thăng cợt giữa đời
Chiều đàn, tối nhậu, sáng thơ rơi
Ru con đưa võng, nhòm mông vợ
Rửa bát, lặt rau, nhóm lửa nồi
Nắng đậy cho đồng không úa cỏ
Đò khiêng để khách khỏi dài hơi
Kêu trăng suốt tháng đừng tròn, méo
Cô ả chung rào bảo mến tôi!

trung30

NỔ !

Dẫu trót đa mang lắm nợ đời,
Đào già, ghệ nhí, lũ con rơi.
Tương lai bạc phếch màu vôi vữa,
Quá khư đen thui sắc lọ nồi.
Xót cảnh cơm thiu nhai giữ sức,
Thương đời cháo loãng húp cầm hơi.
Hàng ngàn showbiz, trăm người mẫu,
Chen lấn giành nhau sống với tôi.

Đồ lô phamanhoa




SƯỚNG!
( Họa vui. Đảo vận )
" Cô ả chung rào bảo mến tôi! "
Từ nay tớ phải đại tu đời
Ra dzìa chẳng kể " bà già "* ới
Quyết lặn không màng tặng phẩm rơi
Dẫu nhá mì tôm mà vững cội
Dù măm nước mắm vẫn thơm nồi
Rung đùi trí tưởng niềm vui tới
Tự sướng dăm bầu để lấy hơi.
* máy bay bà già

HỒNG THOẠI 22.5.15

Lương Tú
03-06-2015, 03:06 PM
MỘT CHÚT MÙA THU

Hạ chửa đi và lá chửa rơi
Bờ đê sáo đã hót vang rồi
Rào treo giọt nắng vàng hoe đọng
Sông cuộn lục bình tím ngắt trôi
Thấp thoáng con thuyền neo dưới bãi
Lênh đênh ngọn gió lượn trên đồi
Giữa trời xanh ngắt diều đang chở...
Một chút thu về, một chút thôi.
trung30



2. CẦU MÃN HẠ.
(NĐT)

Thu nào đã đến hỏi gì rơi
Vẫn nắng hè chang nực đủ rồi
Ngóng đợi mưa về cho lũ đổ
Trông chờ nước ngập để dòng trôi
Bờ khô trống trải phơi toàn lạch
Bãi cạn đìu hiu thoảng gió đồi
Khắc khoải từng hôm cầu hạ mãn
Chưa ngừng nóng hạn khổ nhiều thôi.

Lương Tú

Lệ Hà
03-06-2015, 08:51 PM
3- NGUYỆN GIỮ
Cánh phượng hiên nhà lả tả rơi
Hè đang báo hiệu sắp qua rồi
Trời xanh lặng lẽ chờ thu đến
Nắng nhạt âm thầm ngóng hạ trôi
Rượu nhấp chiều loang đùa cạnh bãi
Ngàn reo lá đổ giỡn bên đồi
Đèn khuya gác lạnh mong người ấy
Đã hứa chung tình nguyện giữ thôi.
Lệ Hà
3.6.2015

hoanggiao
04-06-2015, 11:15 PM
5. HẠ ĐỎ

Hạt nắng chan hòa lộng lẫy rơi
Mùa hoa ước vọng xốn xang rồi
Nồng nàn phượng tím xôn xao gọi
Bảng lảng mây hồng rực rỡ trôi
Biển cả vô biên dào dạt sóng
Đồng xanh bất tận ngẩn ngơ đồi
Tháng năm hạ đỏ gieo mơ mộng
Yêu đến quên mình chỉ thế thôi

Hoàng Giao

Ngan Hoa
05-06-2015, 05:36 AM
6- THỔN THỨC

Lá bỗng lìa cành thổn thức rơi
Ngày nao bạn cũ đã xa rồi
Thu về nắng trốn thời gian đọng
Hạ đến mưa dầm kỉ niệm trôi
Phượng vĩ màu tươi vờn cạnh suối
Bằng lăng sắc thẫm lượn bên đồi
Hờn ai lệ chảy hoa sầu muộn
Nợ mỏng nên đành giã biệt thôi.

Ngàn Hoa 5-06-2015

trung30
05-06-2015, 05:46 PM
Đê chiều

Giọt nắng bên đường, giọt nắng rơi
Trời sao chẳng cất? bỏ quên rồi!
Đò đương vắng khách, đò như ngủ
Sóng chợt đầy bờ, sóng lại trôi
Mắt lưới vàng ươm giăng mé bãi
Hoàng hôn tím lịm rải lưng đồi.
Ngập ngừng lữ khách về hay ở,
Đứng giữa đê chiều, đứng mãi thôi!

Huy Thanh
05-06-2015, 07:17 PM
9- CUNG LÒNG ĐÃ KHÉP
Sang hè phượng dỗi lá hờn rơi
Bạn hữu từ nay cách biệt rồi
Đổi sắc khoe cành râm bụt nở
Phai màu giấu rễ lục bình trôi
Du dương khúc nhạc ngờ bên suối
Réo rắt lời ca ngỡ cạnh đồi
Nỗi khổ ngày nao thành kí ức
Cung lòng đã khép vậy đành thôi.
5-06-2015
Huy Thanh

phamanhoa
06-06-2015, 03:24 AM
Bác Hoà đi tu

Bác Hoà cạo tóc, chắc tu lâu
Tu ở chùa nao được nhiệm mầu?
Vợ vẫn đầy vơi từng chén gạo
Con còn khôn dại với đàn trâu
Bồ xưa mong gặp không tìm được
Nợ cũ đến đòi chẳng thấy đâu
Non nước vẫn còn nhiêu thế sự
Sao đành ngồi đó mõ, chuông cầu?!


VỤNG TU

Thí phát quy y cũng khá lâu,
Sao lòng cứ mãi lụy con Mầu*.
Kim cang chẳng tịnh tâm chôm chó,
Bát nhã không thanh ý trộm trâu.
Bến giác mịt mù chưa đến được,
Bờ mê chìm nổi sẽ về đâu?
Thôi thì kinh kệ ê a tạm,
Má thắm môi son đỡ vọng cầu.

Đồ lô
phamanhoa

* Thị Mầu, cô gái lẳng lơ trong tích Quan Âm Thị Kính.

trung30
06-06-2015, 11:42 AM
Nỗi niềm

Thảng thốt canh khuya bóng lặng tờ
Vén mành, nửa tỉnh nửa như mơ
Vầng trăng khuất núi, đèn leo lét
Ngõ trúc vắng người, lá xác xơ
Vò võ tình riêng ai thấu nỗi
Lạnh lùng gác trống, nhện se tơ
Sao chàng phụ thiếp mà đi mãi
Để gái hồng nhan... cái ấy trơ!

HỒNG THOẠI
06-06-2015, 12:13 PM
VỤNG TU

Thí phát quy y cũng khá lâu,
Sao lòng cứ mãi lụy con Mầu*.
Kim cang chẳng tịnh tâm chôm chó,
Bát nhã không thanh ý trộm trâu.
Bến giác mịt mù chưa đến được,
Bờ mê chìm nổi sẽ về đâu?
Thôi thì kinh kệ ê a tạm,
Má thắm môi son đỡ vọng cầu.

Đồ lô
phamanhoa

* Thị Mầu, cô gái lẳng lơ trong tích Quan Âm Thị Kính.




THÂN TRAI
( Họa vui )
Bác Phạm lên chùa trốn đã lâu
Vì chưng quá oải nữ da mầu
O thì mạnh mẽ - cha đầu gấu
Thím lại ngang tàng - mẹ trẻ trâu
Bủa chặt nên đành chui đụn trấu
Theo đầy chẳng biết lủi đường đâu!
Nâu sòng khép lại đời bôn tẩu
Mượn báo phao tin... lão nhảy cầu!
HỒNG THOẠI 06.6.15

nguyenxuan
08-06-2015, 09:04 AM
10. HẠ VỀ
(Họa Một chút mùa thu)

Lá đỏ mơ gì lúng liếng rơi
Hình như sáo lỡ vấn vương rồi
Sen hồng ướp nhụy làn hương thoảng
Phượng thắm lay mùa ngọn gió trôi
Nắng đã pha màu tô biếc mộng
Sao còn rải ngọc dát lam trời
Chiều nay biển hạ vừa dâng sóng
Rót nụ hôn nồng… Rót mãi thôi!

Nguyên Xuân
5/6/2015

phamanhoa
08-06-2015, 07:43 PM
Nỗi niềm

Thảng thốt canh khuya bóng lặng tờ
Vén mành, nửa tỉnh nửa như mơ
Vầng trăng khuất núi, đèn leo lét
Ngõ trúc vắng người, lá xác xơ
Vò võ tình riêng ai thấu nỗi
Lạnh lùng gác trống, nhện se tơ
Sao chàng phụ thiếp mà đi mãi
Để gái hồng nhan... cái ấy trơ!


BẼ BÀNG


Quen nhau từ thuở học i tờ
Đã mấy xuân hồng lén dệt mơ,
Lúc lá vừa non, màu chớm biếc,
Khi hoa mới nở, cánh chưa xơ.
Lòng mong sẽ thắm duyên loan phượng,
Dạ ước rồi xanh nghĩa tóc tơ.
Đâu biết sông đời bao nhánh rẻ,
Thuyền đi biền biệt, bến mòn trơ.

phamanhoa

trung30
25-06-2015, 08:42 AM
Nhớ Bến Tre

Mỏ Cày em gái nhắn về chơi
Nghe sóng Hàm Luông vỗ giữa đời
Chợ Lách vườn ru da diết ngõ
Ba Tri biển gọi xốn xang lời
Trúc Giang sâu lắng tình mong đợi
Rạch Miễu mênh mang cát lở bồi
Cũng bởi gạo, tiền đành lỗi hẹn
Nhớ nhà, nhớ cả tiếng dừa rơi!

trung30
03-07-2015, 09:50 AM
Bến quê

Một tiếng gà trưa lạc mé đồng
Sáo diều lơi lả giữa trời trong
Gió lay cánh phượng, con đường đỏ
Nắng vắt triền đê, dải lụa hồng
Xao xác cò bay về dưới bãi
Tròng trành sóng nổi vỡ trên sông
Buồm nâu tách bến, dần trôi mãi
Hỏi kẻ xa nhà có nhớ không?

phamanhoa
07-07-2015, 09:51 AM
Nhớ Bến Tre

Mỏ Cày em gái nhắn về chơi
Nghe sóng Hàm Luông vỗ giữa đời
Chợ Lách vườn ru da diết ngõ
Ba Tri biển gọi xốn xang lời
Trúc Giang sâu lắng tình mong đợi
Rạch Miễu mênh mang cát lở bồi
Cũng bởi gạo, tiền đành lỗi hẹn
Nhớ nhà, nhớ cả tiếng dừa rơi!


NHỚ BẾN TRE

(y đề)


Gạo trắng dừa xanh rủ ghé chơi,
Hoa thơm trái ngọt hiếm trên đời.
Ba Tri mãi rạng Ông Đồ* bút,
Định Thủy hoài vang Nữ Tướng** lời.
Sóng bạc Cổ Chiên thương bến lở,
Cầu cao Rạch Miểu nhớ sông bồi.
Quê người những tối nhìn trăng sáng,
Nhớ tiếng ai hò khắc khoải rơi.

phamanhoa



* Cụ Nguyễn Đình Chiểu.
** Bà Nguyễn thị Định.

trung30
10-07-2015, 12:56 PM
Quán ven đường

Rũ bụi đường xa dợm bước vào
Chợt nghe quán nhỏ tiếng lao xao:
Trên nhà chị nọ khoe màu áo
Dưới chõng anh kia sặc thuốc lào
Váy ngắn vài cô đùi tựa cạo
Bàn vênh, mấy chú rượu đang trào.
Đi thì lại sợ trời dai nắng,
Bỗng một chàng say ngã lộn nhào.

Tran Xuan Sinh
12-07-2015, 07:01 AM
Chuyện bác Hoà

Trẻ không còn trẻ, già không già
Cháo chửa... thòm thèm bướm với hoa
Tóc cứ bỏ đi, chưa chịu mọc
Râu đâu mong đến lại thò ra
Mười hai tháng đủ cho thơ phú
Bảy chục xuân non rắc ngõ nhà
Các chị, các cô nào ở giá...
Dễ gì khoản ấy bác buông tha.


ĐÂU GIÀ
(Họa vui)

Dòm ông vẫn trẻ chứ đâu già
Tối ngủ mơ màng ngỡ chọn hoa
Điệu hát mồm ca vung vẩy nhảy
Tay làm bút vẫy thụt thò ra
Râu hàm nhẵn nhụi ngờ ưa gái
Cội tóc trơn tru tưởng xuất nhà
Lão Phạm nhiều khi cười thoải mái
Chê rồi chẳng giận dễ buông tha./.

TXS 12/7/2015

phamanhoa
12-07-2015, 06:55 PM
Chuyện bác Hoà

Trẻ không còn trẻ, già không già
Cháo chửa... thòm thèm bướm với hoa
Tóc cứ bỏ đi, chưa chịu mọc
Râu đâu mong đến lại thò ra
Mười hai tháng đủ cho thơ phú
Bảy chục xuân non rắc ngõ nhà
Các chị, các cô nào ở giá...
Dễ gì khoản ấy bác buông tha.

(Vui tí bác nhỉ)

KIẾP NẠN HÒA

Khổ lắm, Hòa tui chỉ muốn già,
Đoạn lìa ong bướm với trăng hoa.
Trà đình tửu điếm xin từ bỏ.
Quán sở lầu tần nguyện bước ra.
Lạy Phật độ trì quên phở chợ,
Cầu trời phù hộ nhớ cơm nhà.
Đâu ngờ nghiệp nặng từ vô thỉ,
Váy ngắn chân dài chẳng chịu tha.

phamanhoa

vancali96
13-07-2015, 07:45 AM
Chuyện bác Hoà

Trẻ không còn trẻ, già không già
Cháo chửa... thòm thèm bướm với hoa
Tóc cứ bỏ đi, chưa chịu mọc
Râu đâu mong đến lại thò ra
Mười hai tháng đủ cho thơ phú
Bảy chục xuân non rắc ngõ nhà
Các chị, các cô nào ở giá...
Dễ gì khoản ấy bác buông tha.

(Vui tí bác nhỉ)

ĐÂU GIÀ
(Họa vui)

Dòm ông vẫn trẻ chứ đâu già
Tối ngủ mơ màng ngỡ chọn hoa
Điệu hát mồm ca vung vẩy nhảy
Tay làm bút vẫy thụt thò ra
Râu hàm nhẵn nhụi ngờ ưa gái
Cội tóc trơn tru tưởng xuất nhà
Lão Phạm nhiều khi cười thoải mái
Chê rồi chẳng giận dễ buông tha./.

TXS 12/7/2015

KIẾP NẠN HÒA

Khổ lắm, Hòa tui chỉ muốn già,
Đoạn lìa ong bướm với trăng hoa.
Trà đình tửu điếm xin từ bỏ.
Quán sở lầu tần nguyện bước ra.
Lạy Phật độ trì quên phở chợ,
Cầu trời phù hộ nhớ cơm nhà.
Đâu ngờ nghiệp nặng từ vô thỉ,
Váy ngắn chân dài chẳng chịu tha.

phamanhoa

Bác tôi

Bác của tôi đây dẫu có già
Vẫn hoài tơ tưởng cảnh vườn hoa
Nhìn trăng nhớ bậu lòng xao xuyến
Thấy bướm mong tình cẳng vội ra
Ai hỏi còn mơ về gánh phở
Ông cho chỉ nghĩ đến bà nhà
Hào hoa cá tánh trời ban tặng
Chỉ sợ chân dài xúm lại tha

Vancali 7.12.15

http://s27.postimg.org/ydw40b8df/Bac_toi.jpg

phamanhoa
16-07-2015, 07:33 AM
Bến quê

Một tiếng gà trưa lạc mé đồng
Sáo diều lơi lả giữa trời trong
Gió lay cánh phượng, con đường đỏ
Nắng vắt triền đê, dải lụa hồng
Xao xác cò bay về dưới bãi
Tròng trành sóng nổi vỡ trên sông
Buồm nâu tách bến, dần trôi mãi
Hỏi kẻ xa nhà có nhớ không?



HẠ NHỚ


Nắng đem oi bức rải trên đồng,
Xào xạc hiên ngoài gió rất trong.
Bến vắng đò già phơi mạn nóng.
Bờ xa phượng thắm dệt mơ hồng
Vài con cá bạc chao đầu sóng,
Mấy cánh bèo xanh dạt cuối sông.
Cỏ úa đường xưa người vắng bóng.
Ân tình một thuở nhớ hay không?

phamanhoa

HỒNG THOẠI
17-07-2015, 11:52 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi trung30 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=231322#post231322)
Phận hèn
(Tâm sự với bác PAH)

Ta ngồi ta ngẫm cái thân ta:
Trẻ chẳng nên danh huống đợi già
Tiền bạc quanh năm nào dính dáng
Rượu chè suốt buổi cứ lân la
Hai miền xa cách, tình đôi ngả
Tứ phía bao vây nợ một nhà.
"Chi chí nam nhi" hèn kém quá
Làm thơ, sợ thẹn với An Hòa!


GIẢI TỎA
( Họa vui )
Hạ thấp uy mình dữ dzậy ta!
Đương sung lại tính chuyện về già!
Tinh thần khỏe mạnh như hà mã
Sức lực ngon lành tựa ốp la
Khổ bởi chầu ăn chờ giữa xã
Nghèo nhưng cữ nhậu đợi bên nhà
Thôi cùng giải tỏa lòng băng giá
Nốc cạn vài chai với cụ Hòa.
HỒNG THOẠI 17.7.15

phamanhoa
18-07-2015, 02:04 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi trung30 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=231322#post231322)
Phận hèn
(Tâm sự với bác PAH)

Ta ngồi ta ngẫm cái thân ta:
Trẻ chẳng nên danh huống đợi già
Tiền bạc quanh năm nào dính dáng
Rượu chè suốt buổi cứ lân la
Hai miền xa cách, tình đôi ngả
Tứ phía bao vây nợ một nhà.
"Chi chí nam nhi" hèn kém quá
Làm thơ, sợ thẹn với An Hòa!


GIẢI TỎA
( Họa vui )
Hạ thấp uy mình dữ dzậy ta!
Đương sung lại tính chuyện về già!
Tinh thần khỏe mạnh như hà mã
Sức lực ngon lành tựa ốp la
Khổ bởi chầu ăn chờ giữa xã
Nghèo nhưng cữ nhậu đợi bên nhà
Thôi cùng giải tỏa lòng băng giá
Nốc cạn vài chai với cụ Hòa.
HỒNG THOẠI 17.7.15



TỰ BẠCH


Ngồi buồn tính sổ lại đời ta,
Đầu tóc trơn tru biết trẻ già?
Thơ phú nhố nhăng cầu dã giả,
Hát hò xí xớn nốt sol la.
Khi say khả ố trò nem chã,
Lúc tình lôi thôi chuyện cửa nhà.
Bị thịt ngồi mơ xây nghiệp cả.
Hung hăng lại giả giọng nhu hòa.

Đồ lô
phamanhoa