PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường luật - Hoàng Giao



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8

hoanggiao
23-02-2014, 10:33 AM
http://www.comments20.com/wp-content/uploads/2011/07/Rain-Graphics-45.gif

PHỐ CŨ
Phố cũ người về vẫn đợi trông
Chiều nay bỗng chợt nhớ xuân hồng
Rêu xanh đã phủ đầy thôn vắng
Đất nặng còn vương tận giấc nồng
Vụn vỡ niềm đau mềm giọt lệ
Quắt quay trái đắng lạnh trời đông
Xa nhau từ thủa hoa vừa chớm
Xao xác tình em vẫn đắm lòng
Hoàng Giao

Nắng Xuân
23-02-2014, 11:20 AM
Chào mừng Hòang Giao đến với VNTHIHUU.

http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2013/06/anh-hoa-hong-dep-11.jpg

hoanggiao
23-02-2014, 01:34 PM
Nguyên văn bởi Nắng xuân:
Chào mừng Hòang Giao đến với VNTHIHUU.


Cảm ơn VNTHIHUU, cảm ơn NẮNG XUÂN đã tiếp đón. Mong rằng được đóng góp những bài xướng họa mới cùng Diễn Đàn. Chúc các quí thi hữu thật nhiều sáng tác hay và hạnh phúc/

hoanggiao
23-02-2014, 02:22 PM
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA - Thơ Đường luật Trần Vi Thông mời góp họa
TIẾP NỐI CÂU THI HỌA

Chữ nghĩa còn đâu?…ngỡ hết đường!
Ôm…rầu - bỏ...tội, thế rồi vương!
Diễn đàn quy tụ người trăm hướng
Thi hữu sum vầy khách thập phương
Chắp cánh thơ bay diều lộng gió
Kề vai tứ đọng nắng ngời sương
Cùng nhau tiếp nối vần-câu họa
Trang mới cuộc đời đã mở chương...

Vi Thông

TÓC VƯƠNG
Ghé qua đọc những áng thơ đường
Đứng lại mơ màng sợi tóc vương
Kẻ sĩ tâm giao người tứ xứ
Thi đàn hội ngộ khách nghìn phương
Vào xem đón chữ lòng say gió
Bước tới trao lời cỏ mượt sương
Xướng họa đôi câu hồn bảng lảng
Vui mừng mở cuốn sách sang chương

hoanggiao
23-02-2014, 08:56 PM
SÂU RƯỢU
Thơ vui

Rượu riết nên nghèo mặt đét xơ
Vì chưng nghiện ngập bộ râu phờ
Vật vờ dáng yểu xô trầy trật
Ngất ngưởng vai gầy té chỏng chơ
Giọng nói lè nhè căng mắt đục
Tướng đi run rẩy vẹo trăng mờ
Bao giờ trái đất không quay nữa
Mới hết say và tỉnh với thơ
Hoàng Giao

CỨ VIỆC
Uống thì cứ việc nhé hơ hơ
Hết mấy lon chai cũng chả phờ
Dẫu cạn trăm bình không dám tỏ
Dù đầy chín hũ chửa còn trơ
Chân quơ miệng nói tay cầm đục
Mặt vểnh thân run bụng đói mờ
Chếnh choáng hồn say về tới cửa
Nhăn cười làm được một thùng thơ...
Hoàng Giao

hoanggiao
24-02-2014, 08:36 PM
BUỔI SÁNG MÙA XUÂN - Thơ ĐL Bảo Minh Trang mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...l=1#post153665

BUỔI SÁNG MÙA XUÂN
(Ngũ độ thanh & Bát láy)

Vẽ nắng tơ hồng yểu điệu bay
Bình minh lộng lẫy điểm tô ngày
Mơ màng lụa đỏ thêu trời thắm
Rực rỡ hoa vàng khảm sắc say
Họa cảnh hương tình ngan ngát trỗi
Lồng duyên vẻ mộng ấm êm bày
Đàn chim lảnh lót hồn an tĩnh
Khắc khoải ưu sầu giũ sạch ngay.

Bảo Minh Trang
2-2-2014

4. LAM CHIỀU
(Ngũ độ thanh, bát láy & bát sắc)

Con đường nhẹ nhõm lá vàng bay
Để đóa hồng tươi rạng rỡ ngày
Liễu rủ mùa xanh dào dạt nhớ
Mây vờn hạ tím ngỡ ngàng say
Thuyền nâu hối hả dòng sông cuộn
Nước ngọt rình rang buổi lễ bày
Chuỗi nắng vườn cam hồn hậu tỏa
Lam chiều nghĩa cử mặn mà ngay

hoanggiao
24-02-2014, 08:38 PM
NGẪU HỨNG VỚI MÀU - Thơ ĐL Bạch Hồng Ngọc mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post156678

NGẪU HỨNG VỚI MÀU

TÍM cảnh chân trời trải mộng theo
Làn mây XÁM lượn phía lưng đèo
Rừng XANH ngợp mắt tha hồ thưởng
Suối BẠC vươn mình thoải mái nheo
ĐỎ Hạ nồng hương bền vững lái
VÀNG Thu nặng nghĩa dẻo dai chèo
Quay về điểm lại hồn trong TRẮNG
Giấc điệp tươi HỒNG gió thoảng reo

Bạch Hồng Ngọc
5/1/2014

3. NẮNG REO
Vẽ một khung trời TÍM lượn theo
VÀNG hoa lữ khách vượt chân đèo
XANH mùa nốt nhạc lời ngân hát
TRẮNG hạ con đường mắt thả nheo
Nước BẠC xôn xao hòa biển lớn
Dòng LAM sóng sánh đẩy vai chèo
HỒNG tươi nét mặt xuân ngời sáng
ĐỎ thắm môi nàng gọi nắng reo

hoanggiao
25-02-2014, 08:36 PM
NGẪM
(Bài xướng)
Đời ta đã trải lắm thăng trầm
Nguyện chữ an bình ở tại tâm
Thích cảnh vườn xưa, quen lặng lẽ
Tìm trang sách cũ, sống âm thầm
Bao lần sức yếu đầu thêm bạc
Mấy lượt tình sầu mắt trở thâm
Khẽ nhặt hoàng hôn trên biển vắng
Về soi hạnh phúc đã xa tầm.
29.07.2011
Hạ Phượng
----------


NGẪM...
(Bài họa)
Lặng lẽ nơi đây một góc trầm
Nghiêng buồn sóng nhớ trỗi từ tâm
An bình cuộc sống hồn mơ khẽ
Hạnh phúc tình yêu dạ ước thầm
Dấu tích thời gian hằn nghĩa trọng
Khung trời kỷ niệm khắc tình thâm
Tang điền mấy cuộc trời sao lỡ....
Chẳng biết khi nao được xứng tầm
Quỳnh Nguyễn
27/10/2011
----------

LÀ ANH
(Bài họa)
Bỗng vẳng nhà bên khúc nhạc trầm
Ngập ngừng se sắt ở trong tâm
Nhìn sang bất chợt lòng reo khẽ
Ngoảnh lại ngờ đâu dạ khóc thầm
Cám kích người xưa miền gió ngược
Bồi hồi nghĩa cũ dốc tình thâm
Yêu thương khắc khoải về day dứt
Anh đúng rồi đây vẫn dáng tầm?
Hoàng Giao

songha
26-02-2014, 11:08 PM
XUÂN HÁT
Bữa nay sương sớm thật trong ngần
Cô gái dịu dàng tựa nắng xuân
Ngào ngạt hoa mai đào nở tím
Đậm đà hồng mứt bưởi thăng tân
Hàng cây gió lượn lời ru thoảng
Đàn cháu môi cười giọng hát ngân
Chợ phố lòng em như trẩy hội
Đài trang đằm thắm sắc hương trần
SONG HÀ

Lương Tú
28-02-2014, 02:28 PM
LÀ ANH
Bỗng vẳng nhà bên khúc nhạc trầm
Ngập ngừng se sắt ở trong tâm
Nhìn sang bất chợt lòng reo khẽ
Ngoảnh lại ngờ đâu dạ khóc thầm
Cám kích người xưa miền gió ngược
Bồi hồi nghĩa cũ dốc tình thâm
Yêu thương khắc khoải về day dứt
Anh đúng rồi đây vẫn dáng tầm?


NHỚ NGƯỜI… !

Từ xa vọng đến giọng thanh trầm
Tiếng hát nghe buồn xót cõi tâm
Điệu nhạc ru tình như trách oán
Lời ca hận kiếp tựa than thầm
Lòng còn thổn thức vương ân cũ
Dạ vẫn mơ màng vướng nghĩa thâm
Nhớ bóng người đi không trở lại
Cô đơn dạo bước lúc tan tầm.

Lương Tú họa

hoanggiao
28-02-2014, 05:48 PM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1922450_10202360495831833_1092554995_n.jpg

Thơ cổ động CUỘC THI THƠ ĐL ( NĂM 2014 )
DỰ THÍ
Hạnh phúc đời ta gõ cửa rồi
Lần này quyết giật giải thơ thôi
Đường thi thảo bút - ngàn sao nổi
Lục bát gieo vần - biển nước trôi
Rạng rỡ loa truyền vang mọi lối
Vinh quang miệng kháo vọng tầng trời
Điền tên dự thí giành cơ hội
Kẻo phí tài năng đã luyện bồi
HỒNG THOẠI 25.02.14

CỔ VÕ HỘI THI ĐƯỜNG LUẬT 2014 TẠI VNTH
(Họa)
Mùa thi rộn rã trống loan rồi
Sĩ thứ phen này thỏa mộng thôi
Một biển kinh tài đâu dễ rối
Mươi bầu luận ngữ há dần trôi
Gươm vàng kiếm bạc rèn quên tuổi
Bút ngọc ngòi châu vẫy phủ trời
Những quyết tung hoành mau trẩy hội
Đền ơn bác mẹ đã vun bồi.
VMT 26/02/2014

RÈN BỒI !
Họa)
Nghe đâu hội mở cuộc thi rồi
Có lẽ sang mà thử sức thôi
Ước tới tham gia đời sẽ đổi
Mong rằng dự kiến phận êm trôi
Tin lan rộng rãi ngoài phường khối
Chuyện tỏa lung tung khắp cả trời
Giải lớn đang chờ thơ nổi trội
Mời ai hứng khởi hãy rèn bồi.
LƯƠNG TÚ

PHEN NÀY
(Họa)
Có lẽ điều may đến thật rồi
Phen này phải chắp bút luôn thôi
Gieo câu họa tứ hồn bay bổng
Ghép chữ thêu hình dạ cuốn trôi
Rộn rã trong lòng mơ ẵm giải
Hân hoan giữa đất mộng lên trời
Để xem thơ phú ra gì đã
Nếu thử vào thi hãy gắng bồi
HOÀNG GIAO

hoanggiao
28-02-2014, 06:16 PM
Nguyên văn bởi Hồng Thoại:
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg
CHÚC THI HỮU LƯƠNG TÚ TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI Ở MÁI ẤM NÀY
HỒNG THOẠI


XIN CẢM TẠ !

Cảm tạ lời chào thắm thiết mong
Bên nhau sẻ sớt những phiền lòng
Câu thơ gửi gắm tình thân tặng
Bút chữ trao chuyền nghĩa ái đong
Quý trọng sum vầy mơ một chốn
Thương yêu gắn kết mộng chung dòng
Thi ca rộn tiếng hòa vang mãi
Cảm tạ lời chào thắm thiết mong
LƯƠNG TÚ
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20%20viet/pmu1336640378_zps9d8b9a82.jpg
HOÀI MONG
(Họa)
Diễn đàn chủ đích mãi hoài mong
Tất cả thành viên thoải mái lòng
Xướng họa tưng bừng ngăn mệt đóng
Giao hòa nhộn nhịp cản buồn đong
Chữ tình nổi tựa sông đầy sóng
Cái nghĩa tràn như nước thuận dòng
Dạo gót tiêu dao hòa gió lộng
Diễn đàn chủ đích mãi hoài mong...
HỒNG THOẠI 27.02.14
http://farm8.staticflickr.com/7435/12813178343_75eb130bfb.jpg


THỎA NỖI MONG
(Họa)
Tận tụy chan hòa thỏa nỗi mong
Tình thân bạn nhé sáng soi lòng
Niềm vui gắn nghĩa bài thơ họa
Hạnh phúc trao lời nét chữ đong
Quấn quít vườn cam mùa hái quả
Nôn nao mặt biển buổi theo dòng
Diễn đàn thi hữu bên nhau tỏa
Tận tụy chan hòa thỏa nỗi mong
HOÀNG GIAO
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1780920_735821479785605_1373408360_n.jpg

hoanggiao
28-02-2014, 10:10 PM
http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608019072541460389&pid=15.1
QUỲNH
(Bài xướng)
Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.
VMT 27/02/2014

QUỲNH THƠM
Ngát tỏa hiên buồn mỹ ngọc sa
Hồn say lặng đắm bỏ quên nhà
Vườn tiên dạo bước càng ngơ ngẩn
Tuổi hạc vui lòng vẫn thiết tha
Lụa biếc giăng tràn duyên mãi trẻ
Hương nồng ẩn giấu nụ không già
Xòe ra những dải ngời trinh thục
Vẫy gọi niềm mơ thỏa thích mà!
KIỀN ĐỨC - 28/02/14

QUỲNH
Hé nửa gương quỳnh dõi nguyệt sa
Đài trang diễm lệ trước sân nhà
Hương nồng quyện đẫm tình ngan ngát
Ngọc khiết ươm ngời vẻ thướt tha
Cánh khẽ khàng bung bừng đóa đẹp
Lòng thanh thản tỏ luyến đêm già
Nàng sao giữ vẹn hồn trinh trắng
Giấc mộng rời nhanh chẳng nỡ mà!
Nguyên Xuân
nx - 28/2/2014

QUỲNH NỞ
(Họa)
Bông Quỳnh trắng muốt vẻ kiêu sa
Vụt sáng màn đêm tỏa trước nhà
Rộn rã lòng chao làn gió thoảng
Dịu dàng môi nở đóa hồng tha
Lung linh một phút hồn thêm trẻ
Ngào ngạt vài giây mặt bớt già
Thánh thiện êm đềm gieo hạnh phúc
Nhìn hoa cảm động chứa chan mà
HOÀNG GIAO

vancali96
01-03-2014, 08:59 AM
http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608019072541460389&pid=15.1
QUỲNH
(Bài xướng)
Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.
VMT 27/02/2014

QUỲNH THƠM
Ngát tỏa hiên buồn mỹ ngọc sa
Hồn say lặng đắm bỏ quên nhà
Vườn tiên dạo bước càng ngơ ngẩn
Tuổi hạc vui lòng vẫn thiết tha
Lụa biếc giăng tràn duyên mãi trẻ
Hương nồng ẩn giấu nụ không già
Xòe ra những dải ngời trinh thục
Vẫy gọi niềm mơ thỏa thích mà!
KIỀN ĐỨC - 28/02/14

QUỲNH
Hé nửa gương quỳnh dõi nguyệt sa
Đài trang diễm lệ trước sân nhà
Hương nồng quyện đẫm tình ngan ngát
Ngọc khiết ươm ngời vẻ thướt tha
Cánh khẽ khàng bung bừng đóa đẹp
Lòng thanh thản tỏ luyến đêm già
Nàng sao giữ vẹn hồn trinh trắng
Giấc mộng rời nhanh chẳng nỡ mà!
Nguyên Xuân
nx - 28/2/2014

QUỲNH NỞ
(Họa)
Bông Quỳnh trắng muốt vẻ kiêu sa
Vụt sáng màn đêm tỏa trước nhà
Sửng sốt lòng ngây làn gió thoảng
Dịu dàng đóa nở sắc hương tha
Lung linh một phút hồn thêm trẻ
Ngào ngạt vài giây mặt bớt già
Thánh thiện êm đềm gieo hạnh phúc
Nhìn hoa cảm động chứa chan mà
HOÀNG GIAO

http://s27.postimg.org/y871vgd0z/Quynh_hoa_copy.jpg

hoanggiao
01-03-2014, 06:06 PM
ƯỚC VỌNG
Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.
Nguyên Xuân

1. MONG TÂM TỊNH
Bên ngoài đã thấy nguyệt nhìn song
Có thể Hằng Nga cũng hiểu lòng
Mở cửa ùa vô làn gió mát
Ra vườn đứng ngắm khoảng trời trong
Dòng đời vạn kiếp trôi liền mạch
Nhịp sống ngàn năm chuyển kín vòng
Giữa bể trầm luân đầy ái ố
Tâm bình thanh thản vẫn hằng mong!
Kiều Thànhh
03/3/2013

2. CẢNH QUÊ
Trăng nào dám lướt vội qua song
Cảnh đẹp nên thơ nức nở lòng
Phố núi Đàn bầu vương vấn dạ
Làng ven Sáo trúc vút ngân trong
Bên bờ suối ấy chày mê dội
Cuối ngõ nhà kia máy mải vòng
Tiếng nói thân thương xao xuyến lạ
Tình đời thắm đượm thỏa miền mong
05/3/2013
Bạch Mỗ

3. NHỚ...
Bùi ngùi nắng úa rụng bên song
Gió dạo lời ru khúc nhạc lòng
Một thoáng nghe hồn thôi vẩn đục
Vài lần thấy ý lại khơi trong
Chờ trông góc phố sương lan tỏa
Ngóng đợi ngoài hiên khói lượn vòng
Gợi nhớ thương người bao kỷ niệm
Thơ tình trút vợi nỗi hoài mong
Vi Thông
26/11/2012

4 - Đêm liêu trai
Giật mình - ghét nắng - rọi qua song
Đánh thức cơn mơ – cháy bỏng lòng
Cõi mộng êm đềm màu tím biếc
Đường tình dịu ngọt sắc thanh trong
Mơ màng gió sáng sao tìm lại
Lưu luyến sương đêm khó trở vòng
Đằm thắm liêu trai duyên chẳng ảo
Hương trầm ngào ngạt nhớ luôn mong
Thanh Thanh Khiết
13.2013

5. NIỀM MONG
Rì rào tiếng gió dội trên song
Lãng đãng hồn say thảng thốt lòng
Biển cả xạc xào con sóng bạc
Vườn hồng dào dạt ánh trăng trong
Trời nghiêng lặng lẽ rừng soi bóng
Liễu ngả chênh chao kẻ bước vòng
Cám cảnh thuyền quyên vàng giấc điệp
Dâng trào nỗi nhớ đỏ chiều mong
HOÀNG GIAO

hoanggiao
01-03-2014, 09:29 PM
TIN YÊU
Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này
HOÀNG GIAO

hoanggiao
01-03-2014, 10:05 PM
ĐỢI
Ước nguyện còn đâu gọi đá vàng
Em về rạo rực nhớ mùa sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm trái đất nàng mong mỏi
Nhức nhối con tim đợi mãi chàng
HOÀNG GIAO

hoanggiao
02-03-2014, 09:06 AM
http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608019072541460389&pid=15.1
QUỲNH
(Bài xướng)
Rạng rỡ xuân quỳnh ngỡ ngọc sa
Trời khuya đọ sắc dưới hiên nhà
Cành nâng quấn nụ hồn xao xuyến
Cánh tỏa ôm đài dạ thiết tha
Kiều diễm nào thua nàng huệ trắng
Đoan trang chẳng kém cội trăng già
Âm thầm lặng lẽ đời trinh khiết
Trọn tấm tình chung nghĩa mặn mà.
VMT 27/02/2014

QUỲNH THƠM
Ngát tỏa hiên buồn mỹ ngọc sa
Hồn say lặng đắm bỏ quên nhà
Vườn tiên dạo bước càng ngơ ngẩn
Tuổi hạc vui lòng vẫn thiết tha
Lụa biếc giăng tràn duyên mãi trẻ
Hương nồng ẩn giấu nụ không già
Xòe ra những dải ngời trinh thục
Vẫy gọi niềm mơ thỏa thích mà!
KIỀN ĐỨC - 28/02/14

QUỲNH
Hé nửa gương quỳnh dõi nguyệt sa
Đài trang diễm lệ trước sân nhà
Hương nồng quyện đẫm tình ngan ngát
Ngọc khiết ươm ngời vẻ thướt tha
Cánh khẽ khàng bung bừng đóa đẹp
Lòng thanh thản tỏ luyến đêm già
Nàng sao giữ vẹn hồn trinh trắng
Giấc mộng rời nhanh chẳng nỡ mà!
Nguyên Xuân
nx - 28/2/2014

QUỲNH NỞ
(Họa)
Bông Quỳnh trắng muốt vẻ kiêu sa
Vụt sáng màn đêm tỏa trước nhà
Rộn rã lòng chao làn gió thoảng
Dịu dàng môi nở đóa hồng tha
Lung linh một phút hồn thêm trẻ
Ngào ngạt vài giây mặt bớt già
Thánh thiện êm đềm gieo hạnh phúc
Nhìn hoa cảm động chứa chan mà
HOÀNG GIAO


HOA QUỲNH
Hoa Quỳnh cánh trắng ngỡ sao sa
Gió vũ cành lay tỏa sáng nhà
Bướm lượn chờ hôn đài muốn đậu
Ong vờn định hút nhụy xin tha
Đài trang sắc rực chừ mơ trẻ
Diễm lệ màu tươi thỏa mộng già
Cất giữ mùi hương vào cõi nhớ
Đề thơ bảy chữ dạ vương mà...

Huy Thanh
1-03-2014

http://s27.postimg.org/y871vgd0z/Quynh_hoa_copy.jpg
HG sửa lại bài QUỲNH NỞ đôi chút

hoanggiao
02-03-2014, 06:36 PM
NỞ VỀ ĐÊM NHÁ
Dẫu nở về đêm chẳng cút côi
Có Trăng ngắm mãi chẳng xa rời
Cuội thì xin Nguyệt cùng đi ngó
Ta cũng hẹn nàng rủ đến chơi
Hoa đẹp, Tiên nương thèm xuống đất
Hương thơm, Thánh nữ chẳng về trời
Quỳnh ơi cứ nở về đêm nhá
Lòng nguyện cầu lắm đấy Chúa ơi!
NGỌC CHÂU

ĐÊM CHỜ
Đêm về lén thoảng tưởng đơn côi
Dẫu thế mà ta chẳng muốn rời
Lặng lẽ bừng soi đòi cạnh sống
Âm thầm tỏa rạng kéo cùng chơi
Mùi thơm ngào ngạt bao quanh phố
Cánh trắng lung linh dậy khắp trời
Ai dáng một lần chờ đóa nở
Thì rằng sẽ phải đắm say ơi
HOÀNG GIAO

nguyenxuan
02-03-2014, 10:23 PM
CHƠI ĐU

Chơi vầy quả thật giống tiền nhân
Lễ hội cùng đu khỏe mấy phần
Chị nảy cong người duyên hết cỡ
Anh dồn thẳng cánh lực đầy thân
Xoay chiều bạn đẩy hương đùa nắng
Đảo lượt em cười gió duỗi xuân
Trống khởi cờ rung hòa giữ nhịp
Nàng thơ cảm động cũng đan vần

Nguyên Xuân
nx.2/3/2014


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1620577_587424838010392_579542018_n.jpg

hoanggiao
03-03-2014, 12:21 PM
CÂY ĐU

Chơi vầy quả thật giống tiền nhân
Lễ hội cùng đu khỏe mấy phần
Chị nảy cong người duyên hết cỡ
Anh dồn thẳng cánh lực đầy thân
Xoay chiều bạn đẩy hương đùa nắng
Đảo lượt em cười gió duỗi xuân
Trống khởi cờ rung hòa giữ nhịp
Nàng thơ cảm động cũng đan vần

Nguyên Xuân
nx.2/3/2014


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1620577_587424838010392_579542018_n.jpg


ĐU QUAY

Eo sèo giống hệt những kỳ nhân
Lễ tửng từng tưng vội xí phần
Chị hảy cong sườn duyên dáng mẽ
Anh khòm dẻo gối lẹ làng thân
Kia chiều rộn rã mây vờn nắng
Nọ buổi um sùm gió bỡn xuân
Trống nổi cờ bay giòn giã nhịp
Nàng thơ ngúng nguẩy khẽ xen vần.

Nắng Xuân
03/3/2014
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1656047_10202370312357240_216442888_n.jpg

ĐU XUÂN
Dịp này bay bổng với thi nhân
Quay tít vời cao đẹp tứ phần
Vít ngửa ông trời tung cả áo
Xoay vòng quả đất nhúng toàn thân
Trò quay rạo rực hồng sương nắng
Gió dạt bồng bềnh đỏ sắc xuân
Già trẻ gái trai đưa đẩy nhún
Tình xưa ấp ủ chợt gieo vần
HOÀNG GIAO

http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608036385560136269&pid=15.1


ĐU XUÂN.
Đứng áp người vào sát thể nhân
Đung đưa háo hức rộn muôn phần
Tay quàng bụng lượn tung bay váy
Cẳng kẹp hông oằn lướt đảo thân
Hạ thấp co lòng ngây sức trẻ
Lên rồi thót dạ thỏa đời xuân
Đôi bên khoái chí nằm nghiêng ngửa
Nhạc điệu hòa chung với nhịp vần.
LƯƠNG TÚ
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1958268_10202378386199081_121438874_n.jpg

hoanggiao
03-03-2014, 08:02 PM
CÒN MONG
Xa rồi đã cả chục mùa thu
Ngóng đợi nôn nao vẫn mịt mù
Ráng đỏ chân trời gieo nỗi nhớ
Nắng vàng ngọn gió thoảng lời ru
Đâu người in dấu trong sầu lặng
Để kẻ soi hình chốn tịch u
Chẳng thể trăm năm câu hẹn ước
Còn mong những lúc đội chung dù
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 08:09 PM
NGƯỜI THẦY*

Cảm kích làm sao những Bậc Thầy
Say nghề gạt hết mọi buồn vây
Tài cao trí lớn thường kham đủ
Nghĩa nặng tình sâu sẵn chứa đầy
Biển động nhiều lần xao xác quá
Tay chèo lắm bận nghẹn ngào thay
Kho tàng kiến thức luôn bừng mở
Dạy dỗ cưu mang vượt tháng ngày
HG

hoanggiao
03-03-2014, 09:47 PM
THƯ XƯA
Những lá thư xưa đã ố rồi
Ghi đầy kỷ niệm của lòng tôi
Xôn xao nét chữ thần lay mộng
Rộn rã con tim trống đổ hồi
Mấy lượt thu đi đời lặng vắng
Bao lần hạ đến chuyện thầm trôi
Thương sao ánh mắt người năm cũ
Gửi gắm hôm nay cả nắng trời
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 09:53 PM
NẮNG MỚI
Mặt trời rạng rỡ lúc hừng đông
Sợi nắng em đan dệt sắc hồng
Gió lộng miên man đầy cánh võng
Đò về xao xác ngập triền sông
Tươi non vạt cỏ màn sương đẫm
Xanh thẳm hàng mi mái tóc bồng
Phấn khởi nụ cười ai rộn rã
Hiền hòa bên suối giữa tầng không
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 09:54 PM
VẪN TƯỞNG

Nhoẻn cười một cái đã năm ba
Mấy chục thu đi sắp chớm già
Vẫn tưởng thời gian trôi chậm lại
Đâu ngờ tuổi trẻ vụt nhanh qua
Bần thần dáng vóc không là lượt
Lẩn thẩn bàn tay chẳng ngọc ngà
Ngồi mộng ngày thơ trong trẻo đến
Cho đời mãi mãi đẹp bên ta
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 09:55 PM
ĐỢI TẰM NHẢ TƠ
Triều hạ rồi dâng kẻ sững sờ
Muôn phần hụt hẫng sóng bơ vơ
Kìa ai đắp đập ngăn sông núi
Với gã xây cầu đón khách thơ
Mới bảo dừng thôi đừng mở đất
Còn kêu bước tiếp phải xô bờ
Trong lòng thấp thỏm không yên giấc
Như thể nong tằm đợi nhả tơ
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 09:59 PM
BÃO LỤT
Bão tố hoành hành dạ lửng lơ
Dân ta khổ cực đến bao giờ
Nhà rung cửa trống mưa ào ạt
Vườn rã cây tàn đất chỏng chơ
Điên đảo triều dâng xô lở giếng
Chênh chao nước cuốn dạt tung bờ
Thiên tai xuống trận làm sao chống
Bão tố hoành hành dạ lửng lơ
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:00 PM
BẰNG HỮU

Hôm rồi bạn chợt ghé nhà chơi
Một loạt thơ tuôn thật khoái đời
Rạo rực niềm vui trên khóe mắt
Dạt dào hạnh phúc giữa lòng tôi
Con gà mới luộc chưa đùa tới
Hũ rượu vừa tràn đã vuột trôi
Đắc chí nhìn nhau cười tủm tỉm
Hôm rồi bạn chợt ghé nhà chơi
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:01 PM
NỐT NHẠC TRI ÂM**

Gieo từng nét chữ mộng bình an
Để dệt âm thanh vượt gió ngàn
Đỏ thắm niềm say nơi cánh phượng
Xanh ngời sức trẻ giữa vườn lan
Mừng soi nốt nhạc hòa trang giấy
Muốn xướng câu ca họa nhịp đàn
Hội ngộ cùng vui trong ánh mắt
Cho lòng khỏe đẹp mãi trần gian
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:04 PM
TỪ TÂM

Ở đời sống trọn nghĩa từ tâm
Việc chửa làm xong chớ vội nằm
Chẳng muốn bon chen, lòng tịnh lặng
Không màng đấu đá, dạ uyên thâm
Sân si lảng tránh, mừng chân, thiện
Đức độ nương theo, niệm tĩnh, trầm
Trí lớn hiền nhân ta phải luyện
Ở đời sống trọn nghĩa từ tâm
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:06 PM
LÁ CỜ ĐẦU
(Tưởng nhớ nhà thơ Tố Hữu)
Thơ người cách mạng bước tiên phong
Giương lá cờ đầu giữa núi sông
Từ thủa nơi tim "bừng nắng hạ"
Đến ngày bên Bác dậy vừng đông
Tâm hồn cuộn chảy mùa thu lộng
Mặt trận trào sôi ngọn lửa hồng
Tổ Quốc Máu và Hoa bất diệt
Vui mừng non nước đại thành công !
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:08 PM
ƯỚC (Hoàng Giao họa Nhớ của LT))

Lặng lẽ thâm trầm nhớ chốn xa
Bao năm ngóng đợi sợ nhau già
Triền miên ước mộng người về tới
Ròng rã nguyện cầu ấy lại qua
Trời xế chông chênh nhìn bóng ngả
Đêm khuya thấp thỏm ngó trăng tà
Khi nào gặp gỡ mình sum họp
Hạnh phúc vô cùng đỏ thắm da
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:10 PM
GIEO HẠT
(Họa LT.net)
Ruộng đồng gieo hạt thỏa đời trai
Cuốc bẫm cày sâu tháng rộng dài
Vạt lúa ươm mùa không kẻ giục
Đêm trăng tát nước chẳng ai nài
Ao bèo vắt vẻo in trời sớm
Cây bưởi dạn dày đội nắng mai
Cứ vậy thời giờ trôi chả nản
Tình người vẫn ngọt những nồng say
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:11 PM
THÚY VÂN
(Lời Thúy vân)

Trời đất hỡi ôi có hiểu không
Chị tôi bạc phận thẳng ngay lòng
Hiếu, tình phân giải công cha nặng
Em, chị sẻ chia nghĩa dạ nồng
Nước mắt đầm đìa trăn trở ngậm
Lời hoa thảng thốt nghẹn ngào đong
Hy sinh hạnh phúc riêng vì đạo
Trao lại cho Vân một đóa hồng

Hoàng Giao

hoanggiao
03-03-2014, 10:13 PM
MÃ GIÁM SINH

Người này họ Mã Giám tên Sinh
Thấy phận Kiều, Vân cũng xót tình
Khắc khoải thơ đàn mơ mộng Thúy
Ngẩn ngơ tài sắc thở than mình
Ba trăm lượng bạc luồn tay yếu
Mấy vạn tơ lòng đón chữ trinh
Đừng vượt trùng dương theo gã nhé
Muôn đời chẳng có được ngày vinh

Hoàng Giao

hoanggiao
03-03-2014, 10:15 PM
VỊNH TỪ HẢI

Hàm én mày ngài đấng trượng phu
Dọc ngang biến hóa chọc sương mù
Oai phong lẫm liệt hình như núi
Cường tráng hào hùng mắt tựa thu
Đất vẫn nghiêng mình xao xuyến ngưỡng
Trời còn cất giọng khát khao ru
Đức tài văn võ ai bì kịp
Hàm ém mày ngài đấng trượng phu

Hoàng Giao

hoanggiao
03-03-2014, 10:16 PM
THÚY KIỀU

Nàng Kiều phiêu bạt ở nơi đâu
Kim Trọng tìm trông vạn nỗi sầu
Từ lúc trao duyên đà mấy kỷ
Đến ngày cách mặt đã bao lâu
Nhác trông ánh nguyệt mơ vườn Thúy
Chợt thấy con tim mộng lá trầu
Thấm thoắt mười lăm năm bước lạc
Bóng hồng nhẹ gót giữa canh thâu

Hoàng Giao

hoanggiao
03-03-2014, 10:18 PM
TAO NGỘ:
Kim, chàng, có phải đã về đây
Bát ngát trăng khuya ngập tỏa đầy
Chân bước bâng khuâng hồn gió lộng
Lòng mừng đằm thắm mặt trời ngây
Thân gầy câu hẹn đây còn nhớ
Phận đắng lời thề nghĩa vẫn lay
Dáng của người xưa đang rẽ lối
Kim, chàng, có phải đã về đây
Hoàng Giao

hoanggiao
03-03-2014, 10:19 PM
DÁNG AI

Cánh nhạn trong chiều thỏa sức bay
Kì ai thả mái tóc tơ dày
Miên man xóm nhỏ con đường bước
Dìu dặt vườn đào khóm lá lay
Nắng bỗng vàng đầy xua vị đắng
Môi liền đỏ thắm gạt niềm cay
Mùa thu gió thoảng lao xao nhớ
Hạnh phúc trào lên những phút này

Hoàng Giao

hoanggiao
03-03-2014, 10:20 PM
TƯƠNG TƯ

Nàng Kiều đằm thắm một dung nhan
Khiến Trọng yêu thương đến ngỡ ngàng
Son sắt ôn hòa nom chính trực
Dịu hiền tha thướt ngó đài trang
Trái tim thảng thốt say sưa đắm
Lòng dạ nôn nao rạo rực tràn
Gặp gỡ trao tình duyên đã nặng
Ra về ấp ủ bóng hình mang

HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:22 PM
GIÃ BIỆT
(Họa thơ thầy Bdct)
Phải lúc người đi giã biệt rồi
Gieo hờn hổ phận đắng bờ môi
Bơ vơ gió tủi dòng sông lặng
Quạnh quẽ tim sầu nước mắt trôi
Muốn lắng tâm tư lòng mãi cuộn
Đòi ngưng ký ức dạ không rời
Đành mang tất cả vì thương nhớ
Gửi gắm mây ngàn giữ hộ tôi
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:23 PM
CÒN NƯỚC CÒN TÁT
(Cảnh lụt lội):

Kìa ai lấy sức doãi chân chèo
Gai góc lùm tùm vẫn cứ đeo
Cửa nẻo cây vườn xô bật gốc
Ao sân bùn đất dội tung bèo
Nhìn lên mái ngói hồn vơ vẩn
Ngó xuống đời ta phận ngặt nghèo
Nước đọng thôi thì như phải tát
Ước gì lũ cuốn cũng không queo
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:24 PM
THIẾU NỮ NGỦ BÊN HÈ

Kỳ lạ ngày về lúc rạng đông
Nàng kia vẫn thỏa giấc say nồng
Mặt trời tỏa rực trên hè phố
Áo váy buông hờ giữa áng long
Dưới cảnh xôn xao người ngó lại
Bên đường nhộn nhịp kẻ lưu thông
Ngẩn ngơ thiếu nữ vươn vai đứng
Lữ khách ngây nhìn bước chẳng xong
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:26 PM
CẢ KIẾP YÊU CHÀNG:

Cả kiếp nàng yêu vọng nhớ chàng
Tim này còn lại mối tình mang
Bao năm lá rụng lòng day dứt
Những lúc đêm về dạ chứa chan
Tuổi trẻ đi lên hồng mắt phượng
Nắng chiều lẻn đến bạc đầu loan
Triền miên cánh nhạn mờ tăm cá
Cả kiếp nàng yêu vọng nhớ chàng
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:27 PM
Ô THƯỚC
Tháng bảy đong đầy những hạt ngâu
Trăm hoa nở rộ thật muôn màu
Cây cầu ai bắc luôn chờ bạn
Ô Thước người về vẫn ngóng nhau
Cũng muốn sông xưa hoài giấc đẹp
Còn đòi bên ấy mãi tình sâu
Dù xa nghĩa cũ lòng vương vấn
Nỗi nhớ ngàn đời chẳng hết đâu
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:35 PM
BAN MAI
Tưng bừng nắng sớm tỏa vườn xanh
Gió thoảng hương say khách lữ hành
Cỏ dậy nồng nàn tim háo hức
Sương nhìn ấm áp giọt long lanh
Vì vui đất rộng đời tung cánh
Bởi thích hoa thơm bướm lượn cành
Đỏ thắm môi em hồn bảng lảng
Nghe lòng rạo rực, nhớ thương anh...
HOÀNG GIAO

hoanggiao
03-03-2014, 10:36 PM
NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

hoanggiao
03-03-2014, 10:36 PM
THƠ ĐƯỜNG

Say đắm thơ Đường há dễ chơi
Nhiều khi cắn bút chẳng ra lời
Vô tình thất luật đêm không ngủ
Bất chợt sai vần sáng phải bơi
Cố chọn tìm từ mong đạt ý
Khổ cày kiếm tứ mộng còn hơi
Dò soi vế đối từng câu chữ
Cảm kích hồn ươm vạn lẽ đời
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:37 PM
THI CỬ

Quả những ngày thi sắp đến rồi
Ta cùng cố gắng chạy đua thôi
Rèn nhân tạo phận đời không kém
Luyện bút khai danh kiếp chẳng tồi
Khát với tài cao, nhờ lực bạn
Mơ về đức lớn, cậy lòng tôi
Bàn nhau góp sức mình gom lại
Đất nước phồn vinh nảy lộc chồi.
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:39 PM
BỌT BÈO

Lận đận lâu ngày vẫn đói meo
Bôn ba khắp chốn cũng còn nghèo
Chân chùng gối rã thân gầy tóp
Mắt trũng môi trề bụng bé teo
Chống chếnh gian nhà cơn bão vật
Bập bùng ngọn nến giấc mơ treo
Khi nào chấm hết đời cùng khổ
Số kiếp vì đâu mãi bọt bèo
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:40 PM
HƯỚNG TÂM

Đất nước ngàn năm tưởng nhớ Người
Dáng hình lồng lộng vẫn nghiêng soi
Yêu vầng trán rộng nhân cùng đức
Khắc một tình trong giống với nòi
Độc lập say đời theo tiếng nói
Hòa bình đổi kiếp hướng tâm noi
Mong sao Tổ quốc ngời gương đẹp
Cảnh vật muôn trùng thắm sắc tươi
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:41 PM
QUÊ HƯƠNG
(Họa thơ Nắng Xuân)
Về đây thưởng thức chút hương tình
Cảm tạ vô cùng đất nước xinh
Ngạo nghễ tàu đi xuyên sóng biển
Râm ran cúc nở cháy lòng mình
Tầng không rộn rã hòa mưa nắng
Nét cọ say sưa họa bóng hình
Phố bản hàng cây rung nốt nhạc
Yêu người mến cảnh nghĩa trời sinh
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:41 PM
NGÀY TRỞ VỀ

Lận đận trong đời những bể dâu
Về thăm nguồn cội tóc phai màu
Triền đê, dáng đỏ, người qua lại
Rặng núi, hoa vàng, dạ trước sau
Khắc khoải niềm thương đầy ánh mắt
Nghẹn ngào cái nghĩa nặng lòng nhau
Bao năm cách trở nàng luôn đợi
Nghĩ mãi nơi anh một nhịp cầu
HG

hoanggiao
03-03-2014, 10:43 PM
1. ĐÁ BÓNG LÀ GÌ?
(Họa thơ NT)
Bóng đá là gì chẳng hiểu sao
Bao tên một trái cứ ồn ào
Ùa lên khí thế như bay cẳng
Lộn xuống oai hùng tựa té ao
Cả tháng nôn nao tung vó lượn
Suốt đêm chầu chực phóng thân nhào
Khi nào các bác dừng chân nhỉ
Để tớ không dòm khỏi đảo chao

2. LÍT TỒ
Tồ Lít là người đức trí cao
Tiến quân rừng rực vượt ba đào
Đối phương liểng xiểng nhìn vui thế
Đội chủ oai hùng ngó thích sao
Thắng lợi bay về lòng bất khuất
Chiến công vang dội kẻ anh hào
Niềm tin khấp khởi ngời trong mắt
Sóng sánh tình yêu mãi cuộn trào
HG

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-03-2014, 06:42 AM
BỌT BÈO

Lận đận lâu ngày vẫn đói meo
Bôn ba khắp chốn cũng còn nghèo
Chân chùng gối rã thân gầy tóp
Mắt trũng môi trề bụng bé teo
Chống chếnh gian nhà cơn bão vật
Bập bùng ngọn nến giấc mơ treo
Khi nào chấm hết đời cùng khổ
Số kiếp vì đâu mãi bọt bèo

HG


MẶT XẤU


Cố dặm thế nào vẫn mốc meo
Dấu đâu cho hết cái duyên nghèo
Đã gầy với xấu còn meo méo
Không trắng nhưng vàng lại tẹo teo
Hoa nọ mong gì ai níu kéo
Trăng này há có kế chờ treo
Hẩm hiu duyên phận càng thắt thẹo
Biết cách nào thay đổi phận bèo?!


KIỀN ĐỨC - 04/03/14

vancali96
04-03-2014, 08:48 AM
ĐU XUÂN
Dịp này bay bổng với thi nhân
Quay tít vời cao đẹp tứ phần
Vít ngửa ông trời tung cả áo
Xoay vòng quả đất nhúng toàn thân
Trò quay rạo rực hồng sương nắng
Gió dạt bồng bềnh đỏ sắc xuân
Già trẻ gái trai đưa đẩy nhún
Tình xưa ấp ủ chợt gieo vần

HOÀNG GIAO

http://ts2.mm.bing.net/th?id=HN.608036385560136269&pid=15.1


ĐU XUÂN.
Đứng áp người vào sát thể nhân
Đung đưa háo hức rộn muôn phần
Tay quàng bụng lượn tung bay váy
Cẳng kẹp hông oằn lướt đảo thân
Hạ thấp co lòng ngây sức trẻ
Lên rồi thót dạ thỏa đời xuân
Đôi bên khoái chí nằm nghiêng ngửa
Nhạc điệu hòa chung với nhịp vần.

LƯƠNG TÚ
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2[COLOR="darkred"]/t1/1958268_10202378386199081_121438874_n.jpg

Đánh đu

Đu người bay bổng thú tao nhân
Trước gió vờn nhau đẹp bội phần
Ả dẻo lưng ong xòe cánh phượng
Chàng dai cẳng hạc uốn châu thân
Âm cười rộn rã trong ngày hội
Tiếng trống tưng bừng dưới nắng xuân
Trai gái âm thầm gieo mộng huyễn
Đường thơ khoái bút dệt thêm vần

Vancali 3.3.14

http://s27.postimg.org/51yyiccr7/Danh_du_copy.jpg

vancali96
04-03-2014, 09:20 AM
NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

Hoàng Giao

Phiến đá sầu

Sáo diều thánh thót lượn đồi mơ
Biển hẹn buồn hiu bóng rọi bờ
Tiếng gió êm đềm khơi ngọn cỏ
Mây chiều bảng lảng dậy nguồn thơ
Thuyền đi dạo ấy còn thương nhớ
Bến ở hôm nay vẫn mộng chờ
Phiến đá u sầu lên tiếng gọi
Sao hồn lãng tử nỡ hoài ngơ

Vancali 3.3.14

http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg

Huy Thanh
04-03-2014, 12:16 PM
NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

Hoàng Giao

Phiến đá sầu

Sáo diều thánh thót lượn đồi mơ
Biển hẹn buồn hiu bóng rọi bờ
Tiếng gió êm đềm khơi ngọn cỏ
Mây chiều bảng lảng dậy nguồn thơ
Thuyền đi dạo ấy còn thương nhớ
Bến ở hôm nay vẫn mộng chờ
Phiến đá u sầu lên tiếng gọi
Sao hồn lãng tử nỡ hoài ngơ

Vancali 3.3.14

http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg



NHỮNG NGÀY MƠ

Xuân về nhớ lại những ngày mơ
Đẩy mái chèo khua sóng vỗ bờ
Giỡn gió ru tình say bóng nguyệt
Đùa mây ngóng bạn đắm hồn thơ
Hình xưa vẫn mộng êm đềm đợi
Ảnh cũ hoài trông lặng lẽ chờ
Viễn xứ xa vời không trở bước
Trào dâng bão táp khiến ngu ngơ.

Huy Thanh
4-03-2014

hoanggiao
04-03-2014, 07:15 PM
RÕ KHỔ
Mưa rồi rõ khổ định trùm khăn
Để lúc ra đường khỏi phải ngăn
Bất chợt xe người ào tóe nước
Ngờ đâu bạn tớ ủi tung lằn
Buồn ghê tóc óng dài thành bẩn
Ức thật môi hường thắm hóa nhăn
Giận dữ nhìn nhau trừng ánh mắt
Trời ơi thấu chửa mặt đang hằn
HOÀNG GIAO

hoanggiao
04-03-2014, 07:16 PM
TÍM HAY HỒNG!
Chọn nhé em ơi tím hoặc hồng
Hồng duyên nét mặt tím yêu chồng
Hồng say nghĩa bạn tim hồng thắm
Tím rợp mi nàng dạ sáng trong
Gò má hồng tươi hồng bến đợi
Lòng chàng tím đỏ tím niềm mong
Hồn nhiên vẻ đẹp hồng pha tím
Đẹp tím thiên thu đẹp sắc hồng
HOÀNG GIAO

hoanggiao
04-03-2014, 07:37 PM
MỘNG MƠ

Thỏa chí tang bồng mộng với mơ
Trời xanh, biển rộng, gió lay bờ
Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc
Sóng quyện rì rào dệt ý thơ
Rặng liễu nghiêng mình khao khát đợi
Tầng không trải nắng mải mê chờ
Dòng sông cuộn chảy về xuôi mãi
Ráng đỏ say lòng đến ngẩn ngơ
Hoàng Giao


NGỐ NGƠ
Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ
Hoàng Giao

PHIẾN ĐÁ SẦU
Sáo diều thánh thót lượn đồi mơ
Biển hẹn buồn hiu bóng rọi bờ
Tiếng gió êm đềm khơi ngọn cỏ
Mây chiều bảng lảng dậy nguồn thơ
Thuyền đi dạo ấy còn thương nhớ
Bến ở hôm nay vẫn mộng chờ
Phiến đá u sầu lên tiếng gọi
Sao hồn lãng tử nỡ hoài ngơ
Vancali 3.3.14
http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg

NHỮNG NGÀY MƠ
Xuân về nhớ lại những ngày mơ
Đẩy mái chèo khua sóng vỗ bờ
Giỡn gió ru tình say bóng nguyệt
Đùa mây ngóng bạn đắm hồn thơ
Hình xưa vẫn mộng êm đềm đợi
Ảnh cũ hoài trông lặng lẽ chờ
Viễn xứ xa vời không trở bước
Trào dâng bão táp khiến ngu ngơ.
Huy Thanh
4-03-2014

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/385888_4957778700354_873324739_n.jpg

hoanggiao
04-03-2014, 09:02 PM
.............................

hoanggiao
04-03-2014, 09:06 PM
MÊNH MÔNG LỜI RU
Điểm với vầng khuya một sắc hồng
Vòm trời tĩnh tại giữa mênh mông
Xôn xao sóng vỗ làn mây cuốn
Rạng rỡ trăng soi ngọn gió lồng
Cám cảnh rừng nghiêng da diết nhớ
Say đời đất gọi thiết tha mong
Tình ta gặp gỡ trao duyên thắm
Suối hát lời ru thỏa giấc nồng
HOÀNG GIAO[/COLOR]

hoanggiao
04-03-2014, 10:13 PM
LUYỆN CHỮ

Suốt ngày cứ tập đọc a ê (A, Ê)
Luyện lắm môi tròn chuyển chữ xê (C)
Mắm miệng thân hình cong ét ét (S)
Co cằm chiếc mũi vẹo tê tê (T)
Giữa giờ rộn rã lòng mong hát (H)
Cuối buổi âu sầu mặt muốn bê (B)
Ngúng nguẩy ra đường cơn giá rét (Z)
Gió nồm lộng hết cả triền đê (Đ)

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
05-03-2014, 05:32 AM
ĐỢI
Ước nguyện còn đâu gọi đá vàng
Em về rạo rực nhớ mùa sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm trái đất nàng mong mỏi
Nhức nhối con tim đợi mãi chàng
HOÀNG GIAO



HỐT VÍA
( Họa vui )
Kim cương chẳng nể, huống gì vàng !
Vượt trội hơn người bởi nét sang
Lắm cụ vừa trông liền thốt thảng
Nhiều ông thoạt thấy vội mơ màng
Hoàng Giao nữ sĩ danh đà rạng
Kiện tướng thi đàn tiếng đã mang
Góp mặt khơi vườn thơ rực sáng
Làm ơn hổng hốt vía bao chàng.
HỒNG THOẠI 05.3.14


http://farm8.staticflickr.com/7374/12936897153_81fb176c18.jpg

vancali96
05-03-2014, 08:48 AM
http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg


NHỮNG NGÀY MƠ

Xuân về nhớ lại những ngày mơ
Đẩy mái chèo khua sóng vỗ bờ
Giỡn gió ru tình say bóng nguyệt
Đùa mây ngóng bạn đắm hồn thơ
Hình xưa vẫn mộng êm đềm đợi
Ảnh cũ hoài trông lặng lẽ chờ
Viễn xứ xa vời không trở bước
Trào dâng bão táp khiến ngu ngơ.

Huy Thanh
4-03-2014

Suối mơ

Giấc điệp hôm nào lạc suối mơ
Giờ đây nghĩ đến tiếc vô bờ
Cùng ai dạo bước nhìn trăng mộng
Với bạn chung đường dệt án thơ
Lũ bướm tưng bừng tung cánh lượn
Đàn nai rộn rã ngóng tai chờ
Xa rồi gót ngọc làn hơi ấm
Nhớ lại canh trường dạ cứ ngơ

Vancali 3.4.14

http://s28.postimg.org/jnvhn34j1/Suoi_mo_copy.jpg

Lương Tú
05-03-2014, 03:28 PM
LUYỆN CHỮ

Suốt ngày cứ tập đọc a ê (A, Ê)
Luyện lắm môi tròn chuyển chữ xê (C)
Mắm miệng thân hình cong S S (S)
Co cằm tiếng nghé quẹo bê bê (B)
Giữa giờ cáu bẳn lời o ép (F)
Cuối buổi ỉu xìu mặt tái tê (T)
Ngúng nguẩy ra đường cơn giá rét (Z)
Gió nồm lộng hết cả triền đê (Đ)
HOÀNG GIAO

RÈN ÂM

Cổ nghểnh môi phồng miệng nhẩm ê(Ê)
Quay vòng chữ á(Ă) đến từ xê(C)
Đưa mồm giọng thở ra thằng ét(S)
Uốn lưỡi âm phì được chú bê(B)
Gió lạnh mưa nhiều càng ấm ớ(Â)
Trời nồng nắng lắm vẫn tờ tê(T)
Mừng vui phấn khởi rền câu hát(H)
Nhộn nhịp thôn làng tới tận đê(Đ)

Lương Tú họa

hoanggiao
05-03-2014, 05:08 PM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg


HỔNG DÁM MONG
(Thơ vui)
Ước mãi trời thương cũng có chồng
Bây giờ bỗng chốc hóa như không
Cà phê hậm hực dây dưa uống
Thuốc lá phì phèo tí tởn trông
Sợ việc treo chân nằm mộng ảo
Ghiền bia rửa mắt ngắm mây hồng
Vào ra lặng lẽ nàng sao thoát
Cưới một lần rồi hết dám mong
HOÀNG GIAO

hoanggiao
05-03-2014, 05:25 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2YX2PAZhvLq7Up48AMySX3hLqz3yPe EeB7ZKsbu7724gLm2Hfug

SỮA BÒ

Muốn học sàng khôn uống sữa bò
Công ty sản xuất bạn đừng lo
Vi Na nhập khẩu chừ nên hỏi
Ngoại quốc về đem chẳng phải dò
Đóng hộp khoe hàng trông hợp nhãn
Vô thùng kém chất uống thành tro
Liên quan sức khỏe mà không kiểm
Mộng ước lời cao họ lắm trò.

Huy Thanh
2-03-2014
MUỐN KHỎE
Muốn khỏe thì ta hãy uống "bò"
Thân này mạnh mẽ chẳng cần lo
Hiệu kia đã thấu nên tìm chọn
Hãng ấy chưa thông phải kiếm dò
Lựa đúng hồng da thành sức trẻ
Xài lầm xám sắc hóa tàn tro
Thị trường kinh tế ai mà hiểu
Sản xuất đua nhau thật lắm trò
HOÀNG GIAO

hoanggiao
05-03-2014, 05:42 PM
http://farm4.staticflickr.com/3689/12856225205_dc7eecd659_z.jpg


LỠ LÀNG XUÂN

Nhìn ra chợt mất nửa mùa xuân
Chửa biết nồng thơm dẫu một lần
Nụ biếc đâu còn khoe giữa cỏ
Hương đầy cũng nhạt tản đầu sân
Nghe chiều hụt hẫng cành thưa lá
Dõi mộng hoang tàn đá lở vân
Tiếng thở rền vang vào giữa ngực
Tình ơi nỡ vội để quên dần...

KIỀN ĐỨC - 01/03/14

VẪN THẮM XUÂN
Một tháng qua rồi vẫn thắm xuân
Lòng ai khởi sắc biết bao lần
Thời gian trụ lại trên nhành cúc
Trái đất quay về đậu góc sân
Cuộc sống như dòng loang phiến đá
Nhà thơ tựa bút vẽ hoa vân
Bốn mùa xoay chuyển luân phiên mãi
Mới thích làm sao khổ hết dần
HOÀNG GIAO

hoanggiao
05-03-2014, 10:21 PM
ĐỢI
Ước nguyện còn đâu gọi đá vàng
Em về rạo rực nhớ mùa sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm trái đất nàng mong mỏi
Nhức nhối con tim đợi mãi chàng
HOÀNG GIAO

HỐT VÍA
( Họa vui )
Kim cương chẳng nể, huống gì vàng !
Vượt trội hơn người bởi nét sang
Lắm cụ vừa trông liền thốt thảng
Nhiều ông thoạt thấy vội mơ màng
Hoàng Giao nữ sĩ danh đà rạng
Kiện tướng thi đàn tiếng đã mang
Góp mặt khơi vườn thơ rực sáng
Làm ơn hổng hốt vía bao chàng.
HỒNG THOẠI 05.3.14
http://farm8.staticflickr.com/7374/12936897153_81fb176c18.jpg

HỔNG HỐT
Lẫn lộn đồng thau bạc với vàng
Mỗi người một cách học làm sang
Nhiều em cứ đọc thơ liền đắm
Lắm chị vừa xem tiếng vội màng
Hồng Thoại thi nhân ngời trí lớn
Danh hào đường luật sáng lòng mang
Gieo mầm thi hứng trong vườn ngọc
Ngưỡng mộ tài thôi hổng hốt chàng
HOÀNG GIAO

vancali96
06-03-2014, 10:29 AM
http://s30.postimg.org/5hwqipm1t/Tinh_mo_2222.jpg

HỔNG DÁM MONG
(Thơ vui)
Ước mãi trời thương cũng có chồng
Bây giờ bỗng chốc hóa như không
Cà phê hậm hực dây dưa uống
Thuốc lá phì phèo tí tởn trông
Sợ việc treo chân nằm mộng ảo
Ghiền bia rửa mắt ngắm mây hồng
Vào ra lặng lẽ nàng sao thoát
Cưới một lần rồi hết dám mong
HOÀNG GIAO

Chào bạn Hoàng Giao cám ơn bạn cho mình bài họa vui hay , mong bạn ghé thường , chúc bạn luôn vui mạnh

Mơ mộng

Pháo nổ rình rang được gả chồng
Vui rằng sắp tới hết ngồi không
Ngờ đâu chiếu lạnh mâm cơm đợi
Lại phải đêm dài ngưỡng cửa trông
Tất bật ngoài đồng da cháy nắng
Lăng xăng ở bếp má thôi hồng
Xa rồi trăng mật đầy mơ mộng
Tối mệt ngủ vùi chả thiết mong

Vancali 3.5.14

http://s2.postimg.org/c01pe24jd/Mo_mong_copy.jpg

Lương Tú
06-03-2014, 05:48 PM
XUÂN HÁT
Bữa nay sương sớm thật trong ngần
Cô gái dịu dàng tựa nắng xuân
Ngào ngạt hoa mai đào nở tím
Đậm đà hồng mứt bưởi thăng tân
Hàng cây gió lượn lời ru thoảng
Đàn cháu môi cười giọng hát ngân
Chợ phố lòng em như chảy hội
Đài trang đằm thắm sắc hương trần
SONG HÀ

VUI XUÂN

Nắng chiếu sương long tỏa ánh ngần
Cô nàng hớn hở dạo ngày xuân
Mai đào thắm nở chào năm mới
Cúc huệ vui xòe chúc tiết tân
Thả bước em về trong nhạc điệu
Xuôi đường khách tới giữa âm ngân
Làng quê nhộn nhịp tưng bừng đón
Rực rỡ ngàn hoa đẹp tuyệt trần

Lương Tú họa

hoanggiao
06-03-2014, 07:25 PM
VỢ KHÉO - Thơ Đường luật Huy Thanh mời góp họa nhân ngày 8/3
VỢ KHÉO

Vợ khéo ông nhờ có phải không
Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
Còn chi muốn nữa xin chàng nói
Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

Huy Thanh
7-02-2014

TÁM THÁNG BA
Tháng này mồng tám thật vui không
Sắp được sẻ chia với đức chồng
Chợ búa giùm em nghe- chớ đợi
Xoong nồi giúp vợ nhé - đừng trông
Vài câu nói dịu bàn tay ấm
Những nụ cười tươi một nhánh hồng
Lận đận bao mùa nay mới ước
Đôi giờ sung sướng chắc là thông
HOÀNG GIAO

CÓ THÔNG
Chẳng biết lòng người cũng nguyện không
Vui chơi một bữa được nha chồng
Nàng về phố huyện ung dung bước
Anh dõi vườn nhà phấn chấn trông
Thiếp vẫn chung tình như sắc tím
Chàng luôn vững dạ tựa cành hồng
Ngày mai mồng chín ta thay việc
Thoải mái vui tràn, vậy có thông
HOÀNG GIAO

hoanggiao
08-03-2014, 04:21 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/TuHTML/1298087103_thiep-7_zps0c9940eb.gif

KÍNH CHÚC TOÀN THỂ CHỊ EM TRÊN DIỄN DÀN VNTHIHUU ĐÓN NGÀY LỄ QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 THẬT VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ.

CHÚC nữ nhân mình chén rượu cay
MỪNG ông chủ được sướng hôm này
CHỊ mời cốc ngập còn chưa đã
EM rót ly tràn vẫn chẳng say
NGÀY lễ thay nàng công việc dọn
XUÂN vui thế vợ tiệc mâm bày
ĐẸP tươi các má mong đời trẻ
MÃI thắm duyên nồng thỏa sức bay.

Lương Tú

DẠT DÀO BAY
Vợ chồng tóc bạc nghĩa gừng cay
Xin được cùng nhau chén rượu này
Cụng đã vài ly cho bụng ấm
Mời nào một cốc để lòng say
Đàn ca bà hỡi tha hồ xướng
Cỗ tiệc ông ơi mặc sức bày
Xúc cảm hôm nay bừng dậy nhé
Thơ tình, đường luật dạt dào bay
HOÀNG GIAO

songha
08-03-2014, 10:10 PM
CHẢY DÀI
Chẳng biết vì đâu mãi nản hoài
Bụng làm dạ chịu có gì sai
Con đường nắng dậy vừa lên đỉnh
Sự nghiệp mình xây vội rớt ngoài
Nghèo khổ lang thang nghiêng bóng xế
Vui buồn lẩn thẩn đuổi ban mai
Đời này đúng vậy không suôn sẻ
Nước mắt thầm rơi cứ chảy dài
SONG HÀ

hoanggiao
08-03-2014, 11:03 PM
SÂU RƯỢU
(Thơ vui)

Rượu riết nên nghèo mặt đét xơ
Vì chưng nghiện ngập bộ râu phờ
Sụt sùi nước đục rơi tong tỏng
Ngất ngưởng vai gầy bước chỏng chơ
Giọng nói lè nhè căng mắt đỏ
Tướng đi run rẩy vẹo trăng mờ
Bao giờ trái đất không quay nữa
Mới hết say và tỉnh với thơ
CỨ VIỆC
Uống thì cứ việc nhé thân xơ
Hết mấy lon chai cũng chả phờ
Dẫu cạn trăm bình không dám tỏ
Dù vơi chín hũ chửa còn trơ
Chân quơ miệng nói tay cầm đục
Mặt vểnh thân run bụng đói mờ
Chếnh choáng hồn say về tới cửa
Nhăn cười làm được một thùng thơ...(Hơ hơ)
HOÀNG GIAO

HỒNG THOẠI
09-03-2014, 11:38 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg



CHÚC BẠN SONG HÀ TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI DƯỚI MÁI ẤM NÀY


HỒNG THOẠI

songha
09-03-2014, 02:09 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg



CHÚC BẠN SONG HÀ TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI DƯỚI MÁI ẤM NÀY


HỒNG THOẠI



Cảm ơn bạn Hồng Thoại nghênh tiếp. Kính tặng VN.THIHUU bài thơ này gọi là để làm quen
TÌNH YÊU TUỔI TRẺ
Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
Trái tim mở đất xanh như biển
Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
Dòng sông mãi cuộn để dâng đầy
Cho ta khát vọng niềm tin mới
Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay
SONG HÀ

hoanggiao
09-03-2014, 06:20 PM
XA
Chiều nay bạn gửi một câu chào
Tiễn biệt xa rời phố núi cao
Gió đuổi vầng mây cơn bụi lốc
Trời tung tiếng sấm đợt mưa rào
Qua đường mắt bão cành cây lả
Rẽ lối sương mù sóng biển chao
Khắc khoải hình ai trong giấc điệp
Còn đâu gặp gỡ hỡi mai đào
HOÀNG GIAO

hoanggiao
09-03-2014, 06:23 PM
ĐÓA LƯU LY
Mới gặp nhau đây chửa nói gì
Mà vườn đã nở đóa lưu ly
Bạn bè san sẻ thương đau khắc
Bằng hữu vui vầy hạnh phúc ghi
Lữ khách mơ màng thân liễu rủ
Biển rừng ngơ ngác gót chân đi
Nhân tình thế thái cùng chia nhỉ
Để góp thơ đời có xá chi?
HOÀNG GIAO

hoanggiao
09-03-2014, 06:25 PM
..................................

songha
09-03-2014, 06:39 PM
Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
TÍM HAY HỒNG!
Chọn nhé em ơi tím hoặc hồng
Hồng duyên nét mặt tím yêu chồng
Hồng say nghĩa bạn tim hồng thắm
Tím rợp mi nàng dạ sáng trong
Gò má hồng tươi hồng bến đợi
Lòng chàng tím đỏ tím niềm mong
Hồn nhiên vẻ đẹp hồng pha tím
Đẹp tím thiên thu đẹp sắc hồng
HOÀNG GIAO

TÔI YÊU MÀU TÍM
(Họa đối ý bài Tím hay Hồng của Hoàng Giao)
Trọng tím thủy chung chẳng thích hồng
Hồng xô nghiêng núi tím say chồng
Hồng xinh hình thức hồng xanh ảo
Tím đẹp lòng người tím biếc trong
Chẳng thể thèm hồng mà gợi nhớ
Và đừng giận tím để chờ mong
Màu hồng lóa mắt bao quân tử
Chẳng đổi tình em lấy phấn hồng
SONG HÀ

songha
09-03-2014, 06:48 PM
TÍM HAY HỒNG!
Chọn nhé em ơi tím hoặc hồng
Hồng duyên nét mặt tím yêu chồng
Hồng say nghĩa bạn tim hồng thắm
Tím rợp mi nàng dạ sáng trong
Gò má hồng tươi hồng bến đợi
Lòng chàng tím đỏ tím niềm mong
Hồn nhiên vẻ đẹp hồng pha tím
Đẹp tím thiên thu đẹp sắc hồng
HOÀNG GIAO

TÔI YÊU MÀU TÍM
(Họa đối ý)
Trọng tím thủy chung chẳng thích hồng
Hồng xô nghiêng núi tím say chồng
Hồng xinh hình thức hồng xanh ảo
Tím đẹp lòng người tím biếc trong
Chẳng thể thèm hồng mà gợi nhớ
Và đừng giận tím để chờ mong
Màu hồng lóa mắt bao quân tử
Chẳng đổi tình em lấy phấn hồng
SONG HÀ

vancali96
10-03-2014, 01:35 AM
Cảm ơn bạn Hồng Thoại nghênh tiếp. Kính tặng VN.THIHUU bài thơ này gọi là để làm quen

TÌNH YÊU TUỔI TRẺ

Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
Trái tim mở đất xanh như biển
Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
Dòng sông mãi cuộn để dâng đầy
Cho ta khát vọng niềm tin mới
Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay

SONG HÀ

Kình chào tỷ Song Hà cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .

Chào đón

Song Hà xuất hiện mạng vui thay
Xướng họa giao lưu hạnh phúc đầy
Thi Hữu tưng bừng tay phẩy bút
Diễn Đàn rộn rã phụng vờn mây
Hằng mong kết bạn hòa duyên thắm
Những muốn cầu thân thỏa mộng đầy
Chốn ảo nhưng tình thơ vĩnh cửu
Xóm đường xoải cánh rộng trời bay

Vancali 3.9.14

http://s23.postimg.org/6rla6vn6z/Chao_don_copy.jpg

phamanhoa
10-03-2014, 07:01 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=157442#post157442)

http://farm4.staticflickr.com/3689/12856225205_dc7eecd659_z.jpg


LỠ LÀNG XUÂN

Nhìn ra chợt mất nửa mùa xuân
Chửa biết nồng thơm dẫu một lần
Nụ biếc đâu còn khoe giữa cỏ
Hương đầy cũng nhạt tản đầu sân
Nghe chiều hụt hẫng cành thưa lá
Dõi mộng hoang tàn đá lở vân
Tiếng thở rền vang vào giữa ngực
Tình ơi nỡ vội để quên dần...

KIỀN ĐỨC - 01/03/14




VẪN THẮM XUÂN



Một tháng qua rồi vẫn thắm xuân
Lòng ai khởi sắc biết bao lần
Thời gian trụ lại trên nhành cúc
Trái đất quay về đậu góc sân
Cuộc sống như dòng loang phiến đá
Nhà thơ tựa bút vẽ hoa vân
Bốn mùa xoay chuyển luân phiên mãi
Mới thích làm sao khổ hết dần

HOÀNG GIAO

CHẲNG TÍ XUÂN


Lão Đức cả đời chẳng tí xuân,
Tình xanh dang dở biết bao lần.
Quân thần tá sứ sai thì hận,
Âm luật trắc bằng thất lại sân.
Tẩn mẩn tần mần điều tốn cấn,
Mày mò mạy mọ lẽ niêm vần.
Duyên trời để lỡ trăm ngàn bận,
Oanh yến hồng lan cứ lánh dần.

phamanhoa

Lương Tú
10-03-2014, 07:57 AM
TÌNH YÊU TUỔI TRẺ
Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
Trái tim mở đất xanh như biển
Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
Dòng sông mãi cuộn để dâng đầy
Cho ta khát vọng niềm tin mới
Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay
SONG HÀ


KHÁT VỌNG TRẺ.

Xuân đời rạng rỡ vững lòng thay
Giới trẻ hân hoan giữa đất này
Gắng sức xây non ngời gió biển
Đua tài dựng nước ngát tầng mây
Nhân tình thắm đượm ngàn bông tỏa
Nghĩa cử tươi vui mãi đắp đầy
Khát vọng tương lai vì tổ quốc
Mai rồi sải cánh rộng trời bay.

Lương tú họa

Lương Tú
10-03-2014, 08:22 AM
1. ĐÊM CUỐI
Đêm ngấm hương đời tỉnh với say
Đêm nâng chén rượu nghẹn lời này
Đêm ngời kỷ niệm ngày xưa ấy
Đêm dịu nhân tình bến cũ đây
Đêm mở hầu bao gây nghiệp chướng
Đêm vùi hạt phận chuốc men cay
Đêm xuôi góc biển chân trời lạ
Đêm ngấm hương đời tỉnh với say

2. GIẤC CHẲNG SAY
Đêm đợi anh về giấc chẳng say
Đêm khuya lầm lũi tấm thân này
Đêm chồng hậu hĩnh tiền lương ấy
Đêm vợ nhạt nhòa nước mắt đây
Đêm ước cây đời luôn trái ngọt
Đêm thề tình nghĩa mãi gừng cay
Đêm gieo khát vọng mùa thu hát
Đêm đợi anh về giấc chẳng say
HOÀNG GIAO


DẠ SẦU !

Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say
Dạ vắng tình ai nhớ thế này
Dạ tỏa sương mờ nhòa dáng đó
Dạ vờn nguyệt tỏ rạng hình đây
Dạ tàn mộng lạnh không chua chát
Dạ lụi mơ nồng vẫn ngọt cay
Dạ chẳng cho ta đời hỷ lạc
Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say

Lương Tú họa

vancali96
10-03-2014, 09:40 AM
1. ĐÊM CUỐI

Đêm ngấm hương đời tỉnh với say
Đêm nâng chén rượu nghẹn lời này
Đêm ngời kỷ niệm ngày xưa ấy
Đêm dịu nhân tình bến cũ đây
Đêm mở hầu bao gây nghiệp chướng
Đêm vùi hạt phận chuốc men cay
Đêm xuôi góc biển chân trời lạ
Đêm ngấm hương đời tỉnh với say

2. GIẤC CHẲNG SAY

Đêm đợi anh về giấc chẳng say
Đêm khuya lầm lũi tấm thân này
Đêm chồng hậu hĩnh tiền lương ấy
Đêm vợ nhạt nhòa nước mắt đây
Đêm ước cây đời luôn trái ngọt
Đêm thề tình nghĩa mãi gừng cay
Đêm gieo khát vọng mùa thu hát
Đêm đợi anh về giấc chẳng say

HOÀNG GIAO


DẠ SẦU !

Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say
Dạ vắng tình ai nhớ thế này
Dạ tỏa sương mờ nhòa dáng đó
Dạ vờn nguyệt tỏ rạng hình đây
Dạ tàn mộng lạnh không chua chát
Dạ lụi mơ nồng vẫn ngọt cay
Dạ chẳng cho ta đời hỷ lạc
Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say

Lương Tú họa

http://s30.postimg.org/gkhe3tny9/Trang_copy.jpg

HỒNG THOẠI
10-03-2014, 05:34 PM
TÌNH YÊU TUỔI TRẺ
Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
Trái tim mở đất xanh như biển
Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
Dòng sông mãi cuộn để dâng đầy
Cho ta khát vọng niềm tin mới
Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay
SONG HÀ



KHỞI SẮC
Diễn đàn khởi sắc tuyệt vời thay
Nữ lịch nam thanh hội diễn này
Cụ Tú khua ngòi như bẻ sậy
Cô Hà múa bút tựa vờn mây
Tưng bừng lục bát xui triều đẫy
Rộn rã Đường thi giục sóng đầy
Dạo gót vườn thơ giờ cảm thấy
Muôn màu lắm vẻ khiến hồn bay.
HỒNG THOẠI 10.3.14

http://farm8.staticflickr.com/7384/13056867124_b24eca5b6f.jpg

songha
10-03-2014, 08:23 PM
TÌNH YÊU TUỔI TRẺ
Tuổi trẻ dạt dào hạnh phúc thay
Lòng mơ chiếm trọn thế gian này
Trái tim mở đất xanh như biển
Ánh mắt nhìn đời biếc tựa mây
Ngọn núi luôn cao mà vợi thẳm
Dòng sông mãi biếc để dâng đầy
Cho ta khát vọng niềm tin mới
Thỏa cánh diều hồng lộng gió bay
SONG HÀ

Chào đón

Song Hà xuất hiện mạng vui thay
Xướng họa giao lưu hạnh phúc đầy
Thi Hữu tưng bừng tay phẩy bút
Diễn Đàn rộn rã phụng vờn mây
Hằng mong kết bạn hòa duyên thắm
Những muốn cầu thân thỏa mộng đầy
Chốn ảo nhưng tình thơ vĩnh cửu
Xóm đường xoải cánh rộng trời bay

Vancali 3.9.14
http://s23.postimg.org/6rla6vn6z/Chao_don_copy.jpg

KHÁT VỌNG TRẺ.

Xuân đời rạng rỡ vững lòng thay
Giới trẻ hân hoan giữa đất này
Gắng sức xây non ngời gió biển
Đua tài dựng nước ngát tầng mây
Nhân tình thắm đượm ngàn bông tỏa
Nghĩa cử tươi vui mãi đắp đầy
Khát vọng tương lai vì tổ quốc
Mai rồi sải cánh rộng trời bay.
LƯƠNG TÚ


KHỞI SẮC
Diễn đàn khởi sắc tuyệt vời thay
Nữ lịch nam thanh hội diễn này
Cụ Tú khua ngòi như bẻ sậy
Cô Hà múa bút tựa vờn mây
Tưng bừng lục bát xui triều đẫy
Rộn rã Đường thi giục sóng đầy
Dạo gót vườn thơ giờ cảm thấy
Muôn màu lắm vẻ khiến hồn bay.
HỒNG THOẠI 10.3.14

http://farm8.staticflickr.com/7384/13056867124_b24eca5b6f.jpg

VÚT XA BAY
Ê... cùng xướng họa đến vui thay
Thi hữu tài cao mộng đẹp này
Hồng Thoại trao lời tung thế võ
Van Ca bật cánh vượt làn mây
Ngẩn ngơ đôi mắt cô Hà thẳm
Vơ vẩn hồn thơ bác Tú đầy
Nhẹ bước tình thân huynh tỷ muội
Quá mừng như được vút xa bay
SONG HÀ[/SIZE][/FONT]

hoanggiao
10-03-2014, 09:36 PM
http://hoalannghi.com/gallery/album/175_G_1291328925184.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
Bạn về thảo vận soạn lời ca
Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
HOÀNG GIAO

phamanhoa
11-03-2014, 02:34 PM
http://hoalannghi.com/gallery/album/175_G_1291328925184.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
Bạn về thảo vận soạn lời ca
Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
HOÀNG GIAO



CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI

( Y đề- Họa đảo vận )



Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
Váy ngắn vài em thơm vị chả,
Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
Con đói thây cha túi vợ nhà.
Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.

phamanhoa

hoanggiao
11-03-2014, 05:07 PM
1. ĐÊM CUỐI

Đêm ngấm hương đời tỉnh với say
Đêm nâng chén rượu nghẹn lời này
Đêm ngời kỷ niệm ngày xưa ấy
Đêm dịu nhân tình bến cũ đây
Đêm mở hầu bao gây nghiệp chướng
Đêm vùi hạt phận chuốc men cay
Đêm xuôi góc biển chân trời lạ
Đêm ngấm hương đời tỉnh với say

2. GIẤC CHẲNG SAY

Đêm đợi anh về giấc chẳng say
Đêm khuya lầm lũi tấm thân này
Đêm chồng hậu hĩnh tiền lương ấy
Đêm vợ nhạt nhòa nước mắt đây
Đêm ước cây đời luôn trái ngọt
Đêm thề tình nghĩa mãi gừng cay
Đêm gieo khát vọng mùa thu hát
Đêm đợi anh về giấc chẳng say

HOÀNG GIAO


DẠ SẦU !

Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say
Dạ vắng tình ai nhớ thế này
Dạ tỏa sương mờ nhòa dáng đó
Dạ vờn nguyệt tỏ rạng hình đây
Dạ tàn mộng lạnh không chua chát
Dạ lụi mơ nồng vẫn ngọt cay
Dạ chẳng cho ta đời hỷ lạc
Dạ buồn lặng lẽ nhấm men say

Lương Tú họa

http://s30.postimg.org/gkhe3tny9/Trang_copy.jpg

ĐÊM
Đêm tới thi đàn lặng lẽ say
Đêm mong xướng họa giữa anh này
Đêm hồng dự tiệc cùng cô ấy
Đêm trắng ngồi nhà với bạn đây
Đêm gẩy phím đời vui rượu ngọt
Đêm mời chiến hữu ấm gừng cay
Đêm trăng sáng rọi nồng hương cỏ
Đêm tới thi đàn lặng lẽ say
HOÀNG GIAO

hoanggiao
11-03-2014, 05:50 PM
http://hoalannghi.com/gallery/album/175_G_1291328925184.jpg


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
Bạn về thảo vận soạn lời ca
Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
HOÀNG GIAO

( Y đề- Họa đảo vận )
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
Váy ngắn vài em thơm vị chả,
Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
Con đói thây cha túi vợ nhà.
Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.
phamanhoa

ĐÊM SINH NHẬT
Thi sĩ ôm đàn vội bước ra
Bắt tay cười nụ với pha trà
Cô kia đến cửa ngồi xem hát
Chú nọ vào vườn đứng múa ca
Hối hả vợ con lo rượu nước
Tung tăng bạn hữu rộn sân nhà
Về đêm sinh nhật tưng bừng quá
Vui đón nồng nàn những giấc hoa
HOÀNG GIAO

songha
11-03-2014, 09:40 PM
KHÁT MONG
Sương sớm hòa tan dưới đất nồng
Cây đời vươn dậy nụ mầm xong
Môi hồng mắt biếc say trong dạ
Rượu ngọt gừng cay thấm tận lòng
Xuân đợi bên trời trao vạn phúc
Núi chờ giữa nắng tỏa ngàn thông
Nàng như hoa nở lay vườn cúc
Chàng bén duyên rồi thỏa khát mong
SONG HÀ

vancali96
12-03-2014, 07:22 AM
http://hoalannghi.com/gallery/album/175_G_1291328925184.jpg


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
Bạn về thảo vận soạn lời ca
Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
HOÀNG GIAO

( Y đề- Họa đảo vận )
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
Váy ngắn vài em thơm vị chả,
Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
Con đói thây cha túi vợ nhà.
Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.
phamanhoa

ĐÊM SINH NHẬT
Thi sĩ ôm đàn vội bước ra
Bắt tay cười nụ với pha trà
Cô kia đến cửa ngồi xem hát
Chú nọ vào vườn đứng múa ca
Hối hả vợ con lo rượu nước
Tung tăng bạn hữu rộn sân nhà
Về đêm sinh nhật tưng bừng quá
Vui đón nồng nàn những giấc hoa
HOÀNG GIAO

Đẹp “Chai”

Huynh Hòa bổng thấy đẹp “chai” ra
Bí quyết là do thú uống trà
Cũng bởi la cà nơi quán nhảy
Thêm vào lạng chạng chốn đàn ca
Để bà cứ mặc làm công chuyện
Vì ổng nào lo tới việc nhà
Chỉ được làm thơ rồi tặng bả
Tha hồ ong bướm dạo vườn hoa

Vancali 3.11.14

http://s24.postimg.org/be7mqxenp/Dep_chai_copy.jpg

HỒNG THOẠI
12-03-2014, 10:47 AM
http://hoalannghi.com/gallery/album/175_G_1291328925184.jpg


[COLOR=red][SIZE=4]CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV-NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
Thăm người bỗng thấy cả trời hoa
Tiếng chúc câu thương rộn cửa nhà
Kẻ đến gieo vần khơi nốt nhạc
Bạn về thảo vận soạn lời ca
Chủ nhân bận bịu chưa mời khách
Chiến sĩ hân hoan đã rót trà
Sinh nhật xin mừng thi hữu nhé
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra
HOÀNG GIAO

( Y đề- Họa đảo vận )
Càng ngày một trẻ khỏe thêm ra,
Rậm rật thâu đêm rượu với trà.
Váy ngắn vài em thơm vị chả,
Chân dài mấy ả ngọt tài ca.
Nhà xiêu mặc mẹ tay bà xã,
Con đói thây cha túi vợ nhà.
Vỗ bụng thơ buông lời cợt nhã,
Ôm đàn nhạc trổi điệu trăng hoa.
phamanhoa





http://s24.postimg.org/be7mqxenp/Dep_chai_copy.jpg



LEO CÂY
Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
Bền gan, uống cạn chục li trà
Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
HỒNG THOẠI 12.3.14



http://farm4.staticflickr.com/3767/13096752925_c03f07432e.jpg

phamanhoa
13-03-2014, 06:19 AM
LEO CÂY
Cụ Phạm âm thầm giấu bó hoa
Hôm qua lén cắt ở vườn nhà
Ra hàng - chỗ đó cô Lan tả
Đến quán - nơi này ả Ngọc ca
Nóng ruột, xơi liền mười bịch đá
Bền gan, uống cạn chục li trà
Chờ hoài... Được bữa leo cây nhá !
Thất thểu đi về, mặt nghệch ra !
HỒNG THOẠI 12.3.14



http://farm4.staticflickr.com/3767/13096752925_c03f07432e.jpg



LỘ HÀNG


Lão Thọai leo rào tính bẻ hoa,
Nào hay chó thả sẵn trong nhà.
Gừ gừ, xanh mặt ông anh cả,
Gấu gấu, bay hồn gã đại ca.
Lính quýnh, đầu va tan cột đá,
Loay hoay, chân dẫm nát bình trà.
Cùng đường leo tót lên cây vả,
Đợi sáng công an đến cứu ra.

phamanhoa

Lương Tú
13-03-2014, 07:40 AM
KHÁT MONG
Sương sớm hòa tan dưới đất nồng
Cây đời vươn dậy nụ mầm xong
Môi hồng mắt biếc say trong dạ
Rượu ngọt gừng cay thấm tận lòng
Xuân đợi bên trời trao vạn phúc
Núi chờ giữa nắng tỏa ngàn thông
Nàng như hoa nở lay vườn cúc
Chàng bén duyên rồi thỏa khát mong
SONG HÀ

XUÂN SỚM.

Ban mai nắng ấm tỏa hương nồng
Cảnh vật bàng hoàng giấc ngủ xong
Bướm lượn tìm hoa vui thỏa chí
Ong bay kiếm nhụy hả hê lòng
Rừng xanh náo động loài chim thú
Núi biếc reo mừng gió rặng thông
Phấn khởi đời tươi ngời sức sống
Xuân tràn bát ngát nỗi niềm mong.

Lương Tú họa

hoanggiao
13-03-2014, 09:49 PM
CŨNG TẠI BÀ


Cũng tại chanh chua tật của bà,
Nên mình chịu cảnh sống tay ba.
Phải chi ai đó đừng đanh đá,
Chẳng lẽ tui đây lại bướm hoa.
Bảy lượt bôi tro nơi huyện xã,
Ba phen trát trấu chốn ba tòa.
Từ ngày qua bậu chia đôi ngã,
Dì nó xem chừng cũng mởn ra.

phamanhoa



HẾT CỞI RA
Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
Ông đòi vợ bé đến lần ba
Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
Đừng hòng chia sẻ tình ta được
Trói buộc nhau rồi hết cởi ra
HOÀNG GIAO

hoanggiao
13-03-2014, 09:57 PM
MÊ HOA

Nghe đồn lão Phạm khoái chơi hoa
Những Huệ nào Lan chật kín nhà
Ngửa bụng tìm sâu dòm mấy lá
Còng lưng vặt cỏ tưới bao ca
Hằng đêm cố vát hai hòn đá
Mỗi sáng cầm canh một tách trà
Kiệt sức nên thời sinh bệnh lạ
Đau đầu bác sĩ khám không ra
Quốc Quyền

THÔI RỒI
Thôi rồi định hái búp tìm hoa
Thiếu nữ bên song trước cửa nhà
Ánh mắt long lanh nàng nhắm, mở
Bàn tay hấp háy gã hò, ca
Tung bay mái tóc chờ thi sĩ
Ngồi đón tình nhân đến rượu trà
Mặt nước rung rinh hồ gió lộng
Trên này bất chợt PHẠM nhào ra...
Ha ha
HOÀNG GIAO

HỒI XUÂN
Cụ Phạm bi chừ khoái ngắm hoa
Của o mới dọn đến bên nhà
Vừa trông mũi sếp tưng mùi chả
Thoạt thấy mồm ngài rộn tiếng ca
Bẽn lẽn khi thì xin cục đá
Vòng vo lúc lại mượn li trà
Cô nàng biết tỏng từ trong dạ :
- Đã thích xin chàng nói toạc ra !
HỒNG THOẠI 13.3.14
http://farm8.staticflickr.com/7451/13125444013_b9aa1e90b8.jpg

vancali96
14-03-2014, 07:35 AM
HẾT CỞI RA

Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
Ông đòi vợ bé đến lần ba
Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
Đừng hòng chia sẻ tình ta được
Trói buộc nhau rồi hết cởi ra

HOÀNG GIAO

Ông nhà

Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
Thuở ấy hiền lương ham đá cá
Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
Chuyện này bả quyết phải truy ra

Vancali 3.13.14

http://s7.postimg.org/5pq6ga1or/Ong_nha_copy.jpg

hoanggiao
15-03-2014, 03:01 PM
http://static20.ichodientuvn.com/pict/items_g/item.06_2012/large_06_2012_dcbf33847125bd582425447f23309d57.gif

hoanggiao
15-03-2014, 10:16 PM
Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH
GỬI TRƯỜNG SA

Trường sa đất nước của Tiên Rồng
Rào giậu bao đời ở phía Đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh

NHỚ TRƯỜNG SA

Ngàn năm nước Việt giống con Rồng
Biển vỗ trùng khơi trấn phía đông
Song Tử Trường Sa vầng nguyệt chiếu
Bàng vuông đảo lớn bóng trăng lồng
Ân dài vẫn thấm lòng thơm ngát
Nghĩa nặng hoài vương dạ thảo nồng
Ngả xuống bao người đang đứng dậy
Muôn đời quyết giữ vẹn non sông.

Huy Thanh
15-3-2014

GIỮ BIỂN ĐÔNG
Việt Nam Tổ Quốc đẹp tên Rồng
Phải trọn lời thề giữ biển đông
Bởi lẽ nhân dân trào sấm động
Vì sao đất nước dội mưa lồng
Trường sa nặng nghĩa quân thù lộng
Song Tử bền gan ánh lửa nồng
Giông bão đã qua đời lại bổng
Suối ngàn mạnh mẽ đổ về sông
HOÀNG GIAO

hoanggiao
15-03-2014, 10:52 PM
[CENTER][SIZE="3"]
[COLOR="red"]HẾT CỞI RA

Tại thói lăng nhăng rõ khổ bà
Ông đòi vợ bé đến lần ba
Nóng đầu nữ chủ nghênh thiên địa
Đỏ mắt anh hùng dập cánh hoa
Tới huyện xuất chiêu khinh tướng võ
Về thôn khiêu chiến bỉ quan tòa
Đừng hòng chia sẻ tình ta được
Trói buộc nhau rồi hết cởi ra

HOÀNG GIAO

Ông nhà

Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
Thuở ấy hiền lương ham đá cá
Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
Chuyện này bả quyết phải truy ra

Vancali 3.13.14
http://s7.postimg.org/5pq6ga1or/Ong_nha_copy.jpg

Huy Thanh
16-03-2014, 09:59 AM
TIN YÊU

Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này

HOÀNG GIAO


SẦU VIỄN XỨ

Rời xa đất mẹ đã bao ngày
Nỗi nhớ dâng trào buổi tối nay
Ngắm bạn đòng đưa cây trúc mỏng
Nhìn em chễm chệ lá sen dày
Êm đềm suối chảy hồn lay mộng
Rạo rực lòng mơ dạ tĩnh say
Điệu lý ầu ơ sầu viễn xứ
Nàng sao biết được tiếng ngân này.

Huy Thanh
16-3-2014

hoanggiao
16-03-2014, 12:52 PM
TIN YÊU

Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này

HOÀNG GIAO


1. SẦU VIỄN XỨ

Rời xa đất mẹ đã bao ngày
Nỗi nhớ dâng trào buổi tối nay
Ngắm bạn đòng đưa cây trúc mỏng
Nhìn em chễm chệ lá sen dày
Êm đềm suối chảy hồn lay mộng
Rạo rực lòng mơ dạ tĩnh say
Điệu lý ầu ơ sầu viễn xứ
Nàng sao biết được tiếng ngân này.

Huy Thanh
16-3-2014

2. NGUỒN CỘI

Mồ hôi mãi đổ thấm luôn ngày
Lặn lội con đường suốt sáng nay
Vẫn đó bờ tre ao cá hẹp
Còn kia ruộng lúa luống rau dày
Miền quê lớn rộng người thưa vắng
Áo mẹ nâu sồng nắng đỏ say
Tím thẫm mây chiều loang ngọn núi
Công ơn nguồn cội ở tim này

HOÀNG GIAO
16/3/2014

Lương Tú
16-03-2014, 03:26 PM
http://www.comments20.com/wp-content/uploads/2011/07/Rain-Graphics-45.gif

PHỐ CŨ
Phố cũ người về ngóng đợi trông
Chiều nay bỗng chợt nhớ xuân hồng
Rêu xanh đã phủ đầy thôn vắng
Đất nặng còn vương tận giấc nồng
Vụn vỡ niềm đau nhòa giọt lệ
Sắt se trái đắng lạnh trời đông
Xa nhau từ thủa hoa vừa chớm
Xao xác tình em vẫn đắm lòng
HOÀNG GIAO

VỀ THÔN CŨ.

Tre làng rũ bóng mãi chờ trông
Dáng dấp ai kia nhạt má hồng
Gót thả đường xuôi luồn xóm ấm
Chân theo nhịp bước phả hơi nồng
Đôi môi thuở ấy hừng trời hạ
Ánh mắt ngày nào thẹn nắng đông
Cách trở bao năm hoài gặp lại
Tình xưa ẩn dấu trọn trong lòng.

Lương Tú họa

Lương Tú
16-03-2014, 06:27 PM
TIN YÊU

Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này

HOÀNG GIAO


SẦU VIỄN XỨ

Rời xa đất mẹ đã bao ngày
Nỗi nhớ dâng trào buổi tối nay
Ngắm bạn đòng đưa cây trúc mỏng
Nhìn em chễm chệ lá sen dày
Êm đềm suối chảy hồn lay mộng
Rạo rực lòng mơ dạ tĩnh say
Điệu lý ầu ơ sầu viễn xứ
Nàng sao biết được tiếng ngân này.

Huy Thanh
16-3-2014


4-VỀ QUÊ.
(Ngũ độ thanh)

Hừng đông ráng đỏ ngã sang ngày
Trở lại quê nhà rõ sáng nay
Nắng đã tràn dâng đồng trải rộng
Mù đâu nán tụ rẫy giăng dày
Tâm đời thổn thức lòng xao động
Viễn cảnh mơ màng dạ đắm say
Vội vã chân quàng nhanh rảo bước
Tình sâu nghĩa đậm với nơi này.

Lương Tú

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-03-2014, 11:24 PM
7- KỶ NIỆM

Nhớ bạn thăm nhau đã mấy ngày
Niềm vui lắng đọng cả tuần nay
Dòng thơ đượm thấm tình nêm chặt
Ý chữ trào dâng nghĩa bện dày
Thỏa nỗi đam mê càng chắc quyện
Tăng niềm cảm xúc mãi nồng say
Vườn thơ kết dệt cùng thi hữu
Giữ đẹp từng trang kỷ niệm này.

Trần Thị Thanh Liêm

vancali96
17-03-2014, 07:05 PM
CŨNG TẠI BÀ


Cũng tại chanh chua tật của bà,
Nên mình chịu cảnh sống tay ba.
Phải chi ai đó đừng đanh đá,
Chẳng lẽ tui đây lại bướm hoa.
Bảy lượt bôi tro nơi huyện xã,
Ba phen trát trấu chốn ba tòa.
Từ ngày qua bậu chia đôi ngả,
Dì nó xem chừng cũng mởn ra.

phamanhoa



Ông nhà

Đường thơ lão nghiện bỏ bê bà
Giờ lại còn đòi cưới vợ ba !
Thuở ấy hiền lương ham đá cá
Bây chừ ngang bướng thích tầm hoa
Sanh lòng khúc mắc hay thưa xã
Đổi tật lăng nhăng chút kiện tòa
Mạng ảo ngày đêm cười hỉ hả
Chuyện này bả quyết phải truy ra

Vancali 3.13.14

http://s7.postimg.org/5pq6ga1or/Ong_nha_copy.jpg
GAN TRỜI

Rượu say nghiện ngập chẳng mê bà
Cứ chạy cùng làng kiếm mợ ba
Giữa mạng tung tăng cài vạn ních
Trên đường khấp khởi hái ngàn hoa
Dùng dằng tán tỉnh em ông huyện
Đắm đuối nâng niu vợ quý tòa
Gan lớn hơn trời sung sướng nhỉ
Coi chừng có lẽ phải bung ra

HOÀNG GIAO

Cảm ơn Bạn Hoang Giao cùng huynh Hòa nhiệt tình vui xướng họa với em , kính chúc hai vị cùng quí bạn trong VNTQ luôn an vui .

Chồng tốt

Hòa huynh nổi tiếng rất chiều bà
Bọn trẻ khen thầm hạng nhất Ba
Lễ đến bao lần đều tặng thiệp
Xuân về mấy lượt vẫn cho hoa
Hiền lành cho dẫu làm công tố
Nhân hậu dù đang bận việc tòa
Thích họa đường thơ lời giản dị
Do lòng hỉ xả tự tâm ra

Vancali 3.16.14

http://s11.postimg.org/j5zkeilsz/Chong_tot_copy.jpg

Huy Thanh
17-03-2014, 09:43 PM
2. NGUỒN CỘI

Mồ hôi mãi đổ thấm luôn ngày
Lặn lội con đường suốt sáng nay
Vẫn đó bờ tre ao cá hẹp
Còn kia ruộng lúa luống rau dày
Miền quê lớn rộng người thưa vắng
Áo mẹ nâu sồng nắng đỏ say
Tím thẫm mây chiều loang ngọn núi
Công ơn nguồn cội ở tim này

HOÀNG GIAO
16/3/2014



11- SẮT SON

Hòa tâm thuận trí mộng mơ ngày...
Khổ cực cùng nhau đã bấy nay
Dẫu biết bao người mê mẩn nặng
Dù cho lắm kẻ ngẩn ngơ dày
Quyền cao ngoảnh mặt không màng mộng
Chức trọng quay đầu cũng khó say
Giữ nếp gìn ngôn lời thệ ước
Chàng ơi vững dạ sắt son này.

Huy Thanh
17-3-2014

phamanhoa
18-03-2014, 06:34 AM
[QUOTE=hoanggiao;159624]

http://admuaban.com/FileStore/image/378x380/Uploads/gallery_image/241/07192013110708473.jpg





XIN CHO TÔI


Ai kia gởi tặng mấy cành hoa,
Chắc muốn Hòa tui nát cửa nhả.
Gấu ngựa gầm gừ nguyên bán dạ,
Chằn tinh gào thét suốt ba ca.
Anh hùng cũng tả tơi hoa lá,
Dũng sĩ đành nghiêng ngả rượu trà.
Ngưỡng mộ mà thành xây mộ nhá,
Phen này nghĩa địa xác khiêng ra.

phamanhoa

vancali96
18-03-2014, 08:13 AM
2. NGUỒN CỘI

Mồ hôi mãi đổ thấm luôn ngày
Lặn lội con đường suốt sáng nay
Vẫn đó bờ tre ao cá hẹp
Còn kia ruộng lúa luống rau dày
Miền quê lớn rộng người thưa vắng
Áo mẹ nâu sồng nắng đỏ say
Tím thẫm mây chiều loang ngọn núi
Công ơn nguồn cội ở tim này

HOÀNG GIAO
16/3/2014



11- SẮT SON

Hòa tâm thuận trí mộng mơ ngày...
Khổ cực cùng nhau đã bấy nay
Dẫu biết bao người mê mẩn nặng
Dù cho lắm kẻ ngẩn ngơ dày
Quyền cao ngoảnh mặt không màng mộng
Chức trọng quay đầu cũng khó say
Giữ nếp gìn ngôn lời thệ ước
Chàng ơi vững dạ sắt son này.

Huy Thanh
17-3-2014
Sầu viễn xứ

Tuyết trắng buồn chi khóc cả ngày
Cho lòng viễn xứ lạnh hôm nay
Quê nhà chốn cũ hình ghi đậm
Đất khách đường xưa cảnh nhớ dày
Đã mấy thu vàng đâu bạn hữu
Bao mùa lá đổ thiếu trăng say
Thương về cố quốc khung trời mộng
Kỷ niệm trào dâng khổ thế này

Vancali 3.17.14

http://s24.postimg.org/r4kjczfj9/Sau_vien_xu_2222_copy.jpg

hoanggiao
18-03-2014, 08:35 PM
http://admuaban.com/FileStore/image/378x380/Uploads/gallery_image/241/07192013110708473.jpg
XIN CHO TÔI


Ai kia gởi tặng mấy cành hoa,
Chắc muốn Hòa tui nát cửa nhà.
Gấu ngựa gầm gừ nguyên bán dạ,
Chằn tinh gào thét suốt ba ca.
Anh hùng cũng tả tơi hoa lá,
Dũng sĩ đành nghiêng ngả rượu trà.
Ngưỡng mộ mà thành xây mộ nhá,
Phen này nghĩa địa xác khiêng ra.

phamanhoa

BÁN HOA
Cụ Phạm trời đày, chuyển bán hoa !
Ngay khi nhận lệnh của bà nhà
Bao nàng ngắm mãi, vui lòng - Xá !
Lắm mụ xem hoài, khoái bụng - Ca !
Buổi nắng lời vừa măm lát chả
Ngày mưa lãi đủ uống chung trà
Đời trai dập dụi còn chi bã
Khổ nỗi hôm nào cũng phải ra !
HỒNG THOẠI 18.3.14

VÌ CHÚT...
Vì chút ân tình mới tặng hoa
Ngài lo phát sốt sợ tan nhà
Hoạn thư nổi giận lôi đình hét
Mặt đất rung gầm bật khúc ca
Chẳng đợi chờ khao hai cặp bánh
Không mong đãi thết một li trà
Thôi thì phải nghĩ cho nhau vậy
Định tỏ bày gì chớ vác ra
HOÀNG GIAO

hoanggiao
18-03-2014, 09:36 PM
2. NGUỒN CỘI

Mồ hôi mãi đổ thấm luôn ngày
Lặn lội con đường suốt sáng nay
Vẫn đó bờ tre ao cá hẹp
Còn kia ruộng lúa luống rau dày
Miền quê lớn rộng người thưa vắng
Áo mẹ nâu sồng nắng đỏ say
Tím thẫm mây chiều loang ngọn núi
Công ơn nguồn cội ở tim này

HOÀNG GIAO
16/3/2014

5. BUỔI HỌP GIA ĐÌNH


Chiều lui báo hiệu đã qua ngày
Buổi họp gia đình bữa tối nay
Anh cậy râu hùm tay chắc khỏe
Em khoe mắt phượng tóc suôn dày
Lời êm mẹ bảo game đừng nghiện
Giọng ấm ba cười rượu chớ say
Bếp lửa nồi cơm vừa chín lại
Cùng đem chén đũa trải ra này


HOÀNG GIAO

songha
18-03-2014, 10:58 PM
TIN YÊU - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post157424

TIN YÊU

Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này

HOÀNG GIAO



18. YÊU THƯƠNG

Mây kia cuộn trắng nhởn nhơ ngày
Núi thẳm sương nhòa cảnh sắc nay
Đò nhỏ dòng buông vừa gợn nhẹ
Sông sâu gió thoảng vội tung dày
Một mình giữa khoảng trời cao lộng
Trọn kiếp trong đời hạnh phúc say
Theo mãi chân người cùng góc bể
Yêu thương đã vẹn thoả mơ này

SONG HÀ

songha
18-03-2014, 11:11 PM
THU
Thu đến nhẹ tênh gợi nhớ rồi
Ru lòng ngơ ngẩn đón chiều rơi
Dạt dào ngọn cỏ hồn cây lá
Xáo động tim anh hạt nắng trời
Em đợi sông xanh dòng tím biếc
Đời chờ hoa đỏ sắc hồng tươi
Thời gian cứ thế trôi đi mãi
Để lại bên ta vạn ý ngời
Song Hà

vancali96
19-03-2014, 07:41 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/duongthi_zpsdfe97b80.jpg

MÊ ĐƯỜNG THI

Nghiện món thơ Đường đủ sướng thân
Vào câu chắc ngữ chuẩn niêm vần
Khơi dòng ý thả nghiêng trời đất
Nhả chữ tâm hòa đổ thế nhân
Khổ luyện kiên trì thành quả lớn
Rèn tu chịu khó đạt muôn phần
Ngôn từ thắm đượm liền ca khúc
Nghĩa phú dâng đầy nhịp điệu ngân.

Lương Tú

Nghiện thơ

Bởi nghiện thơ đường mới cực thân
Nhiều đêm khó ngủ với năm vần
Vì mong hạ đến thăm hàn sĩ
Lại muốn xuân này gặp cố nhân
Vẫn biết ân tình gieo phận số
Là do nghiệp dĩ tạo duyên phần
Giao lưu bốn bể tầm tri kỷ
Thánh thót câu hò dợn sóng ngân

Vancali 3.18.14

http://s3.postimg.org/yqs9cwvdf/Nghien_tho_copy.jpg

Huy Thanh
19-03-2014, 06:44 PM
20. SỨC TRẺ
(Thử làm Thuận nghịch độc)

(Đọc xuôi)
Thu đến sắp xa biển một ngày
Dạt dào cây lá thẫm trời nay
Mù sương bạt núi vung tay rộng
Đỏ nắng tung chân vượt đất dày
Ru khúc thưởng đời mong đức trả
Hát lời trao nghĩa nhớ tình say
U vai đón nhận đây lòng quyết
Ừ cũng mệt dân giúp đã này

(Đọc ngược)
Này đã giúp dân mệt cũng ừ
Quyết lòng đây nhận đón vai u
Say tình nhớ nghĩa trao lời hát
Trả đức mong đời thưởng khúc ru
Dày đất vượt chân tung nắng đỏ
Rộng tay vung núi bạt sương mù
Nay trời thẫm lá cây dào dạt
Ngày một biển xa sắp đến thu

Hoàng Giao
19/03/2014



21- CỬA PHẬT

Lặng lẽ hoài vương hối tiếc ngày
Thuyền ra bến mộng mấy mùa nay
Tình đan lỏng lẻo không còn nặng
Nhịp nối đòng đưa chẳng được dày
Tuấn kiệt mơ màng ngôn vẫn đắm
Thuyền quyên thổn thức ý dường say
Buồn thân lạc cõi ngàn mây sắc
Biển ái đành thôi cửa Phật này.

Huy Thanh
19-3-2014

Lương Tú
20-03-2014, 07:52 AM
THU
Thu đến nhẹ tênh gợi nhớ rồi
Ru lòng ngơ ngẩn đón chiều rơi
Dạt dào ngọn cỏ hồn cây lá
Xáo động tim anh hạt nắng trời
Em đợi sông xanh dòng tím biếc
Đời chờ hoa đỏ sắc hồng tươi
Thời gian cứ thế trôi đi mãi
Để lại bên ta vạn ý ngời
Song Hà

HẮT HIU THU.

Vàng thu lá rụng hắt hiu rồi
Nắng nhạt ươm tình nhả bóng rơi
Lả tả hồn bay theo mộng gió
Long tong dạ quẩn với mây trời
Người còn ngóng đợi duyên đằm thắm
Khách vẫn mong chờ phận đắm tươi
Lặng lẽ qua đi sầu não kiếp
Tương lai hạnh phúc mãi xuân ngời.

Lương Tú họa

Lệ Hà
21-03-2014, 10:50 AM
34- MÃ ĐÁO

Đường ra hải đảo đợi đưa ngày
Mã đáo thành công Giáp Ngọ nay
Tặng thiếp mơ hoài khăn lụa mỏng
Trao chàng mộng mãi cuộn tơ dày
Người đi mặc sức tưng bừng nhậu
Kẻ đến tha hồ hí hửng say
Rượu tứ trà tam hầu thỏa dạ
Niềm vui rộn rã trọn xuân này

Lệ Hà


*Hoàng Giao ơi, bởi mến tính vui vẻ của muội,
tỷ họa thêm bài nữa đây, không biết có bị...

MINHTHƯ
21-03-2014, 01:40 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/duongthi_zpsdfe97b80.jpg

MÊ ĐƯỜNG THI

Nghiện món thơ Đường đủ sướng thân
Vào câu chắc ngữ chuẩn niêm vần
Khơi dòng ý thả nghiêng trời đất
Nhả chữ tâm hòa đổ thế nhân
Khổ luyện kiên trì thành quả lớn
Rèn tu chịu khó đạt muôn phần
Ngôn từ thắm đượm liền ca khúc
Nghĩa phú dâng đầy nhịp điệu ngân.

Lương Tú

Nghiện thơ

Bởi nghiện thơ đường mới cực thân
Nhiều đêm khó ngủ với năm vần
Vì mong hạ đến thăm hàn sĩ
Lại muốn xuân này gặp cố nhân
Vẫn biết ân tình gieo phận số
Là do nghiệp dĩ tạo duyên phần
Giao lưu bốn bể tầm tri kỷ
Thánh thót câu hò dợn sóng ngân

Vancali 3.18.14

http://s3.postimg.org/yqs9cwvdf/Nghien_tho_copy.jpg



TRÓT YÊU (Minh Thư họa)

Đa tình thuở ấy...vướng vào thân
Đọc khảo từng trang tạo nhịp vần
Lẩm bẩm câu từ như nhạc sĩ
Mơ màng ý tưởng tựa thi nhân
Bình thơ gửi bạn trăm ngàn chữ
Cảm phú trao em mấy chục phần
Xướng, họa, chê, khen đâu phải dễ
Yêu rồi phá Luật để Niêm ngân

MINHTHƯ
21-03-2014, 02:37 PM
TÍM HAY HỒNG!
Chọn nhé em ơi tím hoặc hồng
Hồng duyên nét mặt tím yêu chồng
Hồng say nghĩa bạn tim hồng thắm
Tím rợp mi nàng dạ sáng trong
Gò má hồng tươi hồng bến đợi
Lòng chàng tím đỏ tím niềm mong
Hồn nhiên vẻ đẹp hồng pha tím
Đẹp tím thiên thu đẹp sắc hồng
HOÀNG GIAO

LÒNG RIÊNG (MT họa)

Tình xưa tím thẫm đã phai hồng
Giữ tím làm gì hỡi nhớ mong
Tím tái đông về se nước đục
Hồng hào nắng trải ấm mây trong
Môi hồng đỏng đảnh câu chờ bạn
Mắt tím lơ mơ khúc đợi chồng
Vẫn biết xuân hồng không mãi trẻ
Lòng riêng tím nhé, để thay hồng.

Lệ Hà
21-03-2014, 09:43 PM
34- MÃ ĐÁO

Đường ra hải đảo đợi đưa ngày
Mã đáo thành công Giáp Ngọ nay
Tặng thiếp mơ hoài khăn lụa mỏng
Trao chàng mộng mãi cuộn tơ dày
Người đi mặc sức tưng bừng nhậu
Kẻ đến tha hồ hí hửng say
Rượu tứ trà tam hầu thỏa dạ
Niềm vui rộn rã trọn xuân này

Lệ Hà


*Hoàng Giao ơi, bởi mến tính vui vẻ của muội,
tỷ họa thêm bài nữa đây, không biết có bị...


39- BỐN CHỮ

Trí não dường như chẳng giống ngày
Thời xưa cắp sách vạn xuân nay
Vì thương trước ngõ làn môi thắm
Bởi mộng trong mơ suối tóc dày
Giữa tý nâng trà ngơ ngác dậy
Đầu canh cạn rượu ngả nghiêng say
Bao năm bút mực giờ trao lại
"Lực bất tòng tâm" bốn chữ này.

Lệ Hà

hoanggiao
21-03-2014, 09:58 PM
TIN YÊU - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post157424

TIN YÊU

Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này

HOÀNG GIAO

2. NGUỒN CỘI

Mồ hôi mãi đổ thấm luôn ngày
Lặn lội con đường suốt sáng nay
Vẫn đó bờ tre ao cá hẹp
Còn kia ruộng lúa luống rau dày
Miền quê lớn rộng người thưa vắng
Áo mẹ nâu sồng nắng đỏ say
Tím thẫm mây chiều loang ngọn núi
Công ơn nguồn cội ở tim này

HOÀNG GIAO
16/3/2014

5. BUỔI HỌP GIA ĐÌNH

Chiều lui báo hiệu đã qua ngày
Buổi họp gia đình mấy phút nay
Anh cậy râu hùm tay chắc khỏe
Em khoe mắt phượng tóc suôn dày
Lời êm mẹ bảo bia đừng nghiện
Giọng ấm ba cười rượu chớ say
Bếp lửa nồi cơm vừa chín lại
Cùng đem chén đũa trải ra này

HOÀNG GIAO

20. TRÊN MÂY
Ra phố lang thang suốt chục ngày
Gia đình tìm kiếm cả trưa nay
Cô nàng ngắn váy ưa voan mỏng
Thằng bạn dài lưng chuộng vải dày
Tíu tít rượu bia, bao quán xỉn
Rộn ràng đề số, mấy đời say
Khuyên hoài vẫn vậy tâm u tối
Chỉ thích rong chơi khổ lắm này

Hoàng Giao
19/03/2014

30. MÙA THI

Em đã vừa thi được ít ngày
Mong vào đại học cuối hè nay
Mười năm luyện tập mừng vui lớn
Một tháng rèn ôn khát vọng dày
Phượng đỏ sân trường nô nức vẫy
Trang hồng đèn sách ngất ngây say
Mặt trời phía trước đang vươn dậy
Hãy ráng vun cao sự nghiệp này

HOÀNG GIAO

36. GỬI LÒNG

Chín bẩy năm qua mấy vạn ngày
Để rồi từ biệt chốn xưa nay
Thương người hạnh đức tày trời rộng
Ơn nghĩa công lao sánh đất dày
Nước mắt nghẹn ngào con khóc xỉu
Tình Cha thổn thức Mẹ nằm say
Trần gian ở trọ thôi vừa hết
Để lại niềm đau mất mát này

HOÀNG GIAO

38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao

48. HẠNH PHÚC

Vượt lục vì nhau đã sáu ngày
Thi đường mấy bữa rộn qua nay
Đệ huynh viết họa câu thơ sáng
Tỷ muội hòa gieo ý tưởng dày
Mỗi bạn vài ly ta rót uống
Bao lòng một nghĩa kẻ mời say
Niềm vui có lúc như vươn dậy
Hạnh phúc làm sao những phút này

Hoàng Giao
22/3/2014

55. VƯỜN TAO NGỘ

Từ giã màn đêm lộng lẫy ngày
Một dàn rắn lục rượu ngâm nay
Đem về phát tặng đây lòng thắm
Gửi đến ban cho ấy nghĩa dày
Bạn hữu quây quần gieo tứ đẹp
Diễn đàn hội tụ kết tình say
Cảm ơn thi sĩ vườn tao ngộ
Góp họa cùng vui dạ khúc này

Hoàng Giao[/CENTER]
[/COLOR][/SIZE]

hoanggiao
21-03-2014, 10:37 PM
18. YÊU THƯƠNG

Mây kia cuộn trắng nhởn nhơ ngày
Núi thẳm sương nhòa cảnh sắc nay
Đò nhỏ dòng buông vừa gợn nhẹ
Sông sâu gió thoảng vội tung dày
Một mình giữa khoảng trời cao lộng
Trọn kiếp trong đời hạnh phúc say
Theo mãi chân người cùng góc bể
Yêu thương đã vẹn thoả mơ này

SONG HÀ

38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao

Huy Thanh
22-03-2014, 08:52 AM
38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao


44- VƯỜN HOANG

Vườn hoang bấy thuở vẫn mong ngày
Ấp ủ tim nồng ngắm nguyệt nay
Cảnh mộng không màng cơn khổ đậm
Rừng mơ chẳng đoái nỗi đau dày
Mưa hòa gió thuận trần gian tĩnh
Bão động ba đào vũ trụ say
Ước lúa trên đồng cây đẫy hạt
Trời thương hãy giúp tấm thân này.

Huy Thanh
22-3-2014

vancali96
22-03-2014, 09:57 AM
Dừa

Dừa giàu sức sống chốn quê ta
Dừa bạn tri âm của trẻ già
Dừa rải niềm thương vào khúc nhạc
Dừa trào nỗi nhớ ở thơ ca
Dừa đi thẳng lối chào dân tộc
Dừa đứng ngay hàng đón khách xa
Dừa đọng trong tim bao ký ức
Dừa mang hạnh phúc tặng muôn nhà.

2252

Lúa

Lúa trổ đầy đồng mát dạ ta
Lúa đem sự sống trẻ như già
Lúa vàng hớn hở vang câu hát
Lúa chín vui mừng lộng tiếng ca
Lúa đến thị thành mong bạn cũ
Lúa về thôn xóm nhớ người xa
Lúa nguồn lương thực đời no ấm
Lúa trúng tiền vô … đẹp cửa nhà

Vancali 3.20.14

http://s29.postimg.org/qx0fat7af/Lua_copy.jpg

hoanggiao
22-03-2014, 03:52 PM
http://img1.funscrape.com/en/goodmorningnew/3.gif
MỜI CÁC THI HỮU CÀ PHÊ CUỐI TUẦN

Lệ Hà
22-03-2014, 05:19 PM
38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao


44- VƯỜN HOANG

Vườn hoang bấy thuở vẫn mong ngày
Ấp ủ tim nồng ngắm nguyệt nay
Cảnh mộng không màng cơn khổ đậm
Rừng mơ chẳng đoái nỗi đau dày
Mưa hòa gió thuận trần gian tĩnh
Bão động ba đào vũ trụ say
Ước lúa trên đồng cây đẫy hạt
Trời thương hãy giúp tấm thân này.

Huy Thanh
22-3-2014


49- MƠ NỐI NHỊP

Rời xa lối cũ đã trăm ngày
Nỗi nhớ quê nhà trọn tháng nay
Kỉ niệm hôm nào mong đếm đủ
Buồn vui thuở trước muốn đong dày
Âm thầm tách bến trà nâng tĩnh
Hối hả lên đường rượu cạn say
Mỗi độ thu về mơ nối nhịp
Trời xui lá rũ ướt mi này.

Lệ Hà

Khắc Hiền
22-03-2014, 07:37 PM
48. HẠNH PHÚC

Vượt "lục" vì nhau đã sáu ngày
Thi đường mấy bữa rộn qua nay
Đệ huynh viết họa câu thơ sáng
Tỷ muội hòa gieo ý tưởng dày
Mỗi bạn vài ly ta rót uống
Bao lòng một nghĩa kẻ mời say
Niềm vui có lúc như vươn dậy
Hạnh phúc làm sao những phút này

Hoàng Giao

( 47 mà)


50-CHÚC BẠN


Bình minh rực rỡ sáng soi ngày
Khổ luyện thi đường bấy lại nay
Đẫ thấy lời thơ lan biển rộng
Mà nghe điệu nhạc tỏa non dày
Diễn đàn bắc nhịp bao người quý
trang web nối dòng lắm kẻ say
Tay bút Hoàng Giao tung cánh mở
Thành tâm chúc bạn vẻ vang này

Khắc Hiền
22.3.2014

vancali96
22-03-2014, 07:50 PM
TIN YÊU - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post157424

TIN YÊU

Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này

HOÀNG GIAO

2. NGUỒN CỘI

Mồ hôi mãi đổ thấm luôn ngày
Lặn lội con đường suốt sáng nay
Vẫn đó bờ tre ao cá hẹp
Còn kia ruộng lúa luống rau dày
Miền quê lớn rộng người thưa vắng
Áo mẹ nâu sồng nắng đỏ say
Tím thẫm mây chiều loang ngọn núi
Công ơn nguồn cội ở tim này

HOÀNG GIAO
16/3/2014

5. BUỔI HỌP GIA ĐÌNH

Chiều lui báo hiệu đã qua ngày
Buổi họp gia đình mấy phút nay
Anh cậy râu hùm tay chắc khỏe
Em khoe mắt phượng tóc suôn dày
Lời êm mẹ bảo bia đừng nghiện
Giọng ấm ba cười rượu chớ say
Bếp lửa nồi cơm vừa chín lại
Cùng đem chén đũa trải ra này

HOÀNG GIAO


http://s28.postimg.org/70qpjhsml/Duyen_hoi_ngo_copy.jpg

Huy Thanh
23-03-2014, 09:17 AM
TIN YÊU - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post157424



38. SƯƠNG SỚM

Mặt đất sương tan sắp chuyển ngày
Ánh hồng bừng tỏa giữa trời nay
Hàng cây trở dậy rung cành biếc
Mặt nước đùa xô gợn sóng dày
Lực lưỡng chàng trai hình dáng trẻ
Nhẹ nhàng thiếu nữ bóng duyên say
Con đường mở rộng cho em bước
Cảm động thân thương nghĩa cử này

Hoàng Giao

48. HẠNH PHÚC

Chật vật vì nhau đã sáu ngày
Thi đường mấy bữa rộn qua nay
Đệ huynh viết họa câu thơ sáng
Tỷ muội hòa gieo ý tưởng dày
Mỗi bạn vài ly ta rót uống
Bao lòng một nghĩa kẻ mời say
Niềm vui có lúc như vươn dậy
Hạnh phúc làm sao những phút này

Hoàng Giao
22/3/2014

http://s28.postimg.org/70qpjhsml/Duyen_hoi_ngo_copy.jpg



THƠ THẨN

Ngỡ ngàng nghĩ ngợi ngẩn ngơ ngày
Nông nổi nên nàng nức nở nay
Mộng mị mây mưa màn muốn mỏng
Dễ dàng dan díu dạ dang dày
Thân thương thắm thiết tương tư tĩnh
San sẻ sẵn sàng sốt sắng say
Bậu biết bên bờ bong bóng bể
Nâng niu nựng nịu nước non này.

Huy Thanh
23-3-2014

hoanggiao
23-03-2014, 09:22 AM
SỐ PHẬN

Triền miên lỡ vận MẮT nai buồn
Thổn thức MI gầy lệ nhiễu tuôn
Dãi nắng xô bồ phai NGỰC bể
Dầm mưa xối xả nhão LƯNG nguồn
Còn kham khổ mãi CHÂN tà thước
Vẫn bủng beo hoài MÁ phạm khuôn
Khắc khoải trăm chiều VAI đã nặng
Triền miên lỡ vận MẮT nai buồn!

Nắng Xuân
21/03/2014

KÝ ỨC XƯA.

Ký ức ngày nao lặng lẽ buồn
Nên lòng trống trải khóe nhòa tuôn
Mơ nào ngỡ tưởng đời xuôi sóng
Mộng ấy ngờ đâu số đảo nguồn
Nặng nghĩa sao cho đừng cắt đoạn
Sâu tình chẳng thể giữ nguyên khuôn
Duyên đành lỡ phận quên thề ước
Ký ức ngày nao lặng lẽ buồn

Lương Tú

BẤT CHỢT

Bất chợt lòng tôi cứ thấy buồn
Vô cùng nhức nhối lệ trào tuôn
Nằm dài một chỗ không lo chợ
Ngồi thẳng hai đêm chẳng rõ nguồn
Lên mạng cho vui thì hỏng máy
Sang nhà làm bánh lại hư khuôn
Chạy về với bạn mong chia sẻ
Bất chợt lòng tôi cứ thấy buồn

Hoàng Giao


Nỗi lòng

Viễn xứ chiều nay chợt nhuốm buồn
Trông về cố quốc lệ hờn tuôn
Vừa nom đỏ pháo thời nao dạ
Nhác thấy vàng mai lại nhớ nguồn
Phượng vĩ sân trường còn khắc nét
Ve sầu nắng hạ vẫn in khuôn
Cơ trời mộng ước đành tan vỡ
Viễn xứ chiều nay chợt nhuốm buồn

Vancali 3.22.14
http://s22.postimg.org/tnx8nnu4h/Noi_long_copy.jpg

songha
26-03-2014, 10:13 PM
TRANG SỬ

Lũ giặc muôn đời sẽ chẳng yên
Nếu quân chúng quậy đến trăm miền
Nhân dân áo giáp canh trời biển
Tổ quốc chân đồng giữ đảo biên
Yêu quý ngàn năm tình đất nặng
Căm hờn vạn kiếp bọn tàu điên
Anh hùng chiến trận soi trang sử
Con cháu vui vầy những bước tiên

SONG HÀ

songha
27-03-2014, 05:07 PM
CHỈ CÓ NGÀI

Chẳng hiểu vì sao cứ nhậu hoài
Trong lòng u uất nắng tàn phai
Vợ con lấn cấn dầm mưa lạnh
Cha mẹ long đong trượt bước dài
Tấp tểnh chân khua đòi xị rượu
Gật gù thuốc lắc điểm vài chai
Chán đời lê lết xiêu đường hẻm
Say kiểu thế kia chỉ có ngài

Song Hà

hoanggiao
27-03-2014, 09:46 PM
NGÀY MÙA
(Song điệp)

Biếc biếc xanh xanh lúa trải đồng
Người người gánh gánh nhịp quằn hông
Cười cười nói nói tưng bừng ruộng
Hát hát ca ca rộn rã lòng
Nhánh nhánh bông bông càng trĩu nặng
Câu câu hái hái lại xoay vòng
Dìu dìu gió núi hây hây thổi
Nhớ nhớ thương thương ửng má hồng

Berlin 18-03-14
TTL Phương

NÉT QUÊ

Quen quen lạ lạ cảnh ra đồng
Gánh gánh đi về nặng nặng hông
Gặt gặt quơ quơ cần mẫn ý
Gom gom bó bó hả hê lòng
Hiền hiền vẻ mặt ngoan ngoan vãn
Đảm đảm bàn tay khéo khéo vòng
Mến mến thương thương vừa thổ lộ
Son son ửng ửng má ai hồng.

Nắng Xuân
21/03/2014

MÙA GẶT


Dẻo dẻo đôi chân lượn lượn đồng
Cần cần mẫn mẫn nhịp nhàng hông
Khom khom gặt gặt vui vầy nắng
Rướn rướn ôm ôm hỉ hả lòng
Mạnh mạnh xoay xoay vần lưỡi hái
Nhanh nhanh hẩy hẩy gạt tay vòng
Thơm thơm lúa chín vàng vàng rộ
Má má cô em ửng ửng hồng

Hoàng Giao
27/3/2014

songha
28-03-2014, 08:38 PM
MÙA VÀNG
(Họa Ngày Mùa của LHP)
Nắng nắng vừa lên trải trải đồng
Ngày ngày mẹ mẹ gặt oằn hông
Vàng vàng mẩy mẩy nôn nao lúa
Sáng sáng tươi tươi rạng rỡ lòng
Giữa ruộng xoay xoay lùa bổng bổng
Trên sân đập đập ném vòng vòng
Tim tim ấm ấm mùa thu hoạch
Bụng bụng vui vui má đỏ hồng

Song Hà

songha
28-03-2014, 08:42 PM
MÙA VÀNG
(Họa Ngày Mùa của LHP)
Nắng nắng vừa lên rải rải đồng
Ngày ngày mải mải gặt oằn hông
Vàng vàng mẩy mẩy nôn nao lúa
Sáng sáng tươi tươi rạng rỡ lòng
Giữa ruộng xoay xoay lùa bổng bổng
Trên sân đập đập ném vòng vòng
Tim tim ấm ấm mùa thu hoạch
Bụng bụng vui vui má đỏ hồng

Song Hà

hoanggiao
28-03-2014, 10:33 PM
CHÀO MỪNG NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC LÀN THỨ 9 TẠI TỈNH PHÚ THỌ



CHUNG TAY BÚT


Phú Tho tưng bừng đón khách thơ
Phố giăng rực rỡ ánh sao cờ
Du xuân Đất Tổ bao niềm ước
Trẩy hội Đền Hùng bấy giấc mơ
Nghĩa Lĩnh nền văn vang khắp nước
Sông Thao sóng nhạc vọng đôi bờ
Con Hồng Cháu Lạc chung tay bút
Để áng thi Đường lóng lánh tơ

Khắc Hiền
27.3.2014


9. ĐẤT TỔ

Ngày hội nao lòng những áng thơ
Thiên Vương đón lấy một màu cờ
Bệ rồng Phú Thọ trao điều ước
Châu Thổ Sông Hồng gửi bút mơ
Dũng khí Sơn Tây vang bốn biển
Hào quang Nghĩa Lĩnh rạng trăm bờ
Cái nôi Đất Tổ danh nhân kiệt
Lịch sử trang vàng đẹp óng tơ
Hoàng Giao

18. MỪNG HỘI THƠ PHÚ THỌ

Cả nước nghiêng chào đón Hội thơ
Hân hoan Nghĩa Lĩnh rợp đường cờ
Đền Hùng nhộn nhịp người đưa lễ
Đất Tổ rộn ràng cảnh hái mơ
Tấp nập muôn phương về góp ý
Bình yên tứ chốn hát vang bờ
Phong Châu lộng lẫy vườn hoa ngát
Nhiệt huyết dâng trào vạn tiếng tơ

Hoàng Giao

12. CUNG ĐÀN MÙA XUÂN

Hòa bình đẹp tựa những vần thơ
Đất nước vinh quang lộng bóng cờ
Tổ Quốc yêu thương xanh dải lụa
Con đường thống nhất đỏ vườn mơ
Nghìn năm tim tạc hình sông núi
Vạn thủa lòng ghi dáng cõi bờ
Hạnh phúc mùa xuân luôn sáng rọi
Tiếng đàn ai bổng vút dây tơ

Hoàng Giao

hoanggiao
29-03-2014, 01:37 PM
NHẬN

Nhận tình ẩn đọng giữa vần thơ
Nhận cánh môi thơm dưới nguyệt mờ
Nhận cả chiều mưa lòng bối rối
Nhận toàn tháng hạ trí bơ vơ
Nhận đời trinh nữ âm thầm sống
Nhận tuổi thanh xuân rã rượi chờ
Nhận hết dòng châu bờ má đọng
Nhận trời kỷ niệm trải ngàn mơ…

VMT 28/03/2014

NHẬN

Nhận sợi tơ vàng mấy túi thơ
Nhận mây trôi trắng với sương mờ
Nhận tâm tình lớn không mòn mỏi
Nhận ý chí đầy chẳng vẩn vơ
Nhận những yêu thương điều vẫn đợi
Nhận bao hạnh phúc kẻ luôn chờ
Nhận xua đêm lạnh đem về nắng
Nhận kết thanh bình dựng ước mơ

HG
29/3/2014

songha
29-03-2014, 03:04 PM
CHÀO MỪNG NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC LÀN THỨ 9 TẠI TỈNH PHÚ THỌ



CHUNG TAY BÚT


Phú Tho tưng bừng đón khách thơ
Phố giăng rực rỡ ánh sao cờ
Du xuân Đất Tổ bao niềm ước
Trẩy hội Đền Hùng bấy giấc mơ
Nghĩa Lĩnh nền văn vang khắp nước
Sông Thao sóng nhạc vọng đôi bờ
Con Hồng Cháu Lạc chung tay bút
Để áng thi Đường lóng lánh tơ

Khắc Hiền
27.3.2014

10. BAO ĐỜI

Bao đời đánh trận dệt câu thơ
Tổ Quốc trong tâm mạnh bước cờ
Nghĩa Lĩnh oai hùng soi giấc mộng
Bạch Đằng tráng kiệt rọi nguồn mơ
Lưu danh bút khắc muôn dòng sử
Giữ nước quân đi mọi nẻo bờ
Dẹp giặc tiếng vang toàn thế giới
Yên bình khát vọng đẹp đường tơ

Song Hà

hoanggiao
29-03-2014, 03:51 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p526x296/1150949_10200605171090008_590197652_n.jpg

BÊN CHÉ RƯỢU CẦN

Tiếng nhạc vang vang, nhịp nhịp cồng
Tình tình tứ tứ vọng trời không
Ca ca hát hát bầy sơn nữ
Bỡn bỡn trêu trêu lũ mục đồng
Khéo khéo đùi căng bày ảo ảo
Ngời ngời vú mọng thả rông rông
Châm châm hút hút bên bầu rượu
Tỉnh tỉnh mê mê lạc cõi bồng.

VMT 18/03/2014 *Song Điệp

CHỐN BỒNG

Rộn rộn ca vang tiếng tiếng cồng
Huyền huyền ảo ảo giữa tầng không
Say say ngả ngả nâng cần rượu
Xỉn xỉn theo theo đuổi chuột đồng
Múa múa chân chân đùa bước nhảy
Khều khều áo áo thả bay rông
Thơ thơ phú phú hồn đi lạc
Tít tít quay quay thỏa chốn bồng

Hoàng Giao

hoanggiao
29-03-2014, 05:56 PM
THƠ SẦU

Mấy vần thơ lẻ nhuộm sầu rơi
Tích tụ nhiều năm thẫm góc trời
Những giọt trăng gầy đêm lạnh vắng
Bao dòng lệ đắng dạ đầy vơi
Đìu hiu với bóng nào san sẻ
Lặng lẽ cùng sương đã rã rời
Lắng đọng thời gian dày bụi xám
Như thuyền khẳm nợ giữa trùng khơi!
Kiều Thành(22/3/14)




MƯA

Trên vòm báo hiệu nắng vừa rơi
Một đám mây đen tụ giữa trời
Gió thổi bùng lên cây ngả trĩu
Nước ào đổ xuống sấm trùng vơi
Nôn nao mắt bão bay hồn lạc
Chống chếnh lòng mưa đạp phách rời
Bất chợt cầu vồng vươn đỉnh núi
Nỗi buồn tan biến tựa ngàn khơi

Hoàng Giao

hoanggiao
30-03-2014, 03:59 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Viếng Mẫu thân ĐHV Nắng Xuân)

TIẾC THƯƠNG
(Họa Kiều Thành)

Ra đi lặng lẽ để về Trời
Nước mắt chan đầy giọt chẳng vơi
Năm tháng ngày xưa trao cách mạng
Phút giây hiện tại gửi trang đời
Nén nhang con thắp hương lòng dạ
Chín suối mẹ vào giấc biển khơi
Vĩnh biệt ngàn thu miền cực lạc
Tiếc thương da diết vẳng bao lời

Hoàng Giao

vancali96
30-03-2014, 09:14 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Viếng Mẫu thân ĐHV Nắng Xuân)

TIẾC THƯƠNG

Ra đi lặng lẽ để về Trời
Nước mắt chan đầy giọt chẳng vơi
Năm tháng ngày xưa trao cách mạng
Phút giây hiện tại gửi trang đời
Nén nhang con thắp hương lòng dạ
Chín suối mẹ vào giấc biển khơi
Vĩnh biệt ngàn thu miền cực lạc
Tiếc thương da diết vẳng bao lời

Hoàng Giao

Tiếc thương

Tuổi hạc ra đi hưởng lộc trời
Đau buồn cách trở lệ đầy vơi
Bao năm gắn bó cùng con dại
Một phút chia tay xóa chuyện đời
Thấp nén hương trầm đưa nguyệt cảnh
Mang vành khăn trắng biệt trùng khơi
Nguyện cầu chín suối người yên nghỉ
Vắng mẹ tìm đâu tiếng ngọt lời

Vancali 3.30.14

http://s17.postimg.org/dp1m0k7cf/Tiec_thuong_copy.jpg

hoanggiao
30-03-2014, 10:07 PM
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Viếng thân mẫu thầy Nắng Xuân)
(Họa VMT)

Từ nam đi bắc tiễn đưa bà
Se sắt lệ trào thấm lẵng hoa
Khắc khoải tình con ra tới bến
Nôn nao lòng mẹ đợi sang phà
Bao năm nhớ biển lời sông núi
Mấy bận thương cây nghĩa cửa nhà
Lặng lẽ sầu vương nơi khóe mắt
Giờ đây chân bước xót đau già

Hoàng Giao

hoanggiao
31-03-2014, 09:03 PM
CHÀO MỪNG NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC LÀN THỨ 9 TẠI TỈNH PHÚ THỌ



CHUNG TAY BÚT


Phú Thọ tưng bừng đón khách thơ
Phố giăng rực rỡ ánh sao cờ
Du xuân Đất Tổ bao niềm ước
Trẩy hội Đền Hùng bấy giấc mơ
Nghĩa Lĩnh nền văn vang khắp nước
Sông Thao sóng nhạc vọng đôi bờ
Con Hồng Cháu Lạc chung tay bút
Để áng thi Đường lóng lánh tơ

Khắc Hiền
27.3.2014


12. CUNG ĐÀN MÙA XUÂN

Hòa bình đẹp tựa những vần thơ
Đất nước vinh quang lộng bóng cờ
Tổ Quốc yêu thương xanh dải lụa
Con đường thống nhất tím vườn mơ
Nghìn năm tim tạc hình sông núi
Vạn thủa lòng ghi dáng cõi bờ
Hạnh phúc mùa xuân luôn sáng rọi
Tiếng đàn ai bổng vút dây tơ

Hoàng Giao

hoanggiao
02-04-2014, 05:05 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=159444&viewfull=1#post159444

NẮNG VỀ

Một khoảng trong veo rực ánh trời
Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
Tâm tư náo nức như mừng hội
Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

Lương Tú



4. HẠ VỀ

Hạt nắng vàng ươm nhuộm sắc trời
Mây bồng uyển chuyển với trăm nơi
Xuân qua hạ đến tim hồng rực
Phượng nở ve ngân cảnh tím vời
Mặt đất tuổi xanh vang nhịp điệu
Thơ đường sức trẻ họp sân chơi
Rộn ràng chân bước mênh mông biển
Ánh sáng niềm tin rạng nghĩa đời

Hoàng Giao

4. HẠ VỀ

Hạt nắng vàng ươm nhuộm sắc trời
Mây bồng uyển chuyển với trăm nơi
Xuân qua hạ đến tim hồng rực
Phượng nở ve ngân cảnh tím vời
Mặt đất tuổi xanh vang nhịp điệu
Thơ đường sức trẻ họp sân chơi
Rộn ràng chân bước mênh mông biển
Ánh sáng niềm tin rạng nghĩa đời

Hoàng Giao

11. VŨ TRỤ

Trong veo đáy giếng vạn sao trời
Bắc đẩu Ngân hà kết mộng nơi
Biển sóng soi hình con nước bạc
Núi non tỏa bóng ánh trăng vời
Tầng không cánh nhạn ngao du hí
Lễ hội đu thuyền dạo lướt chơi
Vũ trụ mênh mông và tuyệt sắc
Thiên nhiên ẩn ý nét say đời

Hoàng Giao

20. ƯỚC NGUYỆN

Ước nguyện dòng thơ đẹp ý trời
Chung lòng đọ sức khắp nơi nơi
Vài danh hào kiệt ghi trong trí
Những cánh chim ưng lượn giữa vời
Kết nghĩa anh em hòa lối viết
Tìm vườn thi phú họa đường chơi
Từ nay có đất vào tung võ
Thừa thắng ra chiêu bảo vệ đời

Hoàng Giao

hoanggiao
03-04-2014, 05:25 PM
11. VŨ TRỤ

Trong veo đáy giếng vạn sao trời
Bắc đẩu Ngân hà kết mộng nơi
Biển sóng soi hình con nước bạc
Núi non tỏa bóng ánh trăng vời
Tầng không cánh nhạn ngao du hí
Lễ hội đu thuyền dạo lướt chơi
Vũ trụ mênh mông và tuyệt sắc
Thiên nhiên ẩn ý nét say đời

Hoàng Giao

Khắc Hiền
04-04-2014, 09:42 AM
59-NHỊP CẦU THƠ


Cứ tưởng bao hôm bỏ lịm ngày
Như Quỳnh phẩy bút khỡi vần nay
Hoàng Giao tứ mở thênh thang rộng
Lương Tú câu gieo thoải mái dày
Nhớ nghĩa kim bằng tròn ý mộng
Mong tình bạn hữu vẹn lời say
Tương đồng hợp cảnh vui trong dạ
Nối nhịp cầu thơ nỗi ước này

Khắc Hiền

Huy Thanh
04-04-2014, 10:07 AM
59-NHỊP CẦU THƠ


Cứ tưởng bao hôm bỏ lịm ngày
Như Quỳnh phẩy bút khỡi vần nay
Hoàng Giao tứ mở thênh thang rộng
Lương Tú câu gieo thoải mái dày
Nhớ nghĩa kim bằng tròn ý mộng
Mong tình bạn hữu vẹn lời say
Tương đồng hợp cảnh vui trong dạ
Nối nhịp cầu thơ nỗi ước này

Khắc Hiền


60- NỖI ĐAU

Dòng sông cuộn chảy đếm bao ngày
Lệ đỗ xuôi chiều tự thuở nay
Nổi bảy êm đềm cơn sóng lặng
Chìm ba lặng lẽ áng mây dày
Bên đồi ngắm nguyệt cho hồn đắm
Cạnh suối nhìn trăng để dạ say
Thiếu nữ bên cầu đang giặt lụa
Người ơi sẻ bớt nỗi đau này.

Huy Thanh
4-04-2014

hoanggiao
04-04-2014, 12:07 PM
TRƯỜNG SA (http://thanhminhhn.blogtiengviet.net/2014/03/09/garni_tramar_ng_sa_1)




http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/22025089-1-1296398650160890947-574-574.jpeg (http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/22025089-1-1296398650160890947-574-574.jpeg)


GỬI TRƯỜNG SA

Trương sa đất nước của Tiên Rồng
Rào giậu bao đời ở phía Đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

Phan Thị Thanh Minh

GIỮ BIỂN ĐÔNG
Việt Nam Tổ Quốc đẹp tên Rồng
Phải trọn lời thề giữ biển đông
Bởi lẽ nhân dân trào sấm động
Vì sao đất nước dội mưa lồng
Trường sa nặng nghĩa quân thù lộng
Song Tử bền gan ánh lửa nồng
Giông bão đã qua đời lại bổng
Suối ngàn mạnh mẽ đổ về sông
HOÀNG GIAO

Khắc Hiền
04-04-2014, 02:16 PM
62-GIĂNG TƠ


Nhện vẫn giăng tơ chẳng quản ngày...
Cần cù chịu khó tự mai nay
Khung trời lồng lộng bền thân mỏng
Mặt đất mênh mông vững chí dày
Nhả ruột kềnh chân hoài mộng đắm
Buông giây tóp bụng mãi mê say
Vây màn mắc tổ nuôi con lớn
Ruồi muỗi mồi ngon ,vướng phải này...

khắc Hiền

hoanggiao
04-04-2014, 04:37 PM
20. ƯỚC NGUYỆN
(Họa Nắng Về của Lương Tú)

Ước nguyện dòng thơ đẹp ý trời
Chung lòng đọ sức khắp nơi nơi
Vài danh hào kiệt ghi trong trí
Những cánh chim ưng lượn giữa vời
Kết nghĩa anh em hòa lối viết
Tìm vườn thi phú họa đường chơi
Từ nay có đất vào tung võ
Thừa thắng ra chiêu bảo vệ đời

Hoàng Giao

hoanggiao
04-04-2014, 05:04 PM
18. MỪNG HỘI THƠ PHÚ THỌ
(Họa bài CHUNG TAY VIẾT của Khắc Hiền)

Cả nước nghiêng chào đón Hội thơ
Hân hoan Nghĩa Lĩnh rợp đường cờ
Đền Hùng nhộn nhịp người đưa lễ
Đất Tổ rộn ràng cảnh hái mơ
Tấp nập muôn phương về góp ý
Bình yên tứ chốn hát vang bờ
Phong Châu lộng lẫy vườn hoa ngát
Nhiệt huyết dâng trào vạn tiếng tơ

Hoàng Giao

hoanggiao
04-04-2014, 05:43 PM
64. MUỐN
(Họa tin yêu)

Cứ muốn vầng trăng chẳng lặn ngày
Mà nào có thể, trực chờ nay
Nhìn đi tính đến câu thơ lạ
Bước tới quay lui mạch chữ dày
Ý tưởng trong lòng chưa kịp thức
Tâm hồn giữa đất vẫn nồng say
Thì ra bụng dạ luôn khao khát
Chắc đã vương tơ tại chỗ này

Hoàng Giao

Khắc Hiền
04-04-2014, 08:55 PM
66-Rừng xanh cạn kiệt


Hủy hoại ban đêm,tiếp phá ngày
Cây rừng cạn kiệt bấy lâu nay
Bầy chim hết tựa nơi cành kín
Lũ cọp không nươngchốn lá dày
Sỏi cát phình ra chừng đã xỉu
Lâm trường tóp lại mấy còn say
nguồn xanh nhiễm khuẩn do vi rút
Xã hội ta nên chũa bệnh này

Khắc Hiền

hoanggiao
04-04-2014, 11:07 PM
66-Rừng xanh cạn kiệt


Hủy hoại ban đêm,tiếp phá ngày
Cây rừng cạn kiệt bấy lâu nay
Bầy chim hết tựa nơi cành kín
Lũ cọp không nươngchốn lá dày
Sỏi cát phình ra chừng đã xỉu
Lâm trường tóp lại mấy còn say
nguồn xanh nhiễm khuẩn do vi rút
Xã hội ta nên chũa bệnh này

Khắc Hiền


67. NỬA ĐỜI

Mấy chục năm qua tính đủ ngày
Nửa đời mong mỏi phút giây nay
Công cha dậy dỗ bao điều lớn
Nghĩa mẹ cưu mang những tháng dày
Sự nghiệp vinh quang mơ mãi tiến
Gia đình hạnh phúc nhớ luôn say
Răng long tóc bạc điền viên sống
Thanh thản yên vui đẹp lúc này

Hoàng Giao

vancali96
05-04-2014, 10:27 AM
64. MUỐN
(Họa tin yêu)

Cứ muốn vầng trăng chẳng lặn ngày
Mà nào có thể, trực chờ nay
Nhìn đi tính đến câu thơ lạ
Bước tới quay lui mạch chữ dày
Ý tưởng trong lòng chưa kịp thức
Tâm hồn giữa đất vẫn nồng say
Thì ra bụng dạ luôn khao khát
Chắc đã vương tơ tại chỗ này

Hoàng Giao


66-Rừng xanh cạn kiệt
[/B]

Hủy hoại ban đêm,tiếp phá ngày
Cây rừng cạn kiệt bấy lâu nay
Bầy chim hết tựa nơi cành kín
Lũ cọp không nươngchốn lá dày
Sỏi cát phình ra chừng đã xỉu
Lâm trường tóp lại mấy còn say
nguồn xanh nhiễm khuẩn do vi rút
Xã hội ta nên chũa bệnh này

Khắc Hiền


67. NỬA ĐỜI

Mấy chục năm qua đã đủ ngày
Nửa đời mong mỏi phút giây nay
Công cha dậy dỗ bao điều lớn
Nghĩa mẹ cưu mang những tháng dày
Sự nghiệp vinh quang mơ mãi phát
Gia đình hạnh phúc nhớ luôn say
Răng long tóc bạc điền viên sống
Thanh thản yên vui đẹp lúc này

Hoàng Giao


Muốn

Muốn có đường thơ họa mỗi ngày
Muốn thành thi sĩ cả năm nay
Muốn tìm lũ bướm hòa duyên thắm
Muốn kiếm đàn ong kết mộng dày
Muốn với tao nhân đùa nắng ấm
Muốn cùng lãng tử bỡn trăng say
Muốn rằng mạng ảo tình chân thật
Muốn hết dương gian biết chuyện này

Vancali 4.4.14

http://s18.postimg.org/w0wfzeb5l/Muon_copy.jpg

hoanggiao
05-04-2014, 01:07 PM
68 - THỎA

Giữ gọn trời mơ để mến ngày
Cho hồn mộng tưởng rước thèm nay
Tròn câu kỷ niệm trên dòng thắm
Vẹn bước thời gian giữa nẻo dày
Nếu phải niềm đau đời bị vỡ
Nhưng thà nỗi nhớ nghiệp vào say
Từ thơ được nghĩa nhiều thương cảm
Thỏa mãn tình yêu nối nhịp này

Như Quỳnh

@Link dò rắn lục:
https://www.facebook.com/groups/duongthixuonghoa/permalink/1438572656380991/



70. MỘNG DUYÊN

Tiếng chim bỗng hót ríu ran ngày
Đã khiến cho lòng thổn thức nay
Cây gạo đầu làng hoa tím đỏ
Hàng cau trước cửa trái to dày
Bờ tre làm dáng nghiêng cành lả
Đáy giếng soi hình gợn bóng say
Gian bếp xôn xao hồng ánh lửa
Bâng khuâng khát vọng mộng duyên này

Hoàng Giao

hoanggiao
05-04-2014, 01:44 PM
http://s18.postimg.org/w0wfzeb5l/Muon_copy.jpg

71. TRƯỜNG

Trường xưa mái dạ ấm êm ngày
Trường giữ tâm tình lộng gió nay
Trường chẳng tường cao, sân trải rộng
Trường không cổng lớn, cỏ vươn dày
Trường gieo nắng sớm trao đời đẹp
Trường mở vườn hồng thoảng sắc say
Trường mãi trong ta lòng ấp ủ
Trường vương kỷ niệm khó quên này

Hoàng Giao

hoanggiao
05-04-2014, 10:00 PM
72. Nắng

Nắng đuổi tàn canh để rạng ngày
Nắng tràn cỏ lá sáng đông nay
Nắng xuyên đẩy hết màn sương mỏng
Nắng rọi xua tan mảng tuyết dày
Nắng lại muôn loài gieo mộng đắm
Nắng về cảnh vật thả hồn say
Nắng còn sưởi ấm cho nhân loại
Nắng gọi bình minh điệp khúc này

Khắc Hiền

73. NẮNG

Nắng xuân ấm áp hả hê ngày
Nắng sớm dồi dào khát vọng nay
Nắng hẹn thu sang nhiều mộng lớn
Nắng ru đông tới lắm mơ dày
Nắng đêm ngào ngạt hoa quỳnh nở
Nắng hạ bồi hồi cánh phượng say
Nắng đỏ ban trưa đầy nhiệt huyết
Nắng quê tuyệt hảo rượu ngon này

Hoàng Giao

vancali96
06-04-2014, 04:24 AM
http://s18.postimg.org/w0wfzeb5l/Muon_copy.jpg

72. Nắng

Nắng đuổi tàn canh để rạng ngày
Nắng tràn cỏ lá sáng đông nay
Nắng xuyên đẩy hết màn sương mỏng
Nắng rọi xua tan mảng tuyết dày
Nắng lại muôn loài gieo mộng đắm
Nắng về cảnh vật thả hồn say
Nắng còn sưởi ấm cho nhân loại
Nắng gọi bình minh điệp khúc này

Khắc Hiền

73. NẮNG

Nắng xuân ấm áp hả hê ngày
Nắng sớm dồi dào khát vọng nay
Nắng hẹn thu sang nhiều mộng lớn
Nắng ru đông tới lắm mơ dày
Nắng đêm ngào ngạt hoa quỳnh nở
Nắng hạ bồi hồi cánh phượng say
Nắng đỏ ban trưa đầy nhiệt huyết
Nắng quê tuyệt hảo rượu ngon này

Hoàng Giao

Mưa

Mưa cho ruộng lúa tốt từng ngày
Mưa ít khô đồng mấy bữa nay
Mưa nắng vườn hồng ong lượn kín
Mưa xuân má phấn mộng khơi dày
Mưa tươi đám mạ yên lòng nghỉ
Mưa mát khung trời thỏa dạ say
Mưa thuận nhà nông mừng trúng vụ
Mưa đem hạnh phúc thế gian này

Vancali 4.5.14

http://s15.postimg.org/hejx5mi0r/Mua_3333_copy.jpg

hoanggiao
06-04-2014, 09:12 AM
74. Mưa

Mưa cho ruộng lúa tốt từng ngày
Mưa ít khô đồng mấy bữa nay
Mưa nắng vườn hồng ong lượn kín
Mưa xuân má phấn mộng khơi dày
Mưa tươi đám mạ yên lòng nghỉ
Mưa mát khung trời thỏa dạ say
Mưa thuận nhà nông mừng trúng vụ
Mưa đem hạnh phúc thế gian này

Vancali 4.5.14

http://s15.postimg.org/hejx5mi0r/Mua_3333_copy.jpg

75. MƯA

Mưa xuống vườn xưa để mát ngày
Mưa tràn lối phố ngập đường nay
Mưa ơi sũng áo lòng đau lạnh
Mưa hỡi mềm chân hạt nặng dày
Mưa tưới cây đời ươm quả mẩy
Mưa vào khung cửa thả hồn say
Mưa vừa ập tới anh lui hẹn
Mưa đắm tình thâm cả xóm này

Hoàng Giao

hoanggiao
06-04-2014, 10:03 AM
TÌNH THI HỮU


Xuân tràn, nắng trải, mộng hồn bay
Én liệng, sương giăng,thấp thoáng dày
Bến hẹn tưng bừng- thuyền đẩy sóng
Sông chờ rộn rã-gió hôn cây
Bao lần tiết lộc hương thơm tỏa
Bấy lượt mùa hoa nhụy thắm đầy
Vẫn biết Đường Thi cầu nối nhịp
Cho tình thi hưu mãi mê say.

Mạnh Kỷ
05/04/2014



KHÚC SAY

Nối nhịp Đường thi ý bổng bay
Trèo non vượt thác trải sương dày
Giao mùa thu đến rừng thay lá
Hạ mãn đông về tuyết phủ cây
Chuyển tiết chồi non cành cội thắm
Xuân sang nhụy nõn bướm ong đầy
Êm đềm bến hẹn mong buồm đỏ
Để mộng tao phùng nhạc khúc say.

Lệ Hà

CHỈ MUỐN BAY

Gặp bạn xong rồi chỉ muốn bay
Đường thi xướng họa những trang dày
Du xuân sảng khoái mài nghiên mực
Chắp bút thanh bình hái lộc cây
Ấm áp muôn lòng kia nghĩa vẹn
Hân hoan vạn kiếp đó công đầy
Bây giờ đất rộng người đông lắm
Đến với phong trào mặc sức say

Hoàng Giao

hoanggiao
06-04-2014, 11:22 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAmPWQy1zyS-Aq2PMzz3Qiba1eXlw7kfcBDJQpiuwvC_OOigRFhA

THĂM TÂY NGUYÊN

Trở lại Tây Nguyên đã lắm lần
Than hồng tí tách trọn mùa xuân
Thu về núi thẳm trời xanh ngắt
Đông đến đèo xa tuyết trắng ngần
Trà đắng nâng hoài giao nghĩa lạ
Rượu nồng cạn mãi kết tình thân
Rừng mơ thác mộng cùng lưu khách
Cảnh đẹp quê hương thả mấy vần.

Lệ Hà

XỨ SỞ NGÀN XUÂN

Chưa đến nơi đây dẫu một lần
Để tìm xứ sở của ngàn xuân
Di Linh sừng sững đồi cao chuẩn
Đà Lạt mênh mông sắc tím ngần
Gió thoảng hoa rừng khoe vẻ đẹp
Mây luồn xóm núi đợi người thân
Cà phê tuyệt hảo chung nhau uống
Xướng họa tràn vui thỏa giáp vần

Hoàng Giao

hoanggiao
06-04-2014, 05:00 PM
THỞ VẮN THAN DÀI

Lòng tôi cảm thấy quá ai hoài
Khi thấy lá vàng gió quyện bay
Trời đất bốn mùa còn chuyển động
Con người tư tưởng cũng vần xoay
Vào yêu nguyện ước tình chung thủy
Lúc ghét thề lòng sẽ đổi thay
Cuộc sống trần gian nhiều rắc rối
Hiểu đời chớ thở vắn than dài !

.....LEHONG.....




TIẾNG THỞ DÀI

Vẫn bảo quên đi lại nhớ hoài
Trong lòng bứt dứt thả hồn bay
Chìm nơi nắng hạ xuôi dòng đến
Lặn giữa mưa chiều đội gió xoay
Kiếm phố người xưa nhà đã đổi
Tìm thôn xóm cũ chủ vừa thay
Hoang mang ở chốn đời cô tịch
Lặng lẽ ngồi nghe tiếng thở dài

Hoàng Giao

hoanggiao
06-04-2014, 05:04 PM
khacminhviet đã viết on :
CŨNG ĐI QUA

Thương thương mến mến mấy năm qua
Gió gió sương sương đã phớt qua
Hiểu hiểu thông thông không trách giận
Hờn hờn tủi tủi vẫn cho qua
Xa xa nhớ nhớ luôn chờ đợi
Giận giận buồn buồn sẽ bỏ qua
Núi núi sông sông đâu cản nổi
Gai gai gốc gốc cũng đi qua
KMV

VẪN VẪN QUA

Nhớ nhớ ơn người lội lội qua
Rồi rồi chạy chạy bỗng không qua
Rầu rầu oải oải vui chưa được
Xót xót nghèo nghèo khổ chửa qua
Nắng nắng ngời ngời mong gọi lại
Lòng lòng sáng sáng đợi mời qua
Chờ chờ cánh phượng đôi môi đỏ
Cảm cảm thương tình vẫn vẫn qua

Hoàng Giao

hoanggiao
07-04-2014, 05:53 PM
NGÀY GIỐ TỔ

Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông
Nhớ cội Rồng Tiên phúc Lạc Hồng
Hội nước mừng công ôn dấu sử
Ơn người mở cõi giữ trời đông
Ngàn nơi lắng đọng tình hoa đất
Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng
Gấm vóc yêu thương liền một dải
Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông.

Nguyên Xuân
4/2014


MỪNG NGÀY GIỔ TỔ


Ngày Giỗ về rồi rạng núi sông
Cùng ôn sử sách những trang hồng
Lưu danh mở cõi canh trời bắc
Khắc dấu ghi đời giữ biển đông
Nghĩa Lĩnh con Rồng so ngựa sắt
Phong Châu cháu Lạc sánh da đồng
Tự hào cất bước lòng chung hội
Ngày Giỗ về rồi rạng núi sông

Hoàng Giao
7/4/2014

hoanggiao
07-04-2014, 06:43 PM
http://a.imageshack.us/img703/439/96po.jpg


MỪNG XUÂN



Xuân ơi ! Bao tuổi vẫn chưa già
Xuân biếc chồi non nụ với hoa
Xuân chúc ông bà vui mạnh khỏe
Xuân mừng con cháu thuận hiền hòa
Xuân về cả nước như đàn múa
Xuân đến muôn lòng tựa hát ca
Xuân trước ta cùng nhau quyết tiến
Xuân nay thịnh vượng khắp nhà nhà

Phan Thị Thanh Minh



XUÂN


Xuân đến hồn em chẳng thấy già
Xuân về cúc nở giữa ngàn hoa
Xuân đầy lộc phúc tròn tâm thọ
Xuân thắm đào mai trọn nghĩa hòa
Xuân ngỏ tình hồng vang khúc hát
Xuân tìm chữ sáng đệm lời ca
Xuân tươi náo nức lòng con trẻ
Xuân để yêu thương tới mọi nhà

Hoàng Giao

phamanhoa
07-04-2014, 06:53 PM
NGÀY GIỐ TỔ

Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông
Nhớ cội Rồng Tiên phúc Lạc Hồng
Hội nước mừng công ôn dấu sử
Ơn người mở cõi giữ trời đông
Ngàn nơi lắng đọng tình hoa đất
Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng
Gấm vóc yêu thương liền một dải
Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông.

Nguyên Xuân
4/2014


MỪNG NGÀY GIỔ TỔ

Ngày giỗ Vua Hùng rạng núi sông
Cùng ôn sử sách những trang hồng
Lưu danh giữ nước tâm nguồn cội
Khắc dấu ghi lòng phách biển đông
Nghĩa Lĩnh Tiên Rồng khơi mở cõi
Phong Châu Đất Tổ kết thành đồng
Tự hào sánh bước về chung hội
Ngày giỗ Vua Hùng rạng núi sông

Hoàng Giao
7/4/2014



CỘI NGUỒN


Vua Hùng dựng nước, định non sông,
Rạng rỡ ngàn năm giống Lạc Hồng.
Vó ngựa gươm vung rền ải bắc,
Đầu voi cờ phất rạng trời đông.
Xây nhà, đâu cật rèn tâm thép,
Mở cõi, chung vai kết giải đồng.
Dân Việt muôn đời ghi nhớ mãi,
Vua Hùng dựng nước, định non sông.

phamanhoa

Huy Thanh
07-04-2014, 08:02 PM
NGÀY GIỐ TỔ

Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông
Nhớ cội Rồng Tiên phúc Lạc Hồng
Hội nước mừng công ôn dấu sử
Ơn người mở cõi giữ trời đông
Ngàn nơi lắng đọng tình hoa đất
Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng
Gấm vóc yêu thương liền một dải
Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông.

Nguyên Xuân
4/2014


MỪNG NGÀY GIỔ TỔ

Ngày giỗ Vua Hùng rạng núi sông
Cùng ôn sử sách những trang hồng
Lưu danh giữ nước tâm nguồn cội
Khắc dấu ghi lòng phách biển đông
Nghĩa Lĩnh Tiên Rồng khơi mở cõi
Phong Châu Đất Tổ kết thành đồng
Tự hào sánh bước về chung hội
Ngày giỗ Vua Hùng rạng núi sông

Hoàng Giao
7/4/2014


NGÀY HỘI ĐỀN HÙNG

Vui ngày Giỗ Tổ núi cùng sông
Nước Việt ngàn năm nhuộm máu hồng
Cháu Lạc xây đời khai đất rộng
Vua Hùng dựng cõi hội người đông
Hậu phương dạ khắc luôn đoàn kết
Tiền tuyến lòng ghi mãi hợp đồng
Biển đảo quê hương liền một khối
Vui ngày Giỗ Tổ núi cùng sông.

Huy Thanh
7-04-2014

hoanggiao
07-04-2014, 10:07 PM
GIỖ TỔ

Đất tổ Phong Châu tiết tháng ba,
Dập dìu con cháu, ngập tràn hoa.
Dâng hương cầu mãi đời an lạc,
Khấn nguyện xin luôn nước thái hoà.
Ngoại tặc hung hăng mau hoá quỷ,
Nội thù tham hiểm chóng ra ma.
Nước non một dãy xanh sông núi,
Nam Bắc ngàn năm ấm một nhà.

phamanhoa


GIỖ TỔ

Mừng ngày Giỗ lớn mẹ cùng ba
Phấn khởi gia đình sắm lễ hoa
Tới giữa Đền Vua cầu nguyện khỏe
Về nơi Đất Tổ ước mơ hòa
Bàn tay gấm vóc thêu nhung lụa
Trí tuệ con người diệt quỷ ma
Cảnh sắc ngàn năm tô thắm lại
Bình yên vui sống với muôn nhà

Hoàng Giao

manhky
08-04-2014, 09:54 AM
ÁNG THƠ BAY



Xuân về mộng trải áng thơ bay
Mọi nẻo sân chơi xướng họa đầy
Mở tứ lời trao tình mãi đượm
Khơi từ ý gửi nghĩa càng hay
Đường Thi rộn rã lòng say đắm
Lục bát tưng bừng dạ ngất ngây
Bút thảo văn chương hòa nghĩa cả
Mùa hoa nở rộ đẹp ngày ngày.

Mạnh Kỷ
08/04/2014

hoanggiao
08-04-2014, 05:14 PM
TRẨY HỘI
Rồng rắn muôn người tựa dải sông
Cùng nhau trẩy hội sớm mai hồng
Tiền nhân dựng nước mang lòng rộng
Hậu bối thờ ngài viếng lễ đông
Đã mến quê hương trời biển lộng
Càng thương đất nước dạ tim đồng
Mùng mười giỗ Tổ bao trông ngóng
Rồng rắn muôn người tựa dải sông.
HỒNG THOẠI 08.4.14


QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Giỗ Tổ đẹp tình núi với sông
Quê hương khắp chốn rực cờ hồng
Muôn người phấn khởi trông ngày lễ
Vạn kẻ bồi hồi đón rạng đông
Sóng sánh niềm tin miền đất thép
Bôn ba sức mạnh dấu chân đồng
Về đây thắp sáng Rồng Tiên Lạc
Giỗ Tổ đẹp tình núi với sông

Hoàng Giao

hoanggiao
08-04-2014, 05:37 PM
ÁNG THƠ BAY



Xuân về mộng trải áng thơ bay
Mọi nẻo sân chơi xướng họa đầy
Mở tứ lời trao tình mãi đượm
Khơi từ ý gửi nghĩa càng hay
Đường Thi rộn rã lòng say đắm
Lục bát tưng bừng dạ ngất ngây
Bút thảo văn chương hòa nghĩa cả
Mùa hoa nở rộ đẹp ngày ngày.

Mạnh Kỷ
08/04/2014


CÁNH DIỀU BAY

Ngang trời lộng gió cánh diều bay
Mặt nước trong xanh liễu rủ đầy
Cảm hứng trào dâng nhiều ý đẹp
Tâm hồn thức tỉnh lắm điều hay
Thuyền anh rẽ sóng đêm trăng tỏ
Thi hữu xiêu lòng cảnh vật ngây
Thảo mấy vần thơ gieo tứ mộng
Hồng tươi hoa lá sáng trong ngày

Hoàng Giao

hoanggiao
08-04-2014, 06:27 PM
http://thoduongdatviet.com/pic/news/17a/gio_to_vua_hung.gif



GIỖ TỔ



Mồng mười quốc giỗ dậy non sông
Con cháu bao phương náo nức lòng
Nghĩa Lĩnh vương triều muôn kẻ nhớ
Phong Châu đất tổ triệu người mong
Trang nghiêm cờ phướn giăng đường phố
Rực rỡ áo khăn dạo trống đồng
Bánh tét hương hoa dâng chính điện
Kiệu son nghênh rước đức Tiên Rồng

Khắc Hiền



SÁNG MÃI TIÊN RỒNG

Cây ngàn núi biếc lại trăm sông
Đất Tổ quê hương đẹp cõi lòng
Dẹp giặc cờ lau xây mộng ước
Gieo tình hiếu nghĩa dựng điều mong
Vẽ lên bốn biển con Hồng Lạc
Gởi đến năm châu dạ sắt đồng
Ngày Giỗ muôn phương về lễ Phật
Cháu Tiên sáng mãi với Vương Rồng

Hoàng Giao

Khắc Hiền
08-04-2014, 08:19 PM
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Giỗ Tổ đẹp lòng núi với sông
Quê hương khắp chốn rực cờ hồng
Muôn người phấn khởi trông ngày lễ
Vạn kẻ bồi hồi đón rạng đông
Sóng sánh niềm tin miền đất rộng
Bôn ba sức mạnh dấu chân đồng
Về đây thắp sáng Rồng Tiên Lạc
Giỗ Tổ đẹp lòng núi với sông

Hoàng Giao


TƯNG BỪNG NGÀY HỘI


Vui mừng ngày hội dậy triền sông
Nghĩa Lĩnh cờ bay quyện nắng hồng
Khắp nẽo người về ngời Đất Tổ
Muôn đường kẻ lại rạng trời đông
Tâm thành kính lễ sâu nhân ái
Dạ quý dâng hương nặng chữ đồng
Dòng dõi Tiên Rồng bền gốc cội
Vui mừng ngày hội dậy triền sông

Khắc Hiền

hoanggiao
09-04-2014, 03:37 PM
TƯNG BỪNG NGÀY HỘI



Vui mừng ngày hội dậy triền sông
Nghĩa Lĩnh cờ bay quyện nắng hồng
Khắp nẻo người về ngời Đất Tổ
Muôn đường kẻ lại rạng trời đông
Tâm thành kính lễ sâu nhân ái
Dạ quý dâng hương nặng chữ đồng
Dòng dõi Tiên Rồng bền gốc cội
Vui mừng ngày hội dậy triền sông

Khắc Hiền



Bài 12:

NGÀY VỀ GIỖ TỔ

Ngày về Giỗ Tổ vượt trăm sông
Say đắm ngàn năm mảnh đất hồng
Nhớ cội lòng nam hòa nghĩa bắc
Thương nòi tiết hạ trộn tình đông
Xuôi đường các ngả tươi hồn nước
Ngược cảnh muôn phương ngát gió đồng
Tuổi trẻ mồng mười hoa nở thắm
Ngày về Giỗ Tổ vượt trăm sông

Hoàng Giao

hoanggiao
09-04-2014, 09:55 PM
Nguyên văn bởi pumanew

Thất vọng
Lạc bước về đây tưởng nhẹ nhàng
Đâu ngờ quạnh quẽ dạ mang mang
Miền Trăng đấu bút thì gây gổ
Nẻo Thúy chôn nhau chả ngó ngàng
Liệu nghĩ sơn lâm cài kín mít
Nên vào phố thị được huênh hoang
Phù du lại nỡ cho chưng hửng
Sự thật xem ra cũng bẽ bàng

Pumanew 10/07/2011

NHỠ NHÀNG

Chả hiểu vì sao lại nhỡ nhàng
Duyên tình lỡ dở kiếp đa mang
Anh đi biền biệt lòng hăm hở
Em kiếm triền miên dạ ngỡ ngàng
Đợi ngóng não nề trong mộng mị
Trông chờ khắc khoải giữa hồng hoang
Hão huyền ảo ảnh làm chi nữa
Người bỏ quên ta lạnh gốc bàng

Hoàng Giao

hoanggiao
09-04-2014, 10:55 PM
Tự nhủ

Trăm bài chửa thấy được vài câu
Vợ bảo: Thơ ông giống ấm đầu
Cho gạo vào nồi không đổ nước
Vác cày xuống ruộng chẳng đem trâu
Ngày đôi bữa để, ăn qua quýt
Tối mấy đèn chong nghĩ đẩu đâu
Tự nhủ, làm thơ thì phải thế...
Áo quần xộc xệch, mắt đầy râu.

trung30


KHUYÊN VỢ


È ạch cả ngày được mấy câu,
Bà ca cẩm mãi thật đau đầu.
Sao đòi vế đối đem đong đấu,
Lại muốn vần thơ phải chở trâu ?
Hiện tại phù du thân ở đậu,
Tương lai mù mịt phận về đâu ?
Vài vần để lại cho mai hậu,
Con cháu ba đời cũng vểnh râu.

phamanhoa


CHẮC MẨM


Ao nhà cá nhỏ hổng thèm câu
Xuống lạch lại nghe nhức cả đầu
Ngại chốn rộng sâu mà sẵn sấu
Tìm nơi bằng phẳng lại đầy trâu
Trò hay thử ngóng còn e hậu
Của lạ mong tìm biết ở đâu
Mới biết tài hèn không thể đấu
Yếu đừng ra gió khỏi phờ râu...


KIỀN ĐỨC - 09/04/14



GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn bà vác chổi
Con đòi lướt mạng mẹ lùa trâu
Nồi cơm chửa nấu mơ hồ vậy
Cây bút chưa tìm ngớ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành liều cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao

vancali96
10-04-2014, 09:44 AM
Tự nhủ

Trăm bài chửa thấy được vài câu
Vợ bảo: Thơ ông giống ấm đầu
Cho gạo vào nồi không đổ nước
Vác cày xuống ruộng chẳng đem trâu
Ngày đôi bữa để, ăn qua quýt
Tối mấy đèn chong nghĩ đẩu đâu
Tự nhủ, làm thơ thì phải thế...
Áo quần xộc xệch, mắt đầy râu.

trung30


KHUYÊN VỢ


È ạch cả ngày được mấy câu,
Bà ca cẩm mãi thật đau đầu.
Sao đòi vế đối đem đong đấu,
Lại muốn vần thơ phải chở trâu ?
Hiện tại phù du thân ở đậu,
Tương lai mù mịt phận về đâu ?
Vài vần để lại cho mai hậu,
Con cháu ba đời cũng vểnh râu.

phamanhoa


CHẮC MẨM


Ao nhà cá nhỏ hổng thèm câu
Xuống lạch lại nghe nhức cả đầu
Ngại chốn rộng sâu mà sẵn sấu
Tìm nơi bằng phẳng lại đầy trâu
Trò hay thử ngóng còn e hậu
Của lạ mong tìm biết ở đâu
Mới biết tài hèn không thể đấu
Yếu đừng ra gió khỏi phờ râu...


KIỀN ĐỨC - 09/04/14


GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn ông vác chổi
Con đòi lướt mạng bố chăn trâu
Nồi cơm chửa nấu suy tư vẩn
Cây bút chưa tìm nghĩ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành ngồi cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao

Vò râu

Luật đường bóp trán nặn từng câu
Khắc lục hoài lo khiến nặng đầu
Có được rành thơ thời kiếm chữ
Muốn làm tơi đất phải nhờ trâu
Để con léo nhéo nào lo lắng
Mặc vợ càm ràm chả nệ đâu
Thi sĩ lừng danh nhiều kẻ mộng
Đêm ngày xướng họa ... bí vò râu

Vancali 4.9.14


http://s30.postimg.org/wrqhrsmoh/Vo_rau_copy.jpg

hoanggiao
11-04-2014, 05:43 PM
NẮNG

( Quý tặng Sư Thúc Nắng Xuân & các Thi hữu )

Nắng gửi về đời những ước mong
Xuân mang vẻ đẹp ấm bao lòng
Đoàn viên thân mật hương tình thắm
Khung cảnh ân cần bến nước trong
Lục bát tri âm trao nghĩa cử
Đường thi bạn hữu nở bông hồng
Ơn người nồng hậu tâm tư sáng
Đức độ chan hòa trí tuệ thông

Hoàng Giao

hoanggiao
11-04-2014, 06:19 PM
VƯỜN HỒNG

(Quý tặng Sư huynh Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết ánh trăng trong
Đường cao vượt núi nơi tình mộng
Ngòi bút ươm cây giữa tấm lòng
Nghiền ngẫm chuyên cần khai mở tứ
Tìm tòi nhẫn nại cấy chăm bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng

Hoàng Giao

VỀ MIỀN TRUNG
11-04-2014, 09:35 PM
VƯỜN HỒNG

(Quý tặng Sư huynh Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết ánh trăng trong
Đường cao vượt núi nơi tình mộng
Ngòi bút ươm cây giữa tấm lòng
Nghiền ngẫm chuyên cần khai mở tứ
Tìm tòi nhẫn nại cấy chăm bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng

Hoàng Giao




QUẢ NGỌT
(Riêng tặng Hoàng Giao)

Chiều nay thiệp báo giữa xuân hồng
Cảm nghĩ dâng trào ứa lệ trong
Cứ tưởng bần huynh vò võ mộng
Nào hay lão muội sắt son lòng
Hoa vừa ủ mật, gương hằn bóng
Lộc đã khoe đời, nhánh trổ bông
Giữ trọn hồn thơ càng vút bổng
Vườn trên ngõ dưới họa say nồng.

VMT 11/04/2014

hoanggiao
11-04-2014, 10:05 PM
TÀ ÁO EM

Lộng lẫy trời xuân vạt áo dài
Hương lòng chín dậy ngỡ ngàng ai
Yêu kiều nhánh liễu tầng mây lượn
Rực rỡ đường hoa giọt nắng cài
Đất Tổ lề theo dòng bạch hạc
Quê người nếp giữ cội hoàng mai
Vui ngày lễ hội chiều xa xứ
Nỗi nhớ về anh mộng cửu đài.

Berlin 09-04-14
TTL Phương

MẮT BIẾC AI

Vầng trăng sáng rọi ánh mi dài
Cỏ nội hương đồng mắt biếc ai
Đồi núi say sưa làn gió thoảng
Trời mây huyễn hoặc giọt sương cài
Rì rào mặt biển chao con sóng
Lộng lẫy cô nàng đắm nhánh mai
Lữ khách dừng chân du thưởng nguyệt
Quỳnh khoe trắng muốt nở bung đài


Hoàng Giao


KIẾP CHÂN DÀI

Đời sau muốn đổi kiếp chân dài
Quyến rũ người giàu mộng liếc ai
Thẳng mũi hồng môi cao cẳng bước
Trắng da mượt tóc đỏ bông cài
Ban chiều thả cửa xem chim nhạn
Buổi sớm tha hồ đón ánh mai
Mỗi bận nhà hàng tiền rủng rỉnh
Tựa hoa kiêu hãnh ngẩng vươn đài

Hoàng Giao

hoanggiao
11-04-2014, 11:06 PM
VƯỜN HỒNG

(Quý tặng Sư huynh Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết ánh trăng trong
Đường cao vượt núi nơi tình mộng
Ngòi bút ươm cây giữa tấm lòng
Nghiền ngẫm chuyên cần khai mở tứ
Tìm tòi nhẫn nại cấy chăm bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng

Hoàng Giao




QUẢ NGỌT
(Riêng tặng Hoàng Giao)

Chiều nay thiệp báo giữa xuân hồng
Cảm nghĩ dâng trào ứa lệ trong
Cứ tưởng bần huynh vò võ mộng
Nào hay lão muội sắt son lòng
Hoa vừa ủ mật, gương hằn bóng
Lộc đã khoe đời, nhánh trổ bông
Giữ trọn hồn thơ càng vút bổng
Vườn trên ngõ dưới họa say nồng.

VMT 11/04/2014

GIẤC HỒNG

Năm canh chảy ngọt giấc mơ hồng
Tỉnh dậy bầu trời bát ngát trong
Đã biết muôn hoa vừa hé nụ
Còn hay những phút vẫn xao lòng
Giò Lan tím đỏ rung cành lá
Chậu Cúc tươi vàng nở nhánh bông
Cảm kích vườn xanh đầy trái mộng
Hồn nghe lắng đọng tứ thơ nồng


Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
12-04-2014, 11:48 AM
GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn bà vác chổi
Con đòi lướt mạng mẹ lùa trâu
Nồi cơm chửa nấu mơ hồ vậy
Cây bút chưa tìm ngớ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành liều cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao



NÀNG THƠ CỦA TỚ
( Họa vui )
Vừa ngồi mới rặn được dăm câu
Vợ bảo : Nhìn ông mệt cái đầu !
Chẳng việc thì ra bồng lũ sấu
Không nghề hãy xuống bế đàn trâu
Tài non trí mọn đừng mong bấu !
Chữ ù nghĩa cạc chớ cố đâu !
Dẹp tất, mau đi làm món lẩu
Cho bà nhấm nháp kẻo buồn râu !
HỒNG THOẠI 12.4.14


https://farm3.staticflickr.com/2887/13791363683_54d9dc1287.jpg

hoanggiao
12-04-2014, 01:59 PM
CHỊ THANH MINH
(Tặng Tiên Lão Phan Thị Thanh Minh)


Xuân sang đã trọn tám mươi lần
Sức lực dồi dào vẫn khỏe chân
Người chị tài năng cùng bạn hữu
Thơ đường nhiệt huyết giữa tình thâm
Trái tim trung hậu ngời lòng nghĩa
Ánh mắt tươi cười rạng đức tâm
Bóng rợp cây cao hồn ấm áp
Mặt trời thi phú đẹp lòng nhân

HOÀNG GIAO

phamanhoa
12-04-2014, 02:53 PM
Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=162833#post162833)
GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn bà vác chổi
Con đòi lướt mạng mẹ lùa trâu
Nồi cơm chửa nấu mơ hồ vậy
Cây bút chưa tìm ngớ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành liều cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao


NÀNG THƠ CỦA TỚ
( Họa vui )
Vừa ngồi mới rặn được dăm câu
Vợ bảo : Nhìn ông mệt cái đầu !
Chẳng việc thì ra bồng lũ sấu
Không nghề hãy xuống bế đàn trâu
Tài non trí mọn đừng mong bấu !
Chữ ù nghĩa cạc chớ cố đâu !
Dẹp tất, mau đi làm món lẩu
Cho bà nhấm nháp kẻo buồn râu !
HỒNG THOẠI 12.4.14


https://farm3.staticflickr.com/2887/13791363683_54d9dc1287.jpg



NỖI KHỔ THIÊN TÀI


Thơ làm chưa được đến hai câu,
Đã thấy ù tai, nhức bể đầu.
Ý tứ xà ngầu như món lẩu,
Ngôn từ lợn cợn tợ phân trâu.
Vần thì co quắp bàn tay bấu,
Đối lại xanh ngời ánh mắt đâu.
Ra rả ngày đêm qua nhớ bậu,
E rằng vợ vặt hết hàm râu.

phamanhoa

hoanggiao
12-04-2014, 03:04 PM
GIĂNG CÂU

Thơ làm cả buổi tựa giăng câu
Việc vẫn phải lo thật nhức đầu
Cháu đọc ngâm văn ông vác chổi
Con đòi lướt mạng bố chăn trâu
Nồi cơm chửa nấu suy tư vẩn
Cây bút chưa tìm nghĩ ngẩn đâu
Họa xướng không xong từ bí ị
Đành ngồi cạo sạch mấy chòm râu

Hoàng Giao

Vò râu

Luật đường bóp trán nặn từng câu
Khắc lục hoài lo khiến nặng đầu
Có được rành thơ thời kiếm chữ
Muốn làm tơi đất phải nhờ trâu
Để con léo nhéo nào lo lắng
Mặc vợ càm ràm chả nệ đâu
Thi sĩ lừng danh nhiều kẻ mộng
Đêm ngày xướng họa ... bí vò râu

Vancali 4.9.14


http://s30.postimg.org/wrqhrsmoh/Vo_rau_copy.jpg





NÀNG THƠ CỦA TỚ
( Họa vui )
Vừa ngồi mới rặn được dăm câu
Vợ bảo : Nhìn ông mệt cái đầu !
Chẳng việc thì ra bồng lũ sấu
Không nghề hãy xuống bế đàn trâu
Tài non trí mọn đừng mong bấu !
Chữ ù nghĩa cạc chớ cố đâu !
Dẹp tất, mau đi làm món lẩu
Cho bà nhấm nháp kẻo buồn râu !
HỒNG THOẠI 12.4.14

https://farm3.staticflickr.com/2887/13791363683_54d9dc1287.jpg

NỖI KHỔ THIÊN TÀI


Thơ làm chưa được đến hai câu,
Đã thấy ù tai, nhức bể đầu.
Ý tứ xà ngầu như món lẩu,
Ngôn từ lợn cợn tợ phân trâu.
Vần thì co quắp bàn tay bấu,
Đối lại xanh ngời ánh mắt đâu.
Ra rả ngày đêm qua nhớ bậu,
E rằng vợ vặt hết hàm râu.

phamanhoa

HÀM RÂU

Tay nhừ suốt buổi chửa thành câu
Mặt mũi lem nhem chợt nóng đầu
Mấy bận đi rừng đòi rượt gấu
Đôi lần vứt bút giận tìm trâu
Đường thi mấy tháng luôn làm ẩu
Lục bát bao mùa chẳng tới đâu
Xuống bếp chần chừ bê cái chậu
Bất ngờ bà xã vặt vài râu

Ha ha!

Hoàng Giao

vancali96
12-04-2014, 08:40 PM
NÀNG THƠ CỦA TỚ
( Họa vui )
Vừa ngồi mới rặn được dăm câu
Vợ bảo : Nhìn ông mệt cái đầu !
Chẳng việc thì ra bồng lũ sấu
Không nghề hãy xuống bế đàn trâu
Tài non trí mọn đừng mong bấu !
Chữ ù nghĩa cạc chớ cố đâu !
Dẹp tất, mau đi làm món lẩu
Cho bà nhấm nháp kẻo buồn râu !
HỒNG THOẠI 12.4.14

https://farm3.staticflickr.com/2887/13791363683_54d9dc1287.jpg

NỖI KHỔ THIÊN TÀI


Thơ làm chưa được đến hai câu,
Đã thấy ù tai, nhức bể đầu.
Ý tứ xà ngầu như món lẩu,
Ngôn từ lợn cợn tợ phân trâu.
Vần thì co quắp bàn tay bấu,
Đối lại xanh ngời ánh mắt đâu.
Ra rả ngày đêm qua nhớ bậu,
E rằng vợ vặt hết hàm râu.

phamanhoa

HÀM RÂU

Tay nhừ suốt buổi chửa thành câu
Mặt mũi lem nhem chợt nóng đầu
Mấy bận đi rừng đòi rượt gấu
Đôi lần vứt bút giận tìm trâu
Đường thi mấy tháng luôn làm ẩu
Lục bát bao mùa chẳng tới đâu
Xuống bếp chần chừ bê cái chậu
Bất ngờ bà xã vặt vài râu

Ha ha!

Hoàng Giao

Nhổ râu

Hứng chí thơ đường được bảy câu
Bỗng nghe rờn rợn ở sau đầu
Hết hồn thấy bả sờ lai gấu
Nghe tiếng ra hè bỏ cỏ trâu
Cất bút buồn hiu bèn vội giấu
Xô bàn giận dữ biết đi đâu
Tìm qua Bác Phạm cùng nhau nhậu
Léng phéng coi chừng bị nhổ râu

Vancali 4.12.14

http://s30.postimg.org/k2vopjrdt/Nho_rau_copy.jpg

hoanggiao
13-04-2014, 08:40 AM
GIÁ MÀ CÓ THỂ QUÊN

Đau buồn rũ rượi muốn tan ra
Thổn thức từng cơn giọt vỡ òa
Ước lịm vào sông hờ hững chảy
Mong chìm xuống biển lặng lờ qua
Ta về khép chặt bờ tim mảnh
Bạn cứ tìm thêm mộng tháp ngà
Quạnh quẽ riêng mình thôi ngóng đợi
Tơ lòng gửi lại phía trời xa.

Nguyên Xuân
12/4/2014

MEN SAY

Bao chiều ngắm biển vọng khơi xa
Ước được vòng ôm dải sóng ngà
Nắng đẫm ngào hương lồng lộng phả
Xuân nồng kết nhạc thẫn thờ qua
Mơ màng gối mộng bờ vai nhã
Thổn thức đề thơ nét chữ nhòa
Cháy bỏng vì say làn gió lạ
Men lòng đã rót mãi tràn ra...

Nguyên Xuân
12/4/2014



TƠ TÌNH

Hoa quỳnh vừa mới nở bung ra
Lấp lánh màn đêm hạnh phúc òa
Ngơ ngẩn hồn em giờ khắc đến
Nồng nàn ngọn gió phút giây qua
Nàng thơ ngây ngất hào quang lạ
Vị khách hân hoan ánh sáng ngà
Đắm đuối tơ tình như thức dậy
Yêu người mãi mãi dẫu luôn xa

THỨC TỈNH

Đợt sóng chao mình cuộn cuộn xa
Cao xanh vời vợi ánh trăng ngà
Con thuyền hối hả xuôi xuôi đến
Cánh én bồng bềnh lả lả qua
Dìu dặt đàn chim mây cuốn lượn
Lung linh mặt biển bóng xô nhòa
Trời cao dát bạc mênh mông quá
Thưởng ngoạn vô tình thức tỉnh ra

Hoàng Giao

hoanggiao
13-04-2014, 10:35 AM
http://img.vietbao.vn/images/300/vi955/2012/1/55428673-1325307604-a-khoi-hong-anh-21.jpg

ĐÀO

Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ
Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
Phải lộc bao đời đã hiến trao…?
Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào.

VMT 12/04/2014

Nhân mùa lễ hội hoa anh đào, kính mời quý thi hữu tham gia xướng họa. Khi đăng không cần trích bài xướng nhưng xin chèn một bức ảnh về hoa đào xuân.



http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Du_Hoc/50778336_anh-dao.jpg

LỄ HỘI ANH ĐÀO

Du ngoạn cùng nhau lễ hội Đào
Ánh đèn huyễn hoặc giữa non cao
Ngắm hoa uống rượu vui lời hát
Nói chuyện ngâm thơ rộn tiếng chào
Lộng lẫy mênh mang hương sắc tỏa
Nồng nàn dìu dịu sức xuân trao
Ly này thưởng thức đêm huyền diệu
Rạo rực lòng anh hạnh phúc trào

Hoàng Giao

hoanggiao
13-04-2014, 10:25 PM
NỖI KHỔ THIÊN TÀI


Thơ làm chưa được đến hai câu,
Đã thấy ù tai, nhức bể đầu.
Ý tứ xà ngầu như món lẩu,
Ngôn từ lợn cợn tợ phân trâu.
Vần thì co quắp bàn tay bấu,
Đối lại xanh ngời ánh mắt đâu.
Ra rả ngày đêm qua nhớ bậu,
E rằng vợ vặt hết hàm râu.

phamanhoa

HÀM RÂU

Tay nhừ suốt buổi chửa thành câu
Mặt mũi lem nhem chợt nóng đầu
Mấy bận đi rừng đòi rượt gấu
Đôi lần vứt bút giận tìm trâu
Đường thi mấy tháng luôn làm ẩu
Lục bát bao mùa chẳng tới đâu
Xuống bếp chần chừ bê cái chậu
Bất ngờ bà xã vặt vài râu

Ha ha!

Hoàng Giao



http://s30.postimg.org/k2vopjrdt/Nho_rau_copy.jpg



CẠO RÂU

Khắc lục tìm hoài giữa mấy câu
Ngổn ngang mờ mắt lại đau đầu
Loay hoay tứ bể tìm vài cậu
Tấp tễnh năm thôn đổi mấy trâu
Vợ bực sầu hờn không đãi lẩu
Chồng nhằn tức giận chẳng làm đâu
Buồn như chấu cắn lang thang nhậu
Khuya khoắt về nhà đứng cạo râu

Hoàng Giao

hoanggiao
13-04-2014, 10:57 PM
TỚ LÊN ÔNG

Thu mùa mới chớm chửa sang đông
Quạnh quẽ ngồi khuây thấy ngợp lòng
Bỏm bẻm nhai trầu trông đất ngập
Bần thần chống gậy ngó trời long
Tình cờ xóm nhỏ người xuôi bến
Bất chợt chân thon kẻ ngược dòng
Thấm thoát mà nay đầu đã bạc
Con hiền cháu giỏi tớ lên ông

Hoàng Giao

hoanggiao
13-04-2014, 11:03 PM
XA QUÊ

Từ buổi xa quê biệt xóm làng
Đông về xuân tới lại hè sang
Người đi khắc khoải vầng mây tím
Kẻ đến hân hoan sắc lá vàng
Ngày ấy ngôi trường bên gốc gạo
Giờ đây góc phố dưới thân bàng
Con đường heo hút vườn xưa cũ
Đọng mãi trong lòng nỗi nhớ mang

Hoàng Giao

hoanggiao
13-04-2014, 11:04 PM
TRƯỜNG XƯA

Đã bốn mươi năm cách biệt thầy
Trường xưa vẫn gợi nhớ đong đầy
Tuổi xanh mắt phượng sông trong hát
Bóng mát hàng dừa cánh nhạn bay
Kẻ kẻ người qua đò trở tới
Giờ giờ lớp họp bạn về đây
Xa rồi mấy thủa ôi lưu luyến
Nghĩ lại mà thương cái nghĩa dày

Hoàng Giao

hoanggiao
13-04-2014, 11:07 PM
NIỀM VUI LỚN

Tình thương cứ lớn mãi thêm nhiều
Giỏi rắn đêm ngày vẫn chẳng kiêu
Sức sống dồi dào hơn biển cả
Tình thương tha thiết tựa mây chiều
Ông bà khấp khởi soi đèn sách
Con cháu vui vầy rộn sáo tiêu
Thơ phú ở đâu về cuộn chảy
Tâm hồn sảng khoái thật lòng yêu.

Hoàng Giao

vancali96
14-04-2014, 07:30 AM
Cầu cu

Ai người biết được chiếc ”cầu cu”
Có thật hay là chọc ghẹo cu
Nó tận bên Lèo cho thiếu dấu
Hoặc là ở Việt viết lầm cu
Vừa nom đã tưởng gà thành quốc
Nhác thấy cứ ngờ cụ hóa cu
Bời tánh hiền lành hay bị hớ
Thật tình nỏ biết chiếc “cầu cu”

Vancali 4.13.14

http://s27.postimg.org/980lyiihf/Cau_cu_copy.jpg

HỒNG THOẠI
14-04-2014, 11:34 AM
CẠO RÂU

Khắc lục tìm hoài giữa mấy câu
Ngổn ngang mờ mắt lại đau đầu
Loay hoay tứ bể tìm vài cậu
Tấp tễnh năm thôn đổi mấy trâu
Vợ bực sầu hờn không đãi lẩu
Chồng nhằn tức giận chẳng làm đâu
Buồn như chấu cắn lang thang nhậu
Khuya khoắt về nhà đứng cạo râu

Hoàng Giao




NGHỀ VÀ NGHIỆP
Anh Thành cũng rất giỏi nghề câu
Đã khiến nhiều cô mụ cả đầu !
Miễn kể em này mang họ gấu
Thôi bàn ả đó tựa ruồi trâu
Ông thì bỏ lực tung hoành đấu
Cá lại mê mồi thỏa mãn đâu
Hậu quả bao ngày sung diễn tấu
Bi chừ trụi lũi láng hàm râu !
HỒNG THOẠI 14.4.14

hoanggiao
14-04-2014, 03:34 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!

Trần Thị Thanh Liêm

TÌNH XƯA

Kỷ niệm tình xưa vẫn nhớ ngày
Thơ đường mới học mắt ngời say
Bước vào xóm "luật" mơ trò giỏi
Đi tới làng "niêm" mộng chữ hay
Mòn mỏi từng giây soi thấu ý
Hững hờ những phút sửa chùng tay
Bây giờ nghĩ lại còn thương lắm
Ước được chung nhau xướng họa này

Hoàng Giao

hoanggiao
15-04-2014, 05:15 PM
http://img.vietbao.vn/images/300/vi955/2012/1/55428673-1325307604-a-khoi-hong-anh-21.jpg

ĐÀO

Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ
Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
Phải lộc bao đời đã hiến trao…?
Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào.

VMT 12/04/2014

Nhân mùa lễ hội hoa anh đào, kính mời quý thi hữu tham gia xướng họa. Khi đăng không cần trích bài xướng nhưng xin chèn một bức ảnh về hoa đào xuân.



http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Du_Hoc/50778336_anh-dao.jpg

2. LỄ HỘI ANH ĐÀO

Du ngoạn cùng nhau lễ hội Đào
Ánh đèn huyễn hoặc giữa non cao
Ngắm hoa uống rượu vui lời hát
Nói chuyện ngâm thơ rộn tiếng chào
Lộng lẫy mênh mang hương sắc tỏa
Nồng nàn dìu dịu sức xuân trao
Ly này thưởng thức đêm huyền diệu
Rạo rực lòng anh hạnh phúc trào

Hoàng Giao

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1302/18/le-hoi-hoa-anh-dao-tuyet-dep-o-nhat-ban-9.jpg

8. MỘNG HOA ĐÀO

Mùa xuân se lạnh hội hoa đào
Gió thổi tràn về rẻo đất cao
Vạn cánh rung rinh trong trắng nở
Ngàn hương xao xuyến mỏng manh chào
Trung trinh lẫm liệt hồn chao ngả
Thanh thoát nồng nàn mộng vẫy trao
Bừng cả khoảng trời mê mẩn khách
Ngất ngây lay động cảm thương trào

Hoàng Giao


http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/POccccccccccccsvJGLAQBSqF6rdzX/Image/2013/02/GAI-XINH-HOA-DAO/nang-am-nguoi-dep-khoe-sac-cung-hoa-dao-4-a4b71/rung-dong-truoc-ve-dep-cua-kieu-nu-ha-noi-ben-hoa-dao.JPG

12. CẢM XÚC

Cảm xúc về dâng chén rượu đào
Môi hồng mắt biếc gặp tài cao
Ru lòng cảnh sắc say trăng tỏ
Ngâm khúc tình em đắm nụ chào
Vài nốt trầm hùng câu hát lượn
Một vùng trắng muốt giỏ hoa trao
Ngập ngừng mở bút dòng thơ thả
Lặng lẽ hồn ngây nhiệt huyết trào

Hoàng Giao

18. DẢI YẾM ĐÀO

Đến với Hội Lim mặc yếm đào
Thăm làng quan họ nghĩa tình cao
Lơ thơ mặt nước sông cầu chảy
Uyển chuyển lưng ong dải lụa chào
Ngó cảnh đôi bờ du khách lượn
Dòm thuyền hai bến nón quai trao
Dịu dàng liền chị bâng khuâng níu
Cảm động đàn anh hẹn ước trào

Hoàng Giao

21. DẢI LỤA ĐÀO

Tổ Quốc Việt nam dải lụa đào
Phương trời hội nhập phóng tầm cao
Con đường hữu nghị thênh thang bước
Đất nước phồn vinh rạng rỡ chào
Trải mấy nghìn năm nô lệ gánh
Đến vài chục kiếp nghĩa tình trao
Hòa bình thống nhất nay vươn dậy
Hồng Lạc Rồng Tiên sức mạnh trào


Hoàng Giao

hoanggiao
15-04-2014, 05:54 PM
NGHỀ VÀ NGHIỆP
Anh Thành cũng rất giỏi nghề câu
Đã khiến nhiều cô mụ cả đầu !
Miễn kể em này mang họ gấu
Thôi bàn ả đó tựa ruồi trâu
Ông thì bỏ lực tung hoành đấu
Cá lại mê mồi thỏa mãn đâu
Hậu quả bao ngày sung diễn tấu
Bi chừ trụi lũi láng hàm râu !
HỒNG THOẠI 14.4.14

RUNG RÂU

Một ngày bảng lảng lão đi câu
Giật được nàng tôm rớt trúng đầu
Vợ nhặt mang nồi đem nấu lẩu
Chồng vào nhóm bếp lại ninh trâu
Con chơi chợ búa vui vầy bậu
Cháu đón tiệc tùng hợm hĩnh đâu
Khách tới bưng bê vài món nhậu
Ngài ngồi cười tít thổi rung râu

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
15-04-2014, 06:36 PM
RUNG RÂU

Một ngày bảng lảng lão đi câu
Giật được nàng tôm rớt trúng đầu
Vợ nhặt mang nồi đem nấu lẩu
Chồng vào nhóm bếp lại ninh trâu
Con chơi chợ búa vui vầy bậu
Cháu đón tiệc tùng hợm hĩnh đâu
Khách tới bưng bê vài món nhậu
Ngài ngồi cười tít thổi rung râu

Hoàng Giao





CẠN !
Hôm rày sức cạn chẳng buồn câu
Thẽ thọt ngài tuyên muốn bể đầu :
Mụ cả ra vườn lau mõm sấu
Cô hầu xuống ruộng gãi sừng trâu
Tìm mưu để vợ quên nghề đấu
Nghĩ kế cho đào giải chuyện đâu
Khổ nỗi không đành xa các bậu
Kim Thành quyết dưỡng lại bầy râu.
HỒNG THOẠI 15.4.14


https://farm3.staticflickr.com/2920/13869501393_b114a57f15.jpg

vancali96
15-04-2014, 07:08 PM
Bắt cua

Tấm ảnh nhan đề trẻ bắt cua
Nhìn qua thương cảm cảnh quê mùa
Mình trần dãi nắng làm tim nhói
Chân đất ngâm bùn khiến lệ chua
Tuổi ngọc thường chơi trò trốn kiếm
Thanh xuân đáng được hưởng nô đùa
Đầu xanh lặn lội vì sinh kế
Thấy bé trong hình xót dạ chưa

Vancali 4.14.14

http://s18.postimg.org/c282yse0p/Bat_cua_copy.jpg

Huy Thanh
15-04-2014, 09:18 PM
NGHỀ VÀ NGHIỆP

Anh Thành cũng rất giỏi nghề câu
Đã khiến nhiều cô mụ cả đầu !
Miễn kể em này mang họ gấu
Thôi bàn ả đó tựa ruồi trâu
Ông thì bỏ lực tung hoành đấu
Cá lại mê mồi thỏa mãn đâu
Hậu quả bao ngày sung diễn tấu
Bi chừ trụi lũi láng hàm râu !
HỒNG THOẠI 14.4.14



RUNG RÂU

Một ngày bảng lảng lão đi câu
Giật được nàng tôm rớt trúng đầu
Vợ nhặt mang nồi đem nấu lẩu
Chồng vào nhóm bếp lại ninh trâu
Con chơi chợ búa vui vầy bậu
Cháu đón tiệc tùng hợm hĩnh đâu
Khách tới bưng bê vài món nhậu
Ngài ngồi cười tít thổi rung râu

Hoàng Giao



NGHIỆP & NGHỀ

Huynh Thoại mê nghề uốn lưỡi câu
Bàn tay chảy máu lúc ban đầu
Chiều hôm mẹ cậy đi cào trấu
Buổi sớm cha nhờ đến dắt trâu
Dạo đảo tìm hoài không bến đậu
Du thuyền lạc mãi biết bờ đâu
Bao ngày cụp lạc nên đành dấu
Nó bạc phai rồi phải cạo râu.

Huy Thanh
15-4-2014

hoanggiao
16-04-2014, 07:23 PM
DUYÊN CHIỀU

Quạnh quẽ tơ choàng êm hẻm rú
Mơ màng gió ngả dịu hồn thu
Xao lòng rặng liễu la đà rủ
Trỗi nhịp tràm chim thổn thức gù
Vắng vẻ triền cao đường thạch nhũ
Đìu hiu nẻo vắng chuỗi vân mù
Trời loang vội vã đêm dần phủ
Cảm nét duyên chiều lặng lẽ ru.

Nguyên Xuân
9/2/2014

MƯA

Gió thổi ào vô lòe biển rú
Chớp nhòe thốc tới dạt hồ thu
Hoàn hồn chú ngoẵng bừng cơn ngủ
Hốt hoảng bầy muông rộn tiếng gù
Dốc lạnh đèo cao làm bánh ú
Rừng sâu lá rậm trải sương mù
Khoảng trời khắp chốn mây đen phủ
Mặt đất nghiêng mình đội sấm ru

Hoàng Giao

vancali96
17-04-2014, 07:42 AM
THẲNG và CONG

(Nhân một đại lộ ở thủ đô bị bẻ cong, không theo bản vẽ)

Đường đời lúc thẳng, có khi cong,
Cong thẳng tuỳ nơi ai cũng thông,
Phải đẹp lòng quan cong hoá thẳng,
Cần vui bụng xếp thẳng thành cong.
Sao khi giữ nước thì lưng thẳng,
Mà lúc xây nhà lại cổ cong ?
Quân tử nương cong mà tạo thẳng,
Tiểu nhân tựa thẳng để gây cong.

phamanhoa

Thẳng cong

Chớ đừng thắc mắc chuyện ngay cong
Xe chạy tà tà vẫn cứ thông
Dẫu biết lòng vòng không thấy thẳng
Nhưng mà tới đích mặc nhìn cong
Cầm cân nẩy mực lòng cho thẳng
Tiến chức thêm quyền bạc bẻ cong
Lịch sữ tôi trung lời nói thẳng
Chỉ phường nịnh hót mới người cong

Vancali 4.16.14

http://s28.postimg.org/4k3o9q2v1/Thang_cong_copy.jpg

songha
17-04-2014, 05:46 PM
20. PHẬN MÁ ĐÀO

Trời đất sinh em phận má đào
Chân dài tóc mượt để làm cao
Ra đường vạn kẻ xôn xao ngắm
Dạo phố nghìn anh hí hửng chào
Châu báu đồng tiền đem gửi tặng
Công trình nhà cửa đến tìm trao
Đại gia lắm của theo nàng bước
Đạo diễn mê ngay nổi tiếng trào

Song Hà
17/4/2014

hoanggiao
17-04-2014, 10:25 PM
NGHỀ VÀ NGHIỆP

Anh Thành cũng rất giỏi nghề câu
Đã khiến nhiều cô mụ cả đầu !
Miễn kể em này mang họ gấu
Thôi bàn ả đó tựa ruồi trâu
Ông thì bỏ lực tung hoành đấu
Cá lại mê mồi thỏa mãn đâu
Hậu quả bao ngày sung diễn tấu
Bi chừ trụi lũi láng hàm râu !
HỒNG THOẠI 14.4.14



RUNG RÂU

Một ngày bảng lảng lão đi câu
Giật được nàng tôm rớt trúng đầu
Vợ nhặt mang nồi đem nấu lẩu
Chồng vào nhóm bếp lại ninh trâu
Con chơi chợ búa vui vầy bậu
Cháu đón tiệc tùng hợm hĩnh đâu
Khách tới bưng bê vài món nhậu
Ngài ngồi cười tít thổi rung râu

Hoàng Giao



NGHIỆP & NGHỀ

Huynh Thoại mê nghề uốn lưỡi câu
Bàn tay chảy máu lúc ban đầu
Chiều hôm mẹ cậy đi cào trấu
Buổi sớm cha nhờ đến dắt trâu
Dạo đảo tìm hoài không bến đậu
Du thuyền lạc mãi biết bờ đâu
Bao ngày cụp lạc nên đành dấu
Nó bạc phai rồi phải cạo râu.

Huy Thanh
15-4-2014


XỈN

Hôm rày lão xỉn ngoắc cần câu
Vợ gọi không thưa chẳng lắc đầu
Đi lại lung tung vồ ghế đẩu
Nói cười hấp tấp bẻ sừng trâu
Về nhà cắm quạt làm rơi chấu
Ra phố xin đường sập biến đâu
Gặp bạn hằm hè phang bác gấu
Có ngờ bị cắt mất chùm râu

Hoàng Giao

phamanhoa
18-04-2014, 07:13 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Huy Thanh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163571#post163571)




RUNG RÂU

Một ngày bảng lảng lão đi câu
Giật được nàng tôm rớt trúng đầu
Vợ nhặt mang nồi đem nấu lẩu
Chồng vào nhóm bếp lại ninh trâu
Con chơi chợ búa vui vầy bậu
Cháu đón tiệc tùng hợm hĩnh đâu
Khách tới bưng bê vài món nhậu
Ngài ngồi cười tít thổi rung râu

Hoàng Giao



NGHIỆP & NGHỀ

Huynh Thoại mê nghề uốn lưỡi câu
Bàn tay chảy máu lúc ban đầu
Chiều hôm mẹ cậy đi cào trấu
Buổi sớm cha nhờ đến dắt trâu
Dạo đảo tìm hoài không bến đậu
Du thuyền lạc mãi biết bờ đâu
Bao ngày cụp lạc nên đành dấu
Nó bạc phai rồi phải cạo râu.

Huy Thanh
15-4-2014




XỈN

Hôm rày lão xỉn ngoắc cần câu
Vợ gọi không thưa chẳng lắc đầu
Đi lại lung tung vồ ghế đẩu
Nói cười hấp tấp bẻ sừng trâu
Về nhà cắm quạt làm rơi chấu
Ra phố xin đường sập biến đâu
Gặp bạn hằm hè phang bác gấu
Có ngờ bị cắt mất chùm râu

Hoàng Giao

NHẬU

Trên bàn còn lại cái phao câu,
Hòa bảo dành riêng kẻ trọc đầu
Thoại quát tay này ăn tợ gấu,
Quyền la lão ấy uống như trâu.
Thanh rên hoàn cảnh sao mà xấu !
Van khóc tình hình biết đến đâu ?
Đức bảo ai ngon thời thách đấu,
Giao than tệ quá đám mày râu !

phamanhoa

vancali96
18-04-2014, 08:08 PM
THIÊN PHÚ
( Họa đảo vận - Vinh là chúi, vui là chính )
Huynh Hòa được phú rất nhiều râu
Uốn lượn trùm quanh cả mái đầu
Vợ bảo hình dong ngầu tựa gấu
Hầu khen tướng mạo khỏe dường trâu
Lừng danh bốn tỉnh do nghề nhậu
Nức tiếng năm làng bởi khoản đâu
Chỉ khổ truyền đời cho sáu bậu
Liên tằng sản xuất... ngậm ngùi câu... !
HỒNG THOẠI 18.4.14


https://farm8.staticflickr.com/7212/13894779161_1772e01d29.jpg

TỰ THÚ


Lão trời tặng tớ một hàm râu,
Lại bắt quanh năm cạo láng đầu.
Chẳng tóc làm sao nhìn giống gấu,
Không sừng đâu thể ngó ra trâu.
Nhiều khi bồ hẹn ra bờ dậu,
Lắm lúc vợ tìm biết trốn đâu?
Ú ớ nhìn quanh rồi chối ẩu :
"Cô này trong nhóm thích đi câu !"

phamanhoa

http://s7.postimg.org/3z9q1acsb/Cay_rau_copy.jpg

hoanggiao
19-04-2014, 07:40 AM
THƠ VÀ TÌNH THƠ

Vắt kiệt hồn thơ bởi chữ tình
Trao người ước vọng lẫn hồn trinh
Ngày XUÂN thưởng sắc từng bông điệp
Tiết HẠ ngào hương những đóa quỳnh
Cứ ngỡ THU về tìm tứ mộng
Đâu ngờ ĐÔNG đến vỡ đàn xinh
Mong hòa ý nguyện cùng tri kỷ
Sắp chữ tàn đêm tủi một mình.

Nguyên Xuân
17/4/2014

CHỮ TÌNH

Cuộc sống cho ta một mảnh tình
Nên thề giữ trọn tấm lòng trinh
Xuân sang nắng mộng say hồn cúc
Hạ đến đêm mơ rạng bóng quỳnh
Mát rượi thu về cây cỏ biếc
Ấm nồng đông tới áo choàng xinh
Đời như chiếc nụ tươi điều ước
Hãy hái nâng niu tặng chính mình

Hoàng Giao

hoanggiao
19-04-2014, 07:43 AM
TẶNG NGUYÊN XUÂN

Dáng Xuân sóng sánh mặt Tây Hồ
Dịu ấm chân tình lộng gió thơ
Nhẫn nại gieo vần đâu kể phút
Cần lao xếp chữ chẳng đo giờ
Tâm hồn mãi đượm, sâu lòng biển
Nhiệt huyết luôn đầy, ắp tiếng tơ
Bạn hữu tôn vinh và ngưỡng mộ
Hòa chan hạnh phúc chí không mờ

Hoàng Giao

hoanggiao
19-04-2014, 08:03 AM
Thơ tặng thầy Nắng Xuân, thầy Việt Thủy, cô Nguyên Xuân

------------------
NẮNG
( Quý tặng thầy Nắng Xuân)

Nắng gửi về đời những ước mong
Xuân mang vẻ đẹp ấm bao lòng
Vườn xanh gió lộng hương tình thắm
Biển cả sông đầy bến nước trong
Ngọn bút gieo vần êm ả... mộng
Bàn tay mở đất dẻo dai... trồng
Ơn người đức độ tâm tư sáng
Nồng hậu chan hòa trí tuệ thông.

Hoàng Giao
2014
-------------

VƯỜN HỒNG
(Quý tặng thầy Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết giữa trời trong
Bàn chân vượt núi xây tình mộng
Ngòi bút ghi trang dệt tấm lòng
Nghiền ngẫm cần lao tròn hạt nắng
Tìm tòi nhẫn nại tím mùa bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng.

Hoàng Giao
2014
----------------

DÁNG XUÂN
(Quý tặng cô Nguyên Xuân)

Dáng Xuân sóng sánh mặt Tây Hồ
Dịu ấm chân tình lộng gió thơ
Nhẫn nại gieo vần đâu kể phút
Cần lao xếp chữ chẳng đo giờ
Tâm hồn mãi đượm, sâu lòng biển
Nhiệt huyết luôn đầy, ắp tiếng tơ
Bạn hữu tôn vinh và ngưỡng mộ
Hòa chan hạnh phúc chí không mờ.

Hoàng Giao
2014
------------------

QUẢ NGỌT
(Riêng tặng Hoàng Giao)

Chiều nay thiệp báo giữa xuân hồng
Cảm nghĩ dâng trào ứa lệ trong
Cứ tưởng bần huynh vò võ mộng
Nào hay lão muội sắt son lòng
Hoa vừa ủ mật, gương hằn bóng
Lộc đã khoe đời, nhánh trổ bông
Giữ trọn hồn thơ càng vút bổng
Vườn trên ngõ dưới họa say nồng.

VMT 11/04/2014

vancali96
19-04-2014, 10:34 AM
CHỮ TÌNH
(Họa bài Thơ và Tình thơ của Nguyên Xuân)

Cuộc sống cho ta một mảnh tình
Nên thề giữ trọn tấm lòng trinh
Xuân sang nắng mộng say hồn cúc
Hạ đến đêm mơ rạng bóng quỳnh
Mát rượi thu về cây cỏ biếc
Ấm nồng đông tới áo choàng xinh
Đời như chiếc nụ tươi điều ước
Hãy hái nâng niu tặng chính mình

Hoàng Giao

Sóng tình

Đáy nước vầng trăng gợn sóng tình
Ru hốn thiếu nữ vọng trung trinh
Lung linh đỉnh núi làn mây bạc
Óng ánh màn đêm một đóa quỳnh
Nhớ bạn quê nhà môi có thắm
Thương người đất khách mộng hoài xinh
Bên đèn lưu bút chìm hư ảo
Kỷ niệm ngày xưa chuyện chúng mình

Vancali 4.18.14

http://s28.postimg.org/sqp0qpnb1/Song_tinh_copy.jpg

hoanggiao
19-04-2014, 02:55 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?8259-L%C3%8A-NH%C6%AF-NG%E1%BB%8CC-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=161556&viewfull=1#post161556


XUÂN ĐẾN

Xuân đến xôn xao cả đất trời
Đó đây nhộn nhịp, cảnh xinh tươi
Mai vàng, cúc trắng hây làn má
Lan tím, sen hường mọng khóe môi
Mơn mởn lộc non xòe cánh vẫy
Xum xuê trái chín chụm tay mời
Long lanh mắt biếc, tình chan chứa
Chúm chím nàng xuân khúc khích cười.

Lê Như Ngọc
BTV.vnthihuu
( NX )


3. XUÂN VỀ

Rạng rỡ vầng dương tỏa góc trời
Xuân về khoe những đóa hồng tươi
Nôn nao đất nhuộm xanh màu lá
Rạo rực em nhìn đỏ sắc môi
Lộc biếc tìm trao da diết gọi
Chồi non vươn dậy thiết tha mời
Con tim khấp khởi mừng vui lớn
Hạnh phúc hòa chan rộn tiếng cười

Hoàng Giao

nguyenxuan
19-04-2014, 08:00 PM
TẶNG NGUYÊN XUÂN

Dáng Xuân sóng sánh mặt Tây Hồ
Dịu ấm chân tình lộng gió thơ
Nhẫn nại gieo vần đâu kể phút
Cần lao xếp chữ chẳng đo giờ
Tâm hồn mãi đượm, sâu lòng biển
Nhiệt huyết luôn đầy, ắp tiếng tơ
Bạn hữu tôn vinh và ngưỡng mộ
Hòa chan hạnh phúc chí không mờ

Hoàng Giao


XUÂN LÒNG
(Tặng Hoàng Giao cùng bạn thơ)

Mộng dãi chiều xuân gió biển hồ
Ân tình lắng đọng những vần thơ
Cùng em chọn ý ươm từ bữa
Rủ bạn tìm câu giũa đến giờ
Giữ trọn niềm tin người thắp lửa
Đong đầy kỷ niệm nắng guồng tơ
Về đây xướng họa chung lòng nhé
Xứ ảo nồng say nghĩa chẳng mờ.

Nguyên Xuân
19/4/2014

songha
19-04-2014, 09:48 PM
76. VÒNG QUAY

Đêm xuống màn sương phủ lấp ngày
Sao trời dằng dặc thế gian nay
Vầng trăng rạng rỡ con đò mảnh
Mặt nước lung linh đợt sóng dày
Nhẹ hẫng tâm hồn vươn lá trải
Xanh rờn ngọn cỏ thả hồn say
Vòng quay quả đất quành mê mải
Nắng sớm bừng lên tỏ ngã này

Song Hà

songha
20-04-2014, 08:53 AM
5. HỒN QUÊ

Đồng xanh bát ngát nở sao trời
Lòng bỗng dâng trào hạnh phúc tươi
Năm tháng gieo trồng no ấm dạ
Bốn mùa gặt hái đỏ hồng môi
Bờ kênh nghiêng nước khơi dòng chảy
Ngọn lúa đâm bông rủ hạt mời
Cô gái chân quê hồn gió lộng
Chàng trai áo vải miệng luôn cười

Song Hà

hoanggiao
20-04-2014, 10:26 AM
DÁNG XUÂN
(Tặng Nguyên Xuân)

Dáng Xuân sóng sánh mặt Tây Hồ
Dịu ấm chân tình lộng gió thơ
Nhẫn nại gieo vần đâu kể phút
Cần lao xếp chữ chẳng đo giờ
Tâm hồn mãi đượm, sâu lòng biển
Nhiệt huyết luôn đầy, ắp tiếng tơ
Bạn hữu tôn vinh và ngưỡng mộ
Hòa chan hạnh phúc chí không mờ

Hoàng Giao


XUÂN LÒNG
(Tặng Hoàng Giao cùng bạn thơ)

Mộng dãi chiều xuân gió biển hồ
Ân tình lắng đọng những vần thơ
Cùng em chọn ý ươm từ bữa
Rủ bạn tìm câu giũa đến giờ
Giữ trọn niềm tin người thắp lửa
Đong đầy kỷ niệm nắng guồng tơ
Về đây xướng họa chung lòng nhé
Xứ ảo nồng say nghĩa chẳng mờ.

Nguyên Xuân
19/4/2014

LẠC LÕNG
(Họa)

Đào soi nét rực rỡ ven hồ
Trải sắc Xuân lồng lộng cõi thơ
Tự thuở nào luôn hờ hững ngóng
Còn thong thả đợi đến bao giờ
Êm đềm vẳng lại mềm câu hát
Nhẹ nhõm vang về lửng tiếng tơ
Hỡi khách đường xa mù mịt nẻo
Về đâu lạc lõng dáng phai mờ
Nguyễn Dũng

HOÀNG HÔN MỊT MỜ
(Họa)

Nở cánh đào phai rạng rỡ hồ
Tan chiều nắng đổ khẽ khàng thơ
Tình xa khiến kẻ mơ màng ngóng
Để hững hờ ta lối quạnh giờ
Lại đỏ niềm ưu thờ thẫn tiếng
Hay vàng nỗi khổ dặt dìu tơ
Hồn hoang quạnh quẽ sầu muôn nẻo
Cả ánh hoàng hôn cũng mịt mờ
Hư Vô

ĐỖ TẠM
(Họa)

Diễm lệ đào phơi trải mép hồ
Xuân về nũng nịu ngỏ hồn thơ
Trông mùa hẹn lúc yêu kiều dõi
Yểu điệu nhìn mong tháng ngẫm giờ..
Lặng lẽ đàn ai vừa khảy dứt
Người đang gỡ nuối nhẹ nhàng tơ
Kìa thân lữ khách âm thầm nghỉ
Đỗ tạm đường mây vất vưởng mờ

Hưng Nguyên

SẨM TỐI

Thuyền ai ngã bóng lượn bên hồ
chở nắng chua màu lỡ nhịp thơ
lặng lẽ tay vờ khua máng nhỏ
âm thầm mắt rỉ lệ bao giờ?
phơi tình mặn đẫm sầu phai lối
ủ kiếp cay nhòe trỗi nhạt tơ
mỏi ngóng duyên hờ nơi cõi tục
ru hồn dạt nẻo chốn sương mờ

Chang Nhím

GỢN

Liễu biếc gành rơi tả gợn hồ
Nghiêng chiều đổ tán lộng vành thơ
Thềm lơ lửng gợi mơ màng hóng
Nguyệt thẫn thờ ôm khắc khoải giờ
Liễn gió vờn chao xòa dải lệ
Thoi tình khỏa đượm rũ mành tơ
Tàn phai nhạt bóng vầng dương thuở
Phủ kín lòng ai xõa mịt mờ

MINH NHẬT

RÊU MỜ

Hồng tươi sắc rực nở bên hồ
Cánh mỏng khơi nguồn những vận thơ
Vẫn lúc xưa nào ngơ ngẩn đọng
Còn dai dẳng lắng mãi bây giờ
Trầm tư mộng ảo vang lời ái
Lặng lẽ mơ huyền vẳng tiếng tơ
Lữ thứ mong về nơi kỷ niệm
Tình đong rũ nhạt dấu rêu mờ

ThuPhoiPhai

hoanggiao
22-04-2014, 03:16 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10169431_10202728246985382_1744037635003942654_n.j pg


ƠN NGƯỜI
(30/4 nhớ Bác)

Gánh mãi một đời cả nước non
Nghìn cân sợi tóc chí đâu sờn
Tâm lao tứ khổ lòng kiên quyết
Bụng đói thân gầy dạ sắt son
Bọn giặc nhìn tên chao đảo vía
Muôn dân gặp Bác đắm say hồn
Tự do hạnh phúc Người mang lại
Cuộc sống thanh bình nặng nghĩa ơn

Hoàng Giao

NHỚ BÁC HỒ

Trèo đèo vượt suối lại lên non
Bốn biển năm châu dạ chẳng sờn
Trọng nghĩa thương nòi trao sức mạnh
Yêu Người mến đất tạo lòng son
Quân thù hoảng sợ lung lay vía
Bộ đội mừng vui khấp khởi hồn
Thống nhất hòa bình như ý nguyện
Đời này mãi mãi nhớ công ơn

Hoàng Giao

hoanggiao
25-04-2014, 05:14 PM
GIÁO DỤC ĐIÊU

Ba tư ngàn tỷ có bao nhiêu,
Dựng nghiệp trăm năm chẳng phải nhiều.
Cải cách không xong thì cải bậy,
Nâng cao chẳng nổi cứ nâng liều.
Chương trình bánh vẽ ta xoay hướng,
Kế hoạch trên mây tớ đổi chiều.
Chiến lược trồng người xây bởi ngợm,
Tiền chùa bỏ túi miệng vờ kêu.

phamanhoa

@ Nhân chuyện Bộ Giáo Dục xin duyệt kinh phí trên 34.000 tỷ
để cải cách chương trình giáo dục.


CHỚ VỘI KÊU !
Chẳng phải ông cần có bấy nhiêu...
Chia tam xẻ tứ chả gì nhiều !
" Quan " bày việc lớn cần " tham " liệu
" Bộ " muốn trò vui buộc " trưởng " liều
Cải cách hầu nhi đồng biết kiểu
Đổi thay đặng tuổi trẻ xoay chiều
Ba tư nghìn tỷ e ... còn thiếu...
Nộp thuế nhanh giùm... Chớ vội kêu !
HỒNG THOẠI 24.4.14


HOÃN VIỆC KÊU

Giáo dục chương trình chỉ có nhiêu
Bao công học hỏi cũng chưa nhiều
Bà con chớ hoảng đừng suy nhiễu
Nhà nước không hoang chẳng nghĩ liều
Muốn khá chuyên môn cần đổi kiểu
Đòi cao kiến thức phải thay chiều
Ba tư ngàn tỷ còn đang liệu
Các cụ đâu rành hoãn việc kêu

Hoàng Giao

phamanhoa
26-04-2014, 05:47 AM
GIÁO DỤC ĐIÊU

Ba tư ngàn tỷ có bao nhiêu,
Dựng nghiệp trăm năm chẳng phải nhiều.
Cải cách không xong thì cải bậy,
Nâng cao chẳng nổi cứ nâng liều.
Chương trình bánh vẽ ta xoay hướng,
Kế hoạch trên mây tớ đổi chiều.
Chiến lược trồng người xây bởi ngợm,
Tiền chùa bỏ túi miệng vờ kêu.

phamanhoa

@ Nhân chuyện Bộ Giáo Dục xin duyệt kinh phí trên 34.000 tỷ
để cải cách chương trình giáo dục.


CHỚ VỘI KÊU !
Chẳng phải ông cần có bấy nhiêu...
Chia tam xẻ tứ chả gì nhiều !
" Quan " bày việc lớn cần " tham " liệu
" Bộ " muốn trò vui buộc " trưởng " liều
Cải cách hầu nhi đồng biết kiểu
Đổi thay đặng tuổi trẻ xoay chiều
Ba tư nghìn tỷ e ... còn thiếu...
Nộp thuế nhanh giùm... Chớ vội kêu !
HỒNG THOẠI 24.4.14


HOÃN VIỆC KÊU

Giáo dục chương trình chỉ có nhiêu
Bao công học hỏi cũng chưa nhiều
Bà con chớ hoảng đừng suy nhiễu
Nhà nước không hoang chẳng nghĩ liều
Muốn khá chuyên môn cần đổi kiểu
Đòi cao kiến thức phải thay chiều
Ba tư ngàn tỷ còn đang liệu
Các cụ đâu rành hoãn việc kêu

Hoàng Giao



MẶC DÂN KÊU !



Mua bằng cấp giả có là...nhiêu,
Chai rượu, mâm xôi cũng đủ nhiều.
Tiến sĩ lềnh khênh bầy học đểu,
Cử nhân lúc nhúc lũ thi liều.
Bày trò cải cách, ca nhiều điệu,
Vẽ chuyện nâng cao, múa đủ chiều.
Ngân sách phần chia phần để biếu,
Phần mua chiêng trống đánh cho kêu !

phamanhoa

hoanggiao
26-04-2014, 01:26 PM
MẶC DÂN KÊU !



Mua bằng cấp giả có là...nhiêu,
Chai rượu, mâm xôi cũng đủ nhiều.
Tiến sĩ lềnh khênh bầy học đểu,
Cử nhân lúc nhúc lũ thi liều.
Bày trò cải cách, ca nhiều điệu,
Vẽ chuyện nâng cao, múa đủ chiều.
Ngân sách phần chia phần để biếu,
Phần mua chiêng trống đánh cho kêu !

phamanhoa



CHẢ AI KÊU

Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
Tiền của là bao chửa có nhiều
Học giỏi tài cao tình phải hiếu
Làm hay trí tốt dạ nên liều
Cấp trên đã quyết người xin chiểu
Lệnh dưới vừa ban cụ ráng chiều
Ít lạng kim cương đem lại biếu
Mong rằng khóa miệng chả ai kêu

Hoàng Giao

hoanggiao
26-04-2014, 02:50 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20120302-091543-3-1330649572-hangdoc7-tintuc.eva.jpeg

QUÀ TẶNG
(Thơ tặng huynh Hồng Thoại)

Quà tặng cho ta nhẹ nhõm lòng
Như cùng hoan hỉ giữa trời trong
Sánh mùa nắng đổ trông mưa hạ
Tày kẻ chiều rơi gặp nụ hồng
Mấy buổi đi về xao xuyến đợi
Vài lần lui tới ngậm ngùi mong
Để hồn thư thái êm đềm lạ
Quà tặng cho ta nhẹ nhõm lòng

Hoàng Giao

phamanhoa
27-04-2014, 07:21 AM
MẶC DÂN KÊU !

Mua bằng cấp giả có là...nhiêu,
Chai rượu, mâm xôi cũng đủ nhiều.
Tiến sĩ lềnh khênh bầy học đểu,
Cử nhân lúc nhúc lũ thi liều.
Bày trò cải cách, ca nhiều điệu,
Vẽ chuyện nâng cao, múa đủ chiều.
Ngân sách phần chia phần để biếu,
Phần mua chiêng trống đánh cho kêu !

phamanhoa



CHẢ AI KÊU

Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
Tiền của là bao chửa có nhiều
Học giỏi tài cao tình phải hiếu
Làm hay trí tốt dạ nên liều
Cấp trên đã quyết người xin chiểu
Lệnh dưới vừa ban cụ ráng chiều
Ít lạng kim cương đem lại biếu
Mong rằng khóa miệng chả ai kêu

Hoàng Giao




HẾT KÊU !
( Hoán vận )
Thế nhé, bây giờ khỏi phải kêu
Ba tư ngàn tỷ quá trời nhiều !
Hôm qua Bộ trưởng đà xin kiếu
Bữa trước tham mưu đã dẹp liều
Hết bị lừng danh đồ lắm kiểu
Thôi còn nổi tiếng kẻ hai chiều
Bà con chớ mãi câu đàm tiếu
Tớ chỉ đăng đàn nói bấy nhiêu.
HỒNG THOẠI 27.4.14

TẮT TIẾNG KÊU

Lão Thoại sao mà tắt tiếng kêu ?
Chắc là của đút đớp hơi nhiều !
Thằng kia đấm mõm nên la yếu,
Đứa nọ bôi trơn mới nói liều.
Dạy trẻ thành ma mà vẫn chịu,
Trồng người ra ngợm cứ luôn chiều.
Bu vào ngân sách trông mà xỉu,
Ăn bẩn như là giống thuộc nhiêu*.

phamanhoa

*Tên một giống heo thịt.

vancali96
27-04-2014, 08:33 AM
http://s23.postimg.org/e2wvj06qz/Khoai_chim_copy.jpg

HÒA TUI và CHIM


Thiên hạ ai mà chẳng thích chim,
Đâu màng sự nghiệp nổi hay chìm.
Thầy Hồng thấy yến hồn mê lịm,
Sếp Đức nghe oanh phách đắm im.
Bỏ mẹ công danh mau sục kiếm,
Quên cha thân thế vội xông tìm.
Hòa tui tánh cóc mê hàng hiếm,
Uống rượu một mình đỡ mệt tim

phamanhoa

Mộng tình

Bến phà Mỹ Thuận bán nhiều chim
Khách nhậu lai rai uống hủ chìm
Béo ngậy phao câu lòng khuấy động
Thơm lừng rượu thuốc gió vờn im
Rao hàng cô gái đưa môi nguýt
Đói bụng chàng trai trố mắt tìm
Lãng tử hưng tình xơi món “ ấy”
Đêm ngày tơ tưởng mãi trong tim

Vancali 4.26.14

http://s9.postimg.org/vm384m5tb/Mong_tinh_copy.jpg

Tran Xuan Sinh
27-04-2014, 09:21 AM
DÁNG XUÂN


(Tặng nàng thơ Nguyên Xuân)


Dáng Xuân sóng sánh mặt Tây Hồ
Dịu ấm chân tình lộng gió thơ
Nhẫn nại gieo vần đâu kể phút
Cần lao xếp chữ chẳng đo giờ
Tâm hồn mãi đượm, sâu lòng biển
Nhiệt huyết luôn đầy, ắp tiếng tơ
Bạn hữu tôn vinh và ngưỡng mộ
Hòa chan hạnh phúc chí không mờ


Hoàng Giao


XUÂN LÒNG
(Tặng Hoàng Giao cùng bạn thơ)


Mộng dãi chiều xuân gió biển hồ
Ân tình lắng đọng những vần thơ
Cùng em chọn ý ươm từ bữa
Rủ bạn tìm câu giũa đến giờ
Giữ trọn niềm tin người thắp lửa
Đong đầy kỷ niệm nắng guồng tơ
Về đây xướng họa chung lòng nhé
Xứ ảo nồng say nghĩa chẳng mờ.


Nguyên Xuân

19/4/2014



XUÂN VỀ

Xuân về dạo bước ở ven hồ
Lá vẫy cành xanh gợi cảnh thơ
Vẫn rộng bờ cây từ thuở ấy
Còn trong bể cá tận bây giờ
Yên lòng nghĩa nước lưu gìn lửa
Vững dạ thân tằm biết nhả tơ
Dẫu nặng tình riêng cần ấp ủ
Đời vui bạn hữu chẳng phai mờ

TXS 26/4/2014

hoanggiao
27-04-2014, 10:08 PM
ĐÊM TRI ÂN

Quảng Trị tri ân những tấm lòng
Đêm về Thạch Hãn lắng tầng không
Tình yêu cuộn chảy dòng hương ngát
Lý tưởng trào dâng suối nghĩa nồng
Tạc tuổi xuân ngời cho đất nước
Vui ngày hạ biếc hội non sông
Niềm tin hiến trọn ươm vàng nắng
Máu nhuộm cờ sao mãi thắm hồng.

Nguyên Xuân
27/4/2014


1. MẶT TRỜI HỒNG

Niềm vui thống nhất tạc trong lòng
Ta đón sao vàng rực khoảng không
Độc lập hai miền ghi chữ đỏ
Tự do bốn biển khắc tình nồng
Toàn dân dũng cảm vì non nước
Quảng Trị anh hùng bởi núi sông
Thắng lợi lừng danh ta đã giữ
Việt Nam mãi sáng mặt trời hồng

Hoàng Giao

hoanggiao
28-04-2014, 12:15 PM
HẾT KÊU !
( Hoán vận )
Thế nhé, bây giờ khỏi phải kêu
Ba tư ngàn tỷ quá trời nhiều !
Hôm qua Bộ trưởng đà xin kiếu
Bữa trước tham mưu đã dẹp liều
Hết bị lừng danh đồ lắm kiểu
Thôi còn nổi tiếng kẻ hai chiều
Bà con chớ mãi câu đàm tiếu
Tớ chỉ đăng đàn nói bấy nhiêu.
HỒNG THOẠI 27.4.14


HẾT KÊU

Nếu vậy thì mình khỏi dám kêu
Mừng vui Bộ Trưởng cảm thông nhiều
Ngàn vàng triệu bạc vào kho chiếu
Vạn nghĩa trăm dân bỏ tính liều
Hết phải lo người thay mấy kiểu
Còn không sợ kẻ đổi bao chiều
Từ nay cứ thế ung dung biểu
Học tập do trường dạy có nhiêu

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
28-04-2014, 12:32 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20120302-091543-3-1330649572-hangdoc7-tintuc.eva.jpeg

QUÀ TẶNG
(Thơ tặng huynh Hồng Thoại)

Quà tặng cho ta nhẹ nhõm lòng
Như cùng hoan hỉ giữa trời trong
Sánh mùa nắng đổ trông mưa hạ
Tày kẻ chiều rơi gặp nụ hồng
Mấy buổi đi về xao xuyến đợi
Vài lần lui tới ngậm ngùi mong
Để hồn thư thái êm đềm lạ
Quà tặng cho ta nhẹ nhõm lòng

Hoàng Giao




CẦU XIN
Cầu xin bạn hữu mãi vui lòng
Chẳng chút buồn phiền đọng mắt trong
Sẩm tối lên đồi hòa gió lộng
Ban mai xuống biển ngắm trời hồng
Chứa chan hạnh phúc vừa tâm mộng
Đầm ấm gia đình thỏa dạ mong
Khoáng đạt tâm hồn như cưỡi sóng
Cầu xin bạn hữu mãi vui lòng.
HỒNG THOẠI 28.4.14

hoanggiao
28-04-2014, 04:34 PM
CẦU XIN
Cầu xin bạn hữu mãi vui lòng
Chẳng chút buồn phiền đọng mắt trong
Sẩm tối lên đồi hòa gió lộng
Ban mai xuống biển ngắm trời hồng
Chứa chan hạnh phúc vừa tâm mộng
Đầm ấm gia đình thỏa dạ mong
Khoáng đạt tâm hồn như cưỡi sóng
Cầu xin bạn hữu mãi vui lòng.
HỒNG THOẠI 28.4.14


NHỚ LÒNG

Thăm hỏi đôi câu cũng nhớ lòng
Ghi vào nơi dạ tấm tình trong
Rung rinh chiếc lá in màu ngọc
Lộng lẫy mùa xuân nở cánh hồng
Cuộc sống niềm vui luôn mãi nguyện
Gia đình hạnh phúc vẫn hoài mong
Bạn bè thi hữu cùng chia sớt
Thăm hỏi đôi câu cũng nhớ lòng

Hoàng Giao

phamanhoa
28-04-2014, 04:43 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=165092#post165092)

HẾT KÊU !
( Hoán vận )
Thế nhé, bây giờ khỏi phải kêu
Ba tư ngàn tỷ quá trời nhiều !
Hôm qua Bộ trưởng đà xin kiếu
Bữa trước tham mưu đã dẹp liều
Hết bị lừng danh đồ lắm kiểu
Thôi còn nổi tiếng kẻ hai chiều
Bà con chớ mãi câu đàm tiếu
Tớ chỉ đăng đàn nói bấy nhiêu.
HỒNG THOẠI 27.4.14


HẾT KÊU

Nếu vậy thì mình khỏi dám kêu
Mừng vui Bộ Trưởng cảm thông nhiều
Ngàn vàng triệu bạc vào kho chiếu
Vạn nghĩa trăm dân bỏ tính liều
Hết phải lo người thay mấy kiểu
Còn không sợ kẻ đổi bao chiều
Từ nay cứ thế ung dung biểu
Học tập do trường dạy có nhiêu

Hoàng Giao

CỨ KÊU !

Cũng bởi dân mình cứ mãi kêu,
Nên phường gậm nhấm bớt ăn nhiều.
Quan to cổ rụt đành xơi yếu,
Xếp nhỏ đầu co bớt đớp liều.
Đục khoét im mồm chờ đổi kiểu,
Xẻo xà khóa mõm đợi xoay chiều,
Bao giờ miệng thế còn bêu rếu,
Mọt nước sâu dân cũng giảm nhiều.

phamanhoa

hoanggiao
28-04-2014, 05:10 PM
HÒA TUI và CHIM


Thiên hạ ai mà chẳng thích chim,
Đâu màng sự nghiệp nổi hay chìm.
Thầy Hồng thấy yến hồn mê lịm,
Sếp Đức nghe oanh phách đắm im.
Bỏ mẹ công danh mau sục kiếm,
Quên cha thân thế vội xông tìm.
Hòa tui tánh cóc mê hàng hiếm,
Uống rượu một mình đỡ mệt tim

phamanhoa

CHỚ NHẮC !
Van cà chớ nhắc nhở gì chim
Lão Phạm năm xưa suýt chết chìm !
Chọi yến thâu đêm làm sức lịm
Say hồng suốt buổi khiến mồm im
Ba tuần vắng mặt - bầy con kiếm
Nửa tháng quên nhà - đám vợ tìm
Cõng được vô giường người đã tím
Hên là máu vẫn chảy về tim !
HỒNG THOẠI 28.4.14

KẺ SĨ CHÌM

Bầu trời sải cánh một đôi chim
Ánh mắt ai say kẻ sĩ chìm
Chiếc lá vàng rơi đưa đẩy ỉm
Dòng sông biếc chảy lượn lờ im
Vườn nhà lặng lẽ hoa hồng chiếm
Ông chủ dềnh dang vợ bé tìm
Trong trẻo tầng không giàn sắc tím
Môi cười rạo rực thẹn buồng tim

Hoàng Giao

hoanggiao
28-04-2014, 05:50 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=165092#post165092)

HẾT KÊU !
( Hoán vận )
Thế nhé, bây giờ khỏi phải kêu
Ba tư ngàn tỷ quá trời nhiều !
Hôm qua Bộ trưởng đà xin kiếu
Bữa trước tham mưu đã dẹp liều
Hết bị lừng danh đồ lắm kiểu
Thôi còn nổi tiếng kẻ hai chiều
Bà con chớ mãi câu đàm tiếu
Tớ chỉ đăng đàn nói bấy nhiêu.
HỒNG THOẠI 27.4.14


HẾT KÊU

Nếu vậy thì mình khỏi dám kêu
Mừng vui Bộ Trưởng cảm thông nhiều
Ngàn vàng triệu bạc vào kho chiếu
Vạn nghĩa trăm dân bỏ tính liều
Hết phải lo người thay mấy kiểu
Còn không sợ kẻ đổi bao chiều
Từ nay cứ thế ung dung biểu
Học tập do trường dạy có nhiêu

Hoàng Giao

CỨ KÊU !

Cũng bởi dân mình cứ mãi kêu,
Nên phường gậm nhấm bớt ăn nhiều.
Quan to cổ rụt nên xơi yếu,
Xếp nhỏ đầu co bớt đớp liều.
Đục khoét co vòi chờ đổi kiểu,
Xẻo xà ngậm miệng đợi xoay chiều,
Bao giờ miệng thế còn bêu rếu,
Mọt nước sâu dân cũng giảm nhiều.

phamanhoa





HỔNG PHẢI NHIÊU

Đích thị giờ này đã hết kêu
Tiếc cho tiền bạc cũng hơi nhiều
Gan non sợ sệt thì nên nhiễu
Dạ nhát đong đưa chẳng dám liều
Chửa hiểu người vờ lui một bước
Chưa thông kẻ giả tiến trăm chiều
Xem chừng duyệt lại cao thêm nữa
Cải cách lên đời hổng phải nhiêu

Hoàng Giao

hoanggiao
28-04-2014, 08:51 PM
ĐÊM TRI ÂN - Thơ ĐL Nguyên Xuân mời góp họa
Thơ mời họa nhân ngày kỷ niệm chiến thắng giải phóng
hoàn toàn miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2014


ĐÊM TRI ÂN

Quảng Trị tri ân những tấm lòng
Đêm về Thạch Hãn lắng tầng không
Tình yêu cuộn chảy dòng hương ngát
Lý tưởng trào dâng suối nghĩa nồng
Tạc tuổi xuân ngời cho đất nước
Vui ngày hạ biếc hội non sông
Niềm tin hiến trọn ươm vàng nắng
Máu nhuộm cờ sao mãi thắm hồng.

Nguyên Xuân
27/4/2014

1. MẶT TRỜI HỒNG

Niềm vui thống nhất tạc trong lòng
Ta đón sao vàng rực khoảng không
Độc lập hai miền ghi chữ đỏ
Tự do bốn biển khắc tình nồng
Toàn dân dũng cảm vì non nước
Quảng Trị anh hùng bởi núi sông
Thắng lợi lừng danh ta đã giữ
Việt Nam mãi sáng mặt trời hồng

Hoàng Giao

6. HỎI LÒNG

Hồng Lạc hôm nay muốn hỏi lòng
Phương trời biển đảo có yên không
Con tàu Trung Quốc còn hung dữ
Người lính Trường Sa vẫn thắm nồng
Mỗi bận ra quân hò giữa núi
Bao lần đuổi giặc chạy trên sông
Noi gương tiếp sức lời cha dặn
Bảo vệ biên cương mảnh đất hồng

Hoàng Giao

7. NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

Giải phóng niềm tin ngập cả lòng
Tâm hồn bay giữa khoảng chân không
Tri ân Quảng Trị bàn chân cứng
Kết nghĩa Tây Nguyên ánh lửa hồng
Ngày trước đắm chìm rơi biển máu
Hôm nay ngụp lặn tắm trời sông
Ngàn năm đất nước bình yên giữ
Chinh chiến qua đi vạn sắc hồng

Hoàng Giao

phamanhoa
29-04-2014, 05:31 AM
HÒA TUI và CHIM


Thiên hạ ai mà chẳng thích chim,
Đâu màng sự nghiệp nổi hay chìm.
Thầy Hồng thấy yến hồn mê lịm,
Sếp Đức nghe oanh phách đắm im.
Bỏ mẹ công danh mau sục kiếm,
Quên cha thân thế vội xông tìm.
Hòa tui tánh cóc mê hàng hiếm,
Uống rượu một mình đỡ mệt tim

phamanhoa

CHỚ NHẮC !
Van cà chớ nhắc nhở gì chim
Lão Phạm năm xưa suýt chết chìm !
Chọi yến thâu đêm làm sức lịm
Say hồng suốt buổi khiến mồm im
Ba tuần vắng mặt - bầy con kiếm
Nửa tháng quên nhà - đám vợ tìm
Cõng được vô giường người đã tím
Hên là máu vẫn chảy về tim !
HỒNG THOẠI 28.4.14

KẺ SĨ CHÌM

Bầu trời sải cánh một đôi chim
Ánh mắt ai say kẻ sĩ chìm
Chiếc lá vàng rơi đưa đẩy ỉm
Dòng sông biếc chảy lượn lờ im
Vườn nhà lặng lẽ hoa hồng chiếm
Ông chủ dềnh dang vợ bé tìm
Trong trẻo tầng không giàn sắc tím
Môi cười rạo rực thẹn buồng tim

Hoàng Giao



ĐIỆP VỤ CHIM


Lão Hồng sanh tật, lén nuôi chim,
Vợ biết, bèn thuê thám tử chìm.
Theo dõi bao ngày, tăm mãi ỉm,
Truy lùng khắp chốn, bóng hoài im.
Tha hồ hú hí thây ai kiếm,
Thỏa chí du dương mặc họ tìm.
Cho tới ngày kia mình mẩy tím,
Thầy Kiền bắt mạch bảo suy tim.

phamanhoa

vancali96
29-04-2014, 10:17 AM
http://s30.postimg.org/dftyroqvl/Suoi_tien_copy.jpg

CẢNH TIÊN


Vào rừng tắm suối chẳng thành tiên,
Thì cũng vài giờ được sống yên.
Hoa dại đưa hương, quên hết tuổi,
Chim rừng cất tiếng, nhớ chi tên.
Xạc xào lá biếc, thông reo mãi,
Róc rách dòng xanh, nước chảy bền.
Núi tím in trời màu cổ tích,
Đồi êm cỏ mượt dấu thiên niên.

phamanhoa

Tắm tiên

Quí lão bây giờ khoái tắm tiên
Mong rằng hưởng được phút bình yên
Lên non phá động cho sầu bến
Xuống suối tìm vàng được nổi tên
Thấy áo trên bờ nghe cảm mến
Nhìn chăn dưới cỏ cố theo bền
Giọng cười sơn nữ từ xa đến
Chợt thấy hưng tình dẫu lắm niên

Vancali 4.28.14

http://s16.postimg.org/yu3pg240l/Tam_tien_copy.jpg

phamanhoa
29-04-2014, 04:06 PM
MỘT NGÀY...

(Kỷ niệm 30 tháng 4)

Một ngày rửa sạch nhục trăm năm,
Đất nước không còn bóng ngoại xăm.
Nam bắc chung nhà quên tủi nhục,
Núi sông liền dãy xoá hờn căm.
Chị xây trường học thay đồn bốt,
Anh dựng nông trang thế hố hầm.
Sóng biếc xôn xao chào nắng mới,
Vườn xưa cây trái chớm xanh mầm.

phamanhoa

hoanggiao
30-04-2014, 08:09 AM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10169431_10202728246985382_1744037635003942654_n.j pg


ƠN NGƯỜI
(30/4 nhớ Bác)

Gánh mãi một đời cả nước non
Nghìn cân sợi tóc chí đâu sờn
Tâm lao tứ khổ lòng kiên quyết
Bụng đói thân gầy dạ sắt son
Bọn giặc nhìn tên chao đảo vía
Muôn dân gặp Bác đắm say hồn
Tự do hạnh phúc Người mang lại
Cuộc sống thanh bình nặng nghĩa ơn

Hoàng Giao

[/B]


KHẮC GHI ƠN

Ngại gì lội suối với trèo non
Hải ngoại bôn ba dạ chẳng sờn
Cứu nước sợ nào thân khổ cực
Giúp dân quyết chí một lòng son
Trăm năm đô hộ đành lùi bước
Hai chục năm đế quốc hết hồn
Ba chín hè về vui độc lập
Toàn nhân dân Việt khắc ghi ơn

30/04/1975...30/04/2014
Khắc Minh Việt

NHỚ BÁC HỒ

Trèo đèo vượt suối lại lên non
Bốn biển năm châu dạ chẳng sờn
Trọng nghĩa thương nòi trao sức mạnh
Yêu Người mến đất tạo lòng son
Quân thù hoảng sợ lung lay vía
Bộ đội mừng vui khấp khởi hồn
Thống nhất hòa bình như ý nguyện
Đời này mãi mãi nhớ công ơn

Hoàng Giao

hoanggiao
30-04-2014, 01:58 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-04-19/1303202232-ho-tu-than1.jpg

HỐ TỬ THẦN

Miền Nam xe cộ cứ lao ào
Đường phố mưa dầm cũng giống ao
Hố rộng hung thần người bổ chửng
Vũng sâu dũng sĩ kẻ lăn nhào
Phóng đùa lạng lách xông chầy mạng
Choảng né cò cưa đụng nát rào
Mỗi buổi đi về tim đập rộn
Lo rằng chẳng khéo ngã hồn chao?

Hoàng Giao

phamanhoa
30-04-2014, 04:22 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-04-19/1303202232-ho-tu-than1.jpg

HỐ TỬ THẦN

Miền Nam xe cộ cứ lao ào
Đường phố mưa dầm cũng giống ao
Hố rộng hung thần người bổ chửng
Vũng sâu dũng sĩ kẻ lăn nhào
Phóng đùa lạng lách xông chầy mạng
Choảng né cò cưa đụng nát rào
Mỗi buổi đi về tim đập rộn
Lo rằng chẳng khéo ngã hồn chao?

Hoàng Giao



LŨ HUNG THẦN


Nổ máy, tăng ga vụt lướt ào,
Không e chướng ngại, chẳng dè ao.
Lồng như ngựa chứng, đường chao đảo,
Phóng tợ trâu điên, phố nháo nhào.
Xem nhẹ sinh linh, tông cụ lão,
Coi thường tài sản, húc sân rào.
Điên cuồng lạng lách như giông bão,
Tánh mạng cầm bằng chiếc lá chao.

phamanhoa

hoanggiao
30-04-2014, 04:37 PM
LŨ HUNG THẦN


Nổ máy, tăng ga vụt lướt ào,
Không e chướng ngại, chẳng dè ao.
Lồng như ngựa chứng, đường chao đảo,
Phóng tợ trâu điên, phố nháo nhào.
Xem nhẹ sinh linh, tông cụ lão,
Coi thường tài sản, húc sân rào.
Điên cuồng lạng lách như giông bão,
Tánh mạng cầm bằng chiếc lá chao.

phamanhoa




HỒN XIÊU PHÁCH LẠC

Vụt cái lao đi chợt té ào
Mạnh đà đạp thắng lộn vào ao
Coi trời tựa đất không lo đổ
Xem mạng bằng vung chẳng sợ nhào
Bão lớn ra đường tung vó ngựa
Mây đen lượn phố đội mưa rào
Chân tay quờ quạng hồn xiêu phách
Bay bổng thân mình cứ đảo chao

Hoàng Giao






Thơ của anh Phamnhoa đọc quá đã ha ha

HỒNG THOẠI
30-04-2014, 08:05 PM
HỒN XIÊU PHÁCH LẠC

Vụt cái lao đi chợt té ào
Mạnh đà đạp thắng lộn vào ao
Coi trời tựa đất không lo đổ
Xem mạng bằng vung chẳng sợ nhào
Bão lớn ra đường tung vó ngựa
Mây đen lượn phố đội mưa rào
Chân tay quờ quạng hồn xiêu phách
Bay bổng thân mình cứ đảo chao

Hoàng Giao







Thơ của anh Phamanhoa đọc quá đã ha ha



THỎA
Cụ Phạm đang ngon trớn phóng ào
Chợt nhìn thấy gái đẹp bên ao
Nhanh tay bóp thắng liền chuồi đảo
Lẹ cẳng đạp phanh vội té nhào
Sếp gắng ngồi lên soi diện mạo
Em ôm đỡ dậy tựa hàng rào
Ơn trời có được tình giao hảo
Cũng thỏa dù về phải húp chao
HỒNG THOẠI 30.4.14