Xem phiên bản đầy đủ : Thử thơ
Liêm Kim Thành
11-03-2014, 11:39 AM
THỬ VIẾT
Tập tễnh thi đường viết thử coi
Tìm sâu chẳng thấy lại ra dòi
Nguyên bầy chạy đến banh từ trải
Cả đám bu vào vạch lỗi soi
Ngỗ ngược tui nhầm câu mới nổi
Mơ màng tớ tưởng chữ vừa ngoi
Trời cao chẳng thấu người ham học
Vẫn nặng trêu đùa kiểu mắc toi
lkt
Liêm Kim Thành
11-03-2014, 12:07 PM
BÁC THOẠI VUI
Bác Thoại nhiều khi biểu diễn này
Thi từ nhã nhạc thảy đều hay
Không nề bữa nhậu nhà đang cháy
Chẳng ngại giờ ăn chốn đã bày
Giữ tập tành mong mời kẻ láy
Ham làm lụng ước thả hồn bay
Còn kham vất vả dù đêm ngáy
Thỏa mãn đời vui hạnh phúc ngày
lkt
Lương Tú
13-03-2014, 07:21 AM
BÁC THOẠI VUI
Bác Thoại nhiều khi biểu diễn này
Thi từ nhã nhạc thảy đều hay
Không nề bữa nhậu nhà đang cháy
Chẳng ngại giờ ăn chốn đã bày
Giữ tập tành mong mời kẻ láy
Ham làm lụng ước thả hồn bay
Còn kham vất vả dù đêm ngáy
Thỏa mãn đời vui hạnh phúc ngày
lkt
BÁC THOẠI GIỎI.
Khen chi bác Thoại giỏi giang này
Sáng tác thi cầm quả thật hay
Nhạc điệu vang lên lời múa nhảy
Vần thơ thức tỉnh nỗi niềm bày
Âm thanh rộn rã khơi dòng chảy
Giọng phú êm đềm thoảng gió bay
Trí tuệ thông minh đời rực cháy
Tài năng rạng rỡ tỏa đêm ngày.
Lương Tú họa-bát vận
Liêm Kim Thành
01-04-2014, 03:09 PM
PHÚ THỌ VỀ THƠ
Dâng lòng cảm xúc một lần thơ
Hãy rủ người thêm vạn nước cờ
Chảy ngập nguồn thi chờ dỗ ước
Tuôn tràn bể chữ gọi thèm mơ
Trời Nam vẹn nghĩa niềm say hướng
Biển Bắc tròn duyên nỗi mộng bờ
Phú Thọ hôm này gìn giữ Tổ
Trao về hạnh phúc cả đời tơ
lkt
Liêm Kim Thành
01-04-2014, 05:01 PM
LỌC LỪA
Thằng tôi mến bạn ở tâm mà
Chẳng chút hiềm nghi nói thiệt nha
Bạc mượn dăm đồng nuôi thả cá
Tiền vay mấy triệu gửi cho bà
Thương tình kẻ giúp chừng cân vả
Cảm nghĩa người lo cỡ cái nhà
Vợ bảo đờn ông sao dở quá
Lừa chi một tí uổng công chà
lkt
Liêm Kim Thành
12-04-2014, 03:56 PM
NGHE ĐỒN
Nghe đồn Bác Thoại nhả vài câu
Khiến những bà cô phải gật đầu
Ý chửa rời ngôn chàng dỗ bậu
Duyên đà trỗi nhịp ả mừng trâu
Mần thơ trở bút nguyên bàn tậu
Dỗi vợ quay mình cả đít đâu
Bả giận xua đàn con dũng tấu
Coi chừng tóc rụng kể gì râu
lkt
HỒNG THOẠI
12-04-2014, 06:20 PM
NGHE ĐỒN
Nghe đồn Bác Thoại nhả vài câu
Khiến những bà cô phải gật đầu
Ý chửa rời ngôn chàng dỗ bậu
Duyên đà trỗi nhịp ả mừng trâu
Mần thơ trở bút nguyên bàn tậu
Dỗi vợ quay mình cả đít đâu
Bả giận xua đàn con dũng tấu
Coi chừng tóc rụng kể gì râu
lkt
BỒ CÂU
( Họa vui - Đảo vận )
Kim Thành nổi tiếng dzụ đường râu
Hỏi tới người nao cũng gật đầu
Lắm ẻm vung tiền xin lãnh bậu
Bao nàng rải bạc muốn làm trâu
Về quê cả lũ chân dài bấu
Mở ngõ nguyên đàn váy cụt đâu
Lĩnh hội nhiều khi mời cái lẩu
Nhưng chàng cứ giả bộ bồ câu !
HỒNG THOẠI 12.4.14
https://farm4.staticflickr.com/3686/13795693663_a05cdf0227.jpg
Liêm Kim Thành
12-04-2014, 09:58 PM
BỒ CÂU
( Họa vui - Đảo vận )
Kim Thành nổi tiếng dzụ đường râu
Hỏi tới người nao cũng gật đầu
Lắm ẻm vung tiền xin lãnh bậu
Bao nàng rải bạc muốn làm trâu
Về quê cả lũ chân dài bấu
Mở ngõ nguyên đàn váy cụt đâu
Lĩnh hội nhiều khi mời cái lẩu
Nhưng chàng cứ giả bộ bồ câu !
HỒNG THOẠI 12.4.14
https://farm4.staticflickr.com/3686/13795693663_a05cdf0227.jpg
SẾP THOẠI TÀI GHÊ
Sếp Thoại ra bài hãy thả câu
Vài cô đã mộng tới u đầu
Khen chàng cẳng mập nhìn như gấu
Nói ổng thân phì ngẫm tựa trâu
Cả lũ bàn hay hai đứa đậu
Nguyên bầy dỗ ngọt chúng mình đâu
Chờ khi ửng sáng không còn bậu
Nũng nịu bên người nhổ chút râu
lkt
Liêm Kim Thành
14-04-2014, 03:56 PM
NHẤT SẾP THOẠI
Thưa rằng Sếp Thoại chẳng mồi câu
Cũng vịn vài em tóc đỏ đầu
Bác chửa sang nhà lo cạo sấu
Cô tìm đến cửa gọi mần trâu
Bày mâm cỗ xịn nguyên ngày nấu
Dọn bát cơm đầy cả bữa đâu
Sảng khoái tinh thần khi nghĩ bậu:
Xong rồi nhớ phải bịt mồm râu
lkt
HỒNG THOẠI
14-04-2014, 04:19 PM
BỒ CÂU
( Họa vui - Đảo vận )
Kim Thành nổi tiếng dzụ đường râu
Hỏi tới người nao cũng gật đầu
Lắm ẻm vung tiền xin lãnh bậu
Bao nàng rải bạc muốn làm trâu
Về quê cả lũ chân dài bấu
Mở ngõ nguyên đàn váy cụt đâu
Lĩnh hội nhiều khi mời cái lẩu
Nhưng chàng cứ giả bộ bồ câu !
HỒNG THOẠI 12.4.14
https://farm4.staticflickr.com/3686/13795693663_a05cdf0227.jpg
SẾP THOẠI TÀI GHÊ
Sếp Thoại ra bài hãy thả câu
Vài cô đã mộng tới u đầu
Khen chàng cẳng mập nhìn như gấu
Nói ổng thân phì ngẫm tựa trâu
Cả lũ bàn hay hai đứa đậu
Nguyên bầy dỗ ngọt chúng mình đâu
Chờ khi ửng sáng không còn bậu
Nũng nịu bên người nhổ chút râu
lkt
NGHỀ VÀ NGHIỆP
Anh Thành cũng rất giỏi nghề câu
Đã khiến nhiều cô mụ cả đầu !
Miễn kể em này mang họ gấu
Thôi bàn ả đó tựa ruồi trâu
Ông thì bỏ lực tung hoành đấu
Cá lại mê mồi thỏa mãn đâu
Hậu quả bao ngày sung diễn tấu
Bi chừ trụi lũi láng hàm râu !
HỒNG THOẠI 14.4.14
HỒNG THOẠI
15-04-2014, 06:38 PM
CẠN !
Hôm rày sức cạn chẳng buồn câu
Thẽ thọt ngài tuyên muốn bể đầu :
Mụ cả ra vườn lau mõm sấu
Cô hầu xuống ruộng gãi sừng trâu
Tìm mưu để vợ quên nghề đấu
Nghĩ kế cho đào giải chuyện đâu
Khổ nỗi không đành xa các bậu
Kim Thành quyết dưỡng lại bầy râu.
HỒNG THOẠI 15.4.14
https://farm3.staticflickr.com/2920/13869501393_b114a57f15.jpg
Liêm Kim Thành
15-04-2014, 07:39 PM
CẠN !
Hôm rày sức cạn chẳng buồn câu
Thẽ thọt ngài tuyên muốn bể đầu :
Mụ cả ra vườn lau mõm sấu
Cô hầu xuống ruộng gãi sừng trâu
Tìm mưu để vợ quên nghề đấu
Nghĩ kế cho đào giải chuyện đâu
Khổ nỗi không đành xa các bậu
Kim Thành quyết dưỡng lại bầy râu.
HỒNG THOẠI 15.4.14
https://farm3.staticflickr.com/2920/13869501393_b114a57f15.jpg
MỎI
Ở giữa cô hàng thiệt khó câu
Chàng rên rĩ suốt mệt luôn đầu
Ngày ôm nỗi nhục tơi bời lẩu
Buổi giữ tư thù biệt tích trâu
Dỗ nợ đôi vần la lối tẩu
Khuyên đời mấy chữ gật gù đâu
Nên vừa cấm cửa trên bàn nhậu
Thoại đã rêm mình nói mỏi râu
lkt
Liêm Kim Thành
16-04-2014, 11:44 AM
CHẲNG VUI
Nào hay chuyện cũ cứ giăng cò
Nhắc lại đau đầu ảo não lo
Nản cái thân già khi đã liệu
Sầu đôi guốc cũ thuở đang bò
Tiền không bạc trốn mời quên lão
Nghĩa biệt duyên tàn tới thả mo
Hỏi lũ vô tình nao nức dạ
Vui gì cuộc sống khổ nghèo cho
lkt
HỒNG THOẠI
16-04-2014, 04:53 PM
CHẲNG VUI
Nào hay chuyện cũ cứ giăng cò
Nhắc lại đau đầu ảo não lo
Nản cái thân già khi đã liệu
Sầu đôi guốc cũ thuở đang bò
Tiền không bạc trốn mời quên lão
Nghĩa biệt duyên tàn tới thả mo
Hỏi lũ vô tình nao nức dạ
Vui gì cuộc sống khổ nghèo cho
lkt
CÒ ÂN TÌNH
Hữu sự thì Liêm cứ bảo cò
Hoa hồng chiếu lệ, chẳng gì lo !
Tiền vô buộc tớ mời mâm cỗ
Bạc tổn tùy ông đãi lát bò
Chớ tưởng bao người đeo mũi lọ
Không chờ những kẻ có đầu mo
Cùng nhau đối ẩm và quên họ
Chẳng lẽ ân tình lại khó cho ?
HỒNG THOẠI 16.4.14
https://farm3.staticflickr.com/2816/13891458404_4e0eb1d5fb_z.jpg
phamanhoa
17-04-2014, 07:07 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Liêm Kim Thành http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=163637#post163637)
CHẲNG VUI
Nào hay chuyện cũ cứ giăng cò
Nhắc lại đau đầu ảo não lo
Nản cái thân già khi đã liệu
Sầu đôi guốc cũ thuở đang bò
Tiền không bạc trốn mời quên lão
Nghĩa biệt duyên tàn tới thả mo
Hỏi lũ vô tình nao nức dạ
Vui gì cuộc sống khổ nghèo cho
lkt
CÒ ÂN TÌNH
Hữu sự thì Liêm cứ bảo cò
Hoa hồng chiếu lệ, chẳng gì lo !
Tiền vô buộc tớ mời mâm cỗ
Bạc tổn tùy ông đãi lát bò
Chớ tưởng bao người đeo mũi lọ
Không chờ những kẻ có đầu mo
Cùng nhau đối ẩm và quên họ
Chẳng lẽ ân tình lại khó cho ?
HỒNG THOẠI 16.4.14
https://farm3.staticflickr.com/2816/13891458404_4e0eb1d5fb_z.jpg
HIỆU ỨNG CÒ
Trăm công vạn việc phải do cò,
Cò nhúng tay vào chẳng phải lo.
Cò chạy ghế cho thằng dạ chó,
Cò mua bằng hộ đứa đầu bò.
Cò tô phấn lũ đen thui lọ,
Cò đánh son bầy mốc thếch mo.
Cò xúi quan tham bày chuyện khó,
Cò gieo rắc rối để xin-cho.
phamanhoa
Liêm Kim Thành
17-04-2014, 11:01 AM
Họa thơ Nắng Xuân:
CÓ LẼ
Cuộc sống nhiều khi hiểu rõ hình
Nên ngàn trắc trở lại hồi sinh
Đừng mong bóng cũ tròn duyên nợ
Chẳng ước lời xưa vẹn nghĩa tình
Gió biển rơi niềm mơ chuỗi đẹp
Mây trời lọt nỗi nhớ màu xinh
Đường giăng lối rẽ chiều nghiêng ngửa
Chắc giận hoàng hôn bỏ lỡ mình
lkt 17/4/2014
Bài Xướng: GỌI…
Dầu xa vẫn trọn bóng nguyên hình
Hẹn thuở mai này kiếp vãn sinh
Giọt nắng trầm tư vời bể nghĩa
Làn xuân nhẫn nại níu sông tình
Am gầy mộng dẫn hiền nhân khéo
Đất hẹp mong cầu viễn cảnh xinh
Mãi tận nơi nào con sóng cả
Còn nghe chuỗi vọng tiếng tim mình?
Nắng Xuân
17/04/2014
Liêm Kim Thành
24-04-2014, 06:50 AM
HIẾN MÁU
Giọt máu xuân hồng quý lắm thay
Vừa thêm khỏe khoắn rộn vui ngày
Đầu kim bén nhọn mời anh lấy
Nhiệt huyết căng tràn thỏa sức vay
Bạn góp vào cho từng chút vậy
Người mong được cứu mỗi giây này
Làm xong việc tốt bình yên chảy
Cuộc sống luôn cần nghĩa cử hay
Minh Đức
HẠNH PHÚC
Tinh thần hiến máu ngọt ngào thay
Giúp bệnh còn vương nhẹ gánh ngày
Đỏ thắm dòng thương nhân thế cậy
Hồng đào giọt cảm cuộc đời vay
Ta dâng một ít trời ân đấy
Kẻ nhận nhiều hơn bể ái này
Nỗi xót niềm đau dường chặn chảy
Yên bình hạnh phúc trở về hay
lkt
Liêm Kim Thành
24-04-2014, 10:39 AM
HÀNG RONG
Bên đường nhấp nhỏm gánh hàng rong
Sợ đuổi mà lo ở đáy lòng
Nắng dãi mưa dầm đâu có nản
Thu vùi hạ lấp vẫn còn mong
Ngày lưng bát chạy hồn luôn thẳng
Tối nửa canh làm dạ chẳng cong
Cuộc sống vuông tròn mơ ước dậy
Bên đường nhấp nhỏm gánh hàng rong
lkt
Liêm Kim Thành
17-06-2014, 10:26 PM
CÓ MÒI
Ở giữa lòng nghe nặng lắm rồi
Ba bài mới nộp phải chờ thôi
Vừa ngơ ngẩn sợ tìm sai ý
Đã miệt mài lo đến dở ngòi
Ngẫm bạn hay làm phong cảnh núi
Trông người giỏi vẽ tượng đài voi
Thằng tôi cảm nhận mình ngu dốt
Có lẽ ngày thua thể hiện mòi!!!
lkt
hoanggiao
18-06-2014, 11:16 PM
LỠ THI RỒI
(Thơ vui)
(Ngũ độ thanh)
Bởi lỡ vào thi hối hận rồi
Chi bằng lẻn tới dõi nhìn thôi
Dòm lên hỏi trước bài hư lỗi
Chữa lại tìm sau bút hỏng ngòi
Ruột nẫu đêm về phun trảng khói
Râu dài sáng dậy thỉnh đầu voi
Lo rằng kết quả đừng như mọi
Ráng giữ lòng nhau chẳng ngậm mòi
Hoàng Giao
Liêm Kim Thành
08-07-2014, 11:25 PM
MỆT THƠ
Thử viết vài câu gọt lỗi nè
Đâu ngờ cái luật vẫn còn đe
Như đầu bã đậu lòng tham quấy
Tựa trí phân bò chữ chửa nghe
Nếu nghĩ thơ cùn khôn chọn nẻo
Thì canh nghĩa đẹp khó theo bè
Còng lưng cả tối mà không được
Mệt tưởng mình đau giữa nắng hè
lkt
Liêm Kim Thành
15-07-2014, 12:14 PM
CÒN MƠ
Ngồi mơ giám khảo chấm xong bài
Xuất thưởng phen này, chủ chọn ai?
Có lẽ lời cay cùng chữ đốn
Hay là luật chuẩn với câu mài?
Hồn mong bạn hữu đừng lỗi trái
Dạ ước cung đàn chẳng nốt sai
Để áng thi đường thêm rộng mở
Dòng thơ bác học kết duyên cài
lkt
MONG...
Lượm thưởng vào đây khó đỗ bài
Thơ tồi tớ chẳng địch cùng ai
Ba lần trộm vẽ tìm câu lái
Mấy thuở buồn ôm lộn chỗ mài
Gọi lỡ thôi đành sang nẻo trái
Ghi nhầm phải chịu tới bờ sai
Cầu cô bác đậu ăn mừng lãi
Nhắn kẻ vừa thua mở độ cài
lkt
THÔI THÌ
Nhiều khi thắc thỏm ngóng trông bài
Hỏng biết công đầu lọt ngõ ai?
Nghĩa tốt câu tròn mong khắc phải
Vần đen ý vụn sợ canh mài
Không đường dấn bước niêm làm ẩu
Tắc nẻo so từ chữ chọn sai
Xuất thưởng phen này chưa chạm hái
Thì thôi chúc kẻ xứng bông cài
lkt
HẸN
Thì ra Mạnh Kỷ mộng tung bài
Lãnh thưởng khao người bất kể ai
Chúc đó danh giành nâng bước vẽ
Buồn đây giải rớt lỡ công mài
Bày ba chén rượu anh mời ngọt
Uống một chung trà tớ hái sai
Quyết định lần sau tầm chỗ học
Vào thi cẩn thận mở khoen cài
lkt
LÀ KINH NGHIỆM
Dù sao cũng muốn cảm ơn bài...
Rớt thưởng vui lòng chẳng giận ai
Bởi thích làm thơ nên tới dự
Vì ham gõ phím mới qua mài
Trường thi tính đủ từng câu đúng
Giám khảo soi dày mỗi nẻo sai
Lọt giải mình thêm lần chuẩn bị
Và kinh nghiệm để trở sau cài
lkt
Liêm Kim Thành
21-07-2014, 10:46 PM
THÌ THƠ
Khi bài rớt giải có gì đâu
Nặng mối buồn chi để nhức đầu
Ý vụn thơ cùn còn lắm lỗi
Niêm tồi tứ cạn vẫn nhiều sâu
Nhìn qua nét chữ hồn nghe muộn
Ngó lại duyên đời mộng thấy lâu
Thảo đại tìm vui vào nghĩa khí
Trong lòng khắc khoải chẳng thèm xâu
lkt
Liêm Kim Thành
04-08-2014, 09:15 PM
VIẾT VỀ ANH
Ai rời lúc nghiệp nửa chừng xuân
Đọng những buồn xa thoảng nuối gần
Dạo uyển từng gieo ngàn áng mỹ
Sinh thời đã rải vạn tình chân
Vần thơ khách gửi hồn thiêng giữ
Tuổi thế ngài trao chuỗi hạt lần
Trả hết niềm yêu về cõi lạc
Riêng chờ cuối nẻo ngợp trời thân
Hải Hành
NGHĨ VỀ ANH
Gác lại duyên rồi, bỏ ngõ xuân
Lầu Mây quạnh vắng hẩm hiu gần
Tàn câu nghĩa ước đời sai nhịp
Nát mảnh trăng thề mộng lỡ chân
Vạn nhánh hồng dâng lời đã trả
Tình đang đỡ một cánh tay lần
Trăm niềm cảm xúc vừa ngân trỗi
Nhớ mãi Chim Chiều biệt nẻo thân
Liêm Kim Thành
Liêm Kim Thành
05-08-2014, 04:19 PM
NGHĨ VỀ ANH
Gác lại duyên rồi, bỏ ngõ xuân
Lầu Mây quạnh vắng hẩm hiu gần
Tàn câu nghĩa ước đời sai nhịp
Nát mảnh trăng thề mộng lỡ chân
Vạn nhánh hồng dâng lời đã trả
Tình đang đỡ một cánh tay lần
Trăm niềm cảm xúc vừa ngân trỗi
Nhớ mãi Chim Chiều biệt nẻo thân
Liêm Kim Thành
TƯỞNG
Không người cảm thấy nặng nề xuân
Hạ chuyển càng loang nỗi nhớ gần
Biển sóng từ nay tàn nghĩa thiện
Thi đường dạo ấy lỡ bài chân
Còn đâu ước trả từng đêm muộn
Biệt những ngày vui có đổi lần?
Kỷ niệm vần thơ lòng nuối mãi
Kinh cầu nguyện trỗi trải buồn thân
lkt
Liêm Kim Thành
05-08-2014, 04:49 PM
TỰ
Thảo bút đề thơ gọt nỗi sầu
Khi buồn gió nổi thiệt là lâu
Làm cay giữa buổi mơ màng tới
Để xót trên đời lặng lẽ bâu
Dở ý đành cam tàn lụi chữ
Đen tình phải chịu hóa thành trâu
Mình không nẻo học nên vần lỡ
Giận ngõ sang mà chẳng đến đâu
lkt
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-08-2014, 10:30 AM
VIẾT VỀ ANH
Ai rời lúc nghiệp nửa chừng xuân
Đọng những buồn xa thoảng nuối gần
Dạo uyển từng gieo ngàn áng mỹ
Sinh thời đã rải vạn tình chân
Vần thơ khách gửi hồn thiêng giữ
Tuổi thế ngài trao chuỗi hạt lần
Trả hết niềm yêu về cõi lạc
Riêng chờ cuối nẻo ngợp trời thân
Hải Hành
TƯỞNG
Không người cảm thấy nặng nề xuân
Hạ chuyển càng loang nỗi nhớ gần
Biển sóng từ nay tàn nghĩa thiện
Thi đường dạo ấy lỡ bài chân
Còn đâu ước trả từng đêm muộn
Biệt những ngày vui có đổi lần?
Kỷ niệm vần thơ lòng nuối mãi
Kinh cầu nguyện trỗi trải buồn thân
lkt
NHỚ VỀ ANH
Về chốn cao vời mãi mãi xuân
Hai miền tuy vậy cũng luôn gần
Quên ngày dương thế không ngừng bước
Gặp cõi thánh thần chẳng ngại chân
Tôi ở trần gian chờ đến lượt
Bạn vui viễn xứ đã qua lần
Ắp đầy thi phú càng thắm đượm
Nơi quá tuyệt vời vẫn thiết thân!
KIỀN ĐỨC - 06/08/14
Liêm Kim Thành
13-12-2014, 03:52 PM
VIẾT VỀ ANH
Ai rời lúc nghiệp nửa chừng xuân
Đọng những buồn xa thoảng nuối gần
Dạo uyển từng gieo ngàn áng mỹ
Sinh thời đã rải vạn tình chân
Vần thơ khách gửi hồn thiêng giữ
Tuổi thế ngài trao chuỗi hạt lần
Trả hết niềm yêu về cõi lạc
Riêng chờ cuối nẻo ngợp trời thân
Hải Hành
TƯỞNG
Không người cảm thấy nặng nề xuân
Hạ chuyển càng loang nỗi nhớ gần
Biển sóng từ nay tàn nghĩa thiện
Thi đường dạo ấy lỡ bài chân
Còn đâu ước trả từng đêm muộn
Biệt những ngày vui có đổi lần?
Kỷ niệm vần thơ lòng nuối mãi
Kinh cầu nguyện trỗi trải buồn thân
lkt
NHỚ VỀ ANH
Về chốn cao vời mãi mãi xuân
Hai miền tuy vậy cũng luôn gần
Quên ngày dương thế không ngừng bước
Gặp cõi thánh thần chẳng ngại chân
Tôi ở trần gian chờ đến lượt
Bạn vui viễn xứ đã qua lần
Ắp đầy thi phú càng thắm đượm
Nơi quá tuyệt vời vẫn thiết thân!
KIỀN ĐỨC - 06/08/14
CÓ LẼ...
Bạn hỡi! trên trời chắc thỏa xuân
Vì đây biển chữ sóng xô gần
Đường thi mạnh bước người trông cửa
Lục bát yên lòng kẻ giữ chân
Mộng diễn đàn luôn hòa luật tiếp
Mời anh chị mãi kết duyên lần
Dù hay dở vẫn theo mùa trải
Xướng họa vui vầy rộng mối thân
lkt
Liêm Kim Thành
15-12-2014, 01:33 AM
1 - THƯƠNG
Trở lại con đường cạnh bến sông
Lềnh khênh ruộng lúa trổ trên đồng
Ngoài kia nắng đẹp loang màu nhã
Góc nọ bầu xanh thả giấc nồng
Hết thuở thầy me se sắt dạ
Mừng nay bác chị ấm êm lòng
Giờ đây lặng ngắm trời quê ngoại
Thấy ở tim mình hạnh phúc đong
lkt
Liêm Kim Thành
27-01-2015, 02:01 PM
XIN ĐẤT
Đất rộng xin riêng mảnh cắm dùi
Mong rằng sẽ được những ngày vui
Thân bằng đến cửa còn mong tiến
Bạn hữu vào sân chẳng nghĩ lùi
Bếp đã hâm sơ nồi vịt luộc
Bàn vừa soạn nhẹ dĩa bò thui
Cùng nhau gắp mạnh đừng lo bẩn
Đã sẵn khăn lau lẫn giấy chùi
24/01/2015
Hàn Phong
Anh vui cùng chú Tú nhá
NHÀO VÔ NÀO...
Vào đây lão chẳng mượn khoan dùi
Chỉ nghĩ ăn cùng vậy mới vui
Tậu dĩa gà quay mời chú hưởng
Bày con mực nướng cản chân lùi
Trên bàn chửa ít đùi dê lụi
Cạnh hẻm đang nhiều lũ chó thui
Lít rượu Gò Đen nồng mũi nhỉ?
Mình, ta cạn cả... ướt môi... chùi
:gn13::gn13:
lkt
Liêm Kim Thành
23-04-2015, 06:10 PM
NỖI NIỀM CỦA PHỞ
Cao xanh lồng lộng xét suy xem,
Phận phở nào mong lắm đứa thèm.
Béo ngậy gân gầu, sao bảo bẩn?
Thơm lừng tái nạm, chắc gì lem?
Hành chần dẫu ngát, tình khôn xét,
Giá trụng dù ngon, tội khó kèm.
Trách đứa thừa cơm, thằng ấm cật,
Bày trò rửng mỡ, khổ thân em.
phamanhoa
CŨNG ƯỚC
Bỗng dậy trong lòng muốn hỏi xem
Vì sao quá buổi chợt tâm thèm
Trông nồi ngập phở cầm tô múc
Ngẫm túi vơi tiền chặn kẻ lem
Mỡ béo say tình, duyên trở lại
Hồn căng đẫy giấc, mộng qua kèm
Dù nay tuối xế thường mơ nữa
Một bữa huy hoàng ở với em
lkt
Quốc Quyền
23-04-2015, 08:17 PM
CŨNG ƯỚC
Bỗng dậy trong lòng muốn hỏi xem
Vì sao quá buổi chợt tâm thèm
Trông nồi ngập phở cầm tô múc
Ngẫm túi vơi tiền chặn kẻ lem
Mỡ béo say tình, duyên trở lại
Hồn căng đẫy giấc, mộng qua kèm
Dù nay tuối xế thường mơ nữa
Một bữa huy hoàng ở với em
lkt
LẠI MƠ
Bữa nọ cơm ngầy chén phở xem
Mùi hương khác lạ nổi cơn thèm
Gân gầu giá trụng mồm môi vễnh
Nạm chả hành phi mũi mắt lem
Đổi món ưng lòng tay cậu vỗ
Thay mồi thỏa chí miệng cô kèm
Ba hồn bảy vía dường như lạc
Tỉnh mộng thì ra ấy vẫn em.
Quốc Quyền
Liêm Kim Thành
12-06-2015, 05:08 PM
LKT cảm ơn QQ Huynh họa thơ. Chúc Huynh mạnh khỏe luôn.
lkt
Liêm Kim Thành
12-06-2015, 05:43 PM
NÓNG
Bây giờ cái nóng đạp tăng ga
Đổ giọt mồ hôi mệt thấy bà
Ước trận mưa rào mau chuyển đến
Xua bầy nắng quái chóng trôi qua
Đường như lửa mãi hun từng xóm
Ngõ tựa lò luôn đốt mỗi nhà
Hạn đã tràn lan khôn chỗ tránh
Thương người khó nhọc ở đồng xa
lkt
Liêm Kim Thành
13-06-2015, 03:41 PM
THUA
Háo hức rồi nay đã bị tàn
Ơi trời bóng đá Việt Nam tan
Lòng cay bởi tiếc thêm lần bại
Bạc ít vì tiêu hết thuở nhàn
Cá độ thằng tư ôm đói lả
Lòi đuôi chú bảy dính cơ hàn
Nhà trên xóm dưới đìu hiu ngõ
Cái khổ bây giờ mãi chảy lan
LKT
Liêm Kim Thành
13-07-2015, 11:48 PM
3 - HOÀI NIỆM
Từ ai để nhớ mãi thơ lòng?
Tỏa những duyên lành sáng tận sông
Vẫn đó thuyền xưa về một biển
Còn đây ý đẹp chảy bao dòng
Tâm đầy nghĩa khí muôn đời chọn
Kẻ trọn ân tình mỗi phút trông
Lối cũ từng đêm mòn mỏi đợi
Cùng cho xướng họa phải kê chồng
lkt
28 - MONG
Quyết dạy thằng con lớp vỡ lòng
I tờ chớ quẳng ở ngoài sông
Đây mình giải thích khôn thông chữ
Chỗ vợ khuyên răn khó hiểu dòng
Có phải cô thầy nguyên buổi dỗ
Nên làm bố mẹ suốt ngày trông?
Đừng chơi, cố học tương lai sáng
Để trọn đời yên thoải mái chồng
lkt
Liêm Kim Thành
28-07-2015, 02:20 PM
14. TƯỚI NƯỚC
(Bài này nhà cháu họa lại với cụ Nắng Xuân tranh thủ lúc nghỉ trưa)
Cụ Nguyễn vừa gân mấy bổn đờn
Nghe niềm uất nghẹn thả dòng trơn
Dần vui hết vẻ thiên đàng lộ
Mãi thích tàn canh cảnh lạc vờn
Nguyện nữa thơ bình an ủi nhóm
Mong hoài khách tụng vỗ về cơn
Đường thi các cụ toàn hay nhể
Tất thảy đều hô cạch chữ hờn
Vui với Bác Hải Hành một chút...
CHỚ
Chả biết vì sao họ giễu đờn
Kêu thùng rỗng hoác lại gài trơn?
Nơi thằng giỏi rống đìu hiu đợi
Chỗ mụ rành ca chán nản vờn
Hát những bài hay là chỉnh nhạc
So nhiều nốt lạ sẽ ghiền cơn
Tài cao trống gõ càng thêm thỏa
Hãy thử làm đi chớ mạnh hờn
lkt
Liêm Kim Thành
13-01-2017, 09:26 PM
KÌA XUÂN...
Mỗi một lần xuân cũng chỉnh tề
Mai đào chuyển sắc giữa triền đê
Bên đường ngập nắng tuôn nhiều chỗ
Trước cửa đầy hoa trải tứ bề
Vội vã trời cao hòa khúc nhạc
Âm thầm biển rộng tỏa tình quê
Nôn nao khóm trúc, hàng tre cũ...
Giục bước chân xưa phải trở về
Liêm Kim Thành
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.