PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường luật - Minh Đức



Minh Đức
17-03-2014, 06:54 PM
TỰ BẠCH

Mới tập làm thơ vẫn dở òm
I tờ chẳng thuộc khó vào phom
Nhà theo nếp cũ bình yên nhỏm
Họ vẽ sườn riêng sảng khoái nhòm
Đặt vữa tình yêu lòng mải nhóm
Ươm mầm lý tưởng dạ bền gom
Chùa Kinh Bắc thỉnh đừng mau khọm
Sải cánh trời cao lượn nhiễu vòm

Minh Đức
2014
------



http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI
của Diễn đàn www.vnthihuu.net !

Minh Đức
17-03-2014, 07:30 PM
TỰ BẠCH

Mới tập làm thơ vẫn dở òm
I tờ chẳng thuộc khó vào phom
Nhà theo nếp cũ bình yên nhỏm
Họ vẽ sườn riêng sảng khoái nhòm
Đặt vữa tình yêu lòng mải nhóm
Ươm mầm lý tưởng dạ bền gom
Chùa Kinh Bắc thỉnh đừng mau khọm
Sải cánh trời cao lượn nhiễu vòm

Minh Đức
2014
------

MINH ĐỨC TUNG CÁNH

Muốn chọn vần gieo chẳng dễ òm
In rồi lại sửa mãi thành phom
Nôn nao thúng chữ ngồi nhìn ngắm
Hí hửng dòng thơ dậy ngó nhòm
Được ý thay từ to mắt hỏi
Ưng lời trải dạ rộng lòng gom
Con đường đỏ nắng ngay bên ngõ
Sắp thỏa rồi đây gió lộng vòm

HOÀNG GIAO
----------

TỰ BẠCH
(Họa y đề)

Mấy bận ngào thơ cũng phải òm
Im lìm chọn tứ trải nhầm phom
Nhìn sang gác nguyệt khai vần nhỏm
Hóng lại vườn xuân thỏa chữ nhòm
Để rạng niềm tin thầy đã nhóm
Ương hồng lẽ sống bạn vừa gom
Chừng như sảng khoái không đành khọm
Sớm mộng chiều mơ ngủ giữa vòm.

Nguyên Xuân
nx.15/3/2014
----------

Cảm ơn thi hữu Hoàng Giao và Nguyên Xuân đã góp họa.

Minh Đức
18-03-2014, 08:36 AM
BÁN DUYÊN

Mới chở xuân về đã "bán duyên"
Cầu nhanh gặp bến đậu neo thuyền
Người riêng áo trắng nhìn hơi bảnh
Bụng sẵn thơ dài nói cũng chuyên
Hạnh phúc trăm năm đầu cuối giữ
Tình yêu một mối trước sau nguyền
Em nào xích lại gần tôi nhỉ
Để mũi tên vàng bắn phát xuyên

Minh Đức
2-2014

Lương Tú
19-03-2014, 10:30 AM
BÁN DUYÊN

Mới chở xuân về đã "bán duyên"
Cầu nhanh gặp bến đậu neo thuyền
Người riêng áo trắng nhìn hơi bảnh
Bụng sẵn thơ dài nói cũng chuyên
Hạnh phúc trăm năm đầu cuối giữ
Tình yêu một mối trước sau nguyền
Em nào xích lại gần tôi nhỉ
Để mũi tên vàng bắn phát xuyên

Minh Đức
2-2014

ĐỢI DUYÊN.

Xuân chờ mấy độ mới nên duyên
Đợi cánh buồm nâu lẫn bóng thuyền
Cứ vẫn lênh đênh hoài biển vắng
Không còn cập bến với bờ chuyên
Yêu thương dạ gửi bao niềm nhớ
Quý mến tình trao đủ ước nguyền
Ngóng mãi người về xây tổ ấm
Mong đừng lỡ hẹn nát tim xuyên.

Lương Tú họa

Lương Tú
19-03-2014, 11:37 AM
MINH ĐỨC TUNG CÁNH

Muốn chọn vần gieo chẳng dễ òm
In rồi lại sửa mãi thành phom
Nôn nao thúng chữ ngồi nhìn ngắm
Hí hửng dòng thơ dậy ngó nhòm
Được ý thay từ to mắt hỏi
Ưng lời trải dạ rộng lòng gom
Con đường đỏ nắng ngay bên ngõ
Sắp thỏa rồi đây gió lộng vòm

HOÀNG GIAO
----------

TỰ BẠCH
(Họa y đề)

Mấy bận ngào thơ cũng phải òm
Im lìm chọn tứ trải nhầm phom
Nhìn sang gác nguyệt khai vần nhỏm
Hóng lại vườn xuân thỏa chữ nhòm
Để rạng niềm tin thầy đã nhóm
Ương hồng lẽ sống bạn vừa gom
Chừng như sảng khoái không đành khọm
Sớm mộng chiều mơ ngủ giữa vòm.

Nguyên Xuân
nx.15/3/2014
----------

Cảm ơn thi hữu Hoàng Giao và Nguyên Xuân đã góp họa.


TỰ NHẬN.

Mê thơ khổ nổi viết sai òm
In được vài dòng chẳng đúng phom
Não trí không yên ngồi nhấp nhổm
Hồn tâm chả ổn cúi khom nhòm
Đang mò ý đẹp lao vô tóm
Ưng đón câu mềm phóng tới gom
Cứ vậy say thi nào sợ ngỏm
Sao cho phú xướng đạt ngang vòm.

Lương Tú họa

HỒNG THOẠI
19-03-2014, 11:58 AM
BÁN DUYÊN

Mới chở xuân về đã "bán duyên"
Cầu nhanh gặp bến đậu neo thuyền
Người riêng áo trắng nhìn hơi bảnh
Bụng sẵn thơ dài nói cũng chuyên
Hạnh phúc trăm năm đầu cuối giữ
Tình yêu một mối trước sau nguyền
Em nào xích lại gần tôi nhỉ
Để mũi tên vàng bắn phát xuyên

Minh Đức
2-2014


HÀNG ĐỘC
Nghe đồn cụ Đức bán tình duyên
Món độc đầy vun cả một thuyền
Tích lũy bao đời lừng phố huyện
Trau dồi lắm bận náo trường chuyên
Đồ " gin " đảm bảo chưa luân chuyển
Của xịn cam đoan sẽ ước nguyền
Khuyến mãi cho người mua cặp xuyến
Như là muốn bạn nợ thường xuyên.
HỒNG THOẠI 19.3.14


http://farm8.staticflickr.com/7061/13258829495_9e1143eff9.jpg

vancali96
20-03-2014, 07:42 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Minh Đức http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=159676#post159676)
BÁN DUYÊN

Mới chở xuân về đã "bán duyên"
Cầu nhanh gặp bến đậu neo thuyền
Người riêng áo trắng nhìn hơi bảnh
Bụng sẵn thơ dài nói cũng chuyên
Hạnh phúc trăm năm đầu cuối giữ
Tình yêu một mối trước sau nguyền
Em nào xích lại gần tôi nhỉ
Để mũi tên vàng bắn phát xuyên

Minh Đức
2-2014

HÀNG ĐỘC
Nghe đồn cụ Đức bán tình duyên
Món độc đầy vun cả một thuyền
Tích lũy bao đời lừng phố huyện
Trau dồi lắm bận náo trường chuyên
Đồ " gin " đảm bảo chưa luân chuyển
Của xịn cam đoan sẽ ước nguyền
Khuyến mãi cho người mua cặp xuyến
Như là muốn bạn nợ thường xuyên.
HỒNG THOẠI 19.3.14


http://farm8.staticflickr.com/7061/13258829495_9e1143eff9.jpg

Cầu duyên

Trăng tròn Bác Thoại muốn cầu duyên
Lễ vật chùa Hương chất khẳm thuyền
Mấy bận tình xù thân xiểng liểng
Đôi lần nhịp lỡ cảnh truân chuyên
Ngày qua lũ bạn nhìn vinh hiển
Tháng lại riêng mình thấy vẫn nguyên
Nguyệt Lão lòng thành xin chứng kiến
Tim vàng hai trái được tên xuyên

Vancali 3.19.14

http://s29.postimg.org/pu3a1grvr/Cau_duyen_copy.jpg

Minh Đức
20-03-2014, 11:36 AM
BÁN DUYÊN

Mới chở xuân về đã "bán duyên"
Cầu nhanh gặp bến đậu neo thuyền
Người riêng áo trắng nhìn hơi bảnh
Bụng sẵn thơ dài nói cũng chuyên
Hạnh phúc trăm năm đầu cuối giữ
Tình yêu một mối trước sau nguyền
Em nào xích lại gần tôi nhỉ
Để mũi tên vàng bắn phát xuyên

Minh Đức
2-2014
------

THẢ CÂU
(Bài họa)

Xuân rồi GIÁP NGỌ vẫn chờ duyên
Nóng vội tìm nhanh nẻo đỗ thuyền
Áo mũ rình rang nhìn bộ khỏe
Râu mày gọn ghẽ ngắm chừng chuyên
Ngàn năm hạnh phúc luôn rèn giữ
Một thuở tình yêu mãi khắc nguyền
Dũng cảm em nào mau xích lại
Khâu vàng chuỗi ngọc kén người xuyên.

Nắng Xuân
11-02-1014
---------

MEN TÌNH

Nhớ mãi men tình bởi nặng duyên
Mùa xuân kỷ niệm bến say thuyền
Vàng Mai sắc tỏa, xây miền đợi
Tím lựu hương vờn, vãn cảnh chuyên
Lẽ phải ôm tròn câu hẹn ước
Niềm thương giữ trọn ý đưa nguyền
Sum vầy ấm nẻo anh chờ mộng
Nắng trải hơi nồng rực rỡ xuyên.

11-02-1014
Lam Giăng
-------

ĐỢI DUYÊN

Xuân chờ mấy độ mới nên duyên
Đợi cánh buồm nâu lẫn bóng thuyền
Cứ vẫn lênh đênh hoài biển vắng
Không còn cập bến với bờ chuyên
Yêu thương dạ gửi bao niềm nhớ
Quý mến tình trao đủ ước nguyền
Ngóng mãi người về xây tổ ấm
Mong đừng lỡ hẹn nát tim xuyên.

Lương Tú họa
------

HÀNG ĐỘC

Nghe đồn cụ Đức bán tình duyên
Món độc đầy vun cả một thuyền
Tích lũy bao đời lừng phố huyện
Trau dồi lắm bận náo trường chuyên
Đồ " gin " đảm bảo chưa luân chuyển
Của xịn cam đoan sẽ ước nguyền
Khuyến mãi cho người mua cặp xuyến
Như là muốn bạn nợ thường xuyên.

HỒNG THOẠI
19.3.14
----------

Cầu duyên

Trăng tròn Bác Thoại muốn cầu duyên
Lễ vật chùa Hương chất khẳm thuyền
Mấy bận tình xù thân xiểng liểng
Đôi lần nhịp lỡ cảnh truân chuyên
Ngày qua lũ bạn nhìn vinh hiển
Tháng lại riêng mình thấy vẫn nguyên
Nguyệt Lão lòng thành xin chứng kiến
Tim vàng hai trái được tên xuyên

Vancali 3.19.14
--------


GIAO DUYÊN

Ở giữa sông Cầu điệu hát duyên
Liền anh một nhóm đẩy đưa thuyền
Người xao xuyến nghĩa bài chưa cạn
Kẻ vấn vương tình giọng đã chuyên
"Giã bạn" nghe rồi chân sải bước
"Luồn kim" nhớ mãi dạ mong nguyền
Xuân vào hội lớn hồn bay bổng
Rạng rỡ con đường nắng tỏa xuyên

Minh Đức
2014
---------

Chân thành cảm ơn thầy Nắng Xuân, thi huynh Lam Giăng, Luơng Tú, Hồng Thoại, Vancali... và các thi hữu khác đã ghé thăm và góp họa.

Minh Đức
07-04-2014, 02:17 PM
XÕA

Rộn rã đùa vui buổi tới chiều
Lưng trần để mặc nắng hè thiêu
Xà đu mỏi bắp còn xoay ngược
Tạ gánh chùn chân vẫn đẩy liều
Sảng khoái vào sâu lồng ngực dãn
Thanh bình hít cạn cõi lòng phiêu
Nào chia tuổi tác dù thân phận
Sức khỏe càng mong giữ được nhiều

Minh Đức
3-4-2014
----

Minh Đức
14-04-2014, 06:12 PM
ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ

Bảo gọi bằng anh đã chú rồi
Phen này chắc lại giả vờ thôi
Dài râu nhẵn cạo dù không xấu
Bạc tóc vừa che cũng chẳng tồi
Ngả ngớn đùa trêu lời hão chuyện
Tưng bừng kẻ vẽ phấn hồng môi
Tìm ươm hạnh phúc nào ngăn tuổi
Cải lão hoàn xuân được tới hồi

Minh Đức
11-4-2014
--------

TRẢI LÒNG

Đã chẳng giàu sang lại bất tài
Mưu cầu cuộc sống mỏi oằn vai
Ngày ba bữa đói còn quen nhịn
Tối một phòng riêng cũng đủ xài
Lấp lửng cung đời trôi đoạn rẽ
Âu sầu nẻo mộng giấu tình phai
Nhìn quanh lại thấy màu đen phủ
Lặng lẽ vào đêm tiếng thở dài

Minh Đức
2014
---------

Minh Đức
21-04-2014, 05:42 PM
TƯƠNG TƯ

Lặng lẽ sầu thương chuyển tới dần
Đêm dài khó ngủ chập chờn xuân
Đèn chao ngõ trúc tàn đôi bận
Chổi gãy mành tre vọng mấy lần
Lỡ trải màn sương nhè nhẹ phấn
Đem bày ánh nguyệt hão huyền sân
Kìa em muộn bước còn thơ thẩn
Có phải nàng tiên lạc cõi trần

Minh Đức
21-4-2014
-------------

Minh Đức
23-04-2014, 10:33 AM
CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014
----------

Liêm Kim Thành
24-04-2014, 06:50 AM
HIẾN MÁU

Giọt máu xuân hồng quý lắm thay
Vừa thêm khỏe khoắn rộn vui ngày
Đầu kim bén nhọn mời anh lấy
Nhiệt huyết căng tràn thỏa sức vay
Bạn góp vào cho từng chút vậy
Người mong được cứu mỗi giây này
Làm xong việc tốt bình yên chảy
Cuộc sống luôn cần nghĩa cử hay

Minh Đức

HẠNH PHÚC

Tinh thần hiến máu ngọt ngào thay
Giúp bệnh còn vương nhẹ gánh ngày
Đỏ thắm dòng thương nhân thế cậy
Hồng đào giọt cảm cuộc đời vay
Ta dâng một ít trời ân đấy
Kẻ nhận nhiều hơn bể ái này
Nỗi xót niềm đau dường chặn chảy
Yên bình hạnh phúc trở về hay

lkt

Minh Đức
24-04-2014, 11:06 AM
Những bài viết về trường.

HÃY ĐẾN BÁCH KHOA

Muốn chở em về giữa Bách Khoa
Cổng cong anh vẽ tặng thay quà
Thăm hồ gợn sóng lơ thơ liễu
Ngóng bạn tan trường tấp nập ca
Bản sắc sinh viên còn trộn lẫn
Tình yêu trí tuệ mãi chan hòa
Con đường khát vọng ngàn mơ ước
Oanh vũ tung trời vỗ cánh xa

Minh Đức
4-4-2014
----------

HỒ TIỀN VÀ EM

Hồ Tiền chân bước rộn ràng thêm
Sóng gợn lăn tăn liễu rủ thềm
Dãy lớp mấy ca nài nỉ tối
Sân trường đôi lứa hẹn hò đêm
Nhìn sâu ánh mắt ngàn duyên nặng
Đặt khẽ bờ môi những nụ mềm
Khép chặt vòng tay chiều chuộng giữ
Bên nàng hạnh phúc trọn đời êm

Minh Đức
4-2014
--------

Minh Đức
03-05-2014, 02:05 PM
HAI LỐI ĐI RIÊNG

Vì yêu gắng buộc dải tơ hồng
Ảo não thu về một số không
Buổi ấy rời tay tàn vỡ mộng
Ngày sau trở gót rẽ theo chồng
Tình sao mặn chát thờ ơ trả
Lệ đã cay xè thảng thốt trông
Khoảng cách tìm quên càng hiện rõ
Đường xưa đọng mãi sắc hương nồng

Minh Đức
3-5-2014
-----------

Minh Đức
04-05-2014, 05:28 PM
NGẮN DUYÊN

Khắc khoải hình em giữa đại ngàn
Chung đường một lát để rồi tan
Từ khi kỷ niệm nhòe trang giấy
Cả khúc tình ca lỗi nhịp đàn
Lẩn khuất vào đêm hờn giận vẽ
Toan đòi giấu buổi mệt sầu lan
Lời yêu mấy chữ đành buông bỏ
Chẳng kịp thành duyên đã sớm tàn

Minh Đức
4-5-2014
--------

Minh Đức
06-05-2014, 01:43 PM
YÊU XA

Chẳng được gần em những lúc buồn
Đôi lần nhắn gửi vội vàng luôn
Dù ngăn khoảng cách xa vời dặm
Vẫn nhủ tình yêu bất tận nguồn
Một nửa hồn thơ dùng tiếp nghĩa
Hai phần mảnh ghép đặt thành khuôn
Ngày sau vẹn ước kề vai nhỏ
Xúc cảm tràn tim dẫn nhịp luồn

Minh Đức
6-5-2014
-----

hoanggiao
21-05-2014, 09:50 PM
Mộng mơ

Thỏa chí đêm ngày mộng với mơ
Trời xanh, biển rộng, gió lay bờ
Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc
Sóng quyện bồng bềnh dệt ý thơ
Rặng liễu nghiêng mình xao xuyến đợi
Tầng không trải nắng thiết tha chờ
Dòng sông cuộn chảy về xuôi mãi
Ráng đỏ say lòng đến ngẩn ngơ
Hoàng Giao


NGẨN NGƠ
Từ người đến gõ cửa cơn mơ
Bỗng thấy lòng dâng sóng vỗ bờ
Sáng rộn cung đàn hòa nhịp thở
Đêm bừng nốt nhạc phổ vần thơ
Làn mây rạo rực niềm mong nhớ
Giọt nắng long lanh nỗi đợi chờ
Vẫn biết con đường đầy cách trở
Sao mình dạ ngẩn với lòng ngơ ?!
HỒNG THOẠI 19.5.14
https://farm3.staticflickr.com/2930/14218893705_c464874fba.jpg

Thẩn Thờ


Thuyền nương cõi mộng lạc trời mơ
Sóng vỗ miên man vọng bến bờ
Gác mái chèo khua ngân tiếng hát
Xuôi dòng nước đỗ họa bài thơ
Trăng lên chiều xuống vàng thôn đợi
Gió thoảng sương rơi trắng ngõ chờ
Cảnh đẹp hừng đông phơi nhánh liễu
Thương con đò nhỏ bỗng ngu ngơ

Yên Đan


VÔ BỜ

Thưởng ngoạn bao ngày lắm suối mơ
Niềm tin sức trẻ thật vô bờ
Danh lam rạng rỡ từng vùng đất
Cảnh vật ngọt ngào những áng thơ
Trăm núi vươn vai nhìn thác đổ
Nghìn sông cuộn nước ngóng mây chờ
Muôn đời vẫn mặn ơi lòng biển
Đắm đuối say tình dạ bỗng ngơ

Hoàng Giao

VỀ QUÊ
(Bài họa)

Yên bình nắng trải gọi chiều mơ
Gió đẩy tình anh dạt đến bờ
Sóng vỗ thuyền nan đầy ý nhạc
Em cầm nón lá đẹp hồn thơ
Tìm quen một cánh diều bay giỡn
Thấy đủ vài tên bạn đứng chờ
Hai chữ quê hương người nếu gặp
Xin đừng ngoảnh mặt để làm ngơ

Minh Đức

LƠ NGƠ.

Sao đời lạc mãi giữa cơn mơ
Tựa mái chèo kia chẳng đậu bờ
Dạt nổi lênh đênh vào điệu ví
Trôi chìm tịch vắng lẫn câu thơ
Xuôi dòng thử hỏi ai còn nhớ
Ngược bến dò thăm khách vẫn chờ
Nước đẩy thuyền đi lâu tới chốn
Cho tình khắc khoải dạ lơ ngơ.

Lương Tú



Phiến đá sầu

Sáo diều thánh thót lượn đồi mơ
Biển hẹn buồn hiu bóng rọi bờ
Tiếng gió êm đềm khơi ngọn cỏ
Mây chiều bảng lảng dậy nguồn thơ
Thuyền đi dạo ấy còn thương nhớ
Bến ở hôm nay vẫn mộng chờ
Phiến đá u sầu lên tiếng gọi
Sao hồn lãng tử nỡ hoài ngơ

Vancali 3.3.14
http://s18.postimg.org/4jkr1tco9/Phien_da_sau_copy.jpg

NHỮNG NGÀY MƠ

Xuân về nhớ lại những ngày mơ
Đẩy mái chèo khua sóng vỗ bờ
Giỡn gió ru tình say bóng nguyệt
Đùa mây ngóng bạn đắm hồn thơ
Hình xưa vẫn mộng êm đềm đợi
Ảnh cũ hoài trông lặng lẽ chờ
Viễn xứ xa vời không trở bước
Trào dâng bão táp khiến ngu ngơ.

Huy Thanh
4-03-2014

Suối mơ

Giấc điệp hôm nào lạc suối mơ
Giờ đây nghĩ đến tiếc vô bờ
Cùng ai dạo bước nhìn trăng mộng
Với bạn chung đường dệt án thơ
Lũ bướm tưng bừng tung cánh lượn
Đàn nai rộn rã ngóng tai chờ
Xa rồi gót ngọc làn hơi ấm
Nhớ lại canh trường dạ cứ ngơ

Vancali 3.4.14
http://s28.postimg.org/jnvhn34j1/Suoi_mo_copy.jpg

NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

Hoàng Giao

Ngác Ngơ

Một chiếc thuyền con đẹp tựa mơ
Theo dòng lãng đãng khuất xa bờ
Du sơn tạc cảnh say hồn nước
Ngoạn thủy vờn trăng đắm suối thơ
Liễu đứng buông mình nghiêng bóng đợi
Sông nằm khỏa dáng ngửa lưng chờ
Chòm mây che kín vầng quang lộ
Để khách tang bồng dạ ngác ngơ

Yên Đan

Khắc Hiền
24-06-2014, 09:10 PM
CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014
----------


2- Vỡ Mộng

(Ngũ độ thanh)

Thu về lá rụng nỗi sầu thêm
Nắng đã dần lơi bỏ bậc thềm
Quạnh quẻ nơi nhà trong những sớm
Cô phòng xứ sở giữa màn đêm
Trời buông ánh bạc làn mây dẻo
Biển đẫm màu xanh giọt nước mềm
Mỗi bận sen tàn gieo cảnh nhớ
Nhưng rồi vỡ mộng chẳng còn êm

Khắc Hiền
24/6/2014

hoanggiao
24-06-2014, 11:07 PM
CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014


3. NÀNG THƠ
Nhớ biển trăng ngà rực rỡ thêm
Nàng thơ xáo động khẽ lay thềm
Thi nhân mặt nguyệt say tình đất
Bạn hữu hoa quỳnh đắm cảnh đêm
Rượu chén nồng trao vì hạ đỏ
Trà ly nhẹ rót bởi môi mềm
Đời nay ngắn ngủi lòng vô hạn
Chớ để ôm sầu vững dạ êm
Hoàng Giao

Lương Tú
25-06-2014, 03:00 PM
CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014


6. NHẠT NHẼO
(Ngũ độ thanh)

Vắng vẻ canh tàn nhạt nhẽo thêm
Mình ai lặng lẽ ngắm trăng thềm
Thờ ơ lẻ bóng đìu hiu dạ
Khắc khoải đơn hình lạnh lẽo đêm
Rượu bỏ ngoài môi nồng trí vững
Trà lan tận não buốt tâm mềm
Mơ màng giấc ngủ nào yên đẹp
Thổn thức mong chờ phận sẽ êm.

Lương Tú

Lương Tú
02-07-2014, 07:06 AM
12. TƠ LÒNG
(Ngũ độ thanh)

Khắc đổi sao dời lặng lẽ thêm
Vườn quê nhãn chín tỏa hương thềm
Mơ màng giấc ngủ la đà cõi
Vật vã canh trời thấp thỏm đêm
Cuộn gối ôm đời buông não lỏng
Vò tâm nhả kiếp gục thân mềm
Bao giờ hết nỗi sầu ly biệt
Gỡ mối tơ lòng để phận êm.

Lương Tú

Tran Xuan Sinh
02-07-2014, 09:53 AM
Họa thơ Minh Đức

13. GIAO HÒA BẠN HỮU

Thân này mỗi bước lại già thêm
Chẳng nhẽ ngồi trông tựa bóng thềm
Lặng lẽ vào thơ tìm cảnh sắc
Im lìm thổi sáo vọng trời đêm
Nhìn sang cõi lạc còn xa lắm
Nghĩ đến thần tiên nỏ dịu mềm
Để sống lâu dài đâu cũng vậy
Giao hòa bạn hữu mới là êm.

TXS 02/7/2014

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-07-2014, 05:28 AM
15- BIỂN KHUYA

Phong cảnh hữu tình mãi đẹp thêm
Cùng anh lính thủy đứng canh thềm
Bờ quen tấp nập ghe tàu sớm
Bến lạ om sòm khách lái đêm
Bát ngát rừng ôm quần đảo ngọc
Nâng niu cát vịn gót sen mềm
Gần xa ngưỡng mộ về thăm thú
Trăng nước giao hòa thật dịu êm.

Trần Thị Thanh Liêm

nguyenxuan
09-07-2014, 09:20 AM
7. LỰA CHỌN
(Họa CHƠI VƠI)

Lối nhỏ sương dầm quạnh quẽ thêm
Đàn buông nhạt nhẽo gió ngưng thềm
Đôi hàng liễu đợi âm thầm lá
Một bóng trăng luồn ủ rũ đêm
Chuốt chữ đề thơ hoài chẳng ngọt
Rèn tay lẩy nhịp cũng chưa mềm
Đông về hối hả buồn dâng mãi
Vội vã giăng mùng trải giấc êm!

Nguyên Xuân
26/6/2014

Huy Thanh
09-07-2014, 10:08 AM
1- CHỚI VỚI

Giã biệt người đi nhớ tủi thêm
Chiều nay lặng lẽ tựa bên thềm
Bình minh khắc khoải nhìn mây sáng
Bán dạ thờ ơ ngắm nguyệt đêm
Vẫy bút đề thơ vầng trán rộng
Mài nghiên thả phú cánh tay mềm
Trang đài ủ rũ thầm mong đợi
Phụng các sương choàng chẳng phút êm.

Huy Thanh
24-6-2014


8- LÃNG MẠN

Lãng mạn hồn mơ lẩn thẩn thêm
Về khuya cánh vạc động xao thềm
Mây vần lối cũ thuyền xa bến
Gió lộng bờ xưa bãi vắng đêm
Trái mọng đu cành đeo nhánh dẻo
Hoa xinh hé nhụy bám thân mềm
Niềm tin hạnh phúc nhờ chia sẻ
Ước nguyện đời tươi mãi nhẹ êm.

Lệ Hà

Lệ Hà
09-07-2014, 07:11 PM
1- CHỚI VỚI

Giã biệt người đi nhớ tủi thêm
Chiều nay lặng lẽ tựa bên thềm
Bình minh khắc khoải nhìn mây sáng
Bán dạ thờ ơ ngắm nguyệt đêm
Vẫy bút đề thơ vầng trán rộng
Mài nghiên thả phú cánh tay mềm
Trang đài ủ rũ thầm mong đợi
Phụng các sương choàng chẳng phút êm.

Huy Thanh
24-6-2014


8- LÃNG MẠN

Lãng mạn hồn mơ lẩn thẩn thêm
Về khuya cánh vạc động xao thềm
Mây vần lối cũ thuyền xa bến
Gió lộng bờ xưa bãi vắng đêm
Trái mọng đu cành đeo nhánh dẻo
Hoa xinh hé nhụy bám thân mềm
Niềm tin hạnh phúc nhờ chia sẻ
Ước nguyện đời tươi mãi nhẹ êm.

Lệ Hà




https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7raHm2V-X-7_5DjGwiprH93Fx7zHJn7O4SeXo8F6zCpKgPKvV_A


17- TRANG ĐÀI

Nghĩa nặng tình sâu nợ mới thêm
Chiều buông xúc động ngả say thềm
Mơ thầm bóng bạn la cà ngõ
Ước khẽ hình ai lảng vảng đêm
Số mệnh phù du buồn rượu đắng
Kỳ duyên ảo mộng tủi vai mềm
Trời ban ánh nguyệt cho người ngắm
Diễm lệ trang đài dạ sóng êm.

Lệ Hà

Minh Đức
16-08-2014, 06:31 AM
TIỄN BẠN

(Viết nhân dịp 2 người bạn sắp đi du học)

Khấp khởi tầng mây đã nhuộm hồng
Giong thuyền gió đẩy dọc bờ sông
Đường cho nắng giũa vàng thêm nẻo
Ruộng vẫy cò bay thẳng tiếp đồng
Sớm muộn dừng chân mình tiễn nhỉ
Sang hèn hết tuổi gã về không?
Hành trang lữ khách ngàn may nhận
Giữa biển trời xanh vụt hóa rồng

Minh Đức
16-8-2014
------------

Minh Đức
17-08-2014, 02:37 PM
XUÂN QUAN HỌ

Sân đình trống giục buổi mờ sương
Hội dẫn vào xuân khắp nẻo đường
Chiếc nón quai thao tròn trịa lẽ
Cơi trầu cánh phượng đậm đà hương
Thuyền neo bến cũ ngày đêm khép
Rượu chúc đời vui chủ khách nhường
Gặp những liền anh đằm thắm giọng
Sông Cầu đến hẹn gửi niềm thương

Minh Đức
17-5-2014
----------

Minh Đức
29-08-2014, 08:09 AM
CHỚM ĐÔNG

Nắng đã phai rồi...! Đông tới chưa?
Bàn tay run khẽ, lạnh giao mùa
Hàng cây lá rụng đìu hiu gió
Dãy phố ai về lất phất mưa
Khẽ rọi tầng mây tia nắng cũ
Buồn vương mái ngói hạt sương thừa
Mơ màng non nước bình yên nhỉ
Chẳng biết đông này có giống xưa

Minh Đức
10-2011
---------

Minh Đức
05-09-2014, 08:39 PM
THƠ RIÊNG

Kết bạn cùng thơ giải nỗi sầu
Dăm bài học mót giỏi nào đâu
Chào xuân vẽ Tết: đào khai lộc
Tiễn hạ đòi thu: nắng chuyển màu
Muộn sớm tình yêu chờ mãi cửa
Vui buồn cảm xúc bật hoài câu
Già thêm một chút thì hay nhỉ
Chập chững nghề riêng bước khởi đầu

Minh Đức
5-9-2014
----------

Lương Lương Hòa
05-09-2014, 10:13 PM
THƠ RIÊNG

Kết bạn cùng thơ giải nỗi sầu
Dăm bài học mót giỏi nào đâu
Chào xuân vẽ Tết: đào khai lộc
Tiễn hạ đòi thu: nắng chuyển màu
Muộn sớm tình yêu chờ mãi cửa
Vui buồn cảm xúc bật hoài câu
Già thêm một chút thì hay nhỉ
Chập chững nghề riêng bước khởi đầu

Minh Đức
5-9-2014
----------




LẠC QUAN
Thi hữu cùng vui trút bỏ sầu
Chỉ là xếp chữ, tội gì đâu.
Vẽ vời, hoa cỏ thêm tươi sắc
Xướng họa, cải rau cũng thắm màu
Bút vẹo bõ bèn dăm bảy ý,
Chổi cùn khập khiễng mấy đôi câu
Sạch sành sanh quét đời buồn tẻ
Nắng trải đồng xanh lại bắt đầu.
LLH

Minh Đức
27-09-2014, 01:29 PM
BÁM BIỂN

Con thuyền vững chắc giữa trùng khơi
Theo cánh hải âu nối biển trời
Chiều tím vẽ mây tầm mắt gợi
Nắng vàng tôi thép nước da phơi
Còn yêu đất nước còn giăng lưới
Lại tiếp cha ông lại góp đời
Vượt sóng ta say niềm hứng khởi
Yên lòng đi nhé đất liền ơi

Minh Đức
2014

Minh Đức
28-09-2014, 07:46 AM
RA KHƠI

Gió đuổi tầng mây cuối khoảng trời
Căng buồm thủy thủ lại ra khơi
Đàn chim xứ cảng vừa theo tiễn
Vạt nắng phương đông đã gọi mời
Rộn rã đua thuyền trông sớm muộn
Tưng bừng thả lưới mặc đầy vơi
Rồi khi bến đỗ tình em đón
Sóng biển thêm yêu tới vạn đời

Minh Đức
5-8-2014
------

Minh Đức
27-11-2014, 05:54 PM
TRỒNG CÂY - TRỒNG NGƯỜI

Sân trường kỷ niệm gói vào cho
Nhất quỷ nhì ma cũng học trò
Tháng rộng năm dài tô chữ để
Ơn dày nghĩa nặng bắc cầu đo
Dù muôn bão tố đời ươm hạt
Vẫn một niềm tin kẻ lái đò
Lặng lẽ thầy cô dành tất cả
Hoa đầy bụi phấn những buồn lo

Minh Đức
20-11-2014
-------

Lương Tú
28-11-2014, 08:36 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9775-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Minh-%C4%90%E1%BB%A9c&p=191789&viewfull=1#post191789


RA KHƠI

Gió đuổi tầng mây cuối khoảng trời
Căng buồm thủy thủ lại ra khơi
Đàn chim xứ cảng vừa theo tiễn
Vạt nắng phương đông đã gọi mời
Rộn rã đua thuyền trông sớm muộn
Tưng bừng thả lưới mặc đầy vơi
Rồi khi bến đỗ tình em đón
Sóng biển thêm yêu tới vạn đời

Minh Đức
5-8-2014


2. BẾN ĐỢI.
(Ngũ độ thanh)

Vầng dương đỏ rực giữa khung trời
Rẽ sóng con thuyền vượt biển khơi
Hớn hở dong buồm căng vẫy gọi
Dềnh dang nhả bọt ngỡ đưa mời
Bờ vui tiễn bạn xa rồi nhớ
Bãi rộn trao lòng luyến chẳng vơi
Giã biệt người đi chờ bóng đổ
Ngày sau trở lại thắm hương đời.

Lương Tú

manhky
28-11-2014, 09:38 AM
THỎA CUỘC ĐỜI


(Họa bài: Ra khơi của Minh Đức)



Một mảnh sao băng tận cuối trời
Cùng thuyền nguyệt khuyết lộng xa khơi
Yêu chòm Bắc Đẩu âm thầm đợi
Mến dãi sông Ngân lặng lẽ mời
Gửi áng Đường Thi hòa bến mộng
Trao li mĩ tửu quyện dòng vơi
Tao đàn trải rộng hồn trong sáng
Nối nhịp cầu thơ thỏa cuộc đời.

Mạnh Kỷ
28/11/2014

hoanggiao
28-11-2014, 08:52 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9775-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Minh-%C4%90%E1%BB%A9c&p=191789&viewfull=1#post191789


RA KHƠI

Gió đuổi tầng mây cuối khoảng trời
Căng buồm thủy thủ lại ra khơi
Đàn chim xứ cảng vừa theo tiễn
Vạt nắng phương đông đã gọi mời
Rộn rã đua thuyền trông sớm muộn
Tưng bừng thả lưới mặc đầy vơi
Rồi khi bến đỗ tình em đón
Sóng biển thêm yêu tới vạn đời

Minh Đức
5-8-2014


4. THANH BÌNH

Bến cảng buồm căng thỏa đất trời
Người về gió lộng giữa ngàn khơi
Tàu qua sóng dậy xôn xao đón
Kẻ đến lời vang rộn rã mời
Cảnh sắc hồi sinh giàu mạnh đủ
Con đường hội nhập đói nghèo vơi
Bao năm giải phóng thanh bình lại
Tổ Quốc niềm tin rạng rỡ đời

Hoàng Giao

Huy Thanh
02-12-2014, 08:01 AM
4. THANH BÌNH

Bến cảng buồm căng thỏa đất trời
Người về gió lộng giữa ngàn khơi
Tàu qua sóng dậy xôn xao đón
Kẻ đến lời vang rộn rã mời
Cảnh sắc hồi sinh giàu mạnh đủ
Con đường hội nhập đói nghèo vơi
Bao năm giải phóng thanh bình lại
Tổ Quốc niềm tin rạng rỡ đời

Hoàng Giao



8- SÓNG KHƠI

Thuyền ra cửa biển chớ kêu trời
Chống chọi ba đào mặc sóng khơi
Chuyển gió nghêu ngao trà rượu uống
Đùn mây hớn hở cá tôm mời
Hoài vang điệu hát bầu chưa cạn
Mãi vọng câu hò chén đã vơi
Vất vả nhưng lòng đây chẳng ngại
Buồm xuôi nặng mái cảm ơn đời!

Huy Thanh

Nắng Xuân
02-12-2014, 05:00 PM
10. ƯỚC HẸN
(Họa RA KHƠI – Thơ Minh Đức)

Lạc lõng vầng mây chót đỉnh trời
Căng buồm rẽ sóng vượt luồng khơi
Tình yêu một thuở thương bờ vẫy
Lẽ sống ngàn năm thỏa nguyện mời
Bởi hậu phương chờ tim mãi nhớ
Nên tiền tuyến vọng nghĩa đừng vơi
Trùng xa cách biệt càng chung thủy
Hẹn ước trầu cau giữ cả đời.

Nắng Xuân
Cần Thơ, 02.12.14

Lệ Hà
04-12-2014, 08:37 PM
RA KHƠI

Gió đuổi tầng mây cuối khoảng trời
Căng buồm thủy thủ lại ra khơi
Đàn chim xứ cảng vừa theo tiễn
Vạt nắng phương đông đã gọi mời
Rộn rã đua thuyền trông sớm muộn
Tưng bừng thả lưới mặc đầy vơi
Rồi khi bến đỗ tình em đón
Sóng biển thêm yêu tới vạn đời

Minh Đức
5-8-2014
------

13- AO ƯỚC

Thượng Đế ngồi ngay ở giữa trời
Buồm căng gió lộng lướt ngàn khơi
Đường lên nước nhược Ngân hà chỉ
Nẻo đến non tiên Bắc đẩu mời
Ngọc Nữ mơ màng tâm lắng đọng
Tiên Đồng lặng lẽ dạ đầy vơi
Thuyền du bến mộng thầm ao ước
Cuộc sống trần gian đến trọn đời!

Lệ Hà

Minh Đức
13-12-2014, 03:28 PM
XÓT XA

Cảm xúc hôm nào đã lặng câm
Niềm tin chiến thắng vụt qua tầm
Hàng công lúng túng vài pha hụt
Tuyến thủ ê chề những vết thâm
"Sức mạnh truyền thông" thường giả dối
"Tình yêu đại chúng" vốn thăng trầm
"Ao làng" rộng quá bơi sao nổi
Thôi đá cho tròn giữ đức tâm

Minh Đức
12-12-2014
-------

Minh Đức
27-01-2015, 01:42 PM
XUÂN VỀ VỚI MẸ

Ta về với mẹ đón ngày xuân
Giếng nước khơi trong rũ bụi trần
Áo mới em thơ mừng trống hội
Khăn hồng chị gái ngóng tình quân
Niềm vui đất nước bình yên mãi
Nhịp sống quê hương náo nhiệt dần
Rạng rỡ hoa thơm và lộc biếc
Cung đàn hạnh phúc rộn ràng ngân

Minh Đức
27-1-2015
-------

Minh Đức
27-05-2015, 06:55 AM
PHAI MÀU ÁO TRẮNG

Mây trời lãng đãng cúi đầu che
Nhảy nhót trên tay giọt nắng xòe
Bởi gió rơi thêm vài cánh phượng
Nên chiều hát mãi những bầy ve
Trường tan bẽn lẽn dòng thư bạn
Cổng khép chơi vơi nhịp trống hè
Chợt thoáng ba năm kìa ngắn ngủi
Ai ngờ áo trắng đã vàng hoe

Minh Đức
5-2015
--------

Minh Đức
05-06-2015, 10:34 PM
MỘT CHÚT XA KHƠI
(Họa Một chút mùa thu của tác giả trung30)

Xoải cánh chim chiều nắng đã rơi
Thuyền anh đong gió sóng say rồi
Lo gì đảo với mây mừng đón
Thấy cả em và bến lướt trôi
Ngàn giấc mơ hoang lùng góc bể
Một căn nhà trống giấu lưng đồi
Vì yêu biển biếc niềm vô tận
Gửi chút tâm tình chút đó thôi

Minh Đức
5-6-2015
--------

Minh Đức
26-02-2016, 11:26 PM
VƠ NẶNG

Lẩn trốn bao ngày chẳng kiếm ra
Lừa xong đám cưới nhảy lên bà
Tay hòm chìa khoá chuyên thu giữ
Gan sứa miệng hùm giỏi mắng la
Lắm lúc ghen tuông bùng cháy ả
Nhiều khi giận dỗi bủa vây nhà
Ai đòi phụ nữ vùng lên thế
Vợ để trên đầu mệt chết ta

Minh Đức
25-2-2016
-------

Minh Đức
29-03-2016, 10:17 PM
GỌI MÙA

Sắp chuyển sang mùa gió đổi nhanh
Chồi non dạo trước đã chia cành
Chiều đưa xuống ngõ màu xoan tím
Nắng phủ lên trời mảnh áo xanh
Chạy giữa đồng quê mơ nhỏ bé
Về trong tiếng quốc gọi thanh bình
Triền đê thả cánh diều bay mãi
Hạ đến cho đời một bức tranh

Minh Đức
28-3-2016
------

Tran Xuan Sinh
30-03-2016, 04:28 PM
XUÂN VỀ VỚI MẸ

Ta về với mẹ đón ngày xuân
Giếng nước khơi trong rũ bụi trần
Áo mới em thơ mừng trống hội
Khăn hồng chị gái ngóng tình quân
Niềm vui đất nước bình yên mãi
Nhịp sống quê hương náo nhiệt dần
Rạng rỡ hoa thơm và lộc biếc
Cung đàn hạnh phúc rộn ràng ngân

Minh Đức
27-1-2015
-------
SỨC MẸ

Sức mẹ đâu còn những tuổi xuân
Già nua vẫn nặng chút duyên trần
Cần trông cửa Phật Tăng Bồ tát
Phải giữ gia đình cháu việc quân
Mỗi tháng đi chùa chăm chỉ được
Từng đêm gõ mõ nhịp nhàng dần
Hòa vui cuộc sống trong làng xã
Dẫu tỏ chuông rền tiếng vọng ngân./.

TXS 30/03/2016

Lệ Hà
30-03-2016, 07:55 PM
XUÂN VỀ VỚI MẸ

Ta về với mẹ đón ngày xuân
Giếng nước khơi trong rũ bụi trần
Áo mới em thơ mừng trống hội
Khăn hồng chị gái ngóng tình quân
Niềm vui đất nước bình yên mãi
Nhịp sống quê hương náo nhiệt dần
Rạng rỡ hoa thơm và lộc biếc
Cung đàn hạnh phúc rộn ràng ngân

Minh Đức
27-1-2015
-------


MỘNG XUÂN

Tuổi xế thu về vẫn mộng xuân
Niềm vui sướng thỏa cõi gian trần
Ngày xưa khắc khoải thương đời mẹ
Bạn cũ êm đềm quý cảnh quân
Nẻo lặng hoa vườn như thắm mãi
Trời yên cảnh sắc ngỡ tươi dần
Nhân lành quả tốt ngồi trông nụ
Rạng rỡ cung đàn ý trải ngân.

Lệ Hà
300316

Minh Đức
04-05-2016, 10:37 PM
MẮT ĐAU

"Cửa sổ tâm hồn" bất chợt đau
Nằm tra thuốc nước đỏ hoe màu
Bao lần khép mở dù khuya sớm
Mọi thứ soi nhìn cả trước sau
Chất chứa tình yêu như biển lớn
Làm nên hạnh phúc bởi ta giàu *
Mong rằng cặp mắt trong veo mãi
Để lúc bên đời lại thấy nhau

* chú thích: giàu hai con mắt

Minh Đức
3-5-2016
------

Tran Xuan Sinh
05-05-2016, 05:44 PM
MẮT ĐAU

"Cửa sổ tâm hồn" bất chợt đau
Nằm tra thuốc nước đỏ hoe màu
Bao lần khép mở dù khuya sớm
Mọi thứ soi nhìn cả trước sau
Chất chứa tình yêu như biển lớn
Làm nên hạnh phúc bởi ta giàu *
Mong rằng cặp mắt trong veo mãi
Để lúc bên đời lại thấy nhau

* chú thích: giàu hai con mắt

Minh Đức
3-5-2016
------

CHIA SẺ

Mong rằng mắt bạn bớt viêm đau
“Cửa số tình yêu” giữ sắc màu
Dẫu biết thân mình lo việc trước
Mà hay bác sĩ hẹn lần sau
Nang viên đủ uống trông ngời sáng
Thuốc nước đều tra thấy sướng giàu
Khổ tận cam lai từng rõ vậy
Ta cùng xướng họa mãi bên nhau./.

TXS 05/05/2016

Minh Đức
18-05-2016, 09:39 PM
RA KHƠI 2

Muôn ngàn sóng biếc chuyển từ đây
Bát ngát trời trong gió biển đầy
Cánh én vi vu sà xuống đảo
Tay chèo giục giã lướt qua mây
Trùng dương nhớ lắm tình em rộng
Dải đất lùi xa dáng mẹ gầy
Hẹn nhé mai gom thuyền cá nặng
Ta về bến đỗ kéo vui lây

Minh Đức
18-5-2016
------

Minh Đức
27-05-2016, 01:49 AM
CẢM SỐT

Đứng ở đằng xa mãi ngập ngừng
Qua đường chẳng lẽ gọi người dưng
Thời gian gặp gỡ dồn tim đập
Cuộc sống bôn ba thấy điểm dừng
Muộn sớm đan xen ngàn xúc cảm
Vui buồn nhắn gửi một hình dung
Rồi mai tuột mất tình em nhỉ
Sợ lắm không yêu nợ đã từng

Minh Đức
27-5-2016
------

Minh Đức
17-07-2016, 07:50 PM
MINH ĐỨC Ế VỢ

Chẳng có tài năng phận cũng nghèo
Bây giờ hỏi vợ dễ rằng teo
Trời nam đất bắc thì hơi hãi
Mặt phố con quan chả dám trèo
Tiệc cưới xem ra đừng có hỏi
Xe bò kéo mãi chắc là theo *
Đàn ông một mớ vài xu nhỉ
Giận nỗi gì đâu quá bọt bèo

Minh Đức
2016
------

* Anh Tràng kéo xe bò mà được vợ trong trong Vợ nhặt của Kim Lân.

Tran Xuan Sinh
19-07-2016, 06:48 PM
MINH ĐỨC Ế VỢ

Chẳng có tài năng phận cũng nghèo
Bây giờ hỏi vợ dễ rằng teo
Trời nam đất bắc thì hơi hãi
Mặt phố con quan chả dám trèo
Tiệc cưới xem ra đừng có hỏi
Xe bò kéo mãi chắc là theo *
Đàn ông một mớ vài xu nhỉ
Giận nỗi gì đâu quá bọt bèo.

Minh Đức
2016
------

* Anh Tràng kéo xe bò mà được vợ trong trong Vợ nhặt của Kim Lân.

LÀM TRAI

Làm trai vững chí ngại chi nghèo
Chỉ sợ tham tiền đức hạnh teo
Trí tuệ gieo mầm mau quả đậu
Bàn chân đạp đá thẳng tay trèo
Vung tròn chảo méo không thành đạt
Gái đảm trai tài cũng bám theo
Bởi tại thân mình chưa gắng sức
Dù cho đói khổ rẻ như bèo./.

TXS 19/7/2016

Minh Đức
29-09-2016, 08:54 PM
TÌM VỢ

Nhỏ lớn xa gần chọn lấy cô
Dù anh chuyển giới, chị giang hồ
Hình dung chẳng nghĩ phần na ná *
"Ngoại thất" không cần sự nhấp nhô
Có bạn toàn tâm vun tổ ấm
Thì ta thỏa chí dựng cơ đồ
Thôi rằng lấy vợ liền tay nhỉ
Đợi mãi cau trầu cũng héo khô

Minh Đức
29-9-2016
-------
* Chú thích: Hai người yêu nhau hoặc hai vợ chồng có khuôn mặt na ná giống nhau được cho là có "tướng phu thê"

Minh Đức
24-01-2017, 08:12 AM
MỘT SỚM XUÂN

Hửng sáng mây trời rảo bước chân
Làng quê phố thị Tết thêm gần
Cành hoa hé nụ vòi sương sớm
Ngọn gió quay đầu thổi nắng xuân
Giữ nụ cười vui lan tỏa mãi
Tìm câu chúc mới gửi trao dần
Muôn nhà rạng rỡ thay màu áo
Hạnh phúc đong đầy giữa thế nhân

Minh Đức
24-1-2017
-------

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Minh Đức
25-02-2017, 03:41 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=2549&d=1488010149

VỊNH HÒN ĐÁ TRƯỜNG SINH

Cao dần có phải đá "trường sinh" *
Đứng dưới xuân sơn dáng một mình
Vạch đất chui lên nhòm tuế nguyệt
Xem người cúng bái đặt tâm linh
Dù cho bão tố đào sâu rãnh
Vẫn đó quê hương giữ trọn tình
Hẹn khách phương xa mồng tám hội **
Thăm về núi Mỏ vạn tươi xinh

Minh Đức
25-2-2017
------

Ghi chú:

* "Hòn đá trường sinh" là tên gọi của một tảng đá kỳ lạ nằm trong Quần thể đền Làng Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hòn đá này qua mỗi năm lại cao lên trông thấy. Nguyên nhân được cho là bởi rễ cây lim nằm phía bên dưới tảng đá. Cây lim này được ước tính hơn 700 tuổi và được công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào 2-2016.

** Hội làng Mỏ Thổ diễn ra vào mùng 8 Tết (âm lịch).

Tham khảo thêm http://wikimapia.org/21674970/vi/Qu%C3%A2%CC%80n-th%C3%AA%CC%89-%C4%91%C3%AA%CC%80n-La%CC%80ng-Mo%CC%89-th%C3%B4%CC%89-xa%CC%83-Minh-%C4%90%C6%B0%CC%81c

Minh Đức
08-03-2017, 02:02 PM
CHÚC TÁM THÁNG BA

Muôn lời tốt đẹp gửi gần xa
Chúc chị cùng em, mẹ với bà
Cuộc sống yên vui làm trẻ mãi
Gia đình hạnh phúc nối dài qua
Dù cho liễu yếu đào tơ nhỉ
Vẫn cứ lòng son dạ sắt mà
Nửa thế gian ơi cần quý trọng
Bên người phụ nữ mới còn ta

Minh Đức
8-3-2017
-------

Minh Đức
14-03-2017, 12:21 PM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017
-------

Tran Xuan Sinh
14-03-2017, 05:39 PM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017
-------


Ở LÒNG TA

Sang hèn cuộc sống ở lòng ta
Mỗi thứ đều do việc cửa nhà
Hướng dữ làm ăn nhiều ẩn hiện
Phương lành kiếm chọn dễ tìm qua
Vì tâm sáng mở ân cần bạn
Bởi trí ngời soi mạnh mẽ đà
Hạnh phúc tình yêu là lẽ phải
Nhưng mà sẽ trọn nếu nhìn xa./.

TXS 14/03/2017

@ Đọc bài thơ của bạn, TXS thấy vui mừng, không chỉ vì thơ hay mà còn có khí phách và bản lĩnh làm trai. Xin phép họa vui với bạn. Mong bạn thành đạt như ý!

vancali96
15-03-2017, 09:56 AM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017

Ở LÒNG TA

Sang hèn cuộc sống ở lòng ta
Mỗi thứ đều do việc cửa nhà
Hướng dữ làm ăn nhiều ẩn hiện
Phương lành kiếm chọn dễ tìm qua
Vì tâm sáng mở ân cần bạn
Bởi trí ngời soi mạnh mẽ đà
Hạnh phúc tình yêu là lẽ phải
Nhưng mà sẽ trọn nếu nhìn xa./.

TXS 14/03/2017

Mộng xa

Canh tàn trở giấc chỉ mình ta
Dế gáy tỉ tê vọng cả nhà
Nghĩ đến tương lai ngày vội đến
Tìm về quá khứ tháng trôi qua
Công danh vọng tưởng vì non nớt
Sự nghiệp hư vô bởi quá đà
Tóc đã phai màu thân rệu rã
Trăng vờn đỉnh núi mộng vù xa !

Vancali 3.14.17

https://s9.postimg.org/wtk68fotr/Mong_qua.jpg

Minh Đức
15-03-2017, 07:03 PM
BA MƯƠI TỰ VỊNH

Tự ngẫm trong đời nửa kiếp ta
Cày trâu hỏi vợ đến xây nhà
Tình yêu sớm muộn còn lo nghĩ
Cuộc sống sang hèn đã trải qua
Tuổi giữa chừng xuân cuồn cuộn sức
Nghề trong độ chín mở mang đà
Đêm ngày dưỡng tính rèn tâm nhỉ
Hạnh phúc mơ về cũng chẳng xa

Minh Đức
14-3-2017

Ở LÒNG TA

Sang hèn cuộc sống ở lòng ta
Mỗi thứ đều do việc cửa nhà
Hướng dữ làm ăn nhiều ẩn hiện
Phương lành kiếm chọn dễ tìm qua
Vì tâm sáng mở ân cần bạn
Bởi trí ngời soi mạnh mẽ đà
Hạnh phúc tình yêu là lẽ phải
Nhưng mà sẽ trọn nếu nhìn xa./.

TXS 14/03/2017

Mộng xa

Canh tàn trở giấc chỉ mình ta
Dế gáy tỉ tê vọng cả nhà
Nghĩ đến tương lai ngày vội đến
Tìm về quá khứ tháng trôi qua
Công danh vọng tưởng vì non nớt
Sự nghiệp hư vô bởi quá đà
Tóc đã phai màu thân rệu rã
Trăng vờn đỉnh núi mộng vù xa !

Vancali 3.14.17



BỞI CHÍNH TA

Rộn rã xuân về hứng khởi ta
Niềm vui gõ cửa đến muôn nhà
Chồng lo cuộc sống giàu sang cõng
Vợ giữ tinh thần đói khổ qua
Hạnh phúc ngàn năm gìn giữ cảnh
Tình yêu một khối sản sinh đà
Cho ngày thổi mãi từng cơn gió
Chở những u sầu ném thật xa

Minh Đức
15-3-2017
-------

Minh Đức
20-03-2017, 09:45 PM
CỘI NGUỒN

Tay bùn chân lấm gốc nhà nông
Mặc khố, chăn nuôi, đúc trống đồng
Bánh nếp Lang Liêu dìu thế hệ
Tre ngà Thánh Gióng vạch non sông
Lời ru đất nước tình cha mẹ
Truyện kể trầu cau nghĩa vợ chồng
Bầu bí thương nhau là lẽ phải
Vua Hùng sự tích mãi ghi công


Minh Đức
20-3-2017
-------

Minh Đức
27-03-2017, 09:35 PM
XUÂN VỀ NÚI MỎ

Xuân về núi Mỏ bạn mình ơi
Đứng giữa mênh mông gió thổi trời
Nắng vẽ chân mây cò trắng lượn
Sông bồi cuối bãi gạch hồng phơi
Là đun khói bếp dài thêm bữa
Để thấy cơm rau ấm lại đời
Tiếng sáo vi vu diều vẫn thả
Xuôi đường hẹn tới một vòng chơi

Minh Đức
27-3-2017
-------


Ghi chú: núi Mỏ Thổ thuộc quê hương của Minh Đức

hoanggiao
10-04-2017, 07:57 AM
4. LẠC QUAN

Trời đêm quyến rũ ngàn sao mọc
Gió lộng bên thềm hong dải tóc
Gặp gỡ người thương xướng họa mời
Quây quần bạn quý truy rèn học
Đói no vạn kiểu vợ không nhằn
Cực khổ trăm đường chồng chẳng khóc
Cuộc sống môi cười cứ rạng thêm
Thân gầy mải miết kim mài ngọc

Hoàng Giao
10/4/2017

Minh Đức
13-04-2017, 09:25 PM
HỎI VỢ

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017
-------

Gió Bụi
14-04-2017, 02:06 AM
HỎI VỢ

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017
-------


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/ogia.jpg

Ở GIÁ

Ở vậy xem mòi cũng sướng thân
Vì lo ả nguýt mỗi khi gần
Ươm tình khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ dòng mơ còn kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

Minh Đức
18-04-2017, 06:53 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/ogia.jpg

Ở GIÁ

Ở vậy xem mòi cũng sướng thân
Vì lo ả nguýt mỗi khi gần
Ươm tình khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ dòng mơ còn kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

HỎI VỢ
(Bài xướng)

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017


THÀNH THÂN

Nghe lời nhắc nhở chuyện thành thân
Bởi lẽ tình yêu muốn thật gần
Giữ lấy bình yên từng buổi hạ
Mang về hạnh phúc những ngày xuân
Đàn ông bản tính thường hay sĩ
Phụ nữ bàn tay chắc phải cần
Có vợ kề bên nhìn viễn cảnh
Vui đầy tiếng trẻ giỡn ngoài sân

Minh Đức
17-4-2017
-------

Gió Bụi
18-04-2017, 07:06 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/phanham.jpg

PHẬN HẨM

Ngẫm ngợi bao chiều tủi tấm thân
Ngày mong tháng đợi ả đâu gần
Cho lòng khắc khoải lơ màu hạ
Để dạ tơi bời dỗi sắc xuân
Kẻ đón thì chê dù đã gạ
Người thương cứ bảo vẫn chưa cần
Ông bà Nguyệt lão xe nhầm mối
Giã biệt lên chùa ở trước sân.

Gió Bụi
04152017

HÃY ĐỢI ĐẤY

Tròm trèm bốn chục tuổi Canh Thân
Ước có người thương để ... được...gần
Thím Bảy đưa hình cô nhuốm hạ
Anh Mười dẫn mối chị tàn xuân
Nghe lòng phát mệt không thèm ngó
Thấy não tràn điên chẳng muốn cần
Ráng đợi ngày ta thành tỷ phú
Em Hường ả Huệ xếp đầy sân

Phong Nhân Hội, 14/4/2017
Thu Phong

GIÀ KÉN KẸN HOM

Tuổi thiếp cầm bằng chữ Bính Thân
Nay qua nhị giáp chẳng ai gần
Hoa dung đã đẹp còn nhu tính
Gia nghiệp càng giàu lại ế xuân
Mập ứ bằng lòng tuy kẻ gạ
Gầy chưa thuận ý dẫu me cần
Kén hoài bởi vậy giờ cam tủi
Nước mắt đôi hàng chảy lụt sân.

Út Phượng
14/04/2017

NỖI NIỀM

Tam hạp, tìm chồng tuổi tý, thân
Chiêu phu, tuyển lựa khắp xa gần
Mặt mày ngó được thì dư ký
Thuớc tấc xem vừa lại thiếu xuân
Sợ lúc buồn rầu cơm nước bỏ
Lo khi đau bịnh thuốc thang cần
Tìm hoài một nửa mèn ơi khó !
Đành phài vô chùa dọn quét sân !!!

Thục Quyên
15/4/2017

HỒNG THOẠI
30-04-2017, 03:22 PM
XUÂN QUAN HỌ

Sân đình trống giục buổi mờ sương
Hội dẫn vào xuân khắp nẻo đường
Chiếc nón quai thao tròn trịa lẽ
Cơi trầu cánh phượng đậm đà hương
Thuyền neo bến cũ ngày đêm khép
Rượu chúc đời vui chủ khách nhường
Gặp những liền anh đằm thắm giọng
Sông Cầu đến hẹn gửi niềm thương.

Minh Đức




01. HỘI LIM

Mặc đám cây còn mãi ngậm sương
Bà con lũ lượt kín bao đường
Nhìn anh trỗi giọng đằm tâm tưởng
Ngắm chị trao lời ửng sắc hương
Điệu hát đềm êm dìu trí dưỡng
Bài ca mộc mạc dỗ tâm nhường
Hằng năm thưởng lãm lòng vui sướng
Lễ hội quê mình thật dễ thương.
HỒNG THOẠI 30.4.17

Ngan Hoa
30-04-2017, 08:34 PM
LỄ HỘI
(Bài họa)

Câu chào giục giã ngắm chiều sương
Vội vã người đi khắp ngả đường
Rộn nở đài tươi vườn thắm ngõ
Đua xòe nụ ngát rẻo nồng hương
Thanh vần ý nhận không người bỏ
Ngữ điệu lời trao chẳng ghế nhường
Thưởng lãm câu hò tâm lắng đọng
Bao thời nẻo mộng vẫn hoài thương.

Ngàn Hoa 30/04/2017

Lệ Hà
01-05-2017, 07:07 AM
HÃY Ở NƠI NÀY
(Bài họa)

Khắc khoải cung lòng ngõ đợi sương
Người đi khắp ngả rộn cung đường
Do tình khắc dạ nồng say cảnh
Bởi nghĩa lưu niềm thắm đượm hương
Khảm ngọc câu mài cho khách vỗ
Hòa châu khúc trỗi để ta nhường
Xuân hồng viếng lễ vui liền chị
Hãy ở nơi này rạng sắc thương.

Lệ Hà 01/05/2017

nhuquynh
03-05-2017, 02:27 PM
5 - LỄ KÍNH

Sông Cầu mở Hội lúc còn sương
Thoảng những Liền Anh Chị cuối đường
Cất giọng oanh vàng say lũ trẻ
Tuôn dòng suối nhỏ ngọt mùi hương
Cơi trầu nghĩa tỏa người dâng tặng
Cặp nón tình trao kẻ tiễn nhường
Khách ở tư bề mời mọc hãy
Xuân về lễ kính cả trời thương

Như Quỳnh
Như Quỳnh xin lỗi Minh Đức vì bài họa hơi mù mờ về lễ hội.
Xưa giờ chưa thấy, chưa biết Xuân Quan Họ là gì cả. hic

Huy Thanh
03-05-2017, 08:59 PM
Họa bài XUÂN QUAN HỌ của Minh Đức:

BIỂN NGHĨA LIỀN ANH

Liễu ẩn bên hồ lá gội sương
Dù cho đá nhọn chẳng e đường
Âm thầm ửng nụ cho ngời sắc
Rạng rỡ xanh màu để thắm hương
Chữ ghẹo mơ màng trông suối ủ
Lời trao thổn thức mộng trăng nhường
Cung đàn nẻo cũ liền anh nhớ
Biển nghĩa xuân chờ đến hạ thương.

Huy Thanh
03/05/2017

Gió Bụi
04-05-2017, 08:22 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/HoiLim2.jpg

TRẨY HỘI LIM

Tưng bừng cảnh sắc dậy trời sương
Trẩy hội đồi Lim kín ngã đường
Mỏ Quạ khăn quàng bay cõng nắng
Ba Tầm nón cặp ủ ngào hương
Vô chùa kẻ vái xin cầu nguyện
Rước lễ người xem đẩy nhịn nhường
Hớn hở Liền Anh bày giọng trỗi
Dâng tràn cảm xúc quyện dòng thương.

Gió Bụi
05032017

lethutrang
05-05-2017, 03:08 PM
VỌNG MÃI SÔNG CẦU

Mỗi lúc xuân về thoảng lạnh sương
Đồi Lim dẫn khách rộn vang đường
Quai thao giữa nắng niềm vui hội
Mỏ quạ bên người nỗi nhớ hương
Hạnh phúc mày môi hồng đỏ vẽ
Bình yên cảnh sắc tím xanh nhường
Êm đềm giọng hát Liền Anh Chị
Vọng mãi Sông Cầu để gửi thương

Lê Thu Trang

Minh Đức
07-05-2017, 12:24 AM
ĐÀN ÔNG SOI GƯƠNG

Vui buồn cũng vậy ngắm mình chơi
Bóng tối soi gương chẳng rõ người
Vuốt khẽ chòm râu vành mép dựng
Xoa tròn mái tóc đỉnh đầu phơi
Thời gian phảng phất còng lưng gã
Cuộc sống lênh đênh mỏi bước đời
Chạy hết mưa xuân rồi nắng hạ
Yên bình đoạn cuối có về nơi

Minh Đức
6-5-2017
-------

Minh Đức
13-05-2017, 01:14 AM
Ê SẮC

Ai đời lắm mối phải nằm không
Bắt cá hai tay vẫn lọt vòng
Cưỡi ngựa xem hoa rình rập chú
Qua cầu rút ván lọc lừa ông
Trâu già gặm cỏ quàng xiên tính
Đũa mốc chòi mâm hổ thẹn lòng
Trước kẻng ăn cơm đừng kiến nghị
Dã tràng xe cát khó thành công

Minh Đức
12-5-2017
-------

Ghi chú:
- Ê sắc = ế
- Tập danh con vật.
- Thành ngữ, tục ngữ, câu nói quen thuộc ...

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Minh Đức
18-06-2017, 07:10 PM
NGƯỜI CHA

Sang hèn thiếu đủ mấy người ăn
Chất cả lên vai gánh nhọc nhằn
Tuổi nhuốm phong sương màu tóc bạc
Thân mòn tuế nguyệt nụ cười nhăn
Truyền muôn đạo nghĩa lời răn dạy
Sợ những đòn roi tiếng hỏi gằn
Nguyện ước mong cha dài sức khỏe
Con dùng chữ hiếu soạn thành văn

Minh Đức
18-6-2017
-------

Minh Đức
06-07-2017, 02:25 PM
TÌNH XA

Hai đầu đất nước một tình thâm
Trở giấc từng đêm nỗi nhớ thầm
Phận số mang cho lần kết bạn
Ta - người học lấy cách quan tâm
Lời yêu vạn kiếp đừng phai nghĩa
Mộng kết trăm năm có nảy mầm
Khoảng cách xa xôi dần thấy mỏi
Vui buồn cảm xúc tự hòa âm

Minh Đức
6-7-2017
------
Viết cho chuyện tình của chính mình.

Minh Đức
09-07-2017, 11:08 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=278778&viewfull=1#post278778


ÁI ÂN

Muốn được cùng ai để thỏa lòng
Bao ngày ngóng đợi những giờ mong
Dù chưa kết lại tà voan trắng
Cũng sẽ trao nhau chén rượu hồng
Nguyện phút se tình thơm mái rạ
Nghe đời cháy lửa ấm mùa đông
Xin rằng xiết chặt bàn tay nhé
Nhất dạ chi giao nghĩa vợ chồng.

VMT 03/07/2017

SON SẮT

Lời yêu hé mở đắm say lòng
Thổn thức đêm ngày nỗi nhớ mong
Với những chân thành mơ tổ ấm
Cùng bao lãng mạn bện tơ hồng
Bình yên mỗi sáng dài mưa hạ
Hạnh phúc bên đời nhạt nắng đông
Cuộc sống dù mai còn vất vả
Thủy chung nên vợ sắt son chồng

Minh Đức
9-7-2017
-------

Minh Đức
11-07-2017, 04:29 AM
CÂU CÁ

Ngang chiều nắng dịu xách cần câu
Đến chỗ lơ phơ cỏ bạc đầu
Dưới nước mồi giun dùng lưỡi thả
Trên bờ nón lá phẩy ruồi bâu
Chờ rung một chút thì mau giật
Bắt được vài xô ắt đủ cầu
Mặc những ưu tư ngồi tĩnh lặng
Vui cùng sở thích có gì đâu

Minh Đức
10-7-2017
-------

Minh Đức
08-08-2017, 10:32 PM
LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

Minh Đức
8-8-2017
-------

Thanh Nguyệt
09-08-2017, 09:21 AM
LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

Minh Đức
8-8-2017
-------

LÁ THU
(Họa y đề)

Lặng lẽ chao mình thả giấc say
Tìm theo ngọn gió rũ đêm gầy
Thời gian đã cỗi vàng hoe nhuộm
Sứ mệnh nay tròn nhẹ hẫng bay
Bởi hết xuân hồng non nõn lộc
Rằng thôi nghiệp chướng đủi đen ngày!
Đời sao tránh được vòng sinh tử
Dưỡng chất đôi dòng gởi cội cây.

Thanh Nguyệt – 09/08/2017

nguyenxuan
23-08-2017, 02:34 PM
Em chúc cô sinh nhật vui vẻ, sức khỏe nha cô

MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN

Nhân ngày bích nhật em cầu chúc
Cô mãi xinh giòn tươi mấy chục
Tận tụy dỗ trò thước đỏ au
Ân cần nắn chữ lời thơm phức
Con ngoan bốn đứa giữ gương nhà
Cháu thảo một bầy đơm cội phúc
Sảng khoái tâm hồn dạo Ngũ Sơn
Đời vui rộn rã tràn sinh lực

Thanh Nguyệt – 21/08/2017


XUÂN CHIỀU
(Hoạ thơ Thanh Nguyệt)

Vui mừng cát nhật thêm lời chúc
Giữ vẻ xuân chiều đâu tính chục
Thích ngụm trà thơm nước đậm đà
Mê chùm trái ngọt mùi phưng phức
Trang đời mở rộng ước bình an
Bếp lửa khơi hồng ươm hạnh phúc
Dệt mấy vần thương trải nỗi lòng
Giao hoà bạn hữu rèn công lực!

Nguyên Xuân
22/8/2017

XUÂN DÀI

Nào vui đếm tuổi ta cùng chúc
Sức khỏe càng tăng hàng số chục
Đã viết thơ nhiều lại chỉn chu
Vừa chăm cháu nhỏ không phiền phức
Lo tròn đạo hiếu mãi là gương
Sống trọn tình thương luôn để phúc
Giữ được nguyên xuân chẳng lụi tàn
Ngày mai hứng khởi đầy thêm lực

Minh Đức
22-8-2017

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-09-2017, 02:23 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=281379&viewfull=1#post281379


LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

Minh Đức
8-8-2017

Bài họa số 1:
THU NHỚ
Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng me bóng đổ nép thân gầy
Bờ xa sóng dội ngoài sông Đuống
Bến vắng thuyền trôi dưới rặng cây
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
Bao lần ngóng đợi khép hồn say
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…
Trần Thị Thanh Liêm

Bài họa số 1(bài đã sửa)
THU NHỚ
Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng me bóng đổ hẩm hiu gầy
Bờ xa sóng dội trên vàm cỏ
Bến vắng thuyền nằm dưới rặng cây
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dõi
Bao lần ngóng đợi khép hồn say
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…
Trần Thị Thanh Liêm

Tran Xuan Sinh
04-09-2017, 08:54 AM
LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

Minh Đức
8-8-2017



4. LOÀI CÂY

Nghiêng mình gió thổi tựa người say
Khật khưỡng nhiều thân lớn nhỏ gầy
Rụng lá sân tràn mưa giội phủ
Rơi cành giậu đổ bướm rời bay
Linh hồn vất vưởng vào thu tiết
Cội rễ đìu hiu trải tháng ngày
Đã mấy lần đau mà phải chịu
Thương tình số phận những loài cây./.

TXS 04/9/2017

hoanggiao
05-09-2017, 10:43 PM
7. TUỔI TRẺ
(Họa thơ Minh Đức)

Tuổi trẻ bao giờ cũng dễ say
Dù cho biết chắc sẽ thêm gầy
Lòng sôi lửa đốt tim bừng chảy
Trí mở hoa tràn dạ muốn bay
Mãi nguyện vơi đầy cao tợ núi
Hoài mong tốt đẹp sáng như ngày
Tin rằng sớm toại niềm mơ ước
Bất tận con đường rợp lá cây

Hoàng Giao
5/9/2017

nguyenxuan
07-09-2017, 12:01 AM

(Hoạ bài LÁ THU)

Vẫn biết riêng lòng cũng đắm say
Vì yêu quý cội níu thu gầy
Đêm dài ngửa mặt chờ sương thấm
Nắng nhạt nghiêng sườn đợi gió bay
Chở biếc xanh về xây đắp mộng
Dồn tươi thắm lại điểm tô ngày
Mưa dầm bão tố oằn lưng đỡ
Lá nhỏ chung tình góp nhựa cây!

Nguyên Xuân
6/9/2017

Huy Thanh
07-09-2017, 09:57 AM
THU SẦU
(Bài họa)

Thu sầu lá mộng trổ niềm say
Lặng lẽ tàn hơi nhánh mỏi gầy
Mãi ngập ân tình phai thắm đổ
Luôn tràn kỉ niệm úa buồn bay
Cành xao não nuột dù đôi phút
Gió cuộn đìu hiu dẫu nửa ngày
Tuyết phủ kiên trì ta vẫn đợi
Bên hàng phượng vĩ nhớ hoài cây.

06/9/2017
Huy Thanh

LÁ THU

Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
Mà sao níu mãi cội thân gầy
Chờ khi nắng sạm già nua đến
Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
Cũng một lần đau lưng chạm đất
Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
Xin người bước nhẹ đừng day lá
Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

Minh Đức
8-8-2017

Ngan Hoa
07-09-2017, 10:59 AM
KỈ NIỆM THU NÀO
(Họa bài LÁ THU)

Ngõ lạnh đêm buồn thổn thức say
Màn sương mộng ủ bóng trăng gầy
Từng canh trỗi gió ngàn hoa rụng
Mỗi nhịp rung đàn cảnh lá bay
Chữ nhặt không huyền thơ thẩn phút
Từ gieo nặng ngã héo hon ngày
Trao lời thệ hải tình xa vắng
Kỉ niệm thu nào mắt dõi cây.

06.9.2017
Ngàn Hoa

Lệ Hà
07-09-2017, 11:11 AM
CHIỀU THU
(Họa thơ Minh Đức)

Lá đổ thu chiều ngật ngưỡng say
Rừng thưa nhạt sắc bởi thông gầy
Triền sông những lúc chờ sương hạ
Mé biển đôi lần vẫy nhạn bay
Bếp lửa ân tình luôn đợi ngõ
Cành lan kỉ niệm vẫn mơ ngày
Trêu đùa lão Nguyệt xin đừng trách
Chớ để tiêu điều lặng lẽ cây.

06.9.2017
Lệ Hà

Minh Đức
11-09-2017, 12:14 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=284264&viewfull=1#post284264

NGUYỆT ƯỚC

Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

Hồng Vy
06-09-2017


2. TRĂNG THỀ

Mặc ánh trăng vàng đẹp đẽ thơ
Đường xa bước vội có em chờ
Tình yêu vạn mảnh gom điều ước
Hạnh phúc hai người gọi giấc mơ
Sẽ dựng nhà chung luôn sưởi ấm
Rồi trao duyên cuối chẳng phai mờ
Cho ngày tóc bạc răng long đã
Cảm tạ ông trời nối sợi tơ

Minh Đức
10-9-2017
-------