Xem phiên bản đầy đủ : Nghiêng- mời tiếp vần
hoanggiao
23-03-2014, 03:43 PM
Nghiêng vai chạm phải má hồng
Nghiêng ly chạm phải tình nồng hương say
Nghiêng chiều tóc gió ai bay
Liêu xiêu nghiêng nụ hôn này tặng anh
HG
Luật chơi:
1. Chữ thứ 6 trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối của người đi trước
2. Nội dung: mỗi câu có một chữ nghiêng
maimo
23-03-2014, 03:55 PM
Nghiêng vai chạm phải má hồng
Nghiêng ly chạm phải tình nồng hương say
Nghiêng chiều tóc gió ai bay
Liêu xiêu nghiêng nụ hôn này tặng anh
HG
" NGHIÊNG "
Nắng chiều, nghiêng cả hàng tranh
Vần thơ nghiêng ngả long lanh giọt sầu
Thuyền không bến đỗ nghiêng chao
Tương tư nghiêng sóng ... nhập vào hồn thơ
MM có một chút "Ngiêng" góp vui với Hoang Giao để làm quen nhé
Lệ Hà
23-03-2014, 04:28 PM
" NGHIÊNG "
Nắng chiều, nghiêng cả bốn mùa
Vần thơ nghiêng ngả đong đưa giọt sầu
Thuyền không bến đỗ nghiêng chao
Tương tư nghiêng sóng ... nhập vào hồn thơ
MM có một chút "Ngiêng" góp vui với Hoang Giao để làm quen nhé
Bến Nghiêng là bến đợi chờ
Thơ nghiêng anh đứng bên bờ sông Tương
Nghiêng tình nhưng mãi vấn vương
Lá thu vàng rụng nghiêng đường em đi.
Lệ Hà
Huy Thanh
23-03-2014, 05:30 PM
Bến Nghiêng là bến đợi chờ
Thơ nghiêng anh đứng bên bờ sông Tương
Nghiêng tình nhưng mãi vấn vương
Lá thu vàng rụng nghiêng đường em đi.
Lệ Hà
Lối xưa nghiêng dáng xuân thì
Nghiêng đầu che nón nghĩ suy lén nhìn
Trời nghiêng mưa đỗ thình lình
Chân nghiêng bước ngả lặng thinh chạy về.
huythanh
Lương Lương Hòa
23-03-2014, 07:22 PM
Chiều nghiêng tắt nắng đường đê
Em chao nón lá nghiêng về bên anh
Gió đưa mắt biếc nghiêng thành
Trái tim nghiêng ngả tròng trành thuyền yêu.
LLH
maimo
23-03-2014, 07:24 PM
Trăng ngà nghiêng bóng hàng tre
Giếng làng em đợi nghiêng về bên anh
Nghiêng trao một cánh hoa xinh
Chúng mình nghiêng bóng, đẹp tình chân quê
MM
Huy Thanh
23-03-2014, 07:48 PM
Chiều nghiêng hẹn ở bờ đê
Trăng đêm e ấp nghiêng về phía anh
Sao trời nghiêng bóng bên mành
Em nghiêng mái tóc trời xanh cũng hờn.
huythanh
hoanggiao
23-03-2014, 08:10 PM
Anh đi nghiêng cả dáng xuân
Để em bến đợi tình thâm nghiêng chờ
Đời em nghiêng một câu thề
Cuối đường anh vẫn nghiêng về bến em
HG cảm ơn chị maimo, anh Huy Thanh, bạn Lương Lương Hòa, chị Lệ Hà, bạn thugiangvu đã viết tiếp nhịp cầu thơ
Bạch Hồng Ngọc
23-03-2014, 08:11 PM
Chiều nghiêng ngả bóng bên thềm
Em chao vành nón nghiêng êm nụ cười
Cánh diều nghiêng ngả một thời
Hồn thơ lắng đọng nghiêng trời mộng mơ
thugiangvu
23-03-2014, 08:19 PM
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Chữ nghiêng em dệt giấc mơ trữ tình
Gió bay nghiêng tóc vấn mình
Chiều nghiêng bóng ngả chúng mình bên nhau
Thu giang vũ
Chiều nghiêng ngả bóng bên thềm
Em chao vành nón nghiêng êm nụ cười
Cánh diều nghiêng ngả một thời
Hồn thơ lắng đọng nghiêng trời mộng mơ
hoanggiao
23-03-2014, 08:24 PM
Bờ vai nghiêng một mái đầu
Mái đầu quyến luyến một cầu vai nghiêng
Bờ vai nghiêng một niềm riêng
Mái đầu nghiêng mối lương duyên kiếp này
hoanggiao
23-03-2014, 08:32 PM
Con đường nghiêng ngả bóng cây
Cô em nghiêng cả vai gầy dáng xưa
Nghiêng vào trời đất nắng mưa
Nghiêng lên luống mạ sớm trưa bước dồn
hoanggiao
23-03-2014, 08:32 PM
Nghiêng dòng sông chảy về nguồn
Thác cao nghiêng xuống trào tuôn trắng nhờ
Biển nghiêng sóng vỗ vào bờ
Núi cao chót vót mây mờ nghiêng trôi
Lương Lương Hòa
23-03-2014, 09:00 PM
Chữ tình nghiêng cả vào nôi
Nghiêng che bóng mát cho đời con thơm.
Vai gầy nghiêng tủi, nghiêng hờn
Long đong dáng Mẹ, nghiêng cơn mưa rào
Nhớ thương nghiêng cả trời cao
Mẹ về, nắng ấm nghiêng cười cùng con.
LLH
Lệ Hà
23-03-2014, 09:04 PM
Trăng cười nghiêng núi cùng non
Nguyệt nghiêng e ấp dấu son đầu đời
Nghiêng chèo mái đẫy chơi vơi
Anh nghiêng vào má nói lời thương nhau
Ngả nghiêng nâng chén rượu nhàu
Trời nghiêng ta nhậu cá tràu nướng trui
Nghiêng lòng dạ mãi ngậm ngùi
Thuyền nghiêng vẫn cứ cho xuôi theo dòng.
Lệ Hà
thylan
23-03-2014, 09:09 PM
Em nghiêng dáng bước đường trơn
Hoa nghiêng bướm lượn gió vờn quanh em
Tay nghiêng vành nón vai mềm
Đàn ai nghiêng phím một miên khúc buồn!
Thy Lan
hoanggiao
23-03-2014, 09:17 PM
Mái đầu nghiêng nắng gió sương
Bờ vai nghiêng một tình thương dạt dào
Nghiêng vào anh, tựa sóng trào
Bao điều muốn nói nghiêng vào tim nhau
Trần Thị Lợi
23-03-2014, 09:19 PM
Em nghiêng dáng bước đường trơn
Hoa nghiêng bướm lượn gió vờn quanh em
Tay nghiêng vành nón vai mềm
Đàn ai nghiêng phím một miên khúc buồn!
Thy Lan
Nghiêng đầu than thở hết xuân
Nghiêng chiều bóng tối tràn sân hết ngày
Vì ai nghiêng lật bàn tay
Để ai nghiêng ngả đắng cay một đời
Trần Thị Lợi
23-03-2014, 09:26 PM
Mái đầu nghiêng nắng gió sương
Bờ vai nghiêng một tình thương dạt dào
Nghiêng vào anh, tựa sóng trào
Bao điều muốn nói nghiêng vào tim nhau
hoanggiao
Nghiêng đầu ngoái lại phía sau
Ngả nghiêng để chạm tay nhau giật mình
( Qua đình nghiêng nón trông đình)
Ai đi ngang ngõ nghiêng mình trông ai
hoanggiao
23-03-2014, 09:28 PM
Nghiêng tình thơ cảm mắt nai
Bâng khuâng một thủa nghiêng ai dáng trần
Bàn tay nghiêng chữ gieo vần
Vai anh nghiêng cả bao lần ...chờ em
thylan
23-03-2014, 09:48 PM
Từ em nghiêng nỗi muộn phiền
Lòng trần ôi cũng chao nghiêng có lần
Nghiêng theo cánh gió phù vân
Đời ta nghiêng xuống mộ phần - nhẹ tênh!
Thy Lan
Huy Thanh
23-03-2014, 09:49 PM
Nghiêng tình thơ cảm mắt nai
Bâng khuâng một thủa nghiêng ai dáng trần
Vần thơ nghiêng chữ gieo vần
Vai anh nghiêng cả bao lần ...chờ em
Chờ em nghiêng đỗ ly kem
Nghiêng đền ly khác bắt đem về nhà
Đầu nghiêng cài đóa hoa trà
Hương nghiêng ngả tỏa chan hòa niềm vui.
huythanh
Huy Thanh
23-03-2014, 09:57 PM
Từ em nghiêng nỗi muộn phiền
Lòng trần ôi cũng chao nghiêng có lần
Nghiêng theo cánh gió phù vân
Đời ta nghiêng xuống mộ phần - nhẹ tênh!
Thy Lan
Thuyền nghiêng nước vỗ mông mênh
Dạ nghiêng vì bởi lênh đênh sông hồ
Liễu nghiêng chao động sóng xô
Nghiêng chào e ấp tặng bồ bó hoa.
huythanh
hoanggiao
23-03-2014, 10:19 PM
Nghiêng tay em với sao sa
Nghiêng mắt em gửi sơn hà vào mây
Nghiêng cho biển rộng sông đầy
Mẹ ơi nghiêng hết lòng này vào con
thylan
23-03-2014, 10:37 PM
Người đi nghiêng một nỗi buồn
Nghiêng tai chợt thấy sóng tuôn dạt dào
Nghiêng tình ta đã xa nhau
Trái tim nghiêng xuống bên cầu nhớ thương
Thy Lan
thugiangvu
24-03-2014, 12:10 AM
Người đi nghiêng một nỗi buồn
Nghiêng tai chợt thấy sóng tuôn dạt dào
Nghiêng tình ta đã xa nhau
Trái tim nghiêng xuống bên cầu nhớ thương
Thy Lan
Nắng nghiêng che giọt tình buồn
Nghieng che chiếc nón then thuồng nhìn anh
Chiều nghiêng bóng đổ qua mành
Trâm cài nghiêng rớt thôi đành dở dang
Thu giang
Xóm Ao Nguyễn
24-03-2014, 02:22 AM
Đừng nghiêng thêm nữa anh đau,
Đời nghiêng,đời cuốn tình sầu hai ta.
Chao nghiêng tình vỡ nhạt nhòa,
Thôi nghiêng cho hết xót xa một lần.
Trần Thị Lợi
24-03-2014, 05:26 AM
Nghiêng vào nhau những nghĩa ân
Nghiêng đi đổ hết nợ nần ra sông
Nghiêng trào sóng biển mênh mông
Nghiêng lòng lấp lánh nụ hồng tặng ai
Lệ Hà
24-03-2014, 08:08 AM
Chích nghiêng đau lắm nhớ hoài
Trăng nghiêng lấp lánh đêm dài vào song
Sương nghiêng hoa thấy ấm lòng
Nắng nghiêng lóe rạng tia hồng bình minh.
Lệ Hà
Bạch Hồng Ngọc
24-03-2014, 08:18 AM
Bên hàng mộ lính nghiêng mình
Khói nhang nghiêng ngả chữ tình còn đây
Gió vờn nghiêng áng mây bay
Trời tây nghiêng ánh trăng gầy nhớ nhung
BHN
maimo
24-03-2014, 10:54 AM
Gà Mơ nghiêng ngả lung tung
Cuống cuồng nghiêng cả vào thùng nước leo (lèo)
Thy Lan hốt hoảng nghiêng theo
Tỷ Hà sợ chích nghiêng vèo vào Thanh (anh Huy Thanh í )
MM
Trần Thị Lợi
24-03-2014, 01:32 PM
Chim chuyền nghiêng ngả cành chanh
Trời nghiêng vào đất tạo thành cơn mưa
Chiều nghiêng xế bóng qua trưa
Trăng nghiêng chênh chếch bóng dừa vờn trăng
NGUYỄN VĂN THÁI
24-03-2014, 01:37 PM
trời nghiêng tan áng mây lành
đất nghiêng nghiêng trái bồng bềnh thiên du
đong đưa nghiêng cánh võng ru
cây nghiêng xào xạc lá thu rơi vàng.
Nguyễn Văn Thái
Lệ Hà
24-03-2014, 05:25 PM
Đầu non nghiêng áng mây tan
Lam chiều nghiêng bóng trăng vàng nhú lên
Mặt hồ nghiêng nước mông mênh
Nghiêng thùng ai gánh lênh đênh nẻo đường.
Lệ Hà
hoanggiao
24-03-2014, 10:42 PM
Nghiêng lòng bối rối tơ vương
Nghiêng cây bát ngát con đường anh đi
Nghiêng sông xanh gửi xuân thì
Nghiêng hàng liễu rủ bờ mi em cười
thylan
24-03-2014, 11:00 PM
Lòng này nghiêng xuống niềm vui
Nghiêng cành hoa nở ngọt bùi trao nhau
Nghiêng vai chung gánh nỗi sầu
Nghiêng đời trao gửi những câu ân tình
Thy Lan
maimo
24-03-2014, 11:01 PM
Nghiêng lòng bối rối tơ vương
Nghiêng cây bát ngát con đường anh đi
Nghiêng sông xanh gửi xuân thì
Nghiêng hàng liễu rủ bờ mi em cười
"Lòng nghiêng bối rối tơ vương
Cây nghiêng bát ngát con đường anh đi
Sông nghiêng sông vẫn xuân thì
Liễu nghiêng hàng rũ bờ mi em cười "
Tỷ GÀ vào trêu HG nè
Bạch Hồng Ngọc
25-03-2014, 06:07 AM
Em nghiêng đắm nụ cười tươi
Để anh nghiêng cả cuộc đời hay chăng
Mơ nghiêng ngả cánh chim bằng
Cho tình đẹp lối ánh trăng nghiêng chờ
BHN
thylan
25-03-2014, 08:48 AM
Ai nghiêng nhạc rót vào thơ
Để hồn nghiêng tận bến bờ xa xôi
Đàn nghiêng khúc nhạc chơi vơi
Em buông tiếng hát, nghiêng trời quanh ta!
Lệ Hà
25-03-2014, 09:52 AM
Đàn bầu nghiêng ánh trăng tà
Bên lầu vọng nguyệt tỳ bà nghiêng ru
Mùa nghiêng Đà Lạt sương mù
Dạo hồ Than Thở nghiêng dù cùng che.
Lệ Hà
thylan
25-03-2014, 10:03 AM
Bình Dương nghiêng chút nắng về
Nhớ ngày họp mặt nghiêng kề bên nhau
Nghiêng niềm vui đã khắc sâu
Tấm lòng Thi hữu nghiêng màu nhớ nhung
Thy Lan
Lệ Hà
25-03-2014, 10:16 AM
Bình Dương nghiêng chút nắng về
Nhớ ngày họp mặt nghiêng kề bên nhau
Nghiêng niềm vui đã khắc sâu
Tấm lòng Thi hữu nghiêng màu nhớ nhung
Thy Lan
Trời nghiêng sương khói mịt mùng
Mười giờ nghiêng nắng ung dung hát hò
Nghiêng đầu chụp ảnh chuyện trò
Rượu vào nghiêng ngả dạ lo đường về.
Lệ Hà
Hà Nguyên Ngọc
25-03-2014, 02:41 PM
Bóng nghiêng nắng chiếu đường quê
Cô em man mác nghiêng chờ đợi ai?
Tình thâm nghiêng đoạn đường dài
Người trong tâm mãi “nghiêng” hoài ngàn năm....
_HNN_
thylan
25-03-2014, 03:19 PM
Nghiêng bóng nắng chiếu đường quê
Cô em man mác nghiêng chờ đợi ai?
Tình thâm nghiêng đoạn đường dài
Người trong tâm mãi “nghiêng” hoài ngàn năm....
_HNN_
[I]Nghiêng che bóng mát em nằm
Cành nghiêng lá rụng âm thầm trong đêm
Nghiêng chao hết nỗi muộn phiền
Nghiêng nghiêng bóng đổ bên hiên đợi chờ....
Thy Lan
hoanggiao
25-03-2014, 04:06 PM
Biển kia dào dạt vỗ bờ
Cớ sao sông lại hững hờ ngừng trôi
Đừng nghiêng lắm thế anh ơi
Em đang hồi hộp nghiêng ngồi mơ trăng
Lệ Hà
25-03-2014, 05:12 PM
Biển kia dào dạt vỗ bờ
Cớ sao sông lại hững hờ ngừng trôi
Đừng nghiêng lắm thế anh ơi
Em đang hồi hộp nghiêng ngồi mơ trăng
Nghiêng đầu "topic" nói rằng
Hai câu nghiêng đã sao băng đâu rồi
Mơ màng nghiêng áng mây trôi
Thanh mai trúc mã nghiêng xôi với chè.
Lệ Hà
Bạch Hồng Ngọc
25-03-2014, 07:39 PM
Nắng chiều nghiêng xuống hàng me
Em cầm nón huế nghiêng che nụ cười
Làm anh nghiêng cả cuộc đời
Đắm trong hương nhớ nghiêng trời nước nam
BHN
hoanggiao
25-03-2014, 08:39 PM
Em nghiêng về phía không anh
Đêm dài giá lạnh tơ mành nghiêng theo
Yêu em lội suối nghiêng đèo
Em thấy anh nghèo em vẫn muốn nghiêng
songha
27-03-2014, 05:19 PM
Nghiêng nghĩa cũ, ngả tình riêng
Ngăn sông cách núi vẫn nghiêng bồi hồi
Anh đi nghiêng cả núi đồi
Dặn nàng đừng có nghiêng ngồi với ai
Người đi nghiêng ngả mắt nai
Mặc đời nghiêng bão mắt ai thẫn thờ
NGUYỄN VĂN THÁI
27-03-2014, 06:28 PM
Xuân đà nghiêng ánh hoàng hôn
Cỏ may nghiêng cánh níu hồn yêu thơ
Nghiêng trời trải mộng vàng mơ
Ta nghiêng tia nắng vườn thơ tự tình.
Nguyễn Văn Thái
Huy Thanh
27-03-2014, 09:39 PM
Chiều nghiêng bóng ngả lưng đèo
Anh ngồi nghiêng dựa con mèo của em
Nàng nghiêng suối tóc bên rèm
Sao trời anh hái nghiêng đem cài vào.
huythanh
thanh ha
27-03-2014, 10:11 PM
Nghiêng thêm một tí xem nào
Mỉm cười em muồn nghiêng vào bên anh
Gió nghiêng hàng liễu treo mành
Trăng soi nghiêng bóng, chúng mình nghiêng nhau
Thanh ha
thylan
27-03-2014, 10:16 PM
Em cười nghiêng cả ánh sao
Đêm về nghiêng ánh trăng vào trong anh?
Cây nghiêng lá bỗng lìa cành
Đất trời nghiêng ngả thình lình bão giông!
Thy Lan
maimo
27-03-2014, 10:33 PM
Sóng gào nghiêng cả hàng thông
Cánh chim xa xứ nghiêng lòng về quê
Hàng tre nghiêng bóng bên hè
Mong ngày nào đó, ta về nghiêng nhau
Maimo
Huy Thanh
28-03-2014, 08:55 AM
Gió lay nghiêng cả hàng cau
Dây trầu quấn quýt nghiêng vào tảng vôi
Dạ nghiêng lòng thấy bồi hồi
Em không nghiêng nữa hồn tôi nhuốm buồn.
huythanh
hoanggiao
29-03-2014, 05:09 PM
Nếu buồn nghiêng chuyến đi buôn
Mua vui rồi lại nghiêng buồn bán đi
Nghiêng bên nọ, ngả bên kia
Nghiêng sao cho đổ thùng bia của ngài
Huy Thanh
29-03-2014, 07:30 PM
Chờ em nghiêng xuống anh cài
Hoa nghiêng màu tím thương hoài ngàn năm
Nghiêng lòng từ thuở mười lăm
Đến khi hai bảy nghiêng nằm bên nhau.
huythanh
Trần Thị Lợi
29-03-2014, 08:26 PM
Nghiêng chi mãi để lòng đau
Xin đừng nghiêng nữa, hãy mau tìm về
Cho thôi nghiêng ngả câu thề
Nghiêng tình say đắm tràn trề vào nhau
songha
29-03-2014, 08:43 PM
Nghiêng cho đến lúc bạc đầu
Cho sông nhớ suối cho cầu bắc qua
NGUYỄN VĂN THÁI
30-03-2014, 12:22 AM
Em nhìn, nghiêng cả nắng chiều
Sóng dâng nghiêng ngả khung trời xanh mơ
Cốm thơm nghiêng đượm sắc thu
Tình yêu nghiêng hết mây mù cho đông
Trần Thị Lợi
30-03-2014, 05:04 AM
Nghiêng nguồn suối đổ về sông
Nghiêng sông nước đổ biển Đông sóng trào
Nghiêng trời với tới vì sao
Em nghiêng mái tóc xòa vào vai anh
Huy Thanh
30-03-2014, 10:32 AM
Đôi chim khiêu vũ nghiêng cành
Em nghiêng má ửng mừng anh trở về
Hai ta dạo bước nghiêng đê
Chúng mình nghiêng bóng tràn trề mộng mơ.
huythanh
Trần Thị Lợi
30-03-2014, 02:25 PM
Bút nghiêng thảo những áng thơ
Cây nghiêng bởi trái non tơ trĩu cành
Diều nghiêng lơ lửng trời xanh
Thuyền nghiêng về bến cho anh đón nàng
Lệ Hà
30-03-2014, 07:43 PM
Rừng xanh nghiêng bóng mây ngàn
Bếp nghiêng vì bởi hai chàng một em
Trăng nghiêng soi sáng qua rèm
Tóc nghiêng má xõa, đang xem thư tình.
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
30-03-2014, 08:36 PM
Người duyên nghiêng khóm trúc xinh
Vai nghiêng một gánh chung tình cùng ai
Nghiêng mình đứng trước tượng đài
Nghiêng về anh vững bờ vai tựa đầu
Lệ Hà
31-03-2014, 07:45 AM
Hồn ai nghiêng mộng hồng lâu
Chim bay nghiêng cánh liệng bầu trời mơ
Pháo nghiêng Hồng Cúm thẫn thờ
Mường Thanh thắng địch giương cờ cùng "Him Lam".
Lệ Hà
Hà Nguyên Ngọc
01-04-2014, 11:59 PM
Em yêu anh ngã nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh
Ngược gió ngược mây đến bạc mái đầu xanh
Vì yêu anh nghiêng cả bờ biển rộng
Chấp chới hồn hoa tơi tả lá trên cành
Biết không anh?
Nếu tình anh chỉ là một trang giấy trắng
Thì tình em nguyện là nét bút xinh
Viết tập thơ nghiêng ngã tấm chân tình
Và điên đảo đến trời cao....gió lộng.....
_HNN_
Lệ Hà
02-04-2014, 08:46 AM
Bên suối vắng ven bờ nghiêng soi bóng
Chú nai vàng nghiêng mắt hướng về em
Bầy khỉ con nghiêng ngả rủ đến xem
Gió nghiêng xuống đem hương về muôn nẻo.
Lệ Hà
maimo
14-04-2014, 06:59 PM
Nếu tình anh chỉ là một trang giấy trắng
Thì tình em nguyện là nét bút xinh
Viết tập thơ nghiêng ngã tấm chân tình
Và điên đảo đến trời cao....gió lộng....."
_HNN_
ĐÚNG
Tình đôi ta là một trang giấy trắng
Nét tài hoa nghiêng bút thảo ân tình
Gom mộng mơ cho hoa lá thêm xanh
Trời gió lộng, nghiêng tình ta chắp cánh
Gà MM
thugiangvu
14-04-2014, 07:15 PM
ĐÚNG
Tình đôi ta là một trang giấy trắng
Nét tài hoa nghiêng bút thảo ân tình
Gom mộng mơ cho hoa lá thêm xanh
Trời gió lộng, nghiêng tình ta chắp cánh
Gà MM
TRăng lên nghiêng bóng qua mành
Ngồi bên khung cửa nghiêng mình nhìn mây
Gió lay nghiêng cả hàng cây
Liễu xanh nghiêng mái tóc mây rũ buồn .
Thu giang vũ
Lệ Hà
14-04-2014, 07:56 PM
ĐÚNG
Tình đôi ta là một trang giấy trắng
Nét tài hoa nghiêng bút thảo ân tình
Gom mộng mơ cho hoa lá thêm xanh
Trời gió lộng, nghiêng tình ta chắp cánh
Gà MM
TRăng lên nghiêng bóng qua mành
Ngồi bên khung cửa nghiêng mình nhìn mây
Gió lay nghiêng cả hàng cây
Liễu xanh nghiêng mái tóc mây rũ buồn .
Thu giang vũ
Tim rộn rã tâm hồn anh nghiêng xuống
Môi nghiêng chờ lòng có muốn hôn em
Cánh lan rừng nghiêng lá thắm để xem
Thiếp nghiêng đợi nhưng chàng đang mơ mộng.
Lệ Hà
Bạch Hồng Ngọc
14-04-2014, 08:11 PM
Nghiêng chiều ra đứng bờ sông
Chao nghiêng nỗi nhớ cõi lòng mông lung
Hoàng hôn nghiêng phủ nghìn trùng
Đắm chìm giấc mộng lạnh lùng ngả nghiêng
Huy Thanh
14-04-2014, 08:23 PM
Nghiêng chiều ra đứng bờ sông
Chao nghiêng nỗi nhớ cõi lòng mông lung
Hoàng hôn nghiêng phủ nghìn trùng
Đắm chìm giấc mộng lạnh lùng ngả nghiêng
Cành nghiêng ngả xuống bên triền
Nghiêng đầu gấu đảo liên miên tìm mồi
Trời nghiêng mưa đỗ dành thôi
U buồn kiếm động nghiêng ngồi trú chân.
huythanh
NGUYỄN VĂN THÁI
14-04-2014, 08:46 PM
CHIỀU NGHIÊNG
Nghiêng sông soi khoảng trời chiều
Xanh trong dõi bóng cánh diều nghiêng mây
Vắng em nghiêng dáng sân gầy
Đôi chim ríu rít nghiêng cây tự tình.
Nguyễn Văn Thái
14 - 4 - 2014
thugiangvu
14-04-2014, 09:21 PM
CHIỀU NGHIÊNG
Nghiêng sông soi khoảng trời chiều
Xanh trong dõi bóng cánh diều nghiêng mây
Vắng em nghiêng dáng sân gầy
Đôi chim ríu rít nghiêng cây tự tình.
Nguyễn Văn Thái
14 - 4 - 2014
Nắng soi nghiêng bóng chúng mình
Nón nghiêng bay tóc quyện tình thơm hương
Em nghiêng tay hái hoa hường
Cài nghiêng trên áo để thương suốt đời
Thu giang vũ
hoanggiao
15-04-2014, 11:12 PM
Nghiêng mây thả xuống chân trời
Nghiêng dòng lục bát em ngồi giăng câu
Nghiêng vần thơ thả xuống cầu
Lệ Hà
16-04-2014, 08:36 AM
Nghiêng mây thả xuống chân trời
Nghiêng câu lục bát em ngồi giăng câu
Nghiêng vần thơ thả xuống cầu
Vầng dương nghiêng nắng khắp bầu trời xanh
Đôi chim nghiêng mắt trên cành
Hồ nghiêng sóng gợn long lanh cá đùa
Lá nghiêng khoe cánh hoa mua
Xuân nghiêng từ giã giao mùa hè sang.
Lệ Hà
hoanggiao
16-04-2014, 11:27 AM
Vầng dương nghiêng nắng khắp bầu trời xanh
Đôi chim nghiêng mắt trên cành
Hồ nghiêng sóng gợn long lanh cá đùa
Lá nghiêng khoe cánh hoa mua
Xuân nghiêng từ giã giao mùa hè sang.
Lệ Hà
Nghiêng dòng sông chảy mênh mang
Nghiêng câu hát lượn đưa nàng về rinh
Nghiêng cây gạo ở sân đình
Nghiên trầu cau để chúng mình thành đôi
Lệ Hà
21-04-2014, 01:30 PM
CHIỀU NGHIÊNG
Nghiêng sông soi khoảng trời chiều
Xanh trong dõi bóng cánh diều nghiêng mây
Vắng em nghiêng dáng sân gầy
Mơ chim ríu rít nghiêng cây tự tình.
Nắng soi nghiêng bóng chúng mình
Nón nghiêng bay tóc quyện tình thơm hương
Em nghiêng tay hái hoa hường
Cài nghiêng trên áo để thương suốt đời.
NVT - TGV
14 - 4 - 2014
Trời ơi! mọi người nghiêng xiêu quá, tôi cũng bị nghiêng theo nên mọi sự đảo lộn hết.
Nghiêng
Nắng nghiêng chuyển tỏ thành mờ
Dáng ai nghiêng hút vần thơ tròng trành
Nón nghiêng tạt nhớ sang canh
Lòng ai nghiêng để vá lành hoàng hôn.
Đêm nghiêng trăng hóa vô hồn
Bình minh nghiêng trái tim chôn hận thù
Đời nghiêng cho tiếng hát ru
Tình em nghiêng đẩy trời thu cựa mình…
TNC.
NGHIÊNG...
Trời nghiêng trăng chiếu lung linh
Dừa nghiêng lá rũ chúng mình kéo chơi
Thuyền nghiêng vẫn lướt tuyệt vời
Vầng dương nghiêng xuống khắp nơi chim chiều
Thướt tha nghiêng nón đáng yêu
Chân nghiêng vấp ngả vội liều đứng lên
Đồi nghiêng mây trắng bồng bềnh
Tay nghiêng cài áo sao nên nỗi này...
Lệ Hà
Tran Xuan Sinh
21-04-2014, 05:30 PM
NGHIÊNG...
Trời nghiêng trăng chiếu lung linh
Dừa nghiêng lá rũ chúng mình kéo chơi
Thuyền nghiêng vẫn lướt tuyệt vời
Vầng dương nghiêng xuống khắp nơi chim chiều
Thướt tha nghiêng nón đáng yêu
Chân nghiêng vấp ngả vội liều đứng lên
Đồi nghiêng mây trắng bồng bềnh
Tay nghiêng cài áo sao nên nỗi này...
Lệ Hà
MƯA NGHIÊNG
Mưa nghiêng ướt áo vai gầy
Ô anh che gió nghiêng lay chạm vành
Vai nghiêng che bớt thân mình
Chạm tóc em lại chẳng đành nghiêng theo
Chân nghiêng bước hụt ngã quèo
Nghiêng tay anh đỡ chống chèo cùng em
Mắt nghiêng liếc vội lấm lem
Em cười nghiêng cả màn đêm trên đường.
TXS 21/4/2014
hoanggiao
03-05-2014, 01:28 PM
Vai nghiêng nắng gió giãi dầu
Thời gian nghiêng một mái đầu bạc phơ
Trần Thị Lợi
03-05-2014, 03:56 PM
Bến Nghiêng thuở ấy đến giờ
Tàn quân Pháp chạy vật vờ ngả nghiêng
hoanggiao
03-05-2014, 05:15 PM
Đóa hoa nghiêng nở chung chiêng
Như làn mây ấm bay nghiêng trời chiều
Lệ Hà
03-05-2014, 07:55 PM
Bóng dừa nắng ngả nghiêng xiêu
Em đi nghiêng nón yêu kiều dáng xinh.
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
04-05-2014, 04:29 AM
Đời ta nghiêng ngả vì mình
Duyên duyên, nợ nợ, tình tình cùng nghiêng
hoanggiao
04-05-2014, 08:14 AM
Nghiêng đời em, ngả sầu riêng
Nghiêng thêm chút nữa láng giềng say sưa
Nghiêng sao thì cũng không vừa
Nghiêng nhà "bà tám" đong đưa suốt ngày
hoanggiao
15-06-2014, 08:30 AM
NGHIÊNG
Nửa đời nghiêng, dạ xót xa
Nghiêng sao vẫn lệch nên ta tủi hờn
Nửa đời nghiêng, vẫn chập chờn
Lệch thì vẫn lệch tủi hờn vẫn nghiêng
Hoàng Giao
Huy Thanh
15-06-2014, 09:19 AM
NGHIÊNG
Nửa đời nghiêng, dạ xót xa
Nghiêng sao vẫn lệch nên ta tủi hờn
Nửa đời nghiêng, vẫn chập chờn
Lệch thì vẫn lệch tủi hờn vẫn nghiêng
Hoàng Giao
NGHIÊNG NHÌN
Nghiêng nhìn nhật ký người ta
Huynh đôi mắt cận đừng la nghiêng trời
Chữ nghiêng chữ thẳng khắp nơi
Thẳng nghiêng đều nói những lời yêu thương.
huythanh
hoanggiao
15-06-2014, 10:55 AM
NGHIÊNG NHÌN
Nghiêng nhìn nhật ký người ta
Huynh đôi mắt cận đừng la nghiêng trời
Chữ nghiêng chữ thẳng khắp nơi
Thẳng nghiêng đều nói những lời yêu thương.
huythanh
NGHIÊNG
Nghiêng dáng anh bước trên đường
Nghiêng lời anh viết về trường năm xưa
Nghiêng trời mưa gió sớm trưa
Nghiêng trang giấy trắng con thơ học hành
HG
Trần Thị Lợi
15-06-2014, 03:00 PM
Nghiêng nhìn ngọn sóng xa xanh
Nghiêng vai gánh mối duyên lành anh trao
Nghiêng vành mũ lấp lánh sao
Nghiêng bàn tay nhỏ vẫy chào Trường Sa
Huy Thanh
15-06-2014, 07:14 PM
NGHIÊNG
Cành đào nghiêng nụ nhìn mai
Mai cười nghiêng cánh xem ai hơn nào
Bướm vờn nghiêng múa vẫy chào
Ong nghiêng lượn đến định trao thư tình
huythanh
maimo
30-08-2014, 09:47 PM
NGHIÊNG
Cúc vàng nghiêng cánh hoa xinh
Mầu áo em mặc cho mình nghiêng nhau
Cuối thu lá vẫy tay chào
Đông về trở gió, Mai chào đón Xuân
Gà MM
hoanggiao
31-08-2014, 09:20 AM
Mái Mơ nghiêng gót tần ngần
Đàn con ríu rít vây quanh chân nàng
Lệ Hà
31-08-2014, 10:43 AM
Chim Chiều nghiêng cánh mơ màng
Vườn hồng nghiêng nụ chứa chan ân tình
Nghiêng chào đón ánh bình minh
Lá nghiêng sương chiếu lung linh ánh hồng.
Lệ Hà
hoanggiao
31-08-2014, 10:48 AM
Diễn đàn nghiêng ánh lửa nồng
Chim Chiều nghiêng cánh, tim hồng Lầu Mây
Lệ Hà
31-08-2014, 10:55 AM
Nắng nghiêng soi bóng Lầu Mây
Chim Chiều nghiêng hót giọng đầy luyến thương.
Lệ Hà
hoanggiao
31-08-2014, 11:05 AM
Nghiêng vai gánh cả đời thường
Nghiêng lòng mẹ gánh yêu thương ngọt ngào
thái thanh tâm
31-08-2014, 02:23 PM
Nhẹ như tiếng lá rơi nghiêng
Tĩnh tâm như thể ngồi thiền sớm hôm
TTT
maimo
31-08-2014, 03:26 PM
LẦU MÂY nhẹ gánh tang bồng
CHIM CHIỀU nghiêng cánh cõi không vẫy chào
Maimo
http://img.blog.zdn.vn/24098849.jpg
hoanggiao
31-08-2014, 03:42 PM
Mai Mơ nghiêng nỗi khát khao
Lệ Hà nghiêng hái cúc đào tặng Xuân
Thanh Liêm nghiêng chữ gieo vần
Hoàng Giao nghiêng nón bao lần hả hê
maimo
31-08-2014, 03:54 PM
Nghiêng cho tình nghĩa tràn trề
Mái nhà THI HỮU ... ta về nghiêng nhau
Maimo
hoanggiao
31-08-2014, 04:34 PM
Nghiêng đời cho hết bể dâu
Nghiêng lòng đón đợi những câu chân thành
hoanggiao
31-08-2014, 05:42 PM
Anh đi nghiêng cả trời xanh
Để em bến đợi tình anh nghiêng chờ
Đời em nghiêng một câu thề
Cuối đường anh vẫn nghiêng về bến em
Lệ Hà
31-08-2014, 07:02 PM
Nghiêng trời mưa đổ bên rèm
Mận nghiêng anh hái định đem tặng nàng
Hoa cười nghiêng nụ mơn man
Em nghiêng nón lá mơ màng chiều thu.
Lệ Hà
Nguyễn Hải Yến
31-08-2014, 07:30 PM
Nghiêng mình chào đón vần nghiêng .
Tàng lâu không biết cho nghiêng vào đời .
hiiii Tàng chưa hiểu luật chơi nhờ các bạn chỉ giúp nè để cho Tàng tham gia chơi vui .
Tàng .
hoanggiao
31-08-2014, 09:33 PM
Nghiêng mình chào đón vần nghiêng .
Tàng lâu không biết cho nghiêng vào đời .
hiiii Tàng chưa hiểu luật chơi nhờ các bạn chỉ giúp nè để cho Tàng tham gia chơi vui .
Tàng .
Luật chơi:
1. Chữ cuối trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
2. Nội dung: mỗi câu có một chữ nghiêng
Ví dụ (bạn chú ý những chữ màu đỏ và chữ nghiêng nhé):
Anh đi nghiêng cả trời xanh
Để em bến đợi tình anh nghiêng chờ
Đời em nghiêng một câu thề
Cuối đường anh vẫn nghiêng về bến em
Hoàng Giao
Nghiêng trời mưa đổ bên rèm
Mận nghiêng anh hái định đem tặng nàng
Hoa cười nghiêng nụ mơn man
Em nghiêng nón lá mơ màng chiều thu.
Lệ Hà
Huy Thanh
31-08-2014, 09:43 PM
Sóng nghiêng thuyền đảo chơi vơi
Hoàng Giao nghiêng thả những lời yêu thương.
huythanh
hoanggiao
31-08-2014, 10:48 PM
Nghiêng chùm hoa nở bên đường
Bóng tre nghiêng cả quê hương ngọt ngào
Bầu trời nghiêng một ánh sao
Huy Thanh nghiêng hết tim vào lời thơ
Nguyễn Hải Yến
01-09-2014, 11:18 AM
Hoàng Giao nghiêng đầu dạy cho .
Tàng đây nghiêng cổ nghe vô làm liền .
cám ơn Hoàng Giao nhiều nhen .
Tàng .
Lệ Hà
01-09-2014, 11:44 AM
Bốn phương nghiêng khắp non triền
Yến bay nghiêng cánh dạo miền bồng lai.
Lệ Hà
hoanggiao
01-09-2014, 02:55 PM
Hải Yến nghiêng mắt ngóng ai
Lệ Hà bước đến nghiêng vai ghé chào
Ha ha
Lệ Hà
01-09-2014, 04:41 PM
Lòng nghiêng tâm nguyện ước ao
Vui cười nghiêng ngả trăng sao vững bền.
Lệ Hà
hoanggiao
01-09-2014, 04:56 PM
Nghiêng dòng sông chảy êm đềm
Nghiêng vầng trăng tỏ bên thềm sáng soi
Huy Thanh
01-09-2014, 05:28 PM
Miệng nghiêng giả bộ hú còi
Nghiêng dòng Như Nguyệt đèn trôi bềnh bồng
maimo
01-09-2014, 08:29 PM
Trời mưa nghiêng cả cánh đồng
Lúa trổ đòng đòng, nghiêng cả bờ đê
Gà
hoanggiao
01-09-2014, 09:20 PM
Tỷ Gà nghiêng bước hả hê
Huy Thanh hí hửng chạy về nghiêng theo
Ha ha
maimo
01-09-2014, 11:13 PM
Tỷ Gà nghiêng bước hả hê
Huy Thanh hí hửng chạy về nghiêng theo
Ha ha
Hoàng Giao vội "đá lông nheo"
Nghiêng nghiêng mái tóc ra chiều ngẩn ngơ ......
hơ hơ hơ :gn23::gn4:
Tỷ Gà
hoanggiao
02-09-2014, 04:31 PM
Tỷ Gà nghiêng nón bài thơ
Nghiêng câu quan họ người ơi đừng về
Ở đây nghiêng với trăng thề
Nghiêng đêm chảy hội bốn bề cồng chiêng
songha
02-09-2014, 04:39 PM
Nghiêng sao cho hết ưu phiền
Đừng nghiêng cho lắm té liền giữa sân
Nghiêng cho duyên bén tình xuân
Chớ nghiêng giữa vực sảy chân hãi hùng
songha
02-09-2014, 04:40 PM
Nghiêng sao cho hết ưu phiền
Đừng nghiêng cho lắm té liền giữa sân
Nghiêng cho duyên bén tình xuân
Chớ nghiêng mé vực sảy chân hãi hùng
hoanggiao
02-09-2014, 04:50 PM
Nghiêng đồng quê, lúa trập trùng
Nghiêng câu hát lượn ngập ngừng tìm nhau
Nghiêng bàn tay hái trầu cau
Nghiêng dòng sông bắc nhịp cầu anh sang
Lệ Hà
02-09-2014, 07:00 PM
Trăng nghiêng em ngắm mơ màng
Anh nghiêng vai dựa chứa chan tình nồng
Chiều nghiêng sáo vội sang sông
Nghiêng đầu e ấp theo chồng phương xa.
maimo
02-09-2014, 07:00 PM
Nghiêng cho trọn nghĩa đá vàng
Nghiêng câu Quan họ đón nàng về dinh
Nghiêng tay tát nước đầu đình
Nghiêng bờ vai tựa, chúng mình nghiêng nhau
Gà Mơ
HUHUUUUU, chị cả nhanh tay hơn Gà Mơ dzùi
Hướng Dương (Ban Mê)
02-09-2014, 07:19 PM
Em nghiêng về phía không ai...!
Nên tình em mãi nghiêng hoài... tương tư...!!!
Huy Thanh
02-09-2014, 07:27 PM
Nghiêng bình anh rót ly trà
Nghiêng ly em uống tình ta vững bền
Nghiêng cầu sóng nước mông mênh
Nghiêng môi thủ thỉ bên thềm miên man
Nghiêng cho trọn nghĩa đá vàng
Nghiêng câu Quan họ đón nàng về dinh
Nghiêng tay tát nước đầu đình
Nghiêng bờ vai tựa, chúng mình nghiêng nhau
*Chẳng sao cả, anh Thanh cú bồ muội Gà đây, hihi...
maimo
02-09-2014, 07:54 PM
Trời mưa bão đổ nghiêng cầu
Ơn Huynh nghiêng bút cứu mau Muội GÀ
Nghiêng vai, nhòm lén chủ nhà ( HG í )
Then cài kín mít ... chắc là ... đang nghiêng
Gà Mơ :gn24: :gn13: :gn24:
HAHAAAAAAA
hoanggiao
02-09-2014, 11:11 PM
Nghiêng nhìn như thể thôi miên
Tỷ Gà bất chợt hồn nhiên nghiêng chào
Cười nghiêng trời đất ôi chao
Nghiêng dòng thác đổ tuôn trào Tỷ ơi
HR PT
03-09-2014, 01:13 AM
Nghiêng chao cánh én lưng trời
Nón cô gái Huế che ngời tóc nghiêng
Trần Thị Lợi
03-09-2014, 05:07 AM
Mỗi câu thơ một chữ nghiêng
Nghiêng sao đủ độ linh thiêng hồn người
Lệ Hà
03-09-2014, 11:48 AM
Muội Trần nghiêng nụ xinh tươi
Đức Cơ nghiêng má mỉm cười làm duyên.
HR PT
03-09-2014, 02:22 PM
Cô Hà nghiêng dáng cười duyên
Thầy Thanh nghiêng kính mắt huyền nhìn thơ
Lệ Hà
03-09-2014, 03:02 PM
Ha ry nghiêng nón thẫn thờ
Pót tơ ngồi đợi nghiêng chờ được hôn.
Lệ Hà
Trần Thị Lợi
03-09-2014, 04:23 PM
Trời nghiêng cho đất bồn chồn
Mây nghiêng tặng đất nụ hôn của trời
Nguyễn Thu Sang
03-09-2014, 04:32 PM
Tay che nghiêng nửa rối bời
Buông câu vàng đá nghiêng... trời đất nghiêng...
HR PT
03-09-2014, 05:30 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSR1WyfjC8Hkr0lVZw0yO5N0KnJ3d_NB L-y_d4M8ntkUNM2ZtTfXQ
Mảnh trăng non khuyết nghiêng nghiêng
Vọng soi triền dốc dáng nghiêng say mèn
Lệ Hà
03-09-2014, 06:59 PM
Nghiêng mình cuốc đất mẹ khen
Nghiêng câu điệu lý hồng chen cúc vàng
HR PT
03-09-2014, 07:05 PM
Nghiêng chiều ánh nắng chói chang
Nghiêng theo dáng Nhỏ bên hàng dậu thưa
Lệ Hà
03-09-2014, 07:20 PM
Chiều nghiêng đứng đợi bờ dừa
Mây nghiêng gió vũ vẫn chưa chịu về.
hoanggiao
03-09-2014, 07:48 PM
Dáng người nghiêng cả triền đê
Tình em nghiêng giữa đường quê nắng tràn
Lệ Hà
03-09-2014, 08:01 PM
Tình nghiêng mơ mộng chứa chan
Trăng nghiêng thức giấc nồng nàn canh thâu.
hoanggiao
03-09-2014, 08:14 PM
Thời gian nghiêng, tóc phai màu
Tháng năm nghiêng những mái đầu bạc phơ
hoanggiao
03-09-2014, 08:17 PM
Biển kia dào dạt nghiêng bờ
Cớ sao sông lại hững hờ nghiêng trôi
Hồ thu bát ngát nghiêng trời
Để ai lặng lẽ nghiêng ngồi mơ trăng
HR PT
03-09-2014, 08:29 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuhpXOIFpDgLOxCokKCKgYs7zcs2zTt dIbBSK7NAd1PuisMLM6
Nghiêng chiều biển gợn lăn tăn
Ngóng chú dohop nghiêng căng mắt chờ
thái thanh tâm
03-09-2014, 10:22 PM
Mỏi lưng buộc phải nằm nghiêng
Tim gan phèo phổi chung chiêng cả người
TTT
hoanggiao
03-09-2014, 10:52 PM
Mỏi lưng buộc phải nằm nghiêng
Tim gan phèo phổi chung chiêng cả người
TTT
Chưa đúng với luật chơi rồi
Luật chơi:
1. Chữ cuối trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
2. Nội dung: Mỗi câu có một chữ nghiêng
HR PT
04-09-2014, 01:54 AM
Nghiêng qua ngửa lại còn mơ
Hồn bay du mộng dật dờ ngã nghiêng
Trần Thị Lợi
04-09-2014, 04:43 AM
Nghiêng về một nỗi niềm riêng
Nghiêng theo ánh mắt chung chiêng đa tình
Lệ Hà
04-09-2014, 07:34 AM
Nghiêng vai tâm sự đôi mình
Trời đang nghiêng bóng thình lình kéo mây.
Lệ Hà
maimo
04-09-2014, 09:04 AM
Lão Muội nghiêng cả trời tây
Về quê phóng xế... trăm cây(*) nghiêng trời
Nghiêng vừa thôi Lão Muội ơi...!
Gà Mơ
( *) phóng xe 100km/g
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1932206_282979628573137_2142433747551433900_n_zpsd 15dcd28.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/maimo_vnth/media/1932206_282979628573137_2142433747551433900_n_zpsd 15dcd28.jpg.html)
Lệ Hà
04-09-2014, 09:21 AM
Bình nghiêng trà rót tỷ mời Mơ Lan
Nghiêng mình nhân ái nồng nàn
Đêm trăng nghiêng giấc chứa chan tình nồng.
Nguyễn Thu Sang
04-09-2014, 01:59 PM
Nghiêng theo mấy áng mây hồng
Hỡi ai nghiêng mé tường đông vậy người?
Trần Thị Lợi
04-09-2014, 03:41 PM
Nghiêng bờ vai ánh mắt cười
Nghiêng vành nón trắng ngời ngời khuôn trăng
hoanggiao
04-09-2014, 04:00 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1932206_282979628573137_2142433747551433900_n_zpsd 15dcd28.jpg
hoanggiao
04-09-2014, 04:05 PM
Lão muội nghiêng "xế..." tung tăng
Oách chưa! Cũng "nổ..." nghiêng bằng người ta
Lệ Hà
04-09-2014, 04:26 PM
Nghiêng chào xế nổ thích nha
Nghiêng tay lái khẽ lượn qua ổ gà.
Nguyễn Thu Sang
04-09-2014, 04:34 PM
Ơ... kìa... nghiêng!...lão ch..ảnh...ha!
Nghiêng tay lái lụa hỏi là ai hơn????
hoanggiao
04-09-2014, 04:48 PM
Xe mòn, nghiêng, dạ chẳng mòn
Lão bà phải chảnh vì còn nghiêng ai
maimo
04-09-2014, 04:57 PM
Nghiêng dai, ngó một thành hai
Lão Muội chảnh thế thì ai nghiêng bằng
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1932206_282979628573137_2142433747551433900_n_zpsd 15dcd28.jpg
Lệ Hà
04-09-2014, 05:46 PM
Xe nghiêng như ánh sao băng
Cuội Hằng mơ mộng nghiêng trăng xuống cầu.
TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-09-2014, 07:28 PM
Nắng soi nghiêng nhẹ cuối đông
Ông già nghiêng gáo cúi khom tưới vườn.
TTTL
thái thanh tâm
04-09-2014, 09:09 PM
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1932206_282979628573137_2142433747551433900_n_zpsd 15dcd28.jpg
Bà già hiện đại là đây
Ai ai cũng vậy xứ này tiến xa
TTT
thái thanh tâm
04-09-2014, 09:17 PM
Chưa đúng với luật chơi rồi
Luật chơi:
1. Chữ cuối trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
2. Nội dung: Mỗi câu có một chữ nghiêng
Nghiêng nhiều thế Hoàng Giao ơi
Từ nay cho đến cuối đời toàn nghiêng?
TTT
hoanggiao
04-09-2014, 11:04 PM
Cuối đời nghiêng bán sầu riêng
Mua hoa hồng thắm lòng nghiêng hẹn hò
Trần Thị Lợi
05-09-2014, 05:00 AM
Nghiêng nhà bởi trận gió to
Nghiêng câu hát lượn làm cho mềm lòng
Hướng Dương (Ban Mê)
05-09-2014, 06:38 AM
Nghiêng con gió thổi qua song
Nghiêng chiếc lá nhắc thu phong gọi mùa
maimo
05-09-2014, 08:13 AM
Nghiêng Nghiêng trước mái hiên Chùa
Nghe Kinh Báo Hiếu, nghiêng mùa Vu Lan
http://vuonhoaphatgiao.com/uploads/hinhanh/chu-tieu-8-20140622152621WsH3ySWlYW.jpg
Lệ Hà
05-09-2014, 08:20 AM
Nghiêng Nghiêng trước mái hiên Chùa
Nghe Kinh Báo Hiếu, nghiêng mùa Vu Lan
http://vuonhoaphatgiao.com/uploads/hinhanh/chu-tieu-8-20140622152621WsH3ySWlYW.jpg
Ba nghiêng gà hót rền vang
Bốn nghiêng chàng rước kiệu nàng về dinh.
maimo
05-09-2014, 08:38 AM
Bốn nghiêng, hai đứa tâm tình
Năm nghiêng, yêu thế ... chúng mình cùng nghiêng
http://www.mangdulich.com/uploads/news/2011_11/26/the_funniest_animal_photos-19.jpg
thylan
05-09-2014, 08:46 AM
Sáu nghiêng e ấp làm duyên
Bảy nghiêng gửi nụ cười hiền trao anh
Thy Lan
Lệ Hà
05-09-2014, 08:52 AM
Tám nghiêng chim hót trên cành
Chín nghiêng khiêu vũ mừng anh trở về
Mười nghiêng ra đón triền đê...
Lệ Hà
maimo
05-09-2014, 09:05 AM
Ba nghiêng gà hót rền vang
Bốn nghiêng chàng rước kiệu nàng về dinh.
LH
Bốn nghiêng, hai đứa tâm tình
Năm nghiêng, yêu thế ... chúng mình cùng nghiêng
Gà Mơ
Sáu nghiêng e ấp làm duyên
Bảy nghiêng gửi nụ cười hiền trao anh
Thy Lan
Tám nghiêng chim hót trên cành
Chín nghiêng khiêu vũ mừng anh trở về
Mười nghiêng ra đón triền đê...
Lệ Hà
Mười một nghiêng thế, nghiêng về Bình Dương
Mười hai, nghiêng nón đầu đường
Huy Thanh nghiêng bước nhường đường Hà đi
Gà Mơ
http://loanguyenson.files.wordpress.com/2012/05/004-chim.jpg
Lệ Hà
05-09-2014, 10:16 AM
Mười ba nghiêng tóc thầm thì
Mười bốn nghiêng má tình si vườn trầu
Mười lăm nghiêng bước qua cầu
Mười sáu nghiêng nón đợi câu hẹn hò...
Lệ Hà
maimo
05-09-2014, 01:28 PM
Mười bảy nghiêng hết con đò
Mười tám nghiêng nhé, câu hò nhặt khoan
Mười chín nghiêng cả cung đàn
Hai mươi nghiêng ngả, Thy Lan hát mừng
... Gà Mơ nghiêng gáy tưng bừng...
http://www2.vietbao.vn/images/vietnam2/khoa_hoc/20654114_images1209805_ga.jpg
Lệ Hà
05-09-2014, 03:57 PM
Hai mốt nghiêng khải "Tơ Nưng" vang trời
Hai hai nghiêng ánh sao rơi
Hai ba nghiêng nụ trải lời yêu thương
Hai tư nghiêng trọn cung đường
Hai lăm nghiêng hết vân vương cho chàng.
Lệ Hà
maimo
05-09-2014, 04:47 PM
Hai sáu nghiêng đón Xuân sang
Hai bảy nghiêng hết mấy hàng nụ mai
Hai tám nghiêng gió, nghiêng mây
Hai chín nghiêng cả Xuân này tặng anh
Ba mươi " nghiêng nước nghiêng thành "
Gà Mơ nghiêng bút vẽ tranh tặng người
http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/1-1-IMG_5405_zpsff829411.jpg
Lệ Hà
05-09-2014, 05:10 PM
Ba mốt nghiêng nụ cười tươi
Ba hai nghiêng áng sao trời mông lung
Ba ba nghiêng nước đổ thùng
Ba bốn nghiêng rỗ hứng sung rớt vào...
Lệ Hà
maimo
05-09-2014, 05:25 PM
Ba lăm nghiêng đổ hàng cau
Ba sáu nghiêng chào chị cả Bình Dương
Ba bảy nghiêng má đỏ hường
Ba tám nghiêng tóc... cô nường quá duyên
Gà Mơ nghiêng nói luyên thuyên
http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures20138/CongDong/220813/ga_con_3.jpg
Lệ Hà
05-09-2014, 06:51 PM
Ba chín nghiêng thuyền mời Mái du xuân
Bốn mươi nghiêng hát tưng bừng
Bốn mốt quây quần nghiêng đợi Thy Lan
Bốn hai nghiêng đón trăng vàng
Bốn ba phá cỗ nghiêng vang Diễn Đàn...
songha
05-09-2014, 08:03 PM
Bến xưa nghiêng đợi bẽ bàng
Đò nay nghiêng chuyến lỡ làng tình duyên
Cánh diều se sắt xô nghiêng
Anh nghiêng quay quắt đêm ghiền rượu bia
maimo
05-09-2014, 09:14 PM
Quai thao nghiêng nón em che
Hát câu Quan Họ nghiêng về bên anh
Gà Mơ
hoanggiao
05-09-2014, 09:29 PM
Lòng ta nghiêng sợi tơ mành
Đào mai nghiêng nở trên cành đợi Xuân
Nhà thơ nghiêng chữ gieo vần
Cô nàng nghiêng nón bao lần mộng mơ
hoanggiao
05-09-2014, 09:41 PM
Biển kia dào dạt nghiêng bờ
Cớ sao sông lại hững hờ nghiêng trôi
Hồ thu bát ngát nghiêng trời
Để ai lặng lẽ nghiêng ngồi mơ trăng
Bạch Hồng Ngọc
05-09-2014, 10:35 PM
Sườn đồi nghiêng ngả lùm găng
Chơi vơi cánh hạc, mù giăng nghiêng chiều
Chân trời nghiêng dáng ai xiêu
Mỏi mòn năm tháng nghiêng điều con tim
Trần Thị Lợi
06-09-2014, 04:38 AM
Nghiêng câu Quan Họ đi tìm
Nghiêng lời hò hẹn con tim phập phồng
Môi cười nghiêng nụ hoa hồng
Mắt trao ánh mắt nghiêng lòng tương tư
Lệ Hà
06-09-2014, 06:51 AM
Lòng nghiêng hờn giận cười trừ
Mây nghiêng trôi nhẹ hình như đang buồn
Đầu hồi gió lạnh nghiêng tuôn
Ánh trăng nghiêng ngó soi luồn qua song.
TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-09-2014, 08:27 AM
Thời gian nghiêng - nước xuôi dòng
Mất cha con trẻ nghiêng lòng quặn đau
Tháng năm nghiêng - dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã nghiêng màu sương quê.
NGUYỄN DUY CHINH
06-09-2014, 08:29 AM
Nghiêng vàng sóng lúa đồng quê
Chiêm nghiêng trĩu hạt bốn bề say mê
Nghiêng đồng rảo bước hôm nay
Nghiêng nghe đất kể những ngày đã qua.
Lệ Hà
06-09-2014, 08:46 AM
Nghiêng bình em rót ly trà
Nghiêng mình mời mẹ ông bà điểm tâm
Nằm nghiêng ngắm ánh trăng rằm
Ước sao nghiêng cánh lên thăm chị Hằng.
Lệ Hà
songha
06-09-2014, 04:40 PM
Nghiêng trời một cánh chim bằng
Nàng thơ nghiêng nắng cảm lòng tương tư
Bồ câu nghiêng cánh đưa thư
Ngưu Lang Chức Nữ tình thu nghiêng hoài
maimo
06-09-2014, 05:01 PM
Nay Gà nghiêng ngả miệt mài
Làm cơm Từ Thiện giúp bầy trẻ thơ
Đầm Sen các Bé nghiêng chờ
Sáng nay Ban TTXH - VNTH đi nấu cơm tặng cho 800 trẻ em mồ côi ở các mái ấm nội ngoại thành về vui chơi TRUNG THU ở CVVH ĐẦM SEN do nhóm Từ Thiện saigonvechai.com tổ chức,
hoanggiao
06-09-2014, 05:23 PM
Mồ côi mái ấm nghiêng Mơ
Nghiêng cơm từ thiện trẻ thơ vui vầy
Trung thu nghiêng bóng trăng đầy
Đầm Sen đón cháu về đây nghiêng hò
Lệ Hà
06-09-2014, 05:24 PM
Nghiêng mình nghĩa cử, trẻ thơ ấm lòng
Mâm nghiêng đầy bánh mỏi mong
Bụng nghiêng vì bởi bềnh bồng dạ nao
Trung thu nghiêng múa đi nào
Vỗ tay nghiêng ngả, ai sao nhân từ
Nghiêng trông dáng đó hình như
Lan Mơ nghiêng má trao thư...ôi quà.
Trần Thị Lợi
06-09-2014, 09:09 PM
Mong mình nghiêng hết sang ta
Thành đôi trụ vững đến già chả nghiêng
Lệ Hà
06-09-2014, 10:02 PM
Cao xanh nghiêng kết nợ duyên
Kiếp này chỉ thắm bến nghiêng buộc vào.
songha
06-09-2014, 10:06 PM
Bàn chân nghiêng sóng ba đào
Sông sâu nghiêng lội núi cao nghiêng trèo
Nghiêng đời lặn lội gieo neo
Trần Thị Lợi
07-09-2014, 04:53 AM
(Nghiêng đời lặn lội gieo neo)
Thuyền nghiêng tay có vững chèo hay chăng
Cuội lăn nghiêng ngắm chị Hằng
Đèn cù nghiêng dưới ánh trăng đêm rằm
Lệ Hà
07-09-2014, 06:56 AM
Nụ nghiêng khi tuổi mười lăm
Đến khi mười tám nghiêng nằm mộng mơ
Tóc nghiêng mái xõa hững hờ
Liễu xanh nghiêng lá phất phơ thu chiều.
hoanggiao
07-09-2014, 09:34 AM
Nghiêng triền đê thả cánh diều
Tuổi thơ nghiêng chạy liêu xiêu cánh đồng
Nghiêng hàng liễu rủ bên sông
Nước xanh biêng biếc nghiêng bềnh bồng mây
Lệ Hà
07-09-2014, 10:28 AM
Hoàng lâu nghiêng bóng là đây
Nghê thường ca khúc nghiêng vầy bên nhau
Đừng nghiêng móng đỏ lệ trào
Nghiêng câu quan họ sa vào lòng anh
hoanggiao
09-09-2014, 12:28 PM
Vườn quê nghiêng quả trên cành
Chim đàn nghiêng cánh dập dềnh bay ngang
Ruộng nương nghiêng lúa bên làng
Tóc cô thôn nữ nhẹ nhàng nghiêng bay
Đinh Tà
09-09-2014, 12:44 PM
Còn non nên gió nghiêng cây
Một mai vững chãi che trời ngả nghiêng
Ai ơi nghiêng bước truân chuyên
Hãy luôn cố gắng kẻo nghiêng một đời
hoanggiao
09-09-2014, 06:25 PM
Mùa thu nghiêng chiếc lá rơi
Gió se se lạnh nghiêng lời tỉ tê
Tình thu nỗi nhớ nghiêng về
Dòng nghiêng bến cũ xàng xê câu hò
Lệ Hà
09-09-2014, 07:47 PM
Cầu nghiêng còn đó nỗi lo
Mái nghiêng chèo đẩy con đò sang sông
Cổ Loa nghiêng dóng trống đồng
Chim trời nghiêng cánh bềnh bồng trong mây.
hoanggiao
09-09-2014, 08:00 PM
Gió lùa nghiêng ngả hàng cây
Tóc ai duyên dáng ngghiêng bay giữa ngàn
Lối xưa nghiêng một cung đàn
Nghiêng ai đứng giữa giếng làng khơi trong
Lệ Hà
09-09-2014, 09:15 PM
Lục bình nghiêng ngửa mặt sông
Thủy triều đợi sóng nghiêng dòng xuôi trôi
Bên thềm nghiêng đợi đứng ngồi
Nắng nghiêng soi bóng mình tôi lặng thầm.
Trần Thị Lợi
09-09-2014, 09:33 PM
Nghiêng đầu nghĩ ngợi âm thầm
Chung chiêng chiếc nón ai cầm che nghiêng
Lệ Hà
10-09-2014, 08:13 AM
Nguyệt tơ nghiêng sợi se duyên
Tình ta nghiêng cánh lên miền bồng lai
Đêm nghiêng chẳng biết sang ngày
Trăng nghiêng rớt biển đến mai mới về.
hoanggiao
11-09-2014, 12:16 PM
Nghiêng ngày tháng nặng duyên quê
Nghiêng đi khắp chốn ngày về xuyến xao
Nghiêng bờ tre, giếng, cầu ao
Nghiêng đường đất đỏ năm nao tới trường
hoanggiao
13-09-2014, 06:48 PM
Biển nghiêng con sóng trập trùng
Bếp nghiêng ngọn lửa bập bùng chiều hôm
Tấm lòng nghiêng dạ sắt son
Suối kia dòng trác trên non nghiêng trào
maimo
13-09-2014, 07:08 PM
Nghiêng cành bông Bưởi em trao
Ngắm cánh hoa Đào, nghiêng cả trời Xuân
Gà Mơ
Lệ Hà
13-09-2014, 07:16 PM
Trung thu nghiêng ánh trăng mừng
Rừng nghiêng lá cuốn tưng bừng đồi thông
Lều tranh nghiêng mái gió lồng
Sao băng nghiêng rớt bên sông...cái ùm.
Trần Thị Lợi
13-09-2014, 08:56 PM
Nắng nghiêng bóng lá xanh um
Mưa nghiêng giọt nước rơi tùm xuống sông
hoanggiao
13-09-2014, 09:08 PM
Cậu kia nghiêng hái nhãn lồng
Cô kia nghiêng đánh má hồng soi gương
Còn ông nghiêng vuốt râu hùm
Riêng ta ngon giấc nghiêng chùm mền say
Lệ Hà
14-09-2014, 07:32 AM
Tay nghiêng gỡ lịch sang ngày
Đồi thông nghiêng bước gió lay rung cành
Cọ nghiêng chàng vẻ bức tranh
Đôi chim sẻ nhỏ nghiêng vành trăng non.
maimo
14-09-2014, 09:21 AM
Nghiêng tay mà vỗ cho dòn
Nghiêng vai san sẻ nỗi buồn cùng nhau
Nghiêng tình cho vẹn trước sau
Túi thơ, bầu rượu, nghiêng chào tiễn đưa
Gà Mơ
hoanggiao
14-09-2014, 09:29 AM
Nghiêng đời ta đội nắng mưa
Cội nguồn nghiêng đợi gió đưa tìm về
Tào khang nghiêng nghĩa phu thê
Tri âm nghiêng một lời thề trong tim
Lệ Hà
14-09-2014, 10:09 AM
Nghiêng thuyền biển Bắc đi tìm
Nghiêng hò điệu lý con tim mơ màng
Nghiêng câu quan họ mơn man
Nghiêng "cơm cái trống" bớ nàng, em yêu.
hoanggiao
14-09-2014, 03:58 PM
Dòng sông nghiêng sóng phiêu diêu
Gió mùa thu thổi nghiêng chiều nhớ mong
Tay ai nghiêng đóa hoa hồng
Bằng lăng tím nở nghiêng lòng đợi ai
Lệ Hà
14-09-2014, 04:33 PM
Nằm nghiêng đợi suốt đêm dài
Chàng đang nghiêng bóng với ai bên cầu
Trăng nghiêng rơi rụng về đâu
Chiều nay nghiêng chén canh bầu...buồn hiu.
hoanggiao
14-09-2014, 09:15 PM
Nghiêng đời cha mẹ chắt chiu
Nhọc nhằn nghiêng bóng hắt hiu cửa nhà
Nghiêng đồng lúa hạn quê ta
Nghiêng gàu em tát trăng tà lên nương
Trần Thị Lợi
15-09-2014, 04:17 AM
Bờ tre nghiêng bóng quê hương
Vầng trăng nghiêng ngả vấn vương lá cành
Cô em đội nón nghiêng vành
Để ai nổi sóng mắt xanh lọt vào
thái thanh tâm
15-09-2014, 10:42 AM
Nghiêng đồng đổ nước khỏi đồng
Phố không nghiêng được thành sông vào mùa...
TTT
maimo
15-09-2014, 03:36 PM
Nghiêng Nghiêng từng giọt Thu mưa
Nghiêng Nghiêng chiếc nón bài thơ vẫy chào
Nghiêng Nghiêng những cánh hoa Đào
Nghiêng Nghiêng người hỡi ... em trao nụ cười
Gà Mơ
Lệ Hà
15-09-2014, 03:57 PM
Xuôi dòng nước anh nghiêng thuyền thả lưới
Cánh chim chiều nghiêng lượn giữa không trung
Vọng chiều nghiêng tiếng trống dội bập bùng
Lòng sơn nữ nghiêng sâu vào cõi mộng.
thylan
15-09-2014, 04:07 PM
Nghiêng nghiêng má thắm môi hồng
Con thuyền chao đảo nghiêng dòng sông xanh
Thy Lan
Huy Thanh
15-09-2014, 04:18 PM
Em vờ nghiêng ngả vào anh
Chim cười nghiêng rớt lá cành lao xao
Cây nghiêng theo gió ào ào
Em anh quấn quýt nghiêng vào...núp mưa.
Lệ Hà
15-09-2014, 06:47 PM
Ngồi nghiêng chờ dưới rặng dừa
Chiều nghiêng bóng xế vẫn chưa thấy nàng
Nghiêng lòng thương nhớ chứa chan
Trăng nghiêng sương lạnh mơ màng lá rơi.
Trần Thị Lợi
15-09-2014, 07:58 PM
Đừng nghiêng ngả mãi người ơi
Hãy nghiêng về phía bầu trời riêng ta
Lệ Hà
15-09-2014, 08:23 PM
Tỷ nghiêng ngắm Lợi mặn mà
Nghiêng vành nón lá như hoa trên cành
Trần Thị Lợi
16-09-2014, 04:33 AM
Chim trời nghiêng cánh lượn nhanh
Lúa đồng nghiêng vạt lá xanh vẫy chào
Lệ Hà
16-09-2014, 08:08 AM
Tấm lòng chàng đã nghiêng trao
Trọn đời đáp tạ nghiêng vào tim anh.
maimo
16-09-2014, 10:56 AM
Gió Nghiêng cành liễu qua mành
Tương tư Nghiêng cả trời xanh đợi chờ
Ru mơ Nhiêng nhập hồn thơ
Tiếng lòng ta đó, Nghiêng chờ Nghiêng trông
Gà Mơ
thái thanh tâm
16-09-2014, 11:11 AM
Suốt ngày nghiêng suốt đêm nghiêng
Nghiêng ngồi nghiêng đứng lung liêng hết người
TTT
maimo
16-09-2014, 11:41 AM
Suốt ngày nghiêng suốt đêm nghiêng
Nghiêng ngồi nghiêng đứng lung liêng hết người
TTT
Bác TÂM Nghiêng quá sai rồi
Nối vần mới đúng luật chơi Nghiêng mà ...
Gà mơ
nguyenxuan
16-09-2014, 12:37 PM
ĐỢI NGHIÊNG
Nghiêng mình nên mới nghiêng ta
Nghiêng mơ nghiêng mộng nghiêng già nghiêng non
Nghiêng tìm tứ thắm câu son
Nghiêng mong nghiêng nhớ mãi còn đợi nghiêng!
Nguyên Xuân
hoanggiao
16-09-2014, 03:14 PM
Nghiêng lòng khắc dạ tình riêng
Ngăn sông cách núi vẫn nghiêng đợi người
Yêu nhau chín bỏ nghiêng mười
Quý nhau gặp gỡ nghiêng cười giòn tan
HG
thylan
16-09-2014, 03:23 PM
Nghiêng cho đến tận non ngàn
Nghiêng hoài nghiêng mãi chưa tan nỗi sầu!
Thy Lan
maimo
16-09-2014, 03:32 PM
Rồi đây số phận Nghiêng trao
Mười hai bến nước, Nghiêng sao cho vừa
Gà Mơ
Lệ Hà
16-09-2014, 04:23 PM
Chân nghiêng đi dưới trời mưa
Che dù nghiêng ngả gió chưa hài lòng
Nghiêng tai nghe sấm tầng không
Anh nghiêng tay nắm bềnh bồng mây bay.
maimo
16-09-2014, 04:30 PM
Nghiêng cao vút chín từng mây
Bình Dương nắng đẹp, Nghiêng ngày về thăm
Gà mơ
Lệ Hà
16-09-2014, 04:41 PM
Nguyên Tiêu nghiêng đợi trăng rằm
Mơ Lan nghiêng ngả rượu tăm hai nàng
Nghiêng lòng mong mỏi chứa chan
Hóc Môn đón gió nghiêng tràn nắng xuân.
maimo
16-09-2014, 04:57 PM
Nghiêng sao nghe thấy thật gần
Thi Hữu Nghiêng vần Nghiêng cả trời mơ
Gà mơ
Lệ Hà
16-09-2014, 05:05 PM
Nghiêng lòng bác ái trông chờ
Trẻ em nghiêng đợi Cô Mơ đến nhà
Nghiêng chào Mái mặc bà ba
Vỗ tay nghiêng ngửa chưa già Cô ơi.
thylan
16-09-2014, 06:33 PM
Mọi người nghiêng nón cười tươi
Nghiêng tay góp sức cuộc đời vui hơn
Thy Lan
Lệ Hà
16-09-2014, 07:39 PM
Ngả nghiêng áo rách vai sờn
Xuân nghiêng đợi Tết tường sơn sáng nhà
Lan nghiêng dạo bản tình ca
Hà nghiêng xuống bếp đem trà cùng vui.
hoanggiao
16-09-2014, 07:59 PM
Tỷ muội nghiêng đến ngậm ngùi
Làm ai lòng dạ bồi hồi nghiêng thêm
Nghiêng ngôi sao sáng bên thềm
Nghiêng quỳnh hoa nở êm đềm dưới trăng
maimo
16-09-2014, 09:11 PM
Nghiêng tay ta níu chị Hằng
Một vầng trăng ảo, Nghiêng chăng hỡi người ?
Nếu Nghiêng cho dạ bồi hồi
Đây tình Tỷ Muội .. ta thời mãi Nghiêng
Gà mơ
Trần Thị Lợi
17-09-2014, 05:43 AM
Gió nghiêng vành nón chung chiêng
Mắt soi ánh mắt ngả nghiêng cõi lòng
Lệ Hà
17-09-2014, 07:21 AM
Nghiêng tay hái đóa hoa hồng
Ngân hà nghiêng ngắm trăng lồng bóng mây
Nguyên Tiêu nghiêng ngả sum vầy
Diễn Đàn Thi Hữu nghiêng đầy yêu thương.
Trần Thị Lợi
17-09-2014, 08:41 AM
Nghiêng vai rớt sợi tóc sương
Nghiêng lòng trĩu nặng yêu thương giận hờn
Nghiêng đầu trút hết nguồn cơn
Bước chân nghiêng giữa dốc trơn đường đời
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.