PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khúc tâm tư !



lelong
11-09-2011, 04:08 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/251372-phong_canh21.jpg

THÁNG TƯ

Có người nói... rằng tôi sinh ngày rằm
Mà đất trời... u ám của tháng năm
Xưa chẳng biết nên khóc thầm đền Mẹ
Nay hiểu rồi... Mẹ biền biệt xa xăm !

Mười lăm Tây ....mà làm sao trăng tỏ
Thật buồn cười... thời trẻ nhỏ ngô nghê
Khôn lớn rồi ư....? Sao còn quá là ngu !
Để Mẹ mất ! Trời âm u muôn ngày tháng !

Nhắn ai đó ...đời buồn vui vô hạn
Mẹ bên mình ....quên chán ngán lo âu
Dẫu nắng dẫu mưa đầy biến cố bể dâu
Đời vẫn đẹp ! Khi ngã đầu bên Mẹ !

HR PT
11-09-2011, 07:07 PM
THẦY VỀ

Thầy về dưới lớp nắng mai
Mùa Thu tiếng gọi hăng say đến trường
Thầy về trò nhớ thân thương
Mái trường quê cũ vẫn thường bước chân
Thầy về nắng vàng trải sân
Trò ngoan học giỏi chuyên cần thầy mong

HRPT

@ Kính chào đón mừng thầy Lê về hội tụ vnthihuu ngôi nhà chung ạ !

lelong
11-09-2011, 09:11 PM
Cảm ơn bạn nhiều lắm HRPT ạ !

lelong
11-09-2011, 09:24 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/img0533s-1-1.gif

lelong
12-09-2011, 03:32 PM
http://http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/42404-1.jpg
VU VƠ......!

Chỉ làn gió nhẹ bay qua
Làm sao ta mãi thơm da - mát lòng
Vẩn vơ...! Nhuốm một màu hồng
Như ngày ló dạng... bên dòng sông quê !

Chỉ là... một ánh sao khuê
Ngắm mình trên mặt nước... về soi đêm
Vẩn vơ...! Lồng bóng êm đềm
Tỏ mình, tỏ bạn ! Vo mềm tâm nhau !

Chỉ là... mây tít trời cao !
Tại... mình khéo nghĩ... mà chao tiên bồng !
Thấy Ngưu Lang.... ngóng chạnh bờ... sông !
Với nàng Chức Nữ... môi hồng phôi phai....!

HR PT
12-09-2011, 06:38 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/img0533s-1-1.gif



Thầy Lê làm đẹp tranh thơ
Ha - Ry - Pết đứng bên bờ trông sang
Thầy Long dàn khổ bốn hàng
Ha- Ry - Pết đứng ngó vàng nắng Thu

lelong
13-09-2011, 11:29 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/20100824015441275-1.jpg
VÔ TÌNH
Gió lên miền ngược
Gió về miền xuôi
Nựng nhánh thông đồi
Lắc đồng lúa ngát
Có lúc thoáng mát
Khi lại lạnh lùng
Mà ánh trăng nhung
Hẹn cùng rủ rỉ !

Gió nào chung thủy
Chịu một chỗ đâu
Khoát lát cơ cầu
Vui sầu vô lối
Yêu thương gấp vội
Mau chóng phụ phàng
Nuôi chí đi hoang
Ngập tràn khao khát
Mà vầng trăng bạc
Thác cũng không rời
Mây nước quên trôi
Lặng cười ngơ ngác !

Và từ đó nhạc
Rồi từ đó thơ
Cho đến bây giờ
Gió vô tình mãi....!

lelong
14-09-2011, 08:18 PM
CÁCH LÒNG !

Mỗi người... riêng một đường đi
Dễ mà chung lối... lâm ly đượm buồn
Anh đi về phía cuối nguồn
Em về biến rộng ! Ta cuồng gọi nhau !
Đất trời nghe thấy còn đau
Hỏi người dương thế làm sao mặc tình
Cách lòng ! Ta chịu... làm thinh !
Cách rừng, non, biển,...! Duyên tình nặng thêm !

thugiangvu
15-09-2011, 03:43 AM
http://cc9.upanh.com/26.639.33859558.UiD0/fotosflowres2011june122copy.jpg


Chào mừng bạn LeLong đến với VN thi hữu ,
chúc bạn an vui và may mắn .
Thugiangvũ

lelong
15-09-2011, 06:05 AM
Lê Long xin cảm ơn Thugiangvũ và BĐH VN thi hữu !

lelong
15-09-2011, 06:08 AM
VÔ TÌNH !

Gió hẹn trăng về... chung ngắm sông
Tung tăng buồm trắng... lướt thuyền cong
Xa xa làng xóm đèn khêu ấm
Ẩn dưới vòm xanh, khói bếp hong !

Trăng đã lên rôi ! Gió ở đâu...?
Xa xăm tầm mắt... hỏi vì sao ?
Canh thâu mòn mỏi... nào hay bạn
Nặng trĩu lòng rơi xuống dòng sâu !

Gió đến nơi thì trăng tắt lạnh
Thét gào réo bạn... rét tàn canh
Ngây ngô cồn sóng... thành giông bão
Để... tội thuyền tan... ! Rách muốt........tranh !

lelong
15-09-2011, 11:31 AM
BẠN TÔI !

Bạn tôi chọn áo màu lam
Ngày diện đi làm, tối bận công phu
Tuổi vừa quá độ trăng thu
Sắc còn son lắm, mùi ru ngọt lừng !

Với tôi ! Nàng bé quá chừng !
Dịu dàng nho nhã... muối gừng - mặn cay !
Ở nhà... thật dáng chị hai
Bọc đùm em nhỏ,... gái trai một lòng !
Đỡ đần ân dưỡng ... mênh mông
Tảo tần... quên cả tấm chồng nhân gian !

Áo mầu lam nhạt... mà sang !.....
Áo già ấm mãi tâm vàng bạn tôi !

lelong
16-09-2011, 08:41 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/thien-vien-2.jpg

TRÚC LÂM

Trúc Lâm viện ... trên cao vòng quanh lượn
Bơi xoải chân mà cánh sướng lạ thường
Người theo người gian nan để hoàn lương
Cheo leo dốc hiểm trở đường ... bỏ mặc !

Vi vu gió ngàn thông vờn khúc khắc
Tít trời cao ... mây ngũ sắc yên lành
Quyện ôm chùa ... thiền tâm phát thanh thanh
Hòa một thể ... bao lòng thành hương ngút !

Qua lối Trúc ... đâu phân phường vinh nhục
Ngỏ vào Lâm ... đâu mắc gúc sang hèn
Đường lên Chùa ... đâu ranh giới trong hoen
Tìm Thanh Thản ... không muộn màng dỡ lỡ !

lelong
17-09-2011, 03:44 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/spring-26-2.gif

lelong
17-09-2011, 08:03 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/DSC06162.jpg

YÊU... !

Không yêu... như người không nhà

Như con vắng mẹ, như bà mất ông

Như thuyền không có dòng sông

Như rừng xanh thẩm mà không chim về

Như con cá cạn ê chề

Như mây chẳng gió, trăng thề... hoang sa

Yêu là... nghe khúc tình ca !

Trên trời dưới biển ... quanh ta hữu tình

Cho nên !... yêu để hoài... xinh

Cho đời ý vị... ngắm mình thấy ta !

lelong
20-09-2011, 06:02 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m494/lelong5466/chim_bo_cau-1.jpg


TÌNH NET !

Ở đâu đó giữa cuộc đời
Ta nhờ có mạng... gặp người tơ vương
Biết lòng thôi... đã lên hương
Mắt mày hổng rõ mà... nương không rời !
Cho nên vắng... dạ bồi hồi
Nghe người khó ở... đứng ngồi không yên
Mến nhiều... thông cảm niềm riêng
Lâu ngày gói trọn vào tim nhau rồi !

Tháng ngày chia sẻ... xa xôi
Thấy đời bớt quạnh ! Yêu vời vời thêm... !

lelong
24-09-2011, 04:46 PM
TỰ TÌNH !

Hỡi người trong... của tôi ơi
Đói no có phải... nằm ngồi không yên
Có, không... là nỗi muộn phiền
Thắng, thua làm nhụt chân tiền oai nhân !

Hỡi người trong của tôi... thân
Lắng nghe trời đất ân cần ôm ta
Thấy không ! Đời quá thiết tha !
Bão bùng mưa gió can qua sá gì !

Nhân tình chấp nệ mà chi
Xuân qua hạ tới luôn ghì lấy nhau
Sau cơn mưa trời sáng... biết dường nào
Hiểu rồi lại hiểu ...xin chào thê lương !

Hiểu rồi cay đắng là thường
Sống thời... để quý để nương nhau mà
Chân thành... tim sớm đỏ hoa
Cửa lòng rộng mở... hiền hòa thân thương !

lelong
24-09-2011, 04:50 PM
BÌNH YÊN !

Bình yên viết thật dễ
Nói khe khẻ cũng nghe
Sao ở mút tí tè
Buồn im re lặng tiếng !

Bình yên duyên lúng liếng
Mà nhận diện không ra
Dễ thương rất hiền hòa
Thật thà thành gian dối !

Ta đi tìm đến tội
Nhưng chỉ thấy mình thôi
Tóc trắng da trổ mồi
Như ngọn đồi trọc nắng !

Bình yên thương... húng hắng
"Em có vắng người đâu
Tại ai mãi cơ cầu
Cứ câu mâu tìm mãi !"

Bình yên nào có phải
Xa lơ...! Khiến lòng đau
Ngay chính tấm... son đào
Mà...nghẹn ngào nức nở.... !

lelong
26-09-2011, 06:08 AM
MÁCH BẢO !

Lẻ nào nhung nhớ
Đã thành tình yêu
Như thầm nhắc nhở
Thương ai lắm cơ !

Nhưng mình có hiểu
Vui - khổ rất gần
Nâng khăn gối chiếu
Cũng... rồi ly phân !

Anh không khách sáo
Em chẳng dối lòng
Yêu...! Thường mách bảo
Ta chìm... sâu sông !

Ta chìm... sông đông !
Ta rời... nhau không !
Ta còn nhau không !
Ta hờn nhau không ?

lelong
28-09-2011, 11:36 AM
DỖI LÒNG !

Dặn lòng... thôi hết còn mail
Vậy mà vẫn đợi thư ai gửi về
Vẫn quen... viết cả lên lề
Để rồi thầy ngượng khi thề với tâm !

Giận lòng ! Không nghĩ xa xăm !
Thế mà vẫn nhớ chăm chăm từng ngày
Ra, vô, ngồi, đứng,... thở dài
Để rồi ngán ngại sao hoài hứa suông !

Dỗi lòng ! Ngông, ngẫn ngờ luôn !
Hay vì trót nợ uyên ương mất rùi
Duyên tình hóa nghiệp... nên vui
Ẩn làm chi để ngậm ngùi trăm năm !

lelong
04-10-2011, 05:35 PM
HỎI NHAU !

Anh ở phương xa ấy
Cho em hỏi một câu
Ta cách núi, ngăn lầu
Mà cớ sao lại nhớ ?

Ngồi với đêm em ngỡ
Anh đã thức bên mình
Vì biết em bơ vơ
Nhiều thương về xa lắm !

Phải đâu là lẩm cẩm
Đương hương sắc xuân thì
Tại... em thích điều chi
Từ cõi lòng anh đó !

Nên... nhìn mây, nước, gió
Trăng, sao thật hữu tình
Đêm đen hóa lung linh
Ngày rực hồng yên ả !

Bâng khuâng mà... ấm dạ
Tim nhảy miết... dịu dàng
Tâm tư bảo ta vang.....
Rằng bọn mình yêu đấy !

Nói năng gì....lạ vậy !
Em có thấy anh đâu
Sao ... ý hợp - tâm đầu
Mà lại làm dâu... thảo !

lelong
06-10-2011, 11:23 AM
MẢNH TRĂNG !

Chẳng gần với Cuội cung trăng
Thì xin tôi chớ ghẹo Hằng Nga luôn
Uổng chi... một chú Tiều thường
Suốt ngày hái cũi, chăm vườn,...cây đa !

Trong - ngoài y.... chỉ... cô Nga
Khéo mà thương nhớ... người xa nhọc lòng
Má đây... còn thắm - môi hồng
Ngại gì... chẳng được... tấm chồng như mơ !

Tiếc mần chi... mảnh trăng thơ
Để chiều, khuya, sớm,... chơ vơ đượm buồn !

lelong
10-10-2011, 03:57 PM
CHỊ ỜI !


Chị ời... ! Mới tuổi ba ba
Làm sao yếu ốm cho da nó dùn
Biếng ăn mất ngủ riết lùn
Tóc buồn điểm bạc... chưa cùng ai vui !


Chị ời... ! Quý lấy thân thôi
Tội gì phải chịu đen thui sẩm màu
Tinh thần tốt mới.... thanh tao !
Nhưng đừng bỏ mặc... nghẹn ngào tấm thân !


Chị ơi... ! Đừng nghĩ xa gần
Nhớ thì cứ nhớ ... dần dần sẽ quên !
Rĩ rầu... chóng háp... già thêm
Lỡ mà... mốt gặp... biết đền sao đây... !

lelong
11-10-2011, 07:16 PM
CÓ EM !

Em là chiếc gối mềm êm
Cho anh ngọt giấc ngày đêm tựa vào
Dựa ngày cho phú tuôn trào
Đêm về thơ vẫn nượng vào là thơ

Em là chiếc gối thơm cơ
Chạm vào anh thấy như mơ giữa đời
Muộn phiền cay đắng im hơi
Chỉ còn ở lại một trời bình yên !

Hương quen chiếc gối đã ghiền
Cho dù xuôi ngược khắp miền vẫn mang
Có em ! Anh bảnh... càng sang !
Có em ! Anh mãi... bình an dặm dài !

lelong
12-10-2011, 10:50 AM
GHÉT GHÊ....!

Em thường nói nhỏ với anh :
"Vắng người tui thấy... phong phanh - lạnh lùng !
Một ngày không gặp... nghìn trùng
Hai ngày hổng gặp... mịt mùng gió mưa
Ba ngày... cảm giác sống thừa
Bốn ngày... chết thiệt..., còn chừa thở thôi !"

Anh cười bảo : "Bé dỡ hơi !
Nói mà không thật... mồ côi một mình !
Bạn bè... ! Chứ phải... nhân tình !
Tuổi mùi ! Đâu phải... tuổi thìn ướt mưa !"

Hửng hờ ghê ! Thấy... ghét chưa ...!
Lẻ nào em phải... nói ừa... yêu anh !

lelong
13-10-2011, 03:30 PM
LONG - VÂN !


Nếu mình không có Mây che
Thì Long sẽ ngượng... im re lạnh hoài
Trẻn trơ ! Chắc... thật khôi hài !
Nhỏng nhà nhỏng nhạnh... thở dài cho coi !


Nếu mà... không có Long chơi
Thì Mây có lẻ... chơi vơi lặng thầm
Mặc tình cho gió nịnh đầm
Bão bùng đưa đẩy ...ướt đầm gian nan !


Có Rồng, Vân sẽ thêm sang !
Trắng rồi lại... khiết... đoan trang ngọc ngà
Long hoàng - Mậy tuyệt kiêu sa
Giữa lòng nhân... ái... giao hòa thi thơ !

lelong
19-10-2011, 06:14 AM
VỀ QUÊ !

Gió ngàn thổi xuống miền xuôi
Giữa mùa điên điển cười tươi gợi tình
Gió vui tít mắt... ngỡ mình
Đang về với Mẹ... bóng hình ngày xưa !

Tháng mười vui ! Chướng ... thôi mưa !
Lắc chùm so đũa, bầu, dưa... rập rờn
Hương đồng ngan ngát man mơn...
Vẳng còn trong gió ... chập chờn... à ơi !

lelong
20-10-2011, 07:32 PM
CHÚC MỪNG !

Tháng mười hoa cúc gọi nhau
Dậy mà mở mắt, thay nhau chúc mừng
Chúc Bà... ít mỏi gối lưng
Chúc Dì, chúc Mẹ, Cô... đừng già thêm
Chúc Chị chín mọng... son mềm
Chúc Em tươi thắm... công nên danh thành
Chúc người thương mãi yêu anh
Chúc toàn Phụ Nữ mình trên hành tinh vui !

lelong
23-10-2011, 09:10 AM
HAI NỬA ...!

Nửa nầy ở dưới miền Tây
Nửa kia ở cận bên mây sớm chiều
Dưới xuôi... anh... lắm dưa điều
Trên ngàn... em có... thật nhiều hoa thơm !

Nửa nầy dạy trẻ sớm hôm
Nửa kia lại cũng thâu đêm soạn bài
Anh mê... vời vẽ hoa mai
Em thường rung cảm... hương lài miền cao !

Tình quê.... thương mến biết bao
Mà tình hai nửa....dạt dào còn hơn !

lelong
26-10-2011, 06:16 AM
RƠI LẢ TẢ..... !

Em đi rồi... tôi chẳng còn thơ nữa
Ôi đường quen... giờ đầy cỏ mọc hoang
Em đến trong cơn mơ... hạnh phúc thật dịu dàng
Nhưng ngắn ngủi bởi... đời là mộng mỵ !

Em đi rồi... tôi chẳng còn thơ nữa
Xưa mắt trong... nay vẩn đục còn đâu
Cằm chỏi lên tay... buồn quá thật nhiều râu
Trong tích tắc... mái đầu phơi sương trắng !

Em đi rồi... tôi chẳng còn thơ nữa
Giai điệu êm... đành sóng sượng mất rồi
Ý nồng nàn ... phút chốc hóa khô khan
Dòng thơ trẻ bẽ bàng rơi lả tả !

lelong
28-10-2011, 11:29 AM
VÔI VÀNG... !

Như làn gió nhẹ
Ngang qua nhà thôi
Cũng làm mát mẻ
Xanh hơn - đời vui !

Như vầng trăng tỏ
Chợt tới đầu hè
Đòng đưa song cửa
Gọi hồn le the !

Ai... vừa... lại đến
Ai... vừa... lại đi
Lạ ! Mà... tri kỉ
Làm... thi mông mênh !

Em như chim nhỏ
Lui, tới vội vàng
Người dưng khác họ....
Lại... buồn mênh mang !

lelong
30-10-2011, 06:53 AM
MÂY - NƯỚC !

Ngày xưa Mây - Nước yêu nhau
Quyện vào tha thiết... trời cao hẹp lòng
Bắt Mây về chốn tiên bồng
Bỏ mình Nước lại dưới đồng, suối, khơi... !

Mây buồn giong ruổi muôn nơi
Mà lòng cứ gọi :" Mình ơi... đâu rồi !"
Than khóc... ướt cả núi đồi
Đã thành dòng chảy liên hồi tơ vương !

Nước thầm mong nhớ tình nương
Dõi tìm ôm cả trời thương vô lòng
E... Mây đuối sức hoài công...
"Anh nguyền dâng cả tấm lòng ! Mình ơi...!"

lelong
13-11-2011, 06:57 AM
CHO.....!

Ngày ngày hai buổi đến trường
Nắng nào đỡ cực, mưa thường sướng đâu
Qua ngày tháng lại... vì đâu ?
Năm rồi... năm nữa... gầy hao vẫn còn...!

Âm thầm vo vẽ cho tròn
Mặc tình sự thế bồ hòn, chát,... mơ
Khi buồn san sẻ cùng thơ
Lúc mừng vui cũng làm ngơ nụ hồng !

Cho người nhớ đợi... sang sông
Cho người thương... phải theo chồng sang ngang !

Cho mầu xanh... trải trần gian
Cho lòng ắp lệ... vì đàn em thơ !

lelong
14-11-2011, 06:58 PM
TỪ TỪ.....!

Từ từ... rảo bước du xuân
Để nhìn non nước qua từng lá xanh
Có sương buổi sớm yên lành
Có mưa lất phất... dỗ dành nắng trưa
Có chòm sao... sáng giao thừa
Có hình bóng Mẹ... như vừa hôm qua
Có lời thỏ thẻ thiết tha
Mãi gần êm ái chưa xa bao giờ
Có anh, em, chị đang chờ
Có mình chầm chậm... từng giờ yêu thương !

lelong
17-12-2011, 06:07 AM
VẪN SỐNG !

Cội cằn... gió cát mênh mông
Cả ngày nắng dãi loang hồng đốt nung
Đêm hiu lạnh đến... vô cùng
Vậy mà sống vẫn tưng bừng thở sâu !

Vẫn rì xanh giống vì sao
Lấp lòe sáng rực thi nhau giữa đời
Như cây cột chống lên trời
Thắng thừng vững chãi... liên hồi dài ra !
Thân toàn gai góc xum xoa
Nhựa lòng vẫn đủ nuôi hoa đỏ, vàng !

Hiên ngang... nào thiếu dịu dàng
Tận cùng khó lại ngập tràn niềm tin !

lelong
06-01-2012, 05:35 PM
NHỚ !

Bơi xuồng đi hái lục bình
Hoa còn chưa hái, hái tình... cho đau
Khẳm mẹp... chẳng rõ vì sao
Ngập ngừng hổng nói... rồi nghiêu ngao về !

Để rồi xa... nhớ sông quê
Có dòng kỷ niệm bộn bề tơ vương
Nhớ xôi vò... lá xanh rờn
Cá kèo mắm lẩu lại hờn bông non
Nhớ hoa màu tím sắc son
Giữa ngày tết cũ mãi còn đâu đây !

lelong
07-01-2012, 06:36 AM
NHỚ !

Ngày xưa Ba Mẹ đi làm
Ở nhà... mình nhớ... mỏi hàm chăm em
Lau chùi không để tèm lem
Tủ, bàn, ghế, cửa, gạch men bóng ngời !

Ngày nay... Mẹ đã xa rồi
Ở nhà vẫn nhớ... hơn hồi ấu thơ
Bây chừ... nấu nướng thôi cơ
Áo quần giặt giũ,... làm thơ tặng già !
Nghe đông sưởi ấm thôi hà
Buổi hè mát quạt làm quà dâng lên !

Hôm rồi... chợt thấy buồn tênh
Nghĩ hoài mới hiểu là... thêm tơ tình
Họ hàng đâu... (mà) nhớ cùng mình
Sớm chiều nhớ rộ... nhớ rình luôn... mơ !

lelong
08-01-2012, 06:20 AM
NHỚ !

Anh về chốn cũ tìm vui
Hỏi mình, hỏi bạn lòng nguôi... chưa hề !
Cố quên tiếng vẳng đêm hè
Với vầng trăng sáng như thề đêm thu !

Em thì thôi khóc hu hu
Khép lòng... khép cả trời thu năm nào
Đông tàn... tuy mãi xanh xao
Nhủ lòng em chẳng thì thào gió mưa !

Nhớ em ! Nhớ huốt ngày xưa
Nhớ người ! Em nhớ cù cưa lâu dài !
Hít vô còn... thở ra hoài
Nhớ càng thêm nhớ... ngày ngày nhớ luôn !

lelong
09-01-2012, 05:26 PM
YÊU THƠ !

Yêu gì ? Yêu chỉ thơ thôi !
Thế thì... em sẽ thành lời thơ thơm
Cho anh lót dạ qua mồm
Nhớ... đừng khát nữa... mà chồm đi xa !

Yêu gì ? Yêu chỉ thơ à !
Vậy là... em sẽ... thi hoa đêm ngày
Huệ, Hồng, Lan, Cúc, Đào, Mai,.....
Ở nhà... cùng thưởng ! Ra ngoài chi... anh !

Yêu thơ ! Yêu tấm chân thành !
Dịu hòa em đã bên anh thật lòng
Thơ thì tha thiết mênh mông
Quý mà dân dã... chung phòng được chăng ???

lelong
12-01-2012, 05:03 PM
NHỚ !

Ngày nào còn bí tí ti
Mỗi lần gió Chướng... xú xì mốc da
Nôn nao đợi Tết... trông quà
Mong thêm áo mới... la cà rong chơi !

Vô tư... chữa biết sự đời
Đất bằng rất đẹp, mây trời quá xinh
Thấy người ai cũng lung linh
Ngọt ngào tha thiết, nghĩa tình, bao dung !

Con trâu cực khổ nhuốm bùn
Cũng cười rất thật ngon từng cọng rơm
Khó nghèo rách ướt mà thơm
Nhọc nhằn vất vả như không chuyện gì !

Canh rau nhiều ! Tép li ti
Thế mà ngọt lịm... mới kỳ... chia nhau
Anh Hai thường xếp đứng sau
Nhủng nhường em nhỏ... hồi nào đã quên !

Nước trôi xuống, gió đùa lên
Ngỡ ngàng... hoa tím còn mênh mang nầy
Chướng về... nay áo mặc dày
Bâng khuâng nhớ lạnh hơn ngày thơ... xa !

lelong
17-01-2012, 12:24 PM
NÓI GÌ.....!

Tết rồi....biết nói gì đây
Với người ta nhớ lâu nay...cuối trời
Chỉ mong dưới ánh xuân ngời
Sáng vàng rực rỡ tuyệt vời quê hương !

Mọi người hâm nóng yêu thương
Dịu hòa, cởi mở... oan vương không còn
Khó mòn ! Vui trở nên non
Để mình mãi mãi... luôn choàng vai nhau !

lelong
18-01-2012, 10:18 AM
TẾT !

Mai về ăn tết dưới quê
Cả nhà sum họp... gì mê mẫn bằng
Nủng nịu với Mẹ một lần
Nhưng đàn em cứ quây quần mè nheo !

Bao đỏ ít là... uổng đó ngheo
Thiếu tiền thì... chắc là leo cây rùi
Thăm vườn... hoa lá chưa nguôi
Nhớ mà tưới nước... hông thôi nó buồn !

Mai vàng... vốn dễ ghen tuông
Giữ nhà trông suốt năm trường... dâng hoa !
Nâng niu... để thưởng công mà...
Cho xuân nở thắm chan hòa tình quê !

HR PT
18-01-2012, 06:22 PM
Tết nay vua Rồng về quê
Lì xì bao đỏ cho đệ nhiều à
Đệ sẽ mừng quýnh chạy ra
Hoan hô Long há Rồng quà cho em

HR PT
18-01-2012, 07:00 PM
Hi hi hi .................................................. .................................................. ....

lelong
19-01-2012, 04:56 PM
THẬT THÀ...!

Từ khi... yêu anh
Em lại làm thơ
Mắc cười không nhỉ
Thời gian... không uổng phí !

Anh rất vui ! Vì em dung dị !
Ba mươi mấy xuân rồi
Mà còn rất trẻ con
Thích khóc, kêu đau...
Và thèm được đánh đòn !

Nên anh biết
Rồi sẳn lòng ăn hiếp !

Từ khi yêu anh
Em chẳng còn... riêng nữa
Trong suy nghĩ của mình
Em có cái của anh !

Anh hiểu điều đó !
Qua
Những lời thơ... ngộ nghĩnh
Những bài thơ... ngủn ngẳn
Lại đáng yêu !
Nên anh yêu... và trân trọng
Như trái tim anh
Như ...
Những con mình !

Nó rất hồn nhiên
Và khờ khạo ...
Hệt như ba mẹ chúng....!
Như... anh và em
Ta quả... quá thật thà !

lelong
20-01-2012, 04:38 PM
Tết nay vua Rồng về quê
Lì xì bao đỏ cho đệ nhiều à
Đệ sẽ mừng quýnh chạy ra
Hoan hô Long há Rồng quà cho em



Cám ơn HRPT nhiều nha ! Đón Xuân vẻ - Hạnh phúc nhé !

lelong
22-01-2012, 09:27 AM
MỜ PHAI !

Nhâm thìn... sửa soạn lên ngôi
Tân Mão nhường chỗ... vui vui mà buồn
Vui vui... vì suốt chặng đường
Công thành chói lọi... dẫu thường chông gai
Buồn cười... danh dễ mờ phai
Áo Hoàng vương giả... đồng hai kém - thừa
Cho nên Rồng chớ tiễn đưa
Có tình... xin hiểu bi giờ - mai sau
Gấm hoa... một thủa thôi nào
Món lòng ta quý... sơn hào dài lâu !

lelong
26-01-2012, 07:49 PM
NGÂY NGƠ....

Ngày mới ra vườn thấy tuổi thơ
Sum suê vú sữa... cứ tay rờ
Xanh lơ tim tím... khờ sao biết
Cứng, mềm phải nắn... chín sống cơ !

Gặp cóc đen sần gô những mụn
Chậm chờ ngóc cổ chắc trông thơ
Ghê ghê bất chợt... mà cao hứng
Ngoạch liền xuống cát... kẻo nó chờ !

Rau đắng xanh rì vươn lỏm chỏm
Như thằng cu nhỏ... xửa hồi xưa
Ham chơi quên tắm hoài... hui hám
Da đầu đen đất... tóc không thưa !

Ai bảo... ra vườn làm chi vậy
Cho trời xanh ấm... khoát thêm mây
Chân không chạm đất... ngày thơ ấu
Vui buồn chen lấn.... viết sao đây ....!

lelong
29-01-2012, 05:21 PM
HỎI....!

Xuân vừa thoang thoáng qua thôi
Sao hè chực sẳn... làm rơi mây chiều
Gió lên cuốn cả cánh diều
Khoảng hồng... tím lại... bao điều âm u !

Mai còn quyện tiếng ong ru
Nỡ nào chim vịt gật gù hót vang
Đem mưa về ướt hoa vàng
Cho chàng bướm đẹp hai hàng lệ rưi !

Vội vàng không... quá ngày vui ?
Mà giời tối mịt... ra ngồi ngắm sao
Bóng chim... giờ... biết phương nào
Cá tăm biền biệt... nghẹn ngào dâng lên !

lelong
30-01-2012, 12:45 PM
NẶNG KHÔNG....?

Anh làm nắng ấm trao em
Sưởi hoài... có lẻ làm đen bạch bì
Biết hôn... đừng có nằn nì
Nắng nhiều lên... sẽ xù xì cho coi !

Anh làm gió lúc trời oi
Mát lòng em đến xa xôi tận cùng
Sớm chiều tối... gió trùng phùng
Chắc là... cúm lạnh... mền trùm héo hon !

Cách xa thì... nhớ nỉ non
Đến gần rạng rỡ cười giòn sướng vui
Khi... nhung và nhớ đi rồi
Chán mà... ở lại đầy gùi... nặng không ?

lelong
31-01-2012, 06:48 PM
MẸ ƠI....!

Mẹ à ! Có nhớ con không !
Mà đi xa mãi... con mong tháng ngày
Nâng niu... nhìn tấm ảnh nầy
Mỏi mòn trông Mẹ... sum vầy một hôm.... !

Đây là... chiếc bút mực bơm
Lâu rồi ngáy ngủ... còn thơm tay người
Chữ... nầy... tuổi đã... ba mươi
Vẫn còn rõ lắm... như thời xuân thanh !
Cánh chim câu giữa trời xanh
Có nhành bông huệ... an lành... tỏa hương
Lời nghe ngan ngát... lịm đường
Theo con... dõi suốt dặm trường gian lao !

Con trai... thường giấu nghẹn ngào
Chảy vào trong.... cả trời sao lệ lòng
Mai vàng... năm nữa xòe bông
Nhớ càng thêm nhớ... lưng tròng... Mẹ ơi !

lelong
02-02-2012, 12:09 PM
LÃNG - QUÊN !

Thua buồn... đi hát ka rao...
Ngã đầu ra gối... nghêu ngao rượt đàn
Dis co... mà tưởng... nhạc vàng
Bố lề rô... ngỡ... như ngàn thác reo !

Bạn bè ngơ ngác... không xeo
Ứ hự ra đó... quên mèo... ga lăng...
Ối...! Mai cồ... hát hổng bằng !...
Mới... nửa bài... đã nít gần tám ly !

Chưa đầy một tiếng... đã đi
Hết buồn hết giận... còn gì phải lo
Mong... mơ... mình cũng hét hò
Cho người yêu lãng...! Con đò bỏ quên !

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-02-2012, 05:06 PM
MẸ ƠI....!

Mẹ à ! Có nhớ con không !
Mà đi xa mãi... con mong tháng ngày
Nâng niu... nhìn tấm ảnh nầy
Mỏi mòn trông Mẹ... sum vầy một hôm.... !

Đây là... chiếc bút mực bơm
Lâu rồi ngáy ngủ... còn thơm tay người
Chữ... nầy... tuổi đã... ba mươi
Vẫn còn rõ lắm... như thời xuân thanh !
Cánh chim câu giữa trời xanh
Có nhành bông huệ... an lành... tỏa hương
Lời nghe ngan ngát... lịm đường
Theo con... dõi suốt dặm trường gian lao !

Con trai... thường giấu nghẹn ngào
Chảy vào trong.... cả trời sao lệ lòng
Mai vàng... năm nữa xòe bông
Nhớ càng thêm nhớ... lưng tròng... Mẹ ơi !

CON TRAI THƯƠNG MẸ

Con trai thương mẹ như dưa
Đỏ lòng xanh vỏ, mẹ chưa biết nhiều
Con trai thương mẹ như diều
Lửng lơ mà gọi cả chiều đắm mơ
Con trai thương mẹ như cờ
Phần phật như khờ mà thắm thiết bao
Con trai thương mẹ như đào
Chỉ riêng mẹ cảm ngọt ngào lòng con

lelong
02-02-2012, 07:48 PM
con trai thương mẹ

con trai thương mẹ như dưa
đỏ lòng xanh vỏ, mẹ chưa biết nhiều
con trai thương mẹ như diều
lửng lơ mà gọi cả chiều đắm mơ
con trai thương mẹ như cờ
phần phật như khờ mà thắm thiết bao
con trai thương mẹ như đào
chỉ riêng mẹ cảm ngọt ngào lòng con




Cảm ơn anh đã có nhã hứng cùng lê long !

lelong
03-02-2012, 05:33 PM
HOA DẠI !

Dại mà nhưng ngốc nghếch đâu
Dãi dầu gió nắng làm dâu cuộc đời
Không kiêu sa, được trọng vọng, tuyệt vời
Chẳng màng uất nghẹn, gọi mời bướm ong !

Lên đồi cao ngóng hừng đông
Cuối chiều thấp thỏm ngồi trông trâu về
Xuống miền sông nước hẹn thề
Lớn ròng trôi dạt không hề mờ phai !

Bên đường... ai giẫm mặc ai
Góc hè, xa thẳm... đêm ngày cứ xanh
Cút côi, đằm thắm, hiền lành
Góp từng giọt sống cho cành nở hoa !

lelong
10-02-2012, 11:13 AM
ĐÔI ĐƯỜNG !

Em về thăm núi An Giang
Anh trèo lên đỉnh Langbian xuân nầy
Châu Đốc vào hội đêm ngày
Lâm Đồng vẫn vậy dạn dày gió sương !

Lễ chùa nghi ngút khói hương
Ngõ chiều... đây thoảng du dương chuông thiền
Em cầu xin... hết muộn phiền
Nhân tình thế thái hòa hiền yêu thương !
Anh nguyền quên hết vấn vương
Lá lành đùm rách còn nương nhau hoài !

Tâm thành... chỉ đất - trời hay !
Bây giờ khó hiểu, lâu ngày tường tơ !

lelong
11-02-2012, 11:16 AM
VÌ AI....

Vì ai mình đã thế nầy
Suốt ngày tơ tưởng làm đầy ra thơ
Lúc thì giản dị đơn sơ
Khi lại khó hiểu mù mơ xa vời !

Có người hỏi... bao giờ mới rồi
Làm sao tôi biết... trả lời cho ngoan
Viết hoài viết mãi tràn giang
Chắc là hết thở còn mang thơ kề !

Cho người kinh khiếp cười trề
Cho mình thắp mãi đèn về yêu thương !

lelong
12-02-2012, 03:57 PM
30......!

Chuyến này có thể thật xa
Nghe mà linh cảm là ta dịu vời
Chia tay thấy ánh sao trời
Đợi chờ sớm dậy trao lời oán thương !

Anh về quê viếng cố hương
Chù chừ... trĩu nặng buồn vương oặn lòng
Tiếc... chiều đang rớt trên thông
Gió đồi se sẻ tình hồng úa đi !

Nghe trong tiềm thức biệt ly
Đã thành hiện thực còn gì uổng đâu
Nâng ly... mà ráo cạn bầu....
Đón rằm chi nữa... dậy chào ba mươi !

lelong
28-02-2012, 05:23 PM
NẾU.....

Nếu có một ngày
Không còn tin nhắn nữa
Chuông thôi reo
Và điện thoại buồn thiu
Sáng đến cơ quan...
Đường như dãn ra nhiều
Chiều lỡ... gật...
Không ai khều thức dậy
Và tối đến...
Sẽ... đìu hiu biết mấy
Trăng về đâu... rồi
Sao ngủ chìm sâu
Đôi mắt bồ câu...
Hiền vương nét rầu rầu
Mình thao thức để gục đầu nức nỡ
Ngăn nước mắt chảy trôi người chết dỡ
Cố tìm quên... mà trả nợ trần ai
Gắng hít thật sâu
Rồi thở ra thật là dài
Chào tất cả.... ta đi về thực tại !

lelong
01-03-2012, 10:49 AM
VẪN....!

Không còn ai ngắm...nữa đâu
Cuối trời vẫn một vì sao.... đợi chờ
Cánh chim dần khuất xa mờ
Luyến thương còn đọng... bao giờ mới quên !

Biển trời cao ngất mông mênh
Chút tình bé nhỏ... mình ênh tôi còn
Mai dù... vẩn đục hay trong
Vẫn là như thế... tấm lòng nào phai !

Dấu yêu trọn với kiếp nầy
Dẫu ngoài khắc khổ... trong hoài hoài hoa !

lelong
22-03-2012, 06:54 PM
KHUẤT NẺO....

Nhớ nhiều ! Nhưng... nói làm chi
Ép vào tim để mòn đi dần dần
Cho xa cách mãi... đừng gần
Tháng ngày qua sẽ không cần gọi nhau !

Tươi cười che giấu niềm đau
Giao mùa gió lạnh... rừng lao xao vờn...
Muộn mằn quyên khát.... thê lương
Cuối chiều khuất dạng con đường vào yêu !

lelong
28-03-2012, 11:01 AM
CẢM ƠN.....!

Cảm ơn... cái tóc đuôi gà
Cái đầu hớt trụi như là... dừa khô
Cảm ơn... cái miệng bi bô
Cái tai thính... trả lời Cô tận tường !

Mặt nào cũng... sáng như gương
Sớm, chiều cần mẩn chịu thương tháng ngày
Miệt mài qua khó hôm nay
Rỡ ràng danh phận, rạng.... mày quê hương !

Nếu... thêm một kiếp đoạn trường
Thế nào... tui cũng... làm gương cho trò
Chân trần, cơm gói cau mo
Nắng,... sờn áo vải... đưa đò hôm mai !

lelong
05-04-2012, 01:05 PM
GIÂU.....!

Để trong chiếc di động nầy
Khi buồn ta mở nghe bài ca vui
Giấu người, chỉ một biết thôi
Với mình tui nữa thành đôi mơ màng

Những lúc mới sáng... rộn ràng
Sợ mình ngáy ngủ quên vàng chờ vô
Trưa, chiều liếng thoáng nghi ngô
Tối... nhiều chuyện mãi... khuya lơ chửa nằm

Có khi biền biệt xa xăm
Trửa chờ để khét đành mâm khoai đầy
Nghỉm chìm tăm khuất đường mây
Nhớ càng thêm nhớ ! Mỗi ngày... ra năm

Sướng vui đằm thắm lặng thầm
Héo sầu đau khổ kim châm nơi nầy
Chỉ mình với bậu nồng cay
Chớ mà đem mổ... đem mài... con tim !

lelong
14-04-2012, 10:10 AM
HOANG TƯỞNG !

Tôi mê một ánh sao trời

Mỗi khi chiều khuất liên hồi nháy yêu

Phố phường hay chốn cô liêu

Đã chờ nhau đã biết nhiêu nhiêu lần


Không trông được thấy bần thần

Rộn ràng thắt thẻo mây chần ngần che

Đềm rằm trăng... khóc toét toe

Sáng trần gian sướng mà nghe tiêu buồn


Tháng ngày trông ngóng sao luôn

Dẫu lòng mách dặn... hoang đường mà vui !!!

lelong
04-05-2012, 01:11 PM
HẢO HUYỀN !

Có phải tình vơi nên ráo thơ
Trôi theo ngày tháng hết mong chờ
Xưa mai hôm vắng lòng tơi tả
Nay tháng ngày rồi năm chấm chơ !

Ôi ! Ảo yêu là như thế đó
Tinh thần lấn vật chất so đo
Ta thương nhau lắm mà không tỏ
Mũi lạnh ấm đâu biết sao lo !

Ta buông tâm hứng tình son trẻ
Rạo rực tơ lòng ngân sắc se
Như con chim bé buồn quên tổ
Thanh thản đâu...mà... ngu lắm nghe !

lelong
05-05-2012, 04:03 PM
XA XÔI...

Yêu vào trong giấc chiêm bao
Đầu xuân, cuối hạ... khi nào biết quen
Mỏi mong chờ đến đổ ghèn
Cũng hờn cũng giận... lên men say muồi !

Có lúc thầm nghĩ... méo cười
Công đâu công uổng... xa vời buồn thương
Não nề... dỗi lại ghen tương
Ráng hè sợ cháy, đùa sương... lạnh lùng

Hảo huyền mơ mộng mông lung
Thảo nào có thực, tương phùng xa xôi !

lelong
01-07-2012, 03:10 PM
NGÀY KỈ NIỆM !

Chay lạc vừa mừng ngót một năm
Thân thì có nhẹ, vẫn lao tâm
Hân hoan không ít, thầm tu cải !
Mong khỏi lạc lầm khóc ly lâm !

Lương duyên hư ảo tròn năm đủ
Trăng đã từng gầy, sáng trong thu
Phong ba... đâu đổi lòng đây đó
Cho dẫu tình buồn... Chức - Lang Ngưu !

lelong
09-07-2012, 03:51 PM
DUYÊN TÌNH MẰN MUỘN !

Duyên tình dạo ấy đến nay
Mấy người nuối tiếc trần ai muôn mằn
Dẫu điên cũng thưởng một lần
Sớm thì chữa chắc...., chiều lần... không ra !

Đã là duyên ! Phải nào hoa
Óng thời chúm chím, già phôi pha mờ
Nợ tình... nên mãi như thơ
Cuối ngày màng muộn vẫn chờ chờ nhau !

lelong
10-07-2012, 07:45 PM
NGHE KHÚC TỪ BI !

Mỗi bài hát lại nghe chung
Làm ta xao lãng trùng trùng tham mê
Gát đi mọi thứ ê chề
Thán lòng trách phận... tìm về hư vô

Thân tâm lắng đọng như tờ
Khổ nhiều thay !.. cũng mờ mờ ra đi
Như là ca khúc huyền vi
Ắp đồng nước mát từ bi cam lồ !

Thấy mình thấy bạn nơi mô
Chợt bừng tỉnh giấc, dần khô châu buồn
Bận lòng chi... khát thèm thuồng
Nhớ mình khắc khoải... dặn thường trì kinh !

lelong
11-08-2012, 10:23 AM
LỜI BÀI THƠ !

Có gì không ? Cứ rộn ràng
Làm người ngơ ngẫn bảng hoàng ưu tư
Lâu lắm rồi... mãi âm dư
Có mà không, bỏ mà như vẫn còn !
Mới hay biển cạn, non mòn
Hết thì xuân vẫn nung hòn lửa yêu
Kiếp người ta chỉ bao nhiêu
Chớ mà oán bận điều tiêu muôn đời
Nhíu đừng ! Rạng rỡ ai ơi !
Để còn nguyên trẻ như lời bài thơ !!!

lelong
15-08-2012, 02:28 PM
CÕI NHỚ !

Ai từ trong cõi xa xôi
Đến đây để nhớ thương rồi ở luôn
Chuyện yêu nào ít vui buồn
Như là đã nợ nhiều muôn kiếp nào !

Ai từ trong cõi chiêm bao
Tháng ngay duy mỗi mộng đào uyên ương
Thức chưa lần được tỏ tường
Ngủ mà như nghĩ chung đường từ lâu !

Ai dù ai ở nơi đâu
Chút tình trong giấc nồng sao xa mờ
Trao lòng nhau chỉ trong mơ
Dẫu đời gió bụi đợi chờ nào phai !

lelong
16-08-2012, 03:11 PM
CÕI NHỚ !

Em về theo khói lam quê
Giữa chiều vắng lặng đường đê không người
Mái tranh úa cũ bùi ngùi
Vách nhà đất rả sần sùi liêu xiêu !

Về trong muộn nắng điều hiu
Gọi người mong nhớ mà kêu vang hè
Như con đóm mãi lập lòe
Thức hoài không ngủ rụt rè tàn đêm !

Về khi trăng trễ mình ênh
Một thuyền nan nhỏ dập dềnh mênh mông
Theo tiếng gọi nước lớn ròng
Tiếng gà khuya dỗ giấc nồng vào mơ...!

Về khi lắng ngắt bơ vơ
Đất trời đã ngủ mịt mờ trần gian
Tưởng quên,... chợt quá bàng hoàng
Ngỡ mình xao lãng,... vội vàng tìm nhau !

lelong
19-08-2012, 04:11 PM
NHỚ NGƯỜI !

Nhớ Người... nhớ cả ngày đêm
Sớm chiều tối cả êm đềm vào mơ
Phải đâu tháng Bảy mới... cơ
Phải đâu bùng bão... hớt hơ gọi Người !

minhthu
19-08-2012, 06:48 PM
CÕI NHỚ !

Em về theo khói lam quê
Giữa chiều vắng lặng đường đê không người
Mái tranh úa cũ bùi ngùi
Vách nhà đất rả sần sùi liêu xiêu !

Về trong muộn nắng điều hiu
Gọi người mong nhớ mà kêu vang hè
Như con đóm mãi lập lòe
Thức hoài không ngủ rụt rè tàn đêm !

Về khi trăng trễ mình ênh
Một thuyền nan nhỏ dập dềnh mênh mông
Theo tiếng gọi nước lớn ròng
Tiếng gà khuya dỗ giấc nồng vào mơ...!

Về khi lắng ngắt bơ vơ
Đất trời đã ngủ mịt mờ trần gian
Tưởng quên,... chợt quá bàng hoàng
Ngỡ mình xao lãng,... vội vàng tìm nhau !

--------------------
Minhthu ghé thăm bạn để đọc thơ .chúc bạn luôn vui vẻ ,khỏe và luôn chăm
chút cho vần thơ của mình ngày càng sâu đậm thương yêu.
* Có từ " êng " minhthu không hiểu ?
Hình như nghĩa của nó là MỘT MÌNH ( ÊN ) như phía miền tây hay dùng ?
Chào bạn
Minhthu

lelong
19-08-2012, 08:46 PM
--------------------
Minhthu ghé thăm bạn để đọc thơ .chúc bạn luôn vui vẻ ,khỏe và luôn chăm
chút cho vần thơ của mình ngày càng sâu đậm thương yêu.
* Có từ " êng " minhthu không hiểu ?
Hình như nghĩa của nó là MỘT MÌNH ( ÊN ) như phía miền tây hay dùng ?
Chào bạn
Minhthu


Lời bạn rất chân thành ! lelong cảm nhận rằng minhthu gần gụi với miền tây lắm đó !
Cảm ơn bạn thật nhiều nha !

lelong
19-08-2012, 09:28 PM
VÌ YÊU !

Thất thường ghê... mới là yêu
Sướng thì sướng thật mà kêu... động Trời
Ngất cao trên đỉnh tuyệt vời
Rồi chìm nghỉm lạnh vợi vời sông sâu !

Yêu rồi xa cách nơi đâu
Cũng còn nhớ chạnh dòng châu chảy dài
Ôi chuồn khi đậu khi bay
Vẫn hoài khắc khoải miệt mài vì yêu !

lelong
20-08-2012, 02:33 PM
GHÉT !

Ghét thì em cứ ghét đi
Ghét nhiều thêm nữa nhiều khi cạn buồn
Ghét chua cay chát đoạn trường
Ghét dù đến vậy ngủ thường gặp nhau !

Ghét tận đáy biển ! Ghét tít trời cao
Ghét từ dạo đó mà sao lại còn
Ghét hoài... thương chất nên non
Ghét càng day dẳng tình còn mênh mông !

minhthu
20-08-2012, 06:28 PM
GHÉT !

Ghét thì em cứ ghét đi
Ghét nhiều thêm nữa nhiều khi cạn buồn
Ghét chua cay chát đoạn trường
Ghét dù đến vậy ngủ thường gặp nhau !

Ghét tận đáy biển ! Ghét tít trời cao
Ghét từ dạo đó mà sao lại còn
Ghét hoài... thương chất nên non
Ghét càng day dẳng tình còn mênh mông !
------------------------------
Yêu nên ghét -ghét người đi
Yêu nồng nên cháy -tắt cơn còn buồn
Yêu mê say dù đêm trường
Yêu dù bạn tốt chẳng nhường cho nhau

Yêu vượt biển rộng -yêu tới ngàn sao
Yêu ăn nghiến ngấu -cớ sao hãy còn?
Yêu dài ,yêu lớn ,yêu non
Yêu như thế đấy! -ghen hờn ...mênh mông

*CHÚC BẠN VUI.
minhthu

lelong
20-08-2012, 09:02 PM
------------------------------
Yêu nên ghét -ghét người đi
Yêu nồng nên cháy -tắt cơn còn buồn
Yêu mê say dù đêm trường
Yêu dù bạn tốt chẳng nhường cho nhau

Yêu vượt biển rộng -yêu tới ngàn sao
Yêu ăn nghiến ngấu -cớ sao hãy còn?
Yêu dài ,yêu lớn ,yêu non
Yêu như thế đấy! -ghen hờn ...mênh mông

*CHÚC BẠN VUI.
minhthu

Lelong rất là vui khi được minhthu họa cùng !
Chúc bạn luôn vui vẻ trào dâng !

lelong
21-08-2012, 02:10 PM
LẠ THẬT !

Yêu nhiều ! Nhưng ghét ít đâu !
Thế mà muốn dứt làm sao dứt nè ?
Quá... yêu ! Thường nói khó nghe
Lại làm dễ chịu trưa hè mát hơn !

Yêu nhiều ! Nên lắm dỗi hờn
Khác gì mưa nắng, chập chờn tỉnh mê
Lạ lùng... Cố rứt càng tê
Vẫy vùng trong bão tình nê... vẫn cười !

lelong
23-08-2012, 01:13 PM
CÕI NHỚ !

Lại về với khúc mùa thu
Nghe lòng hắm hở lời ru cúc vàng
Ngỏ xưa mà mới ngỡ ngàng
Vẫn trời xanh chữ, vẫn tràn niềm thương !

Đơn sơ giản dị mà vương
Như là gốc phượng mái trường rong rêu
Như con đường đã... sớm chiều
Lối mòn in dấu chân điều lời thơ !

Ao thu vẫn lặng như tờ
Rõ từng tăm cá ! Chưa mờ đường chim !

lelong
25-08-2012, 03:52 PM
YÊU MÀ....!

Khật khà như thể ta điên
Mến người như thế... tình duyên nỗi gì
Sớm vui, trưa đã bí xị
Tới chiều im ỉm nửa ghì nửa buông !

Tin tưởng mà vẫn ghen tuông
Của mình rất thật mà luôn phập phồng
Chững chạc mà phải long ngông
Thân thì bé tẹo gánh gồng tham lam
Cảm thương cho xác thân phàm
Có kề bên mất trong lầm rồi mê
Thơm phức à ! Cũng bị chê !
Thế còn rửa mục ! Mà tê mà mừng !
Yêu mà khép dạ ... rưng rưng
Yêu mà không mở... quá chừng buồn đau !

minhthu
25-08-2012, 06:07 PM
YÊU MÀ....!

Khật khà như thể ta điên
Mến người như thế... tình duyên nỗi gì
Sớm vui, trưa đã bí xị
Tới chiều im ỉm nửa ghì nửa buông !

Tin tưởng mà vẫn ghen tuông
Của mình rất thật mà luôn phập phồng
Chững chạc mà phải long ngông
Thân thì bé tẹo gánh gồng tham lam
Cảm thương cho xác thân phàm
Có kề bên mất trong lầm rồi mê
Thơm phức à ! Cũng bị chê !
Thế còn rửa mục ! Mà tê mà mừng !
Yêu mà khép dạ ... rưng rưng
Yêu mà không mở... quá chừng buồn đau !
--------------------
Minhthu chia sẻ cùng bạn vì đã từng ....
sống trong " ngục tù sướng khổ " này
minhthu

lelong
25-08-2012, 07:58 PM
--------------------
Minhthu chia sẻ cùng bạn vì đã từng ....
sống trong " ngục tù sướng khổ " này
minhthu

Một sự cảm thông mà lelong sẽ nhớ mãi !

lelong
17-09-2012, 10:55 AM
TIẾNG MẸ !

Xa nhà khi bé tí ti
Đến giờ vẫn vậy hèn chi... lại buồn
Vẳng nghe từng tiếng bơi xuồng
Tiếng gà khuya rủ con chuồn vào mơ !

Xa nhà khi bé be cơ
Đến giờ vẫn thế... ầu ơ vọng hoài
Nhớ Người khuya sớm... lâu nay
Tảo tần vất vả cho Lài hương thêm !

Xa quê... thầm lắng êm đềm
Nỗi lòng cứ trỗi hồng lên khi về
Con đò đâu....! Bến hiu ghê....!
Chỉ còn tiếng Mẹ vỗ về lòng thơ !

lelong
21-09-2012, 06:19 AM
ƠN MẸ...!

Mẹ là nắng ấm mùa xuân
Cho con chim én vẫy vùng bay, chao !
Mẹ êm là lụa ấm đào
Cho con yếm đẹp thanh cao với đời !
Mẹ còn... con quá tuyệt vời
Cho con được khóc giữa đời yêu thương !

lelong
21-09-2012, 06:23 AM
ƠN MẸ !

Mẹ thà... mùn ao hôi tanh
Để sen đời con thơm ngát
Mẹ một đời.... tiếng bạc
Cho con cao quý thanh vàng
Hương tình ngát mênh mang
Sắc hồng khoe mỹ mãn
Tuyệt vời... thêm đoan trang !

lelong
29-09-2012, 06:00 AM
VÌ ĐÂU !

Chữ Cha để trong lòng
Cho con cung kính theo dòng thời gian
Luân trầm trắc trở gian nan
Mở lòng ra nhỏ thêm ngoan dặm dài !

Chữ Mẹ ngan ngát đêm ngày
Bấy giờ... nay cũng thơm hoài bay xa
Ai dù lưu bước bôn ba
Vẫn thầm tiếng Mẹ... dâng hoa rực hồng !

Quên về..., con chỉ bằng không
Có trời đất đẹp ẳm bồng ...Vì đâu ?

lelong
01-10-2012, 06:55 PM
QUÊN ?

Muốn cố tìm quên... để khỏi lo
Trăng no tròn... nhớ ! Khuyết... hẹn hò !
Nghe mưa thầm rét ! Nhiều sương... lạnh
Thức nhắc trùm chăn... sợ cảm ho !

Muốn tắt tia lòng ! Sao ấm lại ?
Cho tình kia vỗ cánh xa bay
Cho vui chìm tiếng ! Buồn thôi gọi !
Quên bùi ngọt mát ! Mất chua cay !

lelong
06-10-2012, 08:58 PM
CHỜ !

Bến hẹn đây mà... sao vắng hoe
Trăng mê mãi ngủ, mấy sao lòe
Cây si thổn thức chè sen gợi
Thủ thỉ mong thầm... vang tiếng ghe !

Bến cũ... con đò không thấy nữa
Mưa dầm lách tách hạt lưa thưa
Đêm đen... con đóm đèn le nhỏ
Chong tình cho sáng ...! Hỏi ghê... chưa ?

lelong
09-10-2012, 07:44 PM
TÁCH TRÀ XANH !

Tách trà xa quá nghìn cây
Hớp còn âm ấm đằng mây thưởng Hằng
U uất, mệt mỏi, nhọc nhằn
Dỗi hờn tan biến, yêu dần dần lên !

Tách trà thơm ngát từng đêm
Nhấp vào thoáng dạ tình thêm cao tình
Cái cầu, mái rạ, dòng kênh,...
Với làn khói tỏa êm đềm thân thương !

Tách trà xanh mát bình thường
Nếm vào để nhớ... ta vương nhau nhiều
Đêm từng đêm hết cô liêu
Kể gì cách biệt..... cho đều đều thơ !

lelong
15-10-2012, 08:11 PM
GỌI TÊN EM !

Tên em ! Anh hãy gọi nầy !
Cho em đỡ nhớ... ngày ngày tin yêu
Sáng dù tất bật bao nhiêu
Trưa, chiều vội vả... không xiêu... vững vàng !

Tối về thu xếp... gọn gàng
Áo quần, nhà cửa, chăn màn phẳng phiêu
Cơm vừa chín... thổi ăn xíu
Đến giờ hò hẹn... anh yêu đợi chờ !

Vui buồn nay... khỏi bơ vơ
Bởi vì anh... gọi... giờ giờ tên em !

lelong
16-10-2012, 08:06 PM
HÒ HẸN... !

Đêm đêm... vai gối tựa đâu
Ta thường kể chuyện nông - sâu lòng mình
Có vì sao sáng lung linh
Cứ cười mủm mỉm tang tình đăm chiêu.

Đầu non - cuối bể mà yêu
Nhớ nhung đầy ắp lên nhiều... mà xa
Hôn trong niềm ước thôi mà
Dỗi hờn nủng nịu mơ hoa lại gần !

Hoang đường...? Sao mãi âm âm !
Suốt ngày nghĩ ngợi ân cần nôn nao
Gió mưa... tình vẫn ngọt ngào
Tháng ngày vất vả lao đao... vững lòng !

Đềm về... vai ấm, môi hong !
Chén trà, tách sữa vui buồn sẻ chia
Mải mê yêu... chẳng muốn dìa
Phải... rời chốn hẹn... đầm đìa tâm tư !

lelong
26-10-2012, 04:51 PM
ANH ƠI........!!!

Lẫn trong đêm vắng
Ai đã gọi nhau
Sâu... vô cùng tận
Cầm lòng lao chao !

Em chờ anh đến
Từng giây nhói lòng
Con thuyền lơ đễnh
Còn về hay không ?

Se sắt sầu đông
Đợi hoài chưa mỏi
Đường nào vô vọng
Anh ơi..........! Biết không !?

lelong
26-10-2012, 06:19 PM
THƯƠNG NGƯỜI !

Anh đầu sông, em cuối sông
Sao người ta nỡ nào lòng cách chia
Mỗi khuya một lối đi về
Nay đường khuất dạng... đầm đìa nước non !

Thương em chờ ngóng mỏi mòn
Thương ta buồn đến không còn kêu ca
Thương mình... thương xíu xiu nha
Thương người thương... đến châu nhòa rung rinh !

lelong
18-11-2012, 06:17 PM
NGƠ NGÁC !

Đêm rồi trong giấc chiêm bao
Mẹ về thăm, khói nhà sau lại cười
Thoảng quen mùi cũ... tháng mười
Lúa vừa nổ rộ, ngây người nhà quê !

Mẹ về... con khóc hả hê !!!
Đếm từng tóc bạc tràn trề yêu thương
Ngỡ như đời chẳng vô thường
Để còn có Mẹ... con thương bên mình !

Cuối mùa thu Chướng dung dinh
Thót người gió trở... ngơ nhìn trời xa !

lelong
08-12-2012, 02:00 PM
GHEN !

Nếu đã... mây... nào nghen với trăng
Chăng tơ choàng ướm khéo che Hằng
Cho dương trần ngắm, thiên chiềm ngưỡng
Chứ nỡ đâu nhìn... trơ múp măng !!!


________________



GHEN......!

Trưa hè.... oi bức không anh ???
Cũng đừng cởi áo làm phanh ngực trần
Để cho gió thỏa ân cần !
Nắng thèm đỏ rực... bao lần chờ trông...!!!

lelong
15-12-2012, 02:33 PM
NIỀM VUI !

Niềm vui từ buổi sớm nầy
Cánh hồng hé được vui vầy bướm ong
Nắng vàng buông trải mênh mông
Rõ từng ngọn lúa, bờ sông, con đò,...

Niềm vui từ những câu hò
Với tình non nước thơm tho bao người
Đâu là... mong ước xa xôi
Ở kề bên bạn, hẹn rời nhau sao ?

Sớm hôm cơm lức, dưa bầu
Mái nhà tranh sẫm, cơ cầu thờ ơ
Có mình, có bậu... hơn mơ !!!
Có niềm hạnh phúc ! Còn chờ vui chi !

lelong
20-12-2012, 05:36 AM
TRÔNG CHỜ !

Trông mau đến tết từng ngày
Cho đào thắm nụ, cho mai ửng vàng
Cuối - đầu thôn... pháo râm rang
Tiếng chày thậm thịch... nếp càng thơm tho !

Trông nhau đến để chuyện trò
Cho niềm u uẩn kho kho ngủ hoài
Chỉ còn vui thức... vui thôi !
Để mình tươi mãi như trời xuân xưa !

lelong
12-02-2013, 04:00 PM
BẦN THẦN !

Ngày đầu năm... chuyện chẳng may
Đã về chế ngự cuộc say ta rồi
Thẩn thơ, héo rũ, bồi hồi
Trách mình ? Trách bạn ? Trách giời đất sao ?

Niềm đau đâu chỉ hanh hao
Vẫn còn ở cạnh ngọt ngào hay chăng ?
Lỡ yêu đời, trót nhọc nhằn
Vô thường biết cả... bần thần chi ta !!!!!

lelong
17-04-2013, 08:36 PM
NÍU KÉO !

Níu kéo buồn hơn chớ ích gì
Một thời ngờ nghệch bỏ ta đi
Ngây ngô ngày ấy đành đi mãi
Như giàu hay đánh mất hàn vi !

lelong
01-05-2013, 02:26 PM
NẮNG !

Nắng vàng sớm buổi tháng tư
Dịu dàng ấm lạ nghe như Mẹ về
Ướm hong một mái tóc thề
Một đầu điểm bạc vỗ về yêu thương !

Nắng lên rạng rỡ sân trường
Đọng vào cánh phượng thơm hương học trò
Trở về năm tháng tuổi thơ
Có Thầy, có bạn... không ngờ có em !

lelong
02-05-2013, 08:54 PM
CÓ MỘT VÌ SAO!

Hoàng hôn vừa ẩn sau đồi
Một vì sao đã lên trời ngóng trông
Dõi dài theo những dòng sông
Mãi nhìn đắm trải mênh mông ruông vườn !

Ngẫm quê nghèo, ngắm phố phường
Rõ người cơ cực đêm trường gian lao
Nhớ người thương ở nơi nào
Mỏi mòn... ngáy ngủ nên sao một mình
Ghét nhiều ghê... vẫn lung linh
Dẽo bền lắc quạt ươm tình lên xanh
Chiếu, chăn, màn ngủ sao đành
Nỗi niềm khắc khoải... long lanh đợi chờ
Đêm rồi đêm... lắng thành thơ
Đọng đầy nhớ... mãi bây giờ, mai sau !