PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hương quê



Hoa Trong Bão
17-04-2014, 11:42 PM
Em có về Hà Tĩnh cùng anh?
Về quê ngoại thương yêu,về tuổi thơ vụng dại,
Đêm trên bờ sông La nghe con thuyền xuôi mái
Nghe câu hò: muối mặn gừng cay.

Về Hà Tĩnh cùng anh
Nơi Hồng Lĩnh xanh xanh ngày xưa chim phượng đến,
Hãy lắng sóng Lam Kiều vỗ bến
Nơi Nguyễn Du khóc một kiếp Đoạn trường.

Hà Tĩnh quê mình thương lắm em ơi
Nơi ông cha ta đã đi qua một thời máu lửa
Huyền thoại Trường Sơn Bắc – Nam chia nửa
Mười cô gái Đồng Lộc nằm xuống tuổi còn xanh.

Hà Tĩnh quê mình còn lắm những gian nan
Gió Lào thổi nóng ran những ngày tháng sáu
Rồi mưa bão ập về để lòng người đau đáu
Giáp hạt này thiếu đói thì gay.


Về Hà Tĩnh cùng anh hôm nay
Em sẽ thấy quê mình đang đổi mới
Vũng Áng nước sâu tàu thuyền đi tới
Thủy điện Ngàn Trươi tỏa sáng chốn đại ngàn.

Về Hà Tĩnh cùng anh nghe em
Em sẽ thấy thế nào là xứ Nghệ
Trọ trẹ giọng quê, nón mê, quang gánh…
Nhưng chất chứa biết bao tình cảm ngọt lành.

Em có về Hà Tĩnh cùng anh?

Hoa Trong Bão
18-04-2014, 11:00 AM
Trời Cẩm Xuyên xa cách mấy trùng mây
Mẹ của con đang làm gì nơi ấy?
Lam lũ sớm hôm con thương biết mấy!
Nhớ dáng mẹ gầy trong chiếc áo mong manh

Nhớ con đường mòn thấp thoáng bóng cây xanh
Ngày nào ấu thơ mẹ dắt con đến lớp
Bàn chân mẹ dẫn đường con tiếp bước
Lớn lên rồi con dấn bước đi xa

Sài gòn mùa này nắng như lửa
Nhớ về Cẩm Xuyên, mẹ và giá lạnh
Một tuần đón Xuân sao trôi qua chóng vánh
Tết bên mẹ xa rồi, con bịn rịn ra đi.

Lại ngập ngừng trước khoảnh khắc chia ly
Mẹ thân yêu đừng buồn phiền mẹ nhé
Hẹn năm sau con lại về bên mẹ
Cây ổi trước nhà vẫn một quả chờ con...

Cẩm Xuyên mùa này rét úa những mạ non
Thương dáng mẹ cấy giữa đồng lạnh vắng
Triền đê xưa nay chìm vào yên lặng
Nơi ấy ngày nào con đợi mẹ, mẹ ơi!!!
st

Hoa Trong Bão
21-04-2014, 09:20 AM
Chiều mưa nào anh dắt tay em
Về Cẩm Xuyên quê hương anh đó
Em níu tay anh thì thào hỏi nhỏ
"Mưa thế này có làm ướt hồn anh?"

Trên quê nghèo từng mái lá nhà tranh
Anh đã sống những ngày xưa thơ ấu
Cùng đám bạn bắt cào cào, châu chấu
Cũng mưa chiều lất phất như chiều nay...

Kẻ Gỗ đây rồi một góc trời mê say
Cửa Nhượng gió về trong ầm ào biển cả
Con đường xưa nay lên màu sỏi đá
Nghe mưa chiều gào rít giữa đồi thông

Đẹp vô cùng một Cẩm Xuyên mênh mông
Cẩm Dương, Cẩm Hòa, Cẩm Hưng, Cẩm Mỹ...
Cẩm Duệ chào anh trên đường thiên lý
Cẩm Thành, Cẩm Trung hơi ấm đượm quê nhà.

Mai mốt xa rồi có trở lại quê ta
Nhớ không em một chiều mưa ướt hồn anh đó
Là tuổi thơ, là chiếc nôi mẹ ru anh thuở nhỏ
Bên gác lên đèn, anh nhớ một chiều mưa.

Hoa Trong Bão
21-04-2014, 09:30 AM
Ta khóc ư? nào đâu phải ta khóc
Ta buồn ư? ai hiểu tấm lòng ta
Chỉ ta biết chén đắng say lại tỉnh
Mộng ngày nào giờ đã là xa xăm.

Ta hận ta đau lòng luyến tiếc
Nào đâu xoay vần được thế gian
Hơn nhau ăn thua bởi cái số
Phận nghèo, kiếp hèn cũng tại duyên.

NGUYỄN VĂN THÁI
21-04-2014, 03:06 PM
Trời Cẩm Xuyên xa cách mấy trùng mây
Mẹ của con đang làm gì nơi ấy?
Lam lũ sớm hôm con thương biết mấy!
Nhớ dáng mẹ gầy trong chiếc áo mong manh

Nhớ con đường mòn thấp thoáng bóng cây xanh
Ngày nào ấu thơ mẹ dắt con đến lớp
Bàn chân mẹ dẫn đường con tiếp bước
Lớn lên rồi con dấn bước đi xa

Sài gòn mùa này nắng như lửa
Nhớ về Cẩm Xuyên, mẹ và giá lạnh
Một tuần đón Xuân sao trôi qua chóng vánh
Tết bên mẹ xa rồi, con bịn rịn ra đi.

Lại ngập ngừng trước khoảnh khắc chia ly
Mẹ thân yêu đừng buồn phiền mẹ nhé
Hẹn năm sau con lại về bên mẹ
Cây ổi trước nhà vẫn một quả chờ con...

Cẩm Xuyên mùa này rét úa những mạ non
Thương dáng mẹ cấy giữa đồng lạnh vắng
Triền đê xưa nay chìm vào yên lặng
Nơi ấy ngày nào con đợi mẹ, mẹ ơi!!!
st

NGÀY ẤY CẨM XUYÊN

(Cảm tác qua bài : Gửi quê mẹ Cẩm Xuyên)


Tiếng lòng ai giục giã chiều - thương - tôi
Dĩ vãng dần hiện về theo nỗi nhớ
Một thời tuổi xanh ngời trong khói lửa
Nhớ Quê hương da diết phía chân trời ...

Cẩm Xuyên trong tôi lưu dấu một thời
Bên vành lái mùi xăng nồng hăng ngái
Chiều heo may thả hồn thơ bên suối
Vọng trong lòng : “Người con gái sông La” ...

Cẩm Xuyên đời tôi - một bản hùng ca
Ấm mái tranh, ngọt lòng miếng nhút mít
Tết xa nhà lần đầu đời lính chiến
Thơ vẫn vang ngân về khúc khải hoàn ...

Sâu lắng trong tôi lồng lộng gió lào
Xa đồng đội quạnh hiu trông lũ suối
Mắt ngút ngàn dòng xe về hướng núi
Nỗi khát khao mộng ước khoảng trời mơ ...

Cẩm Xuyên ơi! Ba chín năm đã xa
Trời thanh bình đất mướt xanh mầu lá
Ước in bước một lần miền quá vãng
Tự khảm lòng xao xuyến nhớ ngày qua !

Nguyễn Văn Thái
21 - 4 - 2014




Đọc bài thơ của bạn, mình nhớ lại một thời đóng quân ở Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên khoảng thời gian cuối năm 1972 đầu năm 1973
Cảm ơn bạn gợi lại một thời lính trong cuộc đời mình
Chúc bạn vui khỏe nhiều bài thơ sâu lắng tình quê, tình người !

Hoa Trong Bão
22-04-2014, 12:31 PM
NGÀY ẤY CẨM XUYÊN

(Cảm tác qua bài : Gửi quê mẹ Cẩm Xuyên)


Tiếng lòng ai giục giã chiều - thương - tôi
Dĩ vãng dần hiện về theo nỗi nhớ
Một thời tuổi xanh ngời trong khói lửa
Nhớ Quê hương da diết phía chân trời ...

Cẩm Xuyên trong tôi lưu dấu một thời
Bên vành lái mùi xăng nồng hăng ngái
Chiều heo may thả hồn thơ bên suối
Vọng trong lòng : “Người con gái sông La” ...

Cẩm Xuyên đời tôi - một bản hùng ca
Ấm mái tranh, ngọt lòng miếng nhút mít
Tết xa nhà lần đầu đời lính chiến
Thơ vẫn vang ngân về khúc khải hoàn ...

Sâu lắng trong tôi lồng lộng gió lào
Xa đồng đội quạnh hiu trông lũ suối
Mắt ngút ngàn dòng xe về hướng núi
Nỗi khát khao mộng ước khoảng trời mơ ...

Cẩm Xuyên ơi! Ba chín năm đã xa
Trời thanh bình đất mướt xanh mầu lá
Ước in bước một lần miền quá vãng
Tự khảm lòng xao xuyến nhớ ngày qua !

Nguyễn Văn Thái
21 - 4 - 2014




Đọc bài thơ của bạn, mình nhớ lại một thời đóng quân ở Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên khoảng thời gian cuối năm 1972 đầu năm 1973
Cảm ơn bạn gợi lại một thời lính trong cuộc đời mình
Chúc bạn vui khỏe nhiều bài thơ sâu lắng tình quê, tình người !

Bài thơ thật là tuyệt vời, con cảm ơn chú. Hà Tĩnh luôn chào đón chú một ngày về thăm. Chúc chú luôn khỏe, an vui và sáng tác thật nhiều những bài thơ tuyệt vời như thế.

Hoa Trong Bão
22-04-2014, 12:53 PM
Ngày mẹ sinh con trong chiều thu mùa lũ
Trên quê nghèo, gió thổi, sấm vang trời
Mong cho con được ngủ yên giấc thôi
Mẹ nhẹ nhàng ôm con trong ngày bão.

Đường mẹ về mỗi ngày hai buổi
Sắn độn cơm, rau má rau khoai
Chốn quê nghèo ai cũng như ai
Sáng cấy cày, chiều gánh còng lưng mẹ

Rồi đến ngày, con biết gọi mẹ ơi
Mẹ mừng vui nhìn con gái khôn lớn
Nét chân chim in hình trên má thắm
Cả cuộc đời vất vả bởi chồng con

Những đêm đông, mưa rét buốt tâm can
Mẹ kéo chăn đắp cho con đỡ lạnh
Gió mùa thổi, xào xạc mái tranh ấy
Dáng mẹ gầy, đi ghim lại thay cha

Cha đi làm xa, không mấy ở nhà
Tất thảy việc dồn lên vai mẹ cả
Dẫu sớm hôm có muôn ngàn vất vả
Mẹ vẫn cười, vẫn tin một ngày mai.


Giờ đây con là hai mươi có lẻ
Mẹ vẫn buồn và lo lắng cho con
Rời xa mẹ sống ở chốn phồn hoa
Nhưng con hứa sẽ tốt lên mẹ ạ.

Nhiều lúc ngược xuôi của dòng đời vội vã
Con thấy mình đã thành kẻ vô tâm
Khi mấy ngày không một hồi âm
Không cuộc gọi gửi về miền quê ấy

Đến bây giờ con vẫn thầm mơ ước
Được quay về đúng với tuổi thơ xưa
Được cởi truồng tắm giữa trời mưa
Được bên mẹ giữa những ngày bão nổi.

Hoa Trong Bão
22-04-2014, 01:25 PM
Anh hẹn em về Can Lộc quê em
Nhưng lụt lớn mần răng mà vô được
Nước mênh mông nhiều đoạn đi bằng nốốc
Thèm nhút, dưa cà đành hẹn lần sau

Bố bảo với anh muốn làm rể quê em
Thì phải biết chi mô và răng rứa
Biết cấy cày và hay giúp đỡ
Những xóm làng, những người bạn thân quen

Lâu lắm rồi anh chưa được về thăm
Hứa ngày nào giờ vẫn còn bỏ ngõ
Thèm nhút, dưa cà tư tay mẹ muối
Đến bao giờ anh mới được về ăn

Mấy hôm nay nghe đài báo quê em
Bão đang vào, cấp gió mười sáu, bảy
Lòng quặn đau lòng anh tê tái
Thương lắm quê nghèo, thương lắm em ơi

Em xa quê cũng mấy mùa bão qua
Trong ký ức anh em vẫn là cô bé
Lúc nào về quê, cho anh gửi lời thăm nhé
Thương lắm quê nghèo, thương lắm Can Lộc ơi.

Hoa Trong Bão
11-05-2014, 11:35 AM
Tổ Quốc gọi anh đi, em ủng hộ rất nhiều
Dù tình mình phải vượt qua muôn vàn cách trở
Nhưng anh ơi, tình yêu và nỗi nhớ
Sẽ dành trọn cho một người yêu nhất chính là anh

Nếu ai nói rằng tình xa cách là tình rất mong manh
Nhưng em hiểu, em tin tình mình không thể
Sóng gió qua với bao nhiêu dâu bể
Em vẫn vững lòng vì nơi đó có anh.

Ở hải đảo xa nắng với gió rất hanh
Điện thoại, in tơ(internet) anh không hề dùng được nữa
Em dõi theo anh chỉ qua bài báo dang dở
Nhưng vẫn tin rằng anh vững tay súng giữa trời xanh

Cố lên anh, Tổ Quốc đang cần anh
Em và mẹ sẽ tự hào về anh hơn nữa
Rồi một chiều về quê thắp hương cho bố
Chắc bố sẽ mỉm cười trong hư ảo khói nhang.

Rồi hòa bình sẽ trở lại trên biển xanh
Em sẽ đón anh về trong trinh nguyên nắng mới
Sẽ cùng anh đi dạo trên cánh đồng thuở ấy
Thuở ngày xưa, thuở của chúng mình.

Hoa Trong Bão
17-05-2014, 11:57 AM
Đêm về gió khẽ lòng lặng im
Nhìn về phía xa mãi kiếm tìm
Một tiếng vọng xa bên trống vắng
Cảnh khuya tôn thêm vẻ im lìm
Mãi nghĩ vẩn vơ, mãi nhung nhớ
Chén sầu chén đắng, mắt lim dim
Tình này muôn thuở gửi theo gió
Bay về phương xa, để khỏi tìm.

Hoa Trong Bão
19-06-2014, 03:43 PM
Quê nghèo gió thổi xạc xào
Người đi qua ngõ, mời vào ngồi chơi
Việc đồng, việc nước thôi rồi
Chuyện ngay cả buổi, hết lời giành tranh
Đến lúc nắng tắt, bớt hanh
Mấy bà, mấy mẹ phải đành ra đi
Tạm biệt buổi trưa diệu kỳ
Giúp cho mấy mẹ thầm thì với nhau
Về nhà, cơm nước, nhặt rau
Nên mẹ rảo bước, về mau: hết giờ.

Hoa Trong Bão
18-08-2014, 11:48 PM
Em gái hôm nay khóc Mỵ Châu
Biển ta kẻ cướp đến khoan dầu
Bạn bè biến tướng thành quân giặc
Không biết nỏ thần dấu ở đâu ?
- Phạm Xuân Chiêm -

Biết mà nhưng sẽ chẳng nói đâu
Tất cả trí khôn ở trong đầu
Đừng vì quan ngại, đừng bạn tốt
Để đắm cơ đồ dựng bấy lâu.
Hoa Trong Bão

Hoa Trong Bão
19-08-2014, 10:43 PM
Chín mươi chín đỉnh non Hồng
Sông la một dải, vòi rồng bắc qua
Dẫu cho khách đến gần, xa
Cũng không quên nét đậm đà quê tôi.

Hoa Trong Bão
25-08-2014, 07:17 PM
Con nợ mẹ cha những ngày vui bất tận
Rong ruổi suốt cuộc đời không định hướng tương lai
Con nợ những chiếc hôn còn nóng hổi vành môi
Trong cơn điên loạn giữa bạc tiền mến mộ.....