PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TRANG THƠ LƯU viết về Cố Admin Trần Vi Thông



thylan
28-04-2014, 02:42 PM
Những vần thơ chia sẻ với Cố Admin Trần Vi Thông khi anh còn đang nằm trên giường bệnh

(Thy Lan xin được gom vào một topic - không comment - để các TV dễ tìm đoc)

DUYÊN TÌNH

Từ gặp gỡ Lầu mây lộng gió
Cánh chim chiều rạng rỡ hoàng hôn
Buổi đầu bỡ ngỡ Thi Đàn
Thiên duyên hội ngộ chứa chan tình đời.

Bao tâm huyết trong mười tám tháng
Bỗng trắng tay...vẫn sáng dáng Tùng
Nguyên Tiêu lại tỏ sức hùng
Vườn thơ Thi Hữu nở bừng sắc hoa.

Rồi bè bạn gần xa tìm tới
Nối vòng tay ... sôi nổi hòa thơ
Tình thân bốn biển một nhà
Ngờ đâu lại gặp Hac-cơ hoành hành.

Xây ba tháng...bỗng thành tay trắng
Cây muốn yên gió chẳng lặng nào
Admin ta đáng tự hào
Khó khăn ...đầu vẫn ngẩng cao. Tuyệt vời!

Huê viên các ơn người thành lập
Cùng Thu Giang, Hồng Ngọc, Như Mai
Hồn hoa trải sóng lai rai
"Đất riêng dụng võ"... miệt mài Hoa-Thơ.

Chuyện nhà Táo, Sơ Vơ quậy phá
Vịt vặt lông ... cứ thỏa vui đùa
Ma Cao-Cà Ná chẳng thua
Ruộng hoang thách thức...cày bừa thiếu trâu!!!

Trang Đường Luật ...nhịp cầu tiếp nối
Xướng họa thơ phấn khởi giao lưu
Lầu mây lộng cánh chim chiều
Bốn phương hội tụ thêm nhiều tình thân.

Niềm vui đón Hương Xuân ngây ngất
Chào mừng lần sinh nhật thôi nôi.
Hương Quê lại tiếp ra đời
Thủ đô giá rét...rạng ngời nắng mai.

Bao nick name ... oằn vai nặng gánh
Biên tập viên...thầm lặng hy sinh
Ngọn đèn trước gió mong manh
Vẫn dồn tâm huyết hoàn thành Hương Xưa!

Cứ bàng hoàng, ngác ngơ ...câu chữ
Đọc dòng thư...máu ứ, lệ trào...
Chao ôi! Đến thế rồi sao???
Xót xa, ân hận...nghẹn ngào con tim.

Cả Thi Hữu quanh bên ...lặng lẽ
Rõi theo từng nhịp thở Admin....
Vi Thông ơi! Hãy vui lên!
Diễn đàn này đáng để em tự hào!

Bùi Xuân Phượng (13.6.2013)

thylan
28-04-2014, 02:44 PM
LẶNG THẦM

Cái "quái quỷ" cứ phá tàn cơ thể
Vẫn không ngăn nổi ý chí con người
Vẫn âm thầm XỐC TỚI! ... không ngơi
Vẫn lặng lẽ hiến đời bao hương sắc.

Vẫn xứng đáng Admin - người sáng lập!
Vẫn chở che cho Mái ấm tình người
Vẫn chắt chiu từng giọt nắng Xuân tươi!
Vườn Thi Hữu mặt trời luôn tỏa rạng.

Bao tâm huyết trong mười tám tháng
Nặng niềm riêng một phút trắng tay
Đã kiên trì dựng lại Lầu Mây
Giữa Nguyên Tiêu nắng bừng hoa nở.

Đang vui vẻ bỗng Hắc cơ quậy phá
Dữ liệu ...bất ngờ một phút sạch bong
Vẫn hiên ngang tỏ bản lĩnh tùng
Vẫn dâng hiến Hương Xuân ngào ngạt.

Cái dân dã, vô tư, chân thật
Chan hòa trong mảnh đất tình người
Để Hương Quê bay khắp nơi nơi
Để bè bạn bốn phương trời tìm tới.

Bỗng sửng sốt... cụm từ "Giai đoạn cuối!"
Đọc dòng thư ...tim nhói, lệ trào...
Có lẽ nào? Đã đến thế rồi sao???
Không! Biển khát vọng vẫn dạt dào muôn sóng.

Hoa vẫn nở giữa khô cằn hoang mạc
Gió vẫn ngân bản Sô Nát tình ca
Nắng trải hồng trên đất Mẹ bao la
Vườn Thi Hữu muôn hoa vẫn thắm!

Ba năm tình nặng - ba nàng Hương bụ bẫm
Mang thông điệp TÌNH YÊU bay đi khắp phương trời
Mái ấm này vẫn sôi nổi, vui tươi
Trân trọng giọt mồ hôi NGƯỜI SÁNG LẬP!

BXP 14.6.2013

thylan
28-04-2014, 02:45 PM
THỬ NGAY!

Có bệnh thì vái tứ phương
Được người dẫn lối, chỉ đường giải UNG
Thử ngay! Chớ có lừng chừng!
Biết đâu ... Phật độ Vi Thông giải nàn.
Thuốc thì ... nghe cũng giản đơn
Cỏ cây sẵn có trong vườn của ta
Uống thì cũng dễ như trà
Biết đâu đuổi được ung ma chạy dài.
Thử ngay nhé! Vi Thông ơi!
Không được mà được là Người thắng Thiên!

BXP 14.6.2013

thylan
28-04-2014, 02:46 PM
THÀNH VIÊN TIN TƯỞNG
( Quí mến tặng Admin Trần Vi Thông)


Từ một nhánh non tơ mới nhú
Chụm bàn tay ấp ủ chở che
Qua mưa đông trải nắng hè
Cây vươn tán lá phủ che thành rừng

Hoa hương sắc, lòng mừng trái ngọt
Nghe véo von chim hót reo ca
Năm châu bốn biển một nhà
Trang thơ Thi Hữu mặn mà tình chung

Tâm ngời sáng sánh cùng nhân đức
Tính ôn hòa mẫu mực, nghĩa, trung
Uy nghi lồng lộng dáng tùng
Thành viên tin tưởng về cùng Admin

Trần Thị Lợi

thylan
28-04-2014, 02:47 PM
VẶT LÔNG!

Đời ngắn ngủi chỉ trong hơi thở *
Cái vô thường luôn ở bên ta
Có sinh, có bệnh, có già
Rồi về cát bụi cũng là an nhiên.

Sống có ích! ...Giữ bền tâm trí
Sống trăm năm vô vị, ích gì!
Biết tìm một điểm đồng quy
Bốn phương hội tụ...còn gì quý hơn.

Dồn tâm huyết ba năm tình nặng
Ba nàng Hương xinh xắn dâng đời
Diễn đàn sôi nổi, đông vui
Nối vòng tay lớn, tình người thiết tha.

Dù có lúc Hắc cơ xóa trắng
Trước phong ba vẫn vững dáng tùng
Bạn bè yêu mến Vi Thông
Động viên, khích lệ cho lòng nở hoa.

Ồ! Sinh nhật lần ba sắp tới
Đón Hương Xưa ... đang đợi, đang mong
Liên hoan thiếu món Vịt Hồng
Rượu thành nhạt thếch, thơ không ra vần...

Nguyên Tiêu đến ...tình thân tiếp nối
Hội hai Miền phấn khởi đông vui.
Nguyện cầu chóng khỏe, Vịt ơi!
Liên hoan còn để cho người ...vặt lông!!!

BXP 22.6.2013

Tếu vui với Vịt một tý! Hãy cười to lên nào!
* Chỉ là nói lên cái lý vô thường

thylan
28-04-2014, 02:49 PM
TỰ MỪNG SINH NHẬT

Tôi tạo món quà sinh nhật tôi
Hướng Vi Thông viết mấy vần tươi
Tấm gương nghị lực luôn soi tỏ
Cho trái tim này thắp lửa vui.

BXP 23.6.2013

VỊNH CÂY THÔNG

Lồng lộng tầng cao dáng đứng tùng
Sá gì nắng lửa với mưa giông
Hạt trần, cánh mỏng ươm tình nặng
Tung tỏa muôn phương bản lĩnh thông.

BXP 23.6.2013

BÉ CHÚC ÔNG

Cháu dạo khúc đàn kính chúc Ông
Cuộc thi Đường Luật đại thành công
Hương Xưa biên tập xong hoàn mỹ
Tháng Tám đón mừng sinh nhật Ông

BXP 23.6.2013

BÉ BIẾU ÔNG

Một nụ hoa cười Bé biếu Ông
Làm quà sinh nhật sắp mừng Ông
Yêu thơ, yêu Bé, yêu Thi Hữu
Tất cả làm nên sức sống Ông!

BXP 23.6.2013

thylan
28-04-2014, 02:50 PM
Đến thăm Anh!

Tôi tìm- tìm đến thăm Anh
Bởi tình Thi hữu sẵn dành trong tim
Trong gian phòng nhỏ ấm êm
Anh nhìn tôi đến nhẹ êm từng lời

Xúc động lắm Đồng Đội ơi
Trên môi Anh nở nụ cười mà thương
Trái tim sống giữa đời thường
Nhưng lòng đau đáu Xưa Hương* vẹn tình

Ngoài trời nắng tỏa bình minh
Mang hơi ấm đến mà tin yêu rằng
Trăm bàn tay nối lạc quan
Cho Anh vững dạ dâng tràn niềm vui.

* Tập thơ Hương Xưa
ĐỒNG ĐỘI- Chủ nhật 23/6/2013

thylan
28-04-2014, 02:50 PM
Lầu mây và cánh chim chiều
Đọc câu thơ cảm lòng phiêu diêu lòng
Tình người thấm đậm núi sông
Lầu mây rực rỡ sáng trong nắng ngàn
Chim chiều gọi bạn chứa chan
Nghe tha thiết bỗng ngập tràn lời ai?
Đời người trưa nắng mưa mai
Sống nơi cõi tạm nghĩa dài ngàn năm!
Lê Thanh Sơn

thylan
28-04-2014, 03:01 PM
MỜI BÁC SĨ GIỎI

Mời bác sỹ về nhà chữa bệnh
Chớ chần chừ nữa lệnh huynh ơi
Sức khỏe sẽ được phục hồi
Thi đàn phấn khởi rạng ngời tương lai

Anh cứ mải miệt mài công việc
Quên bản thân sức kiệt thân tàn
Tình yêu dành hết thi đàn
Anh là gương sáng muôn vàn thân thương

Nên nghỉ ngơi dưỡng thương cái đã
Biết bao năm vất vả chăm lo
Anh mà suy sụp nguy to
Chúng em biết lối nào dò nữa đây

Mọi người hãy chung tay giúp sức
Để anh nhanh hồi phục đi nào
Thi đàn ta mãi tự hào
Vi Thông khỏe mạnh xiết bao ân tình

Bạch Hồng Ngọc - 26/6/2013

thylan
28-04-2014, 03:01 PM
GỞI ANH TRẦN VI THÔNG

Anh hãy tạm dừng công việc lại
Vào viện ngay, ráng mãi khổ thân
Chăm sóc sức khỏe việc cần
Anh mà để vậy… vạn lần nguy nan

Ai cũng biết thi đàn phát triển
Dày công anh điều khiển tài tình
Con đường thơ sáng lung linh
Anh ơi! nghỉ dưỡng thân mình đã đi


Trên đời này cái gì cũng quý
Sức khỏe mà lãng phí không nên
Thi đàn phát triển vững bền
Đồng tâm một khối thật trên tuyệt vời
Em chỉ có đôi lời tâm sự
Mong anh đừng lưỡng lự dài thêm
Tạm dừng công việc ít đêm
Đi điều dưỡng gấp mới êm ấm đời

27/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

thylan
28-04-2014, 03:03 PM
Thất Công xách bị về thăm
Vi Thông khỏe nhé Vịt Hồng mạnh luôn
Nghe tin ăn mày cuống cuồng
Admin bị bệnh lệ tuôn tràn dòng

Hic ...
Hồng Thất Công


Chiều nay mây tím bay về
Cội Thông sừng sững sơn khê ngút ngàn
Vi vu gió hát rừng vang
Lời ru muôn thuở lòng vàng thơ ca

444
Những chiều thơ hướng lên đồi
Rừng Thông Vi vút bao lời gió thương (HRPT)
445
CÙNG NHAU ĐI ĐƯỢC NỬA ĐƯỜNG
GẶP ADMIN (TRẦN VI THÔNG) HƯỞNG MỘT VƯỜN HƯƠNG HOA (thi ca)....(TĐQ)
446
Ngọt ngào lục bát ca ca
Một câu thơ nhỏ thương* ba bốn lần... (TTTL)
447
Đêm rằm ngắm nguyệt ngoài sân
Chúc huynh sớm khỏe xướng vần họa thơ (Huy Thanh)
448
Tấm tình tựa sóng bạc phơ
Cầu huynh tỷ mãi cập bờ thương yêu.(TTTL)
449
Cội THÔNG VI vút gió chiều
Mát từ muôn nẻo thương yêu lên ngàn (Mộng Thường)
450
Huynh ơi! Giữ mãi DIỄN ĐÀN
Tấm lòng THI HỮU đến ngàn năm sau
Huy Thanh
451

Thời gian dẫu có phai mầu
Công người sáng lập ngàn sau mãi còn
Maimo
452
Mong sao mọi sự vuông tròn
Nghĩa tình sau trước sắt son không mờ (Trần Thị Lợi)

thylan
28-04-2014, 03:04 PM
THĂM LẦU MÂY

Lầu mây tôi đến đã qua chiều
Nghe Bé dạo đàn tiếng suối reo
Hoa vẫn thắm hồng trên lối ngõ
Tầng không vi vút sáo nâng diều.

Men theo đường nhỏ đã thân quen
Bỗng thấy Nàng thơ ... vội ngó xem
Đang vặt lông...Hồng ... thơ xếp lại
Mồ hôi nhễ nhại, áo treo rèm!

Tôi lại lần theo con lạch xưa
Nắng nghiêng đổ bóng xuống hàng dừa
Sen hồng nhẹ tỏa hương ngan ngát
Tiếng võng nhà ai kẽo kẹt đưa

Lầu mây lộng gió vẫn thanh bình
Họa sỹ xoay trần đứng vẽ tranh
Một bóng chim trời đang sải cánh
Tung mây, lướt gió vút trời xanh.

Mầu xanh hy vọng vẫn tươi ngời
Gió vẫn dạo đàn khúc nhạc vui
Biển vẫn dâng trào muôn lớp sóng
Hôn bờ dào dạt mãi không thôi.

Tôi viết tặng em những áng thơ
Cầu mong em khỏe ...đếm từng giờ
Ngọn đèn đêm vắng luôn soi tỏ
Cho Mái ấm này lộng ước mơ.

BXP 28.6.2013

thylan
28-04-2014, 03:06 PM
TẶNG ANH TRẦN VI THÔNG

Tôi chưa được gặp anh đâu
Thư đi thư lại những câu chân tình
Dẫu rằng chỉ thấy trên hình
Nhìn anh phong độ quang minh khác thường

Một lời báo ốm - thật thương
Anh làm việc cả trên giường bệnh nhân
Cũng vì tình nghĩa xa gần
Câu thơ xướng họa kết thân mọi miền
Phải đâu vì bạc vì tiền
Mà vì câu chữ bạn hiền văn thơ

Mong anh khỏe mạnh từng giờ
Đưa trang thơ đến bến bờ niềm vui

Dương Đoàn Trọng
28/6/2013

thylan
28-04-2014, 03:07 PM
Dáng Thông

Hãy sừng sững như Thông bên dáng núi
Hát Vi vu những khúc nhạc yêu đời
Hòa theo gió để lòng luôn phới phới
Ngạo nghễ cười nhân thế một trò chơi.

Đừng khuất phục dẫu trời kia bão nổi
Một cơn qua lá vẫn mượt vươn cành
Thông vẫn đứng hòa mình ru theo gió
Dưới chân mình thảm cỏ lại thêm xanh.

Huyền Lâm ....Thân chúc bạn Trần Vi Thông vượt qua tất cả.

thylan
28-04-2014, 03:57 PM
ANH TRẦN VI THÔNG

Tên anh ngời sáng Vi Thông
Ra vào trang web bạn đông thăm nhà
Ân tình Thi Hữu chúng ta
Nhớ ngày sinh nhật đậm đà ý thơ
Vui nâng li rượu mộng mơ
Im nghe giọng nói thẩn thờ mê say
Thông minh trí đức đa tài
Họa vần lan tỏa hương bay Diễn Đàn
Ôn lại kí ức nồng nàn
Ngâm thơ đối tửu thanh nhàn vẽ tranh
Gần xa đang hướng về anh
Chúc nhau sức khỏe an lành "Hương Xưa"

Lệ Hà
28-06-2013

thylan
28-04-2014, 03:59 PM
VỮNG LÒNG NGHE ANH
(Cẩn họa Y vần)

Tên anh vi vút ngàn Thông
Rủ rê Thi Hữu tây đông ghé nhà
Âm vang thấm đọng hồn ta
Những trang xướng họa tạo đà văn thơ
Vườn xinh em mộng chị mơ
In lòng ngưỡng mộ phụng thờ đắm say
Trí nhân hòa quyện đức tài
Hoa thơm thoang thoảng tỏa bay thi đàn
Ôm cơn bạo bệnh nguy nàn
Nhưng anh nào chịu sống nhàn thưởng tranh
Giật giành sự sống nhé anh
Cùng trang Thi Hữu đất lành "Hương Xưa"

Nắng Xuân
28-06-2013

thylan
28-04-2014, 04:00 PM
NGHE TIN ĐỆ VI THÔNG ỐM

Đêm khuya bóng nguyệt chập chờn
Nghe em bạo bệnh nghẹn lòng rưng rưng
Đương nằm vùng dậy bàng hoàng
Trời mưa gió hắt lạnh lùng vào song.

Chúc đệ chóng vượt qua được cơn bạo bệnh này!
Cố gắng lên đệ nhé!
Người tốt như đệ nhất định sẽ được bình an!

Huynh TĐQ

thylan
28-04-2014, 04:01 PM
CẢM ƠN ADMIN TRẦN VI THÔNG

Cảm ơn Vi Thông cho ta tất cả
THI HỮU tình yêu hoa lá ngát hương
Hạnh phúc ấm êm đâu ở thiên đường
THIHUU.NET ta xây nên tất cả...

Phan Thị Thanh Minh

thylan
28-04-2014, 04:03 PM
Mấy dòng gởi bác Vi Thông

Cơn mưa hạ phủ choàng qua phố núi
Chớp ngang trời và gió giật từng cơn
Phút chùng lòng khi điện thoại đổ chuông
Nghe giọng nói của thầy pha nhịp thở

Thầy hỏi thăm chuyện phê bài chấm vở
- Kịp không em khi tháng tám đã kề…?
Nhoẻn miệng cười mà thấy dạ tái tê
Thế mới hiểu cái tâm… nghề cõng chữ

Cái chân tôi đi như thằng lãng tử
Ghé diễn đàn cao hứng thả câu thơ
Duyên khéo se trong một buổi tình cờ
Hai thế hệ bắc cầu thi với phú

Ai “nhỡ mồm” rót vào tai tin dữ
Bác Vịt Hồng kiếp vạ gió tai bay
Các đốc-tờ đành thúc thủ bó tay
Chờ may rủi khi ngày qua tháng đoạn

Sức khỏe hao gầy, tinh thần vô hạn
Trút tơ lòng đem dệt lụa nhân sinh
Để thân tằm một mai hóa phù vân
Giấc nam kha một đi nghìn thu níu

Bài chấm xong mà nghe hồn nặng trĩu
Phận số thầy sao nghiệt ngã tâm can
Mong cho thầy gặp dị thảo kỳ nhân
Đẩy bệnh tật lui về vài thập kỷ

Để mỗi mai chăm nụ cà, đọt bí
Bẹ long tu, quả đu đủ xanh non…
Để lên rừng đào mấy gốc mật nhân
Hay xuống biển tìm dứa bà hái quả

Loài chó đẻ…băm vằm sao khô uống
Thứ ong rừng…tán nhỏ để dành ăn
Vui với mọi người, vui với gió trăng
Kiếp ở trọ nay lì ta trọ mãi….

Nghe Thầy !


* Chữ đậm là các vị thuốc chữa ung thư

thylan
28-04-2014, 04:05 PM
NGỌN LỬA HỒNG ADMIN

“Lạy Chúa trời! Xin chúc mẹ bình an!
Theo lẽ đời ân sẽ trả bằng ân,
Tình yêu sẽ được đền sao xứng đáng.
Xin cảm ơn ngọn lửa Admin khiêm nhượng
Cháy soi đường cho Thi hữu huy hoàng!
Lửa cảm phiền nỗi nhọc kẻ cô đơn
Sống xa cách Admin trong lo lắng…
Cảm ơn lửa giữa cuộc đời không phẳng lặng
Vẫn cháy hoài, cháy mãi lửa nhân tâm,
Giữa đêm trường cứ cháy SÁNG, chẳng phân vân...”

Xin anh TVT đừng làm việc nữa, gắng nghỉ ngơi!!!
Xin cầu chúc cho anh được bình an, sức khỏe chóng hồi phục!
LĐM

thylan
28-04-2014, 04:07 PM
CHÚC ANH

Trên trời có một vì sao
Rỡ ràng chiếu sáng biết bao nhiêu người
Ân tình rải khắp cho đời
Ngàn xanh núi thẳm sáng ngời tình anh
Vòng qua trang web nhìn quanh
In hình Thi Hữu như tranh muôn màu
Thông ơi huynh đệ chờ trao
Hương Xưa thắm mãi len vào trong tâm
Ông Trời xin chớ lặng thầm
Ngài soi xét kỹ đừng lầm hiền nhân
Giữ gìn trọn nghĩa bao lần
Chúc anh sớm khỏe quây quần họa ca...

Huy Thanh

thylan
28-04-2014, 11:45 PM
GỞI ANH TRẦN VI THÔNG

Anh hãy tạm dừng công việc lại
Vào viện ngay, ráng mãi khổ thân
Chăm sóc sức khỏe việc cần
Anh mà để vậy… vạn lần nguy nan

Ai cũng biết thi đàn phát triển
Dày công anh điều khiển tài tình
Con đường thơ sáng lung linh
Anh ơi! nghỉ dưỡng thân mình đã đi


Trên đời này cái gì cũng quý
Sức khỏe mà lãng phí không nên
Thi đàn phát triển vững bền
Đồng tâm một khối thật trên tuyệt vời
Em chỉ có đôi lời tâm sự
Mong anh đừng lưỡng lự dài thêm
Tạm dừng công việc ít đêm
Đi điều dưỡng gấp mới êm ấm đời

27/6/2013
Bạch Hồng Ngọc


MONG HUYNH VÀO VIỆN

Có bệnh thì trị cho nhanh
Đừng để Thông héo lá cành khẳng khiu
Gió đưa giấc ngủ thiu thiu
Giật mình tỉnh giấc gởi huynh mấy dòng
Huynh còn nhớ đệ hay không
Đệ luôn nhìn ngắm huynh Thông mỉm cười…
Huynh ơi huynh chớ phụ người
Thấu lòng thân hữu quê hương mong chờ…
Mau mau vào viện huynh ơi!

TQ


Chiều thương gió mát chan hòa
Lầu mây ấm mãi tình ta tình người
Rừng Thông Vi vút thương lời
Trải hồng nắng ấm đẹp tươi lòng người
Cội Thông sừng sững bên đồi
Rừng thiêng bát ngát tuyệt vời hương mơ

LITTLE STAR

thylan
28-04-2014, 11:52 PM
THĂM HUYNH

Gửi thăm huynh Trần Vi Thông
Tặng huynh một lẵng hoa hồng tình thương
Chúc huynh chóng khỏe đừng buồn
Vườn thơ Thi hữu tỏa hương sớm chiều...

XIN CẦU CHÚC H
nghị lực để dũng cảm vượt qua
cơn bệnh hiểm nghèo này!

Trân trọng!
M TTTL chúc phúc H!

CHÚC ADMIN TRẦN VI THÔNG CHÓNG KHỎE

Chim chiều ơi hãy bay về
Bên Lầu mây đón nắng chiều vui reo
Chúc em may mắn vạn điều
Nhanh đi dưỡng bệnh, thêm nhiều thơ hay.

TĐQ

TÌM HƯƠNG NAY

Lầu Mây lộng cánh chim chiều
Thông reo vi vút vẫn nhiều ước mơ
Diễn đàn còn nặng tình thơ
Vẫn trong thầm lặng từng giờ vươn lên
Đèn khuya làm rạng bóng đêm
Hương Xưa hoàn thiện, lại tìm ...Hương Nay!
Chim chiều trụ vững Lầu Mây
Để vườn Thi Hữu nở đầy hoa tươi.

BXP 28.6.2013

Vui lên Admin!

Chiều nay hỏi cháu của mình
Ba con sức khỏe tình hình ra sao
Ăn uống đi đứng thế nào
Diễn đàn Thi hữu biết bao mong chờ

Mong Anh khỏe mạnh từng giờ
Vững vàng tâm dạ mà thơ mà tình
Yêu đời lòng vững niềm tin
Lạc quan thư thái cánh chim tung trời.

ĐỒNG ĐỘI



Gửi anh nét đẹp tình thơ
Tấm lòng trân quý nhân hòa đồng tâm!
Nguyễn Văn Thái

Đó là ngon lửa từ than,
Nhiệt tình như những chân thành nụ hôn.
TRẦN THỊ THANH LIÊM

Thơm tho hương nội gió đồng
Tình em chan chứa thắm nồng duyên thơ.
TĐQ

Xin chúc Admin TVT sớm lành bệnh!

thylan
28-04-2014, 11:54 PM
BUỒN CHUNG

Buồn chung vời vợi lầu mây
Chim chiều mỏi cánh về đây mở lòng
Mây buồn ngấn lệ trắng trong
Người buồn chưa thỏa ước mong yên lành

Trần Thị Lợi


Lầu mây tan giữa tầng không
Chim chiều chẳng biết về trong nhà nào?
Đời người dù vậy là bao
Vượt trên sinh tử, mời chào yêu thương.

KIỀN ĐỨC


Thông reo trên đỉnh núi cao
Trời xanh mây trắng chim chao lượn lờ.

Cùng anh mọng cánh buồm mơ
Chân trời rộng mở rạng bờ tương lai!

Nguyễn Văn Thái

thylan
28-04-2014, 11:57 PM
GIÓ ƠI!

Đừng thổi nữa, gió ơi đừng thổi nữa
Mây đừng bay đừng biến dạng lầu mây
Bao con tim khối óc hướng nơi này
Lòng mong ước chim chiều yên bến đậu

Đừng thổi nữa, gió ơi mềm mại chút
Trái tim người thi sĩ nặng niềm đau
Có thể không san sẻ gánh đỡ nhau?
Từng giây phút hướng tâm hồng ân nghĩa

Đừng thổi nữa, gió ơi đừng thổi nữa!...

Trần Thị Lợi

thylan
28-04-2014, 11:59 PM
ĐIỀU KỲ DIỆU

Trước Lầu Mây ... Chim chiều vẫy gió
Khát vọng cháy bùng...sáng cả hoàng hôn
Cánh nghiêng chao chào thảm lúa xanh non
Một sức sống trào dâng... mùa Xuân bất tận!

Vườn Thi Hữu nở đầy hoa tươi thắm
Ba nàng Hương xinh xắn, duyên thầm
"Nghĩa nhân hòa một khối đồng tâm
Tình thân ái bốn phương tụ hội"

Mong đón Hương Xưa người người phấn khởi
Nhịp cầu thơ sôi nổi giao lưu
Sự sẻ chia ... nâng Cánh Chim Chiều
Bao vần thơ là bấy nhiêu tình nặng.

Ngàn thành viên quây quần trong mái ấm
Rõi theo từng nhịp đập ...MỘT CON TIM!
Vi Thông ơi! Hãy rũ bỏ ưu phiền
Tình Thi Hữu sẽ làm nên ĐIỀU KỲ DIỆU!

BXP 01.7.2013

thylan
29-04-2014, 12:00 AM
MỪNG ANH VI THÔNG
ĐÃ DẦN HỒI PHỤC SỨC KHỎE

Nghe tin anh đỡ hơn nhiều
Mọi người phấn khởi là điều trước tiên
Sức khỏe quí hơn bạc tiền
Năm dài tháng rộng nối liền tình thơ
Niềm vui trở lại bất ngờ
Bao nhiêu lo lắng đợi chờ bấy lâu
Vần thơ gửi gắm vài câu
Chúc anh mạnh khỏe sống lâu trên đời
Cố lên nhé anh Thông ơi
Thi đàn nở rộ nụ cười thân thương

01/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

thylan
29-04-2014, 12:01 AM
CẦU MONG


Chim chiều vỗ cánh đầu non
Lầu Mây nắng lụa hút hồn trời xanh

Cớ chi ác bệnh hành Anh ?
Trời cao đất thấp mong manh phận người !

Tận tâm với việc với đời
Vòng tay Anh với những lời tri âm

Diễn Đàn mở biển, khơi sông
Cánh thơ hòa điệu, cánh lòng hòa vui…

Tri ân tâm huyết mấy lời
Cùng Anh góp sức đẩy lui bệnh tình

Xin cầu mong đấng Cao Xanh
Ngàn tay ngàn mắt minh anh độ trì

Để Anh mạnh khỏe trở về
Diễn Đàn Thi Hữu mong chờ đợi Anh

Nguyễn Văn Hùng

thylan
29-04-2014, 06:55 PM
VẪN.....

Gió vẫn dạo bản tình ca Sô Nát
Biển vẫn dâng từng đợt sóng hôn bờ
Và Chim Chiều vẫn lộng cánh ước mơ
Hoa Thi Hữu vẫn từng giờ tươi nở!

Chim vẫn hót, bướm vẫn vờn ngọn cỏ
Nắng vẫn hồng từng lối ngõ thân quen
Thơ vẫn vào dòng chảy viễn miên
Tình Thi Hữu cho con tim sôi nổi.

Một ngày qua... lại tiếp thêm ngày mới
Có lẽ đâu cứ phải...Lặng thầm?
"Nghĩa nhân hòa một khối đồng tâm"
Tình bốn biển thành tri âm, tri kỷ.

Nhịp cầu thơ...say miền trí tuệ
Sự giao lưu ... bốn bể thâm tình!
Giữa chiều tàn rạng ánh bình minh
ĐIỀU KỲ DIỆU sẽ thành sự thật!

BXP 02.7.2013

thylan
29-04-2014, 06:56 PM
VÌ TẤT CẢ- CHÚC ANH KHỎE MẠNH.
* * *

Giữa cơn thác lũ thị trường
Mà vẫn còn đó tình thương cuộc đời
Trên từng gương mặt Anh tôi
Chan hòa thân ái sáng ngời nét xuân

Nghìn nhân ái vạn ân cần
Xua đi bão dữ sóng ngầm hôm nay
Cám ơn đời- Nắng ban mai
Đem bao nồng ấm đẹp thay chốn này*!

* Diễn đàn Thi hữu Việt Nam
ĐỒNG ĐỘI- 02/7/2013

thylan
29-04-2014, 06:57 PM
Vi Thông có chút hơi gầy
Nhưng vầng trán rộng vẫn đầy khát khao
Chim Chiều vẫn lộng cánh chao
Lầu Mây rộng mở đón chào ánh dương
Tấm lòng bè bạn muôn phương
Mượn vần thơ gói yêu thương gửi về
Nguyện cầu Vịt khỏe lên đi
Đón mùa Xuân mới tràn trề nắng vui.
Lần ba sinh nhật sắp rồi
Admin khỏe...để mọi người cùng vui
Hòa vào muôn sắc Xuân tươi
Vi Thông chuốc chén ...lại cười ngả nghiêng
Tin vui lan khắp mọi miền
"Nghĩa tình Thi Hữu làm nên DIỆU KỲ!"

BXP 02.7.2013

thylan
29-04-2014, 07:03 PM
THỎA THUÊ NGẮM NHÌN

Cầu mong đệ* được thầy hay
Bệnh tình khỏi hết Lầu mây lại về
Chim chiều sải cánh trên kia
Kỳ quan tuyệt đẹp thỏa thuê ngắm nhìn.
.................................
* Admin Trần Vi Thông
TĐQ

CHÀO. VI THÔNG.

Tay. mềm cầm bút vẽ lên
Hình ai. trán rộng đang nhoen miệng cười
Thân gầy. mắt sắc .long trời
Bộ ria chưa tỉa. nói cười. dễ nghe

Hải Yến .

Gửi sáng lập viên Trần Vi thông

Anh vẫn còn đây đôi mắt sắc
Vẫn vầng trán rộng nét thông minh
Vẫn đôi môi tươi thời hoa nắng
Vẫn đầy nghị lực... buổi đăng trình

Thugiangvũ .

TÌNH THI HỮU

Nguy nan hoạn nạn có nhau
Nụ cười dịu bớt nỗi đau thân gầy
Trước sau bạn đấy tôi đây
Quây quần tay nắm bàn tay ấm tình

Trần Thị Lợi
Thân chúc admin Vi Thông mau phục hồi sức khỏe

thylan
29-04-2014, 07:05 PM
CHÁY ƯỚC MONG

Một gốc phượng già đứng cạnh thông
Giữa Huê Viên Các nắng tươi hồng
Đỏ mầu khao khát, xanh hy vọng
Giữ sáng niềm tin, cháy ước mong...!!!

BXP 04.7.2013

TOẠI CẦU MONG

Phượng già đứng cạnh một cây Thông
Nắng cháy sương sa vẫn sắc hồng
Tỏa sáng lung linh miền khát vọng
Cho đời toại nguyện... những cầu mong

04/7/2013
Chúc Anh Vi Thông sớm bình phục sức khỏe

ƯỚC NGUYỆN

Bồi hồi thắc thỏm nỗi chờ mong
Bốn biển năm châu một tấm lòng
Ước nguyện tan nhanh cơn sóng gió
Lầu mây vững chãi giữa trời trong

Trần Thị Lợi

HOA TRÁI ĐỜI ÔNG

Bé là hoa trái đời ông
Niềm vui, hạnh phúc sáng trong nắng chiều
Ông còn cháy bỏng tình yêu
Mái nhà Thi Hữu vẫn nhiều mộng mơ.

BXP 8.7.2013

Ngày xưa bé có Tí răng,
Hôm nay bé có hai hàng ngọc xinh.
Chân ông đau, bé xung phong đỡ...
Dẹp đồ chơi ngáng lối ông đi...
Bé yêu ông nhất trên đời,
Ông cười, mẹ bé cũng cười nghe ông!!!

NGỤ NGÔN

Vầng Trăng Ngọc của ông

Cháu cười ánh mắt sáng trong
Niềm vui tỏa rạng bên ông sớm chiều
Cháu là hạnh phúc tình yêu
Vầng trăng ngọc nâng cánh diều thơ bay ...

Nguyên Xuân

thylan
01-05-2014, 09:12 PM
BÊN NHAU

Bên nhau thắp sáng niềm tin
Bên nhau ấm áp trái tim nhân hòa
Bên nhau tình nghĩa thiết tha
Bên nhau tâm huyết thơ ca chân thành
Bên nhau hạnh phúc yên lành
Bên nhau hoa nở thắm cành vườn thơ
Bên nhau tô thắm ước mơ
Nâng niu trân trọng từng giờ bên nhau

Trần Thị Lợi
Những thành viên nơi xa luôn mong ước có dịp
được quây quần bên Admin như thế này.

Gắng lên Admin nhé.

thylan
01-05-2014, 09:13 PM
CHÚC ANH VI THÔNG SỚM KHỎI BỆNH

Mọi người luôn dõi theo Anh
Từng giây từng phút tin lành gửi trao
Với bao tình cảm ngọt ngào
Mong Anh khỏi bệnh dạt dào sức xuân
Anh ngồi giữa những người thân
Tình này ấm áp vạn lần anh ơi!
Nhìn Anh nét mặt sáng ngời
Biết bao thi hữu tươi cười mừng Anh
Mong sao bách bệnh tiêu tan
Để trang thi hữu vô vàn nguồn vui

03/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

thylan
01-05-2014, 09:14 PM
VIẾT VỀ ANH

Tôi biết anh từ ngày chơi Blog cũ của Yahoo Việt Nam , tuy chưa một lần gặp mặt nhưng qua các trang thơ tôi đã hiểu và khâm phục anh . Một con người tài ba đầy nghị lực , thế rồi sau này khi tôi là một thành viên của Thi Đàn thì anh là một Quản Trị Viên ... Trải qua vài sự cố ngoài ý muốn anh đã rời Thi Đàn và tự lập trang riêng Việt Nam Thi Hữu , mến mộ và khâm phục tài năng của anh đã bao người trong đó có tôi lại đăng kí làm thành viên của trang đó . Tuy là mạng ảo chưa một lần gặp mặt nhưng tình thật chúng tôi đã coi nhau như anh em một nhà , tôi chưa giỏi văn lại kém thơ nhưng thời gian thì không kiệm nên thường xuyên vào giao lưu và làm thơ tếu táo cho vui , tuy bề ngoài vui nhộn và tếu táo nhưng nội tâm lại rất mềm yếu đa cảm đa sầu … Cũng vì điểm yếu đó mà nghe tin anh bị bệnh nan y tôi đã khóc . Xin các bạn chớ cho tôi là chót lưỡi đầu môi tôi vẫn biết “ Lí luận chẳng qua chỉ là cành củi mục , thực tế mới là nhựa sống tiếp sức cho sự nẩy mầm của cây” Chính vì vậy tôi biết nói gì đây , viết gì đây khi mà đối với trường hợp …của anh tôi đã không khóc bằng nước mắt . Mà tôi khóc bằng máu , những giọt máu đã khô dần từ trong trái tim tôi . Càng ngồi lặng im suy ngẫm về lẽ sống , tình đời , tình người những gì ta đã nghe thấy nhìn thấy thì chẳng những mắt nhỏ lệ mà trái tim nào chả rỉ máu mỗi khi…
Hải Thượng Lãn Ông làm nghề thuốc mà còn mong : “ Chỉ muốn người đời không có bệnh , ngâm thơ uống rượu gảy đàn chơi” Huống hồ mỗi chúng ta ai mà chả ước ao mình khỏe mạnh .
Vâng nhưng khi mong ước còn chưa đến bệnh tật đã nhanh chân thì mỗi chúng ta hãy bình tĩnh vui vẻ lạc quan và đuổi chúng ra một cách hiệu quả …
Tôi xin cầu chúc cho anh sớm lành bệnh để ngày nào cũng vậy :
“ Sáng vui vẻ , trưa khỏe mạnh , chiều trẻ trung và tối vô cùng hạnh phúc”
Bùi Bắc Hợp

thylan
01-05-2014, 09:15 PM
ĐUỔI CHÚNG RA

Tuổi già ai chẳng ốm , đau
Thế là bệnh tật thi nhau đổ vào !
Chúng như cơn lốc ào ào ,
Đứa chặn họng , đứa chui vào lỗ tai .
Đứa len lỏi quãng đường dài ,
Ngấm ngầm chui tận vào vài cơ quan :
Dạ dày , tim phổi , ruột gan …
Gây nên cảnh “mất an toàn” cho ta !
Chung quy tại cái tuổi già !
Vậy nên tỉnh táo để mà đấu tranh .
Rất cần : “nhất sắc , nhị thanh”
Trái tim đừng để lạnh tanh giữa đời,
Phải hoạt động , phải vui chơi ,
Nâng cao chất lượng “đoạn đời tuổi cao” ,
Tham gia vào mọi phong trào .
Bệnh tật mò vào . Ta đuổi chúng ra !
(Bắc Linh Đàm : Mùa Đông 2009)
TKA

thylan
01-05-2014, 09:17 PM
TRỊ NGAY

Chẳng cứ già …vẫn ốm ,đau .
Lúc đó các bệnh rủ nhau đổ vào !
Chúng tấn công cứ ào ào .
Hết ra lỗ mũi lại vào lỗ tai .
Thực hiện kế hoạch lâu dài ,
Âm mưu chui lủi vào vài cơ quan :
Như tim phổi hoặc ruột gan …
Nặng , nhẹ đều “mất an toàn” cho ta !
Dẫu tuổi tác chưa tới già !
Vẫn cần cảnh giác để mà đấu tranh .
Có câu “nhất sắc , nhị thanh”
Tâm hồn chớ để lạnh tanh giữa đời ,
Giao lưu , giải trí vui chơi ,
Rèn luyện sức khỏe - tuổi đời thêm cao .
Hưởng ứng trong mọi phong trào ,
Đề phòng các bệnh mò vào TRỊ NGAY
Bùi Bắc Hợp

thylan
01-05-2014, 09:18 PM
475*
Một trời hoa một trời hương
Một ngày hạnh ngộ vấn vương một đời
ĐỒNG ĐỘI
476

Thương anh cầu chúc đôi lời
Bình an may mắn sáng ngời niềm tin

Huy Thanh
477
Thành viên cảm phục vô ngần
Mặt trời kia cũng góp phần thương yêu!
…………………………

*Trang LỤC BÁT VUI VẺ cầu mong Admin TVT
dũng cảm vượt qua cơn bạo bệnh này!

KÍNH TẶNG ADMIN TRẦN VI THÔNG

Vượt qua đau đớn muôn ngàn
Trải qua bao nỗi gian nan cuộc đời
Quên đi khoảnh khắc chơi vơi
Admin Thi hữu “Mặt Trời thành viên”
Bình minh đến Thái dương lên
Việt Nam Thi hữu ngày đêm tiến đều
Lầu mây bao cánh chim chiều
Nguyện đồng lòng để bay theo cùng Trời!

Tràn Đức Quang

ƯỚC NGUYỆN

Bồi hồi thắc thỏm nỗi chờ mong
Bốn biển năm châu một tấm lòng
Ước nguyện tan nhanh cơn sóng gió
Lầu mây vững chãi giữa trời trong

Trần Thị Lợi

thylan
01-05-2014, 09:18 PM
NGUYỆN CẦU...

Phượng già vẫn đứng cạnh thông
Mặc cho mưa gió bão bùng chẳng lay
Thông reo vi vút Lầu Mây
Phượng Huê viên các nở đầy hoa tươi
Lầu Mây nâng cánh chim trời
Huê viên ươm nụ dâng đời sắc hương
Mặc cho thác cuộn vô thường
PHƯỢNG-THÔNG vẫn đón ánh dương chan hòa.

Nghĩa tình Thi Hữu thiết tha
Tạo nên muôn vạn bài ca tình người.
Nguyện cầu chóng khỏe, Vịt ơi!

BXP 05.7.2013

thylan
01-05-2014, 09:20 PM
Anh VT thân mến
DNT hân hạnh quen anh nhưng chưa lần gặp mặt để ngồi gần bên nhau như những người bạn ở đây, biết anh bịnh, tôi buồn lắm, vì không về thăm được

Buồn buồn buồn thật là buồn
Buồn thương cho bạn buồn không nói nhiều
Buồn đời sao chỉ bấy nhiêu
Ngước cao muốn hỏi trời chiều lặn mau

Cũng nghe nói nếu tinh thần anh vui khỏe thì cũng tốt lắm chưa sao đau, vậy trong thời gian này, trong lúc anh còn khỏe đệ có ý đề nghị anh tổ chức cuộc họp mặt gia đình cùng bạn hữu sau đó tuyên bố phát giải đường luật luôn, anh chị em thi hữu tới được thăm anh một thể

Sinh nhật đôi khi chẳng đợi ngày
Sớm hơn trễ chút cũng là hay
Cơ thân trong lúc chưa hành khổ
Thử uống vài chung cho nó say

Vài dòng thăm anh, tổ chức sinh nhật sớm cho anh nhé, trong tuần tới làm nhé
phần em xong rồi nhé, quà bánh rượi bia xong rồi nhé, anh mời bạn mời thi hữu đi nhé
mai em gửi thiệp mừng sinh nhật anh nhé
Tiếng xứ nào nói nhé nhiều thế, đố biết
Chúc anh say cho hết bịnh
Đường ngọc Thanh
Trời! ở Mẽo cũng khổ dữ a! làm bây giờ mới về, đã 2.15 sáng phút rồi, đúng vậy, chớ ai nói sướng...

Làm về nhớ bạn on lai
Viết lời thăm hỏi khôi hài ít câu
Bạn ơi!, bịnh bạn bớt đau
Hay là có lúc lâu lâu nó hành
Thấy buồn đệ mới hỏi anh
Chọc cười một chút chắc lành bịnh nhanh

Chúc anh vui lên nhé, chuyện gì đến sẽ đến, không cần lo nghĩ nhiều a!

thylan
01-05-2014, 09:21 PM
ÁO DÀI

Áo dài là áo dài tơ
Để tôi đêm nhớ ngày mơ áo dài
Áo dài là áo dài ai
Để tôi sợi ngắn sợi dài tương tư
Áo dài là áo dài ư
Để tôi đang tỉnh mà như mất hồn
Áo dài cho dạ bồn chồn
Cho tim đau đáu, cho hồn bơ vơ
Áo dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi ngồi đếm từng giờ nhớ mong
Áo dài là áo dài hồng
Cho tôi cháy khát tận lòng suối mơ
Áo dài nà nuột hơn tơ
Cho ai phô hết dáng thơ nõn nà
Áo dài là áo dài à
Em kiêu sa thế, hay là … vì tôi
Áo dài là áo dài ơi…!

Đà Nẵng, 03 /03 /2011
Nguyên Xuân
BTV.vnthihuu

Họa theo bạn bài thơ này (theo thể loại khác) chúc bạn vui.

MỘNG DÀI

Duyên đời… Bởi rối đường tơ!
Từng đêm khắc khoải niềm mơ nối dài
Ngậm ngùi thức-tỉnh chờ ai?
Thầm nghe tiếng sóng vọng hoài tâm tư
Gió này! Mi đã về ư?
Thở than sâu lắng lời ru tâm hồn
Đường xa gối mỏi lưng chồn
Bàn chân lại vướng nỗi buồn vu vơ…

Thôi đành trút hết vào thơ
Niềm đau chôn kín cả chờ lẫn mong
Đợi mai khơi nắng xuân hồng
Hòa thân mây gió phiêu bồng cõi mơ
Xanh chồi, cây trổ mầm tơ
Thành hoa hé nụ dáng trơ nuột nà
Tình ca dạo khúc ơi… à!
Bước bên em mãi vẫn là... bóng tôi

Đẹp lời hẹn ước người ơi!

Vi Thông
20/3/2013

Nguyên Xuân chân thành cảm ơn anh Vi Thông đã họa bài thơ Áo dài. Nguyên Xuân xin họa đáp với bài Mộng nối dài. Kính chúc anh vui nhiều.

MỘNG NỐI DÀI

Dòng đời … ai dệt bằng tơ
Khúc tình vương nẻo để mơ thêm dài …
Đêm ngày thấp thỏm trông ai
Lắng theo tiếng gió gửi hoài ưu tư?

Nôn nao bởi sóng đấy ư
Gửi sầu cho biển sao như trải hồn
Bảo rằng chân bước đã chồn
Niềm riêng ấp ủ dạ buồn bơ vơ …

Nhưng còn lai láng tình thơ
Lửa tim cháy bỏng nỗi chờ niềm mong!
Mỗi ngày lại đón mai hồng
Hòa cùng nhạc khúc bềnh bồng trong mơ …
Vườn ươm ngàn vạn mầm tơ
Cho đời thêm những tứ thơ mượt mà!
Nối dài mộng ước ơ … à
Niềm vui ấm áp như là … cùng tôi

Trải lòng khúc hát … à ơi …!

Nguyên Xuân
21/3/2013

thylan
01-05-2014, 09:22 PM
GIỮ TRỌN NIỀM TIN!

Trên tay tôi ẵm hai nàng Hương
Bụ bẫm, xinh xinh, đẹp lạ thường
Trí tuệ, mồ hôi người sáng lập
Gói từng câu chữ vạn yêu thương!

Tai nạn bất ngờ ...để héo hon
Thời gian ...sức lực cứ hao mòn
Vẫn dồn trí tuệ cho tâm nguyện
Dựng Mái ấm này trụ nước non.

Dòng máu trong tim cứ ứ đầy
Bao điều cảm phục.... Nói chi đây?
Từng trang biên tập ... bao tâm huyết
Thầm nặng hy sinh trải tháng ngày ...

Cái "quái quỷ" kia nó cứ hành
Thân dù tàn tạ trí còn minh
Ba năm tình nặng sòn sòn thế
Nghị lực tuyệt vời ... một sức sinh!

Đồng tâm một khối nghĩa nhân hòa
Hội tụ nơi đây vạn khúc ca
Nối nhịp cầu thơ tình bốn biển
Chim Chiều sải cánh...mãi bay xa.

Hỏi có nơi nào được thế không?
Ba năm ba tập sách tươi hồng!
Giao lưu sôi nổi, tình thân ái
Sinh nhật ... hai miền thỏa ước mong!

Đôi lời mộc mạc gửi Admin
Gói trọn vào thơ mọi nỗi niềm
Trân trọng, yêu thương và cảm phục
Nguyện lòng gìn giữ một niềm tin!

BXP 8.7.2013

thylan
01-05-2014, 09:23 PM
BẢN ĐÀN BÉ DẠO ...

Bản đàn Bé dạo dâng ông
Đón mừng sinh nhật... cho lòng nở hoa.
Đàn kêu ...Mặc lũ Hác cơ
Ngày nào xóa trắng ... bây giờ là đây

Đàn kêu ... Tình nặng, nghĩa dày
Bốn phương hội tụ nơi này mãi thân
Đàn kêu ... muôn vạn tri ân
"Nhân hòa một khối" ... cứ gần gần thêm,

Đàn kêu ... Mừng chúc hai Miền
Nguyên Tiêu hội ngộ vạn niềm hân hoan.
Đàn kêu tích tịch tình tang
Chúc mừng hạnh phúc ba nàng Hương xinh.

Đàn kêu ... Nặng mối duyên tình
Ba năm với một sức sinh tuyệt vời!
Đàn kêu ... Đường luật hòa vui
Nhịp cầu xướng họa tình người thiết tha.

Đàn kêu ... Tươi nở ngàn hoa
Huê viên đón khách vào ra vui vầy
Đàn kêu ... Lồng lộng Lầu Mây
Chim Chiều sải cánh vẫn đầy mộng mơ....

Bản đàn dìu dật tiếng tơ
Gọi hồn thơ dậy...từng giờ vươn lên
Câu thơ thắp sáng niềm tin
Duyên tình Thi Hữu làm nên điệu kỳ.

BXP 11.7.2013

thylan
01-05-2014, 09:24 PM
TÂM HUYẾT MÃI CÒN!

Admin trên mặt trang bìa
Ơn người sáng lập - Còn gì quý hơn?
Dù khi về với nước non
Ảnh hình...sẽ mãi vẫn còn nơi đây

Nghĩa ân trải rộng tháng ngày
Sức sinh để Mái ấm này vươn lên.
Thành viên tâm vững trí bền
Điều hành, Quản trị ...giữ gìn như xưa

Vườn xanh tươi nở hoa Thơ
Vẫn biên tập ...vẫn từng giờ nâng niu
Nhặt từng giọt tím mây chiều
Để rồi kế tục sinh nhiều nàng Hương.

Vi Thông ơi! Chớ có buồn!
Bao nhiêu tâm huyết ... chẳng mòn, chẳng phai!

BXP 15.7.2013

thylan
01-05-2014, 09:26 PM
CHÚC ADMIN SINH NHẬT VUI VẺ

Ngày sinh nhật tới hãy vui lên
Thử thách can qua rõ sức bền
Tất cả thành viên cùng mến chúc
Lầu Mây vững chãi, mãi bình yên

Trần Thị Lợi

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ADMIN TRẦN VI THÔNG

Đệ ơi huynh đến chúc mừng
Sinh nhật thi hữu quây quần đủ đông
Ca ca với một tấm lòng
Đem lên tặng chú Vịt Hồng hồng hoa.

TĐQ

Chúc mừng sinh nhật Vi Thông
Nghĩa tình tri kỉ đến đông Diễn Đàn
Ơn trời ban phước bình an
Hòa cùng thi hữu đầy tràn niềm vui

Lệ Hà

thylan
01-05-2014, 09:27 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
ADMIN TRẦN VI THÔNG

Một đóa hoa tươi lửa nhiệt tình
Tặng Người Sáng Lập chúc ngày sinh
Muôn hoa vẫn nở vườn Thi Hữu
Mái Ấm nâng niu vạn nghĩa tình.

Hãy bốc cho cao lửa nhiệt tình
Gom từng hạt nắng dựng bình minh
Điều hành, Quản trị luôn năng động
Tất cả Thành viên gắng sức mình.

Đồng tâm kết chặt khối nhân hòa
Hội tụ nghĩa tình Mái ấm ta
Giữ vững nhịp cầu câu xướng họa
Ươm vườn Thi Hữu nở muôn hoa.

Tất cả chờ mong đón Bé Hương...
Vi Thông vẫn vững trước vô thường
Hai Miền hội ngộ niềm hoan hỉ
"Gặp gỡ Nguyên Tiêu" mãi mến thương!
BXP 18.7.2013

thylan
02-05-2014, 09:48 AM
Trời! ở Mẽo cũng khổ dữ a! làm bây giờ mới về, đã 2.15 sáng phút rồi, đúng vậy, chớ ai nói sướng...

Làm về nhớ bạn on lai
Viết lời thăm hỏi khôi hài ít câu
Bạn ơi!, bịnh bạn bớt đau
Hay là có lúc lâu lâu nó hành
Thấy buồn đệ mới hỏi anh
Chọc cười một chút chắc lành bịnh nhanh

Chúc anh vui lên nhé, chuyện gì đến sẽ đến, không cần lo nghĩ nhiều a!

DNT

thylan
02-05-2014, 09:52 AM
LẦU MÂY

TRẦN gian một thoáng mơ màng
Vẳng xa biên tập rộn ràng LẦU MÂY
Im nghe tiếng vọng đâu đây
THÔNG reo VI vút mộng đầy mơ yêu
Hót vang sải cánh CHIM CHIỀU
Ôm bao kỉ niệm những điều nghĩa nhân
Ngày qua chẳng kể tuổi xuân
Gắng công vun đắp quây quần anh em

Huy Thanh
8-07-2013


* Thân mến chúc anh luôn tỉnh táo, chóng khỏe...

maimo
08-05-2015, 08:02 PM
CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG

Bữa tới thi đàn đã vắng Anh
Người xa gởi lại đất trong lành
Tài cao trí cả khơi nguồn sáng
Nghĩa nặng tim hồng dậy lối xanh
Gió thoảng cung trầm ngơ ngẩn lá
Hồn gieo nốt lặng thiết tha cành
Lầu Mây vẫn lộng nơi miền nắng
Để tiếng Chim Chiều mãi đẹp danh

Hoàng Giao

Huy Thanh
08-05-2015, 09:42 PM
NHỚ LẦU MÂY

Bên suối vắng có người đang thổn thức
Ngắm vầng trăng hồi ức mãi về anh
Nhớ Chim Chiều hay đến đậu trên cành
Hoàng hôn xuống về nhanh Lầu Mây đợi

Nóc Diễn Đàn mây hồng bay phất phới
Dáng người xưa vời vợi cả tâm can
Anh đi xa thác bạc kết mây ngàn
Niềm thương tiếc dâng tràn bao tâm khảm

Trong đời sống anh con người thanh đạm
Xây Diễn Đàn chẳng dám nghĩ riêng mình
Nối vòng tay dưới ánh nến lung linh
Mong hòa hợp ánh bình minh rực rỡ

Chúc Thi Hữu đồng tâm bền muôn thuở
Dù ngăn sông cách núi vạn trùng dương
Nắm tay nhau cùng đi trọn con đường
Mài giũa bút vấn vương người đã khuất!

Huy Thanh
08-5-2015

maimo
12-05-2015, 08:23 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/a-vithong-huythanh%20copy_zpste4trgdz.jpg

TGV làm tranh này đẹp quá, chị Gà mang về đây nhé

maimo
21-05-2015, 11:38 AM
Nguyễn Xuân Tịnh‎Tran Thong

5 Tháng 8 2013 ·

Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Trần Vi Thông !

Trần Vi Thông ! Trần Vi Thông !
Lãng du cho thỏa bụi hồng từ đây.
Hồn thơ dựng một Lầu Mây
Cánh chim Thi sĩ mãi bay với đời.
Sá chi sương khói giữa trời
Vô thường là lẽ của người trần gian
Anh đi...khuất nẽo thiên đàng
Tiếng thơ còn vọng đến ngàn năm sau.
Vĩnh biệt anh !

Nguyễn Xuân Tịnh - người em ở Phú Tài

https://m.ak.fbcdn.net/sphotos-f.ak/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/11264881_1076424145705908_210391531638289829_n.jpg ?oh=472d3281565305ee26a458fd009a4dc1&oe=55F8C84E&__gda__=1438783999_136f08c014a1ac356de59f8d617431d 9

thylan
05-06-2015, 04:59 PM
CHÚC ADMIN SINH NHẬT VUI VẺ

Ngày sinh nhật tới hãy vui lên
Thử thách can qua rõ sức bền
Tất cả thành viên cùng mến chúc
Lầu Mây vững chãi, mãi bình yên

Trần Thị Lợi

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ADMIN TRẦN VI THÔNG

Đệ ơi huynh đến chúc mừng
Sinh nhật thi hữu quây quần đủ đông
Ca ca với một tấm lòng
Đem lên tặng chú Vịt Hồng hồng hoa.

TĐQ

Chúc mừng sinh nhật Vi Thông
Nghĩa tình tri kỉ đến đông Diễn Đàn
Ơn trời ban phước bình an
Hòa cùng thi hữu đầy tràn niềm vui

Lệ Hà

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
ADMIN TRẦN VI THÔNG

Một đóa hoa tươi lửa nhiệt tình
Tặng Người Sáng Lập chúc ngày sinh
Muôn hoa vẫn nở vườn Thi Hữu
Mái Ấm nâng niu vạn nghĩa tình.

Hãy bốc cho cao lửa nhiệt tình
Gom từng hạt nắng dựng bình minh
Điều hành, Quản trị luôn năng động
Tất cả Thành viên gắng sức mình.

Đồng tâm kết chặt khối nhân hòa
Hội tụ nghĩa tình Mái ấm ta
Giữ vững nhịp cầu câu xướng họa
Ươm vườn Thi Hữu nở muôn hoa.

Tất cả chờ mong đón Bé Hương...
Vi Thông vẫn vững trước vô thường
Hai Miền hội ngộ niềm hoan hỉ
"Gặp gỡ Nguyên Tiêu" mãi mến thương!
BXP 18.7.2013

CHÚC MỪNG

Chúc mừng thi hữu giải cao
Nêu gương học tập ai nào cũng trông
Chúc mừng sinh nhật Vi Thông
Sớm lành, khỏe mạnh vun trồng vườn thơ
Chúc tình thi hữu duyên tơ
Kết đoàn vui vẻ hẹn chờ Nguyên Tiêu.

BA MỐT THÁNG TÁM

Nghẹn ngào chẳng biết nói chi
Sao nghe trĩu nặng hàng mi lệ nhòa
Cầu mong cơn bạo bệnh qua
BA MỐT THÁNG TÁM mới là ngày sinh
Admin ơi! biết bao tình
Thành viên trong Diễn đàn mình trao nhau
Buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau
Ước ao có được phép màu thần tiên
Ban cho cuộc sống bình yên
BA MỐT THÁNG TÁM muôn miền hòa vui
Nói lời mừng trước ngậm ngùi

Trần Thị Lợi


MỪNG SINH NHẬT ANH CẢ!!!

Vào đọc trang thơ dạ ngậm ngùi
Nhìn hình anh Cả, lệ tuôn rơi
Nghe lòng quặn thắt niềm đau xót
Nỗi nhớ ngập tràn anh Cả ơi!

Sinh nhật chúc mừng anh Cả tôi
Trong tình yêu mến của bao người
Nguyện cầu phép lạ từ tay Chúa
Ban tặng anh con rạng nụ cười

Em gái chức mừng sinh nhật vui
Mùa Thu nắng ấm dịu chân trời
Nguyện xin Thiên Chúa Lòng Thương Xót
Hãy cứu anh con sống với đời
Minh Tâm

thylan
05-06-2015, 05:22 PM
Lầu Mây Vắng Cánh Chim Chiều !

Người xưa bóng vắng Lầu Mây !
Chim Chiều cũng lạc Cánh bay phương trời !
Ngõ hồn thất thểu, chơi vơi !
Chừng tan tác cụm mây trôi lững lờ !
Rối bời một chẽ tầm tơ
Lấy ai thao dệt mà mơ lụa là ?!

Đệ nằm liệt mấy tuần qua !
Dở dang ĐƯỜNG THÍ, nhạt nhòa HƯƠNG XƯA !
Bút nghiêng thin thít bụi mờ,
Câu thơ THI HỮU mãi chờ điểm son * !
Vịt Hồng một thưở ví von ,
Bây giờ giữa chợ bỏ con sao đành ?!

Ngẫm lời tâm sự Đệ Huynh ,
Tri âm chia nửa, nghĩa tình phân đôi !
Xa xăm khuất nẻo chân trời ,
Tâm tư vẫn hướng về nơi sanh thành !
Nhớ ngày họp mặt đầu năm ,
Nguyên Tiêu Đệ Nhất Niên _ rằm tháng giêng ,
Chờ mưa ...có cặp bạn hiền
Choàng vai ngồi ...điếu thuốc tàn trên tay ...

Khó lòng bắt được chuyến bay !
Mượn con én ảo tách bầy về thăm !
Mong cho Đệ thoát hiểm nguy ,
Sớm về với cảnh Lầu Mây, Chim Chiều !

* Điểm son = chấm ( mực ) đỏ = chọn lưu vào Thư Viện


Huynh CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 62 CỦA ĐỆ

Tennessee ngày 17 tháng 7 năm 2013
Hoàng Thị

thylan
05-06-2015, 05:23 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
ADMIN TRẦN VI THÔNG

Một đóa hoa tươi lửa nhiệt tình
Tặng Người Sáng Lập chúc ngày sinh
Muôn hoa vẫn nở vườn Thi Hữu
Mái Ấm nâng niu vạn nghĩa tình.
Hãy bốc cho cao lửa nhiệt tình
Gom từng hạt nắng dựng bình minh
Điều hành, Quản trị luôn năng động
Tất cả Thành viên gắng sức mình.
Đồng tâm kết chặt khối nhân hòa
Hội tụ nghĩa tình Mái ấm ta
Giữ vững nhịp cầu câu xướng họa
Ươm vườn Thi Hữu nở muôn hoa.
Tất cả chờ mong đón Bé Hương...
Vi Thông vẫn vững trước vô thường
Hai Miền hội ngộ niềm hoan hỉ
"Gặp gỡ Nguyên Tiêu" mãi mến thương!
BXP 18.7.2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ADMIN TRẦN VI THÔNG

Vi Thông ơi! Hãy vui lên
Xưa nay "Nhân định thắng Thiên" cũng nhiều
Vẫn còn nặng trái tim yêu
Mái nhà Thi Hữu còn nhiều ước mơ
Đệ ơi! Đừng có bao giờ
Buông xuôi...lỡ để Nàng thơ tủi hờn.
Còn trời, còn nước, còn non
Trái tim còn đập đời còn đáng yêu.
BXP 19.7.2013

thylan
05-06-2015, 05:40 PM
MONG ANH

TRẦN gian cõi thế phù sinh
Rồi đây ai cũng đăng trình về quê
Ân tình mong vẹn đôi bề
Núi cao xanh thẫm hẹn thề cùng non
Vầng trăng vạn thuở mãi còn
In hình Thi Hữu lầu son Diễn Đàn
Thông ơi đêm ngắm mây ngàn
Hoa quỳnh trước ngõ mộng vàng giấc xuân
Ôm vòng tay đậm tình thân
Người ơi xin hãy khất lần năm sau
Góp gom kỉ niệm dâng trào
Mong anh chóng khỏe lại vào trang thơ

Huy Thanh
30-7-2013


LẦU MÂY

TRẦN gian một thoáng mơ màng
Vẳng xa biên tập rộn ràng LẦU MÂY
Im nghe tiếng vọng đâu đây
THÔNG reo VI vút mộng đầy mơ yêu
Hót vang sải cánh CHIM CHIỀU
Ôm bao kỉ niệm những điều nghĩa nhân
Ngày qua chẳng kể tuổi xuân
Gắng công vun đắp quây quần anh em

Huy Thanh
8-07-2013

thylan
10-06-2015, 04:35 PM
VỌNG LẦU MÂY

Tâm hồn cháy bỏng những vần thơ
Viễn cảnh lầu mây cập bến bờ
Bể nghĩa bền xây chờ thế cuộc
Non tình vững lợp hướng thời cơ
Khơi dòng ý tưởng chuyên cần ngẫm
Đốt lửa niềm tin nhẫn nại chờ
Mỏi cánh chim chiều không lỡ nhịp
Mang bầu nhiệt huyết vẫn hằng mơ.

July 03, 2013
Nắng Xuân

thylan
10-06-2015, 04:38 PM
MONG MỎI
(Họa MỘT MÌNH, thơ Trần Vi Thông)

Hỏi cánh chim hồng cưỡi đụn mây
Chiều nghiêng tỏa nắng rụng vai gầy
Êm đềm khúc nhạc lay sầu nhớ
Nức nở cung đàn dãi mộng say
Những dải tơ hồng chan muối mặn
Bao tờ thiệp đỏ ướp gừng cay
Vườn thơ thắm đượm muôn tình nghĩa
Lặng lẽ trông hoài, biết dở hay?

Nắng Xuân July 9, 2013

TẬN TỤY
(Họa MỘT MÌNH, thơ Trần Vi Thông)

Chim chiều vất vả hội quần mây
Đã hiểu thời gian níu phận gầy
Đọng nghĩa gieo trồng bao ý thoảng
Vương tình xướng họa những vần say
Lòng trăn trở mãi tìm câu thuận
Bụng đắn đo hoài giũa mảng cay
Hết thảy trong ngoài suy luận kỹ
Vuông tròn đẽo gọt khiến càng hay.

Nắng Xuân July 9, 2013

NGƯỠNG MỘ

Ai vừa phác họa đủ màu mây
Cõi mộng hồng xanh tím đỏ gầy
Tuyết vẫn yêu kiều da ngọc hở
Trăng còn lộng lẫy ánh vàng say
Đài hoa cả nghĩa chân trời đượm
Ngọn lửa thâm tình hũ nếp cay
Tuyệt kỹ tay ngà khôn sánh nổi
Thôi đành ngả nón chịu rằng hay!

Nắng Xuân July 20, 2013

PHÚC ĐỨC

Duyên đời gió thoảng lững lờ mây
Cõi tục thờ ơ vóc mảnh gầy
Lánh đục tìm trong bờ ngưỡng mở
Tranh quyền đoạt chức vở tuồng say
Con thuyền chở nghĩa từng cơn khó
Ngọn lửa soi hồn mỗi bước cay
Những kẻ chân thành luôn sống đẹp
Ông trời chẳng phụ vẫn thường hay!
Nắng Xuân July 21, 2013

thylan
10-06-2015, 04:40 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH TRẦN VI THÔNG

Nhân ngày sinh nhật của anh
Hương xưa lan tỏa ngọt lành nghĩa nhân
Chúc anh sớm khỏi bệnh nan
Để còn lãnh đạo thi đàn dài lâu
Để còn xướng họa bên nhau
Để còn ý hợp tâm đầu dựng xây
Để còn sinh nhật ngất ngây
Trong tình thân ái nơi này nghe anh
Mong sao anh khỏi thật nhanh
Mọi người chúc phúc an lành muôn phương

21/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

thylan
10-06-2015, 04:42 PM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG

Chim Hồng sải cánh giữa Lầu Mây
Thắp lửa trời thu dõi mộng đầy
Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
Thành tâm nguyện thỏa tình yêu lớn
Vững dạ mong chờ lẽ sống hay
Hạnh phúc vui buồn gieo cõi ảo
Chim Hồng sải cánh giữa Lầu Mây.

Nguyên Xuân
26/6/2013

thylan
02-07-2015, 09:01 PM
TỊNH

Tâm thành kính Phật ngát trầm hương
Ngũ uẩn rèn trui chịu oán trường
Giác ngộ dừng chân cùng vạn nẻo
Bồ đề tỏa bóng khắp ngàn phương
Nghiệp sanh khổ ải vay điều thiện
Duyên khởi trầm luân trả lẽ thường
Tam độc không còn xoay bản ngã
Người đời phận số mãi an khương./.

Về Miền Trung

thylan
02-07-2015, 09:02 PM
Tánh của Thông

Thông sống an nhiên dẹp khổ buồn
Thông lòng chính trực khỏe vui luôn
Thông tâm bất khuất không ưa nịnh
Thông tướng hiên ngang chẳng thích luồn
Thông vẫn kiên gan dầu gió dập
Thông hoài vững chí mặc mưa tuôn
Thông qua bệnh tật càng thêm cứng
Thông sẽ bình yên hướng đạo nguồn.

27-6-2013 Bảo Minh Trang

thylan
02-07-2015, 09:03 PM
THÔNG

Thông reo vi vút đỉnh đồi buồn
Thông gợi u hoài nỗi nhớ luôn
Thông chạm tầng mây hương khẽ cuộn
Thông vờn mặt đất gió đưa luồn
Thông vươn dáng thẳng thâm trầm đứng
Thông mến sông hiền lả lướt tuôn
Thông hẹn hò ai lòng vững chãi
Thông vào thơ nhạc láng lai nguồn

KIỀN ĐỨC - 25/06/13

thylan
02-07-2015, 09:04 PM
BIỂN CẢ VỚI SUỐI SÔNG
( Kính tặng Anh Vi Thông )

Biển cả nô đùa với suối sông
Ngày đêm khắp chốn vẫn theo dòng
Mưa hòa gió thuận bao người đợi
Hạnh phúc an vui ối kẻ mong
Gió bấc không làm suy sắc thắm
Mưa dầm chẳng thể kém tươi hồng
Dù sông hoặc suối làm đau biển
Biển vẫn cười vui mở tấm lòng…
Bùi Bắc Hợp

thylan
02-07-2015, 09:05 PM
Chúc Lành

Gọi thăm qua điện thoại đường dài
Mới nói tên ra đã nhận ngay
Giọng lạc thì thào hình yếu lắm
Hơi trầm bỗng bổng trở vui thay
Đôi điều thuở trẻ thời xưa cũ
Ít chuyện thời trai thuở trước đây
Chỉ sợ huyên thuyên e phí sức
Vội lời cầu chúc vượt nàn nguy

NhàQuê June 27,2013

thylan
02-07-2015, 09:06 PM
CÂY THÔNG TƯƠI TỐT

Thông vẫn trăm năm tốt mượt mà
Thông reo trong gió tiếng ngân nga
Thông gom nắng ấm thêu tình mộng
Thông nhặt gió lành dệt khúc ca
Thông đứng hiên ngang lòng tựa ngọc
Thông còn chửng chạc dạ như ngà
Thông dẫu gian nan bền vững chí
Thông ngời mãi mãi tiếng vang xa .

Mạnh Kỷ
27/06/2013

thylan
02-07-2015, 09:08 PM
TẶNG ANH

Vi Thông cha mẹ đặt tên anh
Thẳng đứng vươn mình tỏa bóng xanh
Bão vặn ba bề thân cứ vững
Nắng thiêu tứ phía vẫn vươn cành
Vi vu khúc nhạc lòng nhân thế
Trong vắt tình đời nghĩa chú anh
Trái gió qua đi mau khỏe lại
Thi nhân tám hướng gửi tâm thành

Dương Đoàn Trọng - 28/6/2013

thylan
02-07-2015, 09:09 PM
CÁNH CHIM CHIỀU

Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều
Trọn tấm chân tình để mãi yêu
Đượm nghĩa trang đời khao khát biển
Nồng hương cõi gió mộng mơ diều
Hòa thơ gạt tủi tìm câu hát
Vẫy bút chôn sầu cảm nhịp tiêu
Lặng lẽ chờ mong đài nắng trổ ...
Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều!
Nguyên Xuân
28/6/2013

thylan
02-07-2015, 09:10 PM
HỌC THƠ
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.
………………………………….
* Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường
TRẦN THỊ THANH LIÊM
Đại học Đại Nam 30/6/2013

thylan
07-07-2015, 09:55 PM
NIỀM TIN
(Kính tặng anh Trần Vi Thông)

Bao người ngưỡng mộ đến vườn thơ
Dõi một lầu mây khắc khoải chờ
Ngựa chiến tung bờm lo bể nghĩa
Chim chiều sải cánh dệt đường tơ
Đang nghèo ý tưởng câu vần loãng
Vẫn hổng từ chương tứ luật mờ
Những buổi ân cần so gọt nắn
Niềm tin cháy bỏng mãi tôn thờ.

Nắng Xuân
30/6/2013

thylan
07-07-2015, 09:56 PM
. ƠN THẦY

Thơ đường tôi đọc thủa còn thơ
Chẳng hiểu nên chi vẫn đợi chờ
Gặp được thầy khuyên từng kẽ tóc
Làm cho trò hiểu tận chân tơ
Văn hay phải có tâm trong sáng
Chữ tốt càng mong trí chẳng mờ
" Nhất tự vi sư" đời đã khuyến
Hằn sâu đáy dạ mãi tôn thờ.

Viên quốc Báu

thylan
07-07-2015, 09:57 PM
HÒA CHUNG KHÁT VỌNG
(Họa Thơ TT Thanh Liêm)

Chim Chiều muốn ẩn ở Lầu Thơ
Xướng họa cùng nhau thỏa nguyện chờ
Kết nghĩa lưu tình trao chỉ ngọc
Chung dòng chọn chữ nhả đường tơ
Lòng bao khắc khoải vì sao lặn
Dạ bấy bâng khuâng bởi nguyệt mờ
Hiến trọn tình yêu tràn lửa bỏng
Hòa câu khát vọng sắt son thờ ...

Nguyên Xuân
5/7/2013

thylan
07-07-2015, 09:59 PM
SẢI CÁNH CHIM CHIỀU

Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ
Lầu mây một thuở bén duyên chờ
Muôn người ngưỡng vọng trao nguồn nắng
Vạn nẻo giao hòa dõi áng thơ
Đã hiến ngày xuân thuyền động biển
Từng dâng độ tuổi sóng nghiêng bờ
Bườn qua nghịch cảnh giành năm tháng
Sải cánh chim chiều cõng mộng mơ.

Nắng Xuân
01/7/2013

thylan
07-07-2015, 10:00 PM
Lầu Mây lưu bút

Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
Mến mộ thi nhân dừng bước trú
Lưu vần bút họa mãi càng thương.

Gió Bụi
28/06/2013

Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
* Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông

thylan
07-07-2015, 10:01 PM
CÁNH CHIM CHIỀU

Chim chiều liệng cánh giữa trời mơ
Dõi bóng lầu mây thả giọt chờ
Nắng chuyển xanh miền nâng cõi ngọc
Hương hòa thắm nụ trổ mùa thơ
Vườn xưa đượm nghĩa tươi hồn lá
Dấu cũ vầy duyên trọn nẻo bờ
Điểm lại mây hồng sau bão tố
Chim chiều liệng cánh giữa trời mơ.

Phan Duy
01/7/2013

thylan
07-07-2015, 10:02 PM
CÁNH HẠC CHIM CHIỀU

Cánh hạc chùng chình trải nỗi mơ
Chim chiều sải cánh liệng vui chờ
Lầu mây giọt thả vào hương gió
Sóng biển tâm trào vỗ nhạc thơ
Hiếu nghĩa nhân tình soi mọi nẻo
Lòng duyên bạn hữu sáng đôi bờ
Đường dài dưỡng sức cùng vui vẻ
Cánh hạc chùng chình trải nỗi mơ.

TXS

thylan
07-07-2015, 10:08 PM
Chim chiều mỏi cánh
(Họa bài "Lầu Mây lưu bút")

Quí trọng hiền Huynh, Đệ cúi nhường
Khi thì dãi nắng lúc dầm sương
Tình như mây biếc vươn trời thẳm
Nghĩa tợ sông xanh trải dặm trường
Bằng hữu chi giao hòa chỉ dệt
Tang bồng hồ thỉ kết tơ vương
Gian nan há ngại chùn chân bước
Mỏi cánh chim chiều thương vẫn thương.

Gió Bụi
07062013 *cảm ơn thầy NX!

thylan
07-07-2015, 10:09 PM
. NGẬM NGÙI THƯƠNG
(Họa thơ Gió Bụi-Kính tặng Admin Vi Thông)

Tài năng trọng đãi dưới trên nhường
Bão dạt mưa nhồi cảnh tuyết sương
Rễ cội trồng chăm gầy vóc mảnh
Nền khuôn tuyển chọn trắng đêm trường
Tầm cao trí tuệ sâu tình vẳng
Vẻ sáng tinh thần nặng nghĩa vương
Diễn tả sao tày công trạng ấy
Chim chiều sải cánh ngậm ngùi thương.

Nắng Xuân

thylan
07-07-2015, 10:10 PM
ADMIN*


Trần Huynh bản tính vốn hay nhường
Nọ quản chi mình gió với sương
Nếp giữ rèn thân tình dậy nước**
Nghề theo tích đức nghĩa vang trường
Toàn tâm trích giảng nguồn thơ quý
Tận trí lưu truyền suối lửa hương
Hạnh phúc hy sinh nào tính thiệt
Diễn đàn Thi hữu suốt đời thương.
...............................................
* Thầy Trần Vi Thông dạy tác giả (TG) làm thơ.
** Đất nước

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/7/2013
TG Trần Thị Thanh Liêm

thylan
19-07-2015, 09:36 AM
TẦM CAO
(Họa thơ Gió Bụi)

Nghĩa đọng lầu mây bởi nhún nhường
Chim chiều mỏi mệt dãi dầu sương
Tàn thông lộng tỏa trên trần thế
Ngọn gió lành đưa giữa thảo trường
Tuyển chọn vần thơ tình mãi lắng
Vun bồi nhịp sống lễ hoài vương
Thời gian cuộn chảy mong gìn giữ
Gửi lại cho đời những quý thương.

Nắng Xuân
06/7/2013

thylan
19-07-2015, 09:37 AM
HOA ĐỜI
(Họa thơ Gió Bụi)

Lầu Mây đãi bạn gió trăng nhường
Mải liệng Chim Chiều dãi tuyết sương
Điểm sắc vườn thơ ngời hạ mãn
Hòa tâm ngọn bút đẫm xuân trường
Mơ màng nắng trỗi làn hương quyện
Thổn thức tơ chùng cõi mộng vương
Lặng lẽ từng đêm tình nhắn nhủ
Hoa đời tỏa rạng những vần thương.

Nguyên Xuân
6/7/2013

thylan
19-07-2015, 09:38 AM
1. MỘ
(Ngũ Thanh - Hồi Văn)

Tình mãi tỏa luôn… nhịn với nhường
Sáng lòng nuôi mộng giữa chiều sương
Khinh tài chữ luyện nên hàn giá
Quý nghĩa vần ươm bởi đoạn trường
Kình thục chí sâu dù trũng khỏa
Hổ thuần tâm lớn dẫu cùm vương
Đình thi giữ đạo hồn son sắt
Vinh hiển trọn đời giữa mến thương
***
Thương mến giữa đời trọn hiển vinh
Sắt son hồn đạo giữ thi đình
Vương cùm dẫu lớn tâm thuần hổ
Khỏa trũng dù sâu chí thục kình
Trường đoạn bởi ươm vần nghĩa quý
Giá hàn nên luyện chữ tài khinh
Sương chiều giữa mộng nuôi lòng sáng
Nhường với nhịn luôn… tỏa mãi tình

VMT 06/07/2013

thylan
19-07-2015, 09:39 AM
ĐẾN LẦU MÂY

(Lời cảm ơn Vi Thông)

Ba miền góp lại những hồng tươi
Thảo nghĩa cùng xây điệu khác vời
Trụ vững, dồi trau nhiều lối mở
An hòa đáp trả mọi nguồn khơi
Người xa vẫn muốn niềm mong đợi
Nẻo cũ còn nghe tiếng gọi mời
Núi hẹn sông chờ trăm ngả rẽ
Vun đầy đến cả mỗi tình vơi.

KIỀN ĐỨC - 30/06/13

thylan
19-07-2015, 09:40 AM
TÌNH THI HỮU
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Văn đàn quyết giữ rạng màu tươi
Bể nghĩa lòng anh quá tuyệt vời
Sáng tỏ niềm tin dòng sữa mẹ
Dâng trào lẽ sống ngọn đèn khơi
Chân tình mái dựng mây vờn tỏa
Hảo lễ nền đưa gió quyện mời
Thỏa nguyện xa gần vun đắp mãi
Ba miền góp mặt nhẽ nào vơi.

Nắng Xuân
28/6/2013

thylan
19-07-2015, 09:41 AM
9. CHÚC ADMIN CHÓNG LÀNH BỆNH

Thơ hòa nhạc tấu thực vui tươi
Mừng Vịt Hồng ưng bác sĩ vời
Giọt đắng người kê vừa ý chọn
Thang bùi bạn gợi đủ nguồn khơi
Hữu duyên tròn trịa tình xuôi tới
Đắc lộc thảo thơm nghĩa vẹn mời
Xướng họa vườn xinh đài thắm trổ
Vô cùng quý trọng chẳng giờ vơi.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 7.7.2013
Trần Thị Thanh Liêm

thylan
19-07-2015, 09:42 AM
CHẠY ĐUA

(Kính tặng anh TVT)

Nắng rọi tâm hồn mãi trẻ tươi
Lòng anh ngọn lửa chứa chan vời
Ngày Xuân lắng đọng so đường thẳm
Tiết Hạ giao hòa dõi nẻo khơi
Xướng họa tình thâm cần mẫn nhủ
Bồi vun nghĩa cả thiết tha mời
Thời gian vội vã không ngừng cuốn
Bút họa khôn tày chẳng nhãng vơi.

Nắng Xuân
06/07/2013

thylan
19-07-2015, 09:44 AM
TẶNG LẦU MÂY

("HỌA BÀI TÌNH THI HỮU" Nắng Xuân)

LẦU MÂY nắng tỏa sắc vàng tươi
Quả ngọt vườn anh ánh nhật vời
Bến đợi lòng người bao khát vọng
CHIM CHIỀU sải cánh giữa xa khơi
Đêm dài ấp ủ nuôi hoài bão
Tháng rộng lo toan mộng nguyệt mời
Cây nghĩa vun trồng ra trái đức
Bắc Nam góp sức chẳng hề vơi.

7/7/2013
Tuyen45

thylan
19-07-2015, 09:45 AM
HY VỌNG LẦU MÂY

Vãn gửi lời thăm, mộng khó tàn
Duyên còn đẹp lắm chẳng lần gian
Cây tùng, nhựa vẫn âm thầm sống
Gỗ bách, cành luôn khỏe mạnh tràn
Khắc khoải từng đêm, buồn sẽ nặng
Thanh nhàn mỗi tối, bệnh nào man
Tinh thần quyết giữ cho bình lặng
Vững chắc Lầu Mây để vọng đàn

Như Quỳnh

@ Thân tặng Admin Diễn Đàn VNTH

thylan
19-07-2015, 09:46 AM
MONG MỎI

Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
Mặc bão điên cuồng xói lở sông
Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

Nắng Xuân
July 16, 2013

nhuquynh
19-07-2015, 01:28 PM
Mượn bộ vần của Gió Bụi để gửi Anh




49 - NHỚ ANH

Gần sinh nhật Sếp bỗng rưng lòng
Hận những ưu phiền chẳng ném sông
Giận bút nghiên này bên chữ thả
Hờn niêm luật đó giữa đêm dòng
Mùa sang phượng nở người đâu mất
Nghĩa gửi thơ bày họ có trông?
Bỏ diễn đàn xưa từng xướng họa
Đành sao để lại nhớ nhung chồng?

Như Quỳnh

Nắng Xuân
20-07-2015, 10:27 AM
4. TƯỞNG NHỚ ADMIN VI THÔNG

Mai đào lộng lẫy trải mùa bông
Rạng rỡ vừng dương nhóm biển hồng
Bễ lửa niềm tin rèn mạch sống
Con diều khát vọng cưỡi từng không
Nhiều phen luận giải lòng chưa vững
Một thuở dồi trau sức mãi đồng
Cõi phúc bồng lai trầm mặc cảnh
Chim chiều sải cánh giữa ngàn Thông.

Nắng Xuân
16.7.2015

thylan
23-07-2015, 05:34 PM
TRẢI NGÃI LẦU MÂY

Mãi gắng làm theo nghiệp trỉa trồng
Sa phù kết tụ ở bờ sông
Che cành mỗi cụm ươm mầm mới
Ủ rễ từng cây dọi nắng nồng
Giữ để bao ngày khi tới Hạ
Trông cùng những buổi lúc về Đông
Bao đời gặt hái nhân thành quả
Trải ngãi lầu mây giống Lạc hồng.

TXS
16/07/2013


MỘNG

Mộng trải lầu thơ lặng lẽ trồng
Làng vui thả tứ cuộn thành sông
Say sưa chuốt chọn tìm tơ óng
Mải miết bồi chăm tưới nghĩa nồng
Bão nổi dông tràn quên rát Hạ
Than vùi lửa cháy gạt sầu Đông
Chim Chiều vẫn đợi miền xa thẳm
Rẽ gió đường mây dõi nắng hồng.

Nguyên Xuân
16/7/2013

GHÉ LẠI LẦU MÂY

Lại đến mà thăm kẻ vẫn trồng
Nghe lòng sóng gợn ngỡ là sông
Chiều qua mỏi đợi trao tình ấm
Tối lại từng mong gởi nghĩa nồng
Hỏi có ai về trên ngõ hẹp
Mơ từng bạn ghé chỗ vườn đông
Lời đưa nhỏ nhẹ vui nhiều nhé
Chúc một hồn hoa mãi nở hồng!
KIỀN ĐỨC - 17/07/13


5. VẤT VẢ

Sáng lập vườn thơ nghĩa cả trồng
Con thuyền tải lý thuận dòng sông
Dày công khởi tạo chung trà quý
Hảo lễ vời trao chén rượu nồng
Tưởng sẽ lui dần cơn bức hạ
Mong càng giảm bớt ngọn sầu đông
Ngờ đâu vũ trụ nhiều oan trái
Mãi bận khòm lưng nhóm lửa hồng.

Nắng Xuân
July 17, 2013


MỪNG SINH NHẬT ANH VI THÔNG

Vất vả nào thua nghiệp cấy trồng
Duyên đời khó nhọc mỏi mòn sông
Tình ươm đủ ngọt thêm lành mát
Nghĩa trải vừa thơm lại thắm nồng
Giữ nét trang đài che nóng hạ
Mang lòng quảng đại chắn buồn Đông
Dày công sáng lập vườn thơ phú
Kính gửi mừng anh triệu đóa hồng.

Lê Như Ngọc



TỊNH

Tâm thành kính Phật ngát trầm hương
Ngũ uẩn rèn trui chịu oán trường
Giác ngộ dừng chân cùng vạn nẻo
Bồ đề tỏa bóng khắp ngàn phương
Nghiệp sanh khổ ải vay điều thiện
Duyên khởi trầm luân trả lẽ thường
Tam độc không còn xoay bản ngã
Người đời phận số mãi an khương./.

Về Miền Trung



AN
(Kính tặng anh Vi Thông)

Để lại danh đời mãi ngát hương
Ngày sau tiếng đẹp vẫn lưu trường
Lầu mây phủ bóng tình muôn nẻo
Nhạc khúc vang lời nghĩa mấy phương
Bút giũa ngàn ân điều thánh thiện
Nghiên mài vạn đạo lẽ vô thường
Trầm luân tạo hóa dù xoay chuyển
Giữ trọn niềm tin rạng Thái Khương*

Quốc Quyền
(*)Khương Tử Nha (姜仔呀), là khai quốc công thần…


DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET
(Thân tặng Admin Trần Vi Thông)

Mấy năm thoáng chốc đã đi qua
Vườn cảnh thi ca thắm nụ, hoa..
Ngọn bút thiện - chân truyền cảm hứng
Dòng văn trí – dũng tỏa lan xa.
Thơ xanh tình tự cùng người trẻ
Tóc bạc tâm tư với bạn già.
Sáng tác, giao lưu, vui xướng họa,
Đường xuân dạo bước đẹp đời ta !

Phạm Minh Khôi

ĐIỂM HẸN www.vnthihuu.net

(Kính tặng Admin Trần Vi Thông)

Vui đến vườn thơ đủ trẻ già
Đào viên lắm nhánh nở nhiều hoa
Văn chương kết bạn muôn phương lạ
Xướng họa bắc cầu vạn nẻo xa
Thi pháp thanh cao đang khởi sắc
Sân chơi tao nhã vẫn đương đà
Mấy năm hội tụ nâng tay bút
Thắp sáng Đường thi nghĩa mặn mà

Dương Tử Ngang
Cầu chúc đệ chóng lành bệnh!

thylan
23-07-2015, 05:36 PM
MỪNG SINH NHẬT ANH TRẦN VI THÔNG

Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh
Mười phương gặp gỡ bởi duyên lành
Hoa hồng thắm đượm tình xuân ngát
Rượu đỏ thơm nồng nghĩa hạ xanh
Một cánh Chim chiều say trỉa hạt
Ngàn tia Nắng sớm nguyện ươm cành
Lầu Mây rạng rỡ Thông càng biếc
Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh.

Nguyên Xuân
16/7/2013






GỬI ANH

Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh
Cầu mong sức khỏe được an lành
Thơ vừa đủ nhạt còn rưng tím
Ý vẫn chưa nồng chỉ đượm xanh
Dõi bạn duyên đầu mau trở gót
Vườn xưa đợi nắng thoảng reo cành
THÔNG về sưởi lại mùa xuân vắng
Lặng lẽ đôi dòng gửi đến anh.

lucbinhtim


HÃY CỐ LÊN ANH ƠI

Mặc cho bệnh tật trong người
Nụ cười mãn nguyện với đời trên môi
Hãy cố lên nhé anh ơi
Bên anh tất cả tuyệt vời đan xen
Sợ chi tối lửa tắt đèn
Bao nhiêu cố gắng làm nên thi đàn
Chúc anh trăm sự bình an
Chúc anh sức khỏe xua tan bệnh tình
Chúc anh hạnh phúc đầy mình
Chúc anh cuộc sống lung linh diệu huyền
Ước gì có vị thuốc tiên
Để cho anh uống khỏi liền hôm nay
Nụ cười hãnh diện xiết tay
Bắc Nam đã toại nơi này chung vui
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi
Thơ ca xướng họa …niềm vui dạt dào
Anh ơi hãy cố lên nào
Việt Nam thi hữu biết bao nghĩa tình

24/7/2013


NGẮM HÌNH....

Nhìn hình đệ...lệ chứa chan
Chao ôi! Gương mặt võ vàng thế ư?
Vô thường ... chấp nhận.. nhưng mà
Niềm riêng ... nó cứ xót xa thế nào!
Huynh già nó vậy ...chẳng sao!
Nhưng còn đệ ... với biết bao nghĩa tình
Ba năm làm việc hết mình
Ba nàng Hương ...một sức sinh tuyệt vời!
Diễn đàn sôi nổi đông vui
Hai lần kỷ niệm ... tình người thiết tha
Mong sao sinh nhật lần ba
Đón Admin vẫn tươi hoa nụ cười!

Động viên... đã động viên rồi!
Thở than một chút cho vơi nỗi buồn.
Huynh còn biết nói gì hơn!
Nhìn hình...sao cứ...lệ tuôn..tuôn hoài!
Xót xa quá! Vi Thông ơi!

BXP 26.7.2013

thylan
23-07-2015, 05:37 PM
CHÚC MỪNG
BUỔI TRAO GIẢI THƠ ĐƯỜNG
VÀ SINH NHẬT ANH TRẦN VI THÔNG
( Cảm tác theo hình ảnh)

Nắng Xuân tìm kiếm hôị trường
Xa xôi chẳng quản tìm đường tới nơi
Phòng trang trí đẹp lắm rồi
Thật là lộng lẫy tuyệt vời biết bao
Về Miền Trung, bước chân vào
Tay ôm máy tính, miệng chào chị em
Chiếc bánh sinh nhật nhiều kem
Vi Thông vui sướng ấm êm tấm lòng
Thịt quay, tôm cuốn…đã xong
Bày lên đĩa lớn … hội trường đông vui
Món này chắc hẳn là bùi
Ăn ngon chắc lại được bồi thêm cân
Nhà hàng đang chọn lá sen
Bắt sâu, lau sạch bánh ken cho đầy
Bia lo, cốc chén đã bày
Trông rất sang trọng nơi này nghĩa nhân
Quà sinh nhật của người thân
Gửi tình trong đó thắm phần xuyến xao
Chị Lan thấp thỏm xem sao
Tên mình đã có … thở phào rất hay
Mai Mơ bọc gói quà này
Sợ ai nhòm ngó tiện tay sờ vào
Hồng thoại xem lại đi nào
Liệu ai thêm bớt chữ vào mất hay
Mai Mơ bảo bánh mới này
Là quà sinh nhật để đây chớ sờ
Thy Lan thử khớp nhạc nào
Để cho tiếng hát hòa vào niềm vui
Quà tặng, giải thưởng đủ rồi
Chờ trao các giải tuyệt vời lắm đây
Năm người ngồi ở nơi này
Chuyện trò chia vẻ tràn đầy niềm vui
Quốc Quyền tin nhắn đến rồi
Mừng khoe giải nhất, chị ơi em nè
Phong Trần cảm thấy cũng mê
Nguyên Xuân xinh đẹp ngồi nghe mỉm cười
Phòng này mấy chị em ngồi
Vợ anh giải nhất bồi hồi vui thay
Ngày mai sẽ phải quyết ngay
Khao xe khao giải tỏ bày mến yêu
Hồng thoại chỉ rõ đôi điều
Thêm thêm, bớt bớt bấy nhiêu được rồi
Chị Như Ngọc đứng mỉm cười
Tự hào được giải thắm tươi tình đời
Hoa tươi đã gửi tới nơi
Chúc mừng sinh nhật tuyệt vời hôm nay
Hồng Thoại giải thích chỗ này
MC nghe để trình bày gọn hơn
Hai người tạo dáng phòng bên
Nụ cười tươi rói nét duyên rõ mười
Bàn quà kết chuỗi hoa tươi
Tặng người sáng lập yêu đời - Vi Thông
Bố chồng thi hữu Ngụ ngôn
Tần ngần đứng ngắm thầm lòng mừng vui
Thanh Liêm đang đến đây rồi
Mai Mơ ra tận đường mời vào trong
Bao ngày ra đợi, vào mong
Ôm hôn thắm thiết… cho lòng thỏa cơn
Câu thơ nối nhịp cầu vồng
Chúc mừng thi hữu mênh mông nghĩa tình.

23/7/2013
Bạch Hồng Ngọc

thylan
23-07-2015, 05:40 PM
NHỚ MÃI ĐÊM XƯA

Gặp nhau tối ấy ấm bàn tay,
Dẫu cách sơn khê nghĩa vẫn đầy.
Góp sức tìm phương điều phối tốt,
Chung tay kiếm cách vận hành hay.
Nhận phong kẹo quý nghe lòng ngọt,
Nhấp cốc rượu nồng thấy dạ say.
Văn bút tình thâm hoài thắm thiết,
Ra về còn mãi nhớ đêm này.

phamanhoa

MỘT LẦN HẠNH NGỘ

Xúc động vui mừng siết chặt tay
Trà thơm rượu ấm mãi đong đầy
Vần thơ nhập ý trăng chiều động
Giọng hát ru hồn đá núi lay
Lọ quản tam kỳ se nghĩa hảo
Chi màng nhị đới kết duyên say
Tình thân thắm quyện từng giây phút
Thỏa chuyến Nam du hội ngộ này.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 03/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

thylan
08-08-2017, 02:19 PM
NHỚ ANH VI THÔNG


Mộ anh nghi ngút khói hương
Trái tim gửi lại gió sương mịt mùng.
Hồn về chốn ấy mông lung
Nghỉ bên nước Chúa tận cùng thanh cao.
Ánh nhìn di ảnh dạt dào
Câu thơ gửi lại biết bao ân tình.
Diễn Đàn xây quả công trình
Bao người gửi gắm lòng mình vào đây.
Gió khuya rung động ngàn cây
Tưởng từ trong gió, trong mây người vê
Viếng anh mắt bỗng cay xè
Mối tình thắm thiết HƯƠNG QUÊ nồng nàn
Tai nghe thác đổ suối ngàn
Trong lòng ngân mãi cung đàn thi nhân...

LÊ THANH SƠN

http://vnthihuu.net/showthread.php?2490-trang-th%C6%A1-L%C3%AA-Thanh-S%C6%A1n&p=281305#post281305

thylan
08-08-2017, 02:23 PM
VẪN GẶP NHAU
Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông

Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
Trời thu mát mẻ gió trong lành
Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
Vần thơ để lại hồn siêu thoát
Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.


KIỀN ĐỨC - 29/07/17

thylan
08-08-2017, 02:24 PM
NÓI VỚI VỊT HỒNG

Đến giỗ bao người tưởng niệm anh
Giờ nương cõi Chúa thậm yên lành
Trong làn khói nhỏ hồn se lạnh
Giữa tiếng mưa rền lệ thoảng nhanh
Bạn hữu đồng tâm bồi thắm cảnh
Thi đàn nhất dạ giữ bền tranh
Lầu Mây bám trụ đầy kiêu hãnh
Vịt thản nhiên mà đẫy giấc xanh...
HỒNG THOẠI 04.8.17

thylan
08-08-2017, 02:26 PM
CẢM TÁC NHÂN NGÀY GIỖ CỐ ADMIN VI THÔNG

Bùi ngùi niệm tưởng Cố Vi Thông
Hai tiếng từ ly trĩu cõi lòng
Giữa sảnh bà con vun nỗi nhớ
Bên thềm bạn hữu trải niềm mong
Đường duyên mãi khắc dòng thư bạc
Nẻo phận hoài lưu đoạn kiếp hồng
Ngọc quý Thi Đàn về đất mẹ
Thương người dệt nghĩa chửa đan xong. (NHC-01/8/2017)

XIN THẮP CHO NGƯỜI MỘT NÉN TÂM HƯƠNG!.

thylan
08-08-2017, 02:55 PM
CHỦ ĐỀ: Nhân ngày giố nhà thơ Vi Thông, DĐ VNTH mời hoạ tác phẩm VẪN GẶP NHAU của tg Kiền Đức

http://vnthihuu.net/showthread.php?12525-Nh%C3%A2n-ng%C3%A0y-gi%E1%BB%91-nh%C3%A0-th%C6%A1-Vi-Th%C3%B4ng-D%C4%90-VNTH-m%E1%BB%9Di-ho%E1%BA%A1-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-V%E1%BA%AAN-G%E1%BA%B6P-NHAU-c%E1%BB%A7a-tg-Ki%E1%BB%81n-%C4%90%E1%BB%A9c

http://vnthihuu.net/showthread.php?12525-Nh%C3%A2n-ng%C3%A0y-gi%E1%BB%91-nh%C3%A0-th%C6%A1-Vi-Th%C3%B4ng-D%C4%90-VNTH-m%E1%BB%9Di-ho%E1%BA%A1-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-V%E1%BA%AAN-G%E1%BA%B6P-NHAU-c%E1%BB%A7a-tg-Ki%E1%BB%81n-%C4%90%E1%BB%A9c/page2

http://vnthihuu.net/showthread.php?12525-Nh%C3%A2n-ng%C3%A0y-gi%E1%BB%91-nh%C3%A0-th%C6%A1-Vi-Th%C3%B4ng-D%C4%90-VNTH-m%E1%BB%9Di-ho%E1%BA%A1-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-V%E1%BA%AAN-G%E1%BA%B6P-NHAU-c%E1%BB%A7a-tg-Ki%E1%BB%81n-%C4%90%E1%BB%A9c/page3