PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mời cảm tác -TÌNH ANH XE ÔM



hoanggiao
06-05-2014, 03:47 PM
Mời các bạn cảm tác tấm hình và bài thơ lục bát TÌNH ANH XE ÔM này bằng thể thơ đường luật. Nếu chỉ dùng những từ ngữ trong bài thơ Tình Anh Xe Ôm để cảm tác thì càng tốt.

Kính mời các Thi Hữu vào cuộc!
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/08/02/anh1-1375439229_600x0.jpg


TÌNH ANH XE ÔM

Xe ôm nằm ế bên đường
Bỗng đâu gặp khách- người thương năm nào!
Thôi thì xếp lại nỗi đau
Mời em ngồi cạnh ôm vào ngày xưa.

Xe anh vượt nắng rồi mưa
Chở em vượt cả bốn mùa thời gian
Chở nhau qua cái lỡ làng
Thương em tuổi mộng sang ngang đắm đò…

Xe ôm anh chạy vẫn chờ
Rau mồng tơi ngọt bến bờ thủy chung
Kìa em nước mắt ngại ngùng
Mình đi qua hết bão bùng rồi em!
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

hoanggiao
06-05-2014, 06:17 PM
NGƯỜI XƯA

Xe ôm nằm ế mãi bên đường
Gặp khách năm nào chợt thấy thương
Xếp lại niềm đau trèo bản dốc
Gửi vào nỗi đắng vượt đồi sương
Đắm đò ngược bến sầu tim bạn
Rớt mộng sang ngang xót dạ nường
Nước mắt vòng quanh ngơ ngẩn chảy
Lòng người đỏ tím vẫn còn vương

Hoàng Giao

(Tranh thủ từng phút giây)