PDA

Xem phiên bản đầy đủ : PHAN THỊ THANH MINH - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
09-05-2014, 12:44 PM
Tác giả PHAN THỊ THANH MINH
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :


01. Ở phía không anh
02. Anh của ngày xưa
03. Gửi đảo yêu thương
04. Tặng mình

BTV.vnthihuu
09-05-2014, 12:48 PM
http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/13/files/2011/03/Thien-duong-vang-anh_Tin180.com_0021.jpg

Ở PHÍA KHÔNG ANH




Phía không anh đêm buồn vô hạn
Ngày đông vui chỉ bạn và ta
Nhớ khi Hưng Khánh - Đông Hà
Chén vui nâng đặt men ngà tình say

Ngồi nhớ lại bao ngày xưa ấy
Khi gần, khi xa mấy ngàn cây
Việc quân cách trở đó đây
Tình yêu cháy bỏng đong đầy mắt nhau

Năm mươi năm trước sau trọn vẹn
Buồn vì chưa toại nguyện cuối đời
Anh xa thanh thản về trời
Mình em vò võ nhớ thời bên anh

Trước hè vẫn trăng thanh gió mát
Em không anh tan nát cõi lòng
Chập chờn thức ngủ hằng mong
Anh về thơm lén má hồng ngày xưa.




Phan Thị Thanh Minh
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
21-08-2014, 04:00 PM
http://www.thanhnien.com.vn/Picture20117/MinhNguyet/Thang7/Toila2.jpg

ANH CỦA NGÀY XƯA

Ngày tiễn anh lên đường cứu nước
Một đoạn đường thôn sao bỗng thấy dài
Miệng cười nói mà sao mắt ướt
Hẹn chỉ một người không kẻ thứ hai.

Dặn rằng em cố vui lên chăm học
Nhớ những chiều đuổi bắt bên sông
Chơi thua cuộc,em bắt đền dỗi khóc
Trăng lưỡi liềm,sao sáng...đếm mênh mông...

Chục năm xa...anh chưa về quê cũ
"Gái có thì,không đợi được đâu mà"
Em lớn dậy má hồng, da muốt
Em nợ anh rồi! Bởi phán quyết của cha !

Em theo chồng rưng rưng lệ nhỏ
Qua nhà anh như cách núi cách sông
Trời nắng dịu mà lòng em mưa gió
Vui gì đâu mà thiệp đỏ với hoa hồng!

Mãi lang thang như người đi xa xứ
Bóng đa làng vẫn đợi mỗi chiều về
Nao nao nhớ, bâng khuâng chờ người cũ
Ai thấu nỗi lòng em tan nát thảm thê!

Ngày trở về, em con bồng, con bế
Anh như trời trồng...nghe tiếng trẻ gọi u
Cười với anh...mắt em rưng rưng lệ
Nắng ửng hồng mà lạnh giữa trời thu !

PHAN THỊ THANH MINH
BTV.vnthihuu
( TTTL )

BTV.vnthihuu
23-08-2014, 04:09 PM
http://image.qdnd.vn/Upload/thuthuy/2013/3/30/5156191820130330203551625.jpg


GỬI ĐẢO YÊU THƯƠNG




Trường Sa đất nước của Tiên Rồng
Rào dậu bao đời ở phía đông
Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
An Nhơn Nam gió táp mây lồng
Tuần tra lãnh hải sương giăng lạnh
Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
Đất mẹ còng lưng gồng biển lớn
Đảo ôm tròn thế núi hình sông.
Phan Thị Thanh Minh
BTV.vnthihuu
( TTTL )

BTV.vnthihuu
04-08-2015, 07:45 AM
http://tapchiphunu.net.vn/wp-content/uploads/2015/04/1398393110_20-cach-the-hien-tinh-yeu-khong-can-loi-noi-truc-tiep-jpg.jpg

TẶNG MÌNH

Tình Anh lửa bốc dâng tràn
Tình Em gió thoảng dịu dàng mênh mông
Tình Anh chảy xiết dòng sông
Tình Em sương sớm bềnh bồng trời xanh...

Trời xui duyên lứa Em Anh
Cách nhau ba tỉnh mà thành tình ta
Được gần Em cảm nhận ra
Tình Anh như một khúc ca tuyệt vời

Môi Anh run gọi Em ơi...
Em là sữa ngọt suốt đời dịu êm
Em là trăng sáng thâu đêm
Cùng Anh hưởng khúc giao duyên men tình...

Mùa xuân ai trải bên mình
Má hồng ai nhuộm mà xinh diệu kỳ
Thì thầm thương nhớ chung ly
Hương xuân thơm mãi đến khi cuối mùa

Bõ công đi đợi về chờ
Cảm hoài Em viết bài thơ tặng Mình.

Hà Nội 21/4/1998
Phan Thị Thanh Minh
BTV.vnthihuu
( NVT )