Xem phiên bản đầy đủ : TruongVu - Thơ tuyển chọn
BTV.vnthihuu
01-06-2014, 11:00 AM
Tác giả TRƯỜNG VŨ
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :
01. Vành khuyên
02. Vui đến trường
03. Nghe tin con ốm
04. Hạnh phúc
05. Tổ ấm
06. Ngỏ lời cùng ai
07. Cầu hôn
08. Tình thương của bố
09. Vườn tao ngộ
10. Đồng quê
11. Dựa vào anh em nhé!
12. Anh chạm tay vào nắng
13. Vấn tình
14. Đón tết
15. Ám ảnh
16. Nhớ ơn thầy
BTV.vnthihuu
01-06-2014, 11:04 AM
http://vuachienham.com/wp-content/uploads/2017/04/chim-vanh-khuyen.jpg
VÀNH KHUYÊN
Chiều nay nhạt nắng vàng phai
Vành khuyên quên hót, nhớ ai ngập ngừng
Từ trong điệp điệp trùng trùng
Người mang ký ức lạ lùng cho tôi
Vành khuyên cất tiếng nửa vời
Vọng vang một góc những lời mê say
Chùm tia nắng chợt đong đầy
Bồng bềnh mây tím sum vầy quanh tôi
Vành khuyên tung cánh mây trời
Xốn xang gặp nỗi bồi hồi riêng tư
Vội vàng viết bức tình thư
Em chao nỗi nhớ... hiền từ bước ra.
TruongVu
BTV.vnthihuu
06-06-2014, 10:39 AM
http://muachung10.vcmedia.vn/thumb_w/550/i:gallery/2013/06/11/x7wfm/Cap-hoc-sinh-CA-07-cho-ca-be-trai-va-be-gai.jpg
VUI ĐẾN TRƯỜNG
(tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi , năm 4 tuổi )
Ò ó... o...o !
Tiếng gà giục giã vang
Gọi ông mặt trời vàng
Dậy thôi nào con gái
Đi học kẻo muộn màng
Qua những cánh đồng làng
Thoảng hương thơm của lúa
Rực màu sắc của hoa
Cùng nhộn nhịp tiếng ca
Là là bay chiền chiện
Con sẽ gặp cô tiên
Trong khu vườn cổ tích
Là mái trường thân thương
Mẹ hiền đương đứng đợi
Mẹ gọi :-Các con ơi
Mau mau vào lớp học !
Con hãy yêu màu sáp
Yêu nét chữ tinh khôi
Nhớ luôn ngay ngắn ngồi
Nắn nót trang giấy vẽ
Gắng nhẹ nhàng khe khẽ
Lúc bạn ngủ giấc trưa
Con đừng có " làm mưa"
Khóc nhè trong lớp nhé..!
Chiều hoàng hôn ngấp nghé
Gió dịu mát chân đê
Ông nội đón con về
Say sưa con ca hát
Mái tóc bà thơm ngát
Quyện thắm tuổi thơ con...
TruongVu
BTV.vnthihuu
06-06-2014, 10:45 AM
http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/EvLN8j33yO68Iz3IEtihKovtIwTqll/Image/2013/07/ptg02568461-81760/bi-quyet-cham-con-om-cua-phu-huynh-thong-minh.jpg
NGHE TIN CON ỐM
( Tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi, năm 4 tuổi )
Tích tắc ! Tích tắc ..!
Đếm giờ rồi tính khắc
Nằm hoài không ngủ được
Thương quá con gái yêu
Đau đáu lúc ban chiều
Nghe tin con đương ốm !
Bồn chồn và nơm nớp
Chẳng biết làm gì hơn
Ôm lấy nỗi cô đơn
Ruột gan như biển động...
Sau những ngày nắng nóng
Trời lại đổ mưa rào
Nên con bị sốt cao
Ho khan kèm hen suyễn
Chúng thay nhau tiếp diễn
Hành con ốm triền miên
Bố mải mê kiếm tiền
Bôn ba đầy vất vả...
Giờ thêm lo lắng lạ
Mong trời sáng mau thôi
Bố khấn vái liên hồi
Cầu mong con chóng mạnh
Lại đón gió trời xanh
Bình minh rất yên lành
Líu lo như chim chích
Cười khúc khích , con yêu ...
TruongVu
BTV.vnthihuu
( HT )
BTV.vnthihuu
28-10-2014, 06:57 PM
http://i1.sndcdn.com/artworks-2tRuD4SKBGWRx9jf-6z0ELg-t500x500.jpg
HẠNH PHÚC
Dưới bầu trời xanh trong
Anh chăn đàn gia súc
Vầng thái dương rừng rực
Mặt đất trải bao la
Lạc bước giữa ngàn hoa
Thảo nguyên bừng sức sống
Triền đê xa gió lộng
Mây nhẹ lướt qua nhanh
Xum xuê đám cỏ tranh
Lũ bướm trắng tung hoành
Xua đàn chim cất cánh
Giục vành khuyên véo von
Bầy dê con nhảy nhót
Dũi nách mẹ yêu thương
Tia nắng mệt nhoài buông
Chiều hoàng hôn sắc tím
Bỗng xao xuyến con tim
Hai bóng người nhỏ bé
Em mỉm cười vui vẻ
Dắt tay con lại gần
Lòng vui sướng lâng lâng
Nhìn dáng hình con trẻ
Tiếng ai vừa thỏ thẻ
Hạnh phúc ngập đất trời .
TruongVu
BTV.vnthihuu
25-11-2014, 09:09 AM
http://www.thiennhien.net/wp-content/uploads/2013/09/230913_de.jpg
TỔ ẤM
Sổ cũi bầy dê nối gót dài
Rồi guồng bốn cẳng phóng như bay
Tung tăng chọc ghẹo mây cùng gió
Nhảy nhót săn lùng lá với cây
Ngả bóng tà dương chiều dốc cạn
Ườn thân nệm cỏ bụng căng đầy
Tiếng cô chủ nhỏ ân cần gọi
Rộn rã theo về tổ ấm xây.
TruongVu
BTV.vnthihuu
09-03-2015, 11:55 AM
http://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/Images/bichvan/2017/02/13/cau-hon-lang-man6.jpg
NGỎ LỜI CÙNG AI
Anh nghèo chẳng biết bon chen
Thức khuya dậy sớm thói quen đã thành
Cực mà chẳng đặng công danh
Nắng mưa lam lũ cũng đành chịu thôi
Nói ra lại sợ em cười
Liều phen sấp ngửa, mến người mà cam
Thương em hay lảm hay làm
Hiền ngoan hiếu lễ đảm đang vẹn tròn
Tấm lòng nguyện mãi sắt son
Thảo thơm như miếng trầu còn vấn vương
Mong em tiếng nói tỏ tường
Theo anh vui nghiệp ruộng vườn nghề nông
Anh yêu cây lúa em trồng
Cây khoai em bón, cải ngồng em chăm
Yêu em anh ước mơ rằng
Mua em áo lụa tơ tằm em mang.
TruongVu
BTV.vnthihuu
28-05-2015, 11:09 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFzMzfmyJ6xTgeTmx7bxaj_Nbq91blT eYQ8zf9EALpW-8L2VwV
CẦU HÔN
Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
Nhút nhát kìa ai hệt gã khờ
Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
Còn e chữ đợi với câu chờ
Cười duyên mãn ý em niềm nở
Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
Anh về dẫn cưới một bài thơ.
TruongVu
BTV.vnthihuu
28-05-2015, 11:23 AM
http://l.f9.img.vnecdn.net/2012/09/25/bo-va-con-gai-mimi-jpg-1348559233_480x0.jpg
TÌNH THƯƠNG CỦA BỐ
(Tặng con gái Ý NHI )
Bố nghe con thỏ thẻ
Niềm vui sướng biết bao
Con có thấy không nào
Gia đình ta hạnh phúc!
Lòng bố luôn thổn thức
Muốn gần gũi con yêu
Nhưng sẽ tuyệt hơn nhiều
Là tương lai tươi sáng
Bố mong mình cáng đáng
Được tất cả cho con
Để cuộc sống vuông tròn
Đời con không vất vả
Dù bố có bôn ba
Những nẻo đường sương gió
Dẫu bố lên với phố
Gắng là người cần lao
Bố sá quản mưa rào
Hay ngoài trời nắng cháy
Con ráng học hành chăm
Làm con ngoan trỏ giỏi!
Bố sẽ xây nhà ngói
Đỏ dưới bầu trời xanh
Con phải nhớ lời răn
Vì tình thương của bố!
TruongVu
BTV.vnthihuu
15-03-2016, 12:22 PM
http://www.tinthethaoonline.com/envita/upload/image/tet/2014/tet/hoihoaxuan_10.jpg
VƯỜN TAO NGỘ
Trải ngọc trăng ngà lấp lánh sương
Vườn hoa ngát nở níu đêm hường
Ươm vần thả tứ bao dào dạt
Mến cảnh say tình những vấn vương
Trỗi dậy hồn thơ miền khiết ảo
Trào dâng mộng ảnh cõi vô thường
Bên thềm gió lộng ngàn sao sáng
Tiếp bạn chung trà toả sắc hương .
TruongVu
BTV.vnthihuu
15-03-2016, 12:31 PM
http://lh3.googleusercontent.com/proxy/HMfMN9cvtc9HXEpMef_RSstf6sVbVfHZJ1fqTERhjDp17imYjg PVeWHiNkSIo1vhSTFKlX5kDAcnP2jx6hpFeLeoQWcDmR4YPYJw
ĐỒNG QUÊ
Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
Dân làng hối hả đã vào đông
Bao chàng tất tả làm mương dẫn
Những chị xôn xao cải đất trồng
Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
Gom màu tím biếc điểm tình bông
Ơn người vất vả đời hôm sớm
Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng.
TruongVu
BTV.vnthihuu
19-05-2016, 01:02 PM
http://phammailien.files.wordpress.com/2011/01/tuavaianhmakhoc.jpg
DỰA VÀO ANH EM NHÉ!
Dựa vào anh em nhé!
Dẫu những chiều bão giông
Anh sẽ hóa bông hồng
Cho em cài trước ngực
Gió đùa hương náo nức
Quyện vào nhau mê say
Sóng khẽ gợn tóc mây
Ôi khung trời đẹp đẽ
Em cười, nghe thỏ thẻ
Mang tình yêu lung linh
Sưởi ấm ánh bình minh
Tâm hồn dâng dào dạt
Em như ngàn tiếng hát
Ùa về giữa bao la
Hương, áo dài thiết tha
Trọn đời anh thương nhớ.
TruongVu
BTV.vnthihuu
19-05-2016, 01:07 PM
http://botani.com.vn/wp-content/uploads/tia-cuc-tim-1.jpg
ANH CHẠM TAY VÀO NẮNG
Anh chạm tay vào nắng
Gẩy lên khúc tình tang
Cung đàn trong từ gió
Nốt nhạc vút tầng mây
Em ở giữa nơi đây
Mọi nỗi buồn tan biến
Cõi lòng anh lưu luyến
Tràn đầy những yêu thương
Mái tóc toả mùi hương
Mượt mà tung dải lụa
Em - tâm hồn của lúa
Cho anh hóa màu xanh
Ôi hạnh phúc ngọt lành
Lung linh từng kẽ lá
Tiếng chim ca rộn rã
Cả đất trời mê say.
TruongVu
BTV.vnthihuu
17-06-2017, 03:57 PM
https://nld.mediacdn.vn/Images/Uploaded/Share/2010/05/29/182454273329-ngong.jpg
https://i1.wp.com/tranhan.net/wp-content/uploads/2017/01/DuyenNo.png?fit=416%2C222
VẤN TÌNH
Bởi giống tâm hồn thương đến vậy
Sao cùng cảnh ngộ để làm chi
Cho người phúc phận ngoài Tiên Lãng
Kết mối lương duyên tận Tứ Kỳ
Dẫu chẳng hoa cài nhưng thoát tục
Dù không nhạc dẫn cũng tràn ly
Trăm năm hạnh phúc cầu luôn vượng
Một chốn bình yên nguyện mãi vì...
TruongVu
BTV.vnthihuu
25-06-2020, 05:46 PM
http://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2014/01/09/42974233293b25201eac-1389259862.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZkzkORxcOTf3W3YAgiu88Q
ĐÓN TẾT
Tôi phấn khởi hân hoan chờ đón Tết
Bỗng quặn lòng khi xuân vẫn còn đau
Tôi nấu bánh ngọn lửa hồng ấm áp
Ở biên thùy anh vác súng thâu đêm
Tôi trầm lắng ru mình trong cổ tích
Nhưng chốn nào ai giữ sự bình yên
Cơn gió buốt giật mình tôi ngơ ngác
Bánh xe lăn chắc kịp đến quê nhà
Tôi hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ
Cảm thương nhiều những số phận cô liêu
Ai lạc lõng xin hãy đừng bi lụy
Đêm giao thừa lấp lánh những vì sao
Ngày mai đó nắng vàng hoa rực rỡ
Mỉm môi cười Tết mãi ở bên ta.
TruongVu
BTV.vnthihuu
15-07-2021, 03:00 PM
http://4.bp.blogspot.com/-SsyeleRAGDw/WODtswbENeI/AAAAAAAAmm4/iE3cmYAebukzC88hsmvofj4e-KnuD1-6wCLcB/s320/anhtaduong.JPG
ÁM ẢNH
Sẩm tối lòng ta cứ chực trào
Con người bé nhỏ biết làm sao!
Không đành thấy cảnh nằm la liệt
Chẳng nỡ nghe tin khóc nghẹn ngào
Trải khắp Hoàn Cầu tang trắng phủ
Đau từ Vũ Hán hạc vàng chao
Tà dương hấp hối trời loang lổ
Chết cả hoàng hôn tự lúc nào!
TruongVu
BTV.vnthihuu
27-03-2022, 06:40 AM
http://blog.quatructuyen.com/wp-content/uploads/anh-y-nghia-thay-co.jpg
NHỚ ƠN THẦY
Bỗng nhớ ngày nao mới gặp thầy
Chân phàm lạc bước tới lầu mây
Cồn cào rực rỡ vầng dương sáng
Mải miết xa xăm bóng hạc gầy
Nửa chữ người nông nhìn cũng chán
Nghìn sông biển lớn đổ sao đầy
Khuôn vàng thước ngọc mong trò giỏi
Vững gốc xanh cành khỏe khoắn cây.
Trường Vũ
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.