Chưa phân loại

Entries with no category

  1. Lời chúc đêm giao thừa

    Bâng khuâng thời khắc chuyển giao thừa
    Lác đác đâu đây tiếng pháo thưa
    Nghe như con tạo đang chầm chậm
    Xoay chuyển đất trời trong khói mưa
    *
    Con mong bố mẹ một mùa xuân
    Mãn đường sum họp, lạc thường luân
    Vui con vui cháu, vui mình khỏe
    Hết buồn hết khổ hết gian truân
    *
    Giời đã cho thêm một tuổi đời
    Các tình yêu bé, các con ơi ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. TẾT VỀ

    Bao ngày lưu lạc với đam mê
    Bỗng sớm nay mơ một chốn về
    Nơi có vườn cau gà nhảy ổ
    Một dòng sông nhỏ, một triền đê

    Bạc màu khô hạn suốt mùa đông
    Đợi tới vụ chiêm nước ngập đồng
    Giữa xa thăm thẳm miền đất khách
    Bóng mẹ quê nhà ngập thinh không

    Tết tết đến rồi đất Việt ơI
    Hỡi đàn chim nhỏ cuối chân trời
    Bao cánh buồm xa ngoài biển cả
    Về canh giúp mẹ, bánh chưng sôi.
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Xuân sắp sang

    Em thấy gì chưa xuân sắp qua
    Đào phai khoe sắc trước hiên nhà
    Chao nghiêng cánh mỏng đôi chim én
    Rắc hạt mưa phùn lên mờ xa

    Phiên chợ cuối năm người chen người
    Hàng gà, hàng thịt, sạp hoa tươi
    Hôm nay có cả quầy cá chép
    Đem cúng Táo công tấu với giời

    Mẹ mua hai bó lá rong xanh
    Chừng đâu cân muối với cân hành
    Mấy nhà chung lợn, vui như tết
    Bếp lửa quây quần, trẻ chạy quanh

    28.1.2019
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. THƠ TẶNG VỢ

    Vợ tôi họ Phạm tên Mèo
    Gọi nàng tôi vẫn meo meo tối ngày
    Mèo này không thích leo cây
    Không quen ăn vụng chẳng hay la cà
    Đi đâu cũng muốn về nhà
    Lo con lỡ bữa, lo cha chúng gầy
    Mà mèo này thật lạ thay
    Hễ nhìn thấy chuột hồn bay phách rời
    Có người xin đổi vàng mười
    Hỏi tôi tôi lắc đầu cười rằng không
    Mèo này thắt đáy lưng ong
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. NHỚ BÀ

    Bà như cọng nắng xế chiều
    Giữa miền sáng tối, nghiêng xiêu thân gầy
    Lời ru rợp bóng hàng cây
    Bao năm nay, bỗng hóa mây cuối trời
    Miếng trầu têm đỏ nụ cười
    Truyện Kiều ru một kiếp người nhân gian.
    Đêm qua gió thổi đầu làng,
    Hôm nay sương lạnh bay ngang liếp nhà
    Hanh khô đỏ cả luống cà
    Vắng bà xơ xác đàn gà cuối đông
    Cầu giời từ phía đồng không
    Lưng còng, tóc bạc, áo bông, bà về!
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối