Thanh Huy

  1. Tình neo - Thanh Huy


    *

    TÌNH NEO...

    Biết rằng cũng vậy mà thôi
    Thời gian chia đôi bờ bến
    Quán xưa một mình anh đến
    Gió còn bịn rịn ngóng ai

    Biết rằng tình dễ phôi phai
    Nắng mai đổ dài chiều xuống
    Tàn trăng anh còn ở muộn
    Chờ ai ngõ vắng đèn khêu

    Nhớ hoài nhớ mãi người yêu
    Bờ vai dắt
    ...
    Từ khóa: thơ 6 chữ Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Dõi bóng...

    .

    .
    DÕI BÓNG...

    Lỡ viết thư tình chẳng trọn câu
    Nên duyên nợ ấy vội phai mầu
    Vườn xơ xác thuở mây rời gió
    Lối ngẩn ngơ chiều phố biệt châu
    Nặng trĩu vai gầy nghiêng ngả chén
    Ơ hờ gác nhỏ chuyện trò ngâu
    Thời gian mải miết quay vòng nỗi
    Biết được khi nao lặng mối sầu

    25/08/2019
    Thanh Huy
    Từ khóa: thơ đường luật Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Ngoại ơi!

    .


    NGOẠI ƠI!

    Con về xóm nhỏ nắng vàng hoe
    Vẫn tiếng mừng reo lũ chích choè
    Bưởi ngọt ngào hương tươi tắn trổ
    Cau đằm thắm quả nhẹ nhàng khoe
    Vừa mơ một thuở vòng tay ấm
    Đã nuối nghìn thu bóng ngoại nhoè
    Rộn rã bao năm cùng đám trẻ
    Sao giờ quạnh quẽ ánh đèn loe

    22/08/2019
    Thanh Huy
    Từ khóa: thơ đường luật Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Thiếu một lời ru...

    *


    *

    Thiếu một lời ru...

    Cuối năm con về nha mẹ
    Quê người lắm nỗi ngóng trông
    Nhớ mùa cây muối ra bông
    Nhớ ngày nước sông tràn lũ

    Huế nghèo bao đời vẫn cứ
    Oằn mình gánh những thiên tai
    Để mẹ thức trắng đêm dài
    Buồn lo tương lai con cháu

    Quê người con giờ nương náu
    Đêm ...
    Từ khóa: thơ 6 chữ Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Chở gió rong chơi - Thanh Huy

    Quote Nguyên văn bởi Thanh Huy Xem bài viết


    Dặn lòng...

    Dặn lòng không hé một lời
    “Rằng tôi yêu người biết mấy”
    Mà sao con tim nó quấy
    Chưa gì đã vội buông câu

    Giá như tôi có phép màu
    Giữ em trong buồng tim nhỉ
    Giữ em giữ hoài giữ kĩ
    Chắc gì em đã vụt bay

    Để giờ em tỉnh tôi say
    Làng bên có thằng ngấp nghé
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại