cobengangtang

  1. Những dòng thơ

    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết
    NỖI LÒNG XA XỨ

    Kìa trông mây trắng vẫn vờn bay
    Và gió còn luôn thổi miệt mài
    Xao xác thương thay từng cánh lá
    Nghe chừng thấm đẫm những mùa phai

    Phương xa hỏi có hờn mây trắng ?
    Hay dỗi cơn mưa đổ ngập trời ?
    Có lẽ gió buồn nên thổn thức
    Thương người con gái chạnh lòng trăng

    Còn không lòng nặng nỗi yêu quê
    Và có
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Niềm mơ ngày tháng cũ

    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết
    XIN TRẢ LẠI....

    Xin trả lại những ngày mơ ngày mộng
    Trả từng câu đẫm nồng ấm ân tình
    Cuộc chia ly mây nói hộ cho mình
    Và cơn gió cũng ca nghìn mất mát

    Trả lại ngay không đợi người thoái thác
    Khi quay lưng, người đã gạt qua rồi
    Muộn mằn gì lời thưa thốt đầu môi
    Bao mưa bão xóa tan đồi mơ ước

    Xin trả lại giọt sương
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. cobengangtang

    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết
    MUA PHAI

    Nâng đôi cánh giữa muôn trùng sóng vỗ
    Thiên di bay tìm bến đỗ cho mình
    Mây lang thang và con gió vô tình
    Không nâng giúp giữa nghìn trùng giông bão

    Miệt mài bay vào con đường chao đảo
    Giữa chợ đời còn bao kẻ mây mưa
    Chút yêu thương cho một cánh hoa thừa
    Nay còn lại buổi trưa đông lạnh, rét

    Thu đi rồi, đông vào vui
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. cobengangtang

    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết


    XIN NGƯỜI CỨ SAY

    Người cứ say, say trong lòng nắng tỏ
    Say từng ngày sẽ thắm đỏ nụ xinh
    Bướm vờn hoa cho nồng ấm tự tình
    Cho hạnh phúc dạt dào nghìn duyên thắm

    Cho ngày ngày con nắng càng say đắm
    Mộng bên hoa...mùa thu thả ngọc ngà
    Cánh gió nào mơn mãi nhạc tình ca
    Quanh
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. cobengangtang

    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết

    CHỈ LÀ CỎ DẠI

    Ta có là gì ở cõi đời,
    Chỉ là cỏ dại dọc đường thôi.
    Dẫu trời sáng rõ hay đêm tối,
    Lặng lẽ một mình trong lẻ loi

    Người hãy đi đi, chớ nghĩ gì,
    Bao nguồn yêu nhớ tặng làm chi,
    Nặng nhớ thêm lần cho khoắc khoải,
    Cung đường duyên nợ đã khinh
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối