Nguyên Hoang

  1. Niềm mơ ngày tháng cũ

    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Hoang Xem bài viết
    MỘT NIỀM RIÊNG, TÂM SỰ.

    Em là ai? Thoáng hình hài, xa ngái!
    Để Anh thầm, ngồi tưởng nhớ, thương hoài.
    Tình yêu xưa, có bằng lòng mặc khải?
    Van xin lời, được nói với riêng ai?

    Anh muốn vào giấc mơ, để khám xét.
    Ở nơi đây, nhật dạ chỉ mình Em.
    Bởi quá yêu, ghen cả người trong mộng.
    Cớ vì sao? Say ngủ, mĩm miệng cười!

    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Trang thơ mai mơ

    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Hoang Xem bài viết
    DÒNG MƠ.

    Vay mượn cuộc đời một chén thơ.
    Vui say hẹn mãi đến bao giờ?
    Trăm năm bến cũ còn duyên ước.
    Sông nước lưu trăng để đợi chờ.

    nguyênhoang
    08.04.11
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. HỒI.. (Thơ họa TTK).

    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Hoang Xem bài viết
    HỒI..

    Lỡ biết là Em đã hết tình.
    Nhưng vừa biết được, mới hạ sinh??
    Cái khuôn, đúc rập y chang giống.
    Đành trở lại vui, chuyện chúng mình!

    nguyênhoang
    07.24.11
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Về mái nhà xưa. (nmntc)

    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Hoang Xem bài viết
    HỒI BƯỚC...

    Qua rồi cơn gió nhẹ, ngỡ bão giông!
    Cùng trở về nhau, ngộ nơi bến hẹn .
    Bao đêm rồi, trời quên thắp ngọn đèn .
    Sum vầy, lấy lại từng nỗi nhớ mong .

    Ở đó, luôn có mãi những dòng sông .
    Đưa ta xuôi, xa miền đầy buồn tủi .
    Dìu nhau quên, rời đỉnh nhớ, ngậm ngùi .
    Quanh bao, không là những ngày, lạnh đông .

    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Nguyên Hoang

    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Hoang Xem bài viết
    TÂM THƠ.

    Em đi theo nắng ngày thu nhớ.
    Bỏ lại khung thơ, sợi nhũn chờ!
    Trên mắt, gió mang gì để ướt.
    Một ngần giọt lệ chảy bơ vơ.

    Ta ôm mơ ngủ để làm thơ.
    Cạn cả tình thơ chưa hết nhớ.
    Rót sạch tâm thơ, trút ngược bầu
    Chiêm bao, rồi mất, cứ ngẩn ngơ.

    Ta đốt thơ lòng qua ánh nến.
    Mù sương giăng mở ngõ cung đền,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại