Vô Thường

  1. XIN NỬA NỤ CƯỜI - Thơ Tình mời họa.

    Quote Nguyên văn bởi Vô Thường Xem bài viết
    XIN NỬA NỤ CƯỜI

    Anh xin nốt nửa nụ cười em
    Giấu kỹ vào hương buộc gió mềm
    Bẽn lẽn hồng môi hoa đợi sớm
    Ngọt ngào ánh mắt mộng tràn đêm
    Bao năm đón gọi thầm câu hát
    Một khắc chờ mong bỏng nỗi niềm
    Trăng khuyết lại đầy ru giấc điêp
    Anh xin nốt nửa nụ cười em.

    06-01-2013.
    Đặng Quang Long

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. NUỐI - Thơ VÂN NHI - Mời thi hữu hoạ

    Quote Nguyên văn bởi Vô Thường Xem bài viết
    ĐQL họa cùng Vân Nhi bài NUỐI...

    XUÂN NHỚ

    Vẫn thế như xưa cũng mọi lần
    Đong từng nỗi nhớ mỗi ngày Xuân
    Huy hoàng đáy nước soi vầng nguyệt
    Vời vợi lưng trời rọi bóng vân
    Trống hội tưng bừng lòng rộn thức
    Chuông chùa đầm ấm giọng vang ngân
    Bâng khuâng vớt lấy chòm sao lặn
    Thắm nở ngàn hương tuyệt cõi trần.

    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. THẬP THỦ LIÊN HOÀN;LỘC LƯ;XA LUÂN Đặng Quang Long (Vô Thường)

    Quote Nguyên văn bởi Vô Thường Xem bài viết
    HÈ SANG.
    ( Ngũ bộ xa luân)

    -Hạ đến chim trời mỏi cánh bay
    Không gian bảng lảng cũng vơi đầy
    Mưa chan đất mỏi tràn thương nhớ
    Nắng đổ trời mê ngập nỗi say
    Thấp thỏm chàng mong từ mấy nắng
    Bồi hồi thiếp đợi đã bao ngày
    Hè sang sớm rộn bầy chim hót
    Ánh nắng hoàng hôn đẹp ngất ngây.


    -Hoa gạo đầu thôn đã đỏ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. THẬP THỦ LIÊN HOÀN;LỘC LƯ;XA LUÂN Đặng Quang Long (Vô Thường)

    Quote Nguyên văn bởi Vô Thường Xem bài viết
    XA QUÊ.
    (Thế Lục Lư Ngũ Bộ)

    1)-Người nghèo một thuở phải xa quê
    Tuổi trẻ ra đi kiếm lấy nghề
    Vẫn nhớ bao năm chưa trở lại
    Còn mong mấy dịp để quay về
    Bồn chồn nỗi cảm tâm đau tỉnh
    Khắc khoải niềm thương dạ sót tê
    Đất lạ thành quen nơi ở mới
    Cho dù chẳng gợi chút đam mê.

    2)-Chạnh nhớ khi xưa quá não nề
    Người nghèo một thuở phải xa quê
    Mười năm còn nhớ đường quay lại
    Nửa kiếp
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ Đường MỘT THÚ CHƠI - Đặng Quiang Long ( Vô Thường)

    Quote Nguyên văn bởi Vô Thường Xem bài viết
    MÙATHU
    (Thập thủ liên hoàn,thập bát điệp:thu)

    1-Nằng nhẹ thu về chuốt ý thơ
    Thu gom nỗi nhớ để ai chờ
    Đưa thu đến bạn yêu thầm lặng
    Tiễn hạ rồi thu tiếc ngẩn ngơ
    Bẽn lẽn thu về cùng nguyệt tỏ
    Bâng khuâng thu thẹn với sao mờ
    Chao ơi em có cùng thu thức
    Để nối vần thu giữa giấc mơ.

    2-Giữa giấc mơ nồng ướt át thu
    Tình Ngâu thu thả lệ giăng mù
    Niềm vui thu hát bao lời gọi
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối