Chưa phân loại

Entries with no category

  1. Dòng sông thơ

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HẸN ĐÊM HOA QUỲNH NỞ


    Tình thơ sáng lối đường khuya
    dẫu cho mưa, tối, khác quê, qua cầu
    làng đêm ngõ vắng vòng vèo
    nhà thăm mới mẻ lần đầu đến chơi

    Hân hoan tay ấm mắt cười
    Sân vuông bừng sáng lộng khơi tấm lòng
    Hương chè ngan ngát niềm mong
    Ngô thơm nóng hổi đượm nồng tình quê

    Hoa - "sao" đua rạng vườn khuya
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Dòng sông thơ

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    “NHÀ” TÔI


    Nhường em thưởng ngoạn miền xa
    Tôi về trông nghỉ cửa nhà cội quê
    Trước ngày chân đất nón mê
    Còn tôi vung vẩy đi về, phồn hoa …

    Em thời bươn bả đã qua
    Chiếc cân thúng quả bến phà mòn chân
    Gót sen chiu chắt tảo tần
    Bốn mùa mưa nắng kiếm lần bãi sông …
    Lo chăm “bầu bí” lớn khôn
    Như mơ … yên ả hoàng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Dòng sông thơ

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TÌNH NGƯỜI THƠ

    (Tặng Đinh Sĩ Liên )

    Hương lúa xôn xao gọi nắng thu
    Tìm vui trẩy hội chốn chân tu
    Đường quê dẫn dắt câu dò hỏi
    Tít tắp chân trời vọng hát ru

    “Tóc dài”* mỏi mắt đẫm heo may
    Ngào ngạt ngõ hương vương nắng đầy
    Quê cội lắng tình ươm mật ngọt
    Bếp nồng thơm thảo … Nghĩa tình thay!

    Diều thơ lộng gió
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Dòng sông thơ

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CÙNG EM VỀ BIỂN


    Đã đi từng ấy mùa xuân
    Biển chưa có dịp một lần bên nhau
    Bụi trần pha bạc mái đầu
    Mới cùng về biển biết màu biếc xanh

    Bếp nồng lửa đượm quanh năm
    Ấm lòng anh gắng chăm chăm nghiệp đời
    Đường quê nửa bước chưa rời
    Mòn chân bến nước bạt lời gió sương

    Lơ ngơ đất khách, lạc đường
    Phố
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Dòng sông thơ

    CHỚM THU

    Dòng sông vừa chớm dềnh dang
    Mà nghe lòng đã mơ màng vào thu
    Cuốc kêu vọng cõi xa mù
    Bâng khuâng chiếc lá vàng ru cuối ngày

    Chập chờn vào giấc thu say
    Vầng trăng có rạng heo may gọi mùa?
    Chiều thu rành rọt mõ chùa
    Du dương cánh dế như đùa ngàn xanh

    Là bao thơm thảo để dành
    Là bao sức trí hóa xanh cùng đời
    Lắng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 85/92 ĐầuĐầu ... 35 75 83 84 85 86 87 ... CuốiCuối