Tùng Lâm

  1. Huong xua

    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Cỏ xanh chưa!?.....

    Thu chưa tàn người ra đi vội
    Sót nỗi buồn để tội cho em
    Đông sang lạnh giá qua thềm
    Tóc mây nhuộm bạc ru mềm lời thơ

    Làn nước mắt cứ hờ hững rớt
    Đồi Thông xanh vẫn đứng giữa trời
    Hiên ngang một cõi xa vời
    Nỗi đau còn lại một đời chia xa

    Tiếng dế than đêm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. TRANG THƠ HƯỚNG DƯƠNG (Ban Mê)

    Quote Nguyên văn bởi Hướng Dương (Ban Mê) Xem bài viết

    MỘT THOÁNG VU VƠ

    Chiều nay bên cánh song thưa
    Tôi ngồi đếm lại nắng mưa cuộc đời
    Sợi vàng từng sợi quanh tôi
    Xòe tay tôi hứng nắng cười trên tay

    Nhẹ nhàng con gió chiều nay
    Ghé vào rủ nắng veo bay mất rồi
    Bây giờ còn lại mình tôi
    Tựa vào song cửa tôi ngồi đếm sao...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Góc tự tình.

    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết



    VỀ BIỂN
    Cồn cát trắng, rừng dừa xanh bát ngát
    Gọi con về da diết tuổi thơ xưa
    Dã tràng ơi! Ngày lận đận nắng mưa
    Cứ vo tròn, để rồi mai tan chảy!...

    Và cả lũ còng còng, gầy cọ quậy
    Đôi gọng đỏ, khua ngày thoát xác
    Vô tình sóng, kiếp phù du phiêu bạt
    Ngôi nhà di trú, bỏ đi hoang!

    Chiều
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Thơ của vạc

    Quote Nguyên văn bởi VẠC ĂN ĐÊM Xem bài viết
    NGÀY GIỖ BA

    gửi đến hương hồn thân phụ hằng yêu kính

    Nghe hồi nhỏ Ba mê tắm sông hơn đi học
    Ghiền thơ Vân Tiên nhịn mấy sáng tiền quà
    Biếng làm bài mông đít roi ngang dọc
    Đêm trăng ngồi đẽo kiếm cứu Nguyệt Nga

    Người ta nhắc hồi xưa Ba hư lắm
    Cuốn gói trốn nhà theo đào hát cải lương
    Sáu câu đờn kìm ngón tài hoa mùi mẩn
    Dễ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Huong xua

    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    ƯỚC

    Em đi xa mang theo con nắng
    Vườn xuân thưa im ắng chiều buồn
    Liễu hồ rủ, xanh lối cỏ dờn
    Hình ngọn tháp ngược trời trong vắt

    Góc tương tư đêm trường mỏi mắt
    Dòng sông thương chảy mãi quê mình
    Nghĩa nông sâu chung dạ ân tình
    Vi vút khơi ngàn xanh nỗi nhớ

    Ước bên nhau nghe từng hơi thở
    Vòng tay đan ủ ấm hương xưa
    Gió đồng nội ve vãn như lùa
    Từng sợi nhỏ mùi thơm man mác

    Ước
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/10 1 2 3 ... CuốiCuối