Bình luận Blog

  1. Huy Thanh -
    Avatar của Huy Thanh
    ĐẦU NĂM

    Giao thừa khai bút bài thơ
    Được rể giỏi nhờ nôm cá về kho
    Mời Dì ra quán phở bò
    Mỹ - Hoàng thủ thỉ, bụng no dạo triền…

    Lệ Hà

    Nhím ngồi lọ mọ mần thơ
    Heo đứng chực hờ đem cất vào kho
    Lâu lâu lén đọc cười bò
    Thơ vui cả xấp, đọc cho đỡ ghiền.

    Su Nguyen

    Rể hiền bên bếp thẩn thơ
    Cá ướp xong chờ bật lửa lên kho
    Chàng khoe món lẩu đuôi bò
    Du thuyền neo bến ăn no lên triền...

    Hue Nguyen
  2. Ngan Hoa -
    Avatar của Ngan Hoa
    GIAO HÒA BẠN HỮU

    Bạn hữu lòng chân tất phải huề
    Giao hòa chẳng ngại dẫu làm thuê
    Chơi cờ họa sĩ chờ XE đến
    Vãn cảnh nhà thơ đợi TỐT về
    TƯỚNG thổi xuân tình kêu NGỰA giữ
    Đêm bày phú lục để hồn mê
    Thành ta SĨ TƯỢNG không nề PHÁO
    Ấp ủ cài trâm HẬU đã thề.

    Ngàn Hoa 20/05/2017
  3. Linh Chi -
    Avatar của Linh Chi
    Đọc thơ thấy tứ của bác có điểm mới sáng tạo, có hồn; khá hơn nhiều bài khác.
    Duy có mấy chữ, ghép vào làm hỏng cả chỉnh thể bài thơ, không biết bác có để ý?
  4. Hoàng Phan -
    Avatar của Hoàng Phan
    Vần thơ

    Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
    Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
    Rót chén ly say vào nguyệt lặng
    Hoa lòng dệt tặng những vần thơ


    Thanh Thanh Khiết


    DỆT THƠ

    Thấp thoáng trăng đêm soi bóng mờ
    Chập chờn tỉnh mộng ngỡ đang mơ
    Thảo nguyên vắng lặng ai quanh quẩn
    Thức giấc nửa đêm nên dệt thơ

    HUY THANH
    06-09-2012


    ĐÊM KHUYA

    Trăng khuya bàng bạc ánh sương mờ
    Vạn vật im lìm trong cõi mơ
    Cửa sổ nhà ai đèn vẫn sáng
    Canh dài thao thức với người thơ.
    HP 10.9.2012