Huy Thanh

TRƯỢT THẦU

Nó chọc cười anh đặng giải sầu
Cơm ngày bốn bữa có gì đâu
Nào quên buổi tối con phần giữa
Vẫn nhớ ban trưa Mẹ khúc đầu
Rộn rã Xuân chờ ca trọn tiếng
Tưng bừng Tết đợi hát tròn câu
Còn đuôi để lại ai về trễ
Tiện tặn vì Cha đã trượt thầu!

Huy Thanh
6-02-2015

  1. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HƯƠNG TÓC BAY

    Cạnh suối nằm nghiêng mãi mộng chờ
    Canh dài thổn thức ánh trăng mơ
    Xuân tàn hạ mãn sao chưa thấy
    Có phải ai kia đã hững hờ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người