Chưa phân loại

Entries with no category

  1. Thơ trọng nghĩa

    Gửi bởi ngày 11-09-2012 lúc 11:59 PM (Thời gian có biết yêu không, sao ta gởi trọn vào vòng thơ ca?)
    Quote Nguyên văn bởi TRỌNG NGHĨA Xem bài viết
    Nghe anh nói gả con về miền bão
    Tôi chúc mừng hạnh phúc trẻ chứ sao
    Sống ở đâu môi trường ấy thế nào
    Đâu khó được người công ngôn dung hạnh

    Hai hai lẻ mẹ cha thương bên cạnh

    Nay tạ từ về tổ ấm tương lai
    Đôi mi sưng dòng nước mắt chảy dài
    Ngày hôn phối niềm vui trong bịn rịn


    Bài thơ anh viết hay và ý nghĩa lắm ! Cảm ơn anh đã thật sự quan tâm cho ngày vui của cháu.



    CẢM TÁC NGÀY CON GÁI VU QUY
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Nga em tôi !

    Gửi bởi ngày 11-08-2012 lúc 11:58 PM (Thời gian có biết yêu không, sao ta gởi trọn vào vòng thơ ca?)
    Quote Nguyên văn bởi nga Xem bài viết
    EM CẢM ƠN ANH

    Phận em hiu hẩm với lòi thơ
    Đâu dám làm thi sĩ ,đó giờ
    Câu chữ em làm chưa trỏn nghĩa
    Lòi thơ còn nét rất lơ ngơ
    Chúng ta thành phố nhưng chưa gặp
    Hay để gặp nhau trên mạng cơ
    Để lại đôi lời ,anh hạnh phúc
    Chúc anh cuộc sống tụa như mơ

    Nga 11/8/2012

    Dường như bửa đó em vô tình làm anh buồn,nhưng anh và em quá thân
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Con chữ

    Gửi bởi ngày 22-02-2012 lúc 09:58 AM (Thời gian có biết yêu không, sao ta gởi trọn vào vòng thơ ca?)
    CON CH

    Xin đừng ai trách hờn chi con chữ
    bởi vô tình người viết mãi vần thương,
    Nọ lời đau… kia là khúc đọan trường
    Cho thơ ấy lạc vào vườn của nhạc.

    Và cứ thế, con chữ hoài trôi dạt…
    Lúc hoan ca réo rắc khúc mùa xuân
    Lòng bâng khuâng nét chữ lại ngập ngừng
    rơi giọt nóng khóc tình hay tiếc, hận..

    Ta thương mi vì cả đời lận đận
    vất vả theo bao vương vấn đời thường
    Mãi muôn đời cái chữ rất dể thương
    vẽ ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Con chữ.

    Gửi bởi ngày 22-02-2012 lúc 09:56 AM (Thời gian có biết yêu không, sao ta gởi trọn vào vòng thơ ca?)
    CON CHỮ.

    Xin đừng ai trách hờn chi con chữ
    bởi vô tình người viết mãi vần thương,
    Nọ lời đau… kia là khúc đọan trường
    Cho thơ ấy lạc vào vườn của nhạc.

    Và cứ thế, con chữ hoài trôi dạt…
    Lúc hoan ca réo rắc khúc mùa xuân
    Lòng bâng khuâng nét chữ lại ngập ngừng
    rơi giọt nóng khóc tình hay tiếc, hận..

    Ta thương mi vì cả đời lận đận
    vất vả theo bao vương vấn đời thường
    Mãi muôn đời cái chữ rất dể thương
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ trọng nghĩa

    Gửi bởi ngày 29-10-2011 lúc 03:51 PM (Thời gian có biết yêu không, sao ta gởi trọn vào vòng thơ ca?)
    Quote Nguyên văn bởi TRỌNG NGHĨA Xem bài viết


    THỜI GIAN YÊU!


    Em tin rằng năm tháng biết yêu không ?
    khi mùa xuân chả bao giờ lổi hẹn
    Đất đầy hoa và trời đầy cánh én,
    Hạt cựa mình tràn nhựa sống đầu tiên.

    Em thấy không..? nhành phượng đỏ ngoài hiên
    Màu kỳ diệu rắc sân trường nắng Hạ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại