Tất cả Blog Entries

  1. Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    EM CÓ THẤY


    Em có thấyđời người như thác đổ
    Một trôi đi là chẳng có quay về.
    Đã bao lần những ngọn sóng đam mê
    Lôi đi cả những lối về hối cải…

    Em có thấy biết bao nhiêu sợ hãi
    Một lần nào đổ ụp xuống tim ta?
    Cả tâm tình, ý chí bị
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Trang thơ fanlong

    Quote Nguyên văn bởi Fanlong Xem bài viết
    HỒN THƠ VƯƠNG VẤN

    Bài thơ ai viết , viết cho ai ?
    Hình ảnh nhân gian nét họa tài .
    Bến cũ đò xưa đà vắng bóng .
    Hương nồng sắc thắm đã tàn phai .
    Tâm tư ẩn chứa niềm nhung nhớ .
    Ký ức khắc ghi nỗi cảm hoài .
    Thấu hiểu đoạn trường lòng vọng động .
    Hồn thơ vương vấn tháng năm dài .

    Fanlong Lê Quốc Th

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Ra mắt

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    VỀ VỚI TUỔI THƠ

    Em hãy quay về với tuổi thơ
    Cùng anh kỷ niệm vốn đang chờ
    Thuyền tình lướt tới nơi hò hẹn
    Trăng khuyết bay về đến bến mơ
    Sóng bạc lao xao vang điệu nhạc
    Mây vàng náo nức vọng đường tơ
    Kìa ai rảo bước vui trời lộng
    Có phải em về với tuổi thơ .


    MẠNH KỶ

    DA DIẾT


    Anh còn da diết một hồn thơ
    Nhớ gốc bằng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    EM CÓ THẤY


    Em có thấyđời người như thác đổ
    Một trôi đi là chẳng có quay về.
    Đã bao lần những ngọn sóng đam mê
    Lôi đi cả những lối về hối cải…

    Em có thấy biết bao nhiêu sợ hãi
    Một lần nào đổ ụp xuống tim ta?
    Cả tâm tình, ý chí bị
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. thơ thutím

    Quote Nguyên văn bởi thutím Xem bài viết



    Nhớ
    Nhớ em nhiều lắm, em hay không
    Nhớ giọt nắng vương ửng má hồng
    Nhớ mạn thuyền trôi nhoà rặng liễu
    Nhớ làn sóng vỗ nhạt ngàn thông
    Nhớ vầng trăng rụng đêm mong đợi
    Nhớ sợi gió lay sáng ngóng trông
    Nhớ chiếc hôn nồng chiều tiễn biệt
    Nhớ vòng tay ấm,nhớ..mênh mông
    thutím

    Cập nhật 08-03-2013 lúc 01:46 AM bởi thutím

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 500/821 ĐầuĐầu ... 400 450 490 498 499 500 501 502 510 550 600 ... CuốiCuối