Bài viết Blog gần đây

  1. Biết...

    biết...
    dù biết anh chẳng đến
    sao vẫn cố ngồi chờ
    đã biết anh không hẹn
    sao lòng buồn ngẫn ngơ !
    đời không như là mơ
    nên đời nhiều nuối tiếc
    tình không như là thơ
    nên tình luôn lỗi nhịp
    bàn tay chưa nắm kịp
    đã vội rời xa nhau
    nụ hôn chưa kịp trao
    đã lạc về đôi ngã
    giữa tháng ngày buốt giá
    là bờ vai đợi chờ
    ...

    Cập nhật 08-02-2013 lúc 01:27 AM bởi thutím

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Dõi...

    Dõi ...

    Hai ngã...nhưng cùng chung một hướng
    Công viên , ghế đá , bên hàng phượng
    Mây chiều lãng đãng đọng tâm tư
    Gió sớm rì rào loang ý tưởng
    Lối cũ cây thưa uốn nét cong
    Đò xưa sông vắng quanh vòng lượn
    Nhớ ai tha thiết mộng chung đôi
    Bóng nhạn trời xa lòng mãi vướng
    thutím
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Nếu...

    Nếu..

    Nếu ngày còn rét mướt
    Nếu chiều đầy sương giăng
    Mưa đêm buồn hiu hắt
    Bên rèm không ánh trăng.

    Nếu chẳng còn ai đợi
    Mắt buồn đừng long lanh
    Hãy quên bao sầu muộn
    Quay về đây với anh.

    Dẫu đời nhiều lận đận
    Lệ sầu đừng hoen mi
    Vai anh, em hãy tựa
    khóc quên ngày biệt ly.

    Khóc trên vai anh nhé
    Và đừng nói năng gì
    Một tình yêu đích thực
    Vẫn còn là...đôi khi !

    thutím ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. thơ

    Không đề
    1.
    đêm huyền ảo
    rớt một vầng nguyệt lạnh
    ta lang thang
    phiêu bạt nẻo hồng trần
    em tịnh độ
    chìa bàn tay cứu rỗi
    muộn mất rồi
    đã lạc chốn trầm luân

    2.
    ngày cổ tích
    vọng tiếng chày năm cũ
    em mù tăm
    áo lụa chốn kinh thành
    ta kinh sử
    mơ một ngày võng lọng
    nhưng đâu còn
    em hẹn lúc công khanh !


    thu tím
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ

    Khúc lục bát:

    Đợi...!

    Sông xa đợi một cánh buồm
    Tha hương đợi khói hoàng hôn nhớ nhà.
    Núi nằm đợi bóng mây xa
    Tiếng chuông chùa đợi trăng tà nửa đêm.
    Mặt hồ đợi giọt sương êm
    Tóc ai đợi chút hương huyền diệu bay.
    Ta ngồi, đợi một bờ vai
    Nầy em,... còn đợi ta ngày nào không? !!!

    Lời buồn...

    Em đây rất sợ trời
    ...

    Cập nhật 02-02-2013 lúc 12:21 AM bởi thutím

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/16 1 2 3 11 ... CuốiCuối